Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 19 -9-2013 : Từ Nay Không Ví Mặt Bác Hồ Với Những Hình Trong Bài Cuối Trang

Nghe đồn thổi cây, rễ mật nhân, kim cương, chạc quẹt, cam lồ… là “thần dược”, nhiều người đổ xô vào núi rừng săn tìm hoặc lùng mua về dùng nhưng hầu như

***********************

Miền Trung và những hình ảnh tan hoang sau bão số 8

 

Mố cầu bị sụt, đường bị sạt lở, những ngôi nhà đổ nát… là hình ảnh miền Trung đang oằn mình hứng bão.

Do ảnh hưởng cơn bão số 8, liên tục trong những ngày qua trên địa bàn huyện A Lưới có mưa to kéo dài khiến cho nhiều điểm tại tuyến đường QL 49A Huế - A Lưới bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như đời sống của người dân trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới, toàn tuyến QL 49A có 4 điểm sạt lở và sụt lún, gồm: Km 67+700 với khối lượng 1.000m3 đất đá; Km 73+100 với khối lượng khoảng 500 m3 đất đá; Km 75+150 và khu vực hạ lưu mố nón cầu tại Km 70+655. Trong đó nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại Km 67+700 với khối lượng hơn 1.000m3 đất đá khiến cho tuyến đường huyết mạch Huế đi A Lưới bị chia cắt trong nhiều giờ và hiện nay vẫn tiếp tục sạt lở.

Ông Phạm Văn Nhị, GĐ Điều hành Dự án QL 49A thuộc BQL Dự án 4 Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết: Ngay sau khi hiện tượng sạt lở xảy ra, BQL Dự án đã huy động mọi lực lượng, phương tiện của các đơn vị đang thi công trên tuyến đường này tiến hành giải phóng nhanh khối lượng đất đá tràn qua mặt đường. Đến 0h đêm 17/9, xe cộ đã qua lại được.
 
Trước tình hình mưa lớn kéo dài, khu vực này đang tiếp tục sạt lở, gây không ít khó khăn trong vấn đề ứng phó và xử lý. Tuy nhiên, đơn vị vẫn quyết tâm không để ách tắc kéo dài mà sạt lở đến đâu xử lý đến đó, ông Nhị khẳng định.

Tại tỉnh Đắc Lắc vẫn còn 6 người mất tích, hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi, 3 người may mắn được cứu sống, vẫn còn 6 người mất tích, hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Dưới đây là chùm ảnh về mưa lũ do phóng viên ghi nhận tại huyện Ea’Hleo và Easup (tỉnh Đắc Lắc)- địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt bão số 8 vừa qua.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn TTH/VOV

 

*********************************

“Đừng để cô ấy lại gần tôi, cô ấy muốn giết tôi”

 

Đó là tiếng kêu than của người chồng mỗi khi thấy vợ mình lại gần. Người chồng luôn trong trạng thái sợ bị vợ giết dù cho người vợ có trăm lần giải thích.

Người đàn ông đau khổ vì sợ vợ giết

Bác sĩ Lê Thị Thanh Thu - Trưởng khoa 4 cấp tính nam – Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thường ngày tiếp xúc với những bệnh nhân nam bị rối loạn tâm thần. Gần đây nhất, khoa của chị tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân tên Lê Văn Th. ở Ý Yên, Nam Định. Bệnh nhân vào nhập viện trong trạng thái lo âu, hoang tưởng và có ảo thanh xui khiến.
BS Tô Thanh Phương, khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện tâm thần Trung ương

Theo như người nhà bệnh nhân, gần đây Th, thường xuyên chạy trốn vợ. Mỗi khi vợ lại gần là cậu lại bỏ đi xa và luôn nói với mọi người rằng vợ muốn giết mình. Th. còn kể lại những giấc mơ và hàng ngày có người nói vang vẳng bên tai mình rằng “nếu không bỏ đi nơi khác thì sẽ bị vợ giết chết”. Quá sợ hãi, bệnh nhân trốn chạy khắp nơi. Ban đêm cũng bật điện sáng để còn đối phó với người vợ quỷ quyệt.

Chị Hiên vợ Th. nghĩ chồng bị ma nhập nên thuê thầy cúng về cúng bái. Ai mách ở đâu có bùa ngải là chị đến xin về đeo cho chồng nhưng không ăn thua. Càng ngày, chồng chị càng sợ hãi co rúm người khi nhắc đến tên chị. Những tiếng thất thanh của anh khiến mẹ con chị vừa sợ vừa đau lòng: “Đừng cho cô ấy lại gần đây, cô ấy muốn giết tôi đấy. Cô ấy là yêu tinh biến hóa, là quỷ dạ xoa…” 

Những lúc tỉnh táo, anh Th. tâm sự với mọi người rằng trong đầu anh luôn có người bảo với anh rằng vợ anh đang ngoại tình và tìm mọi cách để trừ khử anh. Khi hỏi người xui khiến là ai thì anh bảo đó là người quen luôn đi bên anh, bảo vệ anh. Rồi khi ngồi với người nào anh lại khoe có thần hộ mệnh bên cạnh nhắc nhở anh ai là người tốt, ai là người xấu. 

Thấy căn bệnh của anh Th. ngày càng trầm trọng, gia đình mới chịu đưa anh lên BV Tâm thần trung ương 1. Tại đây, bác sĩ Thu cho biết anh điều trị mất gần 1 tháng thì hết ảo thanh. Khi hết ảo thanh, các bác sĩ hỏi “còn sợ vợ giết nữa không?” Anh Th. chỉ cười không nói gì. Nhưng trong tai anh không còn tiếng người lạ vọng tới.

Bác sĩ Thu chia sẻ những bệnh nhân tâm thần mình tìm ra bệnh bằng cách trò chuyện và tiếp xúc với họ là chính. Khi tìm ra bệnh mới bắt đầu cho dùng thuốc. Việc dùng thuốc với bệnh nhân tâm thần cũng rất khó mà phải dùng từ từ vì có người chịu được thuốc có người không. Có những bệnh nhân khi tiêm thuốc họ ngủ cả ngày nhưng có bệnh nhân họ đòi hỏi phải liều cao hơn. 

Cấm khẩu vì ảo thanh

Gần đây những bệnh nhân mắc ảo thanh xui khiến đang gia tăng nhiều hơn. Đáng chú ý nhất là những bệnh nhân bị ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân cho rằng muốn nói lắm nhưng có người không cho nói.

Trường hợp của bệnh nhân Vũ Thị Quý (Hòa Bình) mắc chứng trầm cảm nặng dẫn đến hoang tưởng tự buộc tội. Bệnh nhân cả ngày không nói chuyện. Ăn uống vẫn khỏe và đi lại bình thường, chỉ có điều không chịu nói chuyện với ai. Gần 15 ngày bị bệnh, gia đình tưởng bệnh nhân cấm khẩu đưa xuống BV tỉnh Hòa Bình chữa thanh quản không chữa khỏi. Các bác sĩ giới thiệu về BV Tâm thần Trung ương I. 

Tại đây, qua điều trị thăm khám bác sĩ cho biết chị Quý bị chứng ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân kể lại nhiều lúc muốn nói lắm nhưng không cất lên giọng. Thậm chí, trong tai luôn có người bảo rằng không được nói, nói thì sẽ bị buộc tội tàn sát…

TS Tô Thanh Phương, khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện, cho biết trong thực hành lâm sàng tâm thần, hiện tượng bệnh nhân vào viện do không nói là ít gặp, thời gian không nói có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng thậm chí có bệnh nhân kéo dài tới hàng năm không nói. Một số bệnh nhân đã được đi khám các chuyên khoa tai mũi họng hoặc thần kinh để tìm hiểu nguyên nhân không nói nhưng không phát hiện được tổn thương gì về thực thể. 

Hiện tượng không nói thường liên quan nhiều với các rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm.... Để điều trị bệnh nhân có thể nói được cũng không phải là dễ, nếu không xác định được nguyên nhân thì điều trị cũng sẽ không đạt hiệu quả và thời gian không nói sẽ kéo dài. 

Có những bệnh nhân không nói do hiện tượng ức chế của trầm cảm. Bệnh nhân luôn cảm thấy bị ức chế muốn nói nhưng không thể nói ra được, cảm giác như có cái gì đó chẹn ở họng khiến mình không thể nói được, muốn nói điều gì đó thường ra hiệu bằng tay hoặc viết ra giấy. 

Để xác định nguyên nhân không nói nhiều khi rất khó khăn, do vậy cần khai thác kỹ bệnh sử của bệnh nhân thông qua người nhà để có hướng điều trị phù hợp. 

***********************

Rúng động con dâu đầu độc mẹ chồng bằng thuốc trừ sâu

(Tinmoi.vn) Do mâu thuẫn nên con dâu đã đổ thuốc trừ sâu vào vào ca nước đưa cho mẹ chồng uống.

Ngày 18/9, phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án “Giết người”, để điều tra xử lý.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 14/9, do mâu thuẫn nên Huỳnh Thị Trang (SN 1979, trú xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã bỏ thuốc trừ sâu vào ca nước đưa cho mẹ chồng là bà Đoàn Thị Chỉnh (SN 1932) ở cùng nhà.

Bà Chỉnh sau khi uống thì phát hiện có mùi lạ nên đã nhổ ra và được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Rúng động con dâu đầu độc mẹ chồng bằng thuốc trừ sâu

Hình minh họa

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an TP. Phan Thiết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu thuốc trừ sâu trong ca nước mà Trang đưa cho bà Chỉnh uống để trưng cầu giám định, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sự việc cô con dâu Nguyễn Thị Nga (SN 1983, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) lấy thuốc diệt chuột cho vào ca nước rồi cho mẹ chồng uống gây chấn động dư luận.

Theo đó, Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga can tội “Giết người. Nạn nhân là mẹ chồng của Nga - bà Huỳnh Thị Lào (SN 1954, ngụ cùng địa chỉ).

Theo điều tra của cơ quan công an, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, Nga và bà Lào có nảy sinh mâu thuẫn. Từ đó, Nga nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng.

Một ngày đầu tháng 6/2012, lợi dụng lúc nhà vắng người, Nga lén lấy nửa gói thuốc diệt chuột cho vào ca nước rồi dùng đũa khuấy cho hòa tan. Sau đó, Nga chở con bỏ đi, để ca nước trên bàn, mục đích là “găng bẫy” cho bà Lào uống vào khi làm đồng về. Khi bà Lào về, thấy ca nước nên uống. Nhưng phát hiện có mùi lạ nên bà Lào đã phun ra. Nghi là có thuốc độc nên bà Lào đã gọi hàng xóm đến kiểm tra và báo cơ quan công an.

PV (tổng hợp)

Tinmoi/ Doisongphapluat

********************

Xả lũ đột ngột: Thị trấn xác xơ, dân trắng tay

- Cơn lũ sáng ngày 17/9, hậu quả từ việc xả đập thủy điện đã biến Eađrăng vốn là một thị trấn sung túc trở nên xác xơ. Sau khi nước rút, nhiều người dân đã trở nên ngây dại, bởi trong phút chốc họ thành trắng tay.

Trong nhiều năm qua, chưa bao giờ người dân thị trấn Eađrăng (H. Eahleo, Đắc Lắc) lại trải qua những giờ phút kinh hoàng và hỗn loạn như thế.

Khi loa vừa thông báo đập hồ sinh thái Eađrăng xả lũ, yêu cầu người dân trong khu vực nguy hiểm hai bên suối Eađrăng khẩn cấp di dời thì nước đã dâng lên cuồn cuộn, đỏ ngầu như một dòng sông lớn.

Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Ai cũng lo cứu vớt phần nào tài sản của mình trước khi lũ ập đến.

Có gia đình lùa cả đàn heo di dời lên vùng cao hơn. Có người vội vã vác những bao cà phê cất trữ trong kho của gia đình mang gửi nơi khác.

Có người vội vã đi đón con đang trên đường đi học về…

Điều bi kịch cho một số hộ dân trong khu vực nguy hiểm là họ không nhận được thông tin, báo động di dời.

Khi nước dâng lên chỉ còn kịp thoát thân. Có người khi nghe được tin báo thì nước đã tràn vào nhà.

xả lũ, nạn nhân, trắng tay 


Có người đang còn làm trên nương khi nhận được tin về đến nhà, nước đã ngập trắng, không còn thấy nhà mình đâu.

Khi nước vừa tạm rút, nhiều người dân vội vã đi tìm dọc hai bên dòng suối, nhặt nhạnh những gì may mắn còn vướng lại.

Trong cơn mưa lớn, chúng tôi gặp chị Phan Thị Hương (ngụ tại khối 5, thị trấn Eađrăng) khi chị đang đứng sững nhìn dòng nước dâng lên mỗi lúc một cao, gần hết tầng 1 của căn nhà ba tầng nằm cạnh nhà chị.

xả lũ, nạn nhân, trắng tay 


Còn phía nhà chị, nước đã ngập đến nóc. Cả gia tài dù nhỏ bé mà chị tích cóp trong nhiều năm, giờ đã trôi theo dòng nước…

Chị Dương Thị Lý ở khối 6, thị trấn Eađrăng nhớ lại phút giây chạy lũ: "Khi thấy nước con suối sau nhà bắt đầu dâng, tôi nghe nhiều người la lớn: "Chạy đi, lũ tới rồi!". Tôi vội vàng bỏ chạy thoát thân ra ngoài. Đứng trong mưa, tôi chỉ biết nhìn dòng nước dâng, mỗi lúc một cao và cầu trời mong được bình an".

Trường hợp gia đình anh Mười chị Liên ở khối 5 cũng bi đát không kém.

"Sau nhiều năm chí thú làm ăn, chúng tích góp được một số vốn để chuẩn bị xây căn nhà mới thay thế cho ngôi nhà gỗ đã mục yếu. Vậy mà lũ đã…nỡ lấy hết của chúng tôi hơn 3 khối gỗ để làm nhà cùng toàn bộ vật dụng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt" - anh Mười mếu máo nói như khóc.

xả lũ, nạn nhân, trắng tay 


Chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn. Ở những nơi lũ đi qua, đã cuốn phăng đi tất cả.

Hàng chục ngôi nhà, nhiều tài sản giá trị cùng gia súc đã không còn.

Cảnh hoang tàn chưa từng thấy hiện ra trước mắt.

Nhà trôi, tường đổ, cổng sập. Cây cỏ, rác rưởi kẹt lại từng mảng trên những hàng rào, cổng sắt. Thân cà phê lâu năm cũng tróc gốc hoặc bị nhổ bật lên.

Nhiều vùng nước xói chỉ còn trơ lại phần đất thịt đỏ au nhức nhối. Đường cống và cầu Eakhal bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Một cụ già cho biết: "Chúng tôi ở đây mấy chục năm rồi, chưa bao giờ nước dâng lên kinh hoàng đến mức này. Vì vậy nhiều người chỉ chạy lấy người, còn tài sản phần vì không chạy kịp, phần vì chủ quan, nghĩ rằng nước dâng lên rồi rút nên không mang đi...".

Theo cụ, điều đáng buồn hơn là chính quyền và ban quản lý đập thủy điện đã không dự báo được tình huống để thông báo kịp thời cho dân.

"Nếu chúng tôi được thông báo sớm hơn thì hậu quả không đến mức như thế này. 8g ngày 17/9 thủy điện bắt đầu mở tất cả các cửa xả nhưng mãi đến 9g30 chúng tôi mới nghe được thông báo. Vì vậy ở khu chúng tôi không ai kịp di dời tài sản…" - cụ nói như khóc.

Đinh Nga

*************************

Ảnh hài hước trong ngày

Mắc võng giữa hai ôtô, chở gấu đi chơi...

7-5502-1379325372.jpg
Chở gấu đi chơi.
9-5009-1379325372.jpg
Cách mắc võng tiện dụng.
10-9729-1379325373.jpg
Em đi chơi phố.
21-9094-1379325373.jpg
Cỗ ngựa sắt đặc biệt.
23-4285-1379325373.jpg
Chỗ đậu xe VIP.
41-8495-1379325373.jpg
Thật là trùng hợp mà.
42-6538-1379325373.jpg
Chân ải chân ai?
43-3720-1379325373.jpg
Bò bay.
44-5117-1379325374.jpg
Có chuyện gì mà khỉ há hốc mồm vậy nhỉ?
45-3358-1379325374.jpg
Cột điện đổ cứ đổ, ta cứ đi.

 

46_1379324974.jpg
Cá sấu dạo phố.
47_1379324983.jpg
Xe độc.
48_1379324983.jpg
Đười ươi rất xì tin.
59.jpg
Chỗ ngủ độc đáo.
60.jpg
Làm sao tắm được đây?
61.jpg
Trời lạnh, mặc thế này mới ấm.
62.jpg
Ngụy trang kiểu mèo.
63.jpg
Quả tóc đảm bảo rất độc.
64.jpg
Cha nào con nấy.
65.jpg
Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

 

Ốc Sên

********************

Sơ tán khẩn cấp dân sống quanh Trung tâm Thương mại Hải Dương

Sáng 18/9, loa phóng thanh phát lệnh sơ tán khẩn cấp các hộ dân xung quanh Trung tâm Thương mại Hải Dương, trong khi một phần tòa nhà đã có hiện tượng sập đổ.

Quyết định sơ tán được UBND Thành phố Hải Dương phát đi đầu giờ sáng nay, theo đó hàng trăm hộ dân xung quanh Trung tâm Thương mại phải sơ tán khẩn cấp  để “đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”.

Các hộ dân phải sơ tán đều đã có nhà kiên cố, cao tầng giáp với mặt sau và mặt bên phải Trung tâm Thương mại. Lực lượng công an, chính quyền hai phường Lê Thanh Nghị và Trần Phú được lệnh ngay lập tức tuyền truyền, vận động người dân sơ tán, trường hợp không hợp tác sẽ cưỡng chế.

Theo quan sát tại hiện trường, suốt buổi sáng 18/9, các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán xong các hộ gia đình ở mặt sau Trung tâm Thương mại, nhưng các hộ dân ở mặt bên phải (phố Mạc Thị Bưởi) vẫn chưa di dời. Các hộ dân sơ tán tự liên hệ chỗ tạm cư, trường hợp không có chỗ ở sẽ được chính quyền bố trí trong địa bàn phường.

Trong khi đó, tòa nhà trung tâm có hiện tượng rơi đổ tường và trần ở một số nơi. Tuy nhiên, theo nguồn tin báo Hải Dương, lực chức năng đã tiếp cận được tầng 3 trung tâm thương mại và phát hiện còn một số kios chưa bị lửa thiêu rụi. Tầng 3 là nơi bố trí các gian hàng quần áo, kios vẫn còn nguyên khối, không có hiện tượng bị xém lửa.

tang3tt-6782-1379496147.jpg
Nhiều kios trên tầng 3 Trung tâm Thương mại Hải Dương không bị lửa thiêu. Ảnh: Hải Dương.

Cũng trong sáng nay, tại trụ sở UBND phương Lê Thanh Nghị, chính quyền thành phố đã bắt đầu trao số tiền 13 triệu hỗ trợ cho các tiểu thương kinh doanh trong trung tâm thương mại. Do số lượng tiểu thương đông, việc trao tiền dự kiến sẽ kéo dài tới hết buổi chiều.

Trước đó, sáng 17/9, các giám định viên của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường vụ cháy. Khu vực đầu tiên phát lửa được tập trung kiểm tra cẩn trọng. Đây là nơi có kios hàng vải ở tầng 1 mà tổ bảo vệ cho biết đã phát hiện ra lửa. Dự kiến, Viện khoa học hình sự sẽ làm việc tại Hải Dương trong 2-3 ngày để tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

Trong khi đó, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sau khi kiểm tra hiện trường Trung tâm thương mại Hải Dương đã xác định, kết cấu công trình hư hỏng nặng, lớp bê tông bảo vệ tách ra khỏi cốt thép, một số dầm bị võng, tòa nhà có nguy cơ sụp đổ cao.

Cục trưởng Lê Quang Hùng cảnh báo, nếu tòa nhà sập, phạm vi ảnh hưởng có thể xa vài trăm mét, ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.

Nguyên Anh – Quý Đoàn

*******************

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

(Dân trí) - Trong chuyến đi tham dự Lễ công bố đảo Komodo của Indonesia trở thành kỳ quan thiên nhiêm mới của thế giới, Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam tham gia nhiều sự kiện đáng nhớ và có dịp trò chuyện với các lãnh đạo cao cấp của đất nước vạn đảo.

Trong chuyến đi lần này, Lý Nhã Kỳ đã có dịp gặp gỡ với Tổng thống Indonesia, ngài Susilo Bambang Yudhoyono. Tổng thống đã đích thân tới tham dự Lễ công bố kỳ quan Komodo và cùng thăm đảo Komodo. Lý Nhã Kỳ ấn tượng với phong thái gần gũi, giản dị và sự ân cần của ông khi thăm hỏi cô cũng như những người trong phái đoàn.

Đặc biệt, cũng trong dịp này Lý Nhã Kỳ đã có cơ hội gặp gỡ với Tướng Moeldoko, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia. Trong lịch sử quân đội Indonesia, Ngài Moeldoko giữ chức tham mưu trưởng trong khoảng thời gian ngắn nhất, chỉ 3 tháng. Ông nhận chức tham mưu trưởng từ ngày 20/5/2013, chỉ 3 tháng sau, ngày 30/8/2013 ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia.

Lý Nhã Kỳ đã có những khoảng thời gian trao đổi cùng Tướng Moeldoko về các vấn đề văn hóa, lịch sử của Việt Nam và Indonesia.

Trong chiếc áo thun trắng giản dị của phái đoàn có in hình chú rồng Komodo ngộ nghĩnh, Lý Nhã Kỳ đã cùng đại diện ngành văn hóa, du lịch các nước tới thăm đảo Komodo, hòn đảo hoang sơ và có quần động vật độc đáo duy nhất là Rồng Komodo, loài thằn lằn còn sinh tồn lớn nhất trên thế giới sinh sống.

Một số hình ảnh Lý Nhã Kỳ tham gia sự kiện đáng nhớ tại Indonesia:
 
Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia
Trong chiếc áo thun trắng giản dị của phái đoàn có in hình chú rồng Komodo ngộ nghĩnh, Lý Nhã Kỳ đã cùng đại diện ngành văn hóa, du lịch các nước tới thăm đảo Komodo, hòn đảo hoang sơ và có quần động vật độc đáo duy nhất là Rồng Komodo, loài thằn lằn còn sinh tồn lớn nhất trên thế giới sinh sống
 
Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia
Ngài Susilo Bambang Yudhoyono, Tổng thống Indonesia, cũng tham gia chuyến đi này để ăn mừng việc Đảo Komodo trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

Tổng thống Indonesia ân cần thăm hỏi, trò chuyện với Lý Nhã Kỳ cùng phái đoàn
Tổng thống Indonesia ân cần thăm hỏi, trò chuyện với Lý Nhã Kỳ cùng phái đoàn

Cũng trong dịp này, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao của Indonesia

Cũng trong dịp này, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao của Indonesia
Cũng trong dịp này, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao của Indonesia

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh lưu niệm bên mô hình rồng Komodo có cùng kích cỡ với một con rồng thật
Lý Nhã Kỳ chụp ảnh lưu niệm bên mô hình rồng Komodo có cùng kích cỡ với một con rồng thật

Tuy nhiên nhìn thấy cảnh săn mồi rùng rợn của loài rồng Komodo....
Tuy nhiên nhìn thấy cảnh săn mồi rùng rợn của loài rồng Komodo....

Lý Nhã Kỳ đã có những ấn tượng rất… mạnh
Lý Nhã Kỳ đã có những ấn tượng rất… mạnh

Sự kiện này thu hút rất đông báo chí quốc tế
Sự kiện này thu hút rất đông báo chí quốc tế

 
Hà Thanh
Ảnh: Luke Nguyễn

******************************

Bằng Kiều về nước xả stress sau ly hôn

Vào sáng nay, 18/9, ca sĩ có giọng kim cao ba quãng tám Bằng Kiều đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Tin anh Bầu về nước đã làm fan xôn xao chờ đón một đêm diễn nào đó sắp diễn ra.

 

Bằng Kiều về nước xả stress sau ly hôn
 

 

Tuy nhiên, theo thông tin từ cháu gái của Bằng Kiều cho biết, anh về nước đơn giản chỉ để về chơi, xả stress sau những ngày làm việc vất vả tại Mỹ. Máy bay hạ cánh lúc 10h45, hai miếng dưa hấu là Tuấn Hưng và Anh Tú cũng đã có mặt từ rất sớm để chào đón sự trở về của Bằng Kiều.

Bằng Kiều về nước cùng với mẹ ruột của mình, không mang theo các con vì các cháu đã vào năm học mới.

Cũng từ nguồn tin thân cận cho biết, Bằng Kiều rất có thể lại làm liveshow vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới đây.

Tất cả mới chỉ nằm trên ý tưởng bàn bạc, và nếu điều này thành hiện thực thì sẽ làm các fan của Bằng Kiều được "thỏa lòng mong ước".

Chùm ảnh Tuấn Hưng và Anh Tú đón mẹ con Bằng Kiều tại sân bay
 
Theo

Theo

Theo

Theo

Theo


Theo N.Đinh - Thúy Là
Tiền phong

*********************

Bi kịch gia đình Angela Phương Trinh

Những nụ cười sum họp bao giờ trở lại?

Bi kịch gia đình Angela Phương Trinh

Gia đình tan vỡ

Từ khi “nổi bão” trong showbiz Việt bằng việc yêu đại gia lớn hơn gần 20 tuổi và tung những hình ảnh mát mẻ, không chỉ riêng Angela Phương Trinh mà cả đời sống hôn nhân của bố mẹ cô cũng bị tác động theo.

Đặc biệt, việc yêu đại gia lớn hơn tuổi làm mâu thuẫn ba mẹ Angela Phương Trinh nảy sinh nhiều hơn: Hồi trước, khi mình quen anh D., mẹ không thích và ngăn cản ngay từ đầu, trong khi đó ba lại rất ủng hộ. Mình gặp anh D. lần đầu tại một quán cà phê, anh ấy bắt chuyện và làm quen trước. Nhưng người anh ấy tấn công đầu tiên không phải mình mà là... ba mình. Anh D. rất thân mật, nói chuyện ngọt ngào khiến ba tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí, anh ấy đi với ba còn nhiều hơn với mình. Trinh lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu biết gì nhiều, nghe ba khen anh D. tốt, hiểu đạo lý, tác thành cho hai đứa quen nhau thì mình quen thôi. Sau này chuyện đổ vỡ, báo chí chỉ trích em, mẹ buồn, vì mẹ đã cảnh báo trước mà ba không chịu nghe. Vậy là ba mẹ giận nhau đến giờ”.

Hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của Phương Trinh cùng gia đình

Ngoài ra, Phương Trinh còn tiết lộ rằng mình và ba không hề giận nhau như nhiều người nghĩ. Chính vấn đề của của Trinh khiến ba mẹ cãi nhau rất nhiều dẫn đến việc ba cô đã dọn ra ngoài ở riêng và không làm quản lý cho con gái.

Sau khi ly hôn, mẹ Phương Trinh đang kiếm tiền bằng gánh xôi nhỏ bé hàng ngày tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và im lặng về những việc làm của con gái thời gian qua, ba Phương Trinh mở quán ốc riêng song hai người ít gặp lại.

 

Gánh xôi của mẹ Phương Trinh

Và quán ốc của ba

Mất đi gia đình êm ấm, Angela Phương Trinh (18 tuổi) và em gái Phương Trang (17 tuổi) dường như mất đi chỗ dựa, không người định hướng. Việc học của cả 2 gần như bỏ ngỏ mặc dù có vô số lời hứa sẽ chăm ngoan.

Em gái dính nghi án đng tính      

Vào những ngày cuối tháng 8/2012, hình ảnh của Phương Trang, em gái Angela Phương Trinh hôn hít một người bạn nữ trong bar làm dấy lên tìn đồn giới tính của cô.

Phương Trang khi đó vừa tròn 16 tuổi, ăn mặc thoáng vào bar và có hành động không dành cho lứa tuổi 16. Nghi án “tình yêu” với người đồng giới của Phương Trang ngày càng lan rộng. Mặc cho 2 chị em Phương Trinh – Phương Trang lên báo thanh minh song hình ảnh em gái Phương Trinh và “người yêu”vẫn cứ liên tục cập nhật trên trang cá nhân cùng lời lẽ ngọt ngào.

 

Hình ảnh nghi ngờ giới tính em gái Phương Trinh

Là chị gái, Phương Trinh có nghĩa vụ dạy dỗ đặc biệt với em mình và cô thẳng thắn cho biết: “Đúng là em gái em thích theo con đường em đã chọn, em cũng định xây dựng hình ảnh cho Trang không có scandal nào hết. Phải sạch sẽ từ đầu đến cuối thế nên khi dính sự cố này em rất buồn. Nhưng em nghĩ nếu có cơ hội thì em vẫn sẽ cho Trang thử sức."

Song hiện tại, chị gái Phương Trinh cũng "bận rộn" liên tiếp với những scandal lớn và biệt danh “Nữ hoàng quán bar” ra đời. "Học hỏi" chị, Phương Trang cũng vào bar, cũng ăn mặc sành điệu, mát mẻ. Thành tích học tập không thấy khoe, chỉ những hình ảnh “xõa” hết mình trong bar của cô được những người bạn thân thiết thường xuyên tung lên mạng gây chú ý.

Angela Phương Trinh tuột dốc không phanh

Khán giả khao khát nhìn thấy hình ảnh một “bà mẹ nhí” họ từng thấy thời gian trước đây. Song “Người mẹ nhí” giờ đã hết nhí, thay vào đó, một cô gái gợi cảm quá đà so với tuổi 18 cùng những hình ảnh phản cảm che mờ hào quang của quá khứ.

Từ khi lớn, Angela Phương Trinh bước vào con đường ca hát để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cách đi của cô có phần liều lĩnh, những đêm nhạc của cô mặc thoáng, nhảy “nhiệt tình” vượt cả "yêu cầu" của nhà tổ chức.

 

Trinh xưa và nay

Sẵn sàng mặc mát mẻ vào bar

Phớt lờ mọi lời cảnh cáo, “quậy” hết mình, lệnh cấm diễn của Cục nghệ thuật biểu diễn vào ngày 3/9/2013 như một kết quả cho sự liều lĩnh của Phương Trinh. “Trinh hoang mang về lệnh cấm, Trinh sợ hãi rất nhiều”, song Trinh vẫn đi biển nghỉ dưỡng, mặc bikini thả dáng giữa trời xanh. Và Trinh vẫn mặc đồ xuyên thấu đi dự sự kiện sau đó.

 

Sẽ khó tìm được hình ảnh này của Phương Trinh

18 tuổi, còn quá trẻ để làm lại cuộc đời, song chính Phương Trinh cần ý thức được rằng mình cần gì khi “làm lại”.

Ngô Tôn (Báo Đất Việt)

*********************

Hiệu trưởng tung ảnh khỏa thân của lãnh đạo giáo dục

(Tin tức thời sự) - Để hạ uy tín lãnh đạo ngành giáo dục, Hiệu trưởng trường mầm non đã lấy ảnh gốc rồi nhờ thợ ghép thành ảnh khỏa thân đem truyền bá khắp nơi.
Ngày 24 và 25/6/2013, người dân phản ánh tại địa bàn thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình xuất hiện nhiều tờ rơi có hình ảnh đôi nam nữ khỏa thân in trên giấy A4.
 
Những hình ảnh đồi trụy còn được gửi tới các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành địa phương tố cáo một lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong có quan hệ nam nữ bất chính.
 
Sự việc trên gây xôn xao dư luận địa phương, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ, ổn định tình hình nhân dân. 
 
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người tung hình ảnh khỏa thân là Trịnh Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng trường mầm non Hương Cam.
 
Trong quá trình công tác, Xuân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ, rút số tiền hơn 139 triệu đồng nhằm trục lợi cá nhân.
 
Làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đối tượng Trịnh Thị Thanh Xuân thừa nhận là chủ mưu gây ra vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nói trên.
 
Theo tài liệu thu thập trước đó, Xuân có quan hệ khá thân thiết với lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong. Gần đây, người này thường tìm lý do để tránh mặt.
 
Nghi ngờ và điều tra, Xuân biết vị lãnh đạo trên thường qua lại với một phụ nữ khác. Bức xúc trước hành động đó, Xuân đã bí mật tìm cách hạ uy tín vị lãnh đạo này.
 
Xuân lấy ảnh của vị lãnh đạo và cô gái, đồng thời sử dụng photoshop chỉnh sửa ảnh, tạo hình ảnh khỏa thân, rồi tán phát trên địa bàn thị trấn Cao Phong.
 
Ngày 14/9, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Thanh Xuân, trú tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
 
Huyền Hồ (Tổng hợp)
 

*********************

Ảnh Khỏa Thân Đẹp
 
 
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org

 

********************

Phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh

Hay tin con mình bị đánh, một phụ huynh đã xông vào trường đánh một nam học sinh đến nhập viện.

 
 

Em H. đang được điều trị tại BV Nhi đồng Cần Thơ
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 17-9, cô Đoàn Thanh Nga, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cho biết: Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 14-9, em H. (SN 1999, học sinh lớp 9 của trường) kêu em Nguyễn Huỳnh Đ. ôm em Nguyễn Thành L. (học chung lớp - PV).
 
Đ. tưởng chỉ đùa giỡn nên ôm L. Lập tức, H. lấy thước kẻ bảng đánh vào đầu L. Sau đó, L. chạy về nhà kêu cha là Nguyễn Hữu Đức và bác ruột là Nguyễn Tấn Tài đến trường. Theo tường trình của một số học sinh chứng kiến vụ việc, ông Đức xông vào lớp đánh tới tấp vào H.
 
“Sự việc xảy ra trước giờ vào học nên giáo viên không chứng kiến cụ thể sự việc. Chỉ khi tôi thấy học sinh tập trung đông tại lớp mới đến xem thì thấy mũi em H. chảy máu, lúc đó cha H. cũng vừa đến. Tôi liền đưa H. lên lau sạch máu mũi rồi kêu gia đình đưa H. đến bệnh viện” - cô Nga nói.
 
 H. được nhập viện tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau đó chuyển sang BV Nhi Đồng TP Cần Thơ trong tình trạng bị chấn thương phần mềm vùng lưng, tổn thương ở đầu, tay trầy xước nhẹ.
 
Theo lời cô Lê Thị Anh Thảo, chủ nhiệm lớp, trước đó, ngày 13-9, H. chọc một người bạn trong lớp có tướng ngồi giống mẹ L. Chiều hôm đó, giữa 2 học sinh này suýt xảy ra xô xát nhưng được ngăn kịp thời. Đến hôm sau thì xảy ra sự việc kể trên.
 
Ngày 17-9, bác sĩ Trần Văn Dễ, Phó Giám đốc BV Nhi đồng TP Cần Thơ, cho hay sức khỏe của cháu H. đã ổn định và đang nằm theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại của BV.
 
Cô Trần Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Phú, thông tin thêm: Ngày 16-9, nhà trường đã mời phụ huynh các em đến hòa giải và phụ huynh cũng thống nhất cho các em trở lại trường học tập. Những vấn đề liên quan đến pháp luật, gây thương tích nằm ngoài phạm vi xử lý của trường thì để cơ quan công an giải quyết.
 
Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh, cha của H. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng để xử lý việc ông Đức đánh người.  
Tin-ảnh: C.Linh

********************

Ấn Độ: Nhân viên vệ sinh cưỡng hiếp bé 4 tuổi

(NLĐO) – Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một nhân viên vệ sinh bị tình nghi cưỡng hiếp bé gái 4 tuổi trên xe buýt vào đầu tháng 9 này.

Nghi phạm 26 tuổi đã bị bắt sau khi bé gái kể lại rằng chính hắn đã làm trò ảo thuật để dụ em trước khi tấn công tình dục hôm 6-9.

Theo đơn khiếu nại mà cha mẹ nạn nhân nộp cho cảnh sát, bé gái cùng một người bạn là những người đầu tiên đã lên xe buýt sau giờ tan học tại quận Thane, phía bắc Mumbai trong khi nhân viên vệ sinh trên vẫn đang lau dọn xe buýt.

Khi bị người lạ tấn công, bé gái hét lên và người bạn đi cùng cố gắng giúp em nhưng tên nghi phạm đã dọa sẽ giết cả hai nếu 2 em có ý định báo cảnh sát.
 
Hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối nạn hiếp dâm ngày càng gia tăng tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Thanh tra SK Mohite cho biết: “Nghi phạm đã gọi bé gái ra băng ghế sau và biểu diễn vài trò ảo thuật. Sau đó hắn đã bắt lấy bé gái và cưỡng hiếp. Thời điểm đó cũng không có bất kỳ người phụ nữ nào trên xe”.

Bé gái được đưa đi kiểm tra y tế và các bác sĩ khẳng định em đã bị tấn công tình dục. Hiện cảnh sát đang điều tra về quá khứ cũng như tiền sử bệnh án của nghi phạm.

Trước đó, hồi tháng 2, một nhân viên vệ sinh xe buýt cũng đã bị bắt do lạm dụng tình dục một bé gái 3 tuổi tại vùng ngoại ô Malad.

Thông tin về vụ tấn công được tiết lộ vài ngày sau khi 4 kẻ tấn công nữ sinh trên xe buýt hồi cuối năm ngoái tại New Delhi bị kết án tử.

Sau vụ nữ sinh 23 tuổi xấu số bị cưỡng hiếp tập thể, mới đây một nữ phóng viên bị tấn công tập thể hôm 21-8 tại Mumbai đã khiến Ấn Độ “rúng động” lần nữa. 5 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ sẽ phải ra tòa trong tuần này.
Xuân Mai (Theo Sky News, Daily Mail)

*********************

Sống sót dưới đáy giếng bỏ hoang sau 15 ngày

(NLĐO) – Một người phụ nữ Trung Quốc được tìm thấy còn sống sau 15 ngày mắc kẹt dưới chiếc giếng bỏ hoang gần ruộng ngô

 

Hình minh họa

Hãng tin Reuters đưa tin chị Su Qixiu, 38 tuổi, sống tại phía bắc tỉnh Hà Nam, đã rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang ở ngoài làng khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn và thảo mộc.

Chị Su Qixiu đã mắc kẹt trong giếng 15 ngày vì thành giếng quá trơn và dốc nên không thể trèo lên được. Người phụ nữ 38 tuổi này đã sống nhờ vài bắp ngô và nước mưa cho tới khi một người nông dân đi thu hoạch ngô phát hiện ra chị hôm 16-9.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã được điều động tới cứu chị Su Qixiu. Hiện tại chị đang được điều trị trong bệnh viện và tình trạng đã ổn định.
 
Linh San (Theo Reuters)

*********************

Làng quê khiếp đảm vì mãnh thú

Người dân thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang sống trong sự sợ hãi vì hàng loạt gia cầm bị tàn sát. Dấu chân thú lớn, nhỏ dày đặc trên những vườn rau, sân nhà...

Ngày 17-9, đội mưa tầm tã, chúng tôi tìm về khu B, thôn Nghĩa Hiệp. Trước mỗi nhà dân, thi thoảng thấy tụm năm tụm ba, già trẻ đều chỉ một chủ đề: có 2 con báo xuất hiện.

Tàn sát gia cầm trong chớp nhoáng

Biết chúng tôi vào thăm, ông Lý Cỏng Gìn (Hoa kiều), từ vườn cà phê chạy về, nói một cách thận trọng: “Các anh vào trong nhà cài cửa lại rồi nói chuyện”. Gương mặt vẫn còn vẻ hốt hoảng, người đàn ông gần 50 tuổi này cho biết rạng sáng 11-9, khi ông cùng vợ là bà Lầu Pắc Cứu đang yên giấc thì nghe tiếng gia cầm kêu loạn xạ. “Tôi mở cửa rọi đèn thì thấy một con vật lớn bằng con bê 1 năm tuổi lao đến đớp gọn con ngan nặng hơn 3,5 kg” - ông Gìn kể.
 
Theo ông Gìn, trong lúc ngan, vịt kêu loạn xạ thì con chó đen gần 10 kg của gia đình ông chui xuống gầm giường nằm run và im thin thít. Sáng ra, vợ chồng ông Gìn phát hiện trên mặt sân đất dày đặc vết chân thú có 5 móng vuốt và một dấu tròn ở giữa. Chiều rộng của dấu chân nhỏ là 5 cm, còn dấu chân lớn từ 9-10 cm. Điều đáng sợ là 5 con ngan nhà ông Gìn nuôi có tổng trọng lượng khoảng 18 kg đã không còn một cái lông nào vương lại, chỉ thấy vết máu nhỏ lẫn vào bùn nước.
 
Những vết chân thú rộng từ 9-10 cm xuất hiện tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Cách nhà ông Gìn khoảng 200 m, ông Nguyễn Văn Bé còn kể câu chuyện tàn sát chớp nhoáng hơn. Ông Bé cùng vợ vẫn chưa hết sợ hãi khi nói với chúng tôi: “Trong tối 11-9, 2 con ngan nhà tôi ngủ trên giá bên cạnh vách bếp. Khi nghe một tiếng động lớn va vào vách ván, vợ chồng tôi cầm đèn chạy ra thì chỉ còn thấy vài vết máu nhỏ, 2 con ngan biến mất”.

Chó cũng phải khiếp sợ

Cùng trên trục đường đất chạy qua trung tâm khu B, anh Lương Xuân Phóng và nhiều người hàng xóm dẫn chúng tôi đi theo vết chân thú tương tự như ở nhà ông Gìn in chi chít trên vườn rau mới gieo. Theo anh Phóng, những vết chân này mới xuất hiện tối 16 rạng 17-9, rải rác xung quanh là phần cánh và bao tử của một con ngỗng cách ngôi nhà dân gần nhất chỉ khoảng 30 m. Tại vị trí này, khoảng 21 giờ ngày 15-9, anh Lê Xuân Tình đã phát hiện một con vật có trọng lượng khoảng 1,2 tạ, lông màu xám, ngồi chồm hổm, đầu vươn cao hơn 1 m.
 
Vết chân thú rộng từ 9-10 cm xuất hiện tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng được cho là của loài báo.
Ảnh: SƠN TÙNG

Trên vườn rau mới gieo của nhà anh Phóng, chúng tôi lấy thước đo khoảng 20 dấu chân thú lạ thì đều có kích cỡ: rộng từ 5-10 cm. Điều lạ là các vết chân nhỏ và lớn đi song song và rất thẳng hàng. Hầu hết người dân ở thôn Liên Hiệp đều khẳng định đó là 2 mẹ con báo hoa mai. “Rất nhiều con chó trong vùng khi ngửi thấy mùi con thú này là cúp đuôi bỏ chạy và run bần bật nên có thể đây là báo hoa mai” - một người dân dẫn chứng.

Ông Lê Xuân Minh (cha của anh Lê Xuân Tình) cho biết trong thôn có rất nhiều trẻ em và người già. Vì vậy, người dân đi làm khoảng 16 giờ là lũ lượt kéo nhau về rồi đóng kín cửa, không dám ra ngoài. Nhiều hộ dân có con nhỏ phải đưa đi gửi ở thị trấn Liên Nghĩa, cách nhà gần 5 km để đề phòng bất trắc. “Chính quyền mà không sớm vào cuộc thì chúng tôi làm sao yên tâm sinh sống” - ông Minh nói.

Tin mãnh thú xuất hiện ngày càng lan rộng trong thôn Nghĩa Hiệp. Người thì cho biết đã nhìn thấy thú đang ngồi, người lại chỉ thấy 2 ánh mắt sáng to như bóng đèn... Có người còn cho biết vì trước đó, ông Lý Cỏng Gìn thách mãnh thú đến nhà mình nên mới xảy ra vụ tàn sát hàng loạt con ngan. Những thông tin trên kết hợp với việc có ít nhất 6 gia đình bị thú lạ ăn thịt gia cầm... đã gây nên nỗi hoang mang, sợ hãi trong người dân thôn Nghĩa Hiệp.
 

Báo lửa hoặc báo hoa mai (?)

Theo ông Nguyễn Danh Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, cơ quan này đã cử cán bộ bảo tồn của chi cục và yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng tiếp cận hiện trường, lấy mẫu dấu chân mãnh thú để nghiên cứu, điều tra. Ông Tuyên cho rằng với kích cỡ, hình dáng dấu chân thú được phóng viên miêu tả và cán bộ Phòng Bảo tồn thuộc chi cục báo cáo, có thể khẳng định 2 con thú này hoặc thuộc nhóm báo lửa hoặc thuộc nhóm báo hoa mai. Tuy nhiên, để có kết quả chắc chắn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải gửi mẫu dấu chân về Vườn Quốc gia Cúc Phương nhờ các chuyên gia ở đây giám định.

Bài và ảnh: Sơn Tùng

******************

LOẠN… THẦN DƯỢC: Phó mặc hên xui

Nghe đồn thổi cây, rễ mật nhân, kim cương, chạc quẹt, cam lồ… là “thần dược”, nhiều người đổ xô vào núi rừng săn tìm hoặc lùng mua về dùng nhưng hầu như đều chịu cảnh tiền mất tật mang

Mới đây, bà L.T.Q (ngụ xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nghe đồn cây cam lồ chữa bá bệnh đã tìm đến ông Đ. (xã An Hiệp, huyện Tuy An) mua về chữa bệnh thấp khớp. Sắc uống hơn 2 kg rễ cam lồ khô, mất hơn 2 triệu đồng nhưng bệnh ngày càng trở nặng. “Nhiều cây dại độc tính rất cao, nếu dùng nhầm thì không chỉ tiền mất, tật mang mà còn có nguy cơ tử vong” - lương y Phan Kỳ Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên, khuyến cáo.

Đừng tin “cây bá bệnh”

Trong nhiều loại cây cỏ “thần dược”, có lẽ mật nhân được tin dùng nhiều nhất. Trên nhiều tuyến đường ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lúc nào cũng bày bán la liệt loại cây này. “Trung bình mỗi ngày tôi bán được 5-10 kg mật nhân. Số mật nhân này tôi đào tìm ở Vườn Quốc gia Yok Đôn” - anh Trần Văn Hùng - bán cây mật nhân trên đường Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột - cho biết.

Cạnh đó, một phụ nữ cũng bày bán hàng chục ký cây mật nhân. Thấy chúng tôi tới, chị chào mời: “Nhiều người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ…, đi bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, vậy mà chỉ cần dùng mật nhân là hết. Có người bị ung thư giai đoạn cuối, uống vài chục ký mật nhân cũng khỏe ra”. Chúng tôi thắc mắc: “Sao người nhà tụi này bị tiểu đường uống nhiều rồi mà chẳng thấy thuyên giảm gì cả?”. Chị ta ngượng ngùng: “Thì hên xui thôi”!

Theo lương y Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Đông y TP Buôn Ma Thuột, “cây bá bệnh” mật nhân có thể chữa trị các bệnh viêm nhiễm đường ruột. Tuy nhiên, gần đây, có thông tin loại cây này chữa được nhiều bệnh nan y nên người dân đã đổ xô vào rừng khai thác về dùng hoặc bán. “Nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn thì cây mật nhân sẽ biến mất” - ông Hải lo ngại.
 
Người dân Kon Tum vào rừng săn tìm cây kim cương. Ảnh: Cao Nguyên

Thời gian qua, rất nhiều người dân ở Tây Nguyên đã dùng mật nhân ngâm rượu hoặc nấu nước uống. Một số lương y cho biết hiện chưa phát hiện độc tính cũng như dược tính gì đặc biệt của loại cây này để được xưng tụng là “thần dược” nhưng nếu dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. “Với người có sức đề kháng yếu, mang nhiều bệnh liên quan đến nội tạng thì dùng mật nhân lâu ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng” - một lương y lo ngại.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, cây mật nhân cũng được cho là có thể chữa bách bệnh, đặc biệt có công hiệu tăng cường “bản lĩnh đàn ông”. “Cây mật nhân chỉ có thể chữa một số bệnh thông thường. Người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại cây này để tránh trường hợp đã mất tiền còn mang thêm bệnh vào thân” - ông Dương Bá Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viên Y học cổ truyền Hà Tĩnh, khẳng định.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc người dân đổ xô đi khai thác hoặc tìm mua các loại cây, rễ mật nhân, kim cương, kê huyết đằng, chạc quẹt… về sử dụng đều xuất phát từ tin đồn chúng có khả năng chữa được bách bệnh. Thế nhưng, thực tế, rất nhiều người phải tiền mất tật mang vì quá tin vào “thần dược”.

“Lấy vợ gần 6 năm nhưng chưa có con, nghe nhiều người nói uống cây mật nhân ngâm rượu có tác dụng tăng cường khả năng sinh lý nên tôi tìm mua 5 kg với giá 1 triệu về ngâm uống. Dùng 2 năm nay nhưng vợ cũng chẳng thấy gì, sức khỏe tôi thì ngày càng giảm sút, chưa kể mang chứng nghiện rượu” - anh Lê Tấn Nam - ngụ phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết.

Tào lao kim cương, chạc quẹt…

Cách đây hơn một năm, một phụ nữ tên Hồng ở TP Kon Tum đến gặp chị Tâm, chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Ngọc Lây, nhờ thu gom cây kim cương. Theo thỏa thuận, chị Tâm gom được khoảng 5 kg thì gọi điện cho bà Hồng vào lấy. Mỗi lúc vào lấy hàng, bà Hồng cho chị Tâm ứng trước 2 triệu đồng.

“Tôi hỏi công dụng của cây này là gì mà mua giá cao thế nhưng bà ta bảo không biết, nói mua về bán lại cho một số thương lái Trung Quốc làm thuốc chữa bệnh ung thư. Không biết lá kim cương có công hiệu thế nào nhưng bán bao nhiêu người ta cũng mua hết. Nhiều người trong vùng thấy vậy cũng tìm cây kim cương về ngâm rượu, sắc uống thử nhưng đều thất vọng” - chị Tâm băn khoăn.

Thời gian qua, ở các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều đầu nậu đến lùng mua cả thân, rễ, lá kim cương với giá rất cao. “Cứ từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, hàng trăm người dân lại kéo nhau vào rừng tìm cây kim cương về bán” - chị Tâm cho biết. Theo nhiều lương y, cây kim cương có thể dùng để chữa các bệnh lao phổi, khô phổi, thần kinh suy nhược… Tuy nhiên, đây không phải là “thần dược’ chữa bệnh ung thư hay tim mạch như lời đồn.

Trong các loại cây cỏ được cho là “thần dược”, chạc quẹt cũng được nhiều người tin dùng. Gần đây, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đầu nậu tập trung rất nhiều để thu mua loại cây này với giá 25.000-30.000 đồng/kg. “Nghe đầu nậu nói thương lái thu mua về làm thuốc chữa nhiều bệnh nhưng chúng tôi dùng cũng chẳng thấy tác dụng gì” - anh Trần Văn Sơn - ngụ xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn - cho hay.

Theo ông Dương Đăng Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hà Tĩnh, chạc quẹt dù là loại cây thuốc, có thể chữa một số bệnh thông thường nhưng gọi là “thần dược” thì quá đáng! 
 

Không hề có thần dược

Lương y Phan Kỳ Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên, cho biết cam lồ - nhiều nơi gọi là chanh rừng - có thân, lá, gai và rễ giống xáo tam phân. “Hiện chưa có kết luận khoa học nào về dược tính cũng như công dụng của nó nên hầu hết các lương y đều chưa dám bốc thuốc cho bệnh nhân” - ông Nam khẳng định.

Trong khi đó, theo bác sĩ Lê Bá Thịnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên - trong thực tế, theo đông y, không có loại cây cỏ nào được xem là thần dược trị bá bệnh. “Mỗi loại thảo dược đều có dược tính khác nhau. Không phải chỉ với loại dược tính ấy là đã chữa được bệnh mà phải dùng nhiều loại khác nhau để chữa một bệnh nào đó” - ông giải thích.

Nhóm Phóng viên

 

***********************

 

Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 


Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 
 
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org

*****************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 19 -9-2013 : Từ Nay Không Ví Mặt Bác Hồ Với Những Hình Trong Bài Cuối Trang

Nghe đồn thổi cây, rễ mật nhân, kim cương, chạc quẹt, cam lồ… là “thần dược”, nhiều người đổ xô vào núi rừng săn tìm hoặc lùng mua về dùng nhưng hầu như

***********************

Miền Trung và những hình ảnh tan hoang sau bão số 8

 

Mố cầu bị sụt, đường bị sạt lở, những ngôi nhà đổ nát… là hình ảnh miền Trung đang oằn mình hứng bão.

Do ảnh hưởng cơn bão số 8, liên tục trong những ngày qua trên địa bàn huyện A Lưới có mưa to kéo dài khiến cho nhiều điểm tại tuyến đường QL 49A Huế - A Lưới bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như đời sống của người dân trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới, toàn tuyến QL 49A có 4 điểm sạt lở và sụt lún, gồm: Km 67+700 với khối lượng 1.000m3 đất đá; Km 73+100 với khối lượng khoảng 500 m3 đất đá; Km 75+150 và khu vực hạ lưu mố nón cầu tại Km 70+655. Trong đó nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại Km 67+700 với khối lượng hơn 1.000m3 đất đá khiến cho tuyến đường huyết mạch Huế đi A Lưới bị chia cắt trong nhiều giờ và hiện nay vẫn tiếp tục sạt lở.

Ông Phạm Văn Nhị, GĐ Điều hành Dự án QL 49A thuộc BQL Dự án 4 Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết: Ngay sau khi hiện tượng sạt lở xảy ra, BQL Dự án đã huy động mọi lực lượng, phương tiện của các đơn vị đang thi công trên tuyến đường này tiến hành giải phóng nhanh khối lượng đất đá tràn qua mặt đường. Đến 0h đêm 17/9, xe cộ đã qua lại được.
 
Trước tình hình mưa lớn kéo dài, khu vực này đang tiếp tục sạt lở, gây không ít khó khăn trong vấn đề ứng phó và xử lý. Tuy nhiên, đơn vị vẫn quyết tâm không để ách tắc kéo dài mà sạt lở đến đâu xử lý đến đó, ông Nhị khẳng định.

Tại tỉnh Đắc Lắc vẫn còn 6 người mất tích, hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi, 3 người may mắn được cứu sống, vẫn còn 6 người mất tích, hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Dưới đây là chùm ảnh về mưa lũ do phóng viên ghi nhận tại huyện Ea’Hleo và Easup (tỉnh Đắc Lắc)- địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt bão số 8 vừa qua.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn TTH/VOV

 

*********************************

“Đừng để cô ấy lại gần tôi, cô ấy muốn giết tôi”

 

Đó là tiếng kêu than của người chồng mỗi khi thấy vợ mình lại gần. Người chồng luôn trong trạng thái sợ bị vợ giết dù cho người vợ có trăm lần giải thích.

Người đàn ông đau khổ vì sợ vợ giết

Bác sĩ Lê Thị Thanh Thu - Trưởng khoa 4 cấp tính nam – Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thường ngày tiếp xúc với những bệnh nhân nam bị rối loạn tâm thần. Gần đây nhất, khoa của chị tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân tên Lê Văn Th. ở Ý Yên, Nam Định. Bệnh nhân vào nhập viện trong trạng thái lo âu, hoang tưởng và có ảo thanh xui khiến.
BS Tô Thanh Phương, khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện tâm thần Trung ương

Theo như người nhà bệnh nhân, gần đây Th, thường xuyên chạy trốn vợ. Mỗi khi vợ lại gần là cậu lại bỏ đi xa và luôn nói với mọi người rằng vợ muốn giết mình. Th. còn kể lại những giấc mơ và hàng ngày có người nói vang vẳng bên tai mình rằng “nếu không bỏ đi nơi khác thì sẽ bị vợ giết chết”. Quá sợ hãi, bệnh nhân trốn chạy khắp nơi. Ban đêm cũng bật điện sáng để còn đối phó với người vợ quỷ quyệt.

Chị Hiên vợ Th. nghĩ chồng bị ma nhập nên thuê thầy cúng về cúng bái. Ai mách ở đâu có bùa ngải là chị đến xin về đeo cho chồng nhưng không ăn thua. Càng ngày, chồng chị càng sợ hãi co rúm người khi nhắc đến tên chị. Những tiếng thất thanh của anh khiến mẹ con chị vừa sợ vừa đau lòng: “Đừng cho cô ấy lại gần đây, cô ấy muốn giết tôi đấy. Cô ấy là yêu tinh biến hóa, là quỷ dạ xoa…” 

Những lúc tỉnh táo, anh Th. tâm sự với mọi người rằng trong đầu anh luôn có người bảo với anh rằng vợ anh đang ngoại tình và tìm mọi cách để trừ khử anh. Khi hỏi người xui khiến là ai thì anh bảo đó là người quen luôn đi bên anh, bảo vệ anh. Rồi khi ngồi với người nào anh lại khoe có thần hộ mệnh bên cạnh nhắc nhở anh ai là người tốt, ai là người xấu. 

Thấy căn bệnh của anh Th. ngày càng trầm trọng, gia đình mới chịu đưa anh lên BV Tâm thần trung ương 1. Tại đây, bác sĩ Thu cho biết anh điều trị mất gần 1 tháng thì hết ảo thanh. Khi hết ảo thanh, các bác sĩ hỏi “còn sợ vợ giết nữa không?” Anh Th. chỉ cười không nói gì. Nhưng trong tai anh không còn tiếng người lạ vọng tới.

Bác sĩ Thu chia sẻ những bệnh nhân tâm thần mình tìm ra bệnh bằng cách trò chuyện và tiếp xúc với họ là chính. Khi tìm ra bệnh mới bắt đầu cho dùng thuốc. Việc dùng thuốc với bệnh nhân tâm thần cũng rất khó mà phải dùng từ từ vì có người chịu được thuốc có người không. Có những bệnh nhân khi tiêm thuốc họ ngủ cả ngày nhưng có bệnh nhân họ đòi hỏi phải liều cao hơn. 

Cấm khẩu vì ảo thanh

Gần đây những bệnh nhân mắc ảo thanh xui khiến đang gia tăng nhiều hơn. Đáng chú ý nhất là những bệnh nhân bị ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân cho rằng muốn nói lắm nhưng có người không cho nói.

Trường hợp của bệnh nhân Vũ Thị Quý (Hòa Bình) mắc chứng trầm cảm nặng dẫn đến hoang tưởng tự buộc tội. Bệnh nhân cả ngày không nói chuyện. Ăn uống vẫn khỏe và đi lại bình thường, chỉ có điều không chịu nói chuyện với ai. Gần 15 ngày bị bệnh, gia đình tưởng bệnh nhân cấm khẩu đưa xuống BV tỉnh Hòa Bình chữa thanh quản không chữa khỏi. Các bác sĩ giới thiệu về BV Tâm thần Trung ương I. 

Tại đây, qua điều trị thăm khám bác sĩ cho biết chị Quý bị chứng ảo thanh xui khiến không nói. Bệnh nhân kể lại nhiều lúc muốn nói lắm nhưng không cất lên giọng. Thậm chí, trong tai luôn có người bảo rằng không được nói, nói thì sẽ bị buộc tội tàn sát…

TS Tô Thanh Phương, khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện, cho biết trong thực hành lâm sàng tâm thần, hiện tượng bệnh nhân vào viện do không nói là ít gặp, thời gian không nói có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng thậm chí có bệnh nhân kéo dài tới hàng năm không nói. Một số bệnh nhân đã được đi khám các chuyên khoa tai mũi họng hoặc thần kinh để tìm hiểu nguyên nhân không nói nhưng không phát hiện được tổn thương gì về thực thể. 

Hiện tượng không nói thường liên quan nhiều với các rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm.... Để điều trị bệnh nhân có thể nói được cũng không phải là dễ, nếu không xác định được nguyên nhân thì điều trị cũng sẽ không đạt hiệu quả và thời gian không nói sẽ kéo dài. 

Có những bệnh nhân không nói do hiện tượng ức chế của trầm cảm. Bệnh nhân luôn cảm thấy bị ức chế muốn nói nhưng không thể nói ra được, cảm giác như có cái gì đó chẹn ở họng khiến mình không thể nói được, muốn nói điều gì đó thường ra hiệu bằng tay hoặc viết ra giấy. 

Để xác định nguyên nhân không nói nhiều khi rất khó khăn, do vậy cần khai thác kỹ bệnh sử của bệnh nhân thông qua người nhà để có hướng điều trị phù hợp. 

***********************

Rúng động con dâu đầu độc mẹ chồng bằng thuốc trừ sâu

(Tinmoi.vn) Do mâu thuẫn nên con dâu đã đổ thuốc trừ sâu vào vào ca nước đưa cho mẹ chồng uống.

Ngày 18/9, phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án “Giết người”, để điều tra xử lý.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 14/9, do mâu thuẫn nên Huỳnh Thị Trang (SN 1979, trú xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã bỏ thuốc trừ sâu vào ca nước đưa cho mẹ chồng là bà Đoàn Thị Chỉnh (SN 1932) ở cùng nhà.

Bà Chỉnh sau khi uống thì phát hiện có mùi lạ nên đã nhổ ra và được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Rúng động con dâu đầu độc mẹ chồng bằng thuốc trừ sâu

Hình minh họa

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an TP. Phan Thiết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu thuốc trừ sâu trong ca nước mà Trang đưa cho bà Chỉnh uống để trưng cầu giám định, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sự việc cô con dâu Nguyễn Thị Nga (SN 1983, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) lấy thuốc diệt chuột cho vào ca nước rồi cho mẹ chồng uống gây chấn động dư luận.

Theo đó, Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga can tội “Giết người. Nạn nhân là mẹ chồng của Nga - bà Huỳnh Thị Lào (SN 1954, ngụ cùng địa chỉ).

Theo điều tra của cơ quan công an, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, Nga và bà Lào có nảy sinh mâu thuẫn. Từ đó, Nga nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng.

Một ngày đầu tháng 6/2012, lợi dụng lúc nhà vắng người, Nga lén lấy nửa gói thuốc diệt chuột cho vào ca nước rồi dùng đũa khuấy cho hòa tan. Sau đó, Nga chở con bỏ đi, để ca nước trên bàn, mục đích là “găng bẫy” cho bà Lào uống vào khi làm đồng về. Khi bà Lào về, thấy ca nước nên uống. Nhưng phát hiện có mùi lạ nên bà Lào đã phun ra. Nghi là có thuốc độc nên bà Lào đã gọi hàng xóm đến kiểm tra và báo cơ quan công an.

PV (tổng hợp)

Tinmoi/ Doisongphapluat

********************

Xả lũ đột ngột: Thị trấn xác xơ, dân trắng tay

- Cơn lũ sáng ngày 17/9, hậu quả từ việc xả đập thủy điện đã biến Eađrăng vốn là một thị trấn sung túc trở nên xác xơ. Sau khi nước rút, nhiều người dân đã trở nên ngây dại, bởi trong phút chốc họ thành trắng tay.

Trong nhiều năm qua, chưa bao giờ người dân thị trấn Eađrăng (H. Eahleo, Đắc Lắc) lại trải qua những giờ phút kinh hoàng và hỗn loạn như thế.

Khi loa vừa thông báo đập hồ sinh thái Eađrăng xả lũ, yêu cầu người dân trong khu vực nguy hiểm hai bên suối Eađrăng khẩn cấp di dời thì nước đã dâng lên cuồn cuộn, đỏ ngầu như một dòng sông lớn.

Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Ai cũng lo cứu vớt phần nào tài sản của mình trước khi lũ ập đến.

Có gia đình lùa cả đàn heo di dời lên vùng cao hơn. Có người vội vã vác những bao cà phê cất trữ trong kho của gia đình mang gửi nơi khác.

Có người vội vã đi đón con đang trên đường đi học về…

Điều bi kịch cho một số hộ dân trong khu vực nguy hiểm là họ không nhận được thông tin, báo động di dời.

Khi nước dâng lên chỉ còn kịp thoát thân. Có người khi nghe được tin báo thì nước đã tràn vào nhà.

xả lũ, nạn nhân, trắng tay 


Có người đang còn làm trên nương khi nhận được tin về đến nhà, nước đã ngập trắng, không còn thấy nhà mình đâu.

Khi nước vừa tạm rút, nhiều người dân vội vã đi tìm dọc hai bên dòng suối, nhặt nhạnh những gì may mắn còn vướng lại.

Trong cơn mưa lớn, chúng tôi gặp chị Phan Thị Hương (ngụ tại khối 5, thị trấn Eađrăng) khi chị đang đứng sững nhìn dòng nước dâng lên mỗi lúc một cao, gần hết tầng 1 của căn nhà ba tầng nằm cạnh nhà chị.

xả lũ, nạn nhân, trắng tay 


Còn phía nhà chị, nước đã ngập đến nóc. Cả gia tài dù nhỏ bé mà chị tích cóp trong nhiều năm, giờ đã trôi theo dòng nước…

Chị Dương Thị Lý ở khối 6, thị trấn Eađrăng nhớ lại phút giây chạy lũ: "Khi thấy nước con suối sau nhà bắt đầu dâng, tôi nghe nhiều người la lớn: "Chạy đi, lũ tới rồi!". Tôi vội vàng bỏ chạy thoát thân ra ngoài. Đứng trong mưa, tôi chỉ biết nhìn dòng nước dâng, mỗi lúc một cao và cầu trời mong được bình an".

Trường hợp gia đình anh Mười chị Liên ở khối 5 cũng bi đát không kém.

"Sau nhiều năm chí thú làm ăn, chúng tích góp được một số vốn để chuẩn bị xây căn nhà mới thay thế cho ngôi nhà gỗ đã mục yếu. Vậy mà lũ đã…nỡ lấy hết của chúng tôi hơn 3 khối gỗ để làm nhà cùng toàn bộ vật dụng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt" - anh Mười mếu máo nói như khóc.

xả lũ, nạn nhân, trắng tay 


Chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn. Ở những nơi lũ đi qua, đã cuốn phăng đi tất cả.

Hàng chục ngôi nhà, nhiều tài sản giá trị cùng gia súc đã không còn.

Cảnh hoang tàn chưa từng thấy hiện ra trước mắt.

Nhà trôi, tường đổ, cổng sập. Cây cỏ, rác rưởi kẹt lại từng mảng trên những hàng rào, cổng sắt. Thân cà phê lâu năm cũng tróc gốc hoặc bị nhổ bật lên.

Nhiều vùng nước xói chỉ còn trơ lại phần đất thịt đỏ au nhức nhối. Đường cống và cầu Eakhal bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Một cụ già cho biết: "Chúng tôi ở đây mấy chục năm rồi, chưa bao giờ nước dâng lên kinh hoàng đến mức này. Vì vậy nhiều người chỉ chạy lấy người, còn tài sản phần vì không chạy kịp, phần vì chủ quan, nghĩ rằng nước dâng lên rồi rút nên không mang đi...".

Theo cụ, điều đáng buồn hơn là chính quyền và ban quản lý đập thủy điện đã không dự báo được tình huống để thông báo kịp thời cho dân.

"Nếu chúng tôi được thông báo sớm hơn thì hậu quả không đến mức như thế này. 8g ngày 17/9 thủy điện bắt đầu mở tất cả các cửa xả nhưng mãi đến 9g30 chúng tôi mới nghe được thông báo. Vì vậy ở khu chúng tôi không ai kịp di dời tài sản…" - cụ nói như khóc.

Đinh Nga

*************************

Ảnh hài hước trong ngày

Mắc võng giữa hai ôtô, chở gấu đi chơi...

7-5502-1379325372.jpg
Chở gấu đi chơi.
9-5009-1379325372.jpg
Cách mắc võng tiện dụng.
10-9729-1379325373.jpg
Em đi chơi phố.
21-9094-1379325373.jpg
Cỗ ngựa sắt đặc biệt.
23-4285-1379325373.jpg
Chỗ đậu xe VIP.
41-8495-1379325373.jpg
Thật là trùng hợp mà.
42-6538-1379325373.jpg
Chân ải chân ai?
43-3720-1379325373.jpg
Bò bay.
44-5117-1379325374.jpg
Có chuyện gì mà khỉ há hốc mồm vậy nhỉ?
45-3358-1379325374.jpg
Cột điện đổ cứ đổ, ta cứ đi.

 

46_1379324974.jpg
Cá sấu dạo phố.
47_1379324983.jpg
Xe độc.
48_1379324983.jpg
Đười ươi rất xì tin.
59.jpg
Chỗ ngủ độc đáo.
60.jpg
Làm sao tắm được đây?
61.jpg
Trời lạnh, mặc thế này mới ấm.
62.jpg
Ngụy trang kiểu mèo.
63.jpg
Quả tóc đảm bảo rất độc.
64.jpg
Cha nào con nấy.
65.jpg
Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

 

Ốc Sên

********************

Sơ tán khẩn cấp dân sống quanh Trung tâm Thương mại Hải Dương

Sáng 18/9, loa phóng thanh phát lệnh sơ tán khẩn cấp các hộ dân xung quanh Trung tâm Thương mại Hải Dương, trong khi một phần tòa nhà đã có hiện tượng sập đổ.

Quyết định sơ tán được UBND Thành phố Hải Dương phát đi đầu giờ sáng nay, theo đó hàng trăm hộ dân xung quanh Trung tâm Thương mại phải sơ tán khẩn cấp  để “đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”.

Các hộ dân phải sơ tán đều đã có nhà kiên cố, cao tầng giáp với mặt sau và mặt bên phải Trung tâm Thương mại. Lực lượng công an, chính quyền hai phường Lê Thanh Nghị và Trần Phú được lệnh ngay lập tức tuyền truyền, vận động người dân sơ tán, trường hợp không hợp tác sẽ cưỡng chế.

Theo quan sát tại hiện trường, suốt buổi sáng 18/9, các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán xong các hộ gia đình ở mặt sau Trung tâm Thương mại, nhưng các hộ dân ở mặt bên phải (phố Mạc Thị Bưởi) vẫn chưa di dời. Các hộ dân sơ tán tự liên hệ chỗ tạm cư, trường hợp không có chỗ ở sẽ được chính quyền bố trí trong địa bàn phường.

Trong khi đó, tòa nhà trung tâm có hiện tượng rơi đổ tường và trần ở một số nơi. Tuy nhiên, theo nguồn tin báo Hải Dương, lực chức năng đã tiếp cận được tầng 3 trung tâm thương mại và phát hiện còn một số kios chưa bị lửa thiêu rụi. Tầng 3 là nơi bố trí các gian hàng quần áo, kios vẫn còn nguyên khối, không có hiện tượng bị xém lửa.

tang3tt-6782-1379496147.jpg
Nhiều kios trên tầng 3 Trung tâm Thương mại Hải Dương không bị lửa thiêu. Ảnh: Hải Dương.

Cũng trong sáng nay, tại trụ sở UBND phương Lê Thanh Nghị, chính quyền thành phố đã bắt đầu trao số tiền 13 triệu hỗ trợ cho các tiểu thương kinh doanh trong trung tâm thương mại. Do số lượng tiểu thương đông, việc trao tiền dự kiến sẽ kéo dài tới hết buổi chiều.

Trước đó, sáng 17/9, các giám định viên của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường vụ cháy. Khu vực đầu tiên phát lửa được tập trung kiểm tra cẩn trọng. Đây là nơi có kios hàng vải ở tầng 1 mà tổ bảo vệ cho biết đã phát hiện ra lửa. Dự kiến, Viện khoa học hình sự sẽ làm việc tại Hải Dương trong 2-3 ngày để tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

Trong khi đó, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sau khi kiểm tra hiện trường Trung tâm thương mại Hải Dương đã xác định, kết cấu công trình hư hỏng nặng, lớp bê tông bảo vệ tách ra khỏi cốt thép, một số dầm bị võng, tòa nhà có nguy cơ sụp đổ cao.

Cục trưởng Lê Quang Hùng cảnh báo, nếu tòa nhà sập, phạm vi ảnh hưởng có thể xa vài trăm mét, ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.

Nguyên Anh – Quý Đoàn

*******************

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

(Dân trí) - Trong chuyến đi tham dự Lễ công bố đảo Komodo của Indonesia trở thành kỳ quan thiên nhiêm mới của thế giới, Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam tham gia nhiều sự kiện đáng nhớ và có dịp trò chuyện với các lãnh đạo cao cấp của đất nước vạn đảo.

Trong chuyến đi lần này, Lý Nhã Kỳ đã có dịp gặp gỡ với Tổng thống Indonesia, ngài Susilo Bambang Yudhoyono. Tổng thống đã đích thân tới tham dự Lễ công bố kỳ quan Komodo và cùng thăm đảo Komodo. Lý Nhã Kỳ ấn tượng với phong thái gần gũi, giản dị và sự ân cần của ông khi thăm hỏi cô cũng như những người trong phái đoàn.

Đặc biệt, cũng trong dịp này Lý Nhã Kỳ đã có cơ hội gặp gỡ với Tướng Moeldoko, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia. Trong lịch sử quân đội Indonesia, Ngài Moeldoko giữ chức tham mưu trưởng trong khoảng thời gian ngắn nhất, chỉ 3 tháng. Ông nhận chức tham mưu trưởng từ ngày 20/5/2013, chỉ 3 tháng sau, ngày 30/8/2013 ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia.

Lý Nhã Kỳ đã có những khoảng thời gian trao đổi cùng Tướng Moeldoko về các vấn đề văn hóa, lịch sử của Việt Nam và Indonesia.

Trong chiếc áo thun trắng giản dị của phái đoàn có in hình chú rồng Komodo ngộ nghĩnh, Lý Nhã Kỳ đã cùng đại diện ngành văn hóa, du lịch các nước tới thăm đảo Komodo, hòn đảo hoang sơ và có quần động vật độc đáo duy nhất là Rồng Komodo, loài thằn lằn còn sinh tồn lớn nhất trên thế giới sinh sống.

Một số hình ảnh Lý Nhã Kỳ tham gia sự kiện đáng nhớ tại Indonesia:
 
Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia
Trong chiếc áo thun trắng giản dị của phái đoàn có in hình chú rồng Komodo ngộ nghĩnh, Lý Nhã Kỳ đã cùng đại diện ngành văn hóa, du lịch các nước tới thăm đảo Komodo, hòn đảo hoang sơ và có quần động vật độc đáo duy nhất là Rồng Komodo, loài thằn lằn còn sinh tồn lớn nhất trên thế giới sinh sống
 
Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ gặp gỡ Tổng thống Indonesia
Ngài Susilo Bambang Yudhoyono, Tổng thống Indonesia, cũng tham gia chuyến đi này để ăn mừng việc Đảo Komodo trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

Tổng thống Indonesia ân cần thăm hỏi, trò chuyện với Lý Nhã Kỳ cùng phái đoàn
Tổng thống Indonesia ân cần thăm hỏi, trò chuyện với Lý Nhã Kỳ cùng phái đoàn

Cũng trong dịp này, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao của Indonesia

Cũng trong dịp này, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao của Indonesia
Cũng trong dịp này, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao của Indonesia

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh lưu niệm bên mô hình rồng Komodo có cùng kích cỡ với một con rồng thật
Lý Nhã Kỳ chụp ảnh lưu niệm bên mô hình rồng Komodo có cùng kích cỡ với một con rồng thật

Tuy nhiên nhìn thấy cảnh săn mồi rùng rợn của loài rồng Komodo....
Tuy nhiên nhìn thấy cảnh săn mồi rùng rợn của loài rồng Komodo....

Lý Nhã Kỳ đã có những ấn tượng rất… mạnh
Lý Nhã Kỳ đã có những ấn tượng rất… mạnh

Sự kiện này thu hút rất đông báo chí quốc tế
Sự kiện này thu hút rất đông báo chí quốc tế

 
Hà Thanh
Ảnh: Luke Nguyễn

******************************

Bằng Kiều về nước xả stress sau ly hôn

Vào sáng nay, 18/9, ca sĩ có giọng kim cao ba quãng tám Bằng Kiều đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Tin anh Bầu về nước đã làm fan xôn xao chờ đón một đêm diễn nào đó sắp diễn ra.

 

Bằng Kiều về nước xả stress sau ly hôn
 

 

Tuy nhiên, theo thông tin từ cháu gái của Bằng Kiều cho biết, anh về nước đơn giản chỉ để về chơi, xả stress sau những ngày làm việc vất vả tại Mỹ. Máy bay hạ cánh lúc 10h45, hai miếng dưa hấu là Tuấn Hưng và Anh Tú cũng đã có mặt từ rất sớm để chào đón sự trở về của Bằng Kiều.

Bằng Kiều về nước cùng với mẹ ruột của mình, không mang theo các con vì các cháu đã vào năm học mới.

Cũng từ nguồn tin thân cận cho biết, Bằng Kiều rất có thể lại làm liveshow vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới đây.

Tất cả mới chỉ nằm trên ý tưởng bàn bạc, và nếu điều này thành hiện thực thì sẽ làm các fan của Bằng Kiều được "thỏa lòng mong ước".

Chùm ảnh Tuấn Hưng và Anh Tú đón mẹ con Bằng Kiều tại sân bay
 
Theo

Theo

Theo

Theo

Theo


Theo N.Đinh - Thúy Là
Tiền phong

*********************

Bi kịch gia đình Angela Phương Trinh

Những nụ cười sum họp bao giờ trở lại?

Bi kịch gia đình Angela Phương Trinh

Gia đình tan vỡ

Từ khi “nổi bão” trong showbiz Việt bằng việc yêu đại gia lớn hơn gần 20 tuổi và tung những hình ảnh mát mẻ, không chỉ riêng Angela Phương Trinh mà cả đời sống hôn nhân của bố mẹ cô cũng bị tác động theo.

Đặc biệt, việc yêu đại gia lớn hơn tuổi làm mâu thuẫn ba mẹ Angela Phương Trinh nảy sinh nhiều hơn: Hồi trước, khi mình quen anh D., mẹ không thích và ngăn cản ngay từ đầu, trong khi đó ba lại rất ủng hộ. Mình gặp anh D. lần đầu tại một quán cà phê, anh ấy bắt chuyện và làm quen trước. Nhưng người anh ấy tấn công đầu tiên không phải mình mà là... ba mình. Anh D. rất thân mật, nói chuyện ngọt ngào khiến ba tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí, anh ấy đi với ba còn nhiều hơn với mình. Trinh lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu biết gì nhiều, nghe ba khen anh D. tốt, hiểu đạo lý, tác thành cho hai đứa quen nhau thì mình quen thôi. Sau này chuyện đổ vỡ, báo chí chỉ trích em, mẹ buồn, vì mẹ đã cảnh báo trước mà ba không chịu nghe. Vậy là ba mẹ giận nhau đến giờ”.

Hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của Phương Trinh cùng gia đình

Ngoài ra, Phương Trinh còn tiết lộ rằng mình và ba không hề giận nhau như nhiều người nghĩ. Chính vấn đề của của Trinh khiến ba mẹ cãi nhau rất nhiều dẫn đến việc ba cô đã dọn ra ngoài ở riêng và không làm quản lý cho con gái.

Sau khi ly hôn, mẹ Phương Trinh đang kiếm tiền bằng gánh xôi nhỏ bé hàng ngày tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và im lặng về những việc làm của con gái thời gian qua, ba Phương Trinh mở quán ốc riêng song hai người ít gặp lại.

 

Gánh xôi của mẹ Phương Trinh

Và quán ốc của ba

Mất đi gia đình êm ấm, Angela Phương Trinh (18 tuổi) và em gái Phương Trang (17 tuổi) dường như mất đi chỗ dựa, không người định hướng. Việc học của cả 2 gần như bỏ ngỏ mặc dù có vô số lời hứa sẽ chăm ngoan.

Em gái dính nghi án đng tính      

Vào những ngày cuối tháng 8/2012, hình ảnh của Phương Trang, em gái Angela Phương Trinh hôn hít một người bạn nữ trong bar làm dấy lên tìn đồn giới tính của cô.

Phương Trang khi đó vừa tròn 16 tuổi, ăn mặc thoáng vào bar và có hành động không dành cho lứa tuổi 16. Nghi án “tình yêu” với người đồng giới của Phương Trang ngày càng lan rộng. Mặc cho 2 chị em Phương Trinh – Phương Trang lên báo thanh minh song hình ảnh em gái Phương Trinh và “người yêu”vẫn cứ liên tục cập nhật trên trang cá nhân cùng lời lẽ ngọt ngào.

 

Hình ảnh nghi ngờ giới tính em gái Phương Trinh

Là chị gái, Phương Trinh có nghĩa vụ dạy dỗ đặc biệt với em mình và cô thẳng thắn cho biết: “Đúng là em gái em thích theo con đường em đã chọn, em cũng định xây dựng hình ảnh cho Trang không có scandal nào hết. Phải sạch sẽ từ đầu đến cuối thế nên khi dính sự cố này em rất buồn. Nhưng em nghĩ nếu có cơ hội thì em vẫn sẽ cho Trang thử sức."

Song hiện tại, chị gái Phương Trinh cũng "bận rộn" liên tiếp với những scandal lớn và biệt danh “Nữ hoàng quán bar” ra đời. "Học hỏi" chị, Phương Trang cũng vào bar, cũng ăn mặc sành điệu, mát mẻ. Thành tích học tập không thấy khoe, chỉ những hình ảnh “xõa” hết mình trong bar của cô được những người bạn thân thiết thường xuyên tung lên mạng gây chú ý.

Angela Phương Trinh tuột dốc không phanh

Khán giả khao khát nhìn thấy hình ảnh một “bà mẹ nhí” họ từng thấy thời gian trước đây. Song “Người mẹ nhí” giờ đã hết nhí, thay vào đó, một cô gái gợi cảm quá đà so với tuổi 18 cùng những hình ảnh phản cảm che mờ hào quang của quá khứ.

Từ khi lớn, Angela Phương Trinh bước vào con đường ca hát để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cách đi của cô có phần liều lĩnh, những đêm nhạc của cô mặc thoáng, nhảy “nhiệt tình” vượt cả "yêu cầu" của nhà tổ chức.

 

Trinh xưa và nay

Sẵn sàng mặc mát mẻ vào bar

Phớt lờ mọi lời cảnh cáo, “quậy” hết mình, lệnh cấm diễn của Cục nghệ thuật biểu diễn vào ngày 3/9/2013 như một kết quả cho sự liều lĩnh của Phương Trinh. “Trinh hoang mang về lệnh cấm, Trinh sợ hãi rất nhiều”, song Trinh vẫn đi biển nghỉ dưỡng, mặc bikini thả dáng giữa trời xanh. Và Trinh vẫn mặc đồ xuyên thấu đi dự sự kiện sau đó.

 

Sẽ khó tìm được hình ảnh này của Phương Trinh

18 tuổi, còn quá trẻ để làm lại cuộc đời, song chính Phương Trinh cần ý thức được rằng mình cần gì khi “làm lại”.

Ngô Tôn (Báo Đất Việt)

*********************

Hiệu trưởng tung ảnh khỏa thân của lãnh đạo giáo dục

(Tin tức thời sự) - Để hạ uy tín lãnh đạo ngành giáo dục, Hiệu trưởng trường mầm non đã lấy ảnh gốc rồi nhờ thợ ghép thành ảnh khỏa thân đem truyền bá khắp nơi.
Ngày 24 và 25/6/2013, người dân phản ánh tại địa bàn thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình xuất hiện nhiều tờ rơi có hình ảnh đôi nam nữ khỏa thân in trên giấy A4.
 
Những hình ảnh đồi trụy còn được gửi tới các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành địa phương tố cáo một lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong có quan hệ nam nữ bất chính.
 
Sự việc trên gây xôn xao dư luận địa phương, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ, ổn định tình hình nhân dân. 
 
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người tung hình ảnh khỏa thân là Trịnh Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng trường mầm non Hương Cam.
 
Trong quá trình công tác, Xuân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ, rút số tiền hơn 139 triệu đồng nhằm trục lợi cá nhân.
 
Làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đối tượng Trịnh Thị Thanh Xuân thừa nhận là chủ mưu gây ra vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nói trên.
 
Theo tài liệu thu thập trước đó, Xuân có quan hệ khá thân thiết với lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong. Gần đây, người này thường tìm lý do để tránh mặt.
 
Nghi ngờ và điều tra, Xuân biết vị lãnh đạo trên thường qua lại với một phụ nữ khác. Bức xúc trước hành động đó, Xuân đã bí mật tìm cách hạ uy tín vị lãnh đạo này.
 
Xuân lấy ảnh của vị lãnh đạo và cô gái, đồng thời sử dụng photoshop chỉnh sửa ảnh, tạo hình ảnh khỏa thân, rồi tán phát trên địa bàn thị trấn Cao Phong.
 
Ngày 14/9, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Thanh Xuân, trú tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
 
Huyền Hồ (Tổng hợp)
 

*********************

Ảnh Khỏa Thân Đẹp
 
 
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org
Ảnh Khỏa Thân Đẹp | YeuSexViet.org

 

********************

Phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh

Hay tin con mình bị đánh, một phụ huynh đã xông vào trường đánh một nam học sinh đến nhập viện.

 
 

Em H. đang được điều trị tại BV Nhi đồng Cần Thơ
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 17-9, cô Đoàn Thanh Nga, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cho biết: Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 14-9, em H. (SN 1999, học sinh lớp 9 của trường) kêu em Nguyễn Huỳnh Đ. ôm em Nguyễn Thành L. (học chung lớp - PV).
 
Đ. tưởng chỉ đùa giỡn nên ôm L. Lập tức, H. lấy thước kẻ bảng đánh vào đầu L. Sau đó, L. chạy về nhà kêu cha là Nguyễn Hữu Đức và bác ruột là Nguyễn Tấn Tài đến trường. Theo tường trình của một số học sinh chứng kiến vụ việc, ông Đức xông vào lớp đánh tới tấp vào H.
 
“Sự việc xảy ra trước giờ vào học nên giáo viên không chứng kiến cụ thể sự việc. Chỉ khi tôi thấy học sinh tập trung đông tại lớp mới đến xem thì thấy mũi em H. chảy máu, lúc đó cha H. cũng vừa đến. Tôi liền đưa H. lên lau sạch máu mũi rồi kêu gia đình đưa H. đến bệnh viện” - cô Nga nói.
 
 H. được nhập viện tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau đó chuyển sang BV Nhi Đồng TP Cần Thơ trong tình trạng bị chấn thương phần mềm vùng lưng, tổn thương ở đầu, tay trầy xước nhẹ.
 
Theo lời cô Lê Thị Anh Thảo, chủ nhiệm lớp, trước đó, ngày 13-9, H. chọc một người bạn trong lớp có tướng ngồi giống mẹ L. Chiều hôm đó, giữa 2 học sinh này suýt xảy ra xô xát nhưng được ngăn kịp thời. Đến hôm sau thì xảy ra sự việc kể trên.
 
Ngày 17-9, bác sĩ Trần Văn Dễ, Phó Giám đốc BV Nhi đồng TP Cần Thơ, cho hay sức khỏe của cháu H. đã ổn định và đang nằm theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại của BV.
 
Cô Trần Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Phú, thông tin thêm: Ngày 16-9, nhà trường đã mời phụ huynh các em đến hòa giải và phụ huynh cũng thống nhất cho các em trở lại trường học tập. Những vấn đề liên quan đến pháp luật, gây thương tích nằm ngoài phạm vi xử lý của trường thì để cơ quan công an giải quyết.
 
Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh, cha của H. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng để xử lý việc ông Đức đánh người.  
Tin-ảnh: C.Linh

********************

Ấn Độ: Nhân viên vệ sinh cưỡng hiếp bé 4 tuổi

(NLĐO) – Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một nhân viên vệ sinh bị tình nghi cưỡng hiếp bé gái 4 tuổi trên xe buýt vào đầu tháng 9 này.

Nghi phạm 26 tuổi đã bị bắt sau khi bé gái kể lại rằng chính hắn đã làm trò ảo thuật để dụ em trước khi tấn công tình dục hôm 6-9.

Theo đơn khiếu nại mà cha mẹ nạn nhân nộp cho cảnh sát, bé gái cùng một người bạn là những người đầu tiên đã lên xe buýt sau giờ tan học tại quận Thane, phía bắc Mumbai trong khi nhân viên vệ sinh trên vẫn đang lau dọn xe buýt.

Khi bị người lạ tấn công, bé gái hét lên và người bạn đi cùng cố gắng giúp em nhưng tên nghi phạm đã dọa sẽ giết cả hai nếu 2 em có ý định báo cảnh sát.
 
Hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối nạn hiếp dâm ngày càng gia tăng tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Thanh tra SK Mohite cho biết: “Nghi phạm đã gọi bé gái ra băng ghế sau và biểu diễn vài trò ảo thuật. Sau đó hắn đã bắt lấy bé gái và cưỡng hiếp. Thời điểm đó cũng không có bất kỳ người phụ nữ nào trên xe”.

Bé gái được đưa đi kiểm tra y tế và các bác sĩ khẳng định em đã bị tấn công tình dục. Hiện cảnh sát đang điều tra về quá khứ cũng như tiền sử bệnh án của nghi phạm.

Trước đó, hồi tháng 2, một nhân viên vệ sinh xe buýt cũng đã bị bắt do lạm dụng tình dục một bé gái 3 tuổi tại vùng ngoại ô Malad.

Thông tin về vụ tấn công được tiết lộ vài ngày sau khi 4 kẻ tấn công nữ sinh trên xe buýt hồi cuối năm ngoái tại New Delhi bị kết án tử.

Sau vụ nữ sinh 23 tuổi xấu số bị cưỡng hiếp tập thể, mới đây một nữ phóng viên bị tấn công tập thể hôm 21-8 tại Mumbai đã khiến Ấn Độ “rúng động” lần nữa. 5 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ sẽ phải ra tòa trong tuần này.
Xuân Mai (Theo Sky News, Daily Mail)

*********************

Sống sót dưới đáy giếng bỏ hoang sau 15 ngày

(NLĐO) – Một người phụ nữ Trung Quốc được tìm thấy còn sống sau 15 ngày mắc kẹt dưới chiếc giếng bỏ hoang gần ruộng ngô

 

Hình minh họa

Hãng tin Reuters đưa tin chị Su Qixiu, 38 tuổi, sống tại phía bắc tỉnh Hà Nam, đã rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang ở ngoài làng khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn và thảo mộc.

Chị Su Qixiu đã mắc kẹt trong giếng 15 ngày vì thành giếng quá trơn và dốc nên không thể trèo lên được. Người phụ nữ 38 tuổi này đã sống nhờ vài bắp ngô và nước mưa cho tới khi một người nông dân đi thu hoạch ngô phát hiện ra chị hôm 16-9.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã được điều động tới cứu chị Su Qixiu. Hiện tại chị đang được điều trị trong bệnh viện và tình trạng đã ổn định.
 
Linh San (Theo Reuters)

*********************

Làng quê khiếp đảm vì mãnh thú

Người dân thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang sống trong sự sợ hãi vì hàng loạt gia cầm bị tàn sát. Dấu chân thú lớn, nhỏ dày đặc trên những vườn rau, sân nhà...

Ngày 17-9, đội mưa tầm tã, chúng tôi tìm về khu B, thôn Nghĩa Hiệp. Trước mỗi nhà dân, thi thoảng thấy tụm năm tụm ba, già trẻ đều chỉ một chủ đề: có 2 con báo xuất hiện.

Tàn sát gia cầm trong chớp nhoáng

Biết chúng tôi vào thăm, ông Lý Cỏng Gìn (Hoa kiều), từ vườn cà phê chạy về, nói một cách thận trọng: “Các anh vào trong nhà cài cửa lại rồi nói chuyện”. Gương mặt vẫn còn vẻ hốt hoảng, người đàn ông gần 50 tuổi này cho biết rạng sáng 11-9, khi ông cùng vợ là bà Lầu Pắc Cứu đang yên giấc thì nghe tiếng gia cầm kêu loạn xạ. “Tôi mở cửa rọi đèn thì thấy một con vật lớn bằng con bê 1 năm tuổi lao đến đớp gọn con ngan nặng hơn 3,5 kg” - ông Gìn kể.
 
Theo ông Gìn, trong lúc ngan, vịt kêu loạn xạ thì con chó đen gần 10 kg của gia đình ông chui xuống gầm giường nằm run và im thin thít. Sáng ra, vợ chồng ông Gìn phát hiện trên mặt sân đất dày đặc vết chân thú có 5 móng vuốt và một dấu tròn ở giữa. Chiều rộng của dấu chân nhỏ là 5 cm, còn dấu chân lớn từ 9-10 cm. Điều đáng sợ là 5 con ngan nhà ông Gìn nuôi có tổng trọng lượng khoảng 18 kg đã không còn một cái lông nào vương lại, chỉ thấy vết máu nhỏ lẫn vào bùn nước.
 
Những vết chân thú rộng từ 9-10 cm xuất hiện tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Cách nhà ông Gìn khoảng 200 m, ông Nguyễn Văn Bé còn kể câu chuyện tàn sát chớp nhoáng hơn. Ông Bé cùng vợ vẫn chưa hết sợ hãi khi nói với chúng tôi: “Trong tối 11-9, 2 con ngan nhà tôi ngủ trên giá bên cạnh vách bếp. Khi nghe một tiếng động lớn va vào vách ván, vợ chồng tôi cầm đèn chạy ra thì chỉ còn thấy vài vết máu nhỏ, 2 con ngan biến mất”.

Chó cũng phải khiếp sợ

Cùng trên trục đường đất chạy qua trung tâm khu B, anh Lương Xuân Phóng và nhiều người hàng xóm dẫn chúng tôi đi theo vết chân thú tương tự như ở nhà ông Gìn in chi chít trên vườn rau mới gieo. Theo anh Phóng, những vết chân này mới xuất hiện tối 16 rạng 17-9, rải rác xung quanh là phần cánh và bao tử của một con ngỗng cách ngôi nhà dân gần nhất chỉ khoảng 30 m. Tại vị trí này, khoảng 21 giờ ngày 15-9, anh Lê Xuân Tình đã phát hiện một con vật có trọng lượng khoảng 1,2 tạ, lông màu xám, ngồi chồm hổm, đầu vươn cao hơn 1 m.
 
Vết chân thú rộng từ 9-10 cm xuất hiện tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng được cho là của loài báo.
Ảnh: SƠN TÙNG

Trên vườn rau mới gieo của nhà anh Phóng, chúng tôi lấy thước đo khoảng 20 dấu chân thú lạ thì đều có kích cỡ: rộng từ 5-10 cm. Điều lạ là các vết chân nhỏ và lớn đi song song và rất thẳng hàng. Hầu hết người dân ở thôn Liên Hiệp đều khẳng định đó là 2 mẹ con báo hoa mai. “Rất nhiều con chó trong vùng khi ngửi thấy mùi con thú này là cúp đuôi bỏ chạy và run bần bật nên có thể đây là báo hoa mai” - một người dân dẫn chứng.

Ông Lê Xuân Minh (cha của anh Lê Xuân Tình) cho biết trong thôn có rất nhiều trẻ em và người già. Vì vậy, người dân đi làm khoảng 16 giờ là lũ lượt kéo nhau về rồi đóng kín cửa, không dám ra ngoài. Nhiều hộ dân có con nhỏ phải đưa đi gửi ở thị trấn Liên Nghĩa, cách nhà gần 5 km để đề phòng bất trắc. “Chính quyền mà không sớm vào cuộc thì chúng tôi làm sao yên tâm sinh sống” - ông Minh nói.

Tin mãnh thú xuất hiện ngày càng lan rộng trong thôn Nghĩa Hiệp. Người thì cho biết đã nhìn thấy thú đang ngồi, người lại chỉ thấy 2 ánh mắt sáng to như bóng đèn... Có người còn cho biết vì trước đó, ông Lý Cỏng Gìn thách mãnh thú đến nhà mình nên mới xảy ra vụ tàn sát hàng loạt con ngan. Những thông tin trên kết hợp với việc có ít nhất 6 gia đình bị thú lạ ăn thịt gia cầm... đã gây nên nỗi hoang mang, sợ hãi trong người dân thôn Nghĩa Hiệp.
 

Báo lửa hoặc báo hoa mai (?)

Theo ông Nguyễn Danh Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, cơ quan này đã cử cán bộ bảo tồn của chi cục và yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng tiếp cận hiện trường, lấy mẫu dấu chân mãnh thú để nghiên cứu, điều tra. Ông Tuyên cho rằng với kích cỡ, hình dáng dấu chân thú được phóng viên miêu tả và cán bộ Phòng Bảo tồn thuộc chi cục báo cáo, có thể khẳng định 2 con thú này hoặc thuộc nhóm báo lửa hoặc thuộc nhóm báo hoa mai. Tuy nhiên, để có kết quả chắc chắn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải gửi mẫu dấu chân về Vườn Quốc gia Cúc Phương nhờ các chuyên gia ở đây giám định.

Bài và ảnh: Sơn Tùng

******************

LOẠN… THẦN DƯỢC: Phó mặc hên xui

Nghe đồn thổi cây, rễ mật nhân, kim cương, chạc quẹt, cam lồ… là “thần dược”, nhiều người đổ xô vào núi rừng săn tìm hoặc lùng mua về dùng nhưng hầu như đều chịu cảnh tiền mất tật mang

Mới đây, bà L.T.Q (ngụ xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nghe đồn cây cam lồ chữa bá bệnh đã tìm đến ông Đ. (xã An Hiệp, huyện Tuy An) mua về chữa bệnh thấp khớp. Sắc uống hơn 2 kg rễ cam lồ khô, mất hơn 2 triệu đồng nhưng bệnh ngày càng trở nặng. “Nhiều cây dại độc tính rất cao, nếu dùng nhầm thì không chỉ tiền mất, tật mang mà còn có nguy cơ tử vong” - lương y Phan Kỳ Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên, khuyến cáo.

Đừng tin “cây bá bệnh”

Trong nhiều loại cây cỏ “thần dược”, có lẽ mật nhân được tin dùng nhiều nhất. Trên nhiều tuyến đường ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lúc nào cũng bày bán la liệt loại cây này. “Trung bình mỗi ngày tôi bán được 5-10 kg mật nhân. Số mật nhân này tôi đào tìm ở Vườn Quốc gia Yok Đôn” - anh Trần Văn Hùng - bán cây mật nhân trên đường Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột - cho biết.

Cạnh đó, một phụ nữ cũng bày bán hàng chục ký cây mật nhân. Thấy chúng tôi tới, chị chào mời: “Nhiều người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ…, đi bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, vậy mà chỉ cần dùng mật nhân là hết. Có người bị ung thư giai đoạn cuối, uống vài chục ký mật nhân cũng khỏe ra”. Chúng tôi thắc mắc: “Sao người nhà tụi này bị tiểu đường uống nhiều rồi mà chẳng thấy thuyên giảm gì cả?”. Chị ta ngượng ngùng: “Thì hên xui thôi”!

Theo lương y Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Đông y TP Buôn Ma Thuột, “cây bá bệnh” mật nhân có thể chữa trị các bệnh viêm nhiễm đường ruột. Tuy nhiên, gần đây, có thông tin loại cây này chữa được nhiều bệnh nan y nên người dân đã đổ xô vào rừng khai thác về dùng hoặc bán. “Nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn thì cây mật nhân sẽ biến mất” - ông Hải lo ngại.
 
Người dân Kon Tum vào rừng săn tìm cây kim cương. Ảnh: Cao Nguyên

Thời gian qua, rất nhiều người dân ở Tây Nguyên đã dùng mật nhân ngâm rượu hoặc nấu nước uống. Một số lương y cho biết hiện chưa phát hiện độc tính cũng như dược tính gì đặc biệt của loại cây này để được xưng tụng là “thần dược” nhưng nếu dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. “Với người có sức đề kháng yếu, mang nhiều bệnh liên quan đến nội tạng thì dùng mật nhân lâu ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng” - một lương y lo ngại.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, cây mật nhân cũng được cho là có thể chữa bách bệnh, đặc biệt có công hiệu tăng cường “bản lĩnh đàn ông”. “Cây mật nhân chỉ có thể chữa một số bệnh thông thường. Người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại cây này để tránh trường hợp đã mất tiền còn mang thêm bệnh vào thân” - ông Dương Bá Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viên Y học cổ truyền Hà Tĩnh, khẳng định.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc người dân đổ xô đi khai thác hoặc tìm mua các loại cây, rễ mật nhân, kim cương, kê huyết đằng, chạc quẹt… về sử dụng đều xuất phát từ tin đồn chúng có khả năng chữa được bách bệnh. Thế nhưng, thực tế, rất nhiều người phải tiền mất tật mang vì quá tin vào “thần dược”.

“Lấy vợ gần 6 năm nhưng chưa có con, nghe nhiều người nói uống cây mật nhân ngâm rượu có tác dụng tăng cường khả năng sinh lý nên tôi tìm mua 5 kg với giá 1 triệu về ngâm uống. Dùng 2 năm nay nhưng vợ cũng chẳng thấy gì, sức khỏe tôi thì ngày càng giảm sút, chưa kể mang chứng nghiện rượu” - anh Lê Tấn Nam - ngụ phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết.

Tào lao kim cương, chạc quẹt…

Cách đây hơn một năm, một phụ nữ tên Hồng ở TP Kon Tum đến gặp chị Tâm, chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Ngọc Lây, nhờ thu gom cây kim cương. Theo thỏa thuận, chị Tâm gom được khoảng 5 kg thì gọi điện cho bà Hồng vào lấy. Mỗi lúc vào lấy hàng, bà Hồng cho chị Tâm ứng trước 2 triệu đồng.

“Tôi hỏi công dụng của cây này là gì mà mua giá cao thế nhưng bà ta bảo không biết, nói mua về bán lại cho một số thương lái Trung Quốc làm thuốc chữa bệnh ung thư. Không biết lá kim cương có công hiệu thế nào nhưng bán bao nhiêu người ta cũng mua hết. Nhiều người trong vùng thấy vậy cũng tìm cây kim cương về ngâm rượu, sắc uống thử nhưng đều thất vọng” - chị Tâm băn khoăn.

Thời gian qua, ở các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều đầu nậu đến lùng mua cả thân, rễ, lá kim cương với giá rất cao. “Cứ từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, hàng trăm người dân lại kéo nhau vào rừng tìm cây kim cương về bán” - chị Tâm cho biết. Theo nhiều lương y, cây kim cương có thể dùng để chữa các bệnh lao phổi, khô phổi, thần kinh suy nhược… Tuy nhiên, đây không phải là “thần dược’ chữa bệnh ung thư hay tim mạch như lời đồn.

Trong các loại cây cỏ được cho là “thần dược”, chạc quẹt cũng được nhiều người tin dùng. Gần đây, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đầu nậu tập trung rất nhiều để thu mua loại cây này với giá 25.000-30.000 đồng/kg. “Nghe đầu nậu nói thương lái thu mua về làm thuốc chữa nhiều bệnh nhưng chúng tôi dùng cũng chẳng thấy tác dụng gì” - anh Trần Văn Sơn - ngụ xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn - cho hay.

Theo ông Dương Đăng Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hà Tĩnh, chạc quẹt dù là loại cây thuốc, có thể chữa một số bệnh thông thường nhưng gọi là “thần dược” thì quá đáng! 
 

Không hề có thần dược

Lương y Phan Kỳ Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên, cho biết cam lồ - nhiều nơi gọi là chanh rừng - có thân, lá, gai và rễ giống xáo tam phân. “Hiện chưa có kết luận khoa học nào về dược tính cũng như công dụng của nó nên hầu hết các lương y đều chưa dám bốc thuốc cho bệnh nhân” - ông Nam khẳng định.

Trong khi đó, theo bác sĩ Lê Bá Thịnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên - trong thực tế, theo đông y, không có loại cây cỏ nào được xem là thần dược trị bá bệnh. “Mỗi loại thảo dược đều có dược tính khác nhau. Không phải chỉ với loại dược tính ấy là đã chữa được bệnh mà phải dùng nhiều loại khác nhau để chữa một bệnh nào đó” - ông giải thích.

Nhóm Phóng viên

 

***********************

 

Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 


Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
 
 
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org
Yeusexviet.org

*****************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm