Những
bức hình thời trẻ của Gisele Bundchen - siêu mẫu giàu nhất thế giới -
được các tạp chí thời trang Mỹ đăng tải nhân sinh nhật cô.
Ở tuổi 19, Gisele Bundchen catwalk trong show Xuân Hè 1999 của Chloé do Karl Lagerfeld thực hiện. Ảnh: Gamma-Rapho/CR Fashion Book
Siêu mẫu bước sang tuổi 45 bên ba con và bạn trai Joaquim Valente tại nhà riêng ở Mỹ hôm 20/7. Dịp này, các ấn bản Vogue, Elle ở nhiều quốc giathực hiện bộ ảnh hoặc chia sẻ những bức hình thời trẻ để vinh danh siêu mẫu biểu tượng đầu thập niên 2000.
Gisele Bundchen trong bộ ảnh Saison Sensationen của Vogue Đức do nhiếp ảnh gia Michel Comte thực hiện tháng 7/1998. Ảnh: Vogue
Siêu
mẫu sinh năm 1980 ở Três de Maio, Rio Grande do Sul (Brazil). Thời còn
đi học, Gisele khao khát trở thành một vận động viên bóng chuyền. Năm
1993, khi đến chơi ở Rio de Janeiro, cô được công ty Elite Model
Management phát hiện tại một trung tâm mua sắm và quyết định chuyển đến
São Paulo năm 1995 để bắt đầu sự nghiệp người mẫu.
Thời
mới bước chân vào làng mốt, cô gây ấn tượng với khuôn mặt trái xoan,
sống mũi cao và khuôn miệng rộng. Người mẫu thông thạo tiếng Bồ Đào Nha
bản địa, tiếng Anh, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Ảnh: Vogue
Khuôn
mặt đẹp, hình thể lý tưởng với chiều cao 1,8 m, số đo 89-59-89 cm,
nhưng Gisele casting thất bại tới 42 lần ở London. Cho tới khi Alexander
McQueen phát hiện ra và chọn cô trình diễn cho show Xuân Hè 1998, tên
tuổi của cô mới tỏa sáng. Gisele nhanh chóng được nhiều nhà mốt săn đón
như Missoni, Chloé, Dolce & Gabbana, Valentino, Gianfranco Ferré,
Ralph Lauren, Versace. Ảnh: Instagram giselebundchenonline
Gisele Bundchen diễn cho Victoria's Secret từ năm 1999 đến 2006. Video: VS
Năm 1999, Vogue Mỹ
gọi cô là "đại diện cho sự trở lại của người mẫu gợi cảm", chấm dứt
thời đại heroin chic (người mẫu siêu gầy), mời cô làm gương mặt trang
bìa. Ảnh: Vogue
Gisele Bundchen giành giải Người mẫu của năm tạp chí VH1, Vogue năm 1999. Ảnh: Elle
Cô catwalk trong show Haute Couture Thu 1999 của Valentino. Ảnh: Harper's Bazaar
Vẻ đẹp tuổi 19 của siêu mẫu trên tạp chí Elle. Ảnh: Elle
Năm
2000, cô lần đầu trình diễn cho Victoria's Secret với vai trò là thiên
thần. Giai đoạn này, Gisele Bundchen đã được coi là người mẫu quyền lực
nhất của làng thời trang, với mức thù lao trung bình 7.000 USD (hơn 183
triệu đồng) một giờ.
Cùng năm, bách khoa toàn thư trực tuyến về người mẫu của Vogue mô tả Gisele là người mẫu nóng bỏng nhất thế giới và gọi cô là "quả bom sex Brazil". Ảnh: Elle
Cô trở thành người mẫu thứ tư xuất hiện trên trang bìa Rolling Stone sau khi được tạp chí này vinh danh "Cô gái đẹp nhất thế giới" năm 2000. Ảnh: Elle
Từ
năm 2004 đến nay, cô thuộc danh sách những người mẫu được trả lương cao
nhất thế giới, là một trong những siêu mẫu thành công nhất mọi thời.
Theo Forbes, nhiều năm nay, cô vẫn giữ vững vị trí siêu mẫu giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng 400 triệu USD.
Cô
từng hẹn hò tài tử Leonardo DiCaprio năm 2000-2005. Cô trải qua một đời
chồng với vận động viên bóng bầu dục Tom Brady (2009-2022) và có hai
con chung. Tháng 2, cô sinh con với bạn trai - huấn luyện viên võ thuật
Joaquim Valente. Ảnh: Elle
Sao Mai
**************
Kẻ vũ phu đẩy hai con trai vào đường tù tội
7–9 minutes
MỹSau
khi ngược đãi những người vợ khiến họ phải tìm cách thoát thân, Lloyd
Barrus chuyển hướng "tẩy não" 2 con trai chống đối chính quyền, gây ra
hai cuộc đấu súng kinh hoàng.
Từng là người truyền giáo
của đạo Mormon, Lloyd Barrus thu hút người vợ đầu tên Tracy khi họ gặp
nhau ở nhà thờ tại bang Idaho. Sau khi kết hôn, Lloyd làm nghề xây dựng,
gánh vác vai trò trụ cột gia đình, còn Tracy ở nhà chăm 2 con trai
Marshall và Jeffrey.
Cuộc sống vốn yên bình của gia đình nhỏ dần
biến thành "địa ngục bạo lực" khi Lloyd bắt đầu biến mất khỏi nhà vì
những cuộc họp "bí mật" và tỏ thái độ hằn học với chính quyền.
Tracy
kể: "Nếu tôi không làm đúng những gì được bảo, hình phạt của tôi sẽ là
bị cưỡng hiếp. Có lần anh ta lấy súng dí vào thái dương tôi rồi bóp cò,
phải đến khi nghe tiếng 'cạch' tôi mới nhận ra súng chưa lên đạn".
Quá
kinh hãi, Tracy nhận ra rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân bạo hành này
thì có thể dẫn đến cái chết. Cô đưa ra quyết định khó khăn là ly hôn với
Lloyd, bất chấp niềm tin tôn giáo.
Thỏa thuận ly hôn của cặp đôi
ghi rõ họ sẽ chia sẻ quyền nuôi hai con trai. Nhưng sau khi Tracy đưa
Marshall và Jeffrey đến nhà hàng xóm nhờ trông giúp vào cuối tuần để có
thời gian giải tỏa căng thẳng, Lloyd đã bắt cóc hai đứa trẻ đưa đến
Washington, cách đó hàng trăm dặm.
Người vợ thứ hai bỏ trốn
Trong
khi Tracy cùng luật sư cố gắng tìm cách giành lại con, Lloyd gặp gỡ
Debra Del Bosque - bà mẹ hai con mới ly hôn, tại nhà thờ Mormon.
Debra
mô tả Lloyd là "người đàn ông tốt" có nhiều điểm tương đồng, hòa hợp
với cô. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn và cùng chuyển đến bang Alaska. Gia
đình mới của họ có thêm ba đứa trẻ nữa.
Tuy nhiên, giống cuộc hôn
nhân đầu tiên của Lloyd, Debra nhanh chóng phát hiện chồng có những cuộc
họp bí mật với hàng xóm, từ chối nộp thuế và biến mất trong nhiều ngày
để thực hiện điều anh ta gọi là "nhiệm vụ CIA".
Cuộc hôn nhân cũng
đầy rẫy bạo lực. Debra kể rằng sau khi Lloyd bắn vào đầu một chú chó
con của hàng xóm một cách vô cảm, cô quyết định đã đến lúc chạy trốn.
Một giám mục Mormon đã cải trang để mua vé máy bay tại sân bay, giúp
Debra bí mật bỏ trốn cùng các con, nhưng cô phải bỏ lại Marshall và
Jeffrey.
Ở lại Alaska với bố, hai cậu bé bị Lloyd tiêm nhiễm tư
tưởng chống chính phủ, dạy cách sử dụng vũ khí. Theo Tracy, chồng cũ đã
biến hai con thành "quái vật", cho chúng tập trận bắn súng và thuyết
phục chúng rằng sẽ có một cuộc chiến với chính phủ Mỹ.
Cuộc đối đầu 18 giờ với cảnh sát
Tháng
3/2000, Lloyd sống ở Idaho với bạn gái mới, tiếp tục đổ lỗi cho cảnh
sát và chính quyền về những bất hạnh trong cuộc đời mình. Khi bị cáo
buộc say rượu lái xe, thay vì ra tòa, Lloyd và bạn gái đã bỏ trốn cùng
con út Jeffrey, lúc này 20 tuổi.
Bộ ba đang lái xe trên xa lộ 95,
cách Las Vegas khoảng 100 km, thì bị một cảnh sát tuần tra yêu cầu dừng
xe vì chạy quá tốc độ. Viên cảnh sát nhìn thấy súng ống trong xe nên gọi
tiếp viện.
Nhưng ngay khi đội tiếp viện đến, Jeffrey phóng xe bỏ
chạy, nổ súng vào cảnh sát khiến lực lượng chức trách phải rượt đuổi với
tốc độ cao đến tận California.
Tại Thung lũng Chết, bộ ba bỏ lại
chiếc xe hỏng, chạy trốn vào sa mạc, đào một hầm trú ẩn tạm thời để ẩn
náu dù không có nước. Trong cuộc đối đầu kéo dài 18 giờ, Jeffrey đã bắn
hạ một chiếc trực thăng của Cảnh sát Tuần tra Đường bộ California, buộc
nó phải hạ cánh. Cuối cùng, bố con Lloyd ra đầu hàng.
Jeffrey thỏa thuận nhận tội và bị kết án 25 năm tù. Anh ta nói bị bố ép buộc tham gia phạm tội.
Lloyd
được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng nghiêm trọng và
được yêu cầu đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Ban đầu ông ta khẳng
định con trai là người nổ súng, sau đó cũng thỏa thuận nhận tội và bị
kết án 15 năm tù.
Âm mưu 'hành quyết' cảnh sát
Lloyd
được trả tự do vào ngày 3/1/2013 sau khi thụ án 13 năm. Thay vì vứt bỏ
quá khứ, ông ta lại sa đà vào mạng xã hội, đăng tải các tài liệu chống
chính phủ và ảnh chụp cảnh hành quyết.
Khi đó, con trai cả
Marshall, cũng có tiền án tiền sự, đã cai nghiện thành công và đang cố
gắng làm lại cuộc đời. Nhưng khi Lloyd đến tham gia chuyến cắm trại gia
đình ở bang Montana, Marshall nhanh chóng lên xe của bố, cùng uống rượu
và chỉ trích những người có chức quyền.
Hai bố con rời khu cắm trại trên chiếc Chevrolet Suburban màu trắng với thái độ hùng hổ.
2h
ngày 16/5/2017, cảnh sát Mason Moore của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt
Broadwater, bang Montana, lái xe tuần tra qua các doanh nghiệp địa
phương lần cuối trước khi kết thúc ca trực.
Dữ liệu video giám sát
cho thấy Mason lái xe ngang qua một trạm xăng mà bố con Lloyd và
Marshall đã dừng lại chỉ ít phút trước. Vài phút sau khi Mason rời đi,
cả hai lại được nhìn thấy lái xe cùng hướng với viên cảnh sát.
Chẳng
bao lâu sau, họ phóng qua Mason với tốc độ gần 160 km/h, thách thức
viên cảnh sát. Mason nhấn đèn ra hiệu cho chiếc Suburban dừng lại, nhưng
Lloyd vẫn tiếp tục tăng tốc trong tình huống kỳ lạ giống hệt như chuyến
đi của ông ta với con trai út nhiều năm trước.
Khi họ đang phóng
nhanh trên đường cao tốc, xe tuần tra của Mason bị trúng đạn nên phải
ngừng trả lời cuộc gọi của điều phối viên. Một cảnh sát giao thông được
gọi đến để hỗ trợ Mason, nhưng phát hiện xe tuần tra của anh dừng ở cột
mốc, cửa mở. Nam cảnh sát 42 tuổi đã tử vong bên trong. Chiếc xe bị bắn
thủng lỗ chỗ.
Cảnh sát đưa chiếc xe tuần tra của Mason Moore rời hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: KBZK
Theo
nhà chức trách, dữ liệu camera gắn trong xe cho thấy Mason đã phải vật
lộn để giữ mạng sống trong bốn phút sau khi trúng đạn. Nhưng sau đó hai
bố con Lloyd quay trở lại. Marshall ra khỏi xe và bắn 20 viên đạn bằng
súng trường bán tự động vào xe tuần tra, khiến Mason tử vong.
Cuộc đấu súng kinh hoàng
Các
cảnh sát khác bắt kịp hai bố con Lloyd cách hiện trường khoảng 80 km,
bắt đầu cuộc rượt đuổi nguy hiểm với tốc độ lên tới 225 km/h. Lloyd và
Marshall vừa đào tẩu vừa nã súng vào cảnh sát.
Tiếng súng từ hai
bố con liên tục làm hỏng các phương tiện của cảnh sát. "Đó là khoảnh
khắc đáng sợ nhất trong đời tôi", cảnh sát Rich O'Brien nhớ lại. Anh giơ
súng lên và bắn xuyên qua kính chắn gió phía trước để đáp trả.
Khi
chiếc Suburban dừng lại, Marshall nhảy ra khỏi xe và nổ súng thẳng vào
các sĩ quan ở cự ly gần cho đến khi trúng đạn ngã xuống đất. Lloyd tiếp
tục bắn đến khi khẩu súng lục văng khỏi tay và bị bắt giữ.
Cuộc rượt đuổi khiến Marshall, 38 tuổi, thiệt mạng. Trong khi đó, công tố viên phải mất nhiều năm để đưa Lloyd ra tòa.
Các
luật sư bào chữa lập luận rằng Lloyd nên ở trong bệnh viện tâm thần vì
mắc chứng rối loạn hoang tưởng và không thể nhận thức được hành vi phạm
tội của mình vào thời điểm gây án.
Lloyd Barrus bị cảnh sát dẫn đi sau khi nghe tuyên án, năm 2022. Ảnh: Montana Standard
Phiên
tòa xét xử Lloyd bị trì hoãn do ban đầu công tố viên đề nghị mức án tử
hình, nhưng ông ta được xác định là không đủ năng lực để hầu tòa. Thẩm
phán đã ra lệnh tiêm thuốc chống loạn thần cho Lloyd vì ông ta từ chối
dùng thuốc điều trị chứng rối loạn hoang tưởng. Tòa án Tối cao bang
Montana giữ nguyên lệnh bắt buộc dùng thuốc vào tháng 1/2020.
Công
tố viên cáo buộc Lloyd cực kỳ căm ghét chính phủ và đã "hành quyết" sĩ
quan Mason vì anh mặc cảnh phục. Nhiều bằng chứng cho thấy hai bố con
Lloyd đã nói về việc sẽ thực hiện một "nhiệm vụ tự sát" với các thành
viên trong gia đình trước vụ nổ súng.
Năm 2021, Lloyd, 65 tuổi, bị
bồi thẩm đoàn kết tội cố ý giết Mason và mưu sát một số cảnh sát khác.
Tháng 4/2022, ông ta bị tuyên ba án tù chung thân không được ân xá.
TuệAnh (theo Oxygen, NBC)
************
Nở
rộ chiêu lừa đảo mới trên thị trường bất động sản đang dư thừa hơn 60
triệu căn nhà, một số ngân hàng biết nhưng nhắm mắt làm ngơ
Y Vân
5–6 minutes
Khi
Li Qing quyết định bán căn hộ của mình ở thành phố Quế Lâm (Trung
Quốc), một đại lý bất động sản đã đưa ra đề nghị hấp dẫn: bán nhanh với
giá 900.000 nhân dân tệ (NDT), kèm cam kết thanh toán trọn gói, không
rắc rối. Bà chỉ cần đồng ý với một vài điều kiện bất thường và phải ký 2
hợp đồng mua bán riêng biệt.
Thỏa thuận được ký kết vào cuối
tháng 9 nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Người mua không hề đến xem bất động
sản và việc mua bán bị trì hoãn nhiều lần vì những lý do khó hiểu.
Tháng
3 năm sau, khi việc chuyển nhượng bất động sản hoàn tất, bà Li mới vỡ
lẽ. Một hợp đồng công khai ghi giá bán là 1,51 triệu NDT, còn một hợp
đồng riêng tư ghi giá thực tế là 900.000 NDT. Giá công khai được thổi
phồng, cho phép người mua thế chấp ngân hàng 1,28 triệu NDT.
Sau
khi trừ chi phí và thuế, người mua vừa mua được nhà, vừa bỏ túi hơn
300.000 NDT tiền mặt từ khoản thế chấp. Bà Li nhận ra mình đã vô tình
tiếp tay cho một hình thức đầu cơ đang hoành hành trong lĩnh vực bất
động sản.
Từng là trụ cột kinh tế, thị trường bất động sản Trung
Quốc bắt đầu lao dốc từ cuối năm 2021, với giá nhà và doanh số giảm
mạnh. Để kích cầu, chính quyền nới lỏng quy định tín dụng. Từ tháng
5/2024, người mua lần đầu chỉ cần trả trước 15%, và đến tháng 9, mức này
áp dụng cho tất cả các khoản vay thế chấp.
Việc nới lỏng này
khiến giới đầu cơ dễ dàng tiếp cận khoản vay lớn mà không cần vốn nhiều,
đặc biệt trong bối cảnh giá giao dịch thực tế đang thấp hơn nhiều so
với giá thẩm định. Nhiều căn hộ được bán rẻ 15-30% so với giá ngân hàng
định giá, tạo cơ hội cho giới đầu cơ lách luật.
Li Xiang, một
chuyên viên tư vấn tại Quảng Châu, cho biết một số công ty tài chính dàn
xếp những giao dịch này để giúp khách hàng tránh bị vỡ nợ. “Họ tìm
những ngôi nhà bị định giá thấp và hướng dẫn khách hàng vay vốn với lãi
suất cao, sau đó dùng số tiền này để trả nợ”, Li nói.
Một nhân
viên tại một công ty ở Huệ Châu đã phác thảo mô hình lừa đảo này qua 3
bước điển hình: Mua một ngôi nhà trị giá 3 triệu NDT nhưng vay tổng cộng
4,5 triệu NDT, trả khoản vay và bỏ túi phần chênh lệch.
Phía
người mua đã lợi dụng sự lỏng lẻo của các yêu cầu vay thế chấp để thu
tiền mặt. Để thực hiện trót lọt, giới đầu cơ dựa vào mạng lưới môi giới
và người vay đứng tên hộ. Môi giới đóng vai trò trung gian, tìm kiếm các
chủ nhà cần tiền gấp, hướng dẫn họ ký các hợp đồng giả lập và kết nối
với các bên tài chính. Thậm chí, nhiều môi giới tạo ra 2 công ty, một
mang danh thương hiệu lớn để thu hút khách và một thực hiện các giao
dịch ngầm nhằm tránh bị kiểm tra.
Đặc biệt, một số công ty tài
chính còn sở hữu danh sách hàng chục người đứng tên vay hộ, chủ yếu là
lao động di cư nghèo. Những người này ký giấy tờ vay vốn và nhận tới 30%
khoản vay chênh lệch như một khoản “thù lao”.
Sau vài tháng trả
lãi để tránh bị truy tố, bên mua thực sự sẽ chủ động vỡ nợ, đẩy toàn bộ
rủi ro cho người đứng tên vay hộ. “Nhiều người trẻ nghèo chấp nhận bị
đưa vào danh sách đen tín dụng vì coi đây là cơ hội làm giàu duy nhất
trong đời”, một quản lý tài chính tại Thâm Quyến chia sẻ.
Tại các
thành phố như Quảng Châu, nơi số lượng nhà ở đã qua sử dụng đạt gần
200.000 căn vào giữa năm 2025, gần gấp đôi khối lượng giao dịch hàng năm
của năm ngoái, người bán đang giảm giá để bán hàng tồn kho, mở đường
cho các nhà đầu cơ. Các đại lý bất động sản là bên trung gian chính
trong các giao dịch này khi họ bị thu hút bởi lời hứa về hoa hồng và
tiền thưởng nhanh chóng.
Tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Liu Tao cũng
gặp phải một vụ lừa đảo tương tự. Sau khi niêm yết căn hộ cũ của mình
với một công ty môi giới hàng đầu thuộc Beike, nền tảng bất động sản lớn
nhất Trung Quốc, anh được dẫn đến một công ty môi giới nhỏ, không liên
kết với lý do tiết kiệm hoa hồng. Người mua chưa từng đến xem bất động
sản và đồng ý trả 1,12 triệu NDT. Người này rời đi với giấy tờ sở hữu
sau khi đặt cọc 20.000 NDT.
Sau đó, Liu mới biết giá chính thức bị
bỏ trống. Người môi giới giả vờ nói với anh rằng điều đó còn tùy thuộc
vào khả năng cho vay của ngân hàng
Trong bối cảnh Trung Quốc đối
mặt với khoảng 65 – 80 triệu căn hộ tồn kho, hàng loạt nhà đầu tư và chủ
đầu tư vỡ nợ, mô hình lừa đảo mới càng khiến tình hình thêm trầm trọng.
Hệ quả của làn sóng này là dữ liệu giá nhà trên thị trường bị bóp méo,
khiến các ngân hàng đánh giá sai rủi ro cho vay. Một lãnh đạo ngân hàng
thừa nhận khi bất động sản trở thành công cụ vay vốn, toàn bộ mô hình
đánh giá tín dụng bị sụp đổ.
Dù từ đầu năm 2024, nhiều ngân hàng
đã bắt đầu điều chỉnh lại mức thẩm định giá, nhưng hợp đồng thổi giá vẫn
phổ biến. Một phần là vì áp lực giải ngân tín dụng khiến các ngân hàng
nhắm mắt làm ngơ, miễn sao giấy tờ hợp lệ.
Hiện chưa có số liệu
chính thức về quy mô hiện tượng này, song các chuyên gia cảnh báo rủi ro
nợ xấu đang được “chôn giấu” trong hệ thống ngân hàng, có thể âm thầm
tồn tại suốt cả thập kỷ nếu không bị phát hiện, một nguồn tin cho biết.
Tham khảo: Nikkei Asia
************
Ca sĩ 33 tuổi bị kết án tử hình vì sát hại dã man bạn gái vị thành niên
Minh Hồng
3–4 minutes
Vào
ngày 21/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin ca sĩ kiêm diễn viên Trương
Nhất Dương 33 tuổi trở thành nghệ sĩ đầu tiên bị kết án tử hình và hành
quyết. Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm
Tây, vụ án xảy ra vào ngày 26/2/2022. Ở thời điểm đó, Trương Nhất Dương
31 tuổi còn bạn gái mới là trẻ vị thành niên 16 tuổi. Trương Nhất Dương
dụ dỗ bạn gái, vốn là người cùng làng, đến 1 khu rừng ở thành phố Hưng
Bình với lý do mừng sinh nhật ca sĩ này. Cặp đôi nảy sinh cãi vã khi cô
bạn gái nói chia tay.
Trương Nhất Dương nổi cơn thịnh nộ, dùng dao
gấp đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái, làm đứt động mạch cảnh và khí quản.
Nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học. Sau khi gây án, ca sĩ này cố gắng
tự tử nhưng không thành. Trương Nhất Dương nhanh chóng bị bắt và bị buộc
tội cố ý giết người.
Trương Nhất Dương bị kết án tử hình
Báo
cáo cũng lưu ý rằng Trương Nhất Dương có tiền án lâu năm về việc thao
túng cảm xúc nạn nhân, và đe dọa tự tử như một biện pháp kiểm soát. Cảm
xúc và trạng thái tâm lý của ca sĩ này không ổn định, xuất hiện tình
trạng hoang tưởng. Động cơ gây án xuất phát từ sự bất mãn bị dồn nén lâu
ngày, cùng việc không thể chấp nhận việc chia tay, cuối cùng dẫn đến
thảm kịch.
Trong phiên tòa, thẩm phán nhận định hành vi của Trương
Nhất Dương vô cùng tàn ác, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu
đến xã hội. Ca sĩ này đã bị hành quyết vào ngày 18/12/2024 ở tuổi 33.
Trương Nhất Dương bị hành quyết vào ngày 18/12/2024 ở tuổi 33.
Trương
Nhất Dương là diễn viên kiêm ca sĩ, hoạt động ở làng giải trí Trung
Quốc đại lục. Trương Nhất Dương từng tham gia các bộ phim Đấu Trường Sát Thủ, Âm Thanh Trị Liệu đóng cùng Hoàng Cảnh Du. Ca sĩ này cũng phát hành các album nhạc như Cô Gái Bên Cầu
và giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim
Thương. Tuy nhiên, Trương Nhất Dương chưa bao giờ là tên tuổi được biết
đến rộng rãi. Giờ đây, ca sĩ này trở thành nghệ sĩ Cbiz đầu tiên bị kết
án tử hình.
Sau khi vụ án bị phanh phui, nó đã gây ra những cuộc
tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người chỉ trích rằng
Trương Nhất Dương đã bị kết án tử hình, nhưng lại không bị đưa vào "danh
sách đen" đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật, các tác phẩm liên quan đến
ca sĩ này vẫn còn tồn tại. Họ cho rằng "ngành giải trí quá dễ dãi với
những nghệ sĩ ít tên tuổi". Trong khi đó, những nghệ sĩ nổi tiếng hơn
thường bị trừng phạt nặng hơn.
Trương Nhất Dương bị kết án tử hình nhưng không nằm trong "danh sách đen" Cbiz
Những
bức hình thời trẻ của Gisele Bundchen - siêu mẫu giàu nhất thế giới -
được các tạp chí thời trang Mỹ đăng tải nhân sinh nhật cô.
Ở tuổi 19, Gisele Bundchen catwalk trong show Xuân Hè 1999 của Chloé do Karl Lagerfeld thực hiện. Ảnh: Gamma-Rapho/CR Fashion Book
Siêu mẫu bước sang tuổi 45 bên ba con và bạn trai Joaquim Valente tại nhà riêng ở Mỹ hôm 20/7. Dịp này, các ấn bản Vogue, Elle ở nhiều quốc giathực hiện bộ ảnh hoặc chia sẻ những bức hình thời trẻ để vinh danh siêu mẫu biểu tượng đầu thập niên 2000.
Gisele Bundchen trong bộ ảnh Saison Sensationen của Vogue Đức do nhiếp ảnh gia Michel Comte thực hiện tháng 7/1998. Ảnh: Vogue
Siêu
mẫu sinh năm 1980 ở Três de Maio, Rio Grande do Sul (Brazil). Thời còn
đi học, Gisele khao khát trở thành một vận động viên bóng chuyền. Năm
1993, khi đến chơi ở Rio de Janeiro, cô được công ty Elite Model
Management phát hiện tại một trung tâm mua sắm và quyết định chuyển đến
São Paulo năm 1995 để bắt đầu sự nghiệp người mẫu.
Thời
mới bước chân vào làng mốt, cô gây ấn tượng với khuôn mặt trái xoan,
sống mũi cao và khuôn miệng rộng. Người mẫu thông thạo tiếng Bồ Đào Nha
bản địa, tiếng Anh, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Ảnh: Vogue
Khuôn
mặt đẹp, hình thể lý tưởng với chiều cao 1,8 m, số đo 89-59-89 cm,
nhưng Gisele casting thất bại tới 42 lần ở London. Cho tới khi Alexander
McQueen phát hiện ra và chọn cô trình diễn cho show Xuân Hè 1998, tên
tuổi của cô mới tỏa sáng. Gisele nhanh chóng được nhiều nhà mốt săn đón
như Missoni, Chloé, Dolce & Gabbana, Valentino, Gianfranco Ferré,
Ralph Lauren, Versace. Ảnh: Instagram giselebundchenonline
Gisele Bundchen diễn cho Victoria's Secret từ năm 1999 đến 2006. Video: VS
Năm 1999, Vogue Mỹ
gọi cô là "đại diện cho sự trở lại của người mẫu gợi cảm", chấm dứt
thời đại heroin chic (người mẫu siêu gầy), mời cô làm gương mặt trang
bìa. Ảnh: Vogue
Gisele Bundchen giành giải Người mẫu của năm tạp chí VH1, Vogue năm 1999. Ảnh: Elle
Cô catwalk trong show Haute Couture Thu 1999 của Valentino. Ảnh: Harper's Bazaar
Vẻ đẹp tuổi 19 của siêu mẫu trên tạp chí Elle. Ảnh: Elle
Năm
2000, cô lần đầu trình diễn cho Victoria's Secret với vai trò là thiên
thần. Giai đoạn này, Gisele Bundchen đã được coi là người mẫu quyền lực
nhất của làng thời trang, với mức thù lao trung bình 7.000 USD (hơn 183
triệu đồng) một giờ.
Cùng năm, bách khoa toàn thư trực tuyến về người mẫu của Vogue mô tả Gisele là người mẫu nóng bỏng nhất thế giới và gọi cô là "quả bom sex Brazil". Ảnh: Elle
Cô trở thành người mẫu thứ tư xuất hiện trên trang bìa Rolling Stone sau khi được tạp chí này vinh danh "Cô gái đẹp nhất thế giới" năm 2000. Ảnh: Elle
Từ
năm 2004 đến nay, cô thuộc danh sách những người mẫu được trả lương cao
nhất thế giới, là một trong những siêu mẫu thành công nhất mọi thời.
Theo Forbes, nhiều năm nay, cô vẫn giữ vững vị trí siêu mẫu giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng 400 triệu USD.
Cô
từng hẹn hò tài tử Leonardo DiCaprio năm 2000-2005. Cô trải qua một đời
chồng với vận động viên bóng bầu dục Tom Brady (2009-2022) và có hai
con chung. Tháng 2, cô sinh con với bạn trai - huấn luyện viên võ thuật
Joaquim Valente. Ảnh: Elle
Sao Mai
**************
Kẻ vũ phu đẩy hai con trai vào đường tù tội
7–9 minutes
MỹSau
khi ngược đãi những người vợ khiến họ phải tìm cách thoát thân, Lloyd
Barrus chuyển hướng "tẩy não" 2 con trai chống đối chính quyền, gây ra
hai cuộc đấu súng kinh hoàng.
Từng là người truyền giáo
của đạo Mormon, Lloyd Barrus thu hút người vợ đầu tên Tracy khi họ gặp
nhau ở nhà thờ tại bang Idaho. Sau khi kết hôn, Lloyd làm nghề xây dựng,
gánh vác vai trò trụ cột gia đình, còn Tracy ở nhà chăm 2 con trai
Marshall và Jeffrey.
Cuộc sống vốn yên bình của gia đình nhỏ dần
biến thành "địa ngục bạo lực" khi Lloyd bắt đầu biến mất khỏi nhà vì
những cuộc họp "bí mật" và tỏ thái độ hằn học với chính quyền.
Tracy
kể: "Nếu tôi không làm đúng những gì được bảo, hình phạt của tôi sẽ là
bị cưỡng hiếp. Có lần anh ta lấy súng dí vào thái dương tôi rồi bóp cò,
phải đến khi nghe tiếng 'cạch' tôi mới nhận ra súng chưa lên đạn".
Quá
kinh hãi, Tracy nhận ra rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân bạo hành này
thì có thể dẫn đến cái chết. Cô đưa ra quyết định khó khăn là ly hôn với
Lloyd, bất chấp niềm tin tôn giáo.
Thỏa thuận ly hôn của cặp đôi
ghi rõ họ sẽ chia sẻ quyền nuôi hai con trai. Nhưng sau khi Tracy đưa
Marshall và Jeffrey đến nhà hàng xóm nhờ trông giúp vào cuối tuần để có
thời gian giải tỏa căng thẳng, Lloyd đã bắt cóc hai đứa trẻ đưa đến
Washington, cách đó hàng trăm dặm.
Người vợ thứ hai bỏ trốn
Trong
khi Tracy cùng luật sư cố gắng tìm cách giành lại con, Lloyd gặp gỡ
Debra Del Bosque - bà mẹ hai con mới ly hôn, tại nhà thờ Mormon.
Debra
mô tả Lloyd là "người đàn ông tốt" có nhiều điểm tương đồng, hòa hợp
với cô. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn và cùng chuyển đến bang Alaska. Gia
đình mới của họ có thêm ba đứa trẻ nữa.
Tuy nhiên, giống cuộc hôn
nhân đầu tiên của Lloyd, Debra nhanh chóng phát hiện chồng có những cuộc
họp bí mật với hàng xóm, từ chối nộp thuế và biến mất trong nhiều ngày
để thực hiện điều anh ta gọi là "nhiệm vụ CIA".
Cuộc hôn nhân cũng
đầy rẫy bạo lực. Debra kể rằng sau khi Lloyd bắn vào đầu một chú chó
con của hàng xóm một cách vô cảm, cô quyết định đã đến lúc chạy trốn.
Một giám mục Mormon đã cải trang để mua vé máy bay tại sân bay, giúp
Debra bí mật bỏ trốn cùng các con, nhưng cô phải bỏ lại Marshall và
Jeffrey.
Ở lại Alaska với bố, hai cậu bé bị Lloyd tiêm nhiễm tư
tưởng chống chính phủ, dạy cách sử dụng vũ khí. Theo Tracy, chồng cũ đã
biến hai con thành "quái vật", cho chúng tập trận bắn súng và thuyết
phục chúng rằng sẽ có một cuộc chiến với chính phủ Mỹ.
Cuộc đối đầu 18 giờ với cảnh sát
Tháng
3/2000, Lloyd sống ở Idaho với bạn gái mới, tiếp tục đổ lỗi cho cảnh
sát và chính quyền về những bất hạnh trong cuộc đời mình. Khi bị cáo
buộc say rượu lái xe, thay vì ra tòa, Lloyd và bạn gái đã bỏ trốn cùng
con út Jeffrey, lúc này 20 tuổi.
Bộ ba đang lái xe trên xa lộ 95,
cách Las Vegas khoảng 100 km, thì bị một cảnh sát tuần tra yêu cầu dừng
xe vì chạy quá tốc độ. Viên cảnh sát nhìn thấy súng ống trong xe nên gọi
tiếp viện.
Nhưng ngay khi đội tiếp viện đến, Jeffrey phóng xe bỏ
chạy, nổ súng vào cảnh sát khiến lực lượng chức trách phải rượt đuổi với
tốc độ cao đến tận California.
Tại Thung lũng Chết, bộ ba bỏ lại
chiếc xe hỏng, chạy trốn vào sa mạc, đào một hầm trú ẩn tạm thời để ẩn
náu dù không có nước. Trong cuộc đối đầu kéo dài 18 giờ, Jeffrey đã bắn
hạ một chiếc trực thăng của Cảnh sát Tuần tra Đường bộ California, buộc
nó phải hạ cánh. Cuối cùng, bố con Lloyd ra đầu hàng.
Jeffrey thỏa thuận nhận tội và bị kết án 25 năm tù. Anh ta nói bị bố ép buộc tham gia phạm tội.
Lloyd
được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng nghiêm trọng và
được yêu cầu đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Ban đầu ông ta khẳng
định con trai là người nổ súng, sau đó cũng thỏa thuận nhận tội và bị
kết án 15 năm tù.
Âm mưu 'hành quyết' cảnh sát
Lloyd
được trả tự do vào ngày 3/1/2013 sau khi thụ án 13 năm. Thay vì vứt bỏ
quá khứ, ông ta lại sa đà vào mạng xã hội, đăng tải các tài liệu chống
chính phủ và ảnh chụp cảnh hành quyết.
Khi đó, con trai cả
Marshall, cũng có tiền án tiền sự, đã cai nghiện thành công và đang cố
gắng làm lại cuộc đời. Nhưng khi Lloyd đến tham gia chuyến cắm trại gia
đình ở bang Montana, Marshall nhanh chóng lên xe của bố, cùng uống rượu
và chỉ trích những người có chức quyền.
Hai bố con rời khu cắm trại trên chiếc Chevrolet Suburban màu trắng với thái độ hùng hổ.
2h
ngày 16/5/2017, cảnh sát Mason Moore của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt
Broadwater, bang Montana, lái xe tuần tra qua các doanh nghiệp địa
phương lần cuối trước khi kết thúc ca trực.
Dữ liệu video giám sát
cho thấy Mason lái xe ngang qua một trạm xăng mà bố con Lloyd và
Marshall đã dừng lại chỉ ít phút trước. Vài phút sau khi Mason rời đi,
cả hai lại được nhìn thấy lái xe cùng hướng với viên cảnh sát.
Chẳng
bao lâu sau, họ phóng qua Mason với tốc độ gần 160 km/h, thách thức
viên cảnh sát. Mason nhấn đèn ra hiệu cho chiếc Suburban dừng lại, nhưng
Lloyd vẫn tiếp tục tăng tốc trong tình huống kỳ lạ giống hệt như chuyến
đi của ông ta với con trai út nhiều năm trước.
Khi họ đang phóng
nhanh trên đường cao tốc, xe tuần tra của Mason bị trúng đạn nên phải
ngừng trả lời cuộc gọi của điều phối viên. Một cảnh sát giao thông được
gọi đến để hỗ trợ Mason, nhưng phát hiện xe tuần tra của anh dừng ở cột
mốc, cửa mở. Nam cảnh sát 42 tuổi đã tử vong bên trong. Chiếc xe bị bắn
thủng lỗ chỗ.
Cảnh sát đưa chiếc xe tuần tra của Mason Moore rời hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: KBZK
Theo
nhà chức trách, dữ liệu camera gắn trong xe cho thấy Mason đã phải vật
lộn để giữ mạng sống trong bốn phút sau khi trúng đạn. Nhưng sau đó hai
bố con Lloyd quay trở lại. Marshall ra khỏi xe và bắn 20 viên đạn bằng
súng trường bán tự động vào xe tuần tra, khiến Mason tử vong.
Cuộc đấu súng kinh hoàng
Các
cảnh sát khác bắt kịp hai bố con Lloyd cách hiện trường khoảng 80 km,
bắt đầu cuộc rượt đuổi nguy hiểm với tốc độ lên tới 225 km/h. Lloyd và
Marshall vừa đào tẩu vừa nã súng vào cảnh sát.
Tiếng súng từ hai
bố con liên tục làm hỏng các phương tiện của cảnh sát. "Đó là khoảnh
khắc đáng sợ nhất trong đời tôi", cảnh sát Rich O'Brien nhớ lại. Anh giơ
súng lên và bắn xuyên qua kính chắn gió phía trước để đáp trả.
Khi
chiếc Suburban dừng lại, Marshall nhảy ra khỏi xe và nổ súng thẳng vào
các sĩ quan ở cự ly gần cho đến khi trúng đạn ngã xuống đất. Lloyd tiếp
tục bắn đến khi khẩu súng lục văng khỏi tay và bị bắt giữ.
Cuộc rượt đuổi khiến Marshall, 38 tuổi, thiệt mạng. Trong khi đó, công tố viên phải mất nhiều năm để đưa Lloyd ra tòa.
Các
luật sư bào chữa lập luận rằng Lloyd nên ở trong bệnh viện tâm thần vì
mắc chứng rối loạn hoang tưởng và không thể nhận thức được hành vi phạm
tội của mình vào thời điểm gây án.
Lloyd Barrus bị cảnh sát dẫn đi sau khi nghe tuyên án, năm 2022. Ảnh: Montana Standard
Phiên
tòa xét xử Lloyd bị trì hoãn do ban đầu công tố viên đề nghị mức án tử
hình, nhưng ông ta được xác định là không đủ năng lực để hầu tòa. Thẩm
phán đã ra lệnh tiêm thuốc chống loạn thần cho Lloyd vì ông ta từ chối
dùng thuốc điều trị chứng rối loạn hoang tưởng. Tòa án Tối cao bang
Montana giữ nguyên lệnh bắt buộc dùng thuốc vào tháng 1/2020.
Công
tố viên cáo buộc Lloyd cực kỳ căm ghét chính phủ và đã "hành quyết" sĩ
quan Mason vì anh mặc cảnh phục. Nhiều bằng chứng cho thấy hai bố con
Lloyd đã nói về việc sẽ thực hiện một "nhiệm vụ tự sát" với các thành
viên trong gia đình trước vụ nổ súng.
Năm 2021, Lloyd, 65 tuổi, bị
bồi thẩm đoàn kết tội cố ý giết Mason và mưu sát một số cảnh sát khác.
Tháng 4/2022, ông ta bị tuyên ba án tù chung thân không được ân xá.
TuệAnh (theo Oxygen, NBC)
************
Nở
rộ chiêu lừa đảo mới trên thị trường bất động sản đang dư thừa hơn 60
triệu căn nhà, một số ngân hàng biết nhưng nhắm mắt làm ngơ
Y Vân
5–6 minutes
Khi
Li Qing quyết định bán căn hộ của mình ở thành phố Quế Lâm (Trung
Quốc), một đại lý bất động sản đã đưa ra đề nghị hấp dẫn: bán nhanh với
giá 900.000 nhân dân tệ (NDT), kèm cam kết thanh toán trọn gói, không
rắc rối. Bà chỉ cần đồng ý với một vài điều kiện bất thường và phải ký 2
hợp đồng mua bán riêng biệt.
Thỏa thuận được ký kết vào cuối
tháng 9 nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Người mua không hề đến xem bất động
sản và việc mua bán bị trì hoãn nhiều lần vì những lý do khó hiểu.
Tháng
3 năm sau, khi việc chuyển nhượng bất động sản hoàn tất, bà Li mới vỡ
lẽ. Một hợp đồng công khai ghi giá bán là 1,51 triệu NDT, còn một hợp
đồng riêng tư ghi giá thực tế là 900.000 NDT. Giá công khai được thổi
phồng, cho phép người mua thế chấp ngân hàng 1,28 triệu NDT.
Sau
khi trừ chi phí và thuế, người mua vừa mua được nhà, vừa bỏ túi hơn
300.000 NDT tiền mặt từ khoản thế chấp. Bà Li nhận ra mình đã vô tình
tiếp tay cho một hình thức đầu cơ đang hoành hành trong lĩnh vực bất
động sản.
Từng là trụ cột kinh tế, thị trường bất động sản Trung
Quốc bắt đầu lao dốc từ cuối năm 2021, với giá nhà và doanh số giảm
mạnh. Để kích cầu, chính quyền nới lỏng quy định tín dụng. Từ tháng
5/2024, người mua lần đầu chỉ cần trả trước 15%, và đến tháng 9, mức này
áp dụng cho tất cả các khoản vay thế chấp.
Việc nới lỏng này
khiến giới đầu cơ dễ dàng tiếp cận khoản vay lớn mà không cần vốn nhiều,
đặc biệt trong bối cảnh giá giao dịch thực tế đang thấp hơn nhiều so
với giá thẩm định. Nhiều căn hộ được bán rẻ 15-30% so với giá ngân hàng
định giá, tạo cơ hội cho giới đầu cơ lách luật.
Li Xiang, một
chuyên viên tư vấn tại Quảng Châu, cho biết một số công ty tài chính dàn
xếp những giao dịch này để giúp khách hàng tránh bị vỡ nợ. “Họ tìm
những ngôi nhà bị định giá thấp và hướng dẫn khách hàng vay vốn với lãi
suất cao, sau đó dùng số tiền này để trả nợ”, Li nói.
Một nhân
viên tại một công ty ở Huệ Châu đã phác thảo mô hình lừa đảo này qua 3
bước điển hình: Mua một ngôi nhà trị giá 3 triệu NDT nhưng vay tổng cộng
4,5 triệu NDT, trả khoản vay và bỏ túi phần chênh lệch.
Phía
người mua đã lợi dụng sự lỏng lẻo của các yêu cầu vay thế chấp để thu
tiền mặt. Để thực hiện trót lọt, giới đầu cơ dựa vào mạng lưới môi giới
và người vay đứng tên hộ. Môi giới đóng vai trò trung gian, tìm kiếm các
chủ nhà cần tiền gấp, hướng dẫn họ ký các hợp đồng giả lập và kết nối
với các bên tài chính. Thậm chí, nhiều môi giới tạo ra 2 công ty, một
mang danh thương hiệu lớn để thu hút khách và một thực hiện các giao
dịch ngầm nhằm tránh bị kiểm tra.
Đặc biệt, một số công ty tài
chính còn sở hữu danh sách hàng chục người đứng tên vay hộ, chủ yếu là
lao động di cư nghèo. Những người này ký giấy tờ vay vốn và nhận tới 30%
khoản vay chênh lệch như một khoản “thù lao”.
Sau vài tháng trả
lãi để tránh bị truy tố, bên mua thực sự sẽ chủ động vỡ nợ, đẩy toàn bộ
rủi ro cho người đứng tên vay hộ. “Nhiều người trẻ nghèo chấp nhận bị
đưa vào danh sách đen tín dụng vì coi đây là cơ hội làm giàu duy nhất
trong đời”, một quản lý tài chính tại Thâm Quyến chia sẻ.
Tại các
thành phố như Quảng Châu, nơi số lượng nhà ở đã qua sử dụng đạt gần
200.000 căn vào giữa năm 2025, gần gấp đôi khối lượng giao dịch hàng năm
của năm ngoái, người bán đang giảm giá để bán hàng tồn kho, mở đường
cho các nhà đầu cơ. Các đại lý bất động sản là bên trung gian chính
trong các giao dịch này khi họ bị thu hút bởi lời hứa về hoa hồng và
tiền thưởng nhanh chóng.
Tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Liu Tao cũng
gặp phải một vụ lừa đảo tương tự. Sau khi niêm yết căn hộ cũ của mình
với một công ty môi giới hàng đầu thuộc Beike, nền tảng bất động sản lớn
nhất Trung Quốc, anh được dẫn đến một công ty môi giới nhỏ, không liên
kết với lý do tiết kiệm hoa hồng. Người mua chưa từng đến xem bất động
sản và đồng ý trả 1,12 triệu NDT. Người này rời đi với giấy tờ sở hữu
sau khi đặt cọc 20.000 NDT.
Sau đó, Liu mới biết giá chính thức bị
bỏ trống. Người môi giới giả vờ nói với anh rằng điều đó còn tùy thuộc
vào khả năng cho vay của ngân hàng
Trong bối cảnh Trung Quốc đối
mặt với khoảng 65 – 80 triệu căn hộ tồn kho, hàng loạt nhà đầu tư và chủ
đầu tư vỡ nợ, mô hình lừa đảo mới càng khiến tình hình thêm trầm trọng.
Hệ quả của làn sóng này là dữ liệu giá nhà trên thị trường bị bóp méo,
khiến các ngân hàng đánh giá sai rủi ro cho vay. Một lãnh đạo ngân hàng
thừa nhận khi bất động sản trở thành công cụ vay vốn, toàn bộ mô hình
đánh giá tín dụng bị sụp đổ.
Dù từ đầu năm 2024, nhiều ngân hàng
đã bắt đầu điều chỉnh lại mức thẩm định giá, nhưng hợp đồng thổi giá vẫn
phổ biến. Một phần là vì áp lực giải ngân tín dụng khiến các ngân hàng
nhắm mắt làm ngơ, miễn sao giấy tờ hợp lệ.
Hiện chưa có số liệu
chính thức về quy mô hiện tượng này, song các chuyên gia cảnh báo rủi ro
nợ xấu đang được “chôn giấu” trong hệ thống ngân hàng, có thể âm thầm
tồn tại suốt cả thập kỷ nếu không bị phát hiện, một nguồn tin cho biết.
Tham khảo: Nikkei Asia
************
Ca sĩ 33 tuổi bị kết án tử hình vì sát hại dã man bạn gái vị thành niên
Minh Hồng
3–4 minutes
Vào
ngày 21/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin ca sĩ kiêm diễn viên Trương
Nhất Dương 33 tuổi trở thành nghệ sĩ đầu tiên bị kết án tử hình và hành
quyết. Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm
Tây, vụ án xảy ra vào ngày 26/2/2022. Ở thời điểm đó, Trương Nhất Dương
31 tuổi còn bạn gái mới là trẻ vị thành niên 16 tuổi. Trương Nhất Dương
dụ dỗ bạn gái, vốn là người cùng làng, đến 1 khu rừng ở thành phố Hưng
Bình với lý do mừng sinh nhật ca sĩ này. Cặp đôi nảy sinh cãi vã khi cô
bạn gái nói chia tay.
Trương Nhất Dương nổi cơn thịnh nộ, dùng dao
gấp đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái, làm đứt động mạch cảnh và khí quản.
Nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học. Sau khi gây án, ca sĩ này cố gắng
tự tử nhưng không thành. Trương Nhất Dương nhanh chóng bị bắt và bị buộc
tội cố ý giết người.
Trương Nhất Dương bị kết án tử hình
Báo
cáo cũng lưu ý rằng Trương Nhất Dương có tiền án lâu năm về việc thao
túng cảm xúc nạn nhân, và đe dọa tự tử như một biện pháp kiểm soát. Cảm
xúc và trạng thái tâm lý của ca sĩ này không ổn định, xuất hiện tình
trạng hoang tưởng. Động cơ gây án xuất phát từ sự bất mãn bị dồn nén lâu
ngày, cùng việc không thể chấp nhận việc chia tay, cuối cùng dẫn đến
thảm kịch.
Trong phiên tòa, thẩm phán nhận định hành vi của Trương
Nhất Dương vô cùng tàn ác, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu
đến xã hội. Ca sĩ này đã bị hành quyết vào ngày 18/12/2024 ở tuổi 33.
Trương Nhất Dương bị hành quyết vào ngày 18/12/2024 ở tuổi 33.
Trương
Nhất Dương là diễn viên kiêm ca sĩ, hoạt động ở làng giải trí Trung
Quốc đại lục. Trương Nhất Dương từng tham gia các bộ phim Đấu Trường Sát Thủ, Âm Thanh Trị Liệu đóng cùng Hoàng Cảnh Du. Ca sĩ này cũng phát hành các album nhạc như Cô Gái Bên Cầu
và giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim
Thương. Tuy nhiên, Trương Nhất Dương chưa bao giờ là tên tuổi được biết
đến rộng rãi. Giờ đây, ca sĩ này trở thành nghệ sĩ Cbiz đầu tiên bị kết
án tử hình.
Sau khi vụ án bị phanh phui, nó đã gây ra những cuộc
tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người chỉ trích rằng
Trương Nhất Dương đã bị kết án tử hình, nhưng lại không bị đưa vào "danh
sách đen" đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật, các tác phẩm liên quan đến
ca sĩ này vẫn còn tồn tại. Họ cho rằng "ngành giải trí quá dễ dãi với
những nghệ sĩ ít tên tuổi". Trong khi đó, những nghệ sĩ nổi tiếng hơn
thường bị trừng phạt nặng hơn.
Trương Nhất Dương bị kết án tử hình nhưng không nằm trong "danh sách đen" Cbiz
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?