Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

BỆNH & TẬT - Việt Nhân (Repost)

(HNPĐ) Hôm qua có ngày cá tháng tư, hôm nay vẫn còn dư âm - Trong chuyện giành bổn quyền làm chủ cái trò xí gạt nhau, bằng những chuyện đía dóc như thiệt


(HNPĐ) Hôm qua có ngày cá tháng tư, hôm nay vẫn còn dư âm - Trong chuyện giành bổn quyền làm chủ cái trò xí gạt nhau, bằng những chuyện đía dóc như thiệt, để mua lấy tiếng cười ngày đầu tháng tư, tiếng Mẽo gọi là April Fools, tiếng ta gọi là cá tháng tư, coi vậy vẫn chưa có kết luận dứt khoát bổn quyền thuộc về ai, nói ai đây là ý nói nước nào khai sinh ra nó. Thoạt đầu mọi ngươi cho là nó được đẻ ra tại nước Pháp, người ta nói nó có từ thế kỷ 16 thời ông vua Charles IX, nhưng theo ông khảo cổ học người Ý Pirlo Florenzi qua tài liệu phát hiện ở Nga, thì cá tháng tư đã có từ thời cai trị của Đại Đế Pioto A lechxevic Romanop, thế kỷ 6. Còn Ấn độ thì nói chuyện đánh lừa là do họ sang Nga thế kỷ thứ 3 và để lại đấy!

Chuyện chưa ngã ngũ thì bọn Chệt nhảy vô nói rằng, chính nước họ mới là nơi bắt đầu chuyện đía xạo này. Các thẻ tre được tìm thấy ở ngôi mộ cổ tại Tùng Giang, Thượng Hải có niên đại 25 thế kỷ có thuật lại rất rõ về ngày mà mọi người có thể nói dóc thả giàn. Phia các nhà lịch sử phương Tây không tin, tuy đối chiếu ngày tháng trên thẻ tre ghi theo lịch của Tàu thời đó sang tây lịch thì cũng khớp là ngày đầu tháng tư, nhưng có điều mấy cái thẻ tre này bị cho là mới quá. Từ cái mới quá của vật chứng, mà mọi người đâm ra nghi ngờ là hàng giả! Bọn khựa vẫn nổi tiếng thế giới về đồ dỏm, đồ nhái, nên nghi là phải thôi, nhưng vì là hàng xóm với chúng từ lâu, mà mỗ tôi thì tin đây là sự thật, chỉ có một điều là…

Chỉ có một điều là không phải nói dóc trong mỗi một ngày đầu tháng tư, mà là thả giàn cho đủ 365 ngày mỗi năm, cái nhận định này của mỗ tôi, chắc chắn chăm phần chăm tất cả độc giả đồng ý, thử hỏi dân nào trên thế giới này bịa đặt bằng bọn khựa. Rồi đây chúng gọi mọi văn hóa, văn minh thiên hạ đều là của Tầu, kể cả mẫu tự Alfabet, nên nguyên quán chuyện cá tháng tư, Chệt nói là tại đất Tùng Giang thì được quá đi chứ, không thấy chuyện biển đảo của người ta, chúng xạo sự là của ông cố nội chúng từ hàng ngàn năm trước để lại đấy sao (?!) Và cũng từ học thầy mà bọn An Nam xã nghĩa hôm nay cũng xạo tổ cha, chuyện “phiếm tháng tư” đã nói rồi hôm qua, và để mua vui thêm, xin quí vị hôm nay xem lại bài cũ đã đăng trên HNPĐ (03/2012)


BỆNH & TẬT – (HNPĐ) Có lần mỗ tôi hỏi một ông bạn làm nghề thầy thuốc -Vậy chứ tại sao người ta cứ nói đến “bệnh”, thì liền ngay sau đó máng thêm vô chữ “tật”, chúng đi liền nhau thành chữ đôi “bệnh tật”, hai cái đó dính chùm mí nhau là tại sao vậy, có phải mắc bịnh thì phải chịu tật phải không?. Ông bạn mỗ là một ông “tu bíp” thứ thiệt trả lời rằng, ổng không phải là thầy giáo, nên ổng chỉ trả lời theo hiểu biết của một ông thầy thuốc. Theo ổng thì không phải cứ bệnh nào cũng gây ra tật, chỉ một số không nhiều gây cho con bệnh bị tật nếu vướng phải bệnh, như có một thời với sốt tê liệt, và cũng có một số tật mà không cần bệnh.

-Ái chà, cái này mới ngộ dữ đa, mỗ tôi xin ổng cho thí dụ. Ổng nói –Như tật giả dối của Vẹm, hổng cần bệnh gì cả, mà tật này nơi chúng lại nặng lắm –Vậy có trị được không –Bệnh thì trị còn được, nhưng khi đã thành tật thì “pó tay”.

Ông bạn mỗ tôi giải thích thế, nghe thì nghe chứ mỗ tôi không đồng ý, nhưng không dám nói thiệt ra những gì mình nghĩ, vì sợ ông bạn “tu bíp” của mỗ bị chạm tự ái nghề nghiệp, sau này lỡ có gì lấn cấn cần hỏi, mà ổng giận không thèm trả lời thì kẹt lắm. Này nhé như vụ ở Cù Lao Phố, cái tỉnh nổi danh có món gỏi bưởi ngon thầy chạy, mấy hôm nay xì ra vụ gần 200 đệ tử boác Hù, thuê người ta thi hộ cái bằng “toép ăng lê”. Cái tật gian dối như vậy, sao gọi là hổng có bệnh cho được, bệnh quá đi chứ, bệnh lừa dối nó ăn sâu vào máu, như con vi trùng cù đinh thiên pháo sinh ra bệnh tim la vậy, nó lây từ trên xuống dưới.

Mỗ tôi nói thêm để mọi người cẩn thận mà đề phòng, cứ thấy ai gọi nhau là đồng chấy đồng rận, rồi sau đó xáp vào ôm nhau hôn thắm thiết, là phải tránh xa kẻo bị lây, nó hiện nay là một cái dịch, như tỉnh Đồng Nai đâu có bự gì cho cam, mà phát hiện tới 200 ông một lúc, đó là phần nổi, còn phần chìm thì chắc phải còn nhiều lắm.

Mấy hôm trước mỗ tôi có được thưa chuyện “một lũ vong nô”, về học sinh ngày nay rất kém môn sử, nhưng quên không nói đến tính xác thực, của môn học sử ngày nay do nhà nước xã nghĩa ấn định. Nay xin nói thêm, mọi giáo án bắt buộc phải soạn theo tài liệu, mà hầu hết là sai do bên trên đưa xuống, nhất là lịch sử cận đại thì 2/3 là trật lất, ai đã từng dạy qua môn sử thời chế độ cũ, nay phải nói theo tài liệu mới, biết rằng sai nhưng vẫn phải nói, nếu còn muốn đứng lớp. Cái giáo dục được xạo từ trong trứng, thì thử hỏi lớp trẻ được đào tạo sẽ ra sao, nếu không là một lũ mất gốc theo ý muốn của đảng!

Ảnh minh họa câu chuyện hôm nay được trình làng, là hai tay cử nhân mọi người biết nhẵn mặt, một hoạn lợn và một y tá, vấn đề không phải xấu vì nghề nghiệp của họ, mà ở chuyện hai nhân vật này, đều là đại diện của sự dối trá trong bằng cấp học vị. Họ gian ra sao, ai cũng đã tường, xin cho mỗ tôi miễn dài dòng, mà chỉ nêu họ ra đây để nói rằng môt là tổng bí thư, một là thủ tướng, cao cấp của đảng và nhà nước mà còn thế, thì đừng trách 200 cán cuốc ở Đồng Nai gian lận thi cử. Hôm nay các tay lãnh đạo cộng sản gian trá, tạo nên xã hội lừa dối, vì giáo dục cho trẻ những cái không thật, vậy đó không gọi là bệnh, không là tật, thì phải gọi là gì?

Hôm 17/03/2012 tin trong nước qua trang VN Express cho biết, một đại tá cảnh sát giao thông đường bộ thành phố Cần Thơ, đã trả lại 100 triệu đồng của chủ doanh nghiệp biếu dịp Tết, tay côn an này cho biết chưa lần nào nhận được tiền biếu nhiều như lần này. Hắn nói vậy tức là đã từng có nhận rồi, ít hơn, chắc lần này nhiều quá sợ bị gài mà báo cáo với giám đốc công an thành phố, rồi mời chủ doanh nghiệp lên, cảm ơn và trả lại tiền. Tay đại tá này cho nhà báo biết là người ta có lòng tốt mà biếu, nhưng phải giải thích là công an nhân dân, đang học tập và làm theo đạo đức Hồ chủ tịt, phục vụ dân chứ đừng quà cáp gì (!?)

Ối làng nước ơi, lại mà xem chó chê kít! Hôm nay người dân trong nước nói rằng họ luôn đứng tim, vì trên đường phố luôn xảy ra chuyện bất thần, một tay CSGT từ trong chổ nấp nhẩy xổ ra chộp lấy họ, thế là mấy tờ giấy bạc trong túi đội nón ra đi. Cái màn làm anh hùng “núp” cướp cạn của côn an đường lộ, nó bẩn mắt và mất lòng dân đến nỗi, đoạn đường nào có chúng phục kích, thì người dân luôn có báo động cho nhau tránh từ xa. Cuối năm rồi lại có chuyện sáng kiến túm người đi đường bằng lưới đánh cá, chuyện man rợ dùng lưới chài người trên đường phố là sự thật trong thiên đàng xã nghĩa.

Đảng vẫn chủ trương, chế độ xã nghĩa phải có con người xã nghĩa, chúng hô hào trồng người, rập khuôn mẫu cha già dzĩ đại, nên sau khi được trồng, được học tập theo gương boác, chúng đã bằng boác. Cứ nhìn cảnh công an núp ở góc đường, hay vác lưới cá chài người dân trên phố , và màn đóng chèo của anh đại tá trong tuồng “chê tiền biếu trăm triệu”, vì quyết tâm noi gương đạo đức của bác, là thấy mức độ xạo bịp hôm nay đã vào hàng thượng thừa.

Việt Nhân (HNPĐ)










Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BỆNH & TẬT - Việt Nhân (Repost)

(HNPĐ) Hôm qua có ngày cá tháng tư, hôm nay vẫn còn dư âm - Trong chuyện giành bổn quyền làm chủ cái trò xí gạt nhau, bằng những chuyện đía dóc như thiệt


(HNPĐ) Hôm qua có ngày cá tháng tư, hôm nay vẫn còn dư âm - Trong chuyện giành bổn quyền làm chủ cái trò xí gạt nhau, bằng những chuyện đía dóc như thiệt, để mua lấy tiếng cười ngày đầu tháng tư, tiếng Mẽo gọi là April Fools, tiếng ta gọi là cá tháng tư, coi vậy vẫn chưa có kết luận dứt khoát bổn quyền thuộc về ai, nói ai đây là ý nói nước nào khai sinh ra nó. Thoạt đầu mọi ngươi cho là nó được đẻ ra tại nước Pháp, người ta nói nó có từ thế kỷ 16 thời ông vua Charles IX, nhưng theo ông khảo cổ học người Ý Pirlo Florenzi qua tài liệu phát hiện ở Nga, thì cá tháng tư đã có từ thời cai trị của Đại Đế Pioto A lechxevic Romanop, thế kỷ 6. Còn Ấn độ thì nói chuyện đánh lừa là do họ sang Nga thế kỷ thứ 3 và để lại đấy!

Chuyện chưa ngã ngũ thì bọn Chệt nhảy vô nói rằng, chính nước họ mới là nơi bắt đầu chuyện đía xạo này. Các thẻ tre được tìm thấy ở ngôi mộ cổ tại Tùng Giang, Thượng Hải có niên đại 25 thế kỷ có thuật lại rất rõ về ngày mà mọi người có thể nói dóc thả giàn. Phia các nhà lịch sử phương Tây không tin, tuy đối chiếu ngày tháng trên thẻ tre ghi theo lịch của Tàu thời đó sang tây lịch thì cũng khớp là ngày đầu tháng tư, nhưng có điều mấy cái thẻ tre này bị cho là mới quá. Từ cái mới quá của vật chứng, mà mọi người đâm ra nghi ngờ là hàng giả! Bọn khựa vẫn nổi tiếng thế giới về đồ dỏm, đồ nhái, nên nghi là phải thôi, nhưng vì là hàng xóm với chúng từ lâu, mà mỗ tôi thì tin đây là sự thật, chỉ có một điều là…

Chỉ có một điều là không phải nói dóc trong mỗi một ngày đầu tháng tư, mà là thả giàn cho đủ 365 ngày mỗi năm, cái nhận định này của mỗ tôi, chắc chắn chăm phần chăm tất cả độc giả đồng ý, thử hỏi dân nào trên thế giới này bịa đặt bằng bọn khựa. Rồi đây chúng gọi mọi văn hóa, văn minh thiên hạ đều là của Tầu, kể cả mẫu tự Alfabet, nên nguyên quán chuyện cá tháng tư, Chệt nói là tại đất Tùng Giang thì được quá đi chứ, không thấy chuyện biển đảo của người ta, chúng xạo sự là của ông cố nội chúng từ hàng ngàn năm trước để lại đấy sao (?!) Và cũng từ học thầy mà bọn An Nam xã nghĩa hôm nay cũng xạo tổ cha, chuyện “phiếm tháng tư” đã nói rồi hôm qua, và để mua vui thêm, xin quí vị hôm nay xem lại bài cũ đã đăng trên HNPĐ (03/2012)


BỆNH & TẬT – (HNPĐ) Có lần mỗ tôi hỏi một ông bạn làm nghề thầy thuốc -Vậy chứ tại sao người ta cứ nói đến “bệnh”, thì liền ngay sau đó máng thêm vô chữ “tật”, chúng đi liền nhau thành chữ đôi “bệnh tật”, hai cái đó dính chùm mí nhau là tại sao vậy, có phải mắc bịnh thì phải chịu tật phải không?. Ông bạn mỗ là một ông “tu bíp” thứ thiệt trả lời rằng, ổng không phải là thầy giáo, nên ổng chỉ trả lời theo hiểu biết của một ông thầy thuốc. Theo ổng thì không phải cứ bệnh nào cũng gây ra tật, chỉ một số không nhiều gây cho con bệnh bị tật nếu vướng phải bệnh, như có một thời với sốt tê liệt, và cũng có một số tật mà không cần bệnh.

-Ái chà, cái này mới ngộ dữ đa, mỗ tôi xin ổng cho thí dụ. Ổng nói –Như tật giả dối của Vẹm, hổng cần bệnh gì cả, mà tật này nơi chúng lại nặng lắm –Vậy có trị được không –Bệnh thì trị còn được, nhưng khi đã thành tật thì “pó tay”.

Ông bạn mỗ tôi giải thích thế, nghe thì nghe chứ mỗ tôi không đồng ý, nhưng không dám nói thiệt ra những gì mình nghĩ, vì sợ ông bạn “tu bíp” của mỗ bị chạm tự ái nghề nghiệp, sau này lỡ có gì lấn cấn cần hỏi, mà ổng giận không thèm trả lời thì kẹt lắm. Này nhé như vụ ở Cù Lao Phố, cái tỉnh nổi danh có món gỏi bưởi ngon thầy chạy, mấy hôm nay xì ra vụ gần 200 đệ tử boác Hù, thuê người ta thi hộ cái bằng “toép ăng lê”. Cái tật gian dối như vậy, sao gọi là hổng có bệnh cho được, bệnh quá đi chứ, bệnh lừa dối nó ăn sâu vào máu, như con vi trùng cù đinh thiên pháo sinh ra bệnh tim la vậy, nó lây từ trên xuống dưới.

Mỗ tôi nói thêm để mọi người cẩn thận mà đề phòng, cứ thấy ai gọi nhau là đồng chấy đồng rận, rồi sau đó xáp vào ôm nhau hôn thắm thiết, là phải tránh xa kẻo bị lây, nó hiện nay là một cái dịch, như tỉnh Đồng Nai đâu có bự gì cho cam, mà phát hiện tới 200 ông một lúc, đó là phần nổi, còn phần chìm thì chắc phải còn nhiều lắm.

Mấy hôm trước mỗ tôi có được thưa chuyện “một lũ vong nô”, về học sinh ngày nay rất kém môn sử, nhưng quên không nói đến tính xác thực, của môn học sử ngày nay do nhà nước xã nghĩa ấn định. Nay xin nói thêm, mọi giáo án bắt buộc phải soạn theo tài liệu, mà hầu hết là sai do bên trên đưa xuống, nhất là lịch sử cận đại thì 2/3 là trật lất, ai đã từng dạy qua môn sử thời chế độ cũ, nay phải nói theo tài liệu mới, biết rằng sai nhưng vẫn phải nói, nếu còn muốn đứng lớp. Cái giáo dục được xạo từ trong trứng, thì thử hỏi lớp trẻ được đào tạo sẽ ra sao, nếu không là một lũ mất gốc theo ý muốn của đảng!

Ảnh minh họa câu chuyện hôm nay được trình làng, là hai tay cử nhân mọi người biết nhẵn mặt, một hoạn lợn và một y tá, vấn đề không phải xấu vì nghề nghiệp của họ, mà ở chuyện hai nhân vật này, đều là đại diện của sự dối trá trong bằng cấp học vị. Họ gian ra sao, ai cũng đã tường, xin cho mỗ tôi miễn dài dòng, mà chỉ nêu họ ra đây để nói rằng môt là tổng bí thư, một là thủ tướng, cao cấp của đảng và nhà nước mà còn thế, thì đừng trách 200 cán cuốc ở Đồng Nai gian lận thi cử. Hôm nay các tay lãnh đạo cộng sản gian trá, tạo nên xã hội lừa dối, vì giáo dục cho trẻ những cái không thật, vậy đó không gọi là bệnh, không là tật, thì phải gọi là gì?

Hôm 17/03/2012 tin trong nước qua trang VN Express cho biết, một đại tá cảnh sát giao thông đường bộ thành phố Cần Thơ, đã trả lại 100 triệu đồng của chủ doanh nghiệp biếu dịp Tết, tay côn an này cho biết chưa lần nào nhận được tiền biếu nhiều như lần này. Hắn nói vậy tức là đã từng có nhận rồi, ít hơn, chắc lần này nhiều quá sợ bị gài mà báo cáo với giám đốc công an thành phố, rồi mời chủ doanh nghiệp lên, cảm ơn và trả lại tiền. Tay đại tá này cho nhà báo biết là người ta có lòng tốt mà biếu, nhưng phải giải thích là công an nhân dân, đang học tập và làm theo đạo đức Hồ chủ tịt, phục vụ dân chứ đừng quà cáp gì (!?)

Ối làng nước ơi, lại mà xem chó chê kít! Hôm nay người dân trong nước nói rằng họ luôn đứng tim, vì trên đường phố luôn xảy ra chuyện bất thần, một tay CSGT từ trong chổ nấp nhẩy xổ ra chộp lấy họ, thế là mấy tờ giấy bạc trong túi đội nón ra đi. Cái màn làm anh hùng “núp” cướp cạn của côn an đường lộ, nó bẩn mắt và mất lòng dân đến nỗi, đoạn đường nào có chúng phục kích, thì người dân luôn có báo động cho nhau tránh từ xa. Cuối năm rồi lại có chuyện sáng kiến túm người đi đường bằng lưới đánh cá, chuyện man rợ dùng lưới chài người trên đường phố là sự thật trong thiên đàng xã nghĩa.

Đảng vẫn chủ trương, chế độ xã nghĩa phải có con người xã nghĩa, chúng hô hào trồng người, rập khuôn mẫu cha già dzĩ đại, nên sau khi được trồng, được học tập theo gương boác, chúng đã bằng boác. Cứ nhìn cảnh công an núp ở góc đường, hay vác lưới cá chài người dân trên phố , và màn đóng chèo của anh đại tá trong tuồng “chê tiền biếu trăm triệu”, vì quyết tâm noi gương đạo đức của bác, là thấy mức độ xạo bịp hôm nay đã vào hàng thượng thừa.

Việt Nhân (HNPĐ)










BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm