Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHỮA CHÁY _ Việt Nhân

(HNPĐ) Dư luận ồn ào đồn rằng nữ cảnh sát giao thông 22 tuổi Ri Kyong-sim ở Bắc Triều Tiên đã cứu mạng Hồng Hài Nhi Kim Ủn nên được phong anh hùng

 

(HNPĐ) Dư luận ồn ào đồn rằng nữ cảnh sát giao thông 22 tuổi Ri Kyong-sim ở Bắc Triều Tiên đã cứu mạng Hồng Hài Nhi Kim Ủn nên được phong anh hùng - Nhưng với tiết lộ mới bất ngờ và thích thú là cô chỉ đã… dập lửa cứu một tấm áp phích trên đó có tên lãnh tụ Kim Ủn. Và chỉ có tên trên đó không thôi, chứ Ủn không ngồi trên tấm áp phích đó, thế mà cô được gắn mề đay, được phong danh hiệu anh hùng, lại còn được cấp một căn hộ mới ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Nguồn tin của tổ chức New Focus International cho hay “Đám cháy xảy ra đối diện nơi Ri đứng gác, thấy lửa bén đến tấm áp phích, Ri đến dập tắt - Hành động này được nhắc đến trong nhiều cuộc họp của đảng, danh hiệu “Anh hùng Cộng hòa” trao cho Ri là từ mệnh lệnh trực tiếp của Kim Jong-un”. Thế này sống ở xứ chú Ủn cộng sản ngon thiệt, chỉ cần bảo vệ cái tên trên tấm áp phích hoặc lớn hơn nữa là ảnh lãnh tụ, thì cuộc đời quẹo vào ngã ba sung sướng ngay, nổi danh không thua các cô đào đóng phim Mẽo và nhất là có nhà mới ở ngay tắp lự.

Một người Triều Tiên đào tẩu tên Kim Ji-ho cho hay: “Chế độ Bình Nhưỡng đang thấy bất an trước sự bất mãn ngày càng lớn của người dân, phần thưởng cho Ri Kyong-sim chỉ là nỗ lực để hướng dư luận quay lại ủng hộ Kim Jong-un”. À ra thế! Người ta nói không ai qua được cộng sản dựng mấy cái màn này, thấy mà phát ngượng, như cái cô cảnh sát Ri, thực tâm có muốn cứu hai chữ kim ủn hay không thì cần phải coi lại, nhưng người ta thấy cô khóc suốt ra chiều khóc thực. Chắc khóc vì mừng có cái nhà mới! Tới chỗ này cho mỗ tôi nói leo một tí kẽo rồi lại quên, là dân ta ưa dùng giấy báo Nhân Dân đi cầu, trên đó làm sao không có tên, có ảnh lãnh tụ họ Hù, vậy chắc bị lôi ra chém đầu thôi.

Chuyện Bắc Hàn là thế, nay tới chuyện bên An Nam xã nghĩa, đang lúc tình hình biển Đông dậy sóng, các tay Chệt cộng không cần dấu diếm lộ hẳn động thái đã đến lúc tóm gọn Trường Sa, mà chóp bu An Nam cộng đảng đang họp hội nghị trung ương 7 chưa kết thúc. Áp phích 16 chữ vàng đang bốc khói, và Nguyễn Thiện Nhân phó thủ xứ xã nghĩa được chỉ định đi sứ Tầu chữa cháy! Theo thông báo chính thức của bộ ngoại giao, chuyến đi này Nguyễn Thiện Nhân với vai trò đồng chủ trì phiên họp lần 6 ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương hai nước, phiên họp đã diễn ra tại Bắc Kinh, với ủy viên quốc vụ TQ Dương Khiết Trì.

Chuyện đi sứ lần này của phó thủ Nhân, khiến người ta nhớ cũng cảnh dầu sôi lửa bỏng cùng lúc Tàu cộng cắt cáp Bình Minh 02, Hồ Xuân Sơn cũng gọi là đi hội hợp tác song phương hai nước, để rồi đồng thuận chuyện biển Đông với Dương Khiết Trì ngày 26/05/2013. Lúc đó biểu tình chống TQ của người dân khá là ì xèo, có cả chuyện yêu cầu nhà nước xã nghĩa phải công bố chuyện Hồ Xuân Sơn đồng thuận những gì với Tầu, nay chuyện phó thủ Nhân có người nói chuyện xưa tái diễn, khi phía nhà nước cho biết qua buổi họp hai bên đồng ý củng cố niềm tin chiến lược, và xiết chặt hợp tác toàn diện phục vụ cho quyền lợi về lâu về dài của nhân dân hai nước (?).

Bản tin cũng có nói các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc muốn đạt được một thoả thuận về các nguyên tắc căn bản chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề biển liên hệ giữa hai nước, qua thương thuyết hữu nghị và hòa bình. Lại vẫn cái lối nói chung chung như từ trước tới giờ, được gửi tới mọi người dân trong nước, còn những thỏa thuận trong bóng tối thì vẫn là cái mọi người không được biết, và cứ mỗi lần người của các ông xã nghĩa đi họp cùng TQ, thì tình hình lãnh thổ lãnh hải lại bị cắt dâng. Trong tình hình hiện nay, với những ai thường xuyên theo dõi quan hệ hai cộng đảng này, thì chuyện Nguyễn Thiện Nhân đi sứ Tầu, cũng chỉ nhằm tái xác nhận CSVN vẫn trung thành tuyệt đối với ĐCSTQ.

Hôm nay hội nghị trung ương 7 đã hạ màn, có treo bảng kết quả nhân sự bộ Cá Tra thêm được hai con, một trống một mái, nâng lên tổng số hiện nay là 16 con, nhưng cái đáng nói hơn hết là chuyện Nguyễn Thiện Nhân được cơ cấu vào bộ chính trị. Người biết chuyện cho là Nhân đã đi sứ Tầu thành công, làm ông thầy hài lòng nên cho được ngồi ghế mới, chuyện ngồi ghế mới của Nhân, cho thấy không gì khác ngoài chuyện chủ thưởng công cho tớ. Và cái ghế này cũng chỉ là cái ghế made in china mà Nhân đem về từ mẫu quốc sau nhiều năm phục vụ tốt cho thiên triều, còn đối với dân với nước phải thú thật tay này chả làm được gì sất, nhưng chính cái đó lại là cái làm chủ Tầu hài lòng.

Trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay, xin có vài lời bên lề về phó thủ Nhân, người dân trong nước nói hắn thuộc loại có tí chữ nghĩa, nên khoái đại ngôn giống như Tư Nổ, mồm rộng một tấc tới trời, ưa tuyên bố lung tung nhưng rồi đâu lại vào đấy, đó là đặc tính chung của bọn lãnh đạo cộng sản. Thì ra với bọn cng có học hay vô học, tên nào chịu làm tay sai cho giặc Tầu là được ngồi ghế cao thôi – Hán vương Tập Cận Bình chắc chắn đã có lời mừng đến bộ cá tra An Nam cộng đảng vì có thêm nhân sự mới, riêng mỗ tôi chỉ là thằng dân quèn, thì thiết thực hơn xin gửi đến bọn chúng thêm hai ống cống, gọi là có chút quà chuẩn bị cho ngày vui dân tộc gần đến.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHỮA CHÁY _ Việt Nhân

(HNPĐ) Dư luận ồn ào đồn rằng nữ cảnh sát giao thông 22 tuổi Ri Kyong-sim ở Bắc Triều Tiên đã cứu mạng Hồng Hài Nhi Kim Ủn nên được phong anh hùng

 

(HNPĐ) Dư luận ồn ào đồn rằng nữ cảnh sát giao thông 22 tuổi Ri Kyong-sim ở Bắc Triều Tiên đã cứu mạng Hồng Hài Nhi Kim Ủn nên được phong anh hùng - Nhưng với tiết lộ mới bất ngờ và thích thú là cô chỉ đã… dập lửa cứu một tấm áp phích trên đó có tên lãnh tụ Kim Ủn. Và chỉ có tên trên đó không thôi, chứ Ủn không ngồi trên tấm áp phích đó, thế mà cô được gắn mề đay, được phong danh hiệu anh hùng, lại còn được cấp một căn hộ mới ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Nguồn tin của tổ chức New Focus International cho hay “Đám cháy xảy ra đối diện nơi Ri đứng gác, thấy lửa bén đến tấm áp phích, Ri đến dập tắt - Hành động này được nhắc đến trong nhiều cuộc họp của đảng, danh hiệu “Anh hùng Cộng hòa” trao cho Ri là từ mệnh lệnh trực tiếp của Kim Jong-un”. Thế này sống ở xứ chú Ủn cộng sản ngon thiệt, chỉ cần bảo vệ cái tên trên tấm áp phích hoặc lớn hơn nữa là ảnh lãnh tụ, thì cuộc đời quẹo vào ngã ba sung sướng ngay, nổi danh không thua các cô đào đóng phim Mẽo và nhất là có nhà mới ở ngay tắp lự.

Một người Triều Tiên đào tẩu tên Kim Ji-ho cho hay: “Chế độ Bình Nhưỡng đang thấy bất an trước sự bất mãn ngày càng lớn của người dân, phần thưởng cho Ri Kyong-sim chỉ là nỗ lực để hướng dư luận quay lại ủng hộ Kim Jong-un”. À ra thế! Người ta nói không ai qua được cộng sản dựng mấy cái màn này, thấy mà phát ngượng, như cái cô cảnh sát Ri, thực tâm có muốn cứu hai chữ kim ủn hay không thì cần phải coi lại, nhưng người ta thấy cô khóc suốt ra chiều khóc thực. Chắc khóc vì mừng có cái nhà mới! Tới chỗ này cho mỗ tôi nói leo một tí kẽo rồi lại quên, là dân ta ưa dùng giấy báo Nhân Dân đi cầu, trên đó làm sao không có tên, có ảnh lãnh tụ họ Hù, vậy chắc bị lôi ra chém đầu thôi.

Chuyện Bắc Hàn là thế, nay tới chuyện bên An Nam xã nghĩa, đang lúc tình hình biển Đông dậy sóng, các tay Chệt cộng không cần dấu diếm lộ hẳn động thái đã đến lúc tóm gọn Trường Sa, mà chóp bu An Nam cộng đảng đang họp hội nghị trung ương 7 chưa kết thúc. Áp phích 16 chữ vàng đang bốc khói, và Nguyễn Thiện Nhân phó thủ xứ xã nghĩa được chỉ định đi sứ Tầu chữa cháy! Theo thông báo chính thức của bộ ngoại giao, chuyến đi này Nguyễn Thiện Nhân với vai trò đồng chủ trì phiên họp lần 6 ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương hai nước, phiên họp đã diễn ra tại Bắc Kinh, với ủy viên quốc vụ TQ Dương Khiết Trì.

Chuyện đi sứ lần này của phó thủ Nhân, khiến người ta nhớ cũng cảnh dầu sôi lửa bỏng cùng lúc Tàu cộng cắt cáp Bình Minh 02, Hồ Xuân Sơn cũng gọi là đi hội hợp tác song phương hai nước, để rồi đồng thuận chuyện biển Đông với Dương Khiết Trì ngày 26/05/2013. Lúc đó biểu tình chống TQ của người dân khá là ì xèo, có cả chuyện yêu cầu nhà nước xã nghĩa phải công bố chuyện Hồ Xuân Sơn đồng thuận những gì với Tầu, nay chuyện phó thủ Nhân có người nói chuyện xưa tái diễn, khi phía nhà nước cho biết qua buổi họp hai bên đồng ý củng cố niềm tin chiến lược, và xiết chặt hợp tác toàn diện phục vụ cho quyền lợi về lâu về dài của nhân dân hai nước (?).

Bản tin cũng có nói các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc muốn đạt được một thoả thuận về các nguyên tắc căn bản chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề biển liên hệ giữa hai nước, qua thương thuyết hữu nghị và hòa bình. Lại vẫn cái lối nói chung chung như từ trước tới giờ, được gửi tới mọi người dân trong nước, còn những thỏa thuận trong bóng tối thì vẫn là cái mọi người không được biết, và cứ mỗi lần người của các ông xã nghĩa đi họp cùng TQ, thì tình hình lãnh thổ lãnh hải lại bị cắt dâng. Trong tình hình hiện nay, với những ai thường xuyên theo dõi quan hệ hai cộng đảng này, thì chuyện Nguyễn Thiện Nhân đi sứ Tầu, cũng chỉ nhằm tái xác nhận CSVN vẫn trung thành tuyệt đối với ĐCSTQ.

Hôm nay hội nghị trung ương 7 đã hạ màn, có treo bảng kết quả nhân sự bộ Cá Tra thêm được hai con, một trống một mái, nâng lên tổng số hiện nay là 16 con, nhưng cái đáng nói hơn hết là chuyện Nguyễn Thiện Nhân được cơ cấu vào bộ chính trị. Người biết chuyện cho là Nhân đã đi sứ Tầu thành công, làm ông thầy hài lòng nên cho được ngồi ghế mới, chuyện ngồi ghế mới của Nhân, cho thấy không gì khác ngoài chuyện chủ thưởng công cho tớ. Và cái ghế này cũng chỉ là cái ghế made in china mà Nhân đem về từ mẫu quốc sau nhiều năm phục vụ tốt cho thiên triều, còn đối với dân với nước phải thú thật tay này chả làm được gì sất, nhưng chính cái đó lại là cái làm chủ Tầu hài lòng.

Trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay, xin có vài lời bên lề về phó thủ Nhân, người dân trong nước nói hắn thuộc loại có tí chữ nghĩa, nên khoái đại ngôn giống như Tư Nổ, mồm rộng một tấc tới trời, ưa tuyên bố lung tung nhưng rồi đâu lại vào đấy, đó là đặc tính chung của bọn lãnh đạo cộng sản. Thì ra với bọn cng có học hay vô học, tên nào chịu làm tay sai cho giặc Tầu là được ngồi ghế cao thôi – Hán vương Tập Cận Bình chắc chắn đã có lời mừng đến bộ cá tra An Nam cộng đảng vì có thêm nhân sự mới, riêng mỗ tôi chỉ là thằng dân quèn, thì thiết thực hơn xin gửi đến bọn chúng thêm hai ống cống, gọi là có chút quà chuẩn bị cho ngày vui dân tộc gần đến.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm