Nhân Vật

Thư Gửi Linh Mục Nguyễn Văn Toản Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Việt Nam

Kính thưa cha,là người Công Giáo, ly hương, tỵ nạn Cộng Sản sắp tròn 40 mươi năm. Dù đã mang quốc tịch Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng trong trái tim con vẫn còn nguyên vẹn tình quê hương.

Boston, Mùa Giáng Sinh 2014

Kính thưa cha,
nvtoan3Con là người Công Giáo, ly hương, tỵ nạn Cộng Sản sắp tròn 40 mươi năm. Dù đã mang quốc tịch Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng trong trái tim con vẫn còn nguyên vẹn tình quê hương. Và con, cũng như bao nhiêu đồng hương cùng cảnh ngộ, vẫn ước mơ cho Việt Nam sớm Tự Do trong Công Lý và Hòa Bình.
Cách đây vài hôm, ông Đặng Chí Bình, tác giả tập hồi ký Thép Đen, đã chuyển đến con bài giảng của cha tại Sài Gòn qua mạng YouTube. Vì ông bảo bài giảng của cha rất tuyệt vời nên con đã xem và nghe. Lúc xem đoạn phim và nghe bài giảng của cha trong Thánh Lễ Chủ Nhật tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, Sài Gòn, con đã khóc. Khóc vì bài giảng của cha mang đến cho con niềm hy vọng về tương lai quê nhà Việt Nam.
Đúng như lời ông Đặng Chí Bình, bài giảng của cha là ngọn lửa hy vọng bừng lên trong đêm đen tối. Sau gần một thế kỷ, Cộng Sản vẫn chưa tẩy xóa được đức tin của nhiều người Công Giáo. Cũng như ông Đặng Chí Bình, dù bị biệt giam trong nhà tù Hỏa Lò gần 20 mươi năm, ông đã không bị tẩy não thành người mất đức tin Công Giáo hay trở nên người Cộng Sản như những người đã nhồi sọ ông. Điều cha giảng được rút tỉa ra từ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước nhưng vẫn mới mẻ và quan trọng cho thời đại hôm nay. Nhất là lời dạy “Đừng Sợ Hãi” hay “Ta Là Đường Và Là Sự Thật.” Sứ Điệp về Công Lý, về Hòa Bình, và Sống Chân Thật Không Lừa Dối nhau hầu như đã bị bỏ quên không được loan báo qua các bài giảng của quí linh mục Việt Nam từ trong Nước ra Hải Ngoại. Hơn nữa, lời giảng dạy “Đừng Sợ Hãi” bạo quyền và tà thuyết Cộng Sản thì hầu như chưa từng hay rất hiếm khi được công bố trong các nhà thờ Việt Nam ở khắp nơi. Trách nhiệm bảo vệ Công Lý cũng bị bỏ quên không được nhắc đến hay nếu có thì cũng trong tư thế rụt rè sợ hãi.
Xem và nghe xong bài giảng của cha con cảm thấy lòng mình lẫn lộn vui, buồn, và hy vọng. Vui vì có những người trẻ và can đảm như cha lên tiếng cho Công Lý Hòa Bình ở giữa xã hội đầy dẫy dối trá, lừa gạt, và đe dọa triền miên. Buồn vì tại sao các vị lãnh đạo Công Giáo như Hồng Y, Giám Mục, và Bề Trên vẫn chưa đủ can đảm lên tiếng cho công lý và hòa bình. Nhiều ngài vẫn theo con đường “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” để bảo vệ đạo. Nhưng, lịch sử đã chứng minh, Đạo Công Giáo còn tồn tại đến ngày nay vì những người Công Giáo Can Đảm, chứ không phải vì những lãnh đạo khôn khéo tránh né bạo quyền hay đồng hành với các tà thuyết để an toàn bản thân, mưu lợi cho tổ chức, hay gia đình mình. Hy vọng vì sẽ còn nhiều linh mục và tu sĩ trẻ can đảm như cha.
Bài giảng của cha mang đến cho con niềm tin rằng người dân Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, mọi giới, nhất là giới trí thức (trong đó có tu sĩ), và văn nghệ sĩ bắt đầu can đảm lên tiếng phản đối bất công, đòi quyền tự do, và không lừa dối nhau để đất nước hồi sinh.
Người ta có thể nghi ngờ rằng bài giảng của cha thật sự phát xuất từ lòng can đảm hay chỉ là một việc bịp bợm có chiêu bài tinh vi của Cộng Sản. Biết đâu, Cộng Sản bày mưu lập kế dùng cha và dòng Chúa Cứu Thế để điểm mặt những người can đảm lên tiếng đòi công lý và tự do cho người Công Giáo Việt Nam trong lòng quê hương hôm nay rồi triệt hạ họ. Xin Thiên Chúa đừng để người Công Giáo Việt Nam bị chính những vị lãnh đạo lừa dối.
Kính thưa cha, con trộm ví bài giảng của cha như tiếng gà gáy đơn lẻ báo bình minh. Nếu người nghe tiếng gà gáy vội thức dậy thì sẽ thấy mặt trời lên lúc rạng đông. Nhưng nếu người nghe gà gáy mà vẫn ngủ nán thì làm sao nhìn được mặt trời lên rực rỡ. Xin cho điều này không phải là sự thật.
Con ước mong rằng lễ Giáng Sinh năm nay, trong các nhà thờ Công Giáo Việt Nam từ Nam ra Bắc, từ trong Nước ra Hải Ngoại, các linh mục, giám mục, và hồng y đều rao giảng Sứ Điệp của Đức GiêSu về: “Công Lý Hòa Bình, Đừng Sợ Hãi, và Sống Chân Thật”. Ước gì các nhà thờ cho giáo dân nghe bài giảng của cha trong các Thánh Lễ mùa Giáng Sinh năm nay.
Xin Đức GiêSu, Chúa Cứu Thế, tiếp tục ban cho cha ơn can đảm để tiếp tục lên tiếng lột trần sự dối trá và việc làm hại dân hại nước của bạo  quyền và tà thuyết Cộng Sản ở quê hương Việt Nam. Và xin cho các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo có can đảm sống và làm chứng Đức Tin trong Công Lý, Hòa Bình, và Sự Thật. Những người ly hương biệt xứ như bản thân con chỉ có thể đóng góp cho công lý, hòa bình, và tự do tại quê nhà bằng lời cầu nguyện hay những việc làm hạn hẹp.

Chia chung niềm hy vọng vào ơn Cứu Độ,

Trần thu miên

Bàn ra tán vào (1)

Chau Nguyen
Moi nguoi dan VN, nhat la gioi tre, hay thuc tinh, thang noi so, di rao giang su that nhu cha Toan, vach ro toi ac va su gian doi cua bon csvn de tieu diet bon chung cho dat nuoc va nhan dan co cuoc song dung nghia cua con nguoi.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Thư Gửi Linh Mục Nguyễn Văn Toản Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Việt Nam

Kính thưa cha,là người Công Giáo, ly hương, tỵ nạn Cộng Sản sắp tròn 40 mươi năm. Dù đã mang quốc tịch Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng trong trái tim con vẫn còn nguyên vẹn tình quê hương.

Boston, Mùa Giáng Sinh 2014

Kính thưa cha,
nvtoan3Con là người Công Giáo, ly hương, tỵ nạn Cộng Sản sắp tròn 40 mươi năm. Dù đã mang quốc tịch Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng trong trái tim con vẫn còn nguyên vẹn tình quê hương. Và con, cũng như bao nhiêu đồng hương cùng cảnh ngộ, vẫn ước mơ cho Việt Nam sớm Tự Do trong Công Lý và Hòa Bình.
Cách đây vài hôm, ông Đặng Chí Bình, tác giả tập hồi ký Thép Đen, đã chuyển đến con bài giảng của cha tại Sài Gòn qua mạng YouTube. Vì ông bảo bài giảng của cha rất tuyệt vời nên con đã xem và nghe. Lúc xem đoạn phim và nghe bài giảng của cha trong Thánh Lễ Chủ Nhật tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, Sài Gòn, con đã khóc. Khóc vì bài giảng của cha mang đến cho con niềm hy vọng về tương lai quê nhà Việt Nam.
Đúng như lời ông Đặng Chí Bình, bài giảng của cha là ngọn lửa hy vọng bừng lên trong đêm đen tối. Sau gần một thế kỷ, Cộng Sản vẫn chưa tẩy xóa được đức tin của nhiều người Công Giáo. Cũng như ông Đặng Chí Bình, dù bị biệt giam trong nhà tù Hỏa Lò gần 20 mươi năm, ông đã không bị tẩy não thành người mất đức tin Công Giáo hay trở nên người Cộng Sản như những người đã nhồi sọ ông. Điều cha giảng được rút tỉa ra từ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước nhưng vẫn mới mẻ và quan trọng cho thời đại hôm nay. Nhất là lời dạy “Đừng Sợ Hãi” hay “Ta Là Đường Và Là Sự Thật.” Sứ Điệp về Công Lý, về Hòa Bình, và Sống Chân Thật Không Lừa Dối nhau hầu như đã bị bỏ quên không được loan báo qua các bài giảng của quí linh mục Việt Nam từ trong Nước ra Hải Ngoại. Hơn nữa, lời giảng dạy “Đừng Sợ Hãi” bạo quyền và tà thuyết Cộng Sản thì hầu như chưa từng hay rất hiếm khi được công bố trong các nhà thờ Việt Nam ở khắp nơi. Trách nhiệm bảo vệ Công Lý cũng bị bỏ quên không được nhắc đến hay nếu có thì cũng trong tư thế rụt rè sợ hãi.
Xem và nghe xong bài giảng của cha con cảm thấy lòng mình lẫn lộn vui, buồn, và hy vọng. Vui vì có những người trẻ và can đảm như cha lên tiếng cho Công Lý Hòa Bình ở giữa xã hội đầy dẫy dối trá, lừa gạt, và đe dọa triền miên. Buồn vì tại sao các vị lãnh đạo Công Giáo như Hồng Y, Giám Mục, và Bề Trên vẫn chưa đủ can đảm lên tiếng cho công lý và hòa bình. Nhiều ngài vẫn theo con đường “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” để bảo vệ đạo. Nhưng, lịch sử đã chứng minh, Đạo Công Giáo còn tồn tại đến ngày nay vì những người Công Giáo Can Đảm, chứ không phải vì những lãnh đạo khôn khéo tránh né bạo quyền hay đồng hành với các tà thuyết để an toàn bản thân, mưu lợi cho tổ chức, hay gia đình mình. Hy vọng vì sẽ còn nhiều linh mục và tu sĩ trẻ can đảm như cha.
Bài giảng của cha mang đến cho con niềm tin rằng người dân Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, mọi giới, nhất là giới trí thức (trong đó có tu sĩ), và văn nghệ sĩ bắt đầu can đảm lên tiếng phản đối bất công, đòi quyền tự do, và không lừa dối nhau để đất nước hồi sinh.
Người ta có thể nghi ngờ rằng bài giảng của cha thật sự phát xuất từ lòng can đảm hay chỉ là một việc bịp bợm có chiêu bài tinh vi của Cộng Sản. Biết đâu, Cộng Sản bày mưu lập kế dùng cha và dòng Chúa Cứu Thế để điểm mặt những người can đảm lên tiếng đòi công lý và tự do cho người Công Giáo Việt Nam trong lòng quê hương hôm nay rồi triệt hạ họ. Xin Thiên Chúa đừng để người Công Giáo Việt Nam bị chính những vị lãnh đạo lừa dối.
Kính thưa cha, con trộm ví bài giảng của cha như tiếng gà gáy đơn lẻ báo bình minh. Nếu người nghe tiếng gà gáy vội thức dậy thì sẽ thấy mặt trời lên lúc rạng đông. Nhưng nếu người nghe gà gáy mà vẫn ngủ nán thì làm sao nhìn được mặt trời lên rực rỡ. Xin cho điều này không phải là sự thật.
Con ước mong rằng lễ Giáng Sinh năm nay, trong các nhà thờ Công Giáo Việt Nam từ Nam ra Bắc, từ trong Nước ra Hải Ngoại, các linh mục, giám mục, và hồng y đều rao giảng Sứ Điệp của Đức GiêSu về: “Công Lý Hòa Bình, Đừng Sợ Hãi, và Sống Chân Thật”. Ước gì các nhà thờ cho giáo dân nghe bài giảng của cha trong các Thánh Lễ mùa Giáng Sinh năm nay.
Xin Đức GiêSu, Chúa Cứu Thế, tiếp tục ban cho cha ơn can đảm để tiếp tục lên tiếng lột trần sự dối trá và việc làm hại dân hại nước của bạo  quyền và tà thuyết Cộng Sản ở quê hương Việt Nam. Và xin cho các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo có can đảm sống và làm chứng Đức Tin trong Công Lý, Hòa Bình, và Sự Thật. Những người ly hương biệt xứ như bản thân con chỉ có thể đóng góp cho công lý, hòa bình, và tự do tại quê nhà bằng lời cầu nguyện hay những việc làm hạn hẹp.

Chia chung niềm hy vọng vào ơn Cứu Độ,

Trần thu miên

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm