Xe cán chó

Ghen tuông hại tổng thống Pháp

Tổng thống François Hollande đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị lẫn cá nhân sau khi người tình hiện nay Valérie Trierweiler ra mặt cổ vũ ông Olivier Falorni, đối thủ trong cuộc đua vào quốc hội của bà Ségolène Royal.

Ghen tuông hại tổng thống Pháp

(NLĐO) - “Đệ nhất nhân tình” nước Pháp, bà Valérie Trierweiler, công khai ủng hộ đối thủ của bà Ségolène Royal, tình cũ của tổng thống Pháp.

Tổng thống François Hollande đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị lẫn cá nhân sau khi người tình hiện nay Valérie Trierweiler ra mặt cổ vũ ông Olivier Falorni, đối thủ trong cuộc đua vào quốc hội của bà Ségolène Royal.
 
Cuộc chiến hoa hồng được châm ngòi bằng một lời nhắn trên Twitter mà bà Trierweiler dành cho ông Olivier Falorni, trong khi người tình tổng thống của bà hậu thuẫn cho bà Royal. Tuy cả bà Trierweiler và ông Falorni đều thuộc Đảng Xã hội nhưng một số người đã lên tiếng cảnh báo hành động gây sốc này có thể khiến đảng trên mất nhiều ghế quan trọng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 17-6 tới đây.
 

Bà Trierweiler tỏ ra ghen tuông khi thấy ông Hollande hậu thuẫn cho tình cũ. Ảnh: AP
 
Một nhà bình luận thân thiết với bà Trierweiler tiết lộ nữ nhà báo duyên dáng này đang “ghen tuông mù quáng” với bà Royal, người đã chung sống hơn 30 năm và có 4 mặt con với ông Hollande. Bà Trierweiler, 47 tuổi, được cho là “hết sức không vui” khi thấy ông Hollande không quản ngại vất vả hỗ trợ bà Royal, 58 tuổi, giành chiếc ghế đại biểu quốc hội của vùng La Rochelle ở miền tây nước Pháp. Đối thủ của bà Royal, ông Falorni, đã từ chối bỏ cuộc để mở đường cho bà theo sắp xếp trong nội bộ Đảng Xã hội.
 
Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 10-6 vừa qua, bà Royal tạm dẫn trước với 32% số phiếu so với 29% của ông Falorni. Tuy nhiên, thế cờ có thể lật ngược trong vòng bỏ phiếu thứ hai ngày 17-6 khi ông Falorni được đối thủ thua cuộc của liên minh UMP trung hữu ủng hộ.
 
Cánh hữu ở Pháp không muốn gì hơn là hất cẳng một nhân vật cánh tả nặng ký như bà Royal, người từng ứng cử tổng thống Pháp năm 2007. Bà đang được xem là nhân vật số 3 ở Pháp sau khi Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ đưa bà ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quốc gia nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội này.
 
“Ségolène Royal là ứng cử viên duy nhất chắc chắn có được sự ủng hộ của tôi” - ông Hollande khẳng định ngay trước khi phái thủ lĩnh Đảng Xã hội Martine Aubry đến La Rochelle trợ giúp người tình một thời.
 
Bà Royal (phải) vẫn được ông Hollande tin tưởng dù đã đường ai nấy đi. Ảnh: Reuters
 
Và có thể đó là nguyên nhân khiến bà Trierweiler viết ra thông điệp gây sững sờ trên Twitter: “Chúc may mắn cho Olivier Falorni, người chưa từng gây ra lỗi lầm gì và đã sát cánh chiến đấu cùng người dân La Rochelle nhiều năm qua mà không kể gì đến bản thân”.
 
Mới đầu người ta còn tưởng bà Trierweiler bị hack tài khoản. Dè đâu bà xác nhận mình chính là tác giả. Bà Royal tránh đối đầu trực diện, bà chỉ nói đơn giản: “Tất cả tinh thần, năng lượng và suy nghĩ của tôi đang hướng về cử tri vùng La Rochelle”.
 
Nhưng các đồng minh của bà Royal không để yên. Chỉ trích thông điệp trên là “khiếm nhã”, nghị sĩ Jean-Louis Bianco nói: “Chúng tôi không bỏ phiếu cho Valérie Trierweiler, chúng tôi chọn François Hollande. Vậy bà ta đang làm trò gì đây? Thật đáng xấu hổ”.
 
Cả ông Hollande cũng không có phản ứng chính thức, nhưng một cố vấn của ông tiết lộ với tờ Le Monde: “Tôi sốc nặng. Vụ này làm xói mòn niềm tin”.
 
 Ông Falorni bất ngờ nhận được sự ủng hộ của "đệ nhất nhân tình" nước Pháp. Ảnh: Reuters
 
Chuyện “đệ nhất nhân tình” Trierweiler cảm thấy bất an về bà Royal được biết đến rộng rãi. Trong buổi diễu hành mừng ông Hollande thắng cử, khi thấy người tình hôn má bà Royal, bà liền ép ông hôn môi và ông Hollande miễn cưỡng chiều lòng quý bà hay ghen.
 
Ông Bruno Jeudi, biên tập viên của tờ Le Journal du Dimanche, cho biết: “Giữa hai người phụ nữ đó là cả một trời ghen tuông. Họ như hai con hổ cái. Bà Royal sẽ thường xuyên làm việc cùng ông Hollande, một viễn cảnh mà bà Trierweiler muốn chấm dứt bằng mọi giá”. Gần đây, bà Trierweiler đã phải thừa nhận: “François Hollande hoàn toàn tin tưởng tôi, trừ những gì tôi viết trên Twitter”.
Bằng Vy (Theo Telegraph, Daily Mail, Guardian)

http://nld.com.vn/20120613041428520p0c1006/ghen-tuong-hai-tong-thong-phap.htm

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ghen tuông hại tổng thống Pháp

Tổng thống François Hollande đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị lẫn cá nhân sau khi người tình hiện nay Valérie Trierweiler ra mặt cổ vũ ông Olivier Falorni, đối thủ trong cuộc đua vào quốc hội của bà Ségolène Royal.

Ghen tuông hại tổng thống Pháp

(NLĐO) - “Đệ nhất nhân tình” nước Pháp, bà Valérie Trierweiler, công khai ủng hộ đối thủ của bà Ségolène Royal, tình cũ của tổng thống Pháp.

Tổng thống François Hollande đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị lẫn cá nhân sau khi người tình hiện nay Valérie Trierweiler ra mặt cổ vũ ông Olivier Falorni, đối thủ trong cuộc đua vào quốc hội của bà Ségolène Royal.
 
Cuộc chiến hoa hồng được châm ngòi bằng một lời nhắn trên Twitter mà bà Trierweiler dành cho ông Olivier Falorni, trong khi người tình tổng thống của bà hậu thuẫn cho bà Royal. Tuy cả bà Trierweiler và ông Falorni đều thuộc Đảng Xã hội nhưng một số người đã lên tiếng cảnh báo hành động gây sốc này có thể khiến đảng trên mất nhiều ghế quan trọng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 17-6 tới đây.
 

Bà Trierweiler tỏ ra ghen tuông khi thấy ông Hollande hậu thuẫn cho tình cũ. Ảnh: AP
 
Một nhà bình luận thân thiết với bà Trierweiler tiết lộ nữ nhà báo duyên dáng này đang “ghen tuông mù quáng” với bà Royal, người đã chung sống hơn 30 năm và có 4 mặt con với ông Hollande. Bà Trierweiler, 47 tuổi, được cho là “hết sức không vui” khi thấy ông Hollande không quản ngại vất vả hỗ trợ bà Royal, 58 tuổi, giành chiếc ghế đại biểu quốc hội của vùng La Rochelle ở miền tây nước Pháp. Đối thủ của bà Royal, ông Falorni, đã từ chối bỏ cuộc để mở đường cho bà theo sắp xếp trong nội bộ Đảng Xã hội.
 
Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 10-6 vừa qua, bà Royal tạm dẫn trước với 32% số phiếu so với 29% của ông Falorni. Tuy nhiên, thế cờ có thể lật ngược trong vòng bỏ phiếu thứ hai ngày 17-6 khi ông Falorni được đối thủ thua cuộc của liên minh UMP trung hữu ủng hộ.
 
Cánh hữu ở Pháp không muốn gì hơn là hất cẳng một nhân vật cánh tả nặng ký như bà Royal, người từng ứng cử tổng thống Pháp năm 2007. Bà đang được xem là nhân vật số 3 ở Pháp sau khi Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ đưa bà ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quốc gia nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội này.
 
“Ségolène Royal là ứng cử viên duy nhất chắc chắn có được sự ủng hộ của tôi” - ông Hollande khẳng định ngay trước khi phái thủ lĩnh Đảng Xã hội Martine Aubry đến La Rochelle trợ giúp người tình một thời.
 
Bà Royal (phải) vẫn được ông Hollande tin tưởng dù đã đường ai nấy đi. Ảnh: Reuters
 
Và có thể đó là nguyên nhân khiến bà Trierweiler viết ra thông điệp gây sững sờ trên Twitter: “Chúc may mắn cho Olivier Falorni, người chưa từng gây ra lỗi lầm gì và đã sát cánh chiến đấu cùng người dân La Rochelle nhiều năm qua mà không kể gì đến bản thân”.
 
Mới đầu người ta còn tưởng bà Trierweiler bị hack tài khoản. Dè đâu bà xác nhận mình chính là tác giả. Bà Royal tránh đối đầu trực diện, bà chỉ nói đơn giản: “Tất cả tinh thần, năng lượng và suy nghĩ của tôi đang hướng về cử tri vùng La Rochelle”.
 
Nhưng các đồng minh của bà Royal không để yên. Chỉ trích thông điệp trên là “khiếm nhã”, nghị sĩ Jean-Louis Bianco nói: “Chúng tôi không bỏ phiếu cho Valérie Trierweiler, chúng tôi chọn François Hollande. Vậy bà ta đang làm trò gì đây? Thật đáng xấu hổ”.
 
Cả ông Hollande cũng không có phản ứng chính thức, nhưng một cố vấn của ông tiết lộ với tờ Le Monde: “Tôi sốc nặng. Vụ này làm xói mòn niềm tin”.
 
 Ông Falorni bất ngờ nhận được sự ủng hộ của "đệ nhất nhân tình" nước Pháp. Ảnh: Reuters
 
Chuyện “đệ nhất nhân tình” Trierweiler cảm thấy bất an về bà Royal được biết đến rộng rãi. Trong buổi diễu hành mừng ông Hollande thắng cử, khi thấy người tình hôn má bà Royal, bà liền ép ông hôn môi và ông Hollande miễn cưỡng chiều lòng quý bà hay ghen.
 
Ông Bruno Jeudi, biên tập viên của tờ Le Journal du Dimanche, cho biết: “Giữa hai người phụ nữ đó là cả một trời ghen tuông. Họ như hai con hổ cái. Bà Royal sẽ thường xuyên làm việc cùng ông Hollande, một viễn cảnh mà bà Trierweiler muốn chấm dứt bằng mọi giá”. Gần đây, bà Trierweiler đã phải thừa nhận: “François Hollande hoàn toàn tin tưởng tôi, trừ những gì tôi viết trên Twitter”.
Bằng Vy (Theo Telegraph, Daily Mail, Guardian)

http://nld.com.vn/20120613041428520p0c1006/ghen-tuong-hai-tong-thong-phap.htm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm