Cà Kê Dê Ngỗng
10 ĐIỀU KHỐN NẠN CỦA DÂN VIỆT
Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước và dân tộc, người Việt lại khổ như ngày hôm nay. Nếu liệt kê ra hết thì chắc thành cuốn sách, thôi nêu ra 10 cái khốn nạn nhất thôi. Làm người Việt Nam bây giờ là một sự khốn nạn. Đó là:
- Đóng thuế cao nhất mà nhận được ít nhất, hoặc chẳng được gì.
- Bị hành hạ bởi vô số thủ tục hành chính vô lý. Điển hình là hộ khẩu.
- Lương thấp nhưng mua hàng hóa với giá trên trời so với thế giới.
- Đi du lịch phải tốn tiền xin visa và hay bị từ chối.
- Bị bạn bè quốc tế coi thường và khinh bỉ.
- Là 1 trong 5 nước CS duy nhất tồn tại trên thế giới.
- Là nước nông nghiệp nhưng dân phải ăn đồ ăn hóa chất.
- Biểu tình chống giặc thì bị quy là phản quốc.
- Bị cai trị bởi một lũ ngu vô học, ngu đúng nghĩa.
- Và được biết tới là thứ dân chuyên đi buôn lậu, ăn cắp và làm đĩ.
Còn nhiều lắm, thôi không nói nữa. Dân tộc Việt rất kiên cường. Bị Tàu cai trị nhưng vẫn lạc quan. Bị Pháp cai trị nhưng vẫn phát triển. Bị VNCH cai trị nhưng vẫn nẩy nở. Nhưng chỉ khi bị CS Bắc Kỳ cai trị thì mới bị tiêu diệt dũng khí. Dân Việt có bao giờ khốn nạn như bây giờ không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Một Bài Thơ Rất Mất Dạy!" - by Phạm Cao Dương / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Các Bảng Hiệu Trên Đường Phố Ở Việt Nam Ngày Nay - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Làn sóng kỳ thị 'Bên kia vĩ tuyến' " - by Mai Thị Mùi / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Đi Tìm Thế Lực Thù Địch" - Khuyết danh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Việt cộng làm hỏng tiếng Việt ngay từ bậc tiểu học - by Phạm Quang Tuấn / Trần Văn Giang (ghi lại)
10 ĐIỀU KHỐN NẠN CỦA DÂN VIỆT
Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước và dân tộc, người Việt lại khổ như ngày hôm nay. Nếu liệt kê ra hết thì chắc thành cuốn sách, thôi nêu ra 10 cái khốn nạn nhất thôi. Làm người Việt Nam bây giờ là một sự khốn nạn. Đó là:
- Đóng thuế cao nhất mà nhận được ít nhất, hoặc chẳng được gì.
- Bị hành hạ bởi vô số thủ tục hành chính vô lý. Điển hình là hộ khẩu.
- Lương thấp nhưng mua hàng hóa với giá trên trời so với thế giới.
- Đi du lịch phải tốn tiền xin visa và hay bị từ chối.
- Bị bạn bè quốc tế coi thường và khinh bỉ.
- Là 1 trong 5 nước CS duy nhất tồn tại trên thế giới.
- Là nước nông nghiệp nhưng dân phải ăn đồ ăn hóa chất.
- Biểu tình chống giặc thì bị quy là phản quốc.
- Bị cai trị bởi một lũ ngu vô học, ngu đúng nghĩa.
- Và được biết tới là thứ dân chuyên đi buôn lậu, ăn cắp và làm đĩ.
Còn nhiều lắm, thôi không nói nữa. Dân tộc Việt rất kiên cường. Bị Tàu cai trị nhưng vẫn lạc quan. Bị Pháp cai trị nhưng vẫn phát triển. Bị VNCH cai trị nhưng vẫn nẩy nở. Nhưng chỉ khi bị CS Bắc Kỳ cai trị thì mới bị tiêu diệt dũng khí. Dân Việt có bao giờ khốn nạn như bây giờ không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa