Trận chung kết World Cup Qatar 2022 là chủ đề chính được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 19/12/2022.
Nhật
 báo thiên hữu Le Figaro dành trang nhất và bài xã luận nói về trận 
chung kết được nhiều nhà quan sát đánh giá là hay nhất lịch sử giữa Pháp
 và Achentina. Trong thể thao luôn có kẻ thắng người thua. Achentina đã 
giành chiến thắng sau 120 phút nghẹt thở và loạt sút luân lưu cân não. 
Trận chung kết này sẽ đi vào lịch sử với việc Lionel Messi và đồng đội 
đã gắn ngôi sao thứ 3 lên ngực áo đội tuyển Achentina. Giống như Diego 
Maradona vào thời của mình, thần tượng của người dân Achentina đã làm 
tròn bổn phận vào hôm qua. Hơn bao giờ hết, Lionel Messi là niềm tự hào 
của cả một dân tộc. Đối với một đất nước đang chìm trong cuộc khủng 
hoảng kinh tế triền miên, giờ đây họ có thể tận hưởng một khoảnh khắc 
hạnh phúc. Khi Giáng sinh đến gần, World Cup này là một món quà tuyệt 
vời dành cho người dân Achentina.
Về phần mình, Pháp đã bắt đầu 
trận chung kết một cách tồi tệ khi nhanh chóng bị dẫn trước 2 bàn. Và 
rồi khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Kylian Mbappé ghi bàn, không phải một 
mà hai lần, để san bằng tỷ số và thực sự đánh thức các cầu thủ Áo Lam 
dường như trước đó bị lu mờ, đánh dấu một đêm chung kết tuyệt đẹp, ấn 
tượng và ngoạn mục.
Le Figaro nhấn mạnh rằng mặc dù Pháp thua, nhưng họ không việc gì phải xấu hổ. Trong 25 năm qua, các « chúng gà trống Gô-loa »
 đã giành được 2 danh hiệu vô địch thế giới, góp mặt trong 4 trận chung 
kết World Cup, chưa kể vô địch châu Âu vào năm 2000. Pháp đã thực sự trở
 thành một ngôi đền của bóng đá, một cường quốc bóng đá. Mặc dù các câu 
lạc bộ của Pháp không có những danh hiệu lớn trên đấu trường quốc tế 
trong nhiều năm qua, nhưng Pháp vẫn đào tạo ra những cầu thủ xuất chúng 
ngày từ khi họ còn trẻ. Đến lúc trưởng thành và ra thi đấu quốc tế, 
nhiều cầu thủ quyết định bảo vệ màu cờ sắc áo của quê hương mình, nhiều 
cầu thủ khác thì ở lại đầu quân cho Pháp. Đó là Kylian Mbappé, Antoine 
Griezmann hay Hugo Lloris. Didier Deschamps, cựu thủ quân đội tuyển Áo 
Lam, thì đã trở thành một huấn luyện viên xuất chúng và là một trong số 
ít người trên thế giới giành được World Cup cả trên sân cỏ lẫn trên ghế 
huấn luyện viên.
Về bóng đá, Pháp giờ đây là cả một ngôi trường 
xuất sắc, một lò đào tạo ra những nghệ sĩ sân cỏ mà không có gì phải 
ghen tị với Brazil hay Achentina. Bởi vậy, bất chấp thất bại ngày hôm 
qua, các « chú gà trống Gô-loa » hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu.
Lionel Messi – cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá
Trang
 trong Le Figaro có bài viết nói về thành tựu của Lionel Messi sau khi 
vô địch World Cup và sánh ngang với huyền thoại Diego Maradona. Giống 
như đàn anh quá cố vào năm 1986, « Pulga » (biệt danh của Messi)
 đã dẫn dắt một đội tuyển Achentina không có những cá nhân kiệt xuất 
nhưng cực kỳ nhiệt huyết đạt được danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ 
sưu tập của Messi.
Đây là lần thứ 3 Achentina bước lên đỉnh thế 
giới sau các năm 1978 và 1986, và công đầu đương nhiên thuộc về cầu 
thủ mang áo số 10, người được bầu chọn là cầu thủ hay nhất kỳ World Cup 
này. Sau khi từng phải hứng chịu nhiều đắng cay với đội tuyển Achentina,
 Messi bị nhiều người nguyền rủa sau khi anh và các đồng đội trong đội 
tuyển để thua 3 trận chung kết Copa America (2007, 2015, 2016) và 1 trận
 chung kết World Cup (2014) trước khi giành được danh hiệu lớn đầu tiên 
cùng với đội tuyển tại Copa America vào năm 2021. Đây dường như là một 
bước ngoặt đối với « Pulga », bởi chắc chắn danh hiệu Copa America giành được vào năm ngoái đã giúp anh giảm bớt áp lực trước khi hạ cánh xuống Doha.
Le
 Figaro nhắc lại rằng Messi đã từng khiến những người hâm mộ anh rất lo 
lắng, bởi anh đã sa sút trong những năm cuối cùng ở Barcelona và chỉ là 
cái bóng của mình trong mùa giải đầu tiên khi khoác áo Paris 
Saint-Germain. Giờ đây, Messi đã quen với cuộc sống ở Paris và cùng với 
vợ Antonella và 3 con trai, gia đình anh thực sự cảm thấy thoải mái ở 
nơi này. Và điều đó được thể hiện trên sân cỏ, trong màu áo của cả PSG 
lẫn Achentina. Sau khi đã hoàn thành bộ sưu tập của mình, giờ đây, tất 
cả mọi người đều muốn biết là anh có quyết định giải nghệ thi đấu quốc 
tế, anh có tiếp tục gia hạn hợp đồng với PSG, hay anh có định treo giày 
hay không ?! Bởi nếu nhìn vào một Cristiano Ronaldo đã thực sự sa sút và
 không còn được trọng dụng như trước, Messi có thể sẽ nghĩ đến việc giải
 nghệ sau khi anh đã có được tất cả những danh hiệu mà anh có thể giành 
trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Sự vui sướng tột cùng của các cổ động viên Achentina
Nhật
 báo thiên tả Libération dành sự chú về những cổ động viên cuồng nhiệt 
của Achentina đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong hơn 2 tiếng 
đồng hồ. Những loạt sút luân lưu đã khiến cả đất nước « đứng tim » và sau đó là « nổ màng nhĩ » khi Montiel đánh bại thủ thành Lloris của Pháp. Sonia với lớp trang điểm xanh-trắng trên má không kìm được nước mắt : « Tôi đã nghĩ mình sẽ chết đến hàng ngàn lần. »
 Tại quán bar Saint Moritz cổ kính, nằm ở trung tâm thủ đô Buenos Aires,
 bàn ghế bị ném tung, những bồi bàn chạy ra ôm hôn những cổ động viên 
đầu bù tóc rối. Các cổ đổng viên đã xé toạc áo của mình và không ngừng 
hát « Dale Campeon ! Dale Campeon ! » (Chúng ta là nhà vô địch ! Chúng ta là nhà vô địch !).
Lucas
 thì không diễn tả được cảm xúc của mình. Anh đã rất buồn và khóc sau 
những trận thua đau đớn của đội tuyển nước nhà. Phải chờ đợi quá lâu để 
cuối cùng được chứng kiến đội nhà nâng Cúp vàng, tim Lucas đập nhanh và 
anh đang run, run vì sung sướng, run vì hạnh phúc khi anh vừa cười vừa 
lau nước mắt.
Đằng sau Lucas, là một gia đình có hai con nhỏ, cặp song sinh 7 tuổi Alma và Leo. Valeria, mẹ của 2 cháu cho biết : « Đây
 thực sự là kỳ World Cup đầu tiên của các cháu. Giống như mọi người 
trong nước, các cháu cũng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá". Các cháu biết tất 
cả các số liệu của World Cup này, thuộc lòng tên các cầu thủ và thậm chí
 còn vẽ ra các sơ đồ chiến thuật ! Ở trường, tất cả bạn bè của các cháu 
chỉ nói về điều đó. Một cảm xúc lớn như vậy, các cháu chắc chắn sẽ ghi 
nhớ suốt đời. »
Esmeralda và Javier, ở độ tuổi 20, lần đầu 
gặp nhau trong trận Achentina-Mexico, trận thứ 2 của đội tuyển 
xanh-trắng trong kỳ World Cup này. Cặp đôi trẻ vừa cùng nhau xem chung 
kết, nước mắt giàn giụa vì hạnh phúc, và họ quyết định sẽ xăm tên « Messi » lên cánh tay.
Ở xa hơn nữa, Guillermo, 45 tuổi và con trai Sofian, 20 tuổi, đội vương miện bằng lông vũ màu xanh-trắng và dòng chữ « Achentina »
 viết trên trán, đến Buenos Aires vào tối hôm trước. Họ là người 
Colombia, nhưng ủng hộ Achentina. Hai bố con thậm chí còn định bay đến 
Qatar để xem trực tiếp, nhưng cuối cùng họ đã quyết định phải có mặt ở 
chính Buenos Aires để chứng kiến thời khắc lịch sử này.
Libération
 cho biết tất cả các cổ động viên đều tiến về đài tưởng niệm nằm ở giữa 
đại lộ rộng nhất thế giới – hay theo cách gọi của người Achentina là 
điểm gặp gỡ lịch sử của thủ đô. Người dân Achentina thường đến đây để 
mặc niệm, để tưởng nhớ hoặc để ăn mừng. Và hôm qua, hàng trăm nghìn 
người đã tụ tập ở đó để ăn mừng chiến thắng của đội nhà, đi kèm với 
những tiếng gào thét, và đặc biệt là họ không ngừng nhắc đi nhắc lại một
 cái tên : Lionel Messi, người đã cùng Diego Maradona bước lên đỉnh 
Olympia của những vị thần bóng đá Achentina. Messi đã mất rất nhiều thời
 gian để chinh phục những cổ động viên Achentina, nhưng với chiếc Cúp 
vàng này, anh đã hoàn thành sứ mệnh.
Mặt trái của World Cup 2022
Nhật
 báo Công Giáo La Croix thì dành bài xã luận nói về những mặt trái của 
giải đấu. Có thể nói rằng Tiểu vương Qatar Emir Al Thani đã thành công, 
World Cup của ông đã kết thúc sau một trận chung kết gay cấn và hồi hộp 
đến những giây cuối. Qua các trận đấu, sự cuồng nhiệt của cổ động viên 
và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức đã dập tắt những tai tiếng 
về giải đấu. Qatar có thể tự hào vì đã hoàn thành các mục tiêu của mình :
 chứng minh mình có khả năng tổ chức các giải đấu thể thao lớn nhất hành
 tinh ; tiếp đón cả thế giới mà không từ bỏ bản sắc của minh ; khẳng 
định mình là một cường quốc mới ở vùng Vịnh và xa hơn thế.
Mặc dù 
vậy, World Cup năm nay vẫn bị hoen ố ít nhiều khi giải đấu phải hứng 
chịu những nghi ngờ về việc Doha đã hối lộ FIFA để được trao quyền đăng 
cai, thảm họa sinh thái từ một giải đấu được tổ chức ở giữa sa mạc và 
điều kiện làm việc tồi tệ của những công nhân xây dựng sân vận động. La 
Croix kêu gọi độc giả ghi nhớ những cam kết mà Tiểu vương Qatar và FIFA 
đã đưa ra nhưng cho đến giờ vẫn chưa thực hiện, bao gồm việc bồi thường 
cho những người lao động nhập cư bị lạm dụng và khắc phục hiệu ứng nhà 
kính do giải đấu tạo ra.
Bởi vậy, kỳ World Cup này kêu gọi mọi 
người đặt yếu tố môi trường vào trọng tâm trong từng quyết định đưa ra. 
Điều này cần phải được tiến hành ngay từ bây giờ, khi một thỏa thuận 
ngăn chặn sự tàn phá thiên nhiên đang được đàm phán trong khuôn khổ 
COP15. Sau Doha, các nhà lãnh đạo trên thế giới cần phải khẩn trướng 
hướng sự chú ý về Montreal.