Cuộc sống thay đổi hoàn toàn của mỹ nhân Bolero sau khi chia tay chóng vánh "vua cá Koi"
Tuệ Anh
4–6 minutes
Sở
hữu xinh đẹp và giọng ca ngọt ngào, Hà Thanh Xuân được biết đến là mỹ
nhân của làng Bolero. Nữ ca sĩ bắt đầu con đường ca hát từ năm 17 tuổi
và gây chú ý khi tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm
2005. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, cô sang Mỹ định
cư và phát triển sự nghiệp.
Năm 2022, Hà Thanh Xuân gây chú ý khi
kết hôn với doanh nhân Ngô Văn Thắng, thường được biết đến với biệt danh
"vua cá Koi". Cả hai tìm hiểu nhau qua mai mối từ năm 2021 và chỉ sau 2
tháng trò chuyện đã quyết định về chung một nhà.
Hà Thanh Xuân là mỹ nhân của dòng nhạc Bolero.
Thời
điểm đó, Hà Thanh Xuân cho biết cô kết hôn nhanh chóng là do nguyện
vọng của gia đình. "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự
mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ
màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng", mỹ nhân Bolero nói.
Tuy
nhiên, cuộc hôn nhân của Hà Thanh Xuân lại kết thúc chóng vánh y như
cách bắt đầu. Tháng 9/2023, nữ ca sĩ thông báo đã chính thức đường ai
nấy đi với "vua cá Koi" và mối quan hệ của họ đã kết thúc gần 1 năm
trước khi người trong cuộc lên tiếng công bố.
Sau khi thông tin
này được đăng tải, cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Hà Thanh Xuân và chồng
cũ trở thành đề tài bị dư luận đem ra bàn tán, bình phẩm. Theo nữ ca sĩ,
khi ấy, cô bị khủng hoảng tâm lý suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, cô
vẫn cố tỏ ra bình thường để những người xung quanh, đặc biệt gia đình,
cha mẹ đỡ lo lắng.
Sau biến cố tình cảm, Hà Thanh Xuân từng hoang mang, khủng hoảng tâm lý.
"Tôi
hoang mang, mất kiểm soát từ suy nghĩ tới tinh thần. Công việc bị ảnh
hưởng trầm trọng, hàng loạt show diễn bị hủy trong khi tôi không làm gì
sai. Phải đến cả năm tôi mới vượt qua được biến cố ấy", Hà Thanh Xuân
tâm sự với Ngôi sao.
Trong khoảng thời gian "ở ẩn", im lặng trước
thi phi, Hà Thanh Xuân không gặp ai, chỉ ở nhà đọc sách, nghe giảng pháp
mỗi tối. Nhờ đó, cô nhận ra điều mình cần nhất là sự bình yên. Nữ ca sĩ
cũng thấy cuộc sống của mình thay đổi sau biến cố tình cảm. Trước đây,
cô vô tư, hướng ngoại, nhưng giờ sống an nhiên, vững chãi hơn vì đã
chiêm nghiệm được nhiều điều sau sóng gió.
Hiện tại, cô đã bước qua được sóng gió và tích cực trở lại với công việc.
Nói
về mối quan hệ với "vua cá Koi" hậu chia tay, Hà Thanh Xuân cho biết cả
hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Sau đổ vỡ, mỹ nhân Bolero
không vội vàng trong chuyện tình cảm, và vẫn tin vào duyên phận. "Gặp
nhau là duyên nhưng có thể ở bên nhau lâu dài hay không là do nợ", Hà
Thanh Xuân nói.
Cách đây không lâu, Hà Thanh Xuân cũng từng giải
thích về tin đồn tình cảm với ca sĩ Quang Lê khi cả hai thường xuyên
xuất hiện thân thiết bên nhau. Cô nói: “Tôi khẳng định lại một lần nữa,
tôi và anh Quang Lê là mối quan hệ anh em bạn bè, đồng nghiệp, không yêu
đương gì nhau.
Tất cả những hình ảnh mọi người thấy là do tôi và
anh Quang Lê làm Vlog vui cho gần gũi khán giả hơn. Gần đây, chúng tôi
có làm tour du lịch cùng nhau để đưa khách đi khắp nơi.
Mỹ nhân Bolero cho biết cô và Quang Lê thân thiết, tình cảm nhưng chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.
Về
việc bị đồn thổi yêu nhau, tôi tôn trọng khán giả vì đã yêu thương tôi.
Chúng tôi là nghệ sĩ mà, phải chấp nhận những tin đồn thôi”.
Hiện
tại, Hà Thanh Xuân tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi 37. Cô
được khen ngày càng xinh đẹp, trẻ trung so với trước đây.
Bước qua
thăng trầm tình cảm, Hà Thanh Xuân tập trung thời gian cho âm nhạc và
khán giả. Theo nữ ca sĩ, trong năm 2025, cô đã lên kế hoạch cho nhiều dự
án âm nhạc mới. Mỹ nhân Bolero hy vọng sẽ mang đến hình ảnh một nghệ sĩ
tràn đầy năng lượng, sống trọn vẹn với đam mê.
*****************
Con gái là ca sĩ ôm di ảnh Phi Nhung, bật khóc trong ngày cưới
Hân Như
2–3 minutes
Ngày
16/2, ca sĩ Tuyết Nhung - con gái nuôi Phi Nhung đã tổ chức hôn lễ tại
TP.HCM. Được biết, chồng Tuyết Nhung tên Vũ Huy Chương, sinh năm 1993,
hơn cô 8 tuổi, là kỹ thuật viên phòng thu. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau 6
năm trước khi quyết định về chung một nhà.
Góp mặt trong ngày vui
của Tuyết Nhung còn có những đồng nghiệp thân thiết của cô như Quách
Tuấn Du, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Jack Long, Nguyễn Vĩnh Hà Phương.
Tuyết Nhung cùng dàn phù dâu trong lễ gia tiên sáng 16/2.
Tuyết Nhung và chồng trong đám cưới tối cùng ngày
Đáng
chú ý, trong khoảnh khắc làm lễ gia tiên tại nhà riêng, Tuyết Nhung đã
ôm di ảnh của mẹ nuôi Phi Nhung. Khi nghe mọi người nhắc lại ơn dưỡng
dục, dìu dắt của Phi Nhung, nữ ca sĩ đã không kìm được nước mắt, bật
khóc. Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Trước thềm tổ chức hôn lễ, Tuyết Nhung cũng đã về mái ấm ở Bình Phước, chụp ảnh kỷ niệm với tượng sáp của mẹ nuôi Phi Nhung.
Tuyết Nhung bật khóc khi ôm di ảnh và tưởng nhớ mẹ nuôi
Tuyết
Nhung sinh năm 2001 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ
học từ năm lớp ba. Cô từng tham gia The Voice Kids 2013 nhưng bị loại ở
vòng Đối đầu.
Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Tuyết
Nhung được đi học trở lại. Nữ ca sĩ cho biết sau khi mẹ nuôi mất, cô
thấy mình chật vật hơn trong việc đi hát. Hiện show diễn ít hơn và mọi
thứ cô phải tự lo hết.
Tháng 10/2022, Tuyết Nhung cùng Thiêng
Ngân, hai người con nuôi của Phi Nhung được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm
con nuôi và giúp đỡ nhiều trên con đường nghệ thuật.
**************
Kỳ án thi thể người đàn ông dưới bể phốt nhà vệ sinh nữ
Nhật BảnChàng
trai trẻ được tìm thấy trong tư thế co quắp, nằm ngửa trên đáy bể phốt
hình chữ U chật hẹp, cảnh sát nhận định là 'tự chui xuống rồi chết cóng'
dẫu còn nhiều nghi vấn.
Ngày 28/2/1989, khi tan làm vào
khoảng 17h10, cô giáo Yumi Tanaka, 23 tuổi, rời trường tiểu học ở ngôi
làng miền núi Miyakoji, tỉnh Fukushima để về ký túc xá cạnh đó.
Khi
vào nhà vệ sinh trong ký túc xá, cô giật mình nhìn thấy một chiếc giày
da màu đen bên trong bồn cầu xổm. Yumi ra khỏi nhà vệ sinh, đến bể phốt
phía sau, nhìn vào thì thấy thứ giống như chân người bên trong, nắp sắt
của bể phốt vốn phải đóng nhưng đang mở một cách đáng ngờ. Cô lập tức
chạy đến trường báo cáo sự việc.
Dưới cửa sổ bên phải là bể phốt nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Zhihu
Vào
khoảng 18h20, cảnh sát và đội cứu hỏa có mặt ở hiện trường. Sau khi xác
nhận rằng có thể nhìn thấy chân người bên trong bể phốt, cảnh sát cố
gắng kéo chân ra, nhưng không thành công vì lỗ quá hẹp. Họ dùng thiết bị
đào đất xung quanh bể phốt, sau đó phá bể. Chỉ khi đó, thi thể mới được
đưa ra ngoài.
Thi thể là một người đàn ông, tư thế rất kỳ lạ. Nửa
thân dưới nằm trong bể phốt ngoài trời, hai chân co lại. Nửa thân trên
nằm trong bể phốt trong nhà, hai khuỷu tay cong, mặt hơi nghiêng sang
trái và hướng lên trên về phía miệng bệ xí. Toàn bộ cơ thể nằm ngửa trên
đáy bể phốt hình chữ U, chiều cao của nơi này chỉ 47 cm. Nạn nhân còn
cầm chiếc áo có mũ trùm đầu, áo nỉ và hai chiếc quần nội y được quấn
chặt quanh ngực.
Thi thể được rửa sạch chất thải bằng vòi nước,
sau đó đưa về đồn cứu hỏa để rửa thêm lần nữa trước khi khám nghiệm.
Ngoài các vết trầy xước ở đầu gối và khuỷu tay, thi thể không có vết
thương ngoài đáng kể nào. Bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là do áp
suất trong không gian hẹp và nhiệt độ thấp khiến quá trình lưu thông máu
trong cơ thể nạn nhân bị suy giảm, cuối cùng là bị chết cóng.
Sự
việc xảy ra vào mùa đông, nhiệt độ trung bình ở địa phương vào tháng 2
là 0 độ C, nhiệt độ thấp nhất trung bình là âm 4,4 độ C. Bên cạnh đó, bể
phốt chứa nhiều chất thải, nếu rơi vào đây sẽ bị ướt và hạ thân nhiệt.
Bể phốt hình chữ U được cảnh sát đào lên để đưa thi thể ra ngoài. Ảnh: Zhihu
Nạn
nhân được xác định là Naoyuki Kanno, 26 tuổi, sống với bố mẹ và bà ở
ngôi làng gần đó, cách ký túc xá giáo viên khoảng 7,5 km.
Thời
gian tử vong của nạn nhân được ước tính vào ngày 26/2, hai ngày trước
khi thi thể được phát hiện. Naoyuki đã tham dự tiệc chia tay đàn anh vào
ngày 23/2 và rời khỏi quán bar lúc 1h sáng 24/2. Sau đó anh trở về nhà,
đến khoảng 10h ngày 24/2 lại rời đi, chỉ nói với gia đình rằng "ra
ngoài một lúc" mà không thông báo rõ sẽ đi đâu như bình thường.
Khi
không thấy Naoyuki quay về, gia đình tìm kiếm khắp nơi. Vào 27/2, ôtô
của Naoyuki được tìm thấy đỗ ở một góc trong bãi đậu xe gần ký túc xá
giáo viên, chìa khóa vẫn còn trong xe.
Một chiếc giày của nạn nhân
được tìm thấy ở phía trên đầu thi thể trong bể phốt, chiếc còn lại được
tìm thấy trên bờ kè con sông cách ký túc xá 1,5 km.
Trùng hợp là
vào 24/2, Nhật Bản tổ chức tang lễ của Thiên hoàng Chiêu Hòa, vì vậy
nhiều cơ quan, công ty và trường học đóng cửa ba ngày để tưởng niệm. Cô
giáo Yumi, người phát hiện thi thể, đã về nhà bố mẹ ở cùng tỉnh
Fukushima trong kỳ nghỉ từ ngày 24 đến ngày 27, trở lại trường học làm
việc vào ngày 28. Suốt bốn ngày đó, ký túc xá của Yumi không có người ở.
Dựa
trên báo cáo về nguyên nhân tử vong, cảnh sát cho rằng chàng trai trẻ
đã tự chui vào bể phốt trong ký túc xá của Yumi vì lý do nào đó, nhưng
không thể thoát ra được vì bể quá nhỏ, bị kẹt ở đó và chết cóng.
Tuy
nhiên, gia đình nạn nhân và người dân cùng làng phản đối kết luận này.
Bởi lý do khiến Naoyuki chui vào bể phốt trong ký túc xá nơi cô Yumi
sống một mình được đồn đoán là để rình mò khi cô sử dụng nhà vệ sinh,
nhưng xét theo hành vi thường ngày của chàng trai trẻ, điều này hoàn
toàn không thể tưởng tượng được.
Naoyuki là nhân viên bán hàng tại
một công ty bảo trì nhà máy điện hạt nhân Fukushima và là người đứng
đầu câu lạc bộ giải trí của hiệp hội thanh niên thị trấn. Anh được nhận
xét có tính cách tốt bụng, chân thành, lịch sự, được dân làng yêu mến.
Khoảng 4.000 người dân đã nộp chữ ký cho cảnh sát yêu cầu điều tra lại
vì cho rằng suy đoán Naoyuki chui vào bể phốt để rình mò người khác đi
vệ sinh là vô lý.
Tuy nhiên cảnh sát từ chối, nói rằng không có nghi vấn giết người và khép lại vụ án.
Sơ đồ cách thi thể nằm dưới bể phốt, được tính toán theo thông số của bể phốt và chiều cao của nạn nhân. Ảnh: inews
Nhận
định nạn nhân tử vong do tự chui vào bể phốt được đưa ra dựa trên năm
chi tiết. Thứ nhất, không phát hiện dấu vết nghi có hành vi phạm tội.
Thứ
hai, khi Yumi phát hiện thi thể, nắp bể phốt đang mở chứ không đóng.
Nếu là vụ án giết người, theo lẽ thường, thủ phạm sẽ đóng nắp bể để ngăn
thi thể bị phát hiện, ngăn nạn nhân ra ngoài hoặc che đậy tiếng kêu
cứu. Nắp bể phốt vẫn mở cho thấy nạn nhân đã tự đi vào và có ý định trở
ra ngoài.
Thứ ba, thi thể có quá ít vết thương, và chỉ có vết thương ở đầu gối và khuỷu tay.
Thứ
tư, bể phốt hình ống trụ, dạng chữ U có đường kính lối vào 36 cm, một
người trưởng thành chỉ có thể chui vào nếu chủ động dịch chuyển xương
sống và các khớp xương. Người khác không thể ép họ vào. Ngay cả khi họ
tự nguyện, cũng không thể làm được nếu không có sự linh hoạt và sức mạnh
vượt trội, đồng thời phải có kế hoạch trước. Nếu là ép buộc, trong quá
trình thực hiện rất có thể sẽ gây ra nhiều vết thương ở các bộ phận khác
nhau trên cơ thể.
Thứ năm, nạn nhân được tìm thấy bên trong bể
phốt trong tư thế ôm. Điều này cho thấy nạn nhân vẫn tỉnh táo và sống
sót một thời gian sau khi vào đó. Trong thời gian bị kẹt, có lẽ vì cảm
thấy lạnh, nạn nhân cởi quần áo, gấp lại và đặt lên ngực, kê một chiếc
giày da dưới đầu như một chiếc gối. Sau khi tử vong, chiếc giày dưới đầu
nổi lên và được Yumi phát hiện.
Tuy nhiên, nếu là tai nạn, nạn
nhân tự chui xuống bể phốt bằng cách nào? Naoyuki cao 169,2 cm và nặng
69,5 kg. Về lý thuyết, dù lối vào hẹp, nạn nhân vẫn có thể chui xuống
theo tư thế chồng cây chuối, nhưng hành động này đòi hỏi sự linh hoạt và
sức mạnh cơ bắp, người trưởng thành bình thường hầu như không thể làm
được mà không bị thương nghiêm trọng ở đầu và khớp lưng dưới.
Việc
nạn nhân được tìm thấy không mặc áo bên trong bể phốt được cho là do
hành động cởi áo theo bản năng khi tình trạng hạ thân nhiệt kéo dài,
hoặc do bể phốt hẹp nên nạn nhân đã cởi đồ trước để giảm diện tích tiếp
xúc. Theo kết quả điều tra của Bộ Kinh tế Công nghiệp năm 2004-2006, tỷ
lệ vai trung bình của nam giới trong độ tuổi 25-29 là 40,4 cm, trong khi
đường kính lối vào chỉ 36 cm.
Nếu chui vào bể phốt với động cơ
không trong sáng, khi bị kẹt, nạn nhân có lẽ không dám la hét cầu cứu.
Ngoài ra, khi nước tiểu trữ trong bể phốt bị phân hủy, một lượng lớn
khí, bao gồm metan, có thể gây ra ảo giác và choáng nặng. Có thể nạn
nhân đã lỡ cơ hội cầu cứu trong cơn choáng váng và chết vì hạ thân
nhiệt.
Nhưng mục đích Naoyuki "tự chui xuống bể phốt" là gì? Nếu
vì muốn đột nhập ký túc xá của nữ giáo viên, việc mở cửa đi vào sẽ nhanh
chóng và sạch sẽ hơn nhiều. Bên cạnh đó, Naoyuki và Yumi là người quen,
có khả năng biết cô không ở ký túc xá trong kỳ nghỉ, nên việc chui
xuống bể phốt để rình rập hay đột nhập là không hợp lý. Dẫu vậy, không
loại trừ khả năng Naoyuki có ý đồ "diễn tập" khi Yumi đi vắng.
Một
giả thuyết khác về động cơ của nạn nhân là do có hành vi lệch lạc tình
dục, chui vào bể phốt để tìm kiếm sự kích thích khi nhìn lén người khác
khỏa thân, hay tìm cảm giác hưng phấn tình dục trong không gian hẹp...
Cảnh
sát nhận định chiếc giày tìm thấy trên bờ kè sông bị vô tình làm rơi.
Giả thuyết khác được đặt ra là ai đó đã khống chế nạn nhân trên bờ kè,
làm rơi giày, rồi lái xe đưa nạn nhân đến ký túc xá để hãm hại. Tuy
nhiên, không tìm thấy chấn thương đáng ngờ nào trên cơ thể nạn nhân,
không tìm thấy ADN hoặc dấu vân tay của nghi phạm nào trong xe.
Trong
một chương trình về vụ án phát sóng năm 1994, cảnh sát được phỏng vấn
đã nhắc lại lập trường của họ rằng "nạn nhân tự vào bể phốt và tử vong",
nhưng không đưa ra suy đoán về mục đích của hành động này.
Dù
vậy, với nhiều chi tiết kỳ lạ chưa được làm rõ, vụ án vẫn gây nhiều
tranh cãi và bàn tán. Một số người đưa ra giả thuyết giữa Naoyuki và
Yumi có quan hệ bất chính, khiến anh vô tình tử vong trong khi trốn chạy
chồng chưa cưới của cô để tránh bị bắt quả tang vụng trộm.
Ngoài
ra, Naoyuki được cho là có mâu thuẫn với một số người vào thời điểm đó,
liên quan đến vụ bầu cử trưởng làng và sự cố mất điện tại nhà máy điện
hạt nhân. Người ta nghi ngờ rằng cái chết của Naoyuki là do biết một số
bí mật. Những suy đoán này đều không có chứng cứ nào chứng minh.
Tuệ Anh (Theo NPN, Inews, Zhihu)
***************
Ba mỹ nữ đóng Hoàng Dung hội ngộ
Chu Nhân, Lâm Y Thần, Lý Nhất Đồng - các diễn viên từng đóng Hoàng Dung "Anh hùng xạ điêu" - hội ngộ chụp hình thời trang.
Lâm Y Thần, Chu Nhân, Lý Nhất Đồng (từ trái sang) lên bìa tạp chí Glass Vision
ấn bản Trung Quốc số tháng 3. Họ từng đóng nhân vật Hoàng Dung trong
tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, các bản năm 1994, 2008 và 2017.
Bộ
hình chủ đề "Tiếng vang của cô ấy, giang hồ như xưa". Trên tạp chí, các
diễn viên nói về nghề diễn, tính cách của họ ngoài đời.
Lâm Y Thần, Chu Nhân và Lý Nhất Đồng mặc đồng điệu màu sắc, phong cách.
Chu Nhân trong Anh hùng xạ điêu. Video: TVB
Chu
Nhân sang tuổi 54. Diễn viên nói: "Trong mắt tôi, Hoàng Dung là cô gái
không sợ trời không sợ đất, dùng tinh thần đó bước vào cuộc đua tranh
giang hồ. Khi mới vào làng giải trí, tôi cũng như thế, chẳng lo sợ điều
gì".
Những năm gần đây, Chu Nhân không đóng nhiều phim, cô kinh doanh lĩnh vực làm đẹp và dành thời gian cho gia đình.
Diễn viên kết hôn với ca sĩ Hoàng Quán Trung được 13 năm, có con gái 13 tuổi.
Diễn viên Đài Loan Lâm Y Thần năm nay 43 tuổi. Nhớ lại thời đóng Anh hùng xạ điêu
2008, người đẹp nói: "Tôi chấm mình 79/100 điểm, điều hài lòng nhất là
tôi điều chỉnh tâm lý gần với nhân vật trong truyện, điểm tôi còn thiếu
sót là các cảnh hành động".
Hoàng Dung phiên bản Lâm Y Thần. Video: Bilibili
Lâm Y Thần gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô nổi tiếng với các phimThơ ngây, Hợp đồng tình yêu, Nàng Juliet phương Đông, Lan Lăng Vương, Tiểu nữ Hoa Bất Khí... Người đẹp kết hôn năm 2014, con gái lên bốn tuổi.
Lý
Nhất Đồng sinh năm 1990, nổi tiếng sau vai Hoàng Dung phiên bản 2017.
Cô nói gặp áp lực lớn khi nhập vai vì các đàn chị thành công với nhân
vật này. Để tránh lặp lại lối diễn, Nhất Đồng hạn chế xem những bản phim
cũ mà đọc kỹ tiểu thuyết, kịch bản, thể hiện Hoàng Dung theo cảm nhận
của cô. "Mục tiêu bấy giờ của tôi là làm thế nào xây dựng được nhân vật
phù hợp thời đại chứ không phải so sánh, vượt qua các bản trước", cô
nói.
Nhất Đồng đóng cặp Dương Húc Văn (vai Quách Tĩnh). Video: Bilibili
Sau Anh hùng xạ điêu, Lý Nhất Đồng được khán giả đánh giá cao diễn xuất ở các phim Cuồng phong, Thương Lan quyết.
*********
Chân dung nhà văn 'bí mật sinh con cho tỷ phú Elon Musk'
Ashley
St. Clair - nổi tiếng khi tiết lộ "sinh con cho Elon Musk" - ủng hộ
Tổng thống Donald Trump, thường dự tiệc cùng các doanh nhân, chính trị
gia.
Cuối tuần qua, Ashley St. Clair là một trong những cái tên thu hút nhiều quan tâm từ dư luận quốc tế. Trên X
ngày 14/2, cô gây sốc khi thông báo "bí mật sinh con cho tỷ phú Elon
Musk" cách đây 5 tháng, quyết định lên tiếng để bảo vệ con khỏi những
tin đồn tiêu cực. Một ngày sau, cô tiếp tục gây chú ý khi kể lại mối quan hệ với ông chủ X. Elon Musk chưa phản hồi hay xác thực sự việc.
Hiện
thông tin về Ashley St. Clair không nhiều, phần lớn dựa theo nội dung
trên trang cá nhân của cô. Người đẹp sinh ngày 31/7/1999 tại Florida,
thuộc thế hệ gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012), là một influencer (người
có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội). Cô có hơn 1,1 triệu người theo dõi
trên X, thường xuyên đăng bài bình luận các vấn đề chính trị theo chủ nghĩa cực hữu bảo thủ.
Cô cũng là nhà văn viết truyện thiếu nhi, nổi tiếng với tác phẩm Elephants Are Not Birds.
Truyện do nhà xuất bản Brave Books phát hành năm 2023, kể về chú voi
Kevin có "khả năng hót như chim, nhưng không thể trở thành chim" dù
người khác thuyết phục cậu có thể.
Theo đơn vị sản xuất, nội dung
nêu lên vấn đề bản dạng giới. Hình ảnh Kevin đại diện thế hệ trẻ đang bị
văn hóa hiện nay "nhồi nhét" nhận định sai về giới tính, thể hiện quan
điểm không thừa nhận cộng đồng chuyển giới của St. Clair. Trên Good Reads, truyện nhận nhiều chỉ trích do mang tư tưởng kỳ thị LGBTQ+, không phù hợp cho trẻ em.
Trước
khi trở thành nhà văn, St. Clair làm việc cho Babylon Bee - trang web
châm biếm các vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo. Theo First Post, cô từng làm đại sứ thương hiệu của Turning Point USA - tổ chức dành cho giới trẻ theo đảng Cộng hòa.
St. Clair xuất hiện trên kênh Fox News,
bàn về chủ đề tỷ lệ sinh giảm ở Mỹ năm 2023. Cô thường góp mặt trong
các chương trình truyền hình, podcast để thảo luận về các vấn đề xã hội.
Thi
thoảng, người đẹp 26 tuổi tham gia sự kiện với nhiều nhân vật cấp cao
như phó thủ tướng Italy - Matteo Salvini, cựu quan chức an ninh Kash
Patel. Hôm 20/1, St. Clair diện váy họa tiết hoa khi dự tiệc mừng lễ
nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, chụp ảnh cùng bà Lynne Patton
(trái) - cựu cố vấn cấp cao của ông Trump.
Nhà
văn (trái) dự gala New York Young Republican Club tại New York tháng
12/2024. Ngồi cạnh cô là vợ chồng Matt Gaetz - cựu thành viên Hạ viện
Mỹ.
Ashley St. Clair tạo dáng bên cạnh ông Seth Dillon - giám đốc điều hành của Babylon Bee - trong cuộc gặp mặt đầu tháng 2.
St.
Clair mặc váy hở lưng, để kiểu tóc búi cao thanh lịch trong sự kiện hồi
tháng 1. Cô thường chọn váy ôm tôn vóc dáng mỗi khi dự tiệc.
Ngoài đời, cô theo phong cách quyến rũ, nữ tính. Trên mạng xã hội, cô nhận nhiều lời khen nhan sắc, phong cách thời trang.
Cô
tham gia chiến dịch kêu gọi bầu cử cho ông Trump tại Pennsylvania đầu
tháng 11/2024. St. Clair ủng hộ ông Donald Trump, từng tích cực tham gia
các hoạt động vận động cử tri suốt các kỳ ông tranh cử.
St. Clair (trái) và bạn xếp hình ông Donald Trump bằng trái cây và thịt nguội để thể hiện niềm yêu thích dành cho ông. Trên X, cô cho biết cả hai rất tự hào về tác phẩm.
Phương Thảo Ảnh: X/ Ashley St. Clair, NY Post
***********
Chồng bật khóc khi thấy vợ tử vong trên xe ô tô cùng người tình
Hồ Thị Vân
2–3 minutes
Một
người đàn ông Thái Lan đang tìm kiếm người vợ mất tích của mình đã phát
hiện cô đã chết cùng với người tình trong một chiếc ô tô đỗ trên đường ở
tỉnh Chachoengsao, miền trung Thái Lan vào ngày 17/2.
Các sĩ quan
từ Đồn cảnh sát Mueang Chachoengsao đã được gọi đến Đường số 304 ở quận
Mueang để điều tra một chiếc SUV Isuzu MU-X màu trắng đáng ngờ vào
khoảng 9h sáng. Một người đi bộ đã phát hiện ra một lỗ đạn ở cửa sổ ghế
hành khách bên trái và đã báo cảnh sát.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: ThaiRath
Khi
khám nghiệm chiếc xe, cảnh sát phát hiện thi thể của một người đàn ông
33 tuổi tên Chatchai Hongcharoen, và một phụ nữ 26 tuổi tên Natticha.
Chatchai
được tìm thấy ở ghế lái với vết thương do súng bắn vào thái dương bên
phải. Anh ta vẫn cầm khẩu súng lục Sig Sauer 9mm. Natticha, ngồi ở ghế
hành khách, cũng bị thương do súng bắn vào thái dương bên phải.
Natticha được chồng cô, anh Thitiwat, 23 tuổi, báo mất tích tại đồn cảnh sát Plaeng Yao vào ngày 16/2.
Thitiwat
nói với ThaiRath rằng vợ anh đã rời khỏi nhà bằng xe SUV vào sáng ngày
16/2 và không trở về nhà. Anh không thể liên lạc với cô và ngày càng lo
lắng.
Trong
một clip được chia sẻ bởi Channel 7, Thitiwat được nhìn thấy tại hiện
trường nơi tìm thấy thi thể vợ anh. Người chồng đau khổ đã bật khóc, và
một người bạn đã phải đưa anh đi để cảnh sát có thể tiếp tục điều tra.
Cảnh
sát nghi ngờ Chatchai đã giết người rồi tự tử, với động cơ chính được
cho là ghen tuông và ngoại tình. Người ta cho rằng Chatchai và Natticha
đã sắp xếp một cuộc gặp để thảo luận về mối quan hệ của họ nhưng không
thể giải quyết được vấn đề.
Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra thêm để xác nhận động cơ chính xác đằng sau vụ việc.
Hải Vân (T/h)
***********
Vụ mất tích kỳ lạ vạch trần quá khứ của kẻ vũ phu
MỹCamera
giám sát cho thấy Pamela Butler chưa bao giờ rời khỏi nhà, nhưng cảnh
sát không thể tìm ra cô, cho đến khi họ điều tra quá khứ bạn trai
Pamela.
Pamela Butler có sự nghiệp thành công khi là
chuyên gia phân tích tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, sở hữu hai xe
sang và một ngôi nhà nằm ở khu phố trung tâm của Washington, D.C.
Tháng
9/2008, qua trang web hẹn hò trực tuyến, Pamela quen Jose
Rodriguez-Cruz, cựu sĩ quan cảnh sát điển trai, đang làm việc tại một
phòng khám ở Virginia. Sau khi thành đôi, Pamela đã giới thiệu Jose với
gia đình vào Lễ Tạ ơn, tháng 11/2008. Gia đình cô có ấn tượng về Jose là
chàng trai tốt bụng, rất quan tâm đến mọi người.
Pamela có kế
hoạch đưa Jose và mẹ cô, Thelma Butler, ra ngoài ăn tối nhân dịp
Valentine ngày 14/2/2009, nhưng tối đó cô không đón bà.
Suốt vài
ngày sau đó vẫn không thể liên lạc được với con gái, bà Thelma ngày càng
lo lắng. Bà đi cùng cháu trai đến nhà Pamela, thấy thư chất đống ngoài
cửa trước và giấy tờ rải rác trong ngôi nhà vốn gọn gàng của con gái,
nhưng không thấy bất cứ ai. Bà Thelma cũng để ý thấy rèm của một chiếc
cửa sổ đã bị kéo lên, dù Pamela có thói quen luôn hạ rèm để những người
đi ngang qua không nhìn thấy bên trong nhà cô.
Đống lộn xộn bên trong nhà Pamela Butler, 47 tuổi. Ảnh: Crime Junkie
Khi biết Pamela cũng không đi làm vài ngày qua, gia đình báo cảnh sát.
Các
thám tử thấy một số manh mối bất thường về sự biến mất của Pamela. Dù
các camera an ninh xung quanh nhà ghi lại hình ảnh Pamela đi làm về vào
ngày 12/2/2009, cô chưa bao giờ được nhìn thấy rời khỏi nhà sau đó. Cả
hai chiếc xe của Pamela đều đậu trước nhà, ví được tìm thấy trong nhà;
không có dấu vết đột nhập hay bạo lực.
Theo dữ liệu camera an
ninh, Jose mang quà đến nhà Pamela vào ngày 13/2, sau đó ra vào ngôi nhà
nhiều lần trong những ngày tiếp theo, mang một chiếc túi và các vật
dụng khác rời khỏi nhà, nhưng không có gì đủ lớn để che giấu cơ thể
người.
Sau khi Pamela mất tích, Derrick Butler, em trai Pamela,
chất vấn Jose tại căn hộ ở Virginia của anh ta, thậm chí yêu cầu Jose
cởi đồ để kiểm tra xem có vết trầy xước không. Jose chấp nhận và khẳng
định mình cũng lo lắng cho Pamela như gia đình cô.
Jose nói với
Derrick rằng anh ta và Pamela đã chia tay vào tối 13/2 sau khi cô phát
hiện anh ta giữ liên lạc với con của bạn gái cũ. Jose nói đã đến nhà
Pamela để thu dọn đồ đạc cá nhân, còn để lại một tờ giấy nhắn hỏi cô
đang ở đâu.
Tại căn hộ của Jose, Derrick mở các ngăn kéo tìm kiếm
khắp nơi mà không hề bị ngăn cản. Khi rời khỏi đó, Derrick tin rằng Jose
có tính cách tốt và không liên quan vụ việc.
Cảnh sát không thể
tìm thấy câu trả lời rõ ràng nào về những gì đã xảy ra với Pamela. Nhiều
tháng trôi qua, họ chuyển tầm ngắm vào Derrick do nhận được một số tin
báo ẩn danh cho thấy Derrick biết nhiều hơn những gì đã nói về vụ án.
Qua
điều tra, Pamela và Derrick cùng kinh doanh bất động sản và sở hữu
chung một tòa nhà. Một thành viên trong gia đình tiết lộ Pamela đã định
chấm dứt một số mối hợp tác vì thấy Derrick không giỏi quản lý. Derrick
cũng được liệt kê là người thụ hưởng trong di chúc của chị, đây có thể
được coi là động cơ tài chính.
Tuy nhiên, Derrick khẳng định không
liên quan đến sự biến mất của Pamela. Cảnh sát liên tục thẩm vấn
Derrick, tra xét các giao dịch tín dụng và hồ sơ điện thoại, nhưng không
tìm thấy bất cứ điều gì liên kết anh ta với vụ mất tích.
Nhiều
năm trôi qua mà không có bất kỳ dấu vết nào của Pamela. Nhà chức trách
tuyên bố cô đã chết vào năm 2016, dù không tìm thấy thi thể.
Sau
đó, Mike Fulton, thám tử chuyên điều tra các vụ án nguội của Sở Cảnh sát
Metropolitan, tiếp quản vụ án Pamela và bắt đầu kiểm tra lại tất cả
bằng chứng và nghi phạm.
Khi phân tích từng cảnh quay camera an
ninh vào khoảng thời gian Pamela biến mất, Mike nhận thấy một số điều
bất thường. Đầu tiên, các đèn cảm biến chuyển động của ngôi nhà không
thể bật lên kể từ khi Jose đến, cho thấy ai đó có thể đã động tay với
đèn. Mike cũng nhận thấy rằng Jose dường như mang theo móc khóa của
Pamela, chứ không phải chìa khóa của anh ta, để vào nhà.
Nhưng khám phá ớn lạnh nhất là quá khứ của Jose.
Mike
phát hiện người vợ đầu tiên của Jose, Marta Haydee Rodriguez, đã biến
mất một cách bí ẩn vào 20 năm trước khi đến lượt Pamela.
Marta đã
ly thân với Jose sau khi phát hiện anh ta có một gia đình bí mật thứ
hai. Ngày 25/5/1989, Marta bỗng biến mất sau ca làm việc tại một bệnh
viện tâm thần địa phương.
Gia đình Marta nói rằng Jose giận dữ vì
ghen khi thấy Marta tiến tới với một người đàn ông khác. Anh ra rình rập
Marta trong nhiều tuần, theo dõi cô đến nơi làm việc và trạm xe buýt.
Sau đó, Jose bắt cóc Marta từ nhà và nhốt tại một khách sạn trong hai
ngày, cưỡng hiếp và bạo hành cô. Marta chỉ có thể trốn thoát sau khi một
cảnh sát thấy Jose hành hung cô bên ngoài khách sạn và can thiệp.
Jose
bị bắt và bị buộc tội tấn công, bắt cóc. Nhưng vụ án bị hủy bỏ vì Marta
không xuất hiện tại tòa để làm chứng chống lại Jose. Một tuần sau, cô
biến mất.
Người vợ thứ hai của Jose cũng kể rằng phải chịu những hành vi bạo hành khủng khiếp, một số được con trai Jose chứng kiến.
Jose Rodriguez-Cruz khi bị bắt. Ảnh: Rappahannock Regional Jail
Năm 2017, dù phần lớn là bằng chứng gián tiếp, các công tố viên cảm thấy đủ để buộc tội Jose giết Pamela.
Jose
thỏa thuận nhận tội giết người cấp độ hai để đổi lấy bản án 12 năm tù,
với điều kiện dẫn nhà chức trách đến nơi chôn Pamela.
Anh ta thú
nhận đã siết cổ Pamela trong nhà cô giữa cuộc cãi vã, sau đó nhét thi
thể vào một túi rác, kéo rèm của chiếc cửa sổ nằm trong điểm mù camera
an ninh để có thể đẩy ra ngoài. Anh ta chôn thi thể trong một ngôi mộ
nông ở dải phân cách rậm rạp cây cối trên xa lộ liên tiểu bang I-95 của
Virginia. Nhưng vào thời điểm Jose thú nhận, khu vực này đã được san
bằng để mở rộng đường, không thể tìm thấy thi thể Pamela.
Tuy
nhiên, lời thú tội của Jose giúp nhà chức trách giải quyết một trường
hợp mất tích khác. Họ nhớ ra một phần thi thể đã được phát hiện từ cùng
một dải phân cách cách đó gần 10 km vào năm 1991. Qua xét nghiệm ADN,
nhà chức trách xác nhận phần thi thể đó thuộc về Marta.
Năm 2019,
Jose bị buộc tội giết người cấp độ một trong cái chết của người vợ đầu
tiên. Anh ta nhận tội giết người cấp độ hai và nhận bản án tối đa 40 năm
tù vào năm 2021.
Cuộc sống thay đổi hoàn toàn của mỹ nhân Bolero sau khi chia tay chóng vánh "vua cá Koi"
Tuệ Anh
4–6 minutes
Sở
hữu xinh đẹp và giọng ca ngọt ngào, Hà Thanh Xuân được biết đến là mỹ
nhân của làng Bolero. Nữ ca sĩ bắt đầu con đường ca hát từ năm 17 tuổi
và gây chú ý khi tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm
2005. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, cô sang Mỹ định
cư và phát triển sự nghiệp.
Năm 2022, Hà Thanh Xuân gây chú ý khi
kết hôn với doanh nhân Ngô Văn Thắng, thường được biết đến với biệt danh
"vua cá Koi". Cả hai tìm hiểu nhau qua mai mối từ năm 2021 và chỉ sau 2
tháng trò chuyện đã quyết định về chung một nhà.
Hà Thanh Xuân là mỹ nhân của dòng nhạc Bolero.
Thời
điểm đó, Hà Thanh Xuân cho biết cô kết hôn nhanh chóng là do nguyện
vọng của gia đình. "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự
mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ
màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng", mỹ nhân Bolero nói.
Tuy
nhiên, cuộc hôn nhân của Hà Thanh Xuân lại kết thúc chóng vánh y như
cách bắt đầu. Tháng 9/2023, nữ ca sĩ thông báo đã chính thức đường ai
nấy đi với "vua cá Koi" và mối quan hệ của họ đã kết thúc gần 1 năm
trước khi người trong cuộc lên tiếng công bố.
Sau khi thông tin
này được đăng tải, cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Hà Thanh Xuân và chồng
cũ trở thành đề tài bị dư luận đem ra bàn tán, bình phẩm. Theo nữ ca sĩ,
khi ấy, cô bị khủng hoảng tâm lý suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, cô
vẫn cố tỏ ra bình thường để những người xung quanh, đặc biệt gia đình,
cha mẹ đỡ lo lắng.
Sau biến cố tình cảm, Hà Thanh Xuân từng hoang mang, khủng hoảng tâm lý.
"Tôi
hoang mang, mất kiểm soát từ suy nghĩ tới tinh thần. Công việc bị ảnh
hưởng trầm trọng, hàng loạt show diễn bị hủy trong khi tôi không làm gì
sai. Phải đến cả năm tôi mới vượt qua được biến cố ấy", Hà Thanh Xuân
tâm sự với Ngôi sao.
Trong khoảng thời gian "ở ẩn", im lặng trước
thi phi, Hà Thanh Xuân không gặp ai, chỉ ở nhà đọc sách, nghe giảng pháp
mỗi tối. Nhờ đó, cô nhận ra điều mình cần nhất là sự bình yên. Nữ ca sĩ
cũng thấy cuộc sống của mình thay đổi sau biến cố tình cảm. Trước đây,
cô vô tư, hướng ngoại, nhưng giờ sống an nhiên, vững chãi hơn vì đã
chiêm nghiệm được nhiều điều sau sóng gió.
Hiện tại, cô đã bước qua được sóng gió và tích cực trở lại với công việc.
Nói
về mối quan hệ với "vua cá Koi" hậu chia tay, Hà Thanh Xuân cho biết cả
hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Sau đổ vỡ, mỹ nhân Bolero
không vội vàng trong chuyện tình cảm, và vẫn tin vào duyên phận. "Gặp
nhau là duyên nhưng có thể ở bên nhau lâu dài hay không là do nợ", Hà
Thanh Xuân nói.
Cách đây không lâu, Hà Thanh Xuân cũng từng giải
thích về tin đồn tình cảm với ca sĩ Quang Lê khi cả hai thường xuyên
xuất hiện thân thiết bên nhau. Cô nói: “Tôi khẳng định lại một lần nữa,
tôi và anh Quang Lê là mối quan hệ anh em bạn bè, đồng nghiệp, không yêu
đương gì nhau.
Tất cả những hình ảnh mọi người thấy là do tôi và
anh Quang Lê làm Vlog vui cho gần gũi khán giả hơn. Gần đây, chúng tôi
có làm tour du lịch cùng nhau để đưa khách đi khắp nơi.
Mỹ nhân Bolero cho biết cô và Quang Lê thân thiết, tình cảm nhưng chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.
Về
việc bị đồn thổi yêu nhau, tôi tôn trọng khán giả vì đã yêu thương tôi.
Chúng tôi là nghệ sĩ mà, phải chấp nhận những tin đồn thôi”.
Hiện
tại, Hà Thanh Xuân tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ ở tuổi 37. Cô
được khen ngày càng xinh đẹp, trẻ trung so với trước đây.
Bước qua
thăng trầm tình cảm, Hà Thanh Xuân tập trung thời gian cho âm nhạc và
khán giả. Theo nữ ca sĩ, trong năm 2025, cô đã lên kế hoạch cho nhiều dự
án âm nhạc mới. Mỹ nhân Bolero hy vọng sẽ mang đến hình ảnh một nghệ sĩ
tràn đầy năng lượng, sống trọn vẹn với đam mê.
*****************
Con gái là ca sĩ ôm di ảnh Phi Nhung, bật khóc trong ngày cưới
Hân Như
2–3 minutes
Ngày
16/2, ca sĩ Tuyết Nhung - con gái nuôi Phi Nhung đã tổ chức hôn lễ tại
TP.HCM. Được biết, chồng Tuyết Nhung tên Vũ Huy Chương, sinh năm 1993,
hơn cô 8 tuổi, là kỹ thuật viên phòng thu. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau 6
năm trước khi quyết định về chung một nhà.
Góp mặt trong ngày vui
của Tuyết Nhung còn có những đồng nghiệp thân thiết của cô như Quách
Tuấn Du, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Jack Long, Nguyễn Vĩnh Hà Phương.
Tuyết Nhung cùng dàn phù dâu trong lễ gia tiên sáng 16/2.
Tuyết Nhung và chồng trong đám cưới tối cùng ngày
Đáng
chú ý, trong khoảnh khắc làm lễ gia tiên tại nhà riêng, Tuyết Nhung đã
ôm di ảnh của mẹ nuôi Phi Nhung. Khi nghe mọi người nhắc lại ơn dưỡng
dục, dìu dắt của Phi Nhung, nữ ca sĩ đã không kìm được nước mắt, bật
khóc. Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Trước thềm tổ chức hôn lễ, Tuyết Nhung cũng đã về mái ấm ở Bình Phước, chụp ảnh kỷ niệm với tượng sáp của mẹ nuôi Phi Nhung.
Tuyết Nhung bật khóc khi ôm di ảnh và tưởng nhớ mẹ nuôi
Tuyết
Nhung sinh năm 2001 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ
học từ năm lớp ba. Cô từng tham gia The Voice Kids 2013 nhưng bị loại ở
vòng Đối đầu.
Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Tuyết
Nhung được đi học trở lại. Nữ ca sĩ cho biết sau khi mẹ nuôi mất, cô
thấy mình chật vật hơn trong việc đi hát. Hiện show diễn ít hơn và mọi
thứ cô phải tự lo hết.
Tháng 10/2022, Tuyết Nhung cùng Thiêng
Ngân, hai người con nuôi của Phi Nhung được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm
con nuôi và giúp đỡ nhiều trên con đường nghệ thuật.
**************
Kỳ án thi thể người đàn ông dưới bể phốt nhà vệ sinh nữ
Nhật BảnChàng
trai trẻ được tìm thấy trong tư thế co quắp, nằm ngửa trên đáy bể phốt
hình chữ U chật hẹp, cảnh sát nhận định là 'tự chui xuống rồi chết cóng'
dẫu còn nhiều nghi vấn.
Ngày 28/2/1989, khi tan làm vào
khoảng 17h10, cô giáo Yumi Tanaka, 23 tuổi, rời trường tiểu học ở ngôi
làng miền núi Miyakoji, tỉnh Fukushima để về ký túc xá cạnh đó.
Khi
vào nhà vệ sinh trong ký túc xá, cô giật mình nhìn thấy một chiếc giày
da màu đen bên trong bồn cầu xổm. Yumi ra khỏi nhà vệ sinh, đến bể phốt
phía sau, nhìn vào thì thấy thứ giống như chân người bên trong, nắp sắt
của bể phốt vốn phải đóng nhưng đang mở một cách đáng ngờ. Cô lập tức
chạy đến trường báo cáo sự việc.
Dưới cửa sổ bên phải là bể phốt nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Zhihu
Vào
khoảng 18h20, cảnh sát và đội cứu hỏa có mặt ở hiện trường. Sau khi xác
nhận rằng có thể nhìn thấy chân người bên trong bể phốt, cảnh sát cố
gắng kéo chân ra, nhưng không thành công vì lỗ quá hẹp. Họ dùng thiết bị
đào đất xung quanh bể phốt, sau đó phá bể. Chỉ khi đó, thi thể mới được
đưa ra ngoài.
Thi thể là một người đàn ông, tư thế rất kỳ lạ. Nửa
thân dưới nằm trong bể phốt ngoài trời, hai chân co lại. Nửa thân trên
nằm trong bể phốt trong nhà, hai khuỷu tay cong, mặt hơi nghiêng sang
trái và hướng lên trên về phía miệng bệ xí. Toàn bộ cơ thể nằm ngửa trên
đáy bể phốt hình chữ U, chiều cao của nơi này chỉ 47 cm. Nạn nhân còn
cầm chiếc áo có mũ trùm đầu, áo nỉ và hai chiếc quần nội y được quấn
chặt quanh ngực.
Thi thể được rửa sạch chất thải bằng vòi nước,
sau đó đưa về đồn cứu hỏa để rửa thêm lần nữa trước khi khám nghiệm.
Ngoài các vết trầy xước ở đầu gối và khuỷu tay, thi thể không có vết
thương ngoài đáng kể nào. Bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là do áp
suất trong không gian hẹp và nhiệt độ thấp khiến quá trình lưu thông máu
trong cơ thể nạn nhân bị suy giảm, cuối cùng là bị chết cóng.
Sự
việc xảy ra vào mùa đông, nhiệt độ trung bình ở địa phương vào tháng 2
là 0 độ C, nhiệt độ thấp nhất trung bình là âm 4,4 độ C. Bên cạnh đó, bể
phốt chứa nhiều chất thải, nếu rơi vào đây sẽ bị ướt và hạ thân nhiệt.
Bể phốt hình chữ U được cảnh sát đào lên để đưa thi thể ra ngoài. Ảnh: Zhihu
Nạn
nhân được xác định là Naoyuki Kanno, 26 tuổi, sống với bố mẹ và bà ở
ngôi làng gần đó, cách ký túc xá giáo viên khoảng 7,5 km.
Thời
gian tử vong của nạn nhân được ước tính vào ngày 26/2, hai ngày trước
khi thi thể được phát hiện. Naoyuki đã tham dự tiệc chia tay đàn anh vào
ngày 23/2 và rời khỏi quán bar lúc 1h sáng 24/2. Sau đó anh trở về nhà,
đến khoảng 10h ngày 24/2 lại rời đi, chỉ nói với gia đình rằng "ra
ngoài một lúc" mà không thông báo rõ sẽ đi đâu như bình thường.
Khi
không thấy Naoyuki quay về, gia đình tìm kiếm khắp nơi. Vào 27/2, ôtô
của Naoyuki được tìm thấy đỗ ở một góc trong bãi đậu xe gần ký túc xá
giáo viên, chìa khóa vẫn còn trong xe.
Một chiếc giày của nạn nhân
được tìm thấy ở phía trên đầu thi thể trong bể phốt, chiếc còn lại được
tìm thấy trên bờ kè con sông cách ký túc xá 1,5 km.
Trùng hợp là
vào 24/2, Nhật Bản tổ chức tang lễ của Thiên hoàng Chiêu Hòa, vì vậy
nhiều cơ quan, công ty và trường học đóng cửa ba ngày để tưởng niệm. Cô
giáo Yumi, người phát hiện thi thể, đã về nhà bố mẹ ở cùng tỉnh
Fukushima trong kỳ nghỉ từ ngày 24 đến ngày 27, trở lại trường học làm
việc vào ngày 28. Suốt bốn ngày đó, ký túc xá của Yumi không có người ở.
Dựa
trên báo cáo về nguyên nhân tử vong, cảnh sát cho rằng chàng trai trẻ
đã tự chui vào bể phốt trong ký túc xá của Yumi vì lý do nào đó, nhưng
không thể thoát ra được vì bể quá nhỏ, bị kẹt ở đó và chết cóng.
Tuy
nhiên, gia đình nạn nhân và người dân cùng làng phản đối kết luận này.
Bởi lý do khiến Naoyuki chui vào bể phốt trong ký túc xá nơi cô Yumi
sống một mình được đồn đoán là để rình mò khi cô sử dụng nhà vệ sinh,
nhưng xét theo hành vi thường ngày của chàng trai trẻ, điều này hoàn
toàn không thể tưởng tượng được.
Naoyuki là nhân viên bán hàng tại
một công ty bảo trì nhà máy điện hạt nhân Fukushima và là người đứng
đầu câu lạc bộ giải trí của hiệp hội thanh niên thị trấn. Anh được nhận
xét có tính cách tốt bụng, chân thành, lịch sự, được dân làng yêu mến.
Khoảng 4.000 người dân đã nộp chữ ký cho cảnh sát yêu cầu điều tra lại
vì cho rằng suy đoán Naoyuki chui vào bể phốt để rình mò người khác đi
vệ sinh là vô lý.
Tuy nhiên cảnh sát từ chối, nói rằng không có nghi vấn giết người và khép lại vụ án.
Sơ đồ cách thi thể nằm dưới bể phốt, được tính toán theo thông số của bể phốt và chiều cao của nạn nhân. Ảnh: inews
Nhận
định nạn nhân tử vong do tự chui vào bể phốt được đưa ra dựa trên năm
chi tiết. Thứ nhất, không phát hiện dấu vết nghi có hành vi phạm tội.
Thứ
hai, khi Yumi phát hiện thi thể, nắp bể phốt đang mở chứ không đóng.
Nếu là vụ án giết người, theo lẽ thường, thủ phạm sẽ đóng nắp bể để ngăn
thi thể bị phát hiện, ngăn nạn nhân ra ngoài hoặc che đậy tiếng kêu
cứu. Nắp bể phốt vẫn mở cho thấy nạn nhân đã tự đi vào và có ý định trở
ra ngoài.
Thứ ba, thi thể có quá ít vết thương, và chỉ có vết thương ở đầu gối và khuỷu tay.
Thứ
tư, bể phốt hình ống trụ, dạng chữ U có đường kính lối vào 36 cm, một
người trưởng thành chỉ có thể chui vào nếu chủ động dịch chuyển xương
sống và các khớp xương. Người khác không thể ép họ vào. Ngay cả khi họ
tự nguyện, cũng không thể làm được nếu không có sự linh hoạt và sức mạnh
vượt trội, đồng thời phải có kế hoạch trước. Nếu là ép buộc, trong quá
trình thực hiện rất có thể sẽ gây ra nhiều vết thương ở các bộ phận khác
nhau trên cơ thể.
Thứ năm, nạn nhân được tìm thấy bên trong bể
phốt trong tư thế ôm. Điều này cho thấy nạn nhân vẫn tỉnh táo và sống
sót một thời gian sau khi vào đó. Trong thời gian bị kẹt, có lẽ vì cảm
thấy lạnh, nạn nhân cởi quần áo, gấp lại và đặt lên ngực, kê một chiếc
giày da dưới đầu như một chiếc gối. Sau khi tử vong, chiếc giày dưới đầu
nổi lên và được Yumi phát hiện.
Tuy nhiên, nếu là tai nạn, nạn
nhân tự chui xuống bể phốt bằng cách nào? Naoyuki cao 169,2 cm và nặng
69,5 kg. Về lý thuyết, dù lối vào hẹp, nạn nhân vẫn có thể chui xuống
theo tư thế chồng cây chuối, nhưng hành động này đòi hỏi sự linh hoạt và
sức mạnh cơ bắp, người trưởng thành bình thường hầu như không thể làm
được mà không bị thương nghiêm trọng ở đầu và khớp lưng dưới.
Việc
nạn nhân được tìm thấy không mặc áo bên trong bể phốt được cho là do
hành động cởi áo theo bản năng khi tình trạng hạ thân nhiệt kéo dài,
hoặc do bể phốt hẹp nên nạn nhân đã cởi đồ trước để giảm diện tích tiếp
xúc. Theo kết quả điều tra của Bộ Kinh tế Công nghiệp năm 2004-2006, tỷ
lệ vai trung bình của nam giới trong độ tuổi 25-29 là 40,4 cm, trong khi
đường kính lối vào chỉ 36 cm.
Nếu chui vào bể phốt với động cơ
không trong sáng, khi bị kẹt, nạn nhân có lẽ không dám la hét cầu cứu.
Ngoài ra, khi nước tiểu trữ trong bể phốt bị phân hủy, một lượng lớn
khí, bao gồm metan, có thể gây ra ảo giác và choáng nặng. Có thể nạn
nhân đã lỡ cơ hội cầu cứu trong cơn choáng váng và chết vì hạ thân
nhiệt.
Nhưng mục đích Naoyuki "tự chui xuống bể phốt" là gì? Nếu
vì muốn đột nhập ký túc xá của nữ giáo viên, việc mở cửa đi vào sẽ nhanh
chóng và sạch sẽ hơn nhiều. Bên cạnh đó, Naoyuki và Yumi là người quen,
có khả năng biết cô không ở ký túc xá trong kỳ nghỉ, nên việc chui
xuống bể phốt để rình rập hay đột nhập là không hợp lý. Dẫu vậy, không
loại trừ khả năng Naoyuki có ý đồ "diễn tập" khi Yumi đi vắng.
Một
giả thuyết khác về động cơ của nạn nhân là do có hành vi lệch lạc tình
dục, chui vào bể phốt để tìm kiếm sự kích thích khi nhìn lén người khác
khỏa thân, hay tìm cảm giác hưng phấn tình dục trong không gian hẹp...
Cảnh
sát nhận định chiếc giày tìm thấy trên bờ kè sông bị vô tình làm rơi.
Giả thuyết khác được đặt ra là ai đó đã khống chế nạn nhân trên bờ kè,
làm rơi giày, rồi lái xe đưa nạn nhân đến ký túc xá để hãm hại. Tuy
nhiên, không tìm thấy chấn thương đáng ngờ nào trên cơ thể nạn nhân,
không tìm thấy ADN hoặc dấu vân tay của nghi phạm nào trong xe.
Trong
một chương trình về vụ án phát sóng năm 1994, cảnh sát được phỏng vấn
đã nhắc lại lập trường của họ rằng "nạn nhân tự vào bể phốt và tử vong",
nhưng không đưa ra suy đoán về mục đích của hành động này.
Dù
vậy, với nhiều chi tiết kỳ lạ chưa được làm rõ, vụ án vẫn gây nhiều
tranh cãi và bàn tán. Một số người đưa ra giả thuyết giữa Naoyuki và
Yumi có quan hệ bất chính, khiến anh vô tình tử vong trong khi trốn chạy
chồng chưa cưới của cô để tránh bị bắt quả tang vụng trộm.
Ngoài
ra, Naoyuki được cho là có mâu thuẫn với một số người vào thời điểm đó,
liên quan đến vụ bầu cử trưởng làng và sự cố mất điện tại nhà máy điện
hạt nhân. Người ta nghi ngờ rằng cái chết của Naoyuki là do biết một số
bí mật. Những suy đoán này đều không có chứng cứ nào chứng minh.
Tuệ Anh (Theo NPN, Inews, Zhihu)
***************
Ba mỹ nữ đóng Hoàng Dung hội ngộ
Chu Nhân, Lâm Y Thần, Lý Nhất Đồng - các diễn viên từng đóng Hoàng Dung "Anh hùng xạ điêu" - hội ngộ chụp hình thời trang.
Lâm Y Thần, Chu Nhân, Lý Nhất Đồng (từ trái sang) lên bìa tạp chí Glass Vision
ấn bản Trung Quốc số tháng 3. Họ từng đóng nhân vật Hoàng Dung trong
tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, các bản năm 1994, 2008 và 2017.
Bộ
hình chủ đề "Tiếng vang của cô ấy, giang hồ như xưa". Trên tạp chí, các
diễn viên nói về nghề diễn, tính cách của họ ngoài đời.
Lâm Y Thần, Chu Nhân và Lý Nhất Đồng mặc đồng điệu màu sắc, phong cách.
Chu Nhân trong Anh hùng xạ điêu. Video: TVB
Chu
Nhân sang tuổi 54. Diễn viên nói: "Trong mắt tôi, Hoàng Dung là cô gái
không sợ trời không sợ đất, dùng tinh thần đó bước vào cuộc đua tranh
giang hồ. Khi mới vào làng giải trí, tôi cũng như thế, chẳng lo sợ điều
gì".
Những năm gần đây, Chu Nhân không đóng nhiều phim, cô kinh doanh lĩnh vực làm đẹp và dành thời gian cho gia đình.
Diễn viên kết hôn với ca sĩ Hoàng Quán Trung được 13 năm, có con gái 13 tuổi.
Diễn viên Đài Loan Lâm Y Thần năm nay 43 tuổi. Nhớ lại thời đóng Anh hùng xạ điêu
2008, người đẹp nói: "Tôi chấm mình 79/100 điểm, điều hài lòng nhất là
tôi điều chỉnh tâm lý gần với nhân vật trong truyện, điểm tôi còn thiếu
sót là các cảnh hành động".
Hoàng Dung phiên bản Lâm Y Thần. Video: Bilibili
Lâm Y Thần gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô nổi tiếng với các phimThơ ngây, Hợp đồng tình yêu, Nàng Juliet phương Đông, Lan Lăng Vương, Tiểu nữ Hoa Bất Khí... Người đẹp kết hôn năm 2014, con gái lên bốn tuổi.
Lý
Nhất Đồng sinh năm 1990, nổi tiếng sau vai Hoàng Dung phiên bản 2017.
Cô nói gặp áp lực lớn khi nhập vai vì các đàn chị thành công với nhân
vật này. Để tránh lặp lại lối diễn, Nhất Đồng hạn chế xem những bản phim
cũ mà đọc kỹ tiểu thuyết, kịch bản, thể hiện Hoàng Dung theo cảm nhận
của cô. "Mục tiêu bấy giờ của tôi là làm thế nào xây dựng được nhân vật
phù hợp thời đại chứ không phải so sánh, vượt qua các bản trước", cô
nói.
Nhất Đồng đóng cặp Dương Húc Văn (vai Quách Tĩnh). Video: Bilibili
Sau Anh hùng xạ điêu, Lý Nhất Đồng được khán giả đánh giá cao diễn xuất ở các phim Cuồng phong, Thương Lan quyết.
*********
Chân dung nhà văn 'bí mật sinh con cho tỷ phú Elon Musk'
Ashley
St. Clair - nổi tiếng khi tiết lộ "sinh con cho Elon Musk" - ủng hộ
Tổng thống Donald Trump, thường dự tiệc cùng các doanh nhân, chính trị
gia.
Cuối tuần qua, Ashley St. Clair là một trong những cái tên thu hút nhiều quan tâm từ dư luận quốc tế. Trên X
ngày 14/2, cô gây sốc khi thông báo "bí mật sinh con cho tỷ phú Elon
Musk" cách đây 5 tháng, quyết định lên tiếng để bảo vệ con khỏi những
tin đồn tiêu cực. Một ngày sau, cô tiếp tục gây chú ý khi kể lại mối quan hệ với ông chủ X. Elon Musk chưa phản hồi hay xác thực sự việc.
Hiện
thông tin về Ashley St. Clair không nhiều, phần lớn dựa theo nội dung
trên trang cá nhân của cô. Người đẹp sinh ngày 31/7/1999 tại Florida,
thuộc thế hệ gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012), là một influencer (người
có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội). Cô có hơn 1,1 triệu người theo dõi
trên X, thường xuyên đăng bài bình luận các vấn đề chính trị theo chủ nghĩa cực hữu bảo thủ.
Cô cũng là nhà văn viết truyện thiếu nhi, nổi tiếng với tác phẩm Elephants Are Not Birds.
Truyện do nhà xuất bản Brave Books phát hành năm 2023, kể về chú voi
Kevin có "khả năng hót như chim, nhưng không thể trở thành chim" dù
người khác thuyết phục cậu có thể.
Theo đơn vị sản xuất, nội dung
nêu lên vấn đề bản dạng giới. Hình ảnh Kevin đại diện thế hệ trẻ đang bị
văn hóa hiện nay "nhồi nhét" nhận định sai về giới tính, thể hiện quan
điểm không thừa nhận cộng đồng chuyển giới của St. Clair. Trên Good Reads, truyện nhận nhiều chỉ trích do mang tư tưởng kỳ thị LGBTQ+, không phù hợp cho trẻ em.
Trước
khi trở thành nhà văn, St. Clair làm việc cho Babylon Bee - trang web
châm biếm các vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo. Theo First Post, cô từng làm đại sứ thương hiệu của Turning Point USA - tổ chức dành cho giới trẻ theo đảng Cộng hòa.
St. Clair xuất hiện trên kênh Fox News,
bàn về chủ đề tỷ lệ sinh giảm ở Mỹ năm 2023. Cô thường góp mặt trong
các chương trình truyền hình, podcast để thảo luận về các vấn đề xã hội.
Thi
thoảng, người đẹp 26 tuổi tham gia sự kiện với nhiều nhân vật cấp cao
như phó thủ tướng Italy - Matteo Salvini, cựu quan chức an ninh Kash
Patel. Hôm 20/1, St. Clair diện váy họa tiết hoa khi dự tiệc mừng lễ
nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, chụp ảnh cùng bà Lynne Patton
(trái) - cựu cố vấn cấp cao của ông Trump.
Nhà
văn (trái) dự gala New York Young Republican Club tại New York tháng
12/2024. Ngồi cạnh cô là vợ chồng Matt Gaetz - cựu thành viên Hạ viện
Mỹ.
Ashley St. Clair tạo dáng bên cạnh ông Seth Dillon - giám đốc điều hành của Babylon Bee - trong cuộc gặp mặt đầu tháng 2.
St.
Clair mặc váy hở lưng, để kiểu tóc búi cao thanh lịch trong sự kiện hồi
tháng 1. Cô thường chọn váy ôm tôn vóc dáng mỗi khi dự tiệc.
Ngoài đời, cô theo phong cách quyến rũ, nữ tính. Trên mạng xã hội, cô nhận nhiều lời khen nhan sắc, phong cách thời trang.
Cô
tham gia chiến dịch kêu gọi bầu cử cho ông Trump tại Pennsylvania đầu
tháng 11/2024. St. Clair ủng hộ ông Donald Trump, từng tích cực tham gia
các hoạt động vận động cử tri suốt các kỳ ông tranh cử.
St. Clair (trái) và bạn xếp hình ông Donald Trump bằng trái cây và thịt nguội để thể hiện niềm yêu thích dành cho ông. Trên X, cô cho biết cả hai rất tự hào về tác phẩm.
Phương Thảo Ảnh: X/ Ashley St. Clair, NY Post
***********
Chồng bật khóc khi thấy vợ tử vong trên xe ô tô cùng người tình
Hồ Thị Vân
2–3 minutes
Một
người đàn ông Thái Lan đang tìm kiếm người vợ mất tích của mình đã phát
hiện cô đã chết cùng với người tình trong một chiếc ô tô đỗ trên đường ở
tỉnh Chachoengsao, miền trung Thái Lan vào ngày 17/2.
Các sĩ quan
từ Đồn cảnh sát Mueang Chachoengsao đã được gọi đến Đường số 304 ở quận
Mueang để điều tra một chiếc SUV Isuzu MU-X màu trắng đáng ngờ vào
khoảng 9h sáng. Một người đi bộ đã phát hiện ra một lỗ đạn ở cửa sổ ghế
hành khách bên trái và đã báo cảnh sát.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: ThaiRath
Khi
khám nghiệm chiếc xe, cảnh sát phát hiện thi thể của một người đàn ông
33 tuổi tên Chatchai Hongcharoen, và một phụ nữ 26 tuổi tên Natticha.
Chatchai
được tìm thấy ở ghế lái với vết thương do súng bắn vào thái dương bên
phải. Anh ta vẫn cầm khẩu súng lục Sig Sauer 9mm. Natticha, ngồi ở ghế
hành khách, cũng bị thương do súng bắn vào thái dương bên phải.
Natticha được chồng cô, anh Thitiwat, 23 tuổi, báo mất tích tại đồn cảnh sát Plaeng Yao vào ngày 16/2.
Thitiwat
nói với ThaiRath rằng vợ anh đã rời khỏi nhà bằng xe SUV vào sáng ngày
16/2 và không trở về nhà. Anh không thể liên lạc với cô và ngày càng lo
lắng.
Trong
một clip được chia sẻ bởi Channel 7, Thitiwat được nhìn thấy tại hiện
trường nơi tìm thấy thi thể vợ anh. Người chồng đau khổ đã bật khóc, và
một người bạn đã phải đưa anh đi để cảnh sát có thể tiếp tục điều tra.
Cảnh
sát nghi ngờ Chatchai đã giết người rồi tự tử, với động cơ chính được
cho là ghen tuông và ngoại tình. Người ta cho rằng Chatchai và Natticha
đã sắp xếp một cuộc gặp để thảo luận về mối quan hệ của họ nhưng không
thể giải quyết được vấn đề.
Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra thêm để xác nhận động cơ chính xác đằng sau vụ việc.
Hải Vân (T/h)
***********
Vụ mất tích kỳ lạ vạch trần quá khứ của kẻ vũ phu
MỹCamera
giám sát cho thấy Pamela Butler chưa bao giờ rời khỏi nhà, nhưng cảnh
sát không thể tìm ra cô, cho đến khi họ điều tra quá khứ bạn trai
Pamela.
Pamela Butler có sự nghiệp thành công khi là
chuyên gia phân tích tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, sở hữu hai xe
sang và một ngôi nhà nằm ở khu phố trung tâm của Washington, D.C.
Tháng
9/2008, qua trang web hẹn hò trực tuyến, Pamela quen Jose
Rodriguez-Cruz, cựu sĩ quan cảnh sát điển trai, đang làm việc tại một
phòng khám ở Virginia. Sau khi thành đôi, Pamela đã giới thiệu Jose với
gia đình vào Lễ Tạ ơn, tháng 11/2008. Gia đình cô có ấn tượng về Jose là
chàng trai tốt bụng, rất quan tâm đến mọi người.
Pamela có kế
hoạch đưa Jose và mẹ cô, Thelma Butler, ra ngoài ăn tối nhân dịp
Valentine ngày 14/2/2009, nhưng tối đó cô không đón bà.
Suốt vài
ngày sau đó vẫn không thể liên lạc được với con gái, bà Thelma ngày càng
lo lắng. Bà đi cùng cháu trai đến nhà Pamela, thấy thư chất đống ngoài
cửa trước và giấy tờ rải rác trong ngôi nhà vốn gọn gàng của con gái,
nhưng không thấy bất cứ ai. Bà Thelma cũng để ý thấy rèm của một chiếc
cửa sổ đã bị kéo lên, dù Pamela có thói quen luôn hạ rèm để những người
đi ngang qua không nhìn thấy bên trong nhà cô.
Đống lộn xộn bên trong nhà Pamela Butler, 47 tuổi. Ảnh: Crime Junkie
Khi biết Pamela cũng không đi làm vài ngày qua, gia đình báo cảnh sát.
Các
thám tử thấy một số manh mối bất thường về sự biến mất của Pamela. Dù
các camera an ninh xung quanh nhà ghi lại hình ảnh Pamela đi làm về vào
ngày 12/2/2009, cô chưa bao giờ được nhìn thấy rời khỏi nhà sau đó. Cả
hai chiếc xe của Pamela đều đậu trước nhà, ví được tìm thấy trong nhà;
không có dấu vết đột nhập hay bạo lực.
Theo dữ liệu camera an
ninh, Jose mang quà đến nhà Pamela vào ngày 13/2, sau đó ra vào ngôi nhà
nhiều lần trong những ngày tiếp theo, mang một chiếc túi và các vật
dụng khác rời khỏi nhà, nhưng không có gì đủ lớn để che giấu cơ thể
người.
Sau khi Pamela mất tích, Derrick Butler, em trai Pamela,
chất vấn Jose tại căn hộ ở Virginia của anh ta, thậm chí yêu cầu Jose
cởi đồ để kiểm tra xem có vết trầy xước không. Jose chấp nhận và khẳng
định mình cũng lo lắng cho Pamela như gia đình cô.
Jose nói với
Derrick rằng anh ta và Pamela đã chia tay vào tối 13/2 sau khi cô phát
hiện anh ta giữ liên lạc với con của bạn gái cũ. Jose nói đã đến nhà
Pamela để thu dọn đồ đạc cá nhân, còn để lại một tờ giấy nhắn hỏi cô
đang ở đâu.
Tại căn hộ của Jose, Derrick mở các ngăn kéo tìm kiếm
khắp nơi mà không hề bị ngăn cản. Khi rời khỏi đó, Derrick tin rằng Jose
có tính cách tốt và không liên quan vụ việc.
Cảnh sát không thể
tìm thấy câu trả lời rõ ràng nào về những gì đã xảy ra với Pamela. Nhiều
tháng trôi qua, họ chuyển tầm ngắm vào Derrick do nhận được một số tin
báo ẩn danh cho thấy Derrick biết nhiều hơn những gì đã nói về vụ án.
Qua
điều tra, Pamela và Derrick cùng kinh doanh bất động sản và sở hữu
chung một tòa nhà. Một thành viên trong gia đình tiết lộ Pamela đã định
chấm dứt một số mối hợp tác vì thấy Derrick không giỏi quản lý. Derrick
cũng được liệt kê là người thụ hưởng trong di chúc của chị, đây có thể
được coi là động cơ tài chính.
Tuy nhiên, Derrick khẳng định không
liên quan đến sự biến mất của Pamela. Cảnh sát liên tục thẩm vấn
Derrick, tra xét các giao dịch tín dụng và hồ sơ điện thoại, nhưng không
tìm thấy bất cứ điều gì liên kết anh ta với vụ mất tích.
Nhiều
năm trôi qua mà không có bất kỳ dấu vết nào của Pamela. Nhà chức trách
tuyên bố cô đã chết vào năm 2016, dù không tìm thấy thi thể.
Sau
đó, Mike Fulton, thám tử chuyên điều tra các vụ án nguội của Sở Cảnh sát
Metropolitan, tiếp quản vụ án Pamela và bắt đầu kiểm tra lại tất cả
bằng chứng và nghi phạm.
Khi phân tích từng cảnh quay camera an
ninh vào khoảng thời gian Pamela biến mất, Mike nhận thấy một số điều
bất thường. Đầu tiên, các đèn cảm biến chuyển động của ngôi nhà không
thể bật lên kể từ khi Jose đến, cho thấy ai đó có thể đã động tay với
đèn. Mike cũng nhận thấy rằng Jose dường như mang theo móc khóa của
Pamela, chứ không phải chìa khóa của anh ta, để vào nhà.
Nhưng khám phá ớn lạnh nhất là quá khứ của Jose.
Mike
phát hiện người vợ đầu tiên của Jose, Marta Haydee Rodriguez, đã biến
mất một cách bí ẩn vào 20 năm trước khi đến lượt Pamela.
Marta đã
ly thân với Jose sau khi phát hiện anh ta có một gia đình bí mật thứ
hai. Ngày 25/5/1989, Marta bỗng biến mất sau ca làm việc tại một bệnh
viện tâm thần địa phương.
Gia đình Marta nói rằng Jose giận dữ vì
ghen khi thấy Marta tiến tới với một người đàn ông khác. Anh ra rình rập
Marta trong nhiều tuần, theo dõi cô đến nơi làm việc và trạm xe buýt.
Sau đó, Jose bắt cóc Marta từ nhà và nhốt tại một khách sạn trong hai
ngày, cưỡng hiếp và bạo hành cô. Marta chỉ có thể trốn thoát sau khi một
cảnh sát thấy Jose hành hung cô bên ngoài khách sạn và can thiệp.
Jose
bị bắt và bị buộc tội tấn công, bắt cóc. Nhưng vụ án bị hủy bỏ vì Marta
không xuất hiện tại tòa để làm chứng chống lại Jose. Một tuần sau, cô
biến mất.
Người vợ thứ hai của Jose cũng kể rằng phải chịu những hành vi bạo hành khủng khiếp, một số được con trai Jose chứng kiến.
Jose Rodriguez-Cruz khi bị bắt. Ảnh: Rappahannock Regional Jail
Năm 2017, dù phần lớn là bằng chứng gián tiếp, các công tố viên cảm thấy đủ để buộc tội Jose giết Pamela.
Jose
thỏa thuận nhận tội giết người cấp độ hai để đổi lấy bản án 12 năm tù,
với điều kiện dẫn nhà chức trách đến nơi chôn Pamela.
Anh ta thú
nhận đã siết cổ Pamela trong nhà cô giữa cuộc cãi vã, sau đó nhét thi
thể vào một túi rác, kéo rèm của chiếc cửa sổ nằm trong điểm mù camera
an ninh để có thể đẩy ra ngoài. Anh ta chôn thi thể trong một ngôi mộ
nông ở dải phân cách rậm rạp cây cối trên xa lộ liên tiểu bang I-95 của
Virginia. Nhưng vào thời điểm Jose thú nhận, khu vực này đã được san
bằng để mở rộng đường, không thể tìm thấy thi thể Pamela.
Tuy
nhiên, lời thú tội của Jose giúp nhà chức trách giải quyết một trường
hợp mất tích khác. Họ nhớ ra một phần thi thể đã được phát hiện từ cùng
một dải phân cách cách đó gần 10 km vào năm 1991. Qua xét nghiệm ADN,
nhà chức trách xác nhận phần thi thể đó thuộc về Marta.
Năm 2019,
Jose bị buộc tội giết người cấp độ một trong cái chết của người vợ đầu
tiên. Anh ta nhận tội giết người cấp độ hai và nhận bản án tối đa 40 năm
tù vào năm 2021.
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .