Cà Kê Dê Ngỗng

' Đêm qua chưa, mà sao trời vội sáng...? ''

Có người kể lại, rằng nhạc sĩ Tuấn Khanh vì thất tình cô nào đó, lấy rượu giải sầu,...suốt đêm

.

Ông say mềm, không còn nhớ gì nữa,...nhưng mắt vẫn mở lớn nhìn ra ngoài trời. Thấy sáng...ông ngỡ ngàng tự nhũ,  rõ ràng hồi tối còn ngồi uống rượu  kia mà ...sao bây giờ mặt trời đã lên rồi.

Ông không tin ở đôi mắt của mình.  Ngẩng mặt lên lên trần  nhà, rồi nhìn quanh bàn rượu... vắng bạn, ông cất tiếng:

Đêm qua chưa, mà sao  trời vội sáng ???.

Đó là câu mở đầu trong nhạc phẩm trữ tình ăn ý nhất của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nhạc phẩm  Chiếc Lá Cuối cùng....

 

Nghe lại ca sĩ Tuấn Ngọc hát bài này,  tôi chợt nhớ đến chuyện thời sự của những ngày căng thẳng quanh vụ bầu cử năm nay ở Mỹ.

Tại một số lớn Tiều Bang, quận hạt ,...các thùng phiếu đã được kiểm soát xong và cũng được chính thức  công bố,  ứng cử viên thắng, thua.

Tuy nhiên hiện vẫn còn một vài phòng phiếu đang tiếp tục làm công việc của mình.

Nói một cách khác, cuộc bầu cử chưa hoàn toàn kết thúc. Hơn thế nữa, phía Cộng Hòa hiện đang tiến hành thủ tục kiện tụng. Điều đó chứng tỏ rõ ràng, kết quả bầu cử vẫn chưa được chính thức công bố.

Nhìn chung và hiện tại, ông Biden  được cử tri Mỹ bầu nhiều hơn ứng cử viên đương kiêm  Tổng Thống- ông Trump.

Phía Dân Chủ thấy rằng, tổng số cử tri đoàn đã dành cho ông Biden trên toàn quốc bỏ xa ông Trump cho nên, ông Biden nghĩ rằng đã thắng ( hay sẽ thắng ) cho dù ông Trump có kiện thưa và kể cả nếu có trường hợp 1 hay 2 nơi ,ngựa về ngược,.

 

Mặc dù ông Biden chưa chính thức được thừa nhận thắng cử, thế mà có đến vài mươi nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã gởi điện thư, gọi điện thoại,...chính thức chúc mừng. Từ nhân vật rất thân tình với ông Trump như Thủ Tướng Do Thái - ông Netanyahu - , ông Thủ Tướng Anh Quốc  Johnson,...cho đến một số vị không mấy có cảm tình, như bà Merkel của Đức, ông Macron của Pháp,...

Họ có quá vội vàng không, khi quyết định gởi lời chúc mừng, trong khi kết quả bầu cử chưa được chính thức công bố?

Hay họ, từ lâu mong cho ông Trump ra đi ,...cho nên, chỉ cần thấy ông Biden hơn điểm ,...là a lê húp, đồng thanh chúc mừng ông Biden. Một hình thức ,..tống ông Trump đi cho lẹ???!!!

 

Ông Trump mà có bực mình vì chuyện này,  chắc không ai ngạc nhiên.

Nhưng tâm trạng của ông Trump , theo tôi không giống như tâm trạng của  nhạc sĩ Tuấn Khanh. Một bên vì thất tình; bên kia chỉ mới tạm thời thất ...phiếu.

Ông Trump có buồn thế sự nhưng chắc không dùng rượu để quên,...đời.

Ông Trump còn tỉnh táo.

Thế nhưng, nếu ông theo dõi tin tức, nghe thấy lời chúc mừng vội vàng của các nguyên thủ quốc gia, trong đó có một số người rất thân thiết với ông, và nhìn thấy bên ngoài một số đông cử tri  đón mừng chiến thắng của ông Biden và nhất là ông Biden đang chuẩn bị tiến vào Tòa Bạch ốc,...trong khi ông vẫn còn là TT Mỹ, vẫn còn ngồi ở đó,...có lẽ ông cũng sẽ phải ngửa mặt lên, than thở hỏi trời:

 

Trump chưa đi, sao Biden lại đến

Đám cữ trihậm hực đuổi  mình ra????

Chiều vào thu, nếu thua, buồn biết mấy

Bạn trong đời chính trường, từng đứa cách xa ta

katumtran  Angela Tran chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

' Đêm qua chưa, mà sao trời vội sáng...? ''

Có người kể lại, rằng nhạc sĩ Tuấn Khanh vì thất tình cô nào đó, lấy rượu giải sầu,...suốt đêm

.

Ông say mềm, không còn nhớ gì nữa,...nhưng mắt vẫn mở lớn nhìn ra ngoài trời. Thấy sáng...ông ngỡ ngàng tự nhũ,  rõ ràng hồi tối còn ngồi uống rượu  kia mà ...sao bây giờ mặt trời đã lên rồi.

Ông không tin ở đôi mắt của mình.  Ngẩng mặt lên lên trần  nhà, rồi nhìn quanh bàn rượu... vắng bạn, ông cất tiếng:

Đêm qua chưa, mà sao  trời vội sáng ???.

Đó là câu mở đầu trong nhạc phẩm trữ tình ăn ý nhất của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nhạc phẩm  Chiếc Lá Cuối cùng....

 

Nghe lại ca sĩ Tuấn Ngọc hát bài này,  tôi chợt nhớ đến chuyện thời sự của những ngày căng thẳng quanh vụ bầu cử năm nay ở Mỹ.

Tại một số lớn Tiều Bang, quận hạt ,...các thùng phiếu đã được kiểm soát xong và cũng được chính thức  công bố,  ứng cử viên thắng, thua.

Tuy nhiên hiện vẫn còn một vài phòng phiếu đang tiếp tục làm công việc của mình.

Nói một cách khác, cuộc bầu cử chưa hoàn toàn kết thúc. Hơn thế nữa, phía Cộng Hòa hiện đang tiến hành thủ tục kiện tụng. Điều đó chứng tỏ rõ ràng, kết quả bầu cử vẫn chưa được chính thức công bố.

Nhìn chung và hiện tại, ông Biden  được cử tri Mỹ bầu nhiều hơn ứng cử viên đương kiêm  Tổng Thống- ông Trump.

Phía Dân Chủ thấy rằng, tổng số cử tri đoàn đã dành cho ông Biden trên toàn quốc bỏ xa ông Trump cho nên, ông Biden nghĩ rằng đã thắng ( hay sẽ thắng ) cho dù ông Trump có kiện thưa và kể cả nếu có trường hợp 1 hay 2 nơi ,ngựa về ngược,.

 

Mặc dù ông Biden chưa chính thức được thừa nhận thắng cử, thế mà có đến vài mươi nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã gởi điện thư, gọi điện thoại,...chính thức chúc mừng. Từ nhân vật rất thân tình với ông Trump như Thủ Tướng Do Thái - ông Netanyahu - , ông Thủ Tướng Anh Quốc  Johnson,...cho đến một số vị không mấy có cảm tình, như bà Merkel của Đức, ông Macron của Pháp,...

Họ có quá vội vàng không, khi quyết định gởi lời chúc mừng, trong khi kết quả bầu cử chưa được chính thức công bố?

Hay họ, từ lâu mong cho ông Trump ra đi ,...cho nên, chỉ cần thấy ông Biden hơn điểm ,...là a lê húp, đồng thanh chúc mừng ông Biden. Một hình thức ,..tống ông Trump đi cho lẹ???!!!

 

Ông Trump mà có bực mình vì chuyện này,  chắc không ai ngạc nhiên.

Nhưng tâm trạng của ông Trump , theo tôi không giống như tâm trạng của  nhạc sĩ Tuấn Khanh. Một bên vì thất tình; bên kia chỉ mới tạm thời thất ...phiếu.

Ông Trump có buồn thế sự nhưng chắc không dùng rượu để quên,...đời.

Ông Trump còn tỉnh táo.

Thế nhưng, nếu ông theo dõi tin tức, nghe thấy lời chúc mừng vội vàng của các nguyên thủ quốc gia, trong đó có một số người rất thân thiết với ông, và nhìn thấy bên ngoài một số đông cử tri  đón mừng chiến thắng của ông Biden và nhất là ông Biden đang chuẩn bị tiến vào Tòa Bạch ốc,...trong khi ông vẫn còn là TT Mỹ, vẫn còn ngồi ở đó,...có lẽ ông cũng sẽ phải ngửa mặt lên, than thở hỏi trời:

 

Trump chưa đi, sao Biden lại đến

Đám cữ trihậm hực đuổi  mình ra????

Chiều vào thu, nếu thua, buồn biết mấy

Bạn trong đời chính trường, từng đứa cách xa ta

katumtran  Angela Tran chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm