Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 15 -7-2013 : Chân Dung Của Bác Hồ Trong Bài Cuối Trang Này.

Bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Nhật Bản còn có nền văn hóa phong phú, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mang đậm nét Á Đông với các lễ hội độc đáo diễn ra suốt năm.

********************

 

Những lần xuất hiện của UFO gây xôn xao nhân loại

Các cuộc thăm dò cho thấy, một nửa người được hỏi tin vào sự tồn tại của các vật thể bay không xác định (UFO). Những sự kiện chưa lời giải trong hơn 100 năm qua góp phần khẳng định, niềm tin trên hoàn toàn có cơ sở.

Vật thể lạ ở California, Mỹ năm 1896–1897

Tuy thuật ngữ UFO đã trở nên vô cùng phổ biến khắp thế giới nhưng ít ai biết rằng, sự kiện vật thể bay không xác định đầu tiên mà con người nhìn thấy là sự cố trên bầu trời California hơn 100 năm về trước. Sự kiện này bắt đầu khi người ta nhìn thấy những tia sáng nguồn gốc bí ẩn di chuyển chậm trên bầu trời hồi tháng 10/1896.

Những người chứng kiến sự kiện hy hữu trên cho biết, thứ ánh sáng lạ di chuyển với vận tốc khoảng 50 km/h. Một tuần sau đó, người ta tiếp tục nhìn thấy thứ ánh sáng tương tự trên bầu trời San Francisco và nhiều nơi khác trên khắp các bờ biển Thái Bình Dương, khiến giới truyền thông thời điểm bấy giờ đặt ra hàng loạt giả thiết.

Vắng bóng vài tháng sau đó, vậy thể lạ này xuất hiện rõ nét hơn với hình một điếu xì gà vào năm sau, năm 1897 ở khu vực miền Tây nước Mỹ. Khi không thể tìm được bất kể giải thích hợp lý nào cho hiện tượng trên, người ta đành đổ lỗi cho người ngoài hành tinh đứng đằng sau các đốm sáng kỳ lạ. Tính đến hiện tại, vẫn chưa lời giải thích hợp lý nào được chấp nhận cho hiện tượng kỳ thú trên.

UFO ở Thủ đô Washington năm 1952

Năm 1952, giới truyền thông ở Thủ đô Washington D.C. của Mỹ sôi sục khi trạm quan sát mặt đất ở sân bay quốc tế Reagan phát hiện nhiều vật thể lạ trên màn hình radar. Quan sát bằng mắt thường, họ nhìn thấy những quả cầu phát sáng ở phía đường chân trời, buộc không quân phải triển khai máy bay chiến đấu nhằm xác định đối tượng.

Không chỉ một lần, sự kiện này liên tiếp diễn ra trong các ngày cuối tuần từ ngày 13/7–29/7 cùng năm. Sự việc đình đám tới mức, đích thân Tổng thống Mỹ thời điểm bấy giờ phải lên tiếng nhằm làm sáng tỏ sự việc. Tuy nhiên, hàng ngàn bản báo cáo về UFO cũng không thể làm sáng tỏ những gì diễn ra trên bầu trời Thủ đô nước Mỹ tại thời điểm đó, buộc các cuộc điều tra phải ngừng lại vào năm 1969.

Tới thời điểm hiện tại, sự việc tháng 7/1952 vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Song hành với đó là hàng loạt những câu hỏi chưa có lời giải mà những người đam mê theo đuổi săn tìm sự sống ngoài hành tinh đặt ra. Chính phủ Mỹ cũng hoàn toàn im tiếng về những gì xảy ra trên bầu trời Washington D.C thời điểm đó.

Sự kiện Phoenix Lights năm 1997

Một trong những sự kiện UFO nổi tiếng hàng đầu thế giới mới được con người ghi nhận 16 năm trước đây, với sự chứng kiến của rất nhiều người, trong đó có không ít nhân vật quyền cao chức trọng. Theo đó, một chùm đèn hình tam giác rất lớn được phát hiện di chuyển trên bầu trời, tạo cho những người chứng kiến suy đoán về một đĩa bay khổng lồ đang di chuyển ngày 13/3/1997.

Tuy nhiên, những giải thích sau đó cho thấy, ánh sáng lạ trên bầu trời được tạo ra bởi chiến đấu cơ phản lực A-10 Warthogs, thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở phía tây nam thành phố. Lời giải thích trên không nhận được sự chấp thuận của đông đảo người dân bởi hình tam giác màu đen di chuyển cùng các đốm sáng vẫn còn là bí ẩn.

Chính vì lẽ đó, người dân Phoenix luôn mong ngóng sự trở lại của vật thể bay không xác định trên nhằm tìm hiểu rõ bí mật đằng sau đó nhưng nó chưa một lần quay trở lại. Bởi vậy, những suy đoán quanh sự xuất hiện của UFO ngày 13/3/1997 vẫn là câu hỏi lớn và là đề tài trang cãi gay gắt cho đến tận ngày nay.


 

Hồng Duy

Theo Infon

*******************

Cởi trần chạy theo Arsenal, fan cuồng được tặng áo xịn

Khi thầy trò HLV Wenger đi thăm Hồ Gươm, Lăng Bác... hàng trăm CĐV lái xe máy, chạy bộ theo để được chụp ảnh, bắt tay, xin chữ ký thần tượng. Đặc biệt, một CĐV may mắn đã được HLV Wenger tri ân.

Một cổ động viên chạy theo xe buýt chở Arsenal một vòng Hồ Gươm, chạy tiếp hết phố Tràng Thi đến gần ngã tư cột cờ Hà Nội thì được HLV Arsene Wenger đặc cách cho lên xe. Do quá nóng và chạy cùng đám đông nên CĐV này mất áo, phải cởi trần. Ngay lập tức HLV người Pháp ra hiệu tặng cậu bé chiếc áo Arsenal và cho phép xin chữ ký các cầu thủ trên xe.

Khi xe buýt chở Arsenal đi qua Hồ Gươm, có rất nhiều người hâm mộ vây quanh.
CĐV may mắn đc HLV Wenger cho lên xe, tặng áo và cho phép xin chữ ký của các cầu thủ Arsenal.
Các CĐV khác không giấu được ánh mắt hiếu kỳ và ghen tỵ với anh chàng may mắn.
Trước đó, các cầu thủ Arsenal phải ngồi chờ hết buổi họp báo giới thiệu trận đấu để đi tham quan Hà Nội.
Pháo thủ rất thích chiếc nón lá.
Wilshere có điệu lè lưỡi đáng yêu khi lên xe.
CĐV phóng xe máy đuổi theo
Các CĐV đổ ra đường chào mừng thầy trò HLV Wenger.
Phóng xe máy và chạy bộ theo Pháo thủ.
Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khiến Arsenal ngỡ ngàng.
Quá đông khán giả khiến Arsenal sợ không đảm bảo an toàn, không xuống xe ở Quảng trường Ba Đình.
Khuôn mặt lo lắng của HLV Wenger.
Sau ít phút suy nghĩ, Giáo sư quyết định xuống xe.
Walcott với cặp kính sành điệu.
Arteta và Rosicky.
Chamberlain được các CĐV nữ hâm mộ.

********************

TP.HCM: Phát hiện hổ con ngâm trong hũ rượu

Trong khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cá thể hổ, rắn… được ngâm và trưng bày trong những hũ rượu của Công ty Chu Việt (TP.HCM).

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.HCM phối hợp lực lượng Kiểm lâm TP.HCM kiểm tra hành chính tại Chi nhánh Trung tâm kinh doanh miền Nam - Công ty Cổ phần Tài chính Đầu tư  Chu Việt (số 33, Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

Đây là công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng trong đó có cao ngựa, rượu Mã Pín Tửu. Tuy nhiên, trong khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cá thể rắn, và đặc biệt có một cá thể hổ con được ngâm trong hũ rượu chứa hàng chục lít rượu.

TP.HCM: Phát hiện hổ con ngâm trong hũ rượu, Tin tức trong ngày, ho ngam ruou, bat ho ngam ruou, dong vat ngam ruou, hu ruou, dong vat hoang da ngam ruou, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Hũ rượu, nghi là cá thể hổ con vừa bị phát hiện tại Công ty Chu Việt. Ảnh: Trần Quỳnh

TP.HCM: Phát hiện hổ con ngâm trong hũ rượu, Tin tức trong ngày, ho ngam ruou, bat ho ngam ruou, dong vat ngam ruou, hu ruou, dong vat hoang da ngam ruou, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Cơ quan chức năng lập biên bản hành chính, niêm phong những hũ rượu chứa cá thể nghi là động vật quý hiếm tại công ty Chu Việt

 

Điều đáng nói là, những hũ rượu ngâm cá thể động vật quý hiếm này được trưng bày công khai trên kệ ngay cổng chính của công ty này. Riêng hũ rượu ngâm cá thể hổ con, phía công ty Chu Việt còn kèm theo những lời giới thiệu, đặc tính của lại rượu “hổ con ngâm trong hũ”.

Được biết, những hũ rượu cá thể động vật quý hiểm được phát hiện tại chi nhánh công ty Chu Việt được nghi là động vật thuộc nhóm IB, IIB của công ước Cites (về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp) nằm trong diện nghiêm cấm, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận ban đầu, niêm phong những hũ rượu trên để xử lý.

Hưng Văn (Khampha.vn

*******************

Chồng cũ cưỡng bức đến mang bầu

Hắn cười hả hê: “Béo như con lợn, rồi xem có thằng nào nó thèm rước không?” rồi bỏ đi.

Tôi năm nay 33 tuổi, làm kế toán. Hiện tại tôi đã ly hôn được 8 tháng. Tôi đã từng kết hôn 7 năm trước. Chồng cũng của tôi làm nhân viên văn phòng tại một cơ quan Nhà nước. Vợ chồng tôi không thể có con. Đi khám thì bác sĩ đều nói “máy móc” của tôi bình thường, nhưng tinh trùng của chồng tôi yếu.

Nhưng chồng tôi khăng khăng là lỗi của tôi chứ anh ta khỏe như vậy, mỗi tuần “lao động” cả chục lần vẫn không hề hấn gì. Khi bác sĩ yêu cầu anh ta bỏ thuốc lá, bỏ rượu, chịu khó tập thể dục nhưng anh ta không hề tuân theo. Còn tôi vẫn nhẫn nại uống thêm thuốc bắc để hy vọng cơ thể khỏe hơn, có thể sinh con.

Do tôi uống thuốc bắc nên cơ thể cũng tăng cân khá nhiều. Không rõ vì chê tôi béo hay muốn chứng minh “hàng họ” tốt, khỏe mà chồng tôi đi lăng nhăng, cặp bồ ở ngoài. Không những thế, anh ta còn về nhà khoe thành tích với tôi, “nổ” rằng cô nọ khen ngợi, cô kia mê mẩn anh ta, chẳng qua anh ta chưa muốn có con chứ không thì phải được “cả đội bóng” rồi.

Khi tôi phản đối, anh ta mạt sát tôi không tiếc lời, sau đó đằn ngửa tôi ra, áp dụng các “cách thức” mà anh ta mới học được của gái làng chơi, bắt tôi làm theo. Anh ta vừa làm, vừa nhéo bụng, chê tôi béo như con lợn, béo lấp hết trứng… Tôi thực sự trải qua đủ cay đắng, tủi nhục.

Sau hai năm chịu đựng, tôi đã quyết định ly hôn với anh ta, cho dù anh ta phản đối, đe dọa, van xin tôi. Tôi vẫn đơn phương ly hôn, ra đi tay trắng, không đòi chia sẻ bất cứ tài sản gì. Cho dù ly hôn nhưng anh ta vẫn tiếp tục lui tới chỗ tôi thuê trọ, quấy rối, chửi mắng tôi. Và trong một lần tôi sơ hở, anh ta đã đẩy cửa vào, bịt miệng và cưỡng bức tôi. Khu nhà trọ vào ngày 30/4, mọi người đi chơi, đi về quê hết nên tôi không thể kêu cứu… Hắn còn nói: “Nhìn cô thật tởm quá. Béo như con lợn, rồi xem có thằng nào thèm rước không”.

Tôi đã quá tủi hổ, quá đau đớn nên không thể đi tố cáo. Tôi chỉ muốn chôn chặt nỗi đau để làm lại cuộc đời. Rất may, hắn đã không quay lại lần nào nữa. Nhưng bây giờ, tôi lại đối mặt với nỗi đau khác. Do đau buồn, do sốc, nên tôi đã không để ý rằng tôi đã chậm kinh 2 tháng. Khi tôi ngất xỉu khi đang làm việc, được đồng nghiệp đưa đi viện thì mới phát hiện ra mình có thai được gần 3 tháng. Kết quả của lần tôi bị chồng cũ cưỡng bức.

Chồng cũ cưỡng bức đến mang bầu, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, 9x, phu nu, bao phu nu, doc bao phu nu, phunu, gia dinh, bao gia dinh, hanh phuc gia dinh, giadinh, doc bao gia dinh, tam su, tam su tham kin, tinh yeu, truyen tinh yeu

 Liệu tôi sinh con anh ta mà biết thì có quấy rầy tôi? (Ảnh minh họa)

Suốt 1 tuần nay, tôi đã không thể ngủ được. Tôi đã mong chờ đứa con này suốt 7 năm trời. Nhưng đến khi tôi ghê tởm chồng tôi, đến khi tôi bị cưỡng bức thì đứa con này lại xuất hiện. Tôi không biết nên giữ lại hay phá bỏ? Liệu tôi có nên sinh đứa con này? Liệu tôi sinh con anh ta mà biết thì có quấy rầy tôi? Tôi thề không bao giờ muốn nhìn mặt anh ta? Liệu tôi có thể nuôi đứa con - do bị cưỡng bức mà có - lớn lên khỏe mạnh, thông minh và giống tôi chứ không giống bố nó? Tôi không biết phải làm sao?

Bất Hạnh (bathanh… @gmail.com)

Rất mừng là chị đã giải thoát khỏi chồng cũ. Tuy nhiên, Tơ Hồng không dám chắc anh ta còn quay lại hay không. Vì thế, để bảo vệ mình, chị cần phải tố cáo hành vi của anh ta với chính quyền.nếu sau này anh ta còn dám tới nhà trọ để quấy rối chị. Đồng thời, chị cũng cần nói rõ cho anh ta biết, chị sẽ không nhân nhượng, không bỏ qua, nếu anh ta tiếp tục gây bạo lực với chị, dưới bất cứ hình thức nào. Nếu chị càng chịu đựng, anh ta sẽ tiếp tục lấn tới.

Còn về cái thai, không ai có thể ra quyết định giữ nó hay phá bỏ ngoài chị. Tơ Hồng hiểu rằng, sau 7 năm chờ đợi, chạy chữa, mong ngóng, chị mong mỏi có đứa con này hơn ai hết. Đứa con cũng hoàn toàn vô tội, hoàn toàn ngây thơ, trong sáng, không hề dính dáng đến hành vi bất lương của người cha. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra cũng như một tờ giấy trắng. Tính cách của chúng giống mẹ hay giống bố là do dạy dỗ, do các thói quen thường nhật tạo nên, chứ không phải “bẩm sinh”.Vì thế, nếu giữ thai lại, chị có thể yên tâm về tính cách đứa con của mình. Cháu sẽ tốt đẹp, thông minh, lương thiện nhờ sự dạy bảo của mẹ. Tuy nhiên, chị cũng phải chắc chắn một điều, chị thực sự yêu thương đứa trẻ, quên đi tội lỗi của người cha, không có lúc nào đó tỏ sự ghét bỏ, dằn hắt, trách giận sự có mặt của cháu trên cõi đời này. Như thế, cháu sẽ bị tổn thương, có thể trái tính trái nết từ đó.

Còn về bố đứa trẻ, có thể tạm thời chị đừng cho anh ta biết, thậm chí nên để anh ta hiểu lầm là chị đã có con với người khác cũng được, không cần phải giải thích hay thanh minh với anh ta. Sau này, khi con lớn lên và anh ta không có những hành vi bạo lực với chị, nếu thực sự cần, chị mới nên nói cho con chị biết và để cháu tự quyết định có nên nhận bố hay không.

Trong tâm sự của chị, Tơ Hồng thấy chị rất đơn độc. Nếu có thể, chị nên chia sẻ với người thân, bạn bè, để họ san sẻ và giúp đỡ chị tránh xa người chồng bạo lực đó. Người thân sẽ là chỗ dựa tinh thần, vật chất cho chị lúc khó khăn này. Đồng thời, khi câu chuyện bạo lực được chia sẻ, chị cũng vợi bớt phần nào đau khổ, đó cũng là một “bằng chứng” để tố cáo anh ta, nếu anh ta lặp lại hành vi đó. Những kẻ gây bạo lực chỉ cảm thấy vênh vang, thắng lợi khi hành hạ vợ “im ỉm” trong nhà, còn ra ngoài đường vẫn “võng giá nghênh ngang”. Chúng luôn sợ hãi, chùn bước nếu như vấp phải sự lên án, phản đối của mọi người xung quanh. Vì thế, chị nên tìm sự trợ giúp cho mình từ người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng…

Rất mong chị có thể tìm sự bình yên.

Thân!

 

Tơ Hồng

Theo Dân Việt

**********************

Bò rơi từ mái nhà, đè chết người

Một người đàn ông ở vùng đông nam Brazil thiệt mạng hôm qua sau khi con bò rơi xuống từ mái nhà của anh.

con-bo-3-1373776646_500x0.jpg
Ảnh minh họa:: flickrriver.com.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi con bò gặm cỏ trên một quả đồi phía sau ngôi nhà nhỏ của Joao Maria de Souza, một người đàn ông 45 tuổi, tại thành phố Caratinga, Brazil. Khi đó Joao đang ngủ trên giường. Do mải mê gặm cỏ, con bò đã bước lên mái nhà. Không chịu nổi khối lượng khoảng một tấn của nó, mái nhà sập khiến con bò rơi trúng Joao. Vợ của Joao may mắn thoát chết. Joao được đưa tới bệnh viện những đã tử vong vào ngày hôm sau do xuất huyết trong, BBC đưa tin.

Người thân của Joao kể rằng anh vẫn tỏ ra tỉnh táo sau khi tai nạn xảy ra, nhưng anh phải chờ rất lâu để gặp bác sĩ tại bệnh viện.

Giới truyền thông địa phương đưa tin hai vụ tai nạn tương tự từng xảy ra tại Caratinga trong vòng ba năm qua, song không ai bị thương. Trong vụ đầu tiên, một con bò rơi xuống từ mái nhà song không ai ở trong nhà. Khi vụ thứ hai xảy ra, con bò rơi gần vị trí của hai đứa trẻ. Đây là một trường hợp vô cùng may mắn.

Caratinga nằm trong một khu vực miền núi của bang Minas Gerais. Vô số quả đồi bao quanh thành phố. Chăn thả gia súc và sản xuất sữa bò là hai nghề truyền thống của bang Minas Gerais.

Chí Linh

*********************

Cấm tuyển thư ký nữ để ngăn ngoại tình công sở

Một tỉnh trưởng tại Indonesia hôm qua thông báo ông đã yêu cầu các quan chức dưới quyền sa thải các thư ký nữ sau hàng loạt vụ ngoại tình liên quan tới thư ký trong cơ quan công quyền.

Rusli-Habibie-1373771605_500x0.jpg
Ông Rusli Habibie (mặc áo chấm vàng, ngồi giữa), tỉnh trưởng của tỉnh Gorontalo. Ảnh: kamenag.go.id.

Rusli Habibie, nhà lãnh đạo cao nhất của tỉnh Gorontalo trên đảo Sulawesi, nói với AFP rằng ông nhận nhiều thông tin về việc quan chức trong tỉnh ngoại tình với thư ký nữ.

"Các quan chức đối xử với thư ký tử tế hơn nhiều so với những bà vợ của họ. Họ thường xuyên tặng thư ký những món quà - như nước hoa, túi xách cao cấp - trong khi các bà vợ hiếm khi nhận được quà từ họ. Vì thế, tôi yêu cầu họ thay thế những thư ký nữ bằng những thư ký nam. Nếu họ vẫn muốn thư ký nữ thì họ phải tuyển những phụ nữ lớn tuổi và không còn hấp dẫn", Habibie nói.

Vị tỉnh trưởng tin rằng các quan chức sẽ chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của ông, dù ông không đề ra hình phạt đối với những người bất tuân thượng lệnh.

"Đây là một chỉ thị mang tính đạo đức. Tôi tin rằng họ sẽ tuân thủ nó và mọi quan chức sẽ tuyển thư ký nam trong thời gian tới", ông nói.

Theo Habibie, khoảng 50 quan chức cấp cao trong tỉnh đang sử dụng thư ký nữ.

Chính quyền tỉnh Gorontalo rất quan tâm tới các nỗ lực nhằm hạn chế ngoại tình. Năm ngoái, chính quyền tỉnh yêu cầu 3.200 công chức nam chuyển tiền lương hàng tháng của họ vào tài khoản ngân hàng của vợ để ngăn chặn những vụ ngoại tình của công chức.

Chí Linh

***********************

Những lễ hội độc đáo tại Nhật Bản

Bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Nhật Bản còn có nền văn hóa phong phú, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mang đậm nét Á Đông với các lễ hội độc đáo diễn ra suốt năm.

Nhật Bản - xứ sở của hoa anh đào, xứ xở mặt trời mọc, là một trong những đất nước đẹp nhất thế giới với bốn mùa đặc trưng. Mùa xuân có hoa anh đào nở dần từ bắc xuống nam; mùa hè cây cối xanh mát; mùa thu có lá phong, lá vàng thanh bình; mùa đông tuyết phủ trắng xoá.

Nhật Bản nổi tiếng với phong cách thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhật Bản nổi tiếng với phong cách thiên nhiên tuyệt đẹp.

Lễ hội của Nhật Bản thường gắn liền với thời điểm chuyển mùa. Mỗi mùa đều có những lễ hội khác nhau, mang đậm bản sắc văn hoá của từng vùng miền. Hiện nay, các lễ hội hầu hết tính theo dương lịch với các hoạt động đặc sắc, cầu nguyện sự bình an, khoẻ mạnh cho tất cả mọi người. Các lễ hội của Nhật cũng có thể được xem là một trong những thú vui lớn nhất của đất nước, thu hút rất nhiều du khách suốt 4 mùa.

2-628558-1370487960_500x0.jpg
Nơi đây quanh năm tổ chức lễ hội.

Mùa xuân của Nhật Bản bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 với lễ hội được biết đến nhiều nhất thế giới: lễ hội ngắm hoa anh đào. Đối với ngưởi Nhật, hoa anh đào là quốc hoa, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, sự khiêm nhường nhưng cũng đồng thời tượng trưng cho tinh thần kiên cường của một võ sĩ đạo Samurai. Vào lễ hội hoa anh đào, người dân thường tụ tập cùng nhau dưới tán hoa anh đào, thưởng thức rượu sake, ngắm hoa và làm thơ.

Mùa hè từ tháng 6 đến giữa tháng 9 với lễ hội múa truyền thống Nhật Bản - Bon Odori được tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Điệu múa Bon Odori đơn giản, lặp đi lặp lại, độ tuổi nào cũng có thể học được. Ngày 17/7, TP Kyoto cổ kính và trang nghiêm lại nhộn nhịp đặc biệt trong không khí của những chiếc xe rước lớn được trang hoàng rực rỡ với thảm, cồng chiêng, sáo và trống diễu hành khắp các phố tại Lễ Hội Gion. Đặc biệt, do khí trời nóng và trời sáng đến tận 19h tối nên tại Nhật hay tổ chức bắn pháo hoa vào mùa hè.

Mùa thu bắt đầu từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11 với các lễ hội đặc sắc như lễ hội Nagoya với cuộc diễu hành của những toán thanh thiếu niên mặc trang phục của các chiến binh Nhật thời cổ, những chiếc thuyền hoa trang trí các hình chạm khắc và thêu tay đặc sắc, những chiếc xe kết hoa tươi... để tái hiện hình ảnh của 3 lãnh chúa thời phong kiến.

Ngày 15/11 lại có lễ hội Shichi-Go-San với hình ảnh các ông bố bà mẹ dẫn những đứa con 3, 5, 7 tuổi đến các chùa, đền để cám ơn các vị thần hộ mệnh và xin được chúc phúc. Du khách đến trong dịp này sẽ tha hồ say mê với hình ảnh đáng yêu của hàng nghìn trẻ nhỏ, các em gái mặc kimono sặc sỡ và các em trai mặc váy xếp nếp tối màu (hakama), đi trên các con đường đá dẫn vào các đền, chùa.

Mùa đông đến từ giữa tháng 12 đến hết tháng 2 với lễ hội lớn nhất: lễ hội năm mới. Đây là dịp mọi người đến đền chùa để cầu nguyện cho sức khỏe, cũng như mong ước những điều may mắn, sức khoẻ, tiền tài, tình yêu sẽ đến trong năm mới. Các gia đình tại Nhật chào đón năm mới bằng cách nấu nướng, cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, mặc kimono hoặc những trang phục đẹp nhất để đến viếng chùa, thăm người thân. Một số lễ hội khác đặc sắc trong mùa đông là hội Hoa đăng ở Kobe, lễ hội tuyết tại Sapporo.

3-196536-1370487980_500x0.jpg
Nhật Bản nổi tiếng với những ngôi chùa linh thiêng.

Các lễ hội đầy màu sắc quanh năm vì vậy dù đến Nhật Bản bất kỳ thời điểm nào đều là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá và trải nghiệm.

Dịp này, Carnival Group đang mở tour Nhật Bản trong mùa hè đến Osaka - Kyoto - Nagoya - Kawaguchiko - Tokyo để khám phá chùa Thanh Thủy - Kiyomizu ngôi chùa nổi tiếng được UNESCO công nhận là si sản văn hóa thế giới; đến xưởng may mặc kimono - Nishijin để theo dõi chương trình biểu diễn kimono. Ngoài ra, với tour du lịch này, du khách còn được ngắm nhìn đỉnh núi Phú Sỹ lấp lánh chỏm tuyết bạc trong nắng; đi thuyền để ngắm toàn cảnh vẻ đẹp thơ mộng của hồ Ashi; luộc trứng và thưởng thức món trứng luộc màu đen trong thung lũng Owakudani; mua sắm hàng điện tử tại phố điện tử Akihabara khu vực bán hàng điện tử lớn nhất Tokyo; chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ bên ngoài hoàng cung - nơi Nhật Hoàng đang cư ngụ.

Tour Nhật Bản, 7 ngày, khởi hành ngày 30/6, giá trọn gói chỉ 31,99 triệu đồng một người. Xem chi tiết tại đây 
Liên hệ: Carnival Group - 357 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3; ĐT: (08) 38342384
- VP Hà Nội: Tòa nhà DMC - Tầng 3 - Phòng 306 - 535 Kim Mã, quận Ba Đình, ĐT: (04) 3724 6881.
- VP Huế: 23 Chu Văn An, TP Huế. ĐT:(054) 38198 55.
Email:
info@carnivalvn.com. Hotline: 1800 58 58 53

Phương Thảo

****************

Chính trị gia quấy rối nữ nhân viên khi đang họp cấp cao

Kéo đồng nghiệp nữ vào lòng ngay giữa cuộc họp mang tính bước ngoặt lịch sử, chính trị gia cấp cao của Ailen bị đánh giá là kẻ “ngu ngốc” và “bất lịch sự”.

Mới đây, cuộc họp cấp cao của Cộng hòa Ailen về dự luật phá thai đã bị gián đoạn bởi hành động “ngu ngốc” chính trị gia Tom Barry.

Theo camera của hạ viện ghi lại được, trong giờ nghỉ giải lao ngắn khi cuộc tranh luận đang gay gắt, chính trị gia Tom Barry đã liên tục kéo đồng nghiệp nữ vào lòng ngay trước mặt tất cả các quan chức cấp cao của Hạ viện. Hành động này được xếp là một trong những hành vi “quấy rối tình dục” và có tính chất phân biệt giới tính gay gắt.

Chính trị gia Tom Barry bị bắt quả tang khi cố kéo đồng nghiệp nữ vào lòng ngay giữa cuộc họp cấp cao

Ngay sau đó, Tom Barry (44 tuổi) – người đã có vợ và 3 con đã công khai xin lỗi đồng nghiệp và cho biết thêm: “Tôi mới uống rượu Dail ở quán Bar nhưng không quá mức. Đây là sự việc đáng tiếc và nó không nên xảy ra. Tuy nhiên tôi đang rất tức giận vì nó bị mô tả như hành vi quấy rối tình dục. Tôi không muốn xúc phạm ai và không muốn đưa ra lý do gì cho hành động này”.

Các cảnh quay cho biết hai người đang nói chuyện và ông Tom Barry bắt đầu có hành vi khiếm nhã

Đánh giá về hành động này, các chính trị gi có mặt cho biết đây là một hành động ngu ngốc và thiếu tôn trọng trong một cuộc họp mang tính chất lịch sử.

Hội đồng phụ nữ quốc gia cũng nhận xét Tom Barry là người không thân thiện với phụ nữ và kêu gọi sự không phân biệt trên toàn lãnh thổ.

 Ông bắt lấy đồng nghiệp và giữ cô bằng cả hai tay khiến các chính trị gai trong phòng phải chú ý

Ngay sau đó ông đã kéo cô ngồi xuống lòng mình trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

Ailen là quốc gia cấm phụ nữ được phá thai. Tuy nhiên theo nội dung dự luật mới được thông qua, nếu bác sị xét thấy việc mang thai ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ thì sẽ được hợp pháp hóa để phá bỏ.

Dự luật đã được nhắc nhở bằng trường hợp của một phụ nữ Ấn Độ đã chết trong bệnh viện sau khi bị từ chối phá thai. Bên cạnh đó, một số người ủng hộ dự luật cho rằng nó không đi đủ xa, và nó sẽ được mở rộng để cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, loạn luân hoặc khi có dị tật thai nhi.

An Nguyên

*********************

Loạt ảnh thân mật của Đan Trường và fan nữ

Để chứng minh chuyện tình yêu của mình, D đã cung cấp những hình ảnh thân thiết giữa cô và Đan Trường trước đây.

Ảnh thân mật của Đan Trường và fan nữ
Trước những cáo buộc tống tiền hàng chục nghìn USD, D đã gửi cho PV những hình ảnh thân thiết với anh Bo khi còn yêu
Đây là những hình ảnh thưở hai người còn yêu nhau

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Cô cho biết: "Tôi và anh Bo chính thức yêu nhau vào tháng 3/2012, cả hai thường xuyên nhắn tin, email quan tâm cho nhau và nảy sinh tình cảm, cả hai ngập tràn trong hạnh phúc".

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
"Đan Trường hứa hẹn với tôi qua Tết sẽ cưới, nhưng để cưới được thì anh muốn trả hết số nợ trong ngân hàng còn thiếu, và số tiền đang nợ vài người. Trong thời gian đó, Đan Trường hay than vãn buồn chán vì không có tiền trả nợ, bị mọi người đòi", cô tâm sự

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Hàng tháng, cô gửi tiền về cho anh trả nợ, nhưng đến tháng 9, Đan Trường đã chủ động nói chia tay vì không hợp nhau
Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Cô cho biết: "kể từ khi yêu nhau, Đan Trường đã lừa của tôi tới 60.000 USD. Nhưng hiện nay anh lại lên tiếng tố tôi tống tiền và phá vỡ cuộc sống của anh thì đúng là vừa ăn cắp, vừa la làng"

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Chiều ngày 11/7, ông bầu Hoàng Tuấn cùng vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên đã có cuộc gặp gỡ báo chí để chia sẻ về chuyện đang bị một nữ Việt kiều Úc, tên là D, tống tiền và quấy rối mỗi ngày.
Theo Đất Việt

*******************

Biệt thự của ca sĩ Thu Phương tại Mỹ

Những hình ảnh đẹp, ấm áp, bình yên, hạnh phúc của căn biệt thự tọa lạc tại TP Irvine, California của gia đình ca sĩ Thu Phương vừa được ông bầu Dũng Talor đưa lên trang cá nhân.

Thu Phương, Dũng Talor
Sân trước căn biệt thự trồng nhiều hoa cúc, hoa sứ và hoa hồng
Thu Phương, Dũng Talor
Chồng Thu Phương bày tỏ rằng anh và bà xã thích trồng nhiều cây cối trong nhà bởi nó giảm stress và sự yên tĩnh để suy nghĩ.
Thu Phương, Dũng Talor
Cây lê được Dũng Talor trồng 4 năm trước. Mỗi năm trái càng nhiều hơn và các con anh rất thích lê vì ăn ngọt và mát.
Thu Phương, Dũng Talor
Cà chua Dũng Talor trồng cho bà xã Thu Phương nấu ăn. Nhiều trái phải hái bớt cho ông bà ngoại.
Thu Phương, Dũng Talor
Con trai Thu Phương tạo dáng chụp ảnh bên cây hoa sứ trong nhà.
Thu Phương, Dũng Talor
Căn phòng riêng của hai con ca sĩ Thu Phương
Thu Phương, Dũng Talor
Phút thư giãn của Thu Phương và con trai ngoài đời
Thu Phương, Dũng Talor
Chồng ca sĩ Thu Phương và con trai trong góc chứa đĩa ca nhạc của căn biệt thự
Thu Phương, Dũng Talor
Khu bếp nấu nướng của gia đình ca sĩ Thu Phương

 TheoAnh Phương (Vietnamnet)

Ngay đầu bức thư vừa gửi fan và báo chí của nam ca sĩ “Anh phải làm sao” viết: “Mấy ngày hôm nay tôi chờ đợi cô D. làm rõ tôi còn thiếu cái gì, chi tiết ra sao, để nói tôi thiếu 60.000 USD, nhưng tôi không thấy gì cả, chỉ loanh quanh việc yêu đương, dựng chuyện… mà thôi.”

au tất cả những bê bối ‘lừa tình – tiền’ gây tranh cãi với một fan nữ, mới đây, ca sĩ Đan Trường đã viết tâm thư gửi fan và báo chí. Theo đó, anh Bo muốn khép lại scandal này và “mong mọi người hãy nhìn mọi việc nhẹ nhàng và cho nó qua đi”.

Vợ chồng Đan Trường trong ngày cưới cách đây 1 vài ngày

Dưới đây là nội dung bức tâm thư của Đan Trường:

Đan Trường xin chào tất cả các quý độc giả, các bạn, các fan thân yêu của Đan Trường!

Trước tiên tôi xin cám ơn các anh chị báo chí những ngày qua ít nhiều đã giúp tôi làm sáng tỏ mọi việc, và cũng xin cám ơn các bạn đồng nghiệp ca sĩ, nghệ sĩ đã động viên và chia sẻ với tôi và cả những vị khán giả nữa. Nhiều cá nhân hay cả những trang web như Zing Zin… lập hẳn một trang “Ủng hộ Đan Trường”. Việc này làm Đan Trường rất cảm động, và đó chính là nguồn động viên rất lớn, để Đan Trường luôn đứng vững trong thời gian này. Đan Trường cũng mong các fan của mình hãy bình tỉnh, không được làm phiền những người không có liên quan…

Mấy ngày hôm nay tôi có chờ đợi việc cô Dung làm rõ tôi còn thiếu cái gì, chi tiết ra sao, để mà nói tôi thiếu 60 ngàn,nhưng tôi không thấy gì cả, chỉ loanh quanh việc yêu đương, dựng chuyện… mà thôi. Con số 30,000 là do cô Dung đã tính toán và đưa ra, bao gồm tiền mặt ủng hộ, giúp đỡ gửi về nhiều đợt trong gần 7 tháng là gần 20,000 cộng với quà cáp, chuyến đi Thái Lan (Những chứng cứ chi phí này, đã được nhắn tin xác nhận). Tôi cũng đã gửi lại đủ 30,000 theo yêu cầu, nhưng khi nhận tiền xong thì lại đòi thêm 25,000 nữa và hăm dọa. Tôi đã nhân nhượng và gửi thêm 10,000 nữa cho phía cô Dung, mặc dù cô Dung vẫn không làm rõ số tiền trên. Cô Dung tự đưa ra con số 60,000 từ trên trời rơi xuống… hay là cô Dung lại tính luôn tiền vé máy bay từ Úc về VN chơi, hoặc cả tiền mua quà tặng bạn bè hay gia đình cô ấy, và tiền bị thua lổ trong làm ăn???. Nói thì ai nói cũng được, không lẽ nói tôi thiếu 100, 200 ngàn cũng được sao? Ở đây, tôi cần rõ ràng, tôi cần rõ ràng.

Bức tâm thư Đan Trường gửi fan và báo chí

Và những việc Dung kể lòng vòng đủ thứ chuyện và phóng đại sự việc lên thì tôi cũng không muốn giải thích… và điều quan trọng là Dung không đủ tư cách nói về gia đình của tôi và cũng không nên lôi những người thân, gia đình và vợ tôi, cùng với những người không liên quan vào việc này….

Tôi đến với Dung là tình cảm thật sự, chính vì thật nên tôi không giấu gì với cô ấy và tin tưởng nghĩ cô ấy rất tốt nên tôi chẳng đề phòng hay cảnh giác gì cả, nên mới có chuyện không hay xảy ra ngày hôm nay, nhưng đối với tôi bây giờ cô ấy không còn xứng đáng nữa…

Và tôi cũng không muốn thuyết minh quen ai trước hay chia tay ai sau, vì nếu tôi không có quen với Thuỷ Tiên, tôi cũng không thể nào tiếp tục tìm hiểu cô Dung vì chúng tôi không có hợp nhau.

Khi cô ấy và tôi chia tay, chúng tôi còn nói với nhau là sẽ mãi là bạn tốt , và có khó khăn gì cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau, và trong thời gian tôi chưa lập gia đình hay vẫn còn ở Việt Nam, sao cô ấy không hề than vãn hay giải quyết việc này đi. Chính vì vậy, đùng một cái vào ngày 23-4, tức sau ngày cưới của tôi được 3 ngày, cô ấy nhắn tin cho vợ tôi kể lể mọi chuyện là cô ấy từng quen tôi và đã từng giúp đỡ cho tôi, và đề nghị mượn 25,000, nên tôi mới bực mình, và nghi ngờ, mọi chuyện như thế nào thì mọi người đã biết qua các bài báo trước.

Bây giờ tôi đang tự hỏi, giả sử tôi không lập gia đình thì cô ấy có làm vậy với tôi không, một mũi tên bắn 2 con nhạn, đây là một kế hoạch cô ấy đã chuẩn bị trước hay có ai đó xúi giục cô ấy làm vậy với tôi… vừa đổ thừa tôi lừa tình và lừa tiền.

Còn những mạnh thường quân tài trợ hay giúp đỡ cho tôi không thể tính bằng tiền được vì đó là tình cảm mười mấy năm trời họ đã dành cho tôi… Còn fan tặng quà cho ca sỹ thì là một chuyện rất bình thường. Từ món quà đơn giản đến món quà đắt tiền, đối với tôi nó rất là trân trọng, trong đó có chiếc lắc mà tôi đeo cũng là một fan tặng tôi đã đeo từ rất lâu… Xin hãy trân trọng tình cảm và những món quà của các khán giả dành cho tôi.

Đây là một bài học cũng là một cú shock lớn nhất trong cuộc đời của tôi , tôi đã cố gắng giữ gìn đến phút cuối cùng , nhưng rồi nó cũng đã xảy ra, vì nếu người nào ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được bị khủng bố tinh thần suốt gần 3 tháng là như thế nào.

Nó giống một mụn nhọt nếu bạn không cho nó bể ra, mà cố gắng làm cho nó xẹp xuống thì cũng có ngày nó sẽ mọc trở lại…

Ngày hôm nay tôi xin khép lại sự việc trên, và đây là bức thư cuối cùng chúng tôi nói về vấn đề này. Và một lần nữa, tôi xin nhắc lại, chúng tôi cần bảng chi tiết, chứng từ với con số cụ thể trong tháng 7/2013 này. Và chỉ khi có được, hãy gửi cho quản lý của chúng tôi, tôi sẽ xem xét, nếu đúng, tôi sẽ gửi thêm, còn mọi lời nói trên FB, vòng vo đã trở nên vô nghĩa. Chúng tôi cần chứng từ hữu hiệu.

Một lần nữa, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn sâu sắc với những người thân của tôi, gia đình 2 họ, fan của tôi, là những người đã động viên và thông cảm cho tôi và nhất là vợ tôi, người đã chịu đựng cùng với tôi suốt gần 3 tháng qua, đã an ủi và sát cánh với tôi trong những lúc này. Tôi vẫn đang và sẽ thực hiện những kế hoạch âm nhạc của mình.

Tôi xin cám ơn tất cả.

ĐAN TRƯỜNG

(BT.H)

*********************

 

Sau hàng loạt những ồn ào quanh chuyện tình tiền và mối quan hệ của Đan Trường cùng cô gái tên Dung, bà xã Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng.

 

3 ngày qua, dư luận đang dậy sóng trước scandal đầu tiên và lớn nhất của nam ca sĩ Kiếp ve sầu. Vừa kết hôn chẳng được bao lâu, Đan Trường đã bị một fan nữ tên Dung, người được cho là từng có mối quan hệ tình cảm với anh trước đó nhắn tin đòi tiền và hăm dọa. Vụ việc càng trở nên lùm xùm khi anh Bo quyết định chia sẻ với báo giới mọi việc, và cô gái kia cũng không vừa khi liên tiếp đưa ra những bằng chứng tố ngược nam ca sĩ vốn nổi tiếng sạch sẽ, không scandal.

Sát cánh cùng Đan Trường vượt qua sóng gió, không ai khác chính là Thủy Tiên, bà xã mới cưới của anh. Mặc dù, chính bản thân Thủy Tiên cũng là người gặp không ít rắc rối và tổn thương nhưng với bản lĩnh và lý trí của một người làm kinh doanh, cô luôn vững vàng động viên chồng và cùng chồng giải quyết mọi việc. Mới đây, chính Thủy Tiên đã viết một bức tâm thư khá dài gửi tới tất cả người trong cuộc và hàng triệu khán giả hâm mộ đang hoang mang chưa biết đúng sai. Và hơn hết, đây như một lời dằn mặt đầy đanh thép và khéo léo và Thủy Tiên gửi tới “tình cũ” của chồng. Chỉ 1-2 ngày nữa, cô sẽ quay trở lại Mỹ, vì thế, cô muốn mọi chuyện lùm xùm chấm dứt tại đây.

Vợ Đan Trường luôn sát cánh bên chồng giải quyết Scandal với Dung PP.

Vợ Đan Trường luôn sát cánh bên chồng giải quyết Scandal với Dung PP.

Để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi xin trích nguyên bức tâm thư của bà xã Đan Trường:

“Trước tiên, cho Thủy Tiên xin được cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Tôi biết chuyện của chúng tôi đã làm ảnh hưởng rất nhiều người. Phải nói, khi tôi và chồng tôi lựa chọn chia sẻ việc này tới mọi người chỉ vì chúng tôi muốn có sự chấm dứt. Từ phía gia đình tôi, gia đình chồng tôi và cả gia đình Dung đều bị ảnh hưởng. Chính tôi là người đề nghị chồng tôi phải chia sẻ sự việc này cùng báo chí để có thể nhắn nhủ với Dung rằng chúng tôi chưa từng sợ mang ra báo chí cả. Thậm chí, đã từ lâu tôi mong muốn mang việc này ra pháp luật nhưng vì chồng tôi quá hiền lành và không muốn dính một scandal nào vì dù sao chuyện này cũng là chuyện cá nhân. Ngay cả khi gặp gỡ các Báo chí, chồng tôi cũng đã xin phép được giữ danh tính của Dung vì Dung còn trẻ, còn một tương lai rất dài, và cũng không muốn mạng chuyện này ra phô bày lớn ra làm gì.

Ngày hôm nay, tôi lựa chọn bày tỏ cảm nhận về sự việc cùng mọi người vì tôi chỉ còn 1-2 ngày nữa là rời Việt Nam và tôi muốn có sự kết thúc.

1. Chuyện quen biết giữa chồng tôi và Dung: Việc chồng tôi quen Dung thì tôi đã biết trước khi chúng tôi lấy nhau. Anh ấy cũng đã từng nói tôi nghe là anh ấy từng muốn lấy Dung trước khi quen biết tôi nhưng vì 2 người không hợp nên chia tay. Thật sự mà nói, trong tình cảm, mình không thể tính toán cho ai nhiều hơn, hoặc ai nhận lấy nhiều hơn mà phải nghe trái tim mình mà quyết định. Ngoài ra, còn có duyên số nữa. Chính cá nhân tôi cũng không ngờ là tôi lập gia đình trong một thời gian ngắn như vậy. Quan trọng hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ chồng tôi đã lừa gạt tình cảm của ai hay lợi dụng ai vì nếu có, trong sươt 16 năm qua, anh ấy đã thừa sức làm những việc đó. Ngược lại, vì chồng tôi là người rất kỹ nên khi lựa chọn một nửa kia của mình, chồng tôi phải kỹ lưỡng hơn và luôn thử thách người đối phương xem là nếu trong lúc mình gặp khó khăn, người ấy có hy sinh cho mình không, liệu đối phương có thể tiếp ứng mọi hoàn cảnh bao gồm đối diện với fans không? Có phỉ một người có giáo dục không? Đây là những việc mà tôi cũng như chồng tôi từng thử thách với nhau. Cá nhân tôi cho rằng, có qua được thử thách trong tình yêu thì mới biết quý trọng lẫn nhau và chứng minh được mình thuộc về nhau.

Đan Trường và Dung PP.

Đan Trường và Dung PP.

2. Chuyện Dung gửi tiền giúp đỡ hoặc tài trợ chồng tôi: Trong mọi quan hệ bạn bè của nhau hoặc cộng tác, việc giúp đỡ nhau về tài chính là rất bình thường. Đặc biệt, Dung đã là fan lâu năm của chồng tôi, từ lúc Dung còn ở Việt Nam và theo sự hiểu biết của tôi về Dung, Dung được xem như là một fan rất trung thành. Cá nhan tôi không phải là fan của chồng tôi mà chỉ có mối quan hệ cộng tác cùng HT Production, tôi cũng đã từng rủ bạn bè bay qua những nơi chồng tôi diễn để ủng hộ vì lý do rất đơn giản: lịch trình và nơi diễn đều phù hợp với lịch trình và nơi tôi muốn du lịch nên tôi mới rủ bạn bè đi ủng hộ luôn.

Trong 10 năm quen biết anh Trường cũng như anh Tuấn, tôi đã tới những nơi như Las Vegas, Casino o Reno, Vietnam, Canada, Orange County, Seatle… để xem anh ấy hát và cũng có vài lần HT Production cũng ngỏ lời mời công ty tôi tài trợ liveshow cho Đan Trường.

Việc tôi kể ra như thế này để mọi người hiểu, mọi sự việc đều có cái phức tạp của nó. Nếu mình ngồi mình tính từng li, từng tí thì làm sao cho hết. Khi mình tình nguyện muốn giúp một ai đó, thì đối với mình, không phải người đó rất đáng để cho mình giúp sao? Nhưng nếu đã không còn sự cảm thông hay tình bạn đó nữa, thì ít ra nhất mình phải tôn trọng lẫn nhau.

Chồng tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của Dung và tôi cũng đã từng nhắn cho Dung rằng tôi cám ơn cô ấy vì đã giúp chồng tôi, và chúng tôi cũng đã hoàn tất việc giúp đỡ lại Dung khi Dung gặp khó khăn về chuyện buôn bán tại Úc. Cá nhân tôi cũng là một doanh nhân, khi làm ăn, tôi sẽ làm rõ mọi việc, nhưng khi Dung đồi hỏi con số 30.000 USD, tôi và chồng tôi không ngại hoặc tính toán tại sao có được con số đó hoặc xem chồng tôi có thật sự nhận sự giúp đỡ từng đó tiền hay không. Vào thời điểm đó, tôi quá bận việc mới cưới xong và phải nhanh chóng trở lại công ty làm việc. Tôi còn nhớ lời và tôi nói với chồng: “Thôi mình đưa đại cho xong vì giờ đây mình còn rất nhiều việc để làm, ngoài ra mình không thể để cho gia đình biết chuyện này vì đây là việc tình cảm riêng tư của anh”.

3. Chuyện chồng tôi ham tiền mà lấy tôi: Với cái giá mà Dung cho rằng 40.000 USD để đổi lấy cuộc đời của một con người có rẻ quá không? Trong cuộc sống của chúng tôi, điều mà tôi và chồng tôi luôn ao ước có được là sự hạnh phúc và điều này không thể mua được.

Vợ chồng Đan Trường ở Việt Nam

Vợ chồng Đan Trường ở Việt Nam

Song song đó, chuyện nhượng bộ hoặc im lặng của chúng tôi tỏng những tháng ngày qua là vì sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh, đặc biệt là những người thân thương. Tuy nhiên, tới mức này, tôi muốn Dung suy nghĩ về những việc sau đây. Đây là những việc mà chính Dung đã nhắn cho vợ chồng tôi mà chúng tôi chưa bao giờ mang ra pháp luật vì sợ ảnh hưởng tới Dung:

1. Tin nhắn hăm dọa: Chúng tôi đã bị hăm dọa và ảnh hưởng tinh thần trong thời gian gần 3 tháng vừa qua. Việc này tôi đã có cố vấn cùng với luật sự bên Mỹ và họ hẵn sàng gửi đơn kiện nếu tôi đồng ý. ( Theo điều luật NIED của U.S States)

2. Việc Dung làm giấy tờ kết hôn giả: Dung muốn làm giấy tờ lấy một người con trai để ở lại Úc với giá tiền 70.000 USD ( việc này song song với việc đòi tiền chúng tôi 1 cách vô lý).

3. Những tố cáo sai sự thật: Bao gồm cho fans đi hăm dọa giết gia đình Dung, lợi dụng Dung, bắt Dung phải mua quà,…

Qua sự việc này, vợ chồng chúng tôi hy vọng mình không mang việc này đi xa hơn nữa. Tới cuối cùng, việc này cũng chỉ là việc tình cảm giữa chồng tôi và Dung trước đó thôi. Tôi mong rằng những anh chị báo chí, các độc giả, các fans hãy hiểu và thông cảm cho vợ chồng tôi. Thay vào đó, vợ chồng tôi mong mỏi mọi người hãy nhìn vào công việc của chúng tôi ở tương lai. Xưa nay tôi luôn tin tưởng rằng, chỉ có thời gian mới có câu trả lời cho tất cả”. -Thủy Tiên

(BXH)

*****************

 

Bà Margot Woelk, người nếm thức ăn cho trùm phát xít Đức Adolf Hitler (1889 – 1945), cho biết bà đã phải sống trong nỗi sợ trước những món ăn chay trong thời gian dài.

 

Bà Woelk năm nay 95 tuổi, từng là một trong số 15 phụ nữ chịu trách nhiệm nếm thức ăn cho Hitler trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, lúc nào cũng lo sợ món ăn chay mà bà nếm là món ăn cuối cùng của đời mình, theo tin tức từ hãng tin AP.

Trùm phát xít Hitler, được cho là người ăn chay trường, dùng bữa tối bên cạnh người tình Eva Braun

Trùm phát xít Hitler, được cho là người ăn chay trường, dùng bữa tối bên cạnh người tình Eva Braun

Do mặc cảm, bà Woelk đã giữ bí mật là người nếm thức ăn cho Hitler trong nhiều thập kỷ qua, thậm chí giấu cả người chồng quá cố của bà (đã qua đời 23 năm trước).

Nhưng, cách đây vài tháng sau sinh nhật lần thứ 95, bà Woelk quyết định chia sẻ ký ức về công việc nếm thức ăn cho Hitler với thế giới.

“Những món ăn chay rất ngon, với những lại rau củ, măng tây… tốt nhất kèm với cơm hoặc mì”, hãng tin AP dẫn lời bà Woelk trong một cuộc phỏng vấn.

“Nhưng chúng tôi có tâm trạng nào để nếm các món ăn. Mỗi ngày chúng tôi lo sợ đó có thể là món ăn cuối cùng của đời mình”, bà Woelk cho hay.

Bà Woelk trở thành người nếm thức ăn cho Hitler sau khi rời khỏi Berlin đến Rastenburg, nơi có dinh thự bí mật của Hitler nhưng chưa bao giờ được gặp mặt ông trùm phát xít, theo AP.

Sau hai năm rưỡi nếm thức ăn cho Hitler, khi hồng quân Liên Xô tiến vào Đức, bà Woelk quay trở lại Berlin để lánh nạn. Sau đó bà bị truy lùng, phát hiện và cưỡng hiếp suốt hai tuần liền hồi tháng 1.1945, AP dẫn lời kể của bà Woelk.

“Sau này tôi biết được tin 14 người nếm thức ăn cho Hitler đã bị bắn chết hết”, bà Woelk kể lại.

“Trong nhiều thập kỷ qua, tôi cố gắng giấu đi quá khứ đau buồn này. Nhưng quá khứ cứ quay lại và ám ảnh tôi”, bà Woelk giải thích vì sao bà muốn công bố bà là người nếm thức ăn cho Hitler vẫn còn sống sót.

(BTN)

********************


Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 

Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 

Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 

********************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 15 -7-2013 : Chân Dung Của Bác Hồ Trong Bài Cuối Trang Này.

Bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Nhật Bản còn có nền văn hóa phong phú, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mang đậm nét Á Đông với các lễ hội độc đáo diễn ra suốt năm.

********************

 

Những lần xuất hiện của UFO gây xôn xao nhân loại

Các cuộc thăm dò cho thấy, một nửa người được hỏi tin vào sự tồn tại của các vật thể bay không xác định (UFO). Những sự kiện chưa lời giải trong hơn 100 năm qua góp phần khẳng định, niềm tin trên hoàn toàn có cơ sở.

Vật thể lạ ở California, Mỹ năm 1896–1897

Tuy thuật ngữ UFO đã trở nên vô cùng phổ biến khắp thế giới nhưng ít ai biết rằng, sự kiện vật thể bay không xác định đầu tiên mà con người nhìn thấy là sự cố trên bầu trời California hơn 100 năm về trước. Sự kiện này bắt đầu khi người ta nhìn thấy những tia sáng nguồn gốc bí ẩn di chuyển chậm trên bầu trời hồi tháng 10/1896.

Những người chứng kiến sự kiện hy hữu trên cho biết, thứ ánh sáng lạ di chuyển với vận tốc khoảng 50 km/h. Một tuần sau đó, người ta tiếp tục nhìn thấy thứ ánh sáng tương tự trên bầu trời San Francisco và nhiều nơi khác trên khắp các bờ biển Thái Bình Dương, khiến giới truyền thông thời điểm bấy giờ đặt ra hàng loạt giả thiết.

Vắng bóng vài tháng sau đó, vậy thể lạ này xuất hiện rõ nét hơn với hình một điếu xì gà vào năm sau, năm 1897 ở khu vực miền Tây nước Mỹ. Khi không thể tìm được bất kể giải thích hợp lý nào cho hiện tượng trên, người ta đành đổ lỗi cho người ngoài hành tinh đứng đằng sau các đốm sáng kỳ lạ. Tính đến hiện tại, vẫn chưa lời giải thích hợp lý nào được chấp nhận cho hiện tượng kỳ thú trên.

UFO ở Thủ đô Washington năm 1952

Năm 1952, giới truyền thông ở Thủ đô Washington D.C. của Mỹ sôi sục khi trạm quan sát mặt đất ở sân bay quốc tế Reagan phát hiện nhiều vật thể lạ trên màn hình radar. Quan sát bằng mắt thường, họ nhìn thấy những quả cầu phát sáng ở phía đường chân trời, buộc không quân phải triển khai máy bay chiến đấu nhằm xác định đối tượng.

Không chỉ một lần, sự kiện này liên tiếp diễn ra trong các ngày cuối tuần từ ngày 13/7–29/7 cùng năm. Sự việc đình đám tới mức, đích thân Tổng thống Mỹ thời điểm bấy giờ phải lên tiếng nhằm làm sáng tỏ sự việc. Tuy nhiên, hàng ngàn bản báo cáo về UFO cũng không thể làm sáng tỏ những gì diễn ra trên bầu trời Thủ đô nước Mỹ tại thời điểm đó, buộc các cuộc điều tra phải ngừng lại vào năm 1969.

Tới thời điểm hiện tại, sự việc tháng 7/1952 vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Song hành với đó là hàng loạt những câu hỏi chưa có lời giải mà những người đam mê theo đuổi săn tìm sự sống ngoài hành tinh đặt ra. Chính phủ Mỹ cũng hoàn toàn im tiếng về những gì xảy ra trên bầu trời Washington D.C thời điểm đó.

Sự kiện Phoenix Lights năm 1997

Một trong những sự kiện UFO nổi tiếng hàng đầu thế giới mới được con người ghi nhận 16 năm trước đây, với sự chứng kiến của rất nhiều người, trong đó có không ít nhân vật quyền cao chức trọng. Theo đó, một chùm đèn hình tam giác rất lớn được phát hiện di chuyển trên bầu trời, tạo cho những người chứng kiến suy đoán về một đĩa bay khổng lồ đang di chuyển ngày 13/3/1997.

Tuy nhiên, những giải thích sau đó cho thấy, ánh sáng lạ trên bầu trời được tạo ra bởi chiến đấu cơ phản lực A-10 Warthogs, thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở phía tây nam thành phố. Lời giải thích trên không nhận được sự chấp thuận của đông đảo người dân bởi hình tam giác màu đen di chuyển cùng các đốm sáng vẫn còn là bí ẩn.

Chính vì lẽ đó, người dân Phoenix luôn mong ngóng sự trở lại của vật thể bay không xác định trên nhằm tìm hiểu rõ bí mật đằng sau đó nhưng nó chưa một lần quay trở lại. Bởi vậy, những suy đoán quanh sự xuất hiện của UFO ngày 13/3/1997 vẫn là câu hỏi lớn và là đề tài trang cãi gay gắt cho đến tận ngày nay.


 

Hồng Duy

Theo Infon

*******************

Cởi trần chạy theo Arsenal, fan cuồng được tặng áo xịn

Khi thầy trò HLV Wenger đi thăm Hồ Gươm, Lăng Bác... hàng trăm CĐV lái xe máy, chạy bộ theo để được chụp ảnh, bắt tay, xin chữ ký thần tượng. Đặc biệt, một CĐV may mắn đã được HLV Wenger tri ân.

Một cổ động viên chạy theo xe buýt chở Arsenal một vòng Hồ Gươm, chạy tiếp hết phố Tràng Thi đến gần ngã tư cột cờ Hà Nội thì được HLV Arsene Wenger đặc cách cho lên xe. Do quá nóng và chạy cùng đám đông nên CĐV này mất áo, phải cởi trần. Ngay lập tức HLV người Pháp ra hiệu tặng cậu bé chiếc áo Arsenal và cho phép xin chữ ký các cầu thủ trên xe.

Khi xe buýt chở Arsenal đi qua Hồ Gươm, có rất nhiều người hâm mộ vây quanh.
CĐV may mắn đc HLV Wenger cho lên xe, tặng áo và cho phép xin chữ ký của các cầu thủ Arsenal.
Các CĐV khác không giấu được ánh mắt hiếu kỳ và ghen tỵ với anh chàng may mắn.
Trước đó, các cầu thủ Arsenal phải ngồi chờ hết buổi họp báo giới thiệu trận đấu để đi tham quan Hà Nội.
Pháo thủ rất thích chiếc nón lá.
Wilshere có điệu lè lưỡi đáng yêu khi lên xe.
CĐV phóng xe máy đuổi theo
Các CĐV đổ ra đường chào mừng thầy trò HLV Wenger.
Phóng xe máy và chạy bộ theo Pháo thủ.
Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khiến Arsenal ngỡ ngàng.
Quá đông khán giả khiến Arsenal sợ không đảm bảo an toàn, không xuống xe ở Quảng trường Ba Đình.
Khuôn mặt lo lắng của HLV Wenger.
Sau ít phút suy nghĩ, Giáo sư quyết định xuống xe.
Walcott với cặp kính sành điệu.
Arteta và Rosicky.
Chamberlain được các CĐV nữ hâm mộ.

********************

TP.HCM: Phát hiện hổ con ngâm trong hũ rượu

Trong khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cá thể hổ, rắn… được ngâm và trưng bày trong những hũ rượu của Công ty Chu Việt (TP.HCM).

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.HCM phối hợp lực lượng Kiểm lâm TP.HCM kiểm tra hành chính tại Chi nhánh Trung tâm kinh doanh miền Nam - Công ty Cổ phần Tài chính Đầu tư  Chu Việt (số 33, Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

Đây là công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng trong đó có cao ngựa, rượu Mã Pín Tửu. Tuy nhiên, trong khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cá thể rắn, và đặc biệt có một cá thể hổ con được ngâm trong hũ rượu chứa hàng chục lít rượu.

TP.HCM: Phát hiện hổ con ngâm trong hũ rượu, Tin tức trong ngày, ho ngam ruou, bat ho ngam ruou, dong vat ngam ruou, hu ruou, dong vat hoang da ngam ruou, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Hũ rượu, nghi là cá thể hổ con vừa bị phát hiện tại Công ty Chu Việt. Ảnh: Trần Quỳnh

TP.HCM: Phát hiện hổ con ngâm trong hũ rượu, Tin tức trong ngày, ho ngam ruou, bat ho ngam ruou, dong vat ngam ruou, hu ruou, dong vat hoang da ngam ruou, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Cơ quan chức năng lập biên bản hành chính, niêm phong những hũ rượu chứa cá thể nghi là động vật quý hiếm tại công ty Chu Việt

 

Điều đáng nói là, những hũ rượu ngâm cá thể động vật quý hiếm này được trưng bày công khai trên kệ ngay cổng chính của công ty này. Riêng hũ rượu ngâm cá thể hổ con, phía công ty Chu Việt còn kèm theo những lời giới thiệu, đặc tính của lại rượu “hổ con ngâm trong hũ”.

Được biết, những hũ rượu cá thể động vật quý hiểm được phát hiện tại chi nhánh công ty Chu Việt được nghi là động vật thuộc nhóm IB, IIB của công ước Cites (về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp) nằm trong diện nghiêm cấm, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận ban đầu, niêm phong những hũ rượu trên để xử lý.

Hưng Văn (Khampha.vn

*******************

Chồng cũ cưỡng bức đến mang bầu

Hắn cười hả hê: “Béo như con lợn, rồi xem có thằng nào nó thèm rước không?” rồi bỏ đi.

Tôi năm nay 33 tuổi, làm kế toán. Hiện tại tôi đã ly hôn được 8 tháng. Tôi đã từng kết hôn 7 năm trước. Chồng cũng của tôi làm nhân viên văn phòng tại một cơ quan Nhà nước. Vợ chồng tôi không thể có con. Đi khám thì bác sĩ đều nói “máy móc” của tôi bình thường, nhưng tinh trùng của chồng tôi yếu.

Nhưng chồng tôi khăng khăng là lỗi của tôi chứ anh ta khỏe như vậy, mỗi tuần “lao động” cả chục lần vẫn không hề hấn gì. Khi bác sĩ yêu cầu anh ta bỏ thuốc lá, bỏ rượu, chịu khó tập thể dục nhưng anh ta không hề tuân theo. Còn tôi vẫn nhẫn nại uống thêm thuốc bắc để hy vọng cơ thể khỏe hơn, có thể sinh con.

Do tôi uống thuốc bắc nên cơ thể cũng tăng cân khá nhiều. Không rõ vì chê tôi béo hay muốn chứng minh “hàng họ” tốt, khỏe mà chồng tôi đi lăng nhăng, cặp bồ ở ngoài. Không những thế, anh ta còn về nhà khoe thành tích với tôi, “nổ” rằng cô nọ khen ngợi, cô kia mê mẩn anh ta, chẳng qua anh ta chưa muốn có con chứ không thì phải được “cả đội bóng” rồi.

Khi tôi phản đối, anh ta mạt sát tôi không tiếc lời, sau đó đằn ngửa tôi ra, áp dụng các “cách thức” mà anh ta mới học được của gái làng chơi, bắt tôi làm theo. Anh ta vừa làm, vừa nhéo bụng, chê tôi béo như con lợn, béo lấp hết trứng… Tôi thực sự trải qua đủ cay đắng, tủi nhục.

Sau hai năm chịu đựng, tôi đã quyết định ly hôn với anh ta, cho dù anh ta phản đối, đe dọa, van xin tôi. Tôi vẫn đơn phương ly hôn, ra đi tay trắng, không đòi chia sẻ bất cứ tài sản gì. Cho dù ly hôn nhưng anh ta vẫn tiếp tục lui tới chỗ tôi thuê trọ, quấy rối, chửi mắng tôi. Và trong một lần tôi sơ hở, anh ta đã đẩy cửa vào, bịt miệng và cưỡng bức tôi. Khu nhà trọ vào ngày 30/4, mọi người đi chơi, đi về quê hết nên tôi không thể kêu cứu… Hắn còn nói: “Nhìn cô thật tởm quá. Béo như con lợn, rồi xem có thằng nào thèm rước không”.

Tôi đã quá tủi hổ, quá đau đớn nên không thể đi tố cáo. Tôi chỉ muốn chôn chặt nỗi đau để làm lại cuộc đời. Rất may, hắn đã không quay lại lần nào nữa. Nhưng bây giờ, tôi lại đối mặt với nỗi đau khác. Do đau buồn, do sốc, nên tôi đã không để ý rằng tôi đã chậm kinh 2 tháng. Khi tôi ngất xỉu khi đang làm việc, được đồng nghiệp đưa đi viện thì mới phát hiện ra mình có thai được gần 3 tháng. Kết quả của lần tôi bị chồng cũ cưỡng bức.

Chồng cũ cưỡng bức đến mang bầu, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, 9x, phu nu, bao phu nu, doc bao phu nu, phunu, gia dinh, bao gia dinh, hanh phuc gia dinh, giadinh, doc bao gia dinh, tam su, tam su tham kin, tinh yeu, truyen tinh yeu

 Liệu tôi sinh con anh ta mà biết thì có quấy rầy tôi? (Ảnh minh họa)

Suốt 1 tuần nay, tôi đã không thể ngủ được. Tôi đã mong chờ đứa con này suốt 7 năm trời. Nhưng đến khi tôi ghê tởm chồng tôi, đến khi tôi bị cưỡng bức thì đứa con này lại xuất hiện. Tôi không biết nên giữ lại hay phá bỏ? Liệu tôi có nên sinh đứa con này? Liệu tôi sinh con anh ta mà biết thì có quấy rầy tôi? Tôi thề không bao giờ muốn nhìn mặt anh ta? Liệu tôi có thể nuôi đứa con - do bị cưỡng bức mà có - lớn lên khỏe mạnh, thông minh và giống tôi chứ không giống bố nó? Tôi không biết phải làm sao?

Bất Hạnh (bathanh… @gmail.com)

Rất mừng là chị đã giải thoát khỏi chồng cũ. Tuy nhiên, Tơ Hồng không dám chắc anh ta còn quay lại hay không. Vì thế, để bảo vệ mình, chị cần phải tố cáo hành vi của anh ta với chính quyền.nếu sau này anh ta còn dám tới nhà trọ để quấy rối chị. Đồng thời, chị cũng cần nói rõ cho anh ta biết, chị sẽ không nhân nhượng, không bỏ qua, nếu anh ta tiếp tục gây bạo lực với chị, dưới bất cứ hình thức nào. Nếu chị càng chịu đựng, anh ta sẽ tiếp tục lấn tới.

Còn về cái thai, không ai có thể ra quyết định giữ nó hay phá bỏ ngoài chị. Tơ Hồng hiểu rằng, sau 7 năm chờ đợi, chạy chữa, mong ngóng, chị mong mỏi có đứa con này hơn ai hết. Đứa con cũng hoàn toàn vô tội, hoàn toàn ngây thơ, trong sáng, không hề dính dáng đến hành vi bất lương của người cha. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra cũng như một tờ giấy trắng. Tính cách của chúng giống mẹ hay giống bố là do dạy dỗ, do các thói quen thường nhật tạo nên, chứ không phải “bẩm sinh”.Vì thế, nếu giữ thai lại, chị có thể yên tâm về tính cách đứa con của mình. Cháu sẽ tốt đẹp, thông minh, lương thiện nhờ sự dạy bảo của mẹ. Tuy nhiên, chị cũng phải chắc chắn một điều, chị thực sự yêu thương đứa trẻ, quên đi tội lỗi của người cha, không có lúc nào đó tỏ sự ghét bỏ, dằn hắt, trách giận sự có mặt của cháu trên cõi đời này. Như thế, cháu sẽ bị tổn thương, có thể trái tính trái nết từ đó.

Còn về bố đứa trẻ, có thể tạm thời chị đừng cho anh ta biết, thậm chí nên để anh ta hiểu lầm là chị đã có con với người khác cũng được, không cần phải giải thích hay thanh minh với anh ta. Sau này, khi con lớn lên và anh ta không có những hành vi bạo lực với chị, nếu thực sự cần, chị mới nên nói cho con chị biết và để cháu tự quyết định có nên nhận bố hay không.

Trong tâm sự của chị, Tơ Hồng thấy chị rất đơn độc. Nếu có thể, chị nên chia sẻ với người thân, bạn bè, để họ san sẻ và giúp đỡ chị tránh xa người chồng bạo lực đó. Người thân sẽ là chỗ dựa tinh thần, vật chất cho chị lúc khó khăn này. Đồng thời, khi câu chuyện bạo lực được chia sẻ, chị cũng vợi bớt phần nào đau khổ, đó cũng là một “bằng chứng” để tố cáo anh ta, nếu anh ta lặp lại hành vi đó. Những kẻ gây bạo lực chỉ cảm thấy vênh vang, thắng lợi khi hành hạ vợ “im ỉm” trong nhà, còn ra ngoài đường vẫn “võng giá nghênh ngang”. Chúng luôn sợ hãi, chùn bước nếu như vấp phải sự lên án, phản đối của mọi người xung quanh. Vì thế, chị nên tìm sự trợ giúp cho mình từ người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng…

Rất mong chị có thể tìm sự bình yên.

Thân!

 

Tơ Hồng

Theo Dân Việt

**********************

Bò rơi từ mái nhà, đè chết người

Một người đàn ông ở vùng đông nam Brazil thiệt mạng hôm qua sau khi con bò rơi xuống từ mái nhà của anh.

con-bo-3-1373776646_500x0.jpg
Ảnh minh họa:: flickrriver.com.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi con bò gặm cỏ trên một quả đồi phía sau ngôi nhà nhỏ của Joao Maria de Souza, một người đàn ông 45 tuổi, tại thành phố Caratinga, Brazil. Khi đó Joao đang ngủ trên giường. Do mải mê gặm cỏ, con bò đã bước lên mái nhà. Không chịu nổi khối lượng khoảng một tấn của nó, mái nhà sập khiến con bò rơi trúng Joao. Vợ của Joao may mắn thoát chết. Joao được đưa tới bệnh viện những đã tử vong vào ngày hôm sau do xuất huyết trong, BBC đưa tin.

Người thân của Joao kể rằng anh vẫn tỏ ra tỉnh táo sau khi tai nạn xảy ra, nhưng anh phải chờ rất lâu để gặp bác sĩ tại bệnh viện.

Giới truyền thông địa phương đưa tin hai vụ tai nạn tương tự từng xảy ra tại Caratinga trong vòng ba năm qua, song không ai bị thương. Trong vụ đầu tiên, một con bò rơi xuống từ mái nhà song không ai ở trong nhà. Khi vụ thứ hai xảy ra, con bò rơi gần vị trí của hai đứa trẻ. Đây là một trường hợp vô cùng may mắn.

Caratinga nằm trong một khu vực miền núi của bang Minas Gerais. Vô số quả đồi bao quanh thành phố. Chăn thả gia súc và sản xuất sữa bò là hai nghề truyền thống của bang Minas Gerais.

Chí Linh

*********************

Cấm tuyển thư ký nữ để ngăn ngoại tình công sở

Một tỉnh trưởng tại Indonesia hôm qua thông báo ông đã yêu cầu các quan chức dưới quyền sa thải các thư ký nữ sau hàng loạt vụ ngoại tình liên quan tới thư ký trong cơ quan công quyền.

Rusli-Habibie-1373771605_500x0.jpg
Ông Rusli Habibie (mặc áo chấm vàng, ngồi giữa), tỉnh trưởng của tỉnh Gorontalo. Ảnh: kamenag.go.id.

Rusli Habibie, nhà lãnh đạo cao nhất của tỉnh Gorontalo trên đảo Sulawesi, nói với AFP rằng ông nhận nhiều thông tin về việc quan chức trong tỉnh ngoại tình với thư ký nữ.

"Các quan chức đối xử với thư ký tử tế hơn nhiều so với những bà vợ của họ. Họ thường xuyên tặng thư ký những món quà - như nước hoa, túi xách cao cấp - trong khi các bà vợ hiếm khi nhận được quà từ họ. Vì thế, tôi yêu cầu họ thay thế những thư ký nữ bằng những thư ký nam. Nếu họ vẫn muốn thư ký nữ thì họ phải tuyển những phụ nữ lớn tuổi và không còn hấp dẫn", Habibie nói.

Vị tỉnh trưởng tin rằng các quan chức sẽ chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của ông, dù ông không đề ra hình phạt đối với những người bất tuân thượng lệnh.

"Đây là một chỉ thị mang tính đạo đức. Tôi tin rằng họ sẽ tuân thủ nó và mọi quan chức sẽ tuyển thư ký nam trong thời gian tới", ông nói.

Theo Habibie, khoảng 50 quan chức cấp cao trong tỉnh đang sử dụng thư ký nữ.

Chính quyền tỉnh Gorontalo rất quan tâm tới các nỗ lực nhằm hạn chế ngoại tình. Năm ngoái, chính quyền tỉnh yêu cầu 3.200 công chức nam chuyển tiền lương hàng tháng của họ vào tài khoản ngân hàng của vợ để ngăn chặn những vụ ngoại tình của công chức.

Chí Linh

***********************

Những lễ hội độc đáo tại Nhật Bản

Bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Nhật Bản còn có nền văn hóa phong phú, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mang đậm nét Á Đông với các lễ hội độc đáo diễn ra suốt năm.

Nhật Bản - xứ sở của hoa anh đào, xứ xở mặt trời mọc, là một trong những đất nước đẹp nhất thế giới với bốn mùa đặc trưng. Mùa xuân có hoa anh đào nở dần từ bắc xuống nam; mùa hè cây cối xanh mát; mùa thu có lá phong, lá vàng thanh bình; mùa đông tuyết phủ trắng xoá.

Nhật Bản nổi tiếng với phong cách thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhật Bản nổi tiếng với phong cách thiên nhiên tuyệt đẹp.

Lễ hội của Nhật Bản thường gắn liền với thời điểm chuyển mùa. Mỗi mùa đều có những lễ hội khác nhau, mang đậm bản sắc văn hoá của từng vùng miền. Hiện nay, các lễ hội hầu hết tính theo dương lịch với các hoạt động đặc sắc, cầu nguyện sự bình an, khoẻ mạnh cho tất cả mọi người. Các lễ hội của Nhật cũng có thể được xem là một trong những thú vui lớn nhất của đất nước, thu hút rất nhiều du khách suốt 4 mùa.

2-628558-1370487960_500x0.jpg
Nơi đây quanh năm tổ chức lễ hội.

Mùa xuân của Nhật Bản bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 với lễ hội được biết đến nhiều nhất thế giới: lễ hội ngắm hoa anh đào. Đối với ngưởi Nhật, hoa anh đào là quốc hoa, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, sự khiêm nhường nhưng cũng đồng thời tượng trưng cho tinh thần kiên cường của một võ sĩ đạo Samurai. Vào lễ hội hoa anh đào, người dân thường tụ tập cùng nhau dưới tán hoa anh đào, thưởng thức rượu sake, ngắm hoa và làm thơ.

Mùa hè từ tháng 6 đến giữa tháng 9 với lễ hội múa truyền thống Nhật Bản - Bon Odori được tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Điệu múa Bon Odori đơn giản, lặp đi lặp lại, độ tuổi nào cũng có thể học được. Ngày 17/7, TP Kyoto cổ kính và trang nghiêm lại nhộn nhịp đặc biệt trong không khí của những chiếc xe rước lớn được trang hoàng rực rỡ với thảm, cồng chiêng, sáo và trống diễu hành khắp các phố tại Lễ Hội Gion. Đặc biệt, do khí trời nóng và trời sáng đến tận 19h tối nên tại Nhật hay tổ chức bắn pháo hoa vào mùa hè.

Mùa thu bắt đầu từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11 với các lễ hội đặc sắc như lễ hội Nagoya với cuộc diễu hành của những toán thanh thiếu niên mặc trang phục của các chiến binh Nhật thời cổ, những chiếc thuyền hoa trang trí các hình chạm khắc và thêu tay đặc sắc, những chiếc xe kết hoa tươi... để tái hiện hình ảnh của 3 lãnh chúa thời phong kiến.

Ngày 15/11 lại có lễ hội Shichi-Go-San với hình ảnh các ông bố bà mẹ dẫn những đứa con 3, 5, 7 tuổi đến các chùa, đền để cám ơn các vị thần hộ mệnh và xin được chúc phúc. Du khách đến trong dịp này sẽ tha hồ say mê với hình ảnh đáng yêu của hàng nghìn trẻ nhỏ, các em gái mặc kimono sặc sỡ và các em trai mặc váy xếp nếp tối màu (hakama), đi trên các con đường đá dẫn vào các đền, chùa.

Mùa đông đến từ giữa tháng 12 đến hết tháng 2 với lễ hội lớn nhất: lễ hội năm mới. Đây là dịp mọi người đến đền chùa để cầu nguyện cho sức khỏe, cũng như mong ước những điều may mắn, sức khoẻ, tiền tài, tình yêu sẽ đến trong năm mới. Các gia đình tại Nhật chào đón năm mới bằng cách nấu nướng, cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, mặc kimono hoặc những trang phục đẹp nhất để đến viếng chùa, thăm người thân. Một số lễ hội khác đặc sắc trong mùa đông là hội Hoa đăng ở Kobe, lễ hội tuyết tại Sapporo.

3-196536-1370487980_500x0.jpg
Nhật Bản nổi tiếng với những ngôi chùa linh thiêng.

Các lễ hội đầy màu sắc quanh năm vì vậy dù đến Nhật Bản bất kỳ thời điểm nào đều là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá và trải nghiệm.

Dịp này, Carnival Group đang mở tour Nhật Bản trong mùa hè đến Osaka - Kyoto - Nagoya - Kawaguchiko - Tokyo để khám phá chùa Thanh Thủy - Kiyomizu ngôi chùa nổi tiếng được UNESCO công nhận là si sản văn hóa thế giới; đến xưởng may mặc kimono - Nishijin để theo dõi chương trình biểu diễn kimono. Ngoài ra, với tour du lịch này, du khách còn được ngắm nhìn đỉnh núi Phú Sỹ lấp lánh chỏm tuyết bạc trong nắng; đi thuyền để ngắm toàn cảnh vẻ đẹp thơ mộng của hồ Ashi; luộc trứng và thưởng thức món trứng luộc màu đen trong thung lũng Owakudani; mua sắm hàng điện tử tại phố điện tử Akihabara khu vực bán hàng điện tử lớn nhất Tokyo; chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ bên ngoài hoàng cung - nơi Nhật Hoàng đang cư ngụ.

Tour Nhật Bản, 7 ngày, khởi hành ngày 30/6, giá trọn gói chỉ 31,99 triệu đồng một người. Xem chi tiết tại đây 
Liên hệ: Carnival Group - 357 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3; ĐT: (08) 38342384
- VP Hà Nội: Tòa nhà DMC - Tầng 3 - Phòng 306 - 535 Kim Mã, quận Ba Đình, ĐT: (04) 3724 6881.
- VP Huế: 23 Chu Văn An, TP Huế. ĐT:(054) 38198 55.
Email:
info@carnivalvn.com. Hotline: 1800 58 58 53

Phương Thảo

****************

Chính trị gia quấy rối nữ nhân viên khi đang họp cấp cao

Kéo đồng nghiệp nữ vào lòng ngay giữa cuộc họp mang tính bước ngoặt lịch sử, chính trị gia cấp cao của Ailen bị đánh giá là kẻ “ngu ngốc” và “bất lịch sự”.

Mới đây, cuộc họp cấp cao của Cộng hòa Ailen về dự luật phá thai đã bị gián đoạn bởi hành động “ngu ngốc” chính trị gia Tom Barry.

Theo camera của hạ viện ghi lại được, trong giờ nghỉ giải lao ngắn khi cuộc tranh luận đang gay gắt, chính trị gia Tom Barry đã liên tục kéo đồng nghiệp nữ vào lòng ngay trước mặt tất cả các quan chức cấp cao của Hạ viện. Hành động này được xếp là một trong những hành vi “quấy rối tình dục” và có tính chất phân biệt giới tính gay gắt.

Chính trị gia Tom Barry bị bắt quả tang khi cố kéo đồng nghiệp nữ vào lòng ngay giữa cuộc họp cấp cao

Ngay sau đó, Tom Barry (44 tuổi) – người đã có vợ và 3 con đã công khai xin lỗi đồng nghiệp và cho biết thêm: “Tôi mới uống rượu Dail ở quán Bar nhưng không quá mức. Đây là sự việc đáng tiếc và nó không nên xảy ra. Tuy nhiên tôi đang rất tức giận vì nó bị mô tả như hành vi quấy rối tình dục. Tôi không muốn xúc phạm ai và không muốn đưa ra lý do gì cho hành động này”.

Các cảnh quay cho biết hai người đang nói chuyện và ông Tom Barry bắt đầu có hành vi khiếm nhã

Đánh giá về hành động này, các chính trị gi có mặt cho biết đây là một hành động ngu ngốc và thiếu tôn trọng trong một cuộc họp mang tính chất lịch sử.

Hội đồng phụ nữ quốc gia cũng nhận xét Tom Barry là người không thân thiện với phụ nữ và kêu gọi sự không phân biệt trên toàn lãnh thổ.

 Ông bắt lấy đồng nghiệp và giữ cô bằng cả hai tay khiến các chính trị gai trong phòng phải chú ý

Ngay sau đó ông đã kéo cô ngồi xuống lòng mình trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

Ailen là quốc gia cấm phụ nữ được phá thai. Tuy nhiên theo nội dung dự luật mới được thông qua, nếu bác sị xét thấy việc mang thai ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ thì sẽ được hợp pháp hóa để phá bỏ.

Dự luật đã được nhắc nhở bằng trường hợp của một phụ nữ Ấn Độ đã chết trong bệnh viện sau khi bị từ chối phá thai. Bên cạnh đó, một số người ủng hộ dự luật cho rằng nó không đi đủ xa, và nó sẽ được mở rộng để cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, loạn luân hoặc khi có dị tật thai nhi.

An Nguyên

*********************

Loạt ảnh thân mật của Đan Trường và fan nữ

Để chứng minh chuyện tình yêu của mình, D đã cung cấp những hình ảnh thân thiết giữa cô và Đan Trường trước đây.

Ảnh thân mật của Đan Trường và fan nữ
Trước những cáo buộc tống tiền hàng chục nghìn USD, D đã gửi cho PV những hình ảnh thân thiết với anh Bo khi còn yêu
Đây là những hình ảnh thưở hai người còn yêu nhau

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Cô cho biết: "Tôi và anh Bo chính thức yêu nhau vào tháng 3/2012, cả hai thường xuyên nhắn tin, email quan tâm cho nhau và nảy sinh tình cảm, cả hai ngập tràn trong hạnh phúc".

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
"Đan Trường hứa hẹn với tôi qua Tết sẽ cưới, nhưng để cưới được thì anh muốn trả hết số nợ trong ngân hàng còn thiếu, và số tiền đang nợ vài người. Trong thời gian đó, Đan Trường hay than vãn buồn chán vì không có tiền trả nợ, bị mọi người đòi", cô tâm sự

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Hàng tháng, cô gửi tiền về cho anh trả nợ, nhưng đến tháng 9, Đan Trường đã chủ động nói chia tay vì không hợp nhau
Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Cô cho biết: "kể từ khi yêu nhau, Đan Trường đã lừa của tôi tới 60.000 USD. Nhưng hiện nay anh lại lên tiếng tố tôi tống tiền và phá vỡ cuộc sống của anh thì đúng là vừa ăn cắp, vừa la làng"

Những cử chỉ rất tình tứ và thân thiết
Chiều ngày 11/7, ông bầu Hoàng Tuấn cùng vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên đã có cuộc gặp gỡ báo chí để chia sẻ về chuyện đang bị một nữ Việt kiều Úc, tên là D, tống tiền và quấy rối mỗi ngày.
Theo Đất Việt

*******************

Biệt thự của ca sĩ Thu Phương tại Mỹ

Những hình ảnh đẹp, ấm áp, bình yên, hạnh phúc của căn biệt thự tọa lạc tại TP Irvine, California của gia đình ca sĩ Thu Phương vừa được ông bầu Dũng Talor đưa lên trang cá nhân.

Thu Phương, Dũng Talor
Sân trước căn biệt thự trồng nhiều hoa cúc, hoa sứ và hoa hồng
Thu Phương, Dũng Talor
Chồng Thu Phương bày tỏ rằng anh và bà xã thích trồng nhiều cây cối trong nhà bởi nó giảm stress và sự yên tĩnh để suy nghĩ.
Thu Phương, Dũng Talor
Cây lê được Dũng Talor trồng 4 năm trước. Mỗi năm trái càng nhiều hơn và các con anh rất thích lê vì ăn ngọt và mát.
Thu Phương, Dũng Talor
Cà chua Dũng Talor trồng cho bà xã Thu Phương nấu ăn. Nhiều trái phải hái bớt cho ông bà ngoại.
Thu Phương, Dũng Talor
Con trai Thu Phương tạo dáng chụp ảnh bên cây hoa sứ trong nhà.
Thu Phương, Dũng Talor
Căn phòng riêng của hai con ca sĩ Thu Phương
Thu Phương, Dũng Talor
Phút thư giãn của Thu Phương và con trai ngoài đời
Thu Phương, Dũng Talor
Chồng ca sĩ Thu Phương và con trai trong góc chứa đĩa ca nhạc của căn biệt thự
Thu Phương, Dũng Talor
Khu bếp nấu nướng của gia đình ca sĩ Thu Phương

 TheoAnh Phương (Vietnamnet)

Ngay đầu bức thư vừa gửi fan và báo chí của nam ca sĩ “Anh phải làm sao” viết: “Mấy ngày hôm nay tôi chờ đợi cô D. làm rõ tôi còn thiếu cái gì, chi tiết ra sao, để nói tôi thiếu 60.000 USD, nhưng tôi không thấy gì cả, chỉ loanh quanh việc yêu đương, dựng chuyện… mà thôi.”

au tất cả những bê bối ‘lừa tình – tiền’ gây tranh cãi với một fan nữ, mới đây, ca sĩ Đan Trường đã viết tâm thư gửi fan và báo chí. Theo đó, anh Bo muốn khép lại scandal này và “mong mọi người hãy nhìn mọi việc nhẹ nhàng và cho nó qua đi”.

Vợ chồng Đan Trường trong ngày cưới cách đây 1 vài ngày

Dưới đây là nội dung bức tâm thư của Đan Trường:

Đan Trường xin chào tất cả các quý độc giả, các bạn, các fan thân yêu của Đan Trường!

Trước tiên tôi xin cám ơn các anh chị báo chí những ngày qua ít nhiều đã giúp tôi làm sáng tỏ mọi việc, và cũng xin cám ơn các bạn đồng nghiệp ca sĩ, nghệ sĩ đã động viên và chia sẻ với tôi và cả những vị khán giả nữa. Nhiều cá nhân hay cả những trang web như Zing Zin… lập hẳn một trang “Ủng hộ Đan Trường”. Việc này làm Đan Trường rất cảm động, và đó chính là nguồn động viên rất lớn, để Đan Trường luôn đứng vững trong thời gian này. Đan Trường cũng mong các fan của mình hãy bình tỉnh, không được làm phiền những người không có liên quan…

Mấy ngày hôm nay tôi có chờ đợi việc cô Dung làm rõ tôi còn thiếu cái gì, chi tiết ra sao, để mà nói tôi thiếu 60 ngàn,nhưng tôi không thấy gì cả, chỉ loanh quanh việc yêu đương, dựng chuyện… mà thôi. Con số 30,000 là do cô Dung đã tính toán và đưa ra, bao gồm tiền mặt ủng hộ, giúp đỡ gửi về nhiều đợt trong gần 7 tháng là gần 20,000 cộng với quà cáp, chuyến đi Thái Lan (Những chứng cứ chi phí này, đã được nhắn tin xác nhận). Tôi cũng đã gửi lại đủ 30,000 theo yêu cầu, nhưng khi nhận tiền xong thì lại đòi thêm 25,000 nữa và hăm dọa. Tôi đã nhân nhượng và gửi thêm 10,000 nữa cho phía cô Dung, mặc dù cô Dung vẫn không làm rõ số tiền trên. Cô Dung tự đưa ra con số 60,000 từ trên trời rơi xuống… hay là cô Dung lại tính luôn tiền vé máy bay từ Úc về VN chơi, hoặc cả tiền mua quà tặng bạn bè hay gia đình cô ấy, và tiền bị thua lổ trong làm ăn???. Nói thì ai nói cũng được, không lẽ nói tôi thiếu 100, 200 ngàn cũng được sao? Ở đây, tôi cần rõ ràng, tôi cần rõ ràng.

Bức tâm thư Đan Trường gửi fan và báo chí

Và những việc Dung kể lòng vòng đủ thứ chuyện và phóng đại sự việc lên thì tôi cũng không muốn giải thích… và điều quan trọng là Dung không đủ tư cách nói về gia đình của tôi và cũng không nên lôi những người thân, gia đình và vợ tôi, cùng với những người không liên quan vào việc này….

Tôi đến với Dung là tình cảm thật sự, chính vì thật nên tôi không giấu gì với cô ấy và tin tưởng nghĩ cô ấy rất tốt nên tôi chẳng đề phòng hay cảnh giác gì cả, nên mới có chuyện không hay xảy ra ngày hôm nay, nhưng đối với tôi bây giờ cô ấy không còn xứng đáng nữa…

Và tôi cũng không muốn thuyết minh quen ai trước hay chia tay ai sau, vì nếu tôi không có quen với Thuỷ Tiên, tôi cũng không thể nào tiếp tục tìm hiểu cô Dung vì chúng tôi không có hợp nhau.

Khi cô ấy và tôi chia tay, chúng tôi còn nói với nhau là sẽ mãi là bạn tốt , và có khó khăn gì cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau, và trong thời gian tôi chưa lập gia đình hay vẫn còn ở Việt Nam, sao cô ấy không hề than vãn hay giải quyết việc này đi. Chính vì vậy, đùng một cái vào ngày 23-4, tức sau ngày cưới của tôi được 3 ngày, cô ấy nhắn tin cho vợ tôi kể lể mọi chuyện là cô ấy từng quen tôi và đã từng giúp đỡ cho tôi, và đề nghị mượn 25,000, nên tôi mới bực mình, và nghi ngờ, mọi chuyện như thế nào thì mọi người đã biết qua các bài báo trước.

Bây giờ tôi đang tự hỏi, giả sử tôi không lập gia đình thì cô ấy có làm vậy với tôi không, một mũi tên bắn 2 con nhạn, đây là một kế hoạch cô ấy đã chuẩn bị trước hay có ai đó xúi giục cô ấy làm vậy với tôi… vừa đổ thừa tôi lừa tình và lừa tiền.

Còn những mạnh thường quân tài trợ hay giúp đỡ cho tôi không thể tính bằng tiền được vì đó là tình cảm mười mấy năm trời họ đã dành cho tôi… Còn fan tặng quà cho ca sỹ thì là một chuyện rất bình thường. Từ món quà đơn giản đến món quà đắt tiền, đối với tôi nó rất là trân trọng, trong đó có chiếc lắc mà tôi đeo cũng là một fan tặng tôi đã đeo từ rất lâu… Xin hãy trân trọng tình cảm và những món quà của các khán giả dành cho tôi.

Đây là một bài học cũng là một cú shock lớn nhất trong cuộc đời của tôi , tôi đã cố gắng giữ gìn đến phút cuối cùng , nhưng rồi nó cũng đã xảy ra, vì nếu người nào ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được bị khủng bố tinh thần suốt gần 3 tháng là như thế nào.

Nó giống một mụn nhọt nếu bạn không cho nó bể ra, mà cố gắng làm cho nó xẹp xuống thì cũng có ngày nó sẽ mọc trở lại…

Ngày hôm nay tôi xin khép lại sự việc trên, và đây là bức thư cuối cùng chúng tôi nói về vấn đề này. Và một lần nữa, tôi xin nhắc lại, chúng tôi cần bảng chi tiết, chứng từ với con số cụ thể trong tháng 7/2013 này. Và chỉ khi có được, hãy gửi cho quản lý của chúng tôi, tôi sẽ xem xét, nếu đúng, tôi sẽ gửi thêm, còn mọi lời nói trên FB, vòng vo đã trở nên vô nghĩa. Chúng tôi cần chứng từ hữu hiệu.

Một lần nữa, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn sâu sắc với những người thân của tôi, gia đình 2 họ, fan của tôi, là những người đã động viên và thông cảm cho tôi và nhất là vợ tôi, người đã chịu đựng cùng với tôi suốt gần 3 tháng qua, đã an ủi và sát cánh với tôi trong những lúc này. Tôi vẫn đang và sẽ thực hiện những kế hoạch âm nhạc của mình.

Tôi xin cám ơn tất cả.

ĐAN TRƯỜNG

(BT.H)

*********************

 

Sau hàng loạt những ồn ào quanh chuyện tình tiền và mối quan hệ của Đan Trường cùng cô gái tên Dung, bà xã Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng.

 

3 ngày qua, dư luận đang dậy sóng trước scandal đầu tiên và lớn nhất của nam ca sĩ Kiếp ve sầu. Vừa kết hôn chẳng được bao lâu, Đan Trường đã bị một fan nữ tên Dung, người được cho là từng có mối quan hệ tình cảm với anh trước đó nhắn tin đòi tiền và hăm dọa. Vụ việc càng trở nên lùm xùm khi anh Bo quyết định chia sẻ với báo giới mọi việc, và cô gái kia cũng không vừa khi liên tiếp đưa ra những bằng chứng tố ngược nam ca sĩ vốn nổi tiếng sạch sẽ, không scandal.

Sát cánh cùng Đan Trường vượt qua sóng gió, không ai khác chính là Thủy Tiên, bà xã mới cưới của anh. Mặc dù, chính bản thân Thủy Tiên cũng là người gặp không ít rắc rối và tổn thương nhưng với bản lĩnh và lý trí của một người làm kinh doanh, cô luôn vững vàng động viên chồng và cùng chồng giải quyết mọi việc. Mới đây, chính Thủy Tiên đã viết một bức tâm thư khá dài gửi tới tất cả người trong cuộc và hàng triệu khán giả hâm mộ đang hoang mang chưa biết đúng sai. Và hơn hết, đây như một lời dằn mặt đầy đanh thép và khéo léo và Thủy Tiên gửi tới “tình cũ” của chồng. Chỉ 1-2 ngày nữa, cô sẽ quay trở lại Mỹ, vì thế, cô muốn mọi chuyện lùm xùm chấm dứt tại đây.

Vợ Đan Trường luôn sát cánh bên chồng giải quyết Scandal với Dung PP.

Vợ Đan Trường luôn sát cánh bên chồng giải quyết Scandal với Dung PP.

Để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi xin trích nguyên bức tâm thư của bà xã Đan Trường:

“Trước tiên, cho Thủy Tiên xin được cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Tôi biết chuyện của chúng tôi đã làm ảnh hưởng rất nhiều người. Phải nói, khi tôi và chồng tôi lựa chọn chia sẻ việc này tới mọi người chỉ vì chúng tôi muốn có sự chấm dứt. Từ phía gia đình tôi, gia đình chồng tôi và cả gia đình Dung đều bị ảnh hưởng. Chính tôi là người đề nghị chồng tôi phải chia sẻ sự việc này cùng báo chí để có thể nhắn nhủ với Dung rằng chúng tôi chưa từng sợ mang ra báo chí cả. Thậm chí, đã từ lâu tôi mong muốn mang việc này ra pháp luật nhưng vì chồng tôi quá hiền lành và không muốn dính một scandal nào vì dù sao chuyện này cũng là chuyện cá nhân. Ngay cả khi gặp gỡ các Báo chí, chồng tôi cũng đã xin phép được giữ danh tính của Dung vì Dung còn trẻ, còn một tương lai rất dài, và cũng không muốn mạng chuyện này ra phô bày lớn ra làm gì.

Ngày hôm nay, tôi lựa chọn bày tỏ cảm nhận về sự việc cùng mọi người vì tôi chỉ còn 1-2 ngày nữa là rời Việt Nam và tôi muốn có sự kết thúc.

1. Chuyện quen biết giữa chồng tôi và Dung: Việc chồng tôi quen Dung thì tôi đã biết trước khi chúng tôi lấy nhau. Anh ấy cũng đã từng nói tôi nghe là anh ấy từng muốn lấy Dung trước khi quen biết tôi nhưng vì 2 người không hợp nên chia tay. Thật sự mà nói, trong tình cảm, mình không thể tính toán cho ai nhiều hơn, hoặc ai nhận lấy nhiều hơn mà phải nghe trái tim mình mà quyết định. Ngoài ra, còn có duyên số nữa. Chính cá nhân tôi cũng không ngờ là tôi lập gia đình trong một thời gian ngắn như vậy. Quan trọng hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ chồng tôi đã lừa gạt tình cảm của ai hay lợi dụng ai vì nếu có, trong sươt 16 năm qua, anh ấy đã thừa sức làm những việc đó. Ngược lại, vì chồng tôi là người rất kỹ nên khi lựa chọn một nửa kia của mình, chồng tôi phải kỹ lưỡng hơn và luôn thử thách người đối phương xem là nếu trong lúc mình gặp khó khăn, người ấy có hy sinh cho mình không, liệu đối phương có thể tiếp ứng mọi hoàn cảnh bao gồm đối diện với fans không? Có phỉ một người có giáo dục không? Đây là những việc mà tôi cũng như chồng tôi từng thử thách với nhau. Cá nhân tôi cho rằng, có qua được thử thách trong tình yêu thì mới biết quý trọng lẫn nhau và chứng minh được mình thuộc về nhau.

Đan Trường và Dung PP.

Đan Trường và Dung PP.

2. Chuyện Dung gửi tiền giúp đỡ hoặc tài trợ chồng tôi: Trong mọi quan hệ bạn bè của nhau hoặc cộng tác, việc giúp đỡ nhau về tài chính là rất bình thường. Đặc biệt, Dung đã là fan lâu năm của chồng tôi, từ lúc Dung còn ở Việt Nam và theo sự hiểu biết của tôi về Dung, Dung được xem như là một fan rất trung thành. Cá nhan tôi không phải là fan của chồng tôi mà chỉ có mối quan hệ cộng tác cùng HT Production, tôi cũng đã từng rủ bạn bè bay qua những nơi chồng tôi diễn để ủng hộ vì lý do rất đơn giản: lịch trình và nơi diễn đều phù hợp với lịch trình và nơi tôi muốn du lịch nên tôi mới rủ bạn bè đi ủng hộ luôn.

Trong 10 năm quen biết anh Trường cũng như anh Tuấn, tôi đã tới những nơi như Las Vegas, Casino o Reno, Vietnam, Canada, Orange County, Seatle… để xem anh ấy hát và cũng có vài lần HT Production cũng ngỏ lời mời công ty tôi tài trợ liveshow cho Đan Trường.

Việc tôi kể ra như thế này để mọi người hiểu, mọi sự việc đều có cái phức tạp của nó. Nếu mình ngồi mình tính từng li, từng tí thì làm sao cho hết. Khi mình tình nguyện muốn giúp một ai đó, thì đối với mình, không phải người đó rất đáng để cho mình giúp sao? Nhưng nếu đã không còn sự cảm thông hay tình bạn đó nữa, thì ít ra nhất mình phải tôn trọng lẫn nhau.

Chồng tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của Dung và tôi cũng đã từng nhắn cho Dung rằng tôi cám ơn cô ấy vì đã giúp chồng tôi, và chúng tôi cũng đã hoàn tất việc giúp đỡ lại Dung khi Dung gặp khó khăn về chuyện buôn bán tại Úc. Cá nhân tôi cũng là một doanh nhân, khi làm ăn, tôi sẽ làm rõ mọi việc, nhưng khi Dung đồi hỏi con số 30.000 USD, tôi và chồng tôi không ngại hoặc tính toán tại sao có được con số đó hoặc xem chồng tôi có thật sự nhận sự giúp đỡ từng đó tiền hay không. Vào thời điểm đó, tôi quá bận việc mới cưới xong và phải nhanh chóng trở lại công ty làm việc. Tôi còn nhớ lời và tôi nói với chồng: “Thôi mình đưa đại cho xong vì giờ đây mình còn rất nhiều việc để làm, ngoài ra mình không thể để cho gia đình biết chuyện này vì đây là việc tình cảm riêng tư của anh”.

3. Chuyện chồng tôi ham tiền mà lấy tôi: Với cái giá mà Dung cho rằng 40.000 USD để đổi lấy cuộc đời của một con người có rẻ quá không? Trong cuộc sống của chúng tôi, điều mà tôi và chồng tôi luôn ao ước có được là sự hạnh phúc và điều này không thể mua được.

Vợ chồng Đan Trường ở Việt Nam

Vợ chồng Đan Trường ở Việt Nam

Song song đó, chuyện nhượng bộ hoặc im lặng của chúng tôi tỏng những tháng ngày qua là vì sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh, đặc biệt là những người thân thương. Tuy nhiên, tới mức này, tôi muốn Dung suy nghĩ về những việc sau đây. Đây là những việc mà chính Dung đã nhắn cho vợ chồng tôi mà chúng tôi chưa bao giờ mang ra pháp luật vì sợ ảnh hưởng tới Dung:

1. Tin nhắn hăm dọa: Chúng tôi đã bị hăm dọa và ảnh hưởng tinh thần trong thời gian gần 3 tháng vừa qua. Việc này tôi đã có cố vấn cùng với luật sự bên Mỹ và họ hẵn sàng gửi đơn kiện nếu tôi đồng ý. ( Theo điều luật NIED của U.S States)

2. Việc Dung làm giấy tờ kết hôn giả: Dung muốn làm giấy tờ lấy một người con trai để ở lại Úc với giá tiền 70.000 USD ( việc này song song với việc đòi tiền chúng tôi 1 cách vô lý).

3. Những tố cáo sai sự thật: Bao gồm cho fans đi hăm dọa giết gia đình Dung, lợi dụng Dung, bắt Dung phải mua quà,…

Qua sự việc này, vợ chồng chúng tôi hy vọng mình không mang việc này đi xa hơn nữa. Tới cuối cùng, việc này cũng chỉ là việc tình cảm giữa chồng tôi và Dung trước đó thôi. Tôi mong rằng những anh chị báo chí, các độc giả, các fans hãy hiểu và thông cảm cho vợ chồng tôi. Thay vào đó, vợ chồng tôi mong mỏi mọi người hãy nhìn vào công việc của chúng tôi ở tương lai. Xưa nay tôi luôn tin tưởng rằng, chỉ có thời gian mới có câu trả lời cho tất cả”. -Thủy Tiên

(BXH)

*****************

 

Bà Margot Woelk, người nếm thức ăn cho trùm phát xít Đức Adolf Hitler (1889 – 1945), cho biết bà đã phải sống trong nỗi sợ trước những món ăn chay trong thời gian dài.

 

Bà Woelk năm nay 95 tuổi, từng là một trong số 15 phụ nữ chịu trách nhiệm nếm thức ăn cho Hitler trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, lúc nào cũng lo sợ món ăn chay mà bà nếm là món ăn cuối cùng của đời mình, theo tin tức từ hãng tin AP.

Trùm phát xít Hitler, được cho là người ăn chay trường, dùng bữa tối bên cạnh người tình Eva Braun

Trùm phát xít Hitler, được cho là người ăn chay trường, dùng bữa tối bên cạnh người tình Eva Braun

Do mặc cảm, bà Woelk đã giữ bí mật là người nếm thức ăn cho Hitler trong nhiều thập kỷ qua, thậm chí giấu cả người chồng quá cố của bà (đã qua đời 23 năm trước).

Nhưng, cách đây vài tháng sau sinh nhật lần thứ 95, bà Woelk quyết định chia sẻ ký ức về công việc nếm thức ăn cho Hitler với thế giới.

“Những món ăn chay rất ngon, với những lại rau củ, măng tây… tốt nhất kèm với cơm hoặc mì”, hãng tin AP dẫn lời bà Woelk trong một cuộc phỏng vấn.

“Nhưng chúng tôi có tâm trạng nào để nếm các món ăn. Mỗi ngày chúng tôi lo sợ đó có thể là món ăn cuối cùng của đời mình”, bà Woelk cho hay.

Bà Woelk trở thành người nếm thức ăn cho Hitler sau khi rời khỏi Berlin đến Rastenburg, nơi có dinh thự bí mật của Hitler nhưng chưa bao giờ được gặp mặt ông trùm phát xít, theo AP.

Sau hai năm rưỡi nếm thức ăn cho Hitler, khi hồng quân Liên Xô tiến vào Đức, bà Woelk quay trở lại Berlin để lánh nạn. Sau đó bà bị truy lùng, phát hiện và cưỡng hiếp suốt hai tuần liền hồi tháng 1.1945, AP dẫn lời kể của bà Woelk.

“Sau này tôi biết được tin 14 người nếm thức ăn cho Hitler đã bị bắn chết hết”, bà Woelk kể lại.

“Trong nhiều thập kỷ qua, tôi cố gắng giấu đi quá khứ đau buồn này. Nhưng quá khứ cứ quay lại và ám ảnh tôi”, bà Woelk giải thích vì sao bà muốn công bố bà là người nếm thức ăn cho Hitler vẫn còn sống sót.

(BTN)

********************


Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 

Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 

Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 
 
Ảnh Lồn vú | YeuSexViet.org
 

********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm