Cõi Người Ta
Vài ý kiến về chuyện BS Bùi duy Tâm, mở trường Đại Học Y Tân Tạo - BS Phùng văn Hạnh
                5 giờ chiều chủ nhật ngày 7 /9/2014, hơn 300 môn sinh cũ và mới từ các trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Huế, Minh Đức, TP HCM, Tân Tạo cùng các cựu sinh viên Đại học Nông Lâm Súc
            
BS Phùng văn Hạnh                                
Đúng 5 giờ 30, tiếng trống nổi lên. Trong bộ áo dài trắng lộng lẫy, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lài bước ra sân khấu cất tiếng:   
 
         
 
 
 Tiếp
 theo là các cựu sinh viên Y Sài Gòn và Y Dược TP.HCM, nhiều vị         
 tóc đã bạc phơ. GS.TS. Phạm Nguyễn Vinh, Giám Đốc chuyên môn BV Tim    
     Mạch Tâm Đức và GS.TS. Lê Quang Nghĩa, Cố Vấn BV Bình Dân phát biểu nhắc         lại các kỷ niệm xưa với Thầy Tâm khi họ còn là sinh viên.
Song Phương chuyển
        BS Phùng văn Hạnh
              Hoan hô Bác sĩ Bùi duy Tâm
              mở Đại Học Tân Tạo Long AN
              Họ Bùi có nghĩa không quần áo
thì lấy tiền đâu để tạo thành ?
Sao chẳng khai báo cho thật thà
thì lấy tiền đâu để tạo thành ?
Sao chẳng khai báo cho thật thà
              tài chánh cung cấp bởi “đại gia”
Duy Tâm chỉ lấy lòng phụ trách
              thực hiện chương trình “họ” đề ra
              Họ Bùi có ngỏ lời ngợi ca
              Chiến tích Cộng Sản thường ba hoa
“Đánh Tây đuổi Mỹ”, bao tang tóc
              trong khi Thái, Mã, Indoxia
              ngày nay tân tiến hơn nước Việt 
              nhờ giành độc lập trong ôn hòa
              Giáo sư Tâm, “Việt  kiều yêu nước”
Cơ hội vang danh không bỏ qua
              Vừa mở Đại Hội mừng sinh nhật
              rầm rộ vái nhau giữa gà nhà
              3 giờ tâm sự không ngơi nghỉ
cả ruột chữ nghĩa trưng bày ra
              Tự cho mình hề, đúng ý nghĩa
              Trí thức oằn lưng thấy xót xa!
  
              BS Phùng văn Hạnh
              ----------------------------------------------------
Lễ Bát         Tuần Thượng Thọ
GS.         Bùi Duy Tâm
Khoa         Trưởng Đại học Y khoa Tân Tạo
Chủ nhật         07 tháng 9 năm 2014
(5-9PM)
        Hội trường Canary, Đại Học Tân Tạo
5
         giờ chiều chủ nhật ngày 7 /9/2014, hơn 300 môn sinh cũ và mới 
từ các         trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Huế, Minh Đức, TP HCM, Tân
 Tạo cùng các         cựu sinh viên Đại học Nông Lâm Súc và các đoàn 
viên Phong trào Thanh         niên Văn hóa Gió Khơi từ khắp nơi trong 
cũng như ngoài nước, đã họp mặt         tại Hội trường Canary, Đại học 
Tân Tạo để mừng Thầy Khoa Trưởng Bùi Duy         Tâm vừa tròn Bát Tuần 
Thượng Thọ (Thầy sinh ngày 08/09/ 1934 năm Giáp         Tuất.)
 
Từ
          các em sinh viên tuổi mười tám đôi mươi mới bước chân vào 
trường Y, cho          đến các vị Bác Sĩ, Giám Đốc, Giáo Sư, Khoa 
Trưởng, Hiệu Trưởng, nhiều         người đã đến tuổi cổ lai hy, ai nấy 
mừng rỡ hân hoan vây quanh ông Thầy         tuổi tám mươi, ríu rít nhắc 
lại chuyện ngày xưa và luôn hỏi: “Thầy còn         nhớ em không?” Một 
quang cảnh rộn ràng đầm ấm trong tinh thần “Tôn sư ,          Trọng đạo”
 thật hiếm có trong thời buổi nay.
Đúng 5 giờ 30, tiếng trống nổi lên. Trong bộ áo dài trắng lộng lẫy, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lài bước ra sân khấu cất tiếng:
“Thay
         mặt bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Hiệu 
Trưởng Đại         Học Tân Tạo, tôi xin long trọng tuyên bố khai lễ Bát 
Tuần Thượng Thọ của         Giáo Sư Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm.”
Nhạc
 “Happy Birthday”nổi dậy, cử tọa hân hoan ca vang “Happy Birthday to    
     Bùi Duy Tâm.” Thầy Bùi Duy Tâm trong bộ quốc phục, bước chân vững 
mạnh         tiến ra sân khấu, nắm hai tay giơ cao chào cử tọa trong 
tiếng vỗ tay hò         reo: Bùi Duy Tâm, Bùi Duy Tâm!

Hề Bùi Duy Tâm
        Thầy bắt đầu ngay bằng một giọng khôi hài cố hữu:
"Các
         bạn ơi, khi lọt lòng Mẹ tôi đâu có Happy mà đã chào đời bằng 
tiếng         khóc oa oa, khóc cho nhân tình thế thái, cho cuộc đời dâu 
bể phù du. Bây         giờ 80, sắp ra đi nên mới mỉm cười đây. Dù đã 
nghe vang xa xa  tiếng gọi         Càn Khôn, dù còn một ngày, ta hãy vui
 lên, nhất là ngày hôm nay."
        Rồi Thầy ca vang:
        "Nếu phải rời xa nơi thế gian này,
         Còn một ngày vui muôn nỗi vui."
        Thầy nói:" Cuộc đời là một hý trường và                  tôi là một anh Hề
         thì xin xưng danh nhé! Tôi họ BÙI thường bướng bỉnh nên chẳng 
bao giờ         được làm vua như các họ khác: Đinh Lê Lý Trần Nguyễn. Chữ
 BÙI gồm có chữ          PHI (không) ở trên và chữ Y (quần áo) ở dưới, 
tóm lại là không có áo         quần hay "khố rách áo ôm". DUY TÂM là chỉ có một tấm lòng. "Chỉ cần         có một Tấm Lòng, làm việc gì cũng chẳng hề sai". 
        Quê cha tôi ở Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, một làng nhỏ bé ngay 
cạnh Lam         Kinh, mỗi lần vua Lê Lợi đi qua, dân làng cùng ra bái 
lạy nên vua ban         cho tên làng là Bái Đô. Ông nội tôi làm nghề 
buôn gỗ trên rừng rồi thả          xuống sông Mã, sông Chu cho trôi về 
xuôi. Bố tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ          rất sớm, được một người Pháp 
nhận làm con nuôi mang sang Pháp cho ăn học          đến năm 25 tuổi về 
VN cưới Mẹ tôi, lúc đó là một nữ sinh 19 tuổi năm thứ          
hai trường Đồng Khánh. Quê ngoại tôi ở làng Hành Thiện, huyện Xuân      
   Trường, Nam Định. Người ta thường nói "Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện". 
Hai         làng này nổi tiếng là hai cái nôi của Khoa Bảng và Cách 
Mạng. Làng Cổ Am         có anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Học. Làng Hành 
Thiện có nhà cách         mạng Nguyễn Thế Truyền (người viết đề tựa 
cuốn "Bản Án Thực Dân Pháp"         của Nguyễn Ái Quốc) và Tổng Bí Thư 
Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Ông Khu,         ông Truyền và Mẹ tôi cùng 
thuộc một gia đình đại khoa bảng của Hành         Thiện.
        Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, học trường Sinh Từ, Chu Văn 
An, Đại         Học Y Hà Nội đến năm thứ hai thì đất nước chia đôi, tôi 
phải xa Hà Nội         năm 20 tuổi (1954) khi vừa biết yêu.
        Rồi Thầy hát:
                         "Tôi xa Hà Nội năm 20 tuổi khi vừa biết yêu,
                         Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương ngày tháng trôi theo mây         chiều,
                         Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ?
                         Ai đứng trông ai ven hồ, khua nước trong như ngày xưa."
        Thầy nói: "Vào Sài Gòn là nơi hoa lệ nhưng là đất khách quê người" rồi         Thầy hát:
        "Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui,
         Nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng, đi trong bùi ngùi…"
Thầy
 nói:"Tôi phải dời nơi chôn rau cắt rốn, xa cha mẹ các em để vào Nam    
     theo một người con gái tôi yêu sau này là vợ tôi." rồi Thầy hát:
                      "Sài Gòn ơi, mộng với cao tay hơn trời!
                      Tôi hái hoa tiên dâng người, mong ước cho nên đẹp đôi"
        Thầy nói: "Tôi lập gia đình, tiếp tục học Y Khoa Sài Gòn, tốt 
nghiệp Bác         Sĩ, sang Mỹ du học. Tôi là người VN đầu tiên đậu Tiến
 Sĩ Y Khoa bên Mỹ          (Đại Học California tại San Francisco), về 
nước dạy  trường Đại Học Nông         Lâm Súc năm 1964 vì thích trồng 
cây trên rừng, cấy lúa trong ruộng và         bắt cá dưới biển. Tôi đưa 
sinh viên đi lập trang trại trên cao nguyên         Bảo Lộc, tham quan 
các hải đảo nhất là đảo Bình Ba trong vịnh Cam Ranh         và thăm tù 
nhân ngoài Côn Đảo. Ngay lúc bấy giờ tôi đã ý thức được giá         trị 
chiến lược của Biển Đảo. Năm 1965 tôi nhận chức Giáo Sư Chủ Nhiệm       
  Sinh Hóa Đại Học Y Khoa Sài Gòn. Và cùng với sinh viên hai trường Nông
         Lâm Súc và Y Khoa Sài Gòn, tôi thành lập phong trào thanh niên 
văn hóa         Gió Khơi."

           Thầy mời các cựu sinh viên Đại Học NLS và đoàn viên Gió Khơi 
lên sân         khấu và tiếp tục nói: "Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử 
có nói đến cá Côn         hay Kình Ngư là loài lớn nhất dưới biển, hóa 
thành chim Bằng cánh dang         ra rộng cả ngàn dặm, mỗi lần bay phải 
cất cánh lên chín tầng mây. Loài         sẻ đồng cười nhạo: "Làm chi 
phải vất vả vậy, chúng tớ chỉ cần lách tách         bay từ cành nọ cành 
kia, thật dễ dàng." Chim Bằng nói:
"
         Nhà ngươi chỉ cần nhặt cái rơm cái rác, bụng đã phúng phính, 
tiểu nhân          đắc chí, tung tăng cành nọ cành kia. Ta đây phải cất 
cánh lên chín tầng         mây, nương trận Gió Khơi mới đủ sức nâng 
cánh để bay một mạch từ biển         Bắc xuống biển Nam. Loài sẻ đồng 
tiểu nhân sao hiểu nổi Chí Lớn của Chim         Bằng." Tôi lấy tên Gió Khơi, ý muốn xây dựng một phong trào Thanh         Niên Văn Hóa cho trí thức hào kiệt trong thiên hạ mượn sức Gió nâng         cánh bay xa bay cao ra Khơi. Phong
 trào Gió Khơi ra đời năm 1965,         thời gian Mỹ ào ạt đổ quân vào 
VN với bom đạn cày phá quê hương và văn         hóa dân tộc. Gió Khơi 
chủ trương dựng lại một thế hệ Thanh Niên lành         mạnh, biết gìn 
giữ gốc văn hóa dân tộc để sau cơn bão tố chiến tranh,         còn có cơ
 sở cho cuộc kiến thiết một nước VN truyền thống và hiện đại."
        Thầy lại cất tiếng ca cùng với BS. Lê Hồng Chí (xuất thân Y Khoa
 Sài         Gòn, từ Mỹ qua dự) và KS. Huỳnh Văn Hoàn (xuất thân ĐH Nông
 Lâm Súc), cả          hai là Phó Chủ Tịch, cánh tay mặt, tay trái 
của Thầy trong PT Gió Khơi: 
  "Căng         buồm ta ra khơi những đêm trăng sáng mơ màng,
           Trên đại dương bát ngát Gió Khơi vùng vẫy anh hào,
           Kình Ngư dưới đáy biển ấy đoàn Gió Khơi,
           Ngàn mây tung Cánh Bằng chính đoàn Gió Khơi…"
Song Phương chuyển
Vài ý kiến về chuyện BS Bùi duy Tâm, mở trường Đại Học Y Tân Tạo - BS Phùng văn Hạnh
                5 giờ chiều chủ nhật ngày 7 /9/2014, hơn 300 môn sinh cũ và mới từ các trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Huế, Minh Đức, TP HCM, Tân Tạo cùng các cựu sinh viên Đại học Nông Lâm Súc
            
            
                BS Phùng văn Hạnh                                 
Đúng 5 giờ 30, tiếng trống nổi lên. Trong bộ áo dài trắng lộng lẫy, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lài bước ra sân khấu cất tiếng:   
 
         
 
 
 Tiếp
 theo là các cựu sinh viên Y Sài Gòn và Y Dược TP.HCM, nhiều vị         
 tóc đã bạc phơ. GS.TS. Phạm Nguyễn Vinh, Giám Đốc chuyên môn BV Tim    
     Mạch Tâm Đức và GS.TS. Lê Quang Nghĩa, Cố Vấn BV Bình Dân phát biểu nhắc         lại các kỷ niệm xưa với Thầy Tâm khi họ còn là sinh viên.
Song Phương chuyển
                  Hoan hô Bác sĩ Bùi duy Tâm
              mở Đại Học Tân Tạo Long AN
              Họ Bùi có nghĩa không quần áo
thì lấy tiền đâu để tạo thành ?
Sao chẳng khai báo cho thật thà
thì lấy tiền đâu để tạo thành ?
Sao chẳng khai báo cho thật thà
              tài chánh cung cấp bởi “đại gia”
Duy Tâm chỉ lấy lòng phụ trách
              thực hiện chương trình “họ” đề ra
              Họ Bùi có ngỏ lời ngợi ca
              Chiến tích Cộng Sản thường ba hoa
“Đánh Tây đuổi Mỹ”, bao tang tóc
              trong khi Thái, Mã, Indoxia
              ngày nay tân tiến hơn nước Việt 
              nhờ giành độc lập trong ôn hòa
              Giáo sư Tâm, “Việt  kiều yêu nước”
Cơ hội vang danh không bỏ qua
              Vừa mở Đại Hội mừng sinh nhật
              rầm rộ vái nhau giữa gà nhà
              3 giờ tâm sự không ngơi nghỉ
cả ruột chữ nghĩa trưng bày ra
              Tự cho mình hề, đúng ý nghĩa
              Trí thức oằn lưng thấy xót xa!
  
              BS Phùng văn Hạnh
              ----------------------------------------------------
Lễ Bát         Tuần Thượng Thọ
GS.         Bùi Duy Tâm
Khoa         Trưởng Đại học Y khoa Tân Tạo
Chủ nhật         07 tháng 9 năm 2014
(5-9PM)
        Hội trường Canary, Đại Học Tân Tạo
5
         giờ chiều chủ nhật ngày 7 /9/2014, hơn 300 môn sinh cũ và mới 
từ các         trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Huế, Minh Đức, TP HCM, Tân
 Tạo cùng các         cựu sinh viên Đại học Nông Lâm Súc và các đoàn 
viên Phong trào Thanh         niên Văn hóa Gió Khơi từ khắp nơi trong 
cũng như ngoài nước, đã họp mặt         tại Hội trường Canary, Đại học 
Tân Tạo để mừng Thầy Khoa Trưởng Bùi Duy         Tâm vừa tròn Bát Tuần 
Thượng Thọ (Thầy sinh ngày 08/09/ 1934 năm Giáp         Tuất.)
 
Từ
          các em sinh viên tuổi mười tám đôi mươi mới bước chân vào 
trường Y, cho          đến các vị Bác Sĩ, Giám Đốc, Giáo Sư, Khoa 
Trưởng, Hiệu Trưởng, nhiều         người đã đến tuổi cổ lai hy, ai nấy 
mừng rỡ hân hoan vây quanh ông Thầy         tuổi tám mươi, ríu rít nhắc 
lại chuyện ngày xưa và luôn hỏi: “Thầy còn         nhớ em không?” Một 
quang cảnh rộn ràng đầm ấm trong tinh thần “Tôn sư ,          Trọng đạo”
 thật hiếm có trong thời buổi nay.
Đúng 5 giờ 30, tiếng trống nổi lên. Trong bộ áo dài trắng lộng lẫy, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lài bước ra sân khấu cất tiếng:
“Thay
         mặt bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Hiệu 
Trưởng Đại         Học Tân Tạo, tôi xin long trọng tuyên bố khai lễ Bát 
Tuần Thượng Thọ của         Giáo Sư Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm.”
Nhạc
 “Happy Birthday”nổi dậy, cử tọa hân hoan ca vang “Happy Birthday to    
     Bùi Duy Tâm.” Thầy Bùi Duy Tâm trong bộ quốc phục, bước chân vững 
mạnh         tiến ra sân khấu, nắm hai tay giơ cao chào cử tọa trong 
tiếng vỗ tay hò         reo: Bùi Duy Tâm, Bùi Duy Tâm!

Hề Bùi Duy Tâm
        Thầy bắt đầu ngay bằng một giọng khôi hài cố hữu:
"Các
         bạn ơi, khi lọt lòng Mẹ tôi đâu có Happy mà đã chào đời bằng 
tiếng         khóc oa oa, khóc cho nhân tình thế thái, cho cuộc đời dâu 
bể phù du. Bây         giờ 80, sắp ra đi nên mới mỉm cười đây. Dù đã 
nghe vang xa xa  tiếng gọi         Càn Khôn, dù còn một ngày, ta hãy vui
 lên, nhất là ngày hôm nay."
        Rồi Thầy ca vang:
        "Nếu phải rời xa nơi thế gian này,
         Còn một ngày vui muôn nỗi vui."
        Thầy nói:" Cuộc đời là một hý trường và                  tôi là một anh Hề
         thì xin xưng danh nhé! Tôi họ BÙI thường bướng bỉnh nên chẳng 
bao giờ         được làm vua như các họ khác: Đinh Lê Lý Trần Nguyễn. Chữ
 BÙI gồm có chữ          PHI (không) ở trên và chữ Y (quần áo) ở dưới, 
tóm lại là không có áo         quần hay "khố rách áo ôm". DUY TÂM là chỉ có một tấm lòng. "Chỉ cần         có một Tấm Lòng, làm việc gì cũng chẳng hề sai". 
        Quê cha tôi ở Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, một làng nhỏ bé ngay 
cạnh Lam         Kinh, mỗi lần vua Lê Lợi đi qua, dân làng cùng ra bái 
lạy nên vua ban         cho tên làng là Bái Đô. Ông nội tôi làm nghề 
buôn gỗ trên rừng rồi thả          xuống sông Mã, sông Chu cho trôi về 
xuôi. Bố tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ          rất sớm, được một người Pháp 
nhận làm con nuôi mang sang Pháp cho ăn học          đến năm 25 tuổi về 
VN cưới Mẹ tôi, lúc đó là một nữ sinh 19 tuổi năm thứ          
hai trường Đồng Khánh. Quê ngoại tôi ở làng Hành Thiện, huyện Xuân      
   Trường, Nam Định. Người ta thường nói "Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện". 
Hai         làng này nổi tiếng là hai cái nôi của Khoa Bảng và Cách 
Mạng. Làng Cổ Am         có anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Học. Làng Hành 
Thiện có nhà cách         mạng Nguyễn Thế Truyền (người viết đề tựa 
cuốn "Bản Án Thực Dân Pháp"         của Nguyễn Ái Quốc) và Tổng Bí Thư 
Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Ông Khu,         ông Truyền và Mẹ tôi cùng 
thuộc một gia đình đại khoa bảng của Hành         Thiện.
        Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, học trường Sinh Từ, Chu Văn 
An, Đại         Học Y Hà Nội đến năm thứ hai thì đất nước chia đôi, tôi 
phải xa Hà Nội         năm 20 tuổi (1954) khi vừa biết yêu.
        Rồi Thầy hát:
                         "Tôi xa Hà Nội năm 20 tuổi khi vừa biết yêu,
                         Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương ngày tháng trôi theo mây         chiều,
                         Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ?
                         Ai đứng trông ai ven hồ, khua nước trong như ngày xưa."
        Thầy nói: "Vào Sài Gòn là nơi hoa lệ nhưng là đất khách quê người" rồi         Thầy hát:
        "Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui,
         Nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng, đi trong bùi ngùi…"
Thầy
 nói:"Tôi phải dời nơi chôn rau cắt rốn, xa cha mẹ các em để vào Nam    
     theo một người con gái tôi yêu sau này là vợ tôi." rồi Thầy hát:
                      "Sài Gòn ơi, mộng với cao tay hơn trời!
                      Tôi hái hoa tiên dâng người, mong ước cho nên đẹp đôi"
        Thầy nói: "Tôi lập gia đình, tiếp tục học Y Khoa Sài Gòn, tốt 
nghiệp Bác         Sĩ, sang Mỹ du học. Tôi là người VN đầu tiên đậu Tiến
 Sĩ Y Khoa bên Mỹ          (Đại Học California tại San Francisco), về 
nước dạy  trường Đại Học Nông         Lâm Súc năm 1964 vì thích trồng 
cây trên rừng, cấy lúa trong ruộng và         bắt cá dưới biển. Tôi đưa 
sinh viên đi lập trang trại trên cao nguyên         Bảo Lộc, tham quan 
các hải đảo nhất là đảo Bình Ba trong vịnh Cam Ranh         và thăm tù 
nhân ngoài Côn Đảo. Ngay lúc bấy giờ tôi đã ý thức được giá         trị 
chiến lược của Biển Đảo. Năm 1965 tôi nhận chức Giáo Sư Chủ Nhiệm       
  Sinh Hóa Đại Học Y Khoa Sài Gòn. Và cùng với sinh viên hai trường Nông
         Lâm Súc và Y Khoa Sài Gòn, tôi thành lập phong trào thanh niên 
văn hóa         Gió Khơi."

           Thầy mời các cựu sinh viên Đại Học NLS và đoàn viên Gió Khơi 
lên sân         khấu và tiếp tục nói: "Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử 
có nói đến cá Côn         hay Kình Ngư là loài lớn nhất dưới biển, hóa 
thành chim Bằng cánh dang         ra rộng cả ngàn dặm, mỗi lần bay phải 
cất cánh lên chín tầng mây. Loài         sẻ đồng cười nhạo: "Làm chi 
phải vất vả vậy, chúng tớ chỉ cần lách tách         bay từ cành nọ cành 
kia, thật dễ dàng." Chim Bằng nói:
"
         Nhà ngươi chỉ cần nhặt cái rơm cái rác, bụng đã phúng phính, 
tiểu nhân          đắc chí, tung tăng cành nọ cành kia. Ta đây phải cất 
cánh lên chín tầng         mây, nương trận Gió Khơi mới đủ sức nâng 
cánh để bay một mạch từ biển         Bắc xuống biển Nam. Loài sẻ đồng 
tiểu nhân sao hiểu nổi Chí Lớn của Chim         Bằng." Tôi lấy tên Gió Khơi, ý muốn xây dựng một phong trào Thanh         Niên Văn Hóa cho trí thức hào kiệt trong thiên hạ mượn sức Gió nâng         cánh bay xa bay cao ra Khơi. Phong
 trào Gió Khơi ra đời năm 1965,         thời gian Mỹ ào ạt đổ quân vào 
VN với bom đạn cày phá quê hương và văn         hóa dân tộc. Gió Khơi 
chủ trương dựng lại một thế hệ Thanh Niên lành         mạnh, biết gìn 
giữ gốc văn hóa dân tộc để sau cơn bão tố chiến tranh,         còn có cơ
 sở cho cuộc kiến thiết một nước VN truyền thống và hiện đại."
        Thầy lại cất tiếng ca cùng với BS. Lê Hồng Chí (xuất thân Y Khoa
 Sài         Gòn, từ Mỹ qua dự) và KS. Huỳnh Văn Hoàn (xuất thân ĐH Nông
 Lâm Súc), cả          hai là Phó Chủ Tịch, cánh tay mặt, tay trái 
của Thầy trong PT Gió Khơi: 
  "Căng         buồm ta ra khơi những đêm trăng sáng mơ màng,
           Trên đại dương bát ngát Gió Khơi vùng vẫy anh hào,
           Kình Ngư dưới đáy biển ấy đoàn Gió Khơi,
           Ngàn mây tung Cánh Bằng chính đoàn Gió Khơi…"
Song Phương chuyển
       


















