Hoàng Linh - Ai là người mua túi xách cá sấu của bà Trương Mỹ Lan ?
2–3 minutes
Trung
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với
hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Trong
đó, một túi Hermès có kích cỡ 30 cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật
liệu trang trí, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng. Tiền đặt trước hơn
468,7 triệu đồng, tương đương 20 % giá khởi điểm. Sau khi đấu giá, chiếc
túi này được chốt với mức 2,5 tỉ đồng.
Chiếc
túi Hermès còn lại có kích cỡ 25 cm, màu trắng, được đính đá màu trắng ở
phần khóa và viền túi, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng. Tiền đặt trước
hơn 354,3 triệu đồng, tương đương 20 % giá khởi điểm. Kết quả, chiếc túi
này được đấu giá thành công với mức 11,6 tỉ đồng.
Như vậy cái túi đính đá được khách hàng bí mật mua cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Người này là ai ?
Vì
sao bà Trương Mỹ Lan không quan tâm đến du thuyền, nhà cổ, đồng hồ, hay
những vật dụng siêu hiếm khác mà lại tha thiết với hai cái túi xách,
các cô ca sĩ vẫn lên mạng khoe túi xách da cá sấu bạch tạng, đầy trên
đường phố ?
Dạ, cái mà mấy cô ca sĩ khoe đó là hàng fake, chị Lan không chơi thứ đó.
Cá
sấu bạch tạng rất hiếm, còn hiếm hơn khi con cá sấu bạch tạng đó có bộ
da có thể làm túi xách được. Để làm túi xách hàng hiệu, cá sấu phải được
lột da sống và thuộc da, may thủ công cực kỳ tinh vi, sau đó được kiểm
tra khắt khe.
Những
túi xách này còn được thẩm định bởi các công ty hàng đầu thế giới về
thời trang và được đấu giá hẹp trong một số câu lạc bộ thượng lưu.
Chưa
hết, cũng như đồng hồ Rolex cho quý ông, những túi xách bạch tạng sẽ
được người thợ cả cũng là hội viên bang hội cổ xưa và bí mật nhất là hội
Tam Điểm phù chú, chủ sở hữu của nó kiểu gì cũng tai qua nạn khỏi.
Không ai bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua cái túi xách của một người tù. Nhưng vẫn có người mua đó, thì sao ?
Khả
năng rất cao là có ai đó đã mua cùng lúc hai túi xách để dành « tặng »
cho bà Trương Mỹ Lan sau này. Đây cũng là truyền thống của giới siêu
giàu và mafia đối với bạn bè, đối tác tốt.
HOÀNG LINH25.05.2026
*********
Con gái Phi Nhung phải đưa con rời khỏi nhà, thông báo khẩn
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới
đây, con cái ruột cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy tại Mỹ đã thông báo về
tình trạng khẩn cấp của cô và gia đình, khiến cô phải đưa các con rời
khỏi nhà.
Cô chia sẻ: "Hôm nay chắc Wendy không cập nhật nhiều
được cả nhà ạ. Khu vực Garden Grove bên Wendy sống hiện đang có sự cố rò
rỉ khí gas khá nghiêm trọng và có khả năng phải sơ tán để đảm bảo an
toàn.
Wendy chia sẻ tình hình các con
Hiện
tại Wendy đang chuẩn bị đưa các con và bé chó rời khỏi nhà trước cho
yên tâm. Còn Tom (chồng Wendy) vẫn phải đi làm tối nay, và nếu tình hình
nghiêm trọng hơn thì chắc sẽ ở lại chỗ làm luôn.
Mọi người đừng quá lo nhé, chỉ mong mọi chuyện bình an và sớm ổn định thôi!".
Sau vài tiếng, Wendy tiếp tục cập nhật tình hình cho cộng đồng: "Cập nhật cho cả nhà yên tâm nha.
Hiện tại Wendy và các con đang tạm ở nhà anh họ trong lúc cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi tình hình.
Ban
ngày Tom vẫn ở nhà, tối thì vẫn phải đi làm nên chỉ mong nếu có chuyện
gì xảy ra thì anh sẽ không ở gần khu vực đó. Các con hiện vẫn ổn, Wendy
cũng cố giữ mọi thứ bình thường nhất có thể cho tụi nhỏ.
Cảm ơn cả nhà đã nhắn tin hỏi thăm và lo lắng cho gia đình Wendy rất nhiều. Chỉ mong mọi chuyện sẽ an toàn và sớm ổn định thôi.
Hiện
tại khu vực Garden Grove gần nhà Wendy đang có sự cố liên quan đến bồn
chứa hóa chất MMA bị rò rỉ. Cơ quan chức năng đang theo dõi rất sát vì
đây là tình huống được chuẩn bị theo "trường hợp xấu nhất" nếu có cháy
nổ xảy ra.
Hiện vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả nên mọi người đừng
quá hoang mang". Wendy chỉ đưa các con tạm qua nhà anh họ để an toàn và
yên tâm hơn thôi".
Chia sẻ của Wendy nhận được nhiều quan tâm,
hỏi thăm và tư vấn từ khán giả khắp thế giới cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Rất nhiều người lo lắng cho tình hình của cô và các con nhỏ.
Tính đến hiện tại, tình hình của Wendy và các con đã ổn định.
Wendy
Phạm là con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung, sinh sống và làm
việc tại Mỹ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Y tá và hiện đang công tác trong
ngành y tế tại bang California. Wendy đã lập gia đình và có hai con
trai, cuộc sống đời thường khá kín tiếng. Sau khi mẹ qua đời, cô thay
mặt gia đình xử lý các công việc hậu sự và quản lý quỹ từ thiện mang tên
Phi Nhung. Hiện tại, Wendy tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và thỉnh
thoảng chia sẻ những kỷ niệm cũ về mẹ trên trang cá nhân.
***********
Em gái Trịnh Công Sơn nói về nữ ca sĩ đầu tiên bước vào nhà mình và làm 1 việc
Tùng Ninh
~3 minutes
Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, em
gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh là chia sẻ về anh trai
mình.
Bà nói: "Năm chị Khánh Ly ra Huế thăm anh Trịnh
Công Sơn, tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi đã nhìn thấy ở chị Khánh Ly một
hình tượng mà tôi rất thích. Tôi thích được nghe chị Khánh Ly hát.
Trịnh Vĩnh Trinh
Những
năm đó, mỗi lần chị Khánh Ly ra Huế là anh Sơn lại tổ chức một buổi ca
nhạc, hát hò và cho các em trong nhà đi xem. Chúng tôi được chọn bộ áo
đầm đẹp nhất trong nhà để diện đi xem chị Khánh Ly hát và chúng tôi rất
hãnh diện, sung sướng được đi nghe chị hát nhạc anh trai mình.
Chị
Khánh Ly thường mặc những bộ áo dài rất đẹp và nói chuyện trên sân khấu
rất hay. Chị em tôi cũng có nhiều kỷ niệm như gội đầu cho nhau bằng
chùm kết theo kiểu Huế.
Tức là chị Khánh Ly nằm trên một cái chõng
bằng tre rồi chị Ngân, chị Diệu (hai em gái khác của Trịnh Công Sơn)
thay phiên nhau gội đầu cho chị Khánh Ly. Sau đó, chị Khánh Ly lại gội
đầu cho các chị em trong nhà. Đó là những kỷ niệm tôi không thể quên
được.
Sướng nhất là lúc anh Sơn nói rằng tối nay cho các em được
ngồi nghe anh và chị Khánh Ly hát. Chúng tôi thức tới sáng luôn vì háo
hức.
Khánh Ly
Chị
Khánh Ly cũng là người ca sĩ đầu tiên bước vào nhà chúng tôi và có cả
những tiếp xúc gần gũi, sinh hoạt chung trong nhà với nhau như ăn uống,
gội đầu cho nhau, thức đêm nghe chị hát. Chị là người ca sĩ đầu tiên mà
các em của anh Sơn được gần gũi, trò chuyện, ở chung nhà thời gian đó.
Thời
đó, chúng tôi không gọi chị là Khánh Ly mà hay kêu chị Mai. Anh Sơn
cũng gọi là Mai. Chị Khánh Ly là người ca sĩ đầu tiên chúng tôi tiếp xúc
và thấy chị hát quá hay nhạc của anh mình.
Sau đó, tôi vào Sài
Gòn và có những ngày anh Sơn với chị Khánh Ly đi thu âm về. Anh mang
theo cái băng cối lớn rồi mở ra cho cả nhà nghe. Cả nhà đều ngồi xúm lại
để nghe băng cối đó, tôi cũng ngồi nghe từng chữ một chị Khánh Ly hát
và mê mẩn".
************
Nỗ lực sinh tồn cứu thiếu nữ khỏi tên sát nhân hàng loạt
6–7 minutes
MỹCindy
Paulson, gái mại dâm 17 tuổi, đồng ý lên xe của Robert Hansen vì 200
USD để rồi bị tra tấn trong tầng hầm suốt nhiều giờ và trở thành "con
mồi trong cuộc đi săn" của hắn.
Khoảng
5h ngày 14/6/1983, Cindy bị Robert còng tay, đưa đến sân bay Merrill
Field ở Anchorage, chuẩn bị đến vùng hoang dã Alaska. Hắn dừng xe, bảo
cô đừng cử động nếu không sẽ phải chết.
Sau khi Robert rời chiếc
Buick để tiếp nhiên liệu và chất hàng lên máy bay, Cindy lao người vào
ghế lái và tìm cách mở cửa. Cô không rõ đã làm thế nào mà mở được cửa
sau chiếc Buick, nhưng biết chắc rằng nếu không tìm cách trốn thoát, cô
sẽ chết.
"Tôi nghe thấy những giọng nói trong đầu bảo 'Chạy đi'",
Cindy nhớ lại. Vài giây sau, cô gái 17 tuổi chạy nước rút bằng chân trần
với hai tay bị còng và dính đầy máu, vượt qua đường băng trải sỏi của
sân bay.
Robert quay lại kịp lúc nhìn thấy Cindy bỏ chạy. Hắn cầm
súng đuổi theo, hét lên bảo cô quay lại, nhưng Cindy đã vọt ra đường cao
tốc.
"Dừng lại! Tên này muốn giết tôi!", Cindy hét lên với một tài xế xe bán tải đi ngang qua, người này vội tấp vào lề.
Sáng
hôm ấy, Cindy không biết rằng cô đã trở thành người sống sót duy nhất
của một trong những kẻ giết người hàng loạt tàn bạo và bệnh hoạn nhất
nước Mỹ.
Kẻ săn gái mại dâm
Từ năm 1971,
Robert Hansen, chủ tiệm bánh 44 tuổi ở Anchorage, đã bắt cóc các vũ nữ
và gái mại dâm, đưa đến vùng hẻo lánh bằng máy bay Piper Super Cub
riêng. Tại đó, Robert thả họ ra, còn bản thân hắn trang bị súng và dao
săn để truy đuổi họ như con mồi hoang dã.
Robert có thể trốn tội
trong nhiều năm nhờ vỏ bọc hiền lành, khiêm tốn, là một người chồng và
người cha tận tụy. Tiệm bánh của Robert còn là nơi các cảnh sát địa
phương thường đến mua bánh rán và cà phê. Mặt khác, hắn cố tình chọn nạn
nhân là những người cô độc, có quá khứ bất ổn để dễ dụ dỗ và ít người
nhớ đến họ nếu có đột ngột biến mất.
"Những gì Robert Hansen đã
làm có lẽ là tội ác kinh hoàng nhất mà tôi từng tham gia điều tra. Không
ai giết nhiều người hơn hắn và làm điều đó một cách máu lạnh, tàn nhẫn
như vậy", cựu thám tử Sở Cảnh sát Anchorage, John Daily, nói.
Robert Hansen đam mê săn bắn. Ảnh: Anchorage Daily News
Khi
gặp cảnh sát, Cindy kể lại chi tiết về trải nghiệm kinh hoàng của mình,
mô tả chính xác về Robert, xác định được xe và máy bay của hắn, con phố
nơi hắn ở, nội thất trong nhà, thậm chí cả những chi tiết nhỏ về khẩu
súng mà tên sát nhân đã đe dọa cô.
Lời kể của Cindy đã giúp nhà chức trách xác định Robert và liên kết hắn với sự mất tích của hàng chục phụ nữ.
Tháng
10/1983, vài tuần sau khi thi thể một phụ nữ khác được phát hiện trên
sông Knik ở Alaska, cảnh sát bắt Robert tại tiệm bánh. Khi khám xét nhà
Robert, họ phát hiện đồ trang sức thuộc về các nạn nhân, một bản đồ chỉ
ra nơi chôn cất các thi thể và khẩu súng trường cỡ nòng .223 được sử
dụng trong các vụ giết người.
"Tôi có một... có lẽ các người muốn
gọi đó là căn bệnh hay gì đó... một sự thù hận đối với gái mại dâm",
Robert nói với các điều tra viên trước khi nhận tội giết bốn phụ nữ vào
năm 1984.
Sau khi nhận bốn tội danh giết người cấp độ một, đồng
thời thừa nhận đã giết 17 phụ nữ và cưỡng hiếp hàng chục người từ năm
1971 đến 1983, Robert bị kết án gần 500 năm tù. Kẻ giết người chết vì
nguyên nhân tự nhiên vào năm 2014.
"Phải có ai đó chặn hắn lại. Tôi chính là người đó", Cindy nói.
Cuộc đối đầu với gã sát nhân
Con
đường dẫn Cindy đến hiểm cảnh bắt đầu năm cô 9 tuổi, khi cuộc sống hạnh
phúc bên bốn chị gái ở Yakima (Washington) bị đảo lộn. Cindy suy sụp
khi phát hiện chị cả hóa ra là mẹ của cô, còn "bố mẹ" thực chất là ông
bà ngoại. Vài tháng sau, Cindy bỏ nhà đi lần đầu tiên.
Năm 15
tuổi, cô sống ở Anchorage và bắt đầu làm gái mại dâm vào thời điểm thành
phố đông công nhân ngành dầu khí. "Một đêm tôi kiếm được ít nhất là 800
USD, đôi khi có thể lên đến 5.000 USD", Cindy nói.
Nhưng tiền đi
liền với nguy hiểm. Cảnh sát nhận được các báo cáo về việc gái mại dâm
mất tích trên đường phố, và từ năm 1980, thi thể của nhiều phụ nữ được
tìm thấy ở vùng hoang dã bên ngoài thành phố.
Tháng 9/1982, thám
tử John Daily tình cờ phát hiện hài cốt của vũ nữ khỏa thân 22 tuổi trên
một đoạn sông Knik hẻo lánh trong chuyến đi săn ngoài giờ làm việc. Gần
đó, các điều tra viên tìm thấy bằng chứng quan trọng là vỏ đạn súng
trường cỡ nòng .223. "Chúng tôi biết có điều gì đó không ổn ở ngoài kia,
nhưng không biết đó là gì", John nhớ lại.
Cảnh sát tìm kiếm hài cốt ở những khu vực hẻo lánh do Robert Hansen chỉ dẫn. Ảnh: Nydailynews
Tối
13/6/1983, cuộc đời Cindy rẽ sang một hướng tăm tối khi Robert lái xe
đến vỉa hè nơi cô đứng, đề nghị trả 200 USD để quan hệ tình dục bằng
miệng. Ấn tượng ban đầu của Cindy về Robert là "trông rất điềm tĩnh",
nhưng khi vừa lên xe, hắn giơ súng đe dọa và còng tay cô lại.
Nhân
lúc vợ và hai con đang đi thăm họ hàng ở Arkansas, Robert đưa Cindy
xuống tầng hầm ngôi nhà ở ngoại ô thành phố - nơi trưng bày những chiếc
đầu thú nhồi bông mà hắn săn được. Hắn cưỡng hiếp và tra tấn Cindy, xích
cô vào cột. Robert nói sẽ lái máy bay đưa cô đến một căn nhà gỗ để quan
hệ tình dục rồi thả cô ra. "Tôi biết mình sẽ không thể trở về," Cindy
nhớ lại.
Sau cuộc chạy trốn dũng cảm tại sân bay, Cindy đã cung
cấp cho nhà chức trách những mảnh ghép còn thiếu để giải mã bí ẩn rùng
rợn mà họ đang cố gắng tìm ra lời giải.
Cindy Paulson chia sẻ câu chuyện sau hơn bốn thập kỷ. Ảnh: Investigation Discovery
Đến
nay, những ký ức về cơn ác mộng cách đây bốn thập kỷ vẫn luôn ám ảnh
Cindy. Cô từng lo sợ gã quái vật trên đường phố Anchorage có thể phái
đồng bọn đến giết cô. Sau khi Robert chết trong tù vào năm 2014, Cindy
nói cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Từng dành phần lớn
cuộc đời nghĩ rằng mình lẽ ra không nên được sinh ra, giờ đây Cindy tin
rằng định mệnh đưa cô đến cuộc sống này vì một mục đích: bắt kẻ sát nhân
hàng loạt. "Tôi nghĩ về tất cả phụ nữ mà tôi đã cứu sống và tất cả phụ
nữ mà tôi đã trả thù cho họ. Bởi tôi đã tóm được tên khốn đó", cô nói.
Tuệ Anh (theo People, Oxygen)
********
Shakira: 'Đời tôi không còn chỗ cho yêu đương'
Shakira nói tận hưởng đời độc thân, ưu tiên con cái, sự nghiệp hơn tình yêu sau khi bị cầu thủ Piqué phản bội.
Ngày 22/5, The Times có bài phỏng vấn với Shakira dịp cô phát hành ca khúc cổ vũ World Cup, Dai Dai.
Cô ra mắt MV ngày 23/5 sau hơn một tuần công bố bản thu. Ca sĩ mời
nhiều danh thủ như Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luis Díaz và Erling
Haaland tham gia dự án.
Trong cuộc trò chuyện, phóng viên hỏi liệu
Shakira liệu có tìm thấy tình yêu mới trên phim trường lần nữa, ngụ ý
việc cô và bạn trai cũ - cựu cầu thủ Tây Ban Nha Gerard Piqué - gặp nhau
lần đầu trên trường quay MV Waka Waka (2010). Giọng ca 49 tuổi
cho biết hiện cô không hẹn hò. "Cuộc sống tôi không còn thời gian và
chỗ trống cho chuyện tình cảm. Lịch trình của tôi khá kín".
Theo
Shakira, con cái và sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu của cô. "Tôi đang yêu
sự nghiệp của mình của hơn bao giờ hết. Tôi cũng đang tận hưởng khoảng
thời gian độc thân", cô nói thêm.
Shakira trong chuyến lưu diễn tại Mexico tháng 8/2025.
Hiện
ca sĩ sống cùng hai con trai Milan, 13 tuổi, và Sasha, 11 tuổi, tại
Miami (Mỹ). Cả hai là con của cô với Gerard Piqué. Cặp sao công khai hẹn
hò từ năm 2011, chia tay năm 2022 sau khi truyền thông Tây Ban Nha đưa
tin danh thủ ngoại tình. Sau Piqué, cô vướng tin yêu vài người như tay
đua F1 Lewis Hamilton, tài tử Anh Lucien Laviscount nhưng không xác
nhận.
Trò chuyện với trang tin, Shakira gọi bốn năm trước là
"quãng thời gian đen tối nhất" khi chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Cùng
thời điểm, người cha hơn 90 tuổi của cô phải nhập viện
do ngã nặng. Ông gặp tai nạn sau khi đến Barcelona - nơi Shakira sống
khi ấy - để an ủi con gái đang gặp trục trặc chuyện tình cảm. Trước
những khó khăn liên tiếp, Shakira tự chữa lành bằng âm nhạc, xem việc sáng tác như liệu pháp giải tỏa cảm xúc. Năm 2024, cô ra mắt đĩa nhạc Las Mujeres Ya No Lloran (Phụ nữ chẳng còn khóc) lấy cảm hứng từ những nỗi đau tình cảm, giành giải Album Latin xuất sắc tại Grammy 2025.
Shakira đưa hai con đi xem thi đấu thể thao năm 2023. Con trai lớn Milan đứng hàng trên. Ảnh: Instagram Shakira
Một
năm qua, Shakira luôn giữ bản thân bận rộn. Tháng 2/2025, cô bắt đầu
chuyến lưu diễn quốc tế cùng tên album mới, thu về 421,6 triệu USD doanh
thu đến tháng 1 năm nay. Theo Billboard, Guinness xác nhận Las Mujeres Ya No Lloran là
chuỗi concert ăn khách nhất mọi thời do nghệ sĩ Latin tổ chức. Cùng
năm, ca sĩ lồng tiếng cho ngôi sao pop linh dương Gazelle trong phim
hoạt hình Zootopia 2. Cô từng đảm nhận nhân vật này trong phần 1
năm 2016. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí thế giới,
tham gia các talkshow Mỹ. Hồi tháng 5, cô góp giọng trong ca khúc Eurosummer của đàn em Zara Larsson.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Shakira tích cực làm từ thiện. Theo Time, giọng ca người Colombia hỗ trợ ngành giáo dục của quê nhà thông qua quỹ Barefoot do cô thành lập năm 1997. Trên Instagram
tháng 9/2025, Shakira thông báo tổ chức của cô xây xong một ngôi trường
ở Tibú - khu vực từng bị chiến tranh tàn phá ở Colombia. "Trẻ em ở đây
có thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình", cô viết.
Sắp
tới, Shakira biểu diễn giữa hiệp chung kết World Cup ở Mỹ ngày 19/7,
tiếp tục chặng tiếp theo của chuỗi concert tại Bắc Mỹ trong hai tháng 6
và 7. Nghệ sĩ khép lại tour diễn với 12 đêm nhạc tại sân vận động mang
tên cô ở Madrid vào tháng 9 và 10.
Trích đoạn quảng bá concert của ca sĩ. Video: Instagram Shakira
"Tôi
đã trải qua rất nhiều đau khổ nhưng chúng giúp tôi trở nên khôn ngoan
hoặc ít nhất mạnh mẽ hơn theo cách không ngờ đến. Người ta thường nói
rằng thứ không thể giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh hơn và điều đó đúng",
cô nói với The Times. Ngoài ra, cô tri ân những người bạn như
thủ lĩnh Coldplay - Chris Martin - và ca sĩ Adele đã giúp cô vượt qua
giai đoạn khó khăn. Cô cũng nhắc đến mối tình 11 năm với Piqué, nói biết
ơn tình cũ giúp cô trở thành một người mẹ như ngày hôm nay.
Tháng 4, Shakira có cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Tây Ban Nha RTVE, một lần nữa đề cập đến "quãng thời gian đen tối".
Cô nói xem khó khăn ngày trước như chuyện cười, tự lấy chúng làm trò
đùa. "Không ai có thể tránh né những khổ đau, nhưng bạn cần cười vào
chúng trước khi cuộc đời cười vào bạn", cô cho biết.
Shakira
sinh năm 1977, là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Cô được mệnh danh
"Nữ hoàng nhạc Latin" với những điệu nhảy bốc lửa, khỏe khoắn. Cô cũng
được biết đến với cái tên "Nữ hoàng nhạc World Cup" vì có nhiều ca khúc
cổ vũ các mùa giải đình đám. Suốt sự nghiệp, Shakira giành nhiều giải
thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ lục Guinness.
Hoàng Linh - Ai là người mua túi xách cá sấu của bà Trương Mỹ Lan ?
2–3 minutes
Trung
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với
hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Trong
đó, một túi Hermès có kích cỡ 30 cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật
liệu trang trí, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng. Tiền đặt trước hơn
468,7 triệu đồng, tương đương 20 % giá khởi điểm. Sau khi đấu giá, chiếc
túi này được chốt với mức 2,5 tỉ đồng.
Chiếc
túi Hermès còn lại có kích cỡ 25 cm, màu trắng, được đính đá màu trắng ở
phần khóa và viền túi, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng. Tiền đặt trước
hơn 354,3 triệu đồng, tương đương 20 % giá khởi điểm. Kết quả, chiếc túi
này được đấu giá thành công với mức 11,6 tỉ đồng.
Như vậy cái túi đính đá được khách hàng bí mật mua cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Người này là ai ?
Vì
sao bà Trương Mỹ Lan không quan tâm đến du thuyền, nhà cổ, đồng hồ, hay
những vật dụng siêu hiếm khác mà lại tha thiết với hai cái túi xách,
các cô ca sĩ vẫn lên mạng khoe túi xách da cá sấu bạch tạng, đầy trên
đường phố ?
Dạ, cái mà mấy cô ca sĩ khoe đó là hàng fake, chị Lan không chơi thứ đó.
Cá
sấu bạch tạng rất hiếm, còn hiếm hơn khi con cá sấu bạch tạng đó có bộ
da có thể làm túi xách được. Để làm túi xách hàng hiệu, cá sấu phải được
lột da sống và thuộc da, may thủ công cực kỳ tinh vi, sau đó được kiểm
tra khắt khe.
Những
túi xách này còn được thẩm định bởi các công ty hàng đầu thế giới về
thời trang và được đấu giá hẹp trong một số câu lạc bộ thượng lưu.
Chưa
hết, cũng như đồng hồ Rolex cho quý ông, những túi xách bạch tạng sẽ
được người thợ cả cũng là hội viên bang hội cổ xưa và bí mật nhất là hội
Tam Điểm phù chú, chủ sở hữu của nó kiểu gì cũng tai qua nạn khỏi.
Không ai bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua cái túi xách của một người tù. Nhưng vẫn có người mua đó, thì sao ?
Khả
năng rất cao là có ai đó đã mua cùng lúc hai túi xách để dành « tặng »
cho bà Trương Mỹ Lan sau này. Đây cũng là truyền thống của giới siêu
giàu và mafia đối với bạn bè, đối tác tốt.
HOÀNG LINH25.05.2026
*********
Con gái Phi Nhung phải đưa con rời khỏi nhà, thông báo khẩn
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới
đây, con cái ruột cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy tại Mỹ đã thông báo về
tình trạng khẩn cấp của cô và gia đình, khiến cô phải đưa các con rời
khỏi nhà.
Cô chia sẻ: "Hôm nay chắc Wendy không cập nhật nhiều
được cả nhà ạ. Khu vực Garden Grove bên Wendy sống hiện đang có sự cố rò
rỉ khí gas khá nghiêm trọng và có khả năng phải sơ tán để đảm bảo an
toàn.
Wendy chia sẻ tình hình các con
Hiện
tại Wendy đang chuẩn bị đưa các con và bé chó rời khỏi nhà trước cho
yên tâm. Còn Tom (chồng Wendy) vẫn phải đi làm tối nay, và nếu tình hình
nghiêm trọng hơn thì chắc sẽ ở lại chỗ làm luôn.
Mọi người đừng quá lo nhé, chỉ mong mọi chuyện bình an và sớm ổn định thôi!".
Sau vài tiếng, Wendy tiếp tục cập nhật tình hình cho cộng đồng: "Cập nhật cho cả nhà yên tâm nha.
Hiện tại Wendy và các con đang tạm ở nhà anh họ trong lúc cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi tình hình.
Ban
ngày Tom vẫn ở nhà, tối thì vẫn phải đi làm nên chỉ mong nếu có chuyện
gì xảy ra thì anh sẽ không ở gần khu vực đó. Các con hiện vẫn ổn, Wendy
cũng cố giữ mọi thứ bình thường nhất có thể cho tụi nhỏ.
Cảm ơn cả nhà đã nhắn tin hỏi thăm và lo lắng cho gia đình Wendy rất nhiều. Chỉ mong mọi chuyện sẽ an toàn và sớm ổn định thôi.
Hiện
tại khu vực Garden Grove gần nhà Wendy đang có sự cố liên quan đến bồn
chứa hóa chất MMA bị rò rỉ. Cơ quan chức năng đang theo dõi rất sát vì
đây là tình huống được chuẩn bị theo "trường hợp xấu nhất" nếu có cháy
nổ xảy ra.
Hiện vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả nên mọi người đừng
quá hoang mang". Wendy chỉ đưa các con tạm qua nhà anh họ để an toàn và
yên tâm hơn thôi".
Chia sẻ của Wendy nhận được nhiều quan tâm,
hỏi thăm và tư vấn từ khán giả khắp thế giới cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Rất nhiều người lo lắng cho tình hình của cô và các con nhỏ.
Tính đến hiện tại, tình hình của Wendy và các con đã ổn định.
Wendy
Phạm là con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung, sinh sống và làm
việc tại Mỹ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Y tá và hiện đang công tác trong
ngành y tế tại bang California. Wendy đã lập gia đình và có hai con
trai, cuộc sống đời thường khá kín tiếng. Sau khi mẹ qua đời, cô thay
mặt gia đình xử lý các công việc hậu sự và quản lý quỹ từ thiện mang tên
Phi Nhung. Hiện tại, Wendy tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và thỉnh
thoảng chia sẻ những kỷ niệm cũ về mẹ trên trang cá nhân.
***********
Em gái Trịnh Công Sơn nói về nữ ca sĩ đầu tiên bước vào nhà mình và làm 1 việc
Tùng Ninh
~3 minutes
Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, em
gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh là chia sẻ về anh trai
mình.
Bà nói: "Năm chị Khánh Ly ra Huế thăm anh Trịnh
Công Sơn, tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi đã nhìn thấy ở chị Khánh Ly một
hình tượng mà tôi rất thích. Tôi thích được nghe chị Khánh Ly hát.
Trịnh Vĩnh Trinh
Những
năm đó, mỗi lần chị Khánh Ly ra Huế là anh Sơn lại tổ chức một buổi ca
nhạc, hát hò và cho các em trong nhà đi xem. Chúng tôi được chọn bộ áo
đầm đẹp nhất trong nhà để diện đi xem chị Khánh Ly hát và chúng tôi rất
hãnh diện, sung sướng được đi nghe chị hát nhạc anh trai mình.
Chị
Khánh Ly thường mặc những bộ áo dài rất đẹp và nói chuyện trên sân khấu
rất hay. Chị em tôi cũng có nhiều kỷ niệm như gội đầu cho nhau bằng
chùm kết theo kiểu Huế.
Tức là chị Khánh Ly nằm trên một cái chõng
bằng tre rồi chị Ngân, chị Diệu (hai em gái khác của Trịnh Công Sơn)
thay phiên nhau gội đầu cho chị Khánh Ly. Sau đó, chị Khánh Ly lại gội
đầu cho các chị em trong nhà. Đó là những kỷ niệm tôi không thể quên
được.
Sướng nhất là lúc anh Sơn nói rằng tối nay cho các em được
ngồi nghe anh và chị Khánh Ly hát. Chúng tôi thức tới sáng luôn vì háo
hức.
Khánh Ly
Chị
Khánh Ly cũng là người ca sĩ đầu tiên bước vào nhà chúng tôi và có cả
những tiếp xúc gần gũi, sinh hoạt chung trong nhà với nhau như ăn uống,
gội đầu cho nhau, thức đêm nghe chị hát. Chị là người ca sĩ đầu tiên mà
các em của anh Sơn được gần gũi, trò chuyện, ở chung nhà thời gian đó.
Thời
đó, chúng tôi không gọi chị là Khánh Ly mà hay kêu chị Mai. Anh Sơn
cũng gọi là Mai. Chị Khánh Ly là người ca sĩ đầu tiên chúng tôi tiếp xúc
và thấy chị hát quá hay nhạc của anh mình.
Sau đó, tôi vào Sài
Gòn và có những ngày anh Sơn với chị Khánh Ly đi thu âm về. Anh mang
theo cái băng cối lớn rồi mở ra cho cả nhà nghe. Cả nhà đều ngồi xúm lại
để nghe băng cối đó, tôi cũng ngồi nghe từng chữ một chị Khánh Ly hát
và mê mẩn".
************
Nỗ lực sinh tồn cứu thiếu nữ khỏi tên sát nhân hàng loạt
6–7 minutes
MỹCindy
Paulson, gái mại dâm 17 tuổi, đồng ý lên xe của Robert Hansen vì 200
USD để rồi bị tra tấn trong tầng hầm suốt nhiều giờ và trở thành "con
mồi trong cuộc đi săn" của hắn.
Khoảng
5h ngày 14/6/1983, Cindy bị Robert còng tay, đưa đến sân bay Merrill
Field ở Anchorage, chuẩn bị đến vùng hoang dã Alaska. Hắn dừng xe, bảo
cô đừng cử động nếu không sẽ phải chết.
Sau khi Robert rời chiếc
Buick để tiếp nhiên liệu và chất hàng lên máy bay, Cindy lao người vào
ghế lái và tìm cách mở cửa. Cô không rõ đã làm thế nào mà mở được cửa
sau chiếc Buick, nhưng biết chắc rằng nếu không tìm cách trốn thoát, cô
sẽ chết.
"Tôi nghe thấy những giọng nói trong đầu bảo 'Chạy đi'",
Cindy nhớ lại. Vài giây sau, cô gái 17 tuổi chạy nước rút bằng chân trần
với hai tay bị còng và dính đầy máu, vượt qua đường băng trải sỏi của
sân bay.
Robert quay lại kịp lúc nhìn thấy Cindy bỏ chạy. Hắn cầm
súng đuổi theo, hét lên bảo cô quay lại, nhưng Cindy đã vọt ra đường cao
tốc.
"Dừng lại! Tên này muốn giết tôi!", Cindy hét lên với một tài xế xe bán tải đi ngang qua, người này vội tấp vào lề.
Sáng
hôm ấy, Cindy không biết rằng cô đã trở thành người sống sót duy nhất
của một trong những kẻ giết người hàng loạt tàn bạo và bệnh hoạn nhất
nước Mỹ.
Kẻ săn gái mại dâm
Từ năm 1971,
Robert Hansen, chủ tiệm bánh 44 tuổi ở Anchorage, đã bắt cóc các vũ nữ
và gái mại dâm, đưa đến vùng hẻo lánh bằng máy bay Piper Super Cub
riêng. Tại đó, Robert thả họ ra, còn bản thân hắn trang bị súng và dao
săn để truy đuổi họ như con mồi hoang dã.
Robert có thể trốn tội
trong nhiều năm nhờ vỏ bọc hiền lành, khiêm tốn, là một người chồng và
người cha tận tụy. Tiệm bánh của Robert còn là nơi các cảnh sát địa
phương thường đến mua bánh rán và cà phê. Mặt khác, hắn cố tình chọn nạn
nhân là những người cô độc, có quá khứ bất ổn để dễ dụ dỗ và ít người
nhớ đến họ nếu có đột ngột biến mất.
"Những gì Robert Hansen đã
làm có lẽ là tội ác kinh hoàng nhất mà tôi từng tham gia điều tra. Không
ai giết nhiều người hơn hắn và làm điều đó một cách máu lạnh, tàn nhẫn
như vậy", cựu thám tử Sở Cảnh sát Anchorage, John Daily, nói.
Robert Hansen đam mê săn bắn. Ảnh: Anchorage Daily News
Khi
gặp cảnh sát, Cindy kể lại chi tiết về trải nghiệm kinh hoàng của mình,
mô tả chính xác về Robert, xác định được xe và máy bay của hắn, con phố
nơi hắn ở, nội thất trong nhà, thậm chí cả những chi tiết nhỏ về khẩu
súng mà tên sát nhân đã đe dọa cô.
Lời kể của Cindy đã giúp nhà chức trách xác định Robert và liên kết hắn với sự mất tích của hàng chục phụ nữ.
Tháng
10/1983, vài tuần sau khi thi thể một phụ nữ khác được phát hiện trên
sông Knik ở Alaska, cảnh sát bắt Robert tại tiệm bánh. Khi khám xét nhà
Robert, họ phát hiện đồ trang sức thuộc về các nạn nhân, một bản đồ chỉ
ra nơi chôn cất các thi thể và khẩu súng trường cỡ nòng .223 được sử
dụng trong các vụ giết người.
"Tôi có một... có lẽ các người muốn
gọi đó là căn bệnh hay gì đó... một sự thù hận đối với gái mại dâm",
Robert nói với các điều tra viên trước khi nhận tội giết bốn phụ nữ vào
năm 1984.
Sau khi nhận bốn tội danh giết người cấp độ một, đồng
thời thừa nhận đã giết 17 phụ nữ và cưỡng hiếp hàng chục người từ năm
1971 đến 1983, Robert bị kết án gần 500 năm tù. Kẻ giết người chết vì
nguyên nhân tự nhiên vào năm 2014.
"Phải có ai đó chặn hắn lại. Tôi chính là người đó", Cindy nói.
Cuộc đối đầu với gã sát nhân
Con
đường dẫn Cindy đến hiểm cảnh bắt đầu năm cô 9 tuổi, khi cuộc sống hạnh
phúc bên bốn chị gái ở Yakima (Washington) bị đảo lộn. Cindy suy sụp
khi phát hiện chị cả hóa ra là mẹ của cô, còn "bố mẹ" thực chất là ông
bà ngoại. Vài tháng sau, Cindy bỏ nhà đi lần đầu tiên.
Năm 15
tuổi, cô sống ở Anchorage và bắt đầu làm gái mại dâm vào thời điểm thành
phố đông công nhân ngành dầu khí. "Một đêm tôi kiếm được ít nhất là 800
USD, đôi khi có thể lên đến 5.000 USD", Cindy nói.
Nhưng tiền đi
liền với nguy hiểm. Cảnh sát nhận được các báo cáo về việc gái mại dâm
mất tích trên đường phố, và từ năm 1980, thi thể của nhiều phụ nữ được
tìm thấy ở vùng hoang dã bên ngoài thành phố.
Tháng 9/1982, thám
tử John Daily tình cờ phát hiện hài cốt của vũ nữ khỏa thân 22 tuổi trên
một đoạn sông Knik hẻo lánh trong chuyến đi săn ngoài giờ làm việc. Gần
đó, các điều tra viên tìm thấy bằng chứng quan trọng là vỏ đạn súng
trường cỡ nòng .223. "Chúng tôi biết có điều gì đó không ổn ở ngoài kia,
nhưng không biết đó là gì", John nhớ lại.
Cảnh sát tìm kiếm hài cốt ở những khu vực hẻo lánh do Robert Hansen chỉ dẫn. Ảnh: Nydailynews
Tối
13/6/1983, cuộc đời Cindy rẽ sang một hướng tăm tối khi Robert lái xe
đến vỉa hè nơi cô đứng, đề nghị trả 200 USD để quan hệ tình dục bằng
miệng. Ấn tượng ban đầu của Cindy về Robert là "trông rất điềm tĩnh",
nhưng khi vừa lên xe, hắn giơ súng đe dọa và còng tay cô lại.
Nhân
lúc vợ và hai con đang đi thăm họ hàng ở Arkansas, Robert đưa Cindy
xuống tầng hầm ngôi nhà ở ngoại ô thành phố - nơi trưng bày những chiếc
đầu thú nhồi bông mà hắn săn được. Hắn cưỡng hiếp và tra tấn Cindy, xích
cô vào cột. Robert nói sẽ lái máy bay đưa cô đến một căn nhà gỗ để quan
hệ tình dục rồi thả cô ra. "Tôi biết mình sẽ không thể trở về," Cindy
nhớ lại.
Sau cuộc chạy trốn dũng cảm tại sân bay, Cindy đã cung
cấp cho nhà chức trách những mảnh ghép còn thiếu để giải mã bí ẩn rùng
rợn mà họ đang cố gắng tìm ra lời giải.
Cindy Paulson chia sẻ câu chuyện sau hơn bốn thập kỷ. Ảnh: Investigation Discovery
Đến
nay, những ký ức về cơn ác mộng cách đây bốn thập kỷ vẫn luôn ám ảnh
Cindy. Cô từng lo sợ gã quái vật trên đường phố Anchorage có thể phái
đồng bọn đến giết cô. Sau khi Robert chết trong tù vào năm 2014, Cindy
nói cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Từng dành phần lớn
cuộc đời nghĩ rằng mình lẽ ra không nên được sinh ra, giờ đây Cindy tin
rằng định mệnh đưa cô đến cuộc sống này vì một mục đích: bắt kẻ sát nhân
hàng loạt. "Tôi nghĩ về tất cả phụ nữ mà tôi đã cứu sống và tất cả phụ
nữ mà tôi đã trả thù cho họ. Bởi tôi đã tóm được tên khốn đó", cô nói.
Tuệ Anh (theo People, Oxygen)
********
Shakira: 'Đời tôi không còn chỗ cho yêu đương'
Shakira nói tận hưởng đời độc thân, ưu tiên con cái, sự nghiệp hơn tình yêu sau khi bị cầu thủ Piqué phản bội.
Ngày 22/5, The Times có bài phỏng vấn với Shakira dịp cô phát hành ca khúc cổ vũ World Cup, Dai Dai.
Cô ra mắt MV ngày 23/5 sau hơn một tuần công bố bản thu. Ca sĩ mời
nhiều danh thủ như Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luis Díaz và Erling
Haaland tham gia dự án.
Trong cuộc trò chuyện, phóng viên hỏi liệu
Shakira liệu có tìm thấy tình yêu mới trên phim trường lần nữa, ngụ ý
việc cô và bạn trai cũ - cựu cầu thủ Tây Ban Nha Gerard Piqué - gặp nhau
lần đầu trên trường quay MV Waka Waka (2010). Giọng ca 49 tuổi
cho biết hiện cô không hẹn hò. "Cuộc sống tôi không còn thời gian và
chỗ trống cho chuyện tình cảm. Lịch trình của tôi khá kín".
Theo
Shakira, con cái và sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu của cô. "Tôi đang yêu
sự nghiệp của mình của hơn bao giờ hết. Tôi cũng đang tận hưởng khoảng
thời gian độc thân", cô nói thêm.
Shakira trong chuyến lưu diễn tại Mexico tháng 8/2025.
Hiện
ca sĩ sống cùng hai con trai Milan, 13 tuổi, và Sasha, 11 tuổi, tại
Miami (Mỹ). Cả hai là con của cô với Gerard Piqué. Cặp sao công khai hẹn
hò từ năm 2011, chia tay năm 2022 sau khi truyền thông Tây Ban Nha đưa
tin danh thủ ngoại tình. Sau Piqué, cô vướng tin yêu vài người như tay
đua F1 Lewis Hamilton, tài tử Anh Lucien Laviscount nhưng không xác
nhận.
Trò chuyện với trang tin, Shakira gọi bốn năm trước là
"quãng thời gian đen tối nhất" khi chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Cùng
thời điểm, người cha hơn 90 tuổi của cô phải nhập viện
do ngã nặng. Ông gặp tai nạn sau khi đến Barcelona - nơi Shakira sống
khi ấy - để an ủi con gái đang gặp trục trặc chuyện tình cảm. Trước
những khó khăn liên tiếp, Shakira tự chữa lành bằng âm nhạc, xem việc sáng tác như liệu pháp giải tỏa cảm xúc. Năm 2024, cô ra mắt đĩa nhạc Las Mujeres Ya No Lloran (Phụ nữ chẳng còn khóc) lấy cảm hứng từ những nỗi đau tình cảm, giành giải Album Latin xuất sắc tại Grammy 2025.
Shakira đưa hai con đi xem thi đấu thể thao năm 2023. Con trai lớn Milan đứng hàng trên. Ảnh: Instagram Shakira
Một
năm qua, Shakira luôn giữ bản thân bận rộn. Tháng 2/2025, cô bắt đầu
chuyến lưu diễn quốc tế cùng tên album mới, thu về 421,6 triệu USD doanh
thu đến tháng 1 năm nay. Theo Billboard, Guinness xác nhận Las Mujeres Ya No Lloran là
chuỗi concert ăn khách nhất mọi thời do nghệ sĩ Latin tổ chức. Cùng
năm, ca sĩ lồng tiếng cho ngôi sao pop linh dương Gazelle trong phim
hoạt hình Zootopia 2. Cô từng đảm nhận nhân vật này trong phần 1
năm 2016. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí thế giới,
tham gia các talkshow Mỹ. Hồi tháng 5, cô góp giọng trong ca khúc Eurosummer của đàn em Zara Larsson.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Shakira tích cực làm từ thiện. Theo Time, giọng ca người Colombia hỗ trợ ngành giáo dục của quê nhà thông qua quỹ Barefoot do cô thành lập năm 1997. Trên Instagram
tháng 9/2025, Shakira thông báo tổ chức của cô xây xong một ngôi trường
ở Tibú - khu vực từng bị chiến tranh tàn phá ở Colombia. "Trẻ em ở đây
có thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình", cô viết.
Sắp
tới, Shakira biểu diễn giữa hiệp chung kết World Cup ở Mỹ ngày 19/7,
tiếp tục chặng tiếp theo của chuỗi concert tại Bắc Mỹ trong hai tháng 6
và 7. Nghệ sĩ khép lại tour diễn với 12 đêm nhạc tại sân vận động mang
tên cô ở Madrid vào tháng 9 và 10.
Trích đoạn quảng bá concert của ca sĩ. Video: Instagram Shakira
"Tôi
đã trải qua rất nhiều đau khổ nhưng chúng giúp tôi trở nên khôn ngoan
hoặc ít nhất mạnh mẽ hơn theo cách không ngờ đến. Người ta thường nói
rằng thứ không thể giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh hơn và điều đó đúng",
cô nói với The Times. Ngoài ra, cô tri ân những người bạn như
thủ lĩnh Coldplay - Chris Martin - và ca sĩ Adele đã giúp cô vượt qua
giai đoạn khó khăn. Cô cũng nhắc đến mối tình 11 năm với Piqué, nói biết
ơn tình cũ giúp cô trở thành một người mẹ như ngày hôm nay.
Tháng 4, Shakira có cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Tây Ban Nha RTVE, một lần nữa đề cập đến "quãng thời gian đen tối".
Cô nói xem khó khăn ngày trước như chuyện cười, tự lấy chúng làm trò
đùa. "Không ai có thể tránh né những khổ đau, nhưng bạn cần cười vào
chúng trước khi cuộc đời cười vào bạn", cô cho biết.
Shakira
sinh năm 1977, là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Cô được mệnh danh
"Nữ hoàng nhạc Latin" với những điệu nhảy bốc lửa, khỏe khoắn. Cô cũng
được biết đến với cái tên "Nữ hoàng nhạc World Cup" vì có nhiều ca khúc
cổ vũ các mùa giải đình đám. Suốt sự nghiệp, Shakira giành nhiều giải
thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ lục Guinness.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?