Cà Kê Dê Ngỗng
Chuyện Vui Mùa 'World cup' 2026 - by Trần Văn Giang (ghi lại).

Chồng đang ngồi ở phòng khách xem “World cup 2026” trên TV, chị vợ đến ngồi bên cạnh mồm tỏm tẻm cắn hạt dưa, cứ luôn miệng hỏi:
- Thằng kia đi đá bóng mà mặc “complet,” thắt “caravate” như chú rể ấy anh nhể?
Bị quấy rầy, anh chồng bực lắm, càu nhàu đáp:
- Ối giời ơi! Nó là Huấn Luyện Viên mà, đâu có phải Cầu thủ phải mặc đồng phục!
- Còn thằng kia đá bóng cái kiểu gì vậy hè? Bóng chuyền đến chân đã không đá mà lại tránh đi là thế nào?
- À! Hắn ấy là … Trọng tài có phải là Cầu thủ đâu mà phải đá với đấm!?
- Thế Trọng tài cho thằng kia cái gì, mà hắn đã không cầm, lại còn quay bước đi. Khinh người thế chứ lị?
- Không. Không phải. Ở đây không có chuyện cho hay biếu cái quái gì cả. Đấy là cái thẻ phạt màu vàng!
- Ô kìa, thằng đúng trước “gôn” trống không “sút” vào lưới đi mà còn đá ngược ra ngoài là sao hả?
- Nó là Thủ môn. Bộ nó điên sao mà “sút” vào "gôn" nhà của nó hả bà?
- Ôi! Anh da trắng kia có đùi to, dài mà đẹp quá nhỉ?
Anh chồng nghe đến đây chịu hết nổi, phát cáu quát:
- Bà ra ngồi xem đá bóng hay ra ngắm đùi trai đẹp không biết? Trời đất. Ngồi xem một tí cũng không yên!
Nói rồi anh chồng đùng đùng bỏ ra ngoài, nhắc điện thoại gọi cho Bố vợ:
- A lô Bố ạ! Con nhờ Bố một tí…
Mới nghe tiếng thằng con rể gọi đến, ông Bố vợ đã ngắt lời ngay:
- Mày lại định… gửi vợ mày về nhà tao để yên ổn xem đá banh đúng không? Tao cũng vừa gọi điện định gửi mẹ vợ mày về cho ông Ngoại, nhưng ông ấy bảo ông cũng đương có chiến tranh, đương khổ với bà Ngoại nên không nghe. Rút kinh nghiệm của ông Ngoại, bây giờ tao tuyên bố: “VỢ THẰNG NÀO… THẰNG ẤY CHỊU THÔI!”
Con rể:
- ???
Ái chà! Chỉ vì cái mùa “Đá Bóng” chết tiệt thôi mà cả 2-3 gia đình ta lủng củng cùng một lúc hè!!!
Hết biết.
Trần Văn Giang (ghi lại)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Khi Đàn Bò Vào Thành Phố" - by Quốc Nguyên / Trần Van Giang (ghi lại).
- Chuyện Vãn: Cà Kê Dê Ngỗng Vương Trùng Dương
- "Cái Miệng" - by Tiểu Tử.Trần Văn Giang ghi lại
- "Một Ngõ Cụt Dối Trá" - by FB Phan Kim Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Là Ai Không Quan Trọng." - by Khuyết danh / Trần Văn Giang (ghi lại).
Chuyện Vui Mùa 'World cup' 2026 - by Trần Văn Giang (ghi lại).

Chồng đang ngồi ở phòng khách xem “World cup 2026” trên TV, chị vợ đến ngồi bên cạnh mồm tỏm tẻm cắn hạt dưa, cứ luôn miệng hỏi:
- Thằng kia đi đá bóng mà mặc “complet,” thắt “caravate” như chú rể ấy anh nhể?
Bị quấy rầy, anh chồng bực lắm, càu nhàu đáp:
- Ối giời ơi! Nó là Huấn Luyện Viên mà, đâu có phải Cầu thủ phải mặc đồng phục!
- Còn thằng kia đá bóng cái kiểu gì vậy hè? Bóng chuyền đến chân đã không đá mà lại tránh đi là thế nào?
- À! Hắn ấy là … Trọng tài có phải là Cầu thủ đâu mà phải đá với đấm!?
- Thế Trọng tài cho thằng kia cái gì, mà hắn đã không cầm, lại còn quay bước đi. Khinh người thế chứ lị?
- Không. Không phải. Ở đây không có chuyện cho hay biếu cái quái gì cả. Đấy là cái thẻ phạt màu vàng!
- Ô kìa, thằng đúng trước “gôn” trống không “sút” vào lưới đi mà còn đá ngược ra ngoài là sao hả?
- Nó là Thủ môn. Bộ nó điên sao mà “sút” vào "gôn" nhà của nó hả bà?
- Ôi! Anh da trắng kia có đùi to, dài mà đẹp quá nhỉ?
Anh chồng nghe đến đây chịu hết nổi, phát cáu quát:
- Bà ra ngồi xem đá bóng hay ra ngắm đùi trai đẹp không biết? Trời đất. Ngồi xem một tí cũng không yên!
Nói rồi anh chồng đùng đùng bỏ ra ngoài, nhắc điện thoại gọi cho Bố vợ:
- A lô Bố ạ! Con nhờ Bố một tí…
Mới nghe tiếng thằng con rể gọi đến, ông Bố vợ đã ngắt lời ngay:
- Mày lại định… gửi vợ mày về nhà tao để yên ổn xem đá banh đúng không? Tao cũng vừa gọi điện định gửi mẹ vợ mày về cho ông Ngoại, nhưng ông ấy bảo ông cũng đương có chiến tranh, đương khổ với bà Ngoại nên không nghe. Rút kinh nghiệm của ông Ngoại, bây giờ tao tuyên bố: “VỢ THẰNG NÀO… THẰNG ẤY CHỊU THÔI!”
Con rể:
- ???
Ái chà! Chỉ vì cái mùa “Đá Bóng” chết tiệt thôi mà cả 2-3 gia đình ta lủng củng cùng một lúc hè!!!
Hết biết.
Trần Văn Giang (ghi lại)




.639171098625937125.jpg)





.639171098625937125.jpg)






