TIN CỘNG ĐỒNG

San Diego: Đêm Tâm Tình Với Chiến Hữu Võ Đại Tôn -12/5/2/2017- HSP

Với dáng điệu điềm đạm, khiêm tốn, ông già dáng vóc quắc thước đến bên chúng tôi, ngồi lẻ loi bên môt góc bàn, ông ân cần bắt tay thăm hỏi chúng tôi


Với dáng điệu điềm đạm, khiêm tốn, ông già dáng vóc quắc thước đến bên chúng tôi, ngồi lẻ loi bên môt góc bàn, ông ân cần bắt tay thăm hỏi chúng tôi, Tôi đứng dậy chào vị cựu Đại Tá, người đàn anh đáng kính cuả chúng tôi đang sừng sững trước mặt, bằng xương bằng thịt .  Chúng tôi dự tính ngồi một lúc nhe ngóng tình hình xong dám mới sang chào ông, nhưng ông đã đến với chúng tôi trước, thật ngỡ ngàng vì đã trót mang tội bất kính với một đàn anh khả kính mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ, một trong những cây cổ thụ trong công cuộc đấu tranh phục quốc, Đô Đốc Hoàng Cơ Minh và ông già với quai hàm cương nghị, đôi mắt u buồn sâu thẳm, nhưng không kém oai nghi khi nhìn thẳng vào mặt người đối diện gia  đã liều mình trở về quê hương, để bắt đầu cầu cho công cuộc phục quốc; tuy việc không thành do một tai nạn, ông đã bị bắt và bị tra tấn hành hạ hơn 10 năm trời đằng đẵng, bỏ lại người vợ còn trẻ  mới 28 tuổi và một đứa con thơ 2 tuổi. 

Kể từ ngày bị giam giữ, trong suốt một năm trời, ông đã dùng tài trí để chiêu dụ bọn cộng sản gian ngoan để ông được dịp gặp báo chí trong và ngoài nước để nói lên lập trường yêu nước cuả mình, , để loan tin với đồng bào trong và ngoài nước để là ông và các chiến hữu đã trở về nước hoạt động dù cho có thất bại, gửi tin cho vợ con ông là ông vẫn còn sống , dùng cuộc họp báo là tôi tiếp tục lập trường đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, chấp nhận hy sinh  vì tổ quốc với bất cứ một bản án nào kể cả tử hình.

Đến đây, cảm thấy sử dụng ông làm công cụ tuyên truyền thất bại, bọn VC lập tức tuyên bố huỷ bỏ cuộc họp báo, tất cả phim ảnh cuả các ký giả ngoại quốc đều bị tịch thu, riêng chỉ có hai hãng truyền thông Úc và NHK cuả Nhật là giữ được và được Huỳnh Lương Thiện đưa lên phổ biến rộng rãi tại hải ngoại.

Riêng ông, sau vụ họp báo bọn cai tù VC đã trả tấn ông suốt 46 ngày và biệt giam ông trong bóng tối mười năm, tổng cộng ông bị bị tra tấn 69 lần, hồn ông như muốn lià khỏỉ thân xác nằm quằn quại bên vũng máu.

Sau những năm tháng ngắc ngoải trong lao tù cộng sản, điều xót xa nhất khi ông trở về, đưá con trai duy nhất cuả ông  lúc đó trở thành một cậu thiếu niên 15 tuổi đã không nhận ông là cha  Nhờ ông đối xử với con ông bằng tình nhân hậu; mặt khác vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh với cho một nước Việt Nam hoàn toàn xa lạ với đưá con cuả ông, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình cuả vợ ông mà cho đến nay trước khi ông đi sinh hoạt, con trai ông đã ân cần nhắc ông gắn lá cờ vàng ba sọc đỏ lên ve áo cuả ông bố can cường.

Chúng tôi cũng không ngờ bản nhạc nổi tiếng  Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây là cuả nhà thơ Hoàng Phong Linh, tức chiến hữu Võ Đại Tôn đã được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc vẫ thường được cất cao tiếng hát trong các sinh hoại đấu tranh tại hải ngoại để nói lên tinh thần ái quốc cuả những con dân đất Việt dù sống trong cảnh lưu vong nhưng tấm lòng vẫn trằn trọc hướng về tổ quốc.

Bùi ngùi, cảm động nhất khi ông nhắc đến người mẹ thân yêu, VC đã ghép mẹ ông vào thành phần điạ chủ vì  đã xây nhà thờ Con Gà ở Đà Nẵng nên  mẹ ông cùng với hai người khác bị chém ngang lưng và  đem chôn sống vùi xác dưới một gò cát.  Trước khi nhận bản án tử hình mẹ ông dặn dò ông hãy sống để trở thành người nhân hậu.

Ông nhấn mạnh lòng nhân hậu sẽ nung nấu trong chúng ta nở ra đoá hoa nhân bản để góp phần vào cuộc đấu tranh cho công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương và chuyển ngọn lưả này cho tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.


Hầu hết các đoàn thể đấu tranh tại San Diego như Liên Minh Dân Chủ, Liên Minh Quang Phục VN, Đảng Dân Tộc, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Đền Hủng, Hội Hùng Sử Việt, anh em cựu quân nhân Hải, Lục, Không Quân, Địa Phuơng Quân, đồng hương từ Orange County và San Diego và giới truyền thông…đã đến tham dự đêm tâm tình được trả giá bằng máu, xương và nước mắt này.

Bản "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" đã được mọi người cất cao tiếng hát trước khi kết thúc buổi tâm tình với chiến hữu Võ Đại Tôn trong ân tình, lưu luyến.  Ông hóm hỉnh rằng ông giả vờ mạnh khoẻ nhưng xương cốt đã gẫy vì hậu quả cuả những đòn thù cuả cai tù Việt Cộng.  Ông nhắc lại câu nói cuả một người bạn: “buổi gặp gỡ nào cũng là buổi gặp gỡ cuối cùng”, nhưng mọi người đều mong muốn được gặp lại ông lần nưã tại thành phố biển này.

Bà Sơn Soul (T), người mẹ hy sinh cho con về phục quốc, cháu Nguyễn Thanh Sơn Điền vưà trở về sau 16 năm tù và hiền thê cuả chiến sĩ Võ Đại Tôn(P) với chồng chiụ bản án 10 năm tù cộng sản và một người vợ (đứng giưã) có chồng bị tù cải tạo hơn 6 năm.

Cùng các chiến hữu 


Hinh anh Lam Tien Dung & TCH

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

San Diego: Đêm Tâm Tình Với Chiến Hữu Võ Đại Tôn -12/5/2/2017- HSP

Với dáng điệu điềm đạm, khiêm tốn, ông già dáng vóc quắc thước đến bên chúng tôi, ngồi lẻ loi bên môt góc bàn, ông ân cần bắt tay thăm hỏi chúng tôi


Với dáng điệu điềm đạm, khiêm tốn, ông già dáng vóc quắc thước đến bên chúng tôi, ngồi lẻ loi bên môt góc bàn, ông ân cần bắt tay thăm hỏi chúng tôi, Tôi đứng dậy chào vị cựu Đại Tá, người đàn anh đáng kính cuả chúng tôi đang sừng sững trước mặt, bằng xương bằng thịt .  Chúng tôi dự tính ngồi một lúc nhe ngóng tình hình xong dám mới sang chào ông, nhưng ông đã đến với chúng tôi trước, thật ngỡ ngàng vì đã trót mang tội bất kính với một đàn anh khả kính mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ, một trong những cây cổ thụ trong công cuộc đấu tranh phục quốc, Đô Đốc Hoàng Cơ Minh và ông già với quai hàm cương nghị, đôi mắt u buồn sâu thẳm, nhưng không kém oai nghi khi nhìn thẳng vào mặt người đối diện gia  đã liều mình trở về quê hương, để bắt đầu cầu cho công cuộc phục quốc; tuy việc không thành do một tai nạn, ông đã bị bắt và bị tra tấn hành hạ hơn 10 năm trời đằng đẵng, bỏ lại người vợ còn trẻ  mới 28 tuổi và một đứa con thơ 2 tuổi. 

Kể từ ngày bị giam giữ, trong suốt một năm trời, ông đã dùng tài trí để chiêu dụ bọn cộng sản gian ngoan để ông được dịp gặp báo chí trong và ngoài nước để nói lên lập trường yêu nước cuả mình, , để loan tin với đồng bào trong và ngoài nước để là ông và các chiến hữu đã trở về nước hoạt động dù cho có thất bại, gửi tin cho vợ con ông là ông vẫn còn sống , dùng cuộc họp báo là tôi tiếp tục lập trường đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, chấp nhận hy sinh  vì tổ quốc với bất cứ một bản án nào kể cả tử hình.

Đến đây, cảm thấy sử dụng ông làm công cụ tuyên truyền thất bại, bọn VC lập tức tuyên bố huỷ bỏ cuộc họp báo, tất cả phim ảnh cuả các ký giả ngoại quốc đều bị tịch thu, riêng chỉ có hai hãng truyền thông Úc và NHK cuả Nhật là giữ được và được Huỳnh Lương Thiện đưa lên phổ biến rộng rãi tại hải ngoại.

Riêng ông, sau vụ họp báo bọn cai tù VC đã trả tấn ông suốt 46 ngày và biệt giam ông trong bóng tối mười năm, tổng cộng ông bị bị tra tấn 69 lần, hồn ông như muốn lià khỏỉ thân xác nằm quằn quại bên vũng máu.

Sau những năm tháng ngắc ngoải trong lao tù cộng sản, điều xót xa nhất khi ông trở về, đưá con trai duy nhất cuả ông  lúc đó trở thành một cậu thiếu niên 15 tuổi đã không nhận ông là cha  Nhờ ông đối xử với con ông bằng tình nhân hậu; mặt khác vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh với cho một nước Việt Nam hoàn toàn xa lạ với đưá con cuả ông, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình cuả vợ ông mà cho đến nay trước khi ông đi sinh hoạt, con trai ông đã ân cần nhắc ông gắn lá cờ vàng ba sọc đỏ lên ve áo cuả ông bố can cường.

Chúng tôi cũng không ngờ bản nhạc nổi tiếng  Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây là cuả nhà thơ Hoàng Phong Linh, tức chiến hữu Võ Đại Tôn đã được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc vẫ thường được cất cao tiếng hát trong các sinh hoại đấu tranh tại hải ngoại để nói lên tinh thần ái quốc cuả những con dân đất Việt dù sống trong cảnh lưu vong nhưng tấm lòng vẫn trằn trọc hướng về tổ quốc.

Bùi ngùi, cảm động nhất khi ông nhắc đến người mẹ thân yêu, VC đã ghép mẹ ông vào thành phần điạ chủ vì  đã xây nhà thờ Con Gà ở Đà Nẵng nên  mẹ ông cùng với hai người khác bị chém ngang lưng và  đem chôn sống vùi xác dưới một gò cát.  Trước khi nhận bản án tử hình mẹ ông dặn dò ông hãy sống để trở thành người nhân hậu.

Ông nhấn mạnh lòng nhân hậu sẽ nung nấu trong chúng ta nở ra đoá hoa nhân bản để góp phần vào cuộc đấu tranh cho công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương và chuyển ngọn lưả này cho tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.


Hầu hết các đoàn thể đấu tranh tại San Diego như Liên Minh Dân Chủ, Liên Minh Quang Phục VN, Đảng Dân Tộc, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Đền Hủng, Hội Hùng Sử Việt, anh em cựu quân nhân Hải, Lục, Không Quân, Địa Phuơng Quân, đồng hương từ Orange County và San Diego và giới truyền thông…đã đến tham dự đêm tâm tình được trả giá bằng máu, xương và nước mắt này.

Bản "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" đã được mọi người cất cao tiếng hát trước khi kết thúc buổi tâm tình với chiến hữu Võ Đại Tôn trong ân tình, lưu luyến.  Ông hóm hỉnh rằng ông giả vờ mạnh khoẻ nhưng xương cốt đã gẫy vì hậu quả cuả những đòn thù cuả cai tù Việt Cộng.  Ông nhắc lại câu nói cuả một người bạn: “buổi gặp gỡ nào cũng là buổi gặp gỡ cuối cùng”, nhưng mọi người đều mong muốn được gặp lại ông lần nưã tại thành phố biển này.

Bà Sơn Soul (T), người mẹ hy sinh cho con về phục quốc, cháu Nguyễn Thanh Sơn Điền vưà trở về sau 16 năm tù và hiền thê cuả chiến sĩ Võ Đại Tôn(P) với chồng chiụ bản án 10 năm tù cộng sản và một người vợ (đứng giưã) có chồng bị tù cải tạo hơn 6 năm.

Cùng các chiến hữu 


Hinh anh Lam Tien Dung & TCH

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm