Xe cán chó

Nhà Quê, Học Lóm : “Bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng”: Lừa hay lộc

Ông hoàng scandal một lần nữa lại gây bão dư luận khi xuất hiện trong đêm Halloween với trang phục “bác sĩ Cát Tường”: Áo blouse trắng và biển tên màu đen

“Bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng”: Lừa hay lộc

 

“Bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng”: Lừa hay lộc

Ông hoàng scandal một lần nữa lại gây bão dư luận khi xuất hiện trong đêm Halloween với trang phục “bác sĩ Cát Tường”: Áo blouse trắng và biển tên màu đen rành rành hai chữ “Cát Tường” trên ngực.

Nhìn khuôn mặt, ánh mắt của anh, cho thấy Đàm rất chi là hí hửng.

Ngay lập tức, như thông lệ, anh hứng 'đá'.

Cư dân mạng đã nói đến hai chữ “vô duyên”. Đã nhắc lại rằng nạn nhân của bác sĩ Cát Tường thậm chí còn đang trôi nổi vô định ở một đâu đó, còn chưa tìm được xác. Rằng không phải thứ gì cũng có thể đem ra đùa cợt được, dù đó là Halloween…

Dư luận phản ứng đúng không? Đúng.

Đàm, ngay lập tức lại trả lời báo chí, ngay lập tức lại “xìchoét”: “Halloween là lễ hội hóa trang mà… Phải để cho tôi có cuộc sống riêng của tôi nữa chứ! Tôi mệt mỏi lắm rồi, chẳng quan tâm nữa, ai muốn nói gì thì nói!”. Một người bạn giấu tên của Đàm thay anh giải thích: "Trong ngày Halloween, người ta sẽ hóa trang thành ma, quỷ, hoặc hình ảnh kinh sợ của sự chết chóc. Việc Hưng hóa trang thành bác sĩ Tường, ý Hưng muốn gửi đến mọi người một thông điệp: Cảnh tỉnh những bác sĩ về lương y. Bác sĩ Tường là đại diện của chết chóc, đáng ghê sợ, mọi người phải tránh xa".

Đàm nói cũng không sai: “Bao nhiêu người cũng mặc đồ này đồ kia, sao mọi người không nói gì mà Đàm Vĩnh Hưng mặc thì lại la ó phản cảm này kia?”. Nhưng bảo anh mặc mà không biết trên áo có bảng tên “bác sĩ Cát tường” thì xúc phạm các… bác sĩ nhãn khoa lắm thay. Bảo anh “gửi đến mọi người thông điệp cảnh tỉnh” thì thông điệp đó có lẽ không có một nếp nhăn tri thức.

Nhưng nói cho công bằng, trường hợp “bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng” ít nhất cho thấy người Việt - dù lạc quan nhất thế giới, nhưng không biết đùa.

Nhớ mùa Halloween năm ngoái, ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney trở thành hình nộm zombie với một tay là sợi dây xâu đầy phụ nữ, hai chân biến thành 6-7 chiếc vòi bạch tuộc. Còn Obama, ông thành bù nhìn đứng thù lù trong một góc sân khiến trẻ em khóc thét. Bản chất những hình ảnh của Halloween là zombie, đứng khoác vai ứng viên tổng thống, những xấu xa, bên cạnh những công chúa, kinh dị máu me, bên những thiên thần. Bản chất của hình ảnh Halloween là cái chết, xấu xa, huyền bí, quái vật thần thoại…, là tự do sáng tạo trong một ngày người ta thành ma quỷ để phòng ma quỷ và 364 ngày còn lại sống lành mạnh lương thiện như những con người.

Nếu cần thêm một ví dụ, thì đó là vua nhạc pop Michael Jacson trở thành zombie trong trò chơi làm mưa làm gió khắp thế giới Plan vs Zombi! Thật khó để nói điều đó xúc phạm đến gia đình anh, dù trong phiên bản 2.0 gần đây, tạo hình Michael Jackson đã phải bỏ, nhưng chỉ là do vấn đề bản quyền hình ảnh.

Việt Nam không đến nỗi cực đoan đòi cấm Halloween như Venezuela, coi đó là “một trò khiếp đảm”, khi “con em mình hóa thân thành những mụ phù thủy”; nhưng đã Halloween, thì hãy “Halloween cho chót”. Ồ, nó chỉ là Halloween thôi mà.

Những đứa trẻ trong đêm Halloween có trò chơi đi từng nhà gõ cửa và hỏi “Lừa hay lộc?”. Đại ý là muốn cho kẹo hay bị quậy phá. Đàm Vĩnh Hưng - với trò đùa của mình - không đáng được cho kẹo, nhưng cũng chẳng có gì đáng phải nhận 'đá'.

Đàm hỏi rằng tại sao bao người mặc đồ này kia mà người ta không nói. Trả lời rằng anh là người của công chúng. Và vì thế nên cẩn thận Đàm ơi, nếu không, rồi sẽ đến một ngày nào đó, người ta sẽ hóa trang thành một người có mái tóc hoe hoe không não mà vẫn có thể sống.

http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Bac-si-Dam-Vinh-Hung-Lua-hay-loc/145836.bld

MM Post

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
PHẢI TRÁI TẤN THỐI * Theo MỸ mất đảng bám TẦU quốc vong Túng dẫn đừng hòng tang sư thoái bộ Bắc Kinh ái ngộ Hoa Thịnh Đốn lo Việt kiều trâu bò hò nhau xuống phố * Ba Đình áo đỏ lấp ló dân oan Hoả lò la làng tràn người yêu nước Ô bà má rước tam cước xuất chiêu Củ tịt đánh liều chui vào nhà trắng “Một khi nước mất nhà tan hỏi rằng đảng có an toàn hay không” Ba Tư thua thắng ruồi nhặng ăn theo Chỉ có lũ nghèo bụng teo reo réo Kinh tế đang héo vỗ mập đảng heo Thân phận bọt bèo kì kèo ngoại hối * Nhân quyền vô lối phản bội tà quyền Sát thủ chuyên viên cơn ghiền uống máu Tù lương tâm giấu chính trị dzách lầu Thanh lâu hình sự thường tình tự tử TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Nhà Quê, Học Lóm : “Bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng”: Lừa hay lộc

Ông hoàng scandal một lần nữa lại gây bão dư luận khi xuất hiện trong đêm Halloween với trang phục “bác sĩ Cát Tường”: Áo blouse trắng và biển tên màu đen

“Bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng”: Lừa hay lộc

 

“Bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng”: Lừa hay lộc

Ông hoàng scandal một lần nữa lại gây bão dư luận khi xuất hiện trong đêm Halloween với trang phục “bác sĩ Cát Tường”: Áo blouse trắng và biển tên màu đen rành rành hai chữ “Cát Tường” trên ngực.

Nhìn khuôn mặt, ánh mắt của anh, cho thấy Đàm rất chi là hí hửng.

Ngay lập tức, như thông lệ, anh hứng 'đá'.

Cư dân mạng đã nói đến hai chữ “vô duyên”. Đã nhắc lại rằng nạn nhân của bác sĩ Cát Tường thậm chí còn đang trôi nổi vô định ở một đâu đó, còn chưa tìm được xác. Rằng không phải thứ gì cũng có thể đem ra đùa cợt được, dù đó là Halloween…

Dư luận phản ứng đúng không? Đúng.

Đàm, ngay lập tức lại trả lời báo chí, ngay lập tức lại “xìchoét”: “Halloween là lễ hội hóa trang mà… Phải để cho tôi có cuộc sống riêng của tôi nữa chứ! Tôi mệt mỏi lắm rồi, chẳng quan tâm nữa, ai muốn nói gì thì nói!”. Một người bạn giấu tên của Đàm thay anh giải thích: "Trong ngày Halloween, người ta sẽ hóa trang thành ma, quỷ, hoặc hình ảnh kinh sợ của sự chết chóc. Việc Hưng hóa trang thành bác sĩ Tường, ý Hưng muốn gửi đến mọi người một thông điệp: Cảnh tỉnh những bác sĩ về lương y. Bác sĩ Tường là đại diện của chết chóc, đáng ghê sợ, mọi người phải tránh xa".

Đàm nói cũng không sai: “Bao nhiêu người cũng mặc đồ này đồ kia, sao mọi người không nói gì mà Đàm Vĩnh Hưng mặc thì lại la ó phản cảm này kia?”. Nhưng bảo anh mặc mà không biết trên áo có bảng tên “bác sĩ Cát tường” thì xúc phạm các… bác sĩ nhãn khoa lắm thay. Bảo anh “gửi đến mọi người thông điệp cảnh tỉnh” thì thông điệp đó có lẽ không có một nếp nhăn tri thức.

Nhưng nói cho công bằng, trường hợp “bác sĩ Đàm Vĩnh Hưng” ít nhất cho thấy người Việt - dù lạc quan nhất thế giới, nhưng không biết đùa.

Nhớ mùa Halloween năm ngoái, ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney trở thành hình nộm zombie với một tay là sợi dây xâu đầy phụ nữ, hai chân biến thành 6-7 chiếc vòi bạch tuộc. Còn Obama, ông thành bù nhìn đứng thù lù trong một góc sân khiến trẻ em khóc thét. Bản chất những hình ảnh của Halloween là zombie, đứng khoác vai ứng viên tổng thống, những xấu xa, bên cạnh những công chúa, kinh dị máu me, bên những thiên thần. Bản chất của hình ảnh Halloween là cái chết, xấu xa, huyền bí, quái vật thần thoại…, là tự do sáng tạo trong một ngày người ta thành ma quỷ để phòng ma quỷ và 364 ngày còn lại sống lành mạnh lương thiện như những con người.

Nếu cần thêm một ví dụ, thì đó là vua nhạc pop Michael Jacson trở thành zombie trong trò chơi làm mưa làm gió khắp thế giới Plan vs Zombi! Thật khó để nói điều đó xúc phạm đến gia đình anh, dù trong phiên bản 2.0 gần đây, tạo hình Michael Jackson đã phải bỏ, nhưng chỉ là do vấn đề bản quyền hình ảnh.

Việt Nam không đến nỗi cực đoan đòi cấm Halloween như Venezuela, coi đó là “một trò khiếp đảm”, khi “con em mình hóa thân thành những mụ phù thủy”; nhưng đã Halloween, thì hãy “Halloween cho chót”. Ồ, nó chỉ là Halloween thôi mà.

Những đứa trẻ trong đêm Halloween có trò chơi đi từng nhà gõ cửa và hỏi “Lừa hay lộc?”. Đại ý là muốn cho kẹo hay bị quậy phá. Đàm Vĩnh Hưng - với trò đùa của mình - không đáng được cho kẹo, nhưng cũng chẳng có gì đáng phải nhận 'đá'.

Đàm hỏi rằng tại sao bao người mặc đồ này kia mà người ta không nói. Trả lời rằng anh là người của công chúng. Và vì thế nên cẩn thận Đàm ơi, nếu không, rồi sẽ đến một ngày nào đó, người ta sẽ hóa trang thành một người có mái tóc hoe hoe không não mà vẫn có thể sống.

http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Bac-si-Dam-Vinh-Hung-Lua-hay-loc/145836.bld

MM Post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm