Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 17 - 04-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm

Vẻ đẹp tự nó là một vũ khí khủng khiếp, nhưng khủng khiếp hơn nếu vũ khí bị ấn vào tay người đẹp.

***************************

Người thân hành khách trên phà Sewol chờ đợi trong hy vọng

Gia đình những hành khách đang mất tích tập trung về đảo Jindo với hy vọng sớm nhận được thông tin của người thân, trong bối cảnh hoạt động tìm kiếm kéo dài hơn nửa ngày và khả năng sống sót của họ rất thấp.
 

Phà Sewol chở theo 459 người, trong đó có 325 học sinh trung học, gửi tín hiệu cấp cứu vào khoảng 9h sáng 16/4 (giờ địa phương) ở vùng biển cách đảo Byungpoong 20 km sau khi găp nạn, khiến nó bị nghiêng rồi chìm xuống nước. Ảnh: Reuters.

 

Giới chức Hàn Quốc lập tức điều động các tàu, máy bay tham gia cứu hộ. Họ xác nhận có 4 người chết, 164 người được giải cứu và 291 người mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, gia đình của các hành khách tập trung về đảo Jindo, phía nam Hàn Quốc, để chờ thông tin người thân. Ảnh: AP.

 

Nhiều bậc phụ huynh tập trung phía ngoài trường trung học Danwon, nơi hơn 300 học sinh theo học, từ buổi sáng và yêu cầu các giáo viên đưa họ tới đảo Jindo. "Tôi phải lên đường ngay lập tức. Nó giống như thế giới này đang sụp đổ vậy. Tôi muốn lên đường ngay lập tức để nhìn thấy con trai", Reuters dẫn lời Park Seong-ho, cha của một nam sinh 17 tuổi có mặt trên phà, nói. Ảnh: AFP.

 

"Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe thông tin phà gặp nạn", Jeong Kyung-mi, mẹ một học sinh 17 tuổi, tâm sự. May mắn hơn ông Park, bà Jeong sau đó nhận được tin nhắn từ con trai thông báo cậu bé cùng một số người bạn đã được cứu. Ảnh: AFP.

 

"Tôi đã cạn khô nước mắt", một người mẹ chia sẻ. "Tôi đang nuôi hy vọng. Tôi hy vọng chính phủ sẽ làm mọi điều để đưa những đứa trẻ về với mẹ của chúng". Nhiều bậc cha mẹ tập trung ở cầu cảng trên đảo Jindo, nhìn chằm chằm ra mặt biển đen đang bình lặng phía trước và lặng lẽ khóc. Ảnh: AFP.

 

Một người cha không thể ngồi yên chờ đợi cho biết, ông cùng 10 người khác và một phóng viên địa phương chi 61.000 won (59 USD mỗi người) để thuê tàu ra hiện trường. "Không có hoạt động cứu hộ nào cả", người này nói khi trở về đảo Jindo. "Chúng tôi thấy rõ là không có. Những gì họ đang làm là ngăn dầu rò rỉ. Tôi thực sự giận dữ. Truyền thông nói là hoạt động cứu hộ đang diễn ra. Tất cả là dối trá. Nó khiến tôi rất tức giận". Ảnh: Reuters.

 

Hãng Yonhaps cho biết thân nhân các hành khách còn nổi giận với chính phủ Hàn Quốc bởi họ cho rằng chưa được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ tai nạn. Trong ảnh, một thân nhân đắp chăn đợi tin tức về hành khách mất tích ở đảo Jindo. Ảnh: Reuters.

 

Lực lượng cứu hộ gồm các thợ lặn và tàu cảnh sát biển với sự hỗ trợ của pháo sáng vẫn nỗ lực tìm kiếm trong đêm. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won kêu gọi lực lượng cứu hộ không bỏ cuộc. "Chúng ta không còn một giây phút nào để lãng phí cả", BBC dẫn lời ông Chung. "Chúng ta phải sử dụng toàn bộ năng lượng để cứu sống nhiều sinh mạng hơn. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo của từng bộ ở lại hiện trường và chỉ đạo đội tìm kiếm, làm hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình". Ảnh: Reuters

 

Người dân xem bản tin về vụ chìm tàu tại ga Seoul, thủ đô Seoul. Ảnh: AP.

 

Phà Sewol được đóng năm 1994, có sức chứa 921 hành khách. Nó thường đi lại giữa Incheon với Jeju, đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra lệnh tất cả các tàu và thợ lặn đặc nhiệm sẵn có đến cứu hộ. Vụ việc được cho là thảm khốc nhất xảy ra ở ngoài khơi Hàn Quốc trong lịch sử hiện đại. Trong ảnh, phà Sewol khi chưa gặp nạn. Ảnh: AP.

Như Tâm





************************

Bộ ảnh nuy cùng bột của nhiếp ảnh gia

Olivier Valsecchi



Với cả hình ảnh mẫu nam nữ khỏa thân - NUY.VN



Mẫu nam nuy cùng bột hoặc bụi

Loạt ảnh người mẫu Nam khỏa thân với bột

Ảnh nuy đẹp nghệ thuật cùng bột - NUY.VN

Bộ ảnh nuy đẹp với bột của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới



Ảnh khỏa thân nghệ thuật với bụi của người mẫu nữ

 

Hai người mẫu nam và nữ đồng loạt khỏa thân trong bộ ảnh nude năm 2010

Một số tác phẩm ảnh nghệ thuật 18+

Bộ ảnh nuy nghệ thuật với bột

Ảnh nuy với bột của cả hai người mẫu Nam và nữ

Bộ ảnh nuy với bột nghệ thuật đỉnh cao - NUY.VN





********************


Câu chuyện về an ninh: Giàn cảnh đòi nợ

Có lẽ bởi bản tính thích quan sát và chiêm nghiệm mọi việc trong cuộc sống nên những lần đối mặt với an ninh là mỗi lần tôi có thêm trải nghiệm thú vị. Tôi có ý tưởng sẽ viết về nó như là những câu chuyện bình thường trong cuộc sống để chia sẻ cùng các bạn. Tôi sẽ bắt đầu bằng câu chuyện hôm nay:

Sáng nay vừa dắt xe đi công việc thì bất ngờ một kẻ lạ mặt lao ra chặn trước đầu xe lớn tiếng:

- Mày trả nợ cho tao.

Sau một giây ngạc nhiên tôi nhận ra ngay đây là trò hèn của công an. Họ sợ tôi sẽ tham gia phiên tòa phúc thẩm của Đinh Nhật Uy, họ không dám chính danh ngăn cản nên giả dạng côn đồ để làm việc này. Họ tưởng có thể doạ dẫm và ngăn cản tôi nhưng tôi đã vạch rõ chiêu trò này của ngay tại bãi xe cho các nhân viên và cư dân ở chung cư biết. Tôi nhìn thẳng mặt kẻ chặn xe và nói:


- Các anh không cần phải giở trò này để ngăn cản tôi, nếu nói tôi nợ các anh thì đưa giấy tờ ra đây!

Tên áo xanh ậm ờ một chút rồi nói:

- Mày mượn tao hai triệu bằng miệng giờ tao đòi chứ giấy tờ gì(!?)”

- Nhìn mày cũng lớn tuổi, đáng lẽ tao xưng bằng anh nhưng tao thấy mày không xứng, nhìn mặt thẳng mặt tao nè, mày tưởng mày giả giang hồ là tao sợ hả, mặt mày đang tái đó, giang hồ là phải mặt đỏ. Mày đi làm mấy cái trò này mà không thấy xấu hổ hả? Ba mẹ mày cho tiền mày ăn học đàng hoàng, nhưng mày còn thua người ăn xin vì ít ra họ còn nhận họ là ăn xin, còn mày cho ăn học làm công an mà phải giả danh lưu manh để làm việc, mày có thấy xấu hổ không? - Tôi trả lời.

- Tao đéo ăn học gì hết, tao học hết lớp một là nghỉ rồi.

Nghe kiểu trả lời ráng này thì tôi chỉ cười, tôi quay sang tên an ninh mặt áo thun đang vòng tay nói “Còn mày phải đứng gồng lên, đứng vòng tay yếu ớt vậy ai tin mày là giang hồ?”. Nghe tôi hỏi tên này liền quay mặt đi chỗ khác, thấy các nhân viên bãi xe và cư dân chung cư đang ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì nên tôi ngồi diễn giải cho họ hiểu, thấy tôi liên tục nói trong khi “đám đòi nợ” bí lý không biết nói gì nên một người đứng tuổi, mang áo sơ mi ngắn tay, đóng thùng để lòi cái bụng phệ tiến đến hỏi chuyện đòi phân xử giải quyết. Tôi hỏi:

- Anh là ai?

- Tôi là người dân thấy ồn ào nên muốn giải quyết.

- Người dân thì không có chức năng và nhiệm vụ gì để giải quyết chuyện ở đây hết!

- Tôi là công an, tôi muốn mời anh về phường làm việc!

- Nếu anh là công an thì xuất thẻ ra đây?

Ông ta móc bóp ra, lưỡng lự lục tìm và đưa cho tôi coi thẻ ngành công an, tên là Nguyễn Hoàng Minh, cấp bậc trung úy. Xem xong tôi cũng từ chối về đồn vì ông ta không mang sắc phục và không có giấy mời chính thức, mà tôi cũng không muốn về đồn vì mất thời gian vô ích.


Ông "dân" này cuối cùng phải xuất thẻ công an tên là Nguyễn Hoàng Minh, cấp bậc trung úy.

Tôi biết không tự nhiên mà an ninh giở trò “đòi nợ”, họ biết rõ tôi vừa giải thể công ty, biết rõ tôi còn nợ một số đối tác nên mới vịn vào đó để bày trò. Nhưng họ không biết rằng tôi đã gửi phương án trả chậm cho những đối tác mà tôi hiện đang nợ và đơn vị nào cũng đồng tình, không có ai cư xử kiểu lưu manh chợ búa như cách hành xử hôm nay của an ninh. Tôi sẽ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống để giải quyết nó một cách ngay thẳng nên những trò hèn kém của an ninh Hồ Chí Minh như hôm nay bằng thừa. Nếu các anh tin và nghĩ vào những gì mình bảo vệ là đúng thì hãy học cách cư xử sao cho đàng hoàng đừng lưu manh hóa nghề nghiệp của mình bằng những trò bẩn như trên. Nhục lắm!

Hôm nay an ninh đã tạo ra cơ hội để người dân xung quanh hiểu thêm những việc xấu xa đang hiện hữu trong chế độ này. Sau khi an ninh rút đi, tôi đã phát một số tài liệu về Nhân Quyền và ngồi diễn giải gần một giờ đồng hồ về những sự thật cho người dân xung quanh hiểu, mọi người đều tỏ vẻ tâm đắc những điều tôi nói, khi tôi giới thiệu cuốn lịch Nhân Quyền thì ai nấy đều xin để đem về nhà treo. Mọi người đồng tình rằng chế độ hiện nay có quá nhiều bất công, cũng muốn đấu tranh nhưng không có khả năng. Tôi nói khoan hãy nghĩ đến chuyện đấu tranh, trước hết chỉ cần quan tâm, chỉ cần hiểu thì từ từ sẽ biết phải hành động và sống như thế nào, vì mọi sự sợ hãi thường đến từ thái độ thiếu hiểu biết. Khi ta hiểu và tin vào sự công bằng, tin vào sự thật, thì chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta, trước hết là giải thoát khỏi sự giả dối ví dụ như sự việc hôm nay.



 Paulo Thành Nguyễn

(FB Paulo Thành Nguyễn)


*********************

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino


Las Vegas là thành phố giành ngôi quán quân về doanh thu từ các sòng bạc, với hơn 6 tỷ USD trong năm 2013.


1. Las Vegas Strip, bang Nevada

Doanh thu 2013: 6,207 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 1

Las Vegas Strip là kinh đô bài bạc của thế giới. Du khách từ khắp thế giới đổ về đây để đánh bạc và xả hơi tại những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

2. Atlantic, bang New Jersey

Doanh thu 2013: 3,052 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 2

Trước khi Vegas trở thành kinh đô bài bạc của thế giới, vị trí này thuộc về Atlantic. Hiện nay, thành phố này vẫn là điểm đến chơi bạc phổ biến của những người sống tại miền Đông nước Mỹ. Ngoài ra, với những bãi biển tuyệt đẹp, các cuộc thi hoa hậu…, thành phố này thu hút đông đảo du khách tới nghỉ dưỡng và đánh bạc.

3. Chicago, bang Illinois

Doanh thu 2013: 2,243 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 3

Tại Chicago có hàng tá các sòng bạc khác nhau, đem về doanh thu hơn 2,2 tỷ USD trong năm 2013. Ngoài sòng bạc, Chicago còn hút khách nhờ văn hóa, nghệ thuật đa dạng…

4. Detroit, bang Michigan

Doanh thu 2013: 1,417 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 4

Mặc dù một số ngành kinh tế như sản xuất xe hơi tại Detroit có xu hướng suy giảm, thị trường bài bạc tại thành phố này vẫn không ngừng phát triển. Bạn có thể tìm thấy nhiều sòng bạc có tên tuổi tại Detroit, như MGM Grand.

5. Connecticut

Doanh thu 2013: 1,230 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 5

Connecticut là nơi thu hút đông đảo khách chơi bạc tới từ các bang lân cận như New York, Rhode Island và Massachusetts.

6. Philadelphia, bang Pennsylvania

Doanh thu 2013: 1,167 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 6

Philadelphia là thành phố đậm chất lịch sử yêu thích của nhiều du khách. Nhưng có thể nhiều người không biết rằng đây cũng là nơi lý tưởng để đánh bạc. Những sòng bạc hàng đầu có thể kể đến ở đây là Harrah, Parx Casino và Sugar House Casino. Ngoài ra, Philadelphia cũng nổi tiếng với những cuộc đua ngựa.

7. St. Louis, Bang Missouri

Doanh thu 2013: 1,108 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 7

St Louis là thành phố đẹp và tăng trưởng mạnh mẽ tại bang Missouri. Phần lớn doanh thu của thành phố này phụ thuộc vào các sòng bạc.

8. Gulf Coast, bang Mississippi

Doanh thu 2013: 1,095 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 8

Gulf Coast tại Mississippi từng là nơi bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Katrina, nhưng điều này cũng không ngăn được sự phát triển của các sòng bạc tại đây. Ngay sau khi sửa chữa những hư hại do cơn bão, các sòng bạc tại đây nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.

9. Poconos, bang Pennsylvania

Doanh thu 2013: 902,48 triệu USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 9

Poconos là nơi tuyệt vời tại bang Pennsylvania để nghỉ dưỡng và đánh bạc. Những điểm nổi tiếng tại đây là khu nghỉ dưỡng sòng bạc Mount Airy với 188 phòng và sòng bạc Mohegan Sun ở trung tâm thành phố.

10. Tunica và Lula, bang Mississippi

Doanh thu 2013: 821,95 triệu USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 10

Tunicia và Lula tại bang Mississippi thu hút đông đảo du khách đánh bạc từ các bang lân cận như Memphis, Tennessee... Vì đánh bạc là bất hợp pháp tại Tennessee nên nhiều người tìm đến Tunicia và Lula để thõa mãn thú vui này.

Theo Hoài Thu (Zing.vn/The Richest)



********************


Con số các nữ đại gia nuôi "kiều nam" quả là có ít hơn các nam đại gia nuôi kiều nữ nhưng mức độ bạo chi thì có lúc cánh mày râu phải giở nón bái phục nhi nữ thường tình. Chỉ có một điều giống nhau như một quy luật bất biến, đó là sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào cho những khởi đầu lạc nhịp. Đơn giản, các "đại nữ" thường đã già và sau cơn bùng phát của tuổi hồi xuân sẽ có những ngày, giờ ân hận.
Ảnh minh họa
Khả năng "vẽ" tiền thần sầu
Bà Th. là một nữ đại gia ("đại nữ") khét tiếng trong ngành rượu lậu ở Sài Gòn. Sau một buổi tập ở phòng tập Cali bị nhóm bạn phê bình “không biết làm đẹp nên chồng chê, chồng chán”, bà Th. quyết định “tút” lại toàn bộ nhan sắc của mình. Vậy mà, cũng chẳng thấy ông chồng quay lại nồng ấm như thuở ban đầu.
Theo lời khuyên (hay xui dại?) của nhóm bạn, sau cuộc làm đẹp tốn hao cả chục ngàn USD, bà Th. quyết tâm “cho thằng chồng biết thế nào lễ độ”!

Bà Th. được giới thiệu với Hoàng hippy. Đây là một nhân vật hết sức quái chiêu nhưng cũng khá giàu có, tất nhiên trong đám “đĩ đực” đương thời. Gọi điện thoại cho Hoàng, yêu cầu ghi danh một lớp học nhảy đầm với giá vài chục triệu đồng.

Quá cao cho việc học khiêu vũ nhưng rẻ chán nếu đó là “công mai mối”. Trong lớp khiêu vũ của thầy Hoàng mở ở tận Bà Quẹo có hơn chục “học viên” nhưng có đến ba chục “phụ tá” thay nhau tận tình chỉ bảo. Nhắc đến Hoàng hippy thì phải nói đến khả năng “vẽ” tiền thần sầu của gã. Để moi được tiền của các "đại nữ" vốn dĩ tinh ranh, Hoàng luôn sử dụng liên hoàn chi kế.

Tháng 11.2012, Hoàng rủ “bạn gái” là bà X. đi Châu Đốc chơi bằng xe Camry. Đến giờ khởi hành, chủ xe đến tận quán cà phê nơi Hoàng và bà X. đang ngồi thông báo không thể đưa xe cho Hoàng vì đã bán cho người khác. Hoàng phẫn nộ và suýt đánh nhau. Bà X. can và đề nghị lấy xe Lexus của mình đi.

Với vẻ mặt của người bị "xúc phạm", Hoàng tuyên bố nếu bà X. coi thường gã thì đừng qua lại với gã nữa. Một người bạn có mặt ở quán cà phê đưa cho Hoàng mượn chiếc Fortuner mới cáu. Hoàng lắc đầu rồi gọi điện cho người nhà mang 500 triệu đồng ra và tuyên bố mua đứt chiếc xe. Gã hứa, số tiền 700 triệu còn lại sẽ trả nốt trong vòng một tuần. Bà X. không kịp cản nhưng hết sức xúc động trước phong thái của “bạn trai”.

Đang vi vu dưới miền Tây sông nước, Hoàng nhận được điện thoại và thừ người ra nghĩ ngợi. Bà X. hỏi và khi biết chủ xe muốn Hoàng trả tiền ngay để mua xe khác, bà đề nghị trả giúp. Hoàng lại như bị "xúc phạm" nên đưa bộ giấy tờ nhà đất cho bà X. cầm đỡ.

Sau nhiều lần ỉ ôi thuyết phục Hoàng, bà X. mừng rỡ khi thấy "bạn trai" đồng ý nhận sự giúp đỡ của bà. Sau chuyến đi, chiếc Fortuner nghiễm nhiên trở thành xe chính chủ của Hoàng. Bà X. không thể ngờ rằng nhất cử, nhất động của bà đều được Hoàng tính kỹ do quá hiểu về tâm lý của người đẹp thời quá vãng.

Các “phụ tá” của Hoàng có chàng là bồi quán bar, có cậu là sinh viên đại học và có thêm vài diễn viên chuyên đóng vai quần chúng trong phim mì ăn liền. Quốc, một “phụ tá” đắt show nhất lớp, có cuộc đời ly kỳ hơn cả phim truyền hình Hàn quốc. Xuất thân là một thợ làm tượng thạch cao quanh khu vực Tân Phú.

Một hôm, Quốc đi cùng một gã bạn học đến nhà bạn tình chơi. Đó là một gã pê đê già khá lắm tiền. Đêm hôm ấy, gã bạn cùng Quốc trói nghiến bạn tình già lấy chiếc Honda SH và hơn 10 triệu đồng về quê chơi cho phỉ chí bình sinh. Chưa được 2 ngày, cả hai đã bị công an tóm cổ.

Ảnh minh họa

Đi tù về, Quốc trở thành thợ dán keo dép và gặp “thầy” Hoàng. Do nhu cầu khẩn bách, Hoàng hippy tung Quốc vào cuộc chỉ sau 2 tuần đào tạo cấp tốc. Hơn nửa năm làm phụ tá cho Hoàng, Quốc đã có một căn nhà nho nhỏ đầy đủ tiện nghi ở Bình Hưng Hòa và nhong nhong trên con SH 150i, giống hệt chiếc đã đưa Quốc vào nhà giam suốt 3 năm trời đằng đẵng.

Tai nạn "nghề nghiệp"

Cần phải biết, các "đại nữ" luôn chủ động trong mọi chuyện, "kiều nam" muốn thành công, muốn thu hoạch chỉ cần nhớ một nguyên tắc: họ khôn hơn mình. Và như thế, cứ ngồi yên tọa hưởng, chớ có mưu toan kẻo xôi hỏng bỏng không. Tất nhiên, trừ trường hợp đặc biệt như… Hoàng hippy!

Thành, một phụ tá của Hoàng đã từng nếm mùi "tai nạn" khi cặp kè với và bà Thu - một "đại nữ" giàu có tại Sài Gòn - chỉ vì không hiểu quy luật này. Cách ăn nói mềm mỏng cộng thêm mác trí thức nửa vời của Thành làm bà Thu chết mê, chết mệt.

Cũng phải thôi, trong giới cho vay nặng lãi của bà Thu, đào đâu ra “hàng hiếm” như Thành. Thế là bà tập trung o bế gã “chồng bé, chồng yêu” một cách trên cả tuyệt vời. Từ căn nhà đến chiếc xe, từ bộ đồ lót ngoại nhập đến chiếc đồng hồ Rolex trị giá 5.000USD, Thành có tất tật.

Bà Thu cũng chẳng phải là mối tình duy nhất nên Thành quen mửng cũ, bắt đầu cặp với một cô bé 17 tuổi bán cà phê trên đường Âu Dương Lân, Q8. Tiền của "trời ơi" nên Thành cho đi cũng "trời ơi" không kém. Gã lo cho cô bé đầy đủ như một tiểu thư con dòng cháu giống. Khi cô bé đang còn học chưa đâu vào đâu nghề uốn tóc thì gã đã mở hẳn một tiệm uốn tóc với giá 150 triệu đồng cho người tình.

Nghe "lính" báo về, bà Thu giận tím mặt vì cảm giác bị xúc phạm hơn là vì ghen tuông. Bà hạ lệnh bắt Thành về cho bà trị tội. Ở một quán nhậu đồng quê trên đường Phạm Hùng, bà Thu trực tiếp dùng dép đập liên tục vào “bộ chỉ huy” của Thành cho đến khi gã ngất xỉu.

Chưa hết, sau khi bắt gã viết giấy vay vừa bằng số tiền bà chi ra được ghi sổ theo thói quen của trùm cho vay lãi, bà bắt gã khỏa thân đứng lên bàn cho đàn em của bà đến tặng bông.

Thực ra những cuộc chơi "kiều nam" và "đại nữ" ít khi nào kéo dài được quá con số chục năm, thậm chí thường được tính bằng đơn vị ngày hoặc tháng.

Đơn giản, các "đại nữ" thường đã già và sau cơn bùng phát của tuổi hồi xuân sẽ có những ngày, giờ ân hận. Con số các "đại nữ" nuôi "kiều nam" quả là có ít hơn các nam đại gia nuôi kiều nữ nhưng mức độ bạo chi thì có lúc cánh mày râu phải giở nón bái phục nhi nữ thường tình. Chỉ có một điều giống nhau như một quy luật bất biến, sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào cho những khởi đầu lạc nhịp.

Theo Dòng Đời
http://www.nguoiduatin.vn/nhung-chuyen-kho-tin-ve-kieu-nam-va-nu-dai-gia-a72162.html



*******************

Sát thủ tiết lộ giết chết 800 người ở Mexico

Khi ra làm chứng tại phiên tòa xét xử hồi đầu tuần, một tay súng trong Juarez Cartel, băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico, thừa nhận đã sát hại 800 người.

Jesus Ernesto Chavez Castillo, nhân chứng trong phiên tòa xét xử nghi phạm Arturo Gallegos Castrellon, kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm Mỹ gốc Mexico Barrio Azteca cho biết, nghi phạm đã ký hợp đồng giết thuê với băng đảng Juarez Cartel.

Hàng ngàn nạn nhân chết bí ẩn tại thành phố Juarez dưới bàn tay của những kẻ giết thuê như Castrellon khiến nơi này trở thành “kinh đô giết người của thế giới”.

Phóng to
Arturo Gallegos Castrellon, thủ lĩnh băng đảng giết thuê Barrio Azteca bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CNN.

Castillo tiết lộ số người mà anh ta giết trong thời gian làm sát thủ lên đến 800. Các nạn nhân thường xuyên bị chặt đầu và chân tay để gây ấn tượng mạnh. Giải thích lý do ra tòa làm chứng chống lại ông chủ cũ, Castillo nói: “Đây là điều đúng đắn duy nhất mà tôi làm kể từ khi phạm phải quá nhiều sai lầm”. 

Castrellon bị cáo buộc đã ra lệnh cho thuộc cấp giết 3 nhân viên lãnh sự quán Mỹ vào ngày 13/3/2010. Tuy nhiên, hồi đầu tháng, một đặc vụ FBI và thành viên băng đảng Barrio Azteca làm chứng, vụ nổ súng có thể là một sự nhầm lẫn.



***********************

Vào tù để tránh bị bắt cóc làm... gái bán dâm

Rất nhiều nạn nhân là phụ nữ Mexico bị các băng đảng ma túy bắt cóc không phải để tống tiền mà để hoạt động mại dâm.

Theo số liệu của Chính phủ Mexico, nạn bắt cóc ở nước này trong năm 2013 tăng 31% so với năm trước đó.

Nhà có con gái “lo ngay ngáy”

Lupita - 30 tuổi, người giúp việc cho một số gia đình ở Mexico City - nhớ lại lần tận mắt nhìn thấy một bé gái bị bắt cóc ở chính ngôi làng nơi bé sinh ra và lớn lên: "Cô bé rất xinh đẹp, mặt có tàn nhang, khoảng 11 tuổi. Năm người đàn ông đi trên một chiếc xe đến ngôi làng gần Dos Bocas - bên ngoài cảng Veracruz. Họ lăm lăm súng trên tay, khuôn mặt dữ tợn và tìm kiếm cô bé. Khi bị bắt đi, Ruth (tên bé gái) vẫn còn cầm trên tay con búp bê nhỏ. Họ nhấc bổng cô bé lên xe như cầm một túi táo. Đó là khoảng thời gian hơn 12 năm trước. Chúng tôi không biết thêm thông tin gì về cô bé”.

Ảnh minh họa: Blogspot.

Những người đàn ông đến làng làm việc cho băng đảng ma túy địa phương và bắt cóc phụ nữ bán cho động mại dâm. "Chẳng có nơi nào trong làng an toàn với chúng tôi cả" - Lupita thốt lên, "cứ nghe nói có những băng nhóm ma túy đến làng là chúng tôi đào hầm làm nơi trốn chạy, nhưng giải pháp này nhanh chóng bị phát hiện”.

Để tránh những kẻ buôn người, các gia đình có con gái phải dùng nhiều biện pháp phòng ngừa khác nhau. Họ xây dựng những nơi trú ẩn bí mật cho con gái bằng cách ngụy trang bên ngoài trông giống như cửa hàng nhỏ. Nhiều gia đình nông dân nghèo dựng lều ở những nơi xa xôi. Một người phụ nữ bán dây chuyền đính cườm trên bãi biển ở Acapulco kể rằng, cha mẹ đã giấu cô vào khoảng trống nhỏ giữa bức tường và tủ lạnh mỗi khi nghe tin những kẻ buôn bán ma túy xuất hiện.

Một cách khác để tránh sự chú ý của tội phạm ma túy là các cô gái làm mình xấu đi. Các cô gái ở nhiều vùng quê ở Mexico không được phép ăn mặc đẹp, trang điểm hay dùng nước hoa. Một số bà mẹ ở khu vực nông thôn thậm chí còn yêu cầu con gái cắt tóc ngắn và ăn mặc như con trai. 

"Tôi đã nói với con gái tôi là hãy ẩn mình trong bóng tối, nhưng con bé không chịu nghe lời và cháu bị bắt cóc vào một buổi sáng đến trường" - bà Sarita đến từ Chilpancingo, một thị trấn lớn ở bang Guerrero - vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Một tu viện xây dựng từ thế kỷ 17 tại một thị trấn ở phía nam của Mexico đã được sử dụng để giúp những phụ nữ gặp phải tình huống nguy hiểm. Ở đây, các nữ tu đều trên 75 tuổi và có khoảng 20 phụ nữ và trẻ em đang ẩn náu. Khi được hỏi điều sẽ gì xảy ra nếu các băng nhóm tội phạm mang theo súng đến tu viện đòi bắt các cô gái, các nữ tu cho biết, họ sẽ nắm tay nhau, đứng dàn hàng ngang để tạo thành một bức tường vững chắc bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em trong tu viện.

Nơi an toàn nhất là... nhà tù

Trong một nhà tù nữ ở Mexico City - Santa Martha Acatitla, các tù nhân mặc hai loại trang phục: Những người đã bị kết án mặc quần áo màu xanh, còn những người đang chờ tuyên án mặc quần áo màu be. Dường như với họ, cuộc sống trong tù còn tốt hơn so với cuộc sống bên ngoài. 

Ảnh minh họa: Flick.

Luis Manuel Serrano - một quản giáo - nói rằng, sau khi được tại ngoại, không ít phụ nữ tái phạm với mục đích được quay trở lại nhà tù. "Ở đây, lần đầu tiên trong cuộc đời, nhiều người cảm thấy an toàn và được chăm sóc chu đáo" - ông Luis Manuel Serrano nói.

Không có con số thống kê chính xác là bao nhiêu phụ nữ và trẻ em gái bị bắt cóc ở Mexico. Các cơ quan chính phủ và phi chính phủ khẳng định những trường hợp lao động cưỡng bức, gán nợ và buôn bán tình dục ở nước này đang phát triển với một tốc độ đáng báo động. Tại những vùng nông thôn Mexico, người dân ít tin tưởng vào lực lượng cảnh sát vì không ít nhân viên của lực lượng này bắt tay với mafia địa phương. Nhiều trường hợp, các cô gái bị mất tích không được tìm kiếm. 

Những thông tin lưu trữ của các cơ quan công quyền về trẻ em gái mất tích rất sơ sài, kiểu như: “Karen Juarez Fuentes, 10 tuổi, nữ; mất tích ở Acapulco, da nâu, tóc nâu, mắt nâu”; “Ixel Rivas Morena, 13 tuổi, nữ, mất tích ở Xalapa, cao 1,5m, nặng 50kg, tóc nâu nhạt, da nâu sáng”; “Rosa Mendoza Jiménez, 14 tuổi, nữ, mất tích, gầy, da nâu, tóc dài, màu nâu sẫm”. Dù chính phủ đã tuyên bố sẽ có giải pháp hiệu quả hơn với nạn bạo lực của đất nước mà trước tiên là cuộc chiến với các băng đảng ma túy, song đến nay vẫn chưa có động thái nào đáng chú ý.

Theo Lao Động


*******************


Bóng hồng sẵn sàng nhập trận.
(Nguyễn Mạnh Hùng sưu tầm)
 Vẻ đẹp tự nó là một vũ khí khủng khiếp, nhưng khủng khiếp hơn nếu vũ khí bị ấn vào tay người đẹp. 
 
 
 
Quang Nguyên chuyển

************************


[cmampos2]





[cmampos2]




************************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 17 - 04-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm

Vẻ đẹp tự nó là một vũ khí khủng khiếp, nhưng khủng khiếp hơn nếu vũ khí bị ấn vào tay người đẹp.

***************************

Người thân hành khách trên phà Sewol chờ đợi trong hy vọng

Gia đình những hành khách đang mất tích tập trung về đảo Jindo với hy vọng sớm nhận được thông tin của người thân, trong bối cảnh hoạt động tìm kiếm kéo dài hơn nửa ngày và khả năng sống sót của họ rất thấp.
 

Phà Sewol chở theo 459 người, trong đó có 325 học sinh trung học, gửi tín hiệu cấp cứu vào khoảng 9h sáng 16/4 (giờ địa phương) ở vùng biển cách đảo Byungpoong 20 km sau khi găp nạn, khiến nó bị nghiêng rồi chìm xuống nước. Ảnh: Reuters.

 

Giới chức Hàn Quốc lập tức điều động các tàu, máy bay tham gia cứu hộ. Họ xác nhận có 4 người chết, 164 người được giải cứu và 291 người mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, gia đình của các hành khách tập trung về đảo Jindo, phía nam Hàn Quốc, để chờ thông tin người thân. Ảnh: AP.

 

Nhiều bậc phụ huynh tập trung phía ngoài trường trung học Danwon, nơi hơn 300 học sinh theo học, từ buổi sáng và yêu cầu các giáo viên đưa họ tới đảo Jindo. "Tôi phải lên đường ngay lập tức. Nó giống như thế giới này đang sụp đổ vậy. Tôi muốn lên đường ngay lập tức để nhìn thấy con trai", Reuters dẫn lời Park Seong-ho, cha của một nam sinh 17 tuổi có mặt trên phà, nói. Ảnh: AFP.

 

"Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe thông tin phà gặp nạn", Jeong Kyung-mi, mẹ một học sinh 17 tuổi, tâm sự. May mắn hơn ông Park, bà Jeong sau đó nhận được tin nhắn từ con trai thông báo cậu bé cùng một số người bạn đã được cứu. Ảnh: AFP.

 

"Tôi đã cạn khô nước mắt", một người mẹ chia sẻ. "Tôi đang nuôi hy vọng. Tôi hy vọng chính phủ sẽ làm mọi điều để đưa những đứa trẻ về với mẹ của chúng". Nhiều bậc cha mẹ tập trung ở cầu cảng trên đảo Jindo, nhìn chằm chằm ra mặt biển đen đang bình lặng phía trước và lặng lẽ khóc. Ảnh: AFP.

 

Một người cha không thể ngồi yên chờ đợi cho biết, ông cùng 10 người khác và một phóng viên địa phương chi 61.000 won (59 USD mỗi người) để thuê tàu ra hiện trường. "Không có hoạt động cứu hộ nào cả", người này nói khi trở về đảo Jindo. "Chúng tôi thấy rõ là không có. Những gì họ đang làm là ngăn dầu rò rỉ. Tôi thực sự giận dữ. Truyền thông nói là hoạt động cứu hộ đang diễn ra. Tất cả là dối trá. Nó khiến tôi rất tức giận". Ảnh: Reuters.

 

Hãng Yonhaps cho biết thân nhân các hành khách còn nổi giận với chính phủ Hàn Quốc bởi họ cho rằng chưa được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ tai nạn. Trong ảnh, một thân nhân đắp chăn đợi tin tức về hành khách mất tích ở đảo Jindo. Ảnh: Reuters.

 

Lực lượng cứu hộ gồm các thợ lặn và tàu cảnh sát biển với sự hỗ trợ của pháo sáng vẫn nỗ lực tìm kiếm trong đêm. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won kêu gọi lực lượng cứu hộ không bỏ cuộc. "Chúng ta không còn một giây phút nào để lãng phí cả", BBC dẫn lời ông Chung. "Chúng ta phải sử dụng toàn bộ năng lượng để cứu sống nhiều sinh mạng hơn. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo của từng bộ ở lại hiện trường và chỉ đạo đội tìm kiếm, làm hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình". Ảnh: Reuters

 

Người dân xem bản tin về vụ chìm tàu tại ga Seoul, thủ đô Seoul. Ảnh: AP.

 

Phà Sewol được đóng năm 1994, có sức chứa 921 hành khách. Nó thường đi lại giữa Incheon với Jeju, đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra lệnh tất cả các tàu và thợ lặn đặc nhiệm sẵn có đến cứu hộ. Vụ việc được cho là thảm khốc nhất xảy ra ở ngoài khơi Hàn Quốc trong lịch sử hiện đại. Trong ảnh, phà Sewol khi chưa gặp nạn. Ảnh: AP.

Như Tâm





************************

Bộ ảnh nuy cùng bột của nhiếp ảnh gia

Olivier Valsecchi



Với cả hình ảnh mẫu nam nữ khỏa thân - NUY.VN



Mẫu nam nuy cùng bột hoặc bụi

Loạt ảnh người mẫu Nam khỏa thân với bột

Ảnh nuy đẹp nghệ thuật cùng bột - NUY.VN

Bộ ảnh nuy đẹp với bột của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới



Ảnh khỏa thân nghệ thuật với bụi của người mẫu nữ

 

Hai người mẫu nam và nữ đồng loạt khỏa thân trong bộ ảnh nude năm 2010

Một số tác phẩm ảnh nghệ thuật 18+

Bộ ảnh nuy nghệ thuật với bột

Ảnh nuy với bột của cả hai người mẫu Nam và nữ

Bộ ảnh nuy với bột nghệ thuật đỉnh cao - NUY.VN





********************


Câu chuyện về an ninh: Giàn cảnh đòi nợ

Có lẽ bởi bản tính thích quan sát và chiêm nghiệm mọi việc trong cuộc sống nên những lần đối mặt với an ninh là mỗi lần tôi có thêm trải nghiệm thú vị. Tôi có ý tưởng sẽ viết về nó như là những câu chuyện bình thường trong cuộc sống để chia sẻ cùng các bạn. Tôi sẽ bắt đầu bằng câu chuyện hôm nay:

Sáng nay vừa dắt xe đi công việc thì bất ngờ một kẻ lạ mặt lao ra chặn trước đầu xe lớn tiếng:

- Mày trả nợ cho tao.

Sau một giây ngạc nhiên tôi nhận ra ngay đây là trò hèn của công an. Họ sợ tôi sẽ tham gia phiên tòa phúc thẩm của Đinh Nhật Uy, họ không dám chính danh ngăn cản nên giả dạng côn đồ để làm việc này. Họ tưởng có thể doạ dẫm và ngăn cản tôi nhưng tôi đã vạch rõ chiêu trò này của ngay tại bãi xe cho các nhân viên và cư dân ở chung cư biết. Tôi nhìn thẳng mặt kẻ chặn xe và nói:


- Các anh không cần phải giở trò này để ngăn cản tôi, nếu nói tôi nợ các anh thì đưa giấy tờ ra đây!

Tên áo xanh ậm ờ một chút rồi nói:

- Mày mượn tao hai triệu bằng miệng giờ tao đòi chứ giấy tờ gì(!?)”

- Nhìn mày cũng lớn tuổi, đáng lẽ tao xưng bằng anh nhưng tao thấy mày không xứng, nhìn mặt thẳng mặt tao nè, mày tưởng mày giả giang hồ là tao sợ hả, mặt mày đang tái đó, giang hồ là phải mặt đỏ. Mày đi làm mấy cái trò này mà không thấy xấu hổ hả? Ba mẹ mày cho tiền mày ăn học đàng hoàng, nhưng mày còn thua người ăn xin vì ít ra họ còn nhận họ là ăn xin, còn mày cho ăn học làm công an mà phải giả danh lưu manh để làm việc, mày có thấy xấu hổ không? - Tôi trả lời.

- Tao đéo ăn học gì hết, tao học hết lớp một là nghỉ rồi.

Nghe kiểu trả lời ráng này thì tôi chỉ cười, tôi quay sang tên an ninh mặt áo thun đang vòng tay nói “Còn mày phải đứng gồng lên, đứng vòng tay yếu ớt vậy ai tin mày là giang hồ?”. Nghe tôi hỏi tên này liền quay mặt đi chỗ khác, thấy các nhân viên bãi xe và cư dân chung cư đang ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì nên tôi ngồi diễn giải cho họ hiểu, thấy tôi liên tục nói trong khi “đám đòi nợ” bí lý không biết nói gì nên một người đứng tuổi, mang áo sơ mi ngắn tay, đóng thùng để lòi cái bụng phệ tiến đến hỏi chuyện đòi phân xử giải quyết. Tôi hỏi:

- Anh là ai?

- Tôi là người dân thấy ồn ào nên muốn giải quyết.

- Người dân thì không có chức năng và nhiệm vụ gì để giải quyết chuyện ở đây hết!

- Tôi là công an, tôi muốn mời anh về phường làm việc!

- Nếu anh là công an thì xuất thẻ ra đây?

Ông ta móc bóp ra, lưỡng lự lục tìm và đưa cho tôi coi thẻ ngành công an, tên là Nguyễn Hoàng Minh, cấp bậc trung úy. Xem xong tôi cũng từ chối về đồn vì ông ta không mang sắc phục và không có giấy mời chính thức, mà tôi cũng không muốn về đồn vì mất thời gian vô ích.


Ông "dân" này cuối cùng phải xuất thẻ công an tên là Nguyễn Hoàng Minh, cấp bậc trung úy.

Tôi biết không tự nhiên mà an ninh giở trò “đòi nợ”, họ biết rõ tôi vừa giải thể công ty, biết rõ tôi còn nợ một số đối tác nên mới vịn vào đó để bày trò. Nhưng họ không biết rằng tôi đã gửi phương án trả chậm cho những đối tác mà tôi hiện đang nợ và đơn vị nào cũng đồng tình, không có ai cư xử kiểu lưu manh chợ búa như cách hành xử hôm nay của an ninh. Tôi sẽ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống để giải quyết nó một cách ngay thẳng nên những trò hèn kém của an ninh Hồ Chí Minh như hôm nay bằng thừa. Nếu các anh tin và nghĩ vào những gì mình bảo vệ là đúng thì hãy học cách cư xử sao cho đàng hoàng đừng lưu manh hóa nghề nghiệp của mình bằng những trò bẩn như trên. Nhục lắm!

Hôm nay an ninh đã tạo ra cơ hội để người dân xung quanh hiểu thêm những việc xấu xa đang hiện hữu trong chế độ này. Sau khi an ninh rút đi, tôi đã phát một số tài liệu về Nhân Quyền và ngồi diễn giải gần một giờ đồng hồ về những sự thật cho người dân xung quanh hiểu, mọi người đều tỏ vẻ tâm đắc những điều tôi nói, khi tôi giới thiệu cuốn lịch Nhân Quyền thì ai nấy đều xin để đem về nhà treo. Mọi người đồng tình rằng chế độ hiện nay có quá nhiều bất công, cũng muốn đấu tranh nhưng không có khả năng. Tôi nói khoan hãy nghĩ đến chuyện đấu tranh, trước hết chỉ cần quan tâm, chỉ cần hiểu thì từ từ sẽ biết phải hành động và sống như thế nào, vì mọi sự sợ hãi thường đến từ thái độ thiếu hiểu biết. Khi ta hiểu và tin vào sự công bằng, tin vào sự thật, thì chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta, trước hết là giải thoát khỏi sự giả dối ví dụ như sự việc hôm nay.



 Paulo Thành Nguyễn

(FB Paulo Thành Nguyễn)


*********************

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino


Las Vegas là thành phố giành ngôi quán quân về doanh thu từ các sòng bạc, với hơn 6 tỷ USD trong năm 2013.


1. Las Vegas Strip, bang Nevada

Doanh thu 2013: 6,207 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 1

Las Vegas Strip là kinh đô bài bạc của thế giới. Du khách từ khắp thế giới đổ về đây để đánh bạc và xả hơi tại những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

2. Atlantic, bang New Jersey

Doanh thu 2013: 3,052 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 2

Trước khi Vegas trở thành kinh đô bài bạc của thế giới, vị trí này thuộc về Atlantic. Hiện nay, thành phố này vẫn là điểm đến chơi bạc phổ biến của những người sống tại miền Đông nước Mỹ. Ngoài ra, với những bãi biển tuyệt đẹp, các cuộc thi hoa hậu…, thành phố này thu hút đông đảo du khách tới nghỉ dưỡng và đánh bạc.

3. Chicago, bang Illinois

Doanh thu 2013: 2,243 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 3

Tại Chicago có hàng tá các sòng bạc khác nhau, đem về doanh thu hơn 2,2 tỷ USD trong năm 2013. Ngoài sòng bạc, Chicago còn hút khách nhờ văn hóa, nghệ thuật đa dạng…

4. Detroit, bang Michigan

Doanh thu 2013: 1,417 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 4

Mặc dù một số ngành kinh tế như sản xuất xe hơi tại Detroit có xu hướng suy giảm, thị trường bài bạc tại thành phố này vẫn không ngừng phát triển. Bạn có thể tìm thấy nhiều sòng bạc có tên tuổi tại Detroit, như MGM Grand.

5. Connecticut

Doanh thu 2013: 1,230 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 5

Connecticut là nơi thu hút đông đảo khách chơi bạc tới từ các bang lân cận như New York, Rhode Island và Massachusetts.

6. Philadelphia, bang Pennsylvania

Doanh thu 2013: 1,167 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 6

Philadelphia là thành phố đậm chất lịch sử yêu thích của nhiều du khách. Nhưng có thể nhiều người không biết rằng đây cũng là nơi lý tưởng để đánh bạc. Những sòng bạc hàng đầu có thể kể đến ở đây là Harrah, Parx Casino và Sugar House Casino. Ngoài ra, Philadelphia cũng nổi tiếng với những cuộc đua ngựa.

7. St. Louis, Bang Missouri

Doanh thu 2013: 1,108 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 7

St Louis là thành phố đẹp và tăng trưởng mạnh mẽ tại bang Missouri. Phần lớn doanh thu của thành phố này phụ thuộc vào các sòng bạc.

8. Gulf Coast, bang Mississippi

Doanh thu 2013: 1,095 tỷ USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 8

Gulf Coast tại Mississippi từng là nơi bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Katrina, nhưng điều này cũng không ngăn được sự phát triển của các sòng bạc tại đây. Ngay sau khi sửa chữa những hư hại do cơn bão, các sòng bạc tại đây nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.

9. Poconos, bang Pennsylvania

Doanh thu 2013: 902,48 triệu USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 9

Poconos là nơi tuyệt vời tại bang Pennsylvania để nghỉ dưỡng và đánh bạc. Những điểm nổi tiếng tại đây là khu nghỉ dưỡng sòng bạc Mount Airy với 188 phòng và sòng bạc Mohegan Sun ở trung tâm thành phố.

10. Tunica và Lula, bang Mississippi

Doanh thu 2013: 821,95 triệu USD

10 thành phố Mỹ thu tỷ đô nhờ casino - 10

Tunicia và Lula tại bang Mississippi thu hút đông đảo du khách đánh bạc từ các bang lân cận như Memphis, Tennessee... Vì đánh bạc là bất hợp pháp tại Tennessee nên nhiều người tìm đến Tunicia và Lula để thõa mãn thú vui này.

Theo Hoài Thu (Zing.vn/The Richest)



********************


Con số các nữ đại gia nuôi "kiều nam" quả là có ít hơn các nam đại gia nuôi kiều nữ nhưng mức độ bạo chi thì có lúc cánh mày râu phải giở nón bái phục nhi nữ thường tình. Chỉ có một điều giống nhau như một quy luật bất biến, đó là sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào cho những khởi đầu lạc nhịp. Đơn giản, các "đại nữ" thường đã già và sau cơn bùng phát của tuổi hồi xuân sẽ có những ngày, giờ ân hận.
Ảnh minh họa
Khả năng "vẽ" tiền thần sầu
Bà Th. là một nữ đại gia ("đại nữ") khét tiếng trong ngành rượu lậu ở Sài Gòn. Sau một buổi tập ở phòng tập Cali bị nhóm bạn phê bình “không biết làm đẹp nên chồng chê, chồng chán”, bà Th. quyết định “tút” lại toàn bộ nhan sắc của mình. Vậy mà, cũng chẳng thấy ông chồng quay lại nồng ấm như thuở ban đầu.
Theo lời khuyên (hay xui dại?) của nhóm bạn, sau cuộc làm đẹp tốn hao cả chục ngàn USD, bà Th. quyết tâm “cho thằng chồng biết thế nào lễ độ”!

Bà Th. được giới thiệu với Hoàng hippy. Đây là một nhân vật hết sức quái chiêu nhưng cũng khá giàu có, tất nhiên trong đám “đĩ đực” đương thời. Gọi điện thoại cho Hoàng, yêu cầu ghi danh một lớp học nhảy đầm với giá vài chục triệu đồng.

Quá cao cho việc học khiêu vũ nhưng rẻ chán nếu đó là “công mai mối”. Trong lớp khiêu vũ của thầy Hoàng mở ở tận Bà Quẹo có hơn chục “học viên” nhưng có đến ba chục “phụ tá” thay nhau tận tình chỉ bảo. Nhắc đến Hoàng hippy thì phải nói đến khả năng “vẽ” tiền thần sầu của gã. Để moi được tiền của các "đại nữ" vốn dĩ tinh ranh, Hoàng luôn sử dụng liên hoàn chi kế.

Tháng 11.2012, Hoàng rủ “bạn gái” là bà X. đi Châu Đốc chơi bằng xe Camry. Đến giờ khởi hành, chủ xe đến tận quán cà phê nơi Hoàng và bà X. đang ngồi thông báo không thể đưa xe cho Hoàng vì đã bán cho người khác. Hoàng phẫn nộ và suýt đánh nhau. Bà X. can và đề nghị lấy xe Lexus của mình đi.

Với vẻ mặt của người bị "xúc phạm", Hoàng tuyên bố nếu bà X. coi thường gã thì đừng qua lại với gã nữa. Một người bạn có mặt ở quán cà phê đưa cho Hoàng mượn chiếc Fortuner mới cáu. Hoàng lắc đầu rồi gọi điện cho người nhà mang 500 triệu đồng ra và tuyên bố mua đứt chiếc xe. Gã hứa, số tiền 700 triệu còn lại sẽ trả nốt trong vòng một tuần. Bà X. không kịp cản nhưng hết sức xúc động trước phong thái của “bạn trai”.

Đang vi vu dưới miền Tây sông nước, Hoàng nhận được điện thoại và thừ người ra nghĩ ngợi. Bà X. hỏi và khi biết chủ xe muốn Hoàng trả tiền ngay để mua xe khác, bà đề nghị trả giúp. Hoàng lại như bị "xúc phạm" nên đưa bộ giấy tờ nhà đất cho bà X. cầm đỡ.

Sau nhiều lần ỉ ôi thuyết phục Hoàng, bà X. mừng rỡ khi thấy "bạn trai" đồng ý nhận sự giúp đỡ của bà. Sau chuyến đi, chiếc Fortuner nghiễm nhiên trở thành xe chính chủ của Hoàng. Bà X. không thể ngờ rằng nhất cử, nhất động của bà đều được Hoàng tính kỹ do quá hiểu về tâm lý của người đẹp thời quá vãng.

Các “phụ tá” của Hoàng có chàng là bồi quán bar, có cậu là sinh viên đại học và có thêm vài diễn viên chuyên đóng vai quần chúng trong phim mì ăn liền. Quốc, một “phụ tá” đắt show nhất lớp, có cuộc đời ly kỳ hơn cả phim truyền hình Hàn quốc. Xuất thân là một thợ làm tượng thạch cao quanh khu vực Tân Phú.

Một hôm, Quốc đi cùng một gã bạn học đến nhà bạn tình chơi. Đó là một gã pê đê già khá lắm tiền. Đêm hôm ấy, gã bạn cùng Quốc trói nghiến bạn tình già lấy chiếc Honda SH và hơn 10 triệu đồng về quê chơi cho phỉ chí bình sinh. Chưa được 2 ngày, cả hai đã bị công an tóm cổ.

Ảnh minh họa

Đi tù về, Quốc trở thành thợ dán keo dép và gặp “thầy” Hoàng. Do nhu cầu khẩn bách, Hoàng hippy tung Quốc vào cuộc chỉ sau 2 tuần đào tạo cấp tốc. Hơn nửa năm làm phụ tá cho Hoàng, Quốc đã có một căn nhà nho nhỏ đầy đủ tiện nghi ở Bình Hưng Hòa và nhong nhong trên con SH 150i, giống hệt chiếc đã đưa Quốc vào nhà giam suốt 3 năm trời đằng đẵng.

Tai nạn "nghề nghiệp"

Cần phải biết, các "đại nữ" luôn chủ động trong mọi chuyện, "kiều nam" muốn thành công, muốn thu hoạch chỉ cần nhớ một nguyên tắc: họ khôn hơn mình. Và như thế, cứ ngồi yên tọa hưởng, chớ có mưu toan kẻo xôi hỏng bỏng không. Tất nhiên, trừ trường hợp đặc biệt như… Hoàng hippy!

Thành, một phụ tá của Hoàng đã từng nếm mùi "tai nạn" khi cặp kè với và bà Thu - một "đại nữ" giàu có tại Sài Gòn - chỉ vì không hiểu quy luật này. Cách ăn nói mềm mỏng cộng thêm mác trí thức nửa vời của Thành làm bà Thu chết mê, chết mệt.

Cũng phải thôi, trong giới cho vay nặng lãi của bà Thu, đào đâu ra “hàng hiếm” như Thành. Thế là bà tập trung o bế gã “chồng bé, chồng yêu” một cách trên cả tuyệt vời. Từ căn nhà đến chiếc xe, từ bộ đồ lót ngoại nhập đến chiếc đồng hồ Rolex trị giá 5.000USD, Thành có tất tật.

Bà Thu cũng chẳng phải là mối tình duy nhất nên Thành quen mửng cũ, bắt đầu cặp với một cô bé 17 tuổi bán cà phê trên đường Âu Dương Lân, Q8. Tiền của "trời ơi" nên Thành cho đi cũng "trời ơi" không kém. Gã lo cho cô bé đầy đủ như một tiểu thư con dòng cháu giống. Khi cô bé đang còn học chưa đâu vào đâu nghề uốn tóc thì gã đã mở hẳn một tiệm uốn tóc với giá 150 triệu đồng cho người tình.

Nghe "lính" báo về, bà Thu giận tím mặt vì cảm giác bị xúc phạm hơn là vì ghen tuông. Bà hạ lệnh bắt Thành về cho bà trị tội. Ở một quán nhậu đồng quê trên đường Phạm Hùng, bà Thu trực tiếp dùng dép đập liên tục vào “bộ chỉ huy” của Thành cho đến khi gã ngất xỉu.

Chưa hết, sau khi bắt gã viết giấy vay vừa bằng số tiền bà chi ra được ghi sổ theo thói quen của trùm cho vay lãi, bà bắt gã khỏa thân đứng lên bàn cho đàn em của bà đến tặng bông.

Thực ra những cuộc chơi "kiều nam" và "đại nữ" ít khi nào kéo dài được quá con số chục năm, thậm chí thường được tính bằng đơn vị ngày hoặc tháng.

Đơn giản, các "đại nữ" thường đã già và sau cơn bùng phát của tuổi hồi xuân sẽ có những ngày, giờ ân hận. Con số các "đại nữ" nuôi "kiều nam" quả là có ít hơn các nam đại gia nuôi kiều nữ nhưng mức độ bạo chi thì có lúc cánh mày râu phải giở nón bái phục nhi nữ thường tình. Chỉ có một điều giống nhau như một quy luật bất biến, sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào cho những khởi đầu lạc nhịp.

Theo Dòng Đời
http://www.nguoiduatin.vn/nhung-chuyen-kho-tin-ve-kieu-nam-va-nu-dai-gia-a72162.html



*******************

Sát thủ tiết lộ giết chết 800 người ở Mexico

Khi ra làm chứng tại phiên tòa xét xử hồi đầu tuần, một tay súng trong Juarez Cartel, băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico, thừa nhận đã sát hại 800 người.

Jesus Ernesto Chavez Castillo, nhân chứng trong phiên tòa xét xử nghi phạm Arturo Gallegos Castrellon, kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm Mỹ gốc Mexico Barrio Azteca cho biết, nghi phạm đã ký hợp đồng giết thuê với băng đảng Juarez Cartel.

Hàng ngàn nạn nhân chết bí ẩn tại thành phố Juarez dưới bàn tay của những kẻ giết thuê như Castrellon khiến nơi này trở thành “kinh đô giết người của thế giới”.

Phóng to
Arturo Gallegos Castrellon, thủ lĩnh băng đảng giết thuê Barrio Azteca bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CNN.

Castillo tiết lộ số người mà anh ta giết trong thời gian làm sát thủ lên đến 800. Các nạn nhân thường xuyên bị chặt đầu và chân tay để gây ấn tượng mạnh. Giải thích lý do ra tòa làm chứng chống lại ông chủ cũ, Castillo nói: “Đây là điều đúng đắn duy nhất mà tôi làm kể từ khi phạm phải quá nhiều sai lầm”. 

Castrellon bị cáo buộc đã ra lệnh cho thuộc cấp giết 3 nhân viên lãnh sự quán Mỹ vào ngày 13/3/2010. Tuy nhiên, hồi đầu tháng, một đặc vụ FBI và thành viên băng đảng Barrio Azteca làm chứng, vụ nổ súng có thể là một sự nhầm lẫn.



***********************

Vào tù để tránh bị bắt cóc làm... gái bán dâm

Rất nhiều nạn nhân là phụ nữ Mexico bị các băng đảng ma túy bắt cóc không phải để tống tiền mà để hoạt động mại dâm.

Theo số liệu của Chính phủ Mexico, nạn bắt cóc ở nước này trong năm 2013 tăng 31% so với năm trước đó.

Nhà có con gái “lo ngay ngáy”

Lupita - 30 tuổi, người giúp việc cho một số gia đình ở Mexico City - nhớ lại lần tận mắt nhìn thấy một bé gái bị bắt cóc ở chính ngôi làng nơi bé sinh ra và lớn lên: "Cô bé rất xinh đẹp, mặt có tàn nhang, khoảng 11 tuổi. Năm người đàn ông đi trên một chiếc xe đến ngôi làng gần Dos Bocas - bên ngoài cảng Veracruz. Họ lăm lăm súng trên tay, khuôn mặt dữ tợn và tìm kiếm cô bé. Khi bị bắt đi, Ruth (tên bé gái) vẫn còn cầm trên tay con búp bê nhỏ. Họ nhấc bổng cô bé lên xe như cầm một túi táo. Đó là khoảng thời gian hơn 12 năm trước. Chúng tôi không biết thêm thông tin gì về cô bé”.

Ảnh minh họa: Blogspot.

Những người đàn ông đến làng làm việc cho băng đảng ma túy địa phương và bắt cóc phụ nữ bán cho động mại dâm. "Chẳng có nơi nào trong làng an toàn với chúng tôi cả" - Lupita thốt lên, "cứ nghe nói có những băng nhóm ma túy đến làng là chúng tôi đào hầm làm nơi trốn chạy, nhưng giải pháp này nhanh chóng bị phát hiện”.

Để tránh những kẻ buôn người, các gia đình có con gái phải dùng nhiều biện pháp phòng ngừa khác nhau. Họ xây dựng những nơi trú ẩn bí mật cho con gái bằng cách ngụy trang bên ngoài trông giống như cửa hàng nhỏ. Nhiều gia đình nông dân nghèo dựng lều ở những nơi xa xôi. Một người phụ nữ bán dây chuyền đính cườm trên bãi biển ở Acapulco kể rằng, cha mẹ đã giấu cô vào khoảng trống nhỏ giữa bức tường và tủ lạnh mỗi khi nghe tin những kẻ buôn bán ma túy xuất hiện.

Một cách khác để tránh sự chú ý của tội phạm ma túy là các cô gái làm mình xấu đi. Các cô gái ở nhiều vùng quê ở Mexico không được phép ăn mặc đẹp, trang điểm hay dùng nước hoa. Một số bà mẹ ở khu vực nông thôn thậm chí còn yêu cầu con gái cắt tóc ngắn và ăn mặc như con trai. 

"Tôi đã nói với con gái tôi là hãy ẩn mình trong bóng tối, nhưng con bé không chịu nghe lời và cháu bị bắt cóc vào một buổi sáng đến trường" - bà Sarita đến từ Chilpancingo, một thị trấn lớn ở bang Guerrero - vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Một tu viện xây dựng từ thế kỷ 17 tại một thị trấn ở phía nam của Mexico đã được sử dụng để giúp những phụ nữ gặp phải tình huống nguy hiểm. Ở đây, các nữ tu đều trên 75 tuổi và có khoảng 20 phụ nữ và trẻ em đang ẩn náu. Khi được hỏi điều sẽ gì xảy ra nếu các băng nhóm tội phạm mang theo súng đến tu viện đòi bắt các cô gái, các nữ tu cho biết, họ sẽ nắm tay nhau, đứng dàn hàng ngang để tạo thành một bức tường vững chắc bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em trong tu viện.

Nơi an toàn nhất là... nhà tù

Trong một nhà tù nữ ở Mexico City - Santa Martha Acatitla, các tù nhân mặc hai loại trang phục: Những người đã bị kết án mặc quần áo màu xanh, còn những người đang chờ tuyên án mặc quần áo màu be. Dường như với họ, cuộc sống trong tù còn tốt hơn so với cuộc sống bên ngoài. 

Ảnh minh họa: Flick.

Luis Manuel Serrano - một quản giáo - nói rằng, sau khi được tại ngoại, không ít phụ nữ tái phạm với mục đích được quay trở lại nhà tù. "Ở đây, lần đầu tiên trong cuộc đời, nhiều người cảm thấy an toàn và được chăm sóc chu đáo" - ông Luis Manuel Serrano nói.

Không có con số thống kê chính xác là bao nhiêu phụ nữ và trẻ em gái bị bắt cóc ở Mexico. Các cơ quan chính phủ và phi chính phủ khẳng định những trường hợp lao động cưỡng bức, gán nợ và buôn bán tình dục ở nước này đang phát triển với một tốc độ đáng báo động. Tại những vùng nông thôn Mexico, người dân ít tin tưởng vào lực lượng cảnh sát vì không ít nhân viên của lực lượng này bắt tay với mafia địa phương. Nhiều trường hợp, các cô gái bị mất tích không được tìm kiếm. 

Những thông tin lưu trữ của các cơ quan công quyền về trẻ em gái mất tích rất sơ sài, kiểu như: “Karen Juarez Fuentes, 10 tuổi, nữ; mất tích ở Acapulco, da nâu, tóc nâu, mắt nâu”; “Ixel Rivas Morena, 13 tuổi, nữ, mất tích ở Xalapa, cao 1,5m, nặng 50kg, tóc nâu nhạt, da nâu sáng”; “Rosa Mendoza Jiménez, 14 tuổi, nữ, mất tích, gầy, da nâu, tóc dài, màu nâu sẫm”. Dù chính phủ đã tuyên bố sẽ có giải pháp hiệu quả hơn với nạn bạo lực của đất nước mà trước tiên là cuộc chiến với các băng đảng ma túy, song đến nay vẫn chưa có động thái nào đáng chú ý.

Theo Lao Động


*******************


Bóng hồng sẵn sàng nhập trận.
(Nguyễn Mạnh Hùng sưu tầm)
 Vẻ đẹp tự nó là một vũ khí khủng khiếp, nhưng khủng khiếp hơn nếu vũ khí bị ấn vào tay người đẹp. 
 
 
 
Quang Nguyên chuyển

************************


[cmampos2]





[cmampos2]




************************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm