TIN CỘNG ĐỒNG

Phát biểu của đại diện CĐNVTD-Wollongong trong ngày biểu tình phản đối VC bán nước trước toà đại sứ VC ở Canberra

Lời đầu tiên, xin được thay mặt CĐNVTD/Wollongong, chúng tôi xin gởi lời chào mừng và lòng ngưỡng mộ của chúng tôi đến tất cả quý vị đã từ khắp miền đất nước, tụ họp về thủ đô Canberra hôm nay/ để biểu dương khí thế và bày tỏ lòng quyết tâm đấu tranh / cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ.


Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Kính thưa Ông CT/CĐ NVTD/Liên Bang,
Kính thưa quý vị CT/CĐNVTD các Tiểu-Bang & Lãnh Thổ,
Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, các cơ quan truyền thông,
Quý đồng hương & các bạn trẻ thân mến,

Lời đầu tiên, xin được thay mặt CĐNVTD/Wollongong, chúng tôi xin gởi lời chào mừng và lòng ngưỡng mộ của chúng tôi đến tất cả quý vị đã từ khắp miền đất nước, tụ họp về thủ đô Canberra hôm nay/ để biểu dương khí thế và bày tỏ lòng quyết tâm đấu tranh / cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ.

Cuối cùng thì những hậu quả tất yếu của cuộc đầu hàng thầm lặng mà đảng Cộng Sản Việt Nam trong cái gọi là Hội Nghị Thành Đô năm 1990 đã ký với Trung Cộng được phơi bày một cách rỏ ràng qua sự kiện dàn khoan dầu của Trung Cộng ngang nhiên vào neo trong hải phận thuộc chủ quyền Việt Nam.

Từ những năm cuối thế kỷ 20, do ngu dốt và kiêu căng, Đảng Cộng Sản Việt Nam và phỉ quyền do chúng dựng lên đã dần dần đưa đất nước Việt Nam đến bờ vực thẳm của phá sản. Sau sự kiện tan rả của Liên bang Sô Viết, chổ dựa duy nhất của bạo quyền Hà Nội - để đổi lấy sự tồn vong của chế độ do bọn chúng lãnh đạo - Đảng Cộng Sản Việt Nam đã âm thầm quỳ gối dâng đất bán biển của tổ quốc cho bọn đế quốc phương bắc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.

Những vệt đen loang lổ chỉ ra tô giới của Tàu đã lần hồi bôi đầy trên bản đồ tổ quốc:

Nào là cao nguyên cực bắc như Thái Nguyên hay Cao Bằng, Lạng Sơn với hàng triệu hecta rừng cho thuê bằng khế ước dài thế kỷ;

Nào là những nhượng địa dọc bờ biển Trung Phần Việt Nam cho các công ty Trung Cộng vào khai thác;

Và quan trọng hơn cả là những vị trí an ninh chiến lược của quốc gia ở Tây Nguyên cũng bị dâng cho bọn xâm lược Trung Cộng vào chiếm đóng dưới chiêu bài khai thác Bauxic mà ngay cả chánh quyền địa phương cũng không được quyền vào kiểm tra hay xét hỏi.

Còn đâu những danh lam thắng cảnh nổi tiếng Thác Bản Dốc? còn đâu khí phách oai hùng đất Việt Ải Nam Quan? Ai đã gây ra cớ sự này?

Đã đão bọn Việt Cộng bán nước
Đã đão bọn Việt Cộng phản quốc

Kính thưa quý vị,
Để ý trong suốt tháng năm vừa qua, nhìn những hình ảnh biểu tình sôi sục chống bọn xâm lược của đồng bào trong nước được phát tán trên mạng, hay những tuyên ngôn lên án sự vi phạm chủ quyền Việt Nam của các hội đoàn và đoàn thể người Việt trong và ngoài nước trên diễn đàn báo chí, chúng tôi nhận thấy một điều rất đặc biệt: Đó là một tổ chức xưa nay luôn dành độc quyền yêu nước, luôn vổ ngực tự nhận tổ chức của mình là đỉnh cao trí tuệ, là lực lượng tiên phong lãnh đạo, là bách chiến bách thắng v.v... Thế mà nay, lúc nước biến - dân nguy, cơ đồ tổ quốc nghiêng ngữa thì cái tổ chức này lại câm như hến.

Đã đão Đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước
Đã đão đảng Cộng Sản Việt Nam phản quốc


Kính thưa quý đồng hương,

Chúng ta học lịch sử là để tìm kinh nghiệm cho tương lai.

Vậy Sử Việt viết gì khi đất nước phải đối đầu với một đạo quân bách chiến bách thắng Mông Cổ xưa?

- Xin thưa, chánh quyền đã đoàn kết toàn dân bằng hội nghị Diên Hồng.

Sử Việt viết gì khi chánh quyền nhu nhược hèn hạ muốn đầu hàng giặc như cuối triều nhà Đinh ?

- Xin thưa quân dân đã mạnh dạn phế bỏ và trao quyền cho minh quân Lê Đại Hành.

Cũng vậy, khi nhìn ra giặc chính là kẻ ngồi sau lưng mình như đời Hùng Vương thứ 18 thì hãy tuốt gươm ra mà chém nó đi.

Hôm nay, kẽ thù truyền kiếp bắc phương nhất quyết muốn nếm lại cái kinh hoàng của Bạch Đằng dậy sóng, muốn vở mật khi nghe tiếng vó ngựa Ải Chi Lăng hay muốn rụng rời chứng kiến ngọn lửa chói lòa Đống Đa thì toàn con dân đất Việt chúng ta còn chần chờ gì nữa, những cẩm nang lịch sử vẫn còn đó ...

Hỡi đồng bào trong và ngoài nước,

Hãy cùng một lòng với các cụ già vung cánh tay thích chử sát thát thề quyết chiến liều thân.

Hãy học gương những nông dân Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt mà nghỉ đến kế phá giặc an dân.

Hãy như em trẽ Trần Quốc Toản không đợi tuổi lớn để đền ơn sông núi.

Hãy làm cho:

“Lưu Cung sợ uy mất vía;
Triệu Tiết nghe tiếng giật mình.
Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô,
Sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã.”  

Và  lần này cũng vậy, thưa quý vị,

Chúng tôi vẫn tin rằng rồi dân tộc Việt Nam kiêu hùng sẽ nhắc nhở lại cho bọn tham tàn phương Bắc nhớ lại những bài học thảm bại xương máu của năm xưa. Sử sách Việt sẽ muôn đời vùi sâu tên tuổi của những tên phản quốc như Hồ Ch  Minh, Phạm Văn Đồng, hay như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và  cả cái đảng khốn nạn Cộng Sản bán nước cầu vinh của thời đại hôm nay xuống tận cùng tủi nhục.

Xin hãy biến những căm phẩn trong tim gan chúng ta thành hành động,

Xin hãy làm cho những buổi tụ họp như hôm nay trở thành những hội nghị Diên Hồng của thế kỷ 21.

Hỡi con dân xứ Việt oai hùng, hãy vươn vai Phù Đổng dành lại giang sơn gấm vóc của cha ông.
Cùng một lòng, chúng ta viết tiếp trang sử oai hùng của dân tộc
Hồn Thiêng sông núi sẽ chứng giám, Thánh Tổ Tiên Rồng sẽ phù trì
Từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau phải là một
Từ Tây Trấn núi rừng giáp Lào đến Hải Đảo xa xăm Trường, Hoàng phải là một
Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!

Đã đảo bọn Cộng sản bán nước.
Đã đảo bọn Cộng sản phản quốc
Xin kính chào tất cả quý vị.

Trần Hương Thủy
CĐNVTD/Wollongong
Canberra Sat : 24/5/2014
lyhuong.net
TVQ chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Phát biểu của đại diện CĐNVTD-Wollongong trong ngày biểu tình phản đối VC bán nước trước toà đại sứ VC ở Canberra

Lời đầu tiên, xin được thay mặt CĐNVTD/Wollongong, chúng tôi xin gởi lời chào mừng và lòng ngưỡng mộ của chúng tôi đến tất cả quý vị đã từ khắp miền đất nước, tụ họp về thủ đô Canberra hôm nay/ để biểu dương khí thế và bày tỏ lòng quyết tâm đấu tranh / cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ.


Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Kính thưa Ông CT/CĐ NVTD/Liên Bang,
Kính thưa quý vị CT/CĐNVTD các Tiểu-Bang & Lãnh Thổ,
Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể, các cơ quan truyền thông,
Quý đồng hương & các bạn trẻ thân mến,

Lời đầu tiên, xin được thay mặt CĐNVTD/Wollongong, chúng tôi xin gởi lời chào mừng và lòng ngưỡng mộ của chúng tôi đến tất cả quý vị đã từ khắp miền đất nước, tụ họp về thủ đô Canberra hôm nay/ để biểu dương khí thế và bày tỏ lòng quyết tâm đấu tranh / cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ.

Cuối cùng thì những hậu quả tất yếu của cuộc đầu hàng thầm lặng mà đảng Cộng Sản Việt Nam trong cái gọi là Hội Nghị Thành Đô năm 1990 đã ký với Trung Cộng được phơi bày một cách rỏ ràng qua sự kiện dàn khoan dầu của Trung Cộng ngang nhiên vào neo trong hải phận thuộc chủ quyền Việt Nam.

Từ những năm cuối thế kỷ 20, do ngu dốt và kiêu căng, Đảng Cộng Sản Việt Nam và phỉ quyền do chúng dựng lên đã dần dần đưa đất nước Việt Nam đến bờ vực thẳm của phá sản. Sau sự kiện tan rả của Liên bang Sô Viết, chổ dựa duy nhất của bạo quyền Hà Nội - để đổi lấy sự tồn vong của chế độ do bọn chúng lãnh đạo - Đảng Cộng Sản Việt Nam đã âm thầm quỳ gối dâng đất bán biển của tổ quốc cho bọn đế quốc phương bắc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.

Những vệt đen loang lổ chỉ ra tô giới của Tàu đã lần hồi bôi đầy trên bản đồ tổ quốc:

Nào là cao nguyên cực bắc như Thái Nguyên hay Cao Bằng, Lạng Sơn với hàng triệu hecta rừng cho thuê bằng khế ước dài thế kỷ;

Nào là những nhượng địa dọc bờ biển Trung Phần Việt Nam cho các công ty Trung Cộng vào khai thác;

Và quan trọng hơn cả là những vị trí an ninh chiến lược của quốc gia ở Tây Nguyên cũng bị dâng cho bọn xâm lược Trung Cộng vào chiếm đóng dưới chiêu bài khai thác Bauxic mà ngay cả chánh quyền địa phương cũng không được quyền vào kiểm tra hay xét hỏi.

Còn đâu những danh lam thắng cảnh nổi tiếng Thác Bản Dốc? còn đâu khí phách oai hùng đất Việt Ải Nam Quan? Ai đã gây ra cớ sự này?

Đã đão bọn Việt Cộng bán nước
Đã đão bọn Việt Cộng phản quốc

Kính thưa quý vị,
Để ý trong suốt tháng năm vừa qua, nhìn những hình ảnh biểu tình sôi sục chống bọn xâm lược của đồng bào trong nước được phát tán trên mạng, hay những tuyên ngôn lên án sự vi phạm chủ quyền Việt Nam của các hội đoàn và đoàn thể người Việt trong và ngoài nước trên diễn đàn báo chí, chúng tôi nhận thấy một điều rất đặc biệt: Đó là một tổ chức xưa nay luôn dành độc quyền yêu nước, luôn vổ ngực tự nhận tổ chức của mình là đỉnh cao trí tuệ, là lực lượng tiên phong lãnh đạo, là bách chiến bách thắng v.v... Thế mà nay, lúc nước biến - dân nguy, cơ đồ tổ quốc nghiêng ngữa thì cái tổ chức này lại câm như hến.

Đã đão Đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước
Đã đão đảng Cộng Sản Việt Nam phản quốc


Kính thưa quý đồng hương,

Chúng ta học lịch sử là để tìm kinh nghiệm cho tương lai.

Vậy Sử Việt viết gì khi đất nước phải đối đầu với một đạo quân bách chiến bách thắng Mông Cổ xưa?

- Xin thưa, chánh quyền đã đoàn kết toàn dân bằng hội nghị Diên Hồng.

Sử Việt viết gì khi chánh quyền nhu nhược hèn hạ muốn đầu hàng giặc như cuối triều nhà Đinh ?

- Xin thưa quân dân đã mạnh dạn phế bỏ và trao quyền cho minh quân Lê Đại Hành.

Cũng vậy, khi nhìn ra giặc chính là kẻ ngồi sau lưng mình như đời Hùng Vương thứ 18 thì hãy tuốt gươm ra mà chém nó đi.

Hôm nay, kẽ thù truyền kiếp bắc phương nhất quyết muốn nếm lại cái kinh hoàng của Bạch Đằng dậy sóng, muốn vở mật khi nghe tiếng vó ngựa Ải Chi Lăng hay muốn rụng rời chứng kiến ngọn lửa chói lòa Đống Đa thì toàn con dân đất Việt chúng ta còn chần chờ gì nữa, những cẩm nang lịch sử vẫn còn đó ...

Hỡi đồng bào trong và ngoài nước,

Hãy cùng một lòng với các cụ già vung cánh tay thích chử sát thát thề quyết chiến liều thân.

Hãy học gương những nông dân Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt mà nghỉ đến kế phá giặc an dân.

Hãy như em trẽ Trần Quốc Toản không đợi tuổi lớn để đền ơn sông núi.

Hãy làm cho:

“Lưu Cung sợ uy mất vía;
Triệu Tiết nghe tiếng giật mình.
Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô,
Sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã.”  

Và  lần này cũng vậy, thưa quý vị,

Chúng tôi vẫn tin rằng rồi dân tộc Việt Nam kiêu hùng sẽ nhắc nhở lại cho bọn tham tàn phương Bắc nhớ lại những bài học thảm bại xương máu của năm xưa. Sử sách Việt sẽ muôn đời vùi sâu tên tuổi của những tên phản quốc như Hồ Ch  Minh, Phạm Văn Đồng, hay như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và  cả cái đảng khốn nạn Cộng Sản bán nước cầu vinh của thời đại hôm nay xuống tận cùng tủi nhục.

Xin hãy biến những căm phẩn trong tim gan chúng ta thành hành động,

Xin hãy làm cho những buổi tụ họp như hôm nay trở thành những hội nghị Diên Hồng của thế kỷ 21.

Hỡi con dân xứ Việt oai hùng, hãy vươn vai Phù Đổng dành lại giang sơn gấm vóc của cha ông.
Cùng một lòng, chúng ta viết tiếp trang sử oai hùng của dân tộc
Hồn Thiêng sông núi sẽ chứng giám, Thánh Tổ Tiên Rồng sẽ phù trì
Từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau phải là một
Từ Tây Trấn núi rừng giáp Lào đến Hải Đảo xa xăm Trường, Hoàng phải là một
Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!

Đã đảo bọn Cộng sản bán nước.
Đã đảo bọn Cộng sản phản quốc
Xin kính chào tất cả quý vị.

Trần Hương Thủy
CĐNVTD/Wollongong
Canberra Sat : 24/5/2014
lyhuong.net
TVQ chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm