Thân Hữu Tiếp Tay...

“Bình Bát” - Lỗ Trí Thâm

Việt Nam Cộng Hòa khất thực (ăn xin).?!.

ThichThongLai
“Bình Bát” -
Lỗ Trí Thâm

 Việt Nam Cộng Hòa khất thực (ăn xin).?!.

Ngày 1/12/2019 tại Thủ Đô của Người Việt tỵ nạn Cộng Sản có một cuộc diễn hành của hơn 300  tăng ni phật tử và giới chức chính quyền địa phương biểu dương lực lượng chống Tàu xâm lăng Việt Nam.Chống bọn Việt Cộng bán nước.Chống bãi nhiệm Thị Trưởng và Nghị Viên của Thị Xã Westminster.Nơi có đông đảo cư dân việt Nam chạy giặc cư ngụ..

Người ta nhận thấy trên tay của mỗi tăng ni đều ôm một bình bát có hình cờ vàng ba sọc đỏ.Cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa miền Nam .

Đặc biệt  và nổi bật trong cuộc diễn hành này là có một ông Linh Mục cũng ôm bình bát khất thực..Hiện tượng này chưa từng có trong xuốt cuộc xuống đường của ông Thích trí Quang năm xưa. Ông Thích thông Lai quả là “ sư phụ của ông Thích trí Quang”

 Qua hìng ảnh trên.Bọn Việt Cộng Hà Nội bèn  bình loạn  “đểu” rằng.. “..Bọn Miền Nam đang đi ăn xin trên đất Mỹ…”

Hơn một thập niên trước, cái chậu rửa chân của người thợ làm nghề móng tay có vẽ hình lá cờ miền Nam phát hành trên báo Người Việt, đã gây nên sự phẫn nộ của người Việt tỵ nạn Cộng Sản.Hơn một trăm tổ chức chính trị và tôn giáo biểu tình chống đối kéo dài nhiều tháng.Cuối cùng ban giám đốc của tờ báo phải nhận lỗi..

Ngày hôm nay. Ông Thích thông Lai, ngang nhiên,ngạo mạn cho vẽ lá cờ của miền nam trên bình bát khất thực (ăn xin).Ngoại trừ lũ  “đểu “ Việt Cộng bình loạn xỏ lá, không thấy các cơ quan, đoàn thể chính trị VNCH bảo vệ lá cờ lên tiếng..

Những năm tháng dài qua,Thủ Đô Little Saigòn này được mệnh danh là chốn “gío tanh,mưa máu”. Nhưng gío thì cũng có lúc ngừng...Mưa thì cũng có lúc tạnh.Thế nhưng , gần một năm dài, “gío tanh không ngừng,mưa máu không tạnh..”. tạo nên một mùi đầy xú uế..như thể “Bôn Sa nghẹt cầu..”.

Ngày vừa qua ông Thích thôn Lai cùng tăng ni,phật tử  xuống đường  ngoài mục đích chống Tàu,chống Việt Cộng,cũng có ý muốn “Thông cái cầu bị nghẹt” này..Nhưng không biết vì ý gì mà ông lại cho “Việt Nam Cộng Hoà đi ăn xin thông cầu”, .Xúc phạm nặng nề đến Tổ Quốc Miền Nam ta,nên cầu vẫn còn tắc nghẽn !!..

Không phải chỉ mình ông Thích thông Lai có ý. “thông cầu”.Trước ông cũng đã có nhiều cơ quan, đoàn thể,tôn giáo và đặc biệt là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH cố hết sức “thông cầu”.Nhưng thảm bại !!..

Bọn  cán ngố Việt Cộng Hà Nội ,sau 30/4/1975 vào Miền Nam đã ngớ ngẩn rửa rau trong cái bồn cầu tiêu.Cầu tiêu bị tắc.Người miền Nam cắt nghĩa cho chúng đây là cầu xí,ống cầu bị nghẹt.Bọn Việt Cộng Hà Nội tuy ngố,nhưng bản chất ranh mãnh.Chúng bèn thả vài con lươn thật to vào cầu tiêu.Nửa ngày sau xả nước,nước trôi tuột.Chúng cười đểu phán rằng: “..Nuộm..thuộm..cứ thoải mái như cầu xí của ta.Mỗi ngày đều có người nấy.. đi, thì nàm.. sao mà tắc..Mặt khác còn  nàm.. phân bón cho rau xanh..”.

Phải thừa nhận một điều rằng kể từ ngày thống trị đất nước.Tuy có đấu , đá thanh toán lẫn nhau kịch liệt.Nhưng chưa một lần chúng  bị “nghẹt cầu”. Lý do chính là cầu xí của chúng lộ thiên, tuy có hôi thối, nhưng đặc biệt là lũ ròi bọ tự do bò ngổn ngang vung vít..nên không bị tắc nghẽn…

“Cầu xí Bôn Sa” tuy văn minh,sạch sẽ không có ròi bọ,ruồi muỗi , nhưng lại có nhiều ký sinh trùng..Chúng bám chặt và rất tinh vi…Hàng ngày nhả ra những chất độc làm ống cầu tắc nghẽn khó thông !.. Điển hình đám  “nhân sĩ tả pín lù..”. Chống Cộng bát nháo,chửi bới loạn cào,cào..Chụp nón cối cho những ai không đồng phe cánh với mình..

Những tên du thử,du thực ,khố rách , áo ôm làm tay sai cho bọn Việt Cộng kiếm chút cơm thừa,canh cặn.Nay trở thành lãnh đạo phe phái đấu tranh…Có kẻ đã từng mặc aó cờ máu.Về Việt Nam qùy gối khóc than với bọn Việt Cộng xin nguyện làm thân khuyển ,mã.Nay lợi dụng trong lúc nhiễu nhương của phe phái đấu đá ,cũng nhẩy ra ăn có..

 Đặc biệt phải nói đến một nhóm trẻ con Việt Nam ,ngày 30/4/75 còn hỷ mũi chưa sạch.Nhờ những ưu aí cha,chú của mình qua những lá phiếu , đắc cử vào giòng chính của nước Mỹ như Dân Biểu, Giám Sát,Thị Trưởng,Nghị Viện v.v..Nay trưởng thành ,vững chân,quay đầu coi những ân nhân của mình là lạc hậu,dốt nát !!..

Tới đây,Có thể người viết đã đi xa tựa đề ”Cái bình bát”. của ông Thích thông Lai chăng??..

Kề từ ngày 2 tháng 6 năm 1948 lá cờ vàng ba sọc đỏ chính thức là Quốc Kỳ do chính phủ lâm thời Nguyễn văn Xuân  do vua Bảo Đại công nhận..Tính đến nay  năm 2019,cờ đã được 71 tuổi.Gần một thế kỷ trải qua những thăng trầm lịch sử,lá cờ linh thiêng vẫn được người việt miền Nam trân trọng yêu  thương !!..

Hình ảnh những người lính Thủy Quân Lục Chiến gục ngã khi cố gắng dựng lại lá cờ tổ quốc trên cổ thành Quảng Trị đã đi vào lịch sử và còn in  đậm trong tâm trí người dân miền Nam cho đến nay..

Sau 30/4/1975 lá cờ yêu thương của ta tuy bị lũ Cộng Sản Hà-Nội vùi dập!!Nhưng chưa một lần chúng gọi lá cờ của Miền Nam VNCH là  “cờ ăn mày”.Ngày hôm nay 1/12/2019 ông Thích thông Lai đã gợi ý cho chúng..

**Quảng Trị 1972.

.. “..  Cờ bay,cờ bay trên thành phố yêu thương vừa chiếm lại hôm nay bằng máu..”

**Hoa Kỳ 1982. Lá cờ tái sinh

Little Saigòn,Thương xá Nguyễn Huệ

..”..Người cha mù nắm chặt tay con hỏi..Cờ đã kéo lên chưa con?.Dạ, đã lên tới đỉnh rồi ba.Người cha bật khóc nức nở !!..”

Ông Thích thông Lai nghĩ gì ??!!

  Lỗ Trí Thâm ( HNPD )
Little Saigon 2019

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“Bình Bát” - Lỗ Trí Thâm

Việt Nam Cộng Hòa khất thực (ăn xin).?!.

ThichThongLai
“Bình Bát” -
Lỗ Trí Thâm

 Việt Nam Cộng Hòa khất thực (ăn xin).?!.

Ngày 1/12/2019 tại Thủ Đô của Người Việt tỵ nạn Cộng Sản có một cuộc diễn hành của hơn 300  tăng ni phật tử và giới chức chính quyền địa phương biểu dương lực lượng chống Tàu xâm lăng Việt Nam.Chống bọn Việt Cộng bán nước.Chống bãi nhiệm Thị Trưởng và Nghị Viên của Thị Xã Westminster.Nơi có đông đảo cư dân việt Nam chạy giặc cư ngụ..

Người ta nhận thấy trên tay của mỗi tăng ni đều ôm một bình bát có hình cờ vàng ba sọc đỏ.Cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa miền Nam .

Đặc biệt  và nổi bật trong cuộc diễn hành này là có một ông Linh Mục cũng ôm bình bát khất thực..Hiện tượng này chưa từng có trong xuốt cuộc xuống đường của ông Thích trí Quang năm xưa. Ông Thích thông Lai quả là “ sư phụ của ông Thích trí Quang”

 Qua hìng ảnh trên.Bọn Việt Cộng Hà Nội bèn  bình loạn  “đểu” rằng.. “..Bọn Miền Nam đang đi ăn xin trên đất Mỹ…”

Hơn một thập niên trước, cái chậu rửa chân của người thợ làm nghề móng tay có vẽ hình lá cờ miền Nam phát hành trên báo Người Việt, đã gây nên sự phẫn nộ của người Việt tỵ nạn Cộng Sản.Hơn một trăm tổ chức chính trị và tôn giáo biểu tình chống đối kéo dài nhiều tháng.Cuối cùng ban giám đốc của tờ báo phải nhận lỗi..

Ngày hôm nay. Ông Thích thông Lai, ngang nhiên,ngạo mạn cho vẽ lá cờ của miền nam trên bình bát khất thực (ăn xin).Ngoại trừ lũ  “đểu “ Việt Cộng bình loạn xỏ lá, không thấy các cơ quan, đoàn thể chính trị VNCH bảo vệ lá cờ lên tiếng..

Những năm tháng dài qua,Thủ Đô Little Saigòn này được mệnh danh là chốn “gío tanh,mưa máu”. Nhưng gío thì cũng có lúc ngừng...Mưa thì cũng có lúc tạnh.Thế nhưng , gần một năm dài, “gío tanh không ngừng,mưa máu không tạnh..”. tạo nên một mùi đầy xú uế..như thể “Bôn Sa nghẹt cầu..”.

Ngày vừa qua ông Thích thôn Lai cùng tăng ni,phật tử  xuống đường  ngoài mục đích chống Tàu,chống Việt Cộng,cũng có ý muốn “Thông cái cầu bị nghẹt” này..Nhưng không biết vì ý gì mà ông lại cho “Việt Nam Cộng Hoà đi ăn xin thông cầu”, .Xúc phạm nặng nề đến Tổ Quốc Miền Nam ta,nên cầu vẫn còn tắc nghẽn !!..

Không phải chỉ mình ông Thích thông Lai có ý. “thông cầu”.Trước ông cũng đã có nhiều cơ quan, đoàn thể,tôn giáo và đặc biệt là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH cố hết sức “thông cầu”.Nhưng thảm bại !!..

Bọn  cán ngố Việt Cộng Hà Nội ,sau 30/4/1975 vào Miền Nam đã ngớ ngẩn rửa rau trong cái bồn cầu tiêu.Cầu tiêu bị tắc.Người miền Nam cắt nghĩa cho chúng đây là cầu xí,ống cầu bị nghẹt.Bọn Việt Cộng Hà Nội tuy ngố,nhưng bản chất ranh mãnh.Chúng bèn thả vài con lươn thật to vào cầu tiêu.Nửa ngày sau xả nước,nước trôi tuột.Chúng cười đểu phán rằng: “..Nuộm..thuộm..cứ thoải mái như cầu xí của ta.Mỗi ngày đều có người nấy.. đi, thì nàm.. sao mà tắc..Mặt khác còn  nàm.. phân bón cho rau xanh..”.

Phải thừa nhận một điều rằng kể từ ngày thống trị đất nước.Tuy có đấu , đá thanh toán lẫn nhau kịch liệt.Nhưng chưa một lần chúng  bị “nghẹt cầu”. Lý do chính là cầu xí của chúng lộ thiên, tuy có hôi thối, nhưng đặc biệt là lũ ròi bọ tự do bò ngổn ngang vung vít..nên không bị tắc nghẽn…

“Cầu xí Bôn Sa” tuy văn minh,sạch sẽ không có ròi bọ,ruồi muỗi , nhưng lại có nhiều ký sinh trùng..Chúng bám chặt và rất tinh vi…Hàng ngày nhả ra những chất độc làm ống cầu tắc nghẽn khó thông !.. Điển hình đám  “nhân sĩ tả pín lù..”. Chống Cộng bát nháo,chửi bới loạn cào,cào..Chụp nón cối cho những ai không đồng phe cánh với mình..

Những tên du thử,du thực ,khố rách , áo ôm làm tay sai cho bọn Việt Cộng kiếm chút cơm thừa,canh cặn.Nay trở thành lãnh đạo phe phái đấu tranh…Có kẻ đã từng mặc aó cờ máu.Về Việt Nam qùy gối khóc than với bọn Việt Cộng xin nguyện làm thân khuyển ,mã.Nay lợi dụng trong lúc nhiễu nhương của phe phái đấu đá ,cũng nhẩy ra ăn có..

 Đặc biệt phải nói đến một nhóm trẻ con Việt Nam ,ngày 30/4/75 còn hỷ mũi chưa sạch.Nhờ những ưu aí cha,chú của mình qua những lá phiếu , đắc cử vào giòng chính của nước Mỹ như Dân Biểu, Giám Sát,Thị Trưởng,Nghị Viện v.v..Nay trưởng thành ,vững chân,quay đầu coi những ân nhân của mình là lạc hậu,dốt nát !!..

Tới đây,Có thể người viết đã đi xa tựa đề ”Cái bình bát”. của ông Thích thông Lai chăng??..

Kề từ ngày 2 tháng 6 năm 1948 lá cờ vàng ba sọc đỏ chính thức là Quốc Kỳ do chính phủ lâm thời Nguyễn văn Xuân  do vua Bảo Đại công nhận..Tính đến nay  năm 2019,cờ đã được 71 tuổi.Gần một thế kỷ trải qua những thăng trầm lịch sử,lá cờ linh thiêng vẫn được người việt miền Nam trân trọng yêu  thương !!..

Hình ảnh những người lính Thủy Quân Lục Chiến gục ngã khi cố gắng dựng lại lá cờ tổ quốc trên cổ thành Quảng Trị đã đi vào lịch sử và còn in  đậm trong tâm trí người dân miền Nam cho đến nay..

Sau 30/4/1975 lá cờ yêu thương của ta tuy bị lũ Cộng Sản Hà-Nội vùi dập!!Nhưng chưa một lần chúng gọi lá cờ của Miền Nam VNCH là  “cờ ăn mày”.Ngày hôm nay 1/12/2019 ông Thích thông Lai đã gợi ý cho chúng..

**Quảng Trị 1972.

.. “..  Cờ bay,cờ bay trên thành phố yêu thương vừa chiếm lại hôm nay bằng máu..”

**Hoa Kỳ 1982. Lá cờ tái sinh

Little Saigòn,Thương xá Nguyễn Huệ

..”..Người cha mù nắm chặt tay con hỏi..Cờ đã kéo lên chưa con?.Dạ, đã lên tới đỉnh rồi ba.Người cha bật khóc nức nở !!..”

Ông Thích thông Lai nghĩ gì ??!!

  Lỗ Trí Thâm ( HNPD )
Little Saigon 2019

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm