Nhân Vật

Gương Mặt Mốc: Chân Dung tên Vô Lại Nguyễn Thanh Sơn

Lý lịch và thành tích của Nguyễn Thanh Sơn được lưu truyền trên mạng từ 12/2007, trước khi được bổ nhiệm TT ngoai giao:
 

 
 

  Lý lịch và thành tích của Nguyễn Thanh Sơn được lưu truyền trên mạng từ 12/2007, trước khi được bổ nhiệm TT ngoai giao:

Từ “bộ đội sân bay” trở thành cán bộ Ngoại giao!!!!!

Ông Nguyễn Thanh Sơn (thông gia với gia đình anh Nhanh GĐ CA Hà Nội, Bố vợ anh Quang béo),
sinh ngày 26/12/1957 tại Hà Nội; tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Công nghiệp Ulan-Uđe (Liên Xô); Tiến sỹ Ngữ văn; ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đã từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; Vụ trưởng Vụ Lễ Tân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (2007).
Tài sản kê khai theo sơ yếu lý lịch: Biệt thự gần 200m2 tại làng Quốc tế Thăng Long (trị giá hơn 10 tỷ Đồng), 1 xe Camry 3.0 (trị giá hơn 60.000USD). Con gái (Linh puppy): 1 xe máy SHi 150cc (trị giá 8000 USD), 1 xe Kia Morning (trị giá 20.000USD).
Trước đây, thời Liên Xô những năm 90 khi còn làm bên Bộ Văn hóa, anh đã từng là “bộ đội” sân bay chuyên đánh hàng, đưa đón và “cướp” hàng của người khác tại sân bay Seremenchevo. Về trình độ chuyên môn, có thể nói là con số O tròn chĩnh, kiến thức nghiệp vụ lẫn ngoại ngữ đều dối nát, bằng “Tiến sỹ” của anh vừa rồi đi mua nên bị kiện cáo tùm lum, ảnh hưởng đến việc lên chức Thứ trưởng. Nhưng nhờ tài ăn nói khéo léo và hầu hạ tốt nên qua các thời kỳ đều được các bác yêu mến như bác Cầm (Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Thứ trưởng BNG) nhận làm con nuôi và đưa về Bộ làm lễ tân.
Sau khi bác Cầm thất thế về hưu, ông này đã quay 180 độ chửi Bố nuôi không ra gì. Đến bây giờ bác Cầm vẫn ân hận vì đã nhận nhầm người. Thời làm nhiệm kỳ công tác tại Sứ quán ở Nga, anh đã để lại biết bao nhiêu tội ác cho cộng đồng Việt Nam tại đây, họ thù ghét và căm thù anh vì những việc xấu xa bẩn thỉu mà anh đã gây ra cho họ, đến bây giờ nếu các bạn có dịp sang Nga chơi, cứ nói đến tên anh thì ai cũng biết. Hai đứa con gái anh đang học ở bên Nga cũng phải về nước không phải là do học kém mà là do sợ bị trả thù khi anh hết nhiệm kỳ công tác.
Đến thời bác Niên (Nguyễn Dy Niên) , anh Sơn được trọng dụng vào công việc riêng của bác Niên như lo việc đấu đá trong nội bộ, xử lý các việc cá nhân khác của Bộ trưởng. Đặc biệt, anh là người rất mê tín nên phu nhân các sếp yêu quý. Mọi thứ từ A-Z đều được anh Sơn lo hết, để đổi lại anh được làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Bắt đầu từ đây, anh nổi lên như cồn, như cá gặp nước, thâu tóm mọi hoạt động nội bộ của BNG từ việc luân chuyển cán bộ đi nước ngoài hay bố trí ai lên chức đều phải thông qua anh. Sau giờ làm việc căng thẳng hàng ngày, anh phải tiếp khách từ chiều đến đêm do quá nhiều người đến nhờ cậy anh từ lái xe, lao công, cán bộ…. Giá cả mỗi xuất luân chuyển cán bộ đi nước ngoài hay lên chức đều phụ thuộc vào vị trí địa bàn, giá cả khởi điểm từ vài nghìn tới vài chục nghìn USD.
Có thể nói không có ngày nào anh đuổi hết khách, vì vậy trong nhà anh lúc nào cũng có vài tên đệ tử “ruột” trực phục vụ hầu hạ. Nếu ai không làm điều gì đó vừa ý hay không theo sự chỉ đạo của anh sẽ bị ghi sổ đen, sau này có vấn đề gì sẽ bị trả thù. Tất cả các đồng chí cán bộ đều sợ anh như sợ cọp, kể cả các đồng chí Thứ trưởng. Đến thời bác K (hiện nay), vị trí của anh ngày càng được củng cố vững chắc do trước đây bồ anh Sơn là cháu gái của bác K.(chắc là Phạm Gia Khiêm, phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao hiện tại) Bác K … nên đã để anh lộng quyền hành, thao túng tất cả công việc, đặc biệt là việc tuyển dụng bừa bãi cán bộ ngoại giao không đủ trình độ vừa qua. Việc anh chưa lên được Thứ trưởng một phần đã ảnh hưởng đến bước tiến trong sự nghiệp của mình, buộc anh phải nằm chờ thời và nhận tạm chức Quyền Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt ở nước ngoài (hiện nay ông NT Sơn đã được cắt "Q" rồi --và thứ trưởng ngoại giao từ năm 2008--NLG).



NLG: Hãy chiêm ngưỡng hình ảnh một nhà ngoại giao(thứ trưởng) hay một tên dân vận loa phường thời 30.4. Ngông ngênh và nhai lại...đắc thắng?

http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/2013/08/thu-truong-ng-thanh-son-csvn-la-to-quoc.html?spref=bl

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Gương Mặt Mốc: Chân Dung tên Vô Lại Nguyễn Thanh Sơn

Lý lịch và thành tích của Nguyễn Thanh Sơn được lưu truyền trên mạng từ 12/2007, trước khi được bổ nhiệm TT ngoai giao:
 

 
 

  Lý lịch và thành tích của Nguyễn Thanh Sơn được lưu truyền trên mạng từ 12/2007, trước khi được bổ nhiệm TT ngoai giao:

Từ “bộ đội sân bay” trở thành cán bộ Ngoại giao!!!!!

Ông Nguyễn Thanh Sơn (thông gia với gia đình anh Nhanh GĐ CA Hà Nội, Bố vợ anh Quang béo),
sinh ngày 26/12/1957 tại Hà Nội; tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Công nghiệp Ulan-Uđe (Liên Xô); Tiến sỹ Ngữ văn; ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đã từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; Vụ trưởng Vụ Lễ Tân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (2007).
Tài sản kê khai theo sơ yếu lý lịch: Biệt thự gần 200m2 tại làng Quốc tế Thăng Long (trị giá hơn 10 tỷ Đồng), 1 xe Camry 3.0 (trị giá hơn 60.000USD). Con gái (Linh puppy): 1 xe máy SHi 150cc (trị giá 8000 USD), 1 xe Kia Morning (trị giá 20.000USD).
Trước đây, thời Liên Xô những năm 90 khi còn làm bên Bộ Văn hóa, anh đã từng là “bộ đội” sân bay chuyên đánh hàng, đưa đón và “cướp” hàng của người khác tại sân bay Seremenchevo. Về trình độ chuyên môn, có thể nói là con số O tròn chĩnh, kiến thức nghiệp vụ lẫn ngoại ngữ đều dối nát, bằng “Tiến sỹ” của anh vừa rồi đi mua nên bị kiện cáo tùm lum, ảnh hưởng đến việc lên chức Thứ trưởng. Nhưng nhờ tài ăn nói khéo léo và hầu hạ tốt nên qua các thời kỳ đều được các bác yêu mến như bác Cầm (Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Thứ trưởng BNG) nhận làm con nuôi và đưa về Bộ làm lễ tân.
Sau khi bác Cầm thất thế về hưu, ông này đã quay 180 độ chửi Bố nuôi không ra gì. Đến bây giờ bác Cầm vẫn ân hận vì đã nhận nhầm người. Thời làm nhiệm kỳ công tác tại Sứ quán ở Nga, anh đã để lại biết bao nhiêu tội ác cho cộng đồng Việt Nam tại đây, họ thù ghét và căm thù anh vì những việc xấu xa bẩn thỉu mà anh đã gây ra cho họ, đến bây giờ nếu các bạn có dịp sang Nga chơi, cứ nói đến tên anh thì ai cũng biết. Hai đứa con gái anh đang học ở bên Nga cũng phải về nước không phải là do học kém mà là do sợ bị trả thù khi anh hết nhiệm kỳ công tác.
Đến thời bác Niên (Nguyễn Dy Niên) , anh Sơn được trọng dụng vào công việc riêng của bác Niên như lo việc đấu đá trong nội bộ, xử lý các việc cá nhân khác của Bộ trưởng. Đặc biệt, anh là người rất mê tín nên phu nhân các sếp yêu quý. Mọi thứ từ A-Z đều được anh Sơn lo hết, để đổi lại anh được làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Bắt đầu từ đây, anh nổi lên như cồn, như cá gặp nước, thâu tóm mọi hoạt động nội bộ của BNG từ việc luân chuyển cán bộ đi nước ngoài hay bố trí ai lên chức đều phải thông qua anh. Sau giờ làm việc căng thẳng hàng ngày, anh phải tiếp khách từ chiều đến đêm do quá nhiều người đến nhờ cậy anh từ lái xe, lao công, cán bộ…. Giá cả mỗi xuất luân chuyển cán bộ đi nước ngoài hay lên chức đều phụ thuộc vào vị trí địa bàn, giá cả khởi điểm từ vài nghìn tới vài chục nghìn USD.
Có thể nói không có ngày nào anh đuổi hết khách, vì vậy trong nhà anh lúc nào cũng có vài tên đệ tử “ruột” trực phục vụ hầu hạ. Nếu ai không làm điều gì đó vừa ý hay không theo sự chỉ đạo của anh sẽ bị ghi sổ đen, sau này có vấn đề gì sẽ bị trả thù. Tất cả các đồng chí cán bộ đều sợ anh như sợ cọp, kể cả các đồng chí Thứ trưởng. Đến thời bác K (hiện nay), vị trí của anh ngày càng được củng cố vững chắc do trước đây bồ anh Sơn là cháu gái của bác K.(chắc là Phạm Gia Khiêm, phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao hiện tại) Bác K … nên đã để anh lộng quyền hành, thao túng tất cả công việc, đặc biệt là việc tuyển dụng bừa bãi cán bộ ngoại giao không đủ trình độ vừa qua. Việc anh chưa lên được Thứ trưởng một phần đã ảnh hưởng đến bước tiến trong sự nghiệp của mình, buộc anh phải nằm chờ thời và nhận tạm chức Quyền Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt ở nước ngoài (hiện nay ông NT Sơn đã được cắt "Q" rồi --và thứ trưởng ngoại giao từ năm 2008--NLG).



NLG: Hãy chiêm ngưỡng hình ảnh một nhà ngoại giao(thứ trưởng) hay một tên dân vận loa phường thời 30.4. Ngông ngênh và nhai lại...đắc thắng?

http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/2013/08/thu-truong-ng-thanh-son-csvn-la-to-quoc.html?spref=bl

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm