Trang lá cải
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Trăm năm bia đá - Trần Thế Kỷ
Cách đây không lâu, dư luận xứ Đông Lào bàn khá nhiều về vụ Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc một giảng viên dùng bằng giả, bị đục tên khỏi bia tiến sĩ.
Lãnh đạo trường cho biết người bị đục tên khỏi bia của trường do sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp là ông Đặng Ngọc Nam, trưởng bộ môn Ngôn Ngữ và Văn Hóa thuộc khoa Tiếng Anh. Được biết khoảng một tuần trước đó, trên một trang web liêm chính khoa học có thông tin về một giảng viên của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 từng nhận bằng tiến sĩ năm 2022 bị đục tên khỏi bia tiến sĩ của trường.
Theo thông tin từ những người phanh phui, ông Đặng Ngọc Nam, một cựu sinh viên của trường trên và cho là mình đã tốt nghiệp tiến sĩ một trường đại học tại Australia, nhưng kết quả tìm kiếm văn bằng không có tên ông này.
Trước tiên phải nói rằng lãnh đạo trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 dường như không phân biệt được thế nào là bằng tiến sĩ giả, thế nào là bằng tiến sĩ không hợp pháp. Cần hiểu rằng người dùng bằng tiến sĩ giả nghĩa là người không học trình độ tiến sĩ mà làm bằng giả tiến sĩ. Còn người sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp có thể là người học tiến sĩ ở trường ngoại quốc nhưng chưa được công nhận ở Việt Nam. Và rằng bằng chưa được công nhận chưa chắc là bằng giả.
Tuy nhiên, căn cứ vào thông tin từ những người phanh phui, ông Đặng Ngọc Nam đã sử dụng bằng tiến sĩ giả, chứ không phải là bằng không hợp pháp như lãnh đạo trường nói, vì không có tên ông ta trong những người tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học ở Australia. Nghĩa là ông Đặng Ngọc Nam không hề theo học trường này.
Câu hỏi đặt ra là tại sao trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 không xác minh ngay từ lúc ông ĐNN nộp bằng, mà phải đến khi đã trở thành trưởng bộ môn rồi mới phát hiện. Về nguyên tắc, giảng viên đi học ngoại quốc về thì, theo qui định, phải gởi bản sao bằng tốt nghiệp ra Bộ Giáo Dục – Đào Tạo để thẩm tra văn bằng. Vậy mà trường đã vội khắc tên lên bia khi chưa có kết quả thẩm tra. Vì nhanh nhẩu đoảng hay vì lý do nào khác?
Vấn đề là thiên hạ không chỉ cười ông tiến sĩ giả này, mà còn cười cả lãnh đạo của cái trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. Thời nay đâu phải thời xưa, tiến sĩ ngày nay đâu có gì ghê gớm mà bày đặt dựng bia. Đó là chưa nói đám tiến sĩ ở xứ Đông Lào hiện tại nhiều như rác nhưng đa số họ chỉ là đám vô tích sự, nên tiếng là bằng thật mà như giả. Có ông chẳng thấy đi học ngày nào nhưng đùng một cái nhận bằng tiến sĩ. Bằng thật hẳn hoi.
Nhân đây, xin nhắc lại vụ lùm xùm xảy ra ngay tại trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 cách đây mấy năm về việc trường này tổ chức đào tạo tiến sĩ trái qui định. Theo đó, trong danh sách 14 đơn vị được Bộ GD – ĐT cấp phép, không có tên trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. Thế nhưng trường này vẫn cấp giấy xác nhận đã tham gia kỳ thi và đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) cho một số nghiên cứu sinh. Vì thế, thật là mỉa mai khi trong buổi lễ vinh quy cho 12 tân tiến sĩ ngày 27 Tháng Giêng vừa qua, Hiệu Trưởng của trường là ông Nguyễn Quang Huy đã nhấn mạnh tính liêm chính và giá trị thực sự của khoa học. Chẳng rõ ông hiệu trưởng này hiểu thế nào về từ “liêm chính”, và liệu bản thân ông có phải là người liêm chính hay không.
Nói đi nói lại, trường đại học có ông tiến sĩ giả trên nên vất cái bia đá đó đi. Để làm gì cho chướng mắt. Nếu cần phải có một cái bia đá thì bia đó chỉ dành để vinh danh những vị tiến sĩ hoặc giáo sư có công trình khoa học được áp dụng trong thực tế cuộc sống hay cống hiến cho xã hội. Ngay cả trong bia đá ở Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng khắc tên nhiều ông tiến sĩ mà đời nay chẳng hề biết họ đã có cống hiến gì cho đất nước.
Nói tới đây, chợt nhớ lời dạy của ông bà : “Trăm năm bia đá thì mòn…”.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Trăm năm bia đá - Trần Thế Kỷ
Cách đây không lâu, dư luận xứ Đông Lào bàn khá nhiều về vụ Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc một giảng viên dùng bằng giả, bị đục tên khỏi bia tiến sĩ.
Lãnh đạo trường cho biết người bị đục tên khỏi bia của trường do sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp là ông Đặng Ngọc Nam, trưởng bộ môn Ngôn Ngữ và Văn Hóa thuộc khoa Tiếng Anh. Được biết khoảng một tuần trước đó, trên một trang web liêm chính khoa học có thông tin về một giảng viên của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 từng nhận bằng tiến sĩ năm 2022 bị đục tên khỏi bia tiến sĩ của trường.
Theo thông tin từ những người phanh phui, ông Đặng Ngọc Nam, một cựu sinh viên của trường trên và cho là mình đã tốt nghiệp tiến sĩ một trường đại học tại Australia, nhưng kết quả tìm kiếm văn bằng không có tên ông này.
Trước tiên phải nói rằng lãnh đạo trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 dường như không phân biệt được thế nào là bằng tiến sĩ giả, thế nào là bằng tiến sĩ không hợp pháp. Cần hiểu rằng người dùng bằng tiến sĩ giả nghĩa là người không học trình độ tiến sĩ mà làm bằng giả tiến sĩ. Còn người sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp có thể là người học tiến sĩ ở trường ngoại quốc nhưng chưa được công nhận ở Việt Nam. Và rằng bằng chưa được công nhận chưa chắc là bằng giả.
Tuy nhiên, căn cứ vào thông tin từ những người phanh phui, ông Đặng Ngọc Nam đã sử dụng bằng tiến sĩ giả, chứ không phải là bằng không hợp pháp như lãnh đạo trường nói, vì không có tên ông ta trong những người tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học ở Australia. Nghĩa là ông Đặng Ngọc Nam không hề theo học trường này.
Câu hỏi đặt ra là tại sao trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 không xác minh ngay từ lúc ông ĐNN nộp bằng, mà phải đến khi đã trở thành trưởng bộ môn rồi mới phát hiện. Về nguyên tắc, giảng viên đi học ngoại quốc về thì, theo qui định, phải gởi bản sao bằng tốt nghiệp ra Bộ Giáo Dục – Đào Tạo để thẩm tra văn bằng. Vậy mà trường đã vội khắc tên lên bia khi chưa có kết quả thẩm tra. Vì nhanh nhẩu đoảng hay vì lý do nào khác?
Vấn đề là thiên hạ không chỉ cười ông tiến sĩ giả này, mà còn cười cả lãnh đạo của cái trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. Thời nay đâu phải thời xưa, tiến sĩ ngày nay đâu có gì ghê gớm mà bày đặt dựng bia. Đó là chưa nói đám tiến sĩ ở xứ Đông Lào hiện tại nhiều như rác nhưng đa số họ chỉ là đám vô tích sự, nên tiếng là bằng thật mà như giả. Có ông chẳng thấy đi học ngày nào nhưng đùng một cái nhận bằng tiến sĩ. Bằng thật hẳn hoi.
Nhân đây, xin nhắc lại vụ lùm xùm xảy ra ngay tại trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 cách đây mấy năm về việc trường này tổ chức đào tạo tiến sĩ trái qui định. Theo đó, trong danh sách 14 đơn vị được Bộ GD – ĐT cấp phép, không có tên trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. Thế nhưng trường này vẫn cấp giấy xác nhận đã tham gia kỳ thi và đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) cho một số nghiên cứu sinh. Vì thế, thật là mỉa mai khi trong buổi lễ vinh quy cho 12 tân tiến sĩ ngày 27 Tháng Giêng vừa qua, Hiệu Trưởng của trường là ông Nguyễn Quang Huy đã nhấn mạnh tính liêm chính và giá trị thực sự của khoa học. Chẳng rõ ông hiệu trưởng này hiểu thế nào về từ “liêm chính”, và liệu bản thân ông có phải là người liêm chính hay không.
Nói đi nói lại, trường đại học có ông tiến sĩ giả trên nên vất cái bia đá đó đi. Để làm gì cho chướng mắt. Nếu cần phải có một cái bia đá thì bia đó chỉ dành để vinh danh những vị tiến sĩ hoặc giáo sư có công trình khoa học được áp dụng trong thực tế cuộc sống hay cống hiến cho xã hội. Ngay cả trong bia đá ở Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng khắc tên nhiều ông tiến sĩ mà đời nay chẳng hề biết họ đã có cống hiến gì cho đất nước.
Nói tới đây, chợt nhớ lời dạy của ông bà : “Trăm năm bia đá thì mòn…”.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















