Nhân Vật

TinParis tịt ngòi ! Trương Minh Hoà ngậm họng !

Với quyết tâm vạch mặt bọn CS nằm vùng, nhưng chúng tôi không dám làm mất thì giờ Quý vị nhiều, chỉ xin tóm tắt những bằng chứng dựa trên sự phán đoán, đủ để chứng minh Hứa Vạng Thọ


Thưa Quý vị Quan tâm,
     Với quyết tâm vạch mặt bọn CS nằm vùng, nhưng chúng tôi không dám làm mất thì giờ Quý vị nhiều, chỉ xin tóm tắt những bằng chứng  dựa trên sự phán đoán, đủ để chứng minh Hứa Vạng Thọ, chủ diễn đàn TinParis và Trương Minh Hoà là tay sai CS nằm vùng.
 
1.- Trường hợp của ông Hứa Vạng Thọ.
     a.- Về mặt lý lịch do chính ông Thọ xác nhận :
          -Sĩ quan Trường VB Thủ Đức khoá K2/1968
          -Giáo sư VBQG Đà Lạt cuối 1968-1970
          -Nghị viên tỉnh Vĩnh Long 1970-1974
          -Dạy Đại học Cần Thơ tới 30-4-1975
          -Đi tù cải tạo 3 năm
          -Ra tù vượt biên qua Pháp.
     Đúng theo chánh sách của CS Hànội, với thành tích phục vụ trong chế độ VNCH như Hứa Vạng Thọ, không bao giờ đi tù BA năm (thực ra là dưới 3 năm). Bởi vì khi tốt nghiệp Trường SQ Thủ Đức cho tới ngày trở thành Nghị viên, nếu Bộ Quốc Phòng cho giải ngũ, thì lúc ấy ông Thọ cũng đã mang cấp bậc Trung-úy (thăng cấp tự động theo thâm niên quân vụ). Hoặc là Đại-úy, nếu quân vụ tính tới ngày 30-4-1975.
     Nhưng dù với cấp bậc Trung-úy, ông Thọ cũng phải đi tù trên 5 năm, đó là chưa kể các chức vụ khác trong hành chánh -- đặc biệt là Đảng viên Đại Việt, bọn VC cho là tội “đại phản động” phải đi tù mút chỉ. Trường hợp ông Thọ được “ưu ái” cho đi tù dưới 3 năm là một chuyện “biệt lệ”. Có thể nhờ có gốc người Hoa; được thân nhân CS gộc bảo lãnh (gia đình cách mạng); hoặc do thành tích lập công cho “cách mạng” trong tù (học tập tốt).Và điều bắt buộc, ra tù sớm, ông Thọ phải làm giấy cam kết “trung thành với cách mạng”; ra hải ngoại phải hoạt động cho “cách mạng.”Ông Thọ có dám thề độc không ?
     b.- Vượt biên qua Pháp năm 1978.
         Sau khi chiếm được miền Nam, khoảng ba tháng sau, CS Hànội ra lịnh các quân, dân, cán chánh VNCH phải trình diện để đi “Học tập cải tạo” 15 ngày. Thế nhưng chúng giam giữ luôn cho tới khoảng 6 tháng sau, chúng mới thả một số anh em hạ sĩ quan, viên chức hành chánh cấp nhỏ. Đồng thời cho công bố “Chánh Sách Học Tập Cải Tạo” bắt buộc là BA NĂM sẽ được ra tù. Còn những phần tử nào mà chúng xét thấy còn ngoan cố, không chịu tiếp thu học tập, hoặc có nợ máu với nhân dân, sẽ bị giữ lại cho đến khi nào… học tập tốt mới được phóng thích ra khỏi nhà tù ! (Đây là “chiêu thức” vô cùng thâm độc của CS, tạo điều kiện để cho các tù nhân xâu xé lẫn nhau qua các trò bình bầu, với mức ăn khác nhau, được thăm nuôi; có học tập tốt, lao động tốt, có đấu tranh lẫn nhau để tiến bộ mới được về sớm, v.v…
      Vào năm 1978, khi thấy chỉ có một số ít các thành phần khoa học kỹ thuật chuyên môn như bác sĩ, kỹ sư, những sĩ quan ngành công binh, quân y… được thả ra, Quốc tế bèn lên án CS Hànội vi phạm nhân quyền, ngược đãi tù chánh trị, vi phạm HĐ Paris 1973, v.v…Cả Trung Cộng cũng mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi CS Hànội hãy thả ngay tức khắc các “nạn kiều”, đồng thời còn đưa 2 chiếc tàu cặp bến Sàigòn để chở “nạn kiều”. Chữ “nạn kiều” mà TC dùng ở đây chính là các “tù nhân chánh trị” (Quân, cán, chánh VNCH). CS Hànội lại đòi giao trả người “Việt gốc Hoa” cho TC. Trung cộng không chịu nhận, nói người Việt gốc Hoa đã vào quốc tịch VN, họ là người VN nên không nhận. Cuối cùng tàu nhổ neo rời bến không chở theo người nào cả !
     CS Hànội lại bắt đầu thương thuyết với Cao Ủy LHQ tổ chức “xuất cảnh bán chính thức” các “tù nhân chánh trị”. Thoả thuận xong đâu đó, các chuyến xuất cảnh bán chánh thức được tổ chức ồ ạt. Một thời gian sau, khi Cao Ủy LHQ phỏng vấn các người “xuất cảnh bán chánh thức” đó mới bật ngửa : LHQ đã bị một quả lừa ! Thay vì cho ra đi các TNCT, bọn VC tống khứ hàng loạt “người Hoa” để vơ vét vàng và tiền, đồng thời tống khứ các tù hình sự, cũng như “cài” cán bộ “tình báo” đưa qua các nước Tây phương và Hoa Kỳ.
    Chúng tôi nghĩ rằng, ông Hứa Vạng Thọ là một phần tử “ra đi” trong số đó ! Liệu ông Hứa Vạng Thọ có dám xác nhận hay không ?
        c.- Về lập trường chánh trị của HVT :  Mặc dầu lý lịch của ông HVT như thế, nhưng chẳng ai muốn đặt thành vấn đề với ông ta - nếu ông ta chỉ là người sinh sống bình thường, không liên hệ đến các sinh hoạt chánh trị của CĐVN tại hải ngoại. Và nếu, ông HVT vẫn giữ nguyên lập trường chống Cộng chống VT như trước kia, thì cũng chẳng ai thắc mắc gì với ông ta. Nhưng thật  đáng tiếc !
       - Từ lập trường ủng hộ Hoà thượng Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN ban đầu, ông ta xoay 180 độ. Tập trung một đám văn nô “chống cộng 2 mang” lên TinParis, đánh phá một cách có hệ thống, có chủ tâm triệt hạ GH/PGVNTN. Thế nhưng TinParis lại không đả động gì tới đám Phật giáo Quốc doanh và đám Về Nguồn !?
       - Từ là anh em chống cộng, hợp tác với Góp Gió, binh vực Góp Gió tận tình. Bỗng nhiên nay trở mặt, đổi bạn thành thù. Bây giờ lại ra sức binh vực cho “đồng chí” VC nằm vùng Trương Minh Hoà.
      Không còn nghi ngờ gì nữa : Hứa Vạng Thọ là tên VC nằm vùng nguy hiểm.
 
2.- Trường hợp của ông Trương Minh Hoà.
      Với tờ Giấy Tưởng Thưởng của CS Hànội tặng, đó là bằng chứng TMH là một tên VC nằm vùng không thể chối cãi. Thế nhưng ông ta lại chối, nói là giả !
      Nói láo. Đây là bằng chứng :
      a.- Tờ Giấy Tưởng Thưởng cấp cho TMH, ký ngày 4-7-2002. Trương Minh Hoà giữ kín không ai biết. Cho mãi đến ngày 21-11-2010 (hơn 8 năm sau) mới có người phát giác đưa lên diễn đàn. Lúc đó TMH mới ú ớ lên tiếng nói là “giả.
     Ông Hoà cho biết : Khi nhận được Giấy Tưởng Thưởng, ông ta liền dịch ra tiếng Anh, rồi gởi cho ông Alexander Downer, Bộ trưởng ngoại giao Úc. Nhưng nơi đây lại bảo ông Hoà hãy gởi thẳng cho Toà Đại Sứ VC tại Úc. Ông Hoà cũng đã gởi cho Toà ĐS của VC tại Úc, nhưng nơi đây cũng làm thinh. Chấm hết.
      Thế rồi thôi, ông ta không biết làm sao hơn ?
      Rõ ràng ông Hoà có gian mà không ngoan. Ông ta đã nói láo !
      b.- Tờ “Giấy Tưởng Thưởng” là có thật, và ông TMH vô cùng sung sướng được bác và đảng chiếu cố.Chúng tôi nghĩ, nếu quả thật ông Hoà không “khoái” tờ tưởng thưởng, tất nhiên ông ta biết tụi VC hại ông ta, thì phản ứng của ông ta phải thật quyết liệt mới phải, như vạch mặt bọn CS gian ác bằng cách :
      *Công bố ngay tờ “Giấy Tưởng Thưởng” đó lên báo chí và lên net… cho cả thế giới biết… cái trò bỉ ổi của CS Hànội.
      *Công khai đòi Toà Đại Sứ VC tại Úc phải trả lời bằng cách nào đó.
      Chúng tôi cho rằng đó là phương cách ứng xử rất dễ dàng trong tầm tay, nhưng tại sao ông TMH lại không dám làm ? TMH đâu phải là tay mơ, ngu ngốc như con nít ? Rõ ràng : Tờ Giấy Tưởng Thưởng là có thật.
      Như vậy thì Trương Minh Hoà đã hãm hại biết bao nhiêu anh em Quốc Gia để có tờ thưởng đó ? Và ông ta đã nhận được bao nhiêu lần suốt hơn 30 nằm vùng ?
 
      3.- Kết luận : Tập đoàn TinParis của Hứa Vạng Thọ, Trương Minh Hoà, Dương Thanh Đông… là thành phần chống cộng hai mang.
 
Lập trường của họ là :
      a.- Chống VC, chống Hồ Chí Minh rất hăng;
      b.- Chống Việt Tân; chống các vị lãnh đạo tinh thần và Giáo Hội VNTN, chống Giáo sư Võ Văn Ái (cột trụ của GH/PGVNTN) thật dữ dội;
      c.- Chống , các phần tử CS ly khai, các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng rất ác liệt.
      d.- Chống báo Góp Gió và Võ Văn Sáu… càng ác liệt hơn nữa ! 
 
Câu hỏi được đặt ra là : 
     *Tại sao tập đoàn TinParis không chống Tàu phù ???
     *Có phải vì TinParis là tay sai của bọn Hán chệt ???
 
Thưa Quý vị Quan tâm,
     Vạch mặt 2 tên VC nằm vùng Hứa Vạng Thọ và Trương Minh Hoà như thế là tạm đủ. Và chúng tôi hy vọng tới đây là “dứt điểm”. Quý vị thử vào TinParis mà xem họ viết về chúng tôi (Võ Văn Sáu). Họ dùng những lời lẽ côn đồ mất dạy, bịa đặt, xuyên tạc thật trắng trợn. Họ áp dụng thủ đoạn “cả vú lấp miệng em”. Đó cũng chính là thủ đoạn của CS.  
     Cuối cùng, chúng tôi thách ông Hứa Vạng Thọ dám đăng nguyên văn bài nầy của chúng tôi lên TinParis để chứng tỏ các ông là người quang minh chính trực !
 
Xin nhắc lại lời của Cố Trung tướng Nguyễn Chánh Thi :
     Lầm CS một lần, hai lần, thậm chí 3 lần, còn có đường chạy tội. Song vẫn lầm, lầm mãi, hể còn sống là còn lầm… thì xin hỏi tội ấy, những người mệnh danh là Quốc gia như chúng ta đây… để đâu cho hết !?”
         Trân trọng,
Võ Văn Sáu (GÓP GIÓ 12-6-2013)
( Tác Giả Gửi Đến HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TinParis tịt ngòi ! Trương Minh Hoà ngậm họng !

Với quyết tâm vạch mặt bọn CS nằm vùng, nhưng chúng tôi không dám làm mất thì giờ Quý vị nhiều, chỉ xin tóm tắt những bằng chứng dựa trên sự phán đoán, đủ để chứng minh Hứa Vạng Thọ


Thưa Quý vị Quan tâm,
     Với quyết tâm vạch mặt bọn CS nằm vùng, nhưng chúng tôi không dám làm mất thì giờ Quý vị nhiều, chỉ xin tóm tắt những bằng chứng  dựa trên sự phán đoán, đủ để chứng minh Hứa Vạng Thọ, chủ diễn đàn TinParis và Trương Minh Hoà là tay sai CS nằm vùng.
 
1.- Trường hợp của ông Hứa Vạng Thọ.
     a.- Về mặt lý lịch do chính ông Thọ xác nhận :
          -Sĩ quan Trường VB Thủ Đức khoá K2/1968
          -Giáo sư VBQG Đà Lạt cuối 1968-1970
          -Nghị viên tỉnh Vĩnh Long 1970-1974
          -Dạy Đại học Cần Thơ tới 30-4-1975
          -Đi tù cải tạo 3 năm
          -Ra tù vượt biên qua Pháp.
     Đúng theo chánh sách của CS Hànội, với thành tích phục vụ trong chế độ VNCH như Hứa Vạng Thọ, không bao giờ đi tù BA năm (thực ra là dưới 3 năm). Bởi vì khi tốt nghiệp Trường SQ Thủ Đức cho tới ngày trở thành Nghị viên, nếu Bộ Quốc Phòng cho giải ngũ, thì lúc ấy ông Thọ cũng đã mang cấp bậc Trung-úy (thăng cấp tự động theo thâm niên quân vụ). Hoặc là Đại-úy, nếu quân vụ tính tới ngày 30-4-1975.
     Nhưng dù với cấp bậc Trung-úy, ông Thọ cũng phải đi tù trên 5 năm, đó là chưa kể các chức vụ khác trong hành chánh -- đặc biệt là Đảng viên Đại Việt, bọn VC cho là tội “đại phản động” phải đi tù mút chỉ. Trường hợp ông Thọ được “ưu ái” cho đi tù dưới 3 năm là một chuyện “biệt lệ”. Có thể nhờ có gốc người Hoa; được thân nhân CS gộc bảo lãnh (gia đình cách mạng); hoặc do thành tích lập công cho “cách mạng” trong tù (học tập tốt).Và điều bắt buộc, ra tù sớm, ông Thọ phải làm giấy cam kết “trung thành với cách mạng”; ra hải ngoại phải hoạt động cho “cách mạng.”Ông Thọ có dám thề độc không ?
     b.- Vượt biên qua Pháp năm 1978.
         Sau khi chiếm được miền Nam, khoảng ba tháng sau, CS Hànội ra lịnh các quân, dân, cán chánh VNCH phải trình diện để đi “Học tập cải tạo” 15 ngày. Thế nhưng chúng giam giữ luôn cho tới khoảng 6 tháng sau, chúng mới thả một số anh em hạ sĩ quan, viên chức hành chánh cấp nhỏ. Đồng thời cho công bố “Chánh Sách Học Tập Cải Tạo” bắt buộc là BA NĂM sẽ được ra tù. Còn những phần tử nào mà chúng xét thấy còn ngoan cố, không chịu tiếp thu học tập, hoặc có nợ máu với nhân dân, sẽ bị giữ lại cho đến khi nào… học tập tốt mới được phóng thích ra khỏi nhà tù ! (Đây là “chiêu thức” vô cùng thâm độc của CS, tạo điều kiện để cho các tù nhân xâu xé lẫn nhau qua các trò bình bầu, với mức ăn khác nhau, được thăm nuôi; có học tập tốt, lao động tốt, có đấu tranh lẫn nhau để tiến bộ mới được về sớm, v.v…
      Vào năm 1978, khi thấy chỉ có một số ít các thành phần khoa học kỹ thuật chuyên môn như bác sĩ, kỹ sư, những sĩ quan ngành công binh, quân y… được thả ra, Quốc tế bèn lên án CS Hànội vi phạm nhân quyền, ngược đãi tù chánh trị, vi phạm HĐ Paris 1973, v.v…Cả Trung Cộng cũng mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi CS Hànội hãy thả ngay tức khắc các “nạn kiều”, đồng thời còn đưa 2 chiếc tàu cặp bến Sàigòn để chở “nạn kiều”. Chữ “nạn kiều” mà TC dùng ở đây chính là các “tù nhân chánh trị” (Quân, cán, chánh VNCH). CS Hànội lại đòi giao trả người “Việt gốc Hoa” cho TC. Trung cộng không chịu nhận, nói người Việt gốc Hoa đã vào quốc tịch VN, họ là người VN nên không nhận. Cuối cùng tàu nhổ neo rời bến không chở theo người nào cả !
     CS Hànội lại bắt đầu thương thuyết với Cao Ủy LHQ tổ chức “xuất cảnh bán chính thức” các “tù nhân chánh trị”. Thoả thuận xong đâu đó, các chuyến xuất cảnh bán chánh thức được tổ chức ồ ạt. Một thời gian sau, khi Cao Ủy LHQ phỏng vấn các người “xuất cảnh bán chánh thức” đó mới bật ngửa : LHQ đã bị một quả lừa ! Thay vì cho ra đi các TNCT, bọn VC tống khứ hàng loạt “người Hoa” để vơ vét vàng và tiền, đồng thời tống khứ các tù hình sự, cũng như “cài” cán bộ “tình báo” đưa qua các nước Tây phương và Hoa Kỳ.
    Chúng tôi nghĩ rằng, ông Hứa Vạng Thọ là một phần tử “ra đi” trong số đó ! Liệu ông Hứa Vạng Thọ có dám xác nhận hay không ?
        c.- Về lập trường chánh trị của HVT :  Mặc dầu lý lịch của ông HVT như thế, nhưng chẳng ai muốn đặt thành vấn đề với ông ta - nếu ông ta chỉ là người sinh sống bình thường, không liên hệ đến các sinh hoạt chánh trị của CĐVN tại hải ngoại. Và nếu, ông HVT vẫn giữ nguyên lập trường chống Cộng chống VT như trước kia, thì cũng chẳng ai thắc mắc gì với ông ta. Nhưng thật  đáng tiếc !
       - Từ lập trường ủng hộ Hoà thượng Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN ban đầu, ông ta xoay 180 độ. Tập trung một đám văn nô “chống cộng 2 mang” lên TinParis, đánh phá một cách có hệ thống, có chủ tâm triệt hạ GH/PGVNTN. Thế nhưng TinParis lại không đả động gì tới đám Phật giáo Quốc doanh và đám Về Nguồn !?
       - Từ là anh em chống cộng, hợp tác với Góp Gió, binh vực Góp Gió tận tình. Bỗng nhiên nay trở mặt, đổi bạn thành thù. Bây giờ lại ra sức binh vực cho “đồng chí” VC nằm vùng Trương Minh Hoà.
      Không còn nghi ngờ gì nữa : Hứa Vạng Thọ là tên VC nằm vùng nguy hiểm.
 
2.- Trường hợp của ông Trương Minh Hoà.
      Với tờ Giấy Tưởng Thưởng của CS Hànội tặng, đó là bằng chứng TMH là một tên VC nằm vùng không thể chối cãi. Thế nhưng ông ta lại chối, nói là giả !
      Nói láo. Đây là bằng chứng :
      a.- Tờ Giấy Tưởng Thưởng cấp cho TMH, ký ngày 4-7-2002. Trương Minh Hoà giữ kín không ai biết. Cho mãi đến ngày 21-11-2010 (hơn 8 năm sau) mới có người phát giác đưa lên diễn đàn. Lúc đó TMH mới ú ớ lên tiếng nói là “giả.
     Ông Hoà cho biết : Khi nhận được Giấy Tưởng Thưởng, ông ta liền dịch ra tiếng Anh, rồi gởi cho ông Alexander Downer, Bộ trưởng ngoại giao Úc. Nhưng nơi đây lại bảo ông Hoà hãy gởi thẳng cho Toà Đại Sứ VC tại Úc. Ông Hoà cũng đã gởi cho Toà ĐS của VC tại Úc, nhưng nơi đây cũng làm thinh. Chấm hết.
      Thế rồi thôi, ông ta không biết làm sao hơn ?
      Rõ ràng ông Hoà có gian mà không ngoan. Ông ta đã nói láo !
      b.- Tờ “Giấy Tưởng Thưởng” là có thật, và ông TMH vô cùng sung sướng được bác và đảng chiếu cố.Chúng tôi nghĩ, nếu quả thật ông Hoà không “khoái” tờ tưởng thưởng, tất nhiên ông ta biết tụi VC hại ông ta, thì phản ứng của ông ta phải thật quyết liệt mới phải, như vạch mặt bọn CS gian ác bằng cách :
      *Công bố ngay tờ “Giấy Tưởng Thưởng” đó lên báo chí và lên net… cho cả thế giới biết… cái trò bỉ ổi của CS Hànội.
      *Công khai đòi Toà Đại Sứ VC tại Úc phải trả lời bằng cách nào đó.
      Chúng tôi cho rằng đó là phương cách ứng xử rất dễ dàng trong tầm tay, nhưng tại sao ông TMH lại không dám làm ? TMH đâu phải là tay mơ, ngu ngốc như con nít ? Rõ ràng : Tờ Giấy Tưởng Thưởng là có thật.
      Như vậy thì Trương Minh Hoà đã hãm hại biết bao nhiêu anh em Quốc Gia để có tờ thưởng đó ? Và ông ta đã nhận được bao nhiêu lần suốt hơn 30 nằm vùng ?
 
      3.- Kết luận : Tập đoàn TinParis của Hứa Vạng Thọ, Trương Minh Hoà, Dương Thanh Đông… là thành phần chống cộng hai mang.
 
Lập trường của họ là :
      a.- Chống VC, chống Hồ Chí Minh rất hăng;
      b.- Chống Việt Tân; chống các vị lãnh đạo tinh thần và Giáo Hội VNTN, chống Giáo sư Võ Văn Ái (cột trụ của GH/PGVNTN) thật dữ dội;
      c.- Chống , các phần tử CS ly khai, các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng rất ác liệt.
      d.- Chống báo Góp Gió và Võ Văn Sáu… càng ác liệt hơn nữa ! 
 
Câu hỏi được đặt ra là : 
     *Tại sao tập đoàn TinParis không chống Tàu phù ???
     *Có phải vì TinParis là tay sai của bọn Hán chệt ???
 
Thưa Quý vị Quan tâm,
     Vạch mặt 2 tên VC nằm vùng Hứa Vạng Thọ và Trương Minh Hoà như thế là tạm đủ. Và chúng tôi hy vọng tới đây là “dứt điểm”. Quý vị thử vào TinParis mà xem họ viết về chúng tôi (Võ Văn Sáu). Họ dùng những lời lẽ côn đồ mất dạy, bịa đặt, xuyên tạc thật trắng trợn. Họ áp dụng thủ đoạn “cả vú lấp miệng em”. Đó cũng chính là thủ đoạn của CS.  
     Cuối cùng, chúng tôi thách ông Hứa Vạng Thọ dám đăng nguyên văn bài nầy của chúng tôi lên TinParis để chứng tỏ các ông là người quang minh chính trực !
 
Xin nhắc lại lời của Cố Trung tướng Nguyễn Chánh Thi :
     Lầm CS một lần, hai lần, thậm chí 3 lần, còn có đường chạy tội. Song vẫn lầm, lầm mãi, hể còn sống là còn lầm… thì xin hỏi tội ấy, những người mệnh danh là Quốc gia như chúng ta đây… để đâu cho hết !?”
         Trân trọng,
Võ Văn Sáu (GÓP GIÓ 12-6-2013)
( Tác Giả Gửi Đến HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm