Người
dân trình báo nhìn thấy thi thể cặp đôi khoả thân ôm nhau trong bãi rác
giữa đêm, cảnh sát chạy tới sững sờ khi thấy hiện trường
Phạm Trang
~2 minutes
Vào
khoảng 11 giờ tối ngày 18/3, cảnh sát Huai Yai tại Pattaya đã nhận được
tin báo về việc phát hiện thi thể cặp đôi nam nữ khoả thân nằm ôm nhau
trong đống rác. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại
hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi, cảnh tượng đã khiến họ không khỏi
bất ngờ.
Thứ
họ tìm thấy không phải thi thể người mà chỉ là hai con ma-nơ-canh bằng
nhựa sử dụng trong các cửa hàng quần áo với chiều cao khoảng 160cm. Hai
con ma-nơ-canh được đặt trong tư thế nằm ôm nhau lẫn trong đống rác ven
đường. Do khu vực này khá tối lại không có đèn nên có lẽ người báo án do
quá sợ hãi nên đã dẫn đến sự hiểu nhầm.
Nhân viên
công tác có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Tôi không giận người gọi điện
báo án. Ban đầu khi lái xe đến, tôi đã tưởng hai con ma-nơ-canh này
chính là người thật.”
Nguồn: The Pattaya News
************
Vợ gặp lại người cũ, chồng đi theo thì ngỡ ngàng khi cặp đôi dừng lại ở 1 nơi, liền đi báo chính quyền
Gia Linh
~3 minutes
Mới
đây, câu chuyện một người phụ nữ ở Malaysia đi "vụng trộm" với người
yêu cũ rồi bị chồng bắt quả tang đã khiến cho dư luận nước này ngán
ngẩm. Nhiều người cho rằng, khi hôn nhân có vấn đề thì hãy giải quyết
tận gốc, chứ đừng vội đi tìm "niềm vui mới", kẻo rồi đánh mất tất cả.
Chưa kể, sự phản bội hay việc ngoại tình sẽ còn khiến cho người bạn đời
bị tổn thương sâu sắc, những đứa trẻ là đối tượng chịu thiệt thòi nhất.
Thông
tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết sự việc mới xảy ra hôm
thứ Ba, 18/3 vừa qua tại bang Kedah của Malaysia. Theo đó, một người
phụ nữ 33 tuổi đã lấy chồng và có 3 con. Thay vì vun vén cho hạnh phúc
gia đình thì người vợ này lại liên lạc với người yêu cũ và cùng nhau đến
một khách sạn bình dân ở Lunas, bang Kedah. Người phụ nữ được cho là đã
đi từ bang Pahang đến bang Kedah để gặp gỡ bạn trai cũ.
Với sự
giúp đỡ của gia đình, người chồng đã lần theo và tìm ra được địa chỉ
khách sạn nơi vợ và nhân tình gặp nhau. Anh ta đã nhanh chóng báo cho
Văn phòng tôn giáo quận Kulim (PADK).
Cặp đôi cúi gằm mặt sau khi bị bắt quả tang ở hiện trường. (Ảnh: Harian Metro)
Ngay
sau đó, các quan chức của PADK đã tiến hành cuộc đột kích lúc 3 giờ 40
sáng ngày 18/3. Tại hiện trường, người đàn ông chỉ mặc quần jean và
không mặc áo, trong khi người phụ nữ mặc quần áo đầy đủ nhưng không đội
khăn trùm đầu.
Ông Anwar Sharifuddin Mat Saad, một quan chức của
PADK giải thích rằng cặp đôi không thể cung cấp bất kỳ giấy tờ nào chứng
minh họ đã kết hôn hoặc có quan hệ gia đình gần gũi, vì vậy họ đã bị
bắt giữ vì nghi ngờ có mối quan hệ không trong sáng.
Theo Harian
Metro, người phụ nữ cho biết cô đã gặp bạn trai mình lần đầu tiên cách
đây 7 năm thông qua người anh họ nhưng đã mất liên lạc sau khi kết hôn.
Nhưng
gần đây, người phụ nữ 33 tuổi và bạn trai cũ đã liên lạc lại với nhau
sau khi anh họ cô cho cô số điện thoại của anh ta. Vì đang gặp vấn đề
với chồng mình nên cô này đã muốn đi gặp bạn trai để "giãi bày" tâm sự.
Hiện
chưa rõ họ giải quyết mâu thuẫn này như thế nào, nhưng việc người vợ
gặp lại bạn trai cũ ở một địa điểm và không gian nhạy cảm như vậy là
điều khó chấp nhận. Một số người lên tiếng chỉ trích hành động thiếu suy
nghĩ của người phụ nữ. Số khác thì cho rằng người chồng đã rất bình
tĩnh và sáng suốt vì đã nhờ chính quyền can thiệp mà không gây ra hành
vi đánh ghen ầm ĩ.
*********
Đã có tung tích của Kim Soo Hyun giữa bão đời tư chấn động
Vy Anh
~3 minutes
Ngày 19/3, tờ TV Report đăng tải thông tin độc quyền về tung tích cũng như tình hình hiện tại của Kim Soo Hyun giữa lúc anh đang vướng tranh cãi đời tư nghiêm trọng. 1 nguồn tin thân cận với ngôi sao Queen of Tears cho
biết Kim Soo Hyun đã trở về với gia đình: "Tôi không rõ anh họ hay cha
đang ở bên anh ấy, nhưng nói tóm lại là hiện tại Soo Hyun đang tìm sự
bình yên bên gia đình".
Ngoài ra, nguồn tin cũng khẳng định suốt
thời gian qua, tất cả phản hồi và lập trường chính thức mà Gold Medalist
đưa ra xoay quanh những tranh cãi trong mối quan hệ của Kim Soo Hyun
với Kim Sae Ron, đều được công ty xác minh, kiểm tra đối chiếu với nam
diễn viên hàng đầu.
Kim Soo Hyun được tiết lộ đã trở về với gia đình để nghỉ ngơi
Trước
đó, vào ngày 13/3, một người thân cận với Kim Soo Hyun gây xôn xao khi
tiết lộ nam diễn viên gần như quẫn trí, đến mức nhân viên phải luôn túc
trực bên cạnh sau khi ồn ào đời tư của anh nổ ra. Nam diễn viên còn đi
gặp đồng nghiệp và nhân viên mà anh làm việc cùng để xin lỗi từng người
một. "Hôm 12/3, trong lúc quay phim Knock Off, Kim Soo Hyun đã đến
gặp đạo diễn, từng diễn viên và nhân viên đoàn phim để nói lời xin lỗi.
Vào giờ giải lao, Kim Soo Hyun đã choáng váng và không ra khỏi xe", 1 nhân viên trên phim trường cho biết.
Đến ngày 13/3, có thông tin Kim Soo Hyun đã lặng lẽ ra nước ngoài sau khi hoàn tất việc ghi hình show truyền hình Good Day.
Sau khi ồn ào đời tư nổ ra khoảng 3 ngày, Kim Soo Hyun được tiết lộ quẫn trí đến mức phải có người theo sát
Cuộc
đấu tố của gia đình Kim Sae Ron, Viện Garo Sero với Kim Soo Hyun vẫn
tiếp tục leo thang. Vào ngày 18/3, gia đình nữ diễn viên quá cố mở họp
báo cho biết đang cân nhắc có hành động pháp lý với Kim Soo Hyun, và yêu
cầu anh công khai xin lỗi. Đến ngày 19/3, phía Kim Soo Hyun tung 12
trang văn bản phủ nhận cáo buộc 2 lần gửi thư đe dọa Kim Sae Ron, yêu
cầu cô bồi thường cho phim Queen of Tears, cấm đoán nữ diễn viên
liên lạc với nghệ sĩ của Gold Medalist hay bạc tình bạc nghĩa không dự
tang lễ cố diễn viên, đồng thời tố ngược gia đình Kim Sae Ron nói dối.
Vụ
ồn ào đời tư của nam diễn viên Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron
đến giờ vẫn chưa kết thúc khi những cáo buộc không ngừng nổ ra
Nguồn: TV Report
*********
Vương Diễm 'Hoàn Châu cách cách' tái xuất
Diễn viên Trung Quốc Vương Diễm, nổi tiếng với "Hoàn Châu cách cách", trở lại showbiz sau 27 năm làm nội trợ, chăm con.
Ngày 19/3, tên tuổi Vương Diễm gây chú ý trên mạng xã hội Weibo với thông tin cô đóng phim mới - Quý nữ. Cụm từ khóa "Quý nữ Tình Nhi cách cách" vào top chủ đề được đọc và bình luận nhiều.
Các ảnh, video Vương Diễm khi đóng Hoàn Châu cách cách
cũng được fan chia sẻ lại. Ở tác phẩm ra mắt năm 1998, cô vào vai công
chúa Tình Nhi cao quý, thông thạo cầm kỳ thư họa. Video: Bilibili
Tạo hình Vương Diễm trong phim Quý nữ của đạo diễn Dương Long, cô hợp tác các diễn viên trẻ Trần Đô Linh, Tân Vân Lai.
Người đẹp sang tuổi 51. Theo Sohu,
những năm gần đây, cô tích cực hoạt động ở làng giải trí. Ngoài đóng
phim, Vương Diễm là blogger lĩnh vực làm đẹp. Cô thường thực hiện video
ngắn về cách trang điểm, phối trang phục.
Vương Diễm còn thường xuyên ghi hình show truyền hình, video ngắn về lối sống hiện đại, livestream bán hàng.
Vương Diễm đón sinh nhật hôm 11/2. Video: Douyin
Diễn
viên kín tiếng đời tư. Từ năm 2019, cô vướng tin đồn ly hôn doanh nhân
bất động sản Vương Chí Tài song cả hai không phản hồi. Theo HK01, một số nguồn tin tiết lộ ông Vương phá sản, thua bạc và nợ tiền.
Vương
Diễm kết hôn với ông Vương Chí Tài năm 1997, có con trai năm nay 19
tuổi. Sau khi lập gia đình, người đẹp từ bỏ làng giải trí để nội trợ,
chăm con.
Từ
khi vướng tin ly hôn, Vương Diễm dần tích cực hoạt động giải trí. Trên
trang cá nhân, cô từng viết hạnh phúc là được theo đuổi con đường mình
thích, tự tin và sống độc lập.
Diễn viên được nhiều khán giả nhận xét vóc dáng mảnh mai, gu thời trang thanh lịch.
Cô sinh năm 1974, đóng phim từ năm 1992, được khán giả khen diễn xuất, nhan sắc trong các phim Hoàn Châu cách cách, Tân nhất tiễn mai, Thiếu niên Trương Tam Phong.
***********
Thảm án từ cơn hận tình
AnhTỏ
ra chấp nhận lời chia tay nhưng Kyle Clifford vẫn cố níu kéo bằng cách
bỏ bom tin nhắn, khi bị từ chối thì lên kế hoạch trả thù cả nhà bạn gái.
Mối tình 18 tháng giữa Louise Hunt, 25 tuổi và Kyle Clifford, cựu nhân viên bảo vệ 26 tuổi, kết thúc vào ngày 26/6/2024.
Louise
gửi tin nhắn cho Kyle: "Em cảm thấy mối quan hệ này đã tan vỡ và em
không thể phớt lờ cảm giác của mình hay những gì mình nhận thấy trong
mối quan hệ của chúng ta suốt năm qua".
Louise Hunt (trái) và Kyle Clifford khi còn yêu. Ảnh: X
Gã bạn trai độc hại
Vài
ngày trước, cặp đôi đi dự một đám cưới và đây chính là "chất xúc tác"
dẫn đến chia tay. Kyle ám chỉ từng ngủ với một số người tại đám cưới,
đưa ra một loạt bình luận có tính hạ thấp bạn gái.
Ngày 23/6/2024,
sau khi trở về từ đám cưới, Louise nhắn tin cho Kyle, bày tỏ chuyện
tình của họ khiến cô mệt mỏi. Cô nói: "Chúng ta nhất định phải nói
chuyện", bị Kyle phản ứng dữ dội.
Họ gặp nhau vào ngày 24/6 để đi
dạo trong khi chị gái Louise, Hannah Hunt, 28 tuổi, đợi gần đó. Hannah
nhắn tin cho bạn trai, kể chuyện Kyle bắt đầu khóc lóc khiến em gái bối
rối. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, Louise nhắn tin chia tay với Kyle. Anh
ta trả lời: "Cảm ơn đã nói rõ để cả hai chúng ta có thể bắt đầu quá
trình chữa lành".
Gia đình và bạn bè ủng hộ quyết định của Louise,
thậm chí mong cô chia tay từ sớm vì lo ngại về mối quan hệ này. Một
người bạn cho biết Louise từng tâm sự về tính khí khó chịu, cách hành xử
hung hăng, thiếu văn hóa với người khác và những bình luận khiếm nhã về
phụ nữ của Kyle. Hannah nhận xét Kyle "thiếu tôn trọng, thô lỗ và tự
phụ".
Kyle cũng có quan hệ bí mật với hai phụ nữ khác sau lưng
Louise, một trong đó vẫn tiếp diễn khi anh ta cố gắng hàn gắn với
Louise.
Trong những ngày sau khi chia tay, Kyle vẫn liên tục gửi tin nhắn cho Louise nhưng bị cự tuyệt.
Louise
viết một ghi chú trên điện thoại với tiêu đề "Khi bạn buồn, hãy đọc",
trong đó nêu rõ những lý do chia tay, bao gồm Kyle là người "phân biệt
chủng tộc", sử dụng "ngôn ngữ coi thường".
'Không muốn sống thiếu cô ấy'
Kyle
vô cùng tức giận sau khi bị Louise từ chối. Khi sự oán hận đối với
Louise và các thành viên gia đình đã khuyên cô chấm dứt mối quan hệ ngày
càng tăng, anh ta vạch ra một âm mưu tấn công "được lên kế hoạch và
thực hiện cẩn thận".
Dữ liệu video giám sát cho thấy anh ta bắt đầu thu thập công cụ trong khoảng hai tuần.
Ngày
28/6/2024, Kyle được nhìn thấy tại một cửa hàng ở Enfield (London), mua
30 m dây thừng với giá 14,75 bảng Anh. Anh ta bắt đầu tìm kiếm thông
tin về nỏ trên mạng vào ngày 30/6, sau đó đặt mua một chiếc nỏ kèm 6 mũi
tên với giá 357 bảng Anh vào 1/7. Kyle cũng nhắn tin cho anh trai
Bradley, đang thụ án tù chung thân vì tội giết người, hỏi về việc mua vũ
khí.
Ngày 4/7, Kyle đi mua hai cuộn băng dính và can xăng, dự
định dùng tiêu hủy bằng chứng. Ngày 6/7, anh ta chi 89 bảng Anh mua một
con dao chặt thịt cao cấp. Anh ta còn đặt mua một khẩu súng hơi nhưng
hàng chưa kịp giao.
Sau đó, Kyle viết một tờ ghi chú gửi gia đình nói rằng "không muốn sống cuộc đời thiếu cô ấy" khi chuẩn bị thực hiện kế hoạch.
Những tiếng rít rùng rợn
13h40
ngày 9/7/2024, Kyle đỗ xe trên một con phố gần nhà Louise ở thị trấn
Bushey, Hertfordshire, kiểm tra những chiếc xe đang đậu trước nhà cô.
Anh ta tìm kiếm trực tuyến các sự kiện đua ngựa để xác định bố Louise, ông John Hunt, bình luận viên của Sky Sports và BBC Radio 5 Live, có ở nhà không.
Lúc
14h32, Kyle giấu dao trong ba lô, bấm chuông cửa nhà Louise. Anh ta nói
dối mẹ Louise, bà Carol Hunt, 61 tuổi rằng muốn trả lại một số đồ đạc
sau chia tay. Khi được cho vào, anh ta vung dao tấn công bà Carol bất
chấp tiếng hét thảm thiết.
Cuộc trò chuyện được camera chuông cửa ghi lại. Camera này cũng thu được âm thanh từ ngôi nhà suốt quá trình gây án.
Kyle
sau đó di chuyển thi thể bà Carol đến một căn phòng khác và phủ nhiều
chăn lên. 15h07, anh ta quay lại xe để lấy nỏ, giấu dưới chăn trên đường
mang vào nhà.
Chiếc nỏ Kyle Clifford dùng để sát hại chị em Louise - Hannah Hunt. Ảnh: Hertfordshire Constabulary
Khi
ấy, Louise đang làm việc tại tiệm cắt tỉa lông cho chó trong nhà phụ
gần đó, khách hàng ra vào qua một cổng phụ. Kyle đợi Louise vào nhà lúc
16h11. Ngay sau đó, có tiếng cô hét lên yếu ớt. Những âm thanh khác được
mô tả là tiếng hét chói tai, tiếng đàn ông la hét và tiếng đập mạnh,
được ghi lại cho đến 16h26.
Kyle khống chế Louise, trói cổ tay và
mắt cá chân, bịt miệng bằng băng dính. Anh ta bị cáo buộc đã cưỡng hiếp
cô vào một thời điểm nào đó.
Vào 17h31, Kyle đến nhà phụ để lấy
điện thoại của Louise, kiểm tra xem cô liên hệ với những ai và đã xem
những gì trên Instagram. Lúc 17h52, anh ta mạo danh Louise nhắn tin hỏi
ông John khi nào về, sau đó tìm kiếm trực tuyến "rút phích cắm cảm biến
báo khói có ngắt kết nối hoàn toàn không". Cùng với hai can xăng rỗng
trong cốp xe, anh ta bị cáo buộc có kế hoạch phóng hỏa ngôi nhà.
Kyle
rời khỏi nhà Louise đến khu vườn phía sau và quay lại lúc 18h20, kéo
rèm hiên. 18h50, camera chuông cửa ghi lại một tiếng rít lớn, "đó là
tiếng nỏ bắn ra để giết Louise từ sau lưng", theo công tố viên.
Vài
giây sau, Hannah bước vào nhà hỏi mẹ sao không trả lời điện thoại. Ngay
sau đó, cô thốt lên "Cái quái gì thế Kyle" và hét lên "Anh bị sao thế
hả". Lúc 18h52, Hannah nhắn tin cho bạn trai, Alex Klein, giục gọi cảnh
sát và nói rằng Kyle đang trói họ, sau đó điện thoại của cô bị đặt ở chế
độ im lặng.
Chỉ hai phút sau, một tiếng rít khác vang lên, Hannah bị bắn bằng nỏ. Kyle lại bọc nỏ bằng chăn rồi chạy khỏi nhà.
Dựa
trên các bản ghi âm, Hannah đã phát hiện thi thể mẹ và em lúc 18h57, cô
hét lên "Mẹ ơi, Louise. Ôi Chúa ơi, không". Dù bị thương rất nặng,
Hannah dùng điện thoại của mẹ cố gọi cảnh sát lúc 18h57 để trình báo
Kyle đã tấn công ba mẹ con.
Cảnh sát vũ trang được điều đến ngôi
nhà lúc 19h10, cùng nhân viên y tế. Họ phát hiện Hannah ngã gục ở cửa ra
vào, chỉ còn thoi thóp, nỗ lực hồi sức cấp cứu cho cô không thành công.
Louise được tìm thấy bị trói bên cạnh thi thể mẹ.
'Kẻ hèn nhát tuyệt đối'
Cảnh sát kêu gọi công chúng giúp đỡ tìm Kyle, cảnh báo anh ta có vũ khí và nguy hiểm.
Sau
khi rời khỏi hiện trường, Kyle lái xe hướng về nhà, nhưng đỗ xe bên
đường lúc 19h32 và đi vào nghĩa trang gần Enfield. Anh ta thắt một chiếc
thòng lọng bằng dây thừng trên cành cây, nhưng cả dây thừng và cành cây
đều yếu nên "bất kỳ nỗ lực tự tử bằng cách treo cổ nào đều không thể
xảy ra".
Sau cuộc truy lùng kéo dài 22 giờ, cảnh sát tìm thấy Kyle
tại nghĩa trang vào khoảng 18h ngày 10/7. Anh ta tự bắn nỏ vào ngực khi
nhìn thấy cảnh sát vũ trang và chó nghiệp vụ đang đến gần. Vết thương
nghiêm trọng khiến anh ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống.
Kyle bị
bắt vào tối 11/7 với cáo buộc giết ba người, nhưng vẫn nằm viện và không
thể thẩm vấn vì vết thương. Ngày 17/9, Kyle bị cáo buộc thêm tội danh
giam cầm trái phép, hiếp dâm và hai tội danh sở hữu vũ khí tấn công.
Trong
cuộc thẩm vấn đầu tiên với cảnh sát vào 16/9/2024, Kyle nói "xin lỗi"
và "những gì tôi đã làm thật tàn ác". Đoạn băng do cảnh sát công bố cũng
cho thấy kẻ ngồi trên xe lăn khóc nức nở khi được hỏi về tờ ghi chú
viết cho gia đình.
Kyle Clifford ngồi trên xe lăn trong cuộc thẩm vấn đầu tiên. Ảnh: Hertfordshire Constabulary
Cảnh
sát cho biết Kyle chỉ bộc lộ cảm xúc trong cuộc thẩm vấn khi câu hỏi
liên quan đến bản thân anh ta. Điều tra viên nhận xét Kyle không nhận ra
đã gây đau khổ thế nào cho nạn nhân và những người khác, chỉ cảm thấy
thương xót chính mình.
Theo cảnh sát, sự quan tâm của Kyle dành
cho Andrew Tate - TikToker nổi tiếng có phát ngôn độc hại, kỳ thị nữ
giới - là một trong những lý do chính khiến Louise chấm dứt mối quan hệ.
Louise đã rất buồn khi bạn trai phát đoạn video Andrew Tate đang làm
hại một con vật trước mặt cô và bạn bè rồi cười cợt.
Điều tra viên
cũng tìm thấy một số video của Andrew Tate trên điện thoại Kyle sau vụ
tấn công. Anh ta đã xem một số video vài giờ trước vụ giết người, có khả
năng đã bị "kích động" bởi "thái độ thù ghét phụ nữ một cách bạo lực"
do những người có ảnh hưởng độc hại cổ súy, cảnh sát cho biết.
Trong phiên tòa ngày 19/12/2024, Kyle không nhận tội.
Ngày
22/1/2025, anh ta nhận tội với ba tội danh giết người, các tội danh
giam cầm trái phép và sở hữu vũ khí tấn công, nhưng không nhận tội cưỡng
hiếp Louise.
Về bằng chứng pháp y cho thấy Louise bị tấn công
tình dục, luật sư bào chữa lập luận rằng cặp đôi đã quan hệ tình dục tự
nguyện vào ngày 23/6/2024. Bên công tố cho biết điều này là vô lý vì khi
đó Louise đã quyết định chia tay.
Kyle bị kết tội cưỡng hiếp.
Thẩm phán mô tả anh ta là "một kẻ đố kỵ chìm đắm trong sự tự thương hại
bản thân và coi thường phụ nữ".
Ngày 11/3, Kyle bị kết chung thân
không được ân xá. Anh ta từ chối tham dự cả phiên tòa xét xử và tuyên
án, bị coi là "hành động hèn nhát tuyệt đối".
Sau vụ án, Thủ tướng
Anh Keir Starmer mô tả vụ giết người là "khủng khiếp" và cam kết chính
phủ sẽ xem xét luật về nỏ để ứng phó với các cuộc tấn công.
Tuệ Anh (Theo BBC, The Sun, Mirror)
***********
Nhóm trộm bồn cầu vàng nặng 98 kg bị kết tội
AnhChủ
mưu James Sheen và các đồng phạm chỉ trong 5 phút, giật tung chiếc
toilet bằng vàng 18K trị giá 6 triệu USD trong vụ trộm khét tiếng năm
2019.
Ngày 18/3, Michael Jones, 39 tuổi, bị Tòa Đại hình
Oxford kết tội trộm cắp. Frederick Doe, 36 tuổi, bị kết tội âm mưu
chuyển giao tài sản trộm cắp.
Frederick đã giúp James Sheen, chủ
mưu vụ trộm, bán một phần số vàng trong những tuần sau vụ trộm. Trước
đó, James Sheen, 40 tuổi, đã nhận tội trộm cắp và âm mưu chuyển giao tài
sản trộm cắp vào tháng 4/2024.
Chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat
được ước tính có giá trị khoảng 2,8 triệu bảng Anh vào thời điểm xảy ra
vụ trộm. Tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật nặng khoảng 98 kg này đã được
bảo hiểm với mức giá 4,75 triệu bảng Anh (6 triệu USD).
Chiếc bồn cầu vàng 18K được trưng bày tại Cung điện Blenheim năm 2019. Ảnh: PA
Theo
hồ sơ tòa án, Michael làm thợ xây cho James từ năm 2018 và trở thành
"cánh tay phải" của James. Trước vụ trộm, Michael đã đi thăm dò Cung
điện Blenheim ở Oxfordshire hai lần, chụp ảnh cửa sổ từ bên trong tòa
nhà. Một ngày trước cuộc đột kích, anh ta chụp ảnh chiếc bồn cầu, ổ khóa
cửa nhà vệ sinh và tiếp tục chụp chiếc cửa sổ dự tính làm lối đột nhập
từ bên ngoài.
Rạng sáng 14/9/2019, James và các đồng phạm lái hai chiếc xe ăn cắp qua cổng Cung điện Blenheim vào khoảng 5h.
Cảnh
sát cho biết ba người đàn ông mang theo búa tạ và xà beng đã đột nhập
Cung điện Blenheim, đập vỡ cánh cửa gỗ rắn chắc và giật tung chiếc bồn
cầu ra khỏi sàn và tường.
Cuộc đột kích được lên kế hoạch cẩn thận
đã kết thúc chỉ trong vòng năm phút. Qua camera giám sát, nhóm trộm lăn
chiếc bồn cầu ra khỏi tòa nhà, buộc vào phía sau ôtô, chiếc bệ ngồi bồn
cầu bị tách rời và ném vào sau xe.
Nhân viên bảo vệ phát hiện sự việc qua camera, lập tức chạy ra nhưng không kịp.
Hiện trường nhà vệ sinh bị phá tan sau vụ trộm. Ảnh: Daily Express
Vài
ngày sau vụ trộm, James liên lạc với Frederick để bán vàng. Thông qua
các tin nhắn được mã hóa, hai người đàn ông đã nói chuyện về "ôtô" và
trả giá "26 rưỡi" - có nghĩa 26.500 bảng Anh cho mỗi kg vàng.
Michael
bị bắt vào ngày 16/10/2019. Phân tích điện thoại, cảnh sát phát hiện
anh ta đã tìm kiếm các bản tin về vụ bồn cầu bị đánh cắp vào ngày
20/9/2019.
Trong khi đó, ADN của James được tìm thấy trên chiếc
búa tạ bỏ lại tại hiện trường và trên chiếc xe tải bị đánh cắp được sử
dụng trong cuộc đột kích. Quần áo bị thu giữ tại nhà James dính hàng
trăm mảnh vàng.
Công tố viên cho biết có vẻ như có năm người đàn ông thực hiện vụ trộm, tuy nhiên chỉ có Michael và James bị bắt.
Camera giám sát ghi lại hai người đàn ông cầm búa tạ và xà beng đột nhập Cung điện Blenheim. Ảnh: PA
Chiếc bồn cầu vàng là tác phẩm điêu khắc mang tên America của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan, được đưa vào sử dụng như một phần của cuộc triển lãm.
Trước
tòa, Michael nói đã trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật này một ngày trước
khi đánh cắp nó. Khi được hỏi cảm giác, anh ta trả lời: "Tuyệt vời".
Cơ
quan công tố cho biết đây là "một cuộc đột kích táo bạo được lên kế
hoạch và thực hiện cẩn thận, nhưng những kẻ gây án đã không đủ cẩn thận,
để lại nhiều dấu vết bằng chứng".
Không có số vàng nào được thu
hồi sau vụ trộm. Công tố viên Shan Saunders cho biết: "Chắc chắn là vàng
đã bị đập vỡ hoặc nấu chảy và bán đi ngay sau khi bị đánh cắp, dù vậy,
chúng tôi tin rằng vụ truy tố này đã góp phần phá vỡ mạng lưới tội phạm
và rửa tiền rộng lớn hơn".
Frederick sẽ bị kết án vào ngày 19/5. Ngày tuyên án của Michael và James chưa được ấn định.
Tuệ Anh (Theo Sky News, Mirror)
**************
Thi thể cụ bà nhiều vết thương ở dưới ao
Hưng YênCụ bà 73 tuổi với nhiều vết thương được phát hiện tử vong dưới ao trong khuôn viên nhà ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu.
Sáng
19/3, thấy nhà bà Nam, 73 tuổi, bị cháy, người dân xóm 5, thôn Đỗ Hòa,
xã Bình Minh hô hoán nhau dập lửa. Họ cố gắng gọi điện thoại cho bà
nhưng không có kết nối.
Sau hỏa hoạn, chủ nhà được phát hiện đã tử vong trong ao nước của gia đình.
Công an phong tỏa ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Đình Mạnh
Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách nghi ngờ sự việc có dấu hiệu án mạng.
Theo chính quyền địa phương, bà Nam ở cùng cháu nội, đang học lớp 10.
Lê Tân
***********
Tài xế bỏ trốn sau khi tông chết người bị bắt
1–2 minutes
Lâm ĐồngĐinh Văn Khởi, 46 tuổi, lái ôtô 7 chỗ tông người đàn ông đi bộ tử vong rồi bỏ trốn nhưng không thoát.
Tối 19/3, Khởi bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ, thừa nhận gây ra vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong, sau một ngày bỏ trốn.
Đinh Văn Khởi khi làm việc với công an. Ảnh: Hoài Thanh
Gần
20h ngày 18/3, Khởi lái ôtô trên tỉnh lộ 725, hướng từ trung tâm huyện
Lâm Hà đi Đăk Nông. Khi đến thôn Hòa Bình, ôtô tông người đàn ông 51
tuổi đi bộ cùng chiều phía trước, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khởi
lái xe rời khỏi hiện trường.
Cơ quan chức năng Lâm Đồng đã trích
xuất hàng loạt camera truy tìm, bắt giữ Khởi tại địa bàn tỉnh Đăk Nông
cùng với ôtô gây tai nạn.
Người
dân trình báo nhìn thấy thi thể cặp đôi khoả thân ôm nhau trong bãi rác
giữa đêm, cảnh sát chạy tới sững sờ khi thấy hiện trường
Phạm Trang
~2 minutes
Vào
khoảng 11 giờ tối ngày 18/3, cảnh sát Huai Yai tại Pattaya đã nhận được
tin báo về việc phát hiện thi thể cặp đôi nam nữ khoả thân nằm ôm nhau
trong đống rác. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại
hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi, cảnh tượng đã khiến họ không khỏi
bất ngờ.
Thứ
họ tìm thấy không phải thi thể người mà chỉ là hai con ma-nơ-canh bằng
nhựa sử dụng trong các cửa hàng quần áo với chiều cao khoảng 160cm. Hai
con ma-nơ-canh được đặt trong tư thế nằm ôm nhau lẫn trong đống rác ven
đường. Do khu vực này khá tối lại không có đèn nên có lẽ người báo án do
quá sợ hãi nên đã dẫn đến sự hiểu nhầm.
Nhân viên
công tác có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Tôi không giận người gọi điện
báo án. Ban đầu khi lái xe đến, tôi đã tưởng hai con ma-nơ-canh này
chính là người thật.”
Nguồn: The Pattaya News
************
Vợ gặp lại người cũ, chồng đi theo thì ngỡ ngàng khi cặp đôi dừng lại ở 1 nơi, liền đi báo chính quyền
Gia Linh
~3 minutes
Mới
đây, câu chuyện một người phụ nữ ở Malaysia đi "vụng trộm" với người
yêu cũ rồi bị chồng bắt quả tang đã khiến cho dư luận nước này ngán
ngẩm. Nhiều người cho rằng, khi hôn nhân có vấn đề thì hãy giải quyết
tận gốc, chứ đừng vội đi tìm "niềm vui mới", kẻo rồi đánh mất tất cả.
Chưa kể, sự phản bội hay việc ngoại tình sẽ còn khiến cho người bạn đời
bị tổn thương sâu sắc, những đứa trẻ là đối tượng chịu thiệt thòi nhất.
Thông
tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết sự việc mới xảy ra hôm
thứ Ba, 18/3 vừa qua tại bang Kedah của Malaysia. Theo đó, một người
phụ nữ 33 tuổi đã lấy chồng và có 3 con. Thay vì vun vén cho hạnh phúc
gia đình thì người vợ này lại liên lạc với người yêu cũ và cùng nhau đến
một khách sạn bình dân ở Lunas, bang Kedah. Người phụ nữ được cho là đã
đi từ bang Pahang đến bang Kedah để gặp gỡ bạn trai cũ.
Với sự
giúp đỡ của gia đình, người chồng đã lần theo và tìm ra được địa chỉ
khách sạn nơi vợ và nhân tình gặp nhau. Anh ta đã nhanh chóng báo cho
Văn phòng tôn giáo quận Kulim (PADK).
Cặp đôi cúi gằm mặt sau khi bị bắt quả tang ở hiện trường. (Ảnh: Harian Metro)
Ngay
sau đó, các quan chức của PADK đã tiến hành cuộc đột kích lúc 3 giờ 40
sáng ngày 18/3. Tại hiện trường, người đàn ông chỉ mặc quần jean và
không mặc áo, trong khi người phụ nữ mặc quần áo đầy đủ nhưng không đội
khăn trùm đầu.
Ông Anwar Sharifuddin Mat Saad, một quan chức của
PADK giải thích rằng cặp đôi không thể cung cấp bất kỳ giấy tờ nào chứng
minh họ đã kết hôn hoặc có quan hệ gia đình gần gũi, vì vậy họ đã bị
bắt giữ vì nghi ngờ có mối quan hệ không trong sáng.
Theo Harian
Metro, người phụ nữ cho biết cô đã gặp bạn trai mình lần đầu tiên cách
đây 7 năm thông qua người anh họ nhưng đã mất liên lạc sau khi kết hôn.
Nhưng
gần đây, người phụ nữ 33 tuổi và bạn trai cũ đã liên lạc lại với nhau
sau khi anh họ cô cho cô số điện thoại của anh ta. Vì đang gặp vấn đề
với chồng mình nên cô này đã muốn đi gặp bạn trai để "giãi bày" tâm sự.
Hiện
chưa rõ họ giải quyết mâu thuẫn này như thế nào, nhưng việc người vợ
gặp lại bạn trai cũ ở một địa điểm và không gian nhạy cảm như vậy là
điều khó chấp nhận. Một số người lên tiếng chỉ trích hành động thiếu suy
nghĩ của người phụ nữ. Số khác thì cho rằng người chồng đã rất bình
tĩnh và sáng suốt vì đã nhờ chính quyền can thiệp mà không gây ra hành
vi đánh ghen ầm ĩ.
*********
Đã có tung tích của Kim Soo Hyun giữa bão đời tư chấn động
Vy Anh
~3 minutes
Ngày 19/3, tờ TV Report đăng tải thông tin độc quyền về tung tích cũng như tình hình hiện tại của Kim Soo Hyun giữa lúc anh đang vướng tranh cãi đời tư nghiêm trọng. 1 nguồn tin thân cận với ngôi sao Queen of Tears cho
biết Kim Soo Hyun đã trở về với gia đình: "Tôi không rõ anh họ hay cha
đang ở bên anh ấy, nhưng nói tóm lại là hiện tại Soo Hyun đang tìm sự
bình yên bên gia đình".
Ngoài ra, nguồn tin cũng khẳng định suốt
thời gian qua, tất cả phản hồi và lập trường chính thức mà Gold Medalist
đưa ra xoay quanh những tranh cãi trong mối quan hệ của Kim Soo Hyun
với Kim Sae Ron, đều được công ty xác minh, kiểm tra đối chiếu với nam
diễn viên hàng đầu.
Kim Soo Hyun được tiết lộ đã trở về với gia đình để nghỉ ngơi
Trước
đó, vào ngày 13/3, một người thân cận với Kim Soo Hyun gây xôn xao khi
tiết lộ nam diễn viên gần như quẫn trí, đến mức nhân viên phải luôn túc
trực bên cạnh sau khi ồn ào đời tư của anh nổ ra. Nam diễn viên còn đi
gặp đồng nghiệp và nhân viên mà anh làm việc cùng để xin lỗi từng người
một. "Hôm 12/3, trong lúc quay phim Knock Off, Kim Soo Hyun đã đến
gặp đạo diễn, từng diễn viên và nhân viên đoàn phim để nói lời xin lỗi.
Vào giờ giải lao, Kim Soo Hyun đã choáng váng và không ra khỏi xe", 1 nhân viên trên phim trường cho biết.
Đến ngày 13/3, có thông tin Kim Soo Hyun đã lặng lẽ ra nước ngoài sau khi hoàn tất việc ghi hình show truyền hình Good Day.
Sau khi ồn ào đời tư nổ ra khoảng 3 ngày, Kim Soo Hyun được tiết lộ quẫn trí đến mức phải có người theo sát
Cuộc
đấu tố của gia đình Kim Sae Ron, Viện Garo Sero với Kim Soo Hyun vẫn
tiếp tục leo thang. Vào ngày 18/3, gia đình nữ diễn viên quá cố mở họp
báo cho biết đang cân nhắc có hành động pháp lý với Kim Soo Hyun, và yêu
cầu anh công khai xin lỗi. Đến ngày 19/3, phía Kim Soo Hyun tung 12
trang văn bản phủ nhận cáo buộc 2 lần gửi thư đe dọa Kim Sae Ron, yêu
cầu cô bồi thường cho phim Queen of Tears, cấm đoán nữ diễn viên
liên lạc với nghệ sĩ của Gold Medalist hay bạc tình bạc nghĩa không dự
tang lễ cố diễn viên, đồng thời tố ngược gia đình Kim Sae Ron nói dối.
Vụ
ồn ào đời tư của nam diễn viên Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron
đến giờ vẫn chưa kết thúc khi những cáo buộc không ngừng nổ ra
Nguồn: TV Report
*********
Vương Diễm 'Hoàn Châu cách cách' tái xuất
Diễn viên Trung Quốc Vương Diễm, nổi tiếng với "Hoàn Châu cách cách", trở lại showbiz sau 27 năm làm nội trợ, chăm con.
Ngày 19/3, tên tuổi Vương Diễm gây chú ý trên mạng xã hội Weibo với thông tin cô đóng phim mới - Quý nữ. Cụm từ khóa "Quý nữ Tình Nhi cách cách" vào top chủ đề được đọc và bình luận nhiều.
Các ảnh, video Vương Diễm khi đóng Hoàn Châu cách cách
cũng được fan chia sẻ lại. Ở tác phẩm ra mắt năm 1998, cô vào vai công
chúa Tình Nhi cao quý, thông thạo cầm kỳ thư họa. Video: Bilibili
Tạo hình Vương Diễm trong phim Quý nữ của đạo diễn Dương Long, cô hợp tác các diễn viên trẻ Trần Đô Linh, Tân Vân Lai.
Người đẹp sang tuổi 51. Theo Sohu,
những năm gần đây, cô tích cực hoạt động ở làng giải trí. Ngoài đóng
phim, Vương Diễm là blogger lĩnh vực làm đẹp. Cô thường thực hiện video
ngắn về cách trang điểm, phối trang phục.
Vương Diễm còn thường xuyên ghi hình show truyền hình, video ngắn về lối sống hiện đại, livestream bán hàng.
Vương Diễm đón sinh nhật hôm 11/2. Video: Douyin
Diễn
viên kín tiếng đời tư. Từ năm 2019, cô vướng tin đồn ly hôn doanh nhân
bất động sản Vương Chí Tài song cả hai không phản hồi. Theo HK01, một số nguồn tin tiết lộ ông Vương phá sản, thua bạc và nợ tiền.
Vương
Diễm kết hôn với ông Vương Chí Tài năm 1997, có con trai năm nay 19
tuổi. Sau khi lập gia đình, người đẹp từ bỏ làng giải trí để nội trợ,
chăm con.
Từ
khi vướng tin ly hôn, Vương Diễm dần tích cực hoạt động giải trí. Trên
trang cá nhân, cô từng viết hạnh phúc là được theo đuổi con đường mình
thích, tự tin và sống độc lập.
Diễn viên được nhiều khán giả nhận xét vóc dáng mảnh mai, gu thời trang thanh lịch.
Cô sinh năm 1974, đóng phim từ năm 1992, được khán giả khen diễn xuất, nhan sắc trong các phim Hoàn Châu cách cách, Tân nhất tiễn mai, Thiếu niên Trương Tam Phong.
***********
Thảm án từ cơn hận tình
AnhTỏ
ra chấp nhận lời chia tay nhưng Kyle Clifford vẫn cố níu kéo bằng cách
bỏ bom tin nhắn, khi bị từ chối thì lên kế hoạch trả thù cả nhà bạn gái.
Mối tình 18 tháng giữa Louise Hunt, 25 tuổi và Kyle Clifford, cựu nhân viên bảo vệ 26 tuổi, kết thúc vào ngày 26/6/2024.
Louise
gửi tin nhắn cho Kyle: "Em cảm thấy mối quan hệ này đã tan vỡ và em
không thể phớt lờ cảm giác của mình hay những gì mình nhận thấy trong
mối quan hệ của chúng ta suốt năm qua".
Louise Hunt (trái) và Kyle Clifford khi còn yêu. Ảnh: X
Gã bạn trai độc hại
Vài
ngày trước, cặp đôi đi dự một đám cưới và đây chính là "chất xúc tác"
dẫn đến chia tay. Kyle ám chỉ từng ngủ với một số người tại đám cưới,
đưa ra một loạt bình luận có tính hạ thấp bạn gái.
Ngày 23/6/2024,
sau khi trở về từ đám cưới, Louise nhắn tin cho Kyle, bày tỏ chuyện
tình của họ khiến cô mệt mỏi. Cô nói: "Chúng ta nhất định phải nói
chuyện", bị Kyle phản ứng dữ dội.
Họ gặp nhau vào ngày 24/6 để đi
dạo trong khi chị gái Louise, Hannah Hunt, 28 tuổi, đợi gần đó. Hannah
nhắn tin cho bạn trai, kể chuyện Kyle bắt đầu khóc lóc khiến em gái bối
rối. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, Louise nhắn tin chia tay với Kyle. Anh
ta trả lời: "Cảm ơn đã nói rõ để cả hai chúng ta có thể bắt đầu quá
trình chữa lành".
Gia đình và bạn bè ủng hộ quyết định của Louise,
thậm chí mong cô chia tay từ sớm vì lo ngại về mối quan hệ này. Một
người bạn cho biết Louise từng tâm sự về tính khí khó chịu, cách hành xử
hung hăng, thiếu văn hóa với người khác và những bình luận khiếm nhã về
phụ nữ của Kyle. Hannah nhận xét Kyle "thiếu tôn trọng, thô lỗ và tự
phụ".
Kyle cũng có quan hệ bí mật với hai phụ nữ khác sau lưng
Louise, một trong đó vẫn tiếp diễn khi anh ta cố gắng hàn gắn với
Louise.
Trong những ngày sau khi chia tay, Kyle vẫn liên tục gửi tin nhắn cho Louise nhưng bị cự tuyệt.
Louise
viết một ghi chú trên điện thoại với tiêu đề "Khi bạn buồn, hãy đọc",
trong đó nêu rõ những lý do chia tay, bao gồm Kyle là người "phân biệt
chủng tộc", sử dụng "ngôn ngữ coi thường".
'Không muốn sống thiếu cô ấy'
Kyle
vô cùng tức giận sau khi bị Louise từ chối. Khi sự oán hận đối với
Louise và các thành viên gia đình đã khuyên cô chấm dứt mối quan hệ ngày
càng tăng, anh ta vạch ra một âm mưu tấn công "được lên kế hoạch và
thực hiện cẩn thận".
Dữ liệu video giám sát cho thấy anh ta bắt đầu thu thập công cụ trong khoảng hai tuần.
Ngày
28/6/2024, Kyle được nhìn thấy tại một cửa hàng ở Enfield (London), mua
30 m dây thừng với giá 14,75 bảng Anh. Anh ta bắt đầu tìm kiếm thông
tin về nỏ trên mạng vào ngày 30/6, sau đó đặt mua một chiếc nỏ kèm 6 mũi
tên với giá 357 bảng Anh vào 1/7. Kyle cũng nhắn tin cho anh trai
Bradley, đang thụ án tù chung thân vì tội giết người, hỏi về việc mua vũ
khí.
Ngày 4/7, Kyle đi mua hai cuộn băng dính và can xăng, dự
định dùng tiêu hủy bằng chứng. Ngày 6/7, anh ta chi 89 bảng Anh mua một
con dao chặt thịt cao cấp. Anh ta còn đặt mua một khẩu súng hơi nhưng
hàng chưa kịp giao.
Sau đó, Kyle viết một tờ ghi chú gửi gia đình nói rằng "không muốn sống cuộc đời thiếu cô ấy" khi chuẩn bị thực hiện kế hoạch.
Những tiếng rít rùng rợn
13h40
ngày 9/7/2024, Kyle đỗ xe trên một con phố gần nhà Louise ở thị trấn
Bushey, Hertfordshire, kiểm tra những chiếc xe đang đậu trước nhà cô.
Anh ta tìm kiếm trực tuyến các sự kiện đua ngựa để xác định bố Louise, ông John Hunt, bình luận viên của Sky Sports và BBC Radio 5 Live, có ở nhà không.
Lúc
14h32, Kyle giấu dao trong ba lô, bấm chuông cửa nhà Louise. Anh ta nói
dối mẹ Louise, bà Carol Hunt, 61 tuổi rằng muốn trả lại một số đồ đạc
sau chia tay. Khi được cho vào, anh ta vung dao tấn công bà Carol bất
chấp tiếng hét thảm thiết.
Cuộc trò chuyện được camera chuông cửa ghi lại. Camera này cũng thu được âm thanh từ ngôi nhà suốt quá trình gây án.
Kyle
sau đó di chuyển thi thể bà Carol đến một căn phòng khác và phủ nhiều
chăn lên. 15h07, anh ta quay lại xe để lấy nỏ, giấu dưới chăn trên đường
mang vào nhà.
Chiếc nỏ Kyle Clifford dùng để sát hại chị em Louise - Hannah Hunt. Ảnh: Hertfordshire Constabulary
Khi
ấy, Louise đang làm việc tại tiệm cắt tỉa lông cho chó trong nhà phụ
gần đó, khách hàng ra vào qua một cổng phụ. Kyle đợi Louise vào nhà lúc
16h11. Ngay sau đó, có tiếng cô hét lên yếu ớt. Những âm thanh khác được
mô tả là tiếng hét chói tai, tiếng đàn ông la hét và tiếng đập mạnh,
được ghi lại cho đến 16h26.
Kyle khống chế Louise, trói cổ tay và
mắt cá chân, bịt miệng bằng băng dính. Anh ta bị cáo buộc đã cưỡng hiếp
cô vào một thời điểm nào đó.
Vào 17h31, Kyle đến nhà phụ để lấy
điện thoại của Louise, kiểm tra xem cô liên hệ với những ai và đã xem
những gì trên Instagram. Lúc 17h52, anh ta mạo danh Louise nhắn tin hỏi
ông John khi nào về, sau đó tìm kiếm trực tuyến "rút phích cắm cảm biến
báo khói có ngắt kết nối hoàn toàn không". Cùng với hai can xăng rỗng
trong cốp xe, anh ta bị cáo buộc có kế hoạch phóng hỏa ngôi nhà.
Kyle
rời khỏi nhà Louise đến khu vườn phía sau và quay lại lúc 18h20, kéo
rèm hiên. 18h50, camera chuông cửa ghi lại một tiếng rít lớn, "đó là
tiếng nỏ bắn ra để giết Louise từ sau lưng", theo công tố viên.
Vài
giây sau, Hannah bước vào nhà hỏi mẹ sao không trả lời điện thoại. Ngay
sau đó, cô thốt lên "Cái quái gì thế Kyle" và hét lên "Anh bị sao thế
hả". Lúc 18h52, Hannah nhắn tin cho bạn trai, Alex Klein, giục gọi cảnh
sát và nói rằng Kyle đang trói họ, sau đó điện thoại của cô bị đặt ở chế
độ im lặng.
Chỉ hai phút sau, một tiếng rít khác vang lên, Hannah bị bắn bằng nỏ. Kyle lại bọc nỏ bằng chăn rồi chạy khỏi nhà.
Dựa
trên các bản ghi âm, Hannah đã phát hiện thi thể mẹ và em lúc 18h57, cô
hét lên "Mẹ ơi, Louise. Ôi Chúa ơi, không". Dù bị thương rất nặng,
Hannah dùng điện thoại của mẹ cố gọi cảnh sát lúc 18h57 để trình báo
Kyle đã tấn công ba mẹ con.
Cảnh sát vũ trang được điều đến ngôi
nhà lúc 19h10, cùng nhân viên y tế. Họ phát hiện Hannah ngã gục ở cửa ra
vào, chỉ còn thoi thóp, nỗ lực hồi sức cấp cứu cho cô không thành công.
Louise được tìm thấy bị trói bên cạnh thi thể mẹ.
'Kẻ hèn nhát tuyệt đối'
Cảnh sát kêu gọi công chúng giúp đỡ tìm Kyle, cảnh báo anh ta có vũ khí và nguy hiểm.
Sau
khi rời khỏi hiện trường, Kyle lái xe hướng về nhà, nhưng đỗ xe bên
đường lúc 19h32 và đi vào nghĩa trang gần Enfield. Anh ta thắt một chiếc
thòng lọng bằng dây thừng trên cành cây, nhưng cả dây thừng và cành cây
đều yếu nên "bất kỳ nỗ lực tự tử bằng cách treo cổ nào đều không thể
xảy ra".
Sau cuộc truy lùng kéo dài 22 giờ, cảnh sát tìm thấy Kyle
tại nghĩa trang vào khoảng 18h ngày 10/7. Anh ta tự bắn nỏ vào ngực khi
nhìn thấy cảnh sát vũ trang và chó nghiệp vụ đang đến gần. Vết thương
nghiêm trọng khiến anh ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống.
Kyle bị
bắt vào tối 11/7 với cáo buộc giết ba người, nhưng vẫn nằm viện và không
thể thẩm vấn vì vết thương. Ngày 17/9, Kyle bị cáo buộc thêm tội danh
giam cầm trái phép, hiếp dâm và hai tội danh sở hữu vũ khí tấn công.
Trong
cuộc thẩm vấn đầu tiên với cảnh sát vào 16/9/2024, Kyle nói "xin lỗi"
và "những gì tôi đã làm thật tàn ác". Đoạn băng do cảnh sát công bố cũng
cho thấy kẻ ngồi trên xe lăn khóc nức nở khi được hỏi về tờ ghi chú
viết cho gia đình.
Kyle Clifford ngồi trên xe lăn trong cuộc thẩm vấn đầu tiên. Ảnh: Hertfordshire Constabulary
Cảnh
sát cho biết Kyle chỉ bộc lộ cảm xúc trong cuộc thẩm vấn khi câu hỏi
liên quan đến bản thân anh ta. Điều tra viên nhận xét Kyle không nhận ra
đã gây đau khổ thế nào cho nạn nhân và những người khác, chỉ cảm thấy
thương xót chính mình.
Theo cảnh sát, sự quan tâm của Kyle dành
cho Andrew Tate - TikToker nổi tiếng có phát ngôn độc hại, kỳ thị nữ
giới - là một trong những lý do chính khiến Louise chấm dứt mối quan hệ.
Louise đã rất buồn khi bạn trai phát đoạn video Andrew Tate đang làm
hại một con vật trước mặt cô và bạn bè rồi cười cợt.
Điều tra viên
cũng tìm thấy một số video của Andrew Tate trên điện thoại Kyle sau vụ
tấn công. Anh ta đã xem một số video vài giờ trước vụ giết người, có khả
năng đã bị "kích động" bởi "thái độ thù ghét phụ nữ một cách bạo lực"
do những người có ảnh hưởng độc hại cổ súy, cảnh sát cho biết.
Trong phiên tòa ngày 19/12/2024, Kyle không nhận tội.
Ngày
22/1/2025, anh ta nhận tội với ba tội danh giết người, các tội danh
giam cầm trái phép và sở hữu vũ khí tấn công, nhưng không nhận tội cưỡng
hiếp Louise.
Về bằng chứng pháp y cho thấy Louise bị tấn công
tình dục, luật sư bào chữa lập luận rằng cặp đôi đã quan hệ tình dục tự
nguyện vào ngày 23/6/2024. Bên công tố cho biết điều này là vô lý vì khi
đó Louise đã quyết định chia tay.
Kyle bị kết tội cưỡng hiếp.
Thẩm phán mô tả anh ta là "một kẻ đố kỵ chìm đắm trong sự tự thương hại
bản thân và coi thường phụ nữ".
Ngày 11/3, Kyle bị kết chung thân
không được ân xá. Anh ta từ chối tham dự cả phiên tòa xét xử và tuyên
án, bị coi là "hành động hèn nhát tuyệt đối".
Sau vụ án, Thủ tướng
Anh Keir Starmer mô tả vụ giết người là "khủng khiếp" và cam kết chính
phủ sẽ xem xét luật về nỏ để ứng phó với các cuộc tấn công.
Tuệ Anh (Theo BBC, The Sun, Mirror)
***********
Nhóm trộm bồn cầu vàng nặng 98 kg bị kết tội
AnhChủ
mưu James Sheen và các đồng phạm chỉ trong 5 phút, giật tung chiếc
toilet bằng vàng 18K trị giá 6 triệu USD trong vụ trộm khét tiếng năm
2019.
Ngày 18/3, Michael Jones, 39 tuổi, bị Tòa Đại hình
Oxford kết tội trộm cắp. Frederick Doe, 36 tuổi, bị kết tội âm mưu
chuyển giao tài sản trộm cắp.
Frederick đã giúp James Sheen, chủ
mưu vụ trộm, bán một phần số vàng trong những tuần sau vụ trộm. Trước
đó, James Sheen, 40 tuổi, đã nhận tội trộm cắp và âm mưu chuyển giao tài
sản trộm cắp vào tháng 4/2024.
Chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat
được ước tính có giá trị khoảng 2,8 triệu bảng Anh vào thời điểm xảy ra
vụ trộm. Tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật nặng khoảng 98 kg này đã được
bảo hiểm với mức giá 4,75 triệu bảng Anh (6 triệu USD).
Chiếc bồn cầu vàng 18K được trưng bày tại Cung điện Blenheim năm 2019. Ảnh: PA
Theo
hồ sơ tòa án, Michael làm thợ xây cho James từ năm 2018 và trở thành
"cánh tay phải" của James. Trước vụ trộm, Michael đã đi thăm dò Cung
điện Blenheim ở Oxfordshire hai lần, chụp ảnh cửa sổ từ bên trong tòa
nhà. Một ngày trước cuộc đột kích, anh ta chụp ảnh chiếc bồn cầu, ổ khóa
cửa nhà vệ sinh và tiếp tục chụp chiếc cửa sổ dự tính làm lối đột nhập
từ bên ngoài.
Rạng sáng 14/9/2019, James và các đồng phạm lái hai chiếc xe ăn cắp qua cổng Cung điện Blenheim vào khoảng 5h.
Cảnh
sát cho biết ba người đàn ông mang theo búa tạ và xà beng đã đột nhập
Cung điện Blenheim, đập vỡ cánh cửa gỗ rắn chắc và giật tung chiếc bồn
cầu ra khỏi sàn và tường.
Cuộc đột kích được lên kế hoạch cẩn thận
đã kết thúc chỉ trong vòng năm phút. Qua camera giám sát, nhóm trộm lăn
chiếc bồn cầu ra khỏi tòa nhà, buộc vào phía sau ôtô, chiếc bệ ngồi bồn
cầu bị tách rời và ném vào sau xe.
Nhân viên bảo vệ phát hiện sự việc qua camera, lập tức chạy ra nhưng không kịp.
Hiện trường nhà vệ sinh bị phá tan sau vụ trộm. Ảnh: Daily Express
Vài
ngày sau vụ trộm, James liên lạc với Frederick để bán vàng. Thông qua
các tin nhắn được mã hóa, hai người đàn ông đã nói chuyện về "ôtô" và
trả giá "26 rưỡi" - có nghĩa 26.500 bảng Anh cho mỗi kg vàng.
Michael
bị bắt vào ngày 16/10/2019. Phân tích điện thoại, cảnh sát phát hiện
anh ta đã tìm kiếm các bản tin về vụ bồn cầu bị đánh cắp vào ngày
20/9/2019.
Trong khi đó, ADN của James được tìm thấy trên chiếc
búa tạ bỏ lại tại hiện trường và trên chiếc xe tải bị đánh cắp được sử
dụng trong cuộc đột kích. Quần áo bị thu giữ tại nhà James dính hàng
trăm mảnh vàng.
Công tố viên cho biết có vẻ như có năm người đàn ông thực hiện vụ trộm, tuy nhiên chỉ có Michael và James bị bắt.
Camera giám sát ghi lại hai người đàn ông cầm búa tạ và xà beng đột nhập Cung điện Blenheim. Ảnh: PA
Chiếc bồn cầu vàng là tác phẩm điêu khắc mang tên America của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan, được đưa vào sử dụng như một phần của cuộc triển lãm.
Trước
tòa, Michael nói đã trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật này một ngày trước
khi đánh cắp nó. Khi được hỏi cảm giác, anh ta trả lời: "Tuyệt vời".
Cơ
quan công tố cho biết đây là "một cuộc đột kích táo bạo được lên kế
hoạch và thực hiện cẩn thận, nhưng những kẻ gây án đã không đủ cẩn thận,
để lại nhiều dấu vết bằng chứng".
Không có số vàng nào được thu
hồi sau vụ trộm. Công tố viên Shan Saunders cho biết: "Chắc chắn là vàng
đã bị đập vỡ hoặc nấu chảy và bán đi ngay sau khi bị đánh cắp, dù vậy,
chúng tôi tin rằng vụ truy tố này đã góp phần phá vỡ mạng lưới tội phạm
và rửa tiền rộng lớn hơn".
Frederick sẽ bị kết án vào ngày 19/5. Ngày tuyên án của Michael và James chưa được ấn định.
Tuệ Anh (Theo Sky News, Mirror)
**************
Thi thể cụ bà nhiều vết thương ở dưới ao
Hưng YênCụ bà 73 tuổi với nhiều vết thương được phát hiện tử vong dưới ao trong khuôn viên nhà ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu.
Sáng
19/3, thấy nhà bà Nam, 73 tuổi, bị cháy, người dân xóm 5, thôn Đỗ Hòa,
xã Bình Minh hô hoán nhau dập lửa. Họ cố gắng gọi điện thoại cho bà
nhưng không có kết nối.
Sau hỏa hoạn, chủ nhà được phát hiện đã tử vong trong ao nước của gia đình.
Công an phong tỏa ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Đình Mạnh
Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách nghi ngờ sự việc có dấu hiệu án mạng.
Theo chính quyền địa phương, bà Nam ở cùng cháu nội, đang học lớp 10.
Lê Tân
***********
Tài xế bỏ trốn sau khi tông chết người bị bắt
1–2 minutes
Lâm ĐồngĐinh Văn Khởi, 46 tuổi, lái ôtô 7 chỗ tông người đàn ông đi bộ tử vong rồi bỏ trốn nhưng không thoát.
Tối 19/3, Khởi bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ, thừa nhận gây ra vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong, sau một ngày bỏ trốn.
Đinh Văn Khởi khi làm việc với công an. Ảnh: Hoài Thanh
Gần
20h ngày 18/3, Khởi lái ôtô trên tỉnh lộ 725, hướng từ trung tâm huyện
Lâm Hà đi Đăk Nông. Khi đến thôn Hòa Bình, ôtô tông người đàn ông 51
tuổi đi bộ cùng chiều phía trước, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khởi
lái xe rời khỏi hiện trường.
Cơ quan chức năng Lâm Đồng đã trích
xuất hàng loạt camera truy tìm, bắt giữ Khởi tại địa bàn tỉnh Đăk Nông
cùng với ôtô gây tai nạn.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?