Cõi Người Ta
Nên Đa Số Chọn Cách Mua Bằng Giả: 900 học sinh bị nhồi đến nghẹt thở trong lò luyện thi ở Hà Nội
Hơn 900 học sinh bị nhồi nhét chật cứng đến mức nghẹt thở, không có chỗ cựa quậy trong một lò luyện thi đại học ở Hà Nội. Hàng chục học sinh khác phải ngồi ngoài hành lang, ngồi bệt sau mông cô giáo để nghe giảng.
Hơn 900 học sinh bị nhồi nhét chật cứng đến mức nghẹt thở, không có chỗ cựa quậy trong một lò luyện thi đại học ở Hà Nội. Hàng chục học sinh khác phải ngồi ngoài hành lang, ngồi bệt sau mông cô giáo để nghe giảng.
  Vật vờ từ 4h sáng để đi học luyện thi đại học
Tháng  6 này, thời điểm ngay sát kì thi đại học, cao đẳng năm 2013, các lò  luyện thi ở Hà Nội đang “nóng” hơn bao giờ hết. Ngoài các học sinh ở Hà  Nội vẫn học thường xuyên, các lớp luyện thi còn có thêm một lượng lớn  học sinh ngoại tỉnh đổ về ôn thi.
Tại một trung tâm luyện thi đại  học lâu năm ở quận Cầu Giấy, hàng trăm học sinh phải đến từ 4 – 5h sáng  và vạ vật chờ đợi giờ mở cổng, mặc dù buổi học phải đến 7h30 mới bắt  đầu. Nguyên nhân khiến các em học sinh phải đến từ tờ mờ sáng là để ào  vào tranh chỗ khi mở cửa, có như vậy mới chiếm được chỗ ngồi tốt trong  lò luyện thi này.
Một anh bán bánh mỳ ở cổng trung tâm luyện thi này cho biết: “Mấy  đứa học sinh đến chờ ở cổng từ sáng sớm để xếp hàng, sẵn sàng ào vào  tranh chỗ ngồi tốt khi người ta mở cổng. Tội nghiệp tụi nó, có đứa đến  sớm rồi ngồi ngủ gà ngủ gật ở cổng. Nhiều đứa nhà cách trung tâm cả chục  km phải dậy sớm lọc cọc đạp xe đến”.
 
Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh đã phải đến trung tâm luyện thi đại học để tranh chỗ.
Chen chúc, chen lấn nhau chật cứng cầu thang.
Theo  tìm hiểu của chúng tôi, để có một suất trong các lớp luyện thi ở lò  này, các em học sinh phải mua vé trọn gói tháng từ trước đó rất lâu với  giá 600.000 đồng cho 12 buổi học. Em nào chưa mua được vé tháng thì  không có cơ hội vào học ở trung tâm này.
Để có thể thâm nhập được  vào lò luyện thi này, chúng tôi đã phải rất vất vả mới thuê được vé của  một em học sinh trong một buổi sáng với giá 100.000 đồng, kèm theo điều  kiện phải mua đủ tài liệu và ghi âm toàn bộ lời giảng của cô giáo cho  em này.
Đến khoảng 5h30 sáng, cổng trung tâm mở, hàng trăm học  sinh đang đợi ở cổng trường lập tức chạy ào vào. Ai cũng cố gắng gửi xe  một cách nhanh nhất có thể. Những em không đi xe thì chạy như bay lên  hội trường ở tầng 5, nơi có một lớp học văn, để mong chiếm được chỗ đẹp.
Nhưng  cũng chưa vào được lớp ngay, các em học sinh còn phải vượt qua một “cửa  ải” nữa là chen lấn nhau để qua bàn soát vé. Những người của trung tâm  luyện thi đặt một chiếc bàn chặn ngang chiếu nghỉ cầu thang tầng 3, chỉ  còn thừa một khoảng vừa đủ một người lách qua, để soát vé. Hàng trăm học  sinh chen chúc nhau chật cứng các nhịp cầu thang. Mỗi người chỉ nhích  được từng chút một để tiến tới bàn soát vé. Đa số các em học sinh dậy  sớm chưa kịp ăn sáng nên mặt mũi bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, đầy mệt mỏi vì  phải chen lấn.
Hớt hải tìm một chỗ ngồi.
Những học sinh chậm chân sẽ không có chỗ ngồi.
Nhân viên trung tâm luyện thi liên tục hò hét, quát tháo suốt gần 2 tiếng đồng hồ để xếp chỗ.
Sau  khi qua được “cửa ải” soát vé ở tầng 3, các em học sinh lại chạy như  bay lên tầng 5 để chọn chỗ ngồi bên trong phòng. Những em chậm chân sẽ  phải ngồi ngoài hành lang, thậm chí còn không có ghế mà phải ngồi bệt  dưới đất để nghe giảng.
Kinh hoàng cảnh học sinh bị nhồi chật cứng trong lò luyện thi
Lò  luyện thi là một căn phòng rộng chừng 200m2, vốn được xây để làm hội  trường trên tầng 5. Trong phòng có ba khu bàn học kê san sát, mỗi khu có  khoảng 20 dãy bàn, mỗi dãy bàn là một chiếc bàn dài hoặc ba chiếc bàn  loại dành cho hai học sinh ghép lại với nhau. Mọi khoảng không gian bên  trong và ngoài hành lang lò luyện thi này được tận dụng một cách tối đa  để kê bàn ghế. Phía trên bục giảng kê thêm vài dãy ghế (không có bàn)  cho học sinh ngồi. Ngoài hành lang cũng kê kín bàn ghế.
Lớp học chật ních, không còn một chỗ trống.
Mọi khoảng không gian đều được tận dụng tối đa để học sinh ngồi.
Phòng học không đúng tiêu chuẩn khiến các em học sinh khó khăn trong việc nghe giảng.
Mỗi dãy bàn (vốn chỉ dành cho 6 người) phải nhét đủ 10 - 11 học sinh mới thôi.
Học sinh phải ngồi tràn cả ra hành lang lớp học.
Nhiều học sinh còn phải ngồi bệt quanh bục giảng để nghe giảng.
Mặc  dù đã khá nhanh chân nhưng người viết bài cũng chỉ “chiếm” được một chỗ  ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp học vì tất cả các bàn phía trên đã chật  cứng.
Suốt khoảng thời gian gần 2 tiếng trước khi bắt đầu buổi  học, các nhân viên của trung tâm luyện thi liên tục hò hét để xếp chỗ  ngồi. Mỗi dãy bàn (vốn chỉ vừa đủ cho 6 học sinh) bắt buộc phải ngồi đủ  10 – 11 học sinh. Sau khi các dãy bàn đã nhồi đủ học sinh, các khe hẹp  chỉ rộng chừng 50cm giữa các khu bàn ngay lập tức được kê thêm một hàng  ghế băng để tận dụng cho học sinh ngồi. Phía trên bục giảng, các hàng  ghế cũng chật cứng. Ngay phía dưới bảng viết, mấy chục học sinh lấy dép  ra kê rồi ngồi bệt tại chỗ. Các bàn ngoài hành lang cũng chật cứng học  sinh.
Ngồi chật cứng, đến cựa mình cũng khó.
Đến sớm chờ đợi và chen lấn, nhiều học sinh mệt mỏi ngủ gục trên bàn.
Nhiều học sinh còn không có mặt bàn để gục xuống.
Bữa sáng vội vàng.
Theo  nhẩm tính của chúng tôi, con số học sinh bị nhồi nhét trong lò luyện  thi này lên tới hơn 900 người. Tất cả mọi chỗ trống đều chật cứng học  sinh đến mức muốn cựa mình cũng khó khăn.
Vì đến quá sớm so với  giờ học và sau một hồi chen lấn chiếm chỗ, nhiều học sinh mệt mỏi tranh  thủ ngủ gục trên bàn. Một số em tranh thủ mang bánh mỳ ra ăn sáng.
Gần 1.000 học sinh bị nhồi nhét đến nghẹt thở.
Cảnh tượng khiến nhiều người sửng sốt bên trong lò luyện thi.
Khi  bên trong và bên ngoài phòng học đã được lấp kín cũng là lúc “nội bất  xuất, ngoại bất nhập” vì không còn một khe trống để di chuyển. Một điều  đáng chú ý là trung tâm luyện thi này rất “dị ứng” và hết sức cảnh giác  với báo chí. Các nhân viên trung tâm liên tục đi lại quan sát và nhắc  nhở các em học sinh tuyệt đối không chụp ảnh, quay phim lớp học. Vì vậy,  việc ghi hình của chúng tôi phải tiến hành bí mật trong điều kiện khó  khăn.
Khoảng 7h30, cô giáo đến và phải rất vất vả mới len qua  được một rừng người để lên phía bục giảng. Ca học kéo dài gần 5 tiếng  liên tục với nhiều điều kì lạ bắt đầu…
(Còn nữa…)
http://kenh14.vn/xa-hoi/900-hoc-sinh-bi-nhoi-den-nghet-tho-trong-lo-luyen-thi-o-ha-noi-2013061705492273.chn
Nên Đa Số Chọn Cách Mua Bằng Giả: 900 học sinh bị nhồi đến nghẹt thở trong lò luyện thi ở Hà Nội
Hơn 900 học sinh bị nhồi nhét chật cứng đến mức nghẹt thở, không có chỗ cựa quậy trong một lò luyện thi đại học ở Hà Nội. Hàng chục học sinh khác phải ngồi ngoài hành lang, ngồi bệt sau mông cô giáo để nghe giảng.
Hơn 900 học sinh bị nhồi nhét chật cứng đến mức nghẹt thở, không có chỗ cựa quậy trong một lò luyện thi đại học ở Hà Nội. Hàng chục học sinh khác phải ngồi ngoài hành lang, ngồi bệt sau mông cô giáo để nghe giảng.
  Vật vờ từ 4h sáng để đi học luyện thi đại học
Tháng  6 này, thời điểm ngay sát kì thi đại học, cao đẳng năm 2013, các lò  luyện thi ở Hà Nội đang “nóng” hơn bao giờ hết. Ngoài các học sinh ở Hà  Nội vẫn học thường xuyên, các lớp luyện thi còn có thêm một lượng lớn  học sinh ngoại tỉnh đổ về ôn thi.
Tại một trung tâm luyện thi đại  học lâu năm ở quận Cầu Giấy, hàng trăm học sinh phải đến từ 4 – 5h sáng  và vạ vật chờ đợi giờ mở cổng, mặc dù buổi học phải đến 7h30 mới bắt  đầu. Nguyên nhân khiến các em học sinh phải đến từ tờ mờ sáng là để ào  vào tranh chỗ khi mở cửa, có như vậy mới chiếm được chỗ ngồi tốt trong  lò luyện thi này.
Một anh bán bánh mỳ ở cổng trung tâm luyện thi này cho biết: “Mấy  đứa học sinh đến chờ ở cổng từ sáng sớm để xếp hàng, sẵn sàng ào vào  tranh chỗ ngồi tốt khi người ta mở cổng. Tội nghiệp tụi nó, có đứa đến  sớm rồi ngồi ngủ gà ngủ gật ở cổng. Nhiều đứa nhà cách trung tâm cả chục  km phải dậy sớm lọc cọc đạp xe đến”.
 
Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh đã phải đến trung tâm luyện thi đại học để tranh chỗ.
Chen chúc, chen lấn nhau chật cứng cầu thang.
Theo  tìm hiểu của chúng tôi, để có một suất trong các lớp luyện thi ở lò  này, các em học sinh phải mua vé trọn gói tháng từ trước đó rất lâu với  giá 600.000 đồng cho 12 buổi học. Em nào chưa mua được vé tháng thì  không có cơ hội vào học ở trung tâm này.
Để có thể thâm nhập được  vào lò luyện thi này, chúng tôi đã phải rất vất vả mới thuê được vé của  một em học sinh trong một buổi sáng với giá 100.000 đồng, kèm theo điều  kiện phải mua đủ tài liệu và ghi âm toàn bộ lời giảng của cô giáo cho  em này.
Đến khoảng 5h30 sáng, cổng trung tâm mở, hàng trăm học  sinh đang đợi ở cổng trường lập tức chạy ào vào. Ai cũng cố gắng gửi xe  một cách nhanh nhất có thể. Những em không đi xe thì chạy như bay lên  hội trường ở tầng 5, nơi có một lớp học văn, để mong chiếm được chỗ đẹp.
Nhưng  cũng chưa vào được lớp ngay, các em học sinh còn phải vượt qua một “cửa  ải” nữa là chen lấn nhau để qua bàn soát vé. Những người của trung tâm  luyện thi đặt một chiếc bàn chặn ngang chiếu nghỉ cầu thang tầng 3, chỉ  còn thừa một khoảng vừa đủ một người lách qua, để soát vé. Hàng trăm học  sinh chen chúc nhau chật cứng các nhịp cầu thang. Mỗi người chỉ nhích  được từng chút một để tiến tới bàn soát vé. Đa số các em học sinh dậy  sớm chưa kịp ăn sáng nên mặt mũi bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, đầy mệt mỏi vì  phải chen lấn.
Hớt hải tìm một chỗ ngồi.
Những học sinh chậm chân sẽ không có chỗ ngồi.
Nhân viên trung tâm luyện thi liên tục hò hét, quát tháo suốt gần 2 tiếng đồng hồ để xếp chỗ.
Sau  khi qua được “cửa ải” soát vé ở tầng 3, các em học sinh lại chạy như  bay lên tầng 5 để chọn chỗ ngồi bên trong phòng. Những em chậm chân sẽ  phải ngồi ngoài hành lang, thậm chí còn không có ghế mà phải ngồi bệt  dưới đất để nghe giảng.
Kinh hoàng cảnh học sinh bị nhồi chật cứng trong lò luyện thi
Lò  luyện thi là một căn phòng rộng chừng 200m2, vốn được xây để làm hội  trường trên tầng 5. Trong phòng có ba khu bàn học kê san sát, mỗi khu có  khoảng 20 dãy bàn, mỗi dãy bàn là một chiếc bàn dài hoặc ba chiếc bàn  loại dành cho hai học sinh ghép lại với nhau. Mọi khoảng không gian bên  trong và ngoài hành lang lò luyện thi này được tận dụng một cách tối đa  để kê bàn ghế. Phía trên bục giảng kê thêm vài dãy ghế (không có bàn)  cho học sinh ngồi. Ngoài hành lang cũng kê kín bàn ghế.
Lớp học chật ních, không còn một chỗ trống.
Mọi khoảng không gian đều được tận dụng tối đa để học sinh ngồi.
Phòng học không đúng tiêu chuẩn khiến các em học sinh khó khăn trong việc nghe giảng.
Mỗi dãy bàn (vốn chỉ dành cho 6 người) phải nhét đủ 10 - 11 học sinh mới thôi.
Học sinh phải ngồi tràn cả ra hành lang lớp học.
Nhiều học sinh còn phải ngồi bệt quanh bục giảng để nghe giảng.
Mặc  dù đã khá nhanh chân nhưng người viết bài cũng chỉ “chiếm” được một chỗ  ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp học vì tất cả các bàn phía trên đã chật  cứng.
Suốt khoảng thời gian gần 2 tiếng trước khi bắt đầu buổi  học, các nhân viên của trung tâm luyện thi liên tục hò hét để xếp chỗ  ngồi. Mỗi dãy bàn (vốn chỉ vừa đủ cho 6 học sinh) bắt buộc phải ngồi đủ  10 – 11 học sinh. Sau khi các dãy bàn đã nhồi đủ học sinh, các khe hẹp  chỉ rộng chừng 50cm giữa các khu bàn ngay lập tức được kê thêm một hàng  ghế băng để tận dụng cho học sinh ngồi. Phía trên bục giảng, các hàng  ghế cũng chật cứng. Ngay phía dưới bảng viết, mấy chục học sinh lấy dép  ra kê rồi ngồi bệt tại chỗ. Các bàn ngoài hành lang cũng chật cứng học  sinh.
Ngồi chật cứng, đến cựa mình cũng khó.
Đến sớm chờ đợi và chen lấn, nhiều học sinh mệt mỏi ngủ gục trên bàn.
Nhiều học sinh còn không có mặt bàn để gục xuống.
Bữa sáng vội vàng.
Theo  nhẩm tính của chúng tôi, con số học sinh bị nhồi nhét trong lò luyện  thi này lên tới hơn 900 người. Tất cả mọi chỗ trống đều chật cứng học  sinh đến mức muốn cựa mình cũng khó khăn.
Vì đến quá sớm so với  giờ học và sau một hồi chen lấn chiếm chỗ, nhiều học sinh mệt mỏi tranh  thủ ngủ gục trên bàn. Một số em tranh thủ mang bánh mỳ ra ăn sáng.
Gần 1.000 học sinh bị nhồi nhét đến nghẹt thở.
Cảnh tượng khiến nhiều người sửng sốt bên trong lò luyện thi.
Khi  bên trong và bên ngoài phòng học đã được lấp kín cũng là lúc “nội bất  xuất, ngoại bất nhập” vì không còn một khe trống để di chuyển. Một điều  đáng chú ý là trung tâm luyện thi này rất “dị ứng” và hết sức cảnh giác  với báo chí. Các nhân viên trung tâm liên tục đi lại quan sát và nhắc  nhở các em học sinh tuyệt đối không chụp ảnh, quay phim lớp học. Vì vậy,  việc ghi hình của chúng tôi phải tiến hành bí mật trong điều kiện khó  khăn.
Khoảng 7h30, cô giáo đến và phải rất vất vả mới len qua  được một rừng người để lên phía bục giảng. Ca học kéo dài gần 5 tiếng  liên tục với nhiều điều kì lạ bắt đầu…
(Còn nữa…)
http://kenh14.vn/xa-hoi/900-hoc-sinh-bi-nhoi-den-nghet-tho-trong-lo-luyen-thi-o-ha-noi-2013061705492273.chn
       
















