Trang lá cải

Chuyện bà "Hot Girl" bồ nhí của BT Tỉnh ủy Thanh Hóa ( Chuyện thường ngày của Bác Hồ )

Hai năm trời, lúc ngưng, lúc tạnh; “cơn mưa dầm” ướt át, có tên gọi là Trần Vũ Quỳnh Anh, Xứ Thanh, cứ như thể một trò đùa dai của báo chí: Lúc thì cả trăm tờ báo đăng hàng trăm bà

Hai năm trời, lúc ngưng, lúc tạnh; “cơn mưa dầm” ướt át, có tên gọi là Trần Vũ Quỳnh Anh, Xứ Thanh, cứ như thể một trò đùa dai của báo chí: Lúc thì cả trăm tờ báo đăng hàng trăm bài, lúc thì im re im rét; rồi, cứ cái giọng ờ ỡm, nửa dơi, nửa mèo; làm cho dân tình phát sốt ngỡ tin là mèo, hẳn có dịp “chộ” mặt chuột, ai ngờ, lại vẫn chỉ là dơi, bay chao, bay vòng, bay liệng – nghe chỉ đạo “dừng” vì “vu khống lãnh đạo”, vậy là biệt tăm biệt tích, kể cả sóng siêu âm của… dơi!


Đôi khi, tôi nghĩ rằng, muốn có đủ tinh thần, bản lĩnh để đọc báo của Xứ Thiên Đường, e phải “tu” theo kiểu… Tôn Ngộ Không – nghĩa là phải bị đè bởi Ngũ Hành Sơn 500 năm liền không u ư, cựa quậy(!) – để thích nghi, nếu khác, chắc chắn bị điên!

Trần Vũ Quỳnh Anh là bồ nhí hay không phải là bồ nhí của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa? Đọc cả trăm bài báo vẫn chưa thể nào phân biệt rõ thực hư? Vậy thì viết báo, in báo để làm gì? Đâu có phải ai cũng có biệt tài tiên tri như Nostradamus để minh định cái rụp là… tất cả đều sai!

Thật là buồn bởi cái sự thật dở hơi lại đúng là tên gọi đích thực của cái gọi là sự thật, được hàng loạt tờ báo “diễn” suốt mấy tháng của nửa cuối, năm 2016.

Thế rồi, sự thật dở hơi biến thiên thành sự thật đột tử, làm ngọng luôn cả 700 tờ báo (hình - tiếng, chữ - ảnh) sau khi có một… sự thật khác chồng lên: Ngày 19.9.2016, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 297 – CV/TU bác bỏ mọi tin đồn, tương đương với việc khẳng định rằng bà Trần Vũ Quỳnh Anh (báo TN gọi là CÔ = Hot Girl) không phải là bồ nhí của Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến!

“Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày ấy”…, là câu văn mùi mẫn y như đất cát… cải lương nhào trộn với xi măng… hề, là điều nhất thiết phải có, hôm nay (6.3.2016): Báo Thanh Niên đã như “sấm giữa trời quang”, khơi lại vụ việc bằng những chứng cớ xác đáng… hết đường chối cãi (http://thanhnien.vn/…/quan-lo-than-toc-cua-hot-girl-xu-than…)!

Theo bài báo, Bà Hot Girl (xin mở ngoặc là chỉ có ở Xứ Thiên Đường mới có cụm từ Bà Hot Girl) Trần Vũ Quỳnh Anh vừa tốt nghiệp hệ Tại chức, chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Vinh năm 2010, được nhận ngay vào làm hợp đồng (nỏ cần thi tuyển) tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (2011). Tháng 10.2013 Bà Hot Girl nghỉ sinh con đầu lòng. Sau 6 tháng thai sản (10.2013 - 4.2014), Bà Hot Girl đi làm được một năm, đến tháng 4.2015, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng. Thêm 6 tháng nữa (10.2015), bà ta chính thức là Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản(!)?

Sự ly kỳ và quái đản vẫn tiếp tục: Trong Hồ sơ tự khai để đi học lớp Cao cấp Chính trị ngày 25.5.2015, Bà Hot Girl ghi rõ “2005 - 2009, học tại ĐH Vinh, chuyên ngành tin học, hệ tại chức; từ năm 2013 - 2015 học thạc sĩ quản trị kinh doanh, hệ chính quy tại ĐH Quốc gia Hà Nội, sắp tốt nghiệp”(?!)

Dụng từ “quái đản” vẫn chưa là gì khi so sánh với sự coi thường, không, chính xác là khinh bỉ Dân chúng, khinh bỉ dư luận đến tận cùng: Sở Xây dựng tỉnh Thanh cơ cấu cho Bà Hot Girl vừa nghỉ thai sản, vừa đi học chính quy thạc sĩ ở Hà Nội, vừa được bầu vào… Đảng ủy trong cùng một khoảng thời gian từ 2013-2015!

Tôi tin rằng, chẳng cần bàn đến khối lượng tài sản khổng lồ với vô số nhà, đất, xe sang của Bà Hot Girl – mà chỉ cần nhìn vào cái lý lịch của đảng ủy viên Trần Vũ Quỳnh Anh – thì, bất kỳ một ai, dẫu chỉ còn mẩu lương tri cuối cùng của lòng tự trọng, sự hổ thẹn ít nhất của lương tâm, chút ánh sáng le lói của lẽ sống, cũng phải thấy rùng mình vì đau đớn!

Làm sao có thể xoen xoét lừa Dân, khinh Dân, đạp lên đầu Dân khi ta đây ngang nhiên cho rằng chẳng cần học kiến trúc hay xây dựng vẫn dư sức giữ chức Trưởng phòng của ngành xây dựng bằng tấm “bằng” vừa tại chức, vừa đẻ? Làm sao có thể, sau 4 năm vừa đẻ, vừa hợp đồng, vừa đi học thạc sĩ ở Hà Nội lại vừa đủ tiêu chuẩn đi học lớp Chính trị Cao cấp? 

Hoặc cái lớp CTCC đó là trò bịp, hoặc Tỉnh ủy Thanh Hóa bịp lừa – một trong hai phải y chang là thế, không thể sai!...

Xin cảm ơn báo Thanh Niên đã can đảm khi dám động vào ông Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa một cõi trùm trời. Càng phải thán phục hơn nữa với chi tiết rất đắt của bài báo: Một trong những chiếc xe sang có giá nhiều tỷ đồng của Bà Hot Girl là chiếc Cadilac Escalade, có biển kiểm soát trùng với năm sinh của Trần Vũ Quỳnh Anh: 30E – 01986!

Thưa các ông đồng chí!

Có ai đó đã nói rằng, “chỉ có một sự thật là, không có sự thật nào cả”.

Hà Văn Thịnh

(FB Hà Văn Thịnh)

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
DÂM THƯ HỒ THỊ * "Da trắng vỗ bì bạch"<=>Tâm Thanh dạ thanh tâm Oanh tạc Net phát nát hồn lang<=>Facebook phang Big-Bang dạ sói Ngọc Hoàn Trần Vũ Quỳnh Anh Chị em ta Chắc háy hành Đoàn Thị Hương * Cát Bà Cà Ná xuống đường Cà Mau Trung Quốc Dương cương Dương Khiết Trì Đinh La Thăng Võ Thị Sáu li Liên Đoàn Ngọc Hải dưới ty bến Ninh Kiều Sài Gòn hậu sản vét niêu bơ thừa sữa cặn Dĩnh Siêu Đặng Tiểu Bình * Tứ chiếng giang Hồ Thị Bảo Thoa Nguyễn Xuân Fuck niễng quyết đòi quà Tam Tòng Thị Phóng Dương Chí Dũng Phú Trọng Hồ Thu Xuân Thảo hoa * Luật rừng pháp rú quan toà thẩn thơ ngôn xuất nhân hoà hợp ó đâm Côn Đồ nắng hạn mưa dầm Côn an trung đại hồ cầm tù lương tâm Tam nương Hà Nội hôn lầm cẩu quan lạp bát Tô Lâm Nguyễn Tất Thành * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Chuyện bà "Hot Girl" bồ nhí của BT Tỉnh ủy Thanh Hóa ( Chuyện thường ngày của Bác Hồ )

Hai năm trời, lúc ngưng, lúc tạnh; “cơn mưa dầm” ướt át, có tên gọi là Trần Vũ Quỳnh Anh, Xứ Thanh, cứ như thể một trò đùa dai của báo chí: Lúc thì cả trăm tờ báo đăng hàng trăm bà

Hai năm trời, lúc ngưng, lúc tạnh; “cơn mưa dầm” ướt át, có tên gọi là Trần Vũ Quỳnh Anh, Xứ Thanh, cứ như thể một trò đùa dai của báo chí: Lúc thì cả trăm tờ báo đăng hàng trăm bài, lúc thì im re im rét; rồi, cứ cái giọng ờ ỡm, nửa dơi, nửa mèo; làm cho dân tình phát sốt ngỡ tin là mèo, hẳn có dịp “chộ” mặt chuột, ai ngờ, lại vẫn chỉ là dơi, bay chao, bay vòng, bay liệng – nghe chỉ đạo “dừng” vì “vu khống lãnh đạo”, vậy là biệt tăm biệt tích, kể cả sóng siêu âm của… dơi!


Đôi khi, tôi nghĩ rằng, muốn có đủ tinh thần, bản lĩnh để đọc báo của Xứ Thiên Đường, e phải “tu” theo kiểu… Tôn Ngộ Không – nghĩa là phải bị đè bởi Ngũ Hành Sơn 500 năm liền không u ư, cựa quậy(!) – để thích nghi, nếu khác, chắc chắn bị điên!

Trần Vũ Quỳnh Anh là bồ nhí hay không phải là bồ nhí của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa? Đọc cả trăm bài báo vẫn chưa thể nào phân biệt rõ thực hư? Vậy thì viết báo, in báo để làm gì? Đâu có phải ai cũng có biệt tài tiên tri như Nostradamus để minh định cái rụp là… tất cả đều sai!

Thật là buồn bởi cái sự thật dở hơi lại đúng là tên gọi đích thực của cái gọi là sự thật, được hàng loạt tờ báo “diễn” suốt mấy tháng của nửa cuối, năm 2016.

Thế rồi, sự thật dở hơi biến thiên thành sự thật đột tử, làm ngọng luôn cả 700 tờ báo (hình - tiếng, chữ - ảnh) sau khi có một… sự thật khác chồng lên: Ngày 19.9.2016, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 297 – CV/TU bác bỏ mọi tin đồn, tương đương với việc khẳng định rằng bà Trần Vũ Quỳnh Anh (báo TN gọi là CÔ = Hot Girl) không phải là bồ nhí của Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến!

“Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày ấy”…, là câu văn mùi mẫn y như đất cát… cải lương nhào trộn với xi măng… hề, là điều nhất thiết phải có, hôm nay (6.3.2016): Báo Thanh Niên đã như “sấm giữa trời quang”, khơi lại vụ việc bằng những chứng cớ xác đáng… hết đường chối cãi (http://thanhnien.vn/…/quan-lo-than-toc-cua-hot-girl-xu-than…)!

Theo bài báo, Bà Hot Girl (xin mở ngoặc là chỉ có ở Xứ Thiên Đường mới có cụm từ Bà Hot Girl) Trần Vũ Quỳnh Anh vừa tốt nghiệp hệ Tại chức, chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Vinh năm 2010, được nhận ngay vào làm hợp đồng (nỏ cần thi tuyển) tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (2011). Tháng 10.2013 Bà Hot Girl nghỉ sinh con đầu lòng. Sau 6 tháng thai sản (10.2013 - 4.2014), Bà Hot Girl đi làm được một năm, đến tháng 4.2015, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng. Thêm 6 tháng nữa (10.2015), bà ta chính thức là Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản(!)?

Sự ly kỳ và quái đản vẫn tiếp tục: Trong Hồ sơ tự khai để đi học lớp Cao cấp Chính trị ngày 25.5.2015, Bà Hot Girl ghi rõ “2005 - 2009, học tại ĐH Vinh, chuyên ngành tin học, hệ tại chức; từ năm 2013 - 2015 học thạc sĩ quản trị kinh doanh, hệ chính quy tại ĐH Quốc gia Hà Nội, sắp tốt nghiệp”(?!)

Dụng từ “quái đản” vẫn chưa là gì khi so sánh với sự coi thường, không, chính xác là khinh bỉ Dân chúng, khinh bỉ dư luận đến tận cùng: Sở Xây dựng tỉnh Thanh cơ cấu cho Bà Hot Girl vừa nghỉ thai sản, vừa đi học chính quy thạc sĩ ở Hà Nội, vừa được bầu vào… Đảng ủy trong cùng một khoảng thời gian từ 2013-2015!

Tôi tin rằng, chẳng cần bàn đến khối lượng tài sản khổng lồ với vô số nhà, đất, xe sang của Bà Hot Girl – mà chỉ cần nhìn vào cái lý lịch của đảng ủy viên Trần Vũ Quỳnh Anh – thì, bất kỳ một ai, dẫu chỉ còn mẩu lương tri cuối cùng của lòng tự trọng, sự hổ thẹn ít nhất của lương tâm, chút ánh sáng le lói của lẽ sống, cũng phải thấy rùng mình vì đau đớn!

Làm sao có thể xoen xoét lừa Dân, khinh Dân, đạp lên đầu Dân khi ta đây ngang nhiên cho rằng chẳng cần học kiến trúc hay xây dựng vẫn dư sức giữ chức Trưởng phòng của ngành xây dựng bằng tấm “bằng” vừa tại chức, vừa đẻ? Làm sao có thể, sau 4 năm vừa đẻ, vừa hợp đồng, vừa đi học thạc sĩ ở Hà Nội lại vừa đủ tiêu chuẩn đi học lớp Chính trị Cao cấp? 

Hoặc cái lớp CTCC đó là trò bịp, hoặc Tỉnh ủy Thanh Hóa bịp lừa – một trong hai phải y chang là thế, không thể sai!...

Xin cảm ơn báo Thanh Niên đã can đảm khi dám động vào ông Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa một cõi trùm trời. Càng phải thán phục hơn nữa với chi tiết rất đắt của bài báo: Một trong những chiếc xe sang có giá nhiều tỷ đồng của Bà Hot Girl là chiếc Cadilac Escalade, có biển kiểm soát trùng với năm sinh của Trần Vũ Quỳnh Anh: 30E – 01986!

Thưa các ông đồng chí!

Có ai đó đã nói rằng, “chỉ có một sự thật là, không có sự thật nào cả”.

Hà Văn Thịnh

(FB Hà Văn Thịnh)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm