Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 19 -7-2013 : Chân Dung Của Bác Hồ Trong Bài Cuối Trang Này

Trước vấn nạn trộm chó ngày càng nhức nhối khắp các địa phương, thì nhiều chú khuyển bạc tỷ của đại gia cũng phải chung số phận với hàng vạn con chó “nhà nghèo”

*********************

Hung thủ sát hại người tình, giấu xác dưới hố ga sa lưới

 

(Dân trí) - Sau khi vui vẻ với người tình hơn mình 7 tuổi, Hai đã siết cổ nạn đến chết, cướp điện thoại, nhẫn vàng rồi phi tang xác xuống hố ga trong bãi đất trống.

 

Hiện trường phát hiện xác bà R. vào tháng 3/2013
Hiện trường phát hiện xác bà R. vào tháng 3/2013

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng Danh Bé Hai (39 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đối tượng này được xác định là nghi phạm đã sát hại bà Lê Thị R. (46 tuổi, quê Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, dù chênh lệch về tuổi tác nhưng giữa Hai và bà R. có mối quan hệ tình cảm và thường xuyên ra khu vực bãi đất trống trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 thuộc xã Thới Hoà (huyện Bến Cát, Bình Dương) tâm sự.

Thấy bà R. đeo nhẫn vàng, dùng điện thoại di động nên trong một lần đến đây, Hai đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng này đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi kéo xác bỏ xuống một hố ga gần đó. Gây án xong, Hai trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc chỉ được một số công nhân đi làm ngang phát hiện khi xác bà R. phân hủy, bốc mùi.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Dương đã bắt được Danh Bé Hai về điều tra, xử lý.

T.P

*********************

Bi kịch chồng sát hại vợ trong ngày cưới của con gái

 

Trước khi mâu thuẫn được đẩy đến đỉnh điểm, anh Thành đã làm đơn ra tòa để xin được giải quyết ly hôn với vợ. Đang trong thời gian chờ tòa giải quyết, vụ việc đau lòng này đã xảy ra, ngay trong ngày cưới của con gái.

 

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

 

 

Ngày đại hỷ biến thành đại tang

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 17h45 ngày 17/7, tại địa bàn xóm 4, xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Chanh (SN 1974). Chị Chanh bị chính người chồng của mình là Nguyễn Văn Thành (SN 1974) sát hại vào đúng ngày đại hỷ của con gái đầu.

Cả xóm nghèo như sững sờ trước hung tin, không ai có thể ngờ rằng một người ngày thường hiền lành ít nói như anh Thành lại có thể hạ sát vợ một cách lạnh lùng, dã man như vậy. Ngày đại hỷ của con gái lại biến thành đại tang, nụ cười chưa dứt nước mắt đã rơi, rạp cưới bỗng chốc thành rạp tang. Tất cả chỉ vì một phút nóng giận không là chính mình của anh Thành.

Ông Ngô Đức Hỷ (86 tuổi), ông ngoại của anh Thành, nghẹn ngào chia sẻ lại phút giây kinh hoàng: “Tôi đang múc nước phía ngoài, nghe trong nhà ầm ầm chạy vào đến nơi thì thấy con Chanh đã nằm gục xuống, máu chảy ra nhiều. Còn thằng Thành thì run lẩy bẩy được mẹ nó ôm chặt và lấy con dao trong tay nó ra.”

 

Ông Ngô Đức Hỷ kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra với cháu dâu của mình.
Ông Ngô Đức Hỷ kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra với cháu dâu của mình.

Cũng theo ông Hỷ, Thành và chị Chanh đã cưới nhau được gần 20 năm, có 3 đứa con là: Nguyễn Thị Loan (SN 1995), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 2000) và Nguyễn Quang Trung (SN 2001). Gia đình anh Thành, chị Chanh sống ngập tràn trong hạnh phúc, bà con làng xóm ai cũng yêu mến. Tuy nhiên, cách đây khoảng ba năm, cuộc sống của hai vợ chồng không được êm ấm do mẫu thuẫn về việc anh Thành có đôi lần uống rượu và đánh bài.

Và cũng từ đó, hai vợ chồng cãi nhau, lời qua tiếng lại dẫn đến việc cuối năm 2010 chị Chanh đã bỏ vào miền Nam làm ăn. Hai anh chị sống ly thân với nhau. Hai bên gia đình nội ngoại đã nhiều lần tổ chức hòa giải mong vợ chồng sớm bỏ qua lỗi lầm, vì ba đứa con thơ mà trở về với nhau. Nhưng mọi nỗ lực của anh em họ hàng đều vô ích khi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã quá sâu.

Ngày thành hôn của con gái, chị chanh tiễn con dâu về nhà chồng được một lát rồi quay trở về nhà thì gặp anh Thành. Tại đây, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, không kiềm chế được bản thân anh Thành chạy ra phía sau nhà lấy con dao nhọn đâm thẳng vào ngực người vợ của mình.

 

Ông Ngô Đức Hỷ kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra với cháu dâu của mình.
 Bà Ngô Thị Tâm: “Thương cho các cháu của tui, bây giờ chúng không biết bấu víu vào mô mà sống nữa!”.

Sự việc diễn biến quá nhanh, không ai trong đám cưới kịp phản ứng. Sau khi ra tay với vợ, anh Thành như bừng tỉnh run rẩy trong sợ hãi ngồi rạp xuống đất. Bà Ngô Thị Tâm (66 tuổi, mẹ của Thành) chỉ kịp chạy tới ôm chặt lấy con, tước đi chiếc dao oan nghiệt.

Bà khóc trong đau khổ: “Con dại cái mang, cho dù có giận nhau chuyện gì thì thằng Thành làm như vậy là sai. Chỉ thương 3 đứa cháu tội nghiệp. Mẹ mất, bố lại vướng lao tù, rồi đây không biết chúng sẽ sống ra sao nữa!”.

 

Án mạng trước lúc được ly hôn

Bao nhiêu mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng trước đó được dồn nén và đẩy đến đỉnh điểm kết thúc bằng nhát dao oan nghiệt. Người con gái đầu Nguyễn Thị Loan vừa lên xe hoa về nhà chồng đã phải vội vã trở lại đội vành khăn trắng chịu tang mẹ. Loan hoảng loạn sau khi nghe tin dữ, em không thể tin nổi tai họa đó lại trút xuống gia đình mình trong cái ngày trăm năm mới có một lần này.

 

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Được biết, trước khi gây án, anh Thành là một người hiền lành ít nói, ít giao lưu tiếp xúc với người ngoài, cần cù chăm chỉ làm ăn. Hiện anh Thành đang làm công nhân tại một mỏ đá lấy tiền nuôi các con ăn học. Hai cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Quang Trung đều học rất giỏi năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Hiện cháu Nhung đang học lớp 8 trường THCS Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu).

Trước lúc gây án trong đám cưới, anh Thành có uống rượu nhưng rất ít. Anh cũng không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Sau khi mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, chị Chanh bỏ vào miền Nam, cuối năm 2012 anh Thành cũng đã làm đơn gửi ra tòa để giải quyết việc ly hôn. Nhưng việc ly hôn chưa thành thì án mạng thương tâm đã xảy ra.

 

Chiếc bàn thờ lập vội, di ảnh của chị Chanh.
Chiếc bàn thờ lập vội, di ảnh của chị Chanh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban công an xã Quỳnh Bá đã triệu tập Thành, bàn giao cho công anh huyện và di lý về công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Rồi đây, Thành sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật về tỗi lỗi mình đã gây ra. Nhưng nỗi đau lớn nhất sau nhát dao oan nghiệt đó lại trút lên đầu ba đứa con của hai vợ chồng. Cuộc sống của chúng sẽ ra sao khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ, thiếu đi hơi ấm của người cha.

 

Nguyễn Tình - Lany Nguyễn

 

**********************

Đại gia khóc ròng vì... “cẩu tặc”

Trước vấn nạn trộm chó ngày càng nhức nhối khắp các địa phương, thì nhiều chú khuyển bạc tỷ của đại gia cũng phải chung số phận với hàng vạn con chó “nhà nghèo” khi trở thành nạn nhân của “cẩu tặc”.

Chó vài trăm triệu cũng thành mồi cho “cẩu tặc”

Anh Trần Tuấn Tú (SN 1967, trú ở Đội Cấn, Hà Nội) vốn nổi tiếng trong giới chơi chó béc-giê đất Hà thành khi là ông chủ của trại huấn luyện chó Sơn Tùng ở gần cầu Thăng Long. Có lẽ, niềm đam mê chó cưng đã ngấm vào máu nên từ 3 năm trước, anh đã từ bỏ công việc có thu nhập nhiều người mơ ước ở sàn chứng khoán để về... làm “bảo mẫu” cho hơn 30 con béc-giê giống Đức thuần chủng.

Thú vui mang tên “béc-giê” đã khiến anh đầu tư cả đống tiền của, công sức và thời gian vào những chú chó cưng, khiến nhiều khi vợ anh còn phải ghen tỵ. Bỏ ra hơn 600 triệu vào chuồng trại, rồi mất hơn tỷ đồng để nhập khẩu về những loài chó giống thuần chủng nổi tiếng khắp thế giới như: Béc-giê; Rottweiler; Alaska; Husky Siberian; chó xoáy Nam Phi... Anh Tú cho biết, có con chó giống phải nhập về Việt Nam với giá 700 triệu đồng.

Đại gia khóc ròng vì... “cẩu tặc”, Tin tức trong ngày, cau tac, dai gia khoc rong vi cau tac, trom cho, cho nhap ngoai, chu khuyen, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Anh Tú bên chó cưng Kotra

"Trộm chó rồi bán vào quán thịt chó như mấy vùng quê giờ “xưa như diễm” rồi. Tôi được biết ở Hà Nội còn có cả đường dây chuyên đi trộm chó quý rồi gọi điện cho nạn nhân đến chuộc với giá “cắt cổ”.
 
Ông Nguyễn Bảo Sinh, người lập Khách sạn chó, mèo ở ngõ 167, phố Trương Định, Hà Nội

Hàng ngày, ngoài chế độ ăn đặc biệt như: Gà ta tươi, cháo thịt xay rau củ..., anh cùng 4 nhân viên khác phải kỳ công huấn luyện những chú khuyển ngày càng dũng mãnh, lanh lợi, thông minh hơn. “Con Kotra nặng gần 70kg này biết bảo vệ chủ khi gặp nguy hiểm, đếm số và đứng chào trong vòng 3 phút. Nó và con Ben nặng hơn 60kg “không đội trời chung” vì con Ben được “yêu” nhiều con béc-giê cái ở khu chuồng bên. Trước đây, tôi còn có con Kiss cứu được mấy người đi bơi suýt chết đuối ở sông Hồng nữa”, anh Tú trìu mến giới thiệu từng “đứa con cưng” trong đàn khuyển quý”.

Tường cao rào kín, vậy mà anh Tú đã từng bị những kẻ trộm chó chuyên nghiệp rình mò bắt mất con chó Quick cực kỳ thông minh. Anh kể: “Tôi đã bỏ hơn 200 triệu mua nó tận bên Đức. Tôi rất yêu quý Quick, lúc nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng. Những ngày tôi đi công tác thì Quick rất buồn, ăn uống ít, thậm chí còn nhảy lên giường nằm đúng chỗ tôi vẫn hay ngủ. Người lạ đến nhà là nó luôn đứng ở cầu thang tầng 3 và nhìn chằm chằm ý là “khoanh vùng cấm địa”. Khi nó đẻ, tôi phải kê giường ngay sát ổ của nó để trông coi”.

Ấy vậy mà anh Tú đã vĩnh viễn không được gặp lại chú chó trung thành này sau một hôm mưa to gió lớn. Quick đã bị mấy kẻ đạo chích “câu” mất rồi rú ga cao chạy xa bay. Cả nhà anh khóc ròng rã hơn một tuần. Cô con gái út bỏ cơm nằng nặc đòi bố mang Quick về, còn mẹ anh khóc nức nở khi kể chuyện với hàng xóm. Vẫn chưa yên, bọn “cẩu tặc” mấy lần còn rình mò quanh trại chó giống chỉ chờ sơ hở là ra tay. Tuy nhiên, chúng đã phải tháo chạy vì anh Tú kịp thời phát hiện ra và những con béc-giê khủng cùng nhau “hợp xướng” trấn áp tinh thần.
 
“Cẩu tặc” đòi chủ đem tiền chuộc chó


Cũng chung cảnh ngộ như anh Tú, anh Hồ Việt Dũng (trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh) từng bị mất con chó cưng trị giá 15.000 euro. Vốn chơi khuyển cách đây 20 năm, anh Dũng không nhớ cụ thể là chủ của
bao nhiêu con chó, bao nhiêu chuyến bay đi Đức, Phần Lan, Nga, Thụy Điển... chỉ để mua chó về Việt Nam. Đam mê chó, anh Dũng đã từng bỏ ra hàng tỷ đồng để giành quyền sử hữu những con chó quý, như con béc-giê có giá hơn 1,2 tỷ đồng, có con mua hơn 14.000 euro. Và khi nạn trộm chó bùng nổ ở các vùng quê, thì bầy khuyển quý của anh cũng trở thành nạn nhân của những “cẩu tặc”. “Bọn trộm biết chó của tôi rất đắt tiền nên sau khi bắt trộm còn trắng trợn gọi điện đòi tôi mang tiền tới chuộc với giá gần 60 triệu đồng. Dù rất yêu quý con chó ấy nhưng tôi kiên quyết không chuộc vì làm vậy là tiếp tay cho kẻ trộm, đành chấp nhận sự mất mát ấy”, anh Dũng cho biết.

Theo anh Tú, anh Dũng, việc nuôi chó không chỉ là thú vui mà còn làm cho người nuôi cởi mở, kiên trì và sống tình cảm hơn. Việc ăn thịt chó cùng quan niệm giải “xui” cuối tháng, cuối năm đã khiến nạn trộm chó hoành hành chưa từng thấy ở khắp các địa phương. Không ít những vụ đánh chết người vì trộm chó xảy ra trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh

báo về một vấn nạn đang đe dọa trực tiếp đến đời sống, an ninh trật tự của người dân.

Bằng tình yêu thú cưng, anh Trần Tuấn Tú đã lập ra Hội nói “không” với thịt chó, thịt mèo trên mạng xã hội Facebook và nhận được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng. Anh mong muốn tiếng nói của mỗi người trong Hội góp phần làm lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật, xây dựng một xã hội văn minh.
 

Theo Ngọc Khánh (Giaothongvantai.com.vn)

 

*******************

Chụp ảnh nghệ... thật

Bạn đã bao giờ được chụp ảnh miễn phí lại còn trách người chụp ảnh cẩu thả chưa?

Một ông lão ở quê lần đầu tiên lên tỉnh, ghé vào một tiệm chụp hình, chụp vài kiểu lấy ngay, trong đó có một kiểu chụp nghiêng.
Vừa nhìn tấm hình nghiêng, ông lão hốt hoảng hỏi:
- Tại sao trong tấm hình tôi chỉ có một mắt một tai thế này?
- Đây là tấm bác chụp nghiêng nên chỉ thấy một mắt một tai thôi - Chủ tiệm trả lời.
- Thế thì còn một một mắt một tai nữa của tôi đâu?
- Lẽ dĩ nhiên chúng phải ở phía bên
kia.
Ông lão vội lật ngược tấm hình lại, chăm chú nhìn rồi nói với giọng tức tối:
- Anh nói láo! Bên kia có thấy quái gì đâu hả?
Thấy ông lão có vẻ... ẩm ương, chủ tiệm đành biếu ông tất cả số ảnh chụp mà không lấy tiền.
Bước ra khỏi tiệm ông lão cười khà khà nói một mình:
- Tưởng ta ở quê ra không biết gì hả. Bây giờ ta sẽ đi tiếp xem phố này còn tiệm chụp hình nào nữa không!

*
* *

Thò tay lung tung...
Chụp ảnh nghệ... thật, Cười 24H, truyen cuoi, truyen cuoi hay, truyen ngan, truyen ngan 18+, truyen ngan hay, tieu pham, tieu pham hai, cuoi vo bung, cuoi be bung, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24hBuổi trưa, chàng và nàng rủ nhau đi uống trà đá ở quán cóc ven đường. Chị chủ quán nhiệt tình cho cốc nào cũng bự đá (chắc là đá rẻ hơn trà?). Cô gái cất giọng oanh vàng vỡ tiếng:
- Chị ơi làm ơn vớt đá ra cho em, em đang bị viêm họng nặng!
Chàng ngồi bên rất nhanh nhảu: “Để anh!” rồi nhanh tay thò luôn 3 ngón vào cốc nước của nàng vớt ra mấy cục đá to tổ chảng.
Thoáng chút cảm động và cô gái đùa:
- Này anh, đã rửa tay trước khi “phẫu thuật” cốc nước của em chưa đấy?!
- Yên tâm đi! Anh vừa rửa tay xà bông mà!
- Anh chắc chứ? - Vừa nói cười cô gái vừa vui vẻ bưng cốc làm một ngụm to.
- Sao không chắc? Anh vừa đi vệ sinh về thì anh phải nhớ chứ!
Chưa dứt lời, cô gái đã sặc, nước phun ra như tưới cây.

*
* *

Thầy ơi...
Chụp ảnh nghệ... thật, Cười 24H, truyen cuoi, truyen cuoi hay, truyen ngan, truyen ngan 18+, truyen ngan hay, tieu pham, tieu pham hai, cuoi vo bung, cuoi be bung, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24hSau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất.
Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi.
Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi:
- Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?
Một nữ sinh đứng lên, lí nhí:
- Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em!

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp




*********************

Phát hiện xác diễn viên phim “James Bond” dưới vách đá

  Thi thể Paul Bhattacharjee, nam diễn viên từng xuất hiện trong tập Casino Royale (Sòng bạc hoàng gia) của loạt phim James Bond đã được tìm thấy một tuần sau ngày ông mất tích ở nhà hát London-Anh.

Paul Bhattacharjee đã rời khỏi nhà hát Royal Court ở Sloane Square, London-Anh từ ngày 10-7. Một số người thấy ông xuất hiện gần ga Tube. Nam diễn viên 53 tuổi này được cho là tinh thần tốt, tối đó ông gửi tin nhắn cho bạn gái. Tuy nhiên, ông đột ngột biến mất, không ai nghe được thêm tin gì từ ông.
                                                                                                        
Paul Bhattacharjee qua đời


Vách đá ở Splash Point, Seaford, East Sussex

Paul Bhattacharjee được báo cáo mất tích. Cảnh sát cho biết rằng họ phát hiện thi thể một người đàn ông dưới chân vách đá tại Splash Point, Seaford, East Sussex có nhân dạng giống Paul. Sau quá trình kiểm tra, phía cảnh sát chính thức xác nhận thi thể trên là Paul và thông báo với gia đình ông. Cái chết này không được xem là trường hợp đáng ngờ.
 
Bạn bè, gia đình đã cầu xin Paul trở về an toàn ngay khi ông mất tích nhưng xem ra tất cả đều không thể. Con trai 24 tuổi của nam diễn viên này cho biết trên tờ Evening Standard rằng: “Ba tôi đã làm tốt sự nghiệp của ông ấy, mọi việc dường như đi vào ổn định”. 

Quản lý của Paul cũng cho biết mọi thứ tốt đẹp là những gì cô nghe ông nói lần cuối cùng. Sally Long-Innes, người làm việc cho Independent Talent Group nói rằng không có bất cứ manh mối, lý do nào để ông biến mất.
 
 
Paul còn tham gia đóng kịch

Nhiều đồng nghiệp đã lên trang mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của Paul. “Tôi rất buồn khi nghe Paul Bhattacharjee qua đời. Anh ấy là diễn viên tốt, chia buồn cùng gia đình” - đạo diễn Jamie Lloyd viết. “Hãy an nghỉ. Tôi không thể tin anh ra đi”-Muzz Khan viết. “Thật tồi tệ khi phải nghe tin một người bạn đã ra đi, một gã thông minh và lôi cuốn. Tôi rất buồn” -diễn viên Rick Warder.

Paul Bhattacharjee từng tham gia phim: EastEnders, The Best Exotic Marigold Hotel, Dirty Pretty Things, Waking the Dead, Spooks and The Bill... Ngoài phim điện ảnh, truyền hình, Paul Bhattacharjee còn tham gia đóng kịch.

M.Khuê (Theo BBC, Daily Mail)

****************************

Thi bơi qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, 1 người chết

(NLĐO) - Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-7, một vụ đuối nước xảy ra trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn gần cầu số 4 (phường 5, quận Tân Bình, TP HCM) khiến ông Trần Văn Quang (SN 1968) tử vong.


Phải rất chật vật lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể ông Quang lên bờ. Ảnh: S.Đông

Vào thời điểm trên, ông Quang (ngụ quận Tân Bình – TPHCM, hành nghề xe ôm) cùng với ông Đặng Đình An (SN 1970) mới nhậu xong rồi thách nhau bơi qua kênh Nhiêu Lộc.

Ông An cho biết ông Quang cởi áo nhảy xuống kênh trước còn ông nhảy sau. Nhưng vừa nhảy xuống, ông Quang đã chìm nghỉm, không thấy ngoi lên. Ông An vội hô hoán người dân đến cứu và gọi cơ quan chức năng trình báo vụ việc. Một số thanh niên chứng kiến sự việc liền nhảy xuống nước để tìm ông Quang nhưng không có kết quả.
 
Nhận được tin báo, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM có mặt và vớt được thi thể nạn nhân 30 phút sau đó. Ông An về trụ sở tiếp tục điều tra.
Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ, các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng điều tiết giao thông.
 
Người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc làm giao thông ùn ứ. Ảnh: S.Đông
 
Ảnh: X.Danh
 
Thi thể ông Quang được đưa đi. Ảnh: S.Đông
 
Giao thông dọc kênh Nhiêu Lộc kẹt cứng. Ảnh: X.Danh
 
Tin - ảnh: S. Đông - X.Danh

***************************

Xuân Tiến được ông Wenger mời sang Anh

Cảm phục tinh thần CĐV 20 tuổi Vũ Xuân Tiến chạy theo xe chở đội Arsenal, HLV A. Wenger mời chàng trai Việt Nam sang sân Emirates xem “pháo thủ” chơi bóng

Hai ngày sau khi trở thành tâm điểm trong sự kiện du đấu của Arsenal ở Việt Nam khi chạy gần 5 km để cổ vũ cho thầy trò HLV Wenger trên đường đi tham quan hồ Gươm, chàng trai Việt được báo chí Anh gọi là “running man” Vũ Xuân Tiến vẫn chưa hết xúc động. Không chỉ được HLV Wenger và các ngôi sao Arsenal ký tặng lên áo như bao CĐV Việt Nam khác, Xuân Tiến còn được mời sang London xem 1 trận đấu của “pháo thủ” như một phần thưởng cho cách thể hiện tình yêu đặc biệt của chàng trai quê Hải Dương.

Xuân Tiến chụp ảnh bên cầu thủ Arteta trong xe chở đội Arsenal. Ảnh: ARSENAL.COM

Nhắc lại sự kiện đó, Xuân Tiến tối 17-7 cho biết anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ: “Thú thật tôi không chạy đến 5 km vào chiều 15-7 và cũng không bị ngã như những gì báo chí Anh viết. Khi nghe tiếng còi xe công an mở đường, tôi biết chắc xe chở Arsenal đang đến nên đón từ chỗ tháp Bút và bắt đầu chạy theo xe để được tận mắt thấy các thần tượng của mình. Ban đầu là thủ môn Szecesny, Giroud, Koscielny rồi Podolski phát hiện và vỗ tay cổ vũ tôi. Sau đó những cầu thủ khác cũng bắt đầu hò reo, quay phim. Là người hâm mộ Arsenal, tôi rất mến HLV Wenger và M. Arteta nên vẫn cố chạy theo để nhìn bằng được 2 thần tượng này. Thật xúc động khi chính Arteta đã xuống xe đón tôi lên, còn nhà cầm quân người Pháp cùng các ngôi sao khác đã ký tặng và chụp hình kỷ niệm với tôi”.

Sau khi xin được chữ ký của thầy trò HLV Wenger, anh chàng sinh viên năm thứ 3 Trường Cao đẳng Dược Hải Dương cũng không ngờ mình lại được báo chí Anh khen ngợi. Càng thú vị hơn khi nhà cầm quân người Pháp đã mang câu chuyện đó kể lại với Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức và ngỏ ý sẽ mời Xuân Tiến sang Anh vài ngày để được tận mắt xem “pháo thủ” thi đấu 1 trận tại Giải Ngoại hạng Anh.
 
Xuân Tiến trở thành CĐV Arsenal nổi tiếng nhất Việt Nam và có lẽ cả Đông Nam Á hiện tại - Ảnh: Anh Dũng

 

Bầu Đức đã gọi điện cho Xuân Tiến, mời anh lên khách sạn của Arsenal và khẳng định ông rất xúc động trước tình yêu của CĐV này với đội bóng. “Chú Đức ôm tôi, dắt tôi đi tham quan nơi ăn nghỉ của các cầu thủ Arsenal rồi khẳng định, chắc chắn sẽ có 1 phần thưởng đặc biệt: Chuyến du lịch London dành cho tôi ngay trong thời gian tới” - Xuân Tiến kể lại.

Tiến yêu “pháo thủ” từ năm 6 tuổi. Biết Arsenal sang Việt Nam, Tiến đã đăng ký tham gia Hội CĐV Arsenal. Khi đội đến Hà Nội rạng sáng 15-7, chàng sinh viên ngành dược đã đến sân bay Nội Bài để tham gia cổ vũ. Tiến kể: “Khi đó tôi được giao làm hàng rào chắn, ngăn không cho các CĐV tiến lại quá gần xe của đội. Tôi cũng không ngờ hành động cổ vũ sau đó của mình vào chiều cùng ngày lại giúp tôi chinh phục được các vị khách quý”.

ANH DŨNG

*********************

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng

Dự kiến, thử thách sống trong chuồng chó kéo dài 35 ngày đêm này sẽ được bắt đầu vào ngày 5/10 sắp tới.

Vì muốn trải nghiệm cảm giác của một chú chó bị bỏ rơi như thế nào, anh Sean Le Vegan, 35 tuổi, người Anh đã quyết định sẽ sống 35 ngày đêm trong chiếc cũi chó tại trung tâm bảo vệ động vật Ngôi nhà của những chú chó Manchester & Cheshire (Manchester and Cheshire Dogs’ Home), Anh Quốc.

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng 1
"Ngôi nhà" nơi anh Sean sẽ sống trong 35 ngày đêm.

Là một người yêu chó, ngoài nghề chính là nhân viên thiết kế web, lâu nay anh Sean vẫn đảm đương công việc tình nguyện viên chăm sóc động vật bị bỏ rơi hoặc thất lạc ở trung tâm. Được biết, trong quá trình sống thử kéo dài 35 ngày đêm này, anh Sean chỉ có đúng 1 tiếng đồng hồ tự do mỗi ngày để tắm rửa và đi vệ sinh dưới sự kiểm soát của nhân viên canh giữ.

Để tái hiện chân thực nhất lại cảm giác của một chú chó bị lạc, sống trong môi trường lạ lẫm, anh Sean quyết định sẽ không ăn gì trong 4 ngày đầu mà chỉ uống nước để cầm hơi. Trong khu vực "tù giam lỏng" này, toilet là vấn đề khó khăn vì vậy Sean phải từ bỏ các thực phẩm có thành phần caffeine, muối và đường để duy trì lượng nước cho cơ thể. Thậm chí, để tạo cảm giác chân thực hơn, người đàn ông này còn cấy cả một vi mạch điện tử vào vai.

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng 2
Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đảm vảo tình trạng sức khỏe cho anh Sean.

Được biết, thử thách này của Sean sẽ được phát trực tiếp qua camera và người theo dõi phải mất phí 5 bảng Anh (khoảng 16 nghìn đồng) để được chứng kiến tận mắt.

Nhận xét về ý tưởng kỳ quặc của Sean, nhiều người đều cho rằng, anh chàng bị điên nên mới có ý tưởng "hết khôn dồn đến dại" như vậy.

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng 3
Anh Sean muốn nâng cao nhận thức của người dân về cuộc sống khổ sở, cô đơn của những chú chó bị lạc, bỏ rơi.

Tuy nhiên, Sean vẫn tin rằng, việc làm có ích của mình phần nào cải thiện được nhận thức của người dân về động vật bị bỏ rơi trên đường phố, cũng như đóng góp một phần công sức vào ngân sách duy trì hoạt động của trung tâm.

********************

Bó tay với người phụ nữ nghiện xem bạn trai sex với tình nhân

Abigayle Woodburn không những không trách móc mà còn đồng tình, thậm chí lựa chọn bồ cho chàng người yêu, sau đó, chứng kiến họ quan hệ tình dục để thỏa mãn cơn nghiện thị dâm của mình.

Khi yêu, phụ nữ luôn muốn giữ người đàn ông cho riêng mình nhưng với trường hợp của cô gái trẻ Abigayle Woodburn sống tại thị trấn Bolton, hạt Greater Manchester, Anh lại khiến nhiều người phải "bó tay" trước sở thích chia sẻ đời sống tình dục của người yêu mình với những phụ nữ khác. Được biết, sở thích hay gọi chính xác hơn là cơn nghiện này bắt nguồn từ căn bệnh thị dâm của Abigayle.

Bó tay với người phụ nữ nghiện xem bạn trai sex với tình nhân 1
Abigayle và bạn trai Tom đã cùng duy trì sở thích tình dục kỳ quặc gần 1 năm nay.

Abigayle Woodburn, 22 tuổi thừa nhận mình có sở thích nhìn anh Tom Hayden, 27 tuổi - bạn trai mình quan hệ với những phụ nữ khác ngay trên chính chiếc giường của cặp đôi này.

Được biết, cô đã chứng kiến cảnh người yêu mình "mây mưa" với hơn 50 người phụ nữ khác. Hơn hết, Abigayle chính là người chọn "đối tác" cho bạn trai mình. Sau đó, cô hẹn gặp những phụ nữ kia, đưa họ về nhà mình rồi chứng kiến cuộc "mây mưa" giữa Tom và người lạ mà không có sự góp mặt về thể xác. Abigayle cho biết, sở thích xem Tom ngủ với những người khác khiến cô bị kích thích một cách khó hiểu.

Bó tay với người phụ nữ nghiện xem bạn trai sex với tình nhân 2
Abigayle là người chủ động chọn, hẹn gặp "đối tác" cho người yêu mình, sau đó, chứng kiến 2 người kia quan hệ tình dục.

Bà mẹ trẻ Abigayle đã có 1 đứa con gái 3 tuổi với bạn trai trước đó. Nhưng kể từ sau khi gặp Tom, cô đã kéo dài mối quan hệ này hơn 3 năm mà không hay biết anh chàng vẫn thường xuyên lừa dối mình.

Với Abigayle, cuộc sống thực sự tươi đẹp cho tới khi cách đây khoảng 1 năm, cô bất chợt về nhà sớm hơn và bắt gặp người yêu đang tình tự với một phụ nữ khác ngay trong phòng ngủ. Mất một thời gian để cân bằng lại cuộc sống, tưởng rằng Abigayle sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tom nhưng ngược lại, cô vẫn tiếp tục chung sống với anh chàng. "Tôi biết mình sẽ không sống nổi nếu không có Tom bên cạnh. Anh ấy là cả thế giới đối với tôi.", Abigayle cho biết.

Sự tò mò đã kích thích Abigayle điều tra về tung tích của những phụ nữ mà anh chàng Tom từng quan hệ. Thật bất ngờ là bà mẹ trẻ này lại cảm thấy thích thú khi nghĩ tới cảnh tượng một cuộc vui hoan lạc 3 người mà trong đó, cô chỉ là người chứng kiến.

Hầu hết mọi người đều cho rằng sở thích của Abigayle thật ghê tởm, thật bệnh hoạn nhưng cô vẫn cảm thấy đó là điều thú vị nhất trong quãng thời gian họ yêu nhau, thậm chí còn là động lực khiến tình cảm giữa cô và Tom ngày càng khăng khít hơn.

*******************

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày

Sau 1 năm xảy ra scandal "tình - tiền - giới tính", Cao Thái Sơn khẳng định mình cũng là một người "sống sạch" nhưng mặt dày.

Tìm thấy tình yêu mới:

Ngoảnh đi nhìn lại cũng đã 1 năm kể từ scandal ồn ào của Cao Thái Sơn gây xôn xao showbiz Việt. Có bao giờ anh ngồi ngẫm lại quãng thời gian đó?

1 năm qua như một giấc mơ kinh hoàng đến với tôi. Scandal lấy đi của tôi rất nhiều thứ nhưng bù lại cũng cho tôi nhiều bài kinh nghiệm cho mình sau này. Là con người ai cũng phải chấp nhận những gì đã qua.

Tôi chỉ biết luôn cố gắng để mọi thứ tốt nhất, tránh điều tiếng xảy đến nhưng tôi có thể khẳng định mình chưa bao giờ ngửa tay tiền ai hay lợi dụng ai. Cái giá của tôi không có giá nào mua được. Tôi là vô giá.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 1

Sau những đổ vỡ của tình cảm đó, anh còn niềm tin vào tình yêu không?

Để có 1 sự tin tưởng vào tình yêu rất khó. Tôi đã cảm nhận được độ thăng hoa cao nhất trong tình yêu từ năm 19 tuổi đến bây giờ. Có lúc tôi tưởng làm bất cứ điều gì tình yêu nhưng đến 1 ngày hết duyên, tình cảm tự mất và 2 người cũng sẽ chia tay. Yêu nhau thì dễ mà hiểu nhau mới khó.

Đặc biệt, cuộc sống giờ rất thực tế lắm, người ta đến với nhau phải đầy đủ điều kiện vất chất và tinh thần mới mạng lại hạnh phúc cho nhau. Nếu nói về tình cảm, tôi là người quá dư thừa kinh nghiệm. Nên giờ khi yêu ai tôi sẽ cho đi và sẽ nhận sau. Luôn là người tỉnh táo, có thể sống hoặc chết vì người đó nếu họ xứng đáng.

Nói vậy liệu có phải Cao Thái Sơn đang hạnh phúc trong tình yêu mới?

Đúng! Chúng tôi đang có quá trình tìm hiểu nhưng rất hạnh phúc, vui vẻ và thực sự cảm thấy quan tâm đến nhau. Một ngày có thể nói chuyện mười mấy tiếng đồng hồ không hết chuyện. Hay nhiều khi chỉ cần đôi khi ngồi uống cùng nhau cũng thấy bình yên và đủ rồi. Tôi may mắn khi có được tình cảm này.

Nhưng rất nhiều người đang tò mò không biết giới tính người yêu của “chuẩn men” Cao Thái Sơn là nam hay nữ?

Nếu tôi nói nữ thì người ta không tin, còn nếu tôi nói là nam thì người ta lại nói tôi sao trước kia lại chối bỏ mình. Do vậy, những gì thuộc về riêng tư tôi muốn giữ kín cho riêng mình, đó là một góc riêng rất bình yên của tôi. Tôi mong muốn khán giả tôn trọng điều này.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 2

Sống “sạch” nhưng mặt vẫn dày:

Thời gian vừa qua nhắc đến Cao Thái Sơn người ta thường nghĩ đến scandal, chiêu trò…  liệu đã đến thời điểm Cao Thái Sơn sống “sạch” hơn?

Thật ra những gì thuộc về showbiz thì có muôn màu muôn vẻ và có nhiều cách để tạo dư luận. Với những scandal của tôi đó là tai nạn xảy ra, không ai dại gì mà tự đi tạo scandal ầm ĩ để ảnh hưởng đến công việc của mình.

Ai cũng thể nhìn thấy sự lao động, cống hiến miệt mài của tôi trong nhiều năm qua. Hiện tại, sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định tìm đến sự hợp tác với anh Hoàng Tuấn – quản lý của Đan Trường. Tuy nhiên, tôi không phải là ca sĩ độc quyền bởi Cao Thái Sơn bây giờ không cần một ông bầu quản lý mọi mặt nữa. Việc hợp tác với công ty giống như hổ thêm cánh, khi mình có đầy đủ mọi thứ thì mình cần 1 đại diện để sắp xếp cho mình hợp lý hơn.

Ngoài ra, thời gian tới tôi cũng có những sự hợp tác với hai giọng ca nữ đang được yêu thích là Uyên Linh Hương Tràm trong album mới của mình. Đây sẽ là lần đầu tiên mọi người được nghe Uyên Linh, Hương Tràm hát nhạc thị trường và chắc chắn sẽ mang nhiều điều bất ngờ.

Cách đây không lâu mọi người xôn xao về scandal của Đan Trường cũng như bàn tay "ma thuật" của ông bầu Hoàng Tuấn. Liệu việc đầu quân cùng 1 công ty có sợ bất lợi cho anh không?

Đan Trường Cao Thái Sơn là những người anh em, đồng nghiệp của nhau. Mỗi người đều có một vị trí riêng trong hoạt động nghệ thuật và đều có một thị trường riêng để phục vụ khán giả. Từ xưa đến nay tôi đã đứng trên con đường này một mình bằng đôi chân của tôi nên việc có hợp tác cùng công ty hay không cũng chẳng bất lợi gì cho tôi.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 3

Nói vậy thôi chứ nhiều người vẫn thấy Cao Thái Sơn dựa vào scandal để đi lên bằng “chiêu trò” mà?

Những ai chưa tiếp xúc với tôi thì thường nghĩ Cao Thái Sơn là người ghê gớm, khủng khiếp, luôn tạo gì đó để người khác tránh xa mình ra. Nhưng nếu ai đã gặp tôi, tiếp xúc thì sẽ hiểu con người tôi hoàn toàn khác.

Có những cái thuộc về hoàn cảnh khiến tôi phải xù lông lên, tạo vỏ bọc thép hay da mặt dày để đối diện những sự cố. Nếu hiền, cúi đầu hay chịu lép vế, chấp nhận những cái người ta nói về mình thì khó tồn tại được trong showbiz.

Chẳng nhẽ anh tự nhận mình mặt dày?

Nếu ai hiền lành với mình thì mình hiền lại, có thể chấp nhận hiền gấp 10 lần với họ. Nhưng ai ác với mình thì đương nhiên mình phải chống lại. Kể cả có nói mặt mình dày cũng phải chấp nhận. Những người từng nổi tiếng ở Việt Nam có chỗ đứng thì mặt ai cũng dày, chẳng ai mặt mỏng cả. Chỉ có 1 quá dày, 2 là quá mỏng.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 4

Bà Tưng cũng bình thường thôi:

Cách đây vài năm scandal luôn là cách nhanh – hiệu quả đưa tên tuổi người nghệ sĩ nổi lên nhưng với hiện tại, có lẽ con đường tắt này không còn khả thi đúng không?

Tôi nghĩ những người nghệ sĩ chỉ dựa vào scandal hay dư luận xấu để nổi tiếng là điều hoàn toàn không nên. Tất nhiên, trong cuộc sống mỗi người có sự đi lên và ảnh hưởng khác nhau nhưng trên tất cả phải dựa trên tài năng và nỗ lực. Tóm lại chung người nghệ sĩ đó phải có tâm, tài, đức mới thành công được. Nếu chỉ nổi trong vài ngày nếu không có sản phẩm thì sẽ chìm.

Nói gì thì nói anh có nghĩ bàn đạp thuận lợi để đi trên con đường tắt đó cho họ phải kể đến dự luận, mạng xã hội không?

Thật ra dư luận xuất phát từ truyền thông. Có những người bám vào scandal để tạo nên dư luận nhưng cũng có những cái bị làm quá lên, mạnh tay 1 chút khiến người đó tự mãn về độ hot của họ.

Nói 1 cách nghiêm túc, nếu muốn bước chân vào showbiz, nếu luôn ảo tưởng về mình thì họ đã nhầm. Thực ra showbiz Việt không đơn giản như showbiz thế giới, ca sĩ ở Việt Nam rất nhiều, hát hay rất nhiều, trai xinh gái đẹp không thiếu mà chiêu trò cũng không ai bằng nên một khi muốn nổi tiếng thì người nghệ sĩ trẻ đó cần có nội lực dài, có cống hiến cho nghề nghiệp đó.

Nhưng mới đây trường hợp hiện tượng bà Tưng nổi lên như cồn cũng là một ví dụ điển hình đó thôi?

Trong trường hợp của bà Tưng, mọi người đang chú ý với cô ấy bởi hình ảnh, clip, phát ngôn gây sốc cũng là 1 cách để cô bước chân vào showbiz. Nếu ra 1 sản phẩm không hay hoặc quá tệ thì nó sẽ là 1 con dao đâm chết cô ấy. Thậm chí, mọi người nhìn vào đó mà đánh giá bà Tưng cũng bình thường thôi. Đường dài như thế nào thì phải chạy lâu mới biết ngựa khỏe.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 5

Mỗi người một lựa chọn riêng để nổi tiếng. Nếu giờ đặt những cô gái Hot của showbiz như Hồng Quế, Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh hay bà Tưng lên bàn cân thì anh nghĩ ai mặt dày nhất?

Hồng Quế, Angela Phương Trinh thì tôi đôi lần hợp tác và chơi cùng. Còn Ngọc Trinh hay bà Tưng tôi chưa có dịp tiếp xúc nên không biết nói như thế nào. Theo quan điểm của tôi, khi người nghệ sĩ trẻ chưa đủ chín chắn trong cuộc sống thì kinh nghiệm, lối đi, hướng dẫn của người quản lý rất quan trọng. Nhưng chúng ta đừng bao giờ vùi dập 1 tài năng nếu thực sự họ có cống hiến, đóng góp cho showbiz Việt.

Bởi họ đều là những cô gái rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Nếu nói mặt dày hơi quá đáng nhưng hãy nhìn những cái họ đóng góp. Mình phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Nhìn ở góc độ nhân văn, cuộc sống người nghệ sĩ rất cô đơn, không sung sướng, hạnh phúc như người bình thường khác.

Có những lúc sau ánh đèn sân khấu mới hiểu được cảm giác của những người đồng nghiệp khác, dù có đàn ông chuẩn men nhất showbiz nhưng họ cũng phải rơi nước mắt khi họ cô đơn nhất.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 6

Phải chăng do áp lực tâm lý đè nặng nên dẫn đến tình trạng ca sĩ bỏ show như Bùi Anh Tuấn đang gây nhức nhối hiện nay?

Cá nhân tôi nhiều năm đi hát nhưng chưa lần nào tôi bỏ show vô tổ chức. Bởi tôi biết để tổ chức 1 show diễn không phải đơn giản, sự xuất hiện của ca sĩ đến muộn đã ảnh hưởng đến chất lượng chương trình chứ đừng nói đến việc ca sĩ bỏ show.

Gần đây tôi có nghe báo chí nhắc nhiều đến chuyện ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn bỏ show liên tục. Nếu vì lý do sức khỏe Bùi Anh Tuấn nên báo cho BTC sớm để thay đổi. Việc bỏ show diễn là vấn đề rất lớn, kể không hát được chỉ cần đến nói vài lời xin lỗi khán giả thì chắc chắn dù bị khan tiếng, bị ốm chăng nữa vẫn được mọi người chấp nhận. Nếu không có 1 lời giải thích, thông báo thì là điều rất nghiêm trọng, khó có thể thông cảm.

Cảm ơn Cao Thái Sơn, chúc anh ngày càng thành công hơn!

********************

Là một Đảng viên, đang làm việc ở VKSND tỉnh Hòa Bình, từ trước đến nay, chị Ngô Thị Mai Loan vốn không tin vào những điều bói toán, ma mị. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị thấy mình có những biểu hiện kỳ lạ như: “Nghe được âm thanh từ thế giới bên kia, nhìn người đoán được bệnh, dự báo được một số tai nạn, tai ương với người khác…”.

Mấy tháng nay, cuộc sống của chị bị đảo lộn vì khả năng lạ lùng này.

 

Thực hư người đàn bà có khả năng đặc biệt

Việc kỳ lạ này bắt đầu từ giấc mơ trưa của chị Ngô Thị Mai Loan. Theo lời chị kể, hôm ấy chị cùng người thân đi vào Vĩnh Linh, Quảng Trị tìm hài cốt người bác ruột đã hy sinh mấy chục năm trước.

Đang đi, tự nhiên chị Loan thấy người nhẹ bẫng, chập chờn trong giấc ngủ giữa rừng. Bỗng chị giật mình khi có tiếng ai đó cứ vẩn vơ, quanh quẩn trong đầu lúc nhiễu, lúc tỏ: “Cháu nhìn sang bên trái đi. Rồi, cháu thấy mộ đất nằm dưới gốc cây to chứ?. Bác nằm ngay bên dưới. Bảo mọi người ra đào đi, dưới mộ có bình nước khắc rõ tên bác. Bác muốn được về nhà…”. Mở mắt khi người đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, chị tự động viên mình: “Chỉ là ngủ mơ thôi. Chắc là do suy nghĩ quá nhiều về việc tìm mộ bác ấy mà”.

Đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình (thứ 2 từ trái sang), cùng người thân đưa chị Loan (ngoài cùng bên trái) xuống UIA để khảo nghiệm

Tuy nhiên, khi chị định nằm xuống ngủ tiếp thì giọng nói ấy lại cất lên, trầm ấm, nhưng thúc giục. Nhìn quanh, chị thấy những người trong đoàn, người ngủ, người mải mê xem sơ đồ tìm mộ, tuyệt nhiên không có ai nói chuyện với nhau. Trong khi ấy, giọng người đàn ông trung tuổi kia cứ văng vẳng, ngày càng rõ nét hơn. Đến lúc này, chị không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội kéo hết mọi người dậy hỏi xem có nghe thấy tiếng người đàn ông lạ đang nói không. Những người trong đoàn đều bảo không rồi nhìn chị với ánh mắt lạ lùng. Khi đoàn chuẩn bị đồ đạc để về, chị Loan nhất quyết bảo mọi người hãy thử làm theo hướng dẫn của người đàn ông “bí ẩn” kia. Quả thực, khi mọi người làm theo lời chị, những di vật chiến tranh, xương cốt người bác của chị dần hiện ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt ngày hôm đó.

Qua những di vật để lại, với mẫu thử ADN, người bác chị đã được về với quê hương, gia đình trong niềm vui của người thân và sự ngạc nhiên. Có lẽ câu chuyện chị Loan tìm được mộ bác hơn ba năm trước sẽ đi vào quên lãng nếu như chị không xuất hiện những khả năng đặc biệt khoảng hơn 2 tháng nay. Theo lời chị, chị có thể dự báo thấy những vụ tai nạn, nhìn người biết đang sắp gặp nguy kịch.

Qua lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Thu Hương, giám đốc Trung tâm truyền thông tâm linh, chúng tôi tìm đến Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA để tham gia cuộc khảo nghiệm với một phụ nữ bỗng nhiên có khả năng đặc biệt này. Sau cuộc khảo nghiệm, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thông tin một cách độc lập bằng cách gặp những người từng được chị Loan dự báo.

Cách đây khoảng 2 tháng, chị Loan bỗng tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Liên, trú tại TP.Hòa Bình, mẹ của anh Lê Thế Ngạn. Khi đó, bà Liên hết sức sửng sốt vì đã 11h đêm thì có người khách lạ bảo mình đến để truyền đạt lại lời của anh Lê Thế Ngạn. Mọi người trong gia đình đều hết sức ngạc nhiên, bởi Ngạn đã chết vì tai nạn nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên, khi thấy chị Loan nói vài thông tin “bí mật” giữa Ngạn và người thân thì mọi người mới tin đó là sự thật.

Chị Loan mong muốn mình chỉ là người bình thường

Chị Dung, Kiểm sát viên phòng ma túy (VKSND tỉnh Hòa Bình) cũng kể cho chúng tôi nghe về chuyện chị Loan nói cho nghe những điều đúng đến mức không tưởng. Chẳng là chuyện chị vừa đóng chiếc đinh lên trước cửa để gắn gương hình bát quái, đi lên cầu thang bị trượt ngã (không ai biết), nhưng vừa đến cơ quan, chị Loan đã vội hỏi. Không những thế, nhiều chuyện riêng trong gia đình chị, người ngoài không thể biết được thì chị Loan cũng đọc vanh vách.

Ngoài hai trường hợp trên, chúng tôi còn gặp nhiều người để xác minh về khả năng đặc biệt của chị Loan. Theo đó, hầu như mọi người đều xác nhận rằng chị Loan có khả năng đặc biệt như nói chuyện được với người ở “thế giới bên kia” để biết được cuộc sống, đời tư của các thành viên trong gia đình, đoán được bệnh tật, tai ương trong tương lai…

Khi khảo nghiệm đủ 100 ca thì mới có thể đưa ra kết luận

Để cuộc gặp với chị Loan hoàn toàn khách quan, chúng tôi đề nghị được gặp tại cơ quan chị. Theo đúng quy định, chúng tôi liên lạc với anh Sơn – chánh văn phòng VKSND tỉnh Hòa Bình để làm thủ tục. Ban đầu, anh Sơn rất ngần ngại vì tính chất câu chuyện rất dễ bị hiểu lầm sang khía cạnh khác và ảnh hưởng đến cơ quan. Nhưng sau khi nghe chúng tôi giải thích, anh Sơn đã đồng ý.

Chị Loan tâm sự: “Kể từ khi tôi có khả năng đặc biệt kia, cuộc sống và công việc đều bị đảo lộn. Không hiểu mọi người nghe thông tin ở đâu mà ngày nào cũng có hàng chục người từ khắp nơi gọi điện, tìm đến nhà nhờ giúp đỡ. Nhiều khi vì mệt mỏi, tôi phải tắt điện, trốn đi nơi khác…”.

Chị Loan kể tiếp: “Tôi không nhìn được vong hồn của bất cứ ai, chỉ nghe thấy tiếng nói thôi. Lúc đầu, thi thoảng mới nghe được nhưng bây giờ, ngồi trước mặt một người, nếu tôi tập trung tư tưởng trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh tôi sẽ nghe được rất nhiều thông tin về người ấy, kể cả gia cảnh hay những hoạt động của người đó trong quá khứ. Đôi lúc, có nhiều người cùng nói một lúc tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, không thể hiểu nổi. Sau mỗi lần như vậy, người tôi rất mệt và sợ hãi như kiểu vừa ốm dậy”.

Chị Loan cũng đã báo cáo cụ thể tình trạng của mình với tổ chức nơi chị đang công tác. Lãnh đạo VKSND tỉnh Hòa Bình đã cử chánh văn phòng đưa chị xuống UIA để làm khảo nghiệm.

TS. Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA khẳng định: “Phương pháp của chị Loan không phải là áp vong mà là phương pháp “sang tai”, nghĩa là có tiếng nói của ai đó nói rành rẽ thông tin vào tai chị, sau đó chị nói lại cho mọi người nghe. Qua cuộc khảo nghiệm đầu tiên, Trung tâm vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay về các khả năng lạ của chị Loan, mà phải qua khảo nghiệm thực chứng”.

Trong cuộc khảo nghiệm, TS. Vũ Thế Khanh cho biết: “Tôi đã trao đổi với PGS.TS Ngô Tiến Quý là sẽ phải khảo nghiệm qua 100 ca thì chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận”. Để khảo nghiệm sâu về những khả năng kiểu như chị Loan, TS. Vũ Thế Khanh cho rằng, chị Loan chỉ có thể đến Trung tâm UIA, vì ở đó mới có đủ điều kiện cũng như các thiết bị đo lường, giám sát. Bước đầu, qua những thông tin về chị Loan thì mọi người mới chỉ thấy bề nổi chứ chưa thể thấy chiều sâu. Muốn biết được khả năng đến đâu thì phải qua thực tế đánh giá.

Cách khảo nghiệm sẽ được tiến hành với một hội đồng tương đối bài bản gọi là khảo nghiệm thực chứng. Ông Khanh cho chúng tôi biết thêm một thông tin khá thú vị là nhiều người chỉ phát tiết khả năng đặc biệt trong một thời gian ngắn mà thôi. Ở một độ tuổi nào đó, họ nhìn đâu cũng thấy vong, thấy mộ nhưng ở thời gian khác thì khả năng ấy biến mất, họ trở lại một người hoàn toàn bình thường.

Giải thích về cơ chế khiến con người nghe được tiếng nói của người âm, TS. Vũ Thế Khanh đưa ra hiện tượng của chim dơi và cú mèo kiếm ăn ban đêm qua một tần số âm thanh. Nhà ngoại cảm cũng vậy, họ có những tần số “sóng đỏ” để mở rộng được khoảng tần của âm thanh và ánh sáng để “kết nối” với “người âm”.

(BNDT)

*************************

Câu chuyện em N.V.V, học sinh lớp 11 vừa nhảy cầu tự tử trên sông Hiếu, thành phố Đông Hà, Quảng Trị khiến người dân nơi đây lại tiếp tục xôn xao chuyện cứ đến mùa thi, sông Hiếu lại nổi giận cướp đi những mạng người non trẻ.

Nhiều người cho rằng cần phải hóa giải lời nguyên này mới kết thúc những cái chết oan uổng. Để biết được thực hư của câu chuyện lời nguyền sông Hiếu, phóng viên đã cất công tìm hiểu, song chỉ có thể biết được mỗi cái chết do nhảy cầu sông Hiếu tự tử chỉ xuất phát từ những mối tình không đến được với nhau, hoặc để chứng minh cho tình yêu cao thượng mà có người đã “xung phong” nhảy cầu và rồi đi xa mãi mãi.

 

Sông Hiếu đoạn từ cầu sắt nối phường 3 và phường Đông Giang đến cầu Đông Hà (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chừng chưa đầy 2km mềm mại và thơ mộng như bức tranh thủy mặc. Nước sống Hiếu bao đời vẫn một màu trong xanh và là mạch sống cho nhiều thế hệ của con người nơi đây. Song, không hiểu vì sau hơn 10 năm trở lại đây, sông Hiếu “trở chứng nỗi giận vào đúng mùa thi”.

Khu vực sông Hiếu, chảy qua cầu Đông Hà, thuộc Tp- Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, nơi nhiều năm qua nhiều các bạn trẻ đã tìm đến để kết thúc cuộc đời mình bằng cách… nhảy cầu tự tử.

Theo những người dân sống đôi bờ sông Hiếu, cứ sau mỗi cái chết bất ngờ của những đôi nam nữ tuổi mười bảy, đôi mươi… thì những phụ huynh có con em xấu số trên lại tổ chức mời thầy lập đàn ngay trên sông để cúng bái, xin thần nước trả hồn con họ về lại với trời.

Người ta tin rằng, mỗi lần cúng bái cầu xin ấy là một lần “giải mã lời nguyền”, xin thần nước cho hồn con cái họ về với họ chứ nằm dưới sông lạnh và thiếu thốn dễ dẫn đến hư hỏng, quay về “bắt” anh em xuống sống cùng với mình dưới sông.

Không những thế, nhiều phụ huynh có con em là bạn bè của người nhảy cầu tự tử nhằm “ngăn ngừa” oan hồn của người chết về bắt con mình cũng đến nơi đây dâng lễ, cúng bái linh đình để xin thủy thần không cho người vừa xuống sông tìm cách kéo con mình xuống “ở” chung dưới đó.

Chị Hoàng Thị Hoa, một tiểu thương buôn bán kính ngay ở mép cầu Đông Hà cho biết: “Lạ lắm mấy eng (anh) ơi. Năm nào cũng vậy, cứ đúng vào mùa ni (này) thì y như rằng mấy cậu, mấy cô học trò kéo nhau ra cầu mà trầm mình xuống sông mặc cho cha mẹ, người thân và bạn bè đau khổ, không hiểu vì sao con mình, bạn mình lại tìm đến cái chết lạ kì này. Tất cả những người nhảy cầu đều có chung kết cục bi thảm. Tuy nhiên, cách thức những cái chết nhảy cầu lại mỗi người một kiểu”.

Theo chị Hoa, đơn cử từ năm 2009 đến nay, ít nhất đã có trên 10 cái chết do nhảy cầu, trong đó có nhiều đôi bạn trẻ đèo nhau trên xe máy cũ kỹ… đang đi đến khoảng giữa cầu thì lập tức bạn gái ngồi sau xe máy nhảy phắt xuống xe, hoặc bỗng nhiên người ngồi sau phi nước đại lên thành cầu không nói không năng, cứ thế cắm đầu xuống sông. Quá bất ngờ với các trường hợp tự tử lạ lùng này, cơ quan chức năng triệu tập người chở nạn nhân lên làm sáng tỏ nhưng tất cả đều không thể trả lời vì sao bạn gái lại nhảy cầu tự tử.

Một trường hợp khác vào năm 2010, em N.V.H, 17 tuổi học sinh lớp 12 THPT Đông Hà cũng chọn cái chết nhảy cầu rất ấn tượng. Khi đi xe máy ra đến giữa cầu, H. dừng lại rồi trèo lên lan can cầu hét lớn: “Ai cứu tôi với… cứu tôi với”. Mọi người nghe thế chạy tới đưa em xuống, lập tức H. im lặng chúi đầu lao xuống dòng sông nước chảy xiết…

Sau mỗi cái chết nhảy cầu tự tử ở cầu Đông Hà, người dân lại xúm lại nói là do chưa hóa giải được “lời nguyền sông Hiếu”.

Khi cơ quan chức năng tìm được thi thể nam sinh này, phát hiện trong người nạn nhân một vài mảnh giấy ghi: “Vĩnh biệt tình yêu của tôi! Hẹn gặp lại… dưới sông Hiếu nhé!”. Từ những dòng chữ để lại như trên, nhiều người dân ở Đông Hà chắc chắn với nhau rằng cái chết ấy thuộc về: “Lời nguyền sông Hiếu”.

Và cũng từ những sự kiện này, người dân đồn thổi rằng hàng năm, những cái chết tương tự xảy ra nơi đây đều do những oan hồn dưới sông “chỉ đường” cho những mảnh đời đồng cảm, những người bị phụ bạc trong tình yêu hoặc bị gia đình ngăn cản yêu đương “biết lối” tìm đến sự quyên sinh, cùng nhau quy tụ dưới đáy sông lạnh lẽo.

Không chỉ thể, khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều người dân truyền tai nhau câu chuyện, những công nhân xây dựng thuộc dự án khách sạn Sài Gòn – Đông Hà nằm cạnh sông Hiếu cũng đã bị “ám” bởi những oan hồn dưới sông hiện lên “vẫy” đi cùng.

Theo đó, đã có ít nhất 4 mạng người làm việc tại công trường này bị chết do trượt từ trên cao xuống. Đó là chưa kể khá nhiều người khác phải bỏ việc, chuyển công tác vì không chịu nổi áp lực mỗi khi đêm xuống, trong giấc ngủ chập chờn, họ lại thấy các em nhỏ hiện lên cất tiếng khóc ai oán, vẫy gọi…

Câu chuyện gây sợ hãi nhất đó là theo tin đồn, anh H.V.N – công nhân xây dựng khách sạn trên – trong lúc ngủ trưa mơ mơ, tỉnh tỉnh bỗng nhìn thấy một cô gái mặc áo dài trắng toát cứ lởn vởn trước mặt, sau đó òa khóc, xưng tên tuổi rồi nói cô ở dưới sông lạnh lắm, quanh năm chỉ mặc mỗi một bộ quần áo nên tìm cách ghé thăm, xin chú ít tiền mua quần áo mặc cho ấm áp để còn đi thăm bạn bè… Ngay đêm đó, anh N. lập bàn thờ và làm theo đúng lời cầu nguyện của cô gái lúc trưa, từ đó giấc ngủ của anh mới được yên.

Trao đổi với một số cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, phóng viên nhận được lời khẳng định: “Quả thật ở khu vực sông Hiếu, đoạn chảy qua cầu Đông Hà năm nào cũng có người nhảy cầu tự tử, song có thể nói đó là những con người kém hiểu biết nên đã chọn cho mình cái chết oan ức. Còn thực hư về lời nguyền sông Hiếu chỉ là do những người mê tín truyền tai nhau”.

(TTTD)

********************

Tầm 20 giờ ngày 10-7, từ Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Bích T. (17 tuổi, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng chị gái tên Đào, anh rể tên Ngọc và 2 cháu nhỏ (con của anh chị) đón xe khách giường nằm của nhà xe T.T vào Đà Nẵng.

 

Khi lên xe, chị T. được bố trí nằm ở tầng 1, sau lưng tài xế, gần cửa lên xuống và cũng chính từ vị trí nằm “ngon” này mà sinh chuyện.

Khi xe chạy đến địa phận Quảng Trị, tài xế dừng lại để hành khách nghỉ ngơi, ăn khuya. Lúc này T. say xe nên rất mệt, nằm ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì hết. Ăn uống xong, xe tiếp tục hành trình xuyên đêm để vào Đà Nẵng.

Tầm 1 giờ ngày 11-7, hành khách bắt đầu chìm vào giấc ngủ say thì phụ xe là Nguyễn Thanh Phước (1991, trú TP Đà Nẵng) cũng kê gối nằm dưới đường luồng lối đi, gần giường của T. Chẳng biết vô tình hay cố ý, gần về sáng, tay của Phước lại “đặt” vào người T.

“Hành động bất thường” của Phước bị chị Đào phát hiện (Ảnh minh họa)

“Hành động bất thường” của Phước bị chị Đào phát hiện (Ảnh minh họa)

Do say xe và ngủ mê nên T. không biết gì, nhưng “hành động bất thường” của Phước bị chị Đào phát hiện. Nghĩ là phụ xe có hành vi quấy rối em gái mình nên chị Đào chộp lấy tay Phước và phản ánh với nhà xe cùng hành khách biết.

Mọi chuyện sau đó chìm vào im lặng và nhà xe không có ý kiến gì khiến cho T. và chị Đào cảm thấy ấm ức trong lòng. Khoảng 5 giờ ngày 11-7, khi xe về đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, nhóm người nhà gồm Lê Trần Thành Tương (1993), Lê Nguyễn Minh Thành (1988), Lê Nguyễn Minh Quý (1997, cùng trú TP Đà Nẵng) cũng có mặt để đón T. và chị Đào, anh Ngọc.

Tại đây, sau khi nghe chị Đào kể lại toàn bộ sự việc, người nhà rất bức xúc, đến xe gọi Phước xuống nói chuyện cho rõ đầu đuôi. Thấy đông người, Phước không dám xuống nên bị cả nhóm lên xe, lấy mũ bảo hiểm đánh và lôi xuống.

Ít phút sau, anh Đỗ Tấn Hoàng (1969, trú Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là lái xe thấy phụ xe của mình bị đánh nên đến can ngăn: “Chuyện gì thì còn có Cty giải quyết, mấy em đừng làm tầm bậy” và mời cả nhóm xuống xe. Anh Hoàng đóng cửa xe lại, để Phước trên xe, còn mình thì đứng ra giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa.

Chừng 5 phút sau, Phước từ trên xe bước xuống, tay cầm thanh sắt (thường dùng để sửa lốp xe) nói: “Tụi bay thích chơi à? Tao chơi cho tụi bay biết liền”. Vừa nói Phước vừa xông vào định đánh thì cả nhóm người nhà chị Đào bỏ chạy. Đuổi theo chừng 50m, thấy anh Ngọc bị ngã, Phước vung thanh sắt đánh vào tay và ngực gây thương tích nhẹ cho anh Ngọc.

Cùng lúc đó, lực lượng bảo vệ bến xe và CAP Hòa An kịp thời có mặt can ngăn, mời tất cả về trụ sở CAP Hòa An làm việc. Tại đây, các đối tượng thừa nhận hành vi gây rối TTCC. Riêng Phước thì không thừa nhận chuyện cho tay “đi du lịch” trên người T. mà chỉ vô tình “cái tay nhầm chỗ đặt trên người”.

Xét thấy hành vi, mức độ của sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, CAP Hòa An ra quyết định xử phạt hành chính nhóm người nhà của T. và chị Đào là Thành, Quý, Tương, Ngọc mức cảnh cáo. Còn phụ xe Nguyễn Thanh Phước sử dụng hung khí gây rối TTCC, CAP Hòa An ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

(IFN)

****************

Theo các nhà tâm lý, sự dữ dằn, nóng tính và bướng bỉnh thường đi cùng với những cô gái cực kỳ tự tin và cá tính. Không chỉ đàn ông mà chính phụ nữ cũng dễ dàng bị lôi cuốn bởi những tính cách như vậy.

Suy cho cùng sự nóng nảy là một tính xấu của phụ nữ. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều biết nữ giới ở mọi thời đại đều có một điểm chung đó là thích nói huỵch toẹt những suy nghĩ trong đầu ra hơn là im lặng cho qua chuyện. Họ dễ dàng nổi cáu với bất cứ điều gì làm mình không hài lòng, từ chuyện chồng con đến chuyện công việc, đặc biệt là trong những ngày “đèn đỏ”.

 

Nhiều người cho rằng sở dĩ phụ nữ hay tức giận là vì họ cứ thích chăm chăm vào mặt trái của vấn đề. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên trang Shymagazine gần đây lại cho thấy tính khí “khó chịu” ấy có thể là do di truyền mà ra. Khi nghe đến đây, có thể nhiều quý ông cảm thấy điều này khá lố bịch nhưng thực tế, các nhà nghiên cứu đã chứng minh kết luận này có cơ sở khoa học hẳn hoi. Thậm chí, người ta còn phát hiện ra một có số phụ nữ bẩm sinh đã mang sẵn trong người gene quy định tính khí nóng nảy và hay tức giận. Tất nhiên, không phải tất cả phụ nữ đều như thế.

Nhiều người cho rằng sở dĩ phụ nữ hay tức giận là vì họ cứ thích chăm chăm vào mặt trái của vấn đề.

Vậy là giờ đây, phụ nữ có thể đổ lỗi cho những cơn tức giận hay sự hung hăng là do bộ gene của mình. Vấn đề này có liên quan gì đến đàn ông? Dĩ nhiên là có rồi, vì đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của bộ gien của người phụ nữ bạn sẽ lấy làm vợ, mà nó còn có thể được truyền cho con gái của bạn sau này nữa đấy.

Nhưng có một thực tế: Ngày càng nhiều người đàn ông thích phụ nữ nóng tính, tại sao vậy?

Các nhà tâm lý học giải thích vấn đề này một cách đơn giản rằng: Sự dữ dằn, nóng tính và bướng bỉnh thường đi cùng với những cô gái cực kỳ tự tin và cá tính. Không chỉ đàn ông mà chính phụ nữ cũng dễ dàng bị lôi cuốn bởi những tính cách như vậy. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi cô nàng ấy chấp nhận về sống chung nhà với một người đàn ông? Nếu anh chàng đó không thể chịu đựng được, gia đình rất dễ tan vỡ. Còn nếu chàng biết chấp nhận một cuộc sống “cam chịu” với người vợ có tính cách mạnh mẽ ấy thì vô tình, anh ta đang “tiếp tay “cho bộ gene nóng tính ấy di truyền sang thế hệ sau một cách dễ dàng.

Tuy nhiên vấn đề nào cũng có cách giải quyết của nó. Trong trường hợp ban đầu yêu cô nàng dữ tính ấy, bạn cảm thấy thú vị, nhưng khi về sống chung, bạn không còn thích thú nữa, thì phải làm thế nào để cô ấy thay đổi? Lời khuyên cho bạn là hãy dùng sự mềm mỏng, nhẹ nhàng dỗ dành và khuyến khích, ủng hộ các việc mà cô ấy làm. Môi trường có khả năng rất lớn ảnh hưởng hay thậm chí thay đổi gene đấy!

Nhân đây, các nhà tâm lý học đã đưa ra một số lời khuyên cho những quý ông làm thế nào để khống chế tính xấu của bạn gái (hoặc vợ) như sau:

1. Hãy làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc

Bạn biết rằng chỉ cần làm những điều rất nhỏ cũng có thể khiến người bạn gái của mình cảm thấy hạnh phúc, quan trọng là bạn hãy làm nó vì bạn muốn như thế chứ không phải vì bị ai ép buộc. Nếu đã tìm được một nửa đích thực của mình thì tại sao bạn lại không cố gắng để mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Điều quan trọng là khi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, bộ gene “nóng tính” của cô ấy sẽ không có cơ hội sống dậy.

2. Hãy nhường cô ấy trong mỗi cuộc tranh cãi

Chẳng may bạn không hài lòng chút nào với đôi giày mới hiệu Jimmy Choo mà cô ấy vừa tậu về thì cũng đừng làm cho chuyện bé xé ra to nhé. Có rất nhiều cặp vợ chồng mỗi khi cãi vã lại lôi chuyện quá khứ ra để chì chiết đối phương, điều đó chỉ làm cho không khí trở nên tồi tệ hơn. Chính vì thế hãy cố gắng bỏ qua những lỗi nhỏ của nhau vì chung quy chúng ta đều là con người mang trong mình nhiều khuyết điểm mà thôi.

3. Chấp nhận sự thật là phụ nữ đôi khi cũng rất xấu tính

Đó là cách để bạn giữ được thế chủ động. Bạn biết đấy, từ xưa đến giờ, nam giới luôn là phái mạnh và nắm thế thượng phong trong mọi việc. Thực tế, đôi khi chẳng ai thèm để ý bạn nói gì và làm gì nếu bạn chỉ là một phụ nữ nhu mì yếu đuối. Chính vì thế nếu muốn thể hiện sự “bình đẳng giới” thì hãy cho phép phụ nữ cũng được quyền tức giận và nổi nóng nhé!

Đối với những chàng trai có đủ dũng khí để “qua lại” với những cô nàng hung dữ và nóng tính thì cũng nên để tâm một chút đến vấn đề sức khỏe của cô ấy. Sự tức giận có thể khiến cho cô ấy dễ dàng mắc nhiều chứng bệnh, đặc biệt là bệnh cao huyết áp hoặc nguy hiểm hơn là bệnh tim và đột quỵ.

Còn nếu cánh mày râu cảm thấy mình không thể kiểm soát được những phụ nữ như thế thì lời khuyên cho bạn là đừng nên cố hẹn hò hoặc đặt mối quan hệ gần gũi với họ. Nếu không, bạn chỉ nên kiên nhẫn ngồi chờ một thứ thuốc thần kỳ sẽ giúp bạn vượt qua những cơn tức giận nảy lửa của nàng mà thôi.

Trong trường hợp bạn đã lỡ chọn cô nàng cá tính ấy làm vợ và không thể thay đổi người vợ của mình thì đừng buồn, hãy giữ hy vọng giáo dục đứa con gái của bạn sẽ không đi vào “lối mòn” của mẹ nó nhé. Bởi cách nuôi dạy của cha mẹ cũng có thể chi phối một phần nào đó lên tính cách của đứa trẻ.

Mặt khác, có một tin vui cho các quý ông là không phải tất cả phụ nữ đều mang sẵn loại gene mang tên “nóng tính” đó trong người. Vì thế đừng vì kết luận của nghiên cứu này mà đâm ra “tuyệt vọng” nhé!

(BGD)

********************

Nữ sinh viên nghèo đi bán vé số

 
Chật vật tìm việc làm mùa hè Nếu những ngày đầu hè, học sinh kéo nhau đi bán vé số kiếm thêm tiền trang trải cho niên học tới, thì vài ngày gần đây, sau khi tốt nghiệp hoặc sau khi thi học kì 2 và chính thức nghỉ hè, nhiều sinh viên ở thành phố Đà Nẵng bủa ra khắp các huyện để bán vé số. Phần lớn họ là những sinh viên trường cao đẳng nghề và cao đẳng kinh tế ở thành phố Đà Nẵng. Họ có gốc gác từ các vùng quê hẻo lánh và miền núi, có kinh tế gia đình khó khăn, không chen chân phục vụ được ở các quán, họ phải nghĩ  kế sinh nhai qua mùa hè.

Một bạn nữ tên Thùy, sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng, cho chúng tôi biết rằng mỗi sáng, em thức dậy lúc 5h và ăn uống qua loa một gói mì tôm, sau đó đón xe bus vào thẳng Điện Bàn, rồi đi bán dạo vé số ở Điện Bàn trong buổi cà phê sáng ở các quán.  Đến trưa, em đón xe bus hoặc đi nhờ xe của ai đó xuống Hội An để tiếp tục bán trong các quán, đến 3h30 chiều, em lại bắt xe bus Hội An về Đà nẵng trả vé. Trên xe bus, em cũng tranh thủ mời vé các hành khách với hy vọng bán được  tấm nào mừng tấm đó.

Thùy cho biết thêm, em quê ở huyện Trà My, ra Đà Nẵng học được một năm nay, nghỉ hè, em định sẽ về nhà phụ với gia đình làm vườn, làm ruộng, nhưng bây giờ nhà nông đang rảnh rỗi vì mùa lúa đã sạ xong, làm vườn thì trời nắng nóng, rau cải cũng chẳng lên được, nội tiền nước và phân tro không bù lỗ được, nếu Thùy về nhà làm phụ, có khi lại thành gánh nặng của gia đình. Mà đi tìm việc làm thêm ở các quán trong thành phố quá khó bởi mùa hè năm nay có quá nhiều sinh viên ở lại tìm việc làm thêm. Các quán nhậu, quán cà phê trong thành phố cũng đầy nghẹt sinh viên xin việc. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng, Thùy quyết định nhận vé số đi bán.

Một nữ sinh viên khác tên Khánh, học năm thứ nhất trường cao đằng nghề Đà Nẵng, cùng đi bán chung nhóm với Thùy, chia sẻ với chúng tôi thêm là gần như mùa hè năm nay, chuyện đi kiếm việc làm thêm đối với sinh viên nhà nghèo quá khó khăn. Tuy vậy, cơ hội thường đến với những sinh viên con nhà giàu vì họ sành điệu, quen với nếp sống thành phố, biết tiếp xúc, nói năng hợp với khách hơn sinh viên nhà quê như Khánh. Và trên hết là với sinh viên thành phố, con nhà giàu, chuyện đi làm thêm của họ lại không vì đồng tiền bát gạo mà mang tính chất thử nghiệm đời sống, lấy điểm với cha mẹ.

 

Có nhiều sinh viên thành phố làm xong ba tháng hè là cho luôn hai tháng tiền lương sau cho chủ, chỉ lấy tháng đầu về mua quà cho cha mẹ, bù vào đó, sau mùa hè, có khi các sinh viên này được cha mẹ mua sắm cho xe hơi hoặc xe tay ga. Nói chung, sinh viên con nhà giàu đi làm ít quan tâm đến tiền lương và sành điệu. Chính vì thế, cơ hội tìm việc của sinh viên thành phố, sinh viên con nhà giàu luôn cao hơn nhiều so với sinh viên nghèo đến từ các miền quê.


 

Nữ sinh đi bán vé số
Nữ sinh đi bán vé số Courtesy Tuoitre.vn
Lây lất, tủi nhục kiếm cơm và học phí

Bán vé số mùa hè trong giới sinh viên, dường như chỉ có sinh viên nữ chọn việc này, ít thấy sinh viên nam nào tham gia. Một nữ sinh viên trường cao đẳng nghề Đà Nẵng khác tên Dung, thường đi bán vé số ở Hòa Vang và Liên Chiểu, những quận vùng ven thành phố Đà Nẵng, than thở với chúng tôi rằng bán vé số nhọc nhằng lắm lắm, đôi khi buồn và tủi nhục nữa. Nói là buồn vì bây giờ người ta đi bán vé số quá nhiều, chuyện đi bán mỗi ngày cho được năm mươi tờ vé, kiếm năm mươi ngàn đồng quá ư là khó khăn.

Có nhiều hôm Dung đi suốt ngày, mời từ bàn này sang bàn nọ, từ quán này sang quán kia, cuối cùng, cả ngày đi bộ cả mấy chục cây số chỉ bán được hai mươi lăm tấm vé, buổi sáng ăn mì tôm, buổi trưa ăn mì tôm, buổi tối lại ăn mì tôm để dành ra một ít tiền tích lũy. Có tuần liên tục ba ngày ăn mì tôm, nói chuyện cũng nghe mùi mì tôm xốc lên mũi. Nhưng Dung vẫn nuôi hy vọng kiếm được nhiều tiền để dành cho năm học sau.

Dung nói có nhiều lần, vào quán cà phê hoặc quán nhậu mời vé, nhiều ông sòn sòn tuổi ngang với cha của Dung ở nhà chọn mua vài tấm vé nhưng kéo dài cả mười lăm, hai mươi phút, sau đó mời Dung uống bia, cô từ chối thì ông khách này đặt thẳng vấn đề là chỉ cần đi chơi, đi ngủ với ông một tuần, ông sẽ cho đủ học phí hai năm sau, khỏi cần phải lang thang đầu đường xó chợ mời từng tấm vé cực khổ. Nghe ông khách nói vậy, Dung thấy tê buốt cả lồng ngực bởi vì tổn thương, người ta đã hiểu nhầm động cơ kiếm tiền của cô, họ nghĩ rằng cô đi bán dâm trá hình bằng kiểu chào mời vé số.

Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, cô càng quyết tâm hơn và không thấy buồn bực vì loại khách này nữa, bởi cô nghĩ rằng họ gặp cũng không ít các cô gái giả dạng sinh viên hoặc là sinh viên thực thụ cũng đi bán dâm trá hình kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải học phí. Chuyện này nhiều, cô biết, và cô thấy thông cảm, thương xót cho các bạn cùng lứa hơn là ghét họ.

Một nữ sinh viên khác, yêu cầu giấu tên, hiện làm tiếp thị cho hãng bia Huda – Huế tại thị trường Liên Chiểu, Đà Nẵng, nói với chúng tôi rằng ban đầu cô cũng có ý nghĩ trong sáng như bao sinh viên nhà nghèo khác, cũng đi làm thêm, đi bán vé số mùa hè để kiếm tiền, nhưng dần dần, quá khổ, da sạm đen mà kiếm không ra tiền, bữa được bữa mất, mẹ cô ở quê lại bệnh nặng, cô tình cờ gặp một ông khách già hỏi cô muốn về làm việc cho ông không, giúp việc trong khu biệt thự của ông. Cô đồng ý, về làm được vài hôm thì ông này mời cô uống vài lon bia, cô say, đến khi cô tỉnh dậy, cuộc đời con gái của cô đã tan theo bọt bia của ông già. Nhưng, ông già này cho tiền cô rất nhiều, cô về chuyển mẹ lên bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật, chữa trị và làm nhà.

Kết cục, cô quyết định đi làm tiếp thị, cuộc đời sinh viên của cô chấm dứt sau một mối tình kéo dài gần hai năm với một ông già nhà giàu, cho đến phút ông ta lâm chung vì một tai nạn đột ngột trên giường với một sinh viên khác. Cũng may là gia đình ông khéo bưng bít chuyện này nên ông chết có thanh thản, không mang tiếng. Kể đến đây, cô tiếp thị bùi ngùi nói rằng đồng tiền là thứ thuốc độc mà đôi khi người ta biết nó độc vẫn cứ uống vì không còn lựa chọn nào khác.

Nghe câu chuyện của cô gái tiếp thị xong, một mối cảm hoài xa xôi nào đó về đời sống sinh viên thời kinh tế khốn khó lại dấy lên, buồn khó tả!

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2013-07-17

********************

cô gái bán thịt bò
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
mặt Xinh da Trắng dáng Đẹp
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org


Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

*********************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Sáu Ngày 19 -7-2013 : Chân Dung Của Bác Hồ Trong Bài Cuối Trang Này

Trước vấn nạn trộm chó ngày càng nhức nhối khắp các địa phương, thì nhiều chú khuyển bạc tỷ của đại gia cũng phải chung số phận với hàng vạn con chó “nhà nghèo”

*********************

Hung thủ sát hại người tình, giấu xác dưới hố ga sa lưới

 

(Dân trí) - Sau khi vui vẻ với người tình hơn mình 7 tuổi, Hai đã siết cổ nạn đến chết, cướp điện thoại, nhẫn vàng rồi phi tang xác xuống hố ga trong bãi đất trống.

 

Hiện trường phát hiện xác bà R. vào tháng 3/2013
Hiện trường phát hiện xác bà R. vào tháng 3/2013

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng Danh Bé Hai (39 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đối tượng này được xác định là nghi phạm đã sát hại bà Lê Thị R. (46 tuổi, quê Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, dù chênh lệch về tuổi tác nhưng giữa Hai và bà R. có mối quan hệ tình cảm và thường xuyên ra khu vực bãi đất trống trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 thuộc xã Thới Hoà (huyện Bến Cát, Bình Dương) tâm sự.

Thấy bà R. đeo nhẫn vàng, dùng điện thoại di động nên trong một lần đến đây, Hai đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng này đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi kéo xác bỏ xuống một hố ga gần đó. Gây án xong, Hai trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc chỉ được một số công nhân đi làm ngang phát hiện khi xác bà R. phân hủy, bốc mùi.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Dương đã bắt được Danh Bé Hai về điều tra, xử lý.

T.P

*********************

Bi kịch chồng sát hại vợ trong ngày cưới của con gái

 

Trước khi mâu thuẫn được đẩy đến đỉnh điểm, anh Thành đã làm đơn ra tòa để xin được giải quyết ly hôn với vợ. Đang trong thời gian chờ tòa giải quyết, vụ việc đau lòng này đã xảy ra, ngay trong ngày cưới của con gái.

 

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

 

 

Ngày đại hỷ biến thành đại tang

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 17h45 ngày 17/7, tại địa bàn xóm 4, xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Chanh (SN 1974). Chị Chanh bị chính người chồng của mình là Nguyễn Văn Thành (SN 1974) sát hại vào đúng ngày đại hỷ của con gái đầu.

Cả xóm nghèo như sững sờ trước hung tin, không ai có thể ngờ rằng một người ngày thường hiền lành ít nói như anh Thành lại có thể hạ sát vợ một cách lạnh lùng, dã man như vậy. Ngày đại hỷ của con gái lại biến thành đại tang, nụ cười chưa dứt nước mắt đã rơi, rạp cưới bỗng chốc thành rạp tang. Tất cả chỉ vì một phút nóng giận không là chính mình của anh Thành.

Ông Ngô Đức Hỷ (86 tuổi), ông ngoại của anh Thành, nghẹn ngào chia sẻ lại phút giây kinh hoàng: “Tôi đang múc nước phía ngoài, nghe trong nhà ầm ầm chạy vào đến nơi thì thấy con Chanh đã nằm gục xuống, máu chảy ra nhiều. Còn thằng Thành thì run lẩy bẩy được mẹ nó ôm chặt và lấy con dao trong tay nó ra.”

 

Ông Ngô Đức Hỷ kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra với cháu dâu của mình.
Ông Ngô Đức Hỷ kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra với cháu dâu của mình.

Cũng theo ông Hỷ, Thành và chị Chanh đã cưới nhau được gần 20 năm, có 3 đứa con là: Nguyễn Thị Loan (SN 1995), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 2000) và Nguyễn Quang Trung (SN 2001). Gia đình anh Thành, chị Chanh sống ngập tràn trong hạnh phúc, bà con làng xóm ai cũng yêu mến. Tuy nhiên, cách đây khoảng ba năm, cuộc sống của hai vợ chồng không được êm ấm do mẫu thuẫn về việc anh Thành có đôi lần uống rượu và đánh bài.

Và cũng từ đó, hai vợ chồng cãi nhau, lời qua tiếng lại dẫn đến việc cuối năm 2010 chị Chanh đã bỏ vào miền Nam làm ăn. Hai anh chị sống ly thân với nhau. Hai bên gia đình nội ngoại đã nhiều lần tổ chức hòa giải mong vợ chồng sớm bỏ qua lỗi lầm, vì ba đứa con thơ mà trở về với nhau. Nhưng mọi nỗ lực của anh em họ hàng đều vô ích khi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã quá sâu.

Ngày thành hôn của con gái, chị chanh tiễn con dâu về nhà chồng được một lát rồi quay trở về nhà thì gặp anh Thành. Tại đây, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, không kiềm chế được bản thân anh Thành chạy ra phía sau nhà lấy con dao nhọn đâm thẳng vào ngực người vợ của mình.

 

Ông Ngô Đức Hỷ kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra với cháu dâu của mình.
 Bà Ngô Thị Tâm: “Thương cho các cháu của tui, bây giờ chúng không biết bấu víu vào mô mà sống nữa!”.

Sự việc diễn biến quá nhanh, không ai trong đám cưới kịp phản ứng. Sau khi ra tay với vợ, anh Thành như bừng tỉnh run rẩy trong sợ hãi ngồi rạp xuống đất. Bà Ngô Thị Tâm (66 tuổi, mẹ của Thành) chỉ kịp chạy tới ôm chặt lấy con, tước đi chiếc dao oan nghiệt.

Bà khóc trong đau khổ: “Con dại cái mang, cho dù có giận nhau chuyện gì thì thằng Thành làm như vậy là sai. Chỉ thương 3 đứa cháu tội nghiệp. Mẹ mất, bố lại vướng lao tù, rồi đây không biết chúng sẽ sống ra sao nữa!”.

 

Án mạng trước lúc được ly hôn

Bao nhiêu mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng trước đó được dồn nén và đẩy đến đỉnh điểm kết thúc bằng nhát dao oan nghiệt. Người con gái đầu Nguyễn Thị Loan vừa lên xe hoa về nhà chồng đã phải vội vã trở lại đội vành khăn trắng chịu tang mẹ. Loan hoảng loạn sau khi nghe tin dữ, em không thể tin nổi tai họa đó lại trút xuống gia đình mình trong cái ngày trăm năm mới có một lần này.

 

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Được biết, trước khi gây án, anh Thành là một người hiền lành ít nói, ít giao lưu tiếp xúc với người ngoài, cần cù chăm chỉ làm ăn. Hiện anh Thành đang làm công nhân tại một mỏ đá lấy tiền nuôi các con ăn học. Hai cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Quang Trung đều học rất giỏi năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Hiện cháu Nhung đang học lớp 8 trường THCS Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu).

Trước lúc gây án trong đám cưới, anh Thành có uống rượu nhưng rất ít. Anh cũng không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Sau khi mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, chị Chanh bỏ vào miền Nam, cuối năm 2012 anh Thành cũng đã làm đơn gửi ra tòa để giải quyết việc ly hôn. Nhưng việc ly hôn chưa thành thì án mạng thương tâm đã xảy ra.

 

Chiếc bàn thờ lập vội, di ảnh của chị Chanh.
Chiếc bàn thờ lập vội, di ảnh của chị Chanh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban công an xã Quỳnh Bá đã triệu tập Thành, bàn giao cho công anh huyện và di lý về công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Rồi đây, Thành sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật về tỗi lỗi mình đã gây ra. Nhưng nỗi đau lớn nhất sau nhát dao oan nghiệt đó lại trút lên đầu ba đứa con của hai vợ chồng. Cuộc sống của chúng sẽ ra sao khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ, thiếu đi hơi ấm của người cha.

 

Nguyễn Tình - Lany Nguyễn

 

**********************

Đại gia khóc ròng vì... “cẩu tặc”

Trước vấn nạn trộm chó ngày càng nhức nhối khắp các địa phương, thì nhiều chú khuyển bạc tỷ của đại gia cũng phải chung số phận với hàng vạn con chó “nhà nghèo” khi trở thành nạn nhân của “cẩu tặc”.

Chó vài trăm triệu cũng thành mồi cho “cẩu tặc”

Anh Trần Tuấn Tú (SN 1967, trú ở Đội Cấn, Hà Nội) vốn nổi tiếng trong giới chơi chó béc-giê đất Hà thành khi là ông chủ của trại huấn luyện chó Sơn Tùng ở gần cầu Thăng Long. Có lẽ, niềm đam mê chó cưng đã ngấm vào máu nên từ 3 năm trước, anh đã từ bỏ công việc có thu nhập nhiều người mơ ước ở sàn chứng khoán để về... làm “bảo mẫu” cho hơn 30 con béc-giê giống Đức thuần chủng.

Thú vui mang tên “béc-giê” đã khiến anh đầu tư cả đống tiền của, công sức và thời gian vào những chú chó cưng, khiến nhiều khi vợ anh còn phải ghen tỵ. Bỏ ra hơn 600 triệu vào chuồng trại, rồi mất hơn tỷ đồng để nhập khẩu về những loài chó giống thuần chủng nổi tiếng khắp thế giới như: Béc-giê; Rottweiler; Alaska; Husky Siberian; chó xoáy Nam Phi... Anh Tú cho biết, có con chó giống phải nhập về Việt Nam với giá 700 triệu đồng.

Đại gia khóc ròng vì... “cẩu tặc”, Tin tức trong ngày, cau tac, dai gia khoc rong vi cau tac, trom cho, cho nhap ngoai, chu khuyen, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Anh Tú bên chó cưng Kotra

"Trộm chó rồi bán vào quán thịt chó như mấy vùng quê giờ “xưa như diễm” rồi. Tôi được biết ở Hà Nội còn có cả đường dây chuyên đi trộm chó quý rồi gọi điện cho nạn nhân đến chuộc với giá “cắt cổ”.
 
Ông Nguyễn Bảo Sinh, người lập Khách sạn chó, mèo ở ngõ 167, phố Trương Định, Hà Nội

Hàng ngày, ngoài chế độ ăn đặc biệt như: Gà ta tươi, cháo thịt xay rau củ..., anh cùng 4 nhân viên khác phải kỳ công huấn luyện những chú khuyển ngày càng dũng mãnh, lanh lợi, thông minh hơn. “Con Kotra nặng gần 70kg này biết bảo vệ chủ khi gặp nguy hiểm, đếm số và đứng chào trong vòng 3 phút. Nó và con Ben nặng hơn 60kg “không đội trời chung” vì con Ben được “yêu” nhiều con béc-giê cái ở khu chuồng bên. Trước đây, tôi còn có con Kiss cứu được mấy người đi bơi suýt chết đuối ở sông Hồng nữa”, anh Tú trìu mến giới thiệu từng “đứa con cưng” trong đàn khuyển quý”.

Tường cao rào kín, vậy mà anh Tú đã từng bị những kẻ trộm chó chuyên nghiệp rình mò bắt mất con chó Quick cực kỳ thông minh. Anh kể: “Tôi đã bỏ hơn 200 triệu mua nó tận bên Đức. Tôi rất yêu quý Quick, lúc nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng. Những ngày tôi đi công tác thì Quick rất buồn, ăn uống ít, thậm chí còn nhảy lên giường nằm đúng chỗ tôi vẫn hay ngủ. Người lạ đến nhà là nó luôn đứng ở cầu thang tầng 3 và nhìn chằm chằm ý là “khoanh vùng cấm địa”. Khi nó đẻ, tôi phải kê giường ngay sát ổ của nó để trông coi”.

Ấy vậy mà anh Tú đã vĩnh viễn không được gặp lại chú chó trung thành này sau một hôm mưa to gió lớn. Quick đã bị mấy kẻ đạo chích “câu” mất rồi rú ga cao chạy xa bay. Cả nhà anh khóc ròng rã hơn một tuần. Cô con gái út bỏ cơm nằng nặc đòi bố mang Quick về, còn mẹ anh khóc nức nở khi kể chuyện với hàng xóm. Vẫn chưa yên, bọn “cẩu tặc” mấy lần còn rình mò quanh trại chó giống chỉ chờ sơ hở là ra tay. Tuy nhiên, chúng đã phải tháo chạy vì anh Tú kịp thời phát hiện ra và những con béc-giê khủng cùng nhau “hợp xướng” trấn áp tinh thần.
 
“Cẩu tặc” đòi chủ đem tiền chuộc chó


Cũng chung cảnh ngộ như anh Tú, anh Hồ Việt Dũng (trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh) từng bị mất con chó cưng trị giá 15.000 euro. Vốn chơi khuyển cách đây 20 năm, anh Dũng không nhớ cụ thể là chủ của
bao nhiêu con chó, bao nhiêu chuyến bay đi Đức, Phần Lan, Nga, Thụy Điển... chỉ để mua chó về Việt Nam. Đam mê chó, anh Dũng đã từng bỏ ra hàng tỷ đồng để giành quyền sử hữu những con chó quý, như con béc-giê có giá hơn 1,2 tỷ đồng, có con mua hơn 14.000 euro. Và khi nạn trộm chó bùng nổ ở các vùng quê, thì bầy khuyển quý của anh cũng trở thành nạn nhân của những “cẩu tặc”. “Bọn trộm biết chó của tôi rất đắt tiền nên sau khi bắt trộm còn trắng trợn gọi điện đòi tôi mang tiền tới chuộc với giá gần 60 triệu đồng. Dù rất yêu quý con chó ấy nhưng tôi kiên quyết không chuộc vì làm vậy là tiếp tay cho kẻ trộm, đành chấp nhận sự mất mát ấy”, anh Dũng cho biết.

Theo anh Tú, anh Dũng, việc nuôi chó không chỉ là thú vui mà còn làm cho người nuôi cởi mở, kiên trì và sống tình cảm hơn. Việc ăn thịt chó cùng quan niệm giải “xui” cuối tháng, cuối năm đã khiến nạn trộm chó hoành hành chưa từng thấy ở khắp các địa phương. Không ít những vụ đánh chết người vì trộm chó xảy ra trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh

báo về một vấn nạn đang đe dọa trực tiếp đến đời sống, an ninh trật tự của người dân.

Bằng tình yêu thú cưng, anh Trần Tuấn Tú đã lập ra Hội nói “không” với thịt chó, thịt mèo trên mạng xã hội Facebook và nhận được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng. Anh mong muốn tiếng nói của mỗi người trong Hội góp phần làm lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật, xây dựng một xã hội văn minh.
 

Theo Ngọc Khánh (Giaothongvantai.com.vn)

 

*******************

Chụp ảnh nghệ... thật

Bạn đã bao giờ được chụp ảnh miễn phí lại còn trách người chụp ảnh cẩu thả chưa?

Một ông lão ở quê lần đầu tiên lên tỉnh, ghé vào một tiệm chụp hình, chụp vài kiểu lấy ngay, trong đó có một kiểu chụp nghiêng.
Vừa nhìn tấm hình nghiêng, ông lão hốt hoảng hỏi:
- Tại sao trong tấm hình tôi chỉ có một mắt một tai thế này?
- Đây là tấm bác chụp nghiêng nên chỉ thấy một mắt một tai thôi - Chủ tiệm trả lời.
- Thế thì còn một một mắt một tai nữa của tôi đâu?
- Lẽ dĩ nhiên chúng phải ở phía bên
kia.
Ông lão vội lật ngược tấm hình lại, chăm chú nhìn rồi nói với giọng tức tối:
- Anh nói láo! Bên kia có thấy quái gì đâu hả?
Thấy ông lão có vẻ... ẩm ương, chủ tiệm đành biếu ông tất cả số ảnh chụp mà không lấy tiền.
Bước ra khỏi tiệm ông lão cười khà khà nói một mình:
- Tưởng ta ở quê ra không biết gì hả. Bây giờ ta sẽ đi tiếp xem phố này còn tiệm chụp hình nào nữa không!

*
* *

Thò tay lung tung...
Chụp ảnh nghệ... thật, Cười 24H, truyen cuoi, truyen cuoi hay, truyen ngan, truyen ngan 18+, truyen ngan hay, tieu pham, tieu pham hai, cuoi vo bung, cuoi be bung, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24hBuổi trưa, chàng và nàng rủ nhau đi uống trà đá ở quán cóc ven đường. Chị chủ quán nhiệt tình cho cốc nào cũng bự đá (chắc là đá rẻ hơn trà?). Cô gái cất giọng oanh vàng vỡ tiếng:
- Chị ơi làm ơn vớt đá ra cho em, em đang bị viêm họng nặng!
Chàng ngồi bên rất nhanh nhảu: “Để anh!” rồi nhanh tay thò luôn 3 ngón vào cốc nước của nàng vớt ra mấy cục đá to tổ chảng.
Thoáng chút cảm động và cô gái đùa:
- Này anh, đã rửa tay trước khi “phẫu thuật” cốc nước của em chưa đấy?!
- Yên tâm đi! Anh vừa rửa tay xà bông mà!
- Anh chắc chứ? - Vừa nói cười cô gái vừa vui vẻ bưng cốc làm một ngụm to.
- Sao không chắc? Anh vừa đi vệ sinh về thì anh phải nhớ chứ!
Chưa dứt lời, cô gái đã sặc, nước phun ra như tưới cây.

*
* *

Thầy ơi...
Chụp ảnh nghệ... thật, Cười 24H, truyen cuoi, truyen cuoi hay, truyen ngan, truyen ngan 18+, truyen ngan hay, tieu pham, tieu pham hai, cuoi vo bung, cuoi be bung, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24hSau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất.
Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi.
Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi:
- Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?
Một nữ sinh đứng lên, lí nhí:
- Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em!

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp




*********************

Phát hiện xác diễn viên phim “James Bond” dưới vách đá

  Thi thể Paul Bhattacharjee, nam diễn viên từng xuất hiện trong tập Casino Royale (Sòng bạc hoàng gia) của loạt phim James Bond đã được tìm thấy một tuần sau ngày ông mất tích ở nhà hát London-Anh.

Paul Bhattacharjee đã rời khỏi nhà hát Royal Court ở Sloane Square, London-Anh từ ngày 10-7. Một số người thấy ông xuất hiện gần ga Tube. Nam diễn viên 53 tuổi này được cho là tinh thần tốt, tối đó ông gửi tin nhắn cho bạn gái. Tuy nhiên, ông đột ngột biến mất, không ai nghe được thêm tin gì từ ông.
                                                                                                        
Paul Bhattacharjee qua đời


Vách đá ở Splash Point, Seaford, East Sussex

Paul Bhattacharjee được báo cáo mất tích. Cảnh sát cho biết rằng họ phát hiện thi thể một người đàn ông dưới chân vách đá tại Splash Point, Seaford, East Sussex có nhân dạng giống Paul. Sau quá trình kiểm tra, phía cảnh sát chính thức xác nhận thi thể trên là Paul và thông báo với gia đình ông. Cái chết này không được xem là trường hợp đáng ngờ.
 
Bạn bè, gia đình đã cầu xin Paul trở về an toàn ngay khi ông mất tích nhưng xem ra tất cả đều không thể. Con trai 24 tuổi của nam diễn viên này cho biết trên tờ Evening Standard rằng: “Ba tôi đã làm tốt sự nghiệp của ông ấy, mọi việc dường như đi vào ổn định”. 

Quản lý của Paul cũng cho biết mọi thứ tốt đẹp là những gì cô nghe ông nói lần cuối cùng. Sally Long-Innes, người làm việc cho Independent Talent Group nói rằng không có bất cứ manh mối, lý do nào để ông biến mất.
 
 
Paul còn tham gia đóng kịch

Nhiều đồng nghiệp đã lên trang mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của Paul. “Tôi rất buồn khi nghe Paul Bhattacharjee qua đời. Anh ấy là diễn viên tốt, chia buồn cùng gia đình” - đạo diễn Jamie Lloyd viết. “Hãy an nghỉ. Tôi không thể tin anh ra đi”-Muzz Khan viết. “Thật tồi tệ khi phải nghe tin một người bạn đã ra đi, một gã thông minh và lôi cuốn. Tôi rất buồn” -diễn viên Rick Warder.

Paul Bhattacharjee từng tham gia phim: EastEnders, The Best Exotic Marigold Hotel, Dirty Pretty Things, Waking the Dead, Spooks and The Bill... Ngoài phim điện ảnh, truyền hình, Paul Bhattacharjee còn tham gia đóng kịch.

M.Khuê (Theo BBC, Daily Mail)

****************************

Thi bơi qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, 1 người chết

(NLĐO) - Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-7, một vụ đuối nước xảy ra trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn gần cầu số 4 (phường 5, quận Tân Bình, TP HCM) khiến ông Trần Văn Quang (SN 1968) tử vong.


Phải rất chật vật lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể ông Quang lên bờ. Ảnh: S.Đông

Vào thời điểm trên, ông Quang (ngụ quận Tân Bình – TPHCM, hành nghề xe ôm) cùng với ông Đặng Đình An (SN 1970) mới nhậu xong rồi thách nhau bơi qua kênh Nhiêu Lộc.

Ông An cho biết ông Quang cởi áo nhảy xuống kênh trước còn ông nhảy sau. Nhưng vừa nhảy xuống, ông Quang đã chìm nghỉm, không thấy ngoi lên. Ông An vội hô hoán người dân đến cứu và gọi cơ quan chức năng trình báo vụ việc. Một số thanh niên chứng kiến sự việc liền nhảy xuống nước để tìm ông Quang nhưng không có kết quả.
 
Nhận được tin báo, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM có mặt và vớt được thi thể nạn nhân 30 phút sau đó. Ông An về trụ sở tiếp tục điều tra.
Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ, các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng điều tiết giao thông.
 
Người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc làm giao thông ùn ứ. Ảnh: S.Đông
 
Ảnh: X.Danh
 
Thi thể ông Quang được đưa đi. Ảnh: S.Đông
 
Giao thông dọc kênh Nhiêu Lộc kẹt cứng. Ảnh: X.Danh
 
Tin - ảnh: S. Đông - X.Danh

***************************

Xuân Tiến được ông Wenger mời sang Anh

Cảm phục tinh thần CĐV 20 tuổi Vũ Xuân Tiến chạy theo xe chở đội Arsenal, HLV A. Wenger mời chàng trai Việt Nam sang sân Emirates xem “pháo thủ” chơi bóng

Hai ngày sau khi trở thành tâm điểm trong sự kiện du đấu của Arsenal ở Việt Nam khi chạy gần 5 km để cổ vũ cho thầy trò HLV Wenger trên đường đi tham quan hồ Gươm, chàng trai Việt được báo chí Anh gọi là “running man” Vũ Xuân Tiến vẫn chưa hết xúc động. Không chỉ được HLV Wenger và các ngôi sao Arsenal ký tặng lên áo như bao CĐV Việt Nam khác, Xuân Tiến còn được mời sang London xem 1 trận đấu của “pháo thủ” như một phần thưởng cho cách thể hiện tình yêu đặc biệt của chàng trai quê Hải Dương.

Xuân Tiến chụp ảnh bên cầu thủ Arteta trong xe chở đội Arsenal. Ảnh: ARSENAL.COM

Nhắc lại sự kiện đó, Xuân Tiến tối 17-7 cho biết anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ: “Thú thật tôi không chạy đến 5 km vào chiều 15-7 và cũng không bị ngã như những gì báo chí Anh viết. Khi nghe tiếng còi xe công an mở đường, tôi biết chắc xe chở Arsenal đang đến nên đón từ chỗ tháp Bút và bắt đầu chạy theo xe để được tận mắt thấy các thần tượng của mình. Ban đầu là thủ môn Szecesny, Giroud, Koscielny rồi Podolski phát hiện và vỗ tay cổ vũ tôi. Sau đó những cầu thủ khác cũng bắt đầu hò reo, quay phim. Là người hâm mộ Arsenal, tôi rất mến HLV Wenger và M. Arteta nên vẫn cố chạy theo để nhìn bằng được 2 thần tượng này. Thật xúc động khi chính Arteta đã xuống xe đón tôi lên, còn nhà cầm quân người Pháp cùng các ngôi sao khác đã ký tặng và chụp hình kỷ niệm với tôi”.

Sau khi xin được chữ ký của thầy trò HLV Wenger, anh chàng sinh viên năm thứ 3 Trường Cao đẳng Dược Hải Dương cũng không ngờ mình lại được báo chí Anh khen ngợi. Càng thú vị hơn khi nhà cầm quân người Pháp đã mang câu chuyện đó kể lại với Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức và ngỏ ý sẽ mời Xuân Tiến sang Anh vài ngày để được tận mắt xem “pháo thủ” thi đấu 1 trận tại Giải Ngoại hạng Anh.
 
Xuân Tiến trở thành CĐV Arsenal nổi tiếng nhất Việt Nam và có lẽ cả Đông Nam Á hiện tại - Ảnh: Anh Dũng

 

Bầu Đức đã gọi điện cho Xuân Tiến, mời anh lên khách sạn của Arsenal và khẳng định ông rất xúc động trước tình yêu của CĐV này với đội bóng. “Chú Đức ôm tôi, dắt tôi đi tham quan nơi ăn nghỉ của các cầu thủ Arsenal rồi khẳng định, chắc chắn sẽ có 1 phần thưởng đặc biệt: Chuyến du lịch London dành cho tôi ngay trong thời gian tới” - Xuân Tiến kể lại.

Tiến yêu “pháo thủ” từ năm 6 tuổi. Biết Arsenal sang Việt Nam, Tiến đã đăng ký tham gia Hội CĐV Arsenal. Khi đội đến Hà Nội rạng sáng 15-7, chàng sinh viên ngành dược đã đến sân bay Nội Bài để tham gia cổ vũ. Tiến kể: “Khi đó tôi được giao làm hàng rào chắn, ngăn không cho các CĐV tiến lại quá gần xe của đội. Tôi cũng không ngờ hành động cổ vũ sau đó của mình vào chiều cùng ngày lại giúp tôi chinh phục được các vị khách quý”.

ANH DŨNG

*********************

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng

Dự kiến, thử thách sống trong chuồng chó kéo dài 35 ngày đêm này sẽ được bắt đầu vào ngày 5/10 sắp tới.

Vì muốn trải nghiệm cảm giác của một chú chó bị bỏ rơi như thế nào, anh Sean Le Vegan, 35 tuổi, người Anh đã quyết định sẽ sống 35 ngày đêm trong chiếc cũi chó tại trung tâm bảo vệ động vật Ngôi nhà của những chú chó Manchester & Cheshire (Manchester and Cheshire Dogs’ Home), Anh Quốc.

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng 1
"Ngôi nhà" nơi anh Sean sẽ sống trong 35 ngày đêm.

Là một người yêu chó, ngoài nghề chính là nhân viên thiết kế web, lâu nay anh Sean vẫn đảm đương công việc tình nguyện viên chăm sóc động vật bị bỏ rơi hoặc thất lạc ở trung tâm. Được biết, trong quá trình sống thử kéo dài 35 ngày đêm này, anh Sean chỉ có đúng 1 tiếng đồng hồ tự do mỗi ngày để tắm rửa và đi vệ sinh dưới sự kiểm soát của nhân viên canh giữ.

Để tái hiện chân thực nhất lại cảm giác của một chú chó bị lạc, sống trong môi trường lạ lẫm, anh Sean quyết định sẽ không ăn gì trong 4 ngày đầu mà chỉ uống nước để cầm hơi. Trong khu vực "tù giam lỏng" này, toilet là vấn đề khó khăn vì vậy Sean phải từ bỏ các thực phẩm có thành phần caffeine, muối và đường để duy trì lượng nước cho cơ thể. Thậm chí, để tạo cảm giác chân thực hơn, người đàn ông này còn cấy cả một vi mạch điện tử vào vai.

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng 2
Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đảm vảo tình trạng sức khỏe cho anh Sean.

Được biết, thử thách này của Sean sẽ được phát trực tiếp qua camera và người theo dõi phải mất phí 5 bảng Anh (khoảng 16 nghìn đồng) để được chứng kiến tận mắt.

Nhận xét về ý tưởng kỳ quặc của Sean, nhiều người đều cho rằng, anh chàng bị điên nên mới có ý tưởng "hết khôn dồn đến dại" như vậy.

Thử cảm giác lạ bằng cách sống trong chuồng chó hơn 1 tháng 3
Anh Sean muốn nâng cao nhận thức của người dân về cuộc sống khổ sở, cô đơn của những chú chó bị lạc, bỏ rơi.

Tuy nhiên, Sean vẫn tin rằng, việc làm có ích của mình phần nào cải thiện được nhận thức của người dân về động vật bị bỏ rơi trên đường phố, cũng như đóng góp một phần công sức vào ngân sách duy trì hoạt động của trung tâm.

********************

Bó tay với người phụ nữ nghiện xem bạn trai sex với tình nhân

Abigayle Woodburn không những không trách móc mà còn đồng tình, thậm chí lựa chọn bồ cho chàng người yêu, sau đó, chứng kiến họ quan hệ tình dục để thỏa mãn cơn nghiện thị dâm của mình.

Khi yêu, phụ nữ luôn muốn giữ người đàn ông cho riêng mình nhưng với trường hợp của cô gái trẻ Abigayle Woodburn sống tại thị trấn Bolton, hạt Greater Manchester, Anh lại khiến nhiều người phải "bó tay" trước sở thích chia sẻ đời sống tình dục của người yêu mình với những phụ nữ khác. Được biết, sở thích hay gọi chính xác hơn là cơn nghiện này bắt nguồn từ căn bệnh thị dâm của Abigayle.

Bó tay với người phụ nữ nghiện xem bạn trai sex với tình nhân 1
Abigayle và bạn trai Tom đã cùng duy trì sở thích tình dục kỳ quặc gần 1 năm nay.

Abigayle Woodburn, 22 tuổi thừa nhận mình có sở thích nhìn anh Tom Hayden, 27 tuổi - bạn trai mình quan hệ với những phụ nữ khác ngay trên chính chiếc giường của cặp đôi này.

Được biết, cô đã chứng kiến cảnh người yêu mình "mây mưa" với hơn 50 người phụ nữ khác. Hơn hết, Abigayle chính là người chọn "đối tác" cho bạn trai mình. Sau đó, cô hẹn gặp những phụ nữ kia, đưa họ về nhà mình rồi chứng kiến cuộc "mây mưa" giữa Tom và người lạ mà không có sự góp mặt về thể xác. Abigayle cho biết, sở thích xem Tom ngủ với những người khác khiến cô bị kích thích một cách khó hiểu.

Bó tay với người phụ nữ nghiện xem bạn trai sex với tình nhân 2
Abigayle là người chủ động chọn, hẹn gặp "đối tác" cho người yêu mình, sau đó, chứng kiến 2 người kia quan hệ tình dục.

Bà mẹ trẻ Abigayle đã có 1 đứa con gái 3 tuổi với bạn trai trước đó. Nhưng kể từ sau khi gặp Tom, cô đã kéo dài mối quan hệ này hơn 3 năm mà không hay biết anh chàng vẫn thường xuyên lừa dối mình.

Với Abigayle, cuộc sống thực sự tươi đẹp cho tới khi cách đây khoảng 1 năm, cô bất chợt về nhà sớm hơn và bắt gặp người yêu đang tình tự với một phụ nữ khác ngay trong phòng ngủ. Mất một thời gian để cân bằng lại cuộc sống, tưởng rằng Abigayle sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tom nhưng ngược lại, cô vẫn tiếp tục chung sống với anh chàng. "Tôi biết mình sẽ không sống nổi nếu không có Tom bên cạnh. Anh ấy là cả thế giới đối với tôi.", Abigayle cho biết.

Sự tò mò đã kích thích Abigayle điều tra về tung tích của những phụ nữ mà anh chàng Tom từng quan hệ. Thật bất ngờ là bà mẹ trẻ này lại cảm thấy thích thú khi nghĩ tới cảnh tượng một cuộc vui hoan lạc 3 người mà trong đó, cô chỉ là người chứng kiến.

Hầu hết mọi người đều cho rằng sở thích của Abigayle thật ghê tởm, thật bệnh hoạn nhưng cô vẫn cảm thấy đó là điều thú vị nhất trong quãng thời gian họ yêu nhau, thậm chí còn là động lực khiến tình cảm giữa cô và Tom ngày càng khăng khít hơn.

*******************

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày

Sau 1 năm xảy ra scandal "tình - tiền - giới tính", Cao Thái Sơn khẳng định mình cũng là một người "sống sạch" nhưng mặt dày.

Tìm thấy tình yêu mới:

Ngoảnh đi nhìn lại cũng đã 1 năm kể từ scandal ồn ào của Cao Thái Sơn gây xôn xao showbiz Việt. Có bao giờ anh ngồi ngẫm lại quãng thời gian đó?

1 năm qua như một giấc mơ kinh hoàng đến với tôi. Scandal lấy đi của tôi rất nhiều thứ nhưng bù lại cũng cho tôi nhiều bài kinh nghiệm cho mình sau này. Là con người ai cũng phải chấp nhận những gì đã qua.

Tôi chỉ biết luôn cố gắng để mọi thứ tốt nhất, tránh điều tiếng xảy đến nhưng tôi có thể khẳng định mình chưa bao giờ ngửa tay tiền ai hay lợi dụng ai. Cái giá của tôi không có giá nào mua được. Tôi là vô giá.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 1

Sau những đổ vỡ của tình cảm đó, anh còn niềm tin vào tình yêu không?

Để có 1 sự tin tưởng vào tình yêu rất khó. Tôi đã cảm nhận được độ thăng hoa cao nhất trong tình yêu từ năm 19 tuổi đến bây giờ. Có lúc tôi tưởng làm bất cứ điều gì tình yêu nhưng đến 1 ngày hết duyên, tình cảm tự mất và 2 người cũng sẽ chia tay. Yêu nhau thì dễ mà hiểu nhau mới khó.

Đặc biệt, cuộc sống giờ rất thực tế lắm, người ta đến với nhau phải đầy đủ điều kiện vất chất và tinh thần mới mạng lại hạnh phúc cho nhau. Nếu nói về tình cảm, tôi là người quá dư thừa kinh nghiệm. Nên giờ khi yêu ai tôi sẽ cho đi và sẽ nhận sau. Luôn là người tỉnh táo, có thể sống hoặc chết vì người đó nếu họ xứng đáng.

Nói vậy liệu có phải Cao Thái Sơn đang hạnh phúc trong tình yêu mới?

Đúng! Chúng tôi đang có quá trình tìm hiểu nhưng rất hạnh phúc, vui vẻ và thực sự cảm thấy quan tâm đến nhau. Một ngày có thể nói chuyện mười mấy tiếng đồng hồ không hết chuyện. Hay nhiều khi chỉ cần đôi khi ngồi uống cùng nhau cũng thấy bình yên và đủ rồi. Tôi may mắn khi có được tình cảm này.

Nhưng rất nhiều người đang tò mò không biết giới tính người yêu của “chuẩn men” Cao Thái Sơn là nam hay nữ?

Nếu tôi nói nữ thì người ta không tin, còn nếu tôi nói là nam thì người ta lại nói tôi sao trước kia lại chối bỏ mình. Do vậy, những gì thuộc về riêng tư tôi muốn giữ kín cho riêng mình, đó là một góc riêng rất bình yên của tôi. Tôi mong muốn khán giả tôn trọng điều này.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 2

Sống “sạch” nhưng mặt vẫn dày:

Thời gian vừa qua nhắc đến Cao Thái Sơn người ta thường nghĩ đến scandal, chiêu trò…  liệu đã đến thời điểm Cao Thái Sơn sống “sạch” hơn?

Thật ra những gì thuộc về showbiz thì có muôn màu muôn vẻ và có nhiều cách để tạo dư luận. Với những scandal của tôi đó là tai nạn xảy ra, không ai dại gì mà tự đi tạo scandal ầm ĩ để ảnh hưởng đến công việc của mình.

Ai cũng thể nhìn thấy sự lao động, cống hiến miệt mài của tôi trong nhiều năm qua. Hiện tại, sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định tìm đến sự hợp tác với anh Hoàng Tuấn – quản lý của Đan Trường. Tuy nhiên, tôi không phải là ca sĩ độc quyền bởi Cao Thái Sơn bây giờ không cần một ông bầu quản lý mọi mặt nữa. Việc hợp tác với công ty giống như hổ thêm cánh, khi mình có đầy đủ mọi thứ thì mình cần 1 đại diện để sắp xếp cho mình hợp lý hơn.

Ngoài ra, thời gian tới tôi cũng có những sự hợp tác với hai giọng ca nữ đang được yêu thích là Uyên Linh Hương Tràm trong album mới của mình. Đây sẽ là lần đầu tiên mọi người được nghe Uyên Linh, Hương Tràm hát nhạc thị trường và chắc chắn sẽ mang nhiều điều bất ngờ.

Cách đây không lâu mọi người xôn xao về scandal của Đan Trường cũng như bàn tay "ma thuật" của ông bầu Hoàng Tuấn. Liệu việc đầu quân cùng 1 công ty có sợ bất lợi cho anh không?

Đan Trường Cao Thái Sơn là những người anh em, đồng nghiệp của nhau. Mỗi người đều có một vị trí riêng trong hoạt động nghệ thuật và đều có một thị trường riêng để phục vụ khán giả. Từ xưa đến nay tôi đã đứng trên con đường này một mình bằng đôi chân của tôi nên việc có hợp tác cùng công ty hay không cũng chẳng bất lợi gì cho tôi.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 3

Nói vậy thôi chứ nhiều người vẫn thấy Cao Thái Sơn dựa vào scandal để đi lên bằng “chiêu trò” mà?

Những ai chưa tiếp xúc với tôi thì thường nghĩ Cao Thái Sơn là người ghê gớm, khủng khiếp, luôn tạo gì đó để người khác tránh xa mình ra. Nhưng nếu ai đã gặp tôi, tiếp xúc thì sẽ hiểu con người tôi hoàn toàn khác.

Có những cái thuộc về hoàn cảnh khiến tôi phải xù lông lên, tạo vỏ bọc thép hay da mặt dày để đối diện những sự cố. Nếu hiền, cúi đầu hay chịu lép vế, chấp nhận những cái người ta nói về mình thì khó tồn tại được trong showbiz.

Chẳng nhẽ anh tự nhận mình mặt dày?

Nếu ai hiền lành với mình thì mình hiền lại, có thể chấp nhận hiền gấp 10 lần với họ. Nhưng ai ác với mình thì đương nhiên mình phải chống lại. Kể cả có nói mặt mình dày cũng phải chấp nhận. Những người từng nổi tiếng ở Việt Nam có chỗ đứng thì mặt ai cũng dày, chẳng ai mặt mỏng cả. Chỉ có 1 quá dày, 2 là quá mỏng.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 4

Bà Tưng cũng bình thường thôi:

Cách đây vài năm scandal luôn là cách nhanh – hiệu quả đưa tên tuổi người nghệ sĩ nổi lên nhưng với hiện tại, có lẽ con đường tắt này không còn khả thi đúng không?

Tôi nghĩ những người nghệ sĩ chỉ dựa vào scandal hay dư luận xấu để nổi tiếng là điều hoàn toàn không nên. Tất nhiên, trong cuộc sống mỗi người có sự đi lên và ảnh hưởng khác nhau nhưng trên tất cả phải dựa trên tài năng và nỗ lực. Tóm lại chung người nghệ sĩ đó phải có tâm, tài, đức mới thành công được. Nếu chỉ nổi trong vài ngày nếu không có sản phẩm thì sẽ chìm.

Nói gì thì nói anh có nghĩ bàn đạp thuận lợi để đi trên con đường tắt đó cho họ phải kể đến dự luận, mạng xã hội không?

Thật ra dư luận xuất phát từ truyền thông. Có những người bám vào scandal để tạo nên dư luận nhưng cũng có những cái bị làm quá lên, mạnh tay 1 chút khiến người đó tự mãn về độ hot của họ.

Nói 1 cách nghiêm túc, nếu muốn bước chân vào showbiz, nếu luôn ảo tưởng về mình thì họ đã nhầm. Thực ra showbiz Việt không đơn giản như showbiz thế giới, ca sĩ ở Việt Nam rất nhiều, hát hay rất nhiều, trai xinh gái đẹp không thiếu mà chiêu trò cũng không ai bằng nên một khi muốn nổi tiếng thì người nghệ sĩ trẻ đó cần có nội lực dài, có cống hiến cho nghề nghiệp đó.

Nhưng mới đây trường hợp hiện tượng bà Tưng nổi lên như cồn cũng là một ví dụ điển hình đó thôi?

Trong trường hợp của bà Tưng, mọi người đang chú ý với cô ấy bởi hình ảnh, clip, phát ngôn gây sốc cũng là 1 cách để cô bước chân vào showbiz. Nếu ra 1 sản phẩm không hay hoặc quá tệ thì nó sẽ là 1 con dao đâm chết cô ấy. Thậm chí, mọi người nhìn vào đó mà đánh giá bà Tưng cũng bình thường thôi. Đường dài như thế nào thì phải chạy lâu mới biết ngựa khỏe.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 5

Mỗi người một lựa chọn riêng để nổi tiếng. Nếu giờ đặt những cô gái Hot của showbiz như Hồng Quế, Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh hay bà Tưng lên bàn cân thì anh nghĩ ai mặt dày nhất?

Hồng Quế, Angela Phương Trinh thì tôi đôi lần hợp tác và chơi cùng. Còn Ngọc Trinh hay bà Tưng tôi chưa có dịp tiếp xúc nên không biết nói như thế nào. Theo quan điểm của tôi, khi người nghệ sĩ trẻ chưa đủ chín chắn trong cuộc sống thì kinh nghiệm, lối đi, hướng dẫn của người quản lý rất quan trọng. Nhưng chúng ta đừng bao giờ vùi dập 1 tài năng nếu thực sự họ có cống hiến, đóng góp cho showbiz Việt.

Bởi họ đều là những cô gái rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Nếu nói mặt dày hơi quá đáng nhưng hãy nhìn những cái họ đóng góp. Mình phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Nhìn ở góc độ nhân văn, cuộc sống người nghệ sĩ rất cô đơn, không sung sướng, hạnh phúc như người bình thường khác.

Có những lúc sau ánh đèn sân khấu mới hiểu được cảm giác của những người đồng nghiệp khác, dù có đàn ông chuẩn men nhất showbiz nhưng họ cũng phải rơi nước mắt khi họ cô đơn nhất.

Cao Thái Sơn: Người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày 6

Phải chăng do áp lực tâm lý đè nặng nên dẫn đến tình trạng ca sĩ bỏ show như Bùi Anh Tuấn đang gây nhức nhối hiện nay?

Cá nhân tôi nhiều năm đi hát nhưng chưa lần nào tôi bỏ show vô tổ chức. Bởi tôi biết để tổ chức 1 show diễn không phải đơn giản, sự xuất hiện của ca sĩ đến muộn đã ảnh hưởng đến chất lượng chương trình chứ đừng nói đến việc ca sĩ bỏ show.

Gần đây tôi có nghe báo chí nhắc nhiều đến chuyện ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn bỏ show liên tục. Nếu vì lý do sức khỏe Bùi Anh Tuấn nên báo cho BTC sớm để thay đổi. Việc bỏ show diễn là vấn đề rất lớn, kể không hát được chỉ cần đến nói vài lời xin lỗi khán giả thì chắc chắn dù bị khan tiếng, bị ốm chăng nữa vẫn được mọi người chấp nhận. Nếu không có 1 lời giải thích, thông báo thì là điều rất nghiêm trọng, khó có thể thông cảm.

Cảm ơn Cao Thái Sơn, chúc anh ngày càng thành công hơn!

********************

Là một Đảng viên, đang làm việc ở VKSND tỉnh Hòa Bình, từ trước đến nay, chị Ngô Thị Mai Loan vốn không tin vào những điều bói toán, ma mị. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị thấy mình có những biểu hiện kỳ lạ như: “Nghe được âm thanh từ thế giới bên kia, nhìn người đoán được bệnh, dự báo được một số tai nạn, tai ương với người khác…”.

Mấy tháng nay, cuộc sống của chị bị đảo lộn vì khả năng lạ lùng này.

 

Thực hư người đàn bà có khả năng đặc biệt

Việc kỳ lạ này bắt đầu từ giấc mơ trưa của chị Ngô Thị Mai Loan. Theo lời chị kể, hôm ấy chị cùng người thân đi vào Vĩnh Linh, Quảng Trị tìm hài cốt người bác ruột đã hy sinh mấy chục năm trước.

Đang đi, tự nhiên chị Loan thấy người nhẹ bẫng, chập chờn trong giấc ngủ giữa rừng. Bỗng chị giật mình khi có tiếng ai đó cứ vẩn vơ, quanh quẩn trong đầu lúc nhiễu, lúc tỏ: “Cháu nhìn sang bên trái đi. Rồi, cháu thấy mộ đất nằm dưới gốc cây to chứ?. Bác nằm ngay bên dưới. Bảo mọi người ra đào đi, dưới mộ có bình nước khắc rõ tên bác. Bác muốn được về nhà…”. Mở mắt khi người đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, chị tự động viên mình: “Chỉ là ngủ mơ thôi. Chắc là do suy nghĩ quá nhiều về việc tìm mộ bác ấy mà”.

Đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình (thứ 2 từ trái sang), cùng người thân đưa chị Loan (ngoài cùng bên trái) xuống UIA để khảo nghiệm

Tuy nhiên, khi chị định nằm xuống ngủ tiếp thì giọng nói ấy lại cất lên, trầm ấm, nhưng thúc giục. Nhìn quanh, chị thấy những người trong đoàn, người ngủ, người mải mê xem sơ đồ tìm mộ, tuyệt nhiên không có ai nói chuyện với nhau. Trong khi ấy, giọng người đàn ông trung tuổi kia cứ văng vẳng, ngày càng rõ nét hơn. Đến lúc này, chị không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội kéo hết mọi người dậy hỏi xem có nghe thấy tiếng người đàn ông lạ đang nói không. Những người trong đoàn đều bảo không rồi nhìn chị với ánh mắt lạ lùng. Khi đoàn chuẩn bị đồ đạc để về, chị Loan nhất quyết bảo mọi người hãy thử làm theo hướng dẫn của người đàn ông “bí ẩn” kia. Quả thực, khi mọi người làm theo lời chị, những di vật chiến tranh, xương cốt người bác của chị dần hiện ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt ngày hôm đó.

Qua những di vật để lại, với mẫu thử ADN, người bác chị đã được về với quê hương, gia đình trong niềm vui của người thân và sự ngạc nhiên. Có lẽ câu chuyện chị Loan tìm được mộ bác hơn ba năm trước sẽ đi vào quên lãng nếu như chị không xuất hiện những khả năng đặc biệt khoảng hơn 2 tháng nay. Theo lời chị, chị có thể dự báo thấy những vụ tai nạn, nhìn người biết đang sắp gặp nguy kịch.

Qua lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Thu Hương, giám đốc Trung tâm truyền thông tâm linh, chúng tôi tìm đến Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA để tham gia cuộc khảo nghiệm với một phụ nữ bỗng nhiên có khả năng đặc biệt này. Sau cuộc khảo nghiệm, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thông tin một cách độc lập bằng cách gặp những người từng được chị Loan dự báo.

Cách đây khoảng 2 tháng, chị Loan bỗng tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Liên, trú tại TP.Hòa Bình, mẹ của anh Lê Thế Ngạn. Khi đó, bà Liên hết sức sửng sốt vì đã 11h đêm thì có người khách lạ bảo mình đến để truyền đạt lại lời của anh Lê Thế Ngạn. Mọi người trong gia đình đều hết sức ngạc nhiên, bởi Ngạn đã chết vì tai nạn nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên, khi thấy chị Loan nói vài thông tin “bí mật” giữa Ngạn và người thân thì mọi người mới tin đó là sự thật.

Chị Loan mong muốn mình chỉ là người bình thường

Chị Dung, Kiểm sát viên phòng ma túy (VKSND tỉnh Hòa Bình) cũng kể cho chúng tôi nghe về chuyện chị Loan nói cho nghe những điều đúng đến mức không tưởng. Chẳng là chuyện chị vừa đóng chiếc đinh lên trước cửa để gắn gương hình bát quái, đi lên cầu thang bị trượt ngã (không ai biết), nhưng vừa đến cơ quan, chị Loan đã vội hỏi. Không những thế, nhiều chuyện riêng trong gia đình chị, người ngoài không thể biết được thì chị Loan cũng đọc vanh vách.

Ngoài hai trường hợp trên, chúng tôi còn gặp nhiều người để xác minh về khả năng đặc biệt của chị Loan. Theo đó, hầu như mọi người đều xác nhận rằng chị Loan có khả năng đặc biệt như nói chuyện được với người ở “thế giới bên kia” để biết được cuộc sống, đời tư của các thành viên trong gia đình, đoán được bệnh tật, tai ương trong tương lai…

Khi khảo nghiệm đủ 100 ca thì mới có thể đưa ra kết luận

Để cuộc gặp với chị Loan hoàn toàn khách quan, chúng tôi đề nghị được gặp tại cơ quan chị. Theo đúng quy định, chúng tôi liên lạc với anh Sơn – chánh văn phòng VKSND tỉnh Hòa Bình để làm thủ tục. Ban đầu, anh Sơn rất ngần ngại vì tính chất câu chuyện rất dễ bị hiểu lầm sang khía cạnh khác và ảnh hưởng đến cơ quan. Nhưng sau khi nghe chúng tôi giải thích, anh Sơn đã đồng ý.

Chị Loan tâm sự: “Kể từ khi tôi có khả năng đặc biệt kia, cuộc sống và công việc đều bị đảo lộn. Không hiểu mọi người nghe thông tin ở đâu mà ngày nào cũng có hàng chục người từ khắp nơi gọi điện, tìm đến nhà nhờ giúp đỡ. Nhiều khi vì mệt mỏi, tôi phải tắt điện, trốn đi nơi khác…”.

Chị Loan kể tiếp: “Tôi không nhìn được vong hồn của bất cứ ai, chỉ nghe thấy tiếng nói thôi. Lúc đầu, thi thoảng mới nghe được nhưng bây giờ, ngồi trước mặt một người, nếu tôi tập trung tư tưởng trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh tôi sẽ nghe được rất nhiều thông tin về người ấy, kể cả gia cảnh hay những hoạt động của người đó trong quá khứ. Đôi lúc, có nhiều người cùng nói một lúc tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, không thể hiểu nổi. Sau mỗi lần như vậy, người tôi rất mệt và sợ hãi như kiểu vừa ốm dậy”.

Chị Loan cũng đã báo cáo cụ thể tình trạng của mình với tổ chức nơi chị đang công tác. Lãnh đạo VKSND tỉnh Hòa Bình đã cử chánh văn phòng đưa chị xuống UIA để làm khảo nghiệm.

TS. Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA khẳng định: “Phương pháp của chị Loan không phải là áp vong mà là phương pháp “sang tai”, nghĩa là có tiếng nói của ai đó nói rành rẽ thông tin vào tai chị, sau đó chị nói lại cho mọi người nghe. Qua cuộc khảo nghiệm đầu tiên, Trung tâm vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay về các khả năng lạ của chị Loan, mà phải qua khảo nghiệm thực chứng”.

Trong cuộc khảo nghiệm, TS. Vũ Thế Khanh cho biết: “Tôi đã trao đổi với PGS.TS Ngô Tiến Quý là sẽ phải khảo nghiệm qua 100 ca thì chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận”. Để khảo nghiệm sâu về những khả năng kiểu như chị Loan, TS. Vũ Thế Khanh cho rằng, chị Loan chỉ có thể đến Trung tâm UIA, vì ở đó mới có đủ điều kiện cũng như các thiết bị đo lường, giám sát. Bước đầu, qua những thông tin về chị Loan thì mọi người mới chỉ thấy bề nổi chứ chưa thể thấy chiều sâu. Muốn biết được khả năng đến đâu thì phải qua thực tế đánh giá.

Cách khảo nghiệm sẽ được tiến hành với một hội đồng tương đối bài bản gọi là khảo nghiệm thực chứng. Ông Khanh cho chúng tôi biết thêm một thông tin khá thú vị là nhiều người chỉ phát tiết khả năng đặc biệt trong một thời gian ngắn mà thôi. Ở một độ tuổi nào đó, họ nhìn đâu cũng thấy vong, thấy mộ nhưng ở thời gian khác thì khả năng ấy biến mất, họ trở lại một người hoàn toàn bình thường.

Giải thích về cơ chế khiến con người nghe được tiếng nói của người âm, TS. Vũ Thế Khanh đưa ra hiện tượng của chim dơi và cú mèo kiếm ăn ban đêm qua một tần số âm thanh. Nhà ngoại cảm cũng vậy, họ có những tần số “sóng đỏ” để mở rộng được khoảng tần của âm thanh và ánh sáng để “kết nối” với “người âm”.

(BNDT)

*************************

Câu chuyện em N.V.V, học sinh lớp 11 vừa nhảy cầu tự tử trên sông Hiếu, thành phố Đông Hà, Quảng Trị khiến người dân nơi đây lại tiếp tục xôn xao chuyện cứ đến mùa thi, sông Hiếu lại nổi giận cướp đi những mạng người non trẻ.

Nhiều người cho rằng cần phải hóa giải lời nguyên này mới kết thúc những cái chết oan uổng. Để biết được thực hư của câu chuyện lời nguyền sông Hiếu, phóng viên đã cất công tìm hiểu, song chỉ có thể biết được mỗi cái chết do nhảy cầu sông Hiếu tự tử chỉ xuất phát từ những mối tình không đến được với nhau, hoặc để chứng minh cho tình yêu cao thượng mà có người đã “xung phong” nhảy cầu và rồi đi xa mãi mãi.

 

Sông Hiếu đoạn từ cầu sắt nối phường 3 và phường Đông Giang đến cầu Đông Hà (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chừng chưa đầy 2km mềm mại và thơ mộng như bức tranh thủy mặc. Nước sống Hiếu bao đời vẫn một màu trong xanh và là mạch sống cho nhiều thế hệ của con người nơi đây. Song, không hiểu vì sau hơn 10 năm trở lại đây, sông Hiếu “trở chứng nỗi giận vào đúng mùa thi”.

Khu vực sông Hiếu, chảy qua cầu Đông Hà, thuộc Tp- Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, nơi nhiều năm qua nhiều các bạn trẻ đã tìm đến để kết thúc cuộc đời mình bằng cách… nhảy cầu tự tử.

Theo những người dân sống đôi bờ sông Hiếu, cứ sau mỗi cái chết bất ngờ của những đôi nam nữ tuổi mười bảy, đôi mươi… thì những phụ huynh có con em xấu số trên lại tổ chức mời thầy lập đàn ngay trên sông để cúng bái, xin thần nước trả hồn con họ về lại với trời.

Người ta tin rằng, mỗi lần cúng bái cầu xin ấy là một lần “giải mã lời nguyền”, xin thần nước cho hồn con cái họ về với họ chứ nằm dưới sông lạnh và thiếu thốn dễ dẫn đến hư hỏng, quay về “bắt” anh em xuống sống cùng với mình dưới sông.

Không những thế, nhiều phụ huynh có con em là bạn bè của người nhảy cầu tự tử nhằm “ngăn ngừa” oan hồn của người chết về bắt con mình cũng đến nơi đây dâng lễ, cúng bái linh đình để xin thủy thần không cho người vừa xuống sông tìm cách kéo con mình xuống “ở” chung dưới đó.

Chị Hoàng Thị Hoa, một tiểu thương buôn bán kính ngay ở mép cầu Đông Hà cho biết: “Lạ lắm mấy eng (anh) ơi. Năm nào cũng vậy, cứ đúng vào mùa ni (này) thì y như rằng mấy cậu, mấy cô học trò kéo nhau ra cầu mà trầm mình xuống sông mặc cho cha mẹ, người thân và bạn bè đau khổ, không hiểu vì sao con mình, bạn mình lại tìm đến cái chết lạ kì này. Tất cả những người nhảy cầu đều có chung kết cục bi thảm. Tuy nhiên, cách thức những cái chết nhảy cầu lại mỗi người một kiểu”.

Theo chị Hoa, đơn cử từ năm 2009 đến nay, ít nhất đã có trên 10 cái chết do nhảy cầu, trong đó có nhiều đôi bạn trẻ đèo nhau trên xe máy cũ kỹ… đang đi đến khoảng giữa cầu thì lập tức bạn gái ngồi sau xe máy nhảy phắt xuống xe, hoặc bỗng nhiên người ngồi sau phi nước đại lên thành cầu không nói không năng, cứ thế cắm đầu xuống sông. Quá bất ngờ với các trường hợp tự tử lạ lùng này, cơ quan chức năng triệu tập người chở nạn nhân lên làm sáng tỏ nhưng tất cả đều không thể trả lời vì sao bạn gái lại nhảy cầu tự tử.

Một trường hợp khác vào năm 2010, em N.V.H, 17 tuổi học sinh lớp 12 THPT Đông Hà cũng chọn cái chết nhảy cầu rất ấn tượng. Khi đi xe máy ra đến giữa cầu, H. dừng lại rồi trèo lên lan can cầu hét lớn: “Ai cứu tôi với… cứu tôi với”. Mọi người nghe thế chạy tới đưa em xuống, lập tức H. im lặng chúi đầu lao xuống dòng sông nước chảy xiết…

Sau mỗi cái chết nhảy cầu tự tử ở cầu Đông Hà, người dân lại xúm lại nói là do chưa hóa giải được “lời nguyền sông Hiếu”.

Khi cơ quan chức năng tìm được thi thể nam sinh này, phát hiện trong người nạn nhân một vài mảnh giấy ghi: “Vĩnh biệt tình yêu của tôi! Hẹn gặp lại… dưới sông Hiếu nhé!”. Từ những dòng chữ để lại như trên, nhiều người dân ở Đông Hà chắc chắn với nhau rằng cái chết ấy thuộc về: “Lời nguyền sông Hiếu”.

Và cũng từ những sự kiện này, người dân đồn thổi rằng hàng năm, những cái chết tương tự xảy ra nơi đây đều do những oan hồn dưới sông “chỉ đường” cho những mảnh đời đồng cảm, những người bị phụ bạc trong tình yêu hoặc bị gia đình ngăn cản yêu đương “biết lối” tìm đến sự quyên sinh, cùng nhau quy tụ dưới đáy sông lạnh lẽo.

Không chỉ thể, khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều người dân truyền tai nhau câu chuyện, những công nhân xây dựng thuộc dự án khách sạn Sài Gòn – Đông Hà nằm cạnh sông Hiếu cũng đã bị “ám” bởi những oan hồn dưới sông hiện lên “vẫy” đi cùng.

Theo đó, đã có ít nhất 4 mạng người làm việc tại công trường này bị chết do trượt từ trên cao xuống. Đó là chưa kể khá nhiều người khác phải bỏ việc, chuyển công tác vì không chịu nổi áp lực mỗi khi đêm xuống, trong giấc ngủ chập chờn, họ lại thấy các em nhỏ hiện lên cất tiếng khóc ai oán, vẫy gọi…

Câu chuyện gây sợ hãi nhất đó là theo tin đồn, anh H.V.N – công nhân xây dựng khách sạn trên – trong lúc ngủ trưa mơ mơ, tỉnh tỉnh bỗng nhìn thấy một cô gái mặc áo dài trắng toát cứ lởn vởn trước mặt, sau đó òa khóc, xưng tên tuổi rồi nói cô ở dưới sông lạnh lắm, quanh năm chỉ mặc mỗi một bộ quần áo nên tìm cách ghé thăm, xin chú ít tiền mua quần áo mặc cho ấm áp để còn đi thăm bạn bè… Ngay đêm đó, anh N. lập bàn thờ và làm theo đúng lời cầu nguyện của cô gái lúc trưa, từ đó giấc ngủ của anh mới được yên.

Trao đổi với một số cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, phóng viên nhận được lời khẳng định: “Quả thật ở khu vực sông Hiếu, đoạn chảy qua cầu Đông Hà năm nào cũng có người nhảy cầu tự tử, song có thể nói đó là những con người kém hiểu biết nên đã chọn cho mình cái chết oan ức. Còn thực hư về lời nguyền sông Hiếu chỉ là do những người mê tín truyền tai nhau”.

(TTTD)

********************

Tầm 20 giờ ngày 10-7, từ Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Bích T. (17 tuổi, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng chị gái tên Đào, anh rể tên Ngọc và 2 cháu nhỏ (con của anh chị) đón xe khách giường nằm của nhà xe T.T vào Đà Nẵng.

 

Khi lên xe, chị T. được bố trí nằm ở tầng 1, sau lưng tài xế, gần cửa lên xuống và cũng chính từ vị trí nằm “ngon” này mà sinh chuyện.

Khi xe chạy đến địa phận Quảng Trị, tài xế dừng lại để hành khách nghỉ ngơi, ăn khuya. Lúc này T. say xe nên rất mệt, nằm ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì hết. Ăn uống xong, xe tiếp tục hành trình xuyên đêm để vào Đà Nẵng.

Tầm 1 giờ ngày 11-7, hành khách bắt đầu chìm vào giấc ngủ say thì phụ xe là Nguyễn Thanh Phước (1991, trú TP Đà Nẵng) cũng kê gối nằm dưới đường luồng lối đi, gần giường của T. Chẳng biết vô tình hay cố ý, gần về sáng, tay của Phước lại “đặt” vào người T.

“Hành động bất thường” của Phước bị chị Đào phát hiện (Ảnh minh họa)

“Hành động bất thường” của Phước bị chị Đào phát hiện (Ảnh minh họa)

Do say xe và ngủ mê nên T. không biết gì, nhưng “hành động bất thường” của Phước bị chị Đào phát hiện. Nghĩ là phụ xe có hành vi quấy rối em gái mình nên chị Đào chộp lấy tay Phước và phản ánh với nhà xe cùng hành khách biết.

Mọi chuyện sau đó chìm vào im lặng và nhà xe không có ý kiến gì khiến cho T. và chị Đào cảm thấy ấm ức trong lòng. Khoảng 5 giờ ngày 11-7, khi xe về đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, nhóm người nhà gồm Lê Trần Thành Tương (1993), Lê Nguyễn Minh Thành (1988), Lê Nguyễn Minh Quý (1997, cùng trú TP Đà Nẵng) cũng có mặt để đón T. và chị Đào, anh Ngọc.

Tại đây, sau khi nghe chị Đào kể lại toàn bộ sự việc, người nhà rất bức xúc, đến xe gọi Phước xuống nói chuyện cho rõ đầu đuôi. Thấy đông người, Phước không dám xuống nên bị cả nhóm lên xe, lấy mũ bảo hiểm đánh và lôi xuống.

Ít phút sau, anh Đỗ Tấn Hoàng (1969, trú Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là lái xe thấy phụ xe của mình bị đánh nên đến can ngăn: “Chuyện gì thì còn có Cty giải quyết, mấy em đừng làm tầm bậy” và mời cả nhóm xuống xe. Anh Hoàng đóng cửa xe lại, để Phước trên xe, còn mình thì đứng ra giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa.

Chừng 5 phút sau, Phước từ trên xe bước xuống, tay cầm thanh sắt (thường dùng để sửa lốp xe) nói: “Tụi bay thích chơi à? Tao chơi cho tụi bay biết liền”. Vừa nói Phước vừa xông vào định đánh thì cả nhóm người nhà chị Đào bỏ chạy. Đuổi theo chừng 50m, thấy anh Ngọc bị ngã, Phước vung thanh sắt đánh vào tay và ngực gây thương tích nhẹ cho anh Ngọc.

Cùng lúc đó, lực lượng bảo vệ bến xe và CAP Hòa An kịp thời có mặt can ngăn, mời tất cả về trụ sở CAP Hòa An làm việc. Tại đây, các đối tượng thừa nhận hành vi gây rối TTCC. Riêng Phước thì không thừa nhận chuyện cho tay “đi du lịch” trên người T. mà chỉ vô tình “cái tay nhầm chỗ đặt trên người”.

Xét thấy hành vi, mức độ của sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, CAP Hòa An ra quyết định xử phạt hành chính nhóm người nhà của T. và chị Đào là Thành, Quý, Tương, Ngọc mức cảnh cáo. Còn phụ xe Nguyễn Thanh Phước sử dụng hung khí gây rối TTCC, CAP Hòa An ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

(IFN)

****************

Theo các nhà tâm lý, sự dữ dằn, nóng tính và bướng bỉnh thường đi cùng với những cô gái cực kỳ tự tin và cá tính. Không chỉ đàn ông mà chính phụ nữ cũng dễ dàng bị lôi cuốn bởi những tính cách như vậy.

Suy cho cùng sự nóng nảy là một tính xấu của phụ nữ. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều biết nữ giới ở mọi thời đại đều có một điểm chung đó là thích nói huỵch toẹt những suy nghĩ trong đầu ra hơn là im lặng cho qua chuyện. Họ dễ dàng nổi cáu với bất cứ điều gì làm mình không hài lòng, từ chuyện chồng con đến chuyện công việc, đặc biệt là trong những ngày “đèn đỏ”.

 

Nhiều người cho rằng sở dĩ phụ nữ hay tức giận là vì họ cứ thích chăm chăm vào mặt trái của vấn đề. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên trang Shymagazine gần đây lại cho thấy tính khí “khó chịu” ấy có thể là do di truyền mà ra. Khi nghe đến đây, có thể nhiều quý ông cảm thấy điều này khá lố bịch nhưng thực tế, các nhà nghiên cứu đã chứng minh kết luận này có cơ sở khoa học hẳn hoi. Thậm chí, người ta còn phát hiện ra một có số phụ nữ bẩm sinh đã mang sẵn trong người gene quy định tính khí nóng nảy và hay tức giận. Tất nhiên, không phải tất cả phụ nữ đều như thế.

Nhiều người cho rằng sở dĩ phụ nữ hay tức giận là vì họ cứ thích chăm chăm vào mặt trái của vấn đề.

Vậy là giờ đây, phụ nữ có thể đổ lỗi cho những cơn tức giận hay sự hung hăng là do bộ gene của mình. Vấn đề này có liên quan gì đến đàn ông? Dĩ nhiên là có rồi, vì đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của bộ gien của người phụ nữ bạn sẽ lấy làm vợ, mà nó còn có thể được truyền cho con gái của bạn sau này nữa đấy.

Nhưng có một thực tế: Ngày càng nhiều người đàn ông thích phụ nữ nóng tính, tại sao vậy?

Các nhà tâm lý học giải thích vấn đề này một cách đơn giản rằng: Sự dữ dằn, nóng tính và bướng bỉnh thường đi cùng với những cô gái cực kỳ tự tin và cá tính. Không chỉ đàn ông mà chính phụ nữ cũng dễ dàng bị lôi cuốn bởi những tính cách như vậy. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi cô nàng ấy chấp nhận về sống chung nhà với một người đàn ông? Nếu anh chàng đó không thể chịu đựng được, gia đình rất dễ tan vỡ. Còn nếu chàng biết chấp nhận một cuộc sống “cam chịu” với người vợ có tính cách mạnh mẽ ấy thì vô tình, anh ta đang “tiếp tay “cho bộ gene nóng tính ấy di truyền sang thế hệ sau một cách dễ dàng.

Tuy nhiên vấn đề nào cũng có cách giải quyết của nó. Trong trường hợp ban đầu yêu cô nàng dữ tính ấy, bạn cảm thấy thú vị, nhưng khi về sống chung, bạn không còn thích thú nữa, thì phải làm thế nào để cô ấy thay đổi? Lời khuyên cho bạn là hãy dùng sự mềm mỏng, nhẹ nhàng dỗ dành và khuyến khích, ủng hộ các việc mà cô ấy làm. Môi trường có khả năng rất lớn ảnh hưởng hay thậm chí thay đổi gene đấy!

Nhân đây, các nhà tâm lý học đã đưa ra một số lời khuyên cho những quý ông làm thế nào để khống chế tính xấu của bạn gái (hoặc vợ) như sau:

1. Hãy làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc

Bạn biết rằng chỉ cần làm những điều rất nhỏ cũng có thể khiến người bạn gái của mình cảm thấy hạnh phúc, quan trọng là bạn hãy làm nó vì bạn muốn như thế chứ không phải vì bị ai ép buộc. Nếu đã tìm được một nửa đích thực của mình thì tại sao bạn lại không cố gắng để mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Điều quan trọng là khi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, bộ gene “nóng tính” của cô ấy sẽ không có cơ hội sống dậy.

2. Hãy nhường cô ấy trong mỗi cuộc tranh cãi

Chẳng may bạn không hài lòng chút nào với đôi giày mới hiệu Jimmy Choo mà cô ấy vừa tậu về thì cũng đừng làm cho chuyện bé xé ra to nhé. Có rất nhiều cặp vợ chồng mỗi khi cãi vã lại lôi chuyện quá khứ ra để chì chiết đối phương, điều đó chỉ làm cho không khí trở nên tồi tệ hơn. Chính vì thế hãy cố gắng bỏ qua những lỗi nhỏ của nhau vì chung quy chúng ta đều là con người mang trong mình nhiều khuyết điểm mà thôi.

3. Chấp nhận sự thật là phụ nữ đôi khi cũng rất xấu tính

Đó là cách để bạn giữ được thế chủ động. Bạn biết đấy, từ xưa đến giờ, nam giới luôn là phái mạnh và nắm thế thượng phong trong mọi việc. Thực tế, đôi khi chẳng ai thèm để ý bạn nói gì và làm gì nếu bạn chỉ là một phụ nữ nhu mì yếu đuối. Chính vì thế nếu muốn thể hiện sự “bình đẳng giới” thì hãy cho phép phụ nữ cũng được quyền tức giận và nổi nóng nhé!

Đối với những chàng trai có đủ dũng khí để “qua lại” với những cô nàng hung dữ và nóng tính thì cũng nên để tâm một chút đến vấn đề sức khỏe của cô ấy. Sự tức giận có thể khiến cho cô ấy dễ dàng mắc nhiều chứng bệnh, đặc biệt là bệnh cao huyết áp hoặc nguy hiểm hơn là bệnh tim và đột quỵ.

Còn nếu cánh mày râu cảm thấy mình không thể kiểm soát được những phụ nữ như thế thì lời khuyên cho bạn là đừng nên cố hẹn hò hoặc đặt mối quan hệ gần gũi với họ. Nếu không, bạn chỉ nên kiên nhẫn ngồi chờ một thứ thuốc thần kỳ sẽ giúp bạn vượt qua những cơn tức giận nảy lửa của nàng mà thôi.

Trong trường hợp bạn đã lỡ chọn cô nàng cá tính ấy làm vợ và không thể thay đổi người vợ của mình thì đừng buồn, hãy giữ hy vọng giáo dục đứa con gái của bạn sẽ không đi vào “lối mòn” của mẹ nó nhé. Bởi cách nuôi dạy của cha mẹ cũng có thể chi phối một phần nào đó lên tính cách của đứa trẻ.

Mặt khác, có một tin vui cho các quý ông là không phải tất cả phụ nữ đều mang sẵn loại gene mang tên “nóng tính” đó trong người. Vì thế đừng vì kết luận của nghiên cứu này mà đâm ra “tuyệt vọng” nhé!

(BGD)

********************

Nữ sinh viên nghèo đi bán vé số

 
Chật vật tìm việc làm mùa hè Nếu những ngày đầu hè, học sinh kéo nhau đi bán vé số kiếm thêm tiền trang trải cho niên học tới, thì vài ngày gần đây, sau khi tốt nghiệp hoặc sau khi thi học kì 2 và chính thức nghỉ hè, nhiều sinh viên ở thành phố Đà Nẵng bủa ra khắp các huyện để bán vé số. Phần lớn họ là những sinh viên trường cao đẳng nghề và cao đẳng kinh tế ở thành phố Đà Nẵng. Họ có gốc gác từ các vùng quê hẻo lánh và miền núi, có kinh tế gia đình khó khăn, không chen chân phục vụ được ở các quán, họ phải nghĩ  kế sinh nhai qua mùa hè.

Một bạn nữ tên Thùy, sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng, cho chúng tôi biết rằng mỗi sáng, em thức dậy lúc 5h và ăn uống qua loa một gói mì tôm, sau đó đón xe bus vào thẳng Điện Bàn, rồi đi bán dạo vé số ở Điện Bàn trong buổi cà phê sáng ở các quán.  Đến trưa, em đón xe bus hoặc đi nhờ xe của ai đó xuống Hội An để tiếp tục bán trong các quán, đến 3h30 chiều, em lại bắt xe bus Hội An về Đà nẵng trả vé. Trên xe bus, em cũng tranh thủ mời vé các hành khách với hy vọng bán được  tấm nào mừng tấm đó.

Thùy cho biết thêm, em quê ở huyện Trà My, ra Đà Nẵng học được một năm nay, nghỉ hè, em định sẽ về nhà phụ với gia đình làm vườn, làm ruộng, nhưng bây giờ nhà nông đang rảnh rỗi vì mùa lúa đã sạ xong, làm vườn thì trời nắng nóng, rau cải cũng chẳng lên được, nội tiền nước và phân tro không bù lỗ được, nếu Thùy về nhà làm phụ, có khi lại thành gánh nặng của gia đình. Mà đi tìm việc làm thêm ở các quán trong thành phố quá khó bởi mùa hè năm nay có quá nhiều sinh viên ở lại tìm việc làm thêm. Các quán nhậu, quán cà phê trong thành phố cũng đầy nghẹt sinh viên xin việc. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng, Thùy quyết định nhận vé số đi bán.

Một nữ sinh viên khác tên Khánh, học năm thứ nhất trường cao đằng nghề Đà Nẵng, cùng đi bán chung nhóm với Thùy, chia sẻ với chúng tôi thêm là gần như mùa hè năm nay, chuyện đi kiếm việc làm thêm đối với sinh viên nhà nghèo quá khó khăn. Tuy vậy, cơ hội thường đến với những sinh viên con nhà giàu vì họ sành điệu, quen với nếp sống thành phố, biết tiếp xúc, nói năng hợp với khách hơn sinh viên nhà quê như Khánh. Và trên hết là với sinh viên thành phố, con nhà giàu, chuyện đi làm thêm của họ lại không vì đồng tiền bát gạo mà mang tính chất thử nghiệm đời sống, lấy điểm với cha mẹ.

 

Có nhiều sinh viên thành phố làm xong ba tháng hè là cho luôn hai tháng tiền lương sau cho chủ, chỉ lấy tháng đầu về mua quà cho cha mẹ, bù vào đó, sau mùa hè, có khi các sinh viên này được cha mẹ mua sắm cho xe hơi hoặc xe tay ga. Nói chung, sinh viên con nhà giàu đi làm ít quan tâm đến tiền lương và sành điệu. Chính vì thế, cơ hội tìm việc của sinh viên thành phố, sinh viên con nhà giàu luôn cao hơn nhiều so với sinh viên nghèo đến từ các miền quê.


 

Nữ sinh đi bán vé số
Nữ sinh đi bán vé số Courtesy Tuoitre.vn
Lây lất, tủi nhục kiếm cơm và học phí

Bán vé số mùa hè trong giới sinh viên, dường như chỉ có sinh viên nữ chọn việc này, ít thấy sinh viên nam nào tham gia. Một nữ sinh viên trường cao đẳng nghề Đà Nẵng khác tên Dung, thường đi bán vé số ở Hòa Vang và Liên Chiểu, những quận vùng ven thành phố Đà Nẵng, than thở với chúng tôi rằng bán vé số nhọc nhằng lắm lắm, đôi khi buồn và tủi nhục nữa. Nói là buồn vì bây giờ người ta đi bán vé số quá nhiều, chuyện đi bán mỗi ngày cho được năm mươi tờ vé, kiếm năm mươi ngàn đồng quá ư là khó khăn.

Có nhiều hôm Dung đi suốt ngày, mời từ bàn này sang bàn nọ, từ quán này sang quán kia, cuối cùng, cả ngày đi bộ cả mấy chục cây số chỉ bán được hai mươi lăm tấm vé, buổi sáng ăn mì tôm, buổi trưa ăn mì tôm, buổi tối lại ăn mì tôm để dành ra một ít tiền tích lũy. Có tuần liên tục ba ngày ăn mì tôm, nói chuyện cũng nghe mùi mì tôm xốc lên mũi. Nhưng Dung vẫn nuôi hy vọng kiếm được nhiều tiền để dành cho năm học sau.

Dung nói có nhiều lần, vào quán cà phê hoặc quán nhậu mời vé, nhiều ông sòn sòn tuổi ngang với cha của Dung ở nhà chọn mua vài tấm vé nhưng kéo dài cả mười lăm, hai mươi phút, sau đó mời Dung uống bia, cô từ chối thì ông khách này đặt thẳng vấn đề là chỉ cần đi chơi, đi ngủ với ông một tuần, ông sẽ cho đủ học phí hai năm sau, khỏi cần phải lang thang đầu đường xó chợ mời từng tấm vé cực khổ. Nghe ông khách nói vậy, Dung thấy tê buốt cả lồng ngực bởi vì tổn thương, người ta đã hiểu nhầm động cơ kiếm tiền của cô, họ nghĩ rằng cô đi bán dâm trá hình bằng kiểu chào mời vé số.

Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, cô càng quyết tâm hơn và không thấy buồn bực vì loại khách này nữa, bởi cô nghĩ rằng họ gặp cũng không ít các cô gái giả dạng sinh viên hoặc là sinh viên thực thụ cũng đi bán dâm trá hình kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải học phí. Chuyện này nhiều, cô biết, và cô thấy thông cảm, thương xót cho các bạn cùng lứa hơn là ghét họ.

Một nữ sinh viên khác, yêu cầu giấu tên, hiện làm tiếp thị cho hãng bia Huda – Huế tại thị trường Liên Chiểu, Đà Nẵng, nói với chúng tôi rằng ban đầu cô cũng có ý nghĩ trong sáng như bao sinh viên nhà nghèo khác, cũng đi làm thêm, đi bán vé số mùa hè để kiếm tiền, nhưng dần dần, quá khổ, da sạm đen mà kiếm không ra tiền, bữa được bữa mất, mẹ cô ở quê lại bệnh nặng, cô tình cờ gặp một ông khách già hỏi cô muốn về làm việc cho ông không, giúp việc trong khu biệt thự của ông. Cô đồng ý, về làm được vài hôm thì ông này mời cô uống vài lon bia, cô say, đến khi cô tỉnh dậy, cuộc đời con gái của cô đã tan theo bọt bia của ông già. Nhưng, ông già này cho tiền cô rất nhiều, cô về chuyển mẹ lên bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật, chữa trị và làm nhà.

Kết cục, cô quyết định đi làm tiếp thị, cuộc đời sinh viên của cô chấm dứt sau một mối tình kéo dài gần hai năm với một ông già nhà giàu, cho đến phút ông ta lâm chung vì một tai nạn đột ngột trên giường với một sinh viên khác. Cũng may là gia đình ông khéo bưng bít chuyện này nên ông chết có thanh thản, không mang tiếng. Kể đến đây, cô tiếp thị bùi ngùi nói rằng đồng tiền là thứ thuốc độc mà đôi khi người ta biết nó độc vẫn cứ uống vì không còn lựa chọn nào khác.

Nghe câu chuyện của cô gái tiếp thị xong, một mối cảm hoài xa xôi nào đó về đời sống sinh viên thời kinh tế khốn khó lại dấy lên, buồn khó tả!

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2013-07-17

********************

cô gái bán thịt bò
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
mặt Xinh da Trắng dáng Đẹp
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org


Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org
 
Yeusexviet.org

*********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm