Khám xét khẩn cấp nhà trùm bán lẻ ma túy Phạm Hùng Dũng
Công an TP Hải Phòng đã khám xét khẩn cấp nhà của trùm ma túy Phạm Hùng Dũng, thu giữ nhiều súng đạn, ô tô và ma túy.
Bị can Phạm Hùng Dũng và tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Sáng 23-4, Công an TP Hải Phòng đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng
đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Hùng Dũng, sinh năm 1983, ở An
Đà, phường Đằng Giang, Ngô Quyền (TP Hải Phòng), về hành vi "mua bán và
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Ngọc Luân, sinh năm 1990,
ở Thụy Trường, Thái Thụy (Thái Bình), về hành vi "tổ chức sử dụng trái
phép chất ma túy".
Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Hùng Dũng,
cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 2.210,3 gam ma túy tổng hợp, 1
súng, 15 viên đạn, 1 ô tô, 6 điện thoại di động và một số tang vật khác
có liên quan.
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 11-4, tại khách sạn
H.N.A (phố Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An), tổ công tác
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả
tang ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm Phạm Hùng Dũng; Nguyễn Ngọc Luân và Đ.T.K.T., sinh năm 2008, ở Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh.
Theo
thông tin điều tra ban đầu, Dũng là đối tượng bán lẻ trái phép chất ma
túy trên địa bàn TP Hải Phòng đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy - Công an thành phố lập hồ sơ quản lý trước đó.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
***********
Điều tra vụ người phụ nữ đi đường bất ngờ bị kéo lên ô tô, "hành hạ" bằng axit và máy xăm
Chị
M. ở Cà Mau tố không chỉ bị hành hung khi điều khiển xe máy mà còn bị
nhóm người đưa lên ô tô chở về tiệm spa đánh đập, cắt tóc.
Ngày
23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành xác minh, làm rõ
vụ việc một người phụ nữ bị hành hung trên địa bàn huyện Năm Căn.
Theo
thông tin ban đầu, chị P.H.M. (32 tuổi; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau)
có đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.
Các vết thương trên khuôn mặt nạn nhân.
Theo
đó, khoảng 16h50 ngày 20/4, chị M. điều khiển xe máy trên tuyến đường
thuộc thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, thì bất ngờ bị 2 người phụ nữ tên
Y. và T. chạy xe máy vượt lên, chặn đầu xe.
Sau đó, bà Y. và T.
đã dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người bà M. rồi lôi người phụ nữ
trên lên một ô tô chờ sẵn. Tại đây, nạn nhân bị trói tay bằng dây rút,
đánh đập và chở về một tiệm spa.
Đến nơi, chị M. bị bà Y. và T.
dùng khăn trùm đầu, kéo vào phía sau căn nhà rồi khoá trái cửa. Sau đó,
bà T. đè chị M. xuống nền nhà, dùng máy xăm, xăm nhiều vết lên mặt nạn
nhân. 2 người phụ nữ trên còn dùng kéo cắt tóc, đổ một loại axit vào
vùng mặt chị M..
Sự việc chỉ dừng lại khi chồng bà Y. về nhà, phát hiện vợ mình đang hành hạ người khác nên trình báo cơ quan công an.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường,
giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn.
Theo
giấy chứng nhận thương tích do bệnh viện cung cấp, vùng trán của chị M.
có nhiều mảng sưng đỏ, kèm vết xước da, má đến xoăn tay phải có vết đỏ,
rỉ dịch và nhiều vùng sưng, bầm khác trên cơ thể.
Hiện, cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo và đang tiến hành xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm của chị M..
Công an xác minh vụ đánh ghen bằng cách xăm lên mặt ‘tình địch’ xôn xao dư luận ở Cà Mau
Một
phụ nữ ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đang chạy xe máy trên đường thì bất
ngờ bị hai người chặn đầu xe, đánh bằng nón bảo hiểm rồi bắt lên ô tô
chở đến tiệm spa để đánh đập, xăm mặt và tạt axit “non” vào vùng mặt.
Chị M. cho rằng do ghen tuông nên Y. đã đánh và xăm lên mặt mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngày 23-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online
cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh,
điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bị hành hung nghiêm trọng. Nạn nhân tố cáo
mình bị đánh đập, xăm mặt, tạt axit "non"...
Theo đó, nạn nhân là
chị M. (32 tuổi, ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau) đã có đơn tố
giác tội phạm gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.
Vụ
việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 20-4, khi chị M. đang điều khiển xe
máy trên đoạn đường thuộc khóm 2, thị trấn Năm Căn thì bất ngờ bị 2
người phụ nữ tên Y. và T. điều khiển xe máy cùng chiều vượt lên, chặn
đầu xe chị M. và lao vào hành hung.
Hai người này dùng nón bảo
hiểm đánh liên tiếp vào người chị M., sau đó lôi chị lên một chiếc ô tô
chờ sẵn. Tại đây nạn nhân bị trói tay bằng dây rút và tiếp tục bị đánh
đập, rồi chở về một tiệm spa.
Tại tiệm spa, chị M. bị trùm đầu, lôi vào phía sau căn nhà rồi khóa cửa.
"Trong
nhà, bà T. đè tôi xuống nền nhà để bà Y. dùng máy xăm, xăm nhiều vết
lên trán tôi. Chưa dừng lại, họ còn dùng kéo cắt tóc và đổ một loại axit
vào vùng mặt bên phải khiến tôi đau rát khủng khiếp", chị M. nói.
Vụ
việc kéo dài khoảng 20 phút thì chồng của bà Y. về nhà, phát hiện sự
việc nên gọi điện trình báo Công an thị trấn Năm Căn. Ngay sau đó, lực
lượng công an có mặt tại hiện trường, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp
cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, đồng thời lập biên bản vụ việc.
Theo
giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cung cấp, vùng
trán của chị M. có nhiều mảng sưng đỏ, kèm vết xước da, má đến tay phải
có vết đỏ, rỉ dịch và nhiều vùng sưng, bầm khác trên cơ thể...
Chị
M. cho rằng mình bị hành hung dã man như thế là do bị người tên Y. nghi
ngờ chị M. có mối quan hệ tình cảm với chồng mình nên đánh ghen.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.
**********
Bất ngờ lời khai của kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội
Lê Thị Hải Đường
~3 minutes
Theo
lời khai của đối tượng, do nợ nần cờ bạc nên đã từng phải bán nhà để
trả nợ. Sau nhiều lần phải đứng ra "gánh nợ" cho người thân, hơn 1 năm
trước, Lịch trở về nhà xin bố mẹ trả giúp số tiền 200 triệu đồng, nhưng
bị từ chối.
Vũ Văn Lịch, SN 1985, trú tại xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Nam Định, tại cơ quan điều tra
"Bất
mãn, tôi tuyên bố với gia đình sẽ phạm pháp. Nhưng thời điểm đó, tôi
không có can đảm" - Vũ Văn Lịch khai nhận tại cơ quan điều tra (CQĐT)
vào sáng 23/4.
Không được đáp ứng, Lịch tiếp tục đi làm công nhân để lấy tiền trả nợ, nhưng số tiền quá lớn, không thể trả được.
Cùng
thời điểm này, biết vợ đang hoàn tất thủ tục ly hôn, Lịch buồn chán,
nghĩ tiêu cực, không còn cơ hội trả nợ và tương lai cũng mịt mù, nên đối
tượng đã nghĩ đến việc... đi tù!
Nghi phạm Vũ Văn Lịch tại cơ quan công an (Ảnh: M.L.).
“Tôi
nghĩ nếu cướp ngân hàng thì sẽ chịu mức án cao nhất nên hôm đó đã uống
cả một can bia để lấy can đảm, mặc dù bình thường tôi không uống được
bia rượu” - Lịch trần tình.
Cùng với tường trình có tính
chất đổ lỗi cho gia đình và nợ nhiều, đối tượng Lịch khai nhận thêm động
cơ gây án do chơi "tài xỉu" trên mạng bị thua và đang nợ tiền của nhiều
người nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.
Trước
đó sáng 21/4, Lịch dùng xe máy che biển số đi mua xăng cho vào chai,
lấy con dao bầu ở lán trại nơi đang làm thuê. Trong suy nghĩ của mình
nếu bị truy đuổi sẽ phóng hỏa tự thiêu nên Lịch mang thêm bật lửa.
Chiếc xe máy Lịch sử dụng để bỏ trốn (Ảnh: M.L.).
Khoảng
13h30 ngày 21/4, Lịch vào phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh tại
huyện Chương Mỹ, Hà Nội rồi rút dao đe dọa nhân viên.
Thấy vậy, một nữ nhân viên ngân hàng vội vàng mở ngăn kéo, cho toàn bộ số tiền mặt có trong ngăn vào ba-lô của Lịch.
Sau khi lấy được tiền, Vũ Văn Lịch đi bộ ra ngoài, liên tục cầm dao đe dọa người xung quanh rồi lên xe máy bỏ trốn.
Sau khi gây án, Lịch về khu lán trại làm thuê ngủ, và làm việc bình thường, cho đến khi bị bắt.
Số
tiền cướp được, Lịch mua 1 điện thoại di động, chi tiêu cá nhân và nạp
vào tài khoản ngân hàng. Đối tượng đã kịp sử dụng 20 triệu đồng để chơi
"tài xỉu" trên mạng, trước khi bị bắt.
Cơ quan công an đã
thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động, khoảng 75 triệu đồng tiền
mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của Lịch...
Hiện Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để
xử lý đối tượng theo quy định trước pháp luật.
**********
Nữ ca sĩ Việt Hồ Lệ Thu vừa ra khỏi tòa sau ly hôn, chồng cũ quỳ xuống chân làm 1 điều
Hương Hương
4–5 minutes
Là khách mời trong chương trình The Khang Show, ca sĩ Hồ Lệ Thu đã có dịp trải lòng về thăng trầm trong đời sống riêng của mình, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầu như địa ngục.
Trong
chương trình, Hồ Lệ Thu tâm sự: "Cuộc tình đầu của tôi là năm 20 tuổi.
Với người chồng đầu tiên, tôi chưa sẵn sàng kết hôn. Người chồng đầu
tiên, tôi thấy không ổn và muốn chia tay rất nhiều lần nhưng lúc đó, anh
ấy lớn hơn tôi gần cả chục tuổi.
Mỗi lần tôi muốn chia tay là anh
ấy đến nhà mách với ba tôi. Ba tưởng tôi con nít ham chơi nên mắng. Cứ
như vậy hoài nhưng giờ tôi tin vợ chồng là duyên nợ. Hết nợ thì tự thôi.
Hồi
đó, ba tôi bị ung thư, không biết mất lúc nào. Có lần, anh ấy đến nhà
chở tôi đi tập nhạc. Ba tôi lúc đó đã yếu lắm rồi. Thấy anh ấy ngồi chờ
thì ba tôi hỏi: "Con quen Thu lâu nay thì con có tính chuyện lâu dài
không?".
Anh ấy nói có. "Con nói Thu về thưa với bác để con đưa má
con qua". Ba tôi bảo không thấy tôi nói gì, rồi kêu anh ấy đưa má qua.
Ba tôi nói: "Bác không biết mình chết lúc nào. Bác muốn con Thu yên bề
gia thất trước khi đi thì bác mới yên lòng".
Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể lại cuộc hôn nhân đầu như địa ngục.
Thế
là anh ấy để tôi ở nhà, không chở đi tập nhạc nữa, chạy về nhà chở mẹ
qua nói chuyện. Qua Tết là đám cưới. Tôi nghĩ "thôi xong". Thực ra, tôi
sợ anh ấy quá trời, đâu dám nghĩ tới chuyện lấy chồng lúc đó. Tôi biết
tính anh ấy không được nhưng số rồi".
MC Nguyên Khang hỏi: "Cuộc
hôn nhân theo sắp đặt và mong ước của cha trước khi qua đời thì như thế
nào?". Ca sĩ Hồ Lệ Thu nhớ lại:
"Đám cưới xong, tôi có bầu được 2
tháng là ba mất. Tôi sống như địa ngục. 2 năm mà tưởng như 20 năm. Lúc
con được 8 tháng, tôi không chịu nổi vì bị đánh lên bờ xuống ruộng mà
mình có làm gì đâu, chỉ đi về thăm má cũng bị đánh. Anh ấy không cho ra
khỏi nhà.
Cưới xong, tôi không được đi hát. Đang là một ca sĩ mà
cưới xong là tôi ở nhà, không hề ra đường, chỉ ở nhà thôi. Con được 8
tháng là tôi bế con đi trốn. Định trốn một thời gian để anh ấy suy nghĩ
lại và thay đổi nhưng càng ngày càng tệ hơn. Thành ra, cuối cùng tôi
trốn về Long Khánh, Đồng Nai 1 năm trời.
Anh Hai tôi lấy vợ ở đó.
Tôi về nhà anh Hai trốn, chứ không biết trốn ở đâu. Khi mọi chuyện yên
ắng thì tôi mới quay lại Sài Gòn và tìm cách đi hát, kiếm tiền nuôi con.
May mắn là tôi chạy show liên tục, hầu như vũ trường, chương trình nào
cũng có tham gia".
Kể
thêm về việc ly hôn, Hồ Lệ Thu nói: "Khi quay lại Sài Gòn, tôi tự làm
thủ tục xin ly dị. Cũng phải 3 lần ra tòa vì anh ấy không chịu. Khi ra
tòa, anh ấy cứ nói, tôi thương vợ thương con và không đồng ý ly dị. Tòa
hỏi thương vợ thương con mà tại sao lại đánh vợ như vậy? Anh ấy không
trả lời được.
Sau 3 lần, tòa xử cho ly hôn. Ra khỏi tòa, anh ấy
bảo: "Em cho anh mời em đi uống cà phê lần cuối được không?". Tôi nghĩ
không còn tình thì còn nghĩa nên đồng ý. Ai dè anh ấy dắt ra quán cà phê
lần đầu tiên tỏ tình. Tôi nghĩ bụng "Tính gì đây?".
Đang nói
chuyện, anh ấy quỳ xuống chân tôi nói: "Em ơi, em trở lại với anh đi.
Anh sẽ làm đám cưới lại. Em muốn đi hát thì anh chở em đi hát. Em muốn
trở về nhà mẹ ở thì mình về nhà mẹ em ở".
MC Nguyên Khang tiếp
lời: "Vậy là anh ấy thay đổi rồi". Hồ Lệ Thu nói: "Không hề. Ông bà nói,
giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Tôi trả lời: "Anh ơi, em ly dị
được anh, em cúng cái đầu heo đấy. Không có chuyện trở lại đâu anh".
Mà
thực ra, khi hết nợ thì dứt dễ dàng lắm. Chứ 2 năm chung sống, tôi cũng
bỏ về nhà mẹ mấy lần, anh ấy đi qua nói câu trước câu sau rồi cũng về
nhà lại. Đến khi hết duyên hết nợ là kết thúc".
********************
Nữ
kế toán chuyển khoản nhầm hơn 10 tỷ đồng, người nhận chỉ đồng ý gửi trả
1/5: Tòa tuyên bố ‘‘số tiền còn lại ngân hàng phải xử lý’’
Khuê Hiền
4–5 minutes
Sai sót khi chuyển tiền
Vụ
việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô Châu là kế toán của một
công ty nông lâm thủy sản trong thành phố. Cô có nhiệm vụ báo cáo tài
chính, thu thập, xử lý, kiểm tra và phân tích các hoạt động liên quan
đến tài chính. Công việc này yêu cầu mức độ cẩn thận và chính xác cao,
để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình thực hiện.
Tuy
nhiên, trong một lần thực hiện giao dịch tiền, cô Châu đã bị xao nhãng
dẫn đến chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người lạ. Theo lời kể của nữ
nhân viên, cô đã chuyển hơn 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng) của công ty
cho một người đàn ông tên Vương.
Sau khi phát hiện
sai sót, cô Châu lập tức thông báo với giám đốc công ty và liên hệ tới
ngân hàng để nhờ xử lý. Phía công ty cũng đã liên lạc được với ông Vương
để yêu cầu hoàn trả. Ban đầu, người đàn ông này đồng ý trả lại số tiền
đã nhận được từ tài khoản của công ty cô Châu. Tuy nhiên, sự việc xảy ra
sau đó lại khiến nhiều người khó hiểu.
Ảnh minh họa.
Ngay
sau khi nhận được cuộc gọi của cô Châu, ông Vương đã chuyển trả 600.000
NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Tuy nhiên nhiều giờ sau, ông này không có động
thái trả lại 2,4 triệu NDT. Phía công ty sau đó liên hệ thì được ông
Vương cho biết: Không thể chuyển nốt số tiền 2,4 triệu NDT còn lại vì
ngân hàng đã tự động khấu trừ toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng
để thu hồi nợ.
Đến đây, ông Vương mới tiết lộ bản
thân từng vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng và vẫn chưa thể trả được.
Ông này cũng đã cung cấp biên bản khấu trừ từ ngân hàng và khẳng định
bản thân không còn tiền. Ông Vương khuyên phía công ty nên làm việc trực
tiếp với phía ngân hàng nếu muốn đòi lại số tiền 2,4 triệu NDT.
Sau
đó, phía công ty đã yêu cầu ngân hàng trả lại 2,4 triệu NDT nhưng bị từ
chối. Ngân hàng khẳng định họ đã thực hiện đúng quy định pháp luật
trong việc thu hồi nợ và không có trách nhiệm hoàn trả. Họ cũng cho rằng
phía công ty nên tiếp tục thương lượng với ông Vương để giải quyết.
Trước
tình hình đó, công ty cô Châu quyết định khởi kiện ông Vương với cáo
buộc chiếm đoạt tài sản, yêu cầu ông này hoàn trả số tiền còn lại.
Tòa án kết luận
Tòa
án đã thụ lý và xét xử vụ việc dựa trên các điều khoản trong Bộ luật
Dân sự Trung Quốc. Theo Điều 675, người vay tiền có nghĩa vụ trả nợ đúng
thời hạn theo hợp đồng với bên cho vay. Trong trường hợp này, ông Vương
có khoản vay 2,6 triệu NDT với ngân hàng và buộc phải thực hiện nghĩa
vụ trả nợ.
Tuy nhiên, tòa chỉ rõ rằng số tiền 3 triệu
NDT mà ông Vương nhận được là do cô Châu chuyển nhầm, không phải là tài
sản hợp pháp của ông này. Điều này có nghĩa là ông Vương không có quyền
sử dụng và ngân hàng cũng không thể khấu trừ khoản tiền đó từ tài sản
của ông Vương.
Tòa án dẫn Điều 465 Bộ luật Dân sự
Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý giữa các bên
tham gia ký kết. Mối quan hệ vay nợ giữa ông Vương và ngân hàng là một
giao dịch dân sự riêng biệt, không liên quan đến phía công ty kia. Do
vậy, hành động khấu trừ tiền từ phía ngân hàng được xem là xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của công ty nông lâm thủy sản, đơn vị hoàn
toàn không có hợp đồng hay ràng buộc pháp lý nào với ngân hàng.
Từ
những phân tích trên, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng: ngân hàng
phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền 2,4 triệu NDT còn thiếu cho công ty
nông lâm thủy sản. Phán quyết này được cho là phù hợp với nguyên tắc
“tiền chuyển nhầm không thể được xem là tài sản hợp pháp của người nhận”
và “ngân hàng không có quyền tự ý xử lý tài sản không thuộc sở hữu của
khách hàng”.
Vụ việc đã khép lại với kết quả nghiêng
về phía công ty nông lâm thủy sản, đồng thời trở thành bài học đắt giá
về quá trình giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp cũng như công tác
quản trị rủi ro trong giao dịch ngân hàng.
Theo Toutiao
**************************
Vì sao Tôn Kiên uy mãnh lại chết một cách lãng xẹt?
Trong
Tam Quốc diễn nghĩa, Tôn Kiên được miêu tả là người khỏe mạnh, dũng
mãnh xông trận, thường một mình đánh sâu vào trận địa. Có lần ông bị
thương nằm ngã xuống cỏ, mọi người tìm không thấy, nhờ có con ngựa chiến
hí vang nên quân sĩ tìm thấy ông mang về dưỡng thương. Vừa đỡ vết
thương ông lại xin ra trận.
Vì sao Tôn Kiên uy mãnh lại chết một cách lãng xẹt?
Năm
17 tuổi (171), Tôn Kiên cùng cha đi thuyền đến sông Tiền Đường, trên
đường đi gặp một toán cướp Hồ Ngọc đang cướp tiền của các nhà buôn và
chia chác với nhau trên bờ. Mọi người trên thuyền đều sợ không dám tiến
lên, Tôn Kiên tỏ ý định đánh cướp.
Dù cha đã can không nên mạo
hiểm nhưng Tôn Kiên vẫn xách dao nhảy lên bờ, vừa chạy vừa cầm dao chỉ
đông chỉ tây như đang chỉ huy mọi người nghe hiệu lệnh. Bọn cướp biển
thấy vậy tưởng rằng có quân triều đình đến bắt, liền vứt hết tiền của bỏ
chạy. Tôn Kiên thừa thế đuổi theo, chém chết một tên cướp.
Tôn
Kiên làm huyện thừa ở 3 huyện, tại đâu cũng nổi tiếng, được nhiều người
ngưỡng mộ. Ông giao du với nhiều nhân tài, đối đãi rất hậu.
Tôn Kiên và truyền Quốc ngọc tỷ. Ảnh: Internet.
Lúc
Đổng Trác thao túng triều đình, làm nhiều điều ác, các chư hầu liền hợp
binh đánh lại. Trước khi các lộ chư hầu hợp binh đánh Đổng Trác đã cùng
uống rượu lập thề cùng nhau tiêu diệt Đổng Trác, giữ yên xã tắc.
Thệ
ước viết: “Nhà Hán chẳng may, phép vua lơi lỏng. Tặc thần Đổng Trác,
nhân cơ hội làm ác, vạ đến ngôi vua, hại ra trăm họ. Thiệu và các lộ chư
hầu… sợ rằng xã tắc tiêu vong nên phải tụ họp nghĩa binh, cùng nhau cứu
nạn nước. Phàm đã là người đồng minh, ai cũng phải dốc lòng hết sức để
giữ lấy đạo làm tôi không được hai lòng. Ai trái lời thề này, sẽ chết
mất mạng, tuyệt tự cháu con. Xin hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh
chứng giám cho!”
Thệ ước này tương đồng với nội dung hịch văn của
Tào Tháo, có một khác biệt duy nhất, đó là đây là lời thề, nói rằng
người nào trái lời thề thì sẽ bị mất mạng, để tổ tông thần minh làm
chứng giám. Mục đích báo quốc cứu dân và hậu quả của việc vi phạm lời
thề trong đó thật giống với thệ ước kết nghĩa của ba anh em Lưu Bị.
Năm
190, Đổng Trác bị quân các lộ chư hầu đánh bại, bỏ kinh thành Lạc
Dương, mang Hán Hiến đế sang Trường An. Trước khi đi Đổng Trác đốt phá
kinh thành cũ. Sau khi hịch văn được phát ra, bắt đầu từ Viên Thiệu,
Viên Thuật, Khổng Dung, Công Tôn Toản, Tôn Kiên,… tổng cộng mười bảy lộ
chư hầu, lần lượt hưởng ứng, liên hợp với Tào Tháo thành mười tám lộ đại
quân, mấy chục vạn người, trở thành liên minh quân sự, bọn họ cùng nhau
tôn Viên Thiệu làm minh chủ, lập ra thệ ước, thống nhất tuân lệnh.
Khi
Tôn Kiên tiến vào Lạc Dương tìm được Ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán
vốn thất lạc, trong lúc đang vui mừng vì tìm được ngọc tỷ tưởng đó là
điềm báo cho Tôn Kiên có thể làm hoàng đế, thì Tôn Quyền đã cảnh báo,
bảo vật này không ai biết được là phúc hay là họa, Tôn Quyền đã nêu ví
dụ cụ thể.
Tần Thuỷ Hoàng có được Ngọc tỷ truyền quốc muốn lưu
truyền đến ngàn đời vạn đời nhưng mà mới được 2 đời đã diệt vong. Tuy
nhiên, Tôn Kiên đã bỏ ngoài tai sau khi có ngọc tỷ, ông liền giấu mang
về căn cứ để lập nghiệp riêng.
Khi từ biệt Tào Tháo trở về Giang
Đông, Tào Tháo đã khuyên Tôn Kiên không nên giữ ngọc tỷ, và cũng cảnh
báo tai họa sau này, nhưng Tôn Kiên vẫn không nghe.
Quả nhiên điều
Tôn Quyền dự báo không sai, việc Tôn Kiên tìm được Ngọc tỷ truyền quốc
bị Viên Thiệu phát hiện, Thiệu đòi ngọc tỷ nhưng Tôn Kiên chối rằng mình
không tìm được ngọc tỷ. Thiệu bèn viết thư cho Lưu Biểu xui chặn đường
Tôn Kiên về Giang Đông bắt nộp ngọc tỷ, cuối cùng Tôn Kiên bị mắc mưu
Lưu Biểu nên khi trên đường qua sông đã bị phục kích trúng tên mà chết.
Có
thể nói rằng, cái chết của Tôn Kiên chính vì vi phạm lời thệ ước sau
khi tiến vào Lạc Dương, che giấu ngọc tỷ, có tâm phản nghịch không đúng
với bổn phận một thần tử, lại phát ra lời thề độc, mới dẫn đến việc rất
nhanh sau đó bị chết dưới loạn tiễn.
Đúng như cổ nhân đã nói: Lời
thề không thể tùy tiện nói, bởi người xưa cũng nói: “người đang làm,
Trời đang nhìn”. Lời thề lại vô cùng nghiêm túc, trong lịch sử đã có rất
nhiều những ví dụ về làm trái với lời thề và chịu báo ứng.
*************
Vương phi Diana sẽ nghĩ gì khi gặp con dâu út Meghan Markle, theo góc nhìn từ bạn thân của bà
Ái Vi
2–3 minutes
Biên tập viên Richard Kay của tờDaily Mail,
đồng thời là người bạn thân của Vương phi Diana, đã chia sẻ những suy
nghĩ của bà về Meghan Markle. Ông Kay, người từng dành nhiều thời gian
bên "Vương phi của nhân dân" trong những năm 1990 và là người cuối cùng
bà gọi điện trước khi qua đời vào năm 1997, đã kể lại kỷ niệm tình bạn
của họ trên podcastRoyal Confidential. Hai người thường cùng nhau ăn tối và lái xe đường dài trong những năm cuối đời của Vương phi.
Khi
được hỏi về suy nghĩ của Diana đối với con dâu Meghan, ông Kay bác bỏ
quan điểm cho rằng bà sẽ "đuổi Meghan đi". Theo ông, Vương phi Diana có
thể sẽ bị thu hút bởi Meghan. Ông chia sẻ: "Diana sẽ thấy Meghan không
chỉ thú vị mà còn có phần phóng khoáng. Tôi nghĩ bà ấy sẽ thích sự độc
lập của Meghan và việc cô ấy đã giúp Vương tử Harry tìm được lối thoát
khỏi nghĩa vụ hoàng gia".
Tuy nhiên, chuyên gia Hoàng gia này cũng
tin rằng Vương phi sẽ thất vọng về mối quan hệ căng thẳng giữa hai con
trai mình. Gần đây, có thông tin cho rằng các cuộc gọi của Vương tử
Harry tới Thân vương William và Vua Charles đã bị phớt lờ sau khi Harry
rút lui khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020. Ông Kay nhận xét: "Tôi
nghĩ bà ấy sẽ ngưỡng mộ quyết định định cư ở Mỹ của Harry. Tuy nhiên,
bà sẽ không tán thành việc Harry bất hòa với William. Tôi tin rằng ban
đầu bà ấy sẽ rất chào đón Meghan, nhưng cũng sẽ rất thất vọng về cách
mọi chuyện diễn ra".
Ít
ai biết rằng bản thân Vương phi Diana từng nuôi ý định chuyển đến Mỹ để
tìm kiếm sự tự do mà bà thường cảm thấy thiếu thốn ở Anh. Ông Kay nhớ
lại rằng bà từng nhiều lần tâm sự về mong muốn này, nhưng không thể thực
hiện vì còn muốn duy trì mối quan hệ thân thiết với hai con trai khi họ
đang đi học. "Bà ấy đã nói với tôi vào những ngày cuối đời về việc định
cư một thời gian ở Mỹ. Tôi thường hỏi điều gì ở Mỹ đã thu hút bà, và bà
chia sẻ đó là cảm giác được tự do hơn, và sự tinh tế trong cách người
Mỹ đối xử với người nổi tiếng", ông Kay kể lại.
***********************
Nữ hoàng chạy show tuổi 50: "Tôi chỉ cần 1 người đàn ông yêu mình, kinh tế vững chắc để dựa vào"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Hồ
Hoàng Yến được biết đến là Nữ hoàng chạy show tại hải ngoại, tuần nào
cũng dày lịch bay show khắp nơi. Cô cũng từng chia sẻ việc bị chồng cũ
"cầm tù" 5 năm không cho đi hát, tiếp xúc với showbiz, dẫn đến ly hôn.
Hồ Hoàng Yến
Sau khi ly hôn chồng cũ, Hồ Hoàng Yến chung sống với một người đàn ông suốt 10 năm nhưng rồi cũng chia tay.
Về
lý do chia tay, Hồ Hoàng Yến chia sẻ tại chương trình Nhà có khách:
"Anh ấy cũng cho tôi đi hát, không cấm cản như chồng cũ nhưng việc chung
sống với một người khó lắm, được cái này mất cái kia. Chắc do tôi đòi
hỏi nhiều thứ quá, không gì vừa ý tôi".
Về cuộc sống hiện tại và
tiêu chuẩn tìm bạn đời, Hồ Hoàng Yến nói: "Hiện tại, tôi đang sống độc
thân suốt 5 năm qua và cảm thấy ổn, vui. Để tìm được người đàn ông hoàn
hảo đúng theo ý tôi chắc không có đâu nên tôi ở một mình. Bản thân tôi
cũng đâu hoàn hảo.
Thực ra tôi cũng đơn giản lắm. Tôi chỉ cần một
người đàn ông yêu thương mình, xứng với mình và lo lắng cho mình, có
trái tim giống mình, thế là đủ.
Tất nhiên, kinh tế vững chắc là
điều bắt buộc. Tôi dù sao cũng là phụ nữ, cần một bờ vai an toàn, vững
vàng để tựa vào. Vì thế, tôi nghĩ người đàn ông cần có kinh tế vững chắc
để tôi có thể dựa vào.
Chồng
cũ của tôi thì kinh tế ổn định, cuộc sống cũng ổn nhưng để cuộc sống
thoải mái, tôi vẫn phải đi làm và phải ra ngoài. Tự đi làm thì muốn gì
mua đó, không phải kiểu ngửa tay xin tiền chồng.
Tính tôi là thế,
thích gì là mua ngay nên trong người phải có tiền, phải đi làm. Tất
nhiên, có người đưa tiền cho mình tiêu thì cũng tốt.
Ở tuổi này,
tôi chỉ cần bình an nên chọn bạn đời cũng chỉ mong bình an, cùng nhau
làm. Tất cả mọi thứ đến với mình đều là duyên số, đôi khi muốn cũng
không được và không muốn thì lại được.
Cuộc đời tôi trước giờ mọi
thứ đến với tôi đều là tự nhiên, do ơn trên ban cho. Ngay cả giọng hát
này cũng là trời cho tôi chứ tôi không thấy mình tài năng, càng không
học hành, luyện tập gì cả. Tới bây giờ tôi cũng không luyện thanh, tập
hát gì hết, cứ đến giờ đi hát thì hát. Tôi hát bằng bản năng, cảm xúc
hết, không kỹ thuật gì cả.
Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn có một bờ vai để dựa vào, chỉ là duyên chưa tới nên vẫn độc thân một mình".
**********
Sắc vóc mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2025
Diễn viên Chae Soo Bin - được bầu chọn "Mỹ nhân Hàn đẹp nhất 2025" - thu hút với môi trái tim, mắt to tròn.
Hôm 21/4, chuyên trang KingChoice công
bố danh sách 10 Mỹ nhân Hàn đẹp nhất 2025, trong đó Chae Soo Bin đứng
đầu với gần 154.000 bình chọn từ khán giả. Các vị trí tiếp theo thuộc về
Park Bo Young, Song Hye Kyo, Kim Ji Won, Bae Suzy, Son Ye Jin... KingChoice chuyên tổ chức các cuộc bầu chọn thường niên về Kpop, thu hút hàng triệu người tham gia.
Chae
Soo Bin, 31, tốt nghiệp Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật - Đại học Konkuk.
Diễn xuất từ năm 2014, cô trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh xắn. Các
phim cô đóng gồm: Love in the Moonlight, I'm Not a Robot, The Rebel, Strongest Deliveryman, Where Stars Land, When the Phone Rings.
Chae Soo Bin diễn xuất trong When the Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông). Video: Netflix
Người đẹp cao 1,65 m, được khán giả nhận xét có nụ cười dễ thương, thân thiện.
Trên Korea Joong Ang Daily,
Soo Bin nói mỗi khi nhận dự án, cô nghĩ nhiều về việc nghiên cứu, phân
tích kỹ lưỡng nhân vật để làm cho bộ phim trở nên hay nhất. Điểm yếu của
cô là thường bị căng thẳng, lo lắng khi bắt đầu công việc.
Thời
gian rảnh, cô thích đi du lịch hoặc đọc sách. Soo Bin yêu động vật nên
mong muốn tham gia các tác phẩm có sự tương tác với nhân vật này.
Theo Nate,
hai năm qua, diễn viên liên tục làm mới bản thân qua việc thay đổi kiểu
tóc, hoàn thiện phong cách thời trang. Cô còn chăm chút cho diện mạo kỹ
lưỡng bằng trang điểm, chăm sóc da. Khán giả nhận xét cô đẹp hơn, biểu
cảm tự nhiên, không còn bị cứng so với thời mới vào nghề.
Khi
dự sự kiện, cô chọn phong cách thanh lịch, ưu tiên các màu sáng như
trắng, hồng, xanh pastel với dáng đầm chữ A đính đá, chân váy lụa midi.
Thỉnh thoảng, cô đổi sang các bộ đầm ngắn tối giản hoặc bất đối xứng,
thể hiện vẻ sang trọng và chững chạc.
Đời
thường, Soo Bin thường mặc phong cách vintage. Cô có nhiều bộ váy
suông, váy sơ mi và áo khoác họa tiết hoa nhí, kết hợp giày Mary Jane và
túi da nâu.
Phong cách mùa đông của nữ diễn viên với tông trầm và ấm, gồm váy họa tiết dân gian, áo khoác lông cừu và bốt chunky.
Khám xét khẩn cấp nhà trùm bán lẻ ma túy Phạm Hùng Dũng
Công an TP Hải Phòng đã khám xét khẩn cấp nhà của trùm ma túy Phạm Hùng Dũng, thu giữ nhiều súng đạn, ô tô và ma túy.
Bị can Phạm Hùng Dũng và tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Sáng 23-4, Công an TP Hải Phòng đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng
đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Hùng Dũng, sinh năm 1983, ở An
Đà, phường Đằng Giang, Ngô Quyền (TP Hải Phòng), về hành vi "mua bán và
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Ngọc Luân, sinh năm 1990,
ở Thụy Trường, Thái Thụy (Thái Bình), về hành vi "tổ chức sử dụng trái
phép chất ma túy".
Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Hùng Dũng,
cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 2.210,3 gam ma túy tổng hợp, 1
súng, 15 viên đạn, 1 ô tô, 6 điện thoại di động và một số tang vật khác
có liên quan.
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 11-4, tại khách sạn
H.N.A (phố Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An), tổ công tác
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả
tang ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm Phạm Hùng Dũng; Nguyễn Ngọc Luân và Đ.T.K.T., sinh năm 2008, ở Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh.
Theo
thông tin điều tra ban đầu, Dũng là đối tượng bán lẻ trái phép chất ma
túy trên địa bàn TP Hải Phòng đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy - Công an thành phố lập hồ sơ quản lý trước đó.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
***********
Điều tra vụ người phụ nữ đi đường bất ngờ bị kéo lên ô tô, "hành hạ" bằng axit và máy xăm
Chị
M. ở Cà Mau tố không chỉ bị hành hung khi điều khiển xe máy mà còn bị
nhóm người đưa lên ô tô chở về tiệm spa đánh đập, cắt tóc.
Ngày
23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành xác minh, làm rõ
vụ việc một người phụ nữ bị hành hung trên địa bàn huyện Năm Căn.
Theo
thông tin ban đầu, chị P.H.M. (32 tuổi; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau)
có đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.
Các vết thương trên khuôn mặt nạn nhân.
Theo
đó, khoảng 16h50 ngày 20/4, chị M. điều khiển xe máy trên tuyến đường
thuộc thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, thì bất ngờ bị 2 người phụ nữ tên
Y. và T. chạy xe máy vượt lên, chặn đầu xe.
Sau đó, bà Y. và T.
đã dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người bà M. rồi lôi người phụ nữ
trên lên một ô tô chờ sẵn. Tại đây, nạn nhân bị trói tay bằng dây rút,
đánh đập và chở về một tiệm spa.
Đến nơi, chị M. bị bà Y. và T.
dùng khăn trùm đầu, kéo vào phía sau căn nhà rồi khoá trái cửa. Sau đó,
bà T. đè chị M. xuống nền nhà, dùng máy xăm, xăm nhiều vết lên mặt nạn
nhân. 2 người phụ nữ trên còn dùng kéo cắt tóc, đổ một loại axit vào
vùng mặt chị M..
Sự việc chỉ dừng lại khi chồng bà Y. về nhà, phát hiện vợ mình đang hành hạ người khác nên trình báo cơ quan công an.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường,
giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn.
Theo
giấy chứng nhận thương tích do bệnh viện cung cấp, vùng trán của chị M.
có nhiều mảng sưng đỏ, kèm vết xước da, má đến xoăn tay phải có vết đỏ,
rỉ dịch và nhiều vùng sưng, bầm khác trên cơ thể.
Hiện, cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo và đang tiến hành xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm của chị M..
Công an xác minh vụ đánh ghen bằng cách xăm lên mặt ‘tình địch’ xôn xao dư luận ở Cà Mau
Một
phụ nữ ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đang chạy xe máy trên đường thì bất
ngờ bị hai người chặn đầu xe, đánh bằng nón bảo hiểm rồi bắt lên ô tô
chở đến tiệm spa để đánh đập, xăm mặt và tạt axit “non” vào vùng mặt.
Chị M. cho rằng do ghen tuông nên Y. đã đánh và xăm lên mặt mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngày 23-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online
cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh,
điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bị hành hung nghiêm trọng. Nạn nhân tố cáo
mình bị đánh đập, xăm mặt, tạt axit "non"...
Theo đó, nạn nhân là
chị M. (32 tuổi, ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau) đã có đơn tố
giác tội phạm gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.
Vụ
việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 20-4, khi chị M. đang điều khiển xe
máy trên đoạn đường thuộc khóm 2, thị trấn Năm Căn thì bất ngờ bị 2
người phụ nữ tên Y. và T. điều khiển xe máy cùng chiều vượt lên, chặn
đầu xe chị M. và lao vào hành hung.
Hai người này dùng nón bảo
hiểm đánh liên tiếp vào người chị M., sau đó lôi chị lên một chiếc ô tô
chờ sẵn. Tại đây nạn nhân bị trói tay bằng dây rút và tiếp tục bị đánh
đập, rồi chở về một tiệm spa.
Tại tiệm spa, chị M. bị trùm đầu, lôi vào phía sau căn nhà rồi khóa cửa.
"Trong
nhà, bà T. đè tôi xuống nền nhà để bà Y. dùng máy xăm, xăm nhiều vết
lên trán tôi. Chưa dừng lại, họ còn dùng kéo cắt tóc và đổ một loại axit
vào vùng mặt bên phải khiến tôi đau rát khủng khiếp", chị M. nói.
Vụ
việc kéo dài khoảng 20 phút thì chồng của bà Y. về nhà, phát hiện sự
việc nên gọi điện trình báo Công an thị trấn Năm Căn. Ngay sau đó, lực
lượng công an có mặt tại hiện trường, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp
cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, đồng thời lập biên bản vụ việc.
Theo
giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cung cấp, vùng
trán của chị M. có nhiều mảng sưng đỏ, kèm vết xước da, má đến tay phải
có vết đỏ, rỉ dịch và nhiều vùng sưng, bầm khác trên cơ thể...
Chị
M. cho rằng mình bị hành hung dã man như thế là do bị người tên Y. nghi
ngờ chị M. có mối quan hệ tình cảm với chồng mình nên đánh ghen.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.
**********
Bất ngờ lời khai của kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội
Lê Thị Hải Đường
~3 minutes
Theo
lời khai của đối tượng, do nợ nần cờ bạc nên đã từng phải bán nhà để
trả nợ. Sau nhiều lần phải đứng ra "gánh nợ" cho người thân, hơn 1 năm
trước, Lịch trở về nhà xin bố mẹ trả giúp số tiền 200 triệu đồng, nhưng
bị từ chối.
Vũ Văn Lịch, SN 1985, trú tại xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Nam Định, tại cơ quan điều tra
"Bất
mãn, tôi tuyên bố với gia đình sẽ phạm pháp. Nhưng thời điểm đó, tôi
không có can đảm" - Vũ Văn Lịch khai nhận tại cơ quan điều tra (CQĐT)
vào sáng 23/4.
Không được đáp ứng, Lịch tiếp tục đi làm công nhân để lấy tiền trả nợ, nhưng số tiền quá lớn, không thể trả được.
Cùng
thời điểm này, biết vợ đang hoàn tất thủ tục ly hôn, Lịch buồn chán,
nghĩ tiêu cực, không còn cơ hội trả nợ và tương lai cũng mịt mù, nên đối
tượng đã nghĩ đến việc... đi tù!
Nghi phạm Vũ Văn Lịch tại cơ quan công an (Ảnh: M.L.).
“Tôi
nghĩ nếu cướp ngân hàng thì sẽ chịu mức án cao nhất nên hôm đó đã uống
cả một can bia để lấy can đảm, mặc dù bình thường tôi không uống được
bia rượu” - Lịch trần tình.
Cùng với tường trình có tính
chất đổ lỗi cho gia đình và nợ nhiều, đối tượng Lịch khai nhận thêm động
cơ gây án do chơi "tài xỉu" trên mạng bị thua và đang nợ tiền của nhiều
người nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.
Trước
đó sáng 21/4, Lịch dùng xe máy che biển số đi mua xăng cho vào chai,
lấy con dao bầu ở lán trại nơi đang làm thuê. Trong suy nghĩ của mình
nếu bị truy đuổi sẽ phóng hỏa tự thiêu nên Lịch mang thêm bật lửa.
Chiếc xe máy Lịch sử dụng để bỏ trốn (Ảnh: M.L.).
Khoảng
13h30 ngày 21/4, Lịch vào phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh tại
huyện Chương Mỹ, Hà Nội rồi rút dao đe dọa nhân viên.
Thấy vậy, một nữ nhân viên ngân hàng vội vàng mở ngăn kéo, cho toàn bộ số tiền mặt có trong ngăn vào ba-lô của Lịch.
Sau khi lấy được tiền, Vũ Văn Lịch đi bộ ra ngoài, liên tục cầm dao đe dọa người xung quanh rồi lên xe máy bỏ trốn.
Sau khi gây án, Lịch về khu lán trại làm thuê ngủ, và làm việc bình thường, cho đến khi bị bắt.
Số
tiền cướp được, Lịch mua 1 điện thoại di động, chi tiêu cá nhân và nạp
vào tài khoản ngân hàng. Đối tượng đã kịp sử dụng 20 triệu đồng để chơi
"tài xỉu" trên mạng, trước khi bị bắt.
Cơ quan công an đã
thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động, khoảng 75 triệu đồng tiền
mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của Lịch...
Hiện Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để
xử lý đối tượng theo quy định trước pháp luật.
**********
Nữ ca sĩ Việt Hồ Lệ Thu vừa ra khỏi tòa sau ly hôn, chồng cũ quỳ xuống chân làm 1 điều
Hương Hương
4–5 minutes
Là khách mời trong chương trình The Khang Show, ca sĩ Hồ Lệ Thu đã có dịp trải lòng về thăng trầm trong đời sống riêng của mình, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầu như địa ngục.
Trong
chương trình, Hồ Lệ Thu tâm sự: "Cuộc tình đầu của tôi là năm 20 tuổi.
Với người chồng đầu tiên, tôi chưa sẵn sàng kết hôn. Người chồng đầu
tiên, tôi thấy không ổn và muốn chia tay rất nhiều lần nhưng lúc đó, anh
ấy lớn hơn tôi gần cả chục tuổi.
Mỗi lần tôi muốn chia tay là anh
ấy đến nhà mách với ba tôi. Ba tưởng tôi con nít ham chơi nên mắng. Cứ
như vậy hoài nhưng giờ tôi tin vợ chồng là duyên nợ. Hết nợ thì tự thôi.
Hồi
đó, ba tôi bị ung thư, không biết mất lúc nào. Có lần, anh ấy đến nhà
chở tôi đi tập nhạc. Ba tôi lúc đó đã yếu lắm rồi. Thấy anh ấy ngồi chờ
thì ba tôi hỏi: "Con quen Thu lâu nay thì con có tính chuyện lâu dài
không?".
Anh ấy nói có. "Con nói Thu về thưa với bác để con đưa má
con qua". Ba tôi bảo không thấy tôi nói gì, rồi kêu anh ấy đưa má qua.
Ba tôi nói: "Bác không biết mình chết lúc nào. Bác muốn con Thu yên bề
gia thất trước khi đi thì bác mới yên lòng".
Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể lại cuộc hôn nhân đầu như địa ngục.
Thế
là anh ấy để tôi ở nhà, không chở đi tập nhạc nữa, chạy về nhà chở mẹ
qua nói chuyện. Qua Tết là đám cưới. Tôi nghĩ "thôi xong". Thực ra, tôi
sợ anh ấy quá trời, đâu dám nghĩ tới chuyện lấy chồng lúc đó. Tôi biết
tính anh ấy không được nhưng số rồi".
MC Nguyên Khang hỏi: "Cuộc
hôn nhân theo sắp đặt và mong ước của cha trước khi qua đời thì như thế
nào?". Ca sĩ Hồ Lệ Thu nhớ lại:
"Đám cưới xong, tôi có bầu được 2
tháng là ba mất. Tôi sống như địa ngục. 2 năm mà tưởng như 20 năm. Lúc
con được 8 tháng, tôi không chịu nổi vì bị đánh lên bờ xuống ruộng mà
mình có làm gì đâu, chỉ đi về thăm má cũng bị đánh. Anh ấy không cho ra
khỏi nhà.
Cưới xong, tôi không được đi hát. Đang là một ca sĩ mà
cưới xong là tôi ở nhà, không hề ra đường, chỉ ở nhà thôi. Con được 8
tháng là tôi bế con đi trốn. Định trốn một thời gian để anh ấy suy nghĩ
lại và thay đổi nhưng càng ngày càng tệ hơn. Thành ra, cuối cùng tôi
trốn về Long Khánh, Đồng Nai 1 năm trời.
Anh Hai tôi lấy vợ ở đó.
Tôi về nhà anh Hai trốn, chứ không biết trốn ở đâu. Khi mọi chuyện yên
ắng thì tôi mới quay lại Sài Gòn và tìm cách đi hát, kiếm tiền nuôi con.
May mắn là tôi chạy show liên tục, hầu như vũ trường, chương trình nào
cũng có tham gia".
Kể
thêm về việc ly hôn, Hồ Lệ Thu nói: "Khi quay lại Sài Gòn, tôi tự làm
thủ tục xin ly dị. Cũng phải 3 lần ra tòa vì anh ấy không chịu. Khi ra
tòa, anh ấy cứ nói, tôi thương vợ thương con và không đồng ý ly dị. Tòa
hỏi thương vợ thương con mà tại sao lại đánh vợ như vậy? Anh ấy không
trả lời được.
Sau 3 lần, tòa xử cho ly hôn. Ra khỏi tòa, anh ấy
bảo: "Em cho anh mời em đi uống cà phê lần cuối được không?". Tôi nghĩ
không còn tình thì còn nghĩa nên đồng ý. Ai dè anh ấy dắt ra quán cà phê
lần đầu tiên tỏ tình. Tôi nghĩ bụng "Tính gì đây?".
Đang nói
chuyện, anh ấy quỳ xuống chân tôi nói: "Em ơi, em trở lại với anh đi.
Anh sẽ làm đám cưới lại. Em muốn đi hát thì anh chở em đi hát. Em muốn
trở về nhà mẹ ở thì mình về nhà mẹ em ở".
MC Nguyên Khang tiếp
lời: "Vậy là anh ấy thay đổi rồi". Hồ Lệ Thu nói: "Không hề. Ông bà nói,
giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Tôi trả lời: "Anh ơi, em ly dị
được anh, em cúng cái đầu heo đấy. Không có chuyện trở lại đâu anh".
Mà
thực ra, khi hết nợ thì dứt dễ dàng lắm. Chứ 2 năm chung sống, tôi cũng
bỏ về nhà mẹ mấy lần, anh ấy đi qua nói câu trước câu sau rồi cũng về
nhà lại. Đến khi hết duyên hết nợ là kết thúc".
********************
Nữ
kế toán chuyển khoản nhầm hơn 10 tỷ đồng, người nhận chỉ đồng ý gửi trả
1/5: Tòa tuyên bố ‘‘số tiền còn lại ngân hàng phải xử lý’’
Khuê Hiền
4–5 minutes
Sai sót khi chuyển tiền
Vụ
việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô Châu là kế toán của một
công ty nông lâm thủy sản trong thành phố. Cô có nhiệm vụ báo cáo tài
chính, thu thập, xử lý, kiểm tra và phân tích các hoạt động liên quan
đến tài chính. Công việc này yêu cầu mức độ cẩn thận và chính xác cao,
để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình thực hiện.
Tuy
nhiên, trong một lần thực hiện giao dịch tiền, cô Châu đã bị xao nhãng
dẫn đến chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người lạ. Theo lời kể của nữ
nhân viên, cô đã chuyển hơn 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng) của công ty
cho một người đàn ông tên Vương.
Sau khi phát hiện
sai sót, cô Châu lập tức thông báo với giám đốc công ty và liên hệ tới
ngân hàng để nhờ xử lý. Phía công ty cũng đã liên lạc được với ông Vương
để yêu cầu hoàn trả. Ban đầu, người đàn ông này đồng ý trả lại số tiền
đã nhận được từ tài khoản của công ty cô Châu. Tuy nhiên, sự việc xảy ra
sau đó lại khiến nhiều người khó hiểu.
Ảnh minh họa.
Ngay
sau khi nhận được cuộc gọi của cô Châu, ông Vương đã chuyển trả 600.000
NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Tuy nhiên nhiều giờ sau, ông này không có động
thái trả lại 2,4 triệu NDT. Phía công ty sau đó liên hệ thì được ông
Vương cho biết: Không thể chuyển nốt số tiền 2,4 triệu NDT còn lại vì
ngân hàng đã tự động khấu trừ toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng
để thu hồi nợ.
Đến đây, ông Vương mới tiết lộ bản
thân từng vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng và vẫn chưa thể trả được.
Ông này cũng đã cung cấp biên bản khấu trừ từ ngân hàng và khẳng định
bản thân không còn tiền. Ông Vương khuyên phía công ty nên làm việc trực
tiếp với phía ngân hàng nếu muốn đòi lại số tiền 2,4 triệu NDT.
Sau
đó, phía công ty đã yêu cầu ngân hàng trả lại 2,4 triệu NDT nhưng bị từ
chối. Ngân hàng khẳng định họ đã thực hiện đúng quy định pháp luật
trong việc thu hồi nợ và không có trách nhiệm hoàn trả. Họ cũng cho rằng
phía công ty nên tiếp tục thương lượng với ông Vương để giải quyết.
Trước
tình hình đó, công ty cô Châu quyết định khởi kiện ông Vương với cáo
buộc chiếm đoạt tài sản, yêu cầu ông này hoàn trả số tiền còn lại.
Tòa án kết luận
Tòa
án đã thụ lý và xét xử vụ việc dựa trên các điều khoản trong Bộ luật
Dân sự Trung Quốc. Theo Điều 675, người vay tiền có nghĩa vụ trả nợ đúng
thời hạn theo hợp đồng với bên cho vay. Trong trường hợp này, ông Vương
có khoản vay 2,6 triệu NDT với ngân hàng và buộc phải thực hiện nghĩa
vụ trả nợ.
Tuy nhiên, tòa chỉ rõ rằng số tiền 3 triệu
NDT mà ông Vương nhận được là do cô Châu chuyển nhầm, không phải là tài
sản hợp pháp của ông này. Điều này có nghĩa là ông Vương không có quyền
sử dụng và ngân hàng cũng không thể khấu trừ khoản tiền đó từ tài sản
của ông Vương.
Tòa án dẫn Điều 465 Bộ luật Dân sự
Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý giữa các bên
tham gia ký kết. Mối quan hệ vay nợ giữa ông Vương và ngân hàng là một
giao dịch dân sự riêng biệt, không liên quan đến phía công ty kia. Do
vậy, hành động khấu trừ tiền từ phía ngân hàng được xem là xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của công ty nông lâm thủy sản, đơn vị hoàn
toàn không có hợp đồng hay ràng buộc pháp lý nào với ngân hàng.
Từ
những phân tích trên, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng: ngân hàng
phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền 2,4 triệu NDT còn thiếu cho công ty
nông lâm thủy sản. Phán quyết này được cho là phù hợp với nguyên tắc
“tiền chuyển nhầm không thể được xem là tài sản hợp pháp của người nhận”
và “ngân hàng không có quyền tự ý xử lý tài sản không thuộc sở hữu của
khách hàng”.
Vụ việc đã khép lại với kết quả nghiêng
về phía công ty nông lâm thủy sản, đồng thời trở thành bài học đắt giá
về quá trình giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp cũng như công tác
quản trị rủi ro trong giao dịch ngân hàng.
Theo Toutiao
**************************
Vì sao Tôn Kiên uy mãnh lại chết một cách lãng xẹt?
Trong
Tam Quốc diễn nghĩa, Tôn Kiên được miêu tả là người khỏe mạnh, dũng
mãnh xông trận, thường một mình đánh sâu vào trận địa. Có lần ông bị
thương nằm ngã xuống cỏ, mọi người tìm không thấy, nhờ có con ngựa chiến
hí vang nên quân sĩ tìm thấy ông mang về dưỡng thương. Vừa đỡ vết
thương ông lại xin ra trận.
Vì sao Tôn Kiên uy mãnh lại chết một cách lãng xẹt?
Năm
17 tuổi (171), Tôn Kiên cùng cha đi thuyền đến sông Tiền Đường, trên
đường đi gặp một toán cướp Hồ Ngọc đang cướp tiền của các nhà buôn và
chia chác với nhau trên bờ. Mọi người trên thuyền đều sợ không dám tiến
lên, Tôn Kiên tỏ ý định đánh cướp.
Dù cha đã can không nên mạo
hiểm nhưng Tôn Kiên vẫn xách dao nhảy lên bờ, vừa chạy vừa cầm dao chỉ
đông chỉ tây như đang chỉ huy mọi người nghe hiệu lệnh. Bọn cướp biển
thấy vậy tưởng rằng có quân triều đình đến bắt, liền vứt hết tiền của bỏ
chạy. Tôn Kiên thừa thế đuổi theo, chém chết một tên cướp.
Tôn
Kiên làm huyện thừa ở 3 huyện, tại đâu cũng nổi tiếng, được nhiều người
ngưỡng mộ. Ông giao du với nhiều nhân tài, đối đãi rất hậu.
Tôn Kiên và truyền Quốc ngọc tỷ. Ảnh: Internet.
Lúc
Đổng Trác thao túng triều đình, làm nhiều điều ác, các chư hầu liền hợp
binh đánh lại. Trước khi các lộ chư hầu hợp binh đánh Đổng Trác đã cùng
uống rượu lập thề cùng nhau tiêu diệt Đổng Trác, giữ yên xã tắc.
Thệ
ước viết: “Nhà Hán chẳng may, phép vua lơi lỏng. Tặc thần Đổng Trác,
nhân cơ hội làm ác, vạ đến ngôi vua, hại ra trăm họ. Thiệu và các lộ chư
hầu… sợ rằng xã tắc tiêu vong nên phải tụ họp nghĩa binh, cùng nhau cứu
nạn nước. Phàm đã là người đồng minh, ai cũng phải dốc lòng hết sức để
giữ lấy đạo làm tôi không được hai lòng. Ai trái lời thề này, sẽ chết
mất mạng, tuyệt tự cháu con. Xin hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh
chứng giám cho!”
Thệ ước này tương đồng với nội dung hịch văn của
Tào Tháo, có một khác biệt duy nhất, đó là đây là lời thề, nói rằng
người nào trái lời thề thì sẽ bị mất mạng, để tổ tông thần minh làm
chứng giám. Mục đích báo quốc cứu dân và hậu quả của việc vi phạm lời
thề trong đó thật giống với thệ ước kết nghĩa của ba anh em Lưu Bị.
Năm
190, Đổng Trác bị quân các lộ chư hầu đánh bại, bỏ kinh thành Lạc
Dương, mang Hán Hiến đế sang Trường An. Trước khi đi Đổng Trác đốt phá
kinh thành cũ. Sau khi hịch văn được phát ra, bắt đầu từ Viên Thiệu,
Viên Thuật, Khổng Dung, Công Tôn Toản, Tôn Kiên,… tổng cộng mười bảy lộ
chư hầu, lần lượt hưởng ứng, liên hợp với Tào Tháo thành mười tám lộ đại
quân, mấy chục vạn người, trở thành liên minh quân sự, bọn họ cùng nhau
tôn Viên Thiệu làm minh chủ, lập ra thệ ước, thống nhất tuân lệnh.
Khi
Tôn Kiên tiến vào Lạc Dương tìm được Ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán
vốn thất lạc, trong lúc đang vui mừng vì tìm được ngọc tỷ tưởng đó là
điềm báo cho Tôn Kiên có thể làm hoàng đế, thì Tôn Quyền đã cảnh báo,
bảo vật này không ai biết được là phúc hay là họa, Tôn Quyền đã nêu ví
dụ cụ thể.
Tần Thuỷ Hoàng có được Ngọc tỷ truyền quốc muốn lưu
truyền đến ngàn đời vạn đời nhưng mà mới được 2 đời đã diệt vong. Tuy
nhiên, Tôn Kiên đã bỏ ngoài tai sau khi có ngọc tỷ, ông liền giấu mang
về căn cứ để lập nghiệp riêng.
Khi từ biệt Tào Tháo trở về Giang
Đông, Tào Tháo đã khuyên Tôn Kiên không nên giữ ngọc tỷ, và cũng cảnh
báo tai họa sau này, nhưng Tôn Kiên vẫn không nghe.
Quả nhiên điều
Tôn Quyền dự báo không sai, việc Tôn Kiên tìm được Ngọc tỷ truyền quốc
bị Viên Thiệu phát hiện, Thiệu đòi ngọc tỷ nhưng Tôn Kiên chối rằng mình
không tìm được ngọc tỷ. Thiệu bèn viết thư cho Lưu Biểu xui chặn đường
Tôn Kiên về Giang Đông bắt nộp ngọc tỷ, cuối cùng Tôn Kiên bị mắc mưu
Lưu Biểu nên khi trên đường qua sông đã bị phục kích trúng tên mà chết.
Có
thể nói rằng, cái chết của Tôn Kiên chính vì vi phạm lời thệ ước sau
khi tiến vào Lạc Dương, che giấu ngọc tỷ, có tâm phản nghịch không đúng
với bổn phận một thần tử, lại phát ra lời thề độc, mới dẫn đến việc rất
nhanh sau đó bị chết dưới loạn tiễn.
Đúng như cổ nhân đã nói: Lời
thề không thể tùy tiện nói, bởi người xưa cũng nói: “người đang làm,
Trời đang nhìn”. Lời thề lại vô cùng nghiêm túc, trong lịch sử đã có rất
nhiều những ví dụ về làm trái với lời thề và chịu báo ứng.
*************
Vương phi Diana sẽ nghĩ gì khi gặp con dâu út Meghan Markle, theo góc nhìn từ bạn thân của bà
Ái Vi
2–3 minutes
Biên tập viên Richard Kay của tờDaily Mail,
đồng thời là người bạn thân của Vương phi Diana, đã chia sẻ những suy
nghĩ của bà về Meghan Markle. Ông Kay, người từng dành nhiều thời gian
bên "Vương phi của nhân dân" trong những năm 1990 và là người cuối cùng
bà gọi điện trước khi qua đời vào năm 1997, đã kể lại kỷ niệm tình bạn
của họ trên podcastRoyal Confidential. Hai người thường cùng nhau ăn tối và lái xe đường dài trong những năm cuối đời của Vương phi.
Khi
được hỏi về suy nghĩ của Diana đối với con dâu Meghan, ông Kay bác bỏ
quan điểm cho rằng bà sẽ "đuổi Meghan đi". Theo ông, Vương phi Diana có
thể sẽ bị thu hút bởi Meghan. Ông chia sẻ: "Diana sẽ thấy Meghan không
chỉ thú vị mà còn có phần phóng khoáng. Tôi nghĩ bà ấy sẽ thích sự độc
lập của Meghan và việc cô ấy đã giúp Vương tử Harry tìm được lối thoát
khỏi nghĩa vụ hoàng gia".
Tuy nhiên, chuyên gia Hoàng gia này cũng
tin rằng Vương phi sẽ thất vọng về mối quan hệ căng thẳng giữa hai con
trai mình. Gần đây, có thông tin cho rằng các cuộc gọi của Vương tử
Harry tới Thân vương William và Vua Charles đã bị phớt lờ sau khi Harry
rút lui khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020. Ông Kay nhận xét: "Tôi
nghĩ bà ấy sẽ ngưỡng mộ quyết định định cư ở Mỹ của Harry. Tuy nhiên,
bà sẽ không tán thành việc Harry bất hòa với William. Tôi tin rằng ban
đầu bà ấy sẽ rất chào đón Meghan, nhưng cũng sẽ rất thất vọng về cách
mọi chuyện diễn ra".
Ít
ai biết rằng bản thân Vương phi Diana từng nuôi ý định chuyển đến Mỹ để
tìm kiếm sự tự do mà bà thường cảm thấy thiếu thốn ở Anh. Ông Kay nhớ
lại rằng bà từng nhiều lần tâm sự về mong muốn này, nhưng không thể thực
hiện vì còn muốn duy trì mối quan hệ thân thiết với hai con trai khi họ
đang đi học. "Bà ấy đã nói với tôi vào những ngày cuối đời về việc định
cư một thời gian ở Mỹ. Tôi thường hỏi điều gì ở Mỹ đã thu hút bà, và bà
chia sẻ đó là cảm giác được tự do hơn, và sự tinh tế trong cách người
Mỹ đối xử với người nổi tiếng", ông Kay kể lại.
***********************
Nữ hoàng chạy show tuổi 50: "Tôi chỉ cần 1 người đàn ông yêu mình, kinh tế vững chắc để dựa vào"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Hồ
Hoàng Yến được biết đến là Nữ hoàng chạy show tại hải ngoại, tuần nào
cũng dày lịch bay show khắp nơi. Cô cũng từng chia sẻ việc bị chồng cũ
"cầm tù" 5 năm không cho đi hát, tiếp xúc với showbiz, dẫn đến ly hôn.
Hồ Hoàng Yến
Sau khi ly hôn chồng cũ, Hồ Hoàng Yến chung sống với một người đàn ông suốt 10 năm nhưng rồi cũng chia tay.
Về
lý do chia tay, Hồ Hoàng Yến chia sẻ tại chương trình Nhà có khách:
"Anh ấy cũng cho tôi đi hát, không cấm cản như chồng cũ nhưng việc chung
sống với một người khó lắm, được cái này mất cái kia. Chắc do tôi đòi
hỏi nhiều thứ quá, không gì vừa ý tôi".
Về cuộc sống hiện tại và
tiêu chuẩn tìm bạn đời, Hồ Hoàng Yến nói: "Hiện tại, tôi đang sống độc
thân suốt 5 năm qua và cảm thấy ổn, vui. Để tìm được người đàn ông hoàn
hảo đúng theo ý tôi chắc không có đâu nên tôi ở một mình. Bản thân tôi
cũng đâu hoàn hảo.
Thực ra tôi cũng đơn giản lắm. Tôi chỉ cần một
người đàn ông yêu thương mình, xứng với mình và lo lắng cho mình, có
trái tim giống mình, thế là đủ.
Tất nhiên, kinh tế vững chắc là
điều bắt buộc. Tôi dù sao cũng là phụ nữ, cần một bờ vai an toàn, vững
vàng để tựa vào. Vì thế, tôi nghĩ người đàn ông cần có kinh tế vững chắc
để tôi có thể dựa vào.
Chồng
cũ của tôi thì kinh tế ổn định, cuộc sống cũng ổn nhưng để cuộc sống
thoải mái, tôi vẫn phải đi làm và phải ra ngoài. Tự đi làm thì muốn gì
mua đó, không phải kiểu ngửa tay xin tiền chồng.
Tính tôi là thế,
thích gì là mua ngay nên trong người phải có tiền, phải đi làm. Tất
nhiên, có người đưa tiền cho mình tiêu thì cũng tốt.
Ở tuổi này,
tôi chỉ cần bình an nên chọn bạn đời cũng chỉ mong bình an, cùng nhau
làm. Tất cả mọi thứ đến với mình đều là duyên số, đôi khi muốn cũng
không được và không muốn thì lại được.
Cuộc đời tôi trước giờ mọi
thứ đến với tôi đều là tự nhiên, do ơn trên ban cho. Ngay cả giọng hát
này cũng là trời cho tôi chứ tôi không thấy mình tài năng, càng không
học hành, luyện tập gì cả. Tới bây giờ tôi cũng không luyện thanh, tập
hát gì hết, cứ đến giờ đi hát thì hát. Tôi hát bằng bản năng, cảm xúc
hết, không kỹ thuật gì cả.
Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn có một bờ vai để dựa vào, chỉ là duyên chưa tới nên vẫn độc thân một mình".
**********
Sắc vóc mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2025
Diễn viên Chae Soo Bin - được bầu chọn "Mỹ nhân Hàn đẹp nhất 2025" - thu hút với môi trái tim, mắt to tròn.
Hôm 21/4, chuyên trang KingChoice công
bố danh sách 10 Mỹ nhân Hàn đẹp nhất 2025, trong đó Chae Soo Bin đứng
đầu với gần 154.000 bình chọn từ khán giả. Các vị trí tiếp theo thuộc về
Park Bo Young, Song Hye Kyo, Kim Ji Won, Bae Suzy, Son Ye Jin... KingChoice chuyên tổ chức các cuộc bầu chọn thường niên về Kpop, thu hút hàng triệu người tham gia.
Chae
Soo Bin, 31, tốt nghiệp Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật - Đại học Konkuk.
Diễn xuất từ năm 2014, cô trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh xắn. Các
phim cô đóng gồm: Love in the Moonlight, I'm Not a Robot, The Rebel, Strongest Deliveryman, Where Stars Land, When the Phone Rings.
Chae Soo Bin diễn xuất trong When the Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông). Video: Netflix
Người đẹp cao 1,65 m, được khán giả nhận xét có nụ cười dễ thương, thân thiện.
Trên Korea Joong Ang Daily,
Soo Bin nói mỗi khi nhận dự án, cô nghĩ nhiều về việc nghiên cứu, phân
tích kỹ lưỡng nhân vật để làm cho bộ phim trở nên hay nhất. Điểm yếu của
cô là thường bị căng thẳng, lo lắng khi bắt đầu công việc.
Thời
gian rảnh, cô thích đi du lịch hoặc đọc sách. Soo Bin yêu động vật nên
mong muốn tham gia các tác phẩm có sự tương tác với nhân vật này.
Theo Nate,
hai năm qua, diễn viên liên tục làm mới bản thân qua việc thay đổi kiểu
tóc, hoàn thiện phong cách thời trang. Cô còn chăm chút cho diện mạo kỹ
lưỡng bằng trang điểm, chăm sóc da. Khán giả nhận xét cô đẹp hơn, biểu
cảm tự nhiên, không còn bị cứng so với thời mới vào nghề.
Khi
dự sự kiện, cô chọn phong cách thanh lịch, ưu tiên các màu sáng như
trắng, hồng, xanh pastel với dáng đầm chữ A đính đá, chân váy lụa midi.
Thỉnh thoảng, cô đổi sang các bộ đầm ngắn tối giản hoặc bất đối xứng,
thể hiện vẻ sang trọng và chững chạc.
Đời
thường, Soo Bin thường mặc phong cách vintage. Cô có nhiều bộ váy
suông, váy sơ mi và áo khoác họa tiết hoa nhí, kết hợp giày Mary Jane và
túi da nâu.
Phong cách mùa đông của nữ diễn viên với tông trầm và ấm, gồm váy họa tiết dân gian, áo khoác lông cừu và bốt chunky.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?