Cà Kê Dê Ngỗng

TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU

Mấy ngày qua, báo chí "cách mạng" dày đặc tin tức về cái chết của anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, với cái tít "hạ 7 máy bay Mỹ với chiếc Mig 17 lạc hậu cũ kỹ".

[Trước khi xem bài nầy, mời xem qua 1 đoạn tiểu sử của Nguyễn Văn Bày trên Wikipedia:
(trích) Khoảng năm 1953, do không chịu lấy vợ theo ý gia đình, ông bỏ theo bộ đội, trở thành du kích khi 17 tuổi. Năm 1954, ông tại ngũ trong đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tập kết ra miền Bắc. Năm 1960, ông được chuyển binh chủng từ bộ binh sang không quân, theo học lớp lái máy bay phản lực ở Liên Xô. Trước đó, do học chưa hết lớp 3, phải học ở Trường bổ túc văn hóa Lạng Sơn và được phổ cập một lèo từ lớp 4 lên lớp 10. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Văn_Bảy_(A)]
TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU
Mấy ngày qua, báo chí "cách mạng" dày đặc tin tức về cái chết của anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, với cái tít "hạ 7 máy bay Mỹ với chiếc Mig 17 lạc hậu cũ kỹ". Cùng với đó là đám yêu nước bỏ bu bơi vào tán dương rối rít.
Lịch sử ta vốn đầy dẫy những anh hùng từ trên trời rơi xuống. Bó đuốc sống anh hùng Lê Văn Tám chưa từng ra đời. Rồi Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân thân mình lấp lỗ châu mai v.v. Toàn những thứ sau một đêm, bỗng ngơ ngác trở thành anh hùng, anh Nguyễn Văn Bảy chỉ là một trong vô số những anh hùng bất đắc dĩ như thế.
Họ hoàn toàn không có lỗi trong trò bịp bợm này, thậm chí họ cũng chẳng dám từ chối cái danh hiệu anh hùng ấy, vì chọn ai phong ai đã được tính toán cho đại cuộc chứ có phải cho những anh hùng ấy đâu.
Chính phủ ta cần ai đó để tuyên truyền, rằng dưới sự lãnh đạo của đảng, ta hốt vô số thành tích vẻ vang, dân tộc ta trở nên oanh liệt, nối tiếng khắp địa cầu ... hay đại loại những thứ linh tinh như thế.
Còn những anh hùng bất đắc dĩ kia, nhận cái danh hiệu cũng chẳng mất mát gì, lại còn được khen thưởng vật chất các kiểu, xem như tổ đãi, đi lơ ngơ tiền bỗng rơi trúng đầu.
Như hắn đây, không chừng chính phủ ta lại phong cho hắn danh hiệu Chém Sĩ Ưu Tú hay Chém Sĩ Nhân Dân, bố ai biết được.
Chính quyền chỉ là nhất thời, nhân dân mới là vạn đại. Nên chuyện bịp bợp không đáng lo lắm. Chuyện đáng lo hơn là cái đám đám yêu nước bỏ bu ấy.
Sao dân ta dễ bị gạt quá? Anh Nguyễn Văn Bảy "... là con thứ 7, đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp, 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay Mig 17..."
Trời ạ, chúng truyên tuyền hài hước, rẻ tiền và ngớ ngẩn thế kia mà vẫn có thằng tin đến sái cổ.
Học 7 ngày lên 7 lớp thì sá gì 7 cái máy bay vớ vẩn. Chỉ trong 7 ngày chúng có thể bơm anh lên 7 lớp, thì chúng bơm anh 7 cái thành tích kia có khó gì. Cũng may chúng chưa đổi tên anh thành Nguyễn Văn Một Ngàn.
Có thể anh Bảy đã bắn rơi vài chiếc mà cũng có thể anh Bảy chẳng bắn rơi chiếc nào. Chuyện đó không quan trọng mà chúng chỉ lưu tâm chọn ai cho thích hợp để tuyên truyền, thiếu gì thì cứ thế mà thêm vào, bố thằng nào đám nói sai.
Có bao nhiêu thằng còn tin vào cái chuyện 777 này? Khó có thể đưa ra con số chính xác, nhưng nếu con số này là trên 50% thì dân tộc Việt xem như vất.
Bọn truyền thông và mấy thằng trong cuộc có biết chuyện bịp bợm này không? Biết quá đi chứ, chúng chỉ cùng nhau đóng kịch lừa gạt đám dân đen mà thôi.
Một anh hùng khác, to hơn nhiều, mà hắn có chút kỷ niệm và nhân chuyên này không thể bỏ qua; đó là anh Trần Đại Nghĩa, người được đặt tên đường ở nhiều nơi và cả một cái trường chuyên to đùng.
Anh Trần Đại Nghĩa vốn là một kỹ sư, sinh nhai tại Pháp. Khi mới dành được chính quyền, anh Minh thể hiện tinh thần hòa hợp, mời nhiều thành phần khác nhau tham gia chính phủ, trong đó có anh Nghĩa, và được giao chức vụ Cục trưởng đầu Cục Quân giới.
Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh Nghĩa được sử dụng cho việc tuyên truyền, một sáng thức dậy anh Nghĩa bỗng trở thành anh hùng lịch sử.
Giới sinh viên có lẽ ai cũng biết câu chuyện thực ảo nhập nhằng, tức nửa giáo khoa nửa truyền mồm. Đại khái là đợt Mỹ bỏ bom miền Bắc, Liên Xô viện trợ hỏa tiễn cho ta để bắn máy bay Mỹ. Máy bay B52 của Mỹ là máy bay tầm cao, hỏa tiễn của Liên Xô không thể với tới. Thế là hùng Trần Đại Nghĩa xuất hiện, tối ưu hóa hỏa tiễn của Liên Xô, sau đó hạ máy bay B52 Mỹ như rạ...
Chuyện này nó cũng là khuôn mẫu của nhiều chuyện khác trong xã hội ta lâu nay mà các cụ có thể đã biết. Đó là: Ta là thằng ăn mày, xin cơm của thiên hạ, nhưng cơm phải qua tay ta, nhờ ta "tối ưu hóa", rồi cơm đó mới có thể ăn được. Khôn vô cùng !!! Đấy là thói hợm hĩnh và thói vô ơn của ta mà hắn sẽ chém vào lúc khác.
Như mọi sinh viên, lúc nghe câu chuyện này, bọn hắn thấy dân tộc Việt oai quá, cũng nhờ công lãnh đạo của đảng ta. Nhưng càng ngẫm nghĩ càng thấy vô lý: Thời ấy chiến tranh triền miên, thiếu thốn đủ đường, đói rã họng, cả xã hội mới thoát ra từ đống bùn, thế mà ta tối ưu hóa cả hỏa tiễn cơ... rõ rằng có gì đó sai sai.
Thế là trong một lần về chơi Kiên Giang, tại một bữa nhậu, bọn hắn có đề cập chuyện tối ưu hóa hỏa tiễn của anh Nghĩa với một anh là tướng quân đội về hưu. Anh vốn là dân ra Bắc tập kết, nhưng vẫn không mất đi bản chất hào sảng của người Nam Bộ. Anh cười một tràng ha hả, rồi nghiêm giọng: "Tối ưu hóa cái con C, tối ưu hóa hỏa tiễn bằng mỏ lết à?"
Ngoài ra, bọn báo chí cách mạng cũng đưa tin rằng anh Nghĩa đã từng chế tạo một số loại súng, hiện còn trưng bày ở nhà bảo tàng quân đội.
Xin nói ngắn gọn với các cụ thế này: Cho đến hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2019, Việt Nam ta vẫn chưa thể tự chế tạo được một khẩu súng trường thực chiến nhé.
Có thể có cụ sẽ la lên: Súng trường do Việt Nam chết tạo trưng đầy trong các phòng triển lãm, bảo tàng quân đội, chưa thấy thì đừng nói liều.
Vâng đúng thế, cũng như nhiều sản phẩm khoe khoang khác, súng trường do Việt Nam chế tạo chỉ dùng để trưng bày, triển lãm, giải quyết khâu oai. Thực chiến, ta dùng súng khác.
Vũ khí sáng chế bởi anh Nghĩa chỉ dùng để trưng bày, triển lãm, dùng cho tuyên truyền. Còn súng ngoài chiến trường, ta dùng của Trung Quốc, hay các nước Đông Âu trước đây. Hiện nay, ta có sản xuất súng trường thực chiến, nhưng ta phải mua bản quyền của bọn Do Thái nhé, thậm chí những chi tiết quan trọng như nòng súng ta vẫn phải nhập trực tiếp chứ chưa thể chế tạo được.
Của đáng tội, cái nòng súng trường chẳng phải gì cao siêu, nhưng chẳng phải thứ làng nhàng. Để có thể dùng cho thực chiến, nòng súng trường phải có độ bền và độ chính xác cực cao, trình độ cơ khí của ta chưa đủ để tự chế tạo.
Nền cơ khí của ta lâu nay vẫn èo uột như thế, chẳng khác thế kỷ trước bao nhiêu vì ta chỉ mãi lo đi tắt đón đầu mà không chịu học hỏi và làm việc có căn cơ. Điểm yêu chí tử của ngành cơ khí của ta là hai mảng Luyện Kim và Cơ Khí Chính Xác.
Mảng Luyện Kim thì các cụ biết rồi đấy, ta chuyên bán khoáng sản thô, rồi nhập thành phẩm tinh. Viên bi xe đạp của ta chạy vài bữa là méo như trái trám; cái côn xe đạp của ta, đạp vài hôm thì lởm chởm ổ voi ổ gà. Với yêu cầu độ bền của nòng súng trường, ta bó tay hoàn toàn.
Mảng Cơ Khí Chính Xác lại càng tệ. Mọi thứ ta sản xuất đều có dung sai tổ bố, dẫn đến sản phẩm không đồng đều, mông to mông nhỏ, chẳng ai ham. Với nòng súng trường thì độ thẳng gần như tuyệt đối, ta chưa thể làm được.
Khi bắn, nòng súng trường là nơi diễn ra vụ nổ liên tục, sức nóng cực cao. Viên đạn chuyển động trong nòng súng với vận tốc rất lớn và là chuyển động có gia tốc, đã thế viên đạn không chỉ chuyển động thẳng mà còn xoay quanh chính nó, tạo nên lực ma sát cực lớn.
Ngoài ra, khác với các loại súng ngắn, súng trường dùng để bắn mục tiêu xa. Khi ra khỏi nòng súng, viên đạn chỉ di chuyển bằng quán tính, do đó muốn chính xác, phương di chuyển của viên đạn lúc đang ở trong nòng súng phải ổn định ở mức cao nhất. Muốn thế, nòng súng phải thẳng gần như tuyệt đối.
Súng của Việt Nam chế tạo, để trưng bày hay triển lãm thì được, chứ bắn chừng trăm viên thì nòng súng trĩ nội trĩ ngoại tùm lum, còn độ chính xác thì... nhắm đầu anh Nguyễn Tấn Dũng lại bắn trúng đầu anh Trần Đại Quang.
Fb Nguyễn BÌnh Giã

Image may contain: 1 person, smiling, meme and text

Bàn ra tán vào (1)

Don vu
Cai anh chang nay that vo van,ai lai dam thoc vao hong nguoi ta nhu the,neu co biet,thi cung dung noi ra,noi ra nhu vay,con dau mat mui dang ta von chuyen mon ve doi tra-luong gat!Chac anh chang nay da quen Tan da phan roi : CUNG BOI THANG DAN NGU QUA LON...Nhu anh thay do,ca the gioi nay co nuoc nao nhieu Tien si-Pho tien si -thac si con cu nhan ha,di lam xe om,vay ma chem chet,bat viet thi bai chinh ta toi bao dam voi nguoi anh em se chang co ma nao tinh nguyen thi dau,toan la dinh cao tri tue khong ha,can gi viet cau van cho dung,co dua khac viet ho la xong chu gi,cai tro vo van nay them buc ca cai cua minh.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU

Mấy ngày qua, báo chí "cách mạng" dày đặc tin tức về cái chết của anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, với cái tít "hạ 7 máy bay Mỹ với chiếc Mig 17 lạc hậu cũ kỹ".

[Trước khi xem bài nầy, mời xem qua 1 đoạn tiểu sử của Nguyễn Văn Bày trên Wikipedia:
(trích) Khoảng năm 1953, do không chịu lấy vợ theo ý gia đình, ông bỏ theo bộ đội, trở thành du kích khi 17 tuổi. Năm 1954, ông tại ngũ trong đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tập kết ra miền Bắc. Năm 1960, ông được chuyển binh chủng từ bộ binh sang không quân, theo học lớp lái máy bay phản lực ở Liên Xô. Trước đó, do học chưa hết lớp 3, phải học ở Trường bổ túc văn hóa Lạng Sơn và được phổ cập một lèo từ lớp 4 lên lớp 10. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Văn_Bảy_(A)]
TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU
Mấy ngày qua, báo chí "cách mạng" dày đặc tin tức về cái chết của anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, với cái tít "hạ 7 máy bay Mỹ với chiếc Mig 17 lạc hậu cũ kỹ". Cùng với đó là đám yêu nước bỏ bu bơi vào tán dương rối rít.
Lịch sử ta vốn đầy dẫy những anh hùng từ trên trời rơi xuống. Bó đuốc sống anh hùng Lê Văn Tám chưa từng ra đời. Rồi Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân thân mình lấp lỗ châu mai v.v. Toàn những thứ sau một đêm, bỗng ngơ ngác trở thành anh hùng, anh Nguyễn Văn Bảy chỉ là một trong vô số những anh hùng bất đắc dĩ như thế.
Họ hoàn toàn không có lỗi trong trò bịp bợm này, thậm chí họ cũng chẳng dám từ chối cái danh hiệu anh hùng ấy, vì chọn ai phong ai đã được tính toán cho đại cuộc chứ có phải cho những anh hùng ấy đâu.
Chính phủ ta cần ai đó để tuyên truyền, rằng dưới sự lãnh đạo của đảng, ta hốt vô số thành tích vẻ vang, dân tộc ta trở nên oanh liệt, nối tiếng khắp địa cầu ... hay đại loại những thứ linh tinh như thế.
Còn những anh hùng bất đắc dĩ kia, nhận cái danh hiệu cũng chẳng mất mát gì, lại còn được khen thưởng vật chất các kiểu, xem như tổ đãi, đi lơ ngơ tiền bỗng rơi trúng đầu.
Như hắn đây, không chừng chính phủ ta lại phong cho hắn danh hiệu Chém Sĩ Ưu Tú hay Chém Sĩ Nhân Dân, bố ai biết được.
Chính quyền chỉ là nhất thời, nhân dân mới là vạn đại. Nên chuyện bịp bợp không đáng lo lắm. Chuyện đáng lo hơn là cái đám đám yêu nước bỏ bu ấy.
Sao dân ta dễ bị gạt quá? Anh Nguyễn Văn Bảy "... là con thứ 7, đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp, 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay Mig 17..."
Trời ạ, chúng truyên tuyền hài hước, rẻ tiền và ngớ ngẩn thế kia mà vẫn có thằng tin đến sái cổ.
Học 7 ngày lên 7 lớp thì sá gì 7 cái máy bay vớ vẩn. Chỉ trong 7 ngày chúng có thể bơm anh lên 7 lớp, thì chúng bơm anh 7 cái thành tích kia có khó gì. Cũng may chúng chưa đổi tên anh thành Nguyễn Văn Một Ngàn.
Có thể anh Bảy đã bắn rơi vài chiếc mà cũng có thể anh Bảy chẳng bắn rơi chiếc nào. Chuyện đó không quan trọng mà chúng chỉ lưu tâm chọn ai cho thích hợp để tuyên truyền, thiếu gì thì cứ thế mà thêm vào, bố thằng nào đám nói sai.
Có bao nhiêu thằng còn tin vào cái chuyện 777 này? Khó có thể đưa ra con số chính xác, nhưng nếu con số này là trên 50% thì dân tộc Việt xem như vất.
Bọn truyền thông và mấy thằng trong cuộc có biết chuyện bịp bợm này không? Biết quá đi chứ, chúng chỉ cùng nhau đóng kịch lừa gạt đám dân đen mà thôi.
Một anh hùng khác, to hơn nhiều, mà hắn có chút kỷ niệm và nhân chuyên này không thể bỏ qua; đó là anh Trần Đại Nghĩa, người được đặt tên đường ở nhiều nơi và cả một cái trường chuyên to đùng.
Anh Trần Đại Nghĩa vốn là một kỹ sư, sinh nhai tại Pháp. Khi mới dành được chính quyền, anh Minh thể hiện tinh thần hòa hợp, mời nhiều thành phần khác nhau tham gia chính phủ, trong đó có anh Nghĩa, và được giao chức vụ Cục trưởng đầu Cục Quân giới.
Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh Nghĩa được sử dụng cho việc tuyên truyền, một sáng thức dậy anh Nghĩa bỗng trở thành anh hùng lịch sử.
Giới sinh viên có lẽ ai cũng biết câu chuyện thực ảo nhập nhằng, tức nửa giáo khoa nửa truyền mồm. Đại khái là đợt Mỹ bỏ bom miền Bắc, Liên Xô viện trợ hỏa tiễn cho ta để bắn máy bay Mỹ. Máy bay B52 của Mỹ là máy bay tầm cao, hỏa tiễn của Liên Xô không thể với tới. Thế là hùng Trần Đại Nghĩa xuất hiện, tối ưu hóa hỏa tiễn của Liên Xô, sau đó hạ máy bay B52 Mỹ như rạ...
Chuyện này nó cũng là khuôn mẫu của nhiều chuyện khác trong xã hội ta lâu nay mà các cụ có thể đã biết. Đó là: Ta là thằng ăn mày, xin cơm của thiên hạ, nhưng cơm phải qua tay ta, nhờ ta "tối ưu hóa", rồi cơm đó mới có thể ăn được. Khôn vô cùng !!! Đấy là thói hợm hĩnh và thói vô ơn của ta mà hắn sẽ chém vào lúc khác.
Như mọi sinh viên, lúc nghe câu chuyện này, bọn hắn thấy dân tộc Việt oai quá, cũng nhờ công lãnh đạo của đảng ta. Nhưng càng ngẫm nghĩ càng thấy vô lý: Thời ấy chiến tranh triền miên, thiếu thốn đủ đường, đói rã họng, cả xã hội mới thoát ra từ đống bùn, thế mà ta tối ưu hóa cả hỏa tiễn cơ... rõ rằng có gì đó sai sai.
Thế là trong một lần về chơi Kiên Giang, tại một bữa nhậu, bọn hắn có đề cập chuyện tối ưu hóa hỏa tiễn của anh Nghĩa với một anh là tướng quân đội về hưu. Anh vốn là dân ra Bắc tập kết, nhưng vẫn không mất đi bản chất hào sảng của người Nam Bộ. Anh cười một tràng ha hả, rồi nghiêm giọng: "Tối ưu hóa cái con C, tối ưu hóa hỏa tiễn bằng mỏ lết à?"
Ngoài ra, bọn báo chí cách mạng cũng đưa tin rằng anh Nghĩa đã từng chế tạo một số loại súng, hiện còn trưng bày ở nhà bảo tàng quân đội.
Xin nói ngắn gọn với các cụ thế này: Cho đến hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2019, Việt Nam ta vẫn chưa thể tự chế tạo được một khẩu súng trường thực chiến nhé.
Có thể có cụ sẽ la lên: Súng trường do Việt Nam chết tạo trưng đầy trong các phòng triển lãm, bảo tàng quân đội, chưa thấy thì đừng nói liều.
Vâng đúng thế, cũng như nhiều sản phẩm khoe khoang khác, súng trường do Việt Nam chế tạo chỉ dùng để trưng bày, triển lãm, giải quyết khâu oai. Thực chiến, ta dùng súng khác.
Vũ khí sáng chế bởi anh Nghĩa chỉ dùng để trưng bày, triển lãm, dùng cho tuyên truyền. Còn súng ngoài chiến trường, ta dùng của Trung Quốc, hay các nước Đông Âu trước đây. Hiện nay, ta có sản xuất súng trường thực chiến, nhưng ta phải mua bản quyền của bọn Do Thái nhé, thậm chí những chi tiết quan trọng như nòng súng ta vẫn phải nhập trực tiếp chứ chưa thể chế tạo được.
Của đáng tội, cái nòng súng trường chẳng phải gì cao siêu, nhưng chẳng phải thứ làng nhàng. Để có thể dùng cho thực chiến, nòng súng trường phải có độ bền và độ chính xác cực cao, trình độ cơ khí của ta chưa đủ để tự chế tạo.
Nền cơ khí của ta lâu nay vẫn èo uột như thế, chẳng khác thế kỷ trước bao nhiêu vì ta chỉ mãi lo đi tắt đón đầu mà không chịu học hỏi và làm việc có căn cơ. Điểm yêu chí tử của ngành cơ khí của ta là hai mảng Luyện Kim và Cơ Khí Chính Xác.
Mảng Luyện Kim thì các cụ biết rồi đấy, ta chuyên bán khoáng sản thô, rồi nhập thành phẩm tinh. Viên bi xe đạp của ta chạy vài bữa là méo như trái trám; cái côn xe đạp của ta, đạp vài hôm thì lởm chởm ổ voi ổ gà. Với yêu cầu độ bền của nòng súng trường, ta bó tay hoàn toàn.
Mảng Cơ Khí Chính Xác lại càng tệ. Mọi thứ ta sản xuất đều có dung sai tổ bố, dẫn đến sản phẩm không đồng đều, mông to mông nhỏ, chẳng ai ham. Với nòng súng trường thì độ thẳng gần như tuyệt đối, ta chưa thể làm được.
Khi bắn, nòng súng trường là nơi diễn ra vụ nổ liên tục, sức nóng cực cao. Viên đạn chuyển động trong nòng súng với vận tốc rất lớn và là chuyển động có gia tốc, đã thế viên đạn không chỉ chuyển động thẳng mà còn xoay quanh chính nó, tạo nên lực ma sát cực lớn.
Ngoài ra, khác với các loại súng ngắn, súng trường dùng để bắn mục tiêu xa. Khi ra khỏi nòng súng, viên đạn chỉ di chuyển bằng quán tính, do đó muốn chính xác, phương di chuyển của viên đạn lúc đang ở trong nòng súng phải ổn định ở mức cao nhất. Muốn thế, nòng súng phải thẳng gần như tuyệt đối.
Súng của Việt Nam chế tạo, để trưng bày hay triển lãm thì được, chứ bắn chừng trăm viên thì nòng súng trĩ nội trĩ ngoại tùm lum, còn độ chính xác thì... nhắm đầu anh Nguyễn Tấn Dũng lại bắn trúng đầu anh Trần Đại Quang.
Fb Nguyễn BÌnh Giã

Image may contain: 1 person, smiling, meme and text

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm