Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 07- 05 -2015 :Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Câu chuyện buồn trên xảy ra tại Đài Loan, người đàn ông tên gọi Ah Ji đợi chờ người yêu suốt 20 năm tại một trạm chờ xe lửa thuộc thành phố Tainan. 10

**************************

Bí ẩn búp bê mặt quỷ mang vận may cho chủ nhân

Chắc hẳn bạn đã nghe qua nhiều câu chuyện về những con búp bê quái dị như Robert, Annabelle đem đến tai ương cho người sở hữu và gia đình của họ. Từ những cuộc đối thoại giữa người và búp bê đến những cái chết bí ẩn, chúng đã trở thành đề tài và niềm cảm hứng cho các bộ phim kinh dị của Hollywood.

Tuy nhiên có lẽ búp bê Letta là một ngoại lệ. Mặc dù cũng có nhiều hành động bí ẩn và khiến người xung quanh phải sợ hãi, nhưng búp bê này chưa gây ra điều gì xấu xa mà ngược lại, Letta còn giúp chủ nhân của mình gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1972 khi một người đàn ông tên Kerry Walton trở về nhà của mình tại Australia để dự đám tang của bà nội.

Trong thời gian này, ông quyết định sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi thời thơ ấu của mình bằng cách đi vào một ngôi nhà bỏ hoang đã ám ảnh ông trong nhiều năm tuổi thơ.

Chuyến viếng thăm trở lại ngôi nhà xưa chính là cơ duyên cho cuộc gặp mặt giữa Kerry và búp bê Letta

Bước vào ngôi nhà hoang cùng ngọn đuốc trong tay, Kerry vừa đi vừa phủi bỏ lớp bụi và mạng nhện bám lâu ngày thì đột nhiên ánh sáng từ ngọn đuốc quét qua một khuôn mặt khiến ông phải lạnh người. Cái gì đó giống như một đứa trẻ!

Cận cảnh khuôn mặt búp bê Letta

Nhưng sau khi bình tâm trở lại và xem xét kĩ hơn, Kerry Walton phát hiện ra đó là một con búp bê đã cũ. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện bên trong Kerry. Ông cảm giác như mình và con búp bê đã gặp nhau từ bao giờ và thế lực nào đó đã thôi thúc buộc ông phải đem nó cùng về nhà.

Sự bắt đầu của những bí ẩn

Căn nhà hoang đã tồn tại hàng trăm năm, sau khi con búp bê rời đi thì chỉ một tháng sau đã bị dỡ bỏ. Kerry tin rằng, con búp bê đã biết trước mọi việc và điều khiển hành động của mình.

Ngoài ra ông còn phát hiện ra mái tóc của búp bê rất giống tóc thật và khi mở phần đầu của búp bê ra thì điều đáng sợ kế tiếp xuất hiện, bên trong đầu búp bê thực sự có thứ gì đó giống một bộ não!

Theo lời kể của Kerry, ông đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ kể từ khi đem con búp bê kia về. Chú chó giống Corgi vốn thường ngày điềm tĩnh của ông bỗng trở nên cực kỳ hung dữ khi lần đầu nhìn thấy con búp bê.

Sau đó, người thân của Kerry nói rằng họ cảm thấy ghê rợn vì hình dạng con người Letta. Có người nói: “Ánh mắt của nó cứ như nhìn chằm chằm vào bạn suốt cả ngày vậy”.

Lũ trẻ trong nhà Kerry cũng có thể chơi với búp bê bình thường vào ban ngày nhưng khi để con búp bê ở cùng chúng qua đêm thì sáng hôm sau, lũ trẻ thường tỉnh dậy và khóc thét. Vì thế, ông chủ Kerry buộc phải để búp bê này ở nhà dưới.

Kerry đã sống cùng con búp bê của mình trong vòng 5 năm cho đến khi ông quyết định đưa nó đến bảo tàng ở Sydney. Trời bắt đầu mưa nặng hạt khi ông đặt con búp bê trong xe. Kerry cảm thấy ớn lạnh và ông muốn mau chóng xem thử con búp bê sẽ như thế nào khi tới nơi công cộng.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Khi tiếp nhận búp bê, các chuyên gia bảo tàng Sydney đã cho Kerry biết con búp bê này khoảng 170 - 200 tuổi. Nó được tạo ra bởi một nghệ nhân người Gypsy. Tộc người du mục này tin tưởng tuyệt đối vào sự chuyển đổi linh hồn. Do đó, con búp bê có thể đóng vai trò như một vật trú ngụ linh hồn ai đó đã qua đời. Tới thời điểm này, cái tên Letta mới ra đời, bởi có người khẳng định đã nghe thấy búp bê hét lên “Letta me out!" (thả tôi ra).

Vì sự hiếm có và tuổi đời của con búp bê, Kerry nghĩ rằng ông có thể rao bán nó với một mức giá tốt. Nhận được một đề nghị mua lại Letta, Kerry đã đặt búp bê ở đằng sau xe và lái đến chỗ người mua. Trời lại mưa và khi đến nơi, đột nhiên ông cảm thấy mình như bị dính chặt vào ghế và không có cách nào để ra khỏi xe.

Búp bê bí ẩn giúp ông chủ đổi đời

Nếu ai nghĩ Letta là một con búp bê xấu xa thì có vẻ họ đã nhầm. Letta không gieo rắc bất hạnh lên cuộc đời người chủ Kerry. Ngược lại, cảm nhận được những khó khăn về tài chính của chủ nhân, Letta đã nhanh chóng giúp ông kiếm được bộn tiền.

Letta trở thành nhân vật chính trong các talk-show nổi tiếng. Nhờ đó, công việc buôn bán đồ cổ của Kerry trở nên phát đạt. Nhiều người gợi ý Kerry có thể kiếm lợi bằng cách đem Letta đến Mỹ đễ thực hiện một loạt các talk-show nhưng ông đã từ chối.

Thay vào đó, ông đồng ý với đề nghị một nhà chiêm tinh nổi tiếng tại Australia - quê hương ông - để cùng Letta thực hiện các buổi biểu diễn xuyên đất nước.

Letta và chủ nhân tham dự một buổi talk-show trên truyền hình

Đặc biệt, ngay cả khi tham gia các chương trình truyền hình, Letta cũng không ngừng tạo ra những điều bí ẩn. Trong một talk-show, Letta được sắp xếp để "gặp" một nhà ngoại cảm nổi tiếng. Tuy nhiên, khi búp bê xuất hiện, tranh trên tường lập tức rơi xuống sàn và các đồng hồ dừng lại đột ngột không rõ nguyên nhân.

Rồi khi những người quay phim đặt nó vào lòng nhà ngoại cảm, nhiều khán giả thấy Letta quay đầu và nhìn thẳng vào ống kính. Một người quay phim đã đứng chôn chân và sau đó bỏ chạy ra khỏi cửa.

Khoa học vào cuộc nhưng bất lực

Khi một tạp chí của Australia đăng tải bài viết về con búp bê và những điều kỳ bí của tâm linh, một nhóm các nhà điều tra hiện tượng huyền bí của Mỹ đã đến gặp Kerry để tiến hành nghiên cứu đặc biệt.

Song tất cả những gì họ thu được chỉ là nguồn gốc có phần hư cấu của chú búp bê kì lạ này. Theo họ kể lại, trong con búp bê là linh hồn của một cậu bé 6 tuổi bị mắc kẹt trong con tàu gỗ. Cậu đã mất sau khi con tàu gặp phải bão trong một khu vực hẻo lánh của Romania.

Búp bê Letta xuất hiện trên truyền hình cùng vợ của Kerry

Cha của đứa trẻ đã tạo nên hình nộm này và thực hiện một buổi lễ để chuyển giao linh hồn đứa trẻ vào trong búp bê. Tiếp đó con búp bê được đưa đến Australia bởi một người nhập cư và đã ở tại ngôi nhà hoang năm xưa cho tới khi gặp Kerry. Và sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Kerry sẽ không thể thoát khỏi con búp bê.

Cho tới nay, đây vẫn là một trong bí ẩn chưa thể giải đáp của thế giới...

Theo Trí Thức Trẻ


**********************

Cảnh sát đỡ đẻ cho thai phụ ngay trên đường cao tốc

Một nam nhân viên cảnh sát ở Trung Quốc đã giúp bà bầu ngay trên xe công vụ khi thấy người này có dấu hiệu chuyển dạ. 

baby3-7950-1430702750.jpg

Cả hai mẹ con đều an toàn và khỏe mạnh sau khi được cảnh sát Xu Chunpeng đỡ đẻ trên xe ôtô. Ảnh: Shanghaiist

Sự việc xảy ra sáng 1/5 trên một tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Giang Tây. Theo Tencent, người phụ nữ đang mang thai đã nhờ các cảnh sát giao thông giúp đỡ khi ôtô của cô đột nhiên chết máy trên đường cao tốc. 

Lúc này, ba cảnh sát đang làm nhiệm vụ là Xu Chunpeng, Xiao Jiaofeng và Zhan Guozhen lập tức tới hiện trường. Sau khi được đưa lên xe cảnh sát, người phụ nữ nhận thấy mình có dấu hiệu chuyển dạ.

Không một phút suy nghĩ, Xu Chunpeng yêu cầu một đồng nghiệp của mình lái xe để anh đỡ đẻ cho cô. Cả hai mẹ con sau đó được đưa tới bệnh viện nhân dân Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây. Hiện tình hình sức khỏe của người mẹ và đứa bé đều tốt. 

Sau khi thông tin về sự việc xuất hiện trên các diễn đàn của Trung Quốc, hàng nghìn thành viên bày tỏ sự ngưỡng mộ đói với Xu. Một thành viên bình luận: "Tôi thực sự rất cảm kích trước việc làm của anh ấy. Phụ nữ dễ gặp nguy hiểm nhất khi sinh nở. Anh ấy thật đáng khen". Một thành viên khác thì viết: "Anh ấy đúng là nhân viên cảnh sát tuyệt vời nhất Trung Quốc! Tuy nhiên, phụ nữ lúc sắp sinh không nên ra ngoài. Thật may là cô ấy và đứa con đều an toàn và khỏe mạnh". 

Hướng Dương



 

*********************

10 nhà thiết kế gốc Hoa nổi tiếng thế giới

Jason Wu, Alexander Wang hay Vera Wang đều ghi dấu ấn như một nhà tạo mốt quốc tế tài năng.

rs-1024x759-150407162623-1024-2503-6009-

1. Jason Wu
Tuổi: 32
Khách hàng thân thiết: Diane Kruger, Michelle Obama, Michelle Williams...
Số năm kinh doanh: 9 năm.
Jason Wu mang hai quốc tịch Đài Loan và Canada. Anh sinh ra tại Đài Bắc năm 1982. Chàng trai 9x trở thành ngôi sao thiết kế vào năm 2009 khi sáng tạo trang phục cho Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong lễ nhậm chức. Chiếc váy trở thành một trong những trang phục mang tính biểu tượng, nổi tiếng nhất mọi thời đại của các Đệ nhất phu nhân. Bên cạnh thương hiệu riêng, tháng 6/2013, Jasson còn đảm đương vị trí giám đốc nghệ thuật dòng trang phục nữ của nhà mốt Đức Hugo Boss.

rs-1024x759-150408122132-1024-5071-5762-

2. Vera Wang
Tuổi: 65
Khách hàng thân thiết: Kim Kardashian, Sofia Vergara...
Số năm kinh doanh: 45 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Ralph Lauren.
Vera Wang sinh ra và lớn lên ở thành phố New York, cha mẹ bà đều là người Thượng Hải đến Mỹ từ những năm 1940. Mẹ bà là phiên dịch viên cho Liên hợp quốc, cha sở hữu một công ty dược phẩm. Vera từng là một vận động viên trượt băng, cây bút chủ chốt của Vogue. Nắm giữ vị trí biên tập viên cao cấp mảng thời trang nhiều năm liền, sau khi không được bổ nhiệm chức Tổng biên tập, năm 1988 bà rời tạp chí này. Vị trí đó được  Anna Wintour nắm giữ cho đến nay. Nhà thiết kế gốc Hoa từng giữ chức giám đốc thiết kế ở Ralph Lauren trong ba năm, sau đó tách ra lập thương hiệu riêng. Bà là một trong những nhà thiết kế thời trang thảm đỏ và váy cưới đáng ngưỡng mộ, nổi danh khắp toàn cầu.

rs-1024x759-150408121948-1024-5277-2895-

3. Alexander Wang
Tuổi: 31.
Khách hàng thân thiết: Rihanna, Madonna, Kim Kardashian...
Số năm kinh doanh: 10 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Balenciaga.
Alexander Wang sinh ra tại California, cha mẹ là người Mỹ - Đài Loan. Nhà thiết kế ghi dấu ấn của mình bằng phong cách urban-chic, đậm style đường phố New York. Nhiều ngôi sao cá tính là fan của chàng trai sinh năm 1983. Năm 2014, nhà tạo mốt 8x tạo nên cơn sốt khi hợp tác với hãng thời trang H&M. Dòng sản phẩm Alexander Wang x H&M đạt được thành công lớn, khiến nhiều tín đồ thời trang phải xếp hàng thâu đêm để đón mua tại các hệ thống cửa hàng của hãng trên toàn thế giới.

rs-1024x759-150407163037-1024-1307-9785-

4. Peter Som
Tuổi: 45
Khách hàng thân thiết: Olivia Palermo, Lea Michele, Leighton Meester...
Số năm kinh doanh: 17 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Bill Blass, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors.
Peter Som là người Mỹ gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại San Francisco. Sau khi có tấm bằng đại học ngành lịch sử nghệ thuật, ông tiếp tục học về thời trang và tốt nghiệp trường thiết kế Parsons ở New York năm 1998. Tài năng của Peter nhanh chóng được công nhận qua các cuộc thi. Chỉ trong một vài năm, nhà thiết kế sinh năm 1970 nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi đình đám tại New York Fashion Week. Quần áo của Peter thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm thời trang trên toàn cầu như Vogue, W, Elle, Harper BazaarInStyle.

rs-1024x759-150407163246-1024-9881-1996-

5. Laurence Xu
Tuổi: 41
Khách hàng thân thiết: Phạm Băng Băng, Trương Tịnh Sơ, Chu Vận...
Laurence Xu luôn kết hợp các khía cạnh văn hóa Trung Hoa vào các thiết kế của mình một cách tinh tế. Tiêu biểu là các trang phục dạ hội thêu hình rồng quý phái. Năm 2013, ông ra mắt ấn tượng tại Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture với các thiết kế tuyệt đẹp, giàu truyền thống Á Đông.

rs-1024x759-150407163612-1024-2609-9235-

6. Anna Sui
Tuổi: 50.
Khách hàng thân thiết: Fergie, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Blake Lively,  Liv Tyler...
Số năm kinh doanh: 30 năm.
Anna Sui là một trong những cái tên lớn của làng thời trang Mỹ, nổi tiếng với các thiết kế vượt thời gian, lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa. Bà nằm trong 'Top 5 biểu tượng ngành thời trang của thập kỷ", sánh ngang Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Ralph Lauren và Diane von Furstenberg. Chính nhờ hai cô bạn thân siêu mẫu là Naomi Campbell và Linda Evangelista khuyến khích, bà mới mạnh dạn tung bộ sưu tập lên sàn runway, sau đó được đánh giá cao vì các thiết kế độc đáo, gu thẩm mỹ riêng biệt, hút lượng fan đáng kể gồm nhiều người nổi tiếng.

rs-1024x759-150407164231-1024-5490-6313-

7. Vivienne Tam
Tuổi: 57.
Khách hàng thân thiết: Serena Williams, Angela Simmons, Lea Michele, Susan Sarandon...
Số năm kinh doanh: 21 năm.
Nữ thiết kế sinh ra tại Quảng Châu (Trung Quốc), làm nên tên tuổi vào năm 1994 khi ra mắt thương hiệu kết hợp xu hướng phương Đông và phương Tây. Các thiết kế giao thoa văn hóa của Vivienne Tam chứng minh tính thẩm mỹ cao, bất chấp ranh giới về tuổi tác và vóc dáng.

rs-1024x759-150407163852-1024-2462-2379-

8. Derek Lam
Tuổi: 48
Khách hàng thân thiết: Solange Knowles, Jessica Alba, Kristen Stewart...
Số năm kinh doanh: 25 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Michael Kors, Tod's.
Sau khi làm việc cho Michael Kors suốt những năm 1990, Derek Lam tách ra thành lập thương hiệu riêng vào 2003. Nhà tạo mốt sớm nổi tiếng với các thiết kế duyên dáng, sắc nét, hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những bộ cánh trơn màu thanh lịch.

rs-1024x759-150408122657-1024-5334-4524-

9. Phillip Lim
Tuổi: 41.
Khách hàng thân thiết: Kylie Jenner, Taylor Swift, Jessica Alba...
Số năm kinh doanh: 15 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Development.
Nhà thiết kế sinh ra tại Đài Loan, cha mẹ đều là người Hoa. Phillip Lim là nhà tạo mốt có tiếng ở dòng thời trang ready-to-wear, nhất là khi cho ra mắt bộ sưu tập 3.1 Phillip Lim vào 2005. Bên cạnh trang phục, túi xách Phillip Lim còn nằm trong danh sách "phải có" của nhiều ngôi sao, nhất là dòng túi Pashli.

rs-1024x759-150409140016-1024-2435-6529-

10. Humberto Leon
Tuổi: 39.
Khách hàng thân thiết: Solange Knowles, Chloe Sevigny, Alexa Chung...
Số năm kinh doanh: 13 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Opening Ceremony.
Humberto Leon và người bạn thân Carol Lim mở cửa hàng bán lẻ Opening Ceremony vào năm 2002, đạt được thành công lớn trong ngành thời trang New York. Năm 2011, bộ đôi này cùng trở thành giám đốc sáng tạo cho thương hiệu Kenzo, mang đến một thế hệ mới trẻ trung, đầy sắc màu. Sáng tạo nổi tiếng nhất gần đây của cặp đôi thiết kế là mẫu áo choàng cưới cho Solange Knowles.

Lana
Ảnh: Eonline




******************

Nước mắt gã tử tù sau vụ hiếp dâm vợ sắp cưới của em trai rồi sát hại


Kẻ thủ ác trong đêm hội tình nhân

Nạn nhân của tôi là Lê Thị Huế, một nữ sinh lớp 12, đẹp rực rỡ. Huế chính là người yêu của em trai tôi tên là Lò Văn Thìn. Tôi biết rõ về tình yêu của em trai, biết rõ về cô bé Huế. Thế nhưng, tôi lại không kìm được dục vọng và sự đê hèn khi nhìn thấy cô bé mới lớn, đẹp mơn mởn ấy.

Đúng vào ngày lễ tình nhân (14/2/2008), tôi về nhà mẹ đẻ ở xã Cát Thịnh để hôm sau làm giỗ bố. 20h, cơm rượu xong, tôi muốn đi chơi quanh xóm nên đã xuống bếp lấy chiếc búa đinh đút vào túi quần phòng thân. Khi đến nhà sàn của gia đình Huế, tôi thấy Huế đang hát karaoke với 2 đứa cháu gái nên vòng lên chơi.

Ngồi nhìn Huế hát, tiếng hát và vẻ đẹp của cô gái khiến dục vọng trong con người tôi trỗi dậy. Tôi dường như không còn tỉnh táo để nhớ rằng cô gái trước mặt sau này sẽ là em dâu của mình...

Biết Huế và Thìn đang giận nhau nên tôi giả vờ nói với Huế ra hội trường thôn để Thìn gặp mặt. Ra tới nơi thì Huế không thấy Thìn đâu. Khi phát hiện ra ánh mắt dục vọng của tôi, Huế sợ bỏ về. Nhưng mới chỉ đi được mấy bước chân, Huế đã bị tôi vung búa từ phía sau.

Huế kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Lúc này tôi như con thú dữ. Tôi vòng ra phía trước mặt Huế, vung búa liên tiếp khiến cô ngã ngửa xuống nền nhà và không thể kêu được nữa. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với Huế, sợ cô gái không chết sẽ tố cáo hành vi phạm tội của mình nên tôi tiếp tục dùng búa sát hại cô ấy.

Thấy Huế không còn cử động, tôi kéo xác cô gái ra ngoài, đẩy xuống hố vôi gần đó. Làm xong từng ấy việc tàn ác, tôi phi tang chiếc búa đinh gây án, ném chiếc áo khoác dính máu xuống suối dưới cầu Ngòi Lao rồi đi bộ đến nhà bạn tên là Hoàng Minh Thao ở thôn Ngã Ba (xã Cát Thịnh) ngủ nhờ.

Tôi rất ân hận về tội ác do mình gây ra. Ảnh minh họa

Nửa đêm thức dậy, thấy Thao đang say ngủ, tôi đã lấy trộm chiếc điện thoại của Thao để ở đầu giường rồi bỏ đi. Khoảng 6h ngày 15/2, tôi ra đường đón xe ô tô khách về Nghĩa Lộ. Đến khoảng 24h cùng ngày, khi tôi về nhà thì bị lực lượng Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Nỗi đau của người ở lại

Đưa thi hài người yêu ra đồng, Thìn lặng câm, như hoá đá trong nỗi đau. Cô gái trẻ trung, nhí nhảnh và xinh đẹp của Thìn giờ đã ra đi vĩnh viễn, và đau đớn thay, kẻ gây ra tội ác lại chính là người anh ruột của mình.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE'

Mẹ của tôi cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn bà con trong bản. Bà chỉ biết thắp hương trên bàn thờ chồng xin ông tha thứ vì đã không nuôi dạy được con nên người. Thương nhất là người vợ trẻ của tôi, năm nay mới có 22 tuổi. Khi tôi bị bắt, cô đang mang thai gần đến ngày sinh. Cô không biết chồng mình bị bắt vì tội gì.

Ba ngày sau khi tôi bị bắt, vợ tôi trở dạ, sinh con trai. Rồi vợ tôi cũng tìm hiểu được căn nguyên việc chồng bị bắt. Bởi câu chuyện tội ác của tôi đã ầm lên ở cái thị xã nhỏ bé mà vợ tôi đang ở. Mọi người khuyên vợ tôi phải vượt lên, phải giữ gìn sức khoẻ những ngày đầu ở cữ để nuôi con. Nhưng đêm nào, vợ tôi cũng nuốt nước mắt ngậm ngùi, xót xa cho cảnh ngộ của mình.

Nước mắt tử tù

Ngày ra tòa, dù đã xác định tư tưởng nhưng tôi vẫn bị sốc khi nghe hội đồng xét xử tuyên án tử hình. Những ngày tôi ở trong xà lim chờ giờ khắc ra pháp trường mới dài và căng thẳng biết bao. Tôi cứ tập đếm ngày qua ánh nắng rọi vào mỗi sáng và bóng tối sập xuống cuối ngày.

Thi thoảng, nếu quản giáo cho được mảnh nilon, tôi lại tranh thủ ngồi xé nhỏ để đan những con tôm xinh xắn, rồi nhờ quản giáo tặng các cô phạm nhân. Tôi muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ mình còn tồn tại trên cuộc đời.

Từ ngày tôi bị bắt vào trại tạm giam cho đến nay, chẳng một ai trong gia đình đến thăm hoặc gửi quà cho tôi. Trong xà lim của tôi chỉ có một lọ nhựa đựng mì tôm sống là quà của cán bộ quản giáo cho. Nhắc đến gia đình, tôi chẳng dám oán trách chuyện không ai đến thăm nuôi. Bởi tôi biết rằng đó cũng chính là cái giá do hành vi tội ác của mình gây ra.

Những ngày mang án tử hình trong trại tạm giam có lẽ đã khiến tôi suy ngẫm kỹ hơn về hành vi tội ác của mình và cái giá phải trả. Nhiều đêm tôi còn bị ám ảnh bởi cái chết của Huế.

Mong được nhìn thấy đứa con trai chưa một lần gặp mặt

Tôi rất ân hận về tội ác do mình gây ra, chỉ biết nói lời xin lỗi gia đình Huế và gia đình tôi. Tôi không dám mong mọi người tha thứ, mà tôi cũng biết vợ tôi không thể nào tha thứ nổi cho mình. Tôi đã bị kết án tử hình, những ngày sống trên cõi đời không còn lâu nữa. Tôi chỉ có một mong ước duy nhất, đó là được nhìn thấy mặt con trai, đứa con ra đời ngay sau cái đêm cha nó gây tội ác tày trời và bị bắt.

Theo Công Lý

****************

Rợn người Microsoft tự tag mặt, tính tuổi trên bãi đất trống

6 ngày nghỉ lễ của em nó đơn giản biết bao; Con đường 'không phải dạng vừa đâu'...
a1-5149-1430671750.jpg

Em chỉ định lấy bức ảnh này ra chơi chơi ứng dụng tính tuổi của Microsoft, ai ngờ nó đếm ra được tuổi của 14 người. :((. Dự là đêm nay mất ngủ rùi.

a4-2198-1430671750.jpg

Cánh cửa tự dưng cũng bị tag vô tính tuổi là sao. Huhu, sợ quá.

a2-8375-1430671750.jpg

Công việc của tớ suốt 6 ngày nghỉ lễ.

a3-2508-1430671751.jpg

Đúng là không phải dạng vừa đâu.

a5-7073-1430671751.jpg

Mấy bạn thành phố chắc chưa từng chơi trò này bao giờ quá.

a6-3451-1430671751.jpg

Khi con gái lái xe...

a7-1157-1430671751.jpg
 
a8-1972-1430671752.jpg
a9-2045-1430671752.jpg
a10-6164-1430671752.jpg

Siêu nhân phạm tội thì cũng bị bắt hết.

a11_1430671381.jpg

Tu bình sữa mẹ chuẩn bị cho lấy tinh thần chiến đấu tiếp.

a12_1430671381.jpg

Mấy tên cuồng game là thế này đây, đi WC cũng chẳng rời ra nửa bước.

a13.jpg

Kính ngủ gật siêu lợi hại trong lớp.

a14.jpg

Vừa có chợp mắt một cái mà tỉnh dậy đã như con hề thế này, òa òa.

a15.jpg

Đố các anh chị làm mắt lác dễ thương như em đấy.

a16.jpg

Quả này vẹo hết cả cột sống nhá, nghịch cho lắm vào.

a17.jpg

Vừa mới lỡ chân một tí mà nó đã cáu nhặng cả lên.

nho1.jpg

Nhờ thằng bạn nhỏ thuốc đau mắt hộ mà sao thấy cái bình to quá.

nho2.jpg

Cứ sự thực mà chơi thôi, cô giáo còn không chấp nhận được kia kìa.

Zon zon



******************

Khỏa thân đi trộm để dễ thoát nạn


Pho khẳng định mục đích cởi trần truồng đi trộm để làm chị em phụ nữ thấy mà xấu hổ không hô hoán mọi người xung quanh.

Công an xã Tân Lộc Bắc (huyện Thời Bình, Cà Mau) đang điều tra, làm rõ hàng loạt vụ trộm do Thạch Pho (37 tuổi, ngụ tại địa phương) gây ra.

Nạn nhân đều là góa phụ hoặc cô gái còn trẻ, chưa có gia đình. Họ có chung nhận định, tên trộm là người trên địa bàn, am hiểu đường đi lối lại trong khu vực và nhất là đều trong tình trạng “khỏa thân” khi đột nhập vào nhà. Từ khi tên trộm “thoát y” lộng hành, người dân nơi đây lâm vào cảnh ăn ngủ không yên để canh gác.

Bà Khưu Thị Vân (40 tuổi) cho biết, nhà bà là địa chỉ mà tên trộm lui tới và cũng mất rất nhiều tiền bạc, tài sản. Phận góa phụ ở một mình nuôi mẹ già và con cái nên bà Vân thường xuyên bị trộm ghé thăm mà không dám báo chính quyền.

Bà Vân nhớ lại lúc gặp Thạch Pho đột nhập vào nhà mình.

Bà Vân nhớ lại lúc gặp Thạch Pho đột nhập vào nhà mình.

Cho đến đêm là 8/4, thì bà mới bắt được tận tay gã trộm. “Khoảng 12h đêm, trong cơn mê man tôi thấy tiếng động rồi giật mình tỉnh giấc, bất ngờ phát hiện người đàn ông trần truồng mò mẫn bên con gái 12 tuổi đang ngủ say. Tôi hô rằng có kẻ hiếp dâm, hãm hại con gái tôi. Nhưng người đàn ông chỉ lấy tiền và điện thoại rồi chạy trốn”, bà Vân kể.

Bị phát hiện, tên trộm trần truồng nhảy xuống dòng kênh gần đó nhưng bị người dân vây bắt. Khi bị bắt, gã trộm vờ kêu đau đớn rồi bất ngờ thoát khỏi đám người.

Đến gần sáng, tiếc cọc tiền nhà bà Vân nên tên trộm tiếp tục mò đến nhà bà để lấy lại số tiền và đống quần áo đã bỏ quên gần đó. Công an xã Tân Lộc Bắc đã phục kích bắt giữ tại hiện trường, nhận ra tên trộm chính là Thạch Pho (37 tuổi, người sống trên địa bàn).

Tại trụ sở công an xã, Pho thừa nhận thêm mình là hung thủ của 3 vụ trôm vừa xảy ra ở địa phương. Hắn khẳng định mục đích cởi truồng để làm chị em phụ nữ thấy mà xấu hổ không hô hoán mọi người xung quanh.

Ngôi nhà bà Vân bị Thạch Pho lẻn vào trộm đêm ngày 8/4.

Ngôi nhà bà Vân bị Thạch Pho lẻn vào trộm đêm ngày 8/4.

Kể từ ngày Thạch Pho bị bắt giữ thì thì nhiều nạn nhân mới dám lên tiếng tố cáo hành vi của siêu trộm quái dị này.

Một người phụ nữ góa phụ ở xã Tân Lộc Bắc chia sẻ: “Ban đầu, khi hắn trèo vào phòng tôi đã bất giác phát hiện ra rồi. Tính hô hoán trộm, nhưng quay mặt sang thấy hắn trên người không một mảnh vải che thân nên tôi đã ngại ngùng, im lặng cho hắn muôn lấy gì trong nhà mình thì lấy. Cũng chỉ vì tôi ngại nói chuyện này với mọi người xung quanh nên bị hắn lẻn vào nhà trộm nhiều lần”.

Theo nhiều người địa phương, Pho là một người rất lanh ma, xảo quyệt. Hắn ra tay không tha bất kì ai, mặc kệ nạn nhân là ai, ở đâu hễ đủ các điều kiện để hắn trộm là được. Thời gian hoạt động vào khoảng 20h đến rạng sáng ngày hôm sau.

Pho là người từng có gia đình và một con. Nhưng vì không chịu được với tính cách của Pho nên người vợ đã khăn gói bỏ đi để lại cậu con trai cho hắn nuôi.

Hắn thường giả vờ tỏ ra khờ khạo, kể lể về chuyện bị vợ bỏ để mọi người đem lòng thương cảm. Nhưng đó chỉ là mánh khóe để hắn thực hiện hành vi của mình.

Ông Trương Văn Nở, Trưởng ấp 5, xã Tân Lộc Bắc cho biết: “Pho từng được đưa đi cải tạo. Hiện vụ việc đang được công an huyện thụ lý”.

Theo Đất Việ

***************

Ngỡ ngàng nhan sắc mỹ nhân Hồng Lâu Mộng U70

Mới đây trên trang blog của thành viên mạng nổi tiếng Trung Quốc là Bắc Kinh Đông Vũ đã đăng tải chùm ảnh về nữ diễn viên Vương Dương. người từng thành công trong vai diễn Tiết Bảo Cầm trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hồng Lâu Mộng phiên bản 87 của đạo diễn Vương Thừa Lâm.

 

Nàng Tiết Bảo Cần (giữa) của Vương Dương ngày ấy (trái) bây giờ (phải).

 

Vẻ trẻ trung tuổi 63 của Vương Dương.

Trong Hồng Lâu Mộng, Tiết Bảo Cầm là em gái Tiết Khoa, em họ Tiết Bảo Thoa và Tiết Bàn. Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, có tài thơ văn nên được Giả mẫu rất mực yêu quý, được giữ lại phủ để hằng ngày trò chuyện với bọn chị em.

Theo QQ, Vương Dương tham gia đoàn phim Hồng Lâu Mộng khi bà đã bước qua tuổi 35. 28 năm trôi qua, "nàng Tiết Bảo Cầm nay đã 63 tuổi, thế nhưng nhan sắc của bà vẫn khiến nhiều người không khỏi thán phục. Bức ảnh chụp cận cảnh cho thấy làn da trắng mịn của Vương Dương, ánh mắt sáng tinh anh như xóa nhòa tuổi tác của người phụ nữ U70.

 

Tạo hình Tiết Bảo Cầm của Vương Dương năm 35 tuổi.

Vẻ đẹp Tiết Bảo Cầm.

Nghệ sĩ Vương Dương hiện là diễn viên hạng A thuộc Viện kịch nghệ thuật nhi đồng Trung Quốc. Từ năm 1974 - 1979, bà là diễn viên múa của Viện sân khấu ca mua nhạc Thành Đô với tài năng múa uyên thâm.

Năm 1979, Vương Dương được tuyển vào Viện kịch nghệ thuật nhi đồng Trung Quốc và phát triển cho đến hiện tại, cống hiến cho khán giả biết bao tác phẩm nghệ thuật hơn 40 năm trong nghề. Trong đó đặc biệt phải kể đến vở Mã Lan Hoa đã mang lại giải Hoa Mai cho nghệ sĩ Vương Dương.

Nghệ sĩ Vương Dương thời xuân sắc.

Vương Dương U70 của hiện tại.

Trước khi tham gia phim Hồng Lâu Mộng, Vương Dương từng có cơ hội góp mặt trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986 của nữ đạo diễn Dương Khiết. Bà thủ vai đạo đồng Minh Nguyệt, đồng tử của Chấn Nguyên Tử trong tập 9: Ăn trộm quả nhân sâm.

Mới đây, trong chương trình chào xuân của đài vệ tinh Giang Tô, nghệ sĩ Vương Dương tái ngộ khán giả bên dàn mỹ nhân Tây Du Ký năm nào như tiên nữ thiên cung do Mã Linh đóng, Ngọc Thố tinh - Lý Linh Ngọc đóng, Chân Chân - Thẩm Tuệ Phân; Ái Ái - Dương Phụng Nhất;

Vương Dương trong chương trình Chào xuân 2015 cùng đoàn phim Tây Du Ký.

Tạo hình nhân vật Minh Nguyệt của Vương Dương trong Tây Du Ký.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Na Tra - Ngải Kim Mai, Cao Thúy Lan - Ngụy Tuệ Lệ; Lê Sơn Lão Mẫu - Tôn Phượng Cầm; Minh Nguyệt - Vương Dương, Quan Âm Bồ Tát - Tả Đại Phân. Góp mặt trong chương trình còn có nữ đạo diễn Dương Khiết.

 

Một vai diễn thời trẻ của nghệ sĩ Vương Dương.

 

Nhan sắc trẻ trung của Vương Dương (phải) khi đã qua tuổi U70.

 

Sự trẻ trung của nghệ sĩ bậc lão thành 63 tuổi.

 

Vương Dương (trái) cùng nghệ sĩ Viện kịch nghệ thuật Nhi đồng.

Nghệ sĩ Vương Dương của hiện tại.

Vương Dương thời trẻ.

Tiết Bảo Cầm của Vương Dương.

 

Vương Dương 35 tuổi khi vào đoàn Hồng Lâu Mộng.

 

Nhan sắc của bà vẫn nổi bật và tỏ ra không thua kém các mỹ nhân khác của đoàn.

Vẻ sắc sảo trong vai diễn Tiết Bảo Cầm.

Theo Dân Việt

************************

Thảm cảnh của chó ngao Tây Tạng hết thời


Khi phong trào nuôi chó ngao Tây Tạng của giới nhà giàu Trung Quốc lên tới đỉnh điểm, một con có đôi mắt buồn như Nibble có thể đáng giá tới 200.000 USD và tận hưởng cuộc sống dễ chịu trong các khu dinh thự xa hoa của một số tài phiệt ngành than.

Nhân viên y tế trong Trung tâm Dịch vụ Thú y Quốc tế kiểm tra cơ thể của chó ngao Nibble sau khi những người bảo vệ động vật cứu nó cùng hàng trăm con chó khác từ một xe tải hồi đầu năm 2015. Ảnh: New York Times 

Nhưng đó là câu chuyện của năm 2013. Hồi đầu năm 2015, người ta nhét hơn 20 con chó ngao Tây Tạng - bao gồm Nibble - cùng 150 con chó khác vào những lồng sắt rồi đặt chúng lên xe tải.

Nếu một nhóm người bảo vệ quyền của động vật tại Bắc Kinh không đứng trước xe tải để ép tài xế dừng, có lẽ chúng đã kết thúc cuộc đời trong một lò mổ ở phía đông bắc Trung Quốc.

Với giá khoảng 5 USD (hơn 100.000 đồng) mỗi con, chúng sẽ biến thành nguyên liệu dành cho món lẩu, mặt hàng thú nhồi bông hay găng tay mùa đông, New York Times nhận định.

Giới nhà giàu Trung Quốc từng sưu tầm xe Audi đen, đồng hồ Omega, rượu ngoại hay căn hộ cao cấp để thể hiện đẳng cấp. Nhưng chúng là những mặt hàng mất dần giá trị theo thời gian.

Một số mặt hàng mất giá vì nền kinh tế trì trệ, còn một số loại khác không còn hợp thời do chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ.

Chó ngao Tây Tạng, loài chó chăn cừu trên dãy núi Himalaya, cũng từng là thứ mà giới siêu giàu muốn sở hữu để thể hiện đẳng cấp. 4 năm trước, giới truyền thông đưa tin một con chó ngao Tây Tạng thuần chủng có bộ lông màu nâu đỏ mang tên Big Splash được bán với giá 1,6 triệu USD. Những người hoài nghi khẳng định chủ của con chó phóng đại giá để phục vụ mục đích tiếp thị.

Các “chuyên gia tự phong” hồi ấy tin rằng, những người có lý trí sẽ không bao giờ chi hơn 250.000 USD để mua một con vật. Ngày nay, những người lai giống chó ngao đang đối mặt với thực tế thê thảm.

Người mua ngày càng thưa thớt, còn giá giảm xuống mức rất thấp so với thời kỳ cao trào. Giá trung bình với những con chó đẹp nhất – có bàn chân dày và bờm như sư tử - dao động quanh mức 2.000 USD. Nhưng nếu người mua tỏ ra nhiệt tình thì người bán sẵn sàng giảm xuống mức thấp hơn nhiều.

“Nếu tôi có cơ hội khác, tôi sẽ bỏ công việc lai giống chó ngao Tây Tạng”, Gombo, một người lai giống chó “kỳ cựu” tại tỉnh Thanh Hải ở phía tây bắc Trung Quốc, nói.

 Vào năm 2013, người giàu ở Trung Quốc sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD để mua một con chó ngao có chân dày và bờm như sư tử. Ảnh: China Daily

Ông phải chi từ 50 tới 60 USD mỗi ngày để mua thức ăn cho một chó ngao có khối lượng khoảng 70 kg, trong khi ông có khá nhiều con như thế. “Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn”, ông thổ lộ.

Hiệp hội Những người nuôi chó ngao Tây Tạng cho biết, từ năm 2013, khoảng một nửa trong tổng số 95 thành viên của họ tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ xuyên, bỏ nghề.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Hội chợ Chó ngao Tây Tạng thuần chủng, một trong những sự kiện khá đình đám ở Thành Đô trước đây, đã biến thành hội chợ thủy sản và thú cưng. Trên một số khía cạnh, việc giới nhà giàu không còn mặn mà với chó ngao cho thấy sự hay thay đổi của tầng lớp tiêu dùng lắm tiền.

Nổi tiếng bởi sự hung dữ và gắn liền với hình ảnh của người dân Tây Tạng có tâm hồn khoáng đạt, chó ngao giúp chủ nhân của chúng tạo dựng hình tượng vừa hoang dã vừa lãng mạn. “Sự hoang dã là nhân tố quan trọng trong thị trường hàng xa xỉ ở Trung Quốc. Nhiều khách hàng người Hán sẵn sàng trả khoản tiền lớn để mua những thứ liên quan tới Tây Tạng”, Liz Flora, Tổng biên tập tạp chí tiếp thị Jing Daily, nhận xét.

Dân du mục ở Tây Tạng nuôi chó ngao để canh chừng chó sói và những kẻ trộm gia súc. Là giống chó cổ xưa với tiếng sủa sâu và đầy uy lực, chúng có khả năng chịu đựng mùa đông khắc nghiệt và nồng độ oxy thấp trên cao nguyên. Giống như chó sói, chó ngao chỉ sinh con một lần trong năm.

“Chúng nổi tiếng với khả năng bảo vệ tài sản, con người và gia súc trước mọi mối đe dọa. Chủ của chó ngao luôn tự hào về chúng”, Gombo bình luận.

Khi trào lưu mua chó ngao lên tới đỉnh điểm, một số người lai giống bơm silicone vào chó để chúng trở nên oai vệ hơn. Trong năm 2013, một người lai giống từng đòi một bệnh viện thú y ở Bắc Kinh bồi thường 140.000 USD sau khi con chó ngao Tây Tạng đầy triển vọng của ông chết trong ca phẫu thuật nâng mặt.

“Nếu con vật của tôi có khuôn mặt đẹp hơn, những người sở hữu chó ngao cái sẽ trả giá cao hơn cho việc giao phối với con chó của tôi”, người kiện bệnh viện nói với Global Times. Ông yêu cầu bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật để thay đổi bộ mặt buồn của con vật.

Li Qun, một giáo sư của Đại học Nông nghiệp Nam Kinh và là chuyên gia về chó ngao Tây Tạng, nói rằng sự tham lam của giới đầu cơ là nguyên nhân khiến thị trường chó ngao rơi vào tình trạng thoái trào. Ngoài ra, do giá tăng quá nhanh, những người vô lương tâm bắt đầu cho chó ngao Tây Tạng giao phối với những loài chó khác, làm giảm giá trị của giống chó ngao và khiến khách hàng tẩy chay.

“Tới năm 2013, thị trường bão hòa bởi những con chó ngao lai”, giáo sư Li bình luận. Những câu chuyện chó ngao tấn công người khiến vài nạn nhân tử vong cũng khiến một bộ phận người giàu trở nên phân vân khi mua chúng. Trong những năm gần đây, một số thành phố ở Trung Quốc cấm người dân nuôi chó ngao. Chủ trương ấy góp phần làm giảm nhu cầu và làm tăng số trường hợp bỏ rơi chó.

Những người cứu Nibble và những con chó khác trả tiền cho người lái xe tải để đổi lấy tự do cho chúng. Chân của nhiều con gãy và chúng không ăn hay uống trong 3 ngày. Vào thời điểm họ thả những con chó ra khỏi lồng, 1/3 số chúng đã chết.

“Thực trạng bây giờ khiến chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng bởi cảnh sát cũng không thể giúp chúng tôi, ngay cả khi những người buôn chó thực hiện hành vi phi pháp”, Anna Li, một người trong nhóm chặn xe tải để cứu chó, tâm sự. Các tổ chức bảo vệ động vật cho hay, bọn trộm chó là một trong những nguồn cung cấp “hàng” cho các lò mổ.

Những người lai giống chó cũng thường bán những con có khiếm khuyết cho các quán nhậu. Mary Peng, người sáng lập và giữ chức giám đốc điều hành của Trung tâm Dịch vụ Thú y Quốc tế, nói rằng những vú sưng phồng của nhiều con chó ngao cái cho thấy chúng đang nuôi con.

Trong 25 năm làm việc tại Trung Quốc, Peng từng chứng kiến cảnh tượng người dân đua nhau lai giống chó rồi bỏ rơi hàng loạt.

“10 năm trước, người ta chuộng chó chăn cừu Đức. Sau đó họ săn lùng chó Golden Retriever, chó đốm Dalmatian và chó Eskimo. Nhưng với mức giá điên rồ mà dư luận từng biết vài năm trước, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ thấy chó ngao ở phía sau xe tải để tới lò mổ”, bà nói.

Theo Tri Thức


*********************

Chàng trai chung thủy, đợi chờ người yêu suốt 20 năm tại điểm hẹn

Câu chuyện buồn trên xảy ra tại Đài Loan, người đàn ông tên gọi Ah Ji đợi chờ người yêu suốt 20 năm tại một trạm chờ xe lửa thuộc thành phố Tainan. Tuy nhiên, đến nay cô gái vẫn chưa một lần xuất hiện.

20 năm trước, Ah Ji đen lòng yêu thương một phụ nữ tại thành phố này. Rồi cả hai trao nhau lời hẹn sẽ cùng gặp mặt tại một trạm xe lửa của thành phố.

Ông vẫn đợi chờ suốt 20 năm tại điểm hẹn với hi vọng được gặp mặt người yêu thêm lần nữa

Những tưởng mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển tốt đẹp, thì đến một ngày cô gái đột nhiên "biến mất".

Còn Ah Ji có mặt tại điểm hẹn từ sớm và mòn mỏi đợi đến hết ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng người yêu.

Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn và quyết định không rời khỏi điểm hẹn trong suốt 20 năm qua. Người dân tại đây cho hay, Ah Ji ít khi chịu chia sẻ về bản thân, có khi anh không nói bất kỳ lời nào.

Khi hay tin Ah Ji quyết “ở lì” tại trạm xe lửa, gia đình đã tìm đến nơi khuyên giải anh về nhà, nhưng Ah Ji từ chối. Anh chỉ nói: “Tôi đã đợi cô ấy và giờ tôi vẫn sẽ đợi”.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Thế là nhiều nhân viên công tác xã hội đã cung cấp cho anh thêm quần áo, hàng ngày mọi người tặng Ah Ji thức ăn. Anh sử dụng nhà tắm công cộng để vệ sinh cá nhân.

Thậm chí khi các nhân viên công tác xã hội đều nghị cung cấp chỗ ở thì Ah Ji vẫn một mực từ chối. Anh chỉ nói: “Tôi không muốn rời khỏi nơi này”.

Giờ đây, Ah Ji đã là một người đàn ông trung niên 47 tuổi, ông vẫn ngày ngày đứng ở điểm hẹn chỉ mong được nhìn mặt người yêu thêm lần nữa.

Câu chuyện của Ah Ji đã gây nên làn sóng tranh luận, có người gọi anh là “kẻ chung tình” cũng có người bảo Ah Ji là “kẻ ngốc nghếch”.

Người ta còn đặt cho anh biệt danh Hachiko - theo tên của một chó tại Nhật. Con vật này từng đợi chờ chủ nó tại một trạm xe lửa mỗi ngày.

M.A (Thế giới trẻ)


**********************
Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 1

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 2

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 3

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 4

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 5

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 6

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 7

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 8

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 9

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 10

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 11

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 12

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 13

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 14

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 15

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 16

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 17

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 18

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 19

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 20

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 21

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 22

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 23

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 24



*****************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 07- 05 -2015 :Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Câu chuyện buồn trên xảy ra tại Đài Loan, người đàn ông tên gọi Ah Ji đợi chờ người yêu suốt 20 năm tại một trạm chờ xe lửa thuộc thành phố Tainan. 10

**************************

Bí ẩn búp bê mặt quỷ mang vận may cho chủ nhân

Chắc hẳn bạn đã nghe qua nhiều câu chuyện về những con búp bê quái dị như Robert, Annabelle đem đến tai ương cho người sở hữu và gia đình của họ. Từ những cuộc đối thoại giữa người và búp bê đến những cái chết bí ẩn, chúng đã trở thành đề tài và niềm cảm hứng cho các bộ phim kinh dị của Hollywood.

Tuy nhiên có lẽ búp bê Letta là một ngoại lệ. Mặc dù cũng có nhiều hành động bí ẩn và khiến người xung quanh phải sợ hãi, nhưng búp bê này chưa gây ra điều gì xấu xa mà ngược lại, Letta còn giúp chủ nhân của mình gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1972 khi một người đàn ông tên Kerry Walton trở về nhà của mình tại Australia để dự đám tang của bà nội.

Trong thời gian này, ông quyết định sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi thời thơ ấu của mình bằng cách đi vào một ngôi nhà bỏ hoang đã ám ảnh ông trong nhiều năm tuổi thơ.

Chuyến viếng thăm trở lại ngôi nhà xưa chính là cơ duyên cho cuộc gặp mặt giữa Kerry và búp bê Letta

Bước vào ngôi nhà hoang cùng ngọn đuốc trong tay, Kerry vừa đi vừa phủi bỏ lớp bụi và mạng nhện bám lâu ngày thì đột nhiên ánh sáng từ ngọn đuốc quét qua một khuôn mặt khiến ông phải lạnh người. Cái gì đó giống như một đứa trẻ!

Cận cảnh khuôn mặt búp bê Letta

Nhưng sau khi bình tâm trở lại và xem xét kĩ hơn, Kerry Walton phát hiện ra đó là một con búp bê đã cũ. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện bên trong Kerry. Ông cảm giác như mình và con búp bê đã gặp nhau từ bao giờ và thế lực nào đó đã thôi thúc buộc ông phải đem nó cùng về nhà.

Sự bắt đầu của những bí ẩn

Căn nhà hoang đã tồn tại hàng trăm năm, sau khi con búp bê rời đi thì chỉ một tháng sau đã bị dỡ bỏ. Kerry tin rằng, con búp bê đã biết trước mọi việc và điều khiển hành động của mình.

Ngoài ra ông còn phát hiện ra mái tóc của búp bê rất giống tóc thật và khi mở phần đầu của búp bê ra thì điều đáng sợ kế tiếp xuất hiện, bên trong đầu búp bê thực sự có thứ gì đó giống một bộ não!

Theo lời kể của Kerry, ông đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ kể từ khi đem con búp bê kia về. Chú chó giống Corgi vốn thường ngày điềm tĩnh của ông bỗng trở nên cực kỳ hung dữ khi lần đầu nhìn thấy con búp bê.

Sau đó, người thân của Kerry nói rằng họ cảm thấy ghê rợn vì hình dạng con người Letta. Có người nói: “Ánh mắt của nó cứ như nhìn chằm chằm vào bạn suốt cả ngày vậy”.

Lũ trẻ trong nhà Kerry cũng có thể chơi với búp bê bình thường vào ban ngày nhưng khi để con búp bê ở cùng chúng qua đêm thì sáng hôm sau, lũ trẻ thường tỉnh dậy và khóc thét. Vì thế, ông chủ Kerry buộc phải để búp bê này ở nhà dưới.

Kerry đã sống cùng con búp bê của mình trong vòng 5 năm cho đến khi ông quyết định đưa nó đến bảo tàng ở Sydney. Trời bắt đầu mưa nặng hạt khi ông đặt con búp bê trong xe. Kerry cảm thấy ớn lạnh và ông muốn mau chóng xem thử con búp bê sẽ như thế nào khi tới nơi công cộng.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Khi tiếp nhận búp bê, các chuyên gia bảo tàng Sydney đã cho Kerry biết con búp bê này khoảng 170 - 200 tuổi. Nó được tạo ra bởi một nghệ nhân người Gypsy. Tộc người du mục này tin tưởng tuyệt đối vào sự chuyển đổi linh hồn. Do đó, con búp bê có thể đóng vai trò như một vật trú ngụ linh hồn ai đó đã qua đời. Tới thời điểm này, cái tên Letta mới ra đời, bởi có người khẳng định đã nghe thấy búp bê hét lên “Letta me out!" (thả tôi ra).

Vì sự hiếm có và tuổi đời của con búp bê, Kerry nghĩ rằng ông có thể rao bán nó với một mức giá tốt. Nhận được một đề nghị mua lại Letta, Kerry đã đặt búp bê ở đằng sau xe và lái đến chỗ người mua. Trời lại mưa và khi đến nơi, đột nhiên ông cảm thấy mình như bị dính chặt vào ghế và không có cách nào để ra khỏi xe.

Búp bê bí ẩn giúp ông chủ đổi đời

Nếu ai nghĩ Letta là một con búp bê xấu xa thì có vẻ họ đã nhầm. Letta không gieo rắc bất hạnh lên cuộc đời người chủ Kerry. Ngược lại, cảm nhận được những khó khăn về tài chính của chủ nhân, Letta đã nhanh chóng giúp ông kiếm được bộn tiền.

Letta trở thành nhân vật chính trong các talk-show nổi tiếng. Nhờ đó, công việc buôn bán đồ cổ của Kerry trở nên phát đạt. Nhiều người gợi ý Kerry có thể kiếm lợi bằng cách đem Letta đến Mỹ đễ thực hiện một loạt các talk-show nhưng ông đã từ chối.

Thay vào đó, ông đồng ý với đề nghị một nhà chiêm tinh nổi tiếng tại Australia - quê hương ông - để cùng Letta thực hiện các buổi biểu diễn xuyên đất nước.

Letta và chủ nhân tham dự một buổi talk-show trên truyền hình

Đặc biệt, ngay cả khi tham gia các chương trình truyền hình, Letta cũng không ngừng tạo ra những điều bí ẩn. Trong một talk-show, Letta được sắp xếp để "gặp" một nhà ngoại cảm nổi tiếng. Tuy nhiên, khi búp bê xuất hiện, tranh trên tường lập tức rơi xuống sàn và các đồng hồ dừng lại đột ngột không rõ nguyên nhân.

Rồi khi những người quay phim đặt nó vào lòng nhà ngoại cảm, nhiều khán giả thấy Letta quay đầu và nhìn thẳng vào ống kính. Một người quay phim đã đứng chôn chân và sau đó bỏ chạy ra khỏi cửa.

Khoa học vào cuộc nhưng bất lực

Khi một tạp chí của Australia đăng tải bài viết về con búp bê và những điều kỳ bí của tâm linh, một nhóm các nhà điều tra hiện tượng huyền bí của Mỹ đã đến gặp Kerry để tiến hành nghiên cứu đặc biệt.

Song tất cả những gì họ thu được chỉ là nguồn gốc có phần hư cấu của chú búp bê kì lạ này. Theo họ kể lại, trong con búp bê là linh hồn của một cậu bé 6 tuổi bị mắc kẹt trong con tàu gỗ. Cậu đã mất sau khi con tàu gặp phải bão trong một khu vực hẻo lánh của Romania.

Búp bê Letta xuất hiện trên truyền hình cùng vợ của Kerry

Cha của đứa trẻ đã tạo nên hình nộm này và thực hiện một buổi lễ để chuyển giao linh hồn đứa trẻ vào trong búp bê. Tiếp đó con búp bê được đưa đến Australia bởi một người nhập cư và đã ở tại ngôi nhà hoang năm xưa cho tới khi gặp Kerry. Và sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Kerry sẽ không thể thoát khỏi con búp bê.

Cho tới nay, đây vẫn là một trong bí ẩn chưa thể giải đáp của thế giới...

Theo Trí Thức Trẻ


**********************

Cảnh sát đỡ đẻ cho thai phụ ngay trên đường cao tốc

Một nam nhân viên cảnh sát ở Trung Quốc đã giúp bà bầu ngay trên xe công vụ khi thấy người này có dấu hiệu chuyển dạ. 

baby3-7950-1430702750.jpg

Cả hai mẹ con đều an toàn và khỏe mạnh sau khi được cảnh sát Xu Chunpeng đỡ đẻ trên xe ôtô. Ảnh: Shanghaiist

Sự việc xảy ra sáng 1/5 trên một tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Giang Tây. Theo Tencent, người phụ nữ đang mang thai đã nhờ các cảnh sát giao thông giúp đỡ khi ôtô của cô đột nhiên chết máy trên đường cao tốc. 

Lúc này, ba cảnh sát đang làm nhiệm vụ là Xu Chunpeng, Xiao Jiaofeng và Zhan Guozhen lập tức tới hiện trường. Sau khi được đưa lên xe cảnh sát, người phụ nữ nhận thấy mình có dấu hiệu chuyển dạ.

Không một phút suy nghĩ, Xu Chunpeng yêu cầu một đồng nghiệp của mình lái xe để anh đỡ đẻ cho cô. Cả hai mẹ con sau đó được đưa tới bệnh viện nhân dân Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây. Hiện tình hình sức khỏe của người mẹ và đứa bé đều tốt. 

Sau khi thông tin về sự việc xuất hiện trên các diễn đàn của Trung Quốc, hàng nghìn thành viên bày tỏ sự ngưỡng mộ đói với Xu. Một thành viên bình luận: "Tôi thực sự rất cảm kích trước việc làm của anh ấy. Phụ nữ dễ gặp nguy hiểm nhất khi sinh nở. Anh ấy thật đáng khen". Một thành viên khác thì viết: "Anh ấy đúng là nhân viên cảnh sát tuyệt vời nhất Trung Quốc! Tuy nhiên, phụ nữ lúc sắp sinh không nên ra ngoài. Thật may là cô ấy và đứa con đều an toàn và khỏe mạnh". 

Hướng Dương



 

*********************

10 nhà thiết kế gốc Hoa nổi tiếng thế giới

Jason Wu, Alexander Wang hay Vera Wang đều ghi dấu ấn như một nhà tạo mốt quốc tế tài năng.

rs-1024x759-150407162623-1024-2503-6009-

1. Jason Wu
Tuổi: 32
Khách hàng thân thiết: Diane Kruger, Michelle Obama, Michelle Williams...
Số năm kinh doanh: 9 năm.
Jason Wu mang hai quốc tịch Đài Loan và Canada. Anh sinh ra tại Đài Bắc năm 1982. Chàng trai 9x trở thành ngôi sao thiết kế vào năm 2009 khi sáng tạo trang phục cho Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong lễ nhậm chức. Chiếc váy trở thành một trong những trang phục mang tính biểu tượng, nổi tiếng nhất mọi thời đại của các Đệ nhất phu nhân. Bên cạnh thương hiệu riêng, tháng 6/2013, Jasson còn đảm đương vị trí giám đốc nghệ thuật dòng trang phục nữ của nhà mốt Đức Hugo Boss.

rs-1024x759-150408122132-1024-5071-5762-

2. Vera Wang
Tuổi: 65
Khách hàng thân thiết: Kim Kardashian, Sofia Vergara...
Số năm kinh doanh: 45 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Ralph Lauren.
Vera Wang sinh ra và lớn lên ở thành phố New York, cha mẹ bà đều là người Thượng Hải đến Mỹ từ những năm 1940. Mẹ bà là phiên dịch viên cho Liên hợp quốc, cha sở hữu một công ty dược phẩm. Vera từng là một vận động viên trượt băng, cây bút chủ chốt của Vogue. Nắm giữ vị trí biên tập viên cao cấp mảng thời trang nhiều năm liền, sau khi không được bổ nhiệm chức Tổng biên tập, năm 1988 bà rời tạp chí này. Vị trí đó được  Anna Wintour nắm giữ cho đến nay. Nhà thiết kế gốc Hoa từng giữ chức giám đốc thiết kế ở Ralph Lauren trong ba năm, sau đó tách ra lập thương hiệu riêng. Bà là một trong những nhà thiết kế thời trang thảm đỏ và váy cưới đáng ngưỡng mộ, nổi danh khắp toàn cầu.

rs-1024x759-150408121948-1024-5277-2895-

3. Alexander Wang
Tuổi: 31.
Khách hàng thân thiết: Rihanna, Madonna, Kim Kardashian...
Số năm kinh doanh: 10 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Balenciaga.
Alexander Wang sinh ra tại California, cha mẹ là người Mỹ - Đài Loan. Nhà thiết kế ghi dấu ấn của mình bằng phong cách urban-chic, đậm style đường phố New York. Nhiều ngôi sao cá tính là fan của chàng trai sinh năm 1983. Năm 2014, nhà tạo mốt 8x tạo nên cơn sốt khi hợp tác với hãng thời trang H&M. Dòng sản phẩm Alexander Wang x H&M đạt được thành công lớn, khiến nhiều tín đồ thời trang phải xếp hàng thâu đêm để đón mua tại các hệ thống cửa hàng của hãng trên toàn thế giới.

rs-1024x759-150407163037-1024-1307-9785-

4. Peter Som
Tuổi: 45
Khách hàng thân thiết: Olivia Palermo, Lea Michele, Leighton Meester...
Số năm kinh doanh: 17 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Bill Blass, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors.
Peter Som là người Mỹ gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại San Francisco. Sau khi có tấm bằng đại học ngành lịch sử nghệ thuật, ông tiếp tục học về thời trang và tốt nghiệp trường thiết kế Parsons ở New York năm 1998. Tài năng của Peter nhanh chóng được công nhận qua các cuộc thi. Chỉ trong một vài năm, nhà thiết kế sinh năm 1970 nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi đình đám tại New York Fashion Week. Quần áo của Peter thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm thời trang trên toàn cầu như Vogue, W, Elle, Harper BazaarInStyle.

rs-1024x759-150407163246-1024-9881-1996-

5. Laurence Xu
Tuổi: 41
Khách hàng thân thiết: Phạm Băng Băng, Trương Tịnh Sơ, Chu Vận...
Laurence Xu luôn kết hợp các khía cạnh văn hóa Trung Hoa vào các thiết kế của mình một cách tinh tế. Tiêu biểu là các trang phục dạ hội thêu hình rồng quý phái. Năm 2013, ông ra mắt ấn tượng tại Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture với các thiết kế tuyệt đẹp, giàu truyền thống Á Đông.

rs-1024x759-150407163612-1024-2609-9235-

6. Anna Sui
Tuổi: 50.
Khách hàng thân thiết: Fergie, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Blake Lively,  Liv Tyler...
Số năm kinh doanh: 30 năm.
Anna Sui là một trong những cái tên lớn của làng thời trang Mỹ, nổi tiếng với các thiết kế vượt thời gian, lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa. Bà nằm trong 'Top 5 biểu tượng ngành thời trang của thập kỷ", sánh ngang Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Ralph Lauren và Diane von Furstenberg. Chính nhờ hai cô bạn thân siêu mẫu là Naomi Campbell và Linda Evangelista khuyến khích, bà mới mạnh dạn tung bộ sưu tập lên sàn runway, sau đó được đánh giá cao vì các thiết kế độc đáo, gu thẩm mỹ riêng biệt, hút lượng fan đáng kể gồm nhiều người nổi tiếng.

rs-1024x759-150407164231-1024-5490-6313-

7. Vivienne Tam
Tuổi: 57.
Khách hàng thân thiết: Serena Williams, Angela Simmons, Lea Michele, Susan Sarandon...
Số năm kinh doanh: 21 năm.
Nữ thiết kế sinh ra tại Quảng Châu (Trung Quốc), làm nên tên tuổi vào năm 1994 khi ra mắt thương hiệu kết hợp xu hướng phương Đông và phương Tây. Các thiết kế giao thoa văn hóa của Vivienne Tam chứng minh tính thẩm mỹ cao, bất chấp ranh giới về tuổi tác và vóc dáng.

rs-1024x759-150407163852-1024-2462-2379-

8. Derek Lam
Tuổi: 48
Khách hàng thân thiết: Solange Knowles, Jessica Alba, Kristen Stewart...
Số năm kinh doanh: 25 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Michael Kors, Tod's.
Sau khi làm việc cho Michael Kors suốt những năm 1990, Derek Lam tách ra thành lập thương hiệu riêng vào 2003. Nhà tạo mốt sớm nổi tiếng với các thiết kế duyên dáng, sắc nét, hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những bộ cánh trơn màu thanh lịch.

rs-1024x759-150408122657-1024-5334-4524-

9. Phillip Lim
Tuổi: 41.
Khách hàng thân thiết: Kylie Jenner, Taylor Swift, Jessica Alba...
Số năm kinh doanh: 15 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Development.
Nhà thiết kế sinh ra tại Đài Loan, cha mẹ đều là người Hoa. Phillip Lim là nhà tạo mốt có tiếng ở dòng thời trang ready-to-wear, nhất là khi cho ra mắt bộ sưu tập 3.1 Phillip Lim vào 2005. Bên cạnh trang phục, túi xách Phillip Lim còn nằm trong danh sách "phải có" của nhiều ngôi sao, nhất là dòng túi Pashli.

rs-1024x759-150409140016-1024-2435-6529-

10. Humberto Leon
Tuổi: 39.
Khách hàng thân thiết: Solange Knowles, Chloe Sevigny, Alexa Chung...
Số năm kinh doanh: 13 năm.
Thương hiệu từng làm việc: Opening Ceremony.
Humberto Leon và người bạn thân Carol Lim mở cửa hàng bán lẻ Opening Ceremony vào năm 2002, đạt được thành công lớn trong ngành thời trang New York. Năm 2011, bộ đôi này cùng trở thành giám đốc sáng tạo cho thương hiệu Kenzo, mang đến một thế hệ mới trẻ trung, đầy sắc màu. Sáng tạo nổi tiếng nhất gần đây của cặp đôi thiết kế là mẫu áo choàng cưới cho Solange Knowles.

Lana
Ảnh: Eonline




******************

Nước mắt gã tử tù sau vụ hiếp dâm vợ sắp cưới của em trai rồi sát hại


Kẻ thủ ác trong đêm hội tình nhân

Nạn nhân của tôi là Lê Thị Huế, một nữ sinh lớp 12, đẹp rực rỡ. Huế chính là người yêu của em trai tôi tên là Lò Văn Thìn. Tôi biết rõ về tình yêu của em trai, biết rõ về cô bé Huế. Thế nhưng, tôi lại không kìm được dục vọng và sự đê hèn khi nhìn thấy cô bé mới lớn, đẹp mơn mởn ấy.

Đúng vào ngày lễ tình nhân (14/2/2008), tôi về nhà mẹ đẻ ở xã Cát Thịnh để hôm sau làm giỗ bố. 20h, cơm rượu xong, tôi muốn đi chơi quanh xóm nên đã xuống bếp lấy chiếc búa đinh đút vào túi quần phòng thân. Khi đến nhà sàn của gia đình Huế, tôi thấy Huế đang hát karaoke với 2 đứa cháu gái nên vòng lên chơi.

Ngồi nhìn Huế hát, tiếng hát và vẻ đẹp của cô gái khiến dục vọng trong con người tôi trỗi dậy. Tôi dường như không còn tỉnh táo để nhớ rằng cô gái trước mặt sau này sẽ là em dâu của mình...

Biết Huế và Thìn đang giận nhau nên tôi giả vờ nói với Huế ra hội trường thôn để Thìn gặp mặt. Ra tới nơi thì Huế không thấy Thìn đâu. Khi phát hiện ra ánh mắt dục vọng của tôi, Huế sợ bỏ về. Nhưng mới chỉ đi được mấy bước chân, Huế đã bị tôi vung búa từ phía sau.

Huế kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Lúc này tôi như con thú dữ. Tôi vòng ra phía trước mặt Huế, vung búa liên tiếp khiến cô ngã ngửa xuống nền nhà và không thể kêu được nữa. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với Huế, sợ cô gái không chết sẽ tố cáo hành vi phạm tội của mình nên tôi tiếp tục dùng búa sát hại cô ấy.

Thấy Huế không còn cử động, tôi kéo xác cô gái ra ngoài, đẩy xuống hố vôi gần đó. Làm xong từng ấy việc tàn ác, tôi phi tang chiếc búa đinh gây án, ném chiếc áo khoác dính máu xuống suối dưới cầu Ngòi Lao rồi đi bộ đến nhà bạn tên là Hoàng Minh Thao ở thôn Ngã Ba (xã Cát Thịnh) ngủ nhờ.

Tôi rất ân hận về tội ác do mình gây ra. Ảnh minh họa

Nửa đêm thức dậy, thấy Thao đang say ngủ, tôi đã lấy trộm chiếc điện thoại của Thao để ở đầu giường rồi bỏ đi. Khoảng 6h ngày 15/2, tôi ra đường đón xe ô tô khách về Nghĩa Lộ. Đến khoảng 24h cùng ngày, khi tôi về nhà thì bị lực lượng Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Nỗi đau của người ở lại

Đưa thi hài người yêu ra đồng, Thìn lặng câm, như hoá đá trong nỗi đau. Cô gái trẻ trung, nhí nhảnh và xinh đẹp của Thìn giờ đã ra đi vĩnh viễn, và đau đớn thay, kẻ gây ra tội ác lại chính là người anh ruột của mình.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE'

Mẹ của tôi cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn bà con trong bản. Bà chỉ biết thắp hương trên bàn thờ chồng xin ông tha thứ vì đã không nuôi dạy được con nên người. Thương nhất là người vợ trẻ của tôi, năm nay mới có 22 tuổi. Khi tôi bị bắt, cô đang mang thai gần đến ngày sinh. Cô không biết chồng mình bị bắt vì tội gì.

Ba ngày sau khi tôi bị bắt, vợ tôi trở dạ, sinh con trai. Rồi vợ tôi cũng tìm hiểu được căn nguyên việc chồng bị bắt. Bởi câu chuyện tội ác của tôi đã ầm lên ở cái thị xã nhỏ bé mà vợ tôi đang ở. Mọi người khuyên vợ tôi phải vượt lên, phải giữ gìn sức khoẻ những ngày đầu ở cữ để nuôi con. Nhưng đêm nào, vợ tôi cũng nuốt nước mắt ngậm ngùi, xót xa cho cảnh ngộ của mình.

Nước mắt tử tù

Ngày ra tòa, dù đã xác định tư tưởng nhưng tôi vẫn bị sốc khi nghe hội đồng xét xử tuyên án tử hình. Những ngày tôi ở trong xà lim chờ giờ khắc ra pháp trường mới dài và căng thẳng biết bao. Tôi cứ tập đếm ngày qua ánh nắng rọi vào mỗi sáng và bóng tối sập xuống cuối ngày.

Thi thoảng, nếu quản giáo cho được mảnh nilon, tôi lại tranh thủ ngồi xé nhỏ để đan những con tôm xinh xắn, rồi nhờ quản giáo tặng các cô phạm nhân. Tôi muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ mình còn tồn tại trên cuộc đời.

Từ ngày tôi bị bắt vào trại tạm giam cho đến nay, chẳng một ai trong gia đình đến thăm hoặc gửi quà cho tôi. Trong xà lim của tôi chỉ có một lọ nhựa đựng mì tôm sống là quà của cán bộ quản giáo cho. Nhắc đến gia đình, tôi chẳng dám oán trách chuyện không ai đến thăm nuôi. Bởi tôi biết rằng đó cũng chính là cái giá do hành vi tội ác của mình gây ra.

Những ngày mang án tử hình trong trại tạm giam có lẽ đã khiến tôi suy ngẫm kỹ hơn về hành vi tội ác của mình và cái giá phải trả. Nhiều đêm tôi còn bị ám ảnh bởi cái chết của Huế.

Mong được nhìn thấy đứa con trai chưa một lần gặp mặt

Tôi rất ân hận về tội ác do mình gây ra, chỉ biết nói lời xin lỗi gia đình Huế và gia đình tôi. Tôi không dám mong mọi người tha thứ, mà tôi cũng biết vợ tôi không thể nào tha thứ nổi cho mình. Tôi đã bị kết án tử hình, những ngày sống trên cõi đời không còn lâu nữa. Tôi chỉ có một mong ước duy nhất, đó là được nhìn thấy mặt con trai, đứa con ra đời ngay sau cái đêm cha nó gây tội ác tày trời và bị bắt.

Theo Công Lý

****************

Rợn người Microsoft tự tag mặt, tính tuổi trên bãi đất trống

6 ngày nghỉ lễ của em nó đơn giản biết bao; Con đường 'không phải dạng vừa đâu'...
a1-5149-1430671750.jpg

Em chỉ định lấy bức ảnh này ra chơi chơi ứng dụng tính tuổi của Microsoft, ai ngờ nó đếm ra được tuổi của 14 người. :((. Dự là đêm nay mất ngủ rùi.

a4-2198-1430671750.jpg

Cánh cửa tự dưng cũng bị tag vô tính tuổi là sao. Huhu, sợ quá.

a2-8375-1430671750.jpg

Công việc của tớ suốt 6 ngày nghỉ lễ.

a3-2508-1430671751.jpg

Đúng là không phải dạng vừa đâu.

a5-7073-1430671751.jpg

Mấy bạn thành phố chắc chưa từng chơi trò này bao giờ quá.

a6-3451-1430671751.jpg

Khi con gái lái xe...

a7-1157-1430671751.jpg
 
a8-1972-1430671752.jpg
a9-2045-1430671752.jpg
a10-6164-1430671752.jpg

Siêu nhân phạm tội thì cũng bị bắt hết.

a11_1430671381.jpg

Tu bình sữa mẹ chuẩn bị cho lấy tinh thần chiến đấu tiếp.

a12_1430671381.jpg

Mấy tên cuồng game là thế này đây, đi WC cũng chẳng rời ra nửa bước.

a13.jpg

Kính ngủ gật siêu lợi hại trong lớp.

a14.jpg

Vừa có chợp mắt một cái mà tỉnh dậy đã như con hề thế này, òa òa.

a15.jpg

Đố các anh chị làm mắt lác dễ thương như em đấy.

a16.jpg

Quả này vẹo hết cả cột sống nhá, nghịch cho lắm vào.

a17.jpg

Vừa mới lỡ chân một tí mà nó đã cáu nhặng cả lên.

nho1.jpg

Nhờ thằng bạn nhỏ thuốc đau mắt hộ mà sao thấy cái bình to quá.

nho2.jpg

Cứ sự thực mà chơi thôi, cô giáo còn không chấp nhận được kia kìa.

Zon zon



******************

Khỏa thân đi trộm để dễ thoát nạn


Pho khẳng định mục đích cởi trần truồng đi trộm để làm chị em phụ nữ thấy mà xấu hổ không hô hoán mọi người xung quanh.

Công an xã Tân Lộc Bắc (huyện Thời Bình, Cà Mau) đang điều tra, làm rõ hàng loạt vụ trộm do Thạch Pho (37 tuổi, ngụ tại địa phương) gây ra.

Nạn nhân đều là góa phụ hoặc cô gái còn trẻ, chưa có gia đình. Họ có chung nhận định, tên trộm là người trên địa bàn, am hiểu đường đi lối lại trong khu vực và nhất là đều trong tình trạng “khỏa thân” khi đột nhập vào nhà. Từ khi tên trộm “thoát y” lộng hành, người dân nơi đây lâm vào cảnh ăn ngủ không yên để canh gác.

Bà Khưu Thị Vân (40 tuổi) cho biết, nhà bà là địa chỉ mà tên trộm lui tới và cũng mất rất nhiều tiền bạc, tài sản. Phận góa phụ ở một mình nuôi mẹ già và con cái nên bà Vân thường xuyên bị trộm ghé thăm mà không dám báo chính quyền.

Bà Vân nhớ lại lúc gặp Thạch Pho đột nhập vào nhà mình.

Bà Vân nhớ lại lúc gặp Thạch Pho đột nhập vào nhà mình.

Cho đến đêm là 8/4, thì bà mới bắt được tận tay gã trộm. “Khoảng 12h đêm, trong cơn mê man tôi thấy tiếng động rồi giật mình tỉnh giấc, bất ngờ phát hiện người đàn ông trần truồng mò mẫn bên con gái 12 tuổi đang ngủ say. Tôi hô rằng có kẻ hiếp dâm, hãm hại con gái tôi. Nhưng người đàn ông chỉ lấy tiền và điện thoại rồi chạy trốn”, bà Vân kể.

Bị phát hiện, tên trộm trần truồng nhảy xuống dòng kênh gần đó nhưng bị người dân vây bắt. Khi bị bắt, gã trộm vờ kêu đau đớn rồi bất ngờ thoát khỏi đám người.

Đến gần sáng, tiếc cọc tiền nhà bà Vân nên tên trộm tiếp tục mò đến nhà bà để lấy lại số tiền và đống quần áo đã bỏ quên gần đó. Công an xã Tân Lộc Bắc đã phục kích bắt giữ tại hiện trường, nhận ra tên trộm chính là Thạch Pho (37 tuổi, người sống trên địa bàn).

Tại trụ sở công an xã, Pho thừa nhận thêm mình là hung thủ của 3 vụ trôm vừa xảy ra ở địa phương. Hắn khẳng định mục đích cởi truồng để làm chị em phụ nữ thấy mà xấu hổ không hô hoán mọi người xung quanh.

Ngôi nhà bà Vân bị Thạch Pho lẻn vào trộm đêm ngày 8/4.

Ngôi nhà bà Vân bị Thạch Pho lẻn vào trộm đêm ngày 8/4.

Kể từ ngày Thạch Pho bị bắt giữ thì thì nhiều nạn nhân mới dám lên tiếng tố cáo hành vi của siêu trộm quái dị này.

Một người phụ nữ góa phụ ở xã Tân Lộc Bắc chia sẻ: “Ban đầu, khi hắn trèo vào phòng tôi đã bất giác phát hiện ra rồi. Tính hô hoán trộm, nhưng quay mặt sang thấy hắn trên người không một mảnh vải che thân nên tôi đã ngại ngùng, im lặng cho hắn muôn lấy gì trong nhà mình thì lấy. Cũng chỉ vì tôi ngại nói chuyện này với mọi người xung quanh nên bị hắn lẻn vào nhà trộm nhiều lần”.

Theo nhiều người địa phương, Pho là một người rất lanh ma, xảo quyệt. Hắn ra tay không tha bất kì ai, mặc kệ nạn nhân là ai, ở đâu hễ đủ các điều kiện để hắn trộm là được. Thời gian hoạt động vào khoảng 20h đến rạng sáng ngày hôm sau.

Pho là người từng có gia đình và một con. Nhưng vì không chịu được với tính cách của Pho nên người vợ đã khăn gói bỏ đi để lại cậu con trai cho hắn nuôi.

Hắn thường giả vờ tỏ ra khờ khạo, kể lể về chuyện bị vợ bỏ để mọi người đem lòng thương cảm. Nhưng đó chỉ là mánh khóe để hắn thực hiện hành vi của mình.

Ông Trương Văn Nở, Trưởng ấp 5, xã Tân Lộc Bắc cho biết: “Pho từng được đưa đi cải tạo. Hiện vụ việc đang được công an huyện thụ lý”.

Theo Đất Việ

***************

Ngỡ ngàng nhan sắc mỹ nhân Hồng Lâu Mộng U70

Mới đây trên trang blog của thành viên mạng nổi tiếng Trung Quốc là Bắc Kinh Đông Vũ đã đăng tải chùm ảnh về nữ diễn viên Vương Dương. người từng thành công trong vai diễn Tiết Bảo Cầm trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hồng Lâu Mộng phiên bản 87 của đạo diễn Vương Thừa Lâm.

 

Nàng Tiết Bảo Cần (giữa) của Vương Dương ngày ấy (trái) bây giờ (phải).

 

Vẻ trẻ trung tuổi 63 của Vương Dương.

Trong Hồng Lâu Mộng, Tiết Bảo Cầm là em gái Tiết Khoa, em họ Tiết Bảo Thoa và Tiết Bàn. Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, có tài thơ văn nên được Giả mẫu rất mực yêu quý, được giữ lại phủ để hằng ngày trò chuyện với bọn chị em.

Theo QQ, Vương Dương tham gia đoàn phim Hồng Lâu Mộng khi bà đã bước qua tuổi 35. 28 năm trôi qua, "nàng Tiết Bảo Cầm nay đã 63 tuổi, thế nhưng nhan sắc của bà vẫn khiến nhiều người không khỏi thán phục. Bức ảnh chụp cận cảnh cho thấy làn da trắng mịn của Vương Dương, ánh mắt sáng tinh anh như xóa nhòa tuổi tác của người phụ nữ U70.

 

Tạo hình Tiết Bảo Cầm của Vương Dương năm 35 tuổi.

Vẻ đẹp Tiết Bảo Cầm.

Nghệ sĩ Vương Dương hiện là diễn viên hạng A thuộc Viện kịch nghệ thuật nhi đồng Trung Quốc. Từ năm 1974 - 1979, bà là diễn viên múa của Viện sân khấu ca mua nhạc Thành Đô với tài năng múa uyên thâm.

Năm 1979, Vương Dương được tuyển vào Viện kịch nghệ thuật nhi đồng Trung Quốc và phát triển cho đến hiện tại, cống hiến cho khán giả biết bao tác phẩm nghệ thuật hơn 40 năm trong nghề. Trong đó đặc biệt phải kể đến vở Mã Lan Hoa đã mang lại giải Hoa Mai cho nghệ sĩ Vương Dương.

Nghệ sĩ Vương Dương thời xuân sắc.

Vương Dương U70 của hiện tại.

Trước khi tham gia phim Hồng Lâu Mộng, Vương Dương từng có cơ hội góp mặt trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986 của nữ đạo diễn Dương Khiết. Bà thủ vai đạo đồng Minh Nguyệt, đồng tử của Chấn Nguyên Tử trong tập 9: Ăn trộm quả nhân sâm.

Mới đây, trong chương trình chào xuân của đài vệ tinh Giang Tô, nghệ sĩ Vương Dương tái ngộ khán giả bên dàn mỹ nhân Tây Du Ký năm nào như tiên nữ thiên cung do Mã Linh đóng, Ngọc Thố tinh - Lý Linh Ngọc đóng, Chân Chân - Thẩm Tuệ Phân; Ái Ái - Dương Phụng Nhất;

Vương Dương trong chương trình Chào xuân 2015 cùng đoàn phim Tây Du Ký.

Tạo hình nhân vật Minh Nguyệt của Vương Dương trong Tây Du Ký.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Na Tra - Ngải Kim Mai, Cao Thúy Lan - Ngụy Tuệ Lệ; Lê Sơn Lão Mẫu - Tôn Phượng Cầm; Minh Nguyệt - Vương Dương, Quan Âm Bồ Tát - Tả Đại Phân. Góp mặt trong chương trình còn có nữ đạo diễn Dương Khiết.

 

Một vai diễn thời trẻ của nghệ sĩ Vương Dương.

 

Nhan sắc trẻ trung của Vương Dương (phải) khi đã qua tuổi U70.

 

Sự trẻ trung của nghệ sĩ bậc lão thành 63 tuổi.

 

Vương Dương (trái) cùng nghệ sĩ Viện kịch nghệ thuật Nhi đồng.

Nghệ sĩ Vương Dương của hiện tại.

Vương Dương thời trẻ.

Tiết Bảo Cầm của Vương Dương.

 

Vương Dương 35 tuổi khi vào đoàn Hồng Lâu Mộng.

 

Nhan sắc của bà vẫn nổi bật và tỏ ra không thua kém các mỹ nhân khác của đoàn.

Vẻ sắc sảo trong vai diễn Tiết Bảo Cầm.

Theo Dân Việt

************************

Thảm cảnh của chó ngao Tây Tạng hết thời


Khi phong trào nuôi chó ngao Tây Tạng của giới nhà giàu Trung Quốc lên tới đỉnh điểm, một con có đôi mắt buồn như Nibble có thể đáng giá tới 200.000 USD và tận hưởng cuộc sống dễ chịu trong các khu dinh thự xa hoa của một số tài phiệt ngành than.

Nhân viên y tế trong Trung tâm Dịch vụ Thú y Quốc tế kiểm tra cơ thể của chó ngao Nibble sau khi những người bảo vệ động vật cứu nó cùng hàng trăm con chó khác từ một xe tải hồi đầu năm 2015. Ảnh: New York Times 

Nhưng đó là câu chuyện của năm 2013. Hồi đầu năm 2015, người ta nhét hơn 20 con chó ngao Tây Tạng - bao gồm Nibble - cùng 150 con chó khác vào những lồng sắt rồi đặt chúng lên xe tải.

Nếu một nhóm người bảo vệ quyền của động vật tại Bắc Kinh không đứng trước xe tải để ép tài xế dừng, có lẽ chúng đã kết thúc cuộc đời trong một lò mổ ở phía đông bắc Trung Quốc.

Với giá khoảng 5 USD (hơn 100.000 đồng) mỗi con, chúng sẽ biến thành nguyên liệu dành cho món lẩu, mặt hàng thú nhồi bông hay găng tay mùa đông, New York Times nhận định.

Giới nhà giàu Trung Quốc từng sưu tầm xe Audi đen, đồng hồ Omega, rượu ngoại hay căn hộ cao cấp để thể hiện đẳng cấp. Nhưng chúng là những mặt hàng mất dần giá trị theo thời gian.

Một số mặt hàng mất giá vì nền kinh tế trì trệ, còn một số loại khác không còn hợp thời do chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ.

Chó ngao Tây Tạng, loài chó chăn cừu trên dãy núi Himalaya, cũng từng là thứ mà giới siêu giàu muốn sở hữu để thể hiện đẳng cấp. 4 năm trước, giới truyền thông đưa tin một con chó ngao Tây Tạng thuần chủng có bộ lông màu nâu đỏ mang tên Big Splash được bán với giá 1,6 triệu USD. Những người hoài nghi khẳng định chủ của con chó phóng đại giá để phục vụ mục đích tiếp thị.

Các “chuyên gia tự phong” hồi ấy tin rằng, những người có lý trí sẽ không bao giờ chi hơn 250.000 USD để mua một con vật. Ngày nay, những người lai giống chó ngao đang đối mặt với thực tế thê thảm.

Người mua ngày càng thưa thớt, còn giá giảm xuống mức rất thấp so với thời kỳ cao trào. Giá trung bình với những con chó đẹp nhất – có bàn chân dày và bờm như sư tử - dao động quanh mức 2.000 USD. Nhưng nếu người mua tỏ ra nhiệt tình thì người bán sẵn sàng giảm xuống mức thấp hơn nhiều.

“Nếu tôi có cơ hội khác, tôi sẽ bỏ công việc lai giống chó ngao Tây Tạng”, Gombo, một người lai giống chó “kỳ cựu” tại tỉnh Thanh Hải ở phía tây bắc Trung Quốc, nói.

 Vào năm 2013, người giàu ở Trung Quốc sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD để mua một con chó ngao có chân dày và bờm như sư tử. Ảnh: China Daily

Ông phải chi từ 50 tới 60 USD mỗi ngày để mua thức ăn cho một chó ngao có khối lượng khoảng 70 kg, trong khi ông có khá nhiều con như thế. “Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn”, ông thổ lộ.

Hiệp hội Những người nuôi chó ngao Tây Tạng cho biết, từ năm 2013, khoảng một nửa trong tổng số 95 thành viên của họ tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ xuyên, bỏ nghề.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Hội chợ Chó ngao Tây Tạng thuần chủng, một trong những sự kiện khá đình đám ở Thành Đô trước đây, đã biến thành hội chợ thủy sản và thú cưng. Trên một số khía cạnh, việc giới nhà giàu không còn mặn mà với chó ngao cho thấy sự hay thay đổi của tầng lớp tiêu dùng lắm tiền.

Nổi tiếng bởi sự hung dữ và gắn liền với hình ảnh của người dân Tây Tạng có tâm hồn khoáng đạt, chó ngao giúp chủ nhân của chúng tạo dựng hình tượng vừa hoang dã vừa lãng mạn. “Sự hoang dã là nhân tố quan trọng trong thị trường hàng xa xỉ ở Trung Quốc. Nhiều khách hàng người Hán sẵn sàng trả khoản tiền lớn để mua những thứ liên quan tới Tây Tạng”, Liz Flora, Tổng biên tập tạp chí tiếp thị Jing Daily, nhận xét.

Dân du mục ở Tây Tạng nuôi chó ngao để canh chừng chó sói và những kẻ trộm gia súc. Là giống chó cổ xưa với tiếng sủa sâu và đầy uy lực, chúng có khả năng chịu đựng mùa đông khắc nghiệt và nồng độ oxy thấp trên cao nguyên. Giống như chó sói, chó ngao chỉ sinh con một lần trong năm.

“Chúng nổi tiếng với khả năng bảo vệ tài sản, con người và gia súc trước mọi mối đe dọa. Chủ của chó ngao luôn tự hào về chúng”, Gombo bình luận.

Khi trào lưu mua chó ngao lên tới đỉnh điểm, một số người lai giống bơm silicone vào chó để chúng trở nên oai vệ hơn. Trong năm 2013, một người lai giống từng đòi một bệnh viện thú y ở Bắc Kinh bồi thường 140.000 USD sau khi con chó ngao Tây Tạng đầy triển vọng của ông chết trong ca phẫu thuật nâng mặt.

“Nếu con vật của tôi có khuôn mặt đẹp hơn, những người sở hữu chó ngao cái sẽ trả giá cao hơn cho việc giao phối với con chó của tôi”, người kiện bệnh viện nói với Global Times. Ông yêu cầu bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật để thay đổi bộ mặt buồn của con vật.

Li Qun, một giáo sư của Đại học Nông nghiệp Nam Kinh và là chuyên gia về chó ngao Tây Tạng, nói rằng sự tham lam của giới đầu cơ là nguyên nhân khiến thị trường chó ngao rơi vào tình trạng thoái trào. Ngoài ra, do giá tăng quá nhanh, những người vô lương tâm bắt đầu cho chó ngao Tây Tạng giao phối với những loài chó khác, làm giảm giá trị của giống chó ngao và khiến khách hàng tẩy chay.

“Tới năm 2013, thị trường bão hòa bởi những con chó ngao lai”, giáo sư Li bình luận. Những câu chuyện chó ngao tấn công người khiến vài nạn nhân tử vong cũng khiến một bộ phận người giàu trở nên phân vân khi mua chúng. Trong những năm gần đây, một số thành phố ở Trung Quốc cấm người dân nuôi chó ngao. Chủ trương ấy góp phần làm giảm nhu cầu và làm tăng số trường hợp bỏ rơi chó.

Những người cứu Nibble và những con chó khác trả tiền cho người lái xe tải để đổi lấy tự do cho chúng. Chân của nhiều con gãy và chúng không ăn hay uống trong 3 ngày. Vào thời điểm họ thả những con chó ra khỏi lồng, 1/3 số chúng đã chết.

“Thực trạng bây giờ khiến chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng bởi cảnh sát cũng không thể giúp chúng tôi, ngay cả khi những người buôn chó thực hiện hành vi phi pháp”, Anna Li, một người trong nhóm chặn xe tải để cứu chó, tâm sự. Các tổ chức bảo vệ động vật cho hay, bọn trộm chó là một trong những nguồn cung cấp “hàng” cho các lò mổ.

Những người lai giống chó cũng thường bán những con có khiếm khuyết cho các quán nhậu. Mary Peng, người sáng lập và giữ chức giám đốc điều hành của Trung tâm Dịch vụ Thú y Quốc tế, nói rằng những vú sưng phồng của nhiều con chó ngao cái cho thấy chúng đang nuôi con.

Trong 25 năm làm việc tại Trung Quốc, Peng từng chứng kiến cảnh tượng người dân đua nhau lai giống chó rồi bỏ rơi hàng loạt.

“10 năm trước, người ta chuộng chó chăn cừu Đức. Sau đó họ săn lùng chó Golden Retriever, chó đốm Dalmatian và chó Eskimo. Nhưng với mức giá điên rồ mà dư luận từng biết vài năm trước, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ thấy chó ngao ở phía sau xe tải để tới lò mổ”, bà nói.

Theo Tri Thức


*********************

Chàng trai chung thủy, đợi chờ người yêu suốt 20 năm tại điểm hẹn

Câu chuyện buồn trên xảy ra tại Đài Loan, người đàn ông tên gọi Ah Ji đợi chờ người yêu suốt 20 năm tại một trạm chờ xe lửa thuộc thành phố Tainan. Tuy nhiên, đến nay cô gái vẫn chưa một lần xuất hiện.

20 năm trước, Ah Ji đen lòng yêu thương một phụ nữ tại thành phố này. Rồi cả hai trao nhau lời hẹn sẽ cùng gặp mặt tại một trạm xe lửa của thành phố.

Ông vẫn đợi chờ suốt 20 năm tại điểm hẹn với hi vọng được gặp mặt người yêu thêm lần nữa

Những tưởng mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển tốt đẹp, thì đến một ngày cô gái đột nhiên "biến mất".

Còn Ah Ji có mặt tại điểm hẹn từ sớm và mòn mỏi đợi đến hết ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng người yêu.

Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn và quyết định không rời khỏi điểm hẹn trong suốt 20 năm qua. Người dân tại đây cho hay, Ah Ji ít khi chịu chia sẻ về bản thân, có khi anh không nói bất kỳ lời nào.

Khi hay tin Ah Ji quyết “ở lì” tại trạm xe lửa, gia đình đã tìm đến nơi khuyên giải anh về nhà, nhưng Ah Ji từ chối. Anh chỉ nói: “Tôi đã đợi cô ấy và giờ tôi vẫn sẽ đợi”.

<a href='http://ads.ringring.vn/www/delivery/ck.php?n=aa2d54d0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads.ringring.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa2d54d0' border='0' alt='' /></a>

Thế là nhiều nhân viên công tác xã hội đã cung cấp cho anh thêm quần áo, hàng ngày mọi người tặng Ah Ji thức ăn. Anh sử dụng nhà tắm công cộng để vệ sinh cá nhân.

Thậm chí khi các nhân viên công tác xã hội đều nghị cung cấp chỗ ở thì Ah Ji vẫn một mực từ chối. Anh chỉ nói: “Tôi không muốn rời khỏi nơi này”.

Giờ đây, Ah Ji đã là một người đàn ông trung niên 47 tuổi, ông vẫn ngày ngày đứng ở điểm hẹn chỉ mong được nhìn mặt người yêu thêm lần nữa.

Câu chuyện của Ah Ji đã gây nên làn sóng tranh luận, có người gọi anh là “kẻ chung tình” cũng có người bảo Ah Ji là “kẻ ngốc nghếch”.

Người ta còn đặt cho anh biệt danh Hachiko - theo tên của một chó tại Nhật. Con vật này từng đợi chờ chủ nó tại một trạm xe lửa mỗi ngày.

M.A (Thế giới trẻ)


**********************
Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 1

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 2

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 3

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 4

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 5

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 6

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 7

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 8

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 9

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 10

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 11

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 12

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 13

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 14

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 15

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 16

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 17

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 18

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 19

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 20

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 21

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 22

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 23

Tuyển tập hình sex đẹp bướm lông cực chất 24



*****************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm