Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Ba Ngày 02 -07-2013 : Chân Dung Của Bác Hồ Trong Bài Cuối Trang Này

Sau hàng triệu năm như nàng tiên nữ ngủ vùi trong những cánh rừng sâu bí ẩn, hang Sơn Đoòng, một tuyệt tác thiên nhiên vô giá ở Vườn Quốc gia Phong Nha

**************************

Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới

Những con đường trên vách đá cheo leo hoặc những nơi gió thổi phần phật hay  thấm đẫm bùn lầy chắc chắn sẽ thử thách tài năng của những người lái xe lâu năm nhất.

Đúng như tên gọi của mình, đường đèo Thông Thiên là con đường ngoằn ngoèo, quanh co, dẫn lên đỉnh núi, ở khu du lịch Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Con đường dài hơn 10 km, ở độ cao từ 200 m đến 1.200 m so với mực nước biển, với 99 khúc cua gấp. Việc xây dựng con đường hoàn tất sau 8 năm, chi phí lên đến 16,2 triệu USD và được gọi là
Đúng như tên gọi của mình, đường đèo Thông Thiên là con đường ngoằn ngoèo, quanh co, dẫn lên đỉnh núi, ở khu du lịch Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Con đường dài hơn 10 km, ở độ cao từ 200 m đến 1.200 m so với mực nước biển, với 99 khúc cua gấp. Việc xây dựng con đường hoàn tất sau 8 năm, chi phí lên đến 16,2 triệu USD và được gọi là "đường cao tốc tuyệt vời nhất Trung Quốc".
road-1-1372671705_500x0.jpg

Đường Los Caracoles đi xuyên qua ngọn núi Andres nằm giữa Chile và Argentina ngoằn ngoèo hình chữ chi và có vô số những khúc quanh và không hề có đường tránh. Con đường gần như bị phủ tuyết quanh năm khiến cho việc lái xe càng trở nên khó khăn.

road-2-1372671705_500x0.jpg

Con đường Fairy Meadows ở Pakistan quanh co trên ngọn núi Nanga Parbat cao 8.125 m, ngọn núi cao thứ 9 trên thế giới. Khung cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ tuy nhiên con đường đầy sỏi dài gần 10 km, không có lan can bảo vệ, mất hàng giờ để đi qua, không phải là một trải nghiệm dễ dàng cho những người phải đi qua đây.

road-3-1372671706_500x0.jpg

Đường hầm qua núi Quách Lượng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc dài 1,3 km, rộng 3,6 m nhưng tạo cảm giác rất cheo leo hiểm trở. Con đường có 30 cửa sổ để các hành khách trong xe thưởng ngoạn cảnh quan của núi Thái Hành xung quanh. Con đường này giờ được gọi tên là "hành lang nhất dài trên vách đá".

road-4-1372671706_500x0.jpg

Col de Turini ở Pháp là con đường xuyên dãy Alps ở độ cao 1.607 m. Con đường này nổi tiếng với cuộc thi đua xe Monte Carlo được tổ chức vào tháng 1 hàng năm trong điều kiện đường xá chật hẹp và nhiều khúc quanh. Có 34 khúc ngoặt gấp và một số đoạn đường thẳng, đây được coi là một trong những con đường đẹp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là nơi thích hợp cho những người đề cao sự an toàn.

road-5-1372671706_500x0.jpg

Cung đường Trollstigen ở phía tây nam Na Uy lọt vào danh sách những con đường nguy hiểm nhất thế giới bởi bề ngang chật hẹp và các khúc quanh khúc khuỷu. Con đường có 11 khúc cua gấp ở độ cao 853 m so với mực nước biển với độ dốc là 9 độ. Đến nay nó đã bị đóng cửa không cho xe qua lại vì quá nguy hiểm.

road-6-1372671706_500x0.jpg

Đường James Dalton ở Mỹ dài 666 km, bắt đầu từ đường cao tốc Elliott, phía bắc Fairbanks và kết thúc tại Deadhorse, gần Bắc Băng Dương. Đường được xây dựng để hỗ trợ Hệ thống đường ống xuyên Alaska từ những năm 1970. Không hề có trạm xăng hay khu nghỉ chân dọc đường, do đó cần chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trên xe nếu bạn muốn đi qua cung đường này.

road-7-1372671706_500x0.jpg

Đường Old Yungas ở Bolivia được gọi là "cung đường tử thần" bởi từng cướp mạng sống của hàng nghìn người, trung bình là 200-300 người mỗi năm. Con đường ngoằn ngoèo cực kỳ hẹp với nhiều khúc quanh trong suốt hơn 60 km và thường bị sương mù bào phủ. Nơi cao nhất của đường là trên 3.000 m và không hề có lan can bảo vệ. Khi lái xe ở đây người ta tin vào số phận chứ không phải là kỹ năng lái xe.

road-8-1372671706_500x0.jpg

Đường Atlas Mountains ở Morroco dài 188 km có nhiều khúc quanh và ngoặt. Tuy nhiên, phong cảnh hai bên đường kỳ vĩ làm nên giá trị cho cung đường này.

road-9-1372671706_500x0.jpg

Con đường Stelvo của Italy nằm ở phía đông dãy Alps, gần biên giới Thụy Sĩ. Nó 48 khúc cua trên độ cao 2.756 m. Stelvo là một trong những con đường dài nhất của Italy và dù không nằm kề bên những vách đá cao dựng đứng nhưng mọi người cũng nên lái xe cẩn thận khi đi qua đây.

Vũ Hà (Ảnh: China.org.cn

*******************************

Gạt nước mắt cho con đi thi đại học với 200 nghìn ứng trước

Dân Việt - Nhà nghèo, mẹ bệnh nặng không có tiền đi thi đại học, cha mẹ đành gạt nước mắt khuyên Đủ bỏ thi nhưng trước sự quyết tâm, ham học của con, ông bà đã không đành lòng.

 

Ngày con lên đường đi Cần Thơ thi đại học, cha phải ứng trước tiền công làm thuê được 200 nghìn đồng cho con.

Em Nguyễn Văn Đủ (trái)

Đó là trường hợp của em Nguyễn Văn Đủ, học sinh trường THPT Đầm Dơi (Cà Mau). Em Đủ cho biết, nhà em nghèo lắm, không ruộng vườn, cha làm thuê đủ mọi nghề, mẹ thì mắc bệnh tiểu đường không lao động được.

Nhà có 4 anh chị em, hai người anh chị lớn đã lập gia đình riêng, một em trai vừa nghỉ học được một năm để theo cha làm thuê kiếm tiền trị bệnh cho mẹ. Vì nhà nghèo nên từ năm lớp 9, cha mẹ Đủ đã khuyên em nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Nhưng vì ham học nên Đủ đã khóc hết nước mắt xin cha mẹ cho được tiếp tục học. Để cha mẹ không bận tâm lo tiền học cho mình đi học, ngoài giờ đi học, Đủ phải đi mò cua bắt óc để kiếm tiền tự học. Đến năm lớp 10, thương cháu ham học, dì ruột của Đủ đã nhận nuôi cho em ăn học với điều kiện chỉ nuôi đến hết lớp 12 rồi em đi làm công nhân phụ giúp cha mẹ. Vì nhà dì cũng chỉ đủ ăn không có khả năng nuôi em học tiếp cao hơn.

Sau khi thi đậu tốt nghiệp 12 với số điểm khá 43,5, giấc mơ thi đại học thôi thúc Đủ quyết đến với kỳ thi. Ngay lúc này, mẹ em lại phát bệnh nặng, cha em một lần nữa gạt nước mắt khuyên con không đi thi.

“Cha nói, con đi thi nếu có đậu thì nhà cũng đâu có tiền mà cho con đi học, khi đó cha còn đau lòng hơn”- Đủ xúc động nói. Nhưng với quyết tâm thi đỗ đại học ngành Sư phạm Văn, Đại học Cần Thơ, Đủ đã thuyết phục ông bà, thầy cô đến nhà xin cha mẹ cho đi thi đại học.

Nhìn thấy con ham học, ông Nguyễn Văn Trung rơi nước mắt, nhưng vì đang trong lúc khốn cùng không biết làm sao.

May mắn thay, Đủ được ban giám hiệu trường THPT Đầm Dơi hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại trong suốt kì thi đại học. Ngày 1.7, trước ngày đi thi một ngày, ông Trung đã xin ứng trước tiền đào đất mướn hai ngày là 200 nghìn đồng để cho con làm lộ phí đi thi.

Tuy đi thi với số tiền ít ỏi nhưng Đủ rất vui, em chia sẻ: Nhà em nghèo, mẹ bệnh nặng, em quyết tâm thi đậu đại học để sau này có điều kiện lo cho gia đình. Chính vì thế dù khó khăn đến mấy em cũng cố gắng học.

“Tuy đi thi chỉ có 200 nghìn đồng làm kinh phí nhưng em không buồn, vì chi phí ăn ở, đi lại được các thầy cô lo cho, 200 nghìn đồng em để dành mua nước uống hàng ngày trong các ngày thi đã là quá nhiều rồi. Bài vở em đã học rất kĩ và được thầy cô ôn tập chu đáo, em hy vọng mình sẽ thi đậu trong kỳ thi này. Nếu đậu đại học, em sẽ đi làm thêm, tự lo chi phí ăn học để cha mẹ không phải lo lắng”- Đủ nói.

Thầy Dương Kỳ Lam, giáo viên chủ nhiệm của Đủ cho biết: “Dù nhà nghèo nhưng Đủ rất ham học. Hàng ngày ngoài đi học, em phải phụ giúp gia đình dì làm vuông tôm nhưng suốt ba năm học cấp 3 em đều đạt học lực khá.

Trước tấm lòng ham học của em, Ban giám hiệu nhà trường đã cố gắng tạo mọi điều kiện để em được đi thi đại học”.

Quý bạn đọc, nhà hảo tâm muốn giúp đỡ em Đủ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Trung (bố em Đủ), ấp Thành Vọng, huyện Đầm dơi, tỉnh Cà Mau.

***************************

Dân mạng phản ứng dữ dội Luật buộc con thăm cha mẹ

TTO - Hôm nay 1-7, luật buộc con cái đến thăm cha mẹ bắt đầu có hiệu lực tại Trung Quốc. Luật này đã vấp phải sự phản ứng của cộng đồng mạng tại Trung Quốc.

 

Dân số Trung Quốc  ngày càng già đi do chính sách một con Ảnh: AFP

Thời Báo Hoàn Cầu đưa tin luật mới buộc con cái ở xa phải thường xuyên đến thăm cha mẹ già. Ước tính hơn 14% dân số Trung Quốc, tương đương 194 triệu người, đã trên 60 tuổi. Nhiều người già phải sống trong cảnh cô đơn do con cái làm việc ở xa.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết luật mới sẽ làm giảm thiểu tình trạng người già phải sống cô đơn trong những “chiếc tổ trống rỗng”. Trong thời gian qua, dư luận Trung Quốc cũng dậy sóng vì truyền thông đăng tải các vụ con cái đối xử với cha mẹ một cách tàn nhẫn.

Năm ngoái, một nông dân ở tỉnh Giang Tô bị lên án dữ dội vì để người mẹ già 100 tuổi phải sống trong một chuồng lợn. Theo Nhật báo Thượng Hải, luật mới còn cho phép cha mẹ đưa con cái ra tòa nếu tỏ ra bất hiếu.

Tuy nhiên Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời giáo sư Xia Xueluan thuộc Viện Xã hội học của ĐH Bắc Kinh nhận định luật mới vẫn còn nhiều điểm không rõ ràng. Ví dụ mỗi năm con cái phải đến thăm cha mẹ bao nhiêu lần thì mới là đúng luật.

“Luật cần phải đưa ra những quy định và biện pháp rõ ràng hơn. Phiên bản hiện tại chỉ giống như lời nhắc nhở con cái cần phải có hiếu với cha mẹ hơn là một luật có tính chất bắt buộc” - giáo sư Xia Xueluan nhận định.

Trên trang Sina Weibo, trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, nhiều blogger đã chỉ trích luật mới một cách dữ dội. “Một đất nước phải ra luật yêu cầu con cái có hiếu với cha mẹ ư? Đúng là một nỗi sỉ nhục” - một blogger bức xúc. 

Một cư dân mạng khác chỉ trích: “Chính phủ dùng luật mới để bảo vệ người già nhưng trên thực tế lại đổ hết tội lỗi lên đầu con cái họ. Lẽ ra chính phủ cần phải tính đến vấn đề này khi đưa ra chính sách một con”. Giới chuyên gia xã hội Trung Quốc cũng đánh giá chính sách một con của Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng dân số già nhanh như hiện nay.

NGUYỆT PHƯƠNG

*********************

Gã cuồng dâm lột truồng thiếu nữ, hiếp dâm 5 lần/đêm

 

Thấy cô bạn gái trẻ - đẹp, mới quen không đồng ý cho “quan hệ”, Hùng “lên cơn điên” đánh, lột truồng và hãm hiếp thiếu nữ 22 tuổi này suốt đêm.

Vụ việc được phát hiện khoảng 16h ngày 24/6, khi chị Nguyễn Ngọc Mai (SN 1985), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, đến CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ cấp báo việc người bạn thân của là chị Nguyễn Thảo Hương (SN 1991), trú tại quận Ba Đình đang bị đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966) giữ trong một ngôi nhà trong ngách 172/38 Âu Cơ và liên tục đánh đập, hiếp dâm suốt đêm.

Hơn 20 CBCS thuộc CAP phối hợp với Đội CSHS CAQ Tây Hồ trang bị nhiều công cụ hỗ trợ, mặc áo giáp chống đạn, găng tay chống dao tiếp cận, phong tỏa nhanh ngôi nhà, đồng thời dùng loa kêu gọi hắn mở cửa. Thấy cảnh sát bao vây, Hùng uy hiếp chị Hương, bắt nói vọng ra ngoài yêu sách “giải tán tổ công tác” sẽ thả người. Trước thái độ hung hãn của đối tượng, để đảm bảo an toàn cho con tin, các mũi trinh sát một mặt ém quân, mặt khác kiên trì thương thuyết với đối tượng.

Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan công an vẫn ngáo
Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan công an vẫn "ngáo"
Khoảng 18h cùng ngày 23-6, chị Hương bất ngờ được hắn đẩy ra đường trong tình trạng tàn tạ, mặt tái xanh vì bị ép làm “nô lệ” cho kẻ cuồng dâm. Ít phút sau khi “con tin” được thả, cảnh sát ập vào bắt giữ Hùng khi anh ta vẫn còn “phê” ma túy, nằm vật trên giường.

Kiểm tra hành chính ngôi nhà 3 tầng mà Hùng thuê trọ, tổ công tác đã thu giữ nhiều dao, kiếm, đao và dụng cụ để sử dụng ma túy “đá”, bật lửa khò, tẩu hút, coóng... cùng la liệt bao cao su đã sử dụng trên sàn nhà. Hùng nhanh chóng được áp giải về trụ sở cơ quan công an để làm rõ sự việc.
 
Tại cơ quan điều tra, chị Hương đã kể lại khoảng thời gian tủi nhục mình bị Hùng bắt ép làm “nô lệ tình dục”. 0h ngày 24-6, sau khi chơi ma túy “đá”, gã dân chơi đáng tuổi bố Hương bắt đầu ép cô cho quan hệ tình dục. Cô gái sợ hãi van xin và kêu mệt do đang mang bầu nhưng gã này nhất quyết không tha. Từ đó cho đến sáng 24/6, gã giang hồ đã ép buộc Hương phải cho hắn quan hệ tình dục tất cả 5 lần. Mỗi lần Hương hé răng kêu mệt, van xin, cô lại bị Hùng túm tóc đánh đập không thương tiếc.
Vừa đau đớn, vừa tủi hổ, suốt nhiều giờ đồng hồ, cô gái trẻ buộc phải chấp nhận làm “nô lệ” cho hắn ta mà không dám kêu la thêm bởi đang trong vòng tay gã côn đồ. Theo lời khai của nạn nhân, suốt thời gian bị giam cầm trong nhà trọ của Hùng, cứ sau mỗi lần quan hệ, cô lại thử xin hắn cho về nhưng không được. Không những vậy, sau mỗi “hiệp” vui vẻ, hắn còn không cho thiếu nữ này được mặc quần áo để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, quái dị của kẻ “ngáo đá”.

Hiện Hùng đang bị CAQ Tây Hồ tạm giữ để điều tra.

* Tên những người liên quan đã được thay đổi
 
Theo Quang Tấn

*****************

Tuyệt vọng vì của quý 45kg giờ còn 2,5cm

Sau khi phẫu thuật cắt khối sưng tinh hoàn 45kg, Wesley Warren đã trở nên bất hạnh bởi anh chỉ còn một của quý tí hon dài 2,5 cm.

Anh Wesley Warren Jr (48 tuổi) sống tại ở Las Vegas, Mỹ đã nổi tiếng khắp thế giới vì sở hữu hai tinh hoàn khủng nặng hơn 45kg. Mới đây, ngày 1/5, anh đã được phẫu thuật để thu nhỏ kích thước "của quý".

Tuyệt vọng vì của quý 45kg giờ còn 2,5cm, Phi thường - kỳ quặc, Wesley Warren, cua quy khung, cua quy 45kg, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Wesley Warren trước khi phẫu thuật

Nếu như trước đây anh đã không thể làm chuyện ấy và liên tục chịu đau từ việc mang hai tinh hoàn khổng lồ thì giờ anh lại lo sợ sẽ không bao giờ có được mối quan hệ với bất kì người đàn bà nào bởi phẫu thuật xong, anh chỉ còn một “của quý” dài 2,5 cm.

Wesley cho biết: “Tôi biết đa phần mọi người có lẽ đều trông đợi tôi bày tỏ cảm xúc vô cùng vui sướng vì đời tôi đã sang trang từ khi tôi được phẫu thuật. Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì gánh nặng kia không còn giữa hai chân nữa. Từng có lúc nó là mối nguy hiểm cho sức khỏe của tôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế..."

Anh nói tiếp: "Giờ khi tôi nhìn xuống chỗ ấy, nó không còn như xưa nữa. Hiện mọi thứ hoàn toàn khác. Trước kia cái ấy của tôi trông khác với bây giờ. Tôi đã rời bệnh viện với một núm ấy chỉ dài 2,5 cm và giờ nó không to lên được chút nào nữa. Tôi biết ơn vì tôi đã được cứu khỏi hỏa hoạn khi tôi sắp bị cháy, nhưng giờ tôi lại phải đối mặt với một cơn hỏa hoạn mới. Tôi thực sự không thể nghĩ tới việc có được mối quan hệ nào. Phải là một người kiên nhẫn và điên khùng lắm mới muốn có tôi.”

Tuyệt vọng vì của quý 45kg giờ còn 2,5cm, Phi thường - kỳ quặc, Wesley Warren, cua quy khung, cua quy 45kg, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Wesley Warren trước khi phẫu thuật

Wesley đã bắt đầu bị chứng sưng to tinh hoàn từ năm 2008. Anh đến bác sỹ để được kê đơn nhưng tinh hoàn vẫn sưng to hơn. Qua thời gian, chúng trở nên khổng lồ tới nỗi anh không thể mặc quần được và buộc phải ở trong nhà vì sợ bì người hiếu kỳ.

 

Cuối cùng, anh đã lên tiếng xin tài trợ để được phẫu thuật. Nhưng vận đen hiện tại vẫn đuổi theo anh.

Chí Sỹ (Khampha.vn)

 

**********************

 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân 

Việc cởi bỏ quần áo mang lại tinh thần tự do, thoải mái cho tất cả mọi người...

 

 

5. Lễ hội Burning Man

 

 

Diễn ra từ 31/8 đến 7/9/2009 được tổ chức tại sa mạc Back Rock - bang Nevada Mỹ.

 

 

Burning Man là lễ hội được tổ chức thường niên và cũng là một dịp để gặp gỡ cộng đồng, tự thể hiện bản thân và tự tin nòi giống với tinh thần của nghi thức đốt những gốc cây lớn.

 

 

Năm ngoái, đã có 50.000 thành viên tham gia lễ hội này. Việc cởi bỏ quần áo mang lại tinh thần tự do, thoải mái cho tất cả mọi người.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

4. Câu lạc bộ khoả thân ở bể bơi

 

 

Mọi người khi đến Venus Pool Club tại cung điện Caesar sẽ không những được chứng kiến những cơ thể không mảnh vải che thân mà còn được "phơi bày" mình một cách thoải mái nhất mà không sợ phiền ai.

 

 

Là một bể bơi thuộc Las Vegas, Nevada, Mỹ, bể bơi này còn có những dịch vụ phục vụ du khách như quán bar và nhưng dịch vụ hấp dẫn khác.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

3. UCLA Undie Run

 

 

Mấy năm gần đây, phong trào lý thú mang tên "Undie Run" rộ lên tại khắp các trường Đại Học tại Hoa Kỳ, tiêu biểu nhất là tại tiểu bang Cali. Phong trào này mau chóng trở thành truyền thống không thể thiếu trong tuần Finals (lượt bài thi cuối cùng của mùa học).

 

 

Cứ đến ngày được định sẵn, các sinh viên ùn ùn đổ đến nơi họp mặt trên sân trường, ví dụ như cột cờ hoặc hồ nước, khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm thì tất cả hàng ngàn sinh viên đồng loạt trút hết quần áo xuống, chỉ để lại bộ đồ lót trên người và bắt đầu cuộc marathon rầm rộ quanh trường giữa tiếng hò reo.

 

 

Việc hàng ngàn sinh viên "nổi loạn theo hệ thống" và tự lột xuống chỉ còn nội y, hò reo sảng khoái trong buổi marathon ngay trên sân trường tượng trưng cho việc "quẳng hết gánh nặng đi" và giải tỏa tất cả sức ép chồng chất của stress bấy lâu nay khi phải thức trắng đêm ôn bài.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

 2. Sự kiện thường niên Nude Bowling

 

 

Được tổ chức vào tháng 11 hàng năm bởi những thành viên của câu lạc bộ Sunchasers Travel Club (sunchaserstravelclub.com).

 

 

Những thành viên này sẽ có một đêm chơi bowling trong tư thế khoả thân. Người muốn tham gia phải đăng ký trên trang web của câu lạc bộ.

Đêm khoả thân chơi bowling sẽ

bao

 

gồm một bữa ăn tối, đi bơi và những hoạt động giải trí khác.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

1. Đạp xe khỏa thân quốc tế (World Naked Bike Ride)

 

 

Cuộc diễu hành xe đạp khỏa thân thế giới được tổ chức để khuyến khích mọi người tại các thành phố trên khắp thế giới tôn vinh việc đi xe đạp cũng như tôn vinh cơ thể con người.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

Cuộc diễu hành cũng nhằm cho thấy sự nguy hiểm mà người đi các phương tiện có thể gặp phải, báo động mức ô nhiễm môi trường do khói xăng xe và kêu gọi mọi người giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

Sự kiện này được cho là mang tính hòa bình và hài hước. Các nhà tổ chức luôn khuyến khích những người tham gia nên mặc càng ít càng tốt để cảm thấy thoải mái. 

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

Bảo Phiến (24H.COM.VN)

 

********************

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần

Với hầu hết mọi người, một kỳ nghỉ là cơ hội để thư giãn và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Đối với những người khác thì một kỳ nghỉ là cơ hội để thử cảm giác tột cùng sợ hãi khi đùa giỡn cùng tử thần.

1. Đến độc đạo nguy hiểm nhất thế giới 

Ai cũng cho rằng đi xe đạp thật đơn giản. Nhưng nếu bạn chọn Yunga Road, để đạp xe dã ngoại trong kỳ nghỉ tới, thật khó nói trước rằng bạn có cơ hội để đón sinh nhật kế tiếp của mình hay không. Nó nguy hiểm đến nỗi người dân địa phương  phải cầu nguyện trước khi đi qua con đường này. Do vị trí hiểm trở mà tuyến đường này thường được các  băng đảng sử dụng để vận chuyển ma túy. Mặc dù có đến 6 trạm gác đóng chốt trên con đường này, nhưng cũng không đủ để xua đi nỗi sợ hãi của người dân nơi đây.

Những người đã nằm lại vĩnh viễn trên Yungas Road, ước tính có khoảng 200 người. Nhưng không vì thế mà Yungas làm chùn bước các du khách từ khắp mọi nơi.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Ngôi mộ của hai du khách xấu số trên Yunga Road

2. Đi đường mòn trên núi Huashan

Ở Trung Quốc có năm ngọn núi có hình dáng như một bông hoa và đồng thời cũng là năm ngọn núi đáng sợ nhất. Huashan chính là ngọn núi cao nhất, đồng thời là một trong những thánh địa của Đạo giáo. Trên núi Huashan, có một con đường mòn nổi tiếng với hàng trăm du khách thăm quan mỗi ngày.

Vì đây là vùng đất linh thiêng nổi tiếng nên du khách đến đây sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí tang lễ đáng kể nếu có lỡ… xảy chân. Theo số liệu được công bố, có khoảng 100 người thiệt mạng hàng năm khi đi bộ trên cung đường này mỗi năm nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Nguy hiểm nhưng là một trải nghiệm thú vị

3. Thăm quan tài khổng lồ Chernnobyl

Cách đây hơn 25 năm tại thành phố Pripyat, từng có một nhà máy điện hạt nhân tên là Chernnobyl. Vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử đã khiến phóng xạ phát tán khắp Ucraina và một phần của châu Âu mà hậu quả của nó còn lưu lại đến ngày nay. Trên vùng đất chết, người ta đã xây một chiếc quan tài khổng lồ để ngăn phóng xạ thoát ra. Bất chấp việc Pripyat là thành phố đáng sợ nhất trên thế giới , mọi người lũ lượt kéo về đây và trả 250 đô la để có thể đi dạo và ngắm “thành phố chết”.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Thành phố bị bỏ hoang 25 năm qua sau vụ nổ nhà máy Chernnobyl

4. Trượt ván bên miệng núi lửa Cerro Negro

Ngọn núi lửa Cerro Negro ở Nicaragua đã thức giấc 23 lần trong vòng hơn 100 năm qua. Nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và hủy hoại nhiều tài sản của con người. Người ta thường bỏ nhà cửa để lánh nạn mỗi khi núi lửa phun trào nhưng một thanh niên tên người Úc là Darryn Webb lại không nghĩ như vậy. Vào năm 2005, anh thiết kế một tour du lịch có tên gọi “Trượt ván bên miệng núi lửa”. Ngay lập tức, tour của Darryn Webb đã ăn nên làm ra khi thu hút hàng ngàn người đăng ký tham gia. Du khách sẽ được thử thách lòng dũng cảm khi lướt ván với vận tốc 80km/ giờ trong lúc dòng nham thạch đang chảy âm ỉ trong lòng núi. Với mỗi chuyến phiêu lưu như thế, du khách sẽ phải trả khoảng 28 USD.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Trượt ván bên miệng ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào

5. Đứng trong chiếc lồng tử thần

Là hậu huệ của loài khủng long, cá sấu nước mặn không phải là những người bạn thân thiện với con người. Với thân hình khổng lồ và hàm răng sắc nhọn, cá sấu nước mặn chính là nỗi khiếp đảm cho bất cứ ai từng đối mặt. Thế nhưng một nhóm người Úc đã khởi xướng một tour du lịch để giúp du khách thể tiếp xúc và “trò chuyện”  với hung thần dưới nước này. Du khách sẽ được đưa vào một chiếc lồng, được gọi là “chiếc lồng tử thần” và sau đó được dìm xuống nước để giao lưu với “người bạn khổng lồ”. Do lãnh thổ bị xâm phạm, con cá sấu nước mặn sẽ tấn công điên cuồng vào chiếc lồng của du khách. Chiếc lồng sẽ được kéo lên khi cá sấu nước mặn đã tước hết lòng dũng cảm và sức chịu đựng của du khách.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

 

Đứng trong lồng tử thần và “trò chuyện” với cá sấu

Nhất Thanh (Khampha.vn)

 

******************

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy"

"Chuyện ấy" rất tốt đối với vợ chồng nhưng nên bỏ bê nó thì hậu quả xảy ra ngay.

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Một hôm

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

 

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Mei Ying - dịch

 

*********************

Bà “trùm” ma túy mê cờ bạc

Ngày 30/6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Hoàng Phương Lam (34 tuổi, trú tại Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng bọn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là một trong những đường dây có nhiều phụ nữ tham gia với mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Mẹ con cùng buôn ma túy

Hoàng Phương Lam còn gọi là Lam “dô”, là đối tượng “có số má” trong việc mua bán ma túy “đá”, ma túy tổng hợp tại Hà Nội. Sở dĩ người ta gọi người phụ nữ này là Lam “dô” là bởi sự liều lĩnh trong làm ăn của Lam. Trước khi bị bắt, Lam sống như vợ chồng với một đối tượng tên Lâm. Tiền kiếm được từ việc buôn bán ma túy, Lam và người tình rủ nhau đi đánh bạc. Các “sới bạc” lớn đều có mặt “cặp đôi” của Lam “dô”. Tại CQĐT, Lam khai, có đêm, cô ta và “bồ” chơi cờ bạc “thắng đến 5 tỷ đồng”, nhưng nhiều đêm sau thì cũng thua đến hàng chục tỷ đồng.

Hàng mà đối tượng Lam bán chủ yếu là ma túy “đá”, được nhập từ các đầu nậu lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Loại ma túy này được “nữ quái” cung cấp cho các mối quen để đưa vào các quán bar, vũ trường. Một trong những đối tác làm ăn lớn của Lam “dô” là Nguyễn Thị Phúc và Văn Kính Dương. Cả hai đối tượng này đều trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Để chuyển hàng vào Nam, Lam thuê người giấu ma túy vào hành lý rồi gửi tàu hỏa. Giúp đỡ việc “buôn bán” của Lam còn có Nguyễn Thị Bình (60 tuổi, mẹ Lam). Người đàn bà này cũng có đến 2 tiền án, 3 tiền sự về các hành vi “cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản”. Đối tượng Bình được cảnh sát xác định là người thường xuyên giao nhận ma túy, thu tiền của các “đại lý” đến mua hàng của con gái.

Theo tài liệu điều tra của Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đến khi bị bắt, Hoàng Phương Lam đã mua bán ma túy 9 lần, với tổng trọng lượng là 3.705 gam. Mẹ cô ta - Nguyễn Thị Bình mua bán 5 lần, với tổng trọng lượng 2.069 gam ma túy tổng hợp dạng tinh thể. Cụ thể, vào đầu tháng 3/2012, Dương gọi điện cho Lam hỏi mua 500g ma túy đá. Ngày 23/3/2012, Lam đã giao số lượng ma túy trên cho Dương (đóng thành 10 gói nhỏ đựng trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long) với giá 525 triệu đồng. Mấy hôm sau, Dương gọi điện cho Lam thông báo “hàng” kém chất lượng, chỉ bán được 2 gói, còn 8 gói (400g) sẽ cho người mang đổi lại hàng khác chất lượng hơn. Khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Thị Phúc, vợ Dương, hẹn Lam đến phòng nghỉ số 1903, khách sạn Hà Nội Tower để nhận lại hàng. Sau khi nhận lại hàng và xuống đến sảnh khách sạn, Lam đã bị các trinh sát của Cục C47 bắt giữ cùng tang vật. Khi biết Lam bị bắt, bà Bình đã đem 50g ma túy Lam đang cất giữ tại nhà đi tiêu hủy tại cống thoát nước trước cửa nhà.

Bà “trùm” ma túy mê cờ bạc, An ninh Xã hội, ma tuy, buon ban ma tuy, van chuyen ma tuy, tang tru ma tuy, trum ma tuy, ba trum ma tuy, o nhom ma tuy, nghien ma tuy, heroin, te nan ma tuy, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

Các đối tượng trong vụ án.

Giữ “chó lửa” để phòng thân

Ngoài mua ma túy của Lam “dô” tại Hà Nội, cặp đôi Nguyễn Thị Phúc và Văn Kính Dương còn tìm được một nhánh cung cấp hàng khác tại Hải Phòng. Phúc quê ở Thái Nguyên. Khi mới 16 tuổi, Phúc đã dạt xuống Hà Nội làm nghề “trai bao”. Sau đó, cô ta chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, hành nghề “gái gọi” tại các sàn nhảy, vũ trường. Biết nhu cầu mua ma túy “đá”, ma túy tổng hợp của đám dân chơi tại các sàn nhảy rất lớn, Phúc đã cùng với Dương lập đường dây mua bán ma túy. Để đa dạng hóa nguồn “hàng”, cặp đôi Dương, Phúc đã mua của cặp đôi Quyết, Hiền, là chủ khách sạn Minh Thu ở đất cảng. Bùi Văn Quyết năm nay đã 61 tuổi, thuộc diện ăn chơi có tiếng ở đất Hải Phòng. Đối tượng Lê Thị Thu Hiền, vợ hai của Quyết là cháu họ của một cô bồ của hắn trước đây.

Theo kết luận của cơ quan Công an, Quyết đã 3 lần mua bán 1.840g ma túy ở thể rắn, còn Hiền mua bán 5 lần với số lượng 1.861g ma túy tổng hợp ở thể rắn.

Ngày 19/7/2012, khi cơ quan điều tra khám xét nhà bố của Quyết đã thu giữ 5 khẩu súng, gồm 2 khẩu K59, 1 khẩu K54, 1 khẩu súng ngắn kiểu ổ quay bắn đạn thể thao, 1 khẩu súng săn cùng 73 viên đạn. Ngày 24/8/2012, cơ quan điều tra khám xét nhà của Bùi Văn Xuân ở đường Ngô Gia Tự (Cát Bi, Hải Phòng), thu giữ 1 khẩu súng ổ quay không số hiệu.

Theo đánh giá của cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong vụ án này, các đối tượng ở Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An đã câu kết tạo thành đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp xuyên quốc gia theo 2 nhánh: Từ nước ngoài về Nghệ An, Hà Nội, sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh và từ nước ngoài về Hải Phòng và vào thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong thời gian từ giữa năm 2011 đến ngày 1/4/2012, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện trót lọt 66 lượt mua bán nhiều loại ma túy khác nhau, trọng lượng lên đến gần 6kg ma túy tổng hợp ở thể rắn và gần 2kg heroin.

 

Đến cuối tháng 6/2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 22 bị can về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó có tới 14 bị can là nữ giới. Hai bị can Bùi Văn Quyết và Bùi Văn Xuân, bị đề nghị truy tố thêm tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Thanh Sơn (giadinh.net.vn)

 

***********************

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó

Nhiều người Mỹ đang tranh cãi quyết liệt về việc một người đàn ông ở Florida bị cảnh sát bắt giữ và truy tố vì tội giết và làm thịt một con chó.

Ngày 30/6, cảnh sát quận Tampa bang Florida, Mỹ cho biết một người đàn ông ở bang này bị truy tố về tội bóp cổ đến chết một chú chó con nuôi trong nhà, chặt nó thành từng khúc và nấu phần sườn của con chó trên lò.

Theo đó nghi phạm Thomas Elliot Huggins, 25 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giam từ hôm thứ Năm tuần trước sau khi một thành viên trong gia đình gọi cảnh sát.

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó, Tin tức trong ngày, thit cho, an thit cho, cho nuoi, nguoc dai dong vat, My, noi thit cho, tin hot, tin nong, tin nhanh, vn

Nghi phạm Thomas Elliot Huggins bị bắt giữ vì ăn thịt chó

Cảnh sát cho biết: “Khi các sĩ quan cảnh sát tới nơi, họ phát hiện thấy một nồi sườn chó ở trên bếp lò. Đầu của chú chó thì bị ném vào thùng rác.”

Sau khi điều tra, nhà chức trách kết luận Huggins đã bóp cổ đến chết chú chó 5 đến 6 tháng tuổi này và chặt nó ra làm tư, cất vào tủ lạnh để ăn dần.

Huggins đã bị bắt giữ vì tình nghi có hành vi tàn ác với thú vật. Các nhân viên kiểm soát thú vật đã tịch thu phần còn lại của chú chó.

Thông tin này đã khiến dư luận Mỹ dấy lên những luồng thông tin trái chiều về việc sử dụng thịt chó, đặc biệt là chó nuôi trong gia đình, làm thực phẩm. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến phẫn nộ với hành vi của Huggins và gọi đây là một hành động “máu lạnh và kinh tởm”. Một số người cho rằng không nên ăn thịt chó vì chó là loài động vật thông minh có cảm xúc và chúng biết phản ứng mỗi khi được gọi tên.

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó, Tin tức trong ngày, thit cho, an thit cho, cho nuoi, nguoc dai dong vat, My, noi thit cho, tin hot, tin nong, tin nhanh, vn

Nhiều người dân Mỹ coi chó là loài động vật thân thiết trong gia đình

Tuy nhiên cũng có một bộ phận người dân Mỹ coi việc ăn thịt chó là bình thường, cũng như việc người ta vẫn thường sử dụng thịt gà, thịt lợn hay thịt bò trong mỗi bữa ăn. Những người này lập luận rằng nhiều nơi trên khắp thế giới vẫn ăn thịt chó, thế nên dư luận không nên phán xét hành động ăn thịt chó của Huggins.

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó, Tin tức trong ngày, thit cho, an thit cho, cho nuoi, nguoc dai dong vat, My, noi thit cho, tin hot, tin nong, tin nhanh, vn

Đâu là tiêu chuẩn để chó đáng được bảo vệ hơn bò?

 

Việc sử dụng thuật ngữ “có cảm xúc” và “biết phản ứng mỗi khi được gọi tên” để bảo vệ cho loài chó là không thuyết phục bởi những loài động vật mà chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày như bò hay lợn cũng có trí thông minh như vậy, chỉ khác là chó nuôi trong nhà nhìn đáng yêu hơn. Bởi thế việc phân biệt nên hay không nên ăn thịt loài nào đó bởi chúng nhìn “dễ thương” hơn bị coi là một cách phân biệt đối xử với các loài vật.

Trí Dũng (Theo CNN) (Khampha.vn)

 

**********************

Yêu cún tới mức nuôi chúng bằng sữa người từng xảy ra trên thế giới nhưng khi hành động này được thực hiện bởi một 9X thì quả thực đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ vô cùng ngỡ ngàng và tò mò.

 

Cộng đồng mạng Trung Quốc gần đây đang nóng ran trước những hình ảnh gây sốc về một 9X nuôi chó bằng phương pháp đặc biệt: “cho chó bú sữa người”. Trong ảnh có thể thấy rõ cô gái không chỉ cho cún con kề tận miệng để bú sữa mà còn vắt cả sữa cho chú chó khác lớn hơn.

Thông tin và những hình ảnh được đăng tải trên blog của một cư dân mạng, và đây cũng không phải là nhân vật chính trong ảnh nên càng khiến nhiều người tin rằng “sự kiện” này là có thật.

Ngay sau khi xuất hiện, trang blog này trở nên vô cùng hot khi các trang tin tức, thậm chí là cả báo mạng cũng trích nguồn từ đây, lượng truy cập cũng theo đó tăng vọt.

Sự tranh cãi đã bùng nổ trước nghi vấn “9X sao lại có sữa để nuôi cún, trừ khi thiếu nữ này vừa mới sinh con xong”. Nhiều người đã tỏ ra lo lắng cho cô gái 9X khi cho rằng hành vi này của cô không an toàn cho sức khỏe con người và thuộc dạng cá biệt vì răng chó rất sắc và độc. “Rút cuộc sự việc này có thật hay là do người ta cố ý dựng nên, có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa mọi người sẽ được biết, giống như câu truyện của Tô Tử Tử, người mẫu nude cứu bà vậy”, một độc giả kết luận.

(BTH)

***************

Sau clip anh CSCĐ hì hục đạp xe chở một nữ sinh gây nhiều đồn đoán thì mới đây, cư dân mạng lại xôn xao với bức ảnh chiến sĩ CSGT đèo một bạn nữ.

Xuất hiện trên một Fanpage của Facebook hôm 28/9, bức ảnh này được nhiều cư dân mạng đặt cho tiêu đề: “Anh xin lỗi…” , “Anh xin lỗi, anh chỉ làm theo nhiệm vụ”, hay “Diễn tả hình ảnh bằng tên một bài hát”…

 

Bức ảnh đang nhận được nhiều bình luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Trong ảnh, anh CSGT mặc sắc phục lướt xe đạp điện trên phố và ngồi cách xa đằng sau là một bạn nữ sinh đang co dúm người lại. Điều khiến nhiều người xem chú ý là trên chiếc giỏ xe còn chở một chú chó Chihuahua nhỏ xinh.

Dù mới được đăng tải nhưng bức ảnh này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý với gần 1.000 lượt like cùng nhiều lượt chia sẻ và bình luận từ phía cư dân mạng. Đa phần cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do bạn nữ không đội mũ bảo hiểm nên bị phạt và bắt mang xe về đồn.

 Bình luận hài hước của cư dân mạng.

Bình luận hài hước của cư dân mạng.

Thành viên Đinh Linh phán đoán: “Bạn nữ này đi xe dạo mát, lồng còn đèo em Chihuahua kia kìa. Không đội mũ bảo hiểm…”

Còn nickname Nhật Hoàng thì nhận xét: “Tấm ảnh nhìn tình củm quá, có thêm con mèo phụ hoạ thế này thì dự là chú CSGT kia sẽ “hot” nhất tuần đây”.

“Nhìn qua tưởng anh CSGT đang đèo người yêu đi chơi, thật lãng mạn… Thật ra là đưa xe đạp điện về đồn” – nickname Anh Hoàng Anh nói vui.

Theo bình luận của một số cư dân mạng thì có khả năng bức ảnh này được chụp tại Tuyên Quang.

 Dân mạng còn thi nhau tìm lời bài hát phù hợp với bức ảnh.

Dân mạng còn thi nhau tìm lời bài hát phù hợp với bức ảnh.

Trước đó, cư dân mạng được phen xôn xao trước một clip xuất hiện trên YouTube với rất nhiều tựa đề khác nhau: “Chuyện tình anh cảnh sát cơ động”, “Xe đạp ơi bản 2013”… Hình ảnh một anh chàng CSCĐ “oằn mình” đạp xe chở một cô gái trẻ đã chiếm được tình cảm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đoán rằng cô gái trẻ vi phạm luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện nên đã bị “mời về đồn”…

(KHKT)

****************

Đánh thức “tiên nữ” khám phá báu vật kỳ lạ chưa từng thấy

Sau hàng triệu năm như nàng tiên nữ ngủ vùi trong những cánh rừng sâu bí ẩn, hang Sơn Đoòng, một tuyệt tác thiên nhiên vô giá ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, sắp được đưa vào khai thác du lịch

Được công nhận là hang lớn nhất thế giới từ cuối năm 2009 nhưng đến nay, Sơn Đoòng vẫn là một ẩn số với nhiều người, trừ những nhà thám hiểm của Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh. Giờ thì tỉnh Quảng Bình không muốn để “tiên nữ” này ngủ lâu thêm nữa bởi Sơn Đoòng là tài sản thiên nhiên vô giá mà tạo hóa ban tặng cho tất cả người dân Việt Nam.

 

Khám phá báu vật

Năm 2009, một người đi rừng vốn là nông dân chân lấm tay bùn ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch – Quảng Bình tình nguyện làm hoa tiêu dẫn đường cho Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh lần tìm dấu vết một huyền thoại của núi rừng Phong Nha – Kẻ Bàng. Anh chính là “vua hang động” Hồ Khanh, một người nổi tiếng ở vùng Phong Nha – Kẻ Bàng vì niềm đam mê khác lạ của mình: Khám phá và chinh phục hang động.

Đến Quảng Bình, chúng tôi liên hệ ngay với Hồ Khanh nhưng những ngày này, gặp anh không dễ. Đây là thời điểm lý tưởng trong năm để tìm kiếm thêm những hang động mới nên người đàn ông này rất ít khi có mặt ở nhà. Những chuyến đi rừng triền miên không làm Hồ Khanh mệt mỏi mà trái lại, như anh thừa nhận: “Mỗi lần tìm thấy một hang động mới, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để băng rừng, vượt núi hay bơi qua những đoạn sông dài nhiều cây số”.

Một số hình ảnh thần tiên trong hang Sơn Đoòng (Ảnh do chuyên gia Howard Limbert cung cấp)

Là người phát hiện cả chục hang động khác nhau – đều được đánh giá là kiệt tác ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhưng thành tựu mà Hồ Khanh tâm đắc nhất vẫn là Sơn Đoòng. “Tôi mong Sơn Đoòng sớm được đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm bởi đó là cách tốt nhất để hang này trở thành một báu vật được cả thế giới biết đến, để họ phải ngưỡng mộ chứ không chỉ là đối tượng cho những nhà khám phá và thám hiểm nghiên cứu” – anh thổ lộ.

Một số hình ảnh thần tiên trong hang Sơn Đoòng (Ảnh do chuyên gia Howard Limbert cung cấp)

Trong năm 2013-2014, “vua hang động” Hồ Khanh sẽ cùng những nhà thám hiểm Hoàng gia Anh tiếp tục đi sâu hơn nữa vào hang Sơn Đoòng. “Chúng tôi vẫn chưa khám phá hết về Sơn Đoòng cũng như nhiều hang khác ở vùng này. Dù vậy, với kinh nghiệm mấy chục năm tìm kiếm hang động của mình, tôi có thể khẳng định Sơn Đoòng là hang dài nhất và lớn nhất mà tôi và nhiều nhà thám hiểm từng biết” – anh quả quyết.Ngay trong tháng 3 và tháng 4-2013 này, 2 đoàn thám hiểm đến từ Nhật Bản và Brazil cũng ngỏ lời nhờ Hồ Khanh làm người dẫn đường để được mục sở thị kỳ quan có một không hai nhưng vẫn đang ngủ vùi sau những cánh rừng nguyên sinh hàng triệu năm tuổi ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Kỳ lạ chưa từng thấy

Từ năm 1990, Hồ Khanh đã phát hiện Sơn Đoòng nhưng khi đó, anh không có phương tiện và điều kiện để đi sâu hơn vào hang, cũng không đủ kiến thức để đánh giá hết giá trị của tuyệt tác này. Phải đến khi “vua hang động” gặp vợ chồng nhà thám hiểm người Anh Howard Limbert và Debbie, Sơn Đoòng mới bắt đầu cựa mình sau giấc ngủ kéo dài nhiều thế kỷ.

Có mặt ở Phong Nha – Kẻ Bàng những ngày giữa tháng 3-2013, tôi được cặp vợ chồng hiện là những người đứng đầu Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh rủ chinh phục Sơn Đoòng. “Nếu vào được Sơn Đoòng, anh sẽ là nhà báo đầu tiên của Việt Nam đặt chân đến đây. Biết đâu, đó sẽ là cơ hội tốt để hình ảnh của Sơn Đoòng đến gần hơn với chính người dân Việt Nam, những người sở hữu báu vật này” – ông Howard mời gọi.

Cảnh thần tiên trong hang Sơn Đoòng - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đây, tất cả hình ảnh về Sơn Đoòng được công bố đều do những nhà thám hiểm của Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh ghi lại. Khi chúng được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng vì những khung cảnh thần tiên tưởng như khó bắt gặp được ở hạ giới đang nằm trong một khu vườn quốc gia vốn đã rất nổi tiếng ở Quảng Bình. Điều đặc biệt ở Sơn Đoòng không chỉ là chiều dài lên tới 8 km giúp nó trở thành hang lớn nhất thế giới, mà trong đó còn có cả một khu rừng nguyên sinh. Đã nhiều lần vào Sơn Đoòng nhưng bà Debbie vẫn tấm tắc: “Đây là điều chưa từng thấy”.

Sau chuyến khám phá Sơn Đoòng, vợ chồng nhà thám hiểm người Anh này đã đặt chân đến nhiều nơi khác ở Phong Nha – Kẻ Bàng và ghi lại trên bản đồ hang động Việt Nam cũng như thế giới. Chẳng hạn, ở hang Va, họ khẳng định hệ thống thạch nhũ hình chóp là kiến tạo thạch nhũ đá vôi vào loại độc đáo, hiếm gặp nhất trên thế giới. Những hang như Gió, Én… cũng mang đến cho họ cảm xúc thật đặc biệt.

“Vừa đến Gió, tôi biết chắc đó là một hang lớn khi đứng ở cửa đã cảm nhận luồng gió thổi mạnh. Khi đã vào bên trong, gió càng lớn nên chúng tôi gọi nó là hang Gió. Còn trong hang Én, nơi đã có một số người Việt ưa thích du lịch mạo hiểm đặt chân đến, lại có hàng vạn chú chim én làm tổ… Ở Phong Nha – Kẻ Bàng, hang động quả thực có nhiều điều kỳ lạ” – ông Howard hào hứng.

Từ tình yêu và niềm đam mê vô tận với hang động ở vùng rừng núi Phong Nha – Kẻ Bàng, vợ chồng ông Howard đã lập ra trang web vietnamcaves.com để chia sẻ thông tin khoa học, công bố những phát hiện mới của họ cũng như quảng bá, giới thiệu hang động ở vườn quốc gia này và Việt Nam nói chung.

Nhiều tuyệt tác chưa phát hiện

Tháng 5-2013 tới, Quảng Bình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Ông Hoàng Hải Vân, phó giám đốc vườn, tiết lộ buổi lễ sẽ được tổ chức với quy mô hoành tráng và diễn ra ở động Phong Nha hoặc động Thiên Đường. “Đó sẽ là cơ hội giới thiệu hệ thống hang động phong phú và kỳ thú bậc nhất thế giới ở Phong Nha – Kẻ Bàng” – ông Vân hồ hởi.

Từ khi Sơn Đoòng được phát hiện vào năm 2009, lượng du khách đến Phong Nha – Kẻ Bàng tăng đột biến. Việc đưa động Thiên Đường vào khai thác 2 năm trước cũng như mở những tuyến thám hiểm ở thung lũng Sinh Tồn – nơi có hang Én, cửa sau hang Tối… đều nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn khát khao khám phá những tuyệt tác thiên nhiên đất nước của du khách Việt.

Vợ chồng ông Howard Limbert cùng anh Hồ Khanh lên kế hoạch cho một chuyến thám hiểm mới

“Nếu không có những người như anh Hồ Khanh hay vợ chồng nhà thám hiểm Howard Limbert, nhiều báu vật ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng này sẽ còn lâu nữa mới được khai phá. Chúng tôi vừa mời vợ chồng họ làm cố vấn cho việc khai thác các tuyến du lịch mạo hiểm, trong đó tất nhiên có điểm đến Sơn Đoòng” – ông Vân cho biết.

Theo Hồ Khanh, Phong Nha – Kẻ Bàng còn nhiều hang độc đáo không kém Sơn Đoòng vì những đoàn thám hiểm vẫn chưa thể đi hết các khu vực. “Những năm 1990, tôi đã từng đến nhiều hang khác đẹp và lạ hơn cả Sơn Đoòng. Tuy nhiên, bây giờ để tìm được đường vào đó thì cần có thời gian cũng như phương tiện” – anh nói. Vợ chồng chuyên gia Howard Limbert cũng cho rằng ở vùng Sơn Trạch – Quảng Bình, nhiều con sông chưa rõ khởi nguồn từ đâu và đường đi ra sao nên chắc chắn vẫn còn nhiều hang động chưa được phát hiện.

Quảng Bình đang chờ đúng dịp Phong Nha – Kẻ Bàng kỷ niệm 10 năm ngày trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới sẽ công bố nguồn vốn đầu tư lớn đổ vào vườn quốc gia này từ một tập đoàn Hàn Quốc. “Chắc chắn chúng tôi sẽ khai thác tối đa những đặc ân mà Phong Nha – Kẻ Bàng được thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, việc giữ gìn môi trường sinh thái cũng là nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, chúng tôi đang tiến hành rất thận trọng” – ông Vân cho hay.

“Người rừng” lập dị

Hơn 20 năm ăn với rừng, ngủ với rừng, Hồ Khanh từng bị xem là “người rừng” lập dị, là một kẻ “ngộ” hang động. “Từ năm 6-7 tuổi, tôi đã đi chăn trâu ở trong khu vực các hang động Phong Nha – Kẻ Bàng. Lớn lên, do nghèo quá, tôi cũng vào rừng hái thảo dược, thu nhặt phế liệu chiến tranh nhưng cái máu khám phá hang động đã ăn vào người lúc nào không hay” – anh giải thích.

Sơn Đoòng ban đầu được đặt tên là hang Hồ Khanh bởi theo “luật” của những nhà khám phá hang động, ai phát hiện đầu tiên thì người đó có quyền đặt tên. Tuy nhiên, Hồ Khanh lại chính là người đề nghị không nên lấy tên anh đặt cho Sơn Đoòng. “Tôi nghĩ dù mình có công tìm ra hang này nhưng nó cần có một cái tên để nổi tiếng thế giới cũng như gắn với địa danh ở quê hương. Bởi thế, Sơn Đoòng là tên thích hợp nhất vì ngày xưa, các cụ gọi đây là rừng Đoòng”.

Vợ chồng chuyên gia Howard Limbert đang bắt đầu quãng thời gian dài nhất ở Việt Nam. Trong 18 tháng ở lại để chuẩn bị một cuộc khảo sát tổng thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng từ năm 2014, ông Howard hy vọng: “Chúng tôi đang huy động kinh phí tài trợ từ các tổ chức bảo vệ thiên nhiên, hiệp hội địa chất và hang động để những nhà thám hiểm từ Anh Quốc có thể thực hiện một chuyến khám phá dài ngày nhất từ trước tới nay”.

(BNDT)

********************

 

Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

 

 

 

Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

 

Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

********************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Ba Ngày 02 -07-2013 : Chân Dung Của Bác Hồ Trong Bài Cuối Trang Này

Sau hàng triệu năm như nàng tiên nữ ngủ vùi trong những cánh rừng sâu bí ẩn, hang Sơn Đoòng, một tuyệt tác thiên nhiên vô giá ở Vườn Quốc gia Phong Nha

**************************

Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới

Những con đường trên vách đá cheo leo hoặc những nơi gió thổi phần phật hay  thấm đẫm bùn lầy chắc chắn sẽ thử thách tài năng của những người lái xe lâu năm nhất.

Đúng như tên gọi của mình, đường đèo Thông Thiên là con đường ngoằn ngoèo, quanh co, dẫn lên đỉnh núi, ở khu du lịch Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Con đường dài hơn 10 km, ở độ cao từ 200 m đến 1.200 m so với mực nước biển, với 99 khúc cua gấp. Việc xây dựng con đường hoàn tất sau 8 năm, chi phí lên đến 16,2 triệu USD và được gọi là
Đúng như tên gọi của mình, đường đèo Thông Thiên là con đường ngoằn ngoèo, quanh co, dẫn lên đỉnh núi, ở khu du lịch Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Con đường dài hơn 10 km, ở độ cao từ 200 m đến 1.200 m so với mực nước biển, với 99 khúc cua gấp. Việc xây dựng con đường hoàn tất sau 8 năm, chi phí lên đến 16,2 triệu USD và được gọi là "đường cao tốc tuyệt vời nhất Trung Quốc".
road-1-1372671705_500x0.jpg

Đường Los Caracoles đi xuyên qua ngọn núi Andres nằm giữa Chile và Argentina ngoằn ngoèo hình chữ chi và có vô số những khúc quanh và không hề có đường tránh. Con đường gần như bị phủ tuyết quanh năm khiến cho việc lái xe càng trở nên khó khăn.

road-2-1372671705_500x0.jpg

Con đường Fairy Meadows ở Pakistan quanh co trên ngọn núi Nanga Parbat cao 8.125 m, ngọn núi cao thứ 9 trên thế giới. Khung cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ tuy nhiên con đường đầy sỏi dài gần 10 km, không có lan can bảo vệ, mất hàng giờ để đi qua, không phải là một trải nghiệm dễ dàng cho những người phải đi qua đây.

road-3-1372671706_500x0.jpg

Đường hầm qua núi Quách Lượng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc dài 1,3 km, rộng 3,6 m nhưng tạo cảm giác rất cheo leo hiểm trở. Con đường có 30 cửa sổ để các hành khách trong xe thưởng ngoạn cảnh quan của núi Thái Hành xung quanh. Con đường này giờ được gọi tên là "hành lang nhất dài trên vách đá".

road-4-1372671706_500x0.jpg

Col de Turini ở Pháp là con đường xuyên dãy Alps ở độ cao 1.607 m. Con đường này nổi tiếng với cuộc thi đua xe Monte Carlo được tổ chức vào tháng 1 hàng năm trong điều kiện đường xá chật hẹp và nhiều khúc quanh. Có 34 khúc ngoặt gấp và một số đoạn đường thẳng, đây được coi là một trong những con đường đẹp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là nơi thích hợp cho những người đề cao sự an toàn.

road-5-1372671706_500x0.jpg

Cung đường Trollstigen ở phía tây nam Na Uy lọt vào danh sách những con đường nguy hiểm nhất thế giới bởi bề ngang chật hẹp và các khúc quanh khúc khuỷu. Con đường có 11 khúc cua gấp ở độ cao 853 m so với mực nước biển với độ dốc là 9 độ. Đến nay nó đã bị đóng cửa không cho xe qua lại vì quá nguy hiểm.

road-6-1372671706_500x0.jpg

Đường James Dalton ở Mỹ dài 666 km, bắt đầu từ đường cao tốc Elliott, phía bắc Fairbanks và kết thúc tại Deadhorse, gần Bắc Băng Dương. Đường được xây dựng để hỗ trợ Hệ thống đường ống xuyên Alaska từ những năm 1970. Không hề có trạm xăng hay khu nghỉ chân dọc đường, do đó cần chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trên xe nếu bạn muốn đi qua cung đường này.

road-7-1372671706_500x0.jpg

Đường Old Yungas ở Bolivia được gọi là "cung đường tử thần" bởi từng cướp mạng sống của hàng nghìn người, trung bình là 200-300 người mỗi năm. Con đường ngoằn ngoèo cực kỳ hẹp với nhiều khúc quanh trong suốt hơn 60 km và thường bị sương mù bào phủ. Nơi cao nhất của đường là trên 3.000 m và không hề có lan can bảo vệ. Khi lái xe ở đây người ta tin vào số phận chứ không phải là kỹ năng lái xe.

road-8-1372671706_500x0.jpg

Đường Atlas Mountains ở Morroco dài 188 km có nhiều khúc quanh và ngoặt. Tuy nhiên, phong cảnh hai bên đường kỳ vĩ làm nên giá trị cho cung đường này.

road-9-1372671706_500x0.jpg

Con đường Stelvo của Italy nằm ở phía đông dãy Alps, gần biên giới Thụy Sĩ. Nó 48 khúc cua trên độ cao 2.756 m. Stelvo là một trong những con đường dài nhất của Italy và dù không nằm kề bên những vách đá cao dựng đứng nhưng mọi người cũng nên lái xe cẩn thận khi đi qua đây.

Vũ Hà (Ảnh: China.org.cn

*******************************

Gạt nước mắt cho con đi thi đại học với 200 nghìn ứng trước

Dân Việt - Nhà nghèo, mẹ bệnh nặng không có tiền đi thi đại học, cha mẹ đành gạt nước mắt khuyên Đủ bỏ thi nhưng trước sự quyết tâm, ham học của con, ông bà đã không đành lòng.

 

Ngày con lên đường đi Cần Thơ thi đại học, cha phải ứng trước tiền công làm thuê được 200 nghìn đồng cho con.

Em Nguyễn Văn Đủ (trái)

Đó là trường hợp của em Nguyễn Văn Đủ, học sinh trường THPT Đầm Dơi (Cà Mau). Em Đủ cho biết, nhà em nghèo lắm, không ruộng vườn, cha làm thuê đủ mọi nghề, mẹ thì mắc bệnh tiểu đường không lao động được.

Nhà có 4 anh chị em, hai người anh chị lớn đã lập gia đình riêng, một em trai vừa nghỉ học được một năm để theo cha làm thuê kiếm tiền trị bệnh cho mẹ. Vì nhà nghèo nên từ năm lớp 9, cha mẹ Đủ đã khuyên em nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Nhưng vì ham học nên Đủ đã khóc hết nước mắt xin cha mẹ cho được tiếp tục học. Để cha mẹ không bận tâm lo tiền học cho mình đi học, ngoài giờ đi học, Đủ phải đi mò cua bắt óc để kiếm tiền tự học. Đến năm lớp 10, thương cháu ham học, dì ruột của Đủ đã nhận nuôi cho em ăn học với điều kiện chỉ nuôi đến hết lớp 12 rồi em đi làm công nhân phụ giúp cha mẹ. Vì nhà dì cũng chỉ đủ ăn không có khả năng nuôi em học tiếp cao hơn.

Sau khi thi đậu tốt nghiệp 12 với số điểm khá 43,5, giấc mơ thi đại học thôi thúc Đủ quyết đến với kỳ thi. Ngay lúc này, mẹ em lại phát bệnh nặng, cha em một lần nữa gạt nước mắt khuyên con không đi thi.

“Cha nói, con đi thi nếu có đậu thì nhà cũng đâu có tiền mà cho con đi học, khi đó cha còn đau lòng hơn”- Đủ xúc động nói. Nhưng với quyết tâm thi đỗ đại học ngành Sư phạm Văn, Đại học Cần Thơ, Đủ đã thuyết phục ông bà, thầy cô đến nhà xin cha mẹ cho đi thi đại học.

Nhìn thấy con ham học, ông Nguyễn Văn Trung rơi nước mắt, nhưng vì đang trong lúc khốn cùng không biết làm sao.

May mắn thay, Đủ được ban giám hiệu trường THPT Đầm Dơi hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại trong suốt kì thi đại học. Ngày 1.7, trước ngày đi thi một ngày, ông Trung đã xin ứng trước tiền đào đất mướn hai ngày là 200 nghìn đồng để cho con làm lộ phí đi thi.

Tuy đi thi với số tiền ít ỏi nhưng Đủ rất vui, em chia sẻ: Nhà em nghèo, mẹ bệnh nặng, em quyết tâm thi đậu đại học để sau này có điều kiện lo cho gia đình. Chính vì thế dù khó khăn đến mấy em cũng cố gắng học.

“Tuy đi thi chỉ có 200 nghìn đồng làm kinh phí nhưng em không buồn, vì chi phí ăn ở, đi lại được các thầy cô lo cho, 200 nghìn đồng em để dành mua nước uống hàng ngày trong các ngày thi đã là quá nhiều rồi. Bài vở em đã học rất kĩ và được thầy cô ôn tập chu đáo, em hy vọng mình sẽ thi đậu trong kỳ thi này. Nếu đậu đại học, em sẽ đi làm thêm, tự lo chi phí ăn học để cha mẹ không phải lo lắng”- Đủ nói.

Thầy Dương Kỳ Lam, giáo viên chủ nhiệm của Đủ cho biết: “Dù nhà nghèo nhưng Đủ rất ham học. Hàng ngày ngoài đi học, em phải phụ giúp gia đình dì làm vuông tôm nhưng suốt ba năm học cấp 3 em đều đạt học lực khá.

Trước tấm lòng ham học của em, Ban giám hiệu nhà trường đã cố gắng tạo mọi điều kiện để em được đi thi đại học”.

Quý bạn đọc, nhà hảo tâm muốn giúp đỡ em Đủ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Trung (bố em Đủ), ấp Thành Vọng, huyện Đầm dơi, tỉnh Cà Mau.

***************************

Dân mạng phản ứng dữ dội Luật buộc con thăm cha mẹ

TTO - Hôm nay 1-7, luật buộc con cái đến thăm cha mẹ bắt đầu có hiệu lực tại Trung Quốc. Luật này đã vấp phải sự phản ứng của cộng đồng mạng tại Trung Quốc.

 

Dân số Trung Quốc  ngày càng già đi do chính sách một con Ảnh: AFP

Thời Báo Hoàn Cầu đưa tin luật mới buộc con cái ở xa phải thường xuyên đến thăm cha mẹ già. Ước tính hơn 14% dân số Trung Quốc, tương đương 194 triệu người, đã trên 60 tuổi. Nhiều người già phải sống trong cảnh cô đơn do con cái làm việc ở xa.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết luật mới sẽ làm giảm thiểu tình trạng người già phải sống cô đơn trong những “chiếc tổ trống rỗng”. Trong thời gian qua, dư luận Trung Quốc cũng dậy sóng vì truyền thông đăng tải các vụ con cái đối xử với cha mẹ một cách tàn nhẫn.

Năm ngoái, một nông dân ở tỉnh Giang Tô bị lên án dữ dội vì để người mẹ già 100 tuổi phải sống trong một chuồng lợn. Theo Nhật báo Thượng Hải, luật mới còn cho phép cha mẹ đưa con cái ra tòa nếu tỏ ra bất hiếu.

Tuy nhiên Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời giáo sư Xia Xueluan thuộc Viện Xã hội học của ĐH Bắc Kinh nhận định luật mới vẫn còn nhiều điểm không rõ ràng. Ví dụ mỗi năm con cái phải đến thăm cha mẹ bao nhiêu lần thì mới là đúng luật.

“Luật cần phải đưa ra những quy định và biện pháp rõ ràng hơn. Phiên bản hiện tại chỉ giống như lời nhắc nhở con cái cần phải có hiếu với cha mẹ hơn là một luật có tính chất bắt buộc” - giáo sư Xia Xueluan nhận định.

Trên trang Sina Weibo, trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, nhiều blogger đã chỉ trích luật mới một cách dữ dội. “Một đất nước phải ra luật yêu cầu con cái có hiếu với cha mẹ ư? Đúng là một nỗi sỉ nhục” - một blogger bức xúc. 

Một cư dân mạng khác chỉ trích: “Chính phủ dùng luật mới để bảo vệ người già nhưng trên thực tế lại đổ hết tội lỗi lên đầu con cái họ. Lẽ ra chính phủ cần phải tính đến vấn đề này khi đưa ra chính sách một con”. Giới chuyên gia xã hội Trung Quốc cũng đánh giá chính sách một con của Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng dân số già nhanh như hiện nay.

NGUYỆT PHƯƠNG

*********************

Gã cuồng dâm lột truồng thiếu nữ, hiếp dâm 5 lần/đêm

 

Thấy cô bạn gái trẻ - đẹp, mới quen không đồng ý cho “quan hệ”, Hùng “lên cơn điên” đánh, lột truồng và hãm hiếp thiếu nữ 22 tuổi này suốt đêm.

Vụ việc được phát hiện khoảng 16h ngày 24/6, khi chị Nguyễn Ngọc Mai (SN 1985), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, đến CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ cấp báo việc người bạn thân của là chị Nguyễn Thảo Hương (SN 1991), trú tại quận Ba Đình đang bị đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966) giữ trong một ngôi nhà trong ngách 172/38 Âu Cơ và liên tục đánh đập, hiếp dâm suốt đêm.

Hơn 20 CBCS thuộc CAP phối hợp với Đội CSHS CAQ Tây Hồ trang bị nhiều công cụ hỗ trợ, mặc áo giáp chống đạn, găng tay chống dao tiếp cận, phong tỏa nhanh ngôi nhà, đồng thời dùng loa kêu gọi hắn mở cửa. Thấy cảnh sát bao vây, Hùng uy hiếp chị Hương, bắt nói vọng ra ngoài yêu sách “giải tán tổ công tác” sẽ thả người. Trước thái độ hung hãn của đối tượng, để đảm bảo an toàn cho con tin, các mũi trinh sát một mặt ém quân, mặt khác kiên trì thương thuyết với đối tượng.

Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan công an vẫn ngáo
Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan công an vẫn "ngáo"
Khoảng 18h cùng ngày 23-6, chị Hương bất ngờ được hắn đẩy ra đường trong tình trạng tàn tạ, mặt tái xanh vì bị ép làm “nô lệ” cho kẻ cuồng dâm. Ít phút sau khi “con tin” được thả, cảnh sát ập vào bắt giữ Hùng khi anh ta vẫn còn “phê” ma túy, nằm vật trên giường.

Kiểm tra hành chính ngôi nhà 3 tầng mà Hùng thuê trọ, tổ công tác đã thu giữ nhiều dao, kiếm, đao và dụng cụ để sử dụng ma túy “đá”, bật lửa khò, tẩu hút, coóng... cùng la liệt bao cao su đã sử dụng trên sàn nhà. Hùng nhanh chóng được áp giải về trụ sở cơ quan công an để làm rõ sự việc.
 
Tại cơ quan điều tra, chị Hương đã kể lại khoảng thời gian tủi nhục mình bị Hùng bắt ép làm “nô lệ tình dục”. 0h ngày 24-6, sau khi chơi ma túy “đá”, gã dân chơi đáng tuổi bố Hương bắt đầu ép cô cho quan hệ tình dục. Cô gái sợ hãi van xin và kêu mệt do đang mang bầu nhưng gã này nhất quyết không tha. Từ đó cho đến sáng 24/6, gã giang hồ đã ép buộc Hương phải cho hắn quan hệ tình dục tất cả 5 lần. Mỗi lần Hương hé răng kêu mệt, van xin, cô lại bị Hùng túm tóc đánh đập không thương tiếc.
Vừa đau đớn, vừa tủi hổ, suốt nhiều giờ đồng hồ, cô gái trẻ buộc phải chấp nhận làm “nô lệ” cho hắn ta mà không dám kêu la thêm bởi đang trong vòng tay gã côn đồ. Theo lời khai của nạn nhân, suốt thời gian bị giam cầm trong nhà trọ của Hùng, cứ sau mỗi lần quan hệ, cô lại thử xin hắn cho về nhưng không được. Không những vậy, sau mỗi “hiệp” vui vẻ, hắn còn không cho thiếu nữ này được mặc quần áo để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, quái dị của kẻ “ngáo đá”.

Hiện Hùng đang bị CAQ Tây Hồ tạm giữ để điều tra.

* Tên những người liên quan đã được thay đổi
 
Theo Quang Tấn

*****************

Tuyệt vọng vì của quý 45kg giờ còn 2,5cm

Sau khi phẫu thuật cắt khối sưng tinh hoàn 45kg, Wesley Warren đã trở nên bất hạnh bởi anh chỉ còn một của quý tí hon dài 2,5 cm.

Anh Wesley Warren Jr (48 tuổi) sống tại ở Las Vegas, Mỹ đã nổi tiếng khắp thế giới vì sở hữu hai tinh hoàn khủng nặng hơn 45kg. Mới đây, ngày 1/5, anh đã được phẫu thuật để thu nhỏ kích thước "của quý".

Tuyệt vọng vì của quý 45kg giờ còn 2,5cm, Phi thường - kỳ quặc, Wesley Warren, cua quy khung, cua quy 45kg, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Wesley Warren trước khi phẫu thuật

Nếu như trước đây anh đã không thể làm chuyện ấy và liên tục chịu đau từ việc mang hai tinh hoàn khổng lồ thì giờ anh lại lo sợ sẽ không bao giờ có được mối quan hệ với bất kì người đàn bà nào bởi phẫu thuật xong, anh chỉ còn một “của quý” dài 2,5 cm.

Wesley cho biết: “Tôi biết đa phần mọi người có lẽ đều trông đợi tôi bày tỏ cảm xúc vô cùng vui sướng vì đời tôi đã sang trang từ khi tôi được phẫu thuật. Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì gánh nặng kia không còn giữa hai chân nữa. Từng có lúc nó là mối nguy hiểm cho sức khỏe của tôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế..."

Anh nói tiếp: "Giờ khi tôi nhìn xuống chỗ ấy, nó không còn như xưa nữa. Hiện mọi thứ hoàn toàn khác. Trước kia cái ấy của tôi trông khác với bây giờ. Tôi đã rời bệnh viện với một núm ấy chỉ dài 2,5 cm và giờ nó không to lên được chút nào nữa. Tôi biết ơn vì tôi đã được cứu khỏi hỏa hoạn khi tôi sắp bị cháy, nhưng giờ tôi lại phải đối mặt với một cơn hỏa hoạn mới. Tôi thực sự không thể nghĩ tới việc có được mối quan hệ nào. Phải là một người kiên nhẫn và điên khùng lắm mới muốn có tôi.”

Tuyệt vọng vì của quý 45kg giờ còn 2,5cm, Phi thường - kỳ quặc, Wesley Warren, cua quy khung, cua quy 45kg, Chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Wesley Warren trước khi phẫu thuật

Wesley đã bắt đầu bị chứng sưng to tinh hoàn từ năm 2008. Anh đến bác sỹ để được kê đơn nhưng tinh hoàn vẫn sưng to hơn. Qua thời gian, chúng trở nên khổng lồ tới nỗi anh không thể mặc quần được và buộc phải ở trong nhà vì sợ bì người hiếu kỳ.

 

Cuối cùng, anh đã lên tiếng xin tài trợ để được phẫu thuật. Nhưng vận đen hiện tại vẫn đuổi theo anh.

Chí Sỹ (Khampha.vn)

 

**********************

 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân 

Việc cởi bỏ quần áo mang lại tinh thần tự do, thoải mái cho tất cả mọi người...

 

 

5. Lễ hội Burning Man

 

 

Diễn ra từ 31/8 đến 7/9/2009 được tổ chức tại sa mạc Back Rock - bang Nevada Mỹ.

 

 

Burning Man là lễ hội được tổ chức thường niên và cũng là một dịp để gặp gỡ cộng đồng, tự thể hiện bản thân và tự tin nòi giống với tinh thần của nghi thức đốt những gốc cây lớn.

 

 

Năm ngoái, đã có 50.000 thành viên tham gia lễ hội này. Việc cởi bỏ quần áo mang lại tinh thần tự do, thoải mái cho tất cả mọi người.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

4. Câu lạc bộ khoả thân ở bể bơi

 

 

Mọi người khi đến Venus Pool Club tại cung điện Caesar sẽ không những được chứng kiến những cơ thể không mảnh vải che thân mà còn được "phơi bày" mình một cách thoải mái nhất mà không sợ phiền ai.

 

 

Là một bể bơi thuộc Las Vegas, Nevada, Mỹ, bể bơi này còn có những dịch vụ phục vụ du khách như quán bar và nhưng dịch vụ hấp dẫn khác.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

3. UCLA Undie Run

 

 

Mấy năm gần đây, phong trào lý thú mang tên "Undie Run" rộ lên tại khắp các trường Đại Học tại Hoa Kỳ, tiêu biểu nhất là tại tiểu bang Cali. Phong trào này mau chóng trở thành truyền thống không thể thiếu trong tuần Finals (lượt bài thi cuối cùng của mùa học).

 

 

Cứ đến ngày được định sẵn, các sinh viên ùn ùn đổ đến nơi họp mặt trên sân trường, ví dụ như cột cờ hoặc hồ nước, khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm thì tất cả hàng ngàn sinh viên đồng loạt trút hết quần áo xuống, chỉ để lại bộ đồ lót trên người và bắt đầu cuộc marathon rầm rộ quanh trường giữa tiếng hò reo.

 

 

Việc hàng ngàn sinh viên "nổi loạn theo hệ thống" và tự lột xuống chỉ còn nội y, hò reo sảng khoái trong buổi marathon ngay trên sân trường tượng trưng cho việc "quẳng hết gánh nặng đi" và giải tỏa tất cả sức ép chồng chất của stress bấy lâu nay khi phải thức trắng đêm ôn bài.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

 2. Sự kiện thường niên Nude Bowling

 

 

Được tổ chức vào tháng 11 hàng năm bởi những thành viên của câu lạc bộ Sunchasers Travel Club (sunchaserstravelclub.com).

 

 

Những thành viên này sẽ có một đêm chơi bowling trong tư thế khoả thân. Người muốn tham gia phải đăng ký trên trang web của câu lạc bộ.

Đêm khoả thân chơi bowling sẽ

bao

 

gồm một bữa ăn tối, đi bơi và những hoạt động giải trí khác.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

1. Đạp xe khỏa thân quốc tế (World Naked Bike Ride)

 

 

Cuộc diễu hành xe đạp khỏa thân thế giới được tổ chức để khuyến khích mọi người tại các thành phố trên khắp thế giới tôn vinh việc đi xe đạp cũng như tôn vinh cơ thể con người.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

Cuộc diễu hành cũng nhằm cho thấy sự nguy hiểm mà người đi các phương tiện có thể gặp phải, báo động mức ô nhiễm môi trường do khói xăng xe và kêu gọi mọi người giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

 

 

Sự kiện này được cho là mang tính hòa bình và hài hước. Các nhà tổ chức luôn khuyến khích những người tham gia nên mặc càng ít càng tốt để cảm thấy thoải mái. 

 

 

9 địa điểm vô tư chiêm ngưỡng khỏa thân (P2), Phi thường - kỳ quặc,

Bảo Phiến (24H.COM.VN)

 

********************

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần

Với hầu hết mọi người, một kỳ nghỉ là cơ hội để thư giãn và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Đối với những người khác thì một kỳ nghỉ là cơ hội để thử cảm giác tột cùng sợ hãi khi đùa giỡn cùng tử thần.

1. Đến độc đạo nguy hiểm nhất thế giới 

Ai cũng cho rằng đi xe đạp thật đơn giản. Nhưng nếu bạn chọn Yunga Road, để đạp xe dã ngoại trong kỳ nghỉ tới, thật khó nói trước rằng bạn có cơ hội để đón sinh nhật kế tiếp của mình hay không. Nó nguy hiểm đến nỗi người dân địa phương  phải cầu nguyện trước khi đi qua con đường này. Do vị trí hiểm trở mà tuyến đường này thường được các  băng đảng sử dụng để vận chuyển ma túy. Mặc dù có đến 6 trạm gác đóng chốt trên con đường này, nhưng cũng không đủ để xua đi nỗi sợ hãi của người dân nơi đây.

Những người đã nằm lại vĩnh viễn trên Yungas Road, ước tính có khoảng 200 người. Nhưng không vì thế mà Yungas làm chùn bước các du khách từ khắp mọi nơi.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Ngôi mộ của hai du khách xấu số trên Yunga Road

2. Đi đường mòn trên núi Huashan

Ở Trung Quốc có năm ngọn núi có hình dáng như một bông hoa và đồng thời cũng là năm ngọn núi đáng sợ nhất. Huashan chính là ngọn núi cao nhất, đồng thời là một trong những thánh địa của Đạo giáo. Trên núi Huashan, có một con đường mòn nổi tiếng với hàng trăm du khách thăm quan mỗi ngày.

Vì đây là vùng đất linh thiêng nổi tiếng nên du khách đến đây sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí tang lễ đáng kể nếu có lỡ… xảy chân. Theo số liệu được công bố, có khoảng 100 người thiệt mạng hàng năm khi đi bộ trên cung đường này mỗi năm nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Nguy hiểm nhưng là một trải nghiệm thú vị

3. Thăm quan tài khổng lồ Chernnobyl

Cách đây hơn 25 năm tại thành phố Pripyat, từng có một nhà máy điện hạt nhân tên là Chernnobyl. Vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử đã khiến phóng xạ phát tán khắp Ucraina và một phần của châu Âu mà hậu quả của nó còn lưu lại đến ngày nay. Trên vùng đất chết, người ta đã xây một chiếc quan tài khổng lồ để ngăn phóng xạ thoát ra. Bất chấp việc Pripyat là thành phố đáng sợ nhất trên thế giới , mọi người lũ lượt kéo về đây và trả 250 đô la để có thể đi dạo và ngắm “thành phố chết”.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Thành phố bị bỏ hoang 25 năm qua sau vụ nổ nhà máy Chernnobyl

4. Trượt ván bên miệng núi lửa Cerro Negro

Ngọn núi lửa Cerro Negro ở Nicaragua đã thức giấc 23 lần trong vòng hơn 100 năm qua. Nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và hủy hoại nhiều tài sản của con người. Người ta thường bỏ nhà cửa để lánh nạn mỗi khi núi lửa phun trào nhưng một thanh niên tên người Úc là Darryn Webb lại không nghĩ như vậy. Vào năm 2005, anh thiết kế một tour du lịch có tên gọi “Trượt ván bên miệng núi lửa”. Ngay lập tức, tour của Darryn Webb đã ăn nên làm ra khi thu hút hàng ngàn người đăng ký tham gia. Du khách sẽ được thử thách lòng dũng cảm khi lướt ván với vận tốc 80km/ giờ trong lúc dòng nham thạch đang chảy âm ỉ trong lòng núi. Với mỗi chuyến phiêu lưu như thế, du khách sẽ phải trả khoảng 28 USD.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

Trượt ván bên miệng ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào

5. Đứng trong chiếc lồng tử thần

Là hậu huệ của loài khủng long, cá sấu nước mặn không phải là những người bạn thân thiện với con người. Với thân hình khổng lồ và hàm răng sắc nhọn, cá sấu nước mặn chính là nỗi khiếp đảm cho bất cứ ai từng đối mặt. Thế nhưng một nhóm người Úc đã khởi xướng một tour du lịch để giúp du khách thể tiếp xúc và “trò chuyện”  với hung thần dưới nước này. Du khách sẽ được đưa vào một chiếc lồng, được gọi là “chiếc lồng tử thần” và sau đó được dìm xuống nước để giao lưu với “người bạn khổng lồ”. Do lãnh thổ bị xâm phạm, con cá sấu nước mặn sẽ tấn công điên cuồng vào chiếc lồng của du khách. Chiếc lồng sẽ được kéo lên khi cá sấu nước mặn đã tước hết lòng dũng cảm và sức chịu đựng của du khách.

5 địa điểm "dạo chơi" cùng tử thần, Phi thường - kỳ quặc, dia diem nguy hiem, du lich mao hiem, chuyen la, chuyện lạ, chuyenla, chuyen la co that, chuyen la kho tin

 

Đứng trong lồng tử thần và “trò chuyện” với cá sấu

Nhất Thanh (Khampha.vn)

 

******************

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy"

"Chuyện ấy" rất tốt đối với vợ chồng nhưng nên bỏ bê nó thì hậu quả xảy ra ngay.

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Một hôm

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

 

Xử chồng vì tội bỏ bê "chuyện ấy", Cười 24H, truyen tranh, truyen cuoi, tranh vui, cuoi 24h, bao, hoi quan 24h, cuoi 24h.com.vn, truyen tranh tinh yeu, vo chong

Mei Ying - dịch

 

*********************

Bà “trùm” ma túy mê cờ bạc

Ngày 30/6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Hoàng Phương Lam (34 tuổi, trú tại Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng bọn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là một trong những đường dây có nhiều phụ nữ tham gia với mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Mẹ con cùng buôn ma túy

Hoàng Phương Lam còn gọi là Lam “dô”, là đối tượng “có số má” trong việc mua bán ma túy “đá”, ma túy tổng hợp tại Hà Nội. Sở dĩ người ta gọi người phụ nữ này là Lam “dô” là bởi sự liều lĩnh trong làm ăn của Lam. Trước khi bị bắt, Lam sống như vợ chồng với một đối tượng tên Lâm. Tiền kiếm được từ việc buôn bán ma túy, Lam và người tình rủ nhau đi đánh bạc. Các “sới bạc” lớn đều có mặt “cặp đôi” của Lam “dô”. Tại CQĐT, Lam khai, có đêm, cô ta và “bồ” chơi cờ bạc “thắng đến 5 tỷ đồng”, nhưng nhiều đêm sau thì cũng thua đến hàng chục tỷ đồng.

Hàng mà đối tượng Lam bán chủ yếu là ma túy “đá”, được nhập từ các đầu nậu lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Loại ma túy này được “nữ quái” cung cấp cho các mối quen để đưa vào các quán bar, vũ trường. Một trong những đối tác làm ăn lớn của Lam “dô” là Nguyễn Thị Phúc và Văn Kính Dương. Cả hai đối tượng này đều trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Để chuyển hàng vào Nam, Lam thuê người giấu ma túy vào hành lý rồi gửi tàu hỏa. Giúp đỡ việc “buôn bán” của Lam còn có Nguyễn Thị Bình (60 tuổi, mẹ Lam). Người đàn bà này cũng có đến 2 tiền án, 3 tiền sự về các hành vi “cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản”. Đối tượng Bình được cảnh sát xác định là người thường xuyên giao nhận ma túy, thu tiền của các “đại lý” đến mua hàng của con gái.

Theo tài liệu điều tra của Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đến khi bị bắt, Hoàng Phương Lam đã mua bán ma túy 9 lần, với tổng trọng lượng là 3.705 gam. Mẹ cô ta - Nguyễn Thị Bình mua bán 5 lần, với tổng trọng lượng 2.069 gam ma túy tổng hợp dạng tinh thể. Cụ thể, vào đầu tháng 3/2012, Dương gọi điện cho Lam hỏi mua 500g ma túy đá. Ngày 23/3/2012, Lam đã giao số lượng ma túy trên cho Dương (đóng thành 10 gói nhỏ đựng trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long) với giá 525 triệu đồng. Mấy hôm sau, Dương gọi điện cho Lam thông báo “hàng” kém chất lượng, chỉ bán được 2 gói, còn 8 gói (400g) sẽ cho người mang đổi lại hàng khác chất lượng hơn. Khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Thị Phúc, vợ Dương, hẹn Lam đến phòng nghỉ số 1903, khách sạn Hà Nội Tower để nhận lại hàng. Sau khi nhận lại hàng và xuống đến sảnh khách sạn, Lam đã bị các trinh sát của Cục C47 bắt giữ cùng tang vật. Khi biết Lam bị bắt, bà Bình đã đem 50g ma túy Lam đang cất giữ tại nhà đi tiêu hủy tại cống thoát nước trước cửa nhà.

Bà “trùm” ma túy mê cờ bạc, An ninh Xã hội, ma tuy, buon ban ma tuy, van chuyen ma tuy, tang tru ma tuy, trum ma tuy, ba trum ma tuy, o nhom ma tuy, nghien ma tuy, heroin, te nan ma tuy, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

 

 

Các đối tượng trong vụ án.

Giữ “chó lửa” để phòng thân

Ngoài mua ma túy của Lam “dô” tại Hà Nội, cặp đôi Nguyễn Thị Phúc và Văn Kính Dương còn tìm được một nhánh cung cấp hàng khác tại Hải Phòng. Phúc quê ở Thái Nguyên. Khi mới 16 tuổi, Phúc đã dạt xuống Hà Nội làm nghề “trai bao”. Sau đó, cô ta chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, hành nghề “gái gọi” tại các sàn nhảy, vũ trường. Biết nhu cầu mua ma túy “đá”, ma túy tổng hợp của đám dân chơi tại các sàn nhảy rất lớn, Phúc đã cùng với Dương lập đường dây mua bán ma túy. Để đa dạng hóa nguồn “hàng”, cặp đôi Dương, Phúc đã mua của cặp đôi Quyết, Hiền, là chủ khách sạn Minh Thu ở đất cảng. Bùi Văn Quyết năm nay đã 61 tuổi, thuộc diện ăn chơi có tiếng ở đất Hải Phòng. Đối tượng Lê Thị Thu Hiền, vợ hai của Quyết là cháu họ của một cô bồ của hắn trước đây.

Theo kết luận của cơ quan Công an, Quyết đã 3 lần mua bán 1.840g ma túy ở thể rắn, còn Hiền mua bán 5 lần với số lượng 1.861g ma túy tổng hợp ở thể rắn.

Ngày 19/7/2012, khi cơ quan điều tra khám xét nhà bố của Quyết đã thu giữ 5 khẩu súng, gồm 2 khẩu K59, 1 khẩu K54, 1 khẩu súng ngắn kiểu ổ quay bắn đạn thể thao, 1 khẩu súng săn cùng 73 viên đạn. Ngày 24/8/2012, cơ quan điều tra khám xét nhà của Bùi Văn Xuân ở đường Ngô Gia Tự (Cát Bi, Hải Phòng), thu giữ 1 khẩu súng ổ quay không số hiệu.

Theo đánh giá của cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong vụ án này, các đối tượng ở Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An đã câu kết tạo thành đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp xuyên quốc gia theo 2 nhánh: Từ nước ngoài về Nghệ An, Hà Nội, sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh và từ nước ngoài về Hải Phòng và vào thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong thời gian từ giữa năm 2011 đến ngày 1/4/2012, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện trót lọt 66 lượt mua bán nhiều loại ma túy khác nhau, trọng lượng lên đến gần 6kg ma túy tổng hợp ở thể rắn và gần 2kg heroin.

 

Đến cuối tháng 6/2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 22 bị can về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó có tới 14 bị can là nữ giới. Hai bị can Bùi Văn Quyết và Bùi Văn Xuân, bị đề nghị truy tố thêm tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Thanh Sơn (giadinh.net.vn)

 

***********************

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó

Nhiều người Mỹ đang tranh cãi quyết liệt về việc một người đàn ông ở Florida bị cảnh sát bắt giữ và truy tố vì tội giết và làm thịt một con chó.

Ngày 30/6, cảnh sát quận Tampa bang Florida, Mỹ cho biết một người đàn ông ở bang này bị truy tố về tội bóp cổ đến chết một chú chó con nuôi trong nhà, chặt nó thành từng khúc và nấu phần sườn của con chó trên lò.

Theo đó nghi phạm Thomas Elliot Huggins, 25 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giam từ hôm thứ Năm tuần trước sau khi một thành viên trong gia đình gọi cảnh sát.

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó, Tin tức trong ngày, thit cho, an thit cho, cho nuoi, nguoc dai dong vat, My, noi thit cho, tin hot, tin nong, tin nhanh, vn

Nghi phạm Thomas Elliot Huggins bị bắt giữ vì ăn thịt chó

Cảnh sát cho biết: “Khi các sĩ quan cảnh sát tới nơi, họ phát hiện thấy một nồi sườn chó ở trên bếp lò. Đầu của chú chó thì bị ném vào thùng rác.”

Sau khi điều tra, nhà chức trách kết luận Huggins đã bóp cổ đến chết chú chó 5 đến 6 tháng tuổi này và chặt nó ra làm tư, cất vào tủ lạnh để ăn dần.

Huggins đã bị bắt giữ vì tình nghi có hành vi tàn ác với thú vật. Các nhân viên kiểm soát thú vật đã tịch thu phần còn lại của chú chó.

Thông tin này đã khiến dư luận Mỹ dấy lên những luồng thông tin trái chiều về việc sử dụng thịt chó, đặc biệt là chó nuôi trong gia đình, làm thực phẩm. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến phẫn nộ với hành vi của Huggins và gọi đây là một hành động “máu lạnh và kinh tởm”. Một số người cho rằng không nên ăn thịt chó vì chó là loài động vật thông minh có cảm xúc và chúng biết phản ứng mỗi khi được gọi tên.

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó, Tin tức trong ngày, thit cho, an thit cho, cho nuoi, nguoc dai dong vat, My, noi thit cho, tin hot, tin nong, tin nhanh, vn

Nhiều người dân Mỹ coi chó là loài động vật thân thiết trong gia đình

Tuy nhiên cũng có một bộ phận người dân Mỹ coi việc ăn thịt chó là bình thường, cũng như việc người ta vẫn thường sử dụng thịt gà, thịt lợn hay thịt bò trong mỗi bữa ăn. Những người này lập luận rằng nhiều nơi trên khắp thế giới vẫn ăn thịt chó, thế nên dư luận không nên phán xét hành động ăn thịt chó của Huggins.

Mỹ: Nổi sóng quanh nồi thịt chó, Tin tức trong ngày, thit cho, an thit cho, cho nuoi, nguoc dai dong vat, My, noi thit cho, tin hot, tin nong, tin nhanh, vn

Đâu là tiêu chuẩn để chó đáng được bảo vệ hơn bò?

 

Việc sử dụng thuật ngữ “có cảm xúc” và “biết phản ứng mỗi khi được gọi tên” để bảo vệ cho loài chó là không thuyết phục bởi những loài động vật mà chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày như bò hay lợn cũng có trí thông minh như vậy, chỉ khác là chó nuôi trong nhà nhìn đáng yêu hơn. Bởi thế việc phân biệt nên hay không nên ăn thịt loài nào đó bởi chúng nhìn “dễ thương” hơn bị coi là một cách phân biệt đối xử với các loài vật.

Trí Dũng (Theo CNN) (Khampha.vn)

 

**********************

Yêu cún tới mức nuôi chúng bằng sữa người từng xảy ra trên thế giới nhưng khi hành động này được thực hiện bởi một 9X thì quả thực đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ vô cùng ngỡ ngàng và tò mò.

 

Cộng đồng mạng Trung Quốc gần đây đang nóng ran trước những hình ảnh gây sốc về một 9X nuôi chó bằng phương pháp đặc biệt: “cho chó bú sữa người”. Trong ảnh có thể thấy rõ cô gái không chỉ cho cún con kề tận miệng để bú sữa mà còn vắt cả sữa cho chú chó khác lớn hơn.

Thông tin và những hình ảnh được đăng tải trên blog của một cư dân mạng, và đây cũng không phải là nhân vật chính trong ảnh nên càng khiến nhiều người tin rằng “sự kiện” này là có thật.

Ngay sau khi xuất hiện, trang blog này trở nên vô cùng hot khi các trang tin tức, thậm chí là cả báo mạng cũng trích nguồn từ đây, lượng truy cập cũng theo đó tăng vọt.

Sự tranh cãi đã bùng nổ trước nghi vấn “9X sao lại có sữa để nuôi cún, trừ khi thiếu nữ này vừa mới sinh con xong”. Nhiều người đã tỏ ra lo lắng cho cô gái 9X khi cho rằng hành vi này của cô không an toàn cho sức khỏe con người và thuộc dạng cá biệt vì răng chó rất sắc và độc. “Rút cuộc sự việc này có thật hay là do người ta cố ý dựng nên, có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa mọi người sẽ được biết, giống như câu truyện của Tô Tử Tử, người mẫu nude cứu bà vậy”, một độc giả kết luận.

(BTH)

***************

Sau clip anh CSCĐ hì hục đạp xe chở một nữ sinh gây nhiều đồn đoán thì mới đây, cư dân mạng lại xôn xao với bức ảnh chiến sĩ CSGT đèo một bạn nữ.

Xuất hiện trên một Fanpage của Facebook hôm 28/9, bức ảnh này được nhiều cư dân mạng đặt cho tiêu đề: “Anh xin lỗi…” , “Anh xin lỗi, anh chỉ làm theo nhiệm vụ”, hay “Diễn tả hình ảnh bằng tên một bài hát”…

 

Bức ảnh đang nhận được nhiều bình luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Trong ảnh, anh CSGT mặc sắc phục lướt xe đạp điện trên phố và ngồi cách xa đằng sau là một bạn nữ sinh đang co dúm người lại. Điều khiến nhiều người xem chú ý là trên chiếc giỏ xe còn chở một chú chó Chihuahua nhỏ xinh.

Dù mới được đăng tải nhưng bức ảnh này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý với gần 1.000 lượt like cùng nhiều lượt chia sẻ và bình luận từ phía cư dân mạng. Đa phần cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do bạn nữ không đội mũ bảo hiểm nên bị phạt và bắt mang xe về đồn.

 Bình luận hài hước của cư dân mạng.

Bình luận hài hước của cư dân mạng.

Thành viên Đinh Linh phán đoán: “Bạn nữ này đi xe dạo mát, lồng còn đèo em Chihuahua kia kìa. Không đội mũ bảo hiểm…”

Còn nickname Nhật Hoàng thì nhận xét: “Tấm ảnh nhìn tình củm quá, có thêm con mèo phụ hoạ thế này thì dự là chú CSGT kia sẽ “hot” nhất tuần đây”.

“Nhìn qua tưởng anh CSGT đang đèo người yêu đi chơi, thật lãng mạn… Thật ra là đưa xe đạp điện về đồn” – nickname Anh Hoàng Anh nói vui.

Theo bình luận của một số cư dân mạng thì có khả năng bức ảnh này được chụp tại Tuyên Quang.

 Dân mạng còn thi nhau tìm lời bài hát phù hợp với bức ảnh.

Dân mạng còn thi nhau tìm lời bài hát phù hợp với bức ảnh.

Trước đó, cư dân mạng được phen xôn xao trước một clip xuất hiện trên YouTube với rất nhiều tựa đề khác nhau: “Chuyện tình anh cảnh sát cơ động”, “Xe đạp ơi bản 2013”… Hình ảnh một anh chàng CSCĐ “oằn mình” đạp xe chở một cô gái trẻ đã chiếm được tình cảm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đoán rằng cô gái trẻ vi phạm luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện nên đã bị “mời về đồn”…

(KHKT)

****************

Đánh thức “tiên nữ” khám phá báu vật kỳ lạ chưa từng thấy

Sau hàng triệu năm như nàng tiên nữ ngủ vùi trong những cánh rừng sâu bí ẩn, hang Sơn Đoòng, một tuyệt tác thiên nhiên vô giá ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, sắp được đưa vào khai thác du lịch

Được công nhận là hang lớn nhất thế giới từ cuối năm 2009 nhưng đến nay, Sơn Đoòng vẫn là một ẩn số với nhiều người, trừ những nhà thám hiểm của Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh. Giờ thì tỉnh Quảng Bình không muốn để “tiên nữ” này ngủ lâu thêm nữa bởi Sơn Đoòng là tài sản thiên nhiên vô giá mà tạo hóa ban tặng cho tất cả người dân Việt Nam.

 

Khám phá báu vật

Năm 2009, một người đi rừng vốn là nông dân chân lấm tay bùn ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch – Quảng Bình tình nguyện làm hoa tiêu dẫn đường cho Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh lần tìm dấu vết một huyền thoại của núi rừng Phong Nha – Kẻ Bàng. Anh chính là “vua hang động” Hồ Khanh, một người nổi tiếng ở vùng Phong Nha – Kẻ Bàng vì niềm đam mê khác lạ của mình: Khám phá và chinh phục hang động.

Đến Quảng Bình, chúng tôi liên hệ ngay với Hồ Khanh nhưng những ngày này, gặp anh không dễ. Đây là thời điểm lý tưởng trong năm để tìm kiếm thêm những hang động mới nên người đàn ông này rất ít khi có mặt ở nhà. Những chuyến đi rừng triền miên không làm Hồ Khanh mệt mỏi mà trái lại, như anh thừa nhận: “Mỗi lần tìm thấy một hang động mới, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để băng rừng, vượt núi hay bơi qua những đoạn sông dài nhiều cây số”.

Một số hình ảnh thần tiên trong hang Sơn Đoòng (Ảnh do chuyên gia Howard Limbert cung cấp)

Là người phát hiện cả chục hang động khác nhau – đều được đánh giá là kiệt tác ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhưng thành tựu mà Hồ Khanh tâm đắc nhất vẫn là Sơn Đoòng. “Tôi mong Sơn Đoòng sớm được đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm bởi đó là cách tốt nhất để hang này trở thành một báu vật được cả thế giới biết đến, để họ phải ngưỡng mộ chứ không chỉ là đối tượng cho những nhà khám phá và thám hiểm nghiên cứu” – anh thổ lộ.

Một số hình ảnh thần tiên trong hang Sơn Đoòng (Ảnh do chuyên gia Howard Limbert cung cấp)

Trong năm 2013-2014, “vua hang động” Hồ Khanh sẽ cùng những nhà thám hiểm Hoàng gia Anh tiếp tục đi sâu hơn nữa vào hang Sơn Đoòng. “Chúng tôi vẫn chưa khám phá hết về Sơn Đoòng cũng như nhiều hang khác ở vùng này. Dù vậy, với kinh nghiệm mấy chục năm tìm kiếm hang động của mình, tôi có thể khẳng định Sơn Đoòng là hang dài nhất và lớn nhất mà tôi và nhiều nhà thám hiểm từng biết” – anh quả quyết.Ngay trong tháng 3 và tháng 4-2013 này, 2 đoàn thám hiểm đến từ Nhật Bản và Brazil cũng ngỏ lời nhờ Hồ Khanh làm người dẫn đường để được mục sở thị kỳ quan có một không hai nhưng vẫn đang ngủ vùi sau những cánh rừng nguyên sinh hàng triệu năm tuổi ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Kỳ lạ chưa từng thấy

Từ năm 1990, Hồ Khanh đã phát hiện Sơn Đoòng nhưng khi đó, anh không có phương tiện và điều kiện để đi sâu hơn vào hang, cũng không đủ kiến thức để đánh giá hết giá trị của tuyệt tác này. Phải đến khi “vua hang động” gặp vợ chồng nhà thám hiểm người Anh Howard Limbert và Debbie, Sơn Đoòng mới bắt đầu cựa mình sau giấc ngủ kéo dài nhiều thế kỷ.

Có mặt ở Phong Nha – Kẻ Bàng những ngày giữa tháng 3-2013, tôi được cặp vợ chồng hiện là những người đứng đầu Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh rủ chinh phục Sơn Đoòng. “Nếu vào được Sơn Đoòng, anh sẽ là nhà báo đầu tiên của Việt Nam đặt chân đến đây. Biết đâu, đó sẽ là cơ hội tốt để hình ảnh của Sơn Đoòng đến gần hơn với chính người dân Việt Nam, những người sở hữu báu vật này” – ông Howard mời gọi.

Cảnh thần tiên trong hang Sơn Đoòng - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đây, tất cả hình ảnh về Sơn Đoòng được công bố đều do những nhà thám hiểm của Hiệp hội Khám phá hang động Hoàng gia Anh ghi lại. Khi chúng được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng vì những khung cảnh thần tiên tưởng như khó bắt gặp được ở hạ giới đang nằm trong một khu vườn quốc gia vốn đã rất nổi tiếng ở Quảng Bình. Điều đặc biệt ở Sơn Đoòng không chỉ là chiều dài lên tới 8 km giúp nó trở thành hang lớn nhất thế giới, mà trong đó còn có cả một khu rừng nguyên sinh. Đã nhiều lần vào Sơn Đoòng nhưng bà Debbie vẫn tấm tắc: “Đây là điều chưa từng thấy”.

Sau chuyến khám phá Sơn Đoòng, vợ chồng nhà thám hiểm người Anh này đã đặt chân đến nhiều nơi khác ở Phong Nha – Kẻ Bàng và ghi lại trên bản đồ hang động Việt Nam cũng như thế giới. Chẳng hạn, ở hang Va, họ khẳng định hệ thống thạch nhũ hình chóp là kiến tạo thạch nhũ đá vôi vào loại độc đáo, hiếm gặp nhất trên thế giới. Những hang như Gió, Én… cũng mang đến cho họ cảm xúc thật đặc biệt.

“Vừa đến Gió, tôi biết chắc đó là một hang lớn khi đứng ở cửa đã cảm nhận luồng gió thổi mạnh. Khi đã vào bên trong, gió càng lớn nên chúng tôi gọi nó là hang Gió. Còn trong hang Én, nơi đã có một số người Việt ưa thích du lịch mạo hiểm đặt chân đến, lại có hàng vạn chú chim én làm tổ… Ở Phong Nha – Kẻ Bàng, hang động quả thực có nhiều điều kỳ lạ” – ông Howard hào hứng.

Từ tình yêu và niềm đam mê vô tận với hang động ở vùng rừng núi Phong Nha – Kẻ Bàng, vợ chồng ông Howard đã lập ra trang web vietnamcaves.com để chia sẻ thông tin khoa học, công bố những phát hiện mới của họ cũng như quảng bá, giới thiệu hang động ở vườn quốc gia này và Việt Nam nói chung.

Nhiều tuyệt tác chưa phát hiện

Tháng 5-2013 tới, Quảng Bình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Ông Hoàng Hải Vân, phó giám đốc vườn, tiết lộ buổi lễ sẽ được tổ chức với quy mô hoành tráng và diễn ra ở động Phong Nha hoặc động Thiên Đường. “Đó sẽ là cơ hội giới thiệu hệ thống hang động phong phú và kỳ thú bậc nhất thế giới ở Phong Nha – Kẻ Bàng” – ông Vân hồ hởi.

Từ khi Sơn Đoòng được phát hiện vào năm 2009, lượng du khách đến Phong Nha – Kẻ Bàng tăng đột biến. Việc đưa động Thiên Đường vào khai thác 2 năm trước cũng như mở những tuyến thám hiểm ở thung lũng Sinh Tồn – nơi có hang Én, cửa sau hang Tối… đều nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn khát khao khám phá những tuyệt tác thiên nhiên đất nước của du khách Việt.

Vợ chồng ông Howard Limbert cùng anh Hồ Khanh lên kế hoạch cho một chuyến thám hiểm mới

“Nếu không có những người như anh Hồ Khanh hay vợ chồng nhà thám hiểm Howard Limbert, nhiều báu vật ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng này sẽ còn lâu nữa mới được khai phá. Chúng tôi vừa mời vợ chồng họ làm cố vấn cho việc khai thác các tuyến du lịch mạo hiểm, trong đó tất nhiên có điểm đến Sơn Đoòng” – ông Vân cho biết.

Theo Hồ Khanh, Phong Nha – Kẻ Bàng còn nhiều hang độc đáo không kém Sơn Đoòng vì những đoàn thám hiểm vẫn chưa thể đi hết các khu vực. “Những năm 1990, tôi đã từng đến nhiều hang khác đẹp và lạ hơn cả Sơn Đoòng. Tuy nhiên, bây giờ để tìm được đường vào đó thì cần có thời gian cũng như phương tiện” – anh nói. Vợ chồng chuyên gia Howard Limbert cũng cho rằng ở vùng Sơn Trạch – Quảng Bình, nhiều con sông chưa rõ khởi nguồn từ đâu và đường đi ra sao nên chắc chắn vẫn còn nhiều hang động chưa được phát hiện.

Quảng Bình đang chờ đúng dịp Phong Nha – Kẻ Bàng kỷ niệm 10 năm ngày trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới sẽ công bố nguồn vốn đầu tư lớn đổ vào vườn quốc gia này từ một tập đoàn Hàn Quốc. “Chắc chắn chúng tôi sẽ khai thác tối đa những đặc ân mà Phong Nha – Kẻ Bàng được thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, việc giữ gìn môi trường sinh thái cũng là nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, chúng tôi đang tiến hành rất thận trọng” – ông Vân cho hay.

“Người rừng” lập dị

Hơn 20 năm ăn với rừng, ngủ với rừng, Hồ Khanh từng bị xem là “người rừng” lập dị, là một kẻ “ngộ” hang động. “Từ năm 6-7 tuổi, tôi đã đi chăn trâu ở trong khu vực các hang động Phong Nha – Kẻ Bàng. Lớn lên, do nghèo quá, tôi cũng vào rừng hái thảo dược, thu nhặt phế liệu chiến tranh nhưng cái máu khám phá hang động đã ăn vào người lúc nào không hay” – anh giải thích.

Sơn Đoòng ban đầu được đặt tên là hang Hồ Khanh bởi theo “luật” của những nhà khám phá hang động, ai phát hiện đầu tiên thì người đó có quyền đặt tên. Tuy nhiên, Hồ Khanh lại chính là người đề nghị không nên lấy tên anh đặt cho Sơn Đoòng. “Tôi nghĩ dù mình có công tìm ra hang này nhưng nó cần có một cái tên để nổi tiếng thế giới cũng như gắn với địa danh ở quê hương. Bởi thế, Sơn Đoòng là tên thích hợp nhất vì ngày xưa, các cụ gọi đây là rừng Đoòng”.

Vợ chồng chuyên gia Howard Limbert đang bắt đầu quãng thời gian dài nhất ở Việt Nam. Trong 18 tháng ở lại để chuẩn bị một cuộc khảo sát tổng thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng từ năm 2014, ông Howard hy vọng: “Chúng tôi đang huy động kinh phí tài trợ từ các tổ chức bảo vệ thiên nhiên, hiệp hội địa chất và hang động để những nhà thám hiểm từ Anh Quốc có thể thực hiện một chuyến khám phá dài ngày nhất từ trước tới nay”.

(BNDT)

********************

 

Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

 

 

 

Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

 

Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm