Kinh Đời
Trang phục của Anh Ba Sàm trong phiên xử sơ thẩm tại Toà án nhân dân Hà Nội ngày 23.3.2016
Lê Thị Minh Hà
Chỉ được lựa chọn một trong hai bộ.
Gia đình gửi hai bộ để lỡ phiên toà kéo dài, cán bộ quản giáo trả lời một bộ là đủ. Vậy không biết ngày mai Anh Ba Sàm sẽ chọn bộ nào?
Vi phạm luật tố tụng hình sự quá nghiêm trọng trong vụ án Nguyễn Hữu Vinh và tìm đủ mọi lý do giam giữ trái pháp luật kéo dài gia đình đã phải gửi ba bộ quần áo khác nhau theo mùa và khí hậu thay đổi.
Các qui định về trang phục cũng thay đổi luôn xoành xoạch. Trước kia, dù chưa có quyết định của chủ toạ phiên toà, bị cáo vẫn phải mặc áo tù.
Do đấu tranh nên đã thay đổi.
Phiên xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, những hình ảnh đẹp, hiên ngang từ trang phục đã làm chính quyền khiếp sợ và thay đổi qui định.
– Không cho mặc complê (vest).
– Không cho đeo cà vạt.
– Không cho đeo thắt lưng.
– Không cho đi giày chỉ được đi dép xăng đan.
– Khoá còng tay số tám và nhiều cảnh sát áp tải ra toà cho tới khi đến trước vành móng ngựa mới được mở khoá …
Một nhà nước và pháp quyền như vậy có nên tồn tại nữa không?
L. T. M. H.
Nguồn: FB Lê Thị Minh Hà
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Tiếng Việt đang 'dài' ra!" - by GS Nguyễn Đức Dân / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tình Già Trên Net" - by Thiên Thu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Thói hư tật xấu của người Việt" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Đừng Dại Xúc Phạm Thượng Đế" - by Bruce Phan / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Đi Ăn Đám Cưới" - by Trần Đình Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
Trang phục của Anh Ba Sàm trong phiên xử sơ thẩm tại Toà án nhân dân Hà Nội ngày 23.3.2016
Lê Thị Minh Hà
Chỉ được lựa chọn một trong hai bộ.
Gia đình gửi hai bộ để lỡ phiên toà kéo dài, cán bộ quản giáo trả lời một bộ là đủ. Vậy không biết ngày mai Anh Ba Sàm sẽ chọn bộ nào?
Vi phạm luật tố tụng hình sự quá nghiêm trọng trong vụ án Nguyễn Hữu Vinh và tìm đủ mọi lý do giam giữ trái pháp luật kéo dài gia đình đã phải gửi ba bộ quần áo khác nhau theo mùa và khí hậu thay đổi.
Các qui định về trang phục cũng thay đổi luôn xoành xoạch. Trước kia, dù chưa có quyết định của chủ toạ phiên toà, bị cáo vẫn phải mặc áo tù.
Do đấu tranh nên đã thay đổi.
Phiên xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, những hình ảnh đẹp, hiên ngang từ trang phục đã làm chính quyền khiếp sợ và thay đổi qui định.
– Không cho mặc complê (vest).
– Không cho đeo cà vạt.
– Không cho đeo thắt lưng.
– Không cho đi giày chỉ được đi dép xăng đan.
– Khoá còng tay số tám và nhiều cảnh sát áp tải ra toà cho tới khi đến trước vành móng ngựa mới được mở khoá …
Một nhà nước và pháp quyền như vậy có nên tồn tại nữa không?
L. T. M. H.
Nguồn: FB Lê Thị Minh Hà