Tin nóng trong ngày
Bán Dâm đáng quan tâm hơn Bán Nước - Nguyễn Bá Chổi
                ( HNPĐ ) “Báo lề PHẢI” là báo PHẢI viết thế này, PHẢI viết thế nọ; PHẢI tránh thứ này, PHẢI trốn thứ kia; PHẢI im thin thít dù bị phe ta đánh u đầu sưng vù miệng (cho đến khi báo lề Dân trưng lên mạng video clip “bắt được tại trận”) 
            
                
            
         Đảng
 ta vừa mới lùm xùm ăn mừng Ngày Nhà báo Việt Nam theo định hướng của 
đảng. Đương nhiên “Việt Nam” đây là Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, tên đầy 
đủ trọn gói là nước CHXHCN Việt Nam. Nói đến nhà báo Việt Nam hôm nay 
thì ai cũng hiểu đó là “báo lề PHẢI”. 
“Báo
 lề PHẢI” là báo PHẢI viết thế này, PHẢI viết thế nọ; PHẢI tránh thứ 
này, PHẢI trốn thứ kia; PHẢI im thin thít dù bị phe ta đánh u đầu sưng 
vù miệng (cho đến khi báo lề Dân trưng lên mạng video clip “bắt được tại
 trận”), PHẢI cầm đèn chạy trước ô tô tức PHẢI nhao nhao kết tội “thủ 
phạm” trước khi đương sự ra tòa, PHẢI uốn cong ngọn bút… Túm gọn, báo lề
 PHẢI là báo PHẢI viết toàn những việc ngược đời theo ý đảng. Nên dân 
mạng ta kêu gọi mọi người dùng tên gọi báo lề Đảng cho nó… PHẢI.
Một trong những điều rất… PHẢI mà báo chí phải leo lề Đảng ta là xem chuyện bán dâm cao hơn chuyện bán nước.
Quả
 vậy, suốt mấy tuần rồi, mặt báo lề đảng phủ kín mặt hình gái bán dâm, 
và những bài “dâm luận”, thay vì xã luận, chính luận trước tình hình đất
 nước đang trong thế dầu sôi lửa bỏng, giặc Tàu đang ngang nhiên tung 
hoành trên quê hương. Chúng đóng bè kết mảng nuôi bắt cá ở vùng biển Cam
 Ranh, Vũng Tàu.
Chúng đặt sang Việt Nam đặt những phòng khám bệnh bất hợp pháp lại còn quay sang hù doạ nhân dân ta.
Từ
 rừng ra biển, cao nguyên xuống đồng bằng, bắc vô nam, thôn quê lên 
thành thị đâu cũng tràn ngập giặc Tàu. Chỉ chờ một phát súng lệnh từ “bên kia biên giới cũng là quê hương” là
 đạo quân mai phục này xóa tức thì ranh biên giới mà “thế lực thù địch” 
đã cho đục sạch chiến tích trong cuộc chiến chống giặc bắc phương trên 
mộ bia anh hùng liệt sĩ.
Về
 kinh tế giặc đang tung hàng hóa lậu thuế, hàng giả, với giá rẻ mạt 
khiến nền sản xuất trong nước bị đình đốn. Chúng tuôn sang thực phẩm 
chứa đầy chất độc chết người…
Về
 văn hóa, phim ảnh Tàu ngày một bá chủ màn ảnh truyền hình khiến các trẻ
 em Việt Nam ngày nay rành lịch sử nước láng giềng hơn lịch sử nước nhà…
Chỉ
 một vài cái “lá đa” cỏn con mà che kín được cả một quốc gia. Chuyện 
“thần thoại” nhưng người trần mắt thịt làm được. Đó là báo lề đảng… PHẢI
 làm và làm được của nền báo chí chính thống và được phép của nước 
CHXHCN Việt Nam.
Bán dâm nhưng dâm vẫn còn đó, nhưng bán nước thì nước mất luôn.
Vậy mà có một nhà nước lại coi chuyện bán dâm quan trọng hơn chuyện bán nước.
Tháng 6, 2012
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (0)
Bán Dâm đáng quan tâm hơn Bán Nước - Nguyễn Bá Chổi
                ( HNPĐ ) “Báo lề PHẢI” là báo PHẢI viết thế này, PHẢI viết thế nọ; PHẢI tránh thứ này, PHẢI trốn thứ kia; PHẢI im thin thít dù bị phe ta đánh u đầu sưng vù miệng (cho đến khi báo lề Dân trưng lên mạng video clip “bắt được tại trận”) 
            
             Đảng
 ta vừa mới lùm xùm ăn mừng Ngày Nhà báo Việt Nam theo định hướng của 
đảng. Đương nhiên “Việt Nam” đây là Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, tên đầy 
đủ trọn gói là nước CHXHCN Việt Nam. Nói đến nhà báo Việt Nam hôm nay 
thì ai cũng hiểu đó là “báo lề PHẢI”. 
“Báo
 lề PHẢI” là báo PHẢI viết thế này, PHẢI viết thế nọ; PHẢI tránh thứ 
này, PHẢI trốn thứ kia; PHẢI im thin thít dù bị phe ta đánh u đầu sưng 
vù miệng (cho đến khi báo lề Dân trưng lên mạng video clip “bắt được tại
 trận”), PHẢI cầm đèn chạy trước ô tô tức PHẢI nhao nhao kết tội “thủ 
phạm” trước khi đương sự ra tòa, PHẢI uốn cong ngọn bút… Túm gọn, báo lề
 PHẢI là báo PHẢI viết toàn những việc ngược đời theo ý đảng. Nên dân 
mạng ta kêu gọi mọi người dùng tên gọi báo lề Đảng cho nó… PHẢI.
Một trong những điều rất… PHẢI mà báo chí phải leo lề Đảng ta là xem chuyện bán dâm cao hơn chuyện bán nước.
Quả
 vậy, suốt mấy tuần rồi, mặt báo lề đảng phủ kín mặt hình gái bán dâm, 
và những bài “dâm luận”, thay vì xã luận, chính luận trước tình hình đất
 nước đang trong thế dầu sôi lửa bỏng, giặc Tàu đang ngang nhiên tung 
hoành trên quê hương. Chúng đóng bè kết mảng nuôi bắt cá ở vùng biển Cam
 Ranh, Vũng Tàu.
Chúng đặt sang Việt Nam đặt những phòng khám bệnh bất hợp pháp lại còn quay sang hù doạ nhân dân ta.
Từ
 rừng ra biển, cao nguyên xuống đồng bằng, bắc vô nam, thôn quê lên 
thành thị đâu cũng tràn ngập giặc Tàu. Chỉ chờ một phát súng lệnh từ “bên kia biên giới cũng là quê hương” là
 đạo quân mai phục này xóa tức thì ranh biên giới mà “thế lực thù địch” 
đã cho đục sạch chiến tích trong cuộc chiến chống giặc bắc phương trên 
mộ bia anh hùng liệt sĩ.
Về
 kinh tế giặc đang tung hàng hóa lậu thuế, hàng giả, với giá rẻ mạt 
khiến nền sản xuất trong nước bị đình đốn. Chúng tuôn sang thực phẩm 
chứa đầy chất độc chết người…
Về
 văn hóa, phim ảnh Tàu ngày một bá chủ màn ảnh truyền hình khiến các trẻ
 em Việt Nam ngày nay rành lịch sử nước láng giềng hơn lịch sử nước nhà…
Chỉ
 một vài cái “lá đa” cỏn con mà che kín được cả một quốc gia. Chuyện 
“thần thoại” nhưng người trần mắt thịt làm được. Đó là báo lề đảng… PHẢI
 làm và làm được của nền báo chí chính thống và được phép của nước 
CHXHCN Việt Nam.
Bán dâm nhưng dâm vẫn còn đó, nhưng bán nước thì nước mất luôn.
Vậy mà có một nhà nước lại coi chuyện bán dâm quan trọng hơn chuyện bán nước.
Tháng 6, 2012
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
       



















