Cà Kê Dê Ngỗng
Chuyện vui bên lề vụ Đồng Tâm
Theo tin mới nhận được, ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức được chính các Cảnh sát cơ động đòi thả vì ở trong đó ổng toàn nói chuyện Mác Lê!
Theo tin mới nhận được, ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức được chính các Cảnh sát cơ động đòi thả vì ở trong đó ổng toàn nói chuyện Mác Lê! Dù đói, nhục vẫn có thể chịu được nhưng không thể chịu được chuyện Mác Lê. Chúng tôi chịu đựng ổng 6 ngày là giỏi lắm rồi. (Theo Lã Dũng).
Theo tin mới nhận được, ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức được chính các Cảnh sát cơ động đòi thả vì ở trong đó ổng toàn nói chuyện Mác Lê! Dù đói, nhục vẫn có thể chịu được nhưng không thể chịu được chuyện Mác Lê. Chúng tôi chịu đựng ổng 6 ngày là giỏi lắm rồi. (Theo Lã Dũng).

Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Khi Đàn Bò Vào Thành Phố" - by Quốc Nguyên / Trần Van Giang (ghi lại).
- Chuyện Vãn: Cà Kê Dê Ngỗng Vương Trùng Dương
- "Cái Miệng" - by Tiểu Tử.Trần Văn Giang ghi lại
- "Một Ngõ Cụt Dối Trá" - by FB Phan Kim Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Là Ai Không Quan Trọng." - by Khuyết danh / Trần Văn Giang (ghi lại).
Chuyện vui bên lề vụ Đồng Tâm
Theo tin mới nhận được, ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức được chính các Cảnh sát cơ động đòi thả vì ở trong đó ổng toàn nói chuyện Mác Lê!
Theo tin mới nhận được, ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức được chính các Cảnh sát cơ động đòi thả vì ở trong đó ổng toàn nói chuyện Mác Lê! Dù đói, nhục vẫn có thể chịu được nhưng không thể chịu được chuyện Mác Lê. Chúng tôi chịu đựng ổng 6 ngày là giỏi lắm rồi. (Theo Lã Dũng).




















