Trang lá cải

Trang Lá cải ngày 12 -7 -2023

xxx


HCM-gotchan
*********

Khởi tố đối tượng vờ giúp đỡ rồi hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi

Nguyễn Dương

Ngày 12/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Trung (34 tuổi, ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện) về tội Hiếp dâm.

Về diễn biến vụ việc, sáng 30/6, cháu T.M. (17 tuổi, ở huyện Ninh Giang, Hải Dương) đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam (trụ sở tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện).

Do hồ sơ chưa hoàn thiện nên M. không được nhận vào làm việc. Cháu M. ra cổng công ty ngồi chờ người thân đến đón.

Thấy M. ngồi chờ đã lâu, một công nhân khuyên M. nên xin đi nhờ xe những người công nhân khác. Khi đó, một nam thanh niên đang ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở cháu M. về nhà.

Khởi tố đối tượng vờ giúp đỡ rồi hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi - 1

Bị can Nguyễn Đình Trung (Ảnh: Công an cung cấp).

Thay vì đưa M. về nhà, đối tượng này đã chở thẳng M. về nhà trọ của mình ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang. Sau đó, đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế và xâm hại cháu M..

Sau khi giở trò đồi bại, đến khoảng 17h cùng ngày đối tượng này nhờ người đưa M. quay lại cổng Công ty GFT Unique.

Lúc này gia đình M. đang đi tìm con và gặp M. ở khu vực cổng Công ty GFT Unique trong tình trạng hoảng loạn.

Nghe con kể lại việc bị một nam thanh niên không quen biết xâm hại, gia đình cháu M. đã đến Công an xã Thanh Giang trình báo sự việc.   

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã phối hợp với Công an xã Thanh Giang khẩn trương tập trung xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đình Trung (34 tuổi, trú tại thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện).

Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đây là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trung vừa mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022, hiện không có nghề nghiệp ổn định.

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Trung để điều tra, xử lý về hành vi Hiếp dâm.

************

Đang nhậu rồi xin về trước, người đàn ông bị bạn đâm nguy kịch

Phạm Diện

Ngày 12/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ người đàn ông bị bạn nhậu đâm trọng thương.

Trước đó, ngày 11/7, Nguyễn Thành Văn và ông N.V.V. (52 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại phòng trọ ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Nguyễn Thành Văn (Ảnh: L.A.).

Khi cả nhóm đang nhậu, ông V. xin không nhậu nữa để về trước nhưng Nguyễn Thành Văn không đồng ý.

Lúc này, giữa 2 người có lời qua tiếng lại. Ông V. bị Nguyễn Thành Văn dùng dao đâm vào vùng cổ.

Nạn nhân được người trong dãy trọ chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Công an phường Mỹ Phước đã nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ Nguyễn Thành Văn để điều tra vụ án.


************

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu phó chủ tịch Quảng Nam nghĩ không phải tiền ngân sách nên nhận


Cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Lần đầu nhận tiền của chuyến bay giải cứu đã muốn trả lại, nhưng lại nhận thêm 9 lần nữa

Cuối chiều 12-7, phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục thẩm vấn các cựu quan chức để làm rõ hành vi nhận hối lộ. 

Trong 21 cựu quan chức bị đưa ra xét xử, có hai bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ để duyệt ký cho doanh nghiệp được đưa công dân về địa phương cách ly.

Cụ thể ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận 5 tỉ đồng và ông Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhận 2 tỉ đồng.

Ông Tân khai: quá trình xét duyệt chủ trương cho công dân từ nước ngoài về cách ly có tiếp xúc bà Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn là lãnh đạo Công ty Bầu Trời Xanh. Khi nhận lời giúp đỡ công ty này, bà Hằng đã đưa tiền cảm ơn cựu phó chủ tịch tỉnh.

"Hằng có đưa quà cảm ơn cho bị cáo như kết luận điều tra và cáo trạng cáo buộc. Hằng đã đưa 9 lần tổng cộng 5 tỉ đồng", ông Tân khai.

"Bị cáo nhận thức số tiền này là tiền gì?", chủ tọa hỏi.

"Bị cáo nhận thức đây là tiền doanh nghiệp không phải tiền ngân sách nên mới nhận. Sau lần nhận đầu tiên bị cáo nghĩ sẽ trả lại cho chị Hằng. Nhưng thời gian trôi qua, công việc chống dịch nhiều, và muốn trả phải có thời hạn nhất định nên không trả lại. Bị cáo sai sót", ông Tân phân trần.

"Bị cáo có được nhận những khoản tiền này không?", chủ tọa truy.

"Dạ không", ông Tân cúi mặt, giọng nhỏ lại.

"Bị cáo nói lần đầu định trả lại nhưng bị cáo nhận tiền đến 9 lần cơ mà?", chủ tọa hỏi dồn dập.

"Lần thứ 2 đưa tiền chị Hằng nói là tặng quà sinh nhật. Bị cáo nghĩ lần đầu không kịp trả nó lỡ rồi, công tác chống dịch cuốn đi nên bị cáo tính dùng tiền này vào việc có ý nghĩa", cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải thích.

Cựu phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Cựu phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Thấy là người của ban Đảng trung ương nên nhận 54.000 USD

Cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thừa nhận đã nhận tiền của hai người để ký đồng ý cho bốn công ty được đưa công dân về cách ly trên địa bàn.

Cụ thể ông Dũng được chị dâu bên vợ giới thiệu với bà Lê Thị Ngọc Anh (cán bộ Vụ lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương Đảng).

"Ngọc Anh đến gặp bị cáo trao đổi để xin cho doanh nghiệp được đưa công dân về Hà Nội cách ly. Bị cáo thấy đây là người công tác ở ban Đảng trung ương nên đồng ý. Bị cáo nhận từ chị 4 lần số tiền 54.000 USD", ông Dũng khai.

Cựu phó chủ tịch Hà Nội khai thêm, thông qua thư ký của mình nhận 500 triệu từ Trần Minh Tuấn (giám đốc Công ty Thái Hòa).

"Bị cáo nhận tiền hoàn toàn là sai, bị cáo rất hối lỗi về việc này. Nguyên nhân chính là bị cáo đã mắc sai lầm. Bị cáo rất đáng tiếc về  hành vi của mình, đặc biệt trong hoàn cảnh chống dịch, bị cáo thấy cáo trạng truy tố là hoàn toàn đúng", ông Dũng ngậm ngùi.


**********

Vụ 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách: Phạt 13 triệu đồng

Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách tổng số tiền 13 triệu đồng.

Trưa 12/7, trao đổi với PV báo Vietnamnet, ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định xử phạt 6,5 triệu đồng/người với hai nhân viên tại quán bánh mì Nguyên Sinh (địa chỉ 17 - 19 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm).

Theo quyết định xử phạt, hai cá nhân này có hành vi vi phạm hành chính - cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyết định căn cứ quy định tại điểm a, khoản 5, điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Theo ông Tuấn, ngay sau vụ việc, lãnh đạo phường Hàng Trống đã trực tiếp tới quán bánh mì Nguyên Sinh để làm việc. Đại diện quán đã ký bản cam kết, gồm ba nội dung chính: Bán hàng đúng giá niêm yết; Đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Có văn hóa đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng.

"Nếu quán còn có hành vi tái phạm, không thực hiện đúng cam kết thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", ông Tuấn khẳng định.

Báo Người lao động đưa tin, 2 nhân viên tại quán bánh mì Nguyên Sinh đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

vu 2 nhan vien quan banh mi nguyen sinh danh khach phat 13 trieu dong
Bài viết tố cáo nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung gia đình chị A. được đăng tải trên Facebook. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chị N.K.A. viết nội dung sự việc xảy ra tại cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh ở phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống. Theo đó, vào khoảng 18h ngày 30/6, chị A. cùng mẹ, em trai đến quán bánh mì Nguyên Sinh ăn tối. Chị A. có mang theo lon nước dừa vào quán. Khi bị nhắc nhở không được mang nước ở ngoài vào, chị A. đã cất đi và xin lỗi. Tuy nhiên các nhân viên của quán vẫn tiếp tục bình luận, chỉ trích "người mang đồ ăn, đồ uống ngoài vào là vô văn hóa", báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Cũng theo chia sẻ của chị A., gia đình quyết định không ăn nữa và ra về, đồng thời góp ý lại phía nhân viên, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, chị A. và em trai bị hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh lao vào hành hung. Các vị khách này sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Theo báo Thanh Niên, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hàng Trống đã mời 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đến trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, chủ quán bánh mì Nguyên Sinh và 2 nhân viên đã có lời xin lỗi đến gia đình chị A. Đồng thời, chị A. cũng đã rút đơn trình báo. Tuy nhiên, Công an phường Hàng Trống vẫn tiếp tục xác minh vụ việc theo quy định và chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Yên (T/h)


**********

Xác minh vụ việc đôi nam nữ ném gạch vào nhà, hành hung người đàn ông lúc nửa đêm

Phát hiện có đối tượng liên tục bấm chuông, ném gạch vào nhà lúc nửa đêm, chủ nhà ra tìm hiểu thì bị đôi nam nữ kéo ra hành hung dã man phải nhập viện.

Ngày 12/7, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, xác minh giải quyết một vụ xô xát tại khu dân cư Phố Đông Village.

Theo đơn trình báo của ông B.S.T (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) vào lúc 2 giờ sáng ngày 17/4, khi cả gia đình đang ngủ đột nhiên có một cặp nam nữ liên tục bấm chuông, ném gạch vào nhà, đến khi ông ra mở cổng thì bị tấn công, đánh liên tục vào người khiến phải vào bệnh viện điều trị.

feg
Căn nhà ở giữa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân trí.

Sự việc đã được camera an ninh ghi lại, cụ thể vào lúc 2h19' ngày 17/4 tại căn nhà trên đường Lộc Nhung, khu dân cư Phố Đông Village xuất hiện một đôi nam nữ đứng trước cổng liên tục bấm chuông. Không thấy chủ nhà mở cửa, người phụ nữ đã ném gạch vào nhà.

Một lúc sau, ông T. ra mở cổng thì bất ngờ bị người đàn ông liên tục liên tục tấn công vào mặt, sau đó bị quật ngã. Chưa dừng lại, sau một thời gian xô xát ông T. đi vào nhà thì tiếp tục bị người đàn ông kia đuổi đánh lần hai.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí đưa tin, ông T. cho biết vụ việc khiến ông bị chấn thương phần mềm vách ngoài tai phải, hai cánh tay.


Nạn nhân cũng cho hay người hành hung là hai vợ chồng hàng xóm nhà đối diện. Người phụ nữ là bà N.T.K.K., người đàn ông là B.X.D. (chủ một doanh nghiệp). Ông T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên, hiện đại diện Công an phường Cát Lái cho biết đã nắm được sự việc trên và đang điều tra, xử lý.

Bảo An (T/h)

*************

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh:"Tôi dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con"

NGUYỄN LÊ BÌNH PHÚ


Thưa bà, những ngày qua, chuyện hôn nhân của con trai và con dâu cũ Diệp Lâm Anh ầm ĩ trên mạng, bà có ý kiến gì không?

Thực tế chuyện của các con, tôi không can thiệp vào. Tôi vốn là một phụ nữ sống theo kiểu truyền thống, dù cũng làm kinh doanh nhưng tôi coi trọng việc chăm sóc gia đình. Vợ chồng tôi sống một cuộc sống khá êm ấm và chúng tôi đều muốn các con có một cuộc sống như thế. Nhưng tôi thấy mọi chuyện giờ đã đi quá xa, sau những ầm ĩ vừa rồi.

Xin được hỏi, là một người mẹ chồng luôn bảo vệ con dâu như vậy, đây có phải là cách bà bù đắp những thiệt thòi cho cô ấy?

Tôi phải khẳng định là khi làm dâu nhà tôi, và kể cả bây giờ, Diệp Anh chẳng có thiệt thòi gì để bù đắp. Trước đây những lần tôi xử lý các lùm xùm là cũng muốn xây dựng sự yên ấm cho gia đình các con.

Từ khi Diệp Anh về làm dâu nhà này, tôi cũng mong vun vén cho con trở thành một phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, bởi dù có nổi tiếng đến đâu đi chăng nữa, thì gia đình cũng là nơi bình yên nhất của người phụ nữ.

Nhà tôi không có con gái, nên tôi coi hai cô con dâu như con gái của mình. Chúng tôi lại là phụ nữ với nhau, nên có nhiều thứ dễ chia sẻ và nói chuyện. Nhưng càng về sau, chuyện của hai đứa đã làm cho mọi thứ khác đi nhiều.

Nhiều người vẫn đặt câu hỏi, sao bà không bênh con trai mà bênh con dâu, hẳn cũng có nguồn cơn từ cậu con trai chứ?

Không. Gia đình tôi chẳng ai muốn lên tiếng và tôi cũng dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con. Nhưng mọi người cũng nên nhìn nhiều chiều để hiểu, thay vì nghe một phía sẽ hiểu không đúng bản chất câu chuyện, nhất là những câu chuyện từ Diệp Lâm Anh cũng đã sai lệch quá nhiều.

Như chuyện cắt cái túi, khi thấy hai con ầm ĩ, tôi cũng lo lắng. Không người mẹ nào thấy con cái mình như thế mà không có giải pháp gì. Khi đó, tôi đã gọi điện cho cô bạn của con trai mình, cô bé ấy khẳng định chỉ là bạn bè chơi chung và sinh nhật thì Đức tặng quà như bao người bạn khác.

Sau đó cô gái bảo, nếu cái túi gây hiểu lầm và làm ảnh hưởng đến gia đình Đức thì cháu xin gửi lại. Nhưng phụ nữ có ghen tuông, tôi nghĩ cũng là bình thường. Mọi chuyện đã được giải quyết và mọi người trở về với cuộc sống của mình, trong căn nhà chung.

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh: Tôi dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con - Ảnh 2.

"Nguồn cơn đổ vỡ từ Diệp Lâm Anh chứ không phải Đức"

Chuyện đổ vỡ hôn nhân của con mình, ầm ĩ thì đã rồi, nhưng hẳn bà biết rõ nguồn cơn?

Chuyện hai con đổ vỡ, là một người mẹ, tôi biết rõ nguồn cơn bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ lúc nào. Tôi tôn trọng chuyện cá nhân của con, các con lớn rồi, tự có cách quyết định cuộc sống. Tôi chỉ nghĩ, mình vun vén được gì thì vun vén.

Một thực tế là, tôi cũng giấu nhiều thứ không để cho con và chồng biết về lối sống và sinh hoạt của con dâu, Diệp Lâm Anh đi đêm về hôm cũng nhiều. Tôi giấu gia đình, nói với người giúp việc nếu chồng tôi có hỏi thì bảo chị Cún về lúc 11 giờ nhưng thực tế toàn 3-4 giờ sáng.

Tôi nhắc nhở thì Diệp Lâm Anh bảo con không thể sinh hoạt khác được, công việc con phải thế. Thực tế, lối sống đi đêm về hôm thực sự không phù hợp với văn hoá gia đình tôi đâu.

Không lẽ từ chuyện sinh hoạt khác nhau mới dẫn đến đổ vỡ, thưa bà?

Tôi không bênh con trai mình đâu nhưng đổ vỡ nguồn cơn từ Diệp Lâm Anh chứ không phải Đức. Hai đứa có xảy ra một thời kỳ khủng hoảng, đến khi Đức gọi tôi và mẹ của Diệp Lâm Anh đến thì tôi mới biết có chuyện.

Đức quyết không tha thứ nhưng tôi và cả mẹ của Diệp Lâm Anh vẫn khuyên Đức, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, còn con cái nữa. Tôi cũng khuyên Diệp Lâm Anh, sai thì xin lỗi và khắc phục. Chuyện cụ thể như thế nào đi đến hậu quả như vậy, tôi nghĩ nên hỏi con trai tôi và Diệp Lâm Anh là rõ hết.

Sau đó, Diệp Lâm Anh ở riêng một tầng và hai con có nhiều dấu hiệu lạnh nhạt. Tôi không can thiệp sâu vào chuyện hai đứa, chỉ nghĩ rằng các con nên cần một khoảng lặng để giải quyết vấn đề của hôn nhân.

Cụ thể, chuyện đó xảy ra trước hay chuyện của con trai bà với một người mẫu đang bị con dâu cũ tố xảy ra trước ạ?

Chuyện đó xảy ra trước lùm xùm với cô người mẫu kia 6 tháng. Khi Diệp Lâm Anh dọn ra riêng thì mang theo một đứa con. Chắc cô ấy hiểu gia đình tôi thương con cháu đến mức nào. Có thời gian dài chẳng hiểu giận dỗi gì, cô ấy không cho gia đình tôi gặp cháu. Chồng tôi bảo Đức đi đón cháu thì Diệp Lâm Anh không cho gặp.

Rồi một buổi chiều, trường báo cháu tôi bị sốt cao, gọi cho mẹ cháu không được, nhà trường mới sốt ruột nên vợ chồng tôi nói Đức đi đón con.

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh: Tôi dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con - Ảnh 3.

Nhiều tuần trước đó gia đình tôi muốn gặp con nhưng cô ấy không cho gặp. Đó là khoảng thời gian cô ấy đưa ra nhiều điều kiện, như là nếu muốn gặp thì đáp ứng một số điều kiện của cô ấy. Cho đến khi cháu bị sốt, gia đình tôi lo lắng, bảo Đức đi đón cháu thì xảy ra cơ sự bị quay phim rồi tung hê lên mạng.

Người ta bàn tán, bình luận, nói Đức nghiện, tôi hoang mang lắm. Hai vợ chồng tôi gặng hỏi có phải vậy không, sau đó đưa con đi xét nghiệm ma tuý, thì không có như thế.

Tôi hiểu, một người cha vì muốn gặp con, muốn ông bà gặp cháu, trong lúc con sốt, mà bị cấm cản nên có những hành xử hơi lỗ mãng, cũng dễ hiểu, dù chúng tôi buồn lòng lắm.

Nhưng tại sao gia đình bà chọn cách im lặng thay vì lên tiếng?

Thứ nhất, đó là chuyện của hai đứa, lớn rồi tự xử lý. Nhưng đến khi lôi chúng tôi và những người khác vào cái ồn ào này, thì quá sức chịu đựng của chúng tôi.

Gia đình tôi chọn cách im lặng vì nghĩ rằng, Diệp Lâm Anh sẽ biết mọi chuyện tệ như thế nào nhưng có vẻ cô ấy không muốn dừng lại. Gia đình tôi đã bị tấn công từ trên mạng đến nhắn tin qua điện thoại chửi rủa từ sau những chia sẻ của Diệp Lâm Anh.


***********

Choi Joon Hee (con gái Choi Jin Sil) trình báo cảnh sát khiến ...

Dương Nam

Trưa 11/7, tờ Wikitree đưa tin con gái Choi Jin Sil - influencer Choi Joon Hee - đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời tố cáo bà ngoại (bà Jung Ok Soon) vì hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vào hôm xảy ra sự việc (8/7), Choi Joon Hee trở về nhà mình cùng bạn trai thì thấy bà Jung Ok Soon đang nằm nghỉ ở phòng khách. Bà Jung Ok Soon vốn không sống tại đó, hơn nữa mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và bà ngoại cũng không mấy tốt đẹp.

Ngay sau đó, hai bên đã "lời qua tiếng lại", rồi con gái cố minh tinh Choi Jin Sil đã báo cảnh sát vì cho rằng bà ngoại… đột nhập trái phép vào nhà cô. Kết quả là bà Jung Ok Soon đã bị cơ quan điều tra tạm giữ trong vòng 4 tiếng đồng hồ để tiếp nhận thẩm vấn.

Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại ruột vì lý do không ngờ - Ảnh 2.

Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại ruột vì lý do không ngờ - Ảnh 3.

Bà Jung Ok Soon bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra trong 4 tiếng đồng hồ sau khi Choi Joon Hee trình báo cảnh sát

Choi Joon Hee là con gái cố minh tinh Choi Jin Sil (bên phải)

Chia sẻ với tờ The Fact, bà Jung Ok Soon đã lên tiếng giải thích mọi chuyện: "Cháu trai Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee) nhờ tôi tới trông nom thú cưng vì thằng bé vắng nhà trong vài ngày. Vào thời điểm tôi đang nghỉ ngơi ở phòng khách, con bé Choi Joon Hee trở về nhà, tỏ ra tức giận rồi ra sức xua đuổi tôi. Con bé gay gắt nói: ‘Bà tới đây làm gì. Bà không có liên quan gì tới nơi này. Mời bà rời khỏi đây’. Tôi từ chối thì bị con bé gọi điện báo cảnh sát".

Được biết, mối quan hệ căng thẳng giữa hai bà cháu Jung Ok Soon - Choi Joon Hee bắt đầu từ nhiều năm trước. Hồi tháng 8/2017, Choi Joon Hee tố bà ngoại đánh đập cô trong suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai của Choi Joon Hee, Choi Hwan Hee và những người thân thiết với gia đình, cảnh sát cho biết rất khó để xác định đây là một vụ bạo hành. Bên cạnh đó, bà Jung Ok Soon còn tố ngược cháu gái: "Càng lớn, con bé càng ngỗ nghịch, đánh và quát nạt cả tôi".

Choi Joon Hee từng tố bà ngoại bạo hành cô cách đây 6 năm


************
Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 56 qua ảnh chụp lén
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	23.0 KB
ID:	2242559  
Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi. Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng ở tuổi 56 qua ảnh chụp lén khiến ai nấy xuýt xoa. Hiện nay, dù diễn viên này đã không còn tham gia quá nhiều dự án phim nhưng chủ đề về nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn chưa bao giờ hết "hot".

Mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ khoảnh khắc Lý Nhược Đồng đi dạo chợ đêm Hoành Điếm. "Tiểu Long Nữ" mặc đồ jean kết hợp áo thun trắng croptop, tóc dập xù bới cao. Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi. Hiện nay, dù diễn viên này đã không còn tham gia quá nhiều dự án phim nhưng chủ đề về nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn chưa bao giờ hết "hot".

Sắc vóc đáng ngưỡng mộ của Lý Nhược Đồng. Ảnh internet

Đặc biệt, nhan sắc sắc sảo, gương mặt thanh thoát, thần thái sang chảnh của Lý Nhược Đồng khiến cô trở nên vô cùng nổi bật, tỏa sáng khí chất minh tinh. Nhìn hình ảnh này, nếu không biết sẽ không ai nghĩ rằng đây là nhan sắc của nữ diễn viên đã ở ngưỡng U60.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, vào vai Tiểu Long Nữ khi đã 29 tuổi. Nhan sắc của nữ diễn viên khi ấy khiến khán giả lặng người vì mang khí chất đúng như nhân vật Cô Cô mà nhà văn Kim Dung muốn khắc họa. Nhân vật Tiểu Long Nữ mà Lý Nhược Đồng thể hiện không những xinh đẹp mà còn đẹp kiểu băng thanh ngọc khiết, không vướng bụi trần. Chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ, phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp mà Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đóng chính vẫn được coi là tượng đài trong lòng khán giả.



Nhan sắc trẻ mãi không già của Lý Nhược Đồng. Ảnh internet

Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng không lập gia đình và đang tận hưởng một cuộc sống độc thân vô cùng lành mạnh, hạnh phúc. Cô dành thời gian cho những sở thích của mình, chăm sóc cho bản thân. Chính vì vậy mà nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trời ban, khiến nhiều CDM phải kinh ngạc mỗi lần tái xuất.

**********

Bắt 2 đối tượng quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người lẩn trốn tại Việt Nam



Unread  Default Bắt 2 đối tượng quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người lẩn trốn tại Việt Nam

Click image for larger version

Name:	206644e0e9ad00f359bc.jpg
Views:	0
Size:	96.5 KB
ID:	2242155  

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, 2 đối tượng bị truy nã có tên Phan Polie và Nguyen Vu Jaiden, quốc tịch Mỹ đã sử dụng súng bắn chết 2 người, sau đó bỏ trốn.

Ngày 10/7, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm gồm: Phan Polie (SN 1996) và Nguyen Vu Jaidan (SN 1997), quốc tịch Hoa Kỳ cho Cảnh sát Hoa Kỳ theo quy định.

Qua tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, từ 16/6 đến 22/6, trinh sát của Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã quốc tế. Trong đó, nổi lên là công tác xác minh, truy bắt 2 đối tượng Phan Polie và Nguyen Vu Jaidan có lệnh truy nã do tòa án quận, hạt Harris, Texas, Hoa Kỳ ban hành ngày 15/3/2023; lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng thư ký Intrerpol ban hành ngày 18/4 (Tội danh giết người, khung hình phạt: Tử hình).

Phan Polie và Nguyen Vu Jaidan thời điểm bị Cảnh sát Việt Nam bắt giữ.

Trước đó, xác định đây là 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi giết 2 người tại Hoa Kỳ vào tháng 1 và đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng truy nã, truy tìm tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương để thực hiện công tác xác minh, truy bắt. Mục đích cao nhất là bắt bằng được 2 đối tượng này nhằm phòng ngừa, không để đối tượng tiếp tục gây án, phạm tội tại Việt Nam.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, cuối tháng 6, Phòng truy nã, truy tìm khu vực phía Nam phát hiện đối tượng Phan Polie đang lẩn trốn tại địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ. Tiếp đó, tổ công tác đã phối hợp các đơn vị có liên quan của Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Nguyen Vu Jaidan khi đang lẩn trốn tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Theo Cục Cảnh sát hình sự, 2 đối tượng này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã chia làm 2 hướng khác nhau để lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng hạn chế tiếp xúc với người lạ, luôn trong tâm thế đối phó, tìm cách chống đối nếu bị bắt giữ. Tuy nhiên, với sự mưu trí, kinh nghiệm nhiều năm bắt giữ đối tượng truy nã, tổ công tác của Phòng truy nã, truy tìm đã bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, đảm bảo an toàn cho tổ công tác, người dân và đối tượng.


**********

Tội ác của 'Thần bài dỏm' cầm đầu nhóm con bạc


Trung QuốcTừ năm 2001 đến 2004, Tôn Hòa Bình lần lượt sát hại đại ca, đàn em, đồng bọn để che đậy tội ác ngày càng leo thang.

Ngày 4/10/2004, người phụ nữ họ Vạn ở huyện Nam Lăng, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, phát hiện chồng là tài xế taxi tên Lưu Mẫn cả đêm không về. Đến khoảng 17h chiều 5/10, cô nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của chồng: "Muốn chồng trở về không? Liên hệ số...". Vạn lập tức gọi lại vào điện thoại của chồng nhưng đã tắt máy. Nghĩ chồng bị bắt cóc, cô báo cảnh sát.

Cảnh sát điều tra các hoạt động của Mẫn trong 24 giờ trước khi mất tích nhưng không tìm thấy manh mối có giá trị. Hai ngày sau, kẻ bắt cóc vẫn chưa liên lạc lại để đòi tiền.

Vạn nhớ ra một chi tiết lạ cách đây không lâu. Khoảng 19h ngày 27/9, một thanh niên da ngăm đến thuê xe, nói đi huyện Cao Thuần, tỉnh Giang Tô để đòi nợ, sẽ quay về ngay khi xong việc, hứa trả giá cao. Vạn không yên tâm, nhất quyết muốn đi cùng Mẫn, thanh niên nọ không hài lòng nhưng không có lý do để từ chối. Sau khi xe đến Cao Thuần, anh ta lại nói không đòi nợ nữa, cả ba cùng quay về Nam Lăng. Anh ta lấy số điện thoại của Mẫn với lý do lần sau còn cần thuê xe.

Hành vi đáng ngờ của nam thanh niên khiến cảnh sát chú ý. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người này có quan hệ mật thiết với một con bạc tên Tôn Hòa Bình ở huyện Đương Đồ. Đi sâu tìm hiểu, họ ngạc nhiên bởi Bình có liên quan đến vụ mất tích của Châu Kế Tam ở thành phố Sào Hồ vào năm 2001, vụ mất tích của Nghê Xương Hoa ở huyện Đương Đồ vào tháng 4/2004.

Cảnh sát tỉnh An Huy cho rằng đây rất có thể là một vụ giết người hàng loạt.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Sào Hồ lập tức tạm giữ Bình để điều tra. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng, Bình được thả ra. Sau đó, hai vụ giết người khác liên tiếp xảy ra ở Đương Đồ.

Sáng 23/10/2004, người dân phát hiện hai cánh tay và một chân người ở thị trấn Đan Dương. Nạn nhân được xác định là Vương Kế Hiếu, thời gian tử vong cách đây một tuần.

Vài ngày sau, vào 26/10, thi thể của Chu Ngọc Chân, giám đốc một công ty khai thác quặng đã mất tích ba ngày, được tìm thấy trên núi. Nạn nhân bị siết cổ, trên ngực có một vết dao.

Cảnh sát phát hiện hai nạn nhân đều có quan hệ với Bình.

Hiếu là kẻ lưu manh kiếm sống bằng cờ bạc. Vợ Hiếu cho biết vào chiều 3/10, anh ta được bạn là Bình và Trần Triệu Xuân đến đón đi trốn nợ. Hiếu ẩn náu trong nhà trọ ở thị trấn Đan Dương do Bình sắp xếp. Vào khoảng 17h40 ngày 16/10, Hiếu gọi điện cho vợ, sau đó cả hai mất liên lạc.

Vợ Hiếu cho biết anh ta có tình nhân họ Tiêu ở Vu Hồ. Tiêu nói với cảnh sát rằng sau ngày 16/10, cô vẫn nhận được tin nhắn từ Hiếu mỗi ngày, nhưng khi gọi cho anh ta thì không ai nghe máy.

Cảnh sát phân tích, Hiếu đã tử vong sau ngày 16/10, các tin nhắn do chính hung thủ gửi để đánh lừa rằng Hiếu vẫn còn sống, khiến người nhà anh ta không báo cảnh sát. Kẻ này phải rất quen thuộc với nạn nhân vì hiểu rõ về cuộc sống riêng tư của Hiếu, biết số điện thoại vợ và tình nhân của anh ta. Bình và Xuân, hai người cuối cùng gặp Hiếu, là nghi phạm chủ chốt của vụ án.

Về nạn nhân Chu Ngọc Chân, cảnh sát phát hiện ông ta từng cho Bình vay 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Tháng 5/2004, đến hạn, Bình không trả được tiền nên bị Chân thu giữ ôtô để gán nợ.

Trước đó, vào tháng 4/2004, Nghê Xương Hoa, một con bạc khác ở Đương Đồ, từng là "đàn em" của Bình, biến mất một cách bí ẩn. Bình là người cuối cùng gặp Hoa, cũng chính là người đến đồn cảnh sát trình báo.

Tất cả các manh mối đều tập trung vào Bình. Trong cuộc họp khẩn ngày 29/10/2004, Công an tỉnh An Huy quyết định đồng thời điều tra vụ mất tích của Mẫn ở Nam Lăng, vụ mất tích của Tam ở Sào Hồ, vụ mất tích của Hoa ở Đương Đồ, và vụ sát hại Hiếu và Chân. Nhà chức trách bước đầu nhận định cả 5 vụ án do nhóm tội phạm ở Đương Đồ do Bình cầm đầu thực hiện. Tuy nhiên lúc này, Bình và đồng bọn đã lén bỏ trốn.

Ngày 27/10, cảnh sát tìm thấy chiếc taxi của Mẫn ở thành phố Tuyên Thành. Dù xe đã được các nghi phạm lau rửa sạch sẽ, đội điều tra vẫn tìm thấy nhiều dấu vết là bằng chứng phạm tội.

Ngày 7/11, cảnh sát bắt nhóm Bình khi chúng đang trốn trong trung tâm thương mại ở Tuyên Thành, thu giữ một súng trường, một súng lục tự chế, một quả bom hẹn giờ tự chế, hơn trăm viên đạn và ba con dao. Đang bị khống chế trên mặt đất, Bình vẫn gầm lên: "Cho tao một phút nữa thì sống mái với tụi mày".

Tôn Hòa Bình bị bắt năm 2004. Ảnh: 163

Tôn Hòa Bình bị bắt năm 2004. Ảnh: 163

Theo hồ sơ, Bình sinh năm 1969, mới học hết tiểu học, từng làm thợ hồ, đồ tể trước khi bắt đầu lăn lộn trong sòng bạc vào năm 2001.

Ở tuổi 35, Bình dày dạn kinh nghiệm cờ bạc. Từ khi 10 tuổi, hắn đã theo mẹ học đánh bài. Sau khi bỏ học, hầu như tối nào Bình cũng chơi bài ăn tiền.

Bố Bình nhiều lần đánh vợ con, ngăn không cho bài bạc nhưng vô ích. Khi Bình 19 tuổi, bố hắn bị một nhóm đòi nợ đến nhà quậy phá làm nhục nên uống thuốc trừ sâu tự tử trong cơn tức giận. Bình thề không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng chưa đầy một năm sau, hắn không cưỡng lại được cám dỗ.

Bình kết bè với hai hàng xóm trạc tuổi là Vương Kế Hiếu, Ngụy Nhân Hải trong sòng bạc. Sau đó, hắn gặp Châu Kế Tam, một "cao thủ cờ bạc" ở Sào Hồ. Khi quan sát Tam chơi bài, Bình phát hiện anh ta thường chỉ thắng chứ không thua, hơn nữa chỉ đặt cược với số tiền lớn nên thắng rất nhiều tiền trong một đêm.

Bình gọi Tam là đại ca, tìm mọi cách quen thân với anh ta. Theo thời gian, hắn phát hiện Tam thắng nhờ chiêu trò trộm tráo bài.

Ngày 15/5/2001, Bình mời Tam đến Đương Đồ. Hải lấy 7.500 nhân dân tệ cả bọn gom được để đánh bạc với Tam. Bình và Hiếu đứng sau Tam theo dõi, học kỹ năng trộm bài. Sau khi thua hết tiền, Bình và Hiếu tin rằng đã học thành tài, việc giữ lại Tam sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này của họ. Khoảng 21h tối đó, cả ba dùng dây thừng chuẩn bị sẵn siết cổ Tam. Để tránh bị phát hiện, Bình phân xác, phi tang xuống sông Dương Tử giữa đêm.

Sau khi thành thạo kỹ thuật trộm, tráo bài, Bình bắt đầu gian lận khắp nơi. Hắn thắng được hai triệu nhân dân tệ, mua xe, ăn tiêu hào phóng nên có không ít đàn em theo sau. Nhưng đến World Cup 2002, Bình cá độ bóng đá và gần như mất tất cả. Khi trở lại sòng bạc, trò gian lận của hắn bại lộ, đắc tội một đại ca quyền lực ở địa phương, từ đó bị cấm bước chân vào tất cả sòng bạc tại An Huy.

Tháng 1/2004, Bình tức giận vì Hoa đã tự lập nhóm riêng, tỏ ra coi thường mình. Bình hợp mưu với Hiếu, Dương Bách Tuế tìm cách trừ khử Hoa. Họ thuê một ngôi nhà, mua công cụ phạm tội và thuyền để vứt xác xuống sông Dương Tử.

Tối 29/4/2004, Bình mời Hoa và những người khác đi ăn tối, sau đó tìm cớ đuổi những người khác đi, rủ Hoa về nhà để xin chỉ bảo kỹ năng đánh bài. Tại đó, nhóm Bình sát hại Hoa, phân xác và phi tang. Sau khi gây án, Bình quyết định lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách cướp của, giết người.

Lúc này, cảnh sát Sào Hồ chưa từ bỏ điều tra vụ mất tích của Tam, phát hiện Ngụy Nhân Hải là một trong những kẻ tình nghi và truy bắt hắn khắp nơi. Bình và Hiếu sợ hãi, vội gọi Hải đang trốn ở Thiên Tân về Đương Đồ, mua thuyền cho hắn ẩn náu. Tuy nhiên, Bình và Hiếu cảm thấy Hải nhát gan, lo hắn bị bắt sẽ khai sạch mọi chuyện. Vì vậy, hai người âm mưu giết Hải diệt khẩu.

Lấy cớ đưa Hải đi nơi khác trốn, họ lừa hắn viết thư về nhà, nói đã đi cùng một cô gái đến Quý Châu làm việc. Tháng 9/2004, họ bóp cổ Hải trên thuyền và ném xác xuống sông Dương Tử. Gia đình Hải không mảy may nghi ngờ dù hắn vài năm không về nhà.

Cũng tháng 9/2004, Bình, Xuân, Hiếu và những kẻ khác âm mưu cướp một chiếc taxi làm công cụ gây án. Xuân được cử đến Nam Lăng để tìm con mồi, cuối cùng chọn Mẫn. Sau khi âm mưu thất bại vào ngày 27/9, Xuân tiếp tục lừa Mẫn đến nơi hẻo lánh ở Đương Đồ vào ngày 4/10, cùng nhóm Bình đang mai phục ở đó sát hại Mẫn. Chúng sơn lại chiếc taxi và thay bằng biển số ăn trộm được.

Là thành viên chủ chốt trong nhóm, đã tham gia nhiều tội ác, Hiếu dần nảy sinh nỗi sợ hãi trước sự tàn ác của Bình, lo một ngày nào đó cũng bị Bình trừ khử. Khi đang tìm cách thoát khỏi Bình, Hiếu bị phát hiện.

Bình bí mật triệu tập Xuân và Tuế âm mưu giết Hiếu. Vào khoảng 23h ngày 15/10, cả ba dụ Hiếu đến một xưởng nung hẻo lánh ở Đương Đồ, tấn công rồi khống chế. Nhóm Bình đưa Hiếu đến nhà trọ chuẩn bị trước, sát hại, phân xác rồi chôn dưới sườn núi gần đó. Vì đất cứng, đào hố tốn nhiều thời gian và công sức, cả ba mệt quá ném một túi đựng bộ phận thi thể xuống sông.

Sau khi tiêu diệt Hiếu, Bình định giết vài người giàu có rồi cao chạy xa bay. Ngày 21/10, hắn lôi kéo hai cựu tù làm đồng phạm. Bình nhắm vào Chu Ngọc Chân vì từng có xích mích vay nợ, đồng thời nghĩ Chân lái Audi nên hẳn phải giàu có.

Tối 22/10, nhóm Bình phục kích dưới lầu nhà Chân. Ngay khi Chân lái xe vào gara, chúng lao đến bắt cóc ông ta lên chiếc taxi cướp được, đưa đến nơi vắng vẻ, buộc giao 200.000 nhân dân tệ. Chân nói không thể gom được nhiều tiền như vậy. Thấy tống tiền không thành, Bình sát hại nạn nhân, lấy đi 13.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cả bốn chạy đến Tuyên Thành bằng ôtô, sau đó phải bỏ xe do trục trặc, khiến hành tung bại lộ.

Sau khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký bằng da mỏng trên người Bình, viết nhiều cái tên. Bình thú nhận đang lên kế hoạch cho vài vụ án lớn ở Tuyên Thành. Chúng chuẩn bị cướp một chiếc taxi, sát hại tài xế, sau đó cướp cửa hàng điện thoại di động. Bình định quay lại Đương Đồ và Mã An Sơn để sát hại những kẻ có hiềm khích với mình. Nhờ cảnh sát bắt được nhóm Bình trước, gần 10 người trong danh sách thoát chết.

Tháng 9/2005, Bình và 7 đồng bọn bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức.

Tuệ Anh (Theo Njdaily, Ahnews)


**********

Lừa chở giúp về nhà để xâm hại tình dục nữ sinh lớp 11

Hải DươngKẻ 5 tiền án Nguyễn Đình Trung dùng dao đe dọa, xâm hại nữ sinh lớp 11 trên đường lừa chở giúp nạn nhân về nhà.

Trung, 34 tuổi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm.

Sáng 30/6, nữ sinh lớp 11 ở huyện Ninh Giang đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại một công ty ở huyện Thanh Miện. Do hồ sơ chưa hoàn thiện, nữ sinh không được nhận vào làm việc, ra cổng công ty ngồi đợi người thân đến đón. Thấy thiếu nữ chờ lâu, Trung ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở về nhà.

Nhà chức trách cáo buộc Trung đã chở thẳng nữ sinh về nhà trọ của mình ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, dùng dao đe dọa, khống chế và xâm hại. Đến khoảng 17h cùng ngày, Trung nhờ người đưa nữ sinh đang trong tình trạng hoảng loạn quay lại cổng công ty.

Nguyễn Đình Trung khi bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Nguyễn Đình Trung khi bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Sự việc được nạn nhân trình báo công an. Trung 5 tiền án, vừa mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022.

Theo cơ quan công an, tình trạng trẻ chưa thành niên đi làm thêm diễn ra khá phổ biến, bên cạnh những lợi ích mang lại như giúp các em được rèn luyện các kỹ năng mềm, có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình thì việc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị lợi dụng để làm những công việc không phù hợp với độ tuổi, bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại tình dục, bị lừa bán...


***********

Chủ tịch VijaSan: Tôi bị cựu thư ký thứ trưởng quát đòi đưa tiền


Hà NộiTại tòa, Đào Minh Dương, Chủ tịch công ty VijaSun, khai bị cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế "quát vào mặt" đòi 150 triệu đồng cho mỗi chuyến bay giải cứu trong Covid-19.

Sau 6 giờ công bố cáo trạng dài 102 trang, 16h30 ngày 11/7, HĐXX bắt đầu việc xét hỏi 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu", trong số này có 21 cựu cán bộ cấp cao Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công An, UBND Hà Nội và Quảng Nam.

Ba người được tách khỏi phòng xét xử để đảm bảo lấy lời khai khách quan, gồm cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Hương Lan; Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an và Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thái Hoà.

Cựu cựu trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan rời phiên tòa trong ngày xét xử đầu tiên, chiều 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

Cựu cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan rời phiên tòa trong ngày xét xử đầu tiên, chiều 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

Khai về động cơ, nguyên nhân đưa hối lộ, bị cáo Đào Minh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vijasun, nói "bị cán bộ các bộ ngành ép đến mức cùng cực". Bị cáo cho hay ban đầu đã nộp hồ sơ xin tổ chức chuyến bay tại 5 Bộ theo đúng quy định, song liên tục bị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải gây khó khăn vì không "làm việc với họ".

"Ví dụ, ngày mai bay, nhưng tối nay bị cáo mới được Cục Lãnh sự báo là chuyến bay được cấp phép. Một chuyến bay vô cùng tốn kém, riêng tiền thuê máy bay 6 tỷ đồng, phải trả trước nhiều tuần để đặt. Người dân cũng cần có thời gian trả nhà, thu xếp đồ đạc, rất nhiều việc cần lo nhưng mai bay mà tối nay mới biết có được về hay không. Xin nói, Cục Bảo hộ công dân phải nói là cục hành dân", ông Dương nói song bị chủ tọa ngắt lời, yêu cầu khai báo trọng tâm.


Bị cáo Phạm Trung Kiên. Ảnh: Ngọc Thành

Bị cáo Phạm Trung Kiên. Ảnh: Ngọc Thành

Tiếp tục trình bày, ông Dương khai sau đó đã phải chuyển hướng sang xin tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh, thông qua bị cáo Vũ Anh Tuấn (cựu Phó phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ công an) và qua bị cáo Phạm Trung Kiên khi đó là thư ký thứ trưởng Bộ Y tế. Song việc xin cấp phép ở hai cơ quan này cũng không dễ dàng, do ông Dương cũng luôn bị hai cán bộ này "quát tháo, ép đưa tiền".

Chủ tịch VijaSun cho hay, bị cáo Kiên ra giá 150 triệu đồng cho mỗi chuyến "không thì đừng mong được bay". "Còn anh Vũ Anh Tuấn nói cũng không muốn thu tiền của tôi, nhưng nếu không đưa tiền thì sếp anh ấy không ký, thì cũng không bay được", bị cáo Dương nói.

Đào Minh Dương nói bị ép đưa tiền

Chủ tịch VijaSun khai về "nỗi khổ" xin cấp phép chuyến bay.

Lời khai của ông Dương, bị truy tố tội Đưa hối lộ, khớp với xác định của VKS, theo đó, để được tổ chức 22 chuyến bay, bị cáo phải đưa ông Tuấn 1,6 tỷ đồng, đưa cho ông Kiên 1,1 tỷ đồng. Hai người này đều đã chuyển trả lại cho Công ty Vijasun trước khi bị truy tố. Ông Kiên, trong vụ án, được xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất vụ án, hơn 42 tỷ đồng trong 11 tháng, trung bình gần 4 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, ông Dương cũng bị cáo buộc đưa hơn 860 triệu đồng cho bị cáo Vũ Ngọc Minh, cựu Đại sứ Việt Nam ở Angola, để đưa khách lẻ về nước. Giải thích việc này, bị cáo Dương nói do ông Minh chủ động đề xuất và ra giá 3 triệu đồng một khách.

Như bị cáo Dương, bị cáo Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Sao Mai, khai khi thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước đều nộp hồ sơ ở đầu mối là Cục Lãnh sự. Thế nhưng, việc được cấp phép chuyến bay "không hề dễ dàng", "đều bị làm khó".

Mai khai, ngoài những quan chức ở Bộ Ngoại giao như ông Tô Anh Dũng, Hoàng Tùng, Lưu Tuấn Anh, Mai phải làm việc với Vũ Anh Tuấn, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và thư ký thứ trưởng Phạm Trung Kiên.

"Hồ sơ đã nộp Bộ Ngoại giao, vậy bị cáo liên hệ với Bộ Y tế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an làm gì?", chủ tọa truy vấn. Bị cáo Mai nói do nhận được thông tin Cục Xuất nhập cảnh "phàn nàn rằng không thấy doanh nghiệp liên hệ". Bị cáo được cho số điện thoại và được bị cáo Tuấn thông báo "muốn tổ chức chuyến bay phải có chi phí cảm ơn".

Bị cáo Mai khai cũng bị Phạm Trung Kiên yêu cầu chi tiền để được cấp phép. Với giấy phép cho 15 chuyến bay, Mai đã đưa cho bị cáo Tuấn 360 triệu đồng, Kiên 600 triệu đồng. Cùng với việc đưa tiền cho một số quan chức ngoại giao khác, Mai bị cáo buộc đã 9 lần đưa hối lộ, tổng cộng 2,3 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Minh Thắng. Ảnh: Phạm Dự

Bị cáo Vũ Minh Thắng. Ảnh: Phạm Dự

Trả lời thẩm vấn chiều nay, bị cáo Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty Thuận An, nói sau 8 lần bị Cục Lãnh sự làm khó, đến lần thứ 9 công ty mới được cấp phép chuyến bay đầu tiên ngày 23/10/2021. Việc này suôn sẻ do Thắng đã "chi" 600 triệu đồng cho Cục trưởng Lãnh sự. Ngay sau đó, Thắng nhận được điện thoại của Kiên và Tuấn, yêu cầu "lên gặp nói chuyện".

"Vũ Anh Tuấn nói rõ là phải chi 150 triệu đồng cho mỗi chuyến để báo cáo sếp thì mới được cấp phép. Kiên cũng đưa ra giá tương tự. Bởi thế sau đó bị cáo đã chuyển cho Kiên hai lần, mỗi lần 150 triệu và Tuấn một lần 150 triệu đồng", ông Thắng trình bày.

Lời khai của Vũ Minh Thắng (Giám đốc Công ty Thuận An)

Lời khai của bị cáo Vũ Minh Thắng.

Theo cáo buộc, Thắng đã đưa hối lộ tổng cộng 2,1 tỷ đồng. Khác với một số chủ doanh nghiệp cho rằng "bị làm khó", bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty G1, khai không bị như vậy. Mọi hồ sơ của bà Hạnh đều thuận lợi khi được ông Lê Dũng, cựu Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, nói giúp.

Sau khi tổ chức được chuyến bay, bà Hạnh tự tìm hiểu và chủ động đưa quà cảm ơn nhưng đều bị quan chức Bộ Ngoại giao từ chối. Bởi thế, mỗi lần đưa tiền Hạnh đều gói kín trong một túi, bên trên để một số vật phẩm khác.

"Không bị làm khó lại đưa tiền làm gì?", chủ tọa hỏi. Bà Hạnh cho rằng "chỉ có tính chất cảm ơn". Bà thấy áy náy khi mọi người đều phải làm việc vất vả nên đã tự nguyện đưa tiền. Theo cáo buộc, sau khi được cấp phép 12 chuyến bay, bà Hạnh đã đưa hối lộ 3,1 tỷ đồng cho 6 cá nhân.

Bị cáo Dung Hạnh đến rời xe thùng trong sáng 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

Bị cáo Dung Hạnh đến rời xe thùng trong sáng 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

VKSND Tối cao xác định, các chuyến bay giải cứu theo hình thức người dân tự nguyện trả phí toàn bộ (combo) được thực hiện từ tháng 10/2020. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức phải xin chủ trương của UBND cấp tỉnh, thành phố - nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến tổ công tác 5 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng).

Từ đầu 2020 đến khoảng giữa năm 2021, Bộ Ngoại giao đề xuất Chính phủ phê duyệt 372 chuyến bay combo. Để có chi phí "bôi trơn" khi thực hiện các chuyến bay, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé, "vẽ" thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch.

Thanh Lam - Phạm Dự


***********

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam

Trung Hạ

“Một thành phố mang phong cách rất Giang Nam” - Đó là cách mà người Trung Quốc thường nói về thành phố Tô Châu (Chiết Giang). Mà Giang Nam là sao? Chính là khu vực hạ lưu phía Nam xuôi theo dòng sông Dương Tử. Những cổ trấn hai bên bờ sở hữu vẻ đẹp của miền sông nước, đầy cỏ cây và đậm chất thơ.

Người ta thường nói, đi chơi mà gặp phải trời mưa thì quả là xui xẻo. Thế nhưng du khách gặp mưa ở vùng Giang Nam lại hứng khởi lạ thường. Bởi lẽ sau màn mưa, tốt nhất là thêm chiếc ô giấy dầu, Giang Nam hiện lên mới đúng bản chất của nó nhất. Và Tô Châu có lẽ là thành phố gom tụ đầy đủ “cái chất và phong vị của Giang Nam”.

Chuyết Chính viên

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 1.

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 2.

Chuyết Chính viên là đứng đầu trong nhóm bốn khu vườn cổ điển của Trung Quốc, cũng là một phần của Di sản thế giới Tô Châu Viên Lâm.

Bên trong Chuyết Chính viên chứa đựng cảnh đẹp của cả bốn mùa, thảm thực vật vô cùng tươi tốt, kiến trúc tinh tế và mái đình trên nước đậm màu rêu phong, vẽ nên bức tranh Giang Nam có âm điệu lâu đời, mỗi cảnh đều chứa đầy những câu chuyện.

Hổ Khâu

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 3.

Đi qua Cô Tô mà không ghé Hổ Khâu thì thật đáng tiếc!

Hổ Khâu được biết đến là minh chứng lịch sử hàng ngàn năm của Cô Tô, sở hữu nhiều phong cảnh khiến lòng người say đắm, không gian yên tĩnh, phong cách vườn Giang Nam tinh tế và tao nhã. Trong đó, hồ Kiếm đầy sen và tháp Hổ Khâu là những điểm tham quan đáng giá nhất.

Lưu viên

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 4.

Lưu viên, đứng chung hàng với Chuyết Chính viên trong danh sách bốn khu vườn cổ điển bậc nhất Trung Quốc. Bố cục của khu vườn rất tinh xảo, khắp nơi đều toát lên vẻ tinh tế và trang nhã, cây cối xanh tốt, phong cảnh tươi đẹp, đình đài lầu các ẩn hiện trong màu xanh cây lá, cảnh vật thay đổi theo từng bước chân.

Châu Trang

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 5.

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 6.

Châu Trang bốn bề được bao quanh bởi nước, chính xác hơn là được những con sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Người dân nơi đây sống gắn liền với mương nước xanh thăm thẳm, mái nhà cổ tường trắng chạy dọc hai bên hiện lên đậm chất miền sông nước Giang Nam của thơ ca trữ tình.

Nơi đây được du khách cực kỳ yêu thích vì còn giữ được nhiều công trình kiến ​​trúc cổ kính thời Minh-Thanh.

Cổ trấn Đồng Lý

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 7.

Cổ trấn Đồng Lý là một trong sáu cổ trấn nổi tiếng ở phía Nam sông Dương Tử. Chèo thuyền trên những dòng sông xanh, tiếng thuyền gỗ kêu cót két, thời gian như trôi chậm lại. Đi trên con đường đá xanh quanh co, bạn có thể cảm nhận được sự thoải mái của trấn cổ miền sông nước đậm chất thơ và dung dị đời thường.

Đường Bình Giang

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 8.

Vỏn vẹn một con đường mang tên Bình Giang gần như là một nửa lịch sử của Tô Châu với những tòa nhà cổ kính được bảo tồn. Tản bộ giữa những bức tường trắng và làn nước trong vắt, chiêm ngưỡng dãy nhà dân tường trắng ngói đen, tiếng sinh hoạt đời thường vang vọng khắp các con hẻm, khói chiều thơm mùi cơm nóng ấm nồng vị nhân gian. Khung cảnh thơ mộng và đẹp như tranh vẽ, không hoa lệ nhưng đủ khiến người ta lưu luyến khôn nguôi.

Phố Sơn Đường

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 9.

Thất Lý Sơn Đường là con phố cổ đầu tiên ở Trung Quốc. Dọc hai bên bờ sông là những tòa nhà tường trắng ngói đen, treo lủng lẳng hàng đèn lồng đỏ chót. Bạn có thể ngồi bên sông, thưởng thức trà ngon và bánh ngọt, hoặc nếm thử những món đặc trưng tại nơi đây. Chốc chốc lại có con thuyền xuôi mái chèo, êm đềm và lặng lẽ.

Phố Sơn Đường đẹp và quyến rũ nhất vào ban đêm. Khi đó, con phố cổ như lên đường thật sự, lấp lánh đèn lồng đủ màu sắc, dòng người ngược xuôi, như tái hiện lại chợ đêm tấp nập trong kinh thành cổ xưa.

Chùa Hàn Sơn

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 10.

"Chùa Hàn Sơn ngoại thành Cô Tô, tiếng chuông vang vọng đến thuyền chở khách lúc nửa đêm".

Đến với chùa Hàn Sơn, bạn có thể ngắm nhìn những công trình kiến ​​trúc cổ kính tinh xảo và trang nhã, cảm nhận sự yên bình và dễ chịu dưới mái đình của ngôi chùa nghìn năm tuổi, chiêm nghiệm sự giao thoa giữa nghệ thuật thơ ca và tín ngưỡng.

Bảo tàng Tô Châu

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 11.

Bảo tàng Tô Châu được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư đại tài I.M.Pei, hay còn gọi là Bối Duật Minh, là sự giao thoa giữa phong cách tối giản hiện đại và nét cổ điển đậm chất Trung Hoa. Cả bảo tàng hiện lên như bức tranh thủy mặc có thêm những gam màu đơn lẻ, hài hòa và đầy tính nghệ thuật.


************

MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em

**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá cải ngày 12 -7 -2023

xxx


HCM-gotchan
*********

Khởi tố đối tượng vờ giúp đỡ rồi hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi

Nguyễn Dương

Ngày 12/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Trung (34 tuổi, ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện) về tội Hiếp dâm.

Về diễn biến vụ việc, sáng 30/6, cháu T.M. (17 tuổi, ở huyện Ninh Giang, Hải Dương) đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam (trụ sở tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện).

Do hồ sơ chưa hoàn thiện nên M. không được nhận vào làm việc. Cháu M. ra cổng công ty ngồi chờ người thân đến đón.

Thấy M. ngồi chờ đã lâu, một công nhân khuyên M. nên xin đi nhờ xe những người công nhân khác. Khi đó, một nam thanh niên đang ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở cháu M. về nhà.

Khởi tố đối tượng vờ giúp đỡ rồi hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi - 1

Bị can Nguyễn Đình Trung (Ảnh: Công an cung cấp).

Thay vì đưa M. về nhà, đối tượng này đã chở thẳng M. về nhà trọ của mình ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang. Sau đó, đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế và xâm hại cháu M..

Sau khi giở trò đồi bại, đến khoảng 17h cùng ngày đối tượng này nhờ người đưa M. quay lại cổng Công ty GFT Unique.

Lúc này gia đình M. đang đi tìm con và gặp M. ở khu vực cổng Công ty GFT Unique trong tình trạng hoảng loạn.

Nghe con kể lại việc bị một nam thanh niên không quen biết xâm hại, gia đình cháu M. đã đến Công an xã Thanh Giang trình báo sự việc.   

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã phối hợp với Công an xã Thanh Giang khẩn trương tập trung xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đình Trung (34 tuổi, trú tại thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện).

Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đây là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trung vừa mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022, hiện không có nghề nghiệp ổn định.

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Trung để điều tra, xử lý về hành vi Hiếp dâm.

************

Đang nhậu rồi xin về trước, người đàn ông bị bạn đâm nguy kịch

Phạm Diện

Ngày 12/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ người đàn ông bị bạn nhậu đâm trọng thương.

Trước đó, ngày 11/7, Nguyễn Thành Văn và ông N.V.V. (52 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại phòng trọ ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Nguyễn Thành Văn (Ảnh: L.A.).

Khi cả nhóm đang nhậu, ông V. xin không nhậu nữa để về trước nhưng Nguyễn Thành Văn không đồng ý.

Lúc này, giữa 2 người có lời qua tiếng lại. Ông V. bị Nguyễn Thành Văn dùng dao đâm vào vùng cổ.

Nạn nhân được người trong dãy trọ chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Công an phường Mỹ Phước đã nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ Nguyễn Thành Văn để điều tra vụ án.


************

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu phó chủ tịch Quảng Nam nghĩ không phải tiền ngân sách nên nhận


Cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Lần đầu nhận tiền của chuyến bay giải cứu đã muốn trả lại, nhưng lại nhận thêm 9 lần nữa

Cuối chiều 12-7, phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục thẩm vấn các cựu quan chức để làm rõ hành vi nhận hối lộ. 

Trong 21 cựu quan chức bị đưa ra xét xử, có hai bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ để duyệt ký cho doanh nghiệp được đưa công dân về địa phương cách ly.

Cụ thể ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận 5 tỉ đồng và ông Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhận 2 tỉ đồng.

Ông Tân khai: quá trình xét duyệt chủ trương cho công dân từ nước ngoài về cách ly có tiếp xúc bà Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn là lãnh đạo Công ty Bầu Trời Xanh. Khi nhận lời giúp đỡ công ty này, bà Hằng đã đưa tiền cảm ơn cựu phó chủ tịch tỉnh.

"Hằng có đưa quà cảm ơn cho bị cáo như kết luận điều tra và cáo trạng cáo buộc. Hằng đã đưa 9 lần tổng cộng 5 tỉ đồng", ông Tân khai.

"Bị cáo nhận thức số tiền này là tiền gì?", chủ tọa hỏi.

"Bị cáo nhận thức đây là tiền doanh nghiệp không phải tiền ngân sách nên mới nhận. Sau lần nhận đầu tiên bị cáo nghĩ sẽ trả lại cho chị Hằng. Nhưng thời gian trôi qua, công việc chống dịch nhiều, và muốn trả phải có thời hạn nhất định nên không trả lại. Bị cáo sai sót", ông Tân phân trần.

"Bị cáo có được nhận những khoản tiền này không?", chủ tọa truy.

"Dạ không", ông Tân cúi mặt, giọng nhỏ lại.

"Bị cáo nói lần đầu định trả lại nhưng bị cáo nhận tiền đến 9 lần cơ mà?", chủ tọa hỏi dồn dập.

"Lần thứ 2 đưa tiền chị Hằng nói là tặng quà sinh nhật. Bị cáo nghĩ lần đầu không kịp trả nó lỡ rồi, công tác chống dịch cuốn đi nên bị cáo tính dùng tiền này vào việc có ý nghĩa", cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải thích.

Cựu phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Cựu phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng được dẫn giải đến phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: DANH TRỌNG

Thấy là người của ban Đảng trung ương nên nhận 54.000 USD

Cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thừa nhận đã nhận tiền của hai người để ký đồng ý cho bốn công ty được đưa công dân về cách ly trên địa bàn.

Cụ thể ông Dũng được chị dâu bên vợ giới thiệu với bà Lê Thị Ngọc Anh (cán bộ Vụ lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương Đảng).

"Ngọc Anh đến gặp bị cáo trao đổi để xin cho doanh nghiệp được đưa công dân về Hà Nội cách ly. Bị cáo thấy đây là người công tác ở ban Đảng trung ương nên đồng ý. Bị cáo nhận từ chị 4 lần số tiền 54.000 USD", ông Dũng khai.

Cựu phó chủ tịch Hà Nội khai thêm, thông qua thư ký của mình nhận 500 triệu từ Trần Minh Tuấn (giám đốc Công ty Thái Hòa).

"Bị cáo nhận tiền hoàn toàn là sai, bị cáo rất hối lỗi về việc này. Nguyên nhân chính là bị cáo đã mắc sai lầm. Bị cáo rất đáng tiếc về  hành vi của mình, đặc biệt trong hoàn cảnh chống dịch, bị cáo thấy cáo trạng truy tố là hoàn toàn đúng", ông Dũng ngậm ngùi.


**********

Vụ 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách: Phạt 13 triệu đồng

Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách tổng số tiền 13 triệu đồng.

Trưa 12/7, trao đổi với PV báo Vietnamnet, ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định xử phạt 6,5 triệu đồng/người với hai nhân viên tại quán bánh mì Nguyên Sinh (địa chỉ 17 - 19 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm).

Theo quyết định xử phạt, hai cá nhân này có hành vi vi phạm hành chính - cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyết định căn cứ quy định tại điểm a, khoản 5, điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Theo ông Tuấn, ngay sau vụ việc, lãnh đạo phường Hàng Trống đã trực tiếp tới quán bánh mì Nguyên Sinh để làm việc. Đại diện quán đã ký bản cam kết, gồm ba nội dung chính: Bán hàng đúng giá niêm yết; Đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Có văn hóa đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng.

"Nếu quán còn có hành vi tái phạm, không thực hiện đúng cam kết thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", ông Tuấn khẳng định.

Báo Người lao động đưa tin, 2 nhân viên tại quán bánh mì Nguyên Sinh đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

vu 2 nhan vien quan banh mi nguyen sinh danh khach phat 13 trieu dong
Bài viết tố cáo nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung gia đình chị A. được đăng tải trên Facebook. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chị N.K.A. viết nội dung sự việc xảy ra tại cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh ở phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống. Theo đó, vào khoảng 18h ngày 30/6, chị A. cùng mẹ, em trai đến quán bánh mì Nguyên Sinh ăn tối. Chị A. có mang theo lon nước dừa vào quán. Khi bị nhắc nhở không được mang nước ở ngoài vào, chị A. đã cất đi và xin lỗi. Tuy nhiên các nhân viên của quán vẫn tiếp tục bình luận, chỉ trích "người mang đồ ăn, đồ uống ngoài vào là vô văn hóa", báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Cũng theo chia sẻ của chị A., gia đình quyết định không ăn nữa và ra về, đồng thời góp ý lại phía nhân viên, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, chị A. và em trai bị hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh lao vào hành hung. Các vị khách này sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Theo báo Thanh Niên, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hàng Trống đã mời 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đến trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, chủ quán bánh mì Nguyên Sinh và 2 nhân viên đã có lời xin lỗi đến gia đình chị A. Đồng thời, chị A. cũng đã rút đơn trình báo. Tuy nhiên, Công an phường Hàng Trống vẫn tiếp tục xác minh vụ việc theo quy định và chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Yên (T/h)


**********

Xác minh vụ việc đôi nam nữ ném gạch vào nhà, hành hung người đàn ông lúc nửa đêm

Phát hiện có đối tượng liên tục bấm chuông, ném gạch vào nhà lúc nửa đêm, chủ nhà ra tìm hiểu thì bị đôi nam nữ kéo ra hành hung dã man phải nhập viện.

Ngày 12/7, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, xác minh giải quyết một vụ xô xát tại khu dân cư Phố Đông Village.

Theo đơn trình báo của ông B.S.T (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) vào lúc 2 giờ sáng ngày 17/4, khi cả gia đình đang ngủ đột nhiên có một cặp nam nữ liên tục bấm chuông, ném gạch vào nhà, đến khi ông ra mở cổng thì bị tấn công, đánh liên tục vào người khiến phải vào bệnh viện điều trị.

feg
Căn nhà ở giữa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân trí.

Sự việc đã được camera an ninh ghi lại, cụ thể vào lúc 2h19' ngày 17/4 tại căn nhà trên đường Lộc Nhung, khu dân cư Phố Đông Village xuất hiện một đôi nam nữ đứng trước cổng liên tục bấm chuông. Không thấy chủ nhà mở cửa, người phụ nữ đã ném gạch vào nhà.

Một lúc sau, ông T. ra mở cổng thì bất ngờ bị người đàn ông liên tục liên tục tấn công vào mặt, sau đó bị quật ngã. Chưa dừng lại, sau một thời gian xô xát ông T. đi vào nhà thì tiếp tục bị người đàn ông kia đuổi đánh lần hai.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí đưa tin, ông T. cho biết vụ việc khiến ông bị chấn thương phần mềm vách ngoài tai phải, hai cánh tay.


Nạn nhân cũng cho hay người hành hung là hai vợ chồng hàng xóm nhà đối diện. Người phụ nữ là bà N.T.K.K., người đàn ông là B.X.D. (chủ một doanh nghiệp). Ông T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên, hiện đại diện Công an phường Cát Lái cho biết đã nắm được sự việc trên và đang điều tra, xử lý.

Bảo An (T/h)

*************

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh:"Tôi dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con"

NGUYỄN LÊ BÌNH PHÚ


Thưa bà, những ngày qua, chuyện hôn nhân của con trai và con dâu cũ Diệp Lâm Anh ầm ĩ trên mạng, bà có ý kiến gì không?

Thực tế chuyện của các con, tôi không can thiệp vào. Tôi vốn là một phụ nữ sống theo kiểu truyền thống, dù cũng làm kinh doanh nhưng tôi coi trọng việc chăm sóc gia đình. Vợ chồng tôi sống một cuộc sống khá êm ấm và chúng tôi đều muốn các con có một cuộc sống như thế. Nhưng tôi thấy mọi chuyện giờ đã đi quá xa, sau những ầm ĩ vừa rồi.

Xin được hỏi, là một người mẹ chồng luôn bảo vệ con dâu như vậy, đây có phải là cách bà bù đắp những thiệt thòi cho cô ấy?

Tôi phải khẳng định là khi làm dâu nhà tôi, và kể cả bây giờ, Diệp Anh chẳng có thiệt thòi gì để bù đắp. Trước đây những lần tôi xử lý các lùm xùm là cũng muốn xây dựng sự yên ấm cho gia đình các con.

Từ khi Diệp Anh về làm dâu nhà này, tôi cũng mong vun vén cho con trở thành một phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, bởi dù có nổi tiếng đến đâu đi chăng nữa, thì gia đình cũng là nơi bình yên nhất của người phụ nữ.

Nhà tôi không có con gái, nên tôi coi hai cô con dâu như con gái của mình. Chúng tôi lại là phụ nữ với nhau, nên có nhiều thứ dễ chia sẻ và nói chuyện. Nhưng càng về sau, chuyện của hai đứa đã làm cho mọi thứ khác đi nhiều.

Nhiều người vẫn đặt câu hỏi, sao bà không bênh con trai mà bênh con dâu, hẳn cũng có nguồn cơn từ cậu con trai chứ?

Không. Gia đình tôi chẳng ai muốn lên tiếng và tôi cũng dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con. Nhưng mọi người cũng nên nhìn nhiều chiều để hiểu, thay vì nghe một phía sẽ hiểu không đúng bản chất câu chuyện, nhất là những câu chuyện từ Diệp Lâm Anh cũng đã sai lệch quá nhiều.

Như chuyện cắt cái túi, khi thấy hai con ầm ĩ, tôi cũng lo lắng. Không người mẹ nào thấy con cái mình như thế mà không có giải pháp gì. Khi đó, tôi đã gọi điện cho cô bạn của con trai mình, cô bé ấy khẳng định chỉ là bạn bè chơi chung và sinh nhật thì Đức tặng quà như bao người bạn khác.

Sau đó cô gái bảo, nếu cái túi gây hiểu lầm và làm ảnh hưởng đến gia đình Đức thì cháu xin gửi lại. Nhưng phụ nữ có ghen tuông, tôi nghĩ cũng là bình thường. Mọi chuyện đã được giải quyết và mọi người trở về với cuộc sống của mình, trong căn nhà chung.

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh: Tôi dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con - Ảnh 2.

"Nguồn cơn đổ vỡ từ Diệp Lâm Anh chứ không phải Đức"

Chuyện đổ vỡ hôn nhân của con mình, ầm ĩ thì đã rồi, nhưng hẳn bà biết rõ nguồn cơn?

Chuyện hai con đổ vỡ, là một người mẹ, tôi biết rõ nguồn cơn bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ lúc nào. Tôi tôn trọng chuyện cá nhân của con, các con lớn rồi, tự có cách quyết định cuộc sống. Tôi chỉ nghĩ, mình vun vén được gì thì vun vén.

Một thực tế là, tôi cũng giấu nhiều thứ không để cho con và chồng biết về lối sống và sinh hoạt của con dâu, Diệp Lâm Anh đi đêm về hôm cũng nhiều. Tôi giấu gia đình, nói với người giúp việc nếu chồng tôi có hỏi thì bảo chị Cún về lúc 11 giờ nhưng thực tế toàn 3-4 giờ sáng.

Tôi nhắc nhở thì Diệp Lâm Anh bảo con không thể sinh hoạt khác được, công việc con phải thế. Thực tế, lối sống đi đêm về hôm thực sự không phù hợp với văn hoá gia đình tôi đâu.

Không lẽ từ chuyện sinh hoạt khác nhau mới dẫn đến đổ vỡ, thưa bà?

Tôi không bênh con trai mình đâu nhưng đổ vỡ nguồn cơn từ Diệp Lâm Anh chứ không phải Đức. Hai đứa có xảy ra một thời kỳ khủng hoảng, đến khi Đức gọi tôi và mẹ của Diệp Lâm Anh đến thì tôi mới biết có chuyện.

Đức quyết không tha thứ nhưng tôi và cả mẹ của Diệp Lâm Anh vẫn khuyên Đức, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, còn con cái nữa. Tôi cũng khuyên Diệp Lâm Anh, sai thì xin lỗi và khắc phục. Chuyện cụ thể như thế nào đi đến hậu quả như vậy, tôi nghĩ nên hỏi con trai tôi và Diệp Lâm Anh là rõ hết.

Sau đó, Diệp Lâm Anh ở riêng một tầng và hai con có nhiều dấu hiệu lạnh nhạt. Tôi không can thiệp sâu vào chuyện hai đứa, chỉ nghĩ rằng các con nên cần một khoảng lặng để giải quyết vấn đề của hôn nhân.

Cụ thể, chuyện đó xảy ra trước hay chuyện của con trai bà với một người mẫu đang bị con dâu cũ tố xảy ra trước ạ?

Chuyện đó xảy ra trước lùm xùm với cô người mẫu kia 6 tháng. Khi Diệp Lâm Anh dọn ra riêng thì mang theo một đứa con. Chắc cô ấy hiểu gia đình tôi thương con cháu đến mức nào. Có thời gian dài chẳng hiểu giận dỗi gì, cô ấy không cho gia đình tôi gặp cháu. Chồng tôi bảo Đức đi đón cháu thì Diệp Lâm Anh không cho gặp.

Rồi một buổi chiều, trường báo cháu tôi bị sốt cao, gọi cho mẹ cháu không được, nhà trường mới sốt ruột nên vợ chồng tôi nói Đức đi đón con.

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh: Tôi dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con - Ảnh 3.

Nhiều tuần trước đó gia đình tôi muốn gặp con nhưng cô ấy không cho gặp. Đó là khoảng thời gian cô ấy đưa ra nhiều điều kiện, như là nếu muốn gặp thì đáp ứng một số điều kiện của cô ấy. Cho đến khi cháu bị sốt, gia đình tôi lo lắng, bảo Đức đi đón cháu thì xảy ra cơ sự bị quay phim rồi tung hê lên mạng.

Người ta bàn tán, bình luận, nói Đức nghiện, tôi hoang mang lắm. Hai vợ chồng tôi gặng hỏi có phải vậy không, sau đó đưa con đi xét nghiệm ma tuý, thì không có như thế.

Tôi hiểu, một người cha vì muốn gặp con, muốn ông bà gặp cháu, trong lúc con sốt, mà bị cấm cản nên có những hành xử hơi lỗ mãng, cũng dễ hiểu, dù chúng tôi buồn lòng lắm.

Nhưng tại sao gia đình bà chọn cách im lặng thay vì lên tiếng?

Thứ nhất, đó là chuyện của hai đứa, lớn rồi tự xử lý. Nhưng đến khi lôi chúng tôi và những người khác vào cái ồn ào này, thì quá sức chịu đựng của chúng tôi.

Gia đình tôi chọn cách im lặng vì nghĩ rằng, Diệp Lâm Anh sẽ biết mọi chuyện tệ như thế nào nhưng có vẻ cô ấy không muốn dừng lại. Gia đình tôi đã bị tấn công từ trên mạng đến nhắn tin qua điện thoại chửi rủa từ sau những chia sẻ của Diệp Lâm Anh.


***********

Choi Joon Hee (con gái Choi Jin Sil) trình báo cảnh sát khiến ...

Dương Nam

Trưa 11/7, tờ Wikitree đưa tin con gái Choi Jin Sil - influencer Choi Joon Hee - đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời tố cáo bà ngoại (bà Jung Ok Soon) vì hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vào hôm xảy ra sự việc (8/7), Choi Joon Hee trở về nhà mình cùng bạn trai thì thấy bà Jung Ok Soon đang nằm nghỉ ở phòng khách. Bà Jung Ok Soon vốn không sống tại đó, hơn nữa mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và bà ngoại cũng không mấy tốt đẹp.

Ngay sau đó, hai bên đã "lời qua tiếng lại", rồi con gái cố minh tinh Choi Jin Sil đã báo cảnh sát vì cho rằng bà ngoại… đột nhập trái phép vào nhà cô. Kết quả là bà Jung Ok Soon đã bị cơ quan điều tra tạm giữ trong vòng 4 tiếng đồng hồ để tiếp nhận thẩm vấn.

Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại ruột vì lý do không ngờ - Ảnh 2.

Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại ruột vì lý do không ngờ - Ảnh 3.

Bà Jung Ok Soon bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra trong 4 tiếng đồng hồ sau khi Choi Joon Hee trình báo cảnh sát

Choi Joon Hee là con gái cố minh tinh Choi Jin Sil (bên phải)

Chia sẻ với tờ The Fact, bà Jung Ok Soon đã lên tiếng giải thích mọi chuyện: "Cháu trai Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee) nhờ tôi tới trông nom thú cưng vì thằng bé vắng nhà trong vài ngày. Vào thời điểm tôi đang nghỉ ngơi ở phòng khách, con bé Choi Joon Hee trở về nhà, tỏ ra tức giận rồi ra sức xua đuổi tôi. Con bé gay gắt nói: ‘Bà tới đây làm gì. Bà không có liên quan gì tới nơi này. Mời bà rời khỏi đây’. Tôi từ chối thì bị con bé gọi điện báo cảnh sát".

Được biết, mối quan hệ căng thẳng giữa hai bà cháu Jung Ok Soon - Choi Joon Hee bắt đầu từ nhiều năm trước. Hồi tháng 8/2017, Choi Joon Hee tố bà ngoại đánh đập cô trong suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai của Choi Joon Hee, Choi Hwan Hee và những người thân thiết với gia đình, cảnh sát cho biết rất khó để xác định đây là một vụ bạo hành. Bên cạnh đó, bà Jung Ok Soon còn tố ngược cháu gái: "Càng lớn, con bé càng ngỗ nghịch, đánh và quát nạt cả tôi".

Choi Joon Hee từng tố bà ngoại bạo hành cô cách đây 6 năm


************
Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 56 qua ảnh chụp lén
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	23.0 KB
ID:	2242559  
Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi. Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng ở tuổi 56 qua ảnh chụp lén khiến ai nấy xuýt xoa. Hiện nay, dù diễn viên này đã không còn tham gia quá nhiều dự án phim nhưng chủ đề về nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn chưa bao giờ hết "hot".

Mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ khoảnh khắc Lý Nhược Đồng đi dạo chợ đêm Hoành Điếm. "Tiểu Long Nữ" mặc đồ jean kết hợp áo thun trắng croptop, tóc dập xù bới cao. Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi. Hiện nay, dù diễn viên này đã không còn tham gia quá nhiều dự án phim nhưng chủ đề về nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn chưa bao giờ hết "hot".

Sắc vóc đáng ngưỡng mộ của Lý Nhược Đồng. Ảnh internet

Đặc biệt, nhan sắc sắc sảo, gương mặt thanh thoát, thần thái sang chảnh của Lý Nhược Đồng khiến cô trở nên vô cùng nổi bật, tỏa sáng khí chất minh tinh. Nhìn hình ảnh này, nếu không biết sẽ không ai nghĩ rằng đây là nhan sắc của nữ diễn viên đã ở ngưỡng U60.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, vào vai Tiểu Long Nữ khi đã 29 tuổi. Nhan sắc của nữ diễn viên khi ấy khiến khán giả lặng người vì mang khí chất đúng như nhân vật Cô Cô mà nhà văn Kim Dung muốn khắc họa. Nhân vật Tiểu Long Nữ mà Lý Nhược Đồng thể hiện không những xinh đẹp mà còn đẹp kiểu băng thanh ngọc khiết, không vướng bụi trần. Chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ, phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp mà Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đóng chính vẫn được coi là tượng đài trong lòng khán giả.



Nhan sắc trẻ mãi không già của Lý Nhược Đồng. Ảnh internet

Ở tuổi 56, Lý Nhược Đồng không lập gia đình và đang tận hưởng một cuộc sống độc thân vô cùng lành mạnh, hạnh phúc. Cô dành thời gian cho những sở thích của mình, chăm sóc cho bản thân. Chính vì vậy mà nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trời ban, khiến nhiều CDM phải kinh ngạc mỗi lần tái xuất.

**********

Bắt 2 đối tượng quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người lẩn trốn tại Việt Nam



Unread  Default Bắt 2 đối tượng quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người lẩn trốn tại Việt Nam

Click image for larger version

Name:	206644e0e9ad00f359bc.jpg
Views:	0
Size:	96.5 KB
ID:	2242155  

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, 2 đối tượng bị truy nã có tên Phan Polie và Nguyen Vu Jaiden, quốc tịch Mỹ đã sử dụng súng bắn chết 2 người, sau đó bỏ trốn.

Ngày 10/7, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm gồm: Phan Polie (SN 1996) và Nguyen Vu Jaidan (SN 1997), quốc tịch Hoa Kỳ cho Cảnh sát Hoa Kỳ theo quy định.

Qua tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, từ 16/6 đến 22/6, trinh sát của Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã quốc tế. Trong đó, nổi lên là công tác xác minh, truy bắt 2 đối tượng Phan Polie và Nguyen Vu Jaidan có lệnh truy nã do tòa án quận, hạt Harris, Texas, Hoa Kỳ ban hành ngày 15/3/2023; lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng thư ký Intrerpol ban hành ngày 18/4 (Tội danh giết người, khung hình phạt: Tử hình).

Phan Polie và Nguyen Vu Jaidan thời điểm bị Cảnh sát Việt Nam bắt giữ.

Trước đó, xác định đây là 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi giết 2 người tại Hoa Kỳ vào tháng 1 và đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng truy nã, truy tìm tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương để thực hiện công tác xác minh, truy bắt. Mục đích cao nhất là bắt bằng được 2 đối tượng này nhằm phòng ngừa, không để đối tượng tiếp tục gây án, phạm tội tại Việt Nam.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, cuối tháng 6, Phòng truy nã, truy tìm khu vực phía Nam phát hiện đối tượng Phan Polie đang lẩn trốn tại địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ. Tiếp đó, tổ công tác đã phối hợp các đơn vị có liên quan của Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Nguyen Vu Jaidan khi đang lẩn trốn tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Theo Cục Cảnh sát hình sự, 2 đối tượng này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã chia làm 2 hướng khác nhau để lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng hạn chế tiếp xúc với người lạ, luôn trong tâm thế đối phó, tìm cách chống đối nếu bị bắt giữ. Tuy nhiên, với sự mưu trí, kinh nghiệm nhiều năm bắt giữ đối tượng truy nã, tổ công tác của Phòng truy nã, truy tìm đã bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, đảm bảo an toàn cho tổ công tác, người dân và đối tượng.


**********

Tội ác của 'Thần bài dỏm' cầm đầu nhóm con bạc


Trung QuốcTừ năm 2001 đến 2004, Tôn Hòa Bình lần lượt sát hại đại ca, đàn em, đồng bọn để che đậy tội ác ngày càng leo thang.

Ngày 4/10/2004, người phụ nữ họ Vạn ở huyện Nam Lăng, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, phát hiện chồng là tài xế taxi tên Lưu Mẫn cả đêm không về. Đến khoảng 17h chiều 5/10, cô nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của chồng: "Muốn chồng trở về không? Liên hệ số...". Vạn lập tức gọi lại vào điện thoại của chồng nhưng đã tắt máy. Nghĩ chồng bị bắt cóc, cô báo cảnh sát.

Cảnh sát điều tra các hoạt động của Mẫn trong 24 giờ trước khi mất tích nhưng không tìm thấy manh mối có giá trị. Hai ngày sau, kẻ bắt cóc vẫn chưa liên lạc lại để đòi tiền.

Vạn nhớ ra một chi tiết lạ cách đây không lâu. Khoảng 19h ngày 27/9, một thanh niên da ngăm đến thuê xe, nói đi huyện Cao Thuần, tỉnh Giang Tô để đòi nợ, sẽ quay về ngay khi xong việc, hứa trả giá cao. Vạn không yên tâm, nhất quyết muốn đi cùng Mẫn, thanh niên nọ không hài lòng nhưng không có lý do để từ chối. Sau khi xe đến Cao Thuần, anh ta lại nói không đòi nợ nữa, cả ba cùng quay về Nam Lăng. Anh ta lấy số điện thoại của Mẫn với lý do lần sau còn cần thuê xe.

Hành vi đáng ngờ của nam thanh niên khiến cảnh sát chú ý. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người này có quan hệ mật thiết với một con bạc tên Tôn Hòa Bình ở huyện Đương Đồ. Đi sâu tìm hiểu, họ ngạc nhiên bởi Bình có liên quan đến vụ mất tích của Châu Kế Tam ở thành phố Sào Hồ vào năm 2001, vụ mất tích của Nghê Xương Hoa ở huyện Đương Đồ vào tháng 4/2004.

Cảnh sát tỉnh An Huy cho rằng đây rất có thể là một vụ giết người hàng loạt.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Sào Hồ lập tức tạm giữ Bình để điều tra. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng, Bình được thả ra. Sau đó, hai vụ giết người khác liên tiếp xảy ra ở Đương Đồ.

Sáng 23/10/2004, người dân phát hiện hai cánh tay và một chân người ở thị trấn Đan Dương. Nạn nhân được xác định là Vương Kế Hiếu, thời gian tử vong cách đây một tuần.

Vài ngày sau, vào 26/10, thi thể của Chu Ngọc Chân, giám đốc một công ty khai thác quặng đã mất tích ba ngày, được tìm thấy trên núi. Nạn nhân bị siết cổ, trên ngực có một vết dao.

Cảnh sát phát hiện hai nạn nhân đều có quan hệ với Bình.

Hiếu là kẻ lưu manh kiếm sống bằng cờ bạc. Vợ Hiếu cho biết vào chiều 3/10, anh ta được bạn là Bình và Trần Triệu Xuân đến đón đi trốn nợ. Hiếu ẩn náu trong nhà trọ ở thị trấn Đan Dương do Bình sắp xếp. Vào khoảng 17h40 ngày 16/10, Hiếu gọi điện cho vợ, sau đó cả hai mất liên lạc.

Vợ Hiếu cho biết anh ta có tình nhân họ Tiêu ở Vu Hồ. Tiêu nói với cảnh sát rằng sau ngày 16/10, cô vẫn nhận được tin nhắn từ Hiếu mỗi ngày, nhưng khi gọi cho anh ta thì không ai nghe máy.

Cảnh sát phân tích, Hiếu đã tử vong sau ngày 16/10, các tin nhắn do chính hung thủ gửi để đánh lừa rằng Hiếu vẫn còn sống, khiến người nhà anh ta không báo cảnh sát. Kẻ này phải rất quen thuộc với nạn nhân vì hiểu rõ về cuộc sống riêng tư của Hiếu, biết số điện thoại vợ và tình nhân của anh ta. Bình và Xuân, hai người cuối cùng gặp Hiếu, là nghi phạm chủ chốt của vụ án.

Về nạn nhân Chu Ngọc Chân, cảnh sát phát hiện ông ta từng cho Bình vay 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Tháng 5/2004, đến hạn, Bình không trả được tiền nên bị Chân thu giữ ôtô để gán nợ.

Trước đó, vào tháng 4/2004, Nghê Xương Hoa, một con bạc khác ở Đương Đồ, từng là "đàn em" của Bình, biến mất một cách bí ẩn. Bình là người cuối cùng gặp Hoa, cũng chính là người đến đồn cảnh sát trình báo.

Tất cả các manh mối đều tập trung vào Bình. Trong cuộc họp khẩn ngày 29/10/2004, Công an tỉnh An Huy quyết định đồng thời điều tra vụ mất tích của Mẫn ở Nam Lăng, vụ mất tích của Tam ở Sào Hồ, vụ mất tích của Hoa ở Đương Đồ, và vụ sát hại Hiếu và Chân. Nhà chức trách bước đầu nhận định cả 5 vụ án do nhóm tội phạm ở Đương Đồ do Bình cầm đầu thực hiện. Tuy nhiên lúc này, Bình và đồng bọn đã lén bỏ trốn.

Ngày 27/10, cảnh sát tìm thấy chiếc taxi của Mẫn ở thành phố Tuyên Thành. Dù xe đã được các nghi phạm lau rửa sạch sẽ, đội điều tra vẫn tìm thấy nhiều dấu vết là bằng chứng phạm tội.

Ngày 7/11, cảnh sát bắt nhóm Bình khi chúng đang trốn trong trung tâm thương mại ở Tuyên Thành, thu giữ một súng trường, một súng lục tự chế, một quả bom hẹn giờ tự chế, hơn trăm viên đạn và ba con dao. Đang bị khống chế trên mặt đất, Bình vẫn gầm lên: "Cho tao một phút nữa thì sống mái với tụi mày".

Tôn Hòa Bình bị bắt năm 2004. Ảnh: 163

Tôn Hòa Bình bị bắt năm 2004. Ảnh: 163

Theo hồ sơ, Bình sinh năm 1969, mới học hết tiểu học, từng làm thợ hồ, đồ tể trước khi bắt đầu lăn lộn trong sòng bạc vào năm 2001.

Ở tuổi 35, Bình dày dạn kinh nghiệm cờ bạc. Từ khi 10 tuổi, hắn đã theo mẹ học đánh bài. Sau khi bỏ học, hầu như tối nào Bình cũng chơi bài ăn tiền.

Bố Bình nhiều lần đánh vợ con, ngăn không cho bài bạc nhưng vô ích. Khi Bình 19 tuổi, bố hắn bị một nhóm đòi nợ đến nhà quậy phá làm nhục nên uống thuốc trừ sâu tự tử trong cơn tức giận. Bình thề không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng chưa đầy một năm sau, hắn không cưỡng lại được cám dỗ.

Bình kết bè với hai hàng xóm trạc tuổi là Vương Kế Hiếu, Ngụy Nhân Hải trong sòng bạc. Sau đó, hắn gặp Châu Kế Tam, một "cao thủ cờ bạc" ở Sào Hồ. Khi quan sát Tam chơi bài, Bình phát hiện anh ta thường chỉ thắng chứ không thua, hơn nữa chỉ đặt cược với số tiền lớn nên thắng rất nhiều tiền trong một đêm.

Bình gọi Tam là đại ca, tìm mọi cách quen thân với anh ta. Theo thời gian, hắn phát hiện Tam thắng nhờ chiêu trò trộm tráo bài.

Ngày 15/5/2001, Bình mời Tam đến Đương Đồ. Hải lấy 7.500 nhân dân tệ cả bọn gom được để đánh bạc với Tam. Bình và Hiếu đứng sau Tam theo dõi, học kỹ năng trộm bài. Sau khi thua hết tiền, Bình và Hiếu tin rằng đã học thành tài, việc giữ lại Tam sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này của họ. Khoảng 21h tối đó, cả ba dùng dây thừng chuẩn bị sẵn siết cổ Tam. Để tránh bị phát hiện, Bình phân xác, phi tang xuống sông Dương Tử giữa đêm.

Sau khi thành thạo kỹ thuật trộm, tráo bài, Bình bắt đầu gian lận khắp nơi. Hắn thắng được hai triệu nhân dân tệ, mua xe, ăn tiêu hào phóng nên có không ít đàn em theo sau. Nhưng đến World Cup 2002, Bình cá độ bóng đá và gần như mất tất cả. Khi trở lại sòng bạc, trò gian lận của hắn bại lộ, đắc tội một đại ca quyền lực ở địa phương, từ đó bị cấm bước chân vào tất cả sòng bạc tại An Huy.

Tháng 1/2004, Bình tức giận vì Hoa đã tự lập nhóm riêng, tỏ ra coi thường mình. Bình hợp mưu với Hiếu, Dương Bách Tuế tìm cách trừ khử Hoa. Họ thuê một ngôi nhà, mua công cụ phạm tội và thuyền để vứt xác xuống sông Dương Tử.

Tối 29/4/2004, Bình mời Hoa và những người khác đi ăn tối, sau đó tìm cớ đuổi những người khác đi, rủ Hoa về nhà để xin chỉ bảo kỹ năng đánh bài. Tại đó, nhóm Bình sát hại Hoa, phân xác và phi tang. Sau khi gây án, Bình quyết định lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách cướp của, giết người.

Lúc này, cảnh sát Sào Hồ chưa từ bỏ điều tra vụ mất tích của Tam, phát hiện Ngụy Nhân Hải là một trong những kẻ tình nghi và truy bắt hắn khắp nơi. Bình và Hiếu sợ hãi, vội gọi Hải đang trốn ở Thiên Tân về Đương Đồ, mua thuyền cho hắn ẩn náu. Tuy nhiên, Bình và Hiếu cảm thấy Hải nhát gan, lo hắn bị bắt sẽ khai sạch mọi chuyện. Vì vậy, hai người âm mưu giết Hải diệt khẩu.

Lấy cớ đưa Hải đi nơi khác trốn, họ lừa hắn viết thư về nhà, nói đã đi cùng một cô gái đến Quý Châu làm việc. Tháng 9/2004, họ bóp cổ Hải trên thuyền và ném xác xuống sông Dương Tử. Gia đình Hải không mảy may nghi ngờ dù hắn vài năm không về nhà.

Cũng tháng 9/2004, Bình, Xuân, Hiếu và những kẻ khác âm mưu cướp một chiếc taxi làm công cụ gây án. Xuân được cử đến Nam Lăng để tìm con mồi, cuối cùng chọn Mẫn. Sau khi âm mưu thất bại vào ngày 27/9, Xuân tiếp tục lừa Mẫn đến nơi hẻo lánh ở Đương Đồ vào ngày 4/10, cùng nhóm Bình đang mai phục ở đó sát hại Mẫn. Chúng sơn lại chiếc taxi và thay bằng biển số ăn trộm được.

Là thành viên chủ chốt trong nhóm, đã tham gia nhiều tội ác, Hiếu dần nảy sinh nỗi sợ hãi trước sự tàn ác của Bình, lo một ngày nào đó cũng bị Bình trừ khử. Khi đang tìm cách thoát khỏi Bình, Hiếu bị phát hiện.

Bình bí mật triệu tập Xuân và Tuế âm mưu giết Hiếu. Vào khoảng 23h ngày 15/10, cả ba dụ Hiếu đến một xưởng nung hẻo lánh ở Đương Đồ, tấn công rồi khống chế. Nhóm Bình đưa Hiếu đến nhà trọ chuẩn bị trước, sát hại, phân xác rồi chôn dưới sườn núi gần đó. Vì đất cứng, đào hố tốn nhiều thời gian và công sức, cả ba mệt quá ném một túi đựng bộ phận thi thể xuống sông.

Sau khi tiêu diệt Hiếu, Bình định giết vài người giàu có rồi cao chạy xa bay. Ngày 21/10, hắn lôi kéo hai cựu tù làm đồng phạm. Bình nhắm vào Chu Ngọc Chân vì từng có xích mích vay nợ, đồng thời nghĩ Chân lái Audi nên hẳn phải giàu có.

Tối 22/10, nhóm Bình phục kích dưới lầu nhà Chân. Ngay khi Chân lái xe vào gara, chúng lao đến bắt cóc ông ta lên chiếc taxi cướp được, đưa đến nơi vắng vẻ, buộc giao 200.000 nhân dân tệ. Chân nói không thể gom được nhiều tiền như vậy. Thấy tống tiền không thành, Bình sát hại nạn nhân, lấy đi 13.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cả bốn chạy đến Tuyên Thành bằng ôtô, sau đó phải bỏ xe do trục trặc, khiến hành tung bại lộ.

Sau khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký bằng da mỏng trên người Bình, viết nhiều cái tên. Bình thú nhận đang lên kế hoạch cho vài vụ án lớn ở Tuyên Thành. Chúng chuẩn bị cướp một chiếc taxi, sát hại tài xế, sau đó cướp cửa hàng điện thoại di động. Bình định quay lại Đương Đồ và Mã An Sơn để sát hại những kẻ có hiềm khích với mình. Nhờ cảnh sát bắt được nhóm Bình trước, gần 10 người trong danh sách thoát chết.

Tháng 9/2005, Bình và 7 đồng bọn bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức.

Tuệ Anh (Theo Njdaily, Ahnews)


**********

Lừa chở giúp về nhà để xâm hại tình dục nữ sinh lớp 11

Hải DươngKẻ 5 tiền án Nguyễn Đình Trung dùng dao đe dọa, xâm hại nữ sinh lớp 11 trên đường lừa chở giúp nạn nhân về nhà.

Trung, 34 tuổi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm.

Sáng 30/6, nữ sinh lớp 11 ở huyện Ninh Giang đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại một công ty ở huyện Thanh Miện. Do hồ sơ chưa hoàn thiện, nữ sinh không được nhận vào làm việc, ra cổng công ty ngồi đợi người thân đến đón. Thấy thiếu nữ chờ lâu, Trung ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở về nhà.

Nhà chức trách cáo buộc Trung đã chở thẳng nữ sinh về nhà trọ của mình ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, dùng dao đe dọa, khống chế và xâm hại. Đến khoảng 17h cùng ngày, Trung nhờ người đưa nữ sinh đang trong tình trạng hoảng loạn quay lại cổng công ty.

Nguyễn Đình Trung khi bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Nguyễn Đình Trung khi bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Sự việc được nạn nhân trình báo công an. Trung 5 tiền án, vừa mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022.

Theo cơ quan công an, tình trạng trẻ chưa thành niên đi làm thêm diễn ra khá phổ biến, bên cạnh những lợi ích mang lại như giúp các em được rèn luyện các kỹ năng mềm, có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình thì việc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị lợi dụng để làm những công việc không phù hợp với độ tuổi, bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại tình dục, bị lừa bán...


***********

Chủ tịch VijaSan: Tôi bị cựu thư ký thứ trưởng quát đòi đưa tiền


Hà NộiTại tòa, Đào Minh Dương, Chủ tịch công ty VijaSun, khai bị cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế "quát vào mặt" đòi 150 triệu đồng cho mỗi chuyến bay giải cứu trong Covid-19.

Sau 6 giờ công bố cáo trạng dài 102 trang, 16h30 ngày 11/7, HĐXX bắt đầu việc xét hỏi 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu", trong số này có 21 cựu cán bộ cấp cao Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công An, UBND Hà Nội và Quảng Nam.

Ba người được tách khỏi phòng xét xử để đảm bảo lấy lời khai khách quan, gồm cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Hương Lan; Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an và Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thái Hoà.

Cựu cựu trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan rời phiên tòa trong ngày xét xử đầu tiên, chiều 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

Cựu cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan rời phiên tòa trong ngày xét xử đầu tiên, chiều 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

Khai về động cơ, nguyên nhân đưa hối lộ, bị cáo Đào Minh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vijasun, nói "bị cán bộ các bộ ngành ép đến mức cùng cực". Bị cáo cho hay ban đầu đã nộp hồ sơ xin tổ chức chuyến bay tại 5 Bộ theo đúng quy định, song liên tục bị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải gây khó khăn vì không "làm việc với họ".

"Ví dụ, ngày mai bay, nhưng tối nay bị cáo mới được Cục Lãnh sự báo là chuyến bay được cấp phép. Một chuyến bay vô cùng tốn kém, riêng tiền thuê máy bay 6 tỷ đồng, phải trả trước nhiều tuần để đặt. Người dân cũng cần có thời gian trả nhà, thu xếp đồ đạc, rất nhiều việc cần lo nhưng mai bay mà tối nay mới biết có được về hay không. Xin nói, Cục Bảo hộ công dân phải nói là cục hành dân", ông Dương nói song bị chủ tọa ngắt lời, yêu cầu khai báo trọng tâm.


Bị cáo Phạm Trung Kiên. Ảnh: Ngọc Thành

Bị cáo Phạm Trung Kiên. Ảnh: Ngọc Thành

Tiếp tục trình bày, ông Dương khai sau đó đã phải chuyển hướng sang xin tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh, thông qua bị cáo Vũ Anh Tuấn (cựu Phó phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ công an) và qua bị cáo Phạm Trung Kiên khi đó là thư ký thứ trưởng Bộ Y tế. Song việc xin cấp phép ở hai cơ quan này cũng không dễ dàng, do ông Dương cũng luôn bị hai cán bộ này "quát tháo, ép đưa tiền".

Chủ tịch VijaSun cho hay, bị cáo Kiên ra giá 150 triệu đồng cho mỗi chuyến "không thì đừng mong được bay". "Còn anh Vũ Anh Tuấn nói cũng không muốn thu tiền của tôi, nhưng nếu không đưa tiền thì sếp anh ấy không ký, thì cũng không bay được", bị cáo Dương nói.

Đào Minh Dương nói bị ép đưa tiền

Chủ tịch VijaSun khai về "nỗi khổ" xin cấp phép chuyến bay.

Lời khai của ông Dương, bị truy tố tội Đưa hối lộ, khớp với xác định của VKS, theo đó, để được tổ chức 22 chuyến bay, bị cáo phải đưa ông Tuấn 1,6 tỷ đồng, đưa cho ông Kiên 1,1 tỷ đồng. Hai người này đều đã chuyển trả lại cho Công ty Vijasun trước khi bị truy tố. Ông Kiên, trong vụ án, được xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất vụ án, hơn 42 tỷ đồng trong 11 tháng, trung bình gần 4 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, ông Dương cũng bị cáo buộc đưa hơn 860 triệu đồng cho bị cáo Vũ Ngọc Minh, cựu Đại sứ Việt Nam ở Angola, để đưa khách lẻ về nước. Giải thích việc này, bị cáo Dương nói do ông Minh chủ động đề xuất và ra giá 3 triệu đồng một khách.

Như bị cáo Dương, bị cáo Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Sao Mai, khai khi thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước đều nộp hồ sơ ở đầu mối là Cục Lãnh sự. Thế nhưng, việc được cấp phép chuyến bay "không hề dễ dàng", "đều bị làm khó".

Mai khai, ngoài những quan chức ở Bộ Ngoại giao như ông Tô Anh Dũng, Hoàng Tùng, Lưu Tuấn Anh, Mai phải làm việc với Vũ Anh Tuấn, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và thư ký thứ trưởng Phạm Trung Kiên.

"Hồ sơ đã nộp Bộ Ngoại giao, vậy bị cáo liên hệ với Bộ Y tế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an làm gì?", chủ tọa truy vấn. Bị cáo Mai nói do nhận được thông tin Cục Xuất nhập cảnh "phàn nàn rằng không thấy doanh nghiệp liên hệ". Bị cáo được cho số điện thoại và được bị cáo Tuấn thông báo "muốn tổ chức chuyến bay phải có chi phí cảm ơn".

Bị cáo Mai khai cũng bị Phạm Trung Kiên yêu cầu chi tiền để được cấp phép. Với giấy phép cho 15 chuyến bay, Mai đã đưa cho bị cáo Tuấn 360 triệu đồng, Kiên 600 triệu đồng. Cùng với việc đưa tiền cho một số quan chức ngoại giao khác, Mai bị cáo buộc đã 9 lần đưa hối lộ, tổng cộng 2,3 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Minh Thắng. Ảnh: Phạm Dự

Bị cáo Vũ Minh Thắng. Ảnh: Phạm Dự

Trả lời thẩm vấn chiều nay, bị cáo Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty Thuận An, nói sau 8 lần bị Cục Lãnh sự làm khó, đến lần thứ 9 công ty mới được cấp phép chuyến bay đầu tiên ngày 23/10/2021. Việc này suôn sẻ do Thắng đã "chi" 600 triệu đồng cho Cục trưởng Lãnh sự. Ngay sau đó, Thắng nhận được điện thoại của Kiên và Tuấn, yêu cầu "lên gặp nói chuyện".

"Vũ Anh Tuấn nói rõ là phải chi 150 triệu đồng cho mỗi chuyến để báo cáo sếp thì mới được cấp phép. Kiên cũng đưa ra giá tương tự. Bởi thế sau đó bị cáo đã chuyển cho Kiên hai lần, mỗi lần 150 triệu và Tuấn một lần 150 triệu đồng", ông Thắng trình bày.

Lời khai của Vũ Minh Thắng (Giám đốc Công ty Thuận An)

Lời khai của bị cáo Vũ Minh Thắng.

Theo cáo buộc, Thắng đã đưa hối lộ tổng cộng 2,1 tỷ đồng. Khác với một số chủ doanh nghiệp cho rằng "bị làm khó", bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty G1, khai không bị như vậy. Mọi hồ sơ của bà Hạnh đều thuận lợi khi được ông Lê Dũng, cựu Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, nói giúp.

Sau khi tổ chức được chuyến bay, bà Hạnh tự tìm hiểu và chủ động đưa quà cảm ơn nhưng đều bị quan chức Bộ Ngoại giao từ chối. Bởi thế, mỗi lần đưa tiền Hạnh đều gói kín trong một túi, bên trên để một số vật phẩm khác.

"Không bị làm khó lại đưa tiền làm gì?", chủ tọa hỏi. Bà Hạnh cho rằng "chỉ có tính chất cảm ơn". Bà thấy áy náy khi mọi người đều phải làm việc vất vả nên đã tự nguyện đưa tiền. Theo cáo buộc, sau khi được cấp phép 12 chuyến bay, bà Hạnh đã đưa hối lộ 3,1 tỷ đồng cho 6 cá nhân.

Bị cáo Dung Hạnh đến rời xe thùng trong sáng 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

Bị cáo Dung Hạnh đến rời xe thùng trong sáng 11/7. Ảnh: Ngọc Thành

VKSND Tối cao xác định, các chuyến bay giải cứu theo hình thức người dân tự nguyện trả phí toàn bộ (combo) được thực hiện từ tháng 10/2020. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức phải xin chủ trương của UBND cấp tỉnh, thành phố - nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến tổ công tác 5 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng).

Từ đầu 2020 đến khoảng giữa năm 2021, Bộ Ngoại giao đề xuất Chính phủ phê duyệt 372 chuyến bay combo. Để có chi phí "bôi trơn" khi thực hiện các chuyến bay, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé, "vẽ" thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch.

Thanh Lam - Phạm Dự


***********

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam

Trung Hạ

“Một thành phố mang phong cách rất Giang Nam” - Đó là cách mà người Trung Quốc thường nói về thành phố Tô Châu (Chiết Giang). Mà Giang Nam là sao? Chính là khu vực hạ lưu phía Nam xuôi theo dòng sông Dương Tử. Những cổ trấn hai bên bờ sở hữu vẻ đẹp của miền sông nước, đầy cỏ cây và đậm chất thơ.

Người ta thường nói, đi chơi mà gặp phải trời mưa thì quả là xui xẻo. Thế nhưng du khách gặp mưa ở vùng Giang Nam lại hứng khởi lạ thường. Bởi lẽ sau màn mưa, tốt nhất là thêm chiếc ô giấy dầu, Giang Nam hiện lên mới đúng bản chất của nó nhất. Và Tô Châu có lẽ là thành phố gom tụ đầy đủ “cái chất và phong vị của Giang Nam”.

Chuyết Chính viên

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 1.

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 2.

Chuyết Chính viên là đứng đầu trong nhóm bốn khu vườn cổ điển của Trung Quốc, cũng là một phần của Di sản thế giới Tô Châu Viên Lâm.

Bên trong Chuyết Chính viên chứa đựng cảnh đẹp của cả bốn mùa, thảm thực vật vô cùng tươi tốt, kiến trúc tinh tế và mái đình trên nước đậm màu rêu phong, vẽ nên bức tranh Giang Nam có âm điệu lâu đời, mỗi cảnh đều chứa đầy những câu chuyện.

Hổ Khâu

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 3.

Đi qua Cô Tô mà không ghé Hổ Khâu thì thật đáng tiếc!

Hổ Khâu được biết đến là minh chứng lịch sử hàng ngàn năm của Cô Tô, sở hữu nhiều phong cảnh khiến lòng người say đắm, không gian yên tĩnh, phong cách vườn Giang Nam tinh tế và tao nhã. Trong đó, hồ Kiếm đầy sen và tháp Hổ Khâu là những điểm tham quan đáng giá nhất.

Lưu viên

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 4.

Lưu viên, đứng chung hàng với Chuyết Chính viên trong danh sách bốn khu vườn cổ điển bậc nhất Trung Quốc. Bố cục của khu vườn rất tinh xảo, khắp nơi đều toát lên vẻ tinh tế và trang nhã, cây cối xanh tốt, phong cảnh tươi đẹp, đình đài lầu các ẩn hiện trong màu xanh cây lá, cảnh vật thay đổi theo từng bước chân.

Châu Trang

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 5.

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 6.

Châu Trang bốn bề được bao quanh bởi nước, chính xác hơn là được những con sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Người dân nơi đây sống gắn liền với mương nước xanh thăm thẳm, mái nhà cổ tường trắng chạy dọc hai bên hiện lên đậm chất miền sông nước Giang Nam của thơ ca trữ tình.

Nơi đây được du khách cực kỳ yêu thích vì còn giữ được nhiều công trình kiến ​​trúc cổ kính thời Minh-Thanh.

Cổ trấn Đồng Lý

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 7.

Cổ trấn Đồng Lý là một trong sáu cổ trấn nổi tiếng ở phía Nam sông Dương Tử. Chèo thuyền trên những dòng sông xanh, tiếng thuyền gỗ kêu cót két, thời gian như trôi chậm lại. Đi trên con đường đá xanh quanh co, bạn có thể cảm nhận được sự thoải mái của trấn cổ miền sông nước đậm chất thơ và dung dị đời thường.

Đường Bình Giang

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 8.

Vỏn vẹn một con đường mang tên Bình Giang gần như là một nửa lịch sử của Tô Châu với những tòa nhà cổ kính được bảo tồn. Tản bộ giữa những bức tường trắng và làn nước trong vắt, chiêm ngưỡng dãy nhà dân tường trắng ngói đen, tiếng sinh hoạt đời thường vang vọng khắp các con hẻm, khói chiều thơm mùi cơm nóng ấm nồng vị nhân gian. Khung cảnh thơ mộng và đẹp như tranh vẽ, không hoa lệ nhưng đủ khiến người ta lưu luyến khôn nguôi.

Phố Sơn Đường

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 9.

Thất Lý Sơn Đường là con phố cổ đầu tiên ở Trung Quốc. Dọc hai bên bờ sông là những tòa nhà tường trắng ngói đen, treo lủng lẳng hàng đèn lồng đỏ chót. Bạn có thể ngồi bên sông, thưởng thức trà ngon và bánh ngọt, hoặc nếm thử những món đặc trưng tại nơi đây. Chốc chốc lại có con thuyền xuôi mái chèo, êm đềm và lặng lẽ.

Phố Sơn Đường đẹp và quyến rũ nhất vào ban đêm. Khi đó, con phố cổ như lên đường thật sự, lấp lánh đèn lồng đủ màu sắc, dòng người ngược xuôi, như tái hiện lại chợ đêm tấp nập trong kinh thành cổ xưa.

Chùa Hàn Sơn

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 10.

"Chùa Hàn Sơn ngoại thành Cô Tô, tiếng chuông vang vọng đến thuyền chở khách lúc nửa đêm".

Đến với chùa Hàn Sơn, bạn có thể ngắm nhìn những công trình kiến ​​trúc cổ kính tinh xảo và trang nhã, cảm nhận sự yên bình và dễ chịu dưới mái đình của ngôi chùa nghìn năm tuổi, chiêm nghiệm sự giao thoa giữa nghệ thuật thơ ca và tín ngưỡng.

Bảo tàng Tô Châu

Tô Châu: Vẻ đẹp hoàn hảo của miền sông nước Giang Nam, nơi các dòng chảy êm đềm và cổ trấn hòa làm một - Ảnh 11.

Bảo tàng Tô Châu được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư đại tài I.M.Pei, hay còn gọi là Bối Duật Minh, là sự giao thoa giữa phong cách tối giản hiện đại và nét cổ điển đậm chất Trung Hoa. Cả bảo tàng hiện lên như bức tranh thủy mặc có thêm những gam màu đơn lẻ, hài hòa và đầy tính nghệ thuật.


************

MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em
MauLon.Net - Ảnh sex làm sao có cửa lên giường với em

**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm