Kim Jong Il , cha của Kim Ủn , đã từng gài người ở Nam Hàn và cho tổ chức 1 Mặt trận Giải phóng Miền Nam , y chang như ở Việt Nam !
Hình bên dưới là cờ của Mặt trận Giải phóng Nam Hàn .
Mặt trận này cũng tuyên truyền lôi kéo người dân theo cộng sản , dự định tổ chức nằm vùng và đánh du kích , theo đúng mô hình tại VN , do Trung Quốc dạy . Mặt trận này hoạt động tại Nam Hàn từ năm 1976 đến năm 1979 . Hoang Pham chuyen
May mắn cho người dân Nam Hàn là chính quyền Nam Hàn lúc bấy giờ ra tay rất triệt để , tiêu diệt toàn bộ thành viên của mặt trận này , không chừa lại 1 ai !
Ngoài ra Nam Hàn không có nhiều đám trí thức " ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản " như miền Nam VN , không có các bà mẹ ngây thơ nuôi nằm vùng dưới hầm , không có đám sư sãi đảng viên đội lốt lôi kéo Phật tử biểu tình phá hoại , mị dân ... nên cái Mặt trận đó không có chỗ bám víu .
Người Hàn Quốc may mắn hơn người Việt Nam chăng ? Nhi nghĩ là không phải là họ may mắn mà là họ khôn hơn mình , họ không tin cộng sản và họ thẳng tay diệt trừ cộng sản , không nhân nhượng .
Chính quyền Nam Hàn đã từng kéo quân đánh tuốt lên miền Bắc , chiếm gần hết Bắc Hàn , cho đến khi Trung cộng ra quân tiến đánh họ mới chịu lui , vì không muốn cho Trung cộng cái cớ xâm lược nước mình .
Hoang Pham chuyen
|