Xe cán chó

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm và ông chủ tịch Văn Hữu Chiến...

Cầu Rồng [*] - Đà Nẵng [1] đã "được" cãi nhau từ khi chưa... ra đầu ra đũa, mà "tiến sĩ" Nguyễn Bá Thanh đã làm nhiều quan chức Đà Nẵng bật cười với tính khí như vốn có

Cầu Rồng [*] - Đà Nẵng [1] đã "được" cãi nhau từ khi chưa... ra đầu ra đũa, mà "tiến sĩ" Nguyễn Bá Thanh đã làm nhiều quan chức Đà Nẵng bật cười với tính khí như vốn có [2]. Ngỡ đâu sau khi cãi nhau đúng với chất "cái gì tao cũng biết" là...xong (!) Không ngờ, khi khánh thành, "rồng thiết kế" quá xấu trên thực tế. Quả thật, đầu con rồng cứ như con rắn nước đang ngụp lặn bì bõm, làm nó mang chất hèn hèn! Biểu tượng tượng trưng cho vua chúa hoàn toàn thất bại! Đúng là mạt vận!

Nghe đâu, cây cầu này ngốn của dân hết cỡ ngàn rưỡi tỉ. Đương nhiên, khi làm dự án, người ta cũng chỉ ra hiệu quả kinh tế - xã hội mà cây cầu này mang lại cho dân chúng Đà Nẵng nói riêng và (nói theo chỉ đạo) cũng góp phần cho cả nước nói chung.

Xúi quẩy, cây cầu này vô phúc, nó được khánh thành vào lúc kinh tế Đà Nẵng cũng như cả nước đang suy tàn, nên cũng chẳng ai biết hiệu quả hay là hậu quả của nó ra sao. Tuy thế, hậu quả nhãn tiền của nó, khi người đời ê chề đến nỗi gọi là "con rồng chả thiết gì!" [3]. Người "ác khẩu" lại bảo "giống như sắp chết đuối"! [4]

Ngỡ đâu, thiên hạ ghen ăn ghét ở dèm pha rồi cũng thôi, ai có ngờ, mới đây, thêm vụ lùm xùm thi đốt pháo bông quốc tế gì đó, Đà Nẵng tính làm rình rang cho thiên hạ "lé con mắt phải lác con mắt trái" mà... thèm với cây cầu được gọi là "dú nịch" nhất Đông Nam Á.

Qua trang "Một Góc Nhìn Khác", thấy ông Trương Duy Nhất phát rầu cho hay [5]: (trích)

"Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển như thế nào khi mãi chỉ biết ăn vào đất? Để đến khi đất cát đóng băng, một cú cát-sê hét 6.000 USD của Mỹ Tâm đã giật nảy mình.

Một Đà Nẵng hậu Bá Thanh chưa gì đã báo hiệu nhiều vị đắng. (hết trích)

Không hiểu tại sao ông Nhất lại cay đắng nên nỗi, bèn vào trang của Mỹ Tâm và theo nguồn infonet cũng như báo VNN, cho thấy [6]: (trích)

Phóng viên đặt câu hỏi:

- Ca sĩ Mỹ Tâm phản hồi là chưa bao giờ ký hợp đồng với Đà Nẵng và chưa bao giờ đưa ra giá cát-xê 6.000 USD. Vậy toàn bộ nội dung là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói sai sự thật?

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng trả lời:

- Ủa, thế à? Thế tôi không biết. Việc đó là bên Công ty Sơn Lâm nói, tôi đâu có biết. Công ty này đi thuê bên Mỹ Tâm rồi bàn với bên đó, Đà Nẵng không trực tiếp làm việc với từng ca sĩ, chỉ làm việc với đơn vị tổ chức biểu diễn là Công ty Sơn Lâm. (hết trích)

Với cách trả lời tỉnh rụi đến vô trách nhiệm của một ông quan, Ngô Quang Vinh làm người ta thấy khó chấp nhận một con người làm công việc liên quan đến "văn hóa" (!)

Tuy nhiêm đỉnh điểm của "văn hóa cộng sản" được phơi thêm ra từ một ông quan đầu tỉnh như sau: (trích)

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc: “Trong thời điểm khó khăn như thế này, lẽ ra phải chia sẻ với thành phố. Ca sĩ Uyên Ly hát cũng hay thế nhưng lấy cát-sê chỉ 60 triệu đồng, trong khi ca sĩ Mỹ Tâm chỉ hát mỗi đêm một bài mà đòi cát-sê bằng tiền đô, lên đến 6.000 đô, rồi làm tròn thành 110 triệu đồng và buộc thành phố phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% là vô lý quá!". (hết trích)

Hóa ra, trong cuộc thi đốt pháo, Đà Nẵng có tổ chức ca nhạc và mời ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn. Trước những phát ngôn đầy thói kẻ cả, hỗn xược "thâm niên" khó gột rửa của các quan chức, ca sĩ Mỹ Tâm chứng tỏ văn hóa cao hơn hẳn so với những quan chức cấp cao Đà Nẵng, bằng văn phong ôn tồn, nhẹ nhàng: (trích)

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng cũng bày tỏ tâm trạng rất buồn khi đọc được những điều mà trên báo đã đưa. Cô nói: "Chúng ta đang sống ở một xã hội phát triển và văn minh, ai cũng có ý thức và lòng tự trọng. Mỹ Tâm khẩn thiết đề nghị mọi người hãy suy nghĩ trước lời nói và hành động của mình, đừng vì những lời nói qua lại không được kiểm chứng mà có thể quy chụp cho người khác". (hết trích)

Ca sĩ Mỹ Tâm xứng đáng ghi thêm điểm trong mắt công chúng ở nhiều giới khác nhau, sau khi đạt được sự mến mộ của giới trẻ với số lượng đông đảo (trong fanclub của cô) lên đến trên 370.000 người.

Điều đáng xấu hổ cho Văn Hữu Chiến cũng như cho các quan lại ở Việt Nam, chính là họ ngày càng trở nên suy đồi trong cách suy nghĩ, ứng xử đối với người dân, bất chấp đó là người của công chúng, rất nổi tiếng - Mỹ Tâm. Hay họ nhìn cô Mỹ Tâm theo cái cách xưa cũ: "xướng ca vô loài", nên tự cho phép vu khống, hạ nhục người khác như thế nào cũng được?! Nếu vậy, các quan lại Việt Nam nói chung và quan lại Đà Nẵng nói riêng phải cắp sách để học lại những bài học cơ bản về "Quyền Con Người".

Điều cần bàn thêm, thông qua cách phát ngôn hồ đồ, vô lễ của Văn Hữu Chiến làm cho người dân càng thêm ê chề với tầm tư tưởng của quan lại Đà Nẵng mà những tưởng họ cũng (tệ tệ) cỡ như cái danh mỹ miều tự đặt: "thành phố đáng sống"! Ngoài cái tật xấu thâm căn cố đế đó, họ không tài nào bỏ được thói "ba que xỏ lá", khi đứng trước bất kỳ việc gì, để sao cho có lợi cho họ nhất, họ luôn lồng ghép sự việc với chính trị. Không những thế, họ mặc định người dân phải có trách nhiệm với... "chính quyền" (?!) Trong khi họ chẳng bao giờ nhắc đến trách nhiệm của họ trong tư cách chỉ là dân-làm-thuê cho chủ - nhân dân Việt Nam. Thật đáng hổ thẹn!

Nhìn dưới góc độ kinh tế, cứ tạm giả sử cô Mỹ Tâm đòi 6.000 USD đi chăng nữa, thì tục ngữ "thuận mua vừa bán" còn nguyên đó, sao họ không nhớ? Cũng chẳng ai cấm họ mặc cả. Trong trường hợp nếu thấy sản phẩm quá đắt so với túi tiền thì thôi, khỏi mời! Sao lại ăn nói, phát ngôn bừa bãi mang chất bôi nhọ người khác như thế!

Rất may cho Văn Hữu Chiến đang sống ở cái xứ sở "dân chủ vạn lần hơn", nếu ở "xứ giãy chết", tôi tin Văn Hữu Chiến có lẽ cần vòng tay xin lỗi ca sĩ Mỹ Tâm kèm theo móc tiền túi ra (tệ tệ) vài trăm ngàn đô mà bồi thường cho nhớ đời cái thói sỉ nhục và vu khống người khác!

Thôi! Tôi cũng xin cô Mỹ Tâm đừng buồn phiền, phàn nàn làm chi, không khéo cô bị "hốt liền không nói nhiều" vì "cái tội" "không biết chia sẻ" với ông Chiến trong lúc quê nhà "khó khăn". Cô mà bị "hốt" thì mấy trăm ngàn người hâm mộ cô kéo đến tận Hà Nội đòi thả người thì khốn cho... "cụ Bá"!

Tặng cô Mỹ Tâm hai câu thơ bút tre để cô cười hắt một cái rồi lo đi làm chuyên môn:

Cầu Rồng ai khéo đặt tên
Hữu Chiến trót dại Mỹ Tâm đừng buồn.

Nguyễn Ngọc Già
________________

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_R%E1%BB%93ng [1]

http://www.baomoi.com/Da-Nang-cai-nhau-to-ve-cau-Rong/137/8077294.epi [2]

http://danluan.org/tin-tuc/20090201/quan-nuoc-dan-luan [3]

http://binhphuoc.org/xa-hoi/cau-rong-da-nang-bi-che-giong-nhu-%22sap-chet-duoi%22-va-giai-thich.html [4]

http://www.truongduynhat.vn/da-nang-hau-ba-thanh/ [5]

http://forum.mytam.info/showthread.php?t=19164 [6]

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/116509/my-tam--toi-chua-he-ky-hop-dong-nao-6-000-usd.html [6]

[*] Lẽ ra cầu này nên đặt tên là "Rồng Lộn", mà thôi, dân mình hay nói lái lắm, nói riết rồi bà con chửi tôi già rồi hổng nên nết. Từ nay tôi gọi là "hoằng long", cho nó sang, nghe mấy cha!

https://danluan.org/tin-tuc/20130410/nu-ca-si-my-tam-va-ong-chu-tich-van-huu-chien

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm và ông chủ tịch Văn Hữu Chiến...

Cầu Rồng [*] - Đà Nẵng [1] đã "được" cãi nhau từ khi chưa... ra đầu ra đũa, mà "tiến sĩ" Nguyễn Bá Thanh đã làm nhiều quan chức Đà Nẵng bật cười với tính khí như vốn có

Cầu Rồng [*] - Đà Nẵng [1] đã "được" cãi nhau từ khi chưa... ra đầu ra đũa, mà "tiến sĩ" Nguyễn Bá Thanh đã làm nhiều quan chức Đà Nẵng bật cười với tính khí như vốn có [2]. Ngỡ đâu sau khi cãi nhau đúng với chất "cái gì tao cũng biết" là...xong (!) Không ngờ, khi khánh thành, "rồng thiết kế" quá xấu trên thực tế. Quả thật, đầu con rồng cứ như con rắn nước đang ngụp lặn bì bõm, làm nó mang chất hèn hèn! Biểu tượng tượng trưng cho vua chúa hoàn toàn thất bại! Đúng là mạt vận!

Nghe đâu, cây cầu này ngốn của dân hết cỡ ngàn rưỡi tỉ. Đương nhiên, khi làm dự án, người ta cũng chỉ ra hiệu quả kinh tế - xã hội mà cây cầu này mang lại cho dân chúng Đà Nẵng nói riêng và (nói theo chỉ đạo) cũng góp phần cho cả nước nói chung.

Xúi quẩy, cây cầu này vô phúc, nó được khánh thành vào lúc kinh tế Đà Nẵng cũng như cả nước đang suy tàn, nên cũng chẳng ai biết hiệu quả hay là hậu quả của nó ra sao. Tuy thế, hậu quả nhãn tiền của nó, khi người đời ê chề đến nỗi gọi là "con rồng chả thiết gì!" [3]. Người "ác khẩu" lại bảo "giống như sắp chết đuối"! [4]

Ngỡ đâu, thiên hạ ghen ăn ghét ở dèm pha rồi cũng thôi, ai có ngờ, mới đây, thêm vụ lùm xùm thi đốt pháo bông quốc tế gì đó, Đà Nẵng tính làm rình rang cho thiên hạ "lé con mắt phải lác con mắt trái" mà... thèm với cây cầu được gọi là "dú nịch" nhất Đông Nam Á.

Qua trang "Một Góc Nhìn Khác", thấy ông Trương Duy Nhất phát rầu cho hay [5]: (trích)

"Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển như thế nào khi mãi chỉ biết ăn vào đất? Để đến khi đất cát đóng băng, một cú cát-sê hét 6.000 USD của Mỹ Tâm đã giật nảy mình.

Một Đà Nẵng hậu Bá Thanh chưa gì đã báo hiệu nhiều vị đắng. (hết trích)

Không hiểu tại sao ông Nhất lại cay đắng nên nỗi, bèn vào trang của Mỹ Tâm và theo nguồn infonet cũng như báo VNN, cho thấy [6]: (trích)

Phóng viên đặt câu hỏi:

- Ca sĩ Mỹ Tâm phản hồi là chưa bao giờ ký hợp đồng với Đà Nẵng và chưa bao giờ đưa ra giá cát-xê 6.000 USD. Vậy toàn bộ nội dung là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói sai sự thật?

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng trả lời:

- Ủa, thế à? Thế tôi không biết. Việc đó là bên Công ty Sơn Lâm nói, tôi đâu có biết. Công ty này đi thuê bên Mỹ Tâm rồi bàn với bên đó, Đà Nẵng không trực tiếp làm việc với từng ca sĩ, chỉ làm việc với đơn vị tổ chức biểu diễn là Công ty Sơn Lâm. (hết trích)

Với cách trả lời tỉnh rụi đến vô trách nhiệm của một ông quan, Ngô Quang Vinh làm người ta thấy khó chấp nhận một con người làm công việc liên quan đến "văn hóa" (!)

Tuy nhiêm đỉnh điểm của "văn hóa cộng sản" được phơi thêm ra từ một ông quan đầu tỉnh như sau: (trích)

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc: “Trong thời điểm khó khăn như thế này, lẽ ra phải chia sẻ với thành phố. Ca sĩ Uyên Ly hát cũng hay thế nhưng lấy cát-sê chỉ 60 triệu đồng, trong khi ca sĩ Mỹ Tâm chỉ hát mỗi đêm một bài mà đòi cát-sê bằng tiền đô, lên đến 6.000 đô, rồi làm tròn thành 110 triệu đồng và buộc thành phố phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% là vô lý quá!". (hết trích)

Hóa ra, trong cuộc thi đốt pháo, Đà Nẵng có tổ chức ca nhạc và mời ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn. Trước những phát ngôn đầy thói kẻ cả, hỗn xược "thâm niên" khó gột rửa của các quan chức, ca sĩ Mỹ Tâm chứng tỏ văn hóa cao hơn hẳn so với những quan chức cấp cao Đà Nẵng, bằng văn phong ôn tồn, nhẹ nhàng: (trích)

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng cũng bày tỏ tâm trạng rất buồn khi đọc được những điều mà trên báo đã đưa. Cô nói: "Chúng ta đang sống ở một xã hội phát triển và văn minh, ai cũng có ý thức và lòng tự trọng. Mỹ Tâm khẩn thiết đề nghị mọi người hãy suy nghĩ trước lời nói và hành động của mình, đừng vì những lời nói qua lại không được kiểm chứng mà có thể quy chụp cho người khác". (hết trích)

Ca sĩ Mỹ Tâm xứng đáng ghi thêm điểm trong mắt công chúng ở nhiều giới khác nhau, sau khi đạt được sự mến mộ của giới trẻ với số lượng đông đảo (trong fanclub của cô) lên đến trên 370.000 người.

Điều đáng xấu hổ cho Văn Hữu Chiến cũng như cho các quan lại ở Việt Nam, chính là họ ngày càng trở nên suy đồi trong cách suy nghĩ, ứng xử đối với người dân, bất chấp đó là người của công chúng, rất nổi tiếng - Mỹ Tâm. Hay họ nhìn cô Mỹ Tâm theo cái cách xưa cũ: "xướng ca vô loài", nên tự cho phép vu khống, hạ nhục người khác như thế nào cũng được?! Nếu vậy, các quan lại Việt Nam nói chung và quan lại Đà Nẵng nói riêng phải cắp sách để học lại những bài học cơ bản về "Quyền Con Người".

Điều cần bàn thêm, thông qua cách phát ngôn hồ đồ, vô lễ của Văn Hữu Chiến làm cho người dân càng thêm ê chề với tầm tư tưởng của quan lại Đà Nẵng mà những tưởng họ cũng (tệ tệ) cỡ như cái danh mỹ miều tự đặt: "thành phố đáng sống"! Ngoài cái tật xấu thâm căn cố đế đó, họ không tài nào bỏ được thói "ba que xỏ lá", khi đứng trước bất kỳ việc gì, để sao cho có lợi cho họ nhất, họ luôn lồng ghép sự việc với chính trị. Không những thế, họ mặc định người dân phải có trách nhiệm với... "chính quyền" (?!) Trong khi họ chẳng bao giờ nhắc đến trách nhiệm của họ trong tư cách chỉ là dân-làm-thuê cho chủ - nhân dân Việt Nam. Thật đáng hổ thẹn!

Nhìn dưới góc độ kinh tế, cứ tạm giả sử cô Mỹ Tâm đòi 6.000 USD đi chăng nữa, thì tục ngữ "thuận mua vừa bán" còn nguyên đó, sao họ không nhớ? Cũng chẳng ai cấm họ mặc cả. Trong trường hợp nếu thấy sản phẩm quá đắt so với túi tiền thì thôi, khỏi mời! Sao lại ăn nói, phát ngôn bừa bãi mang chất bôi nhọ người khác như thế!

Rất may cho Văn Hữu Chiến đang sống ở cái xứ sở "dân chủ vạn lần hơn", nếu ở "xứ giãy chết", tôi tin Văn Hữu Chiến có lẽ cần vòng tay xin lỗi ca sĩ Mỹ Tâm kèm theo móc tiền túi ra (tệ tệ) vài trăm ngàn đô mà bồi thường cho nhớ đời cái thói sỉ nhục và vu khống người khác!

Thôi! Tôi cũng xin cô Mỹ Tâm đừng buồn phiền, phàn nàn làm chi, không khéo cô bị "hốt liền không nói nhiều" vì "cái tội" "không biết chia sẻ" với ông Chiến trong lúc quê nhà "khó khăn". Cô mà bị "hốt" thì mấy trăm ngàn người hâm mộ cô kéo đến tận Hà Nội đòi thả người thì khốn cho... "cụ Bá"!

Tặng cô Mỹ Tâm hai câu thơ bút tre để cô cười hắt một cái rồi lo đi làm chuyên môn:

Cầu Rồng ai khéo đặt tên
Hữu Chiến trót dại Mỹ Tâm đừng buồn.

Nguyễn Ngọc Già
________________

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_R%E1%BB%93ng [1]

http://www.baomoi.com/Da-Nang-cai-nhau-to-ve-cau-Rong/137/8077294.epi [2]

http://danluan.org/tin-tuc/20090201/quan-nuoc-dan-luan [3]

http://binhphuoc.org/xa-hoi/cau-rong-da-nang-bi-che-giong-nhu-%22sap-chet-duoi%22-va-giai-thich.html [4]

http://www.truongduynhat.vn/da-nang-hau-ba-thanh/ [5]

http://forum.mytam.info/showthread.php?t=19164 [6]

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/116509/my-tam--toi-chua-he-ky-hop-dong-nao-6-000-usd.html [6]

[*] Lẽ ra cầu này nên đặt tên là "Rồng Lộn", mà thôi, dân mình hay nói lái lắm, nói riết rồi bà con chửi tôi già rồi hổng nên nết. Từ nay tôi gọi là "hoằng long", cho nó sang, nghe mấy cha!

https://danluan.org/tin-tuc/20130410/nu-ca-si-my-tam-va-ong-chu-tich-van-huu-chien

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm