Nhân Vật

HỨA VẠNG THỌ TRỤT QUẦN GIỮA PHỐ - NGUYỄN KHẮC ANH TÂM

Hai Quái thú Việt Cộng Nằm Vùng Hứa Vạng Thọ ( Tin Paris ) và Vũ Công Dân ( K23 ) Phải Nhớ: Cứ một chữ chụp mũ, vu khống, đặt điều. Sẽ được trả lời bằng MỘT VẠN CHỮ CỦA SỰ THẬT !


Lời giới thiệu
:
     Bài viết nầy của NKAT viết năm 2007 và đã được đăng trên Nguyệt-san Góp Gió số 191 tháng 7-2009, vạch trần bộ mặt tráo trở và phản bội của ông Hứa Vạng Thọ, khi công khai tấn công Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và Gs Võ Văn Ái trên diễn đàn TinParis.net. GÓP GIÓ 23-12-2013
     Tôi còn nhớ cách đây không bao lâu, ngày nào ông Hứa Vạng Thọ cũng ca tụng GHPGVNTN, ca tụng nhị vị lãnh đạo, ca tụng sự can đảm của các bậc tăng ni đấu tranh trực diện với bạo quyền CS ngay trong sự kềm kẹp của họ. Trên trang báo điện tử của ông, bên tay phải, ông còn đi xa hơn là đã cho đăng những bài vạch trần nhóm ma tăng, bắt nguồn từ Tuệ Sỹ, GS Lê Mạnh
Thát, Thanh Tứ, Minh Châu, Nhất Hạnh, Minh Tâm, Quảng Ba, nhóm Tăng Ni Hải Ngoại, Nhóm Về Nguồn, nhóm Thân Hữu Già Lam. Rồi ông cứ đem VC và bọn Việt gian này, kể cả nhóm Việt Tân, ra chưởi rỉ rả.
     Tôi còn nhớ, ông và tôi có liên lạc với nhau 1, 2 lần trong quá khứ, và trong những lần liên lạc đó, ông thường cho rất nhiều người là VC, hay VC nằm vùng. Và y như rằng, báo ông đánh phá, đả kích và chưởi bới những người mà ông chắc nẫm là VC nằm vùng nầy bằng những từ ngữ rất hạ cấp, không phải tính theo mức độ giá trị của những người cầm bút, có tự trọng, mà tính theo mức độ của những dân đầu đường xó chợ.
     Có lần tôi khuyên ông chưa chắc người ta là VC đâu chú ơi, con người cứng lòng, không bị chao đảo thời nào cũng hiếm, nhưng như vậy không có nghĩa người ta là VC. Nguyễn Cao Kỳ là một con người hèn, đúng, phản bội, cũng đúng luôn, nhưng ông Nguyễn Cao Kỳ không phải là VC, hay VC nằm vùng. Tiền ở đâu là ông ta lết bằng đầu gối tới đó xin ăn mà thôi… Ông liền “lên lớp” với tôi bằng lý luận giản dị rằng “thằng Tâm nhỏ quá, không biết gì, chứ chú thì biết hết đó !”
    - Chấm hết !
     Cái gì thằng Tâm này cũng không biết gì, và cái gì ông cũng biết hết. Tôi không hiểu cái lý luận đó là của riêng ông hay là cái lý luận của một đảng viên cao cấp của Đảng Đại Việt, nhưng lần nào ông cũng đưa ra lối lý luận ngắn gọn, ngon ơ, và hách xì xằng ghê nơi như vậy. Cái gì ông cũng biết hết.
     Tuyên bố đâu được mấy lần xong ông liền trụt quần giữa phố… giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt thiên hạ, gọn lỏn và ngon ơ như vậy. Như ông đã từng trụt quần giữa phố khi chưởi bới tục tĩu hầu hết những nhân vật đấu tranh cho dân chủ tự do từ trước cho tới bây giờ, những người ông cho là VC hay VC nằm vùng.
     “Mẹ Việt Nam” là danh từ thiêng liêng nhưng trừu tượng, chứ không, chắc ông cũng dám chưởi cho tắt bếp.
     Trước đây, trong giới thân hữu, cở bậc đàn anh, cho tôi hay họ không chơi với ông vì ông quá khích, họ không đăng bài của Trần Thanh và Trương Minh Hoà vì những tay này viết không có cú pháp, lý luận lại lơ mơ, những luận điệu ai-cũng-biết-rồi mà cứ nhai đi nhai lại làm như thiên hạ cũng ngu như họ. Có một số nhất định không gởi bài cho ông đăng, vì sợ mang tiếng lây, và không có mấy ai trong làng báo chịu gởi bài phụ giúp ông dù
ông không biết viết, thường năn nỉ có bài để trám chỗ. Đại khái ai cũng tránh xa ông, những gì có hơi hướng của ông !
    Trước khi ông và nhóm ông trụt quần giữa phố một lượt, chắc
ông cũng có ý dọn đường cho “dư luận”, ông có gọi qua tôi, gọi qua vài bậc đàn anh trong giới làm báo ở Mỹ, hô hoán rằng Gs Võ Văn Ái bị nhóm Việt Tân nắm rồi. Những cuộc đối thoại giữa ông và các người khác tôi chỉ biết đại khái, họ tự kể hay hơn, còn giữa tôi với ông thì như vầy. Tôi hỏi :
     - Sao chú lại cho như vậy ? Chú có bằng chứng không ?
     - Có chứ ! Thằng Tâm không thấy ông Ái đi đâu là nhóm Việt Tân bu quanh chỗ đó à ?
     - Trời ơi, bằng chứng của chú chỉ có vậy thôi sao ?
     - Thằng Tâm còn nhỏ, không biết cái gì hết đó. Chú biết hết đó !
     - Chú từ từ suy nghĩ lại đi nhe chú, đừng vọng động nghen chú…
     - Thằng Tâm không biết cái gì hết đó, để chú nói mà nghe, chú có người cài vô hết rồi, chú biết hết đó, v.v…
     Một hai ngày sau ông tương lên mấy bài lẽ ra – theo giọng điệu của ông – là nhắm “đánh” Gs Ái về cái tội sao dám để nhóm Việt Tân lẽo đẽo theo sau, cái tội sao Gs Ái không thanh lọc để cho nhóm Việt Tân tham dự những cuộc hội thảo lên tiếng chống đối nhà cầm quyền Hà Nội – ông lại nhằm đả kích Ngài Quảng Độ, và bài đầu ông đả kích với giọng điệu hỗn hào.
     Một hai ngày sau đó, Trần Thanh và Trương Minh Hoà, những người bắt chước trò chơi thời thượng, thiếu văn hoá, cũng trụt quần giữa phố như ông tương lên 3, 4 bài không chỉ để đả kích Ngài Quảng Độ mà để chưởi bới Ngài, và chưởi bới bằng những ngôn từ nặng nề hơn là bạo quyền đã từng dùng khi đả kích Ngài suốt hơn 30 năm.
     Tôi không muốn đi vào chi tiết của những bài viết đó vì thú thật, dù tôi không phải và muôn đời không có tài để làm nhà báo, nhà văn, những bài thiếu cú pháp, thiếu lý luận, ngay cả thiếu hẳn sự tự trọng một cách tối thiểu của 2 nhân vật này không đủ để cho tôi phải đọc và phân tích.
     Y như thằng bạn của tôi vậy, nhìn xa là đã tởm rồi, làm sao tôi dám tới gần ? Có lỡ tới gần thì liền chạy ra xa, đâu dám quay lại, tới gần để mà phân tích ?
     Sau đó tôi bắt máy vô prox, càn quét những trang websites
của tụi VC, so sánh phần delta (khác biệt) của 2 ngày liên tiếp thì tôi hơi ngạc nhiên ở chỗ, ngày đầu khi ông Hứa Vạng Thọ bắt đầu đả kích Ngài Quảng Độ, lời lẽ còn ít chất đầu đường xó chợ, báo Công An Nhân Dân lúc ấy liền tiếp theo rất là nhịp nhàng, như có sự đồng tình trước, nhưng khi nhóm ông Hứa Vạng Thọ cùng nhau trụt quần giữa phố, báo Công An Nhân Dân ngừng đăng tức khắc, bài cũ cũng được họ cẩn thận nhét tuốt bên trong. Công An sợ đám Việt kiều “béo bở” của họ thấy được họ cũng dơ như vậy thì quả là không “thi hành triệt để, đúng đắn” đường lối mà đảng đã giao phó, ngoài mềm, trong cứng, làm cho quần chúng gần nhưng sợ, chứ không phải xa mà tởm.
     Nay Công An đã có ông, chắc Công An không cần phải ra công tiếp. Dù vậy Công An cũng không dám gần ông. Thủ đoạn chính trị rất ư là căn bản dạy cho con người ta biết rằng họ không nên đứng gần bải c… chó mà đọc diễn văn cách mạng bao giờ hết, dù đó là bài diễn văn rỗng tuếch.
     Nhóm ông Hứa Vạng Thọ trụt quần giữa phố, bên này trời phần đất tự do, vừa thả c… vừa lên lớp để dạy dỗ đồng bào trong và ngoài nước thế nào là đấu tranh, thế nào là diệt Cộng cho đúng cách. Tệ hơn, trong chăn êm nệm ấm từ vật chất đến tinh thần, kể cả được bảo vệ tự do đến mức tuyệt đối của những quốc gia mà nhóm ông đang cư ngụ, nhưng vô công rồi nghề, đã thoá mạ lên những người đấu tranh rất ư là trực diện với kẻ thù, trong kềm kẹp, tù tội, quản chế rằng họ không biết đấu tranh, chỉ làm lợi cho địch.
     Với bơ sữa, rượu thịt, với một cái điện báo trang hoàng như những chỗ lên đồng bóng, với những lần phun “châu” nhả “ngọc” khi cùng nhau trụt quần giữa phố, chắc nhóm ông Hứa Vạng Thọ biết cách đấu tranh, không làm lợi cho địch ?
     Tôi thật sự không biết nhóm ông có tài ba gì để đương đầu với VC nhưng tôi biết chắc một điều như sau : Từ thuở mất nước cho đến nay, chưa có ai đủ sức qua mặt Công An Hà Nội về mặt công kích những nhà đấu tranh, ngoài ông Hứa Vạng Thọ, chưa có ai dám thoá mạ Ngài Quảng Độ bằng những lời lẽ của phường vô giáo dục, ngoài ông Hứa Vạng Thọ.
     Nếu muốn chứng tỏ nhóm ông dư sức đương đầu với VC vì nhóm ông dám trụt quần giữa phố như vậy thì xin thưa, nhóm ông đã thành công trong vấn đề này.
         NGUYỄN KHẮC ANH TÂM
Tác giả gửi đến HNPĐ

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

HỨA VẠNG THỌ TRỤT QUẦN GIỮA PHỐ - NGUYỄN KHẮC ANH TÂM

Hai Quái thú Việt Cộng Nằm Vùng Hứa Vạng Thọ ( Tin Paris ) và Vũ Công Dân ( K23 ) Phải Nhớ: Cứ một chữ chụp mũ, vu khống, đặt điều. Sẽ được trả lời bằng MỘT VẠN CHỮ CỦA SỰ THẬT !


Lời giới thiệu
:
     Bài viết nầy của NKAT viết năm 2007 và đã được đăng trên Nguyệt-san Góp Gió số 191 tháng 7-2009, vạch trần bộ mặt tráo trở và phản bội của ông Hứa Vạng Thọ, khi công khai tấn công Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và Gs Võ Văn Ái trên diễn đàn TinParis.net. GÓP GIÓ 23-12-2013
     Tôi còn nhớ cách đây không bao lâu, ngày nào ông Hứa Vạng Thọ cũng ca tụng GHPGVNTN, ca tụng nhị vị lãnh đạo, ca tụng sự can đảm của các bậc tăng ni đấu tranh trực diện với bạo quyền CS ngay trong sự kềm kẹp của họ. Trên trang báo điện tử của ông, bên tay phải, ông còn đi xa hơn là đã cho đăng những bài vạch trần nhóm ma tăng, bắt nguồn từ Tuệ Sỹ, GS Lê Mạnh
Thát, Thanh Tứ, Minh Châu, Nhất Hạnh, Minh Tâm, Quảng Ba, nhóm Tăng Ni Hải Ngoại, Nhóm Về Nguồn, nhóm Thân Hữu Già Lam. Rồi ông cứ đem VC và bọn Việt gian này, kể cả nhóm Việt Tân, ra chưởi rỉ rả.
     Tôi còn nhớ, ông và tôi có liên lạc với nhau 1, 2 lần trong quá khứ, và trong những lần liên lạc đó, ông thường cho rất nhiều người là VC, hay VC nằm vùng. Và y như rằng, báo ông đánh phá, đả kích và chưởi bới những người mà ông chắc nẫm là VC nằm vùng nầy bằng những từ ngữ rất hạ cấp, không phải tính theo mức độ giá trị của những người cầm bút, có tự trọng, mà tính theo mức độ của những dân đầu đường xó chợ.
     Có lần tôi khuyên ông chưa chắc người ta là VC đâu chú ơi, con người cứng lòng, không bị chao đảo thời nào cũng hiếm, nhưng như vậy không có nghĩa người ta là VC. Nguyễn Cao Kỳ là một con người hèn, đúng, phản bội, cũng đúng luôn, nhưng ông Nguyễn Cao Kỳ không phải là VC, hay VC nằm vùng. Tiền ở đâu là ông ta lết bằng đầu gối tới đó xin ăn mà thôi… Ông liền “lên lớp” với tôi bằng lý luận giản dị rằng “thằng Tâm nhỏ quá, không biết gì, chứ chú thì biết hết đó !”
    - Chấm hết !
     Cái gì thằng Tâm này cũng không biết gì, và cái gì ông cũng biết hết. Tôi không hiểu cái lý luận đó là của riêng ông hay là cái lý luận của một đảng viên cao cấp của Đảng Đại Việt, nhưng lần nào ông cũng đưa ra lối lý luận ngắn gọn, ngon ơ, và hách xì xằng ghê nơi như vậy. Cái gì ông cũng biết hết.
     Tuyên bố đâu được mấy lần xong ông liền trụt quần giữa phố… giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt thiên hạ, gọn lỏn và ngon ơ như vậy. Như ông đã từng trụt quần giữa phố khi chưởi bới tục tĩu hầu hết những nhân vật đấu tranh cho dân chủ tự do từ trước cho tới bây giờ, những người ông cho là VC hay VC nằm vùng.
     “Mẹ Việt Nam” là danh từ thiêng liêng nhưng trừu tượng, chứ không, chắc ông cũng dám chưởi cho tắt bếp.
     Trước đây, trong giới thân hữu, cở bậc đàn anh, cho tôi hay họ không chơi với ông vì ông quá khích, họ không đăng bài của Trần Thanh và Trương Minh Hoà vì những tay này viết không có cú pháp, lý luận lại lơ mơ, những luận điệu ai-cũng-biết-rồi mà cứ nhai đi nhai lại làm như thiên hạ cũng ngu như họ. Có một số nhất định không gởi bài cho ông đăng, vì sợ mang tiếng lây, và không có mấy ai trong làng báo chịu gởi bài phụ giúp ông dù
ông không biết viết, thường năn nỉ có bài để trám chỗ. Đại khái ai cũng tránh xa ông, những gì có hơi hướng của ông !
    Trước khi ông và nhóm ông trụt quần giữa phố một lượt, chắc
ông cũng có ý dọn đường cho “dư luận”, ông có gọi qua tôi, gọi qua vài bậc đàn anh trong giới làm báo ở Mỹ, hô hoán rằng Gs Võ Văn Ái bị nhóm Việt Tân nắm rồi. Những cuộc đối thoại giữa ông và các người khác tôi chỉ biết đại khái, họ tự kể hay hơn, còn giữa tôi với ông thì như vầy. Tôi hỏi :
     - Sao chú lại cho như vậy ? Chú có bằng chứng không ?
     - Có chứ ! Thằng Tâm không thấy ông Ái đi đâu là nhóm Việt Tân bu quanh chỗ đó à ?
     - Trời ơi, bằng chứng của chú chỉ có vậy thôi sao ?
     - Thằng Tâm còn nhỏ, không biết cái gì hết đó. Chú biết hết đó !
     - Chú từ từ suy nghĩ lại đi nhe chú, đừng vọng động nghen chú…
     - Thằng Tâm không biết cái gì hết đó, để chú nói mà nghe, chú có người cài vô hết rồi, chú biết hết đó, v.v…
     Một hai ngày sau ông tương lên mấy bài lẽ ra – theo giọng điệu của ông – là nhắm “đánh” Gs Ái về cái tội sao dám để nhóm Việt Tân lẽo đẽo theo sau, cái tội sao Gs Ái không thanh lọc để cho nhóm Việt Tân tham dự những cuộc hội thảo lên tiếng chống đối nhà cầm quyền Hà Nội – ông lại nhằm đả kích Ngài Quảng Độ, và bài đầu ông đả kích với giọng điệu hỗn hào.
     Một hai ngày sau đó, Trần Thanh và Trương Minh Hoà, những người bắt chước trò chơi thời thượng, thiếu văn hoá, cũng trụt quần giữa phố như ông tương lên 3, 4 bài không chỉ để đả kích Ngài Quảng Độ mà để chưởi bới Ngài, và chưởi bới bằng những ngôn từ nặng nề hơn là bạo quyền đã từng dùng khi đả kích Ngài suốt hơn 30 năm.
     Tôi không muốn đi vào chi tiết của những bài viết đó vì thú thật, dù tôi không phải và muôn đời không có tài để làm nhà báo, nhà văn, những bài thiếu cú pháp, thiếu lý luận, ngay cả thiếu hẳn sự tự trọng một cách tối thiểu của 2 nhân vật này không đủ để cho tôi phải đọc và phân tích.
     Y như thằng bạn của tôi vậy, nhìn xa là đã tởm rồi, làm sao tôi dám tới gần ? Có lỡ tới gần thì liền chạy ra xa, đâu dám quay lại, tới gần để mà phân tích ?
     Sau đó tôi bắt máy vô prox, càn quét những trang websites
của tụi VC, so sánh phần delta (khác biệt) của 2 ngày liên tiếp thì tôi hơi ngạc nhiên ở chỗ, ngày đầu khi ông Hứa Vạng Thọ bắt đầu đả kích Ngài Quảng Độ, lời lẽ còn ít chất đầu đường xó chợ, báo Công An Nhân Dân lúc ấy liền tiếp theo rất là nhịp nhàng, như có sự đồng tình trước, nhưng khi nhóm ông Hứa Vạng Thọ cùng nhau trụt quần giữa phố, báo Công An Nhân Dân ngừng đăng tức khắc, bài cũ cũng được họ cẩn thận nhét tuốt bên trong. Công An sợ đám Việt kiều “béo bở” của họ thấy được họ cũng dơ như vậy thì quả là không “thi hành triệt để, đúng đắn” đường lối mà đảng đã giao phó, ngoài mềm, trong cứng, làm cho quần chúng gần nhưng sợ, chứ không phải xa mà tởm.
     Nay Công An đã có ông, chắc Công An không cần phải ra công tiếp. Dù vậy Công An cũng không dám gần ông. Thủ đoạn chính trị rất ư là căn bản dạy cho con người ta biết rằng họ không nên đứng gần bải c… chó mà đọc diễn văn cách mạng bao giờ hết, dù đó là bài diễn văn rỗng tuếch.
     Nhóm ông Hứa Vạng Thọ trụt quần giữa phố, bên này trời phần đất tự do, vừa thả c… vừa lên lớp để dạy dỗ đồng bào trong và ngoài nước thế nào là đấu tranh, thế nào là diệt Cộng cho đúng cách. Tệ hơn, trong chăn êm nệm ấm từ vật chất đến tinh thần, kể cả được bảo vệ tự do đến mức tuyệt đối của những quốc gia mà nhóm ông đang cư ngụ, nhưng vô công rồi nghề, đã thoá mạ lên những người đấu tranh rất ư là trực diện với kẻ thù, trong kềm kẹp, tù tội, quản chế rằng họ không biết đấu tranh, chỉ làm lợi cho địch.
     Với bơ sữa, rượu thịt, với một cái điện báo trang hoàng như những chỗ lên đồng bóng, với những lần phun “châu” nhả “ngọc” khi cùng nhau trụt quần giữa phố, chắc nhóm ông Hứa Vạng Thọ biết cách đấu tranh, không làm lợi cho địch ?
     Tôi thật sự không biết nhóm ông có tài ba gì để đương đầu với VC nhưng tôi biết chắc một điều như sau : Từ thuở mất nước cho đến nay, chưa có ai đủ sức qua mặt Công An Hà Nội về mặt công kích những nhà đấu tranh, ngoài ông Hứa Vạng Thọ, chưa có ai dám thoá mạ Ngài Quảng Độ bằng những lời lẽ của phường vô giáo dục, ngoài ông Hứa Vạng Thọ.
     Nếu muốn chứng tỏ nhóm ông dư sức đương đầu với VC vì nhóm ông dám trụt quần giữa phố như vậy thì xin thưa, nhóm ông đã thành công trong vấn đề này.
         NGUYỄN KHẮC ANH TÂM
Tác giả gửi đến HNPĐ

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm