Đệ nhất MC hải ngoại bỏ nghề 2 năm, bị gọi là thằng: “Họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục lắm”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa
qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, MC Việt Thảo, người
được mệnh danh là đệ nhất MC tại hải ngoại đã giãi bày tâm sự của ông
suốt nhiều năm làm nghề.
MC Việt Thảo
Ông
nói: "Nói thật, hầu như trong các gia đình tới giờ phút này dù yêu
thích ca nhạc, phim ảnh đến đâu cũng không ai muốn con mình theo nghề
xướng ca vô loài. Tất nhiên không ai cấm cản được con cái nhưng đến tận
bây giờ cũng không ai thích cái nghề xướng ca vô loài.
Vì thế nên
trong thời gian làm MC, tôi gặp đủ thứ chuyện. Tôi yêu một người, thương
một người nhưng bị gia đình người đó cấm cản, không chấp nhận vì tôi
làm MC, làm xướng ca vô loài.
Người ta hay gọi anh luật sư này, chị bác sĩ kia nhưng toàn thấy gọi thằng MC Việt Thảo. Họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục lắm.
Có
một thời gian, tôi bỏ làm MC đến hai năm trời vì không muốn làm nữa.
Cho tới ngày anh Duy Khánh qua Mỹ và cũng là lần đầu tiên Ý Lan lên sân
khấu hát thì Ý Lan có tới bảo tôi "Anh Việt Thảo ơi, anh Duy Khánh mới
qua, nhờ anh làm MC giúp".
Khi
ấy tôi đang làm lồng tiếng, không hề muốn làm MC lại nhưng người ta nhờ
mình rồi làm sao từ chối được. Thế là tôi trở lại sân khấu làm MC tiếp.
Vì
thế tôi mới nói trong đời sống có nhiều mâu thuẫn lắm. Tôi làm MC đến
tận ngày hôm nay vì đam mê nhưng cũng từng bỏ nghề MC nhiều lần vì không
muốn làm.
Đã nhiều lần tôi chán nản, bỏ micro xuống vì không muốn
dẫn nữa. Nhiều người hỏi tôi có thích làm MC không, tôi nói không. Một
câu trả lời rất bạc bẽo và vô tình, hơi sốc.
Tôi làm MC 45 năm
nhưng nói thẳng là tôi không thích làm MC. Tôi làm MC vì ở trong hoàn
cảnh bắt buộc phải làm, và đã làm là phải làm đến nơi đến chốn.
Tôi
không thích làm MC vì không thích tiếng vỗ tay, không thích ánh đèn sân
khấu, không thích mặc quần áo đẹp. Nhất là tôi bụng bự, mặc quần áo đẹp
vào cũng xấu hoắc nên tôi không muốn, nhưng tôi vẫn phải làm vì ngày
mai người ta book show rồi.
Và đã làm là tôi phải làm cho đàng
hoàng, phải đam mê, phải sôi nổi, phải nhiệt tình. Trong suốt 45 năm
qua, tôi vô thế bắt buộc mà phải làm".
*********
"Quang Lê và Mai Thiên Vân trả nợ xong rồi nên thân thiết, từ mặt là mất tiền ngay"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa qua, ca sĩ Quang Lê và danh hài Thúy Nga đi ăn tại Mỹ thì bất ngờ gặp ca sĩ Mai Thiên Vân đang ngồi ăn.
Quang Lê
Thúy
Nga lập tức tiết lộ: "Tôi quay clip này để chứng minh cho mọi người
thấy Quang Lê và Mai Thiên Vân đã thân thiết lại, không xích mích nữa,
trả nợ xong rồi nên lại chơi thân thiết, cứ thử từ mặt nhau là mất tiền
ngay".
Bản thân Quang Lê cũng từng chia sẻ về lần giận nhau với
Mai Thiên Vân do bị hiểu lầm trong chuyện làm ăn. Theo đó, do hai người
cùng chuyển qua làm tour du lịch, ban đầu định làm chung nhưng sau đó
lại tách ra. Vì một số hiểu lầm nên Mai Thiên Vân đã giận Quang Lê nhưng
sau này lại bỏ qua, làm lành với nhau.
Tiếp đó, cả ba cùng ăn
uống vui vẻ. Sau khi ăn xong, một người bạn của Thúy Nga bất ngờ đi trả
tiền trước, khiến Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, tôi đang định quay khoảnh
khắc Quang Lê đi trả tiền thì bạn tôi đã trả hết rồi, đãi hết mọi
người. Quang Lê bảo muốn mời mọi người bữa hôm nay, vậy mà bạn tôi lại
trả hết.
Mai Thiên Vân
Trời
ơi, đúng là không ai ăn được tiền của Quang Lê một đồng nào. Ngày xưa
có anh Chí Tài nổi tiếng không ai ăn được tiền của anh ấy, giờ tới lượt
Quang Lê không ai ăn được tiền".
Quang Lê nghe vậy vội thanh minh:
"Trời ơi, Thúy Nga nói vậy oan cho tôi quá. Thúy Nga hỏi mọi người xem
tôi xởi lởi cỡ nào. Đã từng có lần tôi cầm một nghìn đô la tặng một chú
MC. Tôi phóng khoáng chứ không hề ki bo".
Nói rồi, Quang Lê còn
xin chủ quán tặng mình ly nước cam và chủ quán đồng ý. Thúy Nga chứng
kiến liền khẳng định: "Thấy chưa tôi đã nói rồi, không ai ăn được một
đồng của Quang Lê".
Tuy nhiên, Quang Lê cũng biết ý. Vì được chủ
quán tặng một ly nước cam nên anh đã đứng lên hát tặng cả quán một bài
hát. Trước khi hát, Quang Lê còn lịch sự hỏi khách khứa xung quanh xem
mình có làm phiền tới họ hay không.
Anh nói: "Cháu có làm phiền chú không? Cháu thấy chú đang ăn, cháu sợ quá! Chú vừa ăn vừa nghe cháu hát nhé".
Nói rồi, Quang Lê cất giọng hát một bài Bolero vô cùng ngọt ngào, mùi mẫn.
************
Chồng 2 của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là ai?
Tám Tám
3–4 minutes
Ca
sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa kết hôn lần 2 với doanh nhân Đỗ Trung Thành
tại Mỹ sau 2 năm tìm hiểu. Lễ cưới được tổ chức giản dị, ấm cúng tại Mỹ.
Họ giữ kín chuyện tình suốt thời gian qua, chỉ công bố khi con trai
chung tròn 1 tháng tuổi và cũng là dịp sinh nhật nữ ca sĩ.
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gọi chồng là "món quà thiêng liêng". Vậy chồng 2 của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là ai?
Báo
Vietnamnet đăng tin, nữ ca sĩ và chồng vốn là bạn từ thuở nhỏ. Cả hai
cùng học âm nhạc đến nay đã hơn 30 năm. Từ tình bạn, họ dần trở thành
tình yêu rồi vợ chồng.
Cả hai đồng điệu trong suy nghĩ và coi nhau
như tri kỷ. Chồng Nguyễn Hồng Nhung có mối quan hệ khá thân thiết với
nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Huy MC...
Nguyễn Hồng Nhung và chồng 2 - doanh nhân Đỗ Trung Thành.
Cả 2 chính thức yêu nhau 2 năm trước và hiện có 1 cậu con trai chung vừa tròn 1 tháng tuổi.
Doanh nhân Đỗ Trung Thành năm nay 48 tuổi. Báo Vnexpress
đưa tin, Đỗ Trung Thành vốn là người yêu cũ của nữ ca sĩ. Anh chứng
kiến những biến cố trong cuộc sống cá nhân của Nguyễn Hồng Nhung và vẫn ở
bên cạnh, sẵn sàng dang tay khi cô yếu đuối.
Nữ ca sĩ 44 tuổi nói trên báo Vnexpresss: “Anh
đến xoa dịu nhiều cô đơn, tổn thương trong tôi sau 2 lần đổ vỡ tình
cảm, Bạn trai mang cho tôi cảm giác bình yên để mỗi khi nghĩ về nhau,
tôi luôn thấy xứng đáng vì chịu mở lòng”.
Cũng theo lời nữ ca
sĩ thì chồng 2 là người hiểu biết, thông minh, hài hước. Tuy hoạt động
trong lĩnh vực kinh doanh nhưng am hiểu âm nhạc. Họ có chung cậu con
trai giờ được 1 tháng tuổi.
Trước khi kết hôn lần 2, Nguyễn Hồng
Nhung từng có 2 con riêng với 2 người đàn ông. Con trai lớn 13 tuổi, là
kết quả của cuộc hôn nhân với Quý Nguyễn - em trai Trizzie Phương Trinh.
Con gái 6 tuổi là kết quả một mối tình sau đó với doanh nhân Minh Quân
nhưng không làm đám cưới.
Cặp đôi vừa tổ chức lễ cưới ấm cúng tại Mỹ.
2 người là bạn tri kỷ trước khi tiến tới hôn nhân.
Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyễn Hồng Nhung đã phát hành nhiều album như Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình, Love Song - Mộc.
Cuộc
sống hiện tại của cô ở Mỹ tương đối thoải mái với biệt thự rộng lớn. Ở
tuổi 44, sau nhiều thăng trầm, Nguyễn Hồng Nhung tìm thấy bình yên trong
cuộc hôn nhân thứ 2.
***********
Thủ đoạn tiêu diệt chướng ngại của gã cảnh sát cuồng ghen
8–10 minutes
MỹMột
nhân viên khảo sát đất đai tinh mắt phát hiện hai bàn chân trần nhô lên
khỏi lớp tuyết dày giữa rừng ở khu vực Deep Gap, Bắc Carolina vào ngày
7/1/1994.
Tại hiện trường, Cảnh sát hạt Watauga tìm thấy
thi thể khỏa thân của người đàn ông đã nằm đó một thời gian. Trên người
nạn nhân chỉ có một chiếc nhẫn hình thiên nga và một chiếc đồng hồ.
Nguyên nhân tử vong được xác định là vết thương do súng bắn vào thái
dương trái và bên phải cổ.
Nạn nhân được xác định là Victor
Gunnarsson, 40 tuổi, quốc tịch Thụy Điển. Theo người bạn tên Daniel
Johansson, Victor thông thạo nhiều ngôn ngữ và thích chu du khắp thế
giới. Anh chuyển đến Mỹ khoảng một năm trước, coi nơi này như một vùng
đất của cơ hội và muốn sống "Giấc mơ Mỹ".
Hai án mạng liên tiếp
Ngày
23/11/1993, Victor gặp Kay Weden, là mẹ đơn thân và giáo viên tiếng
Anh, thông qua một người bạn tại quán cà phê địa phương. Hai người lập
tức bị cuốn hút và bắt đầu làm quen.
Ngày 3/12/1993, Victor nhận
lời mời đến nhà ăn tối cùng Kay và mẹ cô, bà Catherine Miller, góa phụ
77 tuổi. Kay cho biết họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Sau
đó, cặp đôi lên kế hoạch cùng đi mua cây thông Noel, nhưng Victor không
bao giờ xuất hiện. Ngày 5/12/1993, Kay và một người bạn ghé qua căn hộ
của Victor nhưng không thấy ai ở đó. Điều kỳ lạ là cửa hé mở dù trời
lạnh.
Kay nghĩ Victor đã đơn phương chấm dứt mối tình mới chớm nở
giữa họ, không biết rằng ở Thụy Điển, Daniel và bố mẹ Victor đang ngày
càng lo lắng khi không thể liên lạc được với anh này.
"Tôi bị tổn thương. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc", Kay nói.
Victor Gunnarsson được Kay Weden ca ngợi là "người đàn ông đẹp trai nhất từng thấy". Ảnh: Salisbury Post
Cảm
giác buồn bã vì bị từ chối giảm bớt khi vào ngày 9/12, sếp của bà
Catherine đến trường học tìm Kay vì không thể liên lạc được với bà.
Không
lâu sau, cảnh sát phá cửa nhà bà Catherine và phát hiện thi thể bà dựa
vào tủ lạnh trong bếp, người bê bết máu. Những hạt đậu trên bếp cho thấy
bà bị sát hại vào khoảng giờ ăn tối hôm trước.
Theo kết quả khám
nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do hai phát đạn vào đầu, từ một khẩu
súng cỡ nòng .38. Đồ trang sức và súng của bà Catherine vẫn còn nguyên
tại chỗ. Bàn bị lật đổ và ngăn kéo bị lục tung dường như là một "nỗ lực
thất bại" trong việc dàn dựng hiện trường thành một vụ cướp.
Bàng
hoàng trước việc mẹ bị sát hại, Kay không hề liên hệ thảm kịch này với
sự vắng mặt đột ngột của Victor vài ngày trước đó. Cô không nói với cảnh
sát về việc Victor mất tích, dù sao cả hai mới hẹn hò vài lần.
Kẻ đe dọa bí ẩn
Các điều tra viên ban đầu dồn sự chú ý vào con trai của Kay, Jason Weden.
Trong
vài tuần trước khi bà Catherine bị hại, một người không rõ danh tính đã
khiến gia đình Weden vô cùng lo sợ khi cáo buộc Jason nợ hàng nghìn USD
tiền mua ma túy. Kẻ được cho là tay buôn ma túy này liên tục đe dọa
Jason bằng cách dùng sơn đỏ viết lời chửi bới trên cửa gara, gửi lời đe
dọa được ghi âm qua điện thoại và những lá thư bạo lực. Kẻ nào đó thậm
chí đã bắn một phát súng vào nhà Weden.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn
nhiều lần, Jason thừa nhận có sử dụng cần sa, nhưng không nợ tiền ai,
không biết ai đã gửi thư đe dọa hay bắn vào nhà. Mẹ con Kay và Jason đều
có bằng chứng ngoại phạm được xác minh, không bị coi là nghi phạm trong
vụ giết bà Catherine.
Xe cảnh sát và người dân vây quanh nhà Catherine Miller, nơi phát hiện thi thể bà vào ngày 10/12/1993. Ảnh: Salisbury Post
Mặt
khác, các điều tra viên phát hiện Kay từng đính hôn với Lamont Claxton
"LC" Underwood, một cảnh sát kỳ cựu có thâm niên gần 20 năm của Sở Cảnh
sát thành phố Salisbury. Kay mô tả bạn trai cũ luôn nghi ngờ từng hành
động của cô, khiến cô phải chia tay vào mùa hè 1992.
Cáo buộc ám sát Thủ tướng Thụy Điển
Việc
nhận dạng thi thể của Victor được báo chí Thụy Điển đưa tin vào đầu năm
1994, trở thành câu chuyện giật gân. Hầu hết người dân ở Bắc Carolina
không hề hay biết rằng tại Stockholm, Victor từng là nghi phạm trong vụ
ám sát Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme gây chấn động vào ngày 28/2/1986.
Ông
Olof và vợ bị một tay súng đơn độc bắn khi đang rời khỏi rạp chiếu phim
tại khu phố cổ Stockholm, khiến Thủ tướng tử vong còn người vợ bị
thương.
Tên của Victor, khi đó 33 tuổi, được nhắc đến trong các
cuộc thẩm vấn căng thẳng, được mô tả là "một trong những kẻ thù ghét
Olof Palme", sau đó bị phát hiện giữ tài liệu chống đối ông Olof trong
nhà. Sau ba năm bị giám sát và thẩm vấn gắt gao, Victor mới được xác
minh có bằng chứng ngoại phạm vào tối xảy ra án mạng.
Victor tìm đường đến Bắc Carolina sau khi rời Thụy Điển để thoát khỏi sự giám sát, nhưng cuối cùng mất mạng trong rừng.
Nhà
chức trách băn khoăn liệu có phải một "sát thủ Thụy Điển" đã gây ra cái
chết của Victor hay không. Nhưng khi nói đến mối liên hệ giữa Victor và
bà Catherine, điều tra viên cho biết Kay là "mẫu số chung".
Gã bạn trai cũ ghen tuông
Theo
Kay, lần cuối cùng cô gặp Victor là khi ăn tối vào ngày 3/12/1993, bà
Catherine cũng có mặt để gặp bạn trai mới của con gái. Trong thời gian
này, Lamont được nhìn thấy lái xe ngang qua.
Lamont "cực kỳ ghen
tuông" và "muốn tái hợp" với Kay. Bà Catherine được cho là đã thúc giục
con gái xin lệnh cấm Lamont tiếp cận.
Ba người vợ cũ của Lamont
nói với cảnh sát rằng anh ta "rất chiếm hữu, hay ghen tuông, có thể trở
nên rất kiểm soát và hung bạo". Lamont bị cáo buộc đã đánh đập một trong
những người vợ đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tối
3/12/1993, buổi tối cuối cùng Victor được nhìn thấy còn sống, Lamont
khai rằng đi hẹn hò với một phụ nữ địa phương. Nhưng người phụ nữ khai
với nhà chức trách rằng Lamont đã bịa chuyện phải ghé qua nhà một người
bạn cảnh sát để điều tra cáo buộc ngoại tình của vợ người này.
Sau
đó, nhà chức trách biết được rằng Lamont thực ra đã lái xe ngang qua
nhà Weden trong lúc Victor đến thăm và ghi lại biển số xe của "tình
địch".
Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, cảnh sát không có bằng
chứng xác thực để buộc tội Lamont liên quan đến hai vụ giết người. Ngay
cả việc khám nghiệm pháp y xe của Lamont cũng không có kết quả.
Những cuộc gọi đe dọa giúp phá án
Khoảng
một năm sau hai án mạng, để thu thập manh mối, chính quyền đã công bố
các cuộc gọi đe dọa của "tay buôn ma túy" gửi đến nhà Weden với hy vọng
có người nhận ra giọng nói. Biện pháp này đã thành công khi một nhân
viên quản chế nhận ra giọng nói đó là của nhân viên cửa hàng tiện lợi
Rex Keller.
Rex thừa nhận Lamont đã nhờ anh ta gọi điện thoại, với
mục đích đánh lạc hướng các điều tra viên. Sau đó, các chuyên gia pháp y
kiểm tra lại thảm lót cốp xe của Lamont, và lần này, họ tìm thấy tóc
của Victor.
Tháng 10/1995, Lamont bị buộc tội giết người cấp độ
một và bắt cóc cấp độ một liên quan đến vụ sát hại Victor. Các công tố
viên tin rằng anh ta cũng chịu trách nhiệm cho vụ sát hại bà Catherine
và đề nghị mức án tử hình.
Lamont Claxton "LC" Underwood bị bắt năm 1995. Ảnh: Oxygen
Bên
công tố cho rằng Lamont không thể chấp nhận mối quan hệ với Kay tan vỡ
và ghen điên cuồng với Victor. "Anh ta cảm thấy bà Catherine và cả
Victor đều là trở ngại. Vì vậy, họ phải bị tiêu diệt", công tố viên nói.
Trong
phiên tòa xét xử vụ giết người vào năm 1997, công tố viên cáo buộc
Lamont đã đến nhà Victor, bắt cóc, nhét nạn nhân vào cốp xe và bắn chết
sau khi ép vào rừng. Kinh nghiệm dày dạn trong ngành thực thi pháp luật
được cho là lý do khiến Lamont lột sạch quần áo của Victor. Công tố viên
tin rằng đó cũng là lý do Lamont dàn dựng hiện trường của bà Catherine
giống một vụ cướp bất thành, nhưng anh ta chưa bao giờ bị buộc tội giết
người trong vụ án này.
Kay cho biết "chưa bao giờ hạnh phúc" như ngày 24/7/1997, khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Lamont có tội giết Victor.
Lamont
bị tuyên án tù chung thân về tội giết người và 40 năm tù về tội bắt
cóc. Sau 21 năm thụ án, Lamont chết trong tù vào năm 2018, ở tuổi 67.
Vụ ám sát Thủ tướng Olof Palme vẫn còn là bí ẩn.
TuệAnh (theo Oxygen)
************
Giọng ca 'Pretty Little Baby' qua đời
5–6 minutes
Connie Francis - nổi tiếng với hit "Pretty Little Baby" với hơn 27 tỷ lượt xem trên TikTok - qua đời ở tuổi 87.
Theo People, bạn thân của nghệ sĩ - ông Ron Roberts, chủ tịch hãng thu Concetta Records - xác nhận tin buồn trên Facebook sáng
17/7. "Với trái tim nặng trĩu niềm đau, tôi xin thông báo người bạn
thân yêu Connie Francis đã ra đi đêm qua. Tôi biết Connie sẽ đồng ý để
khán giả là những người đầu tiên biết tin. Chúng tôi sẽ cập nhật thông
tin chi tiết sau".
Ca sĩ qua đời sau hai tuần truyền thông Mỹ đưa tin bà phải nhập viện do chịu "một cơn đau dữ dội". Hôm 2/7, bà đăng bài trên Facebook,
cho biết "trở lại bệnh viện", trải qua nhiều cuộc xét nghiệm để xác
định nguyên nhân. Dịp Quốc khánh Mỹ 4/7, bà cập nhật tình hình, nói cảm
thấy khỏe hơn sau một giấc ngủ ngon.
Bản audio "Pretty Little Baby". Video: YouTube Connie Francis - Official
Theo NY Post, dù ca sĩ nghỉ hưu từ năm 2018, sáng tác Pretty Little Baby bà từng thu âm cách đây hơn 60 năm gây sốt trở lại vài tháng gần đây. Bài hát thuộc album Connie Francis Sings 'Second Hand Love' & Other Hits, ra mắt năm 1962.
Tính đến tháng 6, có hơn 17 triệu video dùng bài hát này làm nhạc nền TikTok,
đạt hơn 27 tỷ lượt xem toàn cầu. Nhiều người nổi tiếng như chị em ngôi
sao truyền hình Kim Kardashian và Kylie Jenner cũng sử dụng ca khúc này.
Tháng 5, tác phẩm lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng nhạc Spotify toàn cầu và Mỹ.
Kylie Jenner và con gái hát theo lời bài hát "Pretty Little Baby". Video: TikTok Kylie Jenner
Hôm
7/6, Connie Francis đăng video cảm ơn người dùng nền tảng giúp nhạc
phẩm sống lại. "Tôi vô cùng kinh ngạc và phấn khích trước sự bùng nổ của
bản thu Pretty Little Baby năm 1962 lan rộng toàn thế giới.
Thật choáng ngợp khi nghĩ ca khúc từng thu cách đây 63 năm lại thu hút
nhiều thế hệ người nghe mới", bà nói.
Trong thông cáo báo chí gần đây, ông Tracy Gardner - giám đốc phát triển mảng kinh doanh nhạc của TikTok
- nhận xét sự lan tỏa của bản nhạc là "ví dụ về sức mạnh của việc khám
phá âm nhạc" trên mạng xã hội. Ông bổ sung: "Nhờ cộng đồng TikTok,
bài hát ít người biết từ những năm 1960 được hồi sinh, cũng như quảng
bá bà Connie Francis cùng di sản đồ sộ của bà đến lớp khán giả mới, cả
trong và ngoài nền tảng".
Danh
ca Connie Francis và CEO Bruce Resnikkoff của công ty phân phối nhạc
Universal Music Enterprises bên cạnh bằng khen thành tích của "Pretty
Little Baby" trên TikTok. Ảnh: Erick Quituizaca
Connie
Francis sinh năm 1937 tại New Jersey, tên thật là Concetta Franconero.
Bà là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất hai thập niên 1950,1960 -
cùng thời "ông hoàng nhạc rock and roll" Elvis Presley và danh ca Brenda
Lee. Bà có nhiều đĩa đơn gây tiếng vang như Who's Sorry Now, My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are và Don't Break The Heart That Loves You. Năm 1960, Connie Francis trở thành nữ ca sĩ đầu tiên có ca khúc vào bảng xếp hạng Billboard 100 với hit Everybody's Somebody's Fool.
Theo People,
tên tuổi của bà vượt ngoài nước Mỹ, một phần nhờ hát lại nhạc của mình
bằng nhiều ngôn ngữ. Danh ca cũng góp mặt trong một số bộ phim như Where the Boys Are (1960)
thuộc thể loại hài lãng mạn dành cho thiếu niên. Cuối những năm 1960,
con đường phát triển của bà chững lại do ngành công nghiệp âm nhạc thay
đổi.
Những năm sau đó, bà đối mặt một loạt bi kịch. Năm 1974, nghệ
sĩ bị cưỡng hiếp trong phòng khách sạn ở Long Island. Ba năm sau, bà bị
mất giọng sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật mũi. Năm 1977, anh trai
của ca sĩ bị mafia sát hại.
Cùng năm 1977, sự nghiệp của Connie
Francis khởi sắc nhưng vẫn bị cản trở do tinh thần bất ổn. Cha của danh
ca nhiều lần đưa con gái vào bệnh viện tâm thần. Năm 1984, bà sống sót
sau khi cố gắng tự tử, sau đó ra mắt hồi ký đầu tay - Who's Sorry Now?.
Trò chuyện với Village Voice năm
2011, bà nói: "Trong các năm 1980, tôi từng bị ép vào nhà thương điên
17 lần suốt 9 năm sống ở năm bang. Tôi bị chẩn đoán nhầm mắc rối loạn
lưỡng cực, chứng giảm chú ý (ADD) và rối loạn tăng động giảm chú ý
(ADHD) và một số bệnh khác mà giới khoa học chưa từng nghe đến. Vài năm
sau, tôi được phát hiện bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) sau
khi trải qua loạt sự kiện kinh hoàng trong đời".
Suốt cuộc đời, bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội. People cho
biết bà từng hợp tác chính quyền cựu tổng thống Ronald Reagan trong một
nhiệm vụ chống tội phạm bạo lực, thường xuyên lên tiếng bảo vệ quyền
lợi nạn nhân bị hiếp dâm. Năm 2010, bà kết hợp tổ chức Mental Health
America, giúp công chúng nâng cao hiểu biết về tác động của sang chấn
tâm lý và phương pháp điều trị. Năm 2017, bà phát hành hồi ký thứ hai - Among My Souvenirs.
Về
đời tư, bà từng yêu ca sĩ Bobby Darin khi mới vào nghề nhưng bị cha
ngăn cản. Ông qua đời năm 37 tuổi, được bà xem là tình yêu của đời mình,
theo lời danh ca kể với People năm 1984. Bà trải qua bốn cuộc
hôn nhân nhưng chỉ có một người con nuôi tên Joseph Garzilli Jr. Trong
một cuộc phỏng vấn năm 2017, nghệ sĩ từng nói không muốn được nhớ đến
qua "những đỉnh cao đã đạt được" thay vào đó là "những vực sâu từng đi
qua".
Phương Thảo (theo People)
************
Người lạ cứu rỗi cuộc đời cô gái bị gia đình chối bỏ
Trung QuốcSau
tai nạn giao thông năm 2004, Song Yuwei trở thành người thực vật, bố mẹ
cô đến thăm để lại 3.000 tệ và một lá thư từ biệt, rồi lặng lẽ ra về.
Xiang
Juxiang, y tá bệnh viện huyện Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, được phân công
chăm sóc nữ bệnh nhân 20 tuổi này, không thể tin cha mẹ có thể bỏ rơi
con. Dù cô gái không nhận thức được gì, bà vẫn kiên trì thay tã, lật
người, tắm rửa và xoa bóp hàng ngày. "Tôi nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt, cha
mẹ cô ấy sẽ quay lại đón con", bà kể.
Nhưng sự chờ đợi kéo dài suốt hơn mười năm.
Sau
ba tháng hôn mê, Song Yuwei tỉnh lại với nửa thân dưới bị liệt, ngôn
ngữ rối loạn và trí nhớ gần như trắng xóa. Tình cảm gắn bó khi chăm sóc
Song hàng ngày, bà Xiang không nỡ để cô gái chịu cảnh bị bỏ rơi lần nữa.
Song Yuwei (trái) và Xiang Juxiang (phải). Ảnh: QQ
Năm
2007, chồng bà bất ngờ đột quỵ, nằm liệt một chỗ. Không thể bỏ mặc ai,
bà Xiang đưa Song về sống cùng nhà để tiện chăm sóc. Căn nhà nhỏ nghèo
khó nay gánh thêm hai bệnh nhân.
Vì không đủ tiền, bà dùng vải
quấn làm tã cho hai người, nhiều khi phải mang chăn ra bến sông giặt
bằng tay. Mùa đông, nước lạnh cắt da. Một lần, bà trượt ngã trên băng,
đau đến không đứng dậy nổi, nhưng cũng không dám đến bệnh viện vì sợ tốn
tiền.
Khi nghe nói châm cứu có thể giúp người liệt phục hồi, bà
nhờ cha, một bác sĩ đông y địa phương, dạy nghề. Nhưng bà chưa từng đi
học, không biết chữ, mắt lại kém. Để luyện tập, bà tự lấy kim châm vào
tay mình, dò từng huyệt, thử độ sâu, chịu đựng từng vết bầm tím. "Tôi
không dám châm vào con bé khi chưa tự thử trước trên chính cơ thể mình",
bà nói.
Sau nhiều tháng kiên trì vừa học vừa đau, bà Xiang bắt
đầu tự tin châm cứu cho Song. "Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có
mẹ", bà nói.
Mỗi sáng, bà dậy từ tinh mơ, ra đồng chăm vườn rau
nhỏ vừa để nhà ăn, vừa bán góp thêm vào tiền mua thuốc, băng gạc. Có
thời điểm kiệt quệ, bà đành gửi Song vào trại trẻ mồ côi. Nhưng chỉ một
lần đến thăm, khi cô gái ôm lấy bà gọi: "Mẹ ơi", bà đã bật khóc và đưa
con về lại.
Năm 2009, bà Xiang chính thức ký giấy nhận nuôi Song Yuwei tại Cục Dân chính, trở thành mẹ hợp pháp.
Nhờ
mẹ nuôi chăm sóc tận tụy, cô gái từng được chẩn đoán sống thực vật dần
biết nói, đọc sách, tự ăn và chậm rãi đi lại. Ký ức sau tai nạn gần như
mất hết, Song chỉ nhớ mình từng là giáo viên, quê ở Hắc Long Giang phủ
đầy tuyết. Nhưng cô luôn nhớ từng món ăn mẹ nấu, từng lần mẹ nhặt được
sách cũ và để dành cho cô đọc.
Xiang chăm sóc cho con gái nuôi khi con khi cô chưa được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Ảnh: QQ
"Khi
con bé nói ‘Mẹ ơi, con yêu mẹ mãi mãi’, tôi như thấy mọi cực nhọc đời
mình đã được đền đáp", Xiang Juxiang kể, đôi tay gầy gò khẽ vuốt má con
gái.
Nhưng biến cố không dừng lại. Năm 2016, chồng bà qua đời. Năm
2018, con trai út phát bệnh thần kinh còn bà được chẩn đoán mắc bệnh
phổi. Những cú sốc tinh thần và hàng chục năm lao lực khiến sức khỏe cạn
kiệt, đầu năm 2021, bà đồng ý để Song vào trung tâm bảo trợ xã hội,
dưới sự sắp xếp của chính quyền.
Nhưng mỗi khi cơn đau dịu bớt, bà
lại đạp xe đến thăm con, mang theo thức ăn ngon, quần áo, cùng con dạo
quanh viện, ngắm cỏ mọc, chim bay, hoàng hôn lặng lẽ rơi xuống núi đồi.
Đệ nhất MC hải ngoại bỏ nghề 2 năm, bị gọi là thằng: “Họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục lắm”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa
qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, MC Việt Thảo, người
được mệnh danh là đệ nhất MC tại hải ngoại đã giãi bày tâm sự của ông
suốt nhiều năm làm nghề.
MC Việt Thảo
Ông
nói: "Nói thật, hầu như trong các gia đình tới giờ phút này dù yêu
thích ca nhạc, phim ảnh đến đâu cũng không ai muốn con mình theo nghề
xướng ca vô loài. Tất nhiên không ai cấm cản được con cái nhưng đến tận
bây giờ cũng không ai thích cái nghề xướng ca vô loài.
Vì thế nên
trong thời gian làm MC, tôi gặp đủ thứ chuyện. Tôi yêu một người, thương
một người nhưng bị gia đình người đó cấm cản, không chấp nhận vì tôi
làm MC, làm xướng ca vô loài.
Người ta hay gọi anh luật sư này, chị bác sĩ kia nhưng toàn thấy gọi thằng MC Việt Thảo. Họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục lắm.
Có
một thời gian, tôi bỏ làm MC đến hai năm trời vì không muốn làm nữa.
Cho tới ngày anh Duy Khánh qua Mỹ và cũng là lần đầu tiên Ý Lan lên sân
khấu hát thì Ý Lan có tới bảo tôi "Anh Việt Thảo ơi, anh Duy Khánh mới
qua, nhờ anh làm MC giúp".
Khi
ấy tôi đang làm lồng tiếng, không hề muốn làm MC lại nhưng người ta nhờ
mình rồi làm sao từ chối được. Thế là tôi trở lại sân khấu làm MC tiếp.
Vì
thế tôi mới nói trong đời sống có nhiều mâu thuẫn lắm. Tôi làm MC đến
tận ngày hôm nay vì đam mê nhưng cũng từng bỏ nghề MC nhiều lần vì không
muốn làm.
Đã nhiều lần tôi chán nản, bỏ micro xuống vì không muốn
dẫn nữa. Nhiều người hỏi tôi có thích làm MC không, tôi nói không. Một
câu trả lời rất bạc bẽo và vô tình, hơi sốc.
Tôi làm MC 45 năm
nhưng nói thẳng là tôi không thích làm MC. Tôi làm MC vì ở trong hoàn
cảnh bắt buộc phải làm, và đã làm là phải làm đến nơi đến chốn.
Tôi
không thích làm MC vì không thích tiếng vỗ tay, không thích ánh đèn sân
khấu, không thích mặc quần áo đẹp. Nhất là tôi bụng bự, mặc quần áo đẹp
vào cũng xấu hoắc nên tôi không muốn, nhưng tôi vẫn phải làm vì ngày
mai người ta book show rồi.
Và đã làm là tôi phải làm cho đàng
hoàng, phải đam mê, phải sôi nổi, phải nhiệt tình. Trong suốt 45 năm
qua, tôi vô thế bắt buộc mà phải làm".
*********
"Quang Lê và Mai Thiên Vân trả nợ xong rồi nên thân thiết, từ mặt là mất tiền ngay"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa qua, ca sĩ Quang Lê và danh hài Thúy Nga đi ăn tại Mỹ thì bất ngờ gặp ca sĩ Mai Thiên Vân đang ngồi ăn.
Quang Lê
Thúy
Nga lập tức tiết lộ: "Tôi quay clip này để chứng minh cho mọi người
thấy Quang Lê và Mai Thiên Vân đã thân thiết lại, không xích mích nữa,
trả nợ xong rồi nên lại chơi thân thiết, cứ thử từ mặt nhau là mất tiền
ngay".
Bản thân Quang Lê cũng từng chia sẻ về lần giận nhau với
Mai Thiên Vân do bị hiểu lầm trong chuyện làm ăn. Theo đó, do hai người
cùng chuyển qua làm tour du lịch, ban đầu định làm chung nhưng sau đó
lại tách ra. Vì một số hiểu lầm nên Mai Thiên Vân đã giận Quang Lê nhưng
sau này lại bỏ qua, làm lành với nhau.
Tiếp đó, cả ba cùng ăn
uống vui vẻ. Sau khi ăn xong, một người bạn của Thúy Nga bất ngờ đi trả
tiền trước, khiến Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, tôi đang định quay khoảnh
khắc Quang Lê đi trả tiền thì bạn tôi đã trả hết rồi, đãi hết mọi
người. Quang Lê bảo muốn mời mọi người bữa hôm nay, vậy mà bạn tôi lại
trả hết.
Mai Thiên Vân
Trời
ơi, đúng là không ai ăn được tiền của Quang Lê một đồng nào. Ngày xưa
có anh Chí Tài nổi tiếng không ai ăn được tiền của anh ấy, giờ tới lượt
Quang Lê không ai ăn được tiền".
Quang Lê nghe vậy vội thanh minh:
"Trời ơi, Thúy Nga nói vậy oan cho tôi quá. Thúy Nga hỏi mọi người xem
tôi xởi lởi cỡ nào. Đã từng có lần tôi cầm một nghìn đô la tặng một chú
MC. Tôi phóng khoáng chứ không hề ki bo".
Nói rồi, Quang Lê còn
xin chủ quán tặng mình ly nước cam và chủ quán đồng ý. Thúy Nga chứng
kiến liền khẳng định: "Thấy chưa tôi đã nói rồi, không ai ăn được một
đồng của Quang Lê".
Tuy nhiên, Quang Lê cũng biết ý. Vì được chủ
quán tặng một ly nước cam nên anh đã đứng lên hát tặng cả quán một bài
hát. Trước khi hát, Quang Lê còn lịch sự hỏi khách khứa xung quanh xem
mình có làm phiền tới họ hay không.
Anh nói: "Cháu có làm phiền chú không? Cháu thấy chú đang ăn, cháu sợ quá! Chú vừa ăn vừa nghe cháu hát nhé".
Nói rồi, Quang Lê cất giọng hát một bài Bolero vô cùng ngọt ngào, mùi mẫn.
************
Chồng 2 của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là ai?
Tám Tám
3–4 minutes
Ca
sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa kết hôn lần 2 với doanh nhân Đỗ Trung Thành
tại Mỹ sau 2 năm tìm hiểu. Lễ cưới được tổ chức giản dị, ấm cúng tại Mỹ.
Họ giữ kín chuyện tình suốt thời gian qua, chỉ công bố khi con trai
chung tròn 1 tháng tuổi và cũng là dịp sinh nhật nữ ca sĩ.
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gọi chồng là "món quà thiêng liêng". Vậy chồng 2 của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là ai?
Báo
Vietnamnet đăng tin, nữ ca sĩ và chồng vốn là bạn từ thuở nhỏ. Cả hai
cùng học âm nhạc đến nay đã hơn 30 năm. Từ tình bạn, họ dần trở thành
tình yêu rồi vợ chồng.
Cả hai đồng điệu trong suy nghĩ và coi nhau
như tri kỷ. Chồng Nguyễn Hồng Nhung có mối quan hệ khá thân thiết với
nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Huy MC...
Nguyễn Hồng Nhung và chồng 2 - doanh nhân Đỗ Trung Thành.
Cả 2 chính thức yêu nhau 2 năm trước và hiện có 1 cậu con trai chung vừa tròn 1 tháng tuổi.
Doanh nhân Đỗ Trung Thành năm nay 48 tuổi. Báo Vnexpress
đưa tin, Đỗ Trung Thành vốn là người yêu cũ của nữ ca sĩ. Anh chứng
kiến những biến cố trong cuộc sống cá nhân của Nguyễn Hồng Nhung và vẫn ở
bên cạnh, sẵn sàng dang tay khi cô yếu đuối.
Nữ ca sĩ 44 tuổi nói trên báo Vnexpresss: “Anh
đến xoa dịu nhiều cô đơn, tổn thương trong tôi sau 2 lần đổ vỡ tình
cảm, Bạn trai mang cho tôi cảm giác bình yên để mỗi khi nghĩ về nhau,
tôi luôn thấy xứng đáng vì chịu mở lòng”.
Cũng theo lời nữ ca
sĩ thì chồng 2 là người hiểu biết, thông minh, hài hước. Tuy hoạt động
trong lĩnh vực kinh doanh nhưng am hiểu âm nhạc. Họ có chung cậu con
trai giờ được 1 tháng tuổi.
Trước khi kết hôn lần 2, Nguyễn Hồng
Nhung từng có 2 con riêng với 2 người đàn ông. Con trai lớn 13 tuổi, là
kết quả của cuộc hôn nhân với Quý Nguyễn - em trai Trizzie Phương Trinh.
Con gái 6 tuổi là kết quả một mối tình sau đó với doanh nhân Minh Quân
nhưng không làm đám cưới.
Cặp đôi vừa tổ chức lễ cưới ấm cúng tại Mỹ.
2 người là bạn tri kỷ trước khi tiến tới hôn nhân.
Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyễn Hồng Nhung đã phát hành nhiều album như Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình, Love Song - Mộc.
Cuộc
sống hiện tại của cô ở Mỹ tương đối thoải mái với biệt thự rộng lớn. Ở
tuổi 44, sau nhiều thăng trầm, Nguyễn Hồng Nhung tìm thấy bình yên trong
cuộc hôn nhân thứ 2.
***********
Thủ đoạn tiêu diệt chướng ngại của gã cảnh sát cuồng ghen
8–10 minutes
MỹMột
nhân viên khảo sát đất đai tinh mắt phát hiện hai bàn chân trần nhô lên
khỏi lớp tuyết dày giữa rừng ở khu vực Deep Gap, Bắc Carolina vào ngày
7/1/1994.
Tại hiện trường, Cảnh sát hạt Watauga tìm thấy
thi thể khỏa thân của người đàn ông đã nằm đó một thời gian. Trên người
nạn nhân chỉ có một chiếc nhẫn hình thiên nga và một chiếc đồng hồ.
Nguyên nhân tử vong được xác định là vết thương do súng bắn vào thái
dương trái và bên phải cổ.
Nạn nhân được xác định là Victor
Gunnarsson, 40 tuổi, quốc tịch Thụy Điển. Theo người bạn tên Daniel
Johansson, Victor thông thạo nhiều ngôn ngữ và thích chu du khắp thế
giới. Anh chuyển đến Mỹ khoảng một năm trước, coi nơi này như một vùng
đất của cơ hội và muốn sống "Giấc mơ Mỹ".
Hai án mạng liên tiếp
Ngày
23/11/1993, Victor gặp Kay Weden, là mẹ đơn thân và giáo viên tiếng
Anh, thông qua một người bạn tại quán cà phê địa phương. Hai người lập
tức bị cuốn hút và bắt đầu làm quen.
Ngày 3/12/1993, Victor nhận
lời mời đến nhà ăn tối cùng Kay và mẹ cô, bà Catherine Miller, góa phụ
77 tuổi. Kay cho biết họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Sau
đó, cặp đôi lên kế hoạch cùng đi mua cây thông Noel, nhưng Victor không
bao giờ xuất hiện. Ngày 5/12/1993, Kay và một người bạn ghé qua căn hộ
của Victor nhưng không thấy ai ở đó. Điều kỳ lạ là cửa hé mở dù trời
lạnh.
Kay nghĩ Victor đã đơn phương chấm dứt mối tình mới chớm nở
giữa họ, không biết rằng ở Thụy Điển, Daniel và bố mẹ Victor đang ngày
càng lo lắng khi không thể liên lạc được với anh này.
"Tôi bị tổn thương. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc", Kay nói.
Victor Gunnarsson được Kay Weden ca ngợi là "người đàn ông đẹp trai nhất từng thấy". Ảnh: Salisbury Post
Cảm
giác buồn bã vì bị từ chối giảm bớt khi vào ngày 9/12, sếp của bà
Catherine đến trường học tìm Kay vì không thể liên lạc được với bà.
Không
lâu sau, cảnh sát phá cửa nhà bà Catherine và phát hiện thi thể bà dựa
vào tủ lạnh trong bếp, người bê bết máu. Những hạt đậu trên bếp cho thấy
bà bị sát hại vào khoảng giờ ăn tối hôm trước.
Theo kết quả khám
nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do hai phát đạn vào đầu, từ một khẩu
súng cỡ nòng .38. Đồ trang sức và súng của bà Catherine vẫn còn nguyên
tại chỗ. Bàn bị lật đổ và ngăn kéo bị lục tung dường như là một "nỗ lực
thất bại" trong việc dàn dựng hiện trường thành một vụ cướp.
Bàng
hoàng trước việc mẹ bị sát hại, Kay không hề liên hệ thảm kịch này với
sự vắng mặt đột ngột của Victor vài ngày trước đó. Cô không nói với cảnh
sát về việc Victor mất tích, dù sao cả hai mới hẹn hò vài lần.
Kẻ đe dọa bí ẩn
Các điều tra viên ban đầu dồn sự chú ý vào con trai của Kay, Jason Weden.
Trong
vài tuần trước khi bà Catherine bị hại, một người không rõ danh tính đã
khiến gia đình Weden vô cùng lo sợ khi cáo buộc Jason nợ hàng nghìn USD
tiền mua ma túy. Kẻ được cho là tay buôn ma túy này liên tục đe dọa
Jason bằng cách dùng sơn đỏ viết lời chửi bới trên cửa gara, gửi lời đe
dọa được ghi âm qua điện thoại và những lá thư bạo lực. Kẻ nào đó thậm
chí đã bắn một phát súng vào nhà Weden.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn
nhiều lần, Jason thừa nhận có sử dụng cần sa, nhưng không nợ tiền ai,
không biết ai đã gửi thư đe dọa hay bắn vào nhà. Mẹ con Kay và Jason đều
có bằng chứng ngoại phạm được xác minh, không bị coi là nghi phạm trong
vụ giết bà Catherine.
Xe cảnh sát và người dân vây quanh nhà Catherine Miller, nơi phát hiện thi thể bà vào ngày 10/12/1993. Ảnh: Salisbury Post
Mặt
khác, các điều tra viên phát hiện Kay từng đính hôn với Lamont Claxton
"LC" Underwood, một cảnh sát kỳ cựu có thâm niên gần 20 năm của Sở Cảnh
sát thành phố Salisbury. Kay mô tả bạn trai cũ luôn nghi ngờ từng hành
động của cô, khiến cô phải chia tay vào mùa hè 1992.
Cáo buộc ám sát Thủ tướng Thụy Điển
Việc
nhận dạng thi thể của Victor được báo chí Thụy Điển đưa tin vào đầu năm
1994, trở thành câu chuyện giật gân. Hầu hết người dân ở Bắc Carolina
không hề hay biết rằng tại Stockholm, Victor từng là nghi phạm trong vụ
ám sát Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme gây chấn động vào ngày 28/2/1986.
Ông
Olof và vợ bị một tay súng đơn độc bắn khi đang rời khỏi rạp chiếu phim
tại khu phố cổ Stockholm, khiến Thủ tướng tử vong còn người vợ bị
thương.
Tên của Victor, khi đó 33 tuổi, được nhắc đến trong các
cuộc thẩm vấn căng thẳng, được mô tả là "một trong những kẻ thù ghét
Olof Palme", sau đó bị phát hiện giữ tài liệu chống đối ông Olof trong
nhà. Sau ba năm bị giám sát và thẩm vấn gắt gao, Victor mới được xác
minh có bằng chứng ngoại phạm vào tối xảy ra án mạng.
Victor tìm đường đến Bắc Carolina sau khi rời Thụy Điển để thoát khỏi sự giám sát, nhưng cuối cùng mất mạng trong rừng.
Nhà
chức trách băn khoăn liệu có phải một "sát thủ Thụy Điển" đã gây ra cái
chết của Victor hay không. Nhưng khi nói đến mối liên hệ giữa Victor và
bà Catherine, điều tra viên cho biết Kay là "mẫu số chung".
Gã bạn trai cũ ghen tuông
Theo
Kay, lần cuối cùng cô gặp Victor là khi ăn tối vào ngày 3/12/1993, bà
Catherine cũng có mặt để gặp bạn trai mới của con gái. Trong thời gian
này, Lamont được nhìn thấy lái xe ngang qua.
Lamont "cực kỳ ghen
tuông" và "muốn tái hợp" với Kay. Bà Catherine được cho là đã thúc giục
con gái xin lệnh cấm Lamont tiếp cận.
Ba người vợ cũ của Lamont
nói với cảnh sát rằng anh ta "rất chiếm hữu, hay ghen tuông, có thể trở
nên rất kiểm soát và hung bạo". Lamont bị cáo buộc đã đánh đập một trong
những người vợ đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tối
3/12/1993, buổi tối cuối cùng Victor được nhìn thấy còn sống, Lamont
khai rằng đi hẹn hò với một phụ nữ địa phương. Nhưng người phụ nữ khai
với nhà chức trách rằng Lamont đã bịa chuyện phải ghé qua nhà một người
bạn cảnh sát để điều tra cáo buộc ngoại tình của vợ người này.
Sau
đó, nhà chức trách biết được rằng Lamont thực ra đã lái xe ngang qua
nhà Weden trong lúc Victor đến thăm và ghi lại biển số xe của "tình
địch".
Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, cảnh sát không có bằng
chứng xác thực để buộc tội Lamont liên quan đến hai vụ giết người. Ngay
cả việc khám nghiệm pháp y xe của Lamont cũng không có kết quả.
Những cuộc gọi đe dọa giúp phá án
Khoảng
một năm sau hai án mạng, để thu thập manh mối, chính quyền đã công bố
các cuộc gọi đe dọa của "tay buôn ma túy" gửi đến nhà Weden với hy vọng
có người nhận ra giọng nói. Biện pháp này đã thành công khi một nhân
viên quản chế nhận ra giọng nói đó là của nhân viên cửa hàng tiện lợi
Rex Keller.
Rex thừa nhận Lamont đã nhờ anh ta gọi điện thoại, với
mục đích đánh lạc hướng các điều tra viên. Sau đó, các chuyên gia pháp y
kiểm tra lại thảm lót cốp xe của Lamont, và lần này, họ tìm thấy tóc
của Victor.
Tháng 10/1995, Lamont bị buộc tội giết người cấp độ
một và bắt cóc cấp độ một liên quan đến vụ sát hại Victor. Các công tố
viên tin rằng anh ta cũng chịu trách nhiệm cho vụ sát hại bà Catherine
và đề nghị mức án tử hình.
Lamont Claxton "LC" Underwood bị bắt năm 1995. Ảnh: Oxygen
Bên
công tố cho rằng Lamont không thể chấp nhận mối quan hệ với Kay tan vỡ
và ghen điên cuồng với Victor. "Anh ta cảm thấy bà Catherine và cả
Victor đều là trở ngại. Vì vậy, họ phải bị tiêu diệt", công tố viên nói.
Trong
phiên tòa xét xử vụ giết người vào năm 1997, công tố viên cáo buộc
Lamont đã đến nhà Victor, bắt cóc, nhét nạn nhân vào cốp xe và bắn chết
sau khi ép vào rừng. Kinh nghiệm dày dạn trong ngành thực thi pháp luật
được cho là lý do khiến Lamont lột sạch quần áo của Victor. Công tố viên
tin rằng đó cũng là lý do Lamont dàn dựng hiện trường của bà Catherine
giống một vụ cướp bất thành, nhưng anh ta chưa bao giờ bị buộc tội giết
người trong vụ án này.
Kay cho biết "chưa bao giờ hạnh phúc" như ngày 24/7/1997, khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Lamont có tội giết Victor.
Lamont
bị tuyên án tù chung thân về tội giết người và 40 năm tù về tội bắt
cóc. Sau 21 năm thụ án, Lamont chết trong tù vào năm 2018, ở tuổi 67.
Vụ ám sát Thủ tướng Olof Palme vẫn còn là bí ẩn.
TuệAnh (theo Oxygen)
************
Giọng ca 'Pretty Little Baby' qua đời
5–6 minutes
Connie Francis - nổi tiếng với hit "Pretty Little Baby" với hơn 27 tỷ lượt xem trên TikTok - qua đời ở tuổi 87.
Theo People, bạn thân của nghệ sĩ - ông Ron Roberts, chủ tịch hãng thu Concetta Records - xác nhận tin buồn trên Facebook sáng
17/7. "Với trái tim nặng trĩu niềm đau, tôi xin thông báo người bạn
thân yêu Connie Francis đã ra đi đêm qua. Tôi biết Connie sẽ đồng ý để
khán giả là những người đầu tiên biết tin. Chúng tôi sẽ cập nhật thông
tin chi tiết sau".
Ca sĩ qua đời sau hai tuần truyền thông Mỹ đưa tin bà phải nhập viện do chịu "một cơn đau dữ dội". Hôm 2/7, bà đăng bài trên Facebook,
cho biết "trở lại bệnh viện", trải qua nhiều cuộc xét nghiệm để xác
định nguyên nhân. Dịp Quốc khánh Mỹ 4/7, bà cập nhật tình hình, nói cảm
thấy khỏe hơn sau một giấc ngủ ngon.
Bản audio "Pretty Little Baby". Video: YouTube Connie Francis - Official
Theo NY Post, dù ca sĩ nghỉ hưu từ năm 2018, sáng tác Pretty Little Baby bà từng thu âm cách đây hơn 60 năm gây sốt trở lại vài tháng gần đây. Bài hát thuộc album Connie Francis Sings 'Second Hand Love' & Other Hits, ra mắt năm 1962.
Tính đến tháng 6, có hơn 17 triệu video dùng bài hát này làm nhạc nền TikTok,
đạt hơn 27 tỷ lượt xem toàn cầu. Nhiều người nổi tiếng như chị em ngôi
sao truyền hình Kim Kardashian và Kylie Jenner cũng sử dụng ca khúc này.
Tháng 5, tác phẩm lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng nhạc Spotify toàn cầu và Mỹ.
Kylie Jenner và con gái hát theo lời bài hát "Pretty Little Baby". Video: TikTok Kylie Jenner
Hôm
7/6, Connie Francis đăng video cảm ơn người dùng nền tảng giúp nhạc
phẩm sống lại. "Tôi vô cùng kinh ngạc và phấn khích trước sự bùng nổ của
bản thu Pretty Little Baby năm 1962 lan rộng toàn thế giới.
Thật choáng ngợp khi nghĩ ca khúc từng thu cách đây 63 năm lại thu hút
nhiều thế hệ người nghe mới", bà nói.
Trong thông cáo báo chí gần đây, ông Tracy Gardner - giám đốc phát triển mảng kinh doanh nhạc của TikTok
- nhận xét sự lan tỏa của bản nhạc là "ví dụ về sức mạnh của việc khám
phá âm nhạc" trên mạng xã hội. Ông bổ sung: "Nhờ cộng đồng TikTok,
bài hát ít người biết từ những năm 1960 được hồi sinh, cũng như quảng
bá bà Connie Francis cùng di sản đồ sộ của bà đến lớp khán giả mới, cả
trong và ngoài nền tảng".
Danh
ca Connie Francis và CEO Bruce Resnikkoff của công ty phân phối nhạc
Universal Music Enterprises bên cạnh bằng khen thành tích của "Pretty
Little Baby" trên TikTok. Ảnh: Erick Quituizaca
Connie
Francis sinh năm 1937 tại New Jersey, tên thật là Concetta Franconero.
Bà là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất hai thập niên 1950,1960 -
cùng thời "ông hoàng nhạc rock and roll" Elvis Presley và danh ca Brenda
Lee. Bà có nhiều đĩa đơn gây tiếng vang như Who's Sorry Now, My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are và Don't Break The Heart That Loves You. Năm 1960, Connie Francis trở thành nữ ca sĩ đầu tiên có ca khúc vào bảng xếp hạng Billboard 100 với hit Everybody's Somebody's Fool.
Theo People,
tên tuổi của bà vượt ngoài nước Mỹ, một phần nhờ hát lại nhạc của mình
bằng nhiều ngôn ngữ. Danh ca cũng góp mặt trong một số bộ phim như Where the Boys Are (1960)
thuộc thể loại hài lãng mạn dành cho thiếu niên. Cuối những năm 1960,
con đường phát triển của bà chững lại do ngành công nghiệp âm nhạc thay
đổi.
Những năm sau đó, bà đối mặt một loạt bi kịch. Năm 1974, nghệ
sĩ bị cưỡng hiếp trong phòng khách sạn ở Long Island. Ba năm sau, bà bị
mất giọng sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật mũi. Năm 1977, anh trai
của ca sĩ bị mafia sát hại.
Cùng năm 1977, sự nghiệp của Connie
Francis khởi sắc nhưng vẫn bị cản trở do tinh thần bất ổn. Cha của danh
ca nhiều lần đưa con gái vào bệnh viện tâm thần. Năm 1984, bà sống sót
sau khi cố gắng tự tử, sau đó ra mắt hồi ký đầu tay - Who's Sorry Now?.
Trò chuyện với Village Voice năm
2011, bà nói: "Trong các năm 1980, tôi từng bị ép vào nhà thương điên
17 lần suốt 9 năm sống ở năm bang. Tôi bị chẩn đoán nhầm mắc rối loạn
lưỡng cực, chứng giảm chú ý (ADD) và rối loạn tăng động giảm chú ý
(ADHD) và một số bệnh khác mà giới khoa học chưa từng nghe đến. Vài năm
sau, tôi được phát hiện bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) sau
khi trải qua loạt sự kiện kinh hoàng trong đời".
Suốt cuộc đời, bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội. People cho
biết bà từng hợp tác chính quyền cựu tổng thống Ronald Reagan trong một
nhiệm vụ chống tội phạm bạo lực, thường xuyên lên tiếng bảo vệ quyền
lợi nạn nhân bị hiếp dâm. Năm 2010, bà kết hợp tổ chức Mental Health
America, giúp công chúng nâng cao hiểu biết về tác động của sang chấn
tâm lý và phương pháp điều trị. Năm 2017, bà phát hành hồi ký thứ hai - Among My Souvenirs.
Về
đời tư, bà từng yêu ca sĩ Bobby Darin khi mới vào nghề nhưng bị cha
ngăn cản. Ông qua đời năm 37 tuổi, được bà xem là tình yêu của đời mình,
theo lời danh ca kể với People năm 1984. Bà trải qua bốn cuộc
hôn nhân nhưng chỉ có một người con nuôi tên Joseph Garzilli Jr. Trong
một cuộc phỏng vấn năm 2017, nghệ sĩ từng nói không muốn được nhớ đến
qua "những đỉnh cao đã đạt được" thay vào đó là "những vực sâu từng đi
qua".
Phương Thảo (theo People)
************
Người lạ cứu rỗi cuộc đời cô gái bị gia đình chối bỏ
Trung QuốcSau
tai nạn giao thông năm 2004, Song Yuwei trở thành người thực vật, bố mẹ
cô đến thăm để lại 3.000 tệ và một lá thư từ biệt, rồi lặng lẽ ra về.
Xiang
Juxiang, y tá bệnh viện huyện Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, được phân công
chăm sóc nữ bệnh nhân 20 tuổi này, không thể tin cha mẹ có thể bỏ rơi
con. Dù cô gái không nhận thức được gì, bà vẫn kiên trì thay tã, lật
người, tắm rửa và xoa bóp hàng ngày. "Tôi nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt, cha
mẹ cô ấy sẽ quay lại đón con", bà kể.
Nhưng sự chờ đợi kéo dài suốt hơn mười năm.
Sau
ba tháng hôn mê, Song Yuwei tỉnh lại với nửa thân dưới bị liệt, ngôn
ngữ rối loạn và trí nhớ gần như trắng xóa. Tình cảm gắn bó khi chăm sóc
Song hàng ngày, bà Xiang không nỡ để cô gái chịu cảnh bị bỏ rơi lần nữa.
Song Yuwei (trái) và Xiang Juxiang (phải). Ảnh: QQ
Năm
2007, chồng bà bất ngờ đột quỵ, nằm liệt một chỗ. Không thể bỏ mặc ai,
bà Xiang đưa Song về sống cùng nhà để tiện chăm sóc. Căn nhà nhỏ nghèo
khó nay gánh thêm hai bệnh nhân.
Vì không đủ tiền, bà dùng vải
quấn làm tã cho hai người, nhiều khi phải mang chăn ra bến sông giặt
bằng tay. Mùa đông, nước lạnh cắt da. Một lần, bà trượt ngã trên băng,
đau đến không đứng dậy nổi, nhưng cũng không dám đến bệnh viện vì sợ tốn
tiền.
Khi nghe nói châm cứu có thể giúp người liệt phục hồi, bà
nhờ cha, một bác sĩ đông y địa phương, dạy nghề. Nhưng bà chưa từng đi
học, không biết chữ, mắt lại kém. Để luyện tập, bà tự lấy kim châm vào
tay mình, dò từng huyệt, thử độ sâu, chịu đựng từng vết bầm tím. "Tôi
không dám châm vào con bé khi chưa tự thử trước trên chính cơ thể mình",
bà nói.
Sau nhiều tháng kiên trì vừa học vừa đau, bà Xiang bắt
đầu tự tin châm cứu cho Song. "Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có
mẹ", bà nói.
Mỗi sáng, bà dậy từ tinh mơ, ra đồng chăm vườn rau
nhỏ vừa để nhà ăn, vừa bán góp thêm vào tiền mua thuốc, băng gạc. Có
thời điểm kiệt quệ, bà đành gửi Song vào trại trẻ mồ côi. Nhưng chỉ một
lần đến thăm, khi cô gái ôm lấy bà gọi: "Mẹ ơi", bà đã bật khóc và đưa
con về lại.
Năm 2009, bà Xiang chính thức ký giấy nhận nuôi Song Yuwei tại Cục Dân chính, trở thành mẹ hợp pháp.
Nhờ
mẹ nuôi chăm sóc tận tụy, cô gái từng được chẩn đoán sống thực vật dần
biết nói, đọc sách, tự ăn và chậm rãi đi lại. Ký ức sau tai nạn gần như
mất hết, Song chỉ nhớ mình từng là giáo viên, quê ở Hắc Long Giang phủ
đầy tuyết. Nhưng cô luôn nhớ từng món ăn mẹ nấu, từng lần mẹ nhặt được
sách cũ và để dành cho cô đọc.
Xiang chăm sóc cho con gái nuôi khi con khi cô chưa được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Ảnh: QQ
"Khi
con bé nói ‘Mẹ ơi, con yêu mẹ mãi mãi’, tôi như thấy mọi cực nhọc đời
mình đã được đền đáp", Xiang Juxiang kể, đôi tay gầy gò khẽ vuốt má con
gái.
Nhưng biến cố không dừng lại. Năm 2016, chồng bà qua đời. Năm
2018, con trai út phát bệnh thần kinh còn bà được chẩn đoán mắc bệnh
phổi. Những cú sốc tinh thần và hàng chục năm lao lực khiến sức khỏe cạn
kiệt, đầu năm 2021, bà đồng ý để Song vào trung tâm bảo trợ xã hội,
dưới sự sắp xếp của chính quyền.
Nhưng mỗi khi cơn đau dịu bớt, bà
lại đạp xe đến thăm con, mang theo thức ăn ngon, quần áo, cùng con dạo
quanh viện, ngắm cỏ mọc, chim bay, hoàng hôn lặng lẽ rơi xuống núi đồi.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?