Trang Lá cải 29 tháng 06 -2025: Mặt đâm đãng cuả Hồ Chí Minh... đẫm nước mắt !
xxx
*************
Nam ca sĩ Việt ngồi ăn bún bò Huế trong biệt thự 1750 tỷ tại Mỹ
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa qua, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Quang Lê đã tới biệt thự trị giá 70
triệu USD của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền – tỷ phú Mỹ Gerrard Williams để
dự tiệc trà chiều.
Thúy Nga và Quang Lê
Dù
là tiệc trà chiều theo phong cách Tây phương nhưng các món ăn gia chủ
đem ra mời khách hầu hết là đồ Việt Nam và đậm chất Huế như bánh bột
lọc, bún bò Huế, nem Huế… Điều đó cho thấy, vợ chồng tỷ ca sĩ Bích Tuyền
tuy sống ở Mỹ nhưng lại rất mê đồ Việt.
Thúy Nga thốt lên: "Chúng
tôi tốn bao công sức đến biệt thự triệu đô này chỉ để được ngồi ăn hai
tô bún bò trong vườn thượng uyển".
Quang Lê cũng nói: "Muốn ăn tô
bún bò ở đây phải tốn 70 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 1750 tỷ
đồng) vì phải có 70 triệu đô la mới mua được căn biệt thự này. Hồi đó
tôi có nói căn biệt thự này trị giá 30 triệu đô nhưng giờ giá đã lên 70
triệu đô rồi".
Ăn xong bún mắm, mọi người lại cùng nhau ăn sầu riêng, một loại trái cây đậm chất Việt Nam.
Đằng sau những bữa tiệc đình đám, vợ chồng Bích Tuyền ăn uống rất mộc mạc vì tỷ phú Gerrard Williams chỉ thích ăn đồ Việt.
Dù
mọi người ở ngoài ăn tiệc, Thúy Nga lại thấy vị tỷ phú người Mỹ đang
ngồi ăn cơm với thịt kho hột vịt, chả cá, canh khổ qua nhồi thịt và mắm
ruốc kho.
Thậm chí, trong bữa ăn còn có cả bát mắm ớt đặc trưng
của người Việt. Bữa ăn không những giản dị mà còn thanh đạm, mỗi món chỉ
một chút cho đủ ăn, không bày nhiều, la liệt. Đặc biệt, vị tỷ phú này
còn ăn cơm bằng đũa, dùng đũa gắp thức ăn điệu nghệ như người Việt và ăn
bằng tay trái.
Thúy Nga phải thốt lên: "Tôi không ngờ chồng chị
Bích Tuyền ăn được đồ Việt, ăn được cả khổ qua, dễ thương quá. Bữa cơm
của tỷ phú thật đạm bạc".
Không những vậy, Quang Lê và Thúy Nga
còn bất ngờ khi biết bố mẹ ruột ca sĩ Bích Tuyền cũng ở chung nhà với
con rể và sinh hoạt, ăn uống cùng nhau. Trong lúc Bích Tuyền đi vắng thì
bố mẹ cô lo bữa ăn cho con rể. Bố Bích Tuyền nói: "Nó ở nhà hiền và tốt
lắm".
Thúy Nga chia sẻ thêm: "Thường thì người Mỹ không thích ở
cùng bố mẹ vợ đâu, họ thích cuộc sống riêng tư, nhưng riêng anh này lại ở
cùng bố mẹ vợ được. Đây là điều rất hiếm".
**************
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan 3 lần nói lời xin lỗi
Hà NộiCựu
Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan khóc khi nói lời sau cùng,
mong được người dân tha thứ để những năm tháng ngồi tù sẽ bớt "dày vò,
thị phi và đau khổ".
Chiều 28/6 tại TAND Hà Nội, bà Lan
đeo khẩu trang suốt quá trình diễn ra phiên tòa, cúi mặt, hai tay xoa
đầu gối. Trong lúc được nói lời sau cùng, bà Lan bật khóc từ những câu
đầu tiên, cho hay từng là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh
Phúc và Đại biểu Quốc hội.
Bà nói làm mất niềm tin của nhân dân,
ba lần gửi lời xin lỗi. Trong 7 phút trình bày, bà Lan cúi đầu đứng
nghiêm, nhiều lần ngừng lời vì khóc, bày tỏ hối hận đã gây ảnh hưởng lớn
uy tín Đảng, nhà nước, cơ quan và gia đình, quên đi lời tuyên thệ khi
vào Đảng.
Cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị 14-15 năm tù. Ảnh: Ngọc Thành
Trong
vụ án có 30 cựu cán bộ của 4 địa phương vướng lao lý, trong đó Vĩnh
Phúc nhiều nhất, 15 người. Cựu bí thư Lan nói đau xót khi ngồi cùng hàng
ghế bị cáo có nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, sát cánh trong nhiều năm công
tác, đưa Vĩnh Phúc từ tỉnh khó khăn lên giàu có, thu nhập người dân
thuộc top cao nhất nước. Bà nhận tất cả lỗi thay cấp dưới và xin giảm án
cho họ.
Bà ngừng lời khóc kể lại tuổi thơ khó khăn mồ côi cha khi
mới 6 tuổi, đau khổ khi nghĩ đến mẹ già và con gái đang tật nguyền.
"Những gì tôi và các bị cáo ngồi đây chưa làm được cho Vĩnh Phúc thì tin
tưởng các thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ làm được", bà Lan nói và mong được
người dân tha thứ để những năm tháng ngồi tù sẽ bớt "dày vò, thị phi và
đau khổ".
Cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Thành
Trình
bày tiếp theo sau, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc, dành nhiều
lời thông cảm cho bà Lan, nói "không có người phụ nữ nào kiên định như
chị", dù hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và đáng thương. Ngồi phía sau, bà
Lan tháo khẩu trang lau nước mắt.
Ông Thành nhớ về những đêm mất
ngủ trong trại tạm giam, nói nhận thức sâu sắc về tội lỗi. "Ai sinh ra
cũng có lỗi lầm nhưng lỗi lầm này quá lớn", ông trình bày và cảm ơn đóng
góp của Phúc Sơn với hoạt động thiện nguyện tại địa phương, xin giảm án
cho đồng nghiệp và cho cả bị cáo Hậu.
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng
Ngãi Lê Viết Chữ nói ra tòa "không có gì vui" nhưng có niềm vui nhỏ là
phiên xử diễn ra văn minh, dân chủ, mọi người đều được nói lên ý kiến.
Ông xin lỗi về những sai lầm và xin giảm án cho bị cáo là cựu lãnh đạo
Quảng Ngãi, cho Hậu và những bị cáo cao tuổi. Ông xin sớm được về trong
vòng tay mẹ già 91 tuổi.
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ảnh: Ngọc Thành
Các bị cáo còn lại cùng nói đã nhận thức về sai phạm, chung mong muốn được tha thứ, khoan hồng.
Bị cáo Hậu khai bán hơn 9.000 cây vàng làm từ thiện
Trong
lời nói sau cùng, chủ mưu của vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu
"Pháo"), 43 tuổi, nhiều lần khẳng định từ khi bị bắt đã nhận thức rất rõ
sai phạm. Nói "rất choáng" khi phải trả giá bằng mức án có thể lên đến
30 năm tù nhưng Hậu vẫn hoàn toàn đồng thuận, nhất trí.
Hậu không xin giảm án cho bản thân nhưng xin cho 40 bị cáo còn lại, với lý do từ sai phạm của mình mà họ liên đới.
Cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn này hôm qua bị VKS đề nghị 30 năm tù tổng hợp cho 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
Bị
cáo Nguyễn Văn Hậu nói từng có hơn 10.000 cây vàng nhưng đã bán hết để
giúp người nghèo làm nhà, xây đường; còn 501 cây bị thu khi khám nhà.
Ảnh: Danh Lam
Hậu nói từng nghĩ chờ
đến phiên phúc thẩm mới khắc phục hậu quả 1.164 tỷ đồng của vụ án.
Nhưng nghe 40 bị cáo và luật sư trình bày, Hậu nhận thức trách nhiệm của
mình là người đứng đầu, gây ra vụ án này, vì thế theo hướng giải quyết
do chủ tọa gợi ý, những ngày qua "đã thoả thuận" để khách hàng nộp 770
tỷ đồng cho cơ quan thi hành án Hà Nội khắc phục triệt để hậu quả. Đây
là tiền chuyển nhượng 196 lô đất thuộc 884 lô đất của Hậu đang bị hạn
chế giao dịch.
Trước đó, theo tính toán của luật sư từ tài liệu
của cơ quan công tố, Hậu được gia đình nộp khắc phục 84 tỷ đồng cùng
tiền trong các tài khoản và 501 cây vàng bị thu giữ, tổng giá trị 464 tỷ
đồng, còn thiếu 700 tỷ đồng.
VKS: Bị cáo Hậu không được hưởng tình tiết lập công chuộc tội
Đối
đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, VKS khẳng định luôn chú ý,
nghiên cứu xem xét đánh giá tất cả tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo và
đảm bảo không sót. "Đây là vụ án mà các bị cáo có nhiều tình tiết giảm
nhẹ nhất mà tôi từng tham gia. Mỗi bị cáo là một số lượng bút lục rất
nhiều kể lể 3 tuần không hết, nhưng chúng tôi đã rà soát tất cả", kiểm
sát viên nêu.
Trước việc nhiều luật sư cho rằng mức án đề nghị
cao, VKS cho rằng khung hình phạt căn cứ trên quy định Bộ luật Hình sự,
đặc biệt thái độ khai báo, vị trí, vai trò động cơ mục đích phạm tội và
các nguyên tắc khác. Mức phạt này đã thể hiện tính nhân văn, phân hóa
theo 3 nguyên tắc đã nêu trong phần luận tội.
"Luật sư nói án đề
nghị cao. So với cái gì nó cao, so với cái gì nó thấp? Nếu so với hình
phạt tối thiểu của khung truy tố cao nhất thì rất thấp rồi", công tố
viên đối đáp.
Với nhóm tội liên quan đấu thầu, các luật sư cho
rằng các dự án, gói thầu đều có hiệu quả và được đánh giá rất cao. Trả
lời quan điểm bào chữa này, VKS cho hay "khi đến các công trình do Phúc
Sơn thực hiện đều nhận ra tầm vóc quy mô". Nhưng theo quy định luật đấu
thầu, quá trình lựa chọn nhà thầu phải trên 4 cơ sở: đảm bảo cạnh tranh,
công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Theo VKS, các công
trình của Phúc Sơn mới đạt được một vế hiệu quả kinh tế nhưng không đảm
bảo các vế còn lại. "Vì biết đâu có doanh nghiệp còn tốt hơn cả Phúc
Sơn", kiểm sát viên đối đáp và bày tỏ "lấy làm tiếc" khi hiệu quả đó đi
liền với thiệt hại của nhà nước.
"Hậu quả về sai phạm đấu thầu đã lên đến gần 500 tỷ đồng. Nếu làm đúng luật đấu thầu đã không có vụ án này", VKS nêu.
Trong
vụ án này, nhiều bị cáo là cựu quan chức địa phương, sau khi giúp đỡ
các dự án Phúc Sơn đã được Hậu cho mua đất dự án với giá ưu đãi, sau đó
bán lại cho chính Phúc Sơn để hưởng lãi. Luật sư cho rằng không nên xác
định đây là tiền nhận hối lộ, song VKS bác nội dung bào chữa này, giữ
nguyên quan điểm truy tố.
Cơ quan công tố cho rằng các bị cáo là
người có chức vụ, đã thực hiện yêu cầu của Hậu. Nếu không có chức vụ
quyền hạn đó, Phúc Sơn không bán cho giá ưu đãi.
Về quan điểm của
luật sư của Hậu xin thân chủ được hưởng tình tiết lập công chuộc tội,
VKS không đồng ý với quan điểm bào chữa này, do hồ sơ vụ án không có chỗ
nào thể hiện, không có căn cứ áp dụng. Việc Hậu phối hợp tích cực cơ
quan điều tra đã được VKS ghi nhận.
Tòa nghỉ nghị án từ ngày mai, tuyên án sáng 4/7.
Thanh Lam - Phạm Dự
************
Bút ký Hữu Châu : Cú sốc 'má Ba' Thanh Nga qua đời
Hữu Châu hồi tưởng biến cố về "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga, người anh gọi là má Ba - bị sát hại, trong sách vừa ra mắt.
Nghệ sĩ Hữu Châu ra sách Chiếc nôi vàng giông bão -
dự án anh ấp ủ nhiều năm qua, do tác giả Thanh Thủy chấp bút. Sách gồm
tám phần với 40 chương, bao quát một đời làm nghề của Hữu Châu, từ thuở
ấu thơ đến khi trở thành gương mặt kỳ cựu của sân khấu miền Nam. Dịp
này, VnExpress đăng một số trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.
Hai đứa nhỏ trong tôi
Má Ba mất. Gần như tuổi thơ của tôi cũng hạ màn theo.
Gần như vô thức, tôi biến đổi. Một cột mốc vô hình phân định hai đứa nhỏ trong tôi.
Đứa
trước sao hồn nhiên quá thể! Nó như một con xúc xắc tươi vui, đã vậy
còn giàu và sang, dù có lúc cả nhà xuống cấp buôn gánh bán bưng nhưng
cốt cách vẫn ngon lành. Nó đến trường thì "thiếu gia", vô đoàn hát thì
"cháu cưng bà bầu". Bà Nội dạy kỹ, nó phá phách nghịch ngợm nhưng khá lễ
phép, nó thích bày trò lém lỉnh dàn trời mây, có khi náo động một góc
hậu trường. Về nhà lại được ưu tiên khi thì thủ thỉ với Má Ba, khi thì
đi ăn chè đầu hẻm.
Nó nhớ da diết, nhớ từng chi tiết nhỏ. Nhớ mái
tóc dài của Má Ba. Đó là một "suối tóc" đẹp, êm mượt, đúng như bài hát
của Văn Phụng: "Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai...". Mỗi lần Má Ba gội
đầu thì gần giống ngày hội của mấy đứa nhỏ trong nhà.
Nó thường
được Má kêu, dùng bông gòn thấm dầu thơm, nâng niu miết nhẹ vào chân
tóc. Rồi Má Ba xõa mớ tóc đen dài vô thau nước, có đứa đứng trên cao nhè
nhẹ thả nước xuống dòng suối đó. Nước óng ánh luồn vào trong tóc, Má Ba
vui vẻ sảng khoái với mái tóc thơm phức.
Ôi! Tuổi thơ ngọc ngà thánh thót!
Đứa
thứ hai! Nó từ đâu không biết, chỉ một thời gian ngắn sau đám tang,
nhập vô tôi như một phiên bản u buồn. Nó cùng tôi lặng lẽ quan sát Bà
Nội, thấy ở bà cả một biển trời dồn nén không lời. Vì có nó, tôi biết
nhói lòng khi nhìn bà.
Nghệ sĩ Thanh Nga thời đỉnh cao trong nghề. Ảnh tư liệu
Tôi
biết lặng lẽ đau đớn khi nghe người nhà kể lại phút cuối cùng của Má
Ba. Má được đưa đi cấp cứu trên một chiếc xích lô. Xe chạy băng băng hối
hả, không ai để ý đến bàn chân của Má Ba thõng xuống. Đến khi liệm má,
người ta mới thấy bàn chân son đó bị mặt đường làm cho trầy xước quá
nhiều.
Vì vậy chắc Bà Nội đau đớn gấp ngàn lần tôi.
Chúng
tôi để ý nhau nhiều hơn trong đám đông lao xao của đại gia đình. Bà và
tôi yêu nhau hơn, khẽ khàng và im lặng. Tôi biết chăm sóc Bà bằng khả
năng nhỏ xíu của mình, như đưa trầu rót nước, giành bới cơm cho Nội...,
chia sẻ với Bà bằng những câu tự đáy lòng, vì rất khó khăn tôi mới thốt
ra được.
Tôi biết nhìn gánh hát to lớn đang xuệch xoạc của bà bằng
đôi mắt chững chạc. Tôi bắt đầu hơi suy nghĩ, biết nhìn ngó tìm kiếm
một chỗ đàng hoàng cho mình ở trong đó...
- Nội ơi, mấy rày con học cũng khá, Nội đừng lo.
- Vậy hả, ráng học nha. Học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn rồi tính. Nội không cho đi hát sớm đâu, đừng đòi.
- Nhưng hè thì con đi theo đoàn được, phải không Nội?
- Học trước đã, dù khó khăn thế nào, Nội cũng kêu ba má bây cho con cái học hành tử tế.
Khi
những suy tư non nớt của tôi vẫn còn lan man, tôi đang nửa em thơ, chưa
trăng tròn, vẫn công tử nhí, thì chúng tôi... mất đoàn hát.
"Mất
đoàn hát", đó là câu cửa miệng của giới nghệ sĩ Sài Gòn xưa gọi chủ
trương tập thể hóa các đoàn nghệ thuật tư nhân của chính quyền, vào
khoảng năm 1978.
Tôi còn nhỏ mà, nào đã biết gì. Tôi chỉ nhìn thấy
sự hoảng loạn, xào xáo chung quanh mình. Một cuộc tan tác tứ tán của
lòng người mà ký ức của tôi giữ lại.
Nghệ sĩ Hữu Châu lúc nhỏ bên chú - danh hài Bảo Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lúc
Bà Nội được gọi tới để thông báo chủ trương mới, Bà cũng nói một vài
câu với người đại diện chính quyền, sau đó lặng lẽ gật đầu ra về. Bà là
chủ một đoàn hát lớn, sự chấp nhận của Bà có ảnh hưởng nhất định tới
nhiều đoàn hát và nhiều người khác. Nghệ sĩ và công nhân ở các rạp hát
vắng vẻ dần. Người ra bán hàng rong, người về quê, đi kinh tế mới, thậm
chí có những nghệ sĩ tên tuổi đi đạp xích lô. Ai quơ quào được gì thì
phải quơ quào cho trước mắt.
Cuộc sống lúc đó thúc bách quá. Đoàn
Thanh Minh Thanh Nga (Đoàn được lấy tên Má Ba sau khi Má mất) thì chưa
đến nỗi vậy. Vì thời kỳ đầu, Bà Nội vẫn còn cầm trịch. Bà cố gắng giữ
từng chút, từng người một. Đoàn bị thu hẹp, nhưng vẫn hoạt động có kỷ
cương. Những tuồng tích danh tiếng, nhiều dấu ấn của Má Ba như: Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Tấm lòng của biển... vẫn được Nội chăm chút, tìm nghệ sĩ khác để thay thế.
Vô
tập thể rồi, nhưng đâu có ai chia sớt gánh nặng. Chỉ có trách nhiệm lo
toan lớn hơn mà quyền hạn thì chia năm xẻ bảy. Cha chung không ai chăm.
Bà Nội lại phải cầm cố căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo lần thứ hai, để đưa
đoàn đi lưu diễn miền Bắc.
Nội cô đơn và mệt lắm, tôi biết. Nội
chịu đựng và nhẫn nại đến mức càng lúc bà càng ít lời. Nội thường ngồi
nhai trầu một mình, im lặng. Người đàn bà thao lược của tôi co lại, ở
một tư thế cam chịu. Nội khác hẳn những ngày Bà ngồi linh hoạt trên
chiếc ghế quen thuộc, quan sát, điều binh khiển tướng, thấy cả đoàn hát
nhịp nhàng chuyển động, trong một guồng quay vui vẻ ai vào việc nấy.
Năm 15 tuổi, tôi được Nội cho phép theo đoàn ra miền Bắc. Nội nói:
-
Ngày trước, lúc đoàn hát toàn quyền là của nhà mình, con cháu trong nhà
muốn lãnh lương phải làm việc, làm theo sức theo tài. Nội không châm
chước riêng tư gì hết nhưng cũng du di cho đem người nhà hay mấy đứa nhỏ
theo. Tuy nhiên giờ "tập thể" rồi, càng phải rõ ràng, đứa nào muốn đi
theo đoàn, phải vô biên chế, mới có suất gạo, suất cơm, suất lương...
- Dạ, Nội.
Vậy
là tôi vui vẻ bắt đầu những vai diễn đầu đời vô danh. Tôi làm quần
chúng, làm lính trong đoàn lính, chứ cũng chưa được làm lính đơn, "có
thoại" (tức là ra sân khấu nói câu muốn tâu hay xin tuân lệnh rồi chạy
vô). Tôi lãnh hết, không từ nan vai gì, lúc múa may vũ công, lúc quân
giặc, lúc nghĩa binh. Tôi làm riết, cho đến ngày tình cờ tôi được nhường
vai người lính trạm trong tuồng Thái hậu Dương Vân Nga, tôi sung sướng tê tái hát vang điệu "Ú liu u xáng" mà thấy lồng ngực mình nở ra đầy hãnh diện.
Tôi vui một mình đến cả tuần lễ vì cái "Ú liu u xáng" đó.
***********
Nữ danh hài ở Mỹ: "Tôi về Việt Nam để làm gì đâu"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là danh hài Hoàng Sơn.
Hoàng Sơn
Tại
đây, nghệ sĩ Hoàng Sơn tâm sự về kỷ niệm với danh hài Thúy Nga. Anh
nói: "Tôi qua Mỹ lần trước về có nhiều kỷ niệm với Thúy Nga lắm.
Thúy
Nga lái xe rất sợ, chở tôi đang lao nhanh tự nhiên khựng lại rồi mới
phát hiện ra quá đường. Tôi bảo luôn, lần sau mỗi khi dừng xe như thế
thì cho tôi xuống xe. Tôi không dám ngồi trên xe vì sợ bị xe sau đụng
phải.
Sau đó, Thúy Nga chở tôi về nhà mình cho tôi ở nhờ, vui lắm.
Thúy Nga còn gọi mấy ông thợ người Mỹ tới rửa ngói trong khi tiếng Anh
chữ được chữ không, nói không được nên họ không hiểu. Thúy Nga phải gọi
điện cho một người khác để nhờ nói chuyện hộ với thợ. Tôi chứng kiến mà
cười gần chết.
Nhưng ấn tượng nhất với tôi là lúc được Thúy Nga
chở đi thăm mộ anh Chí Tài rồi đi qua chùa thờ tro cốt Phi Nhung. Tôi về
Việt Nam nhớ mãi.
Thúy Nga
Lần
này trở lại Mỹ, tôi bất ngờ vì thấy nhà Thúy Nga to quá, tươm tất,
khang trang. Không ngờ Thúy Nga lại mua được nhà to đến thế, mừng cho
Thúy Nga".
Thúy Nga nghe vậy cũng nói: "Hôm nay gặp được anh Hoàng
Sơn ở đây tôi rất vui. Anh chị em nghệ sĩ ở Việt Nam ai qua đây cũng
được tôi lái xe chở đi chơi. Ai cũng sợ tôi lái xe, từ thầy Minh Nhí tới
Chế Phong…".
Hoàng Sơn thấy Thúy Nga ở Mỹ lâu quá liền gợi ý Thúy
Nga về Việt Nam hoạt động: "Tôi muốn hỏi Thúy Nga sao lâu lắm không
thấy về Việt Nam làm gì đi chứ?".
Thúy Nga từ chối và tỏ ra e
ngại: "Tôi lớn tuổi rồi, nhỡ nhàng rồi. Tôi về Việt Nam bây giờ sắc đẹp
cũng đâu lại mấy đứa nhỏ, trẻ đẹp bây giờ. Tôi về Việt Nam để làm gì
đâu".
Hoàng Sơn nhận định về đàn em: "Thúy Nga cứ nói vậy, độ
khùng của Thúy Nga đâu có ai lại được. Thúy Nga không cần sắc đẹp, chỉ
cần giữ được độ khùng đó thì không sợ bị đụng hàng đâu. Chỉ sợ một ngày
nào đó Thúy Nga mất độ khùng đó mới là hết duyên.
Bà xã tôi ở nhà hay xem Vlog của Thúy Nga thích lắm, suốt ngày ngồi xem".
Thúy
Nga nghe vậy liền bày tỏ: "Tôi cũng hạnh phúc vì ban đầu ở bên Mỹ này
chỉ làm Youtube cho đỡ buồn, không ngờ được nhiều người xem, nhiều anh
chị em nghệ sĩ theo dõi âm thầm. Chị Hồng Vân còn phải thốt lên, rằng
Thúy Nga bây giờ là Youtuber chuyên nghiệp rồi".
**************
Đám cưới của tỉ phú Jeff Bezos đầy xa hoa, người dân Venice phẫn nộ biểu tình
LAN HƯƠNG
6–8 minutes
Cô dâu của tỉ phú Amazon Jeff Bezos đầy lộng lẫy trong chiếc váy cưới của nhà mốt Dolce & Gabbana - Ảnh: IGNV
Theo People, tối 27-6 (giờ địa phương) đám cưới của tỉ phú Amazon Jeff Bezos và nữ nhà báo Lauren Sánchez chính thức diễn ra tại đảo San Giorgio Maggiore (Venice).
Đây
được xem là một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất, quy tụ 200 khách
mời danh tiếng như Kris Jenner, Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Kylie
Jenner, Ivanka Trump...
Hôn lễ bắt đầu bằng phần trình diễn ca khúc Can't help falling in love -
bản tình ca bất hủ của Elvis Presley - do ca sĩ Matteo Bocelli thể
hiện. Tiếng hát vang lên giữa đảo San Giorgio Maggiore khiến khán phòng
lặng đi, trước khi vỡ òa trong tràng pháo tay và những ánh mắt rưng rưng
xúc động.
Một hôn lễ cổ tích giữa đời thực
Ngay sau lễ
cưới, Lauren Sánchez đã chia sẻ bức ảnh đầu tiên trong ngày trọng đại
lên Instagram. Trong ảnh, cô và Jeff Bezos tay trong tay rạng rỡ giữa
một khu vườn xanh mướt đầy xinh đẹp, có bạn bè và người thân xung quanh.
Theo Vogue, váy cưới của Lauren Sánchez được đặt may riêng bởi nhà mốt Dolce & Gabbana với thiết kế ôm dáng kiểu đuôi cá, điểm xuyết ren Ý thủ công và đôi bông tai từ chính thương hiệu Dolce.
Khoảnh khắc tỉ phú Jeff Bezos và nữ nhà báo Lauren Sánchez nên duyên vợ chồng - Ảnh: IGNV
Cặp đôi đã tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày, bắt đầu từ ngày 25-6, khi họ đến Venice bằng trực thăng.
Trước ngày cưới, cả hai đã tổ chức tiệc đón khách tại một tu viện cổ gần nhà thờ Madonna dell'Orto.
Tại
đây, thực khách được thưởng thức món pizza nướng tại chỗ do đầu bếp
Napoli trứ danh chế biến, cùng các món ăn truyền thống như hoa bí chiên,
arancini, bạch tuộc, cá tuyết, bánh ngọt và bánh chanh Ý.
Ngoài
dàn sao Hollywood như Khloé Kardashian, Usher, Kris Jenner, Karlie
Kloss, hôn lễ còn có sự hiện diện của các nhân vật tầm cỡ như Nữ hoàng
Rania của Jordan, tỉ phú Bill Gates cùng bạn gái Paula Hurd, ông trùm
thời trang François-Henri Pinault...
Ban đầu, cặp đôi dự định tổ
chức đám cưới tại địa điểm lịch sử Scuola Grande della Misericordia vào
ngày 28-6, nhưng đã thay đổi vào phút chót vì lo ngại an ninh trước các
cuộc biểu tình của người dân địa phương.
Thay vì nhận quà cưới,
Bezos và Sánchez đề nghị khách mời quyên góp cho ba tổ chức tại Venice,
gồm Văn phòng UNESCO Venice, CORILA và Đại học Quốc tế Venice với tổng
số tiền lên đến 3 triệu euro.
Trong
thư mời, họ chia sẻ: "Venice là nơi đã trao cho chúng tôi những kỷ niệm
không thể nào quên. Chúng tôi hy vọng qua những đóng góp và sự hiện
diện của quý vị, thành phố diệu kỳ này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho
nhiều thế hệ mai sau".
Đám cưới xa hoa của tỉ phú Jeff Bezos không tránh khỏi tranh cãi
Tuy
các doanh nghiệp và chính quyền thành phố chào đón sự kiện lộng lẫy này
như một cú hích cho kinh tế, nhưng không ít người lại nhìn nhận đây là
minh chứng cho sự "lên ngôi" của giới siêu giàu trong khi đời sống của
người dân bị bỏ quên.
Theo Reuters, toàn bộ chuỗi lễ cưới
của tỉ phú Jeff Bezos ước tính tiêu tốn khoảng 50 triệu USD. Riêng bữa
tiệc kết thúc vào ngày 28-6 là đắt đỏ bậc nhất vì diễn ra tại Arsenale,
một xưởng đóng tàu thời Trung cổ được cải tạo thành không gian tổ chức
sự kiện.
Một chiếc thuyền chở khách dự đám cưới đến đảo San Giorgio Maggiore - Ảnh: Reuters
Vào
tối 26-6, khoảng 30-40 nhà hoạt động đã tập trung tại quảng trường St.
Mark để biểu tình, giương biểu ngữ "1% đang hủy hoại thế giới" và hô
vang khẩu hiệu "Chúng tôi là 99%". Một người đàn ông thậm chí đã trèo
lên cột cờ để treo biểu ngữ, trước khi cảnh sát buộc phải can thiệp giải
tán đám đông.
Giulia Cacopardo, 28 tuổi, đại diện phong trào
"Không gian không dành cho Bezos", cho biết: "Số tiền Bezos chi tiêu
không đến tay người dân Venice.
Thành phố này đang bị biến thành
sân khấu cho giới siêu giàu, trong khi cư dân bản địa ngày một bị đẩy ra
ngoài vì chi phí sinh hoạt quá cao".
Thực tế trung tâm Venice hiện chỉ còn chưa đầy 50.000 cư dân, giảm gần một nửa so với cuối thập niên 1970.
Những
người phản đối lo ngại rằng những sự kiện như thế này đang "bọc gói
Venice trong lụa là" để phục vụ nhu cầu giải trí của tầng lớp 1%, trong
khi nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân bị xem nhẹ.
Đám
cưới gây tranh cãi khi một số người phản đối kế hoạch ban đầu, vì cho
rằng lễ cưới chiếm dụng quá nhiều không gian của khu nghỉ dưỡng - Ảnh:
Reuters
Trái với quan điểm của các nhóm phản đối, chính quyền và nhiều doanh nghiệp địa phương lại bày tỏ sự hoan nghênh.
Thị
trưởng Luigi Brugnaro gửi hoa hồng trắng đến cô dâu và một chai rượu
vang hảo hạng Amarone cho chú rể, khẳng định: "Chúng tôi rất vinh dự khi
được chào đón Jeff Bezos và Lauren Sánchez đến với Venice".
Một
báo cáo từ Bộ Du lịch Ý cho biết tổng tác động kinh tế của đám cưới có
thể đạt đến 957 triệu euro, trong đó 896 triệu euro là giá trị truyền
thông, còn lại là chi tiêu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến sự kiện.
Dự đám cưới của tỉ phú Amazon, con gái ông Trump - Ivanka Trump chọn một chiếc váy màu hồng lấp lánh đầy nổi bật - Ảnh: Reuterts
Leonardo DiCaprio vẫn tiếp tục che mặt trong ngày thứ hai đám cưới, nhưng rất dễ nhận ra - Ảnh: Reuters
Kim Kardashian tranh thủ check-in trước khi đám cưới diễn ra - Ảnh: Reuters
Diễn viên “Chúa tể những chiếc nhẫn" Orlando Bloom nhanh chóng bước vào xe, đồng thời "say hi" với ống kính - Ảnh: Reuters
Kris Jenner tại lễ cưới của tỉ phú Jeff Bezos - Ảnh: Reuters
Trang Lá cải 29 tháng 06 -2025: Mặt đâm đãng cuả Hồ Chí Minh... đẫm nước mắt !
xxx
*************
Nam ca sĩ Việt ngồi ăn bún bò Huế trong biệt thự 1750 tỷ tại Mỹ
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa qua, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Quang Lê đã tới biệt thự trị giá 70
triệu USD của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền – tỷ phú Mỹ Gerrard Williams để
dự tiệc trà chiều.
Thúy Nga và Quang Lê
Dù
là tiệc trà chiều theo phong cách Tây phương nhưng các món ăn gia chủ
đem ra mời khách hầu hết là đồ Việt Nam và đậm chất Huế như bánh bột
lọc, bún bò Huế, nem Huế… Điều đó cho thấy, vợ chồng tỷ ca sĩ Bích Tuyền
tuy sống ở Mỹ nhưng lại rất mê đồ Việt.
Thúy Nga thốt lên: "Chúng
tôi tốn bao công sức đến biệt thự triệu đô này chỉ để được ngồi ăn hai
tô bún bò trong vườn thượng uyển".
Quang Lê cũng nói: "Muốn ăn tô
bún bò ở đây phải tốn 70 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 1750 tỷ
đồng) vì phải có 70 triệu đô la mới mua được căn biệt thự này. Hồi đó
tôi có nói căn biệt thự này trị giá 30 triệu đô nhưng giờ giá đã lên 70
triệu đô rồi".
Ăn xong bún mắm, mọi người lại cùng nhau ăn sầu riêng, một loại trái cây đậm chất Việt Nam.
Đằng sau những bữa tiệc đình đám, vợ chồng Bích Tuyền ăn uống rất mộc mạc vì tỷ phú Gerrard Williams chỉ thích ăn đồ Việt.
Dù
mọi người ở ngoài ăn tiệc, Thúy Nga lại thấy vị tỷ phú người Mỹ đang
ngồi ăn cơm với thịt kho hột vịt, chả cá, canh khổ qua nhồi thịt và mắm
ruốc kho.
Thậm chí, trong bữa ăn còn có cả bát mắm ớt đặc trưng
của người Việt. Bữa ăn không những giản dị mà còn thanh đạm, mỗi món chỉ
một chút cho đủ ăn, không bày nhiều, la liệt. Đặc biệt, vị tỷ phú này
còn ăn cơm bằng đũa, dùng đũa gắp thức ăn điệu nghệ như người Việt và ăn
bằng tay trái.
Thúy Nga phải thốt lên: "Tôi không ngờ chồng chị
Bích Tuyền ăn được đồ Việt, ăn được cả khổ qua, dễ thương quá. Bữa cơm
của tỷ phú thật đạm bạc".
Không những vậy, Quang Lê và Thúy Nga
còn bất ngờ khi biết bố mẹ ruột ca sĩ Bích Tuyền cũng ở chung nhà với
con rể và sinh hoạt, ăn uống cùng nhau. Trong lúc Bích Tuyền đi vắng thì
bố mẹ cô lo bữa ăn cho con rể. Bố Bích Tuyền nói: "Nó ở nhà hiền và tốt
lắm".
Thúy Nga chia sẻ thêm: "Thường thì người Mỹ không thích ở
cùng bố mẹ vợ đâu, họ thích cuộc sống riêng tư, nhưng riêng anh này lại ở
cùng bố mẹ vợ được. Đây là điều rất hiếm".
**************
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan 3 lần nói lời xin lỗi
Hà NộiCựu
Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan khóc khi nói lời sau cùng,
mong được người dân tha thứ để những năm tháng ngồi tù sẽ bớt "dày vò,
thị phi và đau khổ".
Chiều 28/6 tại TAND Hà Nội, bà Lan
đeo khẩu trang suốt quá trình diễn ra phiên tòa, cúi mặt, hai tay xoa
đầu gối. Trong lúc được nói lời sau cùng, bà Lan bật khóc từ những câu
đầu tiên, cho hay từng là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh
Phúc và Đại biểu Quốc hội.
Bà nói làm mất niềm tin của nhân dân,
ba lần gửi lời xin lỗi. Trong 7 phút trình bày, bà Lan cúi đầu đứng
nghiêm, nhiều lần ngừng lời vì khóc, bày tỏ hối hận đã gây ảnh hưởng lớn
uy tín Đảng, nhà nước, cơ quan và gia đình, quên đi lời tuyên thệ khi
vào Đảng.
Cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị 14-15 năm tù. Ảnh: Ngọc Thành
Trong
vụ án có 30 cựu cán bộ của 4 địa phương vướng lao lý, trong đó Vĩnh
Phúc nhiều nhất, 15 người. Cựu bí thư Lan nói đau xót khi ngồi cùng hàng
ghế bị cáo có nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, sát cánh trong nhiều năm công
tác, đưa Vĩnh Phúc từ tỉnh khó khăn lên giàu có, thu nhập người dân
thuộc top cao nhất nước. Bà nhận tất cả lỗi thay cấp dưới và xin giảm án
cho họ.
Bà ngừng lời khóc kể lại tuổi thơ khó khăn mồ côi cha khi
mới 6 tuổi, đau khổ khi nghĩ đến mẹ già và con gái đang tật nguyền.
"Những gì tôi và các bị cáo ngồi đây chưa làm được cho Vĩnh Phúc thì tin
tưởng các thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ làm được", bà Lan nói và mong được
người dân tha thứ để những năm tháng ngồi tù sẽ bớt "dày vò, thị phi và
đau khổ".
Cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Thành
Trình
bày tiếp theo sau, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc, dành nhiều
lời thông cảm cho bà Lan, nói "không có người phụ nữ nào kiên định như
chị", dù hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và đáng thương. Ngồi phía sau, bà
Lan tháo khẩu trang lau nước mắt.
Ông Thành nhớ về những đêm mất
ngủ trong trại tạm giam, nói nhận thức sâu sắc về tội lỗi. "Ai sinh ra
cũng có lỗi lầm nhưng lỗi lầm này quá lớn", ông trình bày và cảm ơn đóng
góp của Phúc Sơn với hoạt động thiện nguyện tại địa phương, xin giảm án
cho đồng nghiệp và cho cả bị cáo Hậu.
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng
Ngãi Lê Viết Chữ nói ra tòa "không có gì vui" nhưng có niềm vui nhỏ là
phiên xử diễn ra văn minh, dân chủ, mọi người đều được nói lên ý kiến.
Ông xin lỗi về những sai lầm và xin giảm án cho bị cáo là cựu lãnh đạo
Quảng Ngãi, cho Hậu và những bị cáo cao tuổi. Ông xin sớm được về trong
vòng tay mẹ già 91 tuổi.
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ảnh: Ngọc Thành
Các bị cáo còn lại cùng nói đã nhận thức về sai phạm, chung mong muốn được tha thứ, khoan hồng.
Bị cáo Hậu khai bán hơn 9.000 cây vàng làm từ thiện
Trong
lời nói sau cùng, chủ mưu của vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu
"Pháo"), 43 tuổi, nhiều lần khẳng định từ khi bị bắt đã nhận thức rất rõ
sai phạm. Nói "rất choáng" khi phải trả giá bằng mức án có thể lên đến
30 năm tù nhưng Hậu vẫn hoàn toàn đồng thuận, nhất trí.
Hậu không xin giảm án cho bản thân nhưng xin cho 40 bị cáo còn lại, với lý do từ sai phạm của mình mà họ liên đới.
Cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn này hôm qua bị VKS đề nghị 30 năm tù tổng hợp cho 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
Bị
cáo Nguyễn Văn Hậu nói từng có hơn 10.000 cây vàng nhưng đã bán hết để
giúp người nghèo làm nhà, xây đường; còn 501 cây bị thu khi khám nhà.
Ảnh: Danh Lam
Hậu nói từng nghĩ chờ
đến phiên phúc thẩm mới khắc phục hậu quả 1.164 tỷ đồng của vụ án.
Nhưng nghe 40 bị cáo và luật sư trình bày, Hậu nhận thức trách nhiệm của
mình là người đứng đầu, gây ra vụ án này, vì thế theo hướng giải quyết
do chủ tọa gợi ý, những ngày qua "đã thoả thuận" để khách hàng nộp 770
tỷ đồng cho cơ quan thi hành án Hà Nội khắc phục triệt để hậu quả. Đây
là tiền chuyển nhượng 196 lô đất thuộc 884 lô đất của Hậu đang bị hạn
chế giao dịch.
Trước đó, theo tính toán của luật sư từ tài liệu
của cơ quan công tố, Hậu được gia đình nộp khắc phục 84 tỷ đồng cùng
tiền trong các tài khoản và 501 cây vàng bị thu giữ, tổng giá trị 464 tỷ
đồng, còn thiếu 700 tỷ đồng.
VKS: Bị cáo Hậu không được hưởng tình tiết lập công chuộc tội
Đối
đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, VKS khẳng định luôn chú ý,
nghiên cứu xem xét đánh giá tất cả tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo và
đảm bảo không sót. "Đây là vụ án mà các bị cáo có nhiều tình tiết giảm
nhẹ nhất mà tôi từng tham gia. Mỗi bị cáo là một số lượng bút lục rất
nhiều kể lể 3 tuần không hết, nhưng chúng tôi đã rà soát tất cả", kiểm
sát viên nêu.
Trước việc nhiều luật sư cho rằng mức án đề nghị
cao, VKS cho rằng khung hình phạt căn cứ trên quy định Bộ luật Hình sự,
đặc biệt thái độ khai báo, vị trí, vai trò động cơ mục đích phạm tội và
các nguyên tắc khác. Mức phạt này đã thể hiện tính nhân văn, phân hóa
theo 3 nguyên tắc đã nêu trong phần luận tội.
"Luật sư nói án đề
nghị cao. So với cái gì nó cao, so với cái gì nó thấp? Nếu so với hình
phạt tối thiểu của khung truy tố cao nhất thì rất thấp rồi", công tố
viên đối đáp.
Với nhóm tội liên quan đấu thầu, các luật sư cho
rằng các dự án, gói thầu đều có hiệu quả và được đánh giá rất cao. Trả
lời quan điểm bào chữa này, VKS cho hay "khi đến các công trình do Phúc
Sơn thực hiện đều nhận ra tầm vóc quy mô". Nhưng theo quy định luật đấu
thầu, quá trình lựa chọn nhà thầu phải trên 4 cơ sở: đảm bảo cạnh tranh,
công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Theo VKS, các công
trình của Phúc Sơn mới đạt được một vế hiệu quả kinh tế nhưng không đảm
bảo các vế còn lại. "Vì biết đâu có doanh nghiệp còn tốt hơn cả Phúc
Sơn", kiểm sát viên đối đáp và bày tỏ "lấy làm tiếc" khi hiệu quả đó đi
liền với thiệt hại của nhà nước.
"Hậu quả về sai phạm đấu thầu đã lên đến gần 500 tỷ đồng. Nếu làm đúng luật đấu thầu đã không có vụ án này", VKS nêu.
Trong
vụ án này, nhiều bị cáo là cựu quan chức địa phương, sau khi giúp đỡ
các dự án Phúc Sơn đã được Hậu cho mua đất dự án với giá ưu đãi, sau đó
bán lại cho chính Phúc Sơn để hưởng lãi. Luật sư cho rằng không nên xác
định đây là tiền nhận hối lộ, song VKS bác nội dung bào chữa này, giữ
nguyên quan điểm truy tố.
Cơ quan công tố cho rằng các bị cáo là
người có chức vụ, đã thực hiện yêu cầu của Hậu. Nếu không có chức vụ
quyền hạn đó, Phúc Sơn không bán cho giá ưu đãi.
Về quan điểm của
luật sư của Hậu xin thân chủ được hưởng tình tiết lập công chuộc tội,
VKS không đồng ý với quan điểm bào chữa này, do hồ sơ vụ án không có chỗ
nào thể hiện, không có căn cứ áp dụng. Việc Hậu phối hợp tích cực cơ
quan điều tra đã được VKS ghi nhận.
Tòa nghỉ nghị án từ ngày mai, tuyên án sáng 4/7.
Thanh Lam - Phạm Dự
************
Bút ký Hữu Châu : Cú sốc 'má Ba' Thanh Nga qua đời
Hữu Châu hồi tưởng biến cố về "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga, người anh gọi là má Ba - bị sát hại, trong sách vừa ra mắt.
Nghệ sĩ Hữu Châu ra sách Chiếc nôi vàng giông bão -
dự án anh ấp ủ nhiều năm qua, do tác giả Thanh Thủy chấp bút. Sách gồm
tám phần với 40 chương, bao quát một đời làm nghề của Hữu Châu, từ thuở
ấu thơ đến khi trở thành gương mặt kỳ cựu của sân khấu miền Nam. Dịp
này, VnExpress đăng một số trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.
Hai đứa nhỏ trong tôi
Má Ba mất. Gần như tuổi thơ của tôi cũng hạ màn theo.
Gần như vô thức, tôi biến đổi. Một cột mốc vô hình phân định hai đứa nhỏ trong tôi.
Đứa
trước sao hồn nhiên quá thể! Nó như một con xúc xắc tươi vui, đã vậy
còn giàu và sang, dù có lúc cả nhà xuống cấp buôn gánh bán bưng nhưng
cốt cách vẫn ngon lành. Nó đến trường thì "thiếu gia", vô đoàn hát thì
"cháu cưng bà bầu". Bà Nội dạy kỹ, nó phá phách nghịch ngợm nhưng khá lễ
phép, nó thích bày trò lém lỉnh dàn trời mây, có khi náo động một góc
hậu trường. Về nhà lại được ưu tiên khi thì thủ thỉ với Má Ba, khi thì
đi ăn chè đầu hẻm.
Nó nhớ da diết, nhớ từng chi tiết nhỏ. Nhớ mái
tóc dài của Má Ba. Đó là một "suối tóc" đẹp, êm mượt, đúng như bài hát
của Văn Phụng: "Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai...". Mỗi lần Má Ba gội
đầu thì gần giống ngày hội của mấy đứa nhỏ trong nhà.
Nó thường
được Má kêu, dùng bông gòn thấm dầu thơm, nâng niu miết nhẹ vào chân
tóc. Rồi Má Ba xõa mớ tóc đen dài vô thau nước, có đứa đứng trên cao nhè
nhẹ thả nước xuống dòng suối đó. Nước óng ánh luồn vào trong tóc, Má Ba
vui vẻ sảng khoái với mái tóc thơm phức.
Ôi! Tuổi thơ ngọc ngà thánh thót!
Đứa
thứ hai! Nó từ đâu không biết, chỉ một thời gian ngắn sau đám tang,
nhập vô tôi như một phiên bản u buồn. Nó cùng tôi lặng lẽ quan sát Bà
Nội, thấy ở bà cả một biển trời dồn nén không lời. Vì có nó, tôi biết
nhói lòng khi nhìn bà.
Nghệ sĩ Thanh Nga thời đỉnh cao trong nghề. Ảnh tư liệu
Tôi
biết lặng lẽ đau đớn khi nghe người nhà kể lại phút cuối cùng của Má
Ba. Má được đưa đi cấp cứu trên một chiếc xích lô. Xe chạy băng băng hối
hả, không ai để ý đến bàn chân của Má Ba thõng xuống. Đến khi liệm má,
người ta mới thấy bàn chân son đó bị mặt đường làm cho trầy xước quá
nhiều.
Vì vậy chắc Bà Nội đau đớn gấp ngàn lần tôi.
Chúng
tôi để ý nhau nhiều hơn trong đám đông lao xao của đại gia đình. Bà và
tôi yêu nhau hơn, khẽ khàng và im lặng. Tôi biết chăm sóc Bà bằng khả
năng nhỏ xíu của mình, như đưa trầu rót nước, giành bới cơm cho Nội...,
chia sẻ với Bà bằng những câu tự đáy lòng, vì rất khó khăn tôi mới thốt
ra được.
Tôi biết nhìn gánh hát to lớn đang xuệch xoạc của bà bằng
đôi mắt chững chạc. Tôi bắt đầu hơi suy nghĩ, biết nhìn ngó tìm kiếm
một chỗ đàng hoàng cho mình ở trong đó...
- Nội ơi, mấy rày con học cũng khá, Nội đừng lo.
- Vậy hả, ráng học nha. Học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn rồi tính. Nội không cho đi hát sớm đâu, đừng đòi.
- Nhưng hè thì con đi theo đoàn được, phải không Nội?
- Học trước đã, dù khó khăn thế nào, Nội cũng kêu ba má bây cho con cái học hành tử tế.
Khi
những suy tư non nớt của tôi vẫn còn lan man, tôi đang nửa em thơ, chưa
trăng tròn, vẫn công tử nhí, thì chúng tôi... mất đoàn hát.
"Mất
đoàn hát", đó là câu cửa miệng của giới nghệ sĩ Sài Gòn xưa gọi chủ
trương tập thể hóa các đoàn nghệ thuật tư nhân của chính quyền, vào
khoảng năm 1978.
Tôi còn nhỏ mà, nào đã biết gì. Tôi chỉ nhìn thấy
sự hoảng loạn, xào xáo chung quanh mình. Một cuộc tan tác tứ tán của
lòng người mà ký ức của tôi giữ lại.
Nghệ sĩ Hữu Châu lúc nhỏ bên chú - danh hài Bảo Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lúc
Bà Nội được gọi tới để thông báo chủ trương mới, Bà cũng nói một vài
câu với người đại diện chính quyền, sau đó lặng lẽ gật đầu ra về. Bà là
chủ một đoàn hát lớn, sự chấp nhận của Bà có ảnh hưởng nhất định tới
nhiều đoàn hát và nhiều người khác. Nghệ sĩ và công nhân ở các rạp hát
vắng vẻ dần. Người ra bán hàng rong, người về quê, đi kinh tế mới, thậm
chí có những nghệ sĩ tên tuổi đi đạp xích lô. Ai quơ quào được gì thì
phải quơ quào cho trước mắt.
Cuộc sống lúc đó thúc bách quá. Đoàn
Thanh Minh Thanh Nga (Đoàn được lấy tên Má Ba sau khi Má mất) thì chưa
đến nỗi vậy. Vì thời kỳ đầu, Bà Nội vẫn còn cầm trịch. Bà cố gắng giữ
từng chút, từng người một. Đoàn bị thu hẹp, nhưng vẫn hoạt động có kỷ
cương. Những tuồng tích danh tiếng, nhiều dấu ấn của Má Ba như: Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Tấm lòng của biển... vẫn được Nội chăm chút, tìm nghệ sĩ khác để thay thế.
Vô
tập thể rồi, nhưng đâu có ai chia sớt gánh nặng. Chỉ có trách nhiệm lo
toan lớn hơn mà quyền hạn thì chia năm xẻ bảy. Cha chung không ai chăm.
Bà Nội lại phải cầm cố căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo lần thứ hai, để đưa
đoàn đi lưu diễn miền Bắc.
Nội cô đơn và mệt lắm, tôi biết. Nội
chịu đựng và nhẫn nại đến mức càng lúc bà càng ít lời. Nội thường ngồi
nhai trầu một mình, im lặng. Người đàn bà thao lược của tôi co lại, ở
một tư thế cam chịu. Nội khác hẳn những ngày Bà ngồi linh hoạt trên
chiếc ghế quen thuộc, quan sát, điều binh khiển tướng, thấy cả đoàn hát
nhịp nhàng chuyển động, trong một guồng quay vui vẻ ai vào việc nấy.
Năm 15 tuổi, tôi được Nội cho phép theo đoàn ra miền Bắc. Nội nói:
-
Ngày trước, lúc đoàn hát toàn quyền là của nhà mình, con cháu trong nhà
muốn lãnh lương phải làm việc, làm theo sức theo tài. Nội không châm
chước riêng tư gì hết nhưng cũng du di cho đem người nhà hay mấy đứa nhỏ
theo. Tuy nhiên giờ "tập thể" rồi, càng phải rõ ràng, đứa nào muốn đi
theo đoàn, phải vô biên chế, mới có suất gạo, suất cơm, suất lương...
- Dạ, Nội.
Vậy
là tôi vui vẻ bắt đầu những vai diễn đầu đời vô danh. Tôi làm quần
chúng, làm lính trong đoàn lính, chứ cũng chưa được làm lính đơn, "có
thoại" (tức là ra sân khấu nói câu muốn tâu hay xin tuân lệnh rồi chạy
vô). Tôi lãnh hết, không từ nan vai gì, lúc múa may vũ công, lúc quân
giặc, lúc nghĩa binh. Tôi làm riết, cho đến ngày tình cờ tôi được nhường
vai người lính trạm trong tuồng Thái hậu Dương Vân Nga, tôi sung sướng tê tái hát vang điệu "Ú liu u xáng" mà thấy lồng ngực mình nở ra đầy hãnh diện.
Tôi vui một mình đến cả tuần lễ vì cái "Ú liu u xáng" đó.
***********
Nữ danh hài ở Mỹ: "Tôi về Việt Nam để làm gì đâu"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là danh hài Hoàng Sơn.
Hoàng Sơn
Tại
đây, nghệ sĩ Hoàng Sơn tâm sự về kỷ niệm với danh hài Thúy Nga. Anh
nói: "Tôi qua Mỹ lần trước về có nhiều kỷ niệm với Thúy Nga lắm.
Thúy
Nga lái xe rất sợ, chở tôi đang lao nhanh tự nhiên khựng lại rồi mới
phát hiện ra quá đường. Tôi bảo luôn, lần sau mỗi khi dừng xe như thế
thì cho tôi xuống xe. Tôi không dám ngồi trên xe vì sợ bị xe sau đụng
phải.
Sau đó, Thúy Nga chở tôi về nhà mình cho tôi ở nhờ, vui lắm.
Thúy Nga còn gọi mấy ông thợ người Mỹ tới rửa ngói trong khi tiếng Anh
chữ được chữ không, nói không được nên họ không hiểu. Thúy Nga phải gọi
điện cho một người khác để nhờ nói chuyện hộ với thợ. Tôi chứng kiến mà
cười gần chết.
Nhưng ấn tượng nhất với tôi là lúc được Thúy Nga
chở đi thăm mộ anh Chí Tài rồi đi qua chùa thờ tro cốt Phi Nhung. Tôi về
Việt Nam nhớ mãi.
Thúy Nga
Lần
này trở lại Mỹ, tôi bất ngờ vì thấy nhà Thúy Nga to quá, tươm tất,
khang trang. Không ngờ Thúy Nga lại mua được nhà to đến thế, mừng cho
Thúy Nga".
Thúy Nga nghe vậy cũng nói: "Hôm nay gặp được anh Hoàng
Sơn ở đây tôi rất vui. Anh chị em nghệ sĩ ở Việt Nam ai qua đây cũng
được tôi lái xe chở đi chơi. Ai cũng sợ tôi lái xe, từ thầy Minh Nhí tới
Chế Phong…".
Hoàng Sơn thấy Thúy Nga ở Mỹ lâu quá liền gợi ý Thúy
Nga về Việt Nam hoạt động: "Tôi muốn hỏi Thúy Nga sao lâu lắm không
thấy về Việt Nam làm gì đi chứ?".
Thúy Nga từ chối và tỏ ra e
ngại: "Tôi lớn tuổi rồi, nhỡ nhàng rồi. Tôi về Việt Nam bây giờ sắc đẹp
cũng đâu lại mấy đứa nhỏ, trẻ đẹp bây giờ. Tôi về Việt Nam để làm gì
đâu".
Hoàng Sơn nhận định về đàn em: "Thúy Nga cứ nói vậy, độ
khùng của Thúy Nga đâu có ai lại được. Thúy Nga không cần sắc đẹp, chỉ
cần giữ được độ khùng đó thì không sợ bị đụng hàng đâu. Chỉ sợ một ngày
nào đó Thúy Nga mất độ khùng đó mới là hết duyên.
Bà xã tôi ở nhà hay xem Vlog của Thúy Nga thích lắm, suốt ngày ngồi xem".
Thúy
Nga nghe vậy liền bày tỏ: "Tôi cũng hạnh phúc vì ban đầu ở bên Mỹ này
chỉ làm Youtube cho đỡ buồn, không ngờ được nhiều người xem, nhiều anh
chị em nghệ sĩ theo dõi âm thầm. Chị Hồng Vân còn phải thốt lên, rằng
Thúy Nga bây giờ là Youtuber chuyên nghiệp rồi".
**************
Đám cưới của tỉ phú Jeff Bezos đầy xa hoa, người dân Venice phẫn nộ biểu tình
LAN HƯƠNG
6–8 minutes
Cô dâu của tỉ phú Amazon Jeff Bezos đầy lộng lẫy trong chiếc váy cưới của nhà mốt Dolce & Gabbana - Ảnh: IGNV
Theo People, tối 27-6 (giờ địa phương) đám cưới của tỉ phú Amazon Jeff Bezos và nữ nhà báo Lauren Sánchez chính thức diễn ra tại đảo San Giorgio Maggiore (Venice).
Đây
được xem là một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất, quy tụ 200 khách
mời danh tiếng như Kris Jenner, Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Kylie
Jenner, Ivanka Trump...
Hôn lễ bắt đầu bằng phần trình diễn ca khúc Can't help falling in love -
bản tình ca bất hủ của Elvis Presley - do ca sĩ Matteo Bocelli thể
hiện. Tiếng hát vang lên giữa đảo San Giorgio Maggiore khiến khán phòng
lặng đi, trước khi vỡ òa trong tràng pháo tay và những ánh mắt rưng rưng
xúc động.
Một hôn lễ cổ tích giữa đời thực
Ngay sau lễ
cưới, Lauren Sánchez đã chia sẻ bức ảnh đầu tiên trong ngày trọng đại
lên Instagram. Trong ảnh, cô và Jeff Bezos tay trong tay rạng rỡ giữa
một khu vườn xanh mướt đầy xinh đẹp, có bạn bè và người thân xung quanh.
Theo Vogue, váy cưới của Lauren Sánchez được đặt may riêng bởi nhà mốt Dolce & Gabbana với thiết kế ôm dáng kiểu đuôi cá, điểm xuyết ren Ý thủ công và đôi bông tai từ chính thương hiệu Dolce.
Khoảnh khắc tỉ phú Jeff Bezos và nữ nhà báo Lauren Sánchez nên duyên vợ chồng - Ảnh: IGNV
Cặp đôi đã tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày, bắt đầu từ ngày 25-6, khi họ đến Venice bằng trực thăng.
Trước ngày cưới, cả hai đã tổ chức tiệc đón khách tại một tu viện cổ gần nhà thờ Madonna dell'Orto.
Tại
đây, thực khách được thưởng thức món pizza nướng tại chỗ do đầu bếp
Napoli trứ danh chế biến, cùng các món ăn truyền thống như hoa bí chiên,
arancini, bạch tuộc, cá tuyết, bánh ngọt và bánh chanh Ý.
Ngoài
dàn sao Hollywood như Khloé Kardashian, Usher, Kris Jenner, Karlie
Kloss, hôn lễ còn có sự hiện diện của các nhân vật tầm cỡ như Nữ hoàng
Rania của Jordan, tỉ phú Bill Gates cùng bạn gái Paula Hurd, ông trùm
thời trang François-Henri Pinault...
Ban đầu, cặp đôi dự định tổ
chức đám cưới tại địa điểm lịch sử Scuola Grande della Misericordia vào
ngày 28-6, nhưng đã thay đổi vào phút chót vì lo ngại an ninh trước các
cuộc biểu tình của người dân địa phương.
Thay vì nhận quà cưới,
Bezos và Sánchez đề nghị khách mời quyên góp cho ba tổ chức tại Venice,
gồm Văn phòng UNESCO Venice, CORILA và Đại học Quốc tế Venice với tổng
số tiền lên đến 3 triệu euro.
Trong
thư mời, họ chia sẻ: "Venice là nơi đã trao cho chúng tôi những kỷ niệm
không thể nào quên. Chúng tôi hy vọng qua những đóng góp và sự hiện
diện của quý vị, thành phố diệu kỳ này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho
nhiều thế hệ mai sau".
Đám cưới xa hoa của tỉ phú Jeff Bezos không tránh khỏi tranh cãi
Tuy
các doanh nghiệp và chính quyền thành phố chào đón sự kiện lộng lẫy này
như một cú hích cho kinh tế, nhưng không ít người lại nhìn nhận đây là
minh chứng cho sự "lên ngôi" của giới siêu giàu trong khi đời sống của
người dân bị bỏ quên.
Theo Reuters, toàn bộ chuỗi lễ cưới
của tỉ phú Jeff Bezos ước tính tiêu tốn khoảng 50 triệu USD. Riêng bữa
tiệc kết thúc vào ngày 28-6 là đắt đỏ bậc nhất vì diễn ra tại Arsenale,
một xưởng đóng tàu thời Trung cổ được cải tạo thành không gian tổ chức
sự kiện.
Một chiếc thuyền chở khách dự đám cưới đến đảo San Giorgio Maggiore - Ảnh: Reuters
Vào
tối 26-6, khoảng 30-40 nhà hoạt động đã tập trung tại quảng trường St.
Mark để biểu tình, giương biểu ngữ "1% đang hủy hoại thế giới" và hô
vang khẩu hiệu "Chúng tôi là 99%". Một người đàn ông thậm chí đã trèo
lên cột cờ để treo biểu ngữ, trước khi cảnh sát buộc phải can thiệp giải
tán đám đông.
Giulia Cacopardo, 28 tuổi, đại diện phong trào
"Không gian không dành cho Bezos", cho biết: "Số tiền Bezos chi tiêu
không đến tay người dân Venice.
Thành phố này đang bị biến thành
sân khấu cho giới siêu giàu, trong khi cư dân bản địa ngày một bị đẩy ra
ngoài vì chi phí sinh hoạt quá cao".
Thực tế trung tâm Venice hiện chỉ còn chưa đầy 50.000 cư dân, giảm gần một nửa so với cuối thập niên 1970.
Những
người phản đối lo ngại rằng những sự kiện như thế này đang "bọc gói
Venice trong lụa là" để phục vụ nhu cầu giải trí của tầng lớp 1%, trong
khi nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân bị xem nhẹ.
Đám
cưới gây tranh cãi khi một số người phản đối kế hoạch ban đầu, vì cho
rằng lễ cưới chiếm dụng quá nhiều không gian của khu nghỉ dưỡng - Ảnh:
Reuters
Trái với quan điểm của các nhóm phản đối, chính quyền và nhiều doanh nghiệp địa phương lại bày tỏ sự hoan nghênh.
Thị
trưởng Luigi Brugnaro gửi hoa hồng trắng đến cô dâu và một chai rượu
vang hảo hạng Amarone cho chú rể, khẳng định: "Chúng tôi rất vinh dự khi
được chào đón Jeff Bezos và Lauren Sánchez đến với Venice".
Một
báo cáo từ Bộ Du lịch Ý cho biết tổng tác động kinh tế của đám cưới có
thể đạt đến 957 triệu euro, trong đó 896 triệu euro là giá trị truyền
thông, còn lại là chi tiêu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến sự kiện.
Dự đám cưới của tỉ phú Amazon, con gái ông Trump - Ivanka Trump chọn một chiếc váy màu hồng lấp lánh đầy nổi bật - Ảnh: Reuterts
Leonardo DiCaprio vẫn tiếp tục che mặt trong ngày thứ hai đám cưới, nhưng rất dễ nhận ra - Ảnh: Reuters
Kim Kardashian tranh thủ check-in trước khi đám cưới diễn ra - Ảnh: Reuters
Diễn viên “Chúa tể những chiếc nhẫn" Orlando Bloom nhanh chóng bước vào xe, đồng thời "say hi" với ống kính - Ảnh: Reuters
Kris Jenner tại lễ cưới của tỉ phú Jeff Bezos - Ảnh: Reuters
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?