Mỹ nhân bí ẩn nhất hải ngoại: Vẻ đẹp buồn, đời tư bí ẩn, 'biệt tích' không ai biết
            
                
*******************
****************
Đại học Luật TPHCM lên tiếng về giảng viên livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng
VCCorp.vn
Về việc giảng viên Đ.A.Q. xuất hiện trong một số chương trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng,
 trao đổi với PV báo Tiền phong, ông Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng 
Trường ĐH Luật TPHCM cho hay: Ông Đ.A.Q giảng dạy về luật đất đai, môi 
trường của khoa Luật Thương mại. Hiện ông Q. vẫn công tác bình thường.
"Nhà
 trường chỉ quản lý ông Đ.A.Q. về mặt con người, chuyên môn thực thi 
nhiệm vụ của mình ở nhà trường, còn tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm 
quyền của các cơ quan quản lý nhà nước", ông Hải nói.
Cũng theo 
ông Hải, khi cơ quan nhà nước xử lý hành chính về vi phạm an ninh mạng 
hay khởi tố ông Đ.A.Q. thì nhà trường mới có cơ sở để xử lý theo luật 
viên chức, còn hiện tại, nhà trường không có thẩm quyền xác định người 
đó vi phạm pháp luật hay không.
Ông Hải khẳng định, Trường ĐH Luật TPHCM là nơi đào tạo về luật nên tinh thần của nhà trường là không dung túng cho sai trái.
Ngoài ra, trong nhiều buổi phát sóng trực tiếp của CEO Nguyễn Phương Hằng có sự tham gia của luật sư N.Đ.K. (Đoàn Luật sư TPHCM). Một trong những buổi ấy, luật sư K. nói về ca sĩ Vy Oanh.
Sau
 đó, ca sĩ Vy Oanh đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an TPHCM yêu cầu khởi 
tố bà Nguyễn Phương Hằng vì lợi dụng quyền tự do dân chủ để phát ngôn vu
 khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cô.
Trong đơn tố cáo, ca sĩ
 Vy Oanh có đề cập đến luật sư N.Đ.K và tiến sĩ luật Đ.A.Q., yêu cầu xử 
lý nghiêm những người này theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Vy Oanh đề nghị xử lý luật sư N.Đ.K. Ảnh: Người lao động.
Luật
 sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ca sĩ Vy
 Oanh) nói: "Các cá nhân liên quan này thông qua các buổi livestream
 của bà Hằng đã công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời 
tư của ca sĩ Vy Oanh. Bà Nguyễn Phương Hằng và 2 nhân vật trên "kẻ tung,
 người hứng" một cách say mê với hình ảnh cười cợt, giọng điệu chế giễu,
 đã hạ nhục ca sĩ Vy Oanh bằng thái độ hả hê, cợt nhả".
Về vấn đề 
này, trao đổi với PV báo Người lao động, luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ 
nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, khẳng định: "Nếu luật sư nào vi phạm pháp 
luật thì sẽ bị xử lý nghiêm. Đến nay, Đoàn Luật sư TPHCM chưa nhận được 
bất kỳ đơn khiếu nại, tố cáo luật sư nào của Đoàn nên chúng tôi chưa có 
cơ sở xử lý. Nếu có yêu cầu phối hợp của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoặc
 của các cá nhân, tổ chức thì chúng tôi sẽ xem xét theo quy định".
*******************
Khởi tố gã trai bị cắt 'của quý' vì cưỡng dâm con riêng của vợ.
TPO
 - Vừa điều trị ổn định sức khỏe, Nguyễn Văn Hoan đã bị cảnh sát khởi 
tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra hành vi cưỡng dâm con 
riêng của vợ.
Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đã khởi tố bị can, bắt
 tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện
 Yên Châu) về tội "cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo 
quy định tại Điều 144 Bộ luật hình sự.
Theo điều tra ban đầu, 
khoảng tháng 8/2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu H. T. R. L. 
(15 tuổi), Hoan đã tạo một tài khoản facebook tên là “Hoàng Long” để nói
 chuyện, tán tỉnh cháu L. qua mạng xã hội.
Sau vài lần nói chuyện,
 Hoan đề nghị L. chụp ảnh và quay video một số bộ phận nhạy cảm trên cơ 
thể cháu L. để gửi qua tài khoản “Hoàng Long”, sau đó Hoan lưu lại điện 
thoại.
Tiếp đó, Hoan sử dụng facebook chính của mình để gửi ảnh và
 video nhạy cảm đến tài khoản facebook của L., dọa sẽ đăng ảnh và video 
của L., lên mạng xã hội để ép buộc L. phải cho anh ta quan hệ tình dục.
Về
 phía cháu L., do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán trên mạng
 xã hội nên từ ngày 26/8/2020 - 19/3/2022, L. đã đồng ý cho Hoan quan hệ
 nhiều lần.
 
  | 
Cảnh sát bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan.  | 
Gần
 đây, khi chị Hà Thị N. (36 tuổi, mẹ của L.) thường xuyên bị mất tiền 
nên sáng 19/3/2022, chị đã lắp camera ở đầu giường ngủ. Đến khoảng 14h 
cùng ngày, chị N. về nhà để lấy thẻ nhớ trong camera ra xem thì phát 
hiện video cảnh Nguyễn Văn Hoan có hành vi quan hệ tình dục với con gái 
tại giường ngủ của mình.
Do quá uất ức, đến đêm ngày 19/3, chị N. 
đã dùng dao cắt “của quý” của Hoan vứt đi, rồi đến cơ quan công an tự 
thú. Còn Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Sơn La.
Từ những tài liệu thu thập được, Công an huyện Yên Châu có
 đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hoan. Ngay sau khi đối tượng 
ổn định sức khỏe và xuất viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Yên Châu đã thi hành lệnh bắt Hoan để xử lý nghiêm theo đúng quy định 
của pháp luật.
Theo chính quyền địa phương, Hoan quê gốc ở tỉnh 
Vĩnh Phúc, kết hôn với chị N. và sinh sống tại xã Chiềng Hặc đã nhiều 
năm. Cháu L. là gái riêng của chị N.
***************
Mỹ nhân bí ẩn nhất hải ngoại: Vẻ đẹp buồn, đời tư bí ẩn, 'biệt tích' không ai biết
Nền
 âm nhạc hải ngoại suốt mấy chục năm qua đã chứng kiến sự xuất hiện của 
rất nhiều mỹ nhân như Ngọc Lan, Kim Ngân, Như Quỳnh, Tâm Đoan… Đa số họ 
đều thành danh, sở hữu sự nghiệp đồ sộ và tên tuổi vang xa, ai cũng 
biết.
Tuy nhiên, cũng có một số ít mỹ nhân ẩn dật, sở hữu nhan sắc
 vạn người mê và từng một thời gây tiếng vang nhưng lại bất ngờ "mất 
tích" một cách bí ẩn và không để lại bất cứ dấu vết nào về đời tư.

Thùy Dương
Mỹ nhân có vẻ đẹp buồn 
Thùy Dương chính là một trong những mỹ nhân bí ẩn nhất của nền nhạc hải ngoại.
Thùy
 Dương tên thật là Nguyễn Thùy Dương, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, mảnh 
đất sương khói từng nuôi dưỡng nhiều danh ca lớn như Khánh Ly, Thanh 
Tuyền Uyên Phương…
Cho đến hiện tại, không ai biết Thùy Dương sinh
 năm bao nhiêu, chỉ biết cô đặt chân đến Mỹ năm 1992. Với nhan sắc trời 
phú và giọng ca độc lạ, Thùy Dương nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các 
nhà sản xuất âm nhạc.
Chỉ sau một năm, cô đã đứng trên sân khấu 
các chương trình âm nhạc lớn tại hải ngoại và được đông đảo khán giả 
biết đến. Ca khúc đầu tiên Thùy Dương trình diễn và ghi hình trước công 
chúng là Một mai em đi.
Về nhan sắc, Thùy Dương được đánh giá là 
một trong những ca sĩ xinh nhất nhì hải ngoại, với vẻ đẹp giống các minh
 tinh Hong Kong TVB năm xưa. Đôi mắt cô đượm buồn và sâu thẳm, mang 
nhiều tâm sự, nỗi niềm, bờ môi cong khiến khán giả liên tưởng tới Vương 
Tổ Hiền.
Vẻ
 đẹp của Thùy Dương khá mộc mạc, thuần khiết, không tô đậm son phấn 
nhưng vẫn cuốn hút người xem. Vẻ đẹp buồn này thích hợp để trình diễn 
những bản tình ca trầm lắng, nhiều suy tư.
Vóc dáng Thùy Dương 
cũng mảnh mai, gầy guộc, giúp thổi thêm chất thi vị, lãng mạn cho những 
màn biểu diễn. Thùy Dương hầu như hiếm khi cười, khuôn mặt khá lạnh, 
càng tăng thêm vẻ trầm mặc, sầu muộn và bí ẩn trong vẻ đẹp của cô.
Nhờ
 đó, cô được đánh giá là một cái tên sáng giá trong tương lai, có thể 
thay thế đàn chị Ngọc Lan. Trên thực tế, Thùy Dương cũng từng kết hợp 
với Ngọc Lan trong một số màn trình diễn hợp ca.
Đời tư bí ẩn, "biệt tích" không ai biết 
Về
 giọng hát, Thùy Dương sở hữu một chất giọng vô cùng đặc biệt, không lẫn
 với bất cứ ai. Đó là giọng nữ trung trầm mang nhiều chất thổ. Thùy 
Dương hát rất trầm và tự nhiên, xuống tới âm cữ của nữ trầm, ngang ngửa 
với danh ca Thanh Thúy.
Cách hát của Thùy Dương cũng nhẹ nhàng, 
chậm rãi và sâu lắng như một lời tự sự dẫn người nghe vào miền sương 
khói của cõi buồn mênh mang.
Có
 lẽ, việc sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, mảnh đất cao nguyên lạnh, nhiều 
gió sương đã khiến Thùy Dương mang theo mình từ giọng hát tới phong cách
 trình diễn một màu trầm mặc, từ tốn, liêu trai.
Nhược điểm của 
Thùy Dương là phát âm bị đớt, như bị ngắn lưỡi. Tuy nhiên, nhiều người 
lại cho rằng, đó là phong cách riêng của cô. Bù lại, Thùy Dương xử lý ca
 khúc khá tốt, thể hiện được nhiều tâm sự.
Ngay từ khi xuất hiện, 
Thùy Dương đã được nhiều khán giả ái mộ và muốn tìm hiểu về đời tư của 
cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gần như giấu hết mọi thông tin về bản thân.
Cô
 từ chối mọi cuộc phỏng vấn, talkshow, hạn chế giao tiếp với khán giả và
 thậm chí là cả đồng nghiệp. Ngoài việc xuất hiện trên một số chương 
trình ghi hình và thu băng đĩa, Thùy Dương không đi show cho bất cứ ai.
Chính
 vì thế, giới báo chí cũng như khán giả đều không biết gì về Thùy Dương.
 Thậm chí, đến chính đồng nghiệp trong nghề cũng không có thông tin về 
cô.
Một số khán giả đã từng hỏi nhiều ca sĩ hải ngoại về Thùy 
Dương nhưng đều bị từ chối trả lời. Đến hiện tại, không ai biết cô sống ở
 đâu, làm gì.
Thùy Dương ngừng hát vào đầu những năm 2000, ngay 
khi tên tuổi đang ở trên đỉnh cao, khiến ai cũng bất ngờ và tiếc nuối. 
Sau đó, cô có quay trở lại sân khấu một lần duy nhất vào năm 2007, với 
màn trình diễn ca khúc Bến xuân rồi mất tích hẳn.
Trước khi nghỉ 
hát, Thùy Dương để lại một số bài hát khá hay như Một mai em đi, Khúc 
thụy du, Mưa tình cuối đông, Anh chưa thấy mùa xuân…

Thùy Dương và nhạc sĩ Trường Sa
Cho đến hiện tại, Thùy Dương vẫn được nhiều khán giả nhớ đến và tìm nghe, nhưng cô vẫn "biệt tích".
*****************
Phái đoàn Ukraine được dặn 'không ăn, không uống' trong khi đàm phán với Nga tại Istanbul
VCCorp.vn
Hãng
 tin Business Insider cho biết, trước khi vòng đàm phán tại thành phố 
Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra hôm 29/3, các thành viên trong phái đoàn Ukraine đã được cảnh báo về việc tránh ăn, uống và hạn chế chạm vào các bề mặt.
Cụ
 thể, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã phát biểu trong một cuộc 
phỏng vấn trên kênh truyền hình Ukrayina 24: "Tôi khuyên tất cả những 
người tham gia các cuộc đàm phán với Nga không nên ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, và tốt nhất là họ nên tránh chạm vào các bề mặt".
Nguyên
 nhân khiến phía Ukraine đưa ra lời cảnh báo này là bởi gần đây một số 
hãng tin của phương Tây đã đăng tin cho rằng tỷ phú người Nga Roman 
Abramovich và một số nhà đàm phán của Ukraine đã có một số triệu chứng 
giống như trúng độc hồi đầu tháng 3.
Tuy nhiên, khi được hỏi về 
nghi án đầu độc, nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak - người được cho
 là một trong những nạn nhân trong vụ việc, đã viết trên mạng xã hội 
rằng ông cảm thấy "ổn."
Ông Podolyak cùng ông Rustem Umerov, một 
thành viên khác trong đoàn đàm phán, đã bác bỏ những "tin đồn, suy đoán,
 thuyết âm mưu" và kêu gọi mọi người không nên tin vào "thông tin chưa 
được kiểm chứng".
Tại vòng đàm phán ngày 29/3, ông Abramovich đã 
xuất hiện trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường và nhà tài 
phiệt này cũng đã trao đổi ngắn với Tổng thống nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ.
Người
 phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận tỷ phú Abramovich tham
 gia các cuộc đàm phán với tư cách thành viên không chính thức, đồng 
thời bác bỏ những cáo buộc và tin đồn cho rằng doanh nhân này bị "đầu 
độc".
Ông Peskov cũng gọi những bài đăng như vậy là "một phần của cuộc chiến thông tin" đang diễn ra.
https://soha.vn/phai-doan-ukraine-duoc-dan-khong-an-khong-uong-trong-khi-dam-phan-voi-nga-tai-istanbul-20220330003854876.htm
**************
Will Smith nói lời xin lỗi sau khi tát Chris Rock trên sân khấu Oscar
HẢI DUY
Chia
 sẻ trên Instagram, Will Smith giải thích hành động của mình là "phản 
ứng đầy cảm xúc" trước trò đùa của Chris Rock đối với vợ mình - Jada 
Pinkett Smith. Smith chia sẻ: "Bạo lực dưới mọi hình thức đều độc hại và
 có tính hủy diệt. Hành vi của tôi tại lễ trao giải Oscar là không thể 
chấp nhận được và không thể bào chữa.  
Những trò đùa về nghề 
nghiệp là một phần của công việc. Nhưng trò đùa về tình trạng sức khỏe 
của Jada quá sức chịu đựng của tôi. Và tôi đã phản ứng một cách xúc 
động. Tôi muốn công khai xin lỗi bạn, Chris. Tôi đã bước ra khỏi ranh 
giới và tôi đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện đó là
 người đàn ông tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong một 
thế giới của tình yêu và lòng nhân ái".
 Chia sẻ của Will Smith trên trang Instagram
Will
 Smith gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm, các nhà sản xuất, những người 
tham dự lễ trao giải, người xem và cả gia đình nhà Williams. Smith được 
vinh danh nhờ vai Richard Williams - cha đẻ của hai huyền thoại làng 
quần vợt Venus và Serena.
"Tôi vô cùng hối hận vì hành vi của mình
 đã làm vấy bẩn những gì đã từng là một hành trình tuyệt đẹp với tất cả 
chúng ta", Smith nói thêm.
Sau lời xin lỗi chính thức của Smith, Chris Rock chưa đưa ra bình luận nào về sự việc.
Sự
 việc bắt đầu trên sân khấu Oscar khi Chris Rock trêu đùa về cái đầu 
trọc của Jada. Ban đầu Smith còn mỉm cười nhưng sau khi bị đồng nghiệp 
đụng chạm đến căn bệnh của vợ mình, anh sải bước lên sân khấu và tát 
thẳng vào mặt Chris.
Trở lại chỗ ngồi của mình, Smith 2 lần hét 
lớn yêu cầu Chris "bỏ tên vợ tôi ra khỏi miệng anh". Lời nói của anh 
vang vọng khắp khán phòng nhà hát Dolby mặc dù đài truyền hình ABC đã 
cắt âm thanh khoảng 15 giây.
 Hành động của Will Smith làm lu mờ lễ trao giải Oscar. Ảnh: AP
Nhiều
 đồng nghiệp sau đó như: Denzel Washington, Bradley Cooper và Tyler 
Perry đã đến khuyên nhủ và trấn an Smith. Ngay sau đó, Will Smith đã trở
 lại sân khấu và lần này để nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 
đúng như dự đoán trước đó.  
Phía Sở Cảnh sát Los Angeles nói họ sẽ không theo đuổi cuộc điều tra vì Chris từ chối khai báo với cảnh sát.
Trong
 một tuyên bố đưa ra sau lễ trao giải, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ 
thuật Điện ảnh Mỹ cho biết, họ "lên án hành động của Smith tại buổi lễ 
trao giải". "Chúng tôi đã chính thức bắt đầu xem xét mọi thứ xung quanh 
vụ việc và tìm hiểu thêm về hành động, hậu quả có phù hợp với quy chế, 
tiêu chuẩn ứng xử của chúng tôi cũng như luật pháp California".  
Chính
 sách về tiêu chuẩn ứng xử của Viện Hàn lâm nêu rõ "phản đối triệt để 
mọi hình thức lạm dụng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử và mong muốn các 
thành viên duy trì các giá trị tôn trọng nhân phẩm, hòa đồng và một môi 
trường hỗ trợ thúc đẩy sự sáng tạo".
Theo chính sách, nếu vi phạm 
có thể bị đình chỉ hoặc loại bỏ tư cách thành viên, thu hồi giải Oscar, 
mất tư cách tham gia các giải thưởng trong tương lai.
Việc Viện 
Hàn lâm loại bỏ tư cách thành viên là chuyện hiếm nhưng không phải chưa 
từng xảy ra. Sau các bê bối đời tư liên quan đến chuyện tấn công và lạm 
dụng tình dục nhà sản xuất Harvey Weinstein, Bill Cosby hay Roman 
Polanski đã bị trục xuất khỏi tổ chức này vào các năm 2017, 2018.
 Will Smith được vinh danh Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar 2022. Ảnh: Getty Images
Richard
 Williams - cha đẻ của chị em nhà Serena, đồng thời là hình mẫu nhân vật
 mang về chiến thắng cho Smith chia sẻ sau sự việc rằng, ông lên án vấn 
đề bạo lực. Chavoita LeSane - con trai nhà Williams sau đó chia sẻ với 
NBC: "Chúng tôi không biết chi tiết về tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng 
chúng tôi không tha thứ cho việc bất cứ ai đánh ai đó, trừ khi đó là 
hành động tự vệ".
Marshall Herskovitz, Chủ tịch danh dự của Hiệp 
hội các nhà sản xuất Mỹ, là một trong những người đầu tiên lên án Smith.
 "Tôi kêu gọi Viện Hàn lâm mà tôi là một thành viên thực hiện hành động 
kỷ luật với Will Smith". Alec Baldwin sau đó cũng đăng lên Instagram và 
Twitter lên án hành vi của Smith.
Diễn viên hài kiêm đạo diễn Judd
 Apatow gọi hành động của Smith là "cơn thịnh nộ và bạo lực hoàn toàn 
mất kiểm soát". Mark Hamill - nam diễn viên của Star Wars gọi đây là "khoảnh khắc xấu xí nhất tại Oscar từ trước đến nay".
 Vợ Will Smith - Jada Pinkett Smith trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar
Tuy
 nhiên, cũng có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ Smith. Nam diễn viên 
hài Tiffany Haddish chia sẻ với tờ People: "Đó là tất cả những gì chồng 
bạn phải làm, phải không?". Ngôi sao Bel-Air - Jabari Banks cũng lên tiếng ủng hộ và chia sẻ "sẽ gắn bó với Smith".
Sự
 việc của Will Smith đã làm lu mờ phần còn lại cũng như toàn bộ lễ trao 
giải, trong đó có chiến thắng lịch sử của CODA - bộ phim đầu tiên có đa 
phần dàn diễn viên là người khiếm thính đồng thời là phim trực tuyến 
giành giải Phim hay nhất.
Khoảnh khắc này hiện vẫn còn tiếp tục 
gây bão trên khắp các trang mạng xã hội. Theo ước tính sơ bộ, lượng 
người xem truyền hình đã tăng mạnh, lên mức trung bình 15,36 triệu 
người, tức là tăng đến 56% so với lễ trao giải năm 2021. 
************
Nữ
 sĩ Quỳnh Dao đang tận hưởng cuộc sống an yên tuổi xế chiều trong biệt 
thự rộng lớn nằm tại Đài Bắc. Bất động sản này ước tính có giá trị lên 
đến 2,5 tỉ Đài tệ (gần 2.000 tỉ đồng).
Theo Chinatimes hôm 28.3, Quỳnh Dao
 lui về ở ẩn trong biệt thự 7 tầng có tên Khả Viên nằm trên một con 
đường yên ả ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan). Ngôi nhà có diện tích khoảng
 660m2 được bao bọc bởi tường gạch đỏ, có hòn non bộ, hồ cá, 
nhiều cây cảnh. Bất động sản này ước tính có giá trị lên đến 2,5 tỉ Đài 
tệ. Cách đây ít lâu, nhà văn nổi tiếng này đã quyết định sửa sang lại 
khu nhà rộng lớn của mình, lắp đặt thêm thang máy. Truyền thông địa 
phương tiết lộ đây là dự án sửa chữa lớn thứ hai trong khu vực.
  | 
Ngôi nhà đắt đỏ của nữ sĩ Quỳnh Dao Chụp màn hình Chinatimes  | 
Quỳnh Dao đã gắn bó với Khả Viên được hơn 30 năm. Trang tin tiết lộ tác giả Mùa thu lá bay
 ngày đó không thích ra ngoài nên chồng của bà là Bình Hâm Đào đã thiết 
kế nơi đây thành một ngôi nhà đa năng với đủ các khu vực tiện ích như 
phòng làm việc, quay phim, chiếu phim… Đây cũng là nơi sản sinh ra những
 tác phẩm nổi tiếng của nhà văn tài hoa này. Đồng thời các bộ phim do bà
 làm biên kịch như: Cháy lên hỡi chim lửa, Tôi là một áng mây… cũng được quay tại đó. Ngoài ra, Khả Viên còn ghi dấu chân của những ngôi sao đình đám xứ Đài như Lưu Văn Chính, Lâm Thanh Hà.
Quỳnh Dao từng nhắc đến ngôi nhà nổi tiếng này trong Câu chuyện của tôi:
 “Khả Viên, đây không chỉ là một ngôi nhà, một vườn cây mà còn là một 
nơi nương náu vững chắc để tâm hồn tôi được nghỉ ngơi, không còn phải 
lang thang thêm nữa”. Trong quá trình cải tạo lại ngôi nhà, tác giả Dòng sông ly biệt
 đã tặng lại nhiều cây cổ thụ giá trị. Hai năm trước, bà cũng tặng hàng 
trăm con cá cảnh cho một trường học trên núi Dương Minh. “Tôi ngày càng 
già đi, vì vậy sẽ tốt cho chúng khi sống trong môi trường thích hợp hơn.
 Khu vườn của tôi không còn đủ cho chúng phát triển được nữa. Tôi nghĩ 
thật ích kỷ nếu cứ để chúng mãi trong nhà phố”, nhà văn xứ Đài chia sẻ.
  | 
Quỳnh Dao trong dịp đón sinh nhật hồi năm ngoái fbnv  | 
Năm
 2019, Quỳnh Dao tiễn biệt người bạn đời Bình Hâm Đào sau 40 năm chung 
sống. Nữ nhà văn kỳ cựu cũng tạm ngừng ra sách sau khi hoàn thành cuốn 
tiểu thuyết Mai hoa anh hùng mộng vì bác sĩ cảnh báo bà nên để mắt nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiện mẹ đẻ của tác phẩm Hoàn Châu cách cách sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng hay mạng xã hội.
 Bà từng chia sẻ tình trạng của bản thân: “Xét cho cùng, ở tuổi này, tôi
 rất khó viết sách hay sử dụng vi tính. Nhưng đừng lo lắng cho tôi, sức 
khỏe tôi vẫn ổn”.
Trên trang cá nhân, tác giả nổi tiếng viết: 
“Cuộc sống hiện tại của tôi giống như dòng suối yên ả, uốn khúc, chảy 
lững lờ và đầy tự do”. Bà cho biết cuối cùng bản thân cũng có thể sống 
cho chính mình, thoát khỏi gánh nặng trách nhiệm, áp lực trước kia.
  | 
Quỳnh Dao vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống dù đã ngoài 80 tuổi fbnv  | 
Quỳnh
 Dao sẽ đón sinh nhật thứ 84 vào tháng tới. Như mọi khi, nhà văn muốn 
dành thời gian ở bên gia đình. Nhắc đến mong ước khi bước sang tuổi mới,
 nữ sĩ chia sẻ bản thân muốn gia đình luôn đầm ấm, con cháu sống khỏe 
mạnh, hạnh phúc và mong những loại cây của mình sẽ phát triển tốt khi 
chuyển đến chỗ mới. Tác giả Trâm hoa mai cũng tiết lộ bà đã tiêm xong 3 mũi vắc xin phòng Covid-19 đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh qua TV.
Hiện Quỳnh Dao vẫn dành niềm say mê cho nghệ thuật,
 bà chủ yếu sáng tác thơ, truyện ngắn linh tinh. Nhà văn hy vọng dịch 
bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi để mình có cơ hội gặp gỡ và ôn lại kỷ niệm với 
người hâm mộ lâu năm. Hiện tại, con dâu của bà là Hà Tú Quỳnh phụ trách 
các vấn đề bản quyền các tác phẩm của nữ sĩ. Năm ngoái, phía đại lục đã 
xin phép chuyển thể hai tác phẩm Hoàn Châu cách cách và Mai hoa anh hùng mộng nhưng các dự án bị trì hoãn vì dịch.
  | 
Tác giả nổi tiếng có cuộc sống viên mãn ở tuổi xế chiều fbnv  | 
Quỳnh
 Dao (tên thật là Trần Triết) sinh năm 1938, là nhà văn nổi tiếng tại 
Đài Loan cũng như châu Á với hàng loạt tiểu thuyết diễm tình ăn khách, 
đồng thời còn được biết đến với tư cách là nhà biên kịch, sản xuất phim 
thành công. Quỳnh Dao được biết đến qua các tác phẩm: Xóm vắng, Bên dòng nước, Dòng sông ly biệt, Trâm hoa mai, Hoàn Châu cách cách, Không phải hoa chẳng phải sương…
 Nhiều truyện của bà được chuyển thể thành phim, làm nên tên tuổi của 
loạt sao: Lưu Tuyết Hoa, Tưởng Cần Cần, Lâm Thanh Hà, Mã Cảnh Đào, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng…
 đồng thời trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả màn ảnh. 
Quỳnh Dao trải qua hai cuộc hôn nhân và có một con trai với người chồng 
đầu.
*************
Thương Tín bức xúc bác tin đồn qua đời
Trao đổi với Thanh Niên,
 Thương Tín bức xúc khi ông bị đồn qua đời. Nam diễn viên nói hiện tại 
đang cùng vợ sống tại quê nhà Phan Rang và sắp tới sẽ vào TP.HCM để kiếm
 việc.
Chiều 29.3, mạng xã hội
 bất ngờ dậy sóng trước thông tin diễn viên Thương Tín qua đời. Cụ thể, 
thông tin lan truyền cho rằng nam nghệ sĩ mất hôm 28.3 do đột quỵ.
Tuy
 nhiên, khi chúng tôi kết nối qua điện thoại, Thương Tín vẫn nghe máy và
 tỏ ý không hài lòng trước tin đồn thất thiệt về mình. Diễn viên Biệt động Sài Gòn nói hiện tại ông đang cùng vợ sống tại quê nhà Phan Rang và sắp tới sẽ vào TP.HCM để kiếm việc.
  | 
Thương Tín phủ nhận thông tin qua đời T.A  | 
Thương
 Tín nói nhiều người điện thoại hỏi thăm vì đọc tin ông qua đời lan 
truyền trên mạng xã hội. Điều đó khiến nam diễn viên không hài lòng bởi 
“bữa giờ tôi bị đồn chết mấy lần rồi”. “Thật sự cuộc sống của tôi khó 
khăn thôi chứ đâu có chết. Thời buổi gì mà muốn cho ai sống ai chết đơn 
giản quá. Mà thôi kệ, cuộc sống vậy rồi biết sao giờ. Mà từ vụ này mới 
thấy mọi người còn quan tâm tới mình, nãy giờ nhiều người gọi hỏi lắm, 
sống chết của mình cũng còn quan tâm vậy đỡ buồn hơn", ông nói.
"Cuộc
 sống của tôi hiện tại bình thường, hơi buồn. Tôi đang sắp xếp để vào 
TP.HCM để bàn công việc. Thật sự ở quê mình không có việc gì làm, một 
mình tôi thì không sao chứ còn vợ con nữa cũng khó khăn. Tôi cũng muốn 
vào TP.HCM để kiếm phim chứ nghề của mình thì đâu thể bỏ ngang được, còn
 sức thì còn làm. Ở TP.HCM thì mình còn có cơ hội để làm việc chứ ở quê 
không có gì làm, sống lay lắt qua ngày”, ông chia sẻ về cuộc sống và dự 
định sắp tới.
Nói về sức khỏe
 sau đột quỵ, Thương Tín cho biết: "Tôi cũng đỡ hơn mà còn yếu, chưa 
bình phục trở lại. Mình đi bộ lâu lâu là mệt, chân cũng yếu nên đi đứng 
cũng không bình thường được”.
Trước đó, hôm 24.3, Thương Tín tâm 
sự với chúng tôi sau ồn ào tiền quyên góp, mối quan hệ giữa ông và Trịnh
 Kim Chi đã bình thường trở lại. Nam diễn viên cho hay do đang ở dưới 
quê nên ông chưa có dịp gặp gỡ, nói chuyện cùng đồng nghiệp. Song Thương
 Tín chia sẻ hiện tại ông không còn trách móc gì. Diễn viên Biệt động Sài Gòn nói nếu trở lại thành phố, ông dự định gặp Trịnh Kim Chi để “còn gì vướng mắc sẽ nói ra".
*****************