Nhân Vật
Con gái tướng VNCH Cao Văn Viên nói về chiến tranh Iraq
Bà Lan Cao
Bà Cao Thị Phương Lan (tên tiếng Anh là Lan Cao) là con gái của Cao Văn Viên, cựu tướng VNCH. Ngoài là một nhà văn, bà Lan Cao còn theo đuổi ngành luật. Sau khi tốt nghiệp Yale Law School và hành nghề luật tại New York một thời gian, bà chuyển qua dạy học và hiện nay là giáo sư giảng dạy môn luật kinh tế quốc tế tại đại học Chapman.
Với việc dạy luật tôi cũng rất thích là bởi vì khi mình vào một lớp dạy luật, mình dạy xong là xong, và mình biết ngay là mình có thành công với học sinh của mình không, có làm cho học sinh hiểu được mình muốn giảng dạy không.
Trái lại, viết sách là một việc rất cô đơn, mình làm một mình mình. Những chuyện mình viết là mình không muốn suy nghĩ khi bận rộn trong công việc hàng ngày… Có thể nói luật pháp với tôi là trên bờ, là mặt nước, còn viết là sự lưu thông của dòng nước. Những gì mình suy nghĩ, mình băn khoăn, mình muốn viết ra để cho mình hiểu hơn, thì mình viết”.
Bà Lan Cao còn gây ngạc nhiên khi cho biết cảm hứng để mình viết sách là từ cuộc chiến của Mỹ ở Iraq. Bà Lan Cao là người tỏ ra rất quan tâm về tình hình chính trị quốc tế thế giới, đặc biệt là nơi những Mỹ có gửi quân tham chiến vì bà cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với cái nhìn từ bản thân.
Năm 2005, chiến tranh Iraq bắt đầu căng thẳng, lúc đó mọi đài truyền hình, mọi tờ báo ở Mỹ đều nói “lại thêm một chiến tranh Việt Nam,” rồi cho là không khéo Mỹ lại sa lầy ở Iraq như đã mắc kẹt ở Việt Nam, và chê người Iraq là bê bối, không biết làm gì hết, quân đội Mỹ kéo vào rồi làm thế nào đây. Chính những chuyện từ Iraq khơi gợi cảm hứng cầm bút của bà sau một thời gian ngưng viết.
Về chuyện hòa nhập với xã hội Mỹ, bà Lan Cao thừa nhận: “Nhiều lúc tôi thấy quá trình hội nhập vào xã hội Mỹ thật tẻ nhạt và máy móc – chúng ta học một từ mới, một câu văn mới, một cái nhìn mới qua từng thời điểm. Tôi đã thấy vậy trong thời trung học. Trong vòng ba tháng sau ngày sang Mỹ, tôi đã được ghi danh vào học lớp 9, nơi mà sổ điểm bắt đầu có ảnh hưởng.
Khi hỏi bà Lan Cao về tình hình Việt Nam, bà đánh giá: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một tầm nhìn dài hạn. Chắc chắn người dân Việt Nam hiện có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với những năm sau chiến tranh, trước khi chính sách đổi mới được ban hành.
Anh Tú (tổng hợp)
Song Phương chuyểnBàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
- Kim Jong-un chuẩn bị 'đối thoại và đối đầu' với Mỹ
- Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức dừng tuyệt thực
Con gái tướng VNCH Cao Văn Viên nói về chiến tranh Iraq
Bà Lan Cao
Bà Cao Thị Phương Lan (tên tiếng Anh là Lan Cao) là con gái của Cao Văn Viên, cựu tướng VNCH. Ngoài là một nhà văn, bà Lan Cao còn theo đuổi ngành luật. Sau khi tốt nghiệp Yale Law School và hành nghề luật tại New York một thời gian, bà chuyển qua dạy học và hiện nay là giáo sư giảng dạy môn luật kinh tế quốc tế tại đại học Chapman.
Với việc dạy luật tôi cũng rất thích là bởi vì khi mình vào một lớp dạy luật, mình dạy xong là xong, và mình biết ngay là mình có thành công với học sinh của mình không, có làm cho học sinh hiểu được mình muốn giảng dạy không.
Trái lại, viết sách là một việc rất cô đơn, mình làm một mình mình. Những chuyện mình viết là mình không muốn suy nghĩ khi bận rộn trong công việc hàng ngày… Có thể nói luật pháp với tôi là trên bờ, là mặt nước, còn viết là sự lưu thông của dòng nước. Những gì mình suy nghĩ, mình băn khoăn, mình muốn viết ra để cho mình hiểu hơn, thì mình viết”.
Bà Lan Cao còn gây ngạc nhiên khi cho biết cảm hứng để mình viết sách là từ cuộc chiến của Mỹ ở Iraq. Bà Lan Cao là người tỏ ra rất quan tâm về tình hình chính trị quốc tế thế giới, đặc biệt là nơi những Mỹ có gửi quân tham chiến vì bà cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với cái nhìn từ bản thân.
Năm 2005, chiến tranh Iraq bắt đầu căng thẳng, lúc đó mọi đài truyền hình, mọi tờ báo ở Mỹ đều nói “lại thêm một chiến tranh Việt Nam,” rồi cho là không khéo Mỹ lại sa lầy ở Iraq như đã mắc kẹt ở Việt Nam, và chê người Iraq là bê bối, không biết làm gì hết, quân đội Mỹ kéo vào rồi làm thế nào đây. Chính những chuyện từ Iraq khơi gợi cảm hứng cầm bút của bà sau một thời gian ngưng viết.
Về chuyện hòa nhập với xã hội Mỹ, bà Lan Cao thừa nhận: “Nhiều lúc tôi thấy quá trình hội nhập vào xã hội Mỹ thật tẻ nhạt và máy móc – chúng ta học một từ mới, một câu văn mới, một cái nhìn mới qua từng thời điểm. Tôi đã thấy vậy trong thời trung học. Trong vòng ba tháng sau ngày sang Mỹ, tôi đã được ghi danh vào học lớp 9, nơi mà sổ điểm bắt đầu có ảnh hưởng.
Khi hỏi bà Lan Cao về tình hình Việt Nam, bà đánh giá: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một tầm nhìn dài hạn. Chắc chắn người dân Việt Nam hiện có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với những năm sau chiến tranh, trước khi chính sách đổi mới được ban hành.
Anh Tú (tổng hợp)
Song Phương chuyển