Trang Lá Cải Chủ nhật Ngày 07 - 09 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Đằng sau gương mặt xinh đẹp và đường cong chuẩn đến từng cm khiến mọi cô gái mơ ước của các thiên thần nội y là những bí mật "không tưởng" mà chưa hẳn ai cũng rõ
*************************
Phát hiện thanh kiếm cổ 3000 tuổi tại Trung Quốc
Tân Hoa Xã hôm qua đưa tin, cậu bé 11 tuổi đã
phát hiện thanh kiếm cổ bằng đồng có niên đại khoảng 3.000 năm tại một
bờ sông ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Thanh kiếm cổ 3.000 năm tuổi được Yang Junxi, 11 tuổi, phát hiện bên bờ sông tại tỉnh Giang Tô, trung Quốc. Ảnh: Bitmap Image
Yang Junxi, 11 tuổi, tìm thấy thanh kiếm cổ khi cậu đang chơi
gần bờ sông Laozhoulin, thuộc thành phố Cao Bưu, tỉnh Giang Tô. Trong
lúc đang rửa tay, Junxi chạm phải một vật cứng và phát hiện đó là một
thanh kiếm đồng. Cậu mang về nhà và đưa cho bố cậu, ông Yang Jinhai.
Theo
ông Jinhai, ngay khi tin cậu bé tìm thấy thanh kiếm quý rộ lên, nhiều
người kéo tới nhà ông. “Vài người đã trả giá cao để mua lại thanh gươm
nhưng tôi nghĩ hành vi mua bán đồ cổ là trái pháp luật”, ông Jinhai nói.
Sau khi cân nhắc, ông quyết định trao lại thanh kiếm cổ cho Cục di sản
Văn hóa Cao Bưu hôm 3/9.
Cục Văn hóa Cao Bưu đã tiếp nhận và cử
một đội nghiên cứu gồm các chuyên gia địa phương để nhận dạng thanh gươm
quý qua chất liệu, độ dài, hình dáng và các yếu tố quan trọng khác.
Kiểm tra ban đầu cho thấy thanh gươm màu đồng dài 26 cm có thể tồn tại
dưới thời nhà Thương hoặc nhà Chu, cách đây hơn 3000 năm, ông Lyu
Zhiwei, trưởng Cục di sản Văn hóa Cao Bưu, cho biết.
“ Chủ nhân của nó phải là một
người có điều kiện mới sở hữu một vật có giá trị cách đây hơn 3.000 năm.
Thanh kiếm dường như là vật biểu tượng của một viên quan địa phương,
vừa để trang trí, vừa có thể sử dụng ngoài đời thường nhưng không phải
của những người lính thời đó”, ông Zhiwei chia sẻ. Thanh kiếm quý là
hiện vật bằng đồng thứ hai được tìm thấy trong khu vực. Trước đó, người
ta cũng phát hiện một nhạc cụ bằng đồng gần thị trấn Sanduo.
Theo
ông Zhiwei, thành phố đã tiến hành nhiều lần nạo vét lòng sông, nơi tìm
thấy thanh kiếm, vì vậy thanh kiếm có thể trồi lên gần bờ. Chính quyền
thành phố cũng tiến hành đào và tìm kiếm thêm tại nơi cậu bé tìm thấy
thanh kiếm. Bảo tàng và Cục di sản văn hóa thành phố Cao Bưu đã gửi
chứng nhận cùng phần thưởng cho hai cha con ông Jinhai vì nghĩa cử cao
cả của họ.
Nguyễn Thái
**************************
Chuyện về cậu học trò mù được ghi vào kỷ lục châu Á
Bùi Ngọc Thịnh (sinh năm 2000, tại tổ 17, Ninh
Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa), mù cả hai mắt từng được ghi vào kỷ lục châu
Á vì chơi được 7 loại nhạc cụ.
Nhưng đó là chuyện của
hơn 2 năm về trước. Gặp lại em trong lễ tuyên dương trẻ em khuyết tật
tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2014, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi Thịnh
còn viết được hàng trăm bài báo, soạn được hàng chục bài nhạc và đã chơi
thạo được đến 10 loại nhạc cụ.
Khả năng kỳ lạ
Một
ngày cuối tháng 4 năm 2005, ông Bùi Quang Lộc (cha đẻ của Thịnh) ngớ
người khi thấy đứa con trai mù lòa bẩm sinh của mình xưa nay chỉ biết
lặng câm chẳng nói chẳng rằng về nằng nặc đòi bố mua cho mấy loại đàn để
chơi. Ông xua tay và gạt ý định của Thịnh, nhưng suốt cả tháng trời
Thịnh cứ nhất quyết đòi phải mua đàn để làm nhạc sỹ. Mặc dù ông Lộc cho
đây là sở thích hão huyền nhưng Thịnh vẫn nhất quyết giữ nguyên ý định
của mình.
Mọi nguồn cơn về sở thích đặc biệt của cậu bé này cũng
bắt nguồn từ chiếc đài radio cũ kỹ ông Lộc giữ lại từ những năm 1980.
Thịnh bộc bạch: "Nhà em nghèo xác xơ, em lại mù cả hai mắt từ nhỏ. Con
đường từ nhà đến Viện Mắt Trung ương Hà Nội là con đường chứa đầy nước
mắt. Bao nhiêu lần gia đình đưa em ra đó khám chữa nhưng bác sỹ đều lắc
đầu bất lực. Thanh quản của em lại không tốt, rất khó phát âm, thành ra
chẳng mấy khi muốn giao tiếp nữa”.
Bùi Ngọc Thịnh.
Trở về lầm lũi, bố mẹ suốt ngày đi bán vé số mưu sinh nên
Thịnh chỉ còn mỗi việc ôm chiếc đài radio nghe suốt ngày đêm, đặc biệt
chỉ nghe những chương trình nhạc truyền thống: “Em cũng không lý giải
được tại sao. Nhưng ngay từ khi tấm bé đó cứ nghe những bản nhạc xập
xình ầm ầm nhưng các hàng quán người ta mở là không thể nào chịu được.
Em đắm đuối vào các bản nhạc dân ca cổ truyền. Thích nghe cả cải lương,
tuồng, chèo. Nghe hết ngày nọ đến ngày kia không biết chán”.
Thế
là Thịnh quyết chí thực hiện đam mê của mình. Để chứng minh cho bố mẹ
tin, Thịnh tự mò mẫm sang nhà ông Nguyễn Hành là người chuyên chơi nhạc
thuê cho các đám cưới. Vừa thương vừa tò mò về cậu bé này, ông Hành
quyết định nhận dạy miễn phí cho Thịnh một tháng. Sau một tháng đó ông
Hành đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác khi Thịnh không những lĩnh
hội trọn vẹn những kiến thức, những bản nhạc ông trực tiếp dạy mà còn
thành thạo nhiều bản nhạc khác từ những lần theo ông đi dự các đám cưới
mà Thịnh đã học lỏm được. Ông Hành bảo lành lặn như tôi mà muốn đánh
được vài chục bản nhạc đã phải học hết mấy tháng. Thế mà cậu bé ấy học
một tháng đánh thành thạo 30 bản nhạc piano, 20 bản nhạc guitar. Nhạc lý
thì căn bản đều nắm hết.
Đến lúc này thì ông Bùi Quang Lộc và bà
Lê Thị Thủy (mẹ đẻ của Thịnh) mới tin vào khả năng kỳ lạ của con trai
mình. Năm 2006, Thịnh đi biểu diễn độc tấu trong nhiêu hội nghị, số tiền
kiếm được em mua 11 loại nhạc cụ như; đàn guitar phím lõm, đàn sến, đàn
kìm, đàn tranh, đàn cò, đàn bầu, đàn piano, mandolin, trống blue, sáo
trúc… Sau khi có được các loại nhạc cụ này, em tự đi mua các đĩa DVD
hướng dẫn và tự học. Học đến quên ăn. Ông Bùi Quang Lộc nhớ lại; năm
2007 gia đình tôi bị một phen hoảng hồn vì cháu. Quá mê tập các loại
nhạc cụ này, nhiều bữa quên ăn nên phải nhập viện điều trị và truyền
nước gần một tháng mới hồi phục lại được”.
Viết báo và soạn nhạc
Cầm
theo một sấp bản thảo nhờ người đánh máy và một số bài báo đã được in,
Bùi Ngọc Thịnh tâm sự với tôi em bắt đầu công việc này từ hơn một năm
nay thôi, vất vả lắm vì phải học chữ nổi. Các ý tưởng hình thành, đọc
lại nhờ các bạn mắt sáng viết cho sau đó đem đi gửi. Mảng em thích viết
nhất đó là bình-phê bình âm nhạc và văn hóa. Chúng ta đang xa rời nhạc
truyền thống, nhất là lớp trẻ. Điều đó làm mai một đi nhiều giá trị, em
rất buồn. Càng buồn em càng phải viết ra những cảm nhận của mình”. Cứ
nghĩ thế, tâm huyết thế và viết ra bằng tất cả niềm say mê của mình. Dù
còn non nớt, những bài báo của Thịnh cũng khiến nhiều người phải nghĩ
suy.
Năm 2012, Thịnh được vinh danh vào kỷ lục châu Á vì chơi được
7 loại nhạc cụ khác nhau. Nhưng ánh hào quang đó càng khiến em phải cố
gắng hơn. Thịnh cho biết sau lần vinh danh đó, em lao vào viết báo và
học nhạc dữ dội lắm. Phải viết để cho các bạn trẻ thấy được rằng, cần
phải tưới tắm cho tâm hồn của mình bằng nhạc truyền thống nữa. Sau khi
đạt kỉ lục, Bùi Ngọc Thịnh được trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du
lịch Nha Trang tuyển thẳng vào học lớp năng khiếu đặc biệt của trường.
Thầy giáo Lưu Thế Hải, giáo viên trực tiếp của Thịnh khẳng định đó là
một tài năng hiếm có. Tôi dạy đến đâu, cậu đó tiếp thu được đến đấy. Với
người khác chơi được một loại nhạc cụ đã là giỏi, đằng này cậu bé bị mù
như thế mà đã chơi thạo được 10 loại nhạc cụ rồi. Mới 14 tuổi mà những
bài báo của cậu ấy viết ra, tôi đọc cũng phải nể phục.
Không chỉ
viết báo mà Bùi Ngọc Thịnh còn tự mày mò soạn nhạc và phổ thơ. Thịnh
giãi bày cũng còn vụng về lắm. Nhưng cũng có ngày em làm được. Khi nghe
bạn bè, thầy cô đọc những bài thơ hay có giai điệu là em lại muốn tập
phổ nhạc ngay. Em cũng đang có dự định tự soạn nhiều bản nhạc mới nữa
đấy”.
Những bí quyết độc đáo
Suốt buổi
chiều hôm ấy, sau cuộc trò truyện, Thịnh ngồi đánh đàn cò cho tôi nghe
suốt 2 tiếng đồng hồ mà không biết chán. Niềm đam mê đã giúp em rút ra
những bí quyết độc đáo. Thịnh còn nghiệm ra rằng đàn cò chơi ở nơi không
khí lạnh, thời tiết lạnh kém hay hơn hẳn những nơi nóng nực. Sợi dây
chủ đạo của đàn cò chịu lạnh rất kém, kêu không réo rắt vào lòng người
được. Thế nên có những buổi biểu diễn em muốn được tắt hết quạt và máy
lạnh đi. Nóng một chút mà thưởng thức trọn vẹn âm điệu của nó thì rất
tuyệt vời. Còn với sáo trúc thì quan trọng nhất vẫn là làn điệu và cách
lấy hơi. Phải lấy hơi nhịp nhàng mới được. Với đàn tranh, Thịnh cũng rút
ra nhiều bí quyết riêng trong việc lựa chọn.
Em cho rằng đàn
tranh càng nhiều dây thì quãng bass, quãng trầm càng rộng. Đàn càng to,
âm càng vang và trầm, ấm, ngân dài và lâu. Đàn to thường được các nghệ
nhân, nghệ sĩ chọn lựa vì có thể diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc khác
nhau và có thể sử dụng các kỹ thuật tay trái để đệm cho các bản nhạc
hiện đại, mang âm hưởng cuộc sống ngày nay. Thế nhưng đàn to thì lại rất
hạn chế về vấn đề mang vác, nhất là với những người còn nhỏ tuổi như
em. Thế nên em chọn cây đàn nhỏ nhưng tăng cường sự mềm dẻo của đôi tay
trong lúc đệm đàn. Theo như dự định của Thịnh; mỗi loại nhạc cụ em đã
chơi thành thạo sẽ nhờ người ghi lại các bí quyết riêng từ đó có thể
mang đi cho những người đồng cảnh ngộ như em tham khảo.
Theo Hà Văn Đạo
**************************
Phát hiện thành phố cổ của người Maya
Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy dấu tích hai
thành phố cổ của người Maya trong rừng rậm phía đông nam Mexico và tin
rằng có “hàng chục” tàn tích tương tự.
Giáo sư Ivan Sprajc, làm việc tại Viện Khoa học và Nghệ
thuật Slovenia, cho biết nhóm nghiên cứu do ông dẫn đầu vừa tìm thấy hai
thành phố cổ là Lagunita và Tamchen của người Maya nhờ sử dụng ảnh chụp
từ trên không. Hai tàn tích được phát hiện trên bán đảo Yucatan,
Mexico, Reuters đưa tin.
Theo các nhà khảo cổ, hai thành phố vừa phát lộ phát
triển cực thịnh nhất từ năm 600 đến 1.000 sau Công nguyên. Nhóm nghiên
cứu tìm thấy những tòa nhà giống như cung điện, kim tự tháp và các trung
tâm thương mại. Một trong những kim tự tháp có chiều cao tới 20 m.
Ảnh chụp một bể ngầm mà người Maya dùng để dự trữ nước mưa. Nó nằm ở thành phố cổ Tamchen.
Văn tự cổ khắc trên đá ở tàn tích Lagunita.
Những dòng chữ đã mờ trên một tấm bia đá khác.
Bia đá khổng lồ bị đất bao phủ ở Tamchen. Phần lớn các
công trình đều biến dạng do những thành phố này bị bỏ hoang từ 1.000 năm
trước.
Những công trình uy nghi, đồ sộ biến dạng vì thiên nhiên tàn phá.
Tuy nhiên, người ta vẫn dễ dàng nhận ra quy mô của thành phố dựa vào những tàn tích còn sót lại.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters
******************
Khám phá 17 bãi biển đẹp kỳ lạ trên thế giới
Khi ai đó nói đến biển chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến những bờ biển dài
với cát trắng và nắng vàng. Thế nhưng, có những bãi biển khác xa so với
những gì chúng ta tưởng tượng.
Dưới đây là 17 bãi biển không giống như bãi biển
mà bạn mong đợi nhưng ở một phương diện khác lại là những nơi rất đáng
để bạn khám phá.
1. Biển Glass Beach, California
Glass Beach là tên
gọi của một bãi biển gần vùng Fort Bragg, bang California, Mỹ. Glass
Beach nổi tiếng bởi ở đây có rất nhiều viên đá với nhiều màu sắc khác
nhau trông giống như những viên pha lê tuyệt đẹp.
2. Biển ẩn mình trong quần đảo Marieta, Mexico
Quần đảo Marieta được hình thành cách
đây hàng ngàn năm bởi những hoạt động của núi lửa. Trước đây, những hòn
đảo này hoàn toàn không có người. Nhưng vài năm gần đây, quần đảo này đã
trở thành điểm tham quan nổi tiếng thu hút du khách đến khám phá và
thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ. Những bãi biển tuyệt đẹp này "vô tình" được
tạo nên vào những năm 1990 khi chính phủ Mexico tiến hành thử nghiệm
quân sự bằng những vụ đánh bom.
3. Biển phát sáng ở Maldives
Bãi biển tại Maldives này phát sáng
một cách "kỳ diệu" với những dải cát lốm đốm sắc xanh tạo ra cảnh quan
đẹp mắt vào ban đêm. Hiện tượng này xảy ra là do một loài thực vật phù
du tỏa sắc xanh trong ban đêm đã trôi dạt tới bờ biển tại đây.
4. Bãi biển Cathedral, Ribadeo, Tây Ban Nha
Bãi biển Cathedral là một bãi biển tọa
lạc ở một khu đô thị của Ribadeo thuộc tỉnh Lugo trên bờ biển
Cantabric, cách thị trấn Ribadeo khoảng 10 km về phía tây. Chi tiết nổi
tiếng của bãi biển chính là những trụ đá ấn tượng. Những khối đá lớn do
sự bào mòn có sóng biển vào bên trong đã tạo nên những hang động đẹp.
Khi thủy triều xuống, bạn có thể lang thang đi bộ để chiêm ngưỡng những
tác phẩm của thiên nhiên này.
5. Biển Vik, Iceland
Biển Vik thuộc ngôi làng cùng tên phía
nam Iceland, nơi có nhiều bờ biển với bãi cát đen nhất thế giới. Biển
Vik rất lạnh do dòng nước chảy về từ Đại Tây Dương và không thích hợp
cho việc bợi lặn. Tuy nhiên, những bãi biển với bờ cát đen luôn thu hút
nhiều khách du lịch.
6. Biển Giants Causeway, Ireland
Giants Causeway nằm ở quận Antrim,
thuộc bờ biển phía đông bắc của Ireland. Đây được coi là báu vật thiên
nhiên của người Ireland. Giants Causeway là khu vực ngự trị của khoảng
40.000 cột đá bazan đan xen với nhau, kết quả của những vụ núi lửa phun
trào thời cổ đại cách đây khoảng 60 triệu năm.
7. Biển Algarve, Bồ Đào Nha
Khí hậu ôn hòa cùng với nhiều bãi biển
đẹp, Algarve là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những du khách có ý
định đến thăm đất nước Bồ Đào Nha. Ở Algarve có rất nhiều hoạt động du
lịch thú vị không thể bỏ qua như nhảy dù đôi từ máy bay, lặn biển, lướt
sóng, chơi cùng cá heo…
8. Biển hồng, Bahamas
Nằm trên hòn đảo Harbor, bãi biển này
là một trong những nơi có bờ cát màu hồng đẹp nhất trên thế giới. Bãi
biển màu hồng này được tạo thành từ hàng ngàn mảnh vỡ san hô, vỏ ốc. Nơi
đây thu hút rất đông khách du lịch đến với Bahamas mỗi năm.
9. Biển Maho, Saint Martin, Hà Lan
Điều tạo nên sự độc đáo của bãi biển này đó chính là nó nằm sát
đường bay của sân bay quốc tế Princess Juliana. Do khoảng cách ngắn bất
thường như thế buộc các phi công phải bay thấp xuống mặt biển để hạ
cánh. Vấn đề ở đây là bãi biển quá gần nơi máy bay hạ cánh nên máy bay
chỉ cách đầu du khách vài mét.
10. Jokulsarlon, Iceland
Eo biển này là nơi tập trung nhiều đá
và băng tảng lớn nhất châu Âu. Cũng từ đây nhiều tảng băng đã trôi ra
biển. Thế nên mỗi lần ghé đây, du khách sẽ thấy phong cảnh luôn thay
đổi. Mới đây, một phần lớn của tảng băng Breidamerkurjokull bị vỡ ra và
Jokulsarlon trở thành hồ sâu nhất Iceland.
11. Biển Koekohe, New Zealand
Nằm cách thành phố Omaru khoảng 40 km về phía nam, bãi biển Koekohe
mang vẻ đẹp hoang sơ và nổi tiếng bởi hàng trăm khối đá hình cầu trông
như những quả trứng khổng lồ nằm rải rác ven biển. Hàng năm, địa chỉ du
lịch này thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và nghỉ
dưỡng.
12. Biển cát xanh ở Kourou, French Guiana
13. Bãi biển Papakōlea nằm gần South Point, Kaū, Hawaii
14. Biển cát đen Pahala, Hawaii
Tọa lạc giữa khu vực Pahala và Naalehu
thuộc một hòn đảo lớn của Hawaii, bãi biển Punaluu là một trong những
địa chỉ du lịch hấp dẫn với vẻ đẹp huyền bí của bãi cát biển màu đen.
15. Biển cát đỏ Rabida, Galapagos
Cát đỏ ở Rabida được hình thành do sự oxy hóa của các nham thạch giàu chất sắt.
16. Biển vỏ sò ở vịnh Shark , Australia
Biển vỏ sò nằm cách Denham khoảng 45
km về phía tây nam thuộc khu vực vịnh Shark ở phía tây Australia. Bãi
biển trắng tuyệt đẹp này trải dài hơn 120 km với bờ cát phủ đầy lớp vỏ
sò tí hon dày tới hơn 10m.
17. Bãi biển Pfeiffer, California, Mỹ
Bãi biển Pfeiffer có một màu tím đặc
trưng bởi chất mangan trong các núi đá làm biến đổi màu cát thành màu
tím. Đây là lý do khiến Pfeiffer Beach được xếp hạng là một trong 6 bãi
biển kỳ thú nhất thế giới.
Long Hải (theo Bored Panda)
**********************
Tranh khiêu dâm và nam giới
Phần lớn trẻ vị thành niên nam đều cho rằng tranh ảnh khiêu dâm trên
mạng có tác dụng giáo dục về giới tính trong khi giới nữ đồng trang lứa
lại cho rằng chúng có hại.
ảnh minh họa
Một nghiên cứu cho thấy ¾ bạn nữ ở tuổi 18
đều cảm thấy có áp lực phải ăn mặc và cử xử một cách khêu gợi và phần
lớn đều cho rằng các trang mạng khiêu dâm sẽ làm cho những người trẻ
tuổi ảo tưởng không lành mạnh về mối quan hệ tính dục.
Trong khi đó, khoảng nửa số thanh niên cùng
tuổi lại cho rằng chúng có tác dụng giáo dục về giới tính. Chỉ có 1
trong số 5 người cho rằng chúng sẽ đem lại những ảo tưởng về sinh hoạt
giới tính.
500 trẻ vị thành niên đều đồng tình cho rằng
việc xem tranh ảnh khiêu dâm là chuyện bình thường, bắt đầu từ lúc 13
tuổi. Khoảng một nửa số người tham gia cho rằng trao đổi hình ảnh khỏa
thân cho nhau cũng là chuyện bình thường.
Dalia Ben-Galim, một trong những người thực
hiện nghiên cứu nói: “Tranh ảnh khiêu dâm đã thâm nhập khắp nơi trong
cuộc sống của giới trẻ. Nghiên cứu cũng cho thấy đặc biệt là phụ nữ trẻ ý
thức được tác hại của chúng. Nó vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại là
tranh ảnh khiêu dâm trên mạng đã hình thành các hành vi và suy nghĩ về
tình dục.”
Thay vì cố gắng xóa hay khóa các trang mạng
khiêu dâm, các nhà nghiên cứu kêu gọi nên có nhiều khóa học về tình dục
trong nhà trường, do các chuyên gia thực hiện, hướng dẫn thanh thiếu
niên chuẩn bị kiến thức đầy đủ trước khi xem các hình ảnh trên mạng.
*****************
Lên giường với “ân nhân” để chạy trường cho con
(PLO) - Hôm thi môn đầu tiên, ông lái xe nhà đến
đón hai mẹ con tại nhà nghỉ ông thuê cho chị. Con vào phòng thi rồi, ông
đưa mẹ về nhà nghỉ và tại đây ông đòi yêu chị. Ở một hoàn cảnh khó chối
từ, chỉ có hai người ở chỗ “lạ nước, lạ cái” nên dù không muốn chị cũng
đành nhắm mắt chấp nhận, thôi thì vì con, mẹ hy sinh tiết hạnh của
mình.
Chị
là giáo viên, anh công chức, sống với nhau hòa thuận trong gia cảnh ấm
êm. Hầu như mọi chuyện trong nhà họ đều dễ dàng thống nhất với nhau, chị
thường là người “cầm trịch”, còn anh thường đồng tình với quyết định
của vợ...
Mới
đây, giữa họ xảy ra một chuyện bất đồng hiếm hoi. Đứa con gái đầu chuẩn
bị tốt nghiệp trung học, anh muốn nó thi vào sư phạm nhưng chị quyết
định nó phải vào một trường công an, trung cấp cũng được, nhưng phải
ngành công an.
Theo
anh, con bé học khá, thi sư phạm chắc chắn đỗ, nghề giáo viên phù hợp
với con gái, hơn nữa, nối tiếp nghề của mẹ thì tốt chứ sao, nhà này chưa
có ai làm công an bao giờ, đặc biệt lại là con gái, mà là con gái thi
vào trường công an thì điểm phải cao hơn nam rất nhiều, khả năng đỗ là
rất ít.
Chị
giữ quan điểm không đỗ đại học thì trung cấp, vào được trường công an
là yên tâm, không phải nuôi ăn học, môi trường rèn luyện rất tốt, đặc
biệt khi ra trường là có công ăn việc làm ngay, với điều kiện kinh tế
như nhà anh chị, liệu có đủ tiền để “chạy” vào một suất biên chế giáo
viên không?
“Buồn
ngủ gặp chiếu manh”, một lần dự bữa cơm tại gia đình cô bạn giáo viên
cùng trường, chị gặp một vị khách của chủ nhà từ Hà Nội lên chơi. Ông
này nguyên sĩ quan công an đã nghỉ hưu, có nhiều mối quan hệ trong
ngành, từng giúp con của cô bạn vào ngành công an, bữa cơm hôm đó là để
đón vị ân nhân này.
Chị
trình bày với ông nguyện vọng của mình và nhờ ông giúp đỡ, ông vui vẻ
nhận lời, hướng dẫn cho chị cách để đạt được mục đích từ khâu sơ tuyển
tại trường đến việc xin thi vào trường nào cho thuận lợi, lúc ôn thi sẽ
ôn ở đâu để khả năng trúng “tủ” cao, nếu không đạt điểm vào đại học thì
phương án trung cấp tính ra sao… Chị như mở cờ trong bụng.
Khâu
sơ tuyển thành công, lý lịch gia đình tốt, sức khỏe con bé đảm bảo, mọi
yêu cầu đều đạt, tốt nghiệp với điểm số khá cao, chị đưa con về Hà Nội
ôn thi, được ông khách đón tiếp chu đáo, giới thiệu nơi luyện thi là của
gia đình giảng viên của trường. Bước tiếp theo là thi thì cần giám thị
giúp đỡ, hoặc đưa tài liệu, hoặc làm ngơ để quay cóp, hoặc chí ít cũng
để cháu vững tâm làm bài. Khoản tiền bồi dưỡng cho giám thị là 50 triệu,
chị đáp ứng ngay.
Hôm
thi môn đầu tiên, ông lái xe nhà đến đón hai mẹ con tại nhà nghỉ ông
thuê cho chị. Con vào phòng thi rồi, ông đưa mẹ về nhà nghỉ và tại đây
ông đòi yêu chị. Ở một hoàn cảnh khó chối từ, chỉ có hai người ở chỗ “lạ
nước, lạ cái” nên dù không muốn chị cũng đành nhắm mắt chấp nhận, thôi
thì vì con, mẹ hy sinh tiết hạnh của mình.
Kết
quả là con bé không đủ điểm vào đại học mà trung cấp cũng không được.
Chị đắng cay tâm sự mọi chuyện với bạn mình là cô giáo đã giới thiệu ông
với chị tại bữa cơm gia đình với mong muốn là nhờ bạn đòi giúp lại số
tiền mất oan.
Không
ngờ, cô bạn nổi đóa cho rằng chị cố tình đặt chuyện chứ ân nhân của cô
không thể có cách xử sự tồi tệ như thế được. Cô bạn nói toạc móng heo
mọi chuyện với chồng chị, yêu cầu cả hai người về Hà Nội, đến nhà ông
kia đối chứng làm cho rõ mọi chuyện và phải xin lỗi ông ta.
Sự
việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ đối với chị. Anh không nói, không
rằng với chị từ khi biết chuyện, chỉ bảo với cô giáo bạn chị là việc của
vợ mình thì cô ấy tự giải quyết lấy, anh không “nhúng tay” vào. Chị giờ
hoang mang cực độ, gặp lại người đàn ông kia thì chị không muốn tý nào,
còn làm sao để chồng thông cảm mà tha thứ cho chị thì chị vẫn chưa thể
nghĩ ra!
Nhiu Nhíu
**********************
Hàng rào siêu sexy
Quả chuối khổng lồ, xe máy độc, xếp hình 'tự sướng', hay quả chuối khổng lồ.
Xếp hình.
Cũng gậy tự sướng như ai.
Đội trưởng Việt Nam.
Quả chuối khổng lồ.
Xe độc.
Kiểu tóc hành tây.
Chân chống xịn.
Tương lai bé sẽ là nhà leo núi hay một diễn viên múa đây.
Lại tình củm.
Dân chơi ra đường dạo mát.
Hàng rào siêu sexy.
Sao có thể đứng trên chùm bóng như vậy được nhỉ?
Cỗ xe đặc biệt.
Cả nhà thương nhau.
Nguy hiểm quá.
Ốc Sên
**************************
Hoa hậu ngực trần dự đoán tỉ số có vòng 3 đẹp nhất nước Ý
Laura Cremaschi, người đẹp dự đoán tỉ số bằng... ngực đã vượt qua nhiều
nàng WAGs nổi tiếng để trở thành bóng hồng sở hữu vòng 3 đẹp nhất nước
Ý.
Trong cuộc bầu chọn Hoa hậu vòng 3 nước Ý do kênh truyền hình Mediaset TGCOM 24 tổ chức, siêu mẫu ngực trần Laura Cremaschi đã chiến thắng thuyết phục với 25% số phiếu bầu. Chiến thắng của Laura
cũng không quá bất ngờ khi cô thường xuyên dự đoán tỉ số những trận đấu
lớn trên những bộ phận nhạy cảm của cơ thể, đặc biệt là ở vòng 1 là
vòng 3 quyến rũ của mình. Người đẹp từng đăng quang trong cuộc thi nhan
sắc của Padania năm 2006 được coi như "nữ thần may mắn" của Juventus bởi
cô dự đoán gần như chính xác kết quả của đội bóng áo sọc trắng đen.
Laura Cremaschi thích dự đoán tỉ số trên mọi bộ phận cơ thể.
Laura Cremaschi là siêu mẫu có tiếng ở xứ sở mì ống với thân hình nóng bỏng.
Về nhì trong cuộc bầu chọn này không ai khác chính là Fanny Neguesha, cô nàng vừa trở thành "cựu WAGs" khi bị Mario Balotelli bỏ rơi. Những người đẹp phía sau cũng có những cái tên đáng chú ý như cô bồ cũ Belen Rodriguez của tiền đạo Marco Borriello hay người bạn đời nóng bỏng của Bernardo Corradi - siêu mẫu Elena Santarelli.
Tình cũ của ngựa chứng Balotelli, Fanny Neguesha đứng thứ 2 với 17% số phiếu.
Cựu WAGs Balen Rodriguez cũng có tên trong danh sách những bóng hồng có vòng 3 đẹp nhất nước Ý.
Elena Santarelli, cô vợ xinh đẹp của cựu tuyển thủ Ý Bernardo Corradi.
Là một quốc gia đất chật, người đông nên Trung Quốc luôn
tận dụng tối đa mọi diện tích. Không nằm ngoài tiêu chí này,
Trường Tiểu học số 2 thuộc huyện Thiên Thai, thành phố Thai
Châu, tỉnh Chiết Giang đã tiến hành xây đường chạy dài 200m trên
nóc trường học để tiết kiệm diện tích.
Đường chạy được xây dựng trên nóc tòa nhà.
Đường
chạy tráng cao su có tổng diện tích hơn 3.000 m2 đã chính thực
đi vào sử dụng ngày 2/9 vừa qua. Nó tọa lạc trên nóc của tòa
nhà 4 tầng hình oval thuộc khuôn viên trường. Ban giám hiệu nhà
trường hy vọng đường chạy rộng này sẽ đáp ứng đủ như cầu cho
1.800 học sinh của trường.
Trả lời phỏng
vấn với tờ China Daily, ông Qiu Tianguo, Hiệu trưởng Trường Tiểu
học số 2 cho biết, ý tưởng sáng tạo độc đáo này xuất phát
từ thực tế điều kiện hạ tầng cơ sở thiếu thốn. Nhà trường
chỉ có 7.210 m2 đất, không đủ xây dựng sân chơi hoặc đường chạy
cho học sinh.
Đường chạy tráng cao su có diện tích hơn 3.000 m2.
Để
đảm bảo an toàn, các nhà thiết kế còn lắp đặt hệ thống
hàng rào 3 lớp bao gồm 1 lớp kính cường lực cao 1,8m ngoài
cùng, 1 lớp vành đai màu xanh ở giữa và 1 hàng rào thép chống
rỉ cao 1,2m. Bên cạnh đó, nhà trường luôn cắt cử giáo viên
giám sát và lắp đặt camera theo dõi 24/24.
(Nguồn: China Daily)
********************
Cuộc sống dưới chân “tháp Eiffel nằm ngang” của Việt Nam
Cầu Long Biên là biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Phía trên
cầu là những ánh đèn lấp lánh của cuộc sống hiện đại đang từng ngày phát
triển. Nhưng phía dưới chân cầu lại là một cuộc sống khác…
Cầu Long Biên - cảm hứng bất tận cho những ai mê nhiếp ảnh, ở mỗi góc
nhìn khác nhau, với mỗi con mắt khác nhau lại hiện lên với những dáng
vẻ đầy mới lạ.
Dưới
chân cầu Long Biên từ bao đời nay và bất cứ mùa nào mỗi khi đêm về, khi
những ngọn đèn đường dần tắt, thành phố dần chìm vào giấc ngủ thì cũng
là lúc chợ dưới chân cầu mới bắt đầu.
Phía trên cầu nhịp sống hiện đại đang từng ngày phát triển. Nhưng
phía dưới chân cầu lại là một cuộc sống khác. Phía ga tàu nơi có con
đường sắt bắc ngang qua cầu, mỗi khi tàu đỗ bến, những phận người lại
lầm lũi mưu sinh.
Giữa phố phường đông đúc bon chen, không khó để nhận ra những người
dân lao động từ khắp các nơi đổ về kiếm sống sau những buổi nông nhàn ở
quê nhà.
Từ khi Hà Nội có con đường gốm sứ chạy ngang dưới chân, cầu Long Biên như được điểm thêm một nét chấm phá mới. Đẹp hơn….
Phía dưới bãi giữa một màu xanh của những cánh đồng ngô bát ngát,
một màu hồng của dòng chảy phù sa phất phơ những rặng cỏ lau và những
dải cát mềm mại trắng ngà. Hòa sắc kỳ diệu của thiên nhiên xen với không
gian yên tĩnh dưới chân câù khiến ta có ngay một cảm giác dễ chịu, để
lại sau lưng sự ồn ào phố thị.
Cây cầu Long Biên trên trăm năm tuổi vẫn còn đó, vẫn bắc nhịp nối
liền hai bờ sông Hồng. Nhưng mấy ai giữa dòng người xe tấp nập hối hả
của cuộc mưu sinh, có dành một chút thời gian để lắng mình rồi ngắm
nhìn.
Minh Phan
**********************
Cuộc sống nguy hiểm trong vùng đất tử thần
Người dân ở thị trấn Rabaul ở Papua New Guinea
vẫn nỗ lực xây dựng cuộc sống dưới chân 3 núi lửa dù chúng có thể phun
trào bất cứ lúc nào.
Nhiều người nghĩ thị trấn
Rabaul ở Papua New Guinea sẽ thành vùng đất chết sau khi ba ngọn núi lửa
lớn là Tavurvur, Vulcan và Rabalankaia đồng loạt phun trào mạnh cách
đây 20 năm. Nhờ hệ thống cảnh báo sớm hoạt động hiệu quả nên rất ít
người thiệt mạng trong thảm họa đó.
Một người đàn ông đang tìm
trứng chim Megapode trong lớp dung nham dưới chân núi lửa Tavurvur.
Trứng chim là nguồn thực phẩm chính của những người ở lại Rabaul.
Rabaul, nơi từng thu hút rất
đông khách du lịch, đang chìm trong lớp tro bụi và dung nham dày đặc.
Hàng ngàn gia đình đã rời khỏi thị trấn và rất ít người ở lại.
Những người không muốn sơ tán
khỏi quê hương đã xây dựng những căn nhà tạm để sống qua ngày, bất chấp
việc núi lửa có thể tiếp tục phun trào và nguy cơ mắc các bệnh hô hấp
nghiêm trọng.
Các đợt hoạt động mạnh của ba ngọn núi lửa đã thay đổi đáng kể cảnh quan của thị trấn Rabaul.
Khi trời mưa, những giọt nước
quện lớp tro bụi thành từng mảng nặng và rớt xuống dưới. "Khoảng 80%
ngôi nhà xây tạm trong vùng không thể chịu nổi sức nặng và đổ sập", một
nhiếp ảnh gia người Pháp nói.
Một khách sạn dưới chân núi
lửa. Nó từng đón khách cho đến khi hư hại nghiêm trọng vì một trận hỏa
hoạn năm 1984. Khách sạn tái hoạt động vào năm 2005 và tất cả các phòng
đều có hướng nhìn ra núi lửa. "Nhưng hầu như bạn chẳng thấy gì vì gió
thổi tro, bụi về hướng khách sạn", một du khách nói.
Phần lớn người dân ở Rabaul phải đeo khẩu trang khi ra đường để ngăn bụi, thứ có thể gây hen suyễn hoặc viêm phế quản mãn tính.
Ông Jewakauckes, cựu phó thị
trưởng thị trấn Rabaul, cho biết nơi đây giống như một vùng đất chết.
Sân bay chính đang nằm dưới tro với độ dày 3 mét vì nó nằm ngay dưới
chân núi lửa.
Người dân dảo Matapit quan sát
núi lửa Tavurvur phun trào, giải phóng một lượng lớn tro bụi vào bầu
trời phía trên thị trấn Rabaul. Ảnh: AFP
Minh Anh
Ảnh: Eric Lafforgue/Caters
*******************
Những 'khung hình' đẹp nao lòng của mùa thu nước Anh
Những khu vườn đầy nắng vàng, những cành cây phủ đầy sương
mù...là một vài trong số những hình ảnh ấn tượng nổi bật mỗi khi mùa thu
đến ở nước Anh.
Thu sang cũng là
thời điểm những cành cây, những tán lá bắt đầu chuyển màu tạo nên những
khung cảnh rực rỡ sắc vàng. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu
nhẹ nhàng bước tới rồi nhẹ nhàng lướt qua mang theo vẻ đẹp mong manh,
tao nhã nhưng đầy hấp dẫn và cuốn hút. Mùa thu không ồn ào, vội vã. Mùa
thu lắng đọng những dịu êm, yên bình và tĩnh lặng. Những khoảnh khắc
vàng của mùa thu khiến mỗi trái tim dậy lên cảm giác sâu lắng, ấm áp và
an lành. Cùng Depplus ngắm nhìn khung cảnh mùa thu ở xứ sương mù.
Cánh đồng vàng: Khung cảnh hoàng hôn bình yên của mùa thu ở Oxenholme, quận Lake.
Thiên đường - Nơi ánh sáng lọt qua những đám mây tại Wrynose Pass, Cumbria.
Một khung cảnh tuyệt đẹp- một dấu
hiệu rõ rệt của mùa thu, sương mù đã phủ kín Chatsworth House ở
Derbyshire và báo hiệu một mùa hè Ấn Độ cho Vương Quốc Anh.
Một mùa thu được dự báo là sẽ ấm áp
hơn so với mọi năm và nhiệt độ trung bình trong 3 tháng tiếp theo cũng
vẫn giữ ở mức trung bình.
Bình minh huyền ảo trên đình ngọn tháp Hồi giáo Edensor của thánh Peter.
Vườn hoa rực rỡ dưới ánh nắng mùa thu tại công viên quốc gia New Forest gần Bartley ở Hampshire.
Màu sắc tươi sáng, rực rỡ tại Crathes Gardens, Aberdeenshire.
Nhiệt độ tăng lên là lúc những bông hoa đua nhau khoe sắc trên các khu vườn tại Tissington Hall, gần Ashbourne ở Derbyshire.
Ánh nắng rực rỡ cộng thêm nhiệt độ tăng cao sẽ giúp cho những vườn hoa ở issington Hall có thể khoe sắc tới 3 tuần liền.
Các nhà dự báo thời tiết đã dự báo
nhiệt độ của mùa thu năm nay đang đạt ở mức trung bình và thời tiết sẽ
ấm hơn trong 3 tháng tới.
Một ngày đẹp trời cho các cuộc đua: Mọi
người đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời của mùa thu cùng với cuộc đua
ngựa tại Goodwood gần Chichester, West Sussex.
Thời tiết ấm áp là lúc các cô nàng tự do chọn cho mình những bộ trang phục mát mẻ, gợi cảm.
Một khung cảnh yên bình trên cánh đồng mùa thu.
Con đường đầy nắng và gió tại Miền nam nước Anh.
Đàn bò trong chiều hoàng hôn của mùa thu vàng.
Hai chú hươu đang đùa nhau trên đồng cỏ sương sớm mùa thu.
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ: Ánh nắng mặt trời đang lọt qua những đám mây làm cho buổi sáng mùa thu trở nên ấm áp hơn.
Tràn ngập sắc vàng của hoa hướng dương tại Wickham, Southampton.
Một ngày tuyệt đẹp để tắm nắng ở Hampshire.
Một chuyến du thuyền là điều không thể bỏ lỡ trong mùa thu này.
Theo Depplus.vn
*******************
Thiếu nữ bị hiếp dâm đến chết khi tìm cách cứu cha
Cảnh
sát Ấn Độ hôm qua bắt ba người đàn ông bị tình nghi cưỡng hiếp và giết
chết một thiếu nữ 16 tuổi, sau khi cô tới hội đồng làng xin miễn phạt
cho cha.
Đường ray nơi phát hiện thi thể cô gái 16 tuổi. Ảnh: CNN IBN News.
Người cha cho biết con gái mất tích hôm 1/9 khi tìm cách cứu ông thoát
khỏi sự trừng phạt của hội đồng làng do không trả nợ đúng hạn. NDTV dẫn lời dân làng kể lại rằng hội đồng làng Dhupguri tối cùng ngày yêu cầu cô gái phải liếm nước bọt dưới đất. Làng Dhupguri thuộc huyện Jalpaiguri, cách thủ phủ Kolkata, bang Tây Bengal, 680 km về phía bắc
Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng hôm sau trong tình trạng khỏa
thân tại đường tàu gần nhà. Cảnh sát đã chuyển thi thể đi khám nghiệm để
làm sáng tỏ nghi ngờ cô gái bị tấn công tình dục.
"Cảnh sát đã bắt ba người sau khi người cha gửi đơn tố cáo rằng con ông bị cưỡng hiếp và giết chết", AFP dẫn lời James Kujur, cảnh sát địa phương, nói.
Cho đến nay chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. "Cha nạn nhân
nêu tên 13 nghi phạm. Chúng tôi đang điều tra vụ việc", cảnh sát thêm.
Những người lớn tuổi trong hội đồng làng Dhupguri nói họ không liên
quan tới cái chết của cô gái và không tấn công người cha. Hội đồng làng
có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống vùng nông thôn, đặc biệt là ở miền
bắc Ấn Độ. Họ thường đưa ra các luật lệ và trừng phạt các hành vi bị quy
là vi phạm đạo đức, phong tục.
Ấn Độ thắt chặt luật chống tội phạm tình dục hồi năm ngoái, áp lệnh tử
hình đối với hành vi hiếp dâm tập thể, sau khi một nữ sinh 23 tuổi bị
cưỡng hiếp trên xe buýt ở thủ đô New Delhi. Vụ việc gây chấn động này
từng làm dấy lên biểu tình trên khắp đất nước. Tuy nhiên, nạn cưỡng hiếp
và quấy rối tình dục ở Ấn Độ vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp những nỗ
lực của chính quyền.
Video: Hiện trường tìm thấy xác cô gái 16 tuổi
Như Tâm (Video: IBN Live
********************
Sự thật sau vẻ lộng lẫy của thiên thần Victoria's Secret
Đằng sau gương mặt xinh đẹp và đường cong
chuẩn đến từng cm khiến mọi cô gái mơ ước của các thiên thần nội y là
những bí mật "không tưởng" mà chưa hẳn ai cũng rõ.
Trang điểm toàn thân
Làn
da nâu bóng khỏe khoắn, quyến rũ và không tỳ vết của các thiên thần nội
y là niềm mơ ước của bất cứ cô gái nào. Tuy nhiên, thực chất những chân
dài VS hầu hết khó có ai đạt được làn da hoàn hảo như vậy. Tất cả đều
nhờ công đoạn trang điểm cầu kỳ cho toàn thân, đặc biệt là vùng ngực, eo
và chân. Họ thường được trang điểm cho cơ thể bằng rất nhiều lớp phấn
nâu, phấn bắt sáng và xịt một chút dầu bóng giúp cơ bụng trông săn chắc,
đôi chân dài và thẳng hơn.
Tóc giả
Để có được suối tóc bồng bềnh,
óng ả, các thiên thần Victoria's Secret phải cần đến "trợ thủ" là những
những lọn tóc giả đồng màu được gắn kéo léo tại nhiều vị trí bên dưới
lớp tóc thật. Ngoài ra, trước khi bước lên sàn diễn, các thiên thần đều
trải qua công đoạn làm tóc với rất nhiều bước chăm sóc sử dụng dầu
dưỡng, dầu bóng, tạo kiểu xoăn bồng bềnh, mượt mà giúp họ trở nên quyến
rũ hơn.
Tập luyện và ăn kiêng vất vả
Để có
được thân hình hoàn hảo với những số đo chuẩn từng mm cho mỗi show diễn,
các thiên thần đã phải trải qua chế độ ăn uống và tập luyện vô cùng vất
vả. Khoảng 3 tháng trước show diễn, công việc hàng ngày của các thiên
thần chỉ có tập luyện và tập luyện. Không những phải thực hiện những bài
tập khó mà cường độ tập mỗi ngày càng cao dần khi show diễn tới gần.
Ba tuần trước Victoria’s Secret Fashion Show, các "thiên thần
nội y" buộc phải tuân thủ chế độ ăn khắc nghiệt để giữ dáng. Theo
Adriana Lima, trong chín ngày cuối, cô chỉ sử dụng protein lỏng mà không
có thêm bất kỳ thứ gì khác. 2 ngày trước show diễn, Lima ngừng nạp
nước ồ ạt mà chỉ uống khi cơ thể có nhu cầu. 12 tiếng trước khi lên
catwalk, cô phải nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn để có vòng hai thon gọn
nhất.
Uống rượu trước khi diễn
Để có được khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, dáng đi uyển chuyển và phần biểu
diễn được "phiêu" hơn, các thiên thần Victoria's Secret đã sử dụng các
loại nước có cồn trước khi sải bước lên sàn trình diễn. Đó là lý do, dù
dạ dày trống rỗng suốt cả ngày nhưng khi lên sàn diễn họ trông vẫn căng
tràn sức sống, trình diễn mạnh mẽ, lôi cuốn với nụ cười rạng rỡ trên
môi.
Sử dụng photoshop
Mặc dù đã trải qua quá trình tập luyện và ăn kiêng khắt khe, họ đã đạt
được thân hình hoàn hảo nhất thế nhưng với nhà mốt Victoria's Secret thì
như vậy vẫn chưa đủ. Họ luôn muốn những shoot hình quảng cáo phải thật
long lanh, không một tỳ vết. Vì vậy trong từng bức hình, các thiên thần
luôn xuất hiện với vẻ rạng ngời cùng làn da nâu bóng mịn màng, suối tóc
mặt mà, ánh mắt hút hồn và bờ môi quyến rũ.
Đôi khi, VS đã sử dụng photoshop để cắt gọt quá đà và tạo ra những đường
cong siêu tưởng. Nhiều người phàn nàn rằng, hãng nội y này làm như vậy
đã khiến các cô gái khác tự ti với cơ thể của họ. Vì thế các thiên thần
VS đã "trấn an" người hâm mộ rằng, nếu họ không trang điểm, không
photoshop, không tập luyện và ăn kiêng khắt khe thì họ cũng chỉ bình
thường như hàng triệu cô gái khác mà thôi.
Theo Ki/Depplus-MASK
(*) Tiêu đề đã được Zing.vn đặt lại
Trang Lá Cải Chủ nhật Ngày 07 - 09 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Đằng sau gương mặt xinh đẹp và đường cong chuẩn đến từng cm khiến mọi cô gái mơ ước của các thiên thần nội y là những bí mật "không tưởng" mà chưa hẳn ai cũng rõ
*************************
Phát hiện thanh kiếm cổ 3000 tuổi tại Trung Quốc
Tân Hoa Xã hôm qua đưa tin, cậu bé 11 tuổi đã
phát hiện thanh kiếm cổ bằng đồng có niên đại khoảng 3.000 năm tại một
bờ sông ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Thanh kiếm cổ 3.000 năm tuổi được Yang Junxi, 11 tuổi, phát hiện bên bờ sông tại tỉnh Giang Tô, trung Quốc. Ảnh: Bitmap Image
Yang Junxi, 11 tuổi, tìm thấy thanh kiếm cổ khi cậu đang chơi
gần bờ sông Laozhoulin, thuộc thành phố Cao Bưu, tỉnh Giang Tô. Trong
lúc đang rửa tay, Junxi chạm phải một vật cứng và phát hiện đó là một
thanh kiếm đồng. Cậu mang về nhà và đưa cho bố cậu, ông Yang Jinhai.
Theo
ông Jinhai, ngay khi tin cậu bé tìm thấy thanh kiếm quý rộ lên, nhiều
người kéo tới nhà ông. “Vài người đã trả giá cao để mua lại thanh gươm
nhưng tôi nghĩ hành vi mua bán đồ cổ là trái pháp luật”, ông Jinhai nói.
Sau khi cân nhắc, ông quyết định trao lại thanh kiếm cổ cho Cục di sản
Văn hóa Cao Bưu hôm 3/9.
Cục Văn hóa Cao Bưu đã tiếp nhận và cử
một đội nghiên cứu gồm các chuyên gia địa phương để nhận dạng thanh gươm
quý qua chất liệu, độ dài, hình dáng và các yếu tố quan trọng khác.
Kiểm tra ban đầu cho thấy thanh gươm màu đồng dài 26 cm có thể tồn tại
dưới thời nhà Thương hoặc nhà Chu, cách đây hơn 3000 năm, ông Lyu
Zhiwei, trưởng Cục di sản Văn hóa Cao Bưu, cho biết.
“ Chủ nhân của nó phải là một
người có điều kiện mới sở hữu một vật có giá trị cách đây hơn 3.000 năm.
Thanh kiếm dường như là vật biểu tượng của một viên quan địa phương,
vừa để trang trí, vừa có thể sử dụng ngoài đời thường nhưng không phải
của những người lính thời đó”, ông Zhiwei chia sẻ. Thanh kiếm quý là
hiện vật bằng đồng thứ hai được tìm thấy trong khu vực. Trước đó, người
ta cũng phát hiện một nhạc cụ bằng đồng gần thị trấn Sanduo.
Theo
ông Zhiwei, thành phố đã tiến hành nhiều lần nạo vét lòng sông, nơi tìm
thấy thanh kiếm, vì vậy thanh kiếm có thể trồi lên gần bờ. Chính quyền
thành phố cũng tiến hành đào và tìm kiếm thêm tại nơi cậu bé tìm thấy
thanh kiếm. Bảo tàng và Cục di sản văn hóa thành phố Cao Bưu đã gửi
chứng nhận cùng phần thưởng cho hai cha con ông Jinhai vì nghĩa cử cao
cả của họ.
Nguyễn Thái
**************************
Chuyện về cậu học trò mù được ghi vào kỷ lục châu Á
Bùi Ngọc Thịnh (sinh năm 2000, tại tổ 17, Ninh
Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa), mù cả hai mắt từng được ghi vào kỷ lục châu
Á vì chơi được 7 loại nhạc cụ.
Nhưng đó là chuyện của
hơn 2 năm về trước. Gặp lại em trong lễ tuyên dương trẻ em khuyết tật
tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2014, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi Thịnh
còn viết được hàng trăm bài báo, soạn được hàng chục bài nhạc và đã chơi
thạo được đến 10 loại nhạc cụ.
Khả năng kỳ lạ
Một
ngày cuối tháng 4 năm 2005, ông Bùi Quang Lộc (cha đẻ của Thịnh) ngớ
người khi thấy đứa con trai mù lòa bẩm sinh của mình xưa nay chỉ biết
lặng câm chẳng nói chẳng rằng về nằng nặc đòi bố mua cho mấy loại đàn để
chơi. Ông xua tay và gạt ý định của Thịnh, nhưng suốt cả tháng trời
Thịnh cứ nhất quyết đòi phải mua đàn để làm nhạc sỹ. Mặc dù ông Lộc cho
đây là sở thích hão huyền nhưng Thịnh vẫn nhất quyết giữ nguyên ý định
của mình.
Mọi nguồn cơn về sở thích đặc biệt của cậu bé này cũng
bắt nguồn từ chiếc đài radio cũ kỹ ông Lộc giữ lại từ những năm 1980.
Thịnh bộc bạch: "Nhà em nghèo xác xơ, em lại mù cả hai mắt từ nhỏ. Con
đường từ nhà đến Viện Mắt Trung ương Hà Nội là con đường chứa đầy nước
mắt. Bao nhiêu lần gia đình đưa em ra đó khám chữa nhưng bác sỹ đều lắc
đầu bất lực. Thanh quản của em lại không tốt, rất khó phát âm, thành ra
chẳng mấy khi muốn giao tiếp nữa”.
Bùi Ngọc Thịnh.
Trở về lầm lũi, bố mẹ suốt ngày đi bán vé số mưu sinh nên
Thịnh chỉ còn mỗi việc ôm chiếc đài radio nghe suốt ngày đêm, đặc biệt
chỉ nghe những chương trình nhạc truyền thống: “Em cũng không lý giải
được tại sao. Nhưng ngay từ khi tấm bé đó cứ nghe những bản nhạc xập
xình ầm ầm nhưng các hàng quán người ta mở là không thể nào chịu được.
Em đắm đuối vào các bản nhạc dân ca cổ truyền. Thích nghe cả cải lương,
tuồng, chèo. Nghe hết ngày nọ đến ngày kia không biết chán”.
Thế
là Thịnh quyết chí thực hiện đam mê của mình. Để chứng minh cho bố mẹ
tin, Thịnh tự mò mẫm sang nhà ông Nguyễn Hành là người chuyên chơi nhạc
thuê cho các đám cưới. Vừa thương vừa tò mò về cậu bé này, ông Hành
quyết định nhận dạy miễn phí cho Thịnh một tháng. Sau một tháng đó ông
Hành đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác khi Thịnh không những lĩnh
hội trọn vẹn những kiến thức, những bản nhạc ông trực tiếp dạy mà còn
thành thạo nhiều bản nhạc khác từ những lần theo ông đi dự các đám cưới
mà Thịnh đã học lỏm được. Ông Hành bảo lành lặn như tôi mà muốn đánh
được vài chục bản nhạc đã phải học hết mấy tháng. Thế mà cậu bé ấy học
một tháng đánh thành thạo 30 bản nhạc piano, 20 bản nhạc guitar. Nhạc lý
thì căn bản đều nắm hết.
Đến lúc này thì ông Bùi Quang Lộc và bà
Lê Thị Thủy (mẹ đẻ của Thịnh) mới tin vào khả năng kỳ lạ của con trai
mình. Năm 2006, Thịnh đi biểu diễn độc tấu trong nhiêu hội nghị, số tiền
kiếm được em mua 11 loại nhạc cụ như; đàn guitar phím lõm, đàn sến, đàn
kìm, đàn tranh, đàn cò, đàn bầu, đàn piano, mandolin, trống blue, sáo
trúc… Sau khi có được các loại nhạc cụ này, em tự đi mua các đĩa DVD
hướng dẫn và tự học. Học đến quên ăn. Ông Bùi Quang Lộc nhớ lại; năm
2007 gia đình tôi bị một phen hoảng hồn vì cháu. Quá mê tập các loại
nhạc cụ này, nhiều bữa quên ăn nên phải nhập viện điều trị và truyền
nước gần một tháng mới hồi phục lại được”.
Viết báo và soạn nhạc
Cầm
theo một sấp bản thảo nhờ người đánh máy và một số bài báo đã được in,
Bùi Ngọc Thịnh tâm sự với tôi em bắt đầu công việc này từ hơn một năm
nay thôi, vất vả lắm vì phải học chữ nổi. Các ý tưởng hình thành, đọc
lại nhờ các bạn mắt sáng viết cho sau đó đem đi gửi. Mảng em thích viết
nhất đó là bình-phê bình âm nhạc và văn hóa. Chúng ta đang xa rời nhạc
truyền thống, nhất là lớp trẻ. Điều đó làm mai một đi nhiều giá trị, em
rất buồn. Càng buồn em càng phải viết ra những cảm nhận của mình”. Cứ
nghĩ thế, tâm huyết thế và viết ra bằng tất cả niềm say mê của mình. Dù
còn non nớt, những bài báo của Thịnh cũng khiến nhiều người phải nghĩ
suy.
Năm 2012, Thịnh được vinh danh vào kỷ lục châu Á vì chơi được
7 loại nhạc cụ khác nhau. Nhưng ánh hào quang đó càng khiến em phải cố
gắng hơn. Thịnh cho biết sau lần vinh danh đó, em lao vào viết báo và
học nhạc dữ dội lắm. Phải viết để cho các bạn trẻ thấy được rằng, cần
phải tưới tắm cho tâm hồn của mình bằng nhạc truyền thống nữa. Sau khi
đạt kỉ lục, Bùi Ngọc Thịnh được trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du
lịch Nha Trang tuyển thẳng vào học lớp năng khiếu đặc biệt của trường.
Thầy giáo Lưu Thế Hải, giáo viên trực tiếp của Thịnh khẳng định đó là
một tài năng hiếm có. Tôi dạy đến đâu, cậu đó tiếp thu được đến đấy. Với
người khác chơi được một loại nhạc cụ đã là giỏi, đằng này cậu bé bị mù
như thế mà đã chơi thạo được 10 loại nhạc cụ rồi. Mới 14 tuổi mà những
bài báo của cậu ấy viết ra, tôi đọc cũng phải nể phục.
Không chỉ
viết báo mà Bùi Ngọc Thịnh còn tự mày mò soạn nhạc và phổ thơ. Thịnh
giãi bày cũng còn vụng về lắm. Nhưng cũng có ngày em làm được. Khi nghe
bạn bè, thầy cô đọc những bài thơ hay có giai điệu là em lại muốn tập
phổ nhạc ngay. Em cũng đang có dự định tự soạn nhiều bản nhạc mới nữa
đấy”.
Những bí quyết độc đáo
Suốt buổi
chiều hôm ấy, sau cuộc trò truyện, Thịnh ngồi đánh đàn cò cho tôi nghe
suốt 2 tiếng đồng hồ mà không biết chán. Niềm đam mê đã giúp em rút ra
những bí quyết độc đáo. Thịnh còn nghiệm ra rằng đàn cò chơi ở nơi không
khí lạnh, thời tiết lạnh kém hay hơn hẳn những nơi nóng nực. Sợi dây
chủ đạo của đàn cò chịu lạnh rất kém, kêu không réo rắt vào lòng người
được. Thế nên có những buổi biểu diễn em muốn được tắt hết quạt và máy
lạnh đi. Nóng một chút mà thưởng thức trọn vẹn âm điệu của nó thì rất
tuyệt vời. Còn với sáo trúc thì quan trọng nhất vẫn là làn điệu và cách
lấy hơi. Phải lấy hơi nhịp nhàng mới được. Với đàn tranh, Thịnh cũng rút
ra nhiều bí quyết riêng trong việc lựa chọn.
Em cho rằng đàn
tranh càng nhiều dây thì quãng bass, quãng trầm càng rộng. Đàn càng to,
âm càng vang và trầm, ấm, ngân dài và lâu. Đàn to thường được các nghệ
nhân, nghệ sĩ chọn lựa vì có thể diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc khác
nhau và có thể sử dụng các kỹ thuật tay trái để đệm cho các bản nhạc
hiện đại, mang âm hưởng cuộc sống ngày nay. Thế nhưng đàn to thì lại rất
hạn chế về vấn đề mang vác, nhất là với những người còn nhỏ tuổi như
em. Thế nên em chọn cây đàn nhỏ nhưng tăng cường sự mềm dẻo của đôi tay
trong lúc đệm đàn. Theo như dự định của Thịnh; mỗi loại nhạc cụ em đã
chơi thành thạo sẽ nhờ người ghi lại các bí quyết riêng từ đó có thể
mang đi cho những người đồng cảnh ngộ như em tham khảo.
Theo Hà Văn Đạo
**************************
Phát hiện thành phố cổ của người Maya
Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy dấu tích hai
thành phố cổ của người Maya trong rừng rậm phía đông nam Mexico và tin
rằng có “hàng chục” tàn tích tương tự.
Giáo sư Ivan Sprajc, làm việc tại Viện Khoa học và Nghệ
thuật Slovenia, cho biết nhóm nghiên cứu do ông dẫn đầu vừa tìm thấy hai
thành phố cổ là Lagunita và Tamchen của người Maya nhờ sử dụng ảnh chụp
từ trên không. Hai tàn tích được phát hiện trên bán đảo Yucatan,
Mexico, Reuters đưa tin.
Theo các nhà khảo cổ, hai thành phố vừa phát lộ phát
triển cực thịnh nhất từ năm 600 đến 1.000 sau Công nguyên. Nhóm nghiên
cứu tìm thấy những tòa nhà giống như cung điện, kim tự tháp và các trung
tâm thương mại. Một trong những kim tự tháp có chiều cao tới 20 m.
Ảnh chụp một bể ngầm mà người Maya dùng để dự trữ nước mưa. Nó nằm ở thành phố cổ Tamchen.
Văn tự cổ khắc trên đá ở tàn tích Lagunita.
Những dòng chữ đã mờ trên một tấm bia đá khác.
Bia đá khổng lồ bị đất bao phủ ở Tamchen. Phần lớn các
công trình đều biến dạng do những thành phố này bị bỏ hoang từ 1.000 năm
trước.
Những công trình uy nghi, đồ sộ biến dạng vì thiên nhiên tàn phá.
Tuy nhiên, người ta vẫn dễ dàng nhận ra quy mô của thành phố dựa vào những tàn tích còn sót lại.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters
******************
Khám phá 17 bãi biển đẹp kỳ lạ trên thế giới
Khi ai đó nói đến biển chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến những bờ biển dài
với cát trắng và nắng vàng. Thế nhưng, có những bãi biển khác xa so với
những gì chúng ta tưởng tượng.
Dưới đây là 17 bãi biển không giống như bãi biển
mà bạn mong đợi nhưng ở một phương diện khác lại là những nơi rất đáng
để bạn khám phá.
1. Biển Glass Beach, California
Glass Beach là tên
gọi của một bãi biển gần vùng Fort Bragg, bang California, Mỹ. Glass
Beach nổi tiếng bởi ở đây có rất nhiều viên đá với nhiều màu sắc khác
nhau trông giống như những viên pha lê tuyệt đẹp.
2. Biển ẩn mình trong quần đảo Marieta, Mexico
Quần đảo Marieta được hình thành cách
đây hàng ngàn năm bởi những hoạt động của núi lửa. Trước đây, những hòn
đảo này hoàn toàn không có người. Nhưng vài năm gần đây, quần đảo này đã
trở thành điểm tham quan nổi tiếng thu hút du khách đến khám phá và
thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ. Những bãi biển tuyệt đẹp này "vô tình" được
tạo nên vào những năm 1990 khi chính phủ Mexico tiến hành thử nghiệm
quân sự bằng những vụ đánh bom.
3. Biển phát sáng ở Maldives
Bãi biển tại Maldives này phát sáng
một cách "kỳ diệu" với những dải cát lốm đốm sắc xanh tạo ra cảnh quan
đẹp mắt vào ban đêm. Hiện tượng này xảy ra là do một loài thực vật phù
du tỏa sắc xanh trong ban đêm đã trôi dạt tới bờ biển tại đây.
4. Bãi biển Cathedral, Ribadeo, Tây Ban Nha
Bãi biển Cathedral là một bãi biển tọa
lạc ở một khu đô thị của Ribadeo thuộc tỉnh Lugo trên bờ biển
Cantabric, cách thị trấn Ribadeo khoảng 10 km về phía tây. Chi tiết nổi
tiếng của bãi biển chính là những trụ đá ấn tượng. Những khối đá lớn do
sự bào mòn có sóng biển vào bên trong đã tạo nên những hang động đẹp.
Khi thủy triều xuống, bạn có thể lang thang đi bộ để chiêm ngưỡng những
tác phẩm của thiên nhiên này.
5. Biển Vik, Iceland
Biển Vik thuộc ngôi làng cùng tên phía
nam Iceland, nơi có nhiều bờ biển với bãi cát đen nhất thế giới. Biển
Vik rất lạnh do dòng nước chảy về từ Đại Tây Dương và không thích hợp
cho việc bợi lặn. Tuy nhiên, những bãi biển với bờ cát đen luôn thu hút
nhiều khách du lịch.
6. Biển Giants Causeway, Ireland
Giants Causeway nằm ở quận Antrim,
thuộc bờ biển phía đông bắc của Ireland. Đây được coi là báu vật thiên
nhiên của người Ireland. Giants Causeway là khu vực ngự trị của khoảng
40.000 cột đá bazan đan xen với nhau, kết quả của những vụ núi lửa phun
trào thời cổ đại cách đây khoảng 60 triệu năm.
7. Biển Algarve, Bồ Đào Nha
Khí hậu ôn hòa cùng với nhiều bãi biển
đẹp, Algarve là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những du khách có ý
định đến thăm đất nước Bồ Đào Nha. Ở Algarve có rất nhiều hoạt động du
lịch thú vị không thể bỏ qua như nhảy dù đôi từ máy bay, lặn biển, lướt
sóng, chơi cùng cá heo…
8. Biển hồng, Bahamas
Nằm trên hòn đảo Harbor, bãi biển này
là một trong những nơi có bờ cát màu hồng đẹp nhất trên thế giới. Bãi
biển màu hồng này được tạo thành từ hàng ngàn mảnh vỡ san hô, vỏ ốc. Nơi
đây thu hút rất đông khách du lịch đến với Bahamas mỗi năm.
9. Biển Maho, Saint Martin, Hà Lan
Điều tạo nên sự độc đáo của bãi biển này đó chính là nó nằm sát
đường bay của sân bay quốc tế Princess Juliana. Do khoảng cách ngắn bất
thường như thế buộc các phi công phải bay thấp xuống mặt biển để hạ
cánh. Vấn đề ở đây là bãi biển quá gần nơi máy bay hạ cánh nên máy bay
chỉ cách đầu du khách vài mét.
10. Jokulsarlon, Iceland
Eo biển này là nơi tập trung nhiều đá
và băng tảng lớn nhất châu Âu. Cũng từ đây nhiều tảng băng đã trôi ra
biển. Thế nên mỗi lần ghé đây, du khách sẽ thấy phong cảnh luôn thay
đổi. Mới đây, một phần lớn của tảng băng Breidamerkurjokull bị vỡ ra và
Jokulsarlon trở thành hồ sâu nhất Iceland.
11. Biển Koekohe, New Zealand
Nằm cách thành phố Omaru khoảng 40 km về phía nam, bãi biển Koekohe
mang vẻ đẹp hoang sơ và nổi tiếng bởi hàng trăm khối đá hình cầu trông
như những quả trứng khổng lồ nằm rải rác ven biển. Hàng năm, địa chỉ du
lịch này thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và nghỉ
dưỡng.
12. Biển cát xanh ở Kourou, French Guiana
13. Bãi biển Papakōlea nằm gần South Point, Kaū, Hawaii
14. Biển cát đen Pahala, Hawaii
Tọa lạc giữa khu vực Pahala và Naalehu
thuộc một hòn đảo lớn của Hawaii, bãi biển Punaluu là một trong những
địa chỉ du lịch hấp dẫn với vẻ đẹp huyền bí của bãi cát biển màu đen.
15. Biển cát đỏ Rabida, Galapagos
Cát đỏ ở Rabida được hình thành do sự oxy hóa của các nham thạch giàu chất sắt.
16. Biển vỏ sò ở vịnh Shark , Australia
Biển vỏ sò nằm cách Denham khoảng 45
km về phía tây nam thuộc khu vực vịnh Shark ở phía tây Australia. Bãi
biển trắng tuyệt đẹp này trải dài hơn 120 km với bờ cát phủ đầy lớp vỏ
sò tí hon dày tới hơn 10m.
17. Bãi biển Pfeiffer, California, Mỹ
Bãi biển Pfeiffer có một màu tím đặc
trưng bởi chất mangan trong các núi đá làm biến đổi màu cát thành màu
tím. Đây là lý do khiến Pfeiffer Beach được xếp hạng là một trong 6 bãi
biển kỳ thú nhất thế giới.
Long Hải (theo Bored Panda)
**********************
Tranh khiêu dâm và nam giới
Phần lớn trẻ vị thành niên nam đều cho rằng tranh ảnh khiêu dâm trên
mạng có tác dụng giáo dục về giới tính trong khi giới nữ đồng trang lứa
lại cho rằng chúng có hại.
ảnh minh họa
Một nghiên cứu cho thấy ¾ bạn nữ ở tuổi 18
đều cảm thấy có áp lực phải ăn mặc và cử xử một cách khêu gợi và phần
lớn đều cho rằng các trang mạng khiêu dâm sẽ làm cho những người trẻ
tuổi ảo tưởng không lành mạnh về mối quan hệ tính dục.
Trong khi đó, khoảng nửa số thanh niên cùng
tuổi lại cho rằng chúng có tác dụng giáo dục về giới tính. Chỉ có 1
trong số 5 người cho rằng chúng sẽ đem lại những ảo tưởng về sinh hoạt
giới tính.
500 trẻ vị thành niên đều đồng tình cho rằng
việc xem tranh ảnh khiêu dâm là chuyện bình thường, bắt đầu từ lúc 13
tuổi. Khoảng một nửa số người tham gia cho rằng trao đổi hình ảnh khỏa
thân cho nhau cũng là chuyện bình thường.
Dalia Ben-Galim, một trong những người thực
hiện nghiên cứu nói: “Tranh ảnh khiêu dâm đã thâm nhập khắp nơi trong
cuộc sống của giới trẻ. Nghiên cứu cũng cho thấy đặc biệt là phụ nữ trẻ ý
thức được tác hại của chúng. Nó vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại là
tranh ảnh khiêu dâm trên mạng đã hình thành các hành vi và suy nghĩ về
tình dục.”
Thay vì cố gắng xóa hay khóa các trang mạng
khiêu dâm, các nhà nghiên cứu kêu gọi nên có nhiều khóa học về tình dục
trong nhà trường, do các chuyên gia thực hiện, hướng dẫn thanh thiếu
niên chuẩn bị kiến thức đầy đủ trước khi xem các hình ảnh trên mạng.
*****************
Lên giường với “ân nhân” để chạy trường cho con
(PLO) - Hôm thi môn đầu tiên, ông lái xe nhà đến
đón hai mẹ con tại nhà nghỉ ông thuê cho chị. Con vào phòng thi rồi, ông
đưa mẹ về nhà nghỉ và tại đây ông đòi yêu chị. Ở một hoàn cảnh khó chối
từ, chỉ có hai người ở chỗ “lạ nước, lạ cái” nên dù không muốn chị cũng
đành nhắm mắt chấp nhận, thôi thì vì con, mẹ hy sinh tiết hạnh của
mình.
Chị
là giáo viên, anh công chức, sống với nhau hòa thuận trong gia cảnh ấm
êm. Hầu như mọi chuyện trong nhà họ đều dễ dàng thống nhất với nhau, chị
thường là người “cầm trịch”, còn anh thường đồng tình với quyết định
của vợ...
Mới
đây, giữa họ xảy ra một chuyện bất đồng hiếm hoi. Đứa con gái đầu chuẩn
bị tốt nghiệp trung học, anh muốn nó thi vào sư phạm nhưng chị quyết
định nó phải vào một trường công an, trung cấp cũng được, nhưng phải
ngành công an.
Theo
anh, con bé học khá, thi sư phạm chắc chắn đỗ, nghề giáo viên phù hợp
với con gái, hơn nữa, nối tiếp nghề của mẹ thì tốt chứ sao, nhà này chưa
có ai làm công an bao giờ, đặc biệt lại là con gái, mà là con gái thi
vào trường công an thì điểm phải cao hơn nam rất nhiều, khả năng đỗ là
rất ít.
Chị
giữ quan điểm không đỗ đại học thì trung cấp, vào được trường công an
là yên tâm, không phải nuôi ăn học, môi trường rèn luyện rất tốt, đặc
biệt khi ra trường là có công ăn việc làm ngay, với điều kiện kinh tế
như nhà anh chị, liệu có đủ tiền để “chạy” vào một suất biên chế giáo
viên không?
“Buồn
ngủ gặp chiếu manh”, một lần dự bữa cơm tại gia đình cô bạn giáo viên
cùng trường, chị gặp một vị khách của chủ nhà từ Hà Nội lên chơi. Ông
này nguyên sĩ quan công an đã nghỉ hưu, có nhiều mối quan hệ trong
ngành, từng giúp con của cô bạn vào ngành công an, bữa cơm hôm đó là để
đón vị ân nhân này.
Chị
trình bày với ông nguyện vọng của mình và nhờ ông giúp đỡ, ông vui vẻ
nhận lời, hướng dẫn cho chị cách để đạt được mục đích từ khâu sơ tuyển
tại trường đến việc xin thi vào trường nào cho thuận lợi, lúc ôn thi sẽ
ôn ở đâu để khả năng trúng “tủ” cao, nếu không đạt điểm vào đại học thì
phương án trung cấp tính ra sao… Chị như mở cờ trong bụng.
Khâu
sơ tuyển thành công, lý lịch gia đình tốt, sức khỏe con bé đảm bảo, mọi
yêu cầu đều đạt, tốt nghiệp với điểm số khá cao, chị đưa con về Hà Nội
ôn thi, được ông khách đón tiếp chu đáo, giới thiệu nơi luyện thi là của
gia đình giảng viên của trường. Bước tiếp theo là thi thì cần giám thị
giúp đỡ, hoặc đưa tài liệu, hoặc làm ngơ để quay cóp, hoặc chí ít cũng
để cháu vững tâm làm bài. Khoản tiền bồi dưỡng cho giám thị là 50 triệu,
chị đáp ứng ngay.
Hôm
thi môn đầu tiên, ông lái xe nhà đến đón hai mẹ con tại nhà nghỉ ông
thuê cho chị. Con vào phòng thi rồi, ông đưa mẹ về nhà nghỉ và tại đây
ông đòi yêu chị. Ở một hoàn cảnh khó chối từ, chỉ có hai người ở chỗ “lạ
nước, lạ cái” nên dù không muốn chị cũng đành nhắm mắt chấp nhận, thôi
thì vì con, mẹ hy sinh tiết hạnh của mình.
Kết
quả là con bé không đủ điểm vào đại học mà trung cấp cũng không được.
Chị đắng cay tâm sự mọi chuyện với bạn mình là cô giáo đã giới thiệu ông
với chị tại bữa cơm gia đình với mong muốn là nhờ bạn đòi giúp lại số
tiền mất oan.
Không
ngờ, cô bạn nổi đóa cho rằng chị cố tình đặt chuyện chứ ân nhân của cô
không thể có cách xử sự tồi tệ như thế được. Cô bạn nói toạc móng heo
mọi chuyện với chồng chị, yêu cầu cả hai người về Hà Nội, đến nhà ông
kia đối chứng làm cho rõ mọi chuyện và phải xin lỗi ông ta.
Sự
việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ đối với chị. Anh không nói, không
rằng với chị từ khi biết chuyện, chỉ bảo với cô giáo bạn chị là việc của
vợ mình thì cô ấy tự giải quyết lấy, anh không “nhúng tay” vào. Chị giờ
hoang mang cực độ, gặp lại người đàn ông kia thì chị không muốn tý nào,
còn làm sao để chồng thông cảm mà tha thứ cho chị thì chị vẫn chưa thể
nghĩ ra!
Nhiu Nhíu
**********************
Hàng rào siêu sexy
Quả chuối khổng lồ, xe máy độc, xếp hình 'tự sướng', hay quả chuối khổng lồ.
Xếp hình.
Cũng gậy tự sướng như ai.
Đội trưởng Việt Nam.
Quả chuối khổng lồ.
Xe độc.
Kiểu tóc hành tây.
Chân chống xịn.
Tương lai bé sẽ là nhà leo núi hay một diễn viên múa đây.
Lại tình củm.
Dân chơi ra đường dạo mát.
Hàng rào siêu sexy.
Sao có thể đứng trên chùm bóng như vậy được nhỉ?
Cỗ xe đặc biệt.
Cả nhà thương nhau.
Nguy hiểm quá.
Ốc Sên
**************************
Hoa hậu ngực trần dự đoán tỉ số có vòng 3 đẹp nhất nước Ý
Laura Cremaschi, người đẹp dự đoán tỉ số bằng... ngực đã vượt qua nhiều
nàng WAGs nổi tiếng để trở thành bóng hồng sở hữu vòng 3 đẹp nhất nước
Ý.
Trong cuộc bầu chọn Hoa hậu vòng 3 nước Ý do kênh truyền hình Mediaset TGCOM 24 tổ chức, siêu mẫu ngực trần Laura Cremaschi đã chiến thắng thuyết phục với 25% số phiếu bầu. Chiến thắng của Laura
cũng không quá bất ngờ khi cô thường xuyên dự đoán tỉ số những trận đấu
lớn trên những bộ phận nhạy cảm của cơ thể, đặc biệt là ở vòng 1 là
vòng 3 quyến rũ của mình. Người đẹp từng đăng quang trong cuộc thi nhan
sắc của Padania năm 2006 được coi như "nữ thần may mắn" của Juventus bởi
cô dự đoán gần như chính xác kết quả của đội bóng áo sọc trắng đen.
Laura Cremaschi thích dự đoán tỉ số trên mọi bộ phận cơ thể.
Laura Cremaschi là siêu mẫu có tiếng ở xứ sở mì ống với thân hình nóng bỏng.
Về nhì trong cuộc bầu chọn này không ai khác chính là Fanny Neguesha, cô nàng vừa trở thành "cựu WAGs" khi bị Mario Balotelli bỏ rơi. Những người đẹp phía sau cũng có những cái tên đáng chú ý như cô bồ cũ Belen Rodriguez của tiền đạo Marco Borriello hay người bạn đời nóng bỏng của Bernardo Corradi - siêu mẫu Elena Santarelli.
Tình cũ của ngựa chứng Balotelli, Fanny Neguesha đứng thứ 2 với 17% số phiếu.
Cựu WAGs Balen Rodriguez cũng có tên trong danh sách những bóng hồng có vòng 3 đẹp nhất nước Ý.
Elena Santarelli, cô vợ xinh đẹp của cựu tuyển thủ Ý Bernardo Corradi.
Là một quốc gia đất chật, người đông nên Trung Quốc luôn
tận dụng tối đa mọi diện tích. Không nằm ngoài tiêu chí này,
Trường Tiểu học số 2 thuộc huyện Thiên Thai, thành phố Thai
Châu, tỉnh Chiết Giang đã tiến hành xây đường chạy dài 200m trên
nóc trường học để tiết kiệm diện tích.
Đường chạy được xây dựng trên nóc tòa nhà.
Đường
chạy tráng cao su có tổng diện tích hơn 3.000 m2 đã chính thực
đi vào sử dụng ngày 2/9 vừa qua. Nó tọa lạc trên nóc của tòa
nhà 4 tầng hình oval thuộc khuôn viên trường. Ban giám hiệu nhà
trường hy vọng đường chạy rộng này sẽ đáp ứng đủ như cầu cho
1.800 học sinh của trường.
Trả lời phỏng
vấn với tờ China Daily, ông Qiu Tianguo, Hiệu trưởng Trường Tiểu
học số 2 cho biết, ý tưởng sáng tạo độc đáo này xuất phát
từ thực tế điều kiện hạ tầng cơ sở thiếu thốn. Nhà trường
chỉ có 7.210 m2 đất, không đủ xây dựng sân chơi hoặc đường chạy
cho học sinh.
Đường chạy tráng cao su có diện tích hơn 3.000 m2.
Để
đảm bảo an toàn, các nhà thiết kế còn lắp đặt hệ thống
hàng rào 3 lớp bao gồm 1 lớp kính cường lực cao 1,8m ngoài
cùng, 1 lớp vành đai màu xanh ở giữa và 1 hàng rào thép chống
rỉ cao 1,2m. Bên cạnh đó, nhà trường luôn cắt cử giáo viên
giám sát và lắp đặt camera theo dõi 24/24.
(Nguồn: China Daily)
********************
Cuộc sống dưới chân “tháp Eiffel nằm ngang” của Việt Nam
Cầu Long Biên là biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Phía trên
cầu là những ánh đèn lấp lánh của cuộc sống hiện đại đang từng ngày phát
triển. Nhưng phía dưới chân cầu lại là một cuộc sống khác…
Cầu Long Biên - cảm hứng bất tận cho những ai mê nhiếp ảnh, ở mỗi góc
nhìn khác nhau, với mỗi con mắt khác nhau lại hiện lên với những dáng
vẻ đầy mới lạ.
Dưới
chân cầu Long Biên từ bao đời nay và bất cứ mùa nào mỗi khi đêm về, khi
những ngọn đèn đường dần tắt, thành phố dần chìm vào giấc ngủ thì cũng
là lúc chợ dưới chân cầu mới bắt đầu.
Phía trên cầu nhịp sống hiện đại đang từng ngày phát triển. Nhưng
phía dưới chân cầu lại là một cuộc sống khác. Phía ga tàu nơi có con
đường sắt bắc ngang qua cầu, mỗi khi tàu đỗ bến, những phận người lại
lầm lũi mưu sinh.
Giữa phố phường đông đúc bon chen, không khó để nhận ra những người
dân lao động từ khắp các nơi đổ về kiếm sống sau những buổi nông nhàn ở
quê nhà.
Từ khi Hà Nội có con đường gốm sứ chạy ngang dưới chân, cầu Long Biên như được điểm thêm một nét chấm phá mới. Đẹp hơn….
Phía dưới bãi giữa một màu xanh của những cánh đồng ngô bát ngát,
một màu hồng của dòng chảy phù sa phất phơ những rặng cỏ lau và những
dải cát mềm mại trắng ngà. Hòa sắc kỳ diệu của thiên nhiên xen với không
gian yên tĩnh dưới chân câù khiến ta có ngay một cảm giác dễ chịu, để
lại sau lưng sự ồn ào phố thị.
Cây cầu Long Biên trên trăm năm tuổi vẫn còn đó, vẫn bắc nhịp nối
liền hai bờ sông Hồng. Nhưng mấy ai giữa dòng người xe tấp nập hối hả
của cuộc mưu sinh, có dành một chút thời gian để lắng mình rồi ngắm
nhìn.
Minh Phan
**********************
Cuộc sống nguy hiểm trong vùng đất tử thần
Người dân ở thị trấn Rabaul ở Papua New Guinea
vẫn nỗ lực xây dựng cuộc sống dưới chân 3 núi lửa dù chúng có thể phun
trào bất cứ lúc nào.
Nhiều người nghĩ thị trấn
Rabaul ở Papua New Guinea sẽ thành vùng đất chết sau khi ba ngọn núi lửa
lớn là Tavurvur, Vulcan và Rabalankaia đồng loạt phun trào mạnh cách
đây 20 năm. Nhờ hệ thống cảnh báo sớm hoạt động hiệu quả nên rất ít
người thiệt mạng trong thảm họa đó.
Một người đàn ông đang tìm
trứng chim Megapode trong lớp dung nham dưới chân núi lửa Tavurvur.
Trứng chim là nguồn thực phẩm chính của những người ở lại Rabaul.
Rabaul, nơi từng thu hút rất
đông khách du lịch, đang chìm trong lớp tro bụi và dung nham dày đặc.
Hàng ngàn gia đình đã rời khỏi thị trấn và rất ít người ở lại.
Những người không muốn sơ tán
khỏi quê hương đã xây dựng những căn nhà tạm để sống qua ngày, bất chấp
việc núi lửa có thể tiếp tục phun trào và nguy cơ mắc các bệnh hô hấp
nghiêm trọng.
Các đợt hoạt động mạnh của ba ngọn núi lửa đã thay đổi đáng kể cảnh quan của thị trấn Rabaul.
Khi trời mưa, những giọt nước
quện lớp tro bụi thành từng mảng nặng và rớt xuống dưới. "Khoảng 80%
ngôi nhà xây tạm trong vùng không thể chịu nổi sức nặng và đổ sập", một
nhiếp ảnh gia người Pháp nói.
Một khách sạn dưới chân núi
lửa. Nó từng đón khách cho đến khi hư hại nghiêm trọng vì một trận hỏa
hoạn năm 1984. Khách sạn tái hoạt động vào năm 2005 và tất cả các phòng
đều có hướng nhìn ra núi lửa. "Nhưng hầu như bạn chẳng thấy gì vì gió
thổi tro, bụi về hướng khách sạn", một du khách nói.
Phần lớn người dân ở Rabaul phải đeo khẩu trang khi ra đường để ngăn bụi, thứ có thể gây hen suyễn hoặc viêm phế quản mãn tính.
Ông Jewakauckes, cựu phó thị
trưởng thị trấn Rabaul, cho biết nơi đây giống như một vùng đất chết.
Sân bay chính đang nằm dưới tro với độ dày 3 mét vì nó nằm ngay dưới
chân núi lửa.
Người dân dảo Matapit quan sát
núi lửa Tavurvur phun trào, giải phóng một lượng lớn tro bụi vào bầu
trời phía trên thị trấn Rabaul. Ảnh: AFP
Minh Anh
Ảnh: Eric Lafforgue/Caters
*******************
Những 'khung hình' đẹp nao lòng của mùa thu nước Anh
Những khu vườn đầy nắng vàng, những cành cây phủ đầy sương
mù...là một vài trong số những hình ảnh ấn tượng nổi bật mỗi khi mùa thu
đến ở nước Anh.
Thu sang cũng là
thời điểm những cành cây, những tán lá bắt đầu chuyển màu tạo nên những
khung cảnh rực rỡ sắc vàng. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu
nhẹ nhàng bước tới rồi nhẹ nhàng lướt qua mang theo vẻ đẹp mong manh,
tao nhã nhưng đầy hấp dẫn và cuốn hút. Mùa thu không ồn ào, vội vã. Mùa
thu lắng đọng những dịu êm, yên bình và tĩnh lặng. Những khoảnh khắc
vàng của mùa thu khiến mỗi trái tim dậy lên cảm giác sâu lắng, ấm áp và
an lành. Cùng Depplus ngắm nhìn khung cảnh mùa thu ở xứ sương mù.
Cánh đồng vàng: Khung cảnh hoàng hôn bình yên của mùa thu ở Oxenholme, quận Lake.
Thiên đường - Nơi ánh sáng lọt qua những đám mây tại Wrynose Pass, Cumbria.
Một khung cảnh tuyệt đẹp- một dấu
hiệu rõ rệt của mùa thu, sương mù đã phủ kín Chatsworth House ở
Derbyshire và báo hiệu một mùa hè Ấn Độ cho Vương Quốc Anh.
Một mùa thu được dự báo là sẽ ấm áp
hơn so với mọi năm và nhiệt độ trung bình trong 3 tháng tiếp theo cũng
vẫn giữ ở mức trung bình.
Bình minh huyền ảo trên đình ngọn tháp Hồi giáo Edensor của thánh Peter.
Vườn hoa rực rỡ dưới ánh nắng mùa thu tại công viên quốc gia New Forest gần Bartley ở Hampshire.
Màu sắc tươi sáng, rực rỡ tại Crathes Gardens, Aberdeenshire.
Nhiệt độ tăng lên là lúc những bông hoa đua nhau khoe sắc trên các khu vườn tại Tissington Hall, gần Ashbourne ở Derbyshire.
Ánh nắng rực rỡ cộng thêm nhiệt độ tăng cao sẽ giúp cho những vườn hoa ở issington Hall có thể khoe sắc tới 3 tuần liền.
Các nhà dự báo thời tiết đã dự báo
nhiệt độ của mùa thu năm nay đang đạt ở mức trung bình và thời tiết sẽ
ấm hơn trong 3 tháng tới.
Một ngày đẹp trời cho các cuộc đua: Mọi
người đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời của mùa thu cùng với cuộc đua
ngựa tại Goodwood gần Chichester, West Sussex.
Thời tiết ấm áp là lúc các cô nàng tự do chọn cho mình những bộ trang phục mát mẻ, gợi cảm.
Một khung cảnh yên bình trên cánh đồng mùa thu.
Con đường đầy nắng và gió tại Miền nam nước Anh.
Đàn bò trong chiều hoàng hôn của mùa thu vàng.
Hai chú hươu đang đùa nhau trên đồng cỏ sương sớm mùa thu.
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ: Ánh nắng mặt trời đang lọt qua những đám mây làm cho buổi sáng mùa thu trở nên ấm áp hơn.
Tràn ngập sắc vàng của hoa hướng dương tại Wickham, Southampton.
Một ngày tuyệt đẹp để tắm nắng ở Hampshire.
Một chuyến du thuyền là điều không thể bỏ lỡ trong mùa thu này.
Theo Depplus.vn
*******************
Thiếu nữ bị hiếp dâm đến chết khi tìm cách cứu cha
Cảnh
sát Ấn Độ hôm qua bắt ba người đàn ông bị tình nghi cưỡng hiếp và giết
chết một thiếu nữ 16 tuổi, sau khi cô tới hội đồng làng xin miễn phạt
cho cha.
Đường ray nơi phát hiện thi thể cô gái 16 tuổi. Ảnh: CNN IBN News.
Người cha cho biết con gái mất tích hôm 1/9 khi tìm cách cứu ông thoát
khỏi sự trừng phạt của hội đồng làng do không trả nợ đúng hạn. NDTV dẫn lời dân làng kể lại rằng hội đồng làng Dhupguri tối cùng ngày yêu cầu cô gái phải liếm nước bọt dưới đất. Làng Dhupguri thuộc huyện Jalpaiguri, cách thủ phủ Kolkata, bang Tây Bengal, 680 km về phía bắc
Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng hôm sau trong tình trạng khỏa
thân tại đường tàu gần nhà. Cảnh sát đã chuyển thi thể đi khám nghiệm để
làm sáng tỏ nghi ngờ cô gái bị tấn công tình dục.
"Cảnh sát đã bắt ba người sau khi người cha gửi đơn tố cáo rằng con ông bị cưỡng hiếp và giết chết", AFP dẫn lời James Kujur, cảnh sát địa phương, nói.
Cho đến nay chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. "Cha nạn nhân
nêu tên 13 nghi phạm. Chúng tôi đang điều tra vụ việc", cảnh sát thêm.
Những người lớn tuổi trong hội đồng làng Dhupguri nói họ không liên
quan tới cái chết của cô gái và không tấn công người cha. Hội đồng làng
có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống vùng nông thôn, đặc biệt là ở miền
bắc Ấn Độ. Họ thường đưa ra các luật lệ và trừng phạt các hành vi bị quy
là vi phạm đạo đức, phong tục.
Ấn Độ thắt chặt luật chống tội phạm tình dục hồi năm ngoái, áp lệnh tử
hình đối với hành vi hiếp dâm tập thể, sau khi một nữ sinh 23 tuổi bị
cưỡng hiếp trên xe buýt ở thủ đô New Delhi. Vụ việc gây chấn động này
từng làm dấy lên biểu tình trên khắp đất nước. Tuy nhiên, nạn cưỡng hiếp
và quấy rối tình dục ở Ấn Độ vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp những nỗ
lực của chính quyền.
Video: Hiện trường tìm thấy xác cô gái 16 tuổi
Như Tâm (Video: IBN Live
********************
Sự thật sau vẻ lộng lẫy của thiên thần Victoria's Secret
Đằng sau gương mặt xinh đẹp và đường cong
chuẩn đến từng cm khiến mọi cô gái mơ ước của các thiên thần nội y là
những bí mật "không tưởng" mà chưa hẳn ai cũng rõ.
Trang điểm toàn thân
Làn
da nâu bóng khỏe khoắn, quyến rũ và không tỳ vết của các thiên thần nội
y là niềm mơ ước của bất cứ cô gái nào. Tuy nhiên, thực chất những chân
dài VS hầu hết khó có ai đạt được làn da hoàn hảo như vậy. Tất cả đều
nhờ công đoạn trang điểm cầu kỳ cho toàn thân, đặc biệt là vùng ngực, eo
và chân. Họ thường được trang điểm cho cơ thể bằng rất nhiều lớp phấn
nâu, phấn bắt sáng và xịt một chút dầu bóng giúp cơ bụng trông săn chắc,
đôi chân dài và thẳng hơn.
Tóc giả
Để có được suối tóc bồng bềnh,
óng ả, các thiên thần Victoria's Secret phải cần đến "trợ thủ" là những
những lọn tóc giả đồng màu được gắn kéo léo tại nhiều vị trí bên dưới
lớp tóc thật. Ngoài ra, trước khi bước lên sàn diễn, các thiên thần đều
trải qua công đoạn làm tóc với rất nhiều bước chăm sóc sử dụng dầu
dưỡng, dầu bóng, tạo kiểu xoăn bồng bềnh, mượt mà giúp họ trở nên quyến
rũ hơn.
Tập luyện và ăn kiêng vất vả
Để có
được thân hình hoàn hảo với những số đo chuẩn từng mm cho mỗi show diễn,
các thiên thần đã phải trải qua chế độ ăn uống và tập luyện vô cùng vất
vả. Khoảng 3 tháng trước show diễn, công việc hàng ngày của các thiên
thần chỉ có tập luyện và tập luyện. Không những phải thực hiện những bài
tập khó mà cường độ tập mỗi ngày càng cao dần khi show diễn tới gần.
Ba tuần trước Victoria’s Secret Fashion Show, các "thiên thần
nội y" buộc phải tuân thủ chế độ ăn khắc nghiệt để giữ dáng. Theo
Adriana Lima, trong chín ngày cuối, cô chỉ sử dụng protein lỏng mà không
có thêm bất kỳ thứ gì khác. 2 ngày trước show diễn, Lima ngừng nạp
nước ồ ạt mà chỉ uống khi cơ thể có nhu cầu. 12 tiếng trước khi lên
catwalk, cô phải nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn để có vòng hai thon gọn
nhất.
Uống rượu trước khi diễn
Để có được khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, dáng đi uyển chuyển và phần biểu
diễn được "phiêu" hơn, các thiên thần Victoria's Secret đã sử dụng các
loại nước có cồn trước khi sải bước lên sàn trình diễn. Đó là lý do, dù
dạ dày trống rỗng suốt cả ngày nhưng khi lên sàn diễn họ trông vẫn căng
tràn sức sống, trình diễn mạnh mẽ, lôi cuốn với nụ cười rạng rỡ trên
môi.
Sử dụng photoshop
Mặc dù đã trải qua quá trình tập luyện và ăn kiêng khắt khe, họ đã đạt
được thân hình hoàn hảo nhất thế nhưng với nhà mốt Victoria's Secret thì
như vậy vẫn chưa đủ. Họ luôn muốn những shoot hình quảng cáo phải thật
long lanh, không một tỳ vết. Vì vậy trong từng bức hình, các thiên thần
luôn xuất hiện với vẻ rạng ngời cùng làn da nâu bóng mịn màng, suối tóc
mặt mà, ánh mắt hút hồn và bờ môi quyến rũ.
Đôi khi, VS đã sử dụng photoshop để cắt gọt quá đà và tạo ra những đường
cong siêu tưởng. Nhiều người phàn nàn rằng, hãng nội y này làm như vậy
đã khiến các cô gái khác tự ti với cơ thể của họ. Vì thế các thiên thần
VS đã "trấn an" người hâm mộ rằng, nếu họ không trang điểm, không
photoshop, không tập luyện và ăn kiêng khắt khe thì họ cũng chỉ bình
thường như hàng triệu cô gái khác mà thôi.
Theo Ki/Depplus-MASK
(*) Tiêu đề đã được Zing.vn đặt lại
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?