Kinh Đời

“ Inh tờ nét “ thời ông bà cố ! - Quanbac Nguyen

Ông bà mình bảo ...sống lâu lên lão làng ….là để dè bỉu một ai đó không làm nên tích sự gì , mà chỉ là nhờ vào ...mãi không chịu chết nên mới được thành lão để cả làng phải kính trọng , thế thôi !

Ông bà mình bảo ...sống lâu lên lão làng ….là để dè bỉu một ai đó không làm nên tích sự gì , mà chỉ là nhờ vào ...mãi không chịu chết nên mới được thành lão để cả làng phải kính trọng , thế thôi ! Nhưng đấy là ngày trước , cái ngày mà làng , xóm là những đơn vị dân cư quây quần sau luỹ tre làng với dăm bảy chục nóc gia , để từ đầu làng đến cuối xóm không ai là không quen biết nhau , chả cần phải có “ tô lô phôn “ hay …” ,dây thép “ ,” dây luộc “ gì nhưng gia đình nào xảy ra cái gì thì cả làng đều biết trong “tích tắc “ ! Thế thì cái gì đã giúp cho dân làng liên lạc với nhau nhanh đến vậy ? Theo cái cách suy nghĩ thô thiển của tớ thì đấy cũng là một kiểu ...INTER…..NET ! Đấy các cụ ạ !
Để tớ thử làm một phát diễn giải xem các cụ có đồng ý không nhé ! Có phải cái gì ….âm ỉ bên trong thì được mấy ông bà “lông đỏ “ ( mắc ..dịch từ chữ Hồng Mao đấy ) gọi là ..inter ?! Và những cái bao trùm cả một khu , một vùng thì họ kêu là ...net ?! Thế thì có gì phải bàn khi mà nguyên một cái làng cả vài trăm người , ai cũng biết , cũng quan tâm đến nhau ( kể cả quan tâm để ..”.hành tỏi “ nhau ) mà không dịch ra theo tiếng của mấy ông bà ấy ?! ) bộ trên net hiện nay không có mấy vụ hành tỏi nhau sao ?! Y chang rồi nhé ! Đấy là chưa kể ...lúc đấy ông bà ta đã …..tiến bộ hơn hiện nay rất nhiều vì không tốn ..điện hay ..hao pin như bây giờ , và đấy cũng là lý do ngày ấy họ đâu cần phát minh ra ….điện !!
Tuy thế , nói đi thì cũng phải nói lại , cho khỏi ….lỗi phép công bằng chứ , các cụ nhẻ ?! Chả là thế này ….. từ cái ngày có thêm mấy cái anh chị face book , you tube , google đến giờ , nội tướng của tớ đã tiết kiệm được một mớ tiền mà nàng đã từng phải đóng cho mấy ông bà chuyên môn viết sách về dạy nấu ăn , vì trước khi chấp nhận tớ làm phu quân thì nàng chưa hề biết đi chợ mua thức ăn hàng ngày bao giờ , sau khi các “ đồng chí “ nón cối , dép râu , dẫm nát quê hương và đày dân ta đến tận cùng của khổ cực thì nàng cũng phải vùng lên làm bạn với ông lò , ông bễ , nhưng cũng chỉ là để khỏi chết đói thế thôi , sang đến bên đây thì các loại sách dạy nấu ăn đã có công rất lớn trong việc bếp núc của nàng , và thỉnh thoảng tớ đã được …..thử những món mới học của nàng như ...phở , bánh bao , mì xào ròn ..v...v….cho đến khi mấy anh chị mạng xã hội nêu trên xuất hiện thì gian bếp nhà tớ …..thơm hẳn lên với các loại gia vị ! Thế thì phải mang ơn các anh chị ấy chứ , phải không các cụ ?
Sáng nay , lúc nàng đang học cách ….nấu mì gói trên you tube nàng kêu tớ lại và chỉ cho tớ xem một clip của một cháu gái bên Bến Tre mà trong ấy cháu này tâm sự là ..cả nhà mấy mẹ con cũng đang hồi hộp trông mong kết quả bầu cử qua net , bên xứ cờ hoa , lời lẽ của cháu rất ôn hoà và cho rằng ai lên thì cũng được vì …” họ toàn là những người tài giỏi “ ( lời của cháu ) …. Tớ không định bàn đến nội dung này , mà chỉ nhận ra một điểm đáng quan tâm là ...nơi một vùng xa xăm , hẻo lánh như thế , mãi tận Giồng Trôm , Bến tre , mà dân mình còn quan tâm đến cuộc bầu bán ở tận bên kia nửa vòng trái đất như thế , đủ biết những trang mạng xã hội đã giúp mở mang dân chúng khắp nơi như thế nào rồi ! Thế thì tại sao lại vẫn có nhiều kẻ lên án các trang mạng ấy ? Lại còn dám phán rằng ...lên mạng là bất hảo ! Thế những thằng , những con đang tàn phá cả quê hương , thâm thủng công quỹ hàng mấy chục ngàn tỷ đồng , rừng già , rừng non gì cũng bị phá sạch lấy gỗ quý làm nhà , làm cửa , gây lũ lụt khắp nơi , biển đảo thì dâng hết cho quan thầy thì danh từ bất hảo đã đủ để gọi chúng nó chưa ? Nhẹ quá các cụ nhẻ !     

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“ Inh tờ nét “ thời ông bà cố ! - Quanbac Nguyen

Ông bà mình bảo ...sống lâu lên lão làng ….là để dè bỉu một ai đó không làm nên tích sự gì , mà chỉ là nhờ vào ...mãi không chịu chết nên mới được thành lão để cả làng phải kính trọng , thế thôi !

Ông bà mình bảo ...sống lâu lên lão làng ….là để dè bỉu một ai đó không làm nên tích sự gì , mà chỉ là nhờ vào ...mãi không chịu chết nên mới được thành lão để cả làng phải kính trọng , thế thôi ! Nhưng đấy là ngày trước , cái ngày mà làng , xóm là những đơn vị dân cư quây quần sau luỹ tre làng với dăm bảy chục nóc gia , để từ đầu làng đến cuối xóm không ai là không quen biết nhau , chả cần phải có “ tô lô phôn “ hay …” ,dây thép “ ,” dây luộc “ gì nhưng gia đình nào xảy ra cái gì thì cả làng đều biết trong “tích tắc “ ! Thế thì cái gì đã giúp cho dân làng liên lạc với nhau nhanh đến vậy ? Theo cái cách suy nghĩ thô thiển của tớ thì đấy cũng là một kiểu ...INTER…..NET ! Đấy các cụ ạ !
Để tớ thử làm một phát diễn giải xem các cụ có đồng ý không nhé ! Có phải cái gì ….âm ỉ bên trong thì được mấy ông bà “lông đỏ “ ( mắc ..dịch từ chữ Hồng Mao đấy ) gọi là ..inter ?! Và những cái bao trùm cả một khu , một vùng thì họ kêu là ...net ?! Thế thì có gì phải bàn khi mà nguyên một cái làng cả vài trăm người , ai cũng biết , cũng quan tâm đến nhau ( kể cả quan tâm để ..”.hành tỏi “ nhau ) mà không dịch ra theo tiếng của mấy ông bà ấy ?! ) bộ trên net hiện nay không có mấy vụ hành tỏi nhau sao ?! Y chang rồi nhé ! Đấy là chưa kể ...lúc đấy ông bà ta đã …..tiến bộ hơn hiện nay rất nhiều vì không tốn ..điện hay ..hao pin như bây giờ , và đấy cũng là lý do ngày ấy họ đâu cần phát minh ra ….điện !!
Tuy thế , nói đi thì cũng phải nói lại , cho khỏi ….lỗi phép công bằng chứ , các cụ nhẻ ?! Chả là thế này ….. từ cái ngày có thêm mấy cái anh chị face book , you tube , google đến giờ , nội tướng của tớ đã tiết kiệm được một mớ tiền mà nàng đã từng phải đóng cho mấy ông bà chuyên môn viết sách về dạy nấu ăn , vì trước khi chấp nhận tớ làm phu quân thì nàng chưa hề biết đi chợ mua thức ăn hàng ngày bao giờ , sau khi các “ đồng chí “ nón cối , dép râu , dẫm nát quê hương và đày dân ta đến tận cùng của khổ cực thì nàng cũng phải vùng lên làm bạn với ông lò , ông bễ , nhưng cũng chỉ là để khỏi chết đói thế thôi , sang đến bên đây thì các loại sách dạy nấu ăn đã có công rất lớn trong việc bếp núc của nàng , và thỉnh thoảng tớ đã được …..thử những món mới học của nàng như ...phở , bánh bao , mì xào ròn ..v...v….cho đến khi mấy anh chị mạng xã hội nêu trên xuất hiện thì gian bếp nhà tớ …..thơm hẳn lên với các loại gia vị ! Thế thì phải mang ơn các anh chị ấy chứ , phải không các cụ ?
Sáng nay , lúc nàng đang học cách ….nấu mì gói trên you tube nàng kêu tớ lại và chỉ cho tớ xem một clip của một cháu gái bên Bến Tre mà trong ấy cháu này tâm sự là ..cả nhà mấy mẹ con cũng đang hồi hộp trông mong kết quả bầu cử qua net , bên xứ cờ hoa , lời lẽ của cháu rất ôn hoà và cho rằng ai lên thì cũng được vì …” họ toàn là những người tài giỏi “ ( lời của cháu ) …. Tớ không định bàn đến nội dung này , mà chỉ nhận ra một điểm đáng quan tâm là ...nơi một vùng xa xăm , hẻo lánh như thế , mãi tận Giồng Trôm , Bến tre , mà dân mình còn quan tâm đến cuộc bầu bán ở tận bên kia nửa vòng trái đất như thế , đủ biết những trang mạng xã hội đã giúp mở mang dân chúng khắp nơi như thế nào rồi ! Thế thì tại sao lại vẫn có nhiều kẻ lên án các trang mạng ấy ? Lại còn dám phán rằng ...lên mạng là bất hảo ! Thế những thằng , những con đang tàn phá cả quê hương , thâm thủng công quỹ hàng mấy chục ngàn tỷ đồng , rừng già , rừng non gì cũng bị phá sạch lấy gỗ quý làm nhà , làm cửa , gây lũ lụt khắp nơi , biển đảo thì dâng hết cho quan thầy thì danh từ bất hảo đã đủ để gọi chúng nó chưa ? Nhẹ quá các cụ nhẻ !     

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm