Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 07 - 02-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Nữ nghệ sĩ Lý Minh Khải đã thể hiện quá xuất sắc hình ảnh Dung ma ma, giúp nhân vật này đứng đầu danh sách 4 vai diễn không thể thay thế trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

*****************************

Kiếm nhiều tiền nhờ “yêu” đều đặn

Hơn thế nữa, hiều nghiên cứu gần đây cho thấy, khi “yêu” đều đặn còn giúp cải thiện giấc ngủ, kéo dài tuổi thọ, cải thiện tinh binh,… Dưới đây là những lợi ích có được khi "yêu" đều đặn.

Kiếm nhiều tiền nhờ “yêu”

Quan hệ tình dục thường xuyên làm con người vui khỏe, hạnh phúc nên họ sẽ tích cực lao động kiếm tiền nhiều hơn. Mặt khác, những người có mức lương cao thường trông hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.

 Theo tiết lộ mới đây của Viện Nghiên cứu Lao động Đức thì những người có quan hệ tình dục ít nhất 4 lần/tuần thường thu nhập cao hơn 5% so với những người khác. Do đó, bạn đừng ngại ngần những giây phút thăng hoa nhé!

Kéo dài tuổi thọ

Khi lên đỉnh, một loại hormone mang tên dehydroepiandrosterone được phóng thích. Loại nội tiết tố này cải thiện miễn dịch, phục hồi cơ và làm trẻ hóa làn da. Một số nghiên cứu ghi nhận, nam giới quan hệ ít nhất 2 lần mỗi tuần sẽ sống lâu hơn số đàn ông "yêu" chỉ một lần mỗi tháng.

Cải thiện giấc ngủ

Giấc ngủ sau khi quan hệ tình dục sẽ sâu hơn và giúp cơ thể thư giãn nhiều hơn. Một giấc ngủ đêm thật sâu có tác dụng tích cực đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe chung là điều không thể phủ nhận.

“Yêu” đều đặn sẽ giúp bạn có một giấc ngủ tốt.

"Yêu" đều đặn giúp sinh con khỏe mạnh

Cần trung bình ít nhất 3 - 6 tháng “yêu” để hệ miễn dịch của người phụ nữ đáp ứng phù hợp, giúp mang thai khỏe mạnh.

Hơn thế, phụ nữ dễ sinh ra những đứa con khỏe mạnh hơn nếu họ được tiếp xúc thường xuyên với tinh trùng của bạn đời trước khi thụ thai. Điều này là do hệ miễn dịch người phụ nữ có thời gian dung nạp tinh dịch và hỗ trợ mang thai, hệ thống miễn dịch của người phụ nữ có thời gian để quen với những thay đổi, tốt cho thời kỳ mang bầu.

Giảm nếp nhăn

Các kích thích tố căng thẳng và chống căng thẳng giống như hai thái cực, nằm ở hai đầu chiếc cầu bập bênh trong cơ thể. Việc quan hệ tình dục, đặc biệt là cực khoái, giúp đưa chiếc cầu ấy vào đúng vị trí, nhờ sản sinh ra beta-endorphin (giúp giảm đau), prolactin (giúp thư giãn) và oxytocin (giúp tăng cảm xúc). 

Endorphin và các hormone tăng trưởng trong cơ thể sau khi đạt cực khoái giúp làm giảm tác động của ánh nắng mặt trời, từ việc hút thuốc, ngăn chặn quá trình phá hủy collagen và hình thành nếp nhăn. 

Niềm vui trong tình dục còn giúp bạn hạnh phúc hơn khi duy trì được vẻ đẹp thanh xuân. Cực khoái là chìa khóa để bạn nhận được những lợi ích nhờ tình dục mang lại. Nếu không đạt cực khoái, cơ thể bạn sẽ tiết ra ít kích thích tố hơn.

Cơ thể linh hoạt

Giấc ngủ là loại "mỹ phẩm" miễn phí và sex là chất xúc tác tuyệt vời, đưa bạn vào giấc ngủ nhanh hơn. Sau khi đạt cực khoái, cảm giác lâng lâng, hạnh phúc giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ. Sau giấc ngủ của một đêm "mặn nồng" bạn sẽ thực dậy thấy mình thật tươi mới, đầy sức sống, các vết thâm quầng và bọng mắt biến mất.

Đốt cháy năng lượng

Hoạt động tình dục giúp tăng nhịp tim và đẩy nhanh quá trình tuần hoàn. Việc hít thở sâu và liên tục giúp kiểm soát căng thẳng và chuyển dưỡng khí đến toàn bộ cơ thể.

 "Tập thể dục trên giường" giúp cải thiện mức cholesterol, làm cơ thể nhẹ nhàng hơn. 

 Sex giúp đốt cháy nhiều calo tương đương với việc bạn đẩy tạ hoặc đi bộ, thậm chí một nụ hôn sâu còn kích thích tới 30 cơ trên mặt. Mỗi phút hôn nhau, bạn đốt cháy từ 8 đến 12 calo (nhiều hơn so với lượng calo bạn đốt cháy khi đi bộ).

Giúp tinh binh khỏe

Trong cơ thể nam giới, sự sinh trưởng của tế bào tinh trùng sơ cấp là khoảng 70 ngày, sau đó cần hơn 20 ngày để phát triển “thành người lớn”. Đồng thời tinh trùng ở trong cơ thể cũng hoạt động theo quy tắc “mạnh thắng yếu loại”, nhưng tinh trùng có thời gian sinh trưởng quá lâu sẽ tự hủy hoại, bị cơ thể hấp thụ.

Do đó, nam giới trước khi chuẩn bị kế hoạch có con tiết kiệm “chuyện ấy” trong vòng 3 tháng, để đảm bảo cho tinh trùng  trong cơ thể trao đổi tuần hoàn và thay mới. Chuyên gia cho rằng, tần suất lý tưởng của “chuyện ấy” là mỗi tuần từ 1-3 lần.



************************

Bão tuyết gây ách tắc giao thông ở Trung Quốc


Trung Quốc đang phải vật lộn với bão tuyết

Bão tuyết đang làm gián đoạn giao thông đường sắt khiến nhiều nhà ga phải đóng cửa, thêm vào đó là hỗn loạn từ các dịch vụ du lịch đã khiến tình trạng càng thêm rối loạn.

Hàng chục triệu người đang ùn ùn kéo về các thành phố sau kì nghỉ Tết kéo dài một tuần nhưng hành trình của họ đã bị gián đoạn bởi các trận bão tuyết lan khắp nhiều vùng trong cả nước.

Tân Hoa xã cho biết tuyết lớn đang bao phủ nhiều khu vực bao gồm các tỉnh Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc và Hà Nam.

Cơ quan khí tượng dự báo rằng bão tuyết sẽ vẫn xảy ra ở hầu hết các khu vực phía Bắc và dự kiến sẽ lan rộng về phía đông và miền trung Trung Quốc.

Đường cao tốc tại một số tỉnh đã đóng băng vì tuyết khiến cho việc lái xe trở nên nguy hiểm, các đoàn tàu cũng phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn.

Tờ People’s Daily cho biết cơ quan điều hành đường sắt ở Vũ Hán đã huy động hơn 10.000 người để xúc tuyết.

Theo báo cáo, số lượng khách đường bộ Trung Quốc đạt 89,1 triệu người vào hôm thứ tư và ách tắc giao thông đã xảy ra trên một số đường cao tốc chính. Cơ quan chức năng ước tính có tổng cộng 7,8 triệu chuyến đi đường sắt được thực hiện trong cùng một ngày.

Tin bài liên quan



*********************

Quên làm bài, cô giáo đánh học sinh xuất huyết não


Minh Nguyệt -

(Soha.vn) -Quên làm bài tập về nhà, cậu bé 7 tuổi đã bị cô giáo mình đánh tới tấp như "phim hành động".


Những trường hợp bảo mẫu hay giáo viên hành hạ đánh đập trẻ em từ lâu đã trở thành một vấn nạn hết sức nhức nhối trong ngành giáo dục hiện đại. Không chỉ ở Việt Nam, các bậc phụ huynh tại Trung Quốc giờ đây cũng không thể không lo lắng khi cho con em mình đi học thậm chí tại các trung tâm lớn. Chỉ mới cách đây vài ngày tại một trung tâm giữ trẻ tại Hồ Nam, Trung Quốc, một cậu bé 7 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng bị xuất huyết não sau khi bị cô giáo đánh vì không làm bài tập về nhà.

Quên làm bài, cô giáo đánh học sinh xuất huyết não

Cậu bé 7 tuổi nhập viên trong tình trạng chóng mặt và buồn nôn

Theo lời kể của phụ huynh, họ đều là những người hết sức bận rộn với công việc và không thể chăm sóc con mình hàng ngày. Chỉ đến khi nhận thấy con mình bị chóng mặt và buồn nôn vào buổi tối hôm đó sau khi trở về từ trung tâm họ mới nhận ra cậu bé đã phải trải qua một sự việc vô cùng tồi tệ. Kể lại câu chuyện với ông nội, cậu cho biết mình đã bị cô giáo “túm cổ” và đập đầu vào tường tới 5 lần vì tội không chịu làm bài tập về nhà. Kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện nhi Hồ Nam đã cho thấy cậu bé đã bị xuất huyết não do chấn động mạnh.

 

Quên làm bài, cô giáo đánh học sinh xuất huyết não

Bức ảnh chụp lại dấu vết xuất huyết trên đầu của cậu bé

Người mẹ đưa ra tấm phim chụp lại não của con trai mình

Người mẹ đưa ra tấm phim chụp lại não của con trai mình

Vụ việc hiện tại đang được điều tra bởi lực lượng chức năng địa phương.



**********************

Tượng đàn ông khỏa thân khiến nữ sinh hoảng sợ

Bức tượng đàn ông mặc quần lót trông rất giống người thật được đặt trong khuôn viên một trường đại học dành cho nữ sinh đang khiến các sinh viên cảm thấy khó chịu.

tượng thật, phản cảm, khỏa thân, sinh viên, trường, nghệ thuật
Bức tượng được đặt trong khuôn viên trường ĐH Wellesley, Massachusetts

Bức tượng này có tên là “Sleepwalker” (Người mộng du), được đặt ở Trường Đại học Wellesley, Massachusetts. Ngay hôm sau ngày đặt tượng, các sinh viên đã gửi một bản kiến nghị đề nghị di chuyển bức tượng này.

“Tác phẩm điêu khắc sống động này, chỉ trong vòng vài giờ xuất hiện đã khiến mọi người sợ hãi, lo lắng và khiến nhiều sinh viên trong trường chúng ta có những liên tưởng tới tấn công tình dục” – Lauren Walsh, một sinh viên năm cuối nhận xét. “Có thể nó mang lại sự hài hước, kích thích tư duy cho một số người, nhưng với nhiều sinh viên Wellesley – những người đang sống, học tập và làm việc ở đây thì nó lại trở thành nguyên nhân của sự căng thẳng quá mức”.

Chỉ sau một ngày vận động, bản kiến nghị đã nhận được 250 chữ ký.

tượng thật, phản cảm, khỏa thân, sinh viên, trường, nghệ thuật
Bức tượng trông như thật

Tác phẩm điêu khắc này là của tác giả Tony Matelli và là một trong những bức tượng sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Davis của trường Wellesley. Phản ứng trước bản kiến nghị, giám đốc bảo tàng Davis – bà Lisa Fischman giải thích rằng bức tượng được đặt bên ngoài bảo tàng, trên lề đường là để kết nối cuộc triển lãm với thế giới bên ngoài.

“Tôi thích ý tưởng nghệ thuật thoát ra khỏi khuôn viên bảo tàng và xóa mờ ranh giới giữa nghệ thuật và cuộc sống” – bà Fischman nói. “Tôi đã quan sát từ cửa số tầng 5 khi sinh viên dừng lại tương tác một cách tinh nghịch với bức tượng. Họ chụp ảnh cùng bức tượng bằng điện thoại, tụ tập lại để nhìn ngắm nhân vật mới này trong cảnh quan của Wellesley, ngay cả khi tuyết đang rơi”.

Ali Rondeau, sinh viên năm nhất cho biết cô hiểu tại sao một số sinh viên lại cảm thấy khó chịu, nhưng cô không cho rằng đó là việc to tát.

“Hầu hết mọi người có vẻ không cho rằng bức tường gây ra phiền toái gì lớn. Họ nhìn nó như một vật vô tri, dù có một chút kỳ quặc. Cũng có những người thì phản ứng mạnh hơn một chút” – Ali nói.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffington Post)



***************************


Người ngồi bên "mộ vợ"... 20 năm qua đời.



rocky-big-9669-1391052015.jpg
Rocky Abalsamo ngồi bên mộ vợ vào ngày 26/11/2000. Ảnh: Globe.
Câu chuyện về Roque "Rocky" Abalsamo, người ngồi bên ngôi mộ người vợ Julia "Julita" Echeverria Abalsamo gần như mỗi ngày, được Globe đăng tải vào tháng 12/2000. Rocky, khi đó 84 tuổi, đã cầu nguyện suốt 7 năm kể từ lúc vợ ông qua đời, bất kể trời mưa hay tuyết, nóng hay lạnh. Ông đến lúc nghĩa trang St. Joseph mở cửa và quay về căn nhà ở Jamaica Plain khi nó đóng cửa.
"Rocky qua đời hôm 22/1 tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Stonehedge ở West Roxbury sau vài tháng sức khỏe suy giảm", cháu gái Angela Arai nói. "Ông hưởng thọ 97 tuổi".
Câu chuyện trên Globe khiến Rocky trở nên nổi tiếng. Tên ông xuất hiện trên tạp chí New York Times, NPR, thậm chí trên báo ở các quốc gia xa xôi như Trung Quốc, Ba Lan. Tuy nhiên, tất cả những gì Rocky muốn chỉ là được ở gần bên vợ.
Hai người gặp nhau khi còn trẻ tại một quán cà phê trong thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi họ sinh ra. Rocky ngồi quay lưng lại với Julita khi nghe bà nói chuyện "về tâm hồn, cuộc sống, những điều tốt đẹp" với bạn. "Đó là cơ hội dành cho tôi. Tôi phải làm quen cô ấy", Rocky nói trong cuộc phỏng vấn tháng 11/2000.
Họ trao nụ hôn đầu vào ngày 16/9/1937, ngày mà hàng năm ông Rocky vẫn tổ chức kỷ niệm. Cặp đôi kết hôn vào tháng 4 năm sau đó và có với nhau hai người con, một trai một gái. Rocky làm kỹ sư xây dựng trong 30 năm còn bà Julita ở nhà chăm sóc gia đình. Họ theo con cái tới Mỹ năm 1971 và định cư ở Boston năm tiếp theo.
Hai người chung sống bên nhau cho đến năm 1993, khi Julita qua đời do biến chứng sau phẫu thuật tim. Kể từ đó, Rocky bắt đầu tới nghĩa trang St. Joseph mỗi ngày và thường mang theo một tấm ảnh của người vợ thân yêu.
"Cô ấy là một phần của tôi, vì vậy nên tôi ở đây", Rocky nói. "Tôi cảm thấy tốt hơn khi ở đây. Tôi làm vậy cho Julita và cho cả tôi nữa".
Qua thời gian, hành động của ông đã khiến những người tới nghĩa trang St. Joseph cảm động. Họ mang cho ông đồ ăn, giày, mũ và khăn quàng. Họ trang trí mộ Julita với cây cỏ, tượng thiên thần, cờ và thú nhồi bông. Rocky kể lại câu chuyện của mình và chia sẻ những hiểu biết của ông về tình yêu, cuộc sống với họ.
Năm 2005, người con trai của Rocky qua đời trong một tai nạn xe hơi ở California. Ông vẫn đến mộ vợ hàng ngày nhưng cũng dành thời gian ở bên người thân nhiều hơn. "Tôi nghĩ ông đã nhận ra rằng đến một lúc nào đó, chúng ta cần để mọi thứ qua đi và tiếp tục sống", Angela, con gái ông nói.
Lần cuối Rocky tới nghĩa trang Joseph là vào tháng 7 năm ngoái, trước khi ngã bệnh. Ông qua đời, rời bỏ con gái, 5 người cháu cùng 4 chắt của mình. Vào năm 2000, tên và năm sinh của Rocky đã được khắc lên bia mộ của Julita. Ông nói với con gái rằng muốn được chôn bên trái vợ, giống như cách họ đi cùng nhau khi còn sống. Và người thân ông sẽ làm như vậy để hai người được bên nhau mãi mãi.
*********************

Tranh Vui

1798849_722709284420619_2088395156_n.jpg1654183_722708967753984_1019987155_n.jpg1796420_722709371087277_70430433_n.jpg1601296_722709221087292_776701151_n.jpg
364350524.gif1779876_722709117753969_46344178_n.jpg1010626_722709984420549_736437176_n.jpg1891245_722709487753932_1417913806_n.jpg
1622014_722708947753986_464403089_n.jpg
1743552_722709214420626_835710361_n.jpg1603080437.gif
1900117_722709094420638_1508379254_n.jpg1891092_722709021087312_406286710_n.jpg1743534_722709057753975_1231347346_n.jpg1549538_722709237753957_343379808_n.jpg1545553_722709804420567_366848057_n.jpg
1622034_722709991087215_1772322122_n.jpg1656108_722709167753964_1411105938_n.jpg62931_722708644420683_1782476464_n.jpg1897727_722709114420636_1923900232_n.jpg1517629_722708881087326_908147683_n.jpg1654121_722708897753991_158586875_n.jpg
1897679_722709501087264_427811592_n.jpg
1656195_722709447753936_1459028417_n.jpg1010777_722709717753909_230230483_n.jpg1782093_722708797754001_816310468_n.jpg

************************

Phận trai mồi

Tác giả: Lê Tuấn

KD: Cái title cực sến và cực kỳ… mồi  :D

Đó là những nam thanh niên còn rất trẻ, khoảng từ 18 đến 25 tuổi, làm nghề tiếp viên trong những quán bar (dân chơi gọi là “chim mồi”). Nếu “gái mồi” là biệt danh gọi những chân dài, thì “trai mồi” là biệt danh quý bà đặt tên cho các “mỹ nam”. Hằng đêm, các “trai mồi” chìm trong tửu sắc cùng tiếng nhạc chát chúa đinh tai, chốn đèn màu hoang dại.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng

Cận cảnh “mồi câu” … quý bà

Đến hẹn lại lên, vào tối thứ bảy hàng tuần, quán bar PB có vị trí đắc địa nằm gần trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lại  tấp nập  những  nhóm  choai choai. Họ gồm cả nam lẫn nữ đứng túm tụm, í ới hẹn hò đợi nhau vào “hành xác”.

Đồng hồ điểm 20 giờ 30 phút, chúng tôi vào sàn. Trong bar có diện tích khoảng 50m2 nhưng chật cứng dân chơi choai choai vừa uống bia vừa uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Thấy chúng tôi loay hoay tìm chỗ trống, Sang – một “trai mồi” – dẫn lối vào chiếc bàn nằm sâu trong  góc, nhoẻn miệng cười, nói: “Mấy huynh thông cảm, hôm nay khách đông chỉ còn bàn này thôi”.

Điểm thu hút dân chơi hám của lạ chính là đội ngũ “chim mồi” tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu là các “mỹ nam” (hơi ẻo lả). Chính vì vậy, khách vào bar không chỉ đám thanh  niên choai choai mà còn có các chị, các cô luống tuổi, giới đồng tính nam và cả những cô gái mới lớn thích đua đòi.

Trong không gian chật chội, ánh sáng laze mờ ảo, nhưng không khó để nhận ra các “trai mồi” trong trang phục bắt mắt đang phục vụ “thượng đế”. Có lẽ,  nắm bắt xu thế thời trang  Hàn Quốc trên phim truyền hình mà tay quản lý cho các “trai mồi” mặc những bộ vest bó sát cơ thể, tóc chải keo bóng loáng nhằm thu hút thị hiếu của dân chơi.

Nhìn qua bàn bên cạnh, cách chúng tôi độ vài bước chân là 3 quý bà sồn sồn cùng 2 “trai mồi’ đang uống rượu như uống nước . Gây mê dân chơi quý bà, hai “trai mồi” liên tục nhảy múa uốn éo những động tác đầy gợi tình và kéo theo đó là cử chỉ thân mật kề má bá cổ…

Phấn khích, một trong ba quý bà có kiểu tóc bờm sư tử, đầm ngắn lả lơi vỗ ngay vào mông “trai mồi” bên cạnh cười hô hố…

Sang nhìn qua bàn có 3 quý bà bật mí thêm: “Chuyện thường ở huyện ấy mà, khi mấy bả say còn nhiều cảnh hấp dẫn mạnh bạo hơn nữa. Các huynh cứ từ từ mà thưởng thức”.

Chưa cần chờ đợi lâu, chúng tôi cận cảnh màn trao đổi tay chân diễn ra. Những cánh tay của 3 quý bà tự do vuốt ve khắp cơ thể 2 “trai mồi”. Khi độ nóng và hăng máu lên đỉnh điểm, nhóm quý bà xiêu vẹo lết lên sàn ghì sát vào nhau chụm mông uốn éo nhảy múa.

Theo lời Sang, những quý bà vào bar với 1.001 lý do (bà này ly dị, bà kia chồng đi công tác xa nhà, bà nọ chồng mất…), nhưng tất cả các bà đều có một điểm chung là thừa tiền song lại… thiếu tình. Mục đích của các quý bà rửng mỡ này chỉ tìm “kép”, mà không nơi nào lại tụ đủ điều kiện “thiên thời địa lợi…” như ở chốn phồn hoa đèn màu này.

Trai trẻ cao to, khỏe mạnh, có body (cơ thể) đẹp là “miếng mồi ngon” cho các quý bà ở tuổi hồi xuân. Họ sẵn sàng chi đậm để rủ trai trẻ đi chơi, mua sắm… Đích đến cuối cùng của quý bà này luôn là các nhà nghỉ hay khách sạn… Thao thao bất tuyệt một hồi, Sang vội vã chào chúng tôi và lao ngay lên sàn cùng 3 quý bà nhún nhảy.

Tôi trộm nghĩ, nếu cha mẹ họ nhìn thấy cảnh những đứa con trai yêu quý đang trong vòng tay các quý bà sồn sồn đáng tuổi mẹ mình thì họ sẽ thất vọng đến chừng nào. Những đồng tiền bo kiếm được có phải để đóng học phí như lời con trai họ nói hay lại ném vào chốn ăn chơi trụy lạc khác.

“Tuyển hàng…”

Bình Dương hiện có khoảng 10 quán bar,  tập trung ở thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và TP Thủ Dầu Một. Mỗi bar lại có những “chiêu trò” khác nhau để câu kéo dân chơi và “trai mồi” được xem là món “đặc sản lạ miệng”.

 Khánh “Ken” (cựu quản lý bar) hé lộ về chuyện “tuyển hàng” ở các quán bar PB.  Đó là khâu tuyển chọn kỹ lưỡng nhất, trực tiếp chủ quán tuyển nhân viên “trai mồi” vì đối tượng phục vụ mà chủ quán nhắm đến là các quý bà và người đồng tính. Chính vì vậy mà các “trai mồi” phải đạt tiêu chuẩn nhất định về ngoại hình, như chiều cao, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt tướng tá phong độ. Tiếp đó, phải biết hút thuốc, uống rượu mạnh và trò chuyện để dụ con mồi.

Khi đã qua vòng sơ tuyển, lúc này các “trai mồi” học từ việc nhỏ nhất là cách rót rượu từ bartender (nhân viên pha chế rượu). Có những quy tắc nhất định khi rót rượu, rót thật chậm, rượu chảy liên tục, khoảng cách giữa chai rượu và ly rượu không xa quá cũng không quá gần, phải thật chuyên nghiệp. Và đặc biệt là không để một giọt nào chảy tràn ra ngoài và không để rượu bị chảy xuống thân chai.

Nếu khách uống gần hết rượu trong ly thì nhân viên phải tự động rót thêm chứ không chờ khách gọi mới rót. Chỉ được ngừng phục vụ khi tiếp rượu mà khách… lắc đầu.

Theo Khánh “Ken”, học nhảy luôn là khâu khó nhất của các “trai mồi” lần đầu lên sàn. Những điệu nhảy cổ điển như disco, lambada, cha cha cha… mà quý bà thường thích. Dancer (vũ công) hướng dẫn cho “trai mồi” phương pháp phối hợp động tác kỹ thuật tay, vai, ngực, hông với nhạc nền trong bar. Sau đó, những kỹ thuật nhún, nhảy điêu luyện, nóng bỏng, gợi cảm.

Khánh “Ken” tiếp tục bật mí chuyện nghề nghiệp, nắm bắt nhu cầu của dân chơi, chủ quán bar phân loại “hàng” để tuyển. Mỗi vị khách có sở thích khác nhau. Vì vậy “hàng tuyển” phải đáp ứng mọi nhu cầu của “thượng đế”. Như các bà sồn sồn phốp pháp thường thích những anh chàng phong độ, to cao, lực lưỡng. Những bà ít nói trầm tư lại thích những anh chàng dạng thư sinh. Khách vào bar là dân đồng tính thường chỉ đích danh một “trai mồi” mà Khánh đã chọn từ trước để tiếp chuyện.

Theo lời Hải – một “trai mồi” tiết lộ: “Hàng tuyển” đạt chuẩn, được quản lý truyền chiêu thức “săn mồi” để trở thành “thợ săn” chuyên nghiệp trong chốn đèn màu mờ ảo. Đầu tiên xác định “con mồi” thuộc gu nào, tiếp đó là tiếp cận làm quen, cuối cùng đưa khách tới bến.

Hải kinh nghiệm chia sẻ, những cử chỉ thân mật… đụng chạm da thịt, những động tác uốn éo gợi tình đầy khiêu khích là chiêu dễ dàng khiến các quý bà nhanh chóng bị hút hồn. Sau đó, các “trai mồi” khéo léo phải làm sao cho các quý bà uống thật nhiều, chi nhiều tiền và bo hậu hĩnh.

Hải còn cho biết thêm, làm việc trong những môi trường “buông thả”, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, các “trai mồi” luôn cố gắng tung ra những chiêu độc nhất phục vụ khách. Cũng vì những khoản thu nhập từ tiền “bo” mà nhiều trường hợp chấp nhận qua đêm với khách kể cả người đó lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Cạm bẫy

Nghề “trai mồi” là công việc khá nhạy cảm, môi trường rất phức tạp. Khách vào bar cũng lắm thành phần, có những vị khách chỉ đơn giản là xả tress sau một tuần làm việc. Cũng có những dân chơi vào bar để “săn tình”, nên khi đã chấp nhận làm nhân viên phục vụ rượu thì phải chấp nhận những điều ngang trái ắt phải đến với mình.

Sang kể lại tình huống trớ trêu mà anh ta vừa gặp phải. Vốn có ngoại hình trắng trẻo với cặp kính cận nhìn rất thư sinh, Sang là gu mà các dân chơi đồng tính rất ưa thích. Trong một lần lên sàn uốn éo, Sang vô tình lọt vào “mắt xanh” của ông khách.

Tối hôm sau, ông khách vào bar một mình và chỉ đích danh Sang ra tiếp. Với kinh nghiệm trong nghề, Sang nhìn qua là biết vị khách mình sắp phục vụ là dân đồng tính. Sang vui vẻ tiếp vì có một “con mồi” tự tìm đến. Sang khéo léo dẫn chuyện không một chút e ngại. Sau cuộc vui, Sang trúng mánh lớn do ông khách bo khá sộp.

Những lần sau, vị khách cũng chỉ đi một mình và cũng chỉ yêu cầu một mình Sang ra tiếp. Sang hí hửng những khoản tiền bo hậu hĩnh. Nhưng Sang không ngờ, “thợ săn” đang bị chính “con mồi” cao tay săn lại.

Khi đã trở nên thân quen, vị khách bắt đầu ngỏ ý muốn mời Sang đến căn nhà mới xây thuộc thành phố mới Bình Dương. Từ chối sợ mất lòng khách ruột, Sang miễn cưỡng đồng ý. Vừa bước vào trong ngôi nhà, ông khách nhẹ nhàng đóng cửa rồi từ từ tiến sát ôm chầm lấy Sang.

Quá bất ngờ khiến Sang không kịp phản ứng. Ông khách cao tay vừa nói tay vừa sờ soạng khắp người: “Nếu em chiều anh, ngôi nhà này sẽ là của em”. Hoảng sợ, Sang nhanh chóng đạp tung cửa chạy ra ngoài.

Không được may mắn và bản lĩnh như Sang, câu chuyện về  Khải, mà các tiếp viên vẫn rỉ tai nhau xem đó là bài học kinh nghiệm về bà chị cao tay.  Khải là sinh viên năm 3 ở một trường đại học dân lập. Khải chọn việc làm thêm trong bar vì thích vẻ hào nhoáng chốn đèn màu.

Nước da ngăm đen, rắn rỏi của chàng trai Tây Nguyên kèm theo đó là nụ cười duyên, Khải thuộc gu của  các quý bà sồn sồn. Lợi dụng vẻ ngoài nam tính, Khải lao vào kiếm tiền từ những “con mồi” quý bà thích của lạ.

Không giống như những dân chơi đến bar “săn tình” chỉ vài ba câu là đặt ngay câu hỏi khiếm nhã, như kiểu “tối nay xong việc đi ăn đêm nha…” hay “đi tăng 3 với chị không em…”. Nhưng với bà chị cao tay không vồn vã như kiểu “ăn tươi nuốt sống”. Từ từ tiếp cận Khải bằng những khoản tiền bo kếch xù, những món quà tiền triệu. Đồng tiền làm lóa mắt, Khải lao vào vòng tay bà chị cao tay.

Không phải thâu đêm “mồi chài” mà vẫn có tiền tiêu xài, sung sướng Khải làm hết tháng rồi xin nghỉ làm ở bar. Khải như lên đời, đổi điện thoại xịn, xe tay ga đắt tiền. Nhưng cái giá Khải phải trả là thân xác tiều tụy sau nhiều đêm phục vụ bà chị cao tay hồi xuân. Cuộc sống buông thả, Khải bị đình chỉ học vì nghỉ quá số buổi.

“Khi đã no xôi chán chè” Khải bị bà chị cao tay đá văng khỏi cửa. Không còn đường quay lại, Khải “đâm lao” bằng vốn tự có. Chuyện gì đến phải đến, Khải bị Công an bắt về hành vi bán dâm cho một bà U50. Khải được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, Khải phát hiện đã nhiễm HIV.

Cũng theo những lời tâm sự của Sang, rất nhiều “trai mồi” là sinh viên khi chọn công việc cho các quán bar đều ý thức được những cạm bẫy chực chờ, nhưng vì nhiều lý do, họ vẫn quyết định chọn công việc này. Nhiều lần Sang có ý định nghỉ làm, nhưng cần tiền cho nhiều khoản chi tiêu (tiền học phí, tiền phòng trọ…). Sang chấp nhận dấn thân vào chốn ăn chơi của những kẻ lắm tiền lại ham thích đua đòi.

Khép lại một đêm đi bar, câu chuyện về Khải và Sang… cứ ám ảnh tôi mãi. Phía sau chốn đèn màu, ngập tràn bia rượu ấy… số phận “trai mồi” sẽ đi về đâu? Những cạm bẫy luôn chực chờ bủa vây họ. Những đụng chạm xác thịt khi đã chếnh choáng hơi men và chỉ một phút sai lầm, dễ dàng dẫn họ đến những kết cục buồn. Từ “trai mồi” chuyển sang “trai gọi”, ranh giới thật quá mong manh



****************************

Chúc thư cho vợ

m nay là một buổi chiều Chủ Nhật mùa hạ nóng bức, cảnh vật bên ngoài uể oải. Cây cối héo quắt, thảm cỏ úa vàng. Tôi một mình ngồi trong nhà hai chân gác lên ghế bành, ly bia ngấn bọt nằm cô đơn trên mặt bàn. 
Chợt có tiếng điện thoại reo lên trong túi áo. Vừa móc cell ra, tiếng vợ đã ở đầu giây bên kia nghe xối xả:
- Anh dạo này lộng hành quá lắm. Dám viết truyện nói xấu em rồi đem lên báo!



Tôi ngồi nhổm dậy ngơ ngác:

- Anh kể xấu em bao giờ? Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở nhà vợ chồng thằng Thìn. Nhờ chúng nó em mới biết bộ mặt thật của anh. Anh mở tờ Tự Do số mới nhất ra mà xem.

Hoang mang tôi tiến đến kệ tủ sách, rút ra tờ báo chưa đọc. Mở ra lật từng tờ, đến một bài truyện ngắn ký tên Nguyên Cương Andy với nội dung “cực kỳ phản động” nằm phơi ngay trang giữa. Tôi đọc phớt nhanh qua, nhưng tâm tư không gợi ra được một ký ức nào về bài này. Mình đâu có gửi đăng bao giờ? Sao trí nhớ mình tồi thế nhỉ?

Tiếng rít lên từ đầu giây bên kia đưa tôi về thực tại.

- Anh trông thấy cái bài của anh trong báo chưa hử? Lát nữa em về đến nhà thì anh biết tay. Chỉ giỏi …

Tai tôi lung bùng, mắt tôi hoa lên. Những giòng chữ của bài viết trong tờ báo bỗng nhập nhòa ẩn hiện. Mùi thơm của mực in vẫn phảng phớt. Hay là có kẻ nào chơi xỏ mình, viết xong ký tên Nguyên Cương Andy đem gửi cho báo? Nếu không thì tại sao nội dung lại phản “cách mạng” như thế này:

Chúc thư cho vợ,

…… Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều sau đây anh dặn:

1) Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.

2) Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. 

Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyên hoang được nữa không.

3) Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Hoàng. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.

4) Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh chết, không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành không mẹ.

5) Cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.

6) Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng re-marry (tái hôn). Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.

7) Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Cháo em hễ nấu là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nỗi giận. Còn cơm em thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đi tiêu chảy vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu ….


***************************

Kẻ sát hại dã man vợ chồng chủ trang trại bị bắt



Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 5/2, tại khu vực cầu Bến Thủy (TP Vinh), cơ quan này đã chặn một chiếc xe khách từ Nam ra Bắc và bắt giữ kẻ sát hại ông Vũ Minh Hồng (60 tuổi) và bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi) thường trú ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (TP Đà Lạt).

Đối tượng được xác định là Lò Văn Qúy (22 tuổi) trú ở Nghệ An. Khám xét người, lực lượng chức năng thu được chiếc điện thoại của nạn nhân Hợp.
Bước đầu Qúy khai nhận, năm 2012, Quý đưa vợ con vào làm kinh tế ở xã Tà Nung thuộc khu vực ngoại thành TP Đà Lạt. Sau đó thuê đất của vợ chồng ông Hồng canh tác.
Tối 26/1/2014, Qúy đến trang trại gà của gia đình ông Hồng nằm ở xã Tà Nung để vay tiền sắm Tết nhưng bị từ chối. Sẵn có con dao rựa trong tay, đối tượng đã thực hiện hành vi giết hai vợ chồng ông Hồng nhằm cướp tài sản.
Ông Hợp bị đâm chết tại chỗ bởi 10 nhát chém và một cú đập lún hộp sọ, còn ông Hồng bị thương nặng, hiện diễn biến sức khỏe hết sức phức tạp.
Kẻ sát hại dã man vợ chồng chủ trang trại bị bắt Ông Hồng đang nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet
Đến sáng nay (6/2), Công an TP Đà Lạt đã ra Nghệ An làm thủ tục di lý đối tượng Qúy để điều tra, làm rõ.
Trước đó, sáng 27/1/2014, con gái lớn của ông Hồng gọi điện cho bố mẹ nhưng cả hai không bốc máy, nghi có chuyện chẳng lành nên cô đã chạy đến trang trại gà ở xã Tà Nùng nơi bố mẹ làm việc, phát hiện mẹ gục chết bên vũng máu, bố nằm bất động trong tình trạng nguy kịch.


*****************
Nữ sướng hơn Nam vì không có cái gì thò ra ngoài nên khỏa thân leo núi được. Những ảnh trong bài dường như là diễn để chụp chứ chẳng phải là leo núi thực sự.
Bộ ảnh nghệ thuật: Thiếu nữ khỏa thân leo núi
Leo núi là một trong những môn thể thao mạo hiểm nhất và VĐV cần thêm dụng cụ hỗ trợ. Ấy vậy mà các thiếu nữ trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Dean Fidelman không chỉ khỏa thân mà còn tay không thực hiện động tác bám vào vách đá mạo hiểm để chụp ảnh lịch. Những hình ảnh ấn tượng về các thiếu nữ này được thực hiện tại một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Mỹ và các nước trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia Dean Fidelman cùng họ đi từ San Fernando Valley (California) đến Colorado, Tây Ban Nha , Argentina, Thái Lan và một vài địa điểm kỳ lạ khác để hoàn thành bộ ảnh lịch chủ đề "Stone Nudes".

Dean Fidelman chia sẻ: "Mỗi năm tôi chụp ảnh mới, đặc biệt là sau những chuyến đi. Tôi bắt đầu vào khoảng tháng hai và làm việc cho đến cuối tháng sáu để làm lịch.

"Tất cả các cô gái này đều leo núi chuyên nghiệp. Tôi chủ yếu chỉ chụp ảnh ở hai góc độ khác nhau ở mỗi nơi", Dean Fidelman cho biết thêm.

Cùng xem bộ ảnh khiến cộng đồng mạng xôn xao:












Quang Phương (ảnh: Dean Fidelman)

( Tôi Thích Đọc )
*********************

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân

 

Henry Hill - nhân vật có thật trong bộ phim nổi tiếng làm về đề tài tội phạm “Goodfellas” - từng đưa “quân” tới khoắng sạch tài sản của nữ hoàng mỹ phẩm Estee Lauder. Giữa cảnh cướp bóc đó, ít ai có thể tưởng tượng rằng một chuyện tình đã nảy nở.

Một cuốn sách sắp được xuất bản tại Mỹ hiện đang thu hút sự chú ý của truyền thông với một câu chuyện tình hấp dẫn hứa hẹn sẽ được bật mí sau hàng thập kỷ. Cuốn sách kể về một băng nhóm mafia khét tiếng chuyên tiến hành các vụ cướp bóc ở Mỹ. Trong băng nhóm này có sự tham gia của tay tội phạm mà cuộc đời nhân vật này đã trở thành “kinh điển”, đó là Henry Hill.

Cuộc đời Henry Hill trở nên đặc biệt bởi sau này Henry sẽ “cải tà quy chính”, trở thành “tay trong” của lực lượng FBI. Cuộc đời của Henry Hill đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho những tác phẩm văn học và điện ảnh, nổi tiếng nhất là bộ phim “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990) của đạo diễn Martin Scorsese.

Cuộc đời phạm tội và quá trình hoạt động “hai mang” của Henry Hill không xa lạ gì với khán giả yêu dòng phim làm về đề tài tội phạm, nhưng trong cuốn sách sắp xuất bản, sẽ có một chi tiết mới bất ngờ được hé lộ, đó là câu chuyện tình nảy nở giữa Henry Hill và một nạn nhân từng bị Henry mang “quân” tới nhà cướp.

Lần đó, Henry Hill mang các “đệ tử” tới cướp ở tư gia của nữ hoàng sáng chế mỹ phẩm Estee Lauder và cướp đi của bà hơn 1 triệu đô. Giữa cảnh cướp bóc như vậy, Henry Hill và nạn nhân - bà Estee Lauder - vẫn có thể làm nảy sinh một chuyện tình thú vị.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Nữ hoàng sáng chế mỹ phẩm Estee Lauder đã bị chính kẻ cướp quyến rũ, đó là tay mafia khét tiếng Henry Hill. Khi chứng kiến Estee Lauder quá khiếp sợ trước sự xuất hiện của đám mafia, Henry Hill đã đề nghị đưa bà ra ngoài uống cà phê để các “chiến hữu” của Henry “dọn nhà” giúp bà.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Cuộc đời Henry Hill đã truyền cảm hứng cho những tác phẩm văn học và điện ảnh. Hill đã qua đời vào năm 2012 ở tuổi 69.

Theo những gì được nghe kể lại từ chính Henry Hill, tác giả cuốn sách - nhà văn Daniel Simone - đã thực hiện cuốn “The Lufthansa Heist” (Vụ trộm Lufthansa) hứa hẹn sẽ rất thu hút độc giả.

“Henry và các tay chân của mình đã khống chế được bà Estee, nhét giẻ vào miệng bà, sau đó, bọn họ cướp bóc tất cả của cải có trong nhà. Estee rất sợ hãi, bà bị sốc nặng, Henry nhìn thấy Estee như vậy, cảm thấy không đành lòng nên đã đề nghị đưa bà ra ngoài uống cà phê và hứa sẽ đưa bà về nhà sau khi đồng bọn đã dọn sạch nhà giúp bà”.

Estee liền đồng ý nhưng thay vì tới quán cà phê, họ đã tới quán bar để uống cocktail. Hai người bắt đầu trở nên thân thiện với nhau hơn và thậm chí Estee còn đưa số điện thoại của bà cho Henry.

Lời đề nghị cuối cùng của Henry đối với Estee là đừng gọi điện báo cảnh sát ngay, hãy để nửa giờ sau khi họ đã dời đi hẵng gọi, và quả thực, bà Estee đã làm đúng y như lời Henry dặn.

Câu chuyện thú vị này được kể lại trong cuốn “The Lufthansa Heist” (Vụ trộm Lufthansa). Cuốn sách chủ yếu xoay quanh vụ cướp có vũ khí xảy ra năm 1978 tại sân bay JFK, New York, Mỹ do Henry Hill và đồng bọn lên kế hoạch thực hiện.

Vụ cướp này sau đó được khắc họa trong bộ phim nổi tiếng “Goodfellas”. Vụ trộm Lufthansa xảy ra vào ngày 11/11/1978, khi đó 5 triệu đô la tiền mặt và gần 1 triệu đô la trang sức quý, có giá trị tương đương với 21 triệu đô la tính theo mệnh giá hiện nay, đã bị cướp đi. Khi đó, đây được coi là vụ cướp tiền mặt lớn nhất từng xảy ra trên đất Mỹ.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Trong tuần qua, người ta lại có dịp nhắc nhớ về vụ cướp Lufthansa khi chính quyền liên bang của Mỹ bắt giữ một “cựu mafia” có tên Vincent Asaro từng tham gia vào vụ cướp này.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Henry Hill đã qua đời vào năm 2012. Trong cuộc đời tội phạm của mình, Henry từng “phản bội” đồng đảng để trở thành “tay trong” của FBI với điều kiện khi ra hầu tòa, Henry sẽ được hưởng khoan hồng.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Vụ trộm Lufthansa bản thân nó đã là một sự kiện đình đám nhưng nó càng trở thành sự kiện không thể quên khi được chuyển thể thành công lên màn ảnh rộng với tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Goodfellas” (1990).

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Bộ phim “Goodfellas” sản xuất năm 1990 do Martin Scorsese đạo diễn được coi là một trong những bộ phim xuất sắc nhất làm về đề tài tội phạm trong lịch sử điện ảnh Mỹ.

Bích Ngọc
Theo DM


*********************

Ấn Độ dát 300 kg vàng vào đền cổ

Hơn 20 lính đặc công của Thái Lan đang canh giữ gần 300 kg vàng đặt trong 13 hộp lớn ở thị trấn Bodh Gaya để chuẩn bị cho việc dát mái đền Mahabodhi – một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của Phật giáo ở Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ cho biết, việc dát vàng phần mái của ngôi đền 1.500 tuổi này do một đội chuyên gia Thái Lan đảm nhiệm với sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt trong 40 đến 50 ngày.

289 kg vàng là khoản đóng góp của Quốc vương và các phật tử Thái Lan khác, được chuyển tới Bodh Gaya (Ấn Độ) từ hôm 11/11, trên một chuyến bay đặc biệt cất cánh từ Bangkok. “Đây là thời khắc tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi khi mái đền được dát vàng lấp lánh”, Thư ký ủy ban quản lý đền Mahabodhi - ông N. Dorjee - cho hay.

Phóng to
Đền Mahabodhi được UNESCO giám định là xây dựng bằng đá cổ từ thời đế quốc Gupta (320-550) và đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã tiến hành một cuộc đào bới "khảo cổ học" để tìm kiếm hàng nghìn tấn vàng nằm dưới đống đổ nát của một ngôi đền cổ. Cuộc thám hiểm này được ông Swami Shoban Sarkar, khởi xướng, với tuyên bố rằng kho vàng đã hiện ra trong giấc mơ của ông.

Theo Reuters, ông Swami Shoban Sarkar mơ thấy một lãnh chúa Ấn Độ hồi thế kỷ 19 đã nói cho ông biết về kho báu 1.000 tấn vàng, trị giá khoảng 40 tỷ USD, được chôn giấu ở gần một ngôi đền tại làng Daundia Khera, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Ông Sarkar đã báo tin này cho Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ (ASI) với hy vọng tìm thấy số vàng có thể cứu nguy cho nền kinh tế Ấn Độ. ASI đã quyết định kiểm tra giấc mơ ông Sarkar và cử hàng chục nhân viên đến khu vực gần ngôi đền để đào kho báu. Cuộc đào bới bắt đầu vào ngày 18/10 và các nhân viên ASI lên kế hoạch đào một khu vực rộng 100 m2 gần ngôi đền theo mô tả của ông Sarkar.

Không dừng ở đó, hàng ngàn người gồm các nhà khảo cổ và dân săn tìm kho báu ở Ấn Độ cũng đổ về các đền chùa ở miền bắc Ấn Độ đào xới. Một cơn sốt vàng thật sự bắt đầu, đe dọa đến hàng loạt đền chùa có giá trị vô cùng lớn về khảo cổ ở Ấn Độ.

Đến đêm 22/10, nhà chức trách Ấn Độ đã phải đóng cửa 4 ngôi đền gần Lucknow, nơi hàng ngàn người săn tìm kho báu đang bao vây và đào xới với mơ ước được sở hữu toàn bộ số vàng khổng lồ này.

Theo Báo Đất việt

***************************

4 vai diễn không thể thay thế trên màn ảnh Hoa ngữ

Nữ nghệ sĩ Lý Minh Khải đã thể hiện quá xuất sắc hình ảnh Dung ma ma, giúp nhân vật này đứng đầu danh sách 4 vai diễn không thể thay thế trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Nhân vật Dung ma ma được 2 nữ nghệ sĩ Kiều Thâm và Phương Thanh Trác thể hiện lại trong Hoàn Châu cách cách 3 - Thiên thượng nhân gian Tân Hoàn Châu cách cách nhưng đều thất bại. Không phải họ diễn dở, mà chỉ vì hình ảnh vai diễn này đã gắn liền với tên tuổi của nữ nghệ sĩ Lý Minh Khải. Ở tuổi 78, mỗi khi có dịp nhắc tới vai Dung ma ma, Lý Minh Khải vẫn cười sung sướng, cảm ơn nhà văn Quỳnh Dao đã dành cho mình một nhân vật để đời.
Tôn Ngộ Không là vai diễn thành công nhất của Lục Tiểu Linh Đồng. Chính người nghệ sĩ năm nay vừa tròn 55 tuổi này đã tạo dựng hình ảnh Mỹ Hầu Vương bằng xương bằng thịt, khắc sâu vào ký ức nhiều thế hệ khán giả chân dung Tôn Ngộ Không ấn tượng, không bao giờ phai mờ. Dù đã có nhiều diễn viên khác thể hiện lại, mới nhất là Chung Tử Đơn trong siêu phẩm 3D Đại náo thiên cung, song nói đến Tôn Ngộ Không là mọi người lại nhớ ngay đến Lục Tiểu Linh Đồng.
Với nhiều khán giả trẻ, diễn viên đóng vai Tế Công được yêu thích là Châu Minh Tăng hay gần đây là Trần Hạo Dân. Tuy nhiên, người góp phần xây dựng khuôn mẫu cho hình ảnh vị hòa thượng độc đáo này chính là nghệ sĩ Du Bản Xương. Với bộ phim truyền hình ra mắt năm 1985, ông đã tái hiện sinh động nhân vật Tế Công, được khán giả yêu mến gọi là "Tế Công sống". Sau này, hầu hết các diễn viên đàn em, đàn cháu khi tái hiện nhân vật Tế Công đều phải bắt chước, sao chép, mô phỏng hình ảnh của ông. Năm nay, nghệ sĩ Du Bản Xương 81 tuổi.
Đã có nhiều bộ phim nói về nhân vật Hòa Thân - một vị quan tham khét tiếng thời vua Càn Long và cũng có nhiều diễn viên đã thể hiện vai diễn này, tuy nhiên không ai thành công, ấn tượng như nam nghệ sĩ Vương Cương trong bộ phim Tể tướng Lưu gù. Hòa Thân qua diễn xuất của ông đã trở thành hình ảnh tiêu biểu. Ngoài Tể tướng Lưu gù, nam nghệ sĩ 66 tuổi này còn là Hòa Thân trong các phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Phía sau Tử Cấm Thành, Thiên tử áo vải, Thời niên thiếu của vua Gia Khánh…


*********************

THÊM MỘT TEEN CHO ACE.CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT TUẦN MỚI VUI VẺ


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


***********************

Những đền, chùa khác lạ trên thế giới

Nhà thờ Waldsassen Basilica lưu giữ 10 bộ hài cốt đeo trang sức trong khi cư dân ở Phra Nang (Thái Lan) thờ thần biển.


Todaiji là ngôi chùa lớn, nổi tiếng tại Nara, Nhật Bản. Điện chính của chùa là quần thể kiến trúc gỗ lớn nhất thế giới. Todaiji được xây dựng lần đầu tiên vào năm 752. Trải qua nhiều biến cố như chiến tranh, thiên tai, ngôi chùa hiện tại được xây dựng lại vào năm 1692 và chỉ bằng 2/3 kích cỡ phiên bản đầu. Ngôi chùa còn là nơi lưu giữ và thờ tượng đồng Phật Tỳ Lô Giá Na cao 15 m. Người ta đúc bức tượng từ 129 kg vàng và 437 tấn đồng. Ảnh: Listverse.
Waldsassen Basilica là nhà thờ độc đáo tại Đức, nơi lưu giữ và thờ 10 bộ xương người. Những bộ hài cốt trong nhà thờ đều được bảo quản tốt và đeo nhiều trang sức quý. Người ta cho rằng, 10 bộ xương trên là của những người tử vì đạo Kito giáo. Ảnh: Listverse.
Mộ Thánh Daniel tọa lạc tại Samarkand, Uzbekistan. Kiến trúc mộ đơn giản và thanh lịch. Tuy nhiên, người ta vẫn truyền tai nhau rằng hầm mộ chứa thi thể của Thánh Daniel. Mộ có chiều cao 1,5 m, rộng 1,5 m nhưng dài tới 18 m. Người ta đồn rằng thi thể của Thánh Daniel ngày càng dài ra nên ban quản lý xây dựng mộ dài 18 m. Ảnh: Listverse.
Wat Khunaram là ngôi đền tại đảo Koh Samui ở Thái Lan. Đền lưu giữ xác ướp của nhà sư Luang Por Daeng, người qua đời khi đang ngồi thiền năm 1973. Những người đến Wat Khunaram đều thăm xác của nhà sư Luang Por Daeng. Khi sinh thời, Luang Por Daeng là người nổi tiếng về dạy kỹ thuật thiền. Ảnh: Listverse.
Hang Phra Nang nằm ở Krabi, Thái Lan. Người ta cho rằng thần biển Phra Nang sống trong hang. Rất nhiều câu chuyện liên quan đến thần Phra Nang, bao gồm chuyện Phra Nang từng là vợ của một ngư dân địa phương, người không bao giờ trở về sau một chuyến đi biển. Phra Nang luôn ngóng chờ chồng. Một biến thể khác cho rằng nữ thần là linh hồn của một công chúa Ấn Độ, người chết chìm trong một tàu biển. Ngoài nữ thần Phra Nang, người dân còn thờ cúng các bức tượng bằng gỗ và tranh mang hình bộ phận sinh dục của nam giới hay người ta còn gọi là tượng Linga (biểu tượng của Thần Nam). Người dân ở đây tin rằng, sự kết hợp của nữ thần Phra Nang và những bức tượng kỳ lạ này sẽ mang lại sự phồn thịnh và con đàn cháu đống cho dân làng. Ảnh: Listverse.


******************************

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

(Dân trí) - Chuyện tình cảm của Tổng thống Pháp đang là chủ điểm quan tâm của truyền thông quốc tế. Mới đây, nữ diễn viên được cho là có quan hệ tình cảm bí mật với Tổng thống lại được đề cử nhận giải thưởng điện ảnh nhờ một vai diễn “không thể hài hước hơn”.

“Người tình tin đồn” của Tổng thống Pháp Francois Hollande - nữ diễn viên Julie Gayet - vừa được đề cử nhận giải Cesar - một giải thưởng điện ảnh được ví như “giải Oscar của nền điện ảnh Pháp”.

Thật hài hước khi biết rằng vai diễn giúp Gayet nhận được đề cử lại là vai một nữ công chức làm việc trong Chính phủ, bị ám ảnh bởi tình dục và luôn có tham vọng quyến rũ những người đàn ông quyền lực nhất.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Nữ diễn viên Julie Gayet là một trong những gương mặt nữ táo bạo nhất trong làng giải trí Pháp. Cô từng thực hiện những bộ ảnh ngực trần, tham gia vào những bộ phim đòi hỏi nữ diễn viên phải chấp nhận khỏa thân.

Thông tin về việc nữ diễn viên Julie Gayet được đề cử ở giải thưởng điện ảnh Cesar được công bố khi Tổng thống Pháp Hollande đang có chuyến thăm tại Anh.

Trong tháng 1 vừa qua, thông tin về chuyện tình cảm của Tổng thống Hollande bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của các tờ báo trên khắp thế giới khi ông và tình nhân lâu năm - bà Valerie Trierweiler - chia tay sau 6 năm chung sống. Chuyện này xảy đến sau khi một số tờ báo Pháp đưa ra thông tin về việc ông Hollande “ngoại tình” với nữ diễn viên Julie Gayet.

Ông Hollande, 59 tuổi, luôn tránh né mọi câu hỏi liên quan tới đời sống riêng tư của mình, nhưng danh tiếng của nữ diễn viên Julie Gayet lại “lên như diều gặp gió” trong thời gian gần đây, khiến chuyện tình cảm chưa rõ thực hư của hai người trở thành chủ điểm quan tâm số một của dư luận Pháp và nhiều nước phương Tây.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Nữ diễn viên Julie Gayet, 41 tuổi (trái), vừa được đề cử tại giải thưởng điện ảnh Cesar với vai diễn trong phim “Quai d’Orsay”. Tin này đến khi Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) đang ở thăm Anh.

Nữ diễn viên 41 tuổi được đề cử nhận giải Cesar - giải thưởng điện ảnh cao quý nhất của Pháp - ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim “Quai d’Orsay”.

Tên của bộ phim được đặt theo tên của một bến tàu ở Paris, tại nơi đây có đặt văn phòng của Bộ Ngoại giao Pháp. Ở khu văn phòng trực thuộc cơ quan Chính phủ này, nữ diễn viên Gayet vào vai một chuyên viên tư vấn quyến rũ, thường tận dụng vẻ đẹp nữ tính của mình để quyến rũ những người đàn ông quyền lực trong cơ quan.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Một bức ảnh chụp ngày 3/10/2011 cho thấy ông Francois Hollande đã gặp gỡ nữ diễn viên Julie Gayet tại một sự kiện được tổ chức tại Paris từ hơn 2 năm trước.

Tin tức về vai diễn được đề cử nhận giải Cesar của cô Gayet được báo chí phương Tây đánh giá như một câu chuyện hài thâm thúy bởi trong thực tế, cô Gayet cũng đang bị đồn có mối quan hệ tình cảm bí mật với ông Hollande từ khi ông còn đang chung sống với “đệ nhất tình nhân” Valerie Trierweiler.

Theo một số tờ tin tức của Pháp, đôi tình nhân bí mật thường xuyên gặp gỡ tại một căn hộ ở thành phố Paris. Ông Hollande thường đến điểm hẹn bằng xe mô-tô và đội mũ bảo hiểm kín đầu.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Một số tờ tin tức của Pháp khẳng định ông Hollande thường đến thăm “tình nhân mới” - nữ diễn viên Julie Gayet - bằng xe mô-tô. Xe mô-tô thực tế là một phương tiện giao thông mà nhiều nhân vật chính trị gia tầm cỡ ở Paris sử dụng bởi nó rất thuận tiện và phù hợp với những con phố nhỏ hẹp, ngoằn nghèo và dễ tắc ở Paris.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, ông Hollande cũng đã chính thức đưa ra tuyên bố ngắn gọn, khẳng định ông đã chia tay người tình lâu năm - bà Valerie Trierweiler, điều này đồng nghĩa với việc bà Trierweiler, 48 tuổi, sẽ mất hết mọi quyền lợi mà bà vẫn được hưởng trong thời gian qua khi còn là “đệ nhất tình nhân” của Tổng thống Pháp. Thực tế, tuy là “tình nhân” nhưng bà Trierweiler đã được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi giống như các “đệ nhất phu nhân” tiền nhiệm.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Bà Trierweiler vốn là một nhà báo làm việc ở Paris. Sau khi mối quan hệ giữa bà và Tổng thống Pháp đi đến kết thúc, bà Trierweiler đã nhận lời mời phỏng vấn của hàng loạt tờ tạp chí và thậm chí còn đang ấp ủ dự định viết sách về 19 tháng làm “đệ nhất tình nhân” của Tổng thống Pháp Hollande.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Ông Hollande hôn “cựu tình nhân” Valerie Trierweiler tại lễ ăn mừng chiến thắng của ông trong kỳ bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012.

 
Bích Ngọc
Theo DM


**********************

Bí mật động trời về thân thế của nữ diễn viên “Đồi gió hú”

(Dân trí) - Bí mật luôn bủa vây xung quanh cuộc đời nữ diễn viên Merle Oberon - nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim kinh điển “Đồi gió hú” (1939). Mới đây, Thư viện Anh đã chính thức giải mã được cuộc đời nhiều góc khuất của bà.

Merle Oberon là một trong những ngôi sao nổi tiếng thuộc “thế hệ vàng” của kinh đô điện ảnh Hollywood. Trong phim “Wuthering Heights” (Đồi gió hú - 1939), Merle Oberon đã có một nụ hôn kinh điển với nam diễn viên Laurence Olivier.

Những bí ẩn về xuất thân và gia thế vẫn luôn là câu hỏi lớn mà người ta đặt ra đối với nữ diễn viên trẻ Merle Oberon khi cô mới vào nghề.

Merle Oberon nói rằng cô được sinh ra ở đảo Tasmania - một hòn đảo thuộc Úc, sau đó chuyển tới sống ở Ấn Độ với cha mẹ đỡ đầu thuộc dòng dõi quý tộc sau khi cha cô qua đời trong một vụ tai nạn xảy ra khi ông đang đi săn. Oberon cũng cho biết cha của cô trước đây từng là một quân nhân phục vụ trong quân đội Anh.

Bí mật động trời về thân thế của nữ diễn viên “Đồi gió hú”
Nữ diễn viên Merle Oberon là một trong những ngôi sao Hollywood nổi tiếng, vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong sự nghiệp của cô là vai nữ chính trong phim “Wuthering Heights” (Đồi gió hú - 1939), đóng cặp với nam diễn viên Laurence Olivier.

Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.
Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.

Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.
Người mẹ thật sự của nữ diễn viên Merle Oberon thực tế là người mà cô luôn gọi là chị gái - Constance Selby. Khi sinh ra Merle Oberon, Constance Selby mới 12 tuổi.

Đằng sau câu chuyện này có thể là cả một bi kịch gia đình. Cô bé Constance Selby là con gái riêng của một phụ nữ có tên Charlotte Selby. Charlotte Selby hẹn hò và chung sống với một người đàn ông có tên Arthur Thompson. Nữ diễn viên Merle Oberon thực tế là con của Arthur Thompson và cô bé Constance Selby.

Đằng sau câu chuyện này, người ta không thể khẳng định hay kết luận được bất cứ điều gì, chỉ biết rằng thân thế của Merle Oberon là cả một bí mật động trời mà nữ diễn viên đã phải bỏ công che giấu đến hết đời.

Giờ đây, sau khi nữ diễn viên Merle Oberon đã qua đời 35 năm, Thư viện Anh Quốc mới chính thức khẳng định những thông tin gây sốc này. Theo đó, họ có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng cha mẹ đẻ của nữ diễn viên Merle Oberon là ai, rằng cô thực tế được sinh ra ở Ấn Độ chứ không phải đảo Tasmania, và điều quan trọng nhất - người mà cô luôn coi là chị gái, thực tế lại là mẹ của cô.

Cho tới giờ, người ta vẫn còn giữ lại được giấy chứng sinh của nữ diễn viên. Thông tin ghi lại trong đó cho thấy tên khai sinh của cô là Estelle Merle Thompson - lấy theo họ của ông Arthur Thompson - cha đẻ của cô. Merle Oberon sinh năm 1911 tại Bombay, Ấn Độ. Cha của cô - ông Arthur Thompson - cũng không phải một quân nhân Anh mà thực tế là một kỹ sư đường sắt người Anh đến Ấn Độ làm việc.

Người sinh ra Merle Oberon khi đó chính là Constance Selby, một cô bé 12 tuổi. Thông tin này cũng được ghi lại trong giấy chứng sinh.

Điều gây sốc lớn nhất là cô bé Constance Selby lại là con gái riêng của Charlotte Selby - người khi đó đang là bạn gái của ông Arthur Thompson. Trước đây, bản thân bà Charlotte Selby cũng sinh ra cô con gái Constance Selby khi mới 14 tuổi.


Một đoạn diễn xuất của nữ diễn viên Merle Oberon bên cạnh nam diễn viên Laurence Olivier.

Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.
Nữ diễn viên Merle Oberon qua đời năm 1979 và đem bí mật này “xuống mồ”, suốt cuộc đời, bà không bao giờ công nhận Constance Selby là mẹ của mình và luôn nói rằng cha của bà là một quân nhân.

Merle trong phim “That Uncertain Feeling” (1941), diễn xuất bên nam diễn viên Ernst Lubitsch.
Merle trong phim “That Uncertain Feeling” (1941), diễn xuất bên nam diễn viên Ernst Lubitsch.

Người mà đáng lẽ Merle Oberon phải gọi là bà ngoại - Charlotte Selby - đã nuôi dưỡng Merle từ khi cô được sinh ra với tư cách là mẹ của Merle. Khi Merle ra đời, bà ngoại Charlotte của cô 26 tuổi, sau này, bà Charlotte được coi như mẹ của nữ diễn viên Merle. Đến năm 1914, cha của Merle - ông Arthur Thompson - mới bỏ nghề kỹ sư đường sắt để tham gia quân đội và sau đó qua đời vì bệnh viêm phổi cấp ngoài chiến trường.

Merle trong phim “That Uncertain Feeling” (1941), diễn xuất bên nam diễn viên Ernst Lubitsch.
Merle Oberon vào vai Cathy trong “Wuthering Heights” (Đồi gió hú - 1939), đóng cặp với nam diễn viên Laurence Olivier (vào vai Heathcliff).

Sau này, người mẹ bí mật của nữ diễn viên Merle - cô Constance Selby - kết hôn với một người đàn ông và có 4 người con. Lũ trẻ lớn lên và đều gọi Merle Oberon là dì mà không hay biết rằng đây thực tế là người chị cùng mẹ khác cha với mình.

Merle Oberon nổi tiếng với nhiều vai diễn ấn tượng, được yêu thích cả ở Anh và Mỹ hồi thập niên 1930-1940. Cô từng được đề cử nhận tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “The Dark Angel” (1935). Trong suốt cuộc đời, Merle Oberon kết hôn 4 lần và có 2 người con.

Để che giấu bí mật về thân thế của mình, Merle Oberon thường nói rằng mọi giấy tờ, thủ tục được làm khi cô ra đời ở Tasmania đều đã bị mất trong một trận hỏa hoạn. Tuy vậy, bí mật này đã không thể che giấu gọn ghẽ khi bạn bè của Oberon phát hiện ra rằng cô từng lớn lên ở Bombay, giờ là thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Giấy tờ chứng sinh của cô sau này được tìm thấy trong số 2,5 triệu bộ hồ sơ lưu trữ được Ấn Độ trả lại cho Anh sau 200 năm Anh áp đặt chế độ thuộc địa lên Ấn Độ. Sau khi nghiên cứu từng bộ hồ sơ, người ta đã tình cờ phát hiện ra sự thật về cuộc đời nữ diễn viên Merle Oberon.

Merle Oberon trong những năm tháng về sau.
Merle Oberon trong những năm tháng về sau.

Merle Oberon trong những năm tháng về sau.
Merle xuất hiện trong phim “The Scarlet Pimpernel” (1934) bên cạnh nam diễn viên Leslie Howard. Cô thuộc thế hệ vàng của nền điện ảnh Hollywood.

 
Bích Ngọc
Theo DM



***********************


CHƯA THẤY EM NÀO BÍM HỒNG NHƯ EM NÀY
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile

 

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile



***********************

Bàn ra tán vào (1)

Binh Bốn
Mày râu nhẳn nhụi,cà vạt lòng thòng !

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 07 - 02-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Nữ nghệ sĩ Lý Minh Khải đã thể hiện quá xuất sắc hình ảnh Dung ma ma, giúp nhân vật này đứng đầu danh sách 4 vai diễn không thể thay thế trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

*****************************

Kiếm nhiều tiền nhờ “yêu” đều đặn

Hơn thế nữa, hiều nghiên cứu gần đây cho thấy, khi “yêu” đều đặn còn giúp cải thiện giấc ngủ, kéo dài tuổi thọ, cải thiện tinh binh,… Dưới đây là những lợi ích có được khi "yêu" đều đặn.

Kiếm nhiều tiền nhờ “yêu”

Quan hệ tình dục thường xuyên làm con người vui khỏe, hạnh phúc nên họ sẽ tích cực lao động kiếm tiền nhiều hơn. Mặt khác, những người có mức lương cao thường trông hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.

 Theo tiết lộ mới đây của Viện Nghiên cứu Lao động Đức thì những người có quan hệ tình dục ít nhất 4 lần/tuần thường thu nhập cao hơn 5% so với những người khác. Do đó, bạn đừng ngại ngần những giây phút thăng hoa nhé!

Kéo dài tuổi thọ

Khi lên đỉnh, một loại hormone mang tên dehydroepiandrosterone được phóng thích. Loại nội tiết tố này cải thiện miễn dịch, phục hồi cơ và làm trẻ hóa làn da. Một số nghiên cứu ghi nhận, nam giới quan hệ ít nhất 2 lần mỗi tuần sẽ sống lâu hơn số đàn ông "yêu" chỉ một lần mỗi tháng.

Cải thiện giấc ngủ

Giấc ngủ sau khi quan hệ tình dục sẽ sâu hơn và giúp cơ thể thư giãn nhiều hơn. Một giấc ngủ đêm thật sâu có tác dụng tích cực đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe chung là điều không thể phủ nhận.

“Yêu” đều đặn sẽ giúp bạn có một giấc ngủ tốt.

"Yêu" đều đặn giúp sinh con khỏe mạnh

Cần trung bình ít nhất 3 - 6 tháng “yêu” để hệ miễn dịch của người phụ nữ đáp ứng phù hợp, giúp mang thai khỏe mạnh.

Hơn thế, phụ nữ dễ sinh ra những đứa con khỏe mạnh hơn nếu họ được tiếp xúc thường xuyên với tinh trùng của bạn đời trước khi thụ thai. Điều này là do hệ miễn dịch người phụ nữ có thời gian dung nạp tinh dịch và hỗ trợ mang thai, hệ thống miễn dịch của người phụ nữ có thời gian để quen với những thay đổi, tốt cho thời kỳ mang bầu.

Giảm nếp nhăn

Các kích thích tố căng thẳng và chống căng thẳng giống như hai thái cực, nằm ở hai đầu chiếc cầu bập bênh trong cơ thể. Việc quan hệ tình dục, đặc biệt là cực khoái, giúp đưa chiếc cầu ấy vào đúng vị trí, nhờ sản sinh ra beta-endorphin (giúp giảm đau), prolactin (giúp thư giãn) và oxytocin (giúp tăng cảm xúc). 

Endorphin và các hormone tăng trưởng trong cơ thể sau khi đạt cực khoái giúp làm giảm tác động của ánh nắng mặt trời, từ việc hút thuốc, ngăn chặn quá trình phá hủy collagen và hình thành nếp nhăn. 

Niềm vui trong tình dục còn giúp bạn hạnh phúc hơn khi duy trì được vẻ đẹp thanh xuân. Cực khoái là chìa khóa để bạn nhận được những lợi ích nhờ tình dục mang lại. Nếu không đạt cực khoái, cơ thể bạn sẽ tiết ra ít kích thích tố hơn.

Cơ thể linh hoạt

Giấc ngủ là loại "mỹ phẩm" miễn phí và sex là chất xúc tác tuyệt vời, đưa bạn vào giấc ngủ nhanh hơn. Sau khi đạt cực khoái, cảm giác lâng lâng, hạnh phúc giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ. Sau giấc ngủ của một đêm "mặn nồng" bạn sẽ thực dậy thấy mình thật tươi mới, đầy sức sống, các vết thâm quầng và bọng mắt biến mất.

Đốt cháy năng lượng

Hoạt động tình dục giúp tăng nhịp tim và đẩy nhanh quá trình tuần hoàn. Việc hít thở sâu và liên tục giúp kiểm soát căng thẳng và chuyển dưỡng khí đến toàn bộ cơ thể.

 "Tập thể dục trên giường" giúp cải thiện mức cholesterol, làm cơ thể nhẹ nhàng hơn. 

 Sex giúp đốt cháy nhiều calo tương đương với việc bạn đẩy tạ hoặc đi bộ, thậm chí một nụ hôn sâu còn kích thích tới 30 cơ trên mặt. Mỗi phút hôn nhau, bạn đốt cháy từ 8 đến 12 calo (nhiều hơn so với lượng calo bạn đốt cháy khi đi bộ).

Giúp tinh binh khỏe

Trong cơ thể nam giới, sự sinh trưởng của tế bào tinh trùng sơ cấp là khoảng 70 ngày, sau đó cần hơn 20 ngày để phát triển “thành người lớn”. Đồng thời tinh trùng ở trong cơ thể cũng hoạt động theo quy tắc “mạnh thắng yếu loại”, nhưng tinh trùng có thời gian sinh trưởng quá lâu sẽ tự hủy hoại, bị cơ thể hấp thụ.

Do đó, nam giới trước khi chuẩn bị kế hoạch có con tiết kiệm “chuyện ấy” trong vòng 3 tháng, để đảm bảo cho tinh trùng  trong cơ thể trao đổi tuần hoàn và thay mới. Chuyên gia cho rằng, tần suất lý tưởng của “chuyện ấy” là mỗi tuần từ 1-3 lần.



************************

Bão tuyết gây ách tắc giao thông ở Trung Quốc


Trung Quốc đang phải vật lộn với bão tuyết

Bão tuyết đang làm gián đoạn giao thông đường sắt khiến nhiều nhà ga phải đóng cửa, thêm vào đó là hỗn loạn từ các dịch vụ du lịch đã khiến tình trạng càng thêm rối loạn.

Hàng chục triệu người đang ùn ùn kéo về các thành phố sau kì nghỉ Tết kéo dài một tuần nhưng hành trình của họ đã bị gián đoạn bởi các trận bão tuyết lan khắp nhiều vùng trong cả nước.

Tân Hoa xã cho biết tuyết lớn đang bao phủ nhiều khu vực bao gồm các tỉnh Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc và Hà Nam.

Cơ quan khí tượng dự báo rằng bão tuyết sẽ vẫn xảy ra ở hầu hết các khu vực phía Bắc và dự kiến sẽ lan rộng về phía đông và miền trung Trung Quốc.

Đường cao tốc tại một số tỉnh đã đóng băng vì tuyết khiến cho việc lái xe trở nên nguy hiểm, các đoàn tàu cũng phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn.

Tờ People’s Daily cho biết cơ quan điều hành đường sắt ở Vũ Hán đã huy động hơn 10.000 người để xúc tuyết.

Theo báo cáo, số lượng khách đường bộ Trung Quốc đạt 89,1 triệu người vào hôm thứ tư và ách tắc giao thông đã xảy ra trên một số đường cao tốc chính. Cơ quan chức năng ước tính có tổng cộng 7,8 triệu chuyến đi đường sắt được thực hiện trong cùng một ngày.

Tin bài liên quan



*********************

Quên làm bài, cô giáo đánh học sinh xuất huyết não


Minh Nguyệt -

(Soha.vn) -Quên làm bài tập về nhà, cậu bé 7 tuổi đã bị cô giáo mình đánh tới tấp như "phim hành động".


Những trường hợp bảo mẫu hay giáo viên hành hạ đánh đập trẻ em từ lâu đã trở thành một vấn nạn hết sức nhức nhối trong ngành giáo dục hiện đại. Không chỉ ở Việt Nam, các bậc phụ huynh tại Trung Quốc giờ đây cũng không thể không lo lắng khi cho con em mình đi học thậm chí tại các trung tâm lớn. Chỉ mới cách đây vài ngày tại một trung tâm giữ trẻ tại Hồ Nam, Trung Quốc, một cậu bé 7 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng bị xuất huyết não sau khi bị cô giáo đánh vì không làm bài tập về nhà.

Quên làm bài, cô giáo đánh học sinh xuất huyết não

Cậu bé 7 tuổi nhập viên trong tình trạng chóng mặt và buồn nôn

Theo lời kể của phụ huynh, họ đều là những người hết sức bận rộn với công việc và không thể chăm sóc con mình hàng ngày. Chỉ đến khi nhận thấy con mình bị chóng mặt và buồn nôn vào buổi tối hôm đó sau khi trở về từ trung tâm họ mới nhận ra cậu bé đã phải trải qua một sự việc vô cùng tồi tệ. Kể lại câu chuyện với ông nội, cậu cho biết mình đã bị cô giáo “túm cổ” và đập đầu vào tường tới 5 lần vì tội không chịu làm bài tập về nhà. Kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện nhi Hồ Nam đã cho thấy cậu bé đã bị xuất huyết não do chấn động mạnh.

 

Quên làm bài, cô giáo đánh học sinh xuất huyết não

Bức ảnh chụp lại dấu vết xuất huyết trên đầu của cậu bé

Người mẹ đưa ra tấm phim chụp lại não của con trai mình

Người mẹ đưa ra tấm phim chụp lại não của con trai mình

Vụ việc hiện tại đang được điều tra bởi lực lượng chức năng địa phương.



**********************

Tượng đàn ông khỏa thân khiến nữ sinh hoảng sợ

Bức tượng đàn ông mặc quần lót trông rất giống người thật được đặt trong khuôn viên một trường đại học dành cho nữ sinh đang khiến các sinh viên cảm thấy khó chịu.

tượng thật, phản cảm, khỏa thân, sinh viên, trường, nghệ thuật
Bức tượng được đặt trong khuôn viên trường ĐH Wellesley, Massachusetts

Bức tượng này có tên là “Sleepwalker” (Người mộng du), được đặt ở Trường Đại học Wellesley, Massachusetts. Ngay hôm sau ngày đặt tượng, các sinh viên đã gửi một bản kiến nghị đề nghị di chuyển bức tượng này.

“Tác phẩm điêu khắc sống động này, chỉ trong vòng vài giờ xuất hiện đã khiến mọi người sợ hãi, lo lắng và khiến nhiều sinh viên trong trường chúng ta có những liên tưởng tới tấn công tình dục” – Lauren Walsh, một sinh viên năm cuối nhận xét. “Có thể nó mang lại sự hài hước, kích thích tư duy cho một số người, nhưng với nhiều sinh viên Wellesley – những người đang sống, học tập và làm việc ở đây thì nó lại trở thành nguyên nhân của sự căng thẳng quá mức”.

Chỉ sau một ngày vận động, bản kiến nghị đã nhận được 250 chữ ký.

tượng thật, phản cảm, khỏa thân, sinh viên, trường, nghệ thuật
Bức tượng trông như thật

Tác phẩm điêu khắc này là của tác giả Tony Matelli và là một trong những bức tượng sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Davis của trường Wellesley. Phản ứng trước bản kiến nghị, giám đốc bảo tàng Davis – bà Lisa Fischman giải thích rằng bức tượng được đặt bên ngoài bảo tàng, trên lề đường là để kết nối cuộc triển lãm với thế giới bên ngoài.

“Tôi thích ý tưởng nghệ thuật thoát ra khỏi khuôn viên bảo tàng và xóa mờ ranh giới giữa nghệ thuật và cuộc sống” – bà Fischman nói. “Tôi đã quan sát từ cửa số tầng 5 khi sinh viên dừng lại tương tác một cách tinh nghịch với bức tượng. Họ chụp ảnh cùng bức tượng bằng điện thoại, tụ tập lại để nhìn ngắm nhân vật mới này trong cảnh quan của Wellesley, ngay cả khi tuyết đang rơi”.

Ali Rondeau, sinh viên năm nhất cho biết cô hiểu tại sao một số sinh viên lại cảm thấy khó chịu, nhưng cô không cho rằng đó là việc to tát.

“Hầu hết mọi người có vẻ không cho rằng bức tường gây ra phiền toái gì lớn. Họ nhìn nó như một vật vô tri, dù có một chút kỳ quặc. Cũng có những người thì phản ứng mạnh hơn một chút” – Ali nói.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffington Post)



***************************


Người ngồi bên "mộ vợ"... 20 năm qua đời.



rocky-big-9669-1391052015.jpg
Rocky Abalsamo ngồi bên mộ vợ vào ngày 26/11/2000. Ảnh: Globe.
Câu chuyện về Roque "Rocky" Abalsamo, người ngồi bên ngôi mộ người vợ Julia "Julita" Echeverria Abalsamo gần như mỗi ngày, được Globe đăng tải vào tháng 12/2000. Rocky, khi đó 84 tuổi, đã cầu nguyện suốt 7 năm kể từ lúc vợ ông qua đời, bất kể trời mưa hay tuyết, nóng hay lạnh. Ông đến lúc nghĩa trang St. Joseph mở cửa và quay về căn nhà ở Jamaica Plain khi nó đóng cửa.
"Rocky qua đời hôm 22/1 tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Stonehedge ở West Roxbury sau vài tháng sức khỏe suy giảm", cháu gái Angela Arai nói. "Ông hưởng thọ 97 tuổi".
Câu chuyện trên Globe khiến Rocky trở nên nổi tiếng. Tên ông xuất hiện trên tạp chí New York Times, NPR, thậm chí trên báo ở các quốc gia xa xôi như Trung Quốc, Ba Lan. Tuy nhiên, tất cả những gì Rocky muốn chỉ là được ở gần bên vợ.
Hai người gặp nhau khi còn trẻ tại một quán cà phê trong thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi họ sinh ra. Rocky ngồi quay lưng lại với Julita khi nghe bà nói chuyện "về tâm hồn, cuộc sống, những điều tốt đẹp" với bạn. "Đó là cơ hội dành cho tôi. Tôi phải làm quen cô ấy", Rocky nói trong cuộc phỏng vấn tháng 11/2000.
Họ trao nụ hôn đầu vào ngày 16/9/1937, ngày mà hàng năm ông Rocky vẫn tổ chức kỷ niệm. Cặp đôi kết hôn vào tháng 4 năm sau đó và có với nhau hai người con, một trai một gái. Rocky làm kỹ sư xây dựng trong 30 năm còn bà Julita ở nhà chăm sóc gia đình. Họ theo con cái tới Mỹ năm 1971 và định cư ở Boston năm tiếp theo.
Hai người chung sống bên nhau cho đến năm 1993, khi Julita qua đời do biến chứng sau phẫu thuật tim. Kể từ đó, Rocky bắt đầu tới nghĩa trang St. Joseph mỗi ngày và thường mang theo một tấm ảnh của người vợ thân yêu.
"Cô ấy là một phần của tôi, vì vậy nên tôi ở đây", Rocky nói. "Tôi cảm thấy tốt hơn khi ở đây. Tôi làm vậy cho Julita và cho cả tôi nữa".
Qua thời gian, hành động của ông đã khiến những người tới nghĩa trang St. Joseph cảm động. Họ mang cho ông đồ ăn, giày, mũ và khăn quàng. Họ trang trí mộ Julita với cây cỏ, tượng thiên thần, cờ và thú nhồi bông. Rocky kể lại câu chuyện của mình và chia sẻ những hiểu biết của ông về tình yêu, cuộc sống với họ.
Năm 2005, người con trai của Rocky qua đời trong một tai nạn xe hơi ở California. Ông vẫn đến mộ vợ hàng ngày nhưng cũng dành thời gian ở bên người thân nhiều hơn. "Tôi nghĩ ông đã nhận ra rằng đến một lúc nào đó, chúng ta cần để mọi thứ qua đi và tiếp tục sống", Angela, con gái ông nói.
Lần cuối Rocky tới nghĩa trang Joseph là vào tháng 7 năm ngoái, trước khi ngã bệnh. Ông qua đời, rời bỏ con gái, 5 người cháu cùng 4 chắt của mình. Vào năm 2000, tên và năm sinh của Rocky đã được khắc lên bia mộ của Julita. Ông nói với con gái rằng muốn được chôn bên trái vợ, giống như cách họ đi cùng nhau khi còn sống. Và người thân ông sẽ làm như vậy để hai người được bên nhau mãi mãi.
*********************

Tranh Vui

1798849_722709284420619_2088395156_n.jpg1654183_722708967753984_1019987155_n.jpg1796420_722709371087277_70430433_n.jpg1601296_722709221087292_776701151_n.jpg
364350524.gif1779876_722709117753969_46344178_n.jpg1010626_722709984420549_736437176_n.jpg1891245_722709487753932_1417913806_n.jpg
1622014_722708947753986_464403089_n.jpg
1743552_722709214420626_835710361_n.jpg1603080437.gif
1900117_722709094420638_1508379254_n.jpg1891092_722709021087312_406286710_n.jpg1743534_722709057753975_1231347346_n.jpg1549538_722709237753957_343379808_n.jpg1545553_722709804420567_366848057_n.jpg
1622034_722709991087215_1772322122_n.jpg1656108_722709167753964_1411105938_n.jpg62931_722708644420683_1782476464_n.jpg1897727_722709114420636_1923900232_n.jpg1517629_722708881087326_908147683_n.jpg1654121_722708897753991_158586875_n.jpg
1897679_722709501087264_427811592_n.jpg
1656195_722709447753936_1459028417_n.jpg1010777_722709717753909_230230483_n.jpg1782093_722708797754001_816310468_n.jpg

************************

Phận trai mồi

Tác giả: Lê Tuấn

KD: Cái title cực sến và cực kỳ… mồi  :D

Đó là những nam thanh niên còn rất trẻ, khoảng từ 18 đến 25 tuổi, làm nghề tiếp viên trong những quán bar (dân chơi gọi là “chim mồi”). Nếu “gái mồi” là biệt danh gọi những chân dài, thì “trai mồi” là biệt danh quý bà đặt tên cho các “mỹ nam”. Hằng đêm, các “trai mồi” chìm trong tửu sắc cùng tiếng nhạc chát chúa đinh tai, chốn đèn màu hoang dại.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng

Cận cảnh “mồi câu” … quý bà

Đến hẹn lại lên, vào tối thứ bảy hàng tuần, quán bar PB có vị trí đắc địa nằm gần trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lại  tấp nập  những  nhóm  choai choai. Họ gồm cả nam lẫn nữ đứng túm tụm, í ới hẹn hò đợi nhau vào “hành xác”.

Đồng hồ điểm 20 giờ 30 phút, chúng tôi vào sàn. Trong bar có diện tích khoảng 50m2 nhưng chật cứng dân chơi choai choai vừa uống bia vừa uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Thấy chúng tôi loay hoay tìm chỗ trống, Sang – một “trai mồi” – dẫn lối vào chiếc bàn nằm sâu trong  góc, nhoẻn miệng cười, nói: “Mấy huynh thông cảm, hôm nay khách đông chỉ còn bàn này thôi”.

Điểm thu hút dân chơi hám của lạ chính là đội ngũ “chim mồi” tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu là các “mỹ nam” (hơi ẻo lả). Chính vì vậy, khách vào bar không chỉ đám thanh  niên choai choai mà còn có các chị, các cô luống tuổi, giới đồng tính nam và cả những cô gái mới lớn thích đua đòi.

Trong không gian chật chội, ánh sáng laze mờ ảo, nhưng không khó để nhận ra các “trai mồi” trong trang phục bắt mắt đang phục vụ “thượng đế”. Có lẽ,  nắm bắt xu thế thời trang  Hàn Quốc trên phim truyền hình mà tay quản lý cho các “trai mồi” mặc những bộ vest bó sát cơ thể, tóc chải keo bóng loáng nhằm thu hút thị hiếu của dân chơi.

Nhìn qua bàn bên cạnh, cách chúng tôi độ vài bước chân là 3 quý bà sồn sồn cùng 2 “trai mồi’ đang uống rượu như uống nước . Gây mê dân chơi quý bà, hai “trai mồi” liên tục nhảy múa uốn éo những động tác đầy gợi tình và kéo theo đó là cử chỉ thân mật kề má bá cổ…

Phấn khích, một trong ba quý bà có kiểu tóc bờm sư tử, đầm ngắn lả lơi vỗ ngay vào mông “trai mồi” bên cạnh cười hô hố…

Sang nhìn qua bàn có 3 quý bà bật mí thêm: “Chuyện thường ở huyện ấy mà, khi mấy bả say còn nhiều cảnh hấp dẫn mạnh bạo hơn nữa. Các huynh cứ từ từ mà thưởng thức”.

Chưa cần chờ đợi lâu, chúng tôi cận cảnh màn trao đổi tay chân diễn ra. Những cánh tay của 3 quý bà tự do vuốt ve khắp cơ thể 2 “trai mồi”. Khi độ nóng và hăng máu lên đỉnh điểm, nhóm quý bà xiêu vẹo lết lên sàn ghì sát vào nhau chụm mông uốn éo nhảy múa.

Theo lời Sang, những quý bà vào bar với 1.001 lý do (bà này ly dị, bà kia chồng đi công tác xa nhà, bà nọ chồng mất…), nhưng tất cả các bà đều có một điểm chung là thừa tiền song lại… thiếu tình. Mục đích của các quý bà rửng mỡ này chỉ tìm “kép”, mà không nơi nào lại tụ đủ điều kiện “thiên thời địa lợi…” như ở chốn phồn hoa đèn màu này.

Trai trẻ cao to, khỏe mạnh, có body (cơ thể) đẹp là “miếng mồi ngon” cho các quý bà ở tuổi hồi xuân. Họ sẵn sàng chi đậm để rủ trai trẻ đi chơi, mua sắm… Đích đến cuối cùng của quý bà này luôn là các nhà nghỉ hay khách sạn… Thao thao bất tuyệt một hồi, Sang vội vã chào chúng tôi và lao ngay lên sàn cùng 3 quý bà nhún nhảy.

Tôi trộm nghĩ, nếu cha mẹ họ nhìn thấy cảnh những đứa con trai yêu quý đang trong vòng tay các quý bà sồn sồn đáng tuổi mẹ mình thì họ sẽ thất vọng đến chừng nào. Những đồng tiền bo kiếm được có phải để đóng học phí như lời con trai họ nói hay lại ném vào chốn ăn chơi trụy lạc khác.

“Tuyển hàng…”

Bình Dương hiện có khoảng 10 quán bar,  tập trung ở thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và TP Thủ Dầu Một. Mỗi bar lại có những “chiêu trò” khác nhau để câu kéo dân chơi và “trai mồi” được xem là món “đặc sản lạ miệng”.

 Khánh “Ken” (cựu quản lý bar) hé lộ về chuyện “tuyển hàng” ở các quán bar PB.  Đó là khâu tuyển chọn kỹ lưỡng nhất, trực tiếp chủ quán tuyển nhân viên “trai mồi” vì đối tượng phục vụ mà chủ quán nhắm đến là các quý bà và người đồng tính. Chính vì vậy mà các “trai mồi” phải đạt tiêu chuẩn nhất định về ngoại hình, như chiều cao, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt tướng tá phong độ. Tiếp đó, phải biết hút thuốc, uống rượu mạnh và trò chuyện để dụ con mồi.

Khi đã qua vòng sơ tuyển, lúc này các “trai mồi” học từ việc nhỏ nhất là cách rót rượu từ bartender (nhân viên pha chế rượu). Có những quy tắc nhất định khi rót rượu, rót thật chậm, rượu chảy liên tục, khoảng cách giữa chai rượu và ly rượu không xa quá cũng không quá gần, phải thật chuyên nghiệp. Và đặc biệt là không để một giọt nào chảy tràn ra ngoài và không để rượu bị chảy xuống thân chai.

Nếu khách uống gần hết rượu trong ly thì nhân viên phải tự động rót thêm chứ không chờ khách gọi mới rót. Chỉ được ngừng phục vụ khi tiếp rượu mà khách… lắc đầu.

Theo Khánh “Ken”, học nhảy luôn là khâu khó nhất của các “trai mồi” lần đầu lên sàn. Những điệu nhảy cổ điển như disco, lambada, cha cha cha… mà quý bà thường thích. Dancer (vũ công) hướng dẫn cho “trai mồi” phương pháp phối hợp động tác kỹ thuật tay, vai, ngực, hông với nhạc nền trong bar. Sau đó, những kỹ thuật nhún, nhảy điêu luyện, nóng bỏng, gợi cảm.

Khánh “Ken” tiếp tục bật mí chuyện nghề nghiệp, nắm bắt nhu cầu của dân chơi, chủ quán bar phân loại “hàng” để tuyển. Mỗi vị khách có sở thích khác nhau. Vì vậy “hàng tuyển” phải đáp ứng mọi nhu cầu của “thượng đế”. Như các bà sồn sồn phốp pháp thường thích những anh chàng phong độ, to cao, lực lưỡng. Những bà ít nói trầm tư lại thích những anh chàng dạng thư sinh. Khách vào bar là dân đồng tính thường chỉ đích danh một “trai mồi” mà Khánh đã chọn từ trước để tiếp chuyện.

Theo lời Hải – một “trai mồi” tiết lộ: “Hàng tuyển” đạt chuẩn, được quản lý truyền chiêu thức “săn mồi” để trở thành “thợ săn” chuyên nghiệp trong chốn đèn màu mờ ảo. Đầu tiên xác định “con mồi” thuộc gu nào, tiếp đó là tiếp cận làm quen, cuối cùng đưa khách tới bến.

Hải kinh nghiệm chia sẻ, những cử chỉ thân mật… đụng chạm da thịt, những động tác uốn éo gợi tình đầy khiêu khích là chiêu dễ dàng khiến các quý bà nhanh chóng bị hút hồn. Sau đó, các “trai mồi” khéo léo phải làm sao cho các quý bà uống thật nhiều, chi nhiều tiền và bo hậu hĩnh.

Hải còn cho biết thêm, làm việc trong những môi trường “buông thả”, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, các “trai mồi” luôn cố gắng tung ra những chiêu độc nhất phục vụ khách. Cũng vì những khoản thu nhập từ tiền “bo” mà nhiều trường hợp chấp nhận qua đêm với khách kể cả người đó lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Cạm bẫy

Nghề “trai mồi” là công việc khá nhạy cảm, môi trường rất phức tạp. Khách vào bar cũng lắm thành phần, có những vị khách chỉ đơn giản là xả tress sau một tuần làm việc. Cũng có những dân chơi vào bar để “săn tình”, nên khi đã chấp nhận làm nhân viên phục vụ rượu thì phải chấp nhận những điều ngang trái ắt phải đến với mình.

Sang kể lại tình huống trớ trêu mà anh ta vừa gặp phải. Vốn có ngoại hình trắng trẻo với cặp kính cận nhìn rất thư sinh, Sang là gu mà các dân chơi đồng tính rất ưa thích. Trong một lần lên sàn uốn éo, Sang vô tình lọt vào “mắt xanh” của ông khách.

Tối hôm sau, ông khách vào bar một mình và chỉ đích danh Sang ra tiếp. Với kinh nghiệm trong nghề, Sang nhìn qua là biết vị khách mình sắp phục vụ là dân đồng tính. Sang vui vẻ tiếp vì có một “con mồi” tự tìm đến. Sang khéo léo dẫn chuyện không một chút e ngại. Sau cuộc vui, Sang trúng mánh lớn do ông khách bo khá sộp.

Những lần sau, vị khách cũng chỉ đi một mình và cũng chỉ yêu cầu một mình Sang ra tiếp. Sang hí hửng những khoản tiền bo hậu hĩnh. Nhưng Sang không ngờ, “thợ săn” đang bị chính “con mồi” cao tay săn lại.

Khi đã trở nên thân quen, vị khách bắt đầu ngỏ ý muốn mời Sang đến căn nhà mới xây thuộc thành phố mới Bình Dương. Từ chối sợ mất lòng khách ruột, Sang miễn cưỡng đồng ý. Vừa bước vào trong ngôi nhà, ông khách nhẹ nhàng đóng cửa rồi từ từ tiến sát ôm chầm lấy Sang.

Quá bất ngờ khiến Sang không kịp phản ứng. Ông khách cao tay vừa nói tay vừa sờ soạng khắp người: “Nếu em chiều anh, ngôi nhà này sẽ là của em”. Hoảng sợ, Sang nhanh chóng đạp tung cửa chạy ra ngoài.

Không được may mắn và bản lĩnh như Sang, câu chuyện về  Khải, mà các tiếp viên vẫn rỉ tai nhau xem đó là bài học kinh nghiệm về bà chị cao tay.  Khải là sinh viên năm 3 ở một trường đại học dân lập. Khải chọn việc làm thêm trong bar vì thích vẻ hào nhoáng chốn đèn màu.

Nước da ngăm đen, rắn rỏi của chàng trai Tây Nguyên kèm theo đó là nụ cười duyên, Khải thuộc gu của  các quý bà sồn sồn. Lợi dụng vẻ ngoài nam tính, Khải lao vào kiếm tiền từ những “con mồi” quý bà thích của lạ.

Không giống như những dân chơi đến bar “săn tình” chỉ vài ba câu là đặt ngay câu hỏi khiếm nhã, như kiểu “tối nay xong việc đi ăn đêm nha…” hay “đi tăng 3 với chị không em…”. Nhưng với bà chị cao tay không vồn vã như kiểu “ăn tươi nuốt sống”. Từ từ tiếp cận Khải bằng những khoản tiền bo kếch xù, những món quà tiền triệu. Đồng tiền làm lóa mắt, Khải lao vào vòng tay bà chị cao tay.

Không phải thâu đêm “mồi chài” mà vẫn có tiền tiêu xài, sung sướng Khải làm hết tháng rồi xin nghỉ làm ở bar. Khải như lên đời, đổi điện thoại xịn, xe tay ga đắt tiền. Nhưng cái giá Khải phải trả là thân xác tiều tụy sau nhiều đêm phục vụ bà chị cao tay hồi xuân. Cuộc sống buông thả, Khải bị đình chỉ học vì nghỉ quá số buổi.

“Khi đã no xôi chán chè” Khải bị bà chị cao tay đá văng khỏi cửa. Không còn đường quay lại, Khải “đâm lao” bằng vốn tự có. Chuyện gì đến phải đến, Khải bị Công an bắt về hành vi bán dâm cho một bà U50. Khải được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, Khải phát hiện đã nhiễm HIV.

Cũng theo những lời tâm sự của Sang, rất nhiều “trai mồi” là sinh viên khi chọn công việc cho các quán bar đều ý thức được những cạm bẫy chực chờ, nhưng vì nhiều lý do, họ vẫn quyết định chọn công việc này. Nhiều lần Sang có ý định nghỉ làm, nhưng cần tiền cho nhiều khoản chi tiêu (tiền học phí, tiền phòng trọ…). Sang chấp nhận dấn thân vào chốn ăn chơi của những kẻ lắm tiền lại ham thích đua đòi.

Khép lại một đêm đi bar, câu chuyện về Khải và Sang… cứ ám ảnh tôi mãi. Phía sau chốn đèn màu, ngập tràn bia rượu ấy… số phận “trai mồi” sẽ đi về đâu? Những cạm bẫy luôn chực chờ bủa vây họ. Những đụng chạm xác thịt khi đã chếnh choáng hơi men và chỉ một phút sai lầm, dễ dàng dẫn họ đến những kết cục buồn. Từ “trai mồi” chuyển sang “trai gọi”, ranh giới thật quá mong manh



****************************

Chúc thư cho vợ

m nay là một buổi chiều Chủ Nhật mùa hạ nóng bức, cảnh vật bên ngoài uể oải. Cây cối héo quắt, thảm cỏ úa vàng. Tôi một mình ngồi trong nhà hai chân gác lên ghế bành, ly bia ngấn bọt nằm cô đơn trên mặt bàn. 
Chợt có tiếng điện thoại reo lên trong túi áo. Vừa móc cell ra, tiếng vợ đã ở đầu giây bên kia nghe xối xả:
- Anh dạo này lộng hành quá lắm. Dám viết truyện nói xấu em rồi đem lên báo!



Tôi ngồi nhổm dậy ngơ ngác:

- Anh kể xấu em bao giờ? Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở nhà vợ chồng thằng Thìn. Nhờ chúng nó em mới biết bộ mặt thật của anh. Anh mở tờ Tự Do số mới nhất ra mà xem.

Hoang mang tôi tiến đến kệ tủ sách, rút ra tờ báo chưa đọc. Mở ra lật từng tờ, đến một bài truyện ngắn ký tên Nguyên Cương Andy với nội dung “cực kỳ phản động” nằm phơi ngay trang giữa. Tôi đọc phớt nhanh qua, nhưng tâm tư không gợi ra được một ký ức nào về bài này. Mình đâu có gửi đăng bao giờ? Sao trí nhớ mình tồi thế nhỉ?

Tiếng rít lên từ đầu giây bên kia đưa tôi về thực tại.

- Anh trông thấy cái bài của anh trong báo chưa hử? Lát nữa em về đến nhà thì anh biết tay. Chỉ giỏi …

Tai tôi lung bùng, mắt tôi hoa lên. Những giòng chữ của bài viết trong tờ báo bỗng nhập nhòa ẩn hiện. Mùi thơm của mực in vẫn phảng phớt. Hay là có kẻ nào chơi xỏ mình, viết xong ký tên Nguyên Cương Andy đem gửi cho báo? Nếu không thì tại sao nội dung lại phản “cách mạng” như thế này:

Chúc thư cho vợ,

…… Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều sau đây anh dặn:

1) Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.

2) Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. 

Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyên hoang được nữa không.

3) Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Hoàng. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.

4) Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh chết, không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành không mẹ.

5) Cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.

6) Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng re-marry (tái hôn). Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.

7) Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Cháo em hễ nấu là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nỗi giận. Còn cơm em thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đi tiêu chảy vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu ….


***************************

Kẻ sát hại dã man vợ chồng chủ trang trại bị bắt



Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 5/2, tại khu vực cầu Bến Thủy (TP Vinh), cơ quan này đã chặn một chiếc xe khách từ Nam ra Bắc và bắt giữ kẻ sát hại ông Vũ Minh Hồng (60 tuổi) và bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi) thường trú ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (TP Đà Lạt).

Đối tượng được xác định là Lò Văn Qúy (22 tuổi) trú ở Nghệ An. Khám xét người, lực lượng chức năng thu được chiếc điện thoại của nạn nhân Hợp.
Bước đầu Qúy khai nhận, năm 2012, Quý đưa vợ con vào làm kinh tế ở xã Tà Nung thuộc khu vực ngoại thành TP Đà Lạt. Sau đó thuê đất của vợ chồng ông Hồng canh tác.
Tối 26/1/2014, Qúy đến trang trại gà của gia đình ông Hồng nằm ở xã Tà Nung để vay tiền sắm Tết nhưng bị từ chối. Sẵn có con dao rựa trong tay, đối tượng đã thực hiện hành vi giết hai vợ chồng ông Hồng nhằm cướp tài sản.
Ông Hợp bị đâm chết tại chỗ bởi 10 nhát chém và một cú đập lún hộp sọ, còn ông Hồng bị thương nặng, hiện diễn biến sức khỏe hết sức phức tạp.
Kẻ sát hại dã man vợ chồng chủ trang trại bị bắt Ông Hồng đang nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet
Đến sáng nay (6/2), Công an TP Đà Lạt đã ra Nghệ An làm thủ tục di lý đối tượng Qúy để điều tra, làm rõ.
Trước đó, sáng 27/1/2014, con gái lớn của ông Hồng gọi điện cho bố mẹ nhưng cả hai không bốc máy, nghi có chuyện chẳng lành nên cô đã chạy đến trang trại gà ở xã Tà Nùng nơi bố mẹ làm việc, phát hiện mẹ gục chết bên vũng máu, bố nằm bất động trong tình trạng nguy kịch.


*****************
Nữ sướng hơn Nam vì không có cái gì thò ra ngoài nên khỏa thân leo núi được. Những ảnh trong bài dường như là diễn để chụp chứ chẳng phải là leo núi thực sự.
Bộ ảnh nghệ thuật: Thiếu nữ khỏa thân leo núi
Leo núi là một trong những môn thể thao mạo hiểm nhất và VĐV cần thêm dụng cụ hỗ trợ. Ấy vậy mà các thiếu nữ trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Dean Fidelman không chỉ khỏa thân mà còn tay không thực hiện động tác bám vào vách đá mạo hiểm để chụp ảnh lịch. Những hình ảnh ấn tượng về các thiếu nữ này được thực hiện tại một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Mỹ và các nước trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia Dean Fidelman cùng họ đi từ San Fernando Valley (California) đến Colorado, Tây Ban Nha , Argentina, Thái Lan và một vài địa điểm kỳ lạ khác để hoàn thành bộ ảnh lịch chủ đề "Stone Nudes".

Dean Fidelman chia sẻ: "Mỗi năm tôi chụp ảnh mới, đặc biệt là sau những chuyến đi. Tôi bắt đầu vào khoảng tháng hai và làm việc cho đến cuối tháng sáu để làm lịch.

"Tất cả các cô gái này đều leo núi chuyên nghiệp. Tôi chủ yếu chỉ chụp ảnh ở hai góc độ khác nhau ở mỗi nơi", Dean Fidelman cho biết thêm.

Cùng xem bộ ảnh khiến cộng đồng mạng xôn xao:












Quang Phương (ảnh: Dean Fidelman)

( Tôi Thích Đọc )
*********************

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân

 

Henry Hill - nhân vật có thật trong bộ phim nổi tiếng làm về đề tài tội phạm “Goodfellas” - từng đưa “quân” tới khoắng sạch tài sản của nữ hoàng mỹ phẩm Estee Lauder. Giữa cảnh cướp bóc đó, ít ai có thể tưởng tượng rằng một chuyện tình đã nảy nở.

Một cuốn sách sắp được xuất bản tại Mỹ hiện đang thu hút sự chú ý của truyền thông với một câu chuyện tình hấp dẫn hứa hẹn sẽ được bật mí sau hàng thập kỷ. Cuốn sách kể về một băng nhóm mafia khét tiếng chuyên tiến hành các vụ cướp bóc ở Mỹ. Trong băng nhóm này có sự tham gia của tay tội phạm mà cuộc đời nhân vật này đã trở thành “kinh điển”, đó là Henry Hill.

Cuộc đời Henry Hill trở nên đặc biệt bởi sau này Henry sẽ “cải tà quy chính”, trở thành “tay trong” của lực lượng FBI. Cuộc đời của Henry Hill đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho những tác phẩm văn học và điện ảnh, nổi tiếng nhất là bộ phim “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990) của đạo diễn Martin Scorsese.

Cuộc đời phạm tội và quá trình hoạt động “hai mang” của Henry Hill không xa lạ gì với khán giả yêu dòng phim làm về đề tài tội phạm, nhưng trong cuốn sách sắp xuất bản, sẽ có một chi tiết mới bất ngờ được hé lộ, đó là câu chuyện tình nảy nở giữa Henry Hill và một nạn nhân từng bị Henry mang “quân” tới nhà cướp.

Lần đó, Henry Hill mang các “đệ tử” tới cướp ở tư gia của nữ hoàng sáng chế mỹ phẩm Estee Lauder và cướp đi của bà hơn 1 triệu đô. Giữa cảnh cướp bóc như vậy, Henry Hill và nạn nhân - bà Estee Lauder - vẫn có thể làm nảy sinh một chuyện tình thú vị.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Nữ hoàng sáng chế mỹ phẩm Estee Lauder đã bị chính kẻ cướp quyến rũ, đó là tay mafia khét tiếng Henry Hill. Khi chứng kiến Estee Lauder quá khiếp sợ trước sự xuất hiện của đám mafia, Henry Hill đã đề nghị đưa bà ra ngoài uống cà phê để các “chiến hữu” của Henry “dọn nhà” giúp bà.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Cuộc đời Henry Hill đã truyền cảm hứng cho những tác phẩm văn học và điện ảnh. Hill đã qua đời vào năm 2012 ở tuổi 69.

Theo những gì được nghe kể lại từ chính Henry Hill, tác giả cuốn sách - nhà văn Daniel Simone - đã thực hiện cuốn “The Lufthansa Heist” (Vụ trộm Lufthansa) hứa hẹn sẽ rất thu hút độc giả.

“Henry và các tay chân của mình đã khống chế được bà Estee, nhét giẻ vào miệng bà, sau đó, bọn họ cướp bóc tất cả của cải có trong nhà. Estee rất sợ hãi, bà bị sốc nặng, Henry nhìn thấy Estee như vậy, cảm thấy không đành lòng nên đã đề nghị đưa bà ra ngoài uống cà phê và hứa sẽ đưa bà về nhà sau khi đồng bọn đã dọn sạch nhà giúp bà”.

Estee liền đồng ý nhưng thay vì tới quán cà phê, họ đã tới quán bar để uống cocktail. Hai người bắt đầu trở nên thân thiện với nhau hơn và thậm chí Estee còn đưa số điện thoại của bà cho Henry.

Lời đề nghị cuối cùng của Henry đối với Estee là đừng gọi điện báo cảnh sát ngay, hãy để nửa giờ sau khi họ đã dời đi hẵng gọi, và quả thực, bà Estee đã làm đúng y như lời Henry dặn.

Câu chuyện thú vị này được kể lại trong cuốn “The Lufthansa Heist” (Vụ trộm Lufthansa). Cuốn sách chủ yếu xoay quanh vụ cướp có vũ khí xảy ra năm 1978 tại sân bay JFK, New York, Mỹ do Henry Hill và đồng bọn lên kế hoạch thực hiện.

Vụ cướp này sau đó được khắc họa trong bộ phim nổi tiếng “Goodfellas”. Vụ trộm Lufthansa xảy ra vào ngày 11/11/1978, khi đó 5 triệu đô la tiền mặt và gần 1 triệu đô la trang sức quý, có giá trị tương đương với 21 triệu đô la tính theo mệnh giá hiện nay, đã bị cướp đi. Khi đó, đây được coi là vụ cướp tiền mặt lớn nhất từng xảy ra trên đất Mỹ.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Trong tuần qua, người ta lại có dịp nhắc nhớ về vụ cướp Lufthansa khi chính quyền liên bang của Mỹ bắt giữ một “cựu mafia” có tên Vincent Asaro từng tham gia vào vụ cướp này.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Henry Hill đã qua đời vào năm 2012. Trong cuộc đời tội phạm của mình, Henry từng “phản bội” đồng đảng để trở thành “tay trong” của FBI với điều kiện khi ra hầu tòa, Henry sẽ được hưởng khoan hồng.

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Vụ trộm Lufthansa bản thân nó đã là một sự kiện đình đám nhưng nó càng trở thành sự kiện không thể quên khi được chuyển thể thành công lên màn ảnh rộng với tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Goodfellas” (1990).

Mafia khét tiếng trong lịch sử từng quyến rũ cả... nạn nhân
Bộ phim “Goodfellas” sản xuất năm 1990 do Martin Scorsese đạo diễn được coi là một trong những bộ phim xuất sắc nhất làm về đề tài tội phạm trong lịch sử điện ảnh Mỹ.

Bích Ngọc
Theo DM


*********************

Ấn Độ dát 300 kg vàng vào đền cổ

Hơn 20 lính đặc công của Thái Lan đang canh giữ gần 300 kg vàng đặt trong 13 hộp lớn ở thị trấn Bodh Gaya để chuẩn bị cho việc dát mái đền Mahabodhi – một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của Phật giáo ở Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ cho biết, việc dát vàng phần mái của ngôi đền 1.500 tuổi này do một đội chuyên gia Thái Lan đảm nhiệm với sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt trong 40 đến 50 ngày.

289 kg vàng là khoản đóng góp của Quốc vương và các phật tử Thái Lan khác, được chuyển tới Bodh Gaya (Ấn Độ) từ hôm 11/11, trên một chuyến bay đặc biệt cất cánh từ Bangkok. “Đây là thời khắc tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi khi mái đền được dát vàng lấp lánh”, Thư ký ủy ban quản lý đền Mahabodhi - ông N. Dorjee - cho hay.

Phóng to
Đền Mahabodhi được UNESCO giám định là xây dựng bằng đá cổ từ thời đế quốc Gupta (320-550) và đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã tiến hành một cuộc đào bới "khảo cổ học" để tìm kiếm hàng nghìn tấn vàng nằm dưới đống đổ nát của một ngôi đền cổ. Cuộc thám hiểm này được ông Swami Shoban Sarkar, khởi xướng, với tuyên bố rằng kho vàng đã hiện ra trong giấc mơ của ông.

Theo Reuters, ông Swami Shoban Sarkar mơ thấy một lãnh chúa Ấn Độ hồi thế kỷ 19 đã nói cho ông biết về kho báu 1.000 tấn vàng, trị giá khoảng 40 tỷ USD, được chôn giấu ở gần một ngôi đền tại làng Daundia Khera, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Ông Sarkar đã báo tin này cho Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ (ASI) với hy vọng tìm thấy số vàng có thể cứu nguy cho nền kinh tế Ấn Độ. ASI đã quyết định kiểm tra giấc mơ ông Sarkar và cử hàng chục nhân viên đến khu vực gần ngôi đền để đào kho báu. Cuộc đào bới bắt đầu vào ngày 18/10 và các nhân viên ASI lên kế hoạch đào một khu vực rộng 100 m2 gần ngôi đền theo mô tả của ông Sarkar.

Không dừng ở đó, hàng ngàn người gồm các nhà khảo cổ và dân săn tìm kho báu ở Ấn Độ cũng đổ về các đền chùa ở miền bắc Ấn Độ đào xới. Một cơn sốt vàng thật sự bắt đầu, đe dọa đến hàng loạt đền chùa có giá trị vô cùng lớn về khảo cổ ở Ấn Độ.

Đến đêm 22/10, nhà chức trách Ấn Độ đã phải đóng cửa 4 ngôi đền gần Lucknow, nơi hàng ngàn người săn tìm kho báu đang bao vây và đào xới với mơ ước được sở hữu toàn bộ số vàng khổng lồ này.

Theo Báo Đất việt

***************************

4 vai diễn không thể thay thế trên màn ảnh Hoa ngữ

Nữ nghệ sĩ Lý Minh Khải đã thể hiện quá xuất sắc hình ảnh Dung ma ma, giúp nhân vật này đứng đầu danh sách 4 vai diễn không thể thay thế trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Nhân vật Dung ma ma được 2 nữ nghệ sĩ Kiều Thâm và Phương Thanh Trác thể hiện lại trong Hoàn Châu cách cách 3 - Thiên thượng nhân gian Tân Hoàn Châu cách cách nhưng đều thất bại. Không phải họ diễn dở, mà chỉ vì hình ảnh vai diễn này đã gắn liền với tên tuổi của nữ nghệ sĩ Lý Minh Khải. Ở tuổi 78, mỗi khi có dịp nhắc tới vai Dung ma ma, Lý Minh Khải vẫn cười sung sướng, cảm ơn nhà văn Quỳnh Dao đã dành cho mình một nhân vật để đời.
Tôn Ngộ Không là vai diễn thành công nhất của Lục Tiểu Linh Đồng. Chính người nghệ sĩ năm nay vừa tròn 55 tuổi này đã tạo dựng hình ảnh Mỹ Hầu Vương bằng xương bằng thịt, khắc sâu vào ký ức nhiều thế hệ khán giả chân dung Tôn Ngộ Không ấn tượng, không bao giờ phai mờ. Dù đã có nhiều diễn viên khác thể hiện lại, mới nhất là Chung Tử Đơn trong siêu phẩm 3D Đại náo thiên cung, song nói đến Tôn Ngộ Không là mọi người lại nhớ ngay đến Lục Tiểu Linh Đồng.
Với nhiều khán giả trẻ, diễn viên đóng vai Tế Công được yêu thích là Châu Minh Tăng hay gần đây là Trần Hạo Dân. Tuy nhiên, người góp phần xây dựng khuôn mẫu cho hình ảnh vị hòa thượng độc đáo này chính là nghệ sĩ Du Bản Xương. Với bộ phim truyền hình ra mắt năm 1985, ông đã tái hiện sinh động nhân vật Tế Công, được khán giả yêu mến gọi là "Tế Công sống". Sau này, hầu hết các diễn viên đàn em, đàn cháu khi tái hiện nhân vật Tế Công đều phải bắt chước, sao chép, mô phỏng hình ảnh của ông. Năm nay, nghệ sĩ Du Bản Xương 81 tuổi.
Đã có nhiều bộ phim nói về nhân vật Hòa Thân - một vị quan tham khét tiếng thời vua Càn Long và cũng có nhiều diễn viên đã thể hiện vai diễn này, tuy nhiên không ai thành công, ấn tượng như nam nghệ sĩ Vương Cương trong bộ phim Tể tướng Lưu gù. Hòa Thân qua diễn xuất của ông đã trở thành hình ảnh tiêu biểu. Ngoài Tể tướng Lưu gù, nam nghệ sĩ 66 tuổi này còn là Hòa Thân trong các phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Phía sau Tử Cấm Thành, Thiên tử áo vải, Thời niên thiếu của vua Gia Khánh…


*********************

THÊM MỘT TEEN CHO ACE.CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT TUẦN MỚI VUI VẺ


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile


***********************

Những đền, chùa khác lạ trên thế giới

Nhà thờ Waldsassen Basilica lưu giữ 10 bộ hài cốt đeo trang sức trong khi cư dân ở Phra Nang (Thái Lan) thờ thần biển.


Todaiji là ngôi chùa lớn, nổi tiếng tại Nara, Nhật Bản. Điện chính của chùa là quần thể kiến trúc gỗ lớn nhất thế giới. Todaiji được xây dựng lần đầu tiên vào năm 752. Trải qua nhiều biến cố như chiến tranh, thiên tai, ngôi chùa hiện tại được xây dựng lại vào năm 1692 và chỉ bằng 2/3 kích cỡ phiên bản đầu. Ngôi chùa còn là nơi lưu giữ và thờ tượng đồng Phật Tỳ Lô Giá Na cao 15 m. Người ta đúc bức tượng từ 129 kg vàng và 437 tấn đồng. Ảnh: Listverse.
Waldsassen Basilica là nhà thờ độc đáo tại Đức, nơi lưu giữ và thờ 10 bộ xương người. Những bộ hài cốt trong nhà thờ đều được bảo quản tốt và đeo nhiều trang sức quý. Người ta cho rằng, 10 bộ xương trên là của những người tử vì đạo Kito giáo. Ảnh: Listverse.
Mộ Thánh Daniel tọa lạc tại Samarkand, Uzbekistan. Kiến trúc mộ đơn giản và thanh lịch. Tuy nhiên, người ta vẫn truyền tai nhau rằng hầm mộ chứa thi thể của Thánh Daniel. Mộ có chiều cao 1,5 m, rộng 1,5 m nhưng dài tới 18 m. Người ta đồn rằng thi thể của Thánh Daniel ngày càng dài ra nên ban quản lý xây dựng mộ dài 18 m. Ảnh: Listverse.
Wat Khunaram là ngôi đền tại đảo Koh Samui ở Thái Lan. Đền lưu giữ xác ướp của nhà sư Luang Por Daeng, người qua đời khi đang ngồi thiền năm 1973. Những người đến Wat Khunaram đều thăm xác của nhà sư Luang Por Daeng. Khi sinh thời, Luang Por Daeng là người nổi tiếng về dạy kỹ thuật thiền. Ảnh: Listverse.
Hang Phra Nang nằm ở Krabi, Thái Lan. Người ta cho rằng thần biển Phra Nang sống trong hang. Rất nhiều câu chuyện liên quan đến thần Phra Nang, bao gồm chuyện Phra Nang từng là vợ của một ngư dân địa phương, người không bao giờ trở về sau một chuyến đi biển. Phra Nang luôn ngóng chờ chồng. Một biến thể khác cho rằng nữ thần là linh hồn của một công chúa Ấn Độ, người chết chìm trong một tàu biển. Ngoài nữ thần Phra Nang, người dân còn thờ cúng các bức tượng bằng gỗ và tranh mang hình bộ phận sinh dục của nam giới hay người ta còn gọi là tượng Linga (biểu tượng của Thần Nam). Người dân ở đây tin rằng, sự kết hợp của nữ thần Phra Nang và những bức tượng kỳ lạ này sẽ mang lại sự phồn thịnh và con đàn cháu đống cho dân làng. Ảnh: Listverse.


******************************

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

(Dân trí) - Chuyện tình cảm của Tổng thống Pháp đang là chủ điểm quan tâm của truyền thông quốc tế. Mới đây, nữ diễn viên được cho là có quan hệ tình cảm bí mật với Tổng thống lại được đề cử nhận giải thưởng điện ảnh nhờ một vai diễn “không thể hài hước hơn”.

“Người tình tin đồn” của Tổng thống Pháp Francois Hollande - nữ diễn viên Julie Gayet - vừa được đề cử nhận giải Cesar - một giải thưởng điện ảnh được ví như “giải Oscar của nền điện ảnh Pháp”.

Thật hài hước khi biết rằng vai diễn giúp Gayet nhận được đề cử lại là vai một nữ công chức làm việc trong Chính phủ, bị ám ảnh bởi tình dục và luôn có tham vọng quyến rũ những người đàn ông quyền lực nhất.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Nữ diễn viên Julie Gayet là một trong những gương mặt nữ táo bạo nhất trong làng giải trí Pháp. Cô từng thực hiện những bộ ảnh ngực trần, tham gia vào những bộ phim đòi hỏi nữ diễn viên phải chấp nhận khỏa thân.

Thông tin về việc nữ diễn viên Julie Gayet được đề cử ở giải thưởng điện ảnh Cesar được công bố khi Tổng thống Pháp Hollande đang có chuyến thăm tại Anh.

Trong tháng 1 vừa qua, thông tin về chuyện tình cảm của Tổng thống Hollande bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của các tờ báo trên khắp thế giới khi ông và tình nhân lâu năm - bà Valerie Trierweiler - chia tay sau 6 năm chung sống. Chuyện này xảy đến sau khi một số tờ báo Pháp đưa ra thông tin về việc ông Hollande “ngoại tình” với nữ diễn viên Julie Gayet.

Ông Hollande, 59 tuổi, luôn tránh né mọi câu hỏi liên quan tới đời sống riêng tư của mình, nhưng danh tiếng của nữ diễn viên Julie Gayet lại “lên như diều gặp gió” trong thời gian gần đây, khiến chuyện tình cảm chưa rõ thực hư của hai người trở thành chủ điểm quan tâm số một của dư luận Pháp và nhiều nước phương Tây.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Nữ diễn viên Julie Gayet, 41 tuổi (trái), vừa được đề cử tại giải thưởng điện ảnh Cesar với vai diễn trong phim “Quai d’Orsay”. Tin này đến khi Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) đang ở thăm Anh.

Nữ diễn viên 41 tuổi được đề cử nhận giải Cesar - giải thưởng điện ảnh cao quý nhất của Pháp - ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim “Quai d’Orsay”.

Tên của bộ phim được đặt theo tên của một bến tàu ở Paris, tại nơi đây có đặt văn phòng của Bộ Ngoại giao Pháp. Ở khu văn phòng trực thuộc cơ quan Chính phủ này, nữ diễn viên Gayet vào vai một chuyên viên tư vấn quyến rũ, thường tận dụng vẻ đẹp nữ tính của mình để quyến rũ những người đàn ông quyền lực trong cơ quan.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Một bức ảnh chụp ngày 3/10/2011 cho thấy ông Francois Hollande đã gặp gỡ nữ diễn viên Julie Gayet tại một sự kiện được tổ chức tại Paris từ hơn 2 năm trước.

Tin tức về vai diễn được đề cử nhận giải Cesar của cô Gayet được báo chí phương Tây đánh giá như một câu chuyện hài thâm thúy bởi trong thực tế, cô Gayet cũng đang bị đồn có mối quan hệ tình cảm bí mật với ông Hollande từ khi ông còn đang chung sống với “đệ nhất tình nhân” Valerie Trierweiler.

Theo một số tờ tin tức của Pháp, đôi tình nhân bí mật thường xuyên gặp gỡ tại một căn hộ ở thành phố Paris. Ông Hollande thường đến điểm hẹn bằng xe mô-tô và đội mũ bảo hiểm kín đầu.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Một số tờ tin tức của Pháp khẳng định ông Hollande thường đến thăm “tình nhân mới” - nữ diễn viên Julie Gayet - bằng xe mô-tô. Xe mô-tô thực tế là một phương tiện giao thông mà nhiều nhân vật chính trị gia tầm cỡ ở Paris sử dụng bởi nó rất thuận tiện và phù hợp với những con phố nhỏ hẹp, ngoằn nghèo và dễ tắc ở Paris.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, ông Hollande cũng đã chính thức đưa ra tuyên bố ngắn gọn, khẳng định ông đã chia tay người tình lâu năm - bà Valerie Trierweiler, điều này đồng nghĩa với việc bà Trierweiler, 48 tuổi, sẽ mất hết mọi quyền lợi mà bà vẫn được hưởng trong thời gian qua khi còn là “đệ nhất tình nhân” của Tổng thống Pháp. Thực tế, tuy là “tình nhân” nhưng bà Trierweiler đã được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi giống như các “đệ nhất phu nhân” tiền nhiệm.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Bà Trierweiler vốn là một nhà báo làm việc ở Paris. Sau khi mối quan hệ giữa bà và Tổng thống Pháp đi đến kết thúc, bà Trierweiler đã nhận lời mời phỏng vấn của hàng loạt tờ tạp chí và thậm chí còn đang ấp ủ dự định viết sách về 19 tháng làm “đệ nhất tình nhân” của Tổng thống Pháp Hollande.

“Người tình” của Tổng thống Pháp vào vai người phụ nữ bị ám ảnh sex
Ông Hollande hôn “cựu tình nhân” Valerie Trierweiler tại lễ ăn mừng chiến thắng của ông trong kỳ bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012.

 
Bích Ngọc
Theo DM


**********************

Bí mật động trời về thân thế của nữ diễn viên “Đồi gió hú”

(Dân trí) - Bí mật luôn bủa vây xung quanh cuộc đời nữ diễn viên Merle Oberon - nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim kinh điển “Đồi gió hú” (1939). Mới đây, Thư viện Anh đã chính thức giải mã được cuộc đời nhiều góc khuất của bà.

Merle Oberon là một trong những ngôi sao nổi tiếng thuộc “thế hệ vàng” của kinh đô điện ảnh Hollywood. Trong phim “Wuthering Heights” (Đồi gió hú - 1939), Merle Oberon đã có một nụ hôn kinh điển với nam diễn viên Laurence Olivier.

Những bí ẩn về xuất thân và gia thế vẫn luôn là câu hỏi lớn mà người ta đặt ra đối với nữ diễn viên trẻ Merle Oberon khi cô mới vào nghề.

Merle Oberon nói rằng cô được sinh ra ở đảo Tasmania - một hòn đảo thuộc Úc, sau đó chuyển tới sống ở Ấn Độ với cha mẹ đỡ đầu thuộc dòng dõi quý tộc sau khi cha cô qua đời trong một vụ tai nạn xảy ra khi ông đang đi săn. Oberon cũng cho biết cha của cô trước đây từng là một quân nhân phục vụ trong quân đội Anh.

Bí mật động trời về thân thế của nữ diễn viên “Đồi gió hú”
Nữ diễn viên Merle Oberon là một trong những ngôi sao Hollywood nổi tiếng, vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong sự nghiệp của cô là vai nữ chính trong phim “Wuthering Heights” (Đồi gió hú - 1939), đóng cặp với nam diễn viên Laurence Olivier.

Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.
Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.

Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.
Người mẹ thật sự của nữ diễn viên Merle Oberon thực tế là người mà cô luôn gọi là chị gái - Constance Selby. Khi sinh ra Merle Oberon, Constance Selby mới 12 tuổi.

Đằng sau câu chuyện này có thể là cả một bi kịch gia đình. Cô bé Constance Selby là con gái riêng của một phụ nữ có tên Charlotte Selby. Charlotte Selby hẹn hò và chung sống với một người đàn ông có tên Arthur Thompson. Nữ diễn viên Merle Oberon thực tế là con của Arthur Thompson và cô bé Constance Selby.

Đằng sau câu chuyện này, người ta không thể khẳng định hay kết luận được bất cứ điều gì, chỉ biết rằng thân thế của Merle Oberon là cả một bí mật động trời mà nữ diễn viên đã phải bỏ công che giấu đến hết đời.

Giờ đây, sau khi nữ diễn viên Merle Oberon đã qua đời 35 năm, Thư viện Anh Quốc mới chính thức khẳng định những thông tin gây sốc này. Theo đó, họ có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng cha mẹ đẻ của nữ diễn viên Merle Oberon là ai, rằng cô thực tế được sinh ra ở Ấn Độ chứ không phải đảo Tasmania, và điều quan trọng nhất - người mà cô luôn coi là chị gái, thực tế lại là mẹ của cô.

Cho tới giờ, người ta vẫn còn giữ lại được giấy chứng sinh của nữ diễn viên. Thông tin ghi lại trong đó cho thấy tên khai sinh của cô là Estelle Merle Thompson - lấy theo họ của ông Arthur Thompson - cha đẻ của cô. Merle Oberon sinh năm 1911 tại Bombay, Ấn Độ. Cha của cô - ông Arthur Thompson - cũng không phải một quân nhân Anh mà thực tế là một kỹ sư đường sắt người Anh đến Ấn Độ làm việc.

Người sinh ra Merle Oberon khi đó chính là Constance Selby, một cô bé 12 tuổi. Thông tin này cũng được ghi lại trong giấy chứng sinh.

Điều gây sốc lớn nhất là cô bé Constance Selby lại là con gái riêng của Charlotte Selby - người khi đó đang là bạn gái của ông Arthur Thompson. Trước đây, bản thân bà Charlotte Selby cũng sinh ra cô con gái Constance Selby khi mới 14 tuổi.


Một đoạn diễn xuất của nữ diễn viên Merle Oberon bên cạnh nam diễn viên Laurence Olivier.

Một cảnh diễn giữa Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim “Wuthering Heights”.
Nữ diễn viên Merle Oberon qua đời năm 1979 và đem bí mật này “xuống mồ”, suốt cuộc đời, bà không bao giờ công nhận Constance Selby là mẹ của mình và luôn nói rằng cha của bà là một quân nhân.

Merle trong phim “That Uncertain Feeling” (1941), diễn xuất bên nam diễn viên Ernst Lubitsch.
Merle trong phim “That Uncertain Feeling” (1941), diễn xuất bên nam diễn viên Ernst Lubitsch.

Người mà đáng lẽ Merle Oberon phải gọi là bà ngoại - Charlotte Selby - đã nuôi dưỡng Merle từ khi cô được sinh ra với tư cách là mẹ của Merle. Khi Merle ra đời, bà ngoại Charlotte của cô 26 tuổi, sau này, bà Charlotte được coi như mẹ của nữ diễn viên Merle. Đến năm 1914, cha của Merle - ông Arthur Thompson - mới bỏ nghề kỹ sư đường sắt để tham gia quân đội và sau đó qua đời vì bệnh viêm phổi cấp ngoài chiến trường.

Merle trong phim “That Uncertain Feeling” (1941), diễn xuất bên nam diễn viên Ernst Lubitsch.
Merle Oberon vào vai Cathy trong “Wuthering Heights” (Đồi gió hú - 1939), đóng cặp với nam diễn viên Laurence Olivier (vào vai Heathcliff).

Sau này, người mẹ bí mật của nữ diễn viên Merle - cô Constance Selby - kết hôn với một người đàn ông và có 4 người con. Lũ trẻ lớn lên và đều gọi Merle Oberon là dì mà không hay biết rằng đây thực tế là người chị cùng mẹ khác cha với mình.

Merle Oberon nổi tiếng với nhiều vai diễn ấn tượng, được yêu thích cả ở Anh và Mỹ hồi thập niên 1930-1940. Cô từng được đề cử nhận tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “The Dark Angel” (1935). Trong suốt cuộc đời, Merle Oberon kết hôn 4 lần và có 2 người con.

Để che giấu bí mật về thân thế của mình, Merle Oberon thường nói rằng mọi giấy tờ, thủ tục được làm khi cô ra đời ở Tasmania đều đã bị mất trong một trận hỏa hoạn. Tuy vậy, bí mật này đã không thể che giấu gọn ghẽ khi bạn bè của Oberon phát hiện ra rằng cô từng lớn lên ở Bombay, giờ là thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Giấy tờ chứng sinh của cô sau này được tìm thấy trong số 2,5 triệu bộ hồ sơ lưu trữ được Ấn Độ trả lại cho Anh sau 200 năm Anh áp đặt chế độ thuộc địa lên Ấn Độ. Sau khi nghiên cứu từng bộ hồ sơ, người ta đã tình cờ phát hiện ra sự thật về cuộc đời nữ diễn viên Merle Oberon.

Merle Oberon trong những năm tháng về sau.
Merle Oberon trong những năm tháng về sau.

Merle Oberon trong những năm tháng về sau.
Merle xuất hiện trong phim “The Scarlet Pimpernel” (1934) bên cạnh nam diễn viên Leslie Howard. Cô thuộc thế hệ vàng của nền điện ảnh Hollywood.

 
Bích Ngọc
Theo DM



***********************


CHƯA THẤY EM NÀO BÍM HỒNG NHƯ EM NÀY
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile

 

Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile
Yeusexviet.org Wap Sex Cho mobile



***********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm