Cà Kê Dê Ngỗng

Vì ai dân Việt làm culi?

Ngày xưa Vương Quốc Thỏ làm ăn theo cơ chế thị trường nên dân tương đối khá giả. Vì thế có rất nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đẳng cấp. Nào là Xà Bông Việt Nam, nào là xe hơi La Dalat, nào là Office Pharmaceutique

[Vì ai dân Việt làm culi?] Ngày xưa Vương Quốc Thỏ làm ăn theo cơ chế thị trường nên dân tương đối khá giả. Vì thế  có rất nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đẳng cấp. Nào là Xà Bông Việt Nam, nào là xe hơi La Dalat, nào là Office Pharmaceutique du Vietnam, nào là kem đánh răng Hynos và Dạ Lan, nào là nước ngọt Con Cọp. Chưa kể vô số những thương hiệu địa phương nhỏ lẻ mấy đời của các tiểu thương. Nền kinh tế của Vương Quốc Thỏ đang trên đà phát triển cực mạnh.

Nhưng rồi một ngày vào năm Nhất-Cửu-Thất-Ngũ, bày khỉ từ Vương Quốc Khỉ xâm chiếm Vương Quốc Thỏ và thành lập một Vương Quốc Mới. Sau đó, đám khỉ mới thực hiện chính sách đánh tư sản, tiêu diệt tất cả những ai có tài sản, dẹp tất cả doanh nghiệp tư nhân, quốc hữu hóa các ngành nghề quan trọng và dẹp tư hữu. Từ giờ trở đi tất cả đều công bằng và nghèo như nhau.

Rồi vào ngày Thập tháng Ngũ năm Nhị-Vô-Nhất-Thất, đám khỉ đó cử một con Khỉ Già lên Facebook than phiền: “Đám thỏ kia thật ngu dốt, chẳng biết làm ăn gì cả nên tới giờ vẫn không có một thương hiệu lâu đời nào cho ra hồn. Ngu thì đi làm culi thôi.”

Rồi thỏ Ku Búa thấy vậy mới phán: “Nè anh Khỉ Già ơi, ngày xưa Vương Quốc Thỏ có rất nhiều doanh nghiệp và thương hiệu lớn và nhỏ, nhưng đám khỉ tụi anh đã chiếm và phá nát nó rồi. Giờ anh còn đứng chửi tụi tui ngu là sao?”

Con Khỉ Già nghe vậy liền bực tức rồi phán lại: “Đồ ngu. Cấm cãi. Ngày xưa cha ông lo đánh lộn thì bây giờ con cháu đi làm culi, làm nail, làm gái thôi. Giờ đánh nhau tiếp đi cho đời con cháu Cu Li bền vững.”

Thỏ Ku Búa nghe vậy, dù đã bị giảm IQ rất nhiều nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Ngày xưa tụi Thỏ đâu có muốn đánh nhau đâu, đám khỉ kia mới làm người sồn sồn sung máu đánh lộn mà. Giờ làm ăn cái gì cũng khó. Kinh doanh cái gì cũng phái đút lót cho mấy anh quản lý địa phương. Trung bình một doanh nghiệp phải tốn 1 đồng tiền “cà phê cà pháo” mới có được 1 đồng lãi. Đã vậy lâu lâu bị thanh tra không lý do nữa. Khổ quá nên tụi em mới đi làm culi ở Hàn hay Đài Loan thôi. Sao anh không chửi tụi kia mà chỉ chửi tụi em thôi.”

Nghe tới đây thì Khỉ Già đã đuối lý, nhưng vẫn cố gắng tìm một lý do hay lời nào đó để biện hộ. Mà tìm hoài không thấy, nghĩ hoài không ra. Ngay lập tức, Khỉ Giả phán “Đồ ngu, cấm cãi” và sau đó bấm nút block.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vì ai dân Việt làm culi?

Ngày xưa Vương Quốc Thỏ làm ăn theo cơ chế thị trường nên dân tương đối khá giả. Vì thế có rất nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đẳng cấp. Nào là Xà Bông Việt Nam, nào là xe hơi La Dalat, nào là Office Pharmaceutique

[Vì ai dân Việt làm culi?] Ngày xưa Vương Quốc Thỏ làm ăn theo cơ chế thị trường nên dân tương đối khá giả. Vì thế  có rất nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đẳng cấp. Nào là Xà Bông Việt Nam, nào là xe hơi La Dalat, nào là Office Pharmaceutique du Vietnam, nào là kem đánh răng Hynos và Dạ Lan, nào là nước ngọt Con Cọp. Chưa kể vô số những thương hiệu địa phương nhỏ lẻ mấy đời của các tiểu thương. Nền kinh tế của Vương Quốc Thỏ đang trên đà phát triển cực mạnh.

Nhưng rồi một ngày vào năm Nhất-Cửu-Thất-Ngũ, bày khỉ từ Vương Quốc Khỉ xâm chiếm Vương Quốc Thỏ và thành lập một Vương Quốc Mới. Sau đó, đám khỉ mới thực hiện chính sách đánh tư sản, tiêu diệt tất cả những ai có tài sản, dẹp tất cả doanh nghiệp tư nhân, quốc hữu hóa các ngành nghề quan trọng và dẹp tư hữu. Từ giờ trở đi tất cả đều công bằng và nghèo như nhau.

Rồi vào ngày Thập tháng Ngũ năm Nhị-Vô-Nhất-Thất, đám khỉ đó cử một con Khỉ Già lên Facebook than phiền: “Đám thỏ kia thật ngu dốt, chẳng biết làm ăn gì cả nên tới giờ vẫn không có một thương hiệu lâu đời nào cho ra hồn. Ngu thì đi làm culi thôi.”

Rồi thỏ Ku Búa thấy vậy mới phán: “Nè anh Khỉ Già ơi, ngày xưa Vương Quốc Thỏ có rất nhiều doanh nghiệp và thương hiệu lớn và nhỏ, nhưng đám khỉ tụi anh đã chiếm và phá nát nó rồi. Giờ anh còn đứng chửi tụi tui ngu là sao?”

Con Khỉ Già nghe vậy liền bực tức rồi phán lại: “Đồ ngu. Cấm cãi. Ngày xưa cha ông lo đánh lộn thì bây giờ con cháu đi làm culi, làm nail, làm gái thôi. Giờ đánh nhau tiếp đi cho đời con cháu Cu Li bền vững.”

Thỏ Ku Búa nghe vậy, dù đã bị giảm IQ rất nhiều nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Ngày xưa tụi Thỏ đâu có muốn đánh nhau đâu, đám khỉ kia mới làm người sồn sồn sung máu đánh lộn mà. Giờ làm ăn cái gì cũng khó. Kinh doanh cái gì cũng phái đút lót cho mấy anh quản lý địa phương. Trung bình một doanh nghiệp phải tốn 1 đồng tiền “cà phê cà pháo” mới có được 1 đồng lãi. Đã vậy lâu lâu bị thanh tra không lý do nữa. Khổ quá nên tụi em mới đi làm culi ở Hàn hay Đài Loan thôi. Sao anh không chửi tụi kia mà chỉ chửi tụi em thôi.”

Nghe tới đây thì Khỉ Già đã đuối lý, nhưng vẫn cố gắng tìm một lý do hay lời nào đó để biện hộ. Mà tìm hoài không thấy, nghĩ hoài không ra. Ngay lập tức, Khỉ Giả phán “Đồ ngu, cấm cãi” và sau đó bấm nút block.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm