Phía sau cuộc gặp Macron-Trump là mặt trận chung châu Âu
Đúng
ba năm sau khi Nga xua quân sang nước láng giềng, tấn công Ukraina từ
trên không lẫn trên bộ, cuộc chiến chuyển sang một bước ngoặt mới. Le Monde chạy tựa « Hoa Kỳ, từ ủng hộ đến bỏ rơi ». Libération ra số đặc biệt với ảnh trang nhất là tổng thống Ukraina mặc áo giáp, mắt nhìn thẳng phía trước, chạy tít « Ai có thể cứu Ukraina ? ». Les Echos nhận định « Châu Âu đang tìm cách trợ giúp Ukraina », La Croix quan tâm đến giới trẻ với hàng tựa « Ukraina, ba năm chiến tranh : Tuổi trẻ mất mát ».
Hôm nay nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, có cả thủ tướng Canada đến thăm Kiev để bày tỏ « sự ủng hộ không gì lay chuyển »,
nhân kỷ niệm ba năm bị xâm lăng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bận
rộn trên một mặt trận khác, ông đến gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng
hôm nay. Đến thứ Năm sẽ đến lượt thủ tướng Anh Keir Starmer. Anh quốc và
Pháp dẫn đầu trong việc chuẩn bị đưa ra đề nghị của châu Âu với Hoa Kỳ
nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraina trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình.
Một
nhiệm vụ phức tạp trong lúc chiếc xe ủi Mỹ-Nga chừng như làm ngơ trước
châu Âu và ngay cả người Ukraina. Ông Macron cho biết sẽ cố gắng thuyết
phục Trump là không thể tỏ ra yếu đuối trước Putin, vì lợi ích của chính
Hoa Kỳ. Theo Le Figaro, Anh và Pháp dự kiến điều 30.000 quân
sang bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraina. Ngay cả Thụy Sĩ
cũng sẵn sàng gởi 200 quân, Đan Mạch và các nước Baltic sẽ tham gia.
Cũng trong hôm nay, Pháp và Estonia tổ chức hội nghị trực tuyến khoảng
mười mấy bộ trưởng quốc phòng châu Âu để phối hợp về quân sự.
Ai cứu được Ukraina khỏi móng vuốt gấu Nga ?
Trong bài xã luận « Ba năm sau, ai còn có thể cứu Ukraina ? », Libération
ghi nhận chính Volodymyr Zelensky là người đầu tiên đã báo động rằng «
chiến dịch quân sự đặc biệt » thực ra nhắm vào toàn châu Âu, nếu không
giúp đỡ Ukraina, các nước trong châu lục sẽ là mục tiêu sắp tới.
Đúng
ba năm sau cái ngày kinh hoàng 24/02/2022, nhiều người châu Âu chắc hẳn
đang tua lại cuốn phim, cho thấy lẽ ra đã phải không nhân nhượng trước
Nga, và nhất là phải hỗ trợ Ukraina hiệu quả hơn. Phải nhanh chóng gia
tăng trừng phạt chế độ Putin, gởi kịp thời chiến đấu cơ và các loại vũ
khí mà Kiev đang cần. Châu Âu quá chậm chạp, và sau ba năm, giờ đây «
đang tiến đến Đệ tam Thế chiến » - như đánh giá của nhà văn Andreï
Kourkov. Cách đây ba năm, Hoa Kỳ được lãnh đạo bởi một tổng thống dân
chủ, ít ai nghĩ rằng người kế nhiệm lại có thể quy phục dưới chân
Vladimir Putin, trao trọn tất cả những gì ông ta đòi hỏi. Và đáng xấu hổ
nhất là đòi Ukraina phải trả tiền cho sự hỗ trợ, mặc cả như một người
bán hàng rẻ tiền.
Tân tổng thống Mỹ chỉ thấy những gì tức thời, và
những xấp tiền ve vẩy trước mắt, không nhận ra trận hồng thủy tự tạo ra
cũng sẽ cuốn trôi luôn mình nếu để cho Putin ca khúc khải hoàn. Ba năm
sau, liệu có thể còn cứu Ukraina khỏi móng vuốt của gấu Nga ? Theo Libération,
không có chọn lựa nào khác, cần phải nghĩ đến mấy chục ngàn người
Ukraina đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và những người khác đang tiếp tục
chiến đấu dù đã kiệt sức. Nghĩ đến Volodymyr Zelensky - vốn chưa bao giờ
tỏ ra sợ hãi dù biết rằng luôn trong tầm ngắm của Kremlin, và hôm qua
không ngần ngại khẳng định sẽ từ chức tổng thống để đổi lấy hòa bình
hoặc tư cách thành viên NATO cho Ukraina.
Bầu cử Ukraina ? Chỉ một ông cụ 85 tuổi chịu sang làm quan sát viên !
Trên trang Ý kiến của Libération,
nhà nghiên cứu Oksana Mitrofanova cho rằng một nền hòa bình bền vững và
sự hòa giải giữa hai dân tộc chỉ có được một khi các tội ác của quân
Nga được đem ra xét xử. Một người bạn cũ là đại tá Ba Lan về hưu, từng
nghiên cứu về Ukraina hơn hai thập niên buồn rầu nhận xét, những người
con ưu tú của Ukraina đều đã yên nghỉ trong nghĩa trang. Đến thăm đất
nước này 16 lần từ 2022, nhìn rừng cờ trên mộ những người lính, ông tự
hỏi có bao nhiêu trong số họ lẽ ra sống sót nếu những vũ khí cần thiết
được giao sớm hơn.
Bà Mitrofanova cho biết tại Pháp, với những
người đặt ra vấn đề tổ chức bầu cử tổng thống, khi bà hỏi lại có chịu
đến Ukraina với tư cách quan sát viên quốc tế hay không, họ đều rút lại ý
kiến, chỉ có duy nhất một ông cụ 85 tuổi chịu đi. Chính phủ Ukraina có
thể bảo đảm với cử tri là không một hỏa tiễn Nga nào sẽ rơi xuống giết
chết họ tại phòng phiếu hay không ? Làm thế nào tổ chức cho các quân
nhân trong chiến hào đi bỏ phiếu ? Và còn hàng triệu công dân đang tị
nạn tại nhiều nước khác nhau thì sao ?
Không có Hoa Kỳ, làm thế nào đương cự ?
Theo
Viện Kiel, châu Âu phải đầu tư lớn vào quốc phòng và gia tăng quân số.
Mối đe dọa Nga giờ đây không giống như thời điểm lúc đầu cuộc xâm lược
Ukraina. Quân Nga nay có kinh nghiệm chiến trường hơn tất cả quân đội
khác trên thế giới - trừ Ukraina, có đến 700.000 lính trên lãnh thổ
Ukraina, đông đảo hơn năm 2022. Về sản xuất vũ khí, chỉ trong năm 2024
đã đại tu được 1.550 xe tăng, 5.700 thiết giáp và 450 khẩu pháo đủ loại,
nói chung tăng gần gấp đôi, triển khai 1.800 hỏa tiễn tầm xa Lancet,
tăng gấp bốn. Như vậy ít nhất 3 đến 10 năm nữa Nga có thể tấn công một
quốc gia NATO.
Les Echos cho biết về tài chánh, châu Âu
có thể tiếp tục viện trợ Kiev thay cho Mỹ. Từ 2022, viện trợ quân sự Mỹ
cho Ukraina là 64 tỉ euro trong khi châu Âu là 62 tỉ. Nếu Mỹ và Nga thỏa
thuận về Ukraina sẽ mở đường cho Matxcơva tăng cường quân đội, như vậy
châu Âu phải có thêm 50 sư đoàn, nhưng vẫn thiếu các phương tiện hỗ trợ
như phi cơ, liên lạc vệ tinh, tình báo... Cũng theo Viện Kiel, cần tối
thiểu 1.400 xe tăng, 2.000 chiến xa và 700 khẩu pháo ; lớn hơn số trang
bị hiện có của lục quân bốn nước Pháp, Đức, Ý, Anh cộng lại.
Đất hiếm : Mỹ đang kề dao vào cổ Kiev
Libération
nhận định, chịu áp lực lớn trên chiến trường, Kiev nay còn bị sức ép
nặng nề không kém từ Washington. Những gì diễn ra trong những ngày vừa
qua rõ ràng là một vụ làm săng-ta, trấn lột chưa từng thấy trong thời
hiện đại. Ông Donald Trump như vậy đã thêm Ukraina vào « wishlist » gồm
Groenland, Canada, Mêhicô, kênh đào Panama.
Mỹ muốn buộc Ukraina
phải chấp nhận một thỏa thuận về khoáng sản, đòi 500 tỉ đô la đất hiếm
để « bồi thường » viện trợ Mỹ, vì « đã chi 350 tỉ đô la cho một cuộc
chiến mà chưa chắc thắng ». Nhưng hôm qua tổng thống Volodymyr Zelensky
nhắc nhở, Ukraina chỉ nhận được 100 tỉ đô la từ Hoa Kỳ, trong khi Liên
Hiệp Châu Âu (EU) viện trợ tài chánh và quân sự gấp hai lần rưỡi.
Ba
năm sau Nga, đến lượt người Mỹ mở « chiến dịch đặc biệt » với Ukraina
để chiếm hữu tài nguyên. Bộ trưởng tài chánh Scott Bessent đến Kiev hôm
12/02 với bản ghi nhớ, đã bị người Ukraina lịch sự từ chối. Tại hội nghị
an ninh Munich, phó tổng thống J.D. Vance, một lần nữa đặt cây bút lên
bàn của Volodymyr Zelensky nhưng ông không ký, và sau đó trở thành mục
tiêu bị Trump và ê-kíp đả kích. Hôm qua, có tin đôi bên đang tiến gần
một thỏa thuận. Zelensky nói rằng sẽ không ký kết một thứ gì « mà mười thế hệ người Ukraina sau đó phải trả nợ ».
Nhưng
trong hậu trường, người ta hiểu rằng Trump và các cộng sự đang kề dao
vào cổ Ukraina. Một thành viên chính phủ hàm ý áp lực đã đến mức tối đa :
Mỹ có thể ngưng lập tức viện trợ quân sự và tài chánh. Nhiều nhà quan
sát còn lo rằng Elon Musk sẽ ngắt kết nối Starlink, như vậy không còn
liên lạc được trên mặt trận. Bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov cho biết
đang tìm giải pháp thay thế. Giám đốc tình báo quân sự Ukraina, Kyrylo
Boudanov khẳng định tuy tình hình trên tuyến đầu khó khăn nhưng phía
quân Nga cũng không khá hơn, nếu không họ chẳng phải tìm cách xúc tiến
ngưng bắn.
Volodymyr Zelensky, vị tổng thống « nhìn thẳng vào lịch sử »
Le Figaro
nhận xét, dù cho những đám mây đen chiến tranh đang bao trùm lên biên
giới, châu Âu thiếu những nhà lãnh đạo có tầm vóc và lòng dũng cảm như
Churchill hay De Gaulle. Quốc hội Pháp đang bị chia rẽ bởi những cuộc
tranh cãi nội bộ, những cuộc chiến chính trị nho nhỏ khiến hai quốc gia
châu Âu vĩ đại của Đệ nhị Thế chiến phải xấu hổ. Đức từ lâu đã khom lưng
trước nước Nga của Putin, Anh quốc từ chối buông tay Mỹ, các nước
phương Nam vùi đầu vào cát, Hungary đứng về phía kẻ thù...
Chỉ có
một người trên châu lục này chừng như đủ khả năng đương đầu với những
thách thức to lớn của thế kỷ, đó là Volodymyr Zelensky. Ông là người duy
nhất nhìn thẳng vào Lịch sử, không run rẩy, không chớp mắt. Nhà văn
Pháp Iegor Gran bình luận trên mạng X : « Người đàn ông này là một huyền thoại sống, là chính trị gia vĩ đại nhất châu Âu hiện nay ».
Trong
khi châu Âu chậm chạp ra khỏi tình trạng dễ chịu của « cổ tức hòa bình »
và chiếc dù bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ, do dự không muốn hỗ trợ Ukraina
quá nhiều, Volodymyr Zelensky đã một mình đối đầu với Vladimir Putin từ
tháng Hai năm 2022. Đành rằng có thể ông không có lựa chọn nào khác khi
đất nước bị xâm lược, nhưng Zelensky đã từ chối chuyến « taxi » mà người
Mỹ đề nghị để giúp ông thoát khỏi Kiev trước khi quân Nga tiến vào. Le Figaro lưu
ý, ngược lại Vladimir Putin đã tẩu thoát khỏi Matxcơva bằng máy bay vào
tháng 6/2023 khi lực lượng Wagner của Prigozhin trên đường đến thủ đô.
Phát
biểu trong đêm trước cuộc xâm lược, Zelensky đã đưa ra lời hứa mà cả
ông lẫn người dân Ukraina vẫn giữ vững, là nếu Nga xâm lăng, họ sẽ mặt
đối mặt chứ không hề quay lưng chạy trốn. Từ đó đến nay, ông không ngừng
bảo vệ chính nghĩa của Ukraina, xông xáo đi khắp các mặt trận và các
thủ đô nước ngoài với chiếc áo thun màu nhà binh, cái nhìn trung thực và
dáng vẻ kiên quyết. Ông cũng đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước
mình. Với sự dũng cảm về mặt thể chất lẫn tinh thần khiến người khác
phải tôn trọng, ông đã cố gắng thuyết phục các đồng minh châu Âu của
mình rằng người Ukraina cũng đang bảo vệ an ninh cho họ.
« Tôi không thể bán nước ! »
Trong
khi châu Âu vẫn đang choáng váng trước sự tấn công thô bạo của tổng
thống Mỹ, Volodymyr Zelensky vẫn dám đương đầu với một Donald Trump vốn
lặp lại gần như từng chữ một luận điệu tuyên truyền của Vladimir Putin,
muốn loại bỏ « nhà độc tài không được bầu ». Ông từ chối ký thỏa thuận về khoáng sản vì không đi kèm với bảo đảm an ninh. « Tôi không thể bán nước, thế thôi ».
Còn
lại, ông chẳng cần phải thanh minh rằng mình không phải là nhà độc tài.
Chính các nhà đối lập Ukraina đã nhắc nhở, không thể tổ chức bầu cử
trong một đất nước đang bị xâm lăng và đang chịu thiết quân luật, với 20
% lãnh thổ bị chiếm đóng và không ít dân chúng đã di tản ra nước ngoài.
Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp, Benjamin Haddad khẳng định « Kẻ độc tài duy nhất là Putin. Zelensky là một anh hùng ».
Thăm dò dư luận cho thấy tỉ lệ ủng hộ Volodymyr Zelensky (57 %, theo
Viện Quốc tế Xã hội học Kiev) cao hơn hẳn Donald Trump (45 %, theo
Gallup).
Ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, Volodymyr
Zelensky có hình dung ra tình trạng nào thê thảm hơn hiện nay hay không ?
Bị Nga tấn công, và giờ đây bị Hoa Kỳ bỏ rơi, châu Âu không có khả năng
thay thế Mỹ, ông đơn độc với một dân tộc và quân đội đã kiệt quệ sau ba
năm chiến tranh. Bao nhiêu là đêm trắng, những chuyến đi liên tục bằng
xe lửa và phi cơ, cuộc chiến ngày càng đè nặng lên đôi vai với định mệnh
tàn khốc. Có thể thấy rõ trên khuôn mặt, quầng thâm dưới mắt, không còn
sự lạc quan và nét tươi trẻ của người diễn viên hài ngày nào, nụ cười
biến mất.
Zelensky chừng như đã hết hy vọng được vào NATO, không
chắc có thể nhờ cậy châu Âu và chẳng thể tin một nước Mỹ mới chỉ tìm
cách làm vui lòng Putin. Rất thực tế, ông nói rằng « Ukraina khó thể sống sót nếu không có sự ủng hộ của Hoa Kỳ ».
Nhưng Zelensky, có bốn ông chú đã hy sinh khi chiến đấu với Đức quốc
xã, không hề mất đi quyết tâm. Theo với thời gian, tính cách anh hùng
theo kiểu Churchill của Volodymyr Zelensky làm nổi rõ sự hèn yếu của
không ít người Tây Âu nên họ tìm cách chê bai những nhược điểm của
Ukraina. Ngược lại ở Đông Âu, một số coi ông là thủ lãnh thực sự của
châu lục, với nhiệt huyết và sự sáng tạo đã bảo vệ được màu cờ sắc áo,
dù như bao người hùng khác, ông cũng có những điểm yếu.
Doanh nhân Nga tên tuổi thường « yểu mạng »
Về phía người Nga cũng chịu tác động của cuộc chiến. Le Monde thuật lại lời của nhiều nhà tâm lý về các thân chủ ngoài mặt phải tỏ ra ủng hộ Kremlin nhưng bên trong phản đối chiến tranh.Libération
cho biết từ khi xâm lăng Ukraina năm 2022, tại Nga đã có 60 cái chết
đầy nghi vấn của các nhà đối lập, chính trị gia và doanh nhân. USA Today thống kê được 38 nhà tài phiệt thân cận với Kremlin « qua đời trong các điều kiện bí ẩn ».
Có
thể kể hàng loạt vụ tự sát của các nhà lãnh đạo Gazprom : giám đốc
Aleksandr Tiouliakov treo cổ trong ga-ra, hai tháng sau phó giám đốc
Vladislav Avaiev cùng với vợ con cũng « noi gương ». Ravil Maganov, chủ
tịch Lukoil bị té chết từ cửa sổ bệnh viện, hôm đó Vladimir Putin đi
thăm cơ sở này, và « chẳng may » hệ thống camera giám sát bị tắt để bảo
trì. Dù ở nước ngoài, vận xui vẫn không buông tha họ : Serguei
Protosessia, tài phiệt Nga cư trú ở Bordeaux chết trong tư thế treo cổ ở
Tây Ban Nha, vợ con bị đâm tử thương. Tài phiệt địa ốc Dmitry Zelenov
bị rơi từ cầu thang ở Antibes…Pavel Antov, doanh nhân ngành thực phẩm
sau khi nói rằng việc Nga oanh tạc Ukraina là « khủng bố » đã bị té chết
từ sân thượng một khách sạn ở Rayagada (Ấn Độ). Vân vân. Libération kết luận, có thể hiểu được tâm trạng khủng hoảng của giới tài phiệt Nga.