Nhân Vật

Điếu Cày ra trường, Ba Sàm vẫn phải dùi mài kinh sử...

MTA thông báo cho đại ca Thành Đạt biết việc Điếu Cày đã được trả tự do. Như mọi khi, đại ca vuốt chòm râu nhẵn thín không có một sợi rồi cười ruồi nói :


- Chúc mừng bác Điếu Cày đã tốt nghiệp đại học trường đời...
- Đại ca có nhầm không. Bác ấy mới được ra tù...
- Không. Tốt nghiệp đại học chú ạ. Chú không biết các bác CS nhà mình thường nói rằng nhà tù là trường đại học mà. Các bác ấy đúng đấy. Đó là một nhà trường danh tiếng, khắt khe và không nơi nào có được ngoài xứ VN ta. Ngôi trường đó dạy cho sinh viên những điều mà không thể có nơi nào khác dạy. Sinh viên muốn học thì chỉ vô đó học nội trú chứ không dạy từ xa, hay dạy qua mạng...Rèn cho sinh viên nội trú những kỹ năng sống như chịu cực như chó, chịu bẩn như chó và bị khinh như chó. Các giáo sư là những CA, AN chuyên nghiệp đã trổ hết tài năng để biến mái trường đại học đó thành Địa Ngục trên Trần Gian. Chính vì thế mà sinh viên chỉ có thể học được những bài học thực tế mà không sách vở trường lớp nào dạy. Nhưng họ lại lĩnh hội được những kiến thức không ai có được, kể cả tốt nghiệp Ha Vớt, Cambơrit...Thế nên những người học đã tốt nghiệp như : Cù Huy Hà Vũ, Ls Lê Quốc Định, Nguyễn Tiến Trung, hay mới tốt nghiệp như Điếu Cày, và những người còn đang miệt mài đèn sách ở trỏng như Lê Quốc Quân, Ba Sàm (hình)...đều sẽ là những con người hơn người, thỏi thép hơn thép...Đáng nể lắm đấy...Và họ sẽ là những cột trụ cho nước VN tự do sau này...
- Thế thì đâu có gì hay đâu hả đại ca. Thế thì họ lại cũng giống như các tiền bối CS của các bác nhà ta bây giờ, đến khi đoạt được quyền rồi cũng tham nhũng, tham ô, tham quan, tham sân si, tham đủ thứ...như bây giờ.
- Khác nhau chứ. Các anh như Ba Sàm, Điếu Cày cùng tuyệt đại đa số các anh chị khác trước đó đều đã tốt nghiệp đại học để làm những nghề chữ nghĩa như nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà luật sư, nhà đấu tranh dân chủ...nên giờ tu nghiệp thêm Đại học trường đời thì chắc chắn các anh ý sẽ là những người toàn năng, vừa tài giỏi vừa đức độ, xứng đáng làm lãnh tụ vì đã tốt nghiệp hai trường đại học. Còn mấy anh nhà ta thời Pháp có học hành gì đâu. Cù đinh thiên pháo mà vào học mấy trường đời đó ra thì chỉ làm lãnh tụ kiểu : "đốt lửa tụ cướp" (Sơn hạ hỏa), hoặc làm tài lọt kiểu :"Cầm cu cho chó đái" chứ làm éo gì...
- Nhưng nghe nói các bác ấy có học hành, làm giáo sư, thày dạy sử..
- Nâng bi. Học làm giáo sư, thày giáo thì sao không đi làm giáo sư, thày giáo...mà đi làm Kách Mệnh làm éo gì...

Mai Tú Ân
http://ma-tu-an.blogspot.com/2014/10/ieu-cay-ra-truong-ba-sam-van-phai-dui.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Điếu Cày ra trường, Ba Sàm vẫn phải dùi mài kinh sử...

MTA thông báo cho đại ca Thành Đạt biết việc Điếu Cày đã được trả tự do. Như mọi khi, đại ca vuốt chòm râu nhẵn thín không có một sợi rồi cười ruồi nói :


- Chúc mừng bác Điếu Cày đã tốt nghiệp đại học trường đời...
- Đại ca có nhầm không. Bác ấy mới được ra tù...
- Không. Tốt nghiệp đại học chú ạ. Chú không biết các bác CS nhà mình thường nói rằng nhà tù là trường đại học mà. Các bác ấy đúng đấy. Đó là một nhà trường danh tiếng, khắt khe và không nơi nào có được ngoài xứ VN ta. Ngôi trường đó dạy cho sinh viên những điều mà không thể có nơi nào khác dạy. Sinh viên muốn học thì chỉ vô đó học nội trú chứ không dạy từ xa, hay dạy qua mạng...Rèn cho sinh viên nội trú những kỹ năng sống như chịu cực như chó, chịu bẩn như chó và bị khinh như chó. Các giáo sư là những CA, AN chuyên nghiệp đã trổ hết tài năng để biến mái trường đại học đó thành Địa Ngục trên Trần Gian. Chính vì thế mà sinh viên chỉ có thể học được những bài học thực tế mà không sách vở trường lớp nào dạy. Nhưng họ lại lĩnh hội được những kiến thức không ai có được, kể cả tốt nghiệp Ha Vớt, Cambơrit...Thế nên những người học đã tốt nghiệp như : Cù Huy Hà Vũ, Ls Lê Quốc Định, Nguyễn Tiến Trung, hay mới tốt nghiệp như Điếu Cày, và những người còn đang miệt mài đèn sách ở trỏng như Lê Quốc Quân, Ba Sàm (hình)...đều sẽ là những con người hơn người, thỏi thép hơn thép...Đáng nể lắm đấy...Và họ sẽ là những cột trụ cho nước VN tự do sau này...
- Thế thì đâu có gì hay đâu hả đại ca. Thế thì họ lại cũng giống như các tiền bối CS của các bác nhà ta bây giờ, đến khi đoạt được quyền rồi cũng tham nhũng, tham ô, tham quan, tham sân si, tham đủ thứ...như bây giờ.
- Khác nhau chứ. Các anh như Ba Sàm, Điếu Cày cùng tuyệt đại đa số các anh chị khác trước đó đều đã tốt nghiệp đại học để làm những nghề chữ nghĩa như nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà luật sư, nhà đấu tranh dân chủ...nên giờ tu nghiệp thêm Đại học trường đời thì chắc chắn các anh ý sẽ là những người toàn năng, vừa tài giỏi vừa đức độ, xứng đáng làm lãnh tụ vì đã tốt nghiệp hai trường đại học. Còn mấy anh nhà ta thời Pháp có học hành gì đâu. Cù đinh thiên pháo mà vào học mấy trường đời đó ra thì chỉ làm lãnh tụ kiểu : "đốt lửa tụ cướp" (Sơn hạ hỏa), hoặc làm tài lọt kiểu :"Cầm cu cho chó đái" chứ làm éo gì...
- Nhưng nghe nói các bác ấy có học hành, làm giáo sư, thày dạy sử..
- Nâng bi. Học làm giáo sư, thày giáo thì sao không đi làm giáo sư, thày giáo...mà đi làm Kách Mệnh làm éo gì...

Mai Tú Ân
http://ma-tu-an.blogspot.com/2014/10/ieu-cay-ra-truong-ba-sam-van-phai-dui.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm