Xe cán chó

Khai chổi đầu năm: Ươn hèn và nát bét!

Rượi vào thì lời ra. Buồn nhiều thì cầm chổi. Có rượu và buồn ở trong người, đầu nghĩ tới đâu thì tay ra chổi ngay đấy. Nó ra cái gì thì ra. Không cần cấu từ, không cần ý tưởng,


Nguyễn Phú Trọng cùng tay chân đi săn lùng lòng tin cảu dân Việt vào ngày 1 Tết Đinh Dậu trên xe bus chay quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Nguyễn Phú Trọng cùng tay chân đi săn lùng lòng tin của dân Việt vào ngày 1 Tết Đinh Dậu trên xe bus chạy quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Rượi vào thì lời ra. Buồn nhiều thì cầm chổi. Có rượu và buồn ở trong người, đầu nghĩ tới đâu thì tay ra chổi ngay đấy. Nó ra cái gì thì ra. Không cần cấu từ, không cần ý tưởng, không để ý lỗi chính tả. Mà có cấu tứ ý, tưởng thì cũng đến thế thôi.

Thẳng mặt lên nhìn ngang thấy hoa, thấy cờ đỏ dọc phố phường. Nhìn xa hơn một chút thấy la liệt những bãi rác, thấy khói cuộn thành từng đụn, là là quặn mình trêu người như những bóng ma, vật vờ bay cùng những khẩu hiệu, những tiếng gào thét  “đả đảo chính quyền cộng sản” của dân oan réo rắt vang lên cho đến tận ngày 30 Tết.

Ôi đất nước, khách sản chỗ này, ô nhiễm chỗ kia. Cờ hoa chỗ này, hố rác chỗ kia. Lại thấy mấy thằng lãnh đạo “hèn với giặc ác với dân”. Thằng thì bô la bô loa trên ti vi rằng dân tộc phải đoàn kết, thằng thì lang thang như kẻ hành khất trên xe bus láo láo liêng liêng như kẻ tay cầm gậy, vai đeo bị đi săn tìm sự tử tế còn sót lại trong dân Việt để bẩm báo đoan chắc với Tàu Cộng rằng, nước Việt đã sợ hải, đã đồng thuận toàn diện về với Trung Hóa Hán Cộng  rồi. Dân Việt đã đoàn kết về với Hán Cộng cả rồi.

Đất nước tôi đã thành một bài rác đúng nghĩa với đất trời, đúng nghĩa với lòng nhân đã tha hóa tới tột cùng của nhân tính rồi. Lòng tham của quan quyền bao nhiêu năm chỉ có biết cắm mặt vào đất nước như con chó săn nhà nghề đánh hơi xem ở đâu còn vàng còn sắt để chúng lên kế hoạch, tính toán âm mưu đào bới bòn mót  cho kỳ hết, cho đất nước tanh bành, chỉ còn là một đống rác thải. Chẳng còn nhìn thấy thấp thoáng hay le lói ánh sáng tử tế nào từ bọn quan chức đã và đang cầm quyền ở đất nước này. Tâm thế của chúng chỉ còn có kiếm và tính bài chuồn. Hàng ngàn quan chức đã chuẩn bị kế thoát thân, đã là bằng chứng sắt vàng thể hiện, chúng chỉ coi đất nước như những cọt vịt béo. Chúng như những con sói đói vặt lông, ăn thịt xương và chỉ bỏ lại trên đất nước này một túm lông. Đất nước thực sự đã nát bét, đã chỉ còn lại những túm lông…

Ấy thế mà dân Việt ta, kẻ biết cũng như kẻ không biết, đa số chỉ biết đừng nhìn rồi ngáp vặt, cùng lắm chỉ dám có gan há mồm ra chửi đổng “ kệ mẹ nó, đéo chết đến mình là được”. Đúng là một kiểu khôn của lũ người vừa ngu vừa ươn hèn. Ngu là không biết rằng, đất nước đã trở thành bãi thải rác của quan quyền, mày làm gì còn phần mà giữ. Mà phần còn cũng chỉ là vài mẫu da, vài cái móng, vài mẫu xương bọn quan quyền nhai hết nước ngọt rồi nhả ra cho mày kiếm thế thôi. Hèn đến mức đéo biết mình cũng là con người, cũng học hành, cũng phải sống từ mồ hôi nước mắt như bất kỳ một thằng quan chức nào; lại đất nước là của chung mọi người, đéo phải của riêng thằng nào, ấy mà lại kệ, lại cam tâm để cho bọn chúng được quyền xơi những nục nạc, mà mình chỉ có quyền xơi cái đống rác???

Quân đôi, công an cũng là con em của nhân dân. Nhiệm vụ là phải bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Tại sao lại chỉ lo cho mấy thằng lãnh đạo? Tại sao cũng cúi mặt vâng lệnh, chỉ chăm chắm lo bảo vệ những thằng coi đất nước như những con vịt béo, coi nhân dân chỉ là một thứ công cụ cầm tay của chúng nó? Chúng nó đã phản quốc, phản bội nhân dân rất rất rõ rang rồi. Quân đội, công an ăn cơm dân, mặc áo dân, lại chỉ lo giúp kẻ phản quốc đề phòng dân nổi lên đấu tranh? Lại chỉ tâm niệm mình là “thanh lá chắn” bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ mà không một lòng bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước? Quân đôi, công an, lực lượng trai trẻ, sức mạnh của dân tộc, cũng được học hành, đào tạo mà cũng ngu, hèn đến mức không còn biết mình là ai, có nhiệm vụ gì hay sao? Bọn chúng dọa đem quân đội Tàu Cộng sang trấn áp, cả triệu công an, bộ đội không có một tướng tá nào dám mở mồm ra phản đối. Chúng mở mồm ra đe dọa dân bằng tuyên bố, bộ đội, công an luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Ngầm ý của chúng là ra lệnh cho bộ đội, công sẵn sàng chiến đấu chống lại nhân dân nổi lên đấu tranh. Ấy mà cả triệu binh lính và tướng tá cúi đầu chấp tay nghe lệnh. Tướng tá gì kiểu này? Tướng tá kiểu này cũng chỉ là tướng lợn, chỉ thích sao vạch và theo hùa chúng nó để kiếm ăn, góp phần làm to thêm đống rác cho đất nước.

Dân hèn, quân đội cũng lại ươn hèn, chỉ chắm chắm hướng mũi súng vào nhân dân, lại chúc súng xuống  dưới đội quân xâm lược, đầu óc lại chỉ như đầu lợn, đảng bảo gì làm nấy, thì tránh sao họa mất nước đang lấn bước từng ngày với bàn tay rải thảm đỏ của đảng rước giặc vào nhà!

Nhóm BĐX.

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/01/31/uon-hen-va-nat-bet/

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
BẮC KINH TÀU HỦ THÚI * Côn an phản động phá Tin Lành Không muốn hoà bình tạo chiến tranh Sông Gianh tự sướng làm thảo khấu Bến Hải Hiền Lương tử cấm thành * Gỉa mù sa Trịnh Xuân Thanh chân tổng bí lú Tất Thành Hoàng Văn Hoan Thoát Hoan Ích Tắc Quốc Hoàn Trần Dân Tiên cảnh hôn làng Dương Quý Phi Trương Phi Úc phượt Hoa Kỳ hái Hoa Thịnh Đốn Diễm My kiếm bánh mỳ * Sài Gòn còn lại cái Củ Chi Thừa Thiên Thiếu đức cống bắc kì Hợp Phì Tào Tháo Tư Mã Ý Quan Công thương nghiệp tự chuyển đi * Trịnh Công Sơn Phết Khánh Ly Cát Bà Đảo Mắt nô tỳ Hoàng Trường Sa Gạc Ma băng quỷ Kê Gà gà cùng một mẹ Cu Ba Hồ Chí Minh Bành Lệ Viện Tập Cận Bình kinh Tàu Hủ Thúi Bắc Kinh Đặng Tiểu Bình Hoài Linh chê lính Chế Linh Quyền Linh vị Nguyễn Văn Linh tổ Ninh Bình * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Khai chổi đầu năm: Ươn hèn và nát bét!

Rượi vào thì lời ra. Buồn nhiều thì cầm chổi. Có rượu và buồn ở trong người, đầu nghĩ tới đâu thì tay ra chổi ngay đấy. Nó ra cái gì thì ra. Không cần cấu từ, không cần ý tưởng,


Nguyễn Phú Trọng cùng tay chân đi săn lùng lòng tin cảu dân Việt vào ngày 1 Tết Đinh Dậu trên xe bus chay quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Nguyễn Phú Trọng cùng tay chân đi săn lùng lòng tin của dân Việt vào ngày 1 Tết Đinh Dậu trên xe bus chạy quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Rượi vào thì lời ra. Buồn nhiều thì cầm chổi. Có rượu và buồn ở trong người, đầu nghĩ tới đâu thì tay ra chổi ngay đấy. Nó ra cái gì thì ra. Không cần cấu từ, không cần ý tưởng, không để ý lỗi chính tả. Mà có cấu tứ ý, tưởng thì cũng đến thế thôi.

Thẳng mặt lên nhìn ngang thấy hoa, thấy cờ đỏ dọc phố phường. Nhìn xa hơn một chút thấy la liệt những bãi rác, thấy khói cuộn thành từng đụn, là là quặn mình trêu người như những bóng ma, vật vờ bay cùng những khẩu hiệu, những tiếng gào thét  “đả đảo chính quyền cộng sản” của dân oan réo rắt vang lên cho đến tận ngày 30 Tết.

Ôi đất nước, khách sản chỗ này, ô nhiễm chỗ kia. Cờ hoa chỗ này, hố rác chỗ kia. Lại thấy mấy thằng lãnh đạo “hèn với giặc ác với dân”. Thằng thì bô la bô loa trên ti vi rằng dân tộc phải đoàn kết, thằng thì lang thang như kẻ hành khất trên xe bus láo láo liêng liêng như kẻ tay cầm gậy, vai đeo bị đi săn tìm sự tử tế còn sót lại trong dân Việt để bẩm báo đoan chắc với Tàu Cộng rằng, nước Việt đã sợ hải, đã đồng thuận toàn diện về với Trung Hóa Hán Cộng  rồi. Dân Việt đã đoàn kết về với Hán Cộng cả rồi.

Đất nước tôi đã thành một bài rác đúng nghĩa với đất trời, đúng nghĩa với lòng nhân đã tha hóa tới tột cùng của nhân tính rồi. Lòng tham của quan quyền bao nhiêu năm chỉ có biết cắm mặt vào đất nước như con chó săn nhà nghề đánh hơi xem ở đâu còn vàng còn sắt để chúng lên kế hoạch, tính toán âm mưu đào bới bòn mót  cho kỳ hết, cho đất nước tanh bành, chỉ còn là một đống rác thải. Chẳng còn nhìn thấy thấp thoáng hay le lói ánh sáng tử tế nào từ bọn quan chức đã và đang cầm quyền ở đất nước này. Tâm thế của chúng chỉ còn có kiếm và tính bài chuồn. Hàng ngàn quan chức đã chuẩn bị kế thoát thân, đã là bằng chứng sắt vàng thể hiện, chúng chỉ coi đất nước như những cọt vịt béo. Chúng như những con sói đói vặt lông, ăn thịt xương và chỉ bỏ lại trên đất nước này một túm lông. Đất nước thực sự đã nát bét, đã chỉ còn lại những túm lông…

Ấy thế mà dân Việt ta, kẻ biết cũng như kẻ không biết, đa số chỉ biết đừng nhìn rồi ngáp vặt, cùng lắm chỉ dám có gan há mồm ra chửi đổng “ kệ mẹ nó, đéo chết đến mình là được”. Đúng là một kiểu khôn của lũ người vừa ngu vừa ươn hèn. Ngu là không biết rằng, đất nước đã trở thành bãi thải rác của quan quyền, mày làm gì còn phần mà giữ. Mà phần còn cũng chỉ là vài mẫu da, vài cái móng, vài mẫu xương bọn quan quyền nhai hết nước ngọt rồi nhả ra cho mày kiếm thế thôi. Hèn đến mức đéo biết mình cũng là con người, cũng học hành, cũng phải sống từ mồ hôi nước mắt như bất kỳ một thằng quan chức nào; lại đất nước là của chung mọi người, đéo phải của riêng thằng nào, ấy mà lại kệ, lại cam tâm để cho bọn chúng được quyền xơi những nục nạc, mà mình chỉ có quyền xơi cái đống rác???

Quân đôi, công an cũng là con em của nhân dân. Nhiệm vụ là phải bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Tại sao lại chỉ lo cho mấy thằng lãnh đạo? Tại sao cũng cúi mặt vâng lệnh, chỉ chăm chắm lo bảo vệ những thằng coi đất nước như những con vịt béo, coi nhân dân chỉ là một thứ công cụ cầm tay của chúng nó? Chúng nó đã phản quốc, phản bội nhân dân rất rất rõ rang rồi. Quân đội, công an ăn cơm dân, mặc áo dân, lại chỉ lo giúp kẻ phản quốc đề phòng dân nổi lên đấu tranh? Lại chỉ tâm niệm mình là “thanh lá chắn” bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ mà không một lòng bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước? Quân đôi, công an, lực lượng trai trẻ, sức mạnh của dân tộc, cũng được học hành, đào tạo mà cũng ngu, hèn đến mức không còn biết mình là ai, có nhiệm vụ gì hay sao? Bọn chúng dọa đem quân đội Tàu Cộng sang trấn áp, cả triệu công an, bộ đội không có một tướng tá nào dám mở mồm ra phản đối. Chúng mở mồm ra đe dọa dân bằng tuyên bố, bộ đội, công an luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Ngầm ý của chúng là ra lệnh cho bộ đội, công sẵn sàng chiến đấu chống lại nhân dân nổi lên đấu tranh. Ấy mà cả triệu binh lính và tướng tá cúi đầu chấp tay nghe lệnh. Tướng tá gì kiểu này? Tướng tá kiểu này cũng chỉ là tướng lợn, chỉ thích sao vạch và theo hùa chúng nó để kiếm ăn, góp phần làm to thêm đống rác cho đất nước.

Dân hèn, quân đội cũng lại ươn hèn, chỉ chắm chắm hướng mũi súng vào nhân dân, lại chúc súng xuống  dưới đội quân xâm lược, đầu óc lại chỉ như đầu lợn, đảng bảo gì làm nấy, thì tránh sao họa mất nước đang lấn bước từng ngày với bàn tay rải thảm đỏ của đảng rước giặc vào nhà!

Nhóm BĐX.

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/01/31/uon-hen-va-nat-bet/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm