Kinh Đời

XHCN có tầng lớp trí thức hay không ? - Đồ Giả

( HNPD ) Bàn về cs thì phải nói đến Marx .Nói đến Marx phải nói đến giai cấp vô sản và sự nghiệp ĐẤU TRANH GIAI CẤP của chủ nghĩa không tưởng đó .




( HNPD ) Bàn về cs thì phải nói đến Marx .Nói đến Marx phải nói đến giai cấp vô sản và sự nghiệp ĐẤU TRANH GIAI CẤP của chủ nghĩa không tưởng đó . Không cần phải dông dài ,không cần phải minh chứng đó là một chủ thuyết không tưởng .

Lịch sử đã chứng minh, kể từ khi chào đời tại Nga sô _ 1917 _  nó đã gây biết bao thảm họa cho các nước trên thế giới lỡ dại ,tha nó về làm kim chỉ nam cho dân tộc . Cái dã man của ĐẤU TRANH GIAI CẤP là sự giết chóc lẫn nhau giữa đồng bào , coi nhau là kẻ thù truyền kiếp ... giữa ruột thịt !

Từ khi cs chào đời ,theo nhà xuất bản Stéphane Courtois , thì chủ nghĩa không tưởng này đã làm biến mất 94 triệu con người trên quả đất , chưa kể những di hại cho dân tộc và đất nước , phải mất hàng chục chục năm mới khôi phục lại như xưa ! Đạo đức , nhân phẩm , chân thật ,đoàn kết ... không cánh mà bay .
Và đây ,danh sách những người bị giết bởi chính đồng bào của họ :
 
_ 65 triệu tại Trung cộng . Do Mao chủ tịch
_ 20 triệu tại Liên bang Sô viết . Phần lớn do chủ tịch Stalin
_ 2 triệu tại Campuchia .  Do Khờ me đỏ chủ tịch Pôn pốt
_ 2 triệu tại Bắc Hàn . Do Chủ tịch Kim nhật Thành
 - 1,7 triệu tại Ethiopia .
 -1,5 triệu tại Afghanistan .
 - 1 triệu tại  Eastern Bloc .
 - 1 triệu tại Việt Nam . Do Chủ tịch Hồ chí Minh
 -150 ngàn tại Latin America , phần lớn ở Cuba .
 -10 ngàn tại những nơi có các phong trào , tổ chức của cs , chưa đủ lớn mạnh để nắm
quyền .  < 1 >

Một năm nữa là tròn 100 năm tuổi của chủ nghĩa không tưởng cs . Năm ngoái TBT đảng csVN đã nói rõ ràng : " Đến hết thế kỷ này , chưa chắc chúng ta tiến tới được CNXH " . Cái buồn cười là
biết trước , tiên đoán như vậy , nhưng vẫn cương quyết đưa cả nước tiến lên CNXH ! Và cả 90 triệu con người VN cũng cứ ... nhắm mắt tuân thủ !

Một trăm năm , thời gian quá đủ cho kiếp người , thời gian cho cả chục thế hệ . Và ngài TBT đảng cs đã nói trắng ra là hết thế kỷ này cũng chưa chắc  tới đích . Vậy nên đặt tên cho cái chủ thuyết đó là gì ? _ Hỏi tức trả lời .

Trước  30/04/1975 có thể coi là thời gian cực thịnh của chủ nghĩa Marx . Sau khi cướp xong miền Nam ,mà bọn chúng oang oang là giải phóng  , chiến thắng thần thánh , đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào . Từ 13 nước thuộc phe XHCN , chúng thừa thắng xông lên  , nay còn đúng 4 nước XHCN giả cầy !

Cố bám víu Marx , bám víu Mao  , bám víu Hồ ... để sống qua ngày . Gọi là XHCN giả cầy , vì chúng có phục vụ xã hội gì đâu . Để sinh tồn chúng đá đít Marx , vứt bỏ nền kinh tế mọi rợ tập quyền , xóa vùi Hợp tác xã không tưởng , chối từ  chế độ tem phiếu ,một thời coi là ưu việt của chúng .... để quay về cái mà chúng chửi bới ra rả ngày đêm , nào là tư bản đang trên đường rãy chết , kinh tế thị trường là nền kinh tế bóc lột mồ hôi , máu , nước mắt của quần chúng nhân dân lao động !

Nhìn ra chẳng thấy Hoa Kỳ , Anh , Pháp , ... bóc lột dân nó ; mà chỉ thấy VN đang lột dân VN đến tận cùng bằng số . Hết xuất cảng người làm lao nô , ô sin ... đến bán dâm , làm vợ người xứ lạ . Hỏi đất nước nào mà phụ nữ  sắp hàng trần truồng cho người ta chọn vợ ? Quái lạ thay lấy vợ hay lấy búp bê tình dục ? Đất nước nào mà Thủ tướng mời mọc đầu tư bằng câu : " con gái VN đẹp lắm " ?

Vậy thì trí thức hiện tại của nhà nước CHXHCN VN ở đâu ? Họ làm gì ? Giúp gì cho dân tộc ? Giúp gì cho đất nước ?

Xin thưa với tất cả ,là không có ,VN hiện tại không có trí thức ! Vì trí thức là những người làm việc bằng đầu óc , bằng trí tuệ để tạo ra thành phẩm giúp ích cho xã hội , đất nước và nhân loại .

Với định nghĩa trên ,trong suốt 41 năm hòa bình, nếu nước VN có trí thức ,thì đã sáng tạo những gì ? Con đinh vít cho Samsung ư ? Hay sáng tạo ra cá chết tại Vũng Áng ? Ngập mặn tại đồng bằng Cửu Long ? Chuyện dài dân oan ? ... ?
Nhớ rằng , Nhật bản , Nam Hàn chỉ cần 30 năm sau chiến tranh đã có nền kinh tế tiên tiến , có những nhãn hiệu cả thế giới biết tên : Hon da , Toyota , Sony , Toshiba ...  Samsung , Hyundai , Subaru ...

Còn VN chúng ta có gì ,ngoài con ĐINH VÍT ? Đi ra nước ngoài luôn bị dòm ngó ,nghi ngờ . Thậm chí phụ nữ sang Singapore cũng bị nghi ngờ  là qua làm điếm ! Gái khu đèn đỏ !
Trong khi vào thập niên 60 Thủ tướng Singapore Lý quang Diệu chỉ mong sao ,có ngày đảo quốc họ sánh ngang bằng SàiGòn , hòn ngọc Viễn đông .

Tôi chưa nói đến Đại sứ đi buôn lậu ngà voi , buôn lậu sừng tê giác , phi công ,chiêu đãi viên hàng không đi buôn vàng lậu , buôn hàng xách ăn cắp ! Tại Nhật có bản thông báo cảnh giác bằng chữ Việt  và cờ Việt cộng ,đại ý nói ăn cắp là phạm tội , bị tù !
Phải chăng Trí Thức XHCN đã góp phần sáng tạo những thành quả để đời kể trên ?
Câu trả lời sẽ là không , chắc chắn là không . Tai sao  ?

Xin thưa , đó không phải là sản phẩm của giới trí thức . Trí thức chỉ làm điều lợi dân ích nước . Trí thức không làm điều mất nước hại dân , không gây ô nhục cho dân tộc .

Tóm lại ,chúng ta có thể không ngại ngùng đi đến kết luận là tại VN với thể chế XHCN hiện giờ không có TRÍ THỨC , mà chỉ có bọn mượn danh trí thức ,tự khoác lên mình cái nhãn trí thức mà thôi :

" Sĩ khí rụt rè , gà phải cáo
Văn chương liều lĩnh , đấm ăn xôi "

Bọn chúng là tội đồ dân tộc  , bọn chúng không có liêm sỉ , ăn bám vào dân , nhưng góp tay góp sức với bạo quyền ,thống trị đè đầu cưỡi cổ dân Việt . Chúng trông rất hiền ,đạo mạo ,ăn nói hợp lòng dân thuận ý trời . Nhưng đó chỉ là mặt trái , giả nhân giả nghĩa ... lòng chúng độc hại hơn rắn rết , phun ,rải nọc độc khắp đất nước ... Vì bọn chúng đang  cộng tác , điều hành bộ máy cai trị kềm kẹp cả nước hiện nay .

Thật là tội nghiệp cho thành phần cùng khổ , lao động , bây giờ bị bóc lột mà không có ai bênh vực . Trước các oan ức chồng chất vì bị bóc lột , bị mất đất , mất ruộng , mất nhà ! Lao động trong điều kiện tính mạng luôn luôn bị đe doạ ! Và mỉa mai thay: cái bóng ma của Marx nay lại hiện ra để kêu gào “Ở đâu có bóc lột, ở đó phải có đấu tranh”, nhưng đấu tranh để bị đàn áp , tù đày… bởi vì đây là một nhà nước của chuyên chính tư bản chủ nghĩa đỏ .

Nó nhân danh “nhân dân”, nó có trong tay một guồng máy công an cực kỳ thủ đoạn và thô bạo ! Sai lầm, tội lỗi của Marx, chính là cái vòng luẩn quẩn của ý thức “đấu tranh giai cấp” .  Dẹp bỏ giai cấp mà vẫn còn giai cấp . Dẹp bỏ bóc lột này thì lại mọc ra thứ bóc lột khác , tàn nhẫn hơn , kinh khủng hơn bao giờ !

 Bởi sự bùng phát tư bản đỏ là một tội hình của “đảng”, phát xuất từ gợi ý của Marx . Mà ”đảng” sai thì bất trị, không có một cơ chế nào hay một đạo luật nào trừng trị được “đảng”.
Nhìn quanh quất ,nhìn khắp nơi , tìm đỏ mắt ... ai là nhà trí thức , tầng lớp trí thức ở đâu ? Ở đâu ... mà dân tìm không thấy !!! Chỉ toàn hạng :

“Lưu manh giả danh trí thức, ăn hại đái khai, học lớp hai khai Tiến sĩ ”    . Hoặc :

Bảo ra đường ... là ra đường .
Bảo chui gầm giường ... là chui gầm giường .
Bảo sủa ... là sủa .
Bảo im ... là im .
Và cứ thế ... triền miên .
Môt đời con chó .

Mục đích chính ,tôi muốn vạch ra các thành phần căn bản cấu thành xã hội chủ nghĩa . Nhằm xác định ai là thủ phạm đưa đất nước VN tới ngày hôm nay .

Chẳng phải để kết tội , mà chỉ mong sau khi nhìn ra nguyên nhân ,chúng ta cùng săn tay áo  hành động ,gột bỏ cắt diệt những tế bào ung thư trên thân thể mẹ VN càng sớm càng tốt .
Rõ ràng trong XHCN không có trí thức... mà chỉ có những cục ph... Vì vậy nhìn quanh , có nước XHCN nào có nền kinh tế phồn thịnh ? Dân chúng được tôn trọng ?

Để khỏi ô nhiễm môi trường ,tôi xin dùng tên khác gọi bọn này : TRÍ THỨC BƯNG BÔ . Có người sẽ phản biện rằng , Tầu bây giờ có nền kinh tế nhất nhì thế giới và là nước theo XHCN .

Xin thưa , trước nhất Tầu không phải là nước theo XHCN , mà là chống lại XHCN là khác , khoảng cách giầu nghèo rất cách biệt và ngày càng cách biệt .Cũng như VN ,Tầu là nước độc tài toàn trị . Chúng chỉ khoác chiếc áo XHCN lên mình .
Kinh tế hai nước giờ đây chỉ là cóp nhặt của nền kinh tế tư bản... mà chúng ngoạc mồm gào lên là là sáng tạo , lả đổi mới kể từ thời Đặng tiểu Bình , thời Nguyễn văn Linh . Nay VN đang xin Mỹ nhìn nhận VN có nền kinh tế thị trường 100% !!!

Điều này nói lên sự gian xảo ,lưu manh , tính nhổ liếm của bọn TRÍ THỨC BƯNG BÔ hiến kế .
Nhờ đặc tính ăn cướp ,ăn cắp , chúng chôm chĩa các sáng chế nước khác ,về làm của mình . Nhảy vọt cho mau bằng các cường quốc tư bản , lấy tăng trưởng kinh tế làm mũi nhọn .

Chính sự phát triển không hài hòa ,đồng bộ này là quả bom nổ chậm ,tàn phá đất nước ,giết hại con người ... Phải mất hàng chục năm tẩy rửa ,xây dựng lại từ đầu mới mong vực lại môi trường sống cho người dân .

VN mới có Vũng Áng , có làng ung thư , có cá chết hàng loạt nhiều nơi ...
Nhưng nguyên nhân thì vẫn chờ phản biện pháp lý ,phản biện khoa học .
Trong khi chờ đợi dân được khuyến khích tắm biển ,ăn cá tôm ,hải sản thoải mái .

Vì đâu ? Xin thưa vì VN ta chỉ toàn TRÍ THỨC BƯNG BÔ !!!!

Để chấm hết ,xin mượn lời người đã khuất  , nhà triết học Trần đức Thảo thay cho phần kết :

" Dĩ nhiên là tôi rất ân hận vì đã im lặng đồng loã, mãi tới lúc cuối đời mới thấy tường tận, cội nguồn những sai lầm là bắt nguồn từ Marx, và cũng là từ thái độ, cúi đầu cam chịu của chính tôi . Ân hận vì đã chứng kiến, đã im lặng trước biết bao nhiêu tội ác trong quá trình khai triển cách mạng !

 Nỗi khổ tâm là mình cũng đã làm cho nhiều người cùng với mình sa vào sai lầm và bế tắc . Nay mình đã tìm ra được lối thoái , nên rất ân hận, phải sám hối, phải chuộc tội bằng hành động . Vào lúc hoàng hôn , thấy một ngày bị lãng phí đã là đáng tiếc , đáng buồn, huống chi bây giờ là hoàng hôn cuả một cuộc đời, một cuộc đời đã bị lãng phí ! Nỗi ân hận, hối hận đang ngùn ngụt thiêu đốt tâm trí tôi .

Thế nên tôi phải tìm cách chuộc tội , phải chỉ ra cho mọi người cùng thấy cái sai lầm của mình , cái lối thoát của mình . Bây giờ tôi chỉ thấy tội lỗi của cái thời câm nín của mình , đã biến mình thành một tên trí thức đồng loã khốn nạn , đáng nguyền rủa . Đấy là món nợ phải trả cho dân tộc , cho triết học…

Sống trong thời cách mạng, chạy theo cách mạng như thế… thì làm sao mà không phạm tội ! Riêng tôi thì còn phạm tội nặng hơn mọi người nữa ấy chứ ! Người ta phạm tội mà không biết mình phạm tội , không biết, tội ấy nặng nhẹ ra sao .

Còn tôi, đã bao phen biết mình phải nói một câu trái với lương tâm, làm một cử chỉ a dua , ca ngợi tội ác , lúc đó tôi đã ý thức ngay là mình đã phạm tội , tội giả dối , tội a dua hoan hô cái xấu , cái ác , tội hèn nhát đã phản bội lý tưởng của mình , phản bội chính mình … Đã biết  tội là như vậy, mà vẫn cứ nói , cứ làm ! "

Đồ Giả ( HNPD )

Chú thích :
< 1 > : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

XHCN có tầng lớp trí thức hay không ? - Đồ Giả

( HNPD ) Bàn về cs thì phải nói đến Marx .Nói đến Marx phải nói đến giai cấp vô sản và sự nghiệp ĐẤU TRANH GIAI CẤP của chủ nghĩa không tưởng đó .




( HNPD ) Bàn về cs thì phải nói đến Marx .Nói đến Marx phải nói đến giai cấp vô sản và sự nghiệp ĐẤU TRANH GIAI CẤP của chủ nghĩa không tưởng đó . Không cần phải dông dài ,không cần phải minh chứng đó là một chủ thuyết không tưởng .

Lịch sử đã chứng minh, kể từ khi chào đời tại Nga sô _ 1917 _  nó đã gây biết bao thảm họa cho các nước trên thế giới lỡ dại ,tha nó về làm kim chỉ nam cho dân tộc . Cái dã man của ĐẤU TRANH GIAI CẤP là sự giết chóc lẫn nhau giữa đồng bào , coi nhau là kẻ thù truyền kiếp ... giữa ruột thịt !

Từ khi cs chào đời ,theo nhà xuất bản Stéphane Courtois , thì chủ nghĩa không tưởng này đã làm biến mất 94 triệu con người trên quả đất , chưa kể những di hại cho dân tộc và đất nước , phải mất hàng chục chục năm mới khôi phục lại như xưa ! Đạo đức , nhân phẩm , chân thật ,đoàn kết ... không cánh mà bay .
Và đây ,danh sách những người bị giết bởi chính đồng bào của họ :
 
_ 65 triệu tại Trung cộng . Do Mao chủ tịch
_ 20 triệu tại Liên bang Sô viết . Phần lớn do chủ tịch Stalin
_ 2 triệu tại Campuchia .  Do Khờ me đỏ chủ tịch Pôn pốt
_ 2 triệu tại Bắc Hàn . Do Chủ tịch Kim nhật Thành
 - 1,7 triệu tại Ethiopia .
 -1,5 triệu tại Afghanistan .
 - 1 triệu tại  Eastern Bloc .
 - 1 triệu tại Việt Nam . Do Chủ tịch Hồ chí Minh
 -150 ngàn tại Latin America , phần lớn ở Cuba .
 -10 ngàn tại những nơi có các phong trào , tổ chức của cs , chưa đủ lớn mạnh để nắm
quyền .  < 1 >

Một năm nữa là tròn 100 năm tuổi của chủ nghĩa không tưởng cs . Năm ngoái TBT đảng csVN đã nói rõ ràng : " Đến hết thế kỷ này , chưa chắc chúng ta tiến tới được CNXH " . Cái buồn cười là
biết trước , tiên đoán như vậy , nhưng vẫn cương quyết đưa cả nước tiến lên CNXH ! Và cả 90 triệu con người VN cũng cứ ... nhắm mắt tuân thủ !

Một trăm năm , thời gian quá đủ cho kiếp người , thời gian cho cả chục thế hệ . Và ngài TBT đảng cs đã nói trắng ra là hết thế kỷ này cũng chưa chắc  tới đích . Vậy nên đặt tên cho cái chủ thuyết đó là gì ? _ Hỏi tức trả lời .

Trước  30/04/1975 có thể coi là thời gian cực thịnh của chủ nghĩa Marx . Sau khi cướp xong miền Nam ,mà bọn chúng oang oang là giải phóng  , chiến thắng thần thánh , đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào . Từ 13 nước thuộc phe XHCN , chúng thừa thắng xông lên  , nay còn đúng 4 nước XHCN giả cầy !

Cố bám víu Marx , bám víu Mao  , bám víu Hồ ... để sống qua ngày . Gọi là XHCN giả cầy , vì chúng có phục vụ xã hội gì đâu . Để sinh tồn chúng đá đít Marx , vứt bỏ nền kinh tế mọi rợ tập quyền , xóa vùi Hợp tác xã không tưởng , chối từ  chế độ tem phiếu ,một thời coi là ưu việt của chúng .... để quay về cái mà chúng chửi bới ra rả ngày đêm , nào là tư bản đang trên đường rãy chết , kinh tế thị trường là nền kinh tế bóc lột mồ hôi , máu , nước mắt của quần chúng nhân dân lao động !

Nhìn ra chẳng thấy Hoa Kỳ , Anh , Pháp , ... bóc lột dân nó ; mà chỉ thấy VN đang lột dân VN đến tận cùng bằng số . Hết xuất cảng người làm lao nô , ô sin ... đến bán dâm , làm vợ người xứ lạ . Hỏi đất nước nào mà phụ nữ  sắp hàng trần truồng cho người ta chọn vợ ? Quái lạ thay lấy vợ hay lấy búp bê tình dục ? Đất nước nào mà Thủ tướng mời mọc đầu tư bằng câu : " con gái VN đẹp lắm " ?

Vậy thì trí thức hiện tại của nhà nước CHXHCN VN ở đâu ? Họ làm gì ? Giúp gì cho dân tộc ? Giúp gì cho đất nước ?

Xin thưa với tất cả ,là không có ,VN hiện tại không có trí thức ! Vì trí thức là những người làm việc bằng đầu óc , bằng trí tuệ để tạo ra thành phẩm giúp ích cho xã hội , đất nước và nhân loại .

Với định nghĩa trên ,trong suốt 41 năm hòa bình, nếu nước VN có trí thức ,thì đã sáng tạo những gì ? Con đinh vít cho Samsung ư ? Hay sáng tạo ra cá chết tại Vũng Áng ? Ngập mặn tại đồng bằng Cửu Long ? Chuyện dài dân oan ? ... ?
Nhớ rằng , Nhật bản , Nam Hàn chỉ cần 30 năm sau chiến tranh đã có nền kinh tế tiên tiến , có những nhãn hiệu cả thế giới biết tên : Hon da , Toyota , Sony , Toshiba ...  Samsung , Hyundai , Subaru ...

Còn VN chúng ta có gì ,ngoài con ĐINH VÍT ? Đi ra nước ngoài luôn bị dòm ngó ,nghi ngờ . Thậm chí phụ nữ sang Singapore cũng bị nghi ngờ  là qua làm điếm ! Gái khu đèn đỏ !
Trong khi vào thập niên 60 Thủ tướng Singapore Lý quang Diệu chỉ mong sao ,có ngày đảo quốc họ sánh ngang bằng SàiGòn , hòn ngọc Viễn đông .

Tôi chưa nói đến Đại sứ đi buôn lậu ngà voi , buôn lậu sừng tê giác , phi công ,chiêu đãi viên hàng không đi buôn vàng lậu , buôn hàng xách ăn cắp ! Tại Nhật có bản thông báo cảnh giác bằng chữ Việt  và cờ Việt cộng ,đại ý nói ăn cắp là phạm tội , bị tù !
Phải chăng Trí Thức XHCN đã góp phần sáng tạo những thành quả để đời kể trên ?
Câu trả lời sẽ là không , chắc chắn là không . Tai sao  ?

Xin thưa , đó không phải là sản phẩm của giới trí thức . Trí thức chỉ làm điều lợi dân ích nước . Trí thức không làm điều mất nước hại dân , không gây ô nhục cho dân tộc .

Tóm lại ,chúng ta có thể không ngại ngùng đi đến kết luận là tại VN với thể chế XHCN hiện giờ không có TRÍ THỨC , mà chỉ có bọn mượn danh trí thức ,tự khoác lên mình cái nhãn trí thức mà thôi :

" Sĩ khí rụt rè , gà phải cáo
Văn chương liều lĩnh , đấm ăn xôi "

Bọn chúng là tội đồ dân tộc  , bọn chúng không có liêm sỉ , ăn bám vào dân , nhưng góp tay góp sức với bạo quyền ,thống trị đè đầu cưỡi cổ dân Việt . Chúng trông rất hiền ,đạo mạo ,ăn nói hợp lòng dân thuận ý trời . Nhưng đó chỉ là mặt trái , giả nhân giả nghĩa ... lòng chúng độc hại hơn rắn rết , phun ,rải nọc độc khắp đất nước ... Vì bọn chúng đang  cộng tác , điều hành bộ máy cai trị kềm kẹp cả nước hiện nay .

Thật là tội nghiệp cho thành phần cùng khổ , lao động , bây giờ bị bóc lột mà không có ai bênh vực . Trước các oan ức chồng chất vì bị bóc lột , bị mất đất , mất ruộng , mất nhà ! Lao động trong điều kiện tính mạng luôn luôn bị đe doạ ! Và mỉa mai thay: cái bóng ma của Marx nay lại hiện ra để kêu gào “Ở đâu có bóc lột, ở đó phải có đấu tranh”, nhưng đấu tranh để bị đàn áp , tù đày… bởi vì đây là một nhà nước của chuyên chính tư bản chủ nghĩa đỏ .

Nó nhân danh “nhân dân”, nó có trong tay một guồng máy công an cực kỳ thủ đoạn và thô bạo ! Sai lầm, tội lỗi của Marx, chính là cái vòng luẩn quẩn của ý thức “đấu tranh giai cấp” .  Dẹp bỏ giai cấp mà vẫn còn giai cấp . Dẹp bỏ bóc lột này thì lại mọc ra thứ bóc lột khác , tàn nhẫn hơn , kinh khủng hơn bao giờ !

 Bởi sự bùng phát tư bản đỏ là một tội hình của “đảng”, phát xuất từ gợi ý của Marx . Mà ”đảng” sai thì bất trị, không có một cơ chế nào hay một đạo luật nào trừng trị được “đảng”.
Nhìn quanh quất ,nhìn khắp nơi , tìm đỏ mắt ... ai là nhà trí thức , tầng lớp trí thức ở đâu ? Ở đâu ... mà dân tìm không thấy !!! Chỉ toàn hạng :

“Lưu manh giả danh trí thức, ăn hại đái khai, học lớp hai khai Tiến sĩ ”    . Hoặc :

Bảo ra đường ... là ra đường .
Bảo chui gầm giường ... là chui gầm giường .
Bảo sủa ... là sủa .
Bảo im ... là im .
Và cứ thế ... triền miên .
Môt đời con chó .

Mục đích chính ,tôi muốn vạch ra các thành phần căn bản cấu thành xã hội chủ nghĩa . Nhằm xác định ai là thủ phạm đưa đất nước VN tới ngày hôm nay .

Chẳng phải để kết tội , mà chỉ mong sau khi nhìn ra nguyên nhân ,chúng ta cùng săn tay áo  hành động ,gột bỏ cắt diệt những tế bào ung thư trên thân thể mẹ VN càng sớm càng tốt .
Rõ ràng trong XHCN không có trí thức... mà chỉ có những cục ph... Vì vậy nhìn quanh , có nước XHCN nào có nền kinh tế phồn thịnh ? Dân chúng được tôn trọng ?

Để khỏi ô nhiễm môi trường ,tôi xin dùng tên khác gọi bọn này : TRÍ THỨC BƯNG BÔ . Có người sẽ phản biện rằng , Tầu bây giờ có nền kinh tế nhất nhì thế giới và là nước theo XHCN .

Xin thưa , trước nhất Tầu không phải là nước theo XHCN , mà là chống lại XHCN là khác , khoảng cách giầu nghèo rất cách biệt và ngày càng cách biệt .Cũng như VN ,Tầu là nước độc tài toàn trị . Chúng chỉ khoác chiếc áo XHCN lên mình .
Kinh tế hai nước giờ đây chỉ là cóp nhặt của nền kinh tế tư bản... mà chúng ngoạc mồm gào lên là là sáng tạo , lả đổi mới kể từ thời Đặng tiểu Bình , thời Nguyễn văn Linh . Nay VN đang xin Mỹ nhìn nhận VN có nền kinh tế thị trường 100% !!!

Điều này nói lên sự gian xảo ,lưu manh , tính nhổ liếm của bọn TRÍ THỨC BƯNG BÔ hiến kế .
Nhờ đặc tính ăn cướp ,ăn cắp , chúng chôm chĩa các sáng chế nước khác ,về làm của mình . Nhảy vọt cho mau bằng các cường quốc tư bản , lấy tăng trưởng kinh tế làm mũi nhọn .

Chính sự phát triển không hài hòa ,đồng bộ này là quả bom nổ chậm ,tàn phá đất nước ,giết hại con người ... Phải mất hàng chục năm tẩy rửa ,xây dựng lại từ đầu mới mong vực lại môi trường sống cho người dân .

VN mới có Vũng Áng , có làng ung thư , có cá chết hàng loạt nhiều nơi ...
Nhưng nguyên nhân thì vẫn chờ phản biện pháp lý ,phản biện khoa học .
Trong khi chờ đợi dân được khuyến khích tắm biển ,ăn cá tôm ,hải sản thoải mái .

Vì đâu ? Xin thưa vì VN ta chỉ toàn TRÍ THỨC BƯNG BÔ !!!!

Để chấm hết ,xin mượn lời người đã khuất  , nhà triết học Trần đức Thảo thay cho phần kết :

" Dĩ nhiên là tôi rất ân hận vì đã im lặng đồng loã, mãi tới lúc cuối đời mới thấy tường tận, cội nguồn những sai lầm là bắt nguồn từ Marx, và cũng là từ thái độ, cúi đầu cam chịu của chính tôi . Ân hận vì đã chứng kiến, đã im lặng trước biết bao nhiêu tội ác trong quá trình khai triển cách mạng !

 Nỗi khổ tâm là mình cũng đã làm cho nhiều người cùng với mình sa vào sai lầm và bế tắc . Nay mình đã tìm ra được lối thoái , nên rất ân hận, phải sám hối, phải chuộc tội bằng hành động . Vào lúc hoàng hôn , thấy một ngày bị lãng phí đã là đáng tiếc , đáng buồn, huống chi bây giờ là hoàng hôn cuả một cuộc đời, một cuộc đời đã bị lãng phí ! Nỗi ân hận, hối hận đang ngùn ngụt thiêu đốt tâm trí tôi .

Thế nên tôi phải tìm cách chuộc tội , phải chỉ ra cho mọi người cùng thấy cái sai lầm của mình , cái lối thoát của mình . Bây giờ tôi chỉ thấy tội lỗi của cái thời câm nín của mình , đã biến mình thành một tên trí thức đồng loã khốn nạn , đáng nguyền rủa . Đấy là món nợ phải trả cho dân tộc , cho triết học…

Sống trong thời cách mạng, chạy theo cách mạng như thế… thì làm sao mà không phạm tội ! Riêng tôi thì còn phạm tội nặng hơn mọi người nữa ấy chứ ! Người ta phạm tội mà không biết mình phạm tội , không biết, tội ấy nặng nhẹ ra sao .

Còn tôi, đã bao phen biết mình phải nói một câu trái với lương tâm, làm một cử chỉ a dua , ca ngợi tội ác , lúc đó tôi đã ý thức ngay là mình đã phạm tội , tội giả dối , tội a dua hoan hô cái xấu , cái ác , tội hèn nhát đã phản bội lý tưởng của mình , phản bội chính mình … Đã biết  tội là như vậy, mà vẫn cứ nói , cứ làm ! "

Đồ Giả ( HNPD )

Chú thích :
< 1 > : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm