Kinh Đời
Đừng quên vai trò của một hiền thê
Làm sao sau chỉ một năm mà TT Trump có thể quên? Hay là vì TT Trump bị kẻ thù bao vây tứ phía hơn 2 năm qua, đầu óc không còn chổ trống để mà nhớ?
Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua, TT Trump và Melania được Nữ Hoàng Elizabeth mời vào Buckingham Palace xem những tác phẩm nghệ thuật. Khi dừng lại trước một con ngựa làm bằng hợp kim thiếc, Nữ Hoàng Elizabeth hỏi TT Trump, "Ông có nhớ tác phẩm này không?", TT trã lời "Không", Melania liền nói, "Tôi nghĩ đó là món quà chúng ta đã biếu Nữ Hoàng" (Năm 2018 khi viếng thăm Anh Quốc). Hú hồn, không có Melania bên cạnh, TT Trump sẽ bối rối dường nào, nhất là trước ống kính của phóng viên báo chí.
Đừng quên vai trò của một hiền thê
Chào quý anh chị và các bạn,
Tôi ghi lại câu chuyện ngắn sau đây để cho thấy Melania đã đóng một vài trò khá quan trọng bên TT Trump. Những ai đã từng "chê" Melania ... thì xin xét lại. Cách ăn mặc quý phái, ăn nói chững chạc, sao lại "chê" hè?
Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua, TT Trump và Melania được Nữ Hoàng Elizabeth mời vào Buckingham Palace xem những tác phẩm nghệ thuật. Khi dừng lại trước một con ngựa làm bằng hợp kim thiếc, Nữ Hoàng Elizabeth hỏi TT Trump, "Ông có nhớ tác phẩm này không?", TT trã lời "Không", Melania liền nói, "Tôi nghĩ đó là món quà chúng ta đã biếu Nữ Hoàng" (Năm 2018 khi viếng thăm Anh Quốc). Hú hồn, không có Melania bên cạnh, TT Trump sẽ bối rối dường nào, nhất là trước ống kính của phóng viên báo chí.
Làm sao sau chỉ một năm mà TT Trump có thể quên? Hay là vì TT Trump bị kẻ thù bao vây tứ phía hơn 2 năm qua, đầu óc không còn chổ trống để mà nhớ?
Cũng xin nói nhỏ với các anh, đừng quên vai trò của một hiền thê :-)
Thân mến,
LNT
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Tiếng Việt đang 'dài' ra!" - by GS Nguyễn Đức Dân / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tình Già Trên Net" - by Thiên Thu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Thói hư tật xấu của người Việt" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Đừng Dại Xúc Phạm Thượng Đế" - by Bruce Phan / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Đi Ăn Đám Cưới" - by Trần Đình Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
Đừng quên vai trò của một hiền thê
Làm sao sau chỉ một năm mà TT Trump có thể quên? Hay là vì TT Trump bị kẻ thù bao vây tứ phía hơn 2 năm qua, đầu óc không còn chổ trống để mà nhớ?
Đừng quên vai trò của một hiền thê
Chào quý anh chị và các bạn,
Tôi ghi lại câu chuyện ngắn sau đây để cho thấy Melania đã đóng một vài trò khá quan trọng bên TT Trump. Những ai đã từng "chê" Melania ... thì xin xét lại. Cách ăn mặc quý phái, ăn nói chững chạc, sao lại "chê" hè?
Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua, TT Trump và Melania được Nữ Hoàng Elizabeth mời vào Buckingham Palace xem những tác phẩm nghệ thuật. Khi dừng lại trước một con ngựa làm bằng hợp kim thiếc, Nữ Hoàng Elizabeth hỏi TT Trump, "Ông có nhớ tác phẩm này không?", TT trã lời "Không", Melania liền nói, "Tôi nghĩ đó là món quà chúng ta đã biếu Nữ Hoàng" (Năm 2018 khi viếng thăm Anh Quốc). Hú hồn, không có Melania bên cạnh, TT Trump sẽ bối rối dường nào, nhất là trước ống kính của phóng viên báo chí.
Làm sao sau chỉ một năm mà TT Trump có thể quên? Hay là vì TT Trump bị kẻ thù bao vây tứ phía hơn 2 năm qua, đầu óc không còn chổ trống để mà nhớ?
Cũng xin nói nhỏ với các anh, đừng quên vai trò của một hiền thê :-)
Thân mến,
LNT